PDA

View Full Version : Tại Ba Lan.Toàn cảnh Giải cờ tướng Cộng đồng Xuân Canh Dần 2010



skeleton
21-07-2010, 03:07 PM
Ngày 28 tháng 2 năm 2010, một sự kiện làm chấn động giới hâm mộ Cờ tướng tại Ba Lan đã diễn ra giữa đại sảnh của nhà hàng LiLi, tại tầng năm cao ốc Millenium Plaza, đại lộ Jerozolimskie 123, Vác-sa-va, thủ đô Cộng hòa Ba Lan.

Đó là một cuộc tranh hùng giữa bốn đội: Trung tâm Thương mại (TTTM) GD4, TTTM GD2, TTTM GD1 và Câu lạc bộ Cờ tướng Giang hồ, trong khuôn khổ Cúp Vô địch Cờ tướng đồng đội Xuân Canh Dần 2010. Giải do Liên đoàn Cờ Việt Nam tại Ba Lan tổ chức. Các nhà tài trợ cho giải lần này gồm có: Website Thương mại Điện tử - Wólka Kosowska - hurt odzieży - hurt obuwia - hurt odzieży z chin - wólka kosowska centrum handlowe- wolka kosowska (http://www.wolkacentrum.pl) do ông Nguyễn Chương Chí đại diện và Công ty vận tải quốc tế THM, do ông Nguyễn Trung Kiên đại diện.


Giải được diễn ra dưới sự điều hành của các trọng tài Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Tuấn Ngọc, cùng với các trợ lý Nguyễn Thị Ánh và Nguyễn Vũ Xuân. Thể thức thi đấu là đối kháng loại trực tiếp hai vòng: bán kết và chung kết. Sau Lễ khai mạc và bốc thăm, vào vòng bán kết, đội GD4 gặp đội GD1 ở dãy bàn 1, còn đội GD2 gặp đội Giang hồ ở dãy bàn 2. Trong mỗi cặp, hai đội sẽ giao đấu trong 5 hiệp. Mỗi hiệp gồm 6 ván đấu của 6 đôi kỳ thủ. Điểm số mỗi đội giành được sau mỗi ván là thắng 1, hòa 0,5 và thua 0. Đội nào đạt điểm nhiều hơn được vào Chung kết.


Đội GD4, Đương kim Vô địch đồng đội (2009), với đội hình hùng hậu, gồm hai kỳ thủ đã từng đoạt danh hiệu Quán quân trong các giải Vô địch cá nhân là Vũ Văn Hưng (2001) và Phạm Chí Hiếu (2009), cùng với các kỳ thủ khét tiếng khác như Đinh Ngọc Bình (đội trưởng), Nguyễn Tiến Nhân và Đỗ Xuân Tùng, quyết tâm bảo vệ Cúp vô địch. Ngay từ hiệp đầu, đội GD4 đã liên tục áp đảo đối phương là đội GD1. Trước trận sóng gió này, trong đội GD1 chỉ có đội trưởng Hà Thanh Bình và đội viên là Vũ Văn Tiên trụ vững. Tiên đã thành công thủ hòa với cựu quán quân Vũ Văn Hưng, còn Bình, bằng thủ pháp „Thí tượng tranh tiên”, đã hạ đo ván một danh thủ khác của GD4. Tuy nhiên, các thành viên còn lại trong đội GD1 đều không chịu nổi sức ép của đối phương. Sau hiệp 1, GD4 dẫn trước với tỷ số đậm 4,5-1,5.


Trong lúc đó, cuộc chiến giữa GD2 và Giang hồ tỏ ra cân sức hơn. Sau cuộc chiến cam go, Giang hồ chỉ dẫn trước với tỷ số sát nút 3,5-2,5.


Sau khi lĩnh đòn phủ đầu choáng váng ở hiệp 1, sang hiệp 2, đội trưởng GD1 Hà Thanh Bình kêu gọi các anh em quyết chí phản công. Quyết tâm cao của GD1 đã có hiệu lực phần nào. Ở hiệp này, GD1 đã cầm chân GD4 với tỷ số 3-3. Đặc biệt là Nguyễn Văn Hải, kỳ thủ mang áo số 1 của GD1 đã chiến thắng một danh thủ của GD4, mang lại tia hy vọng cho đội.


Cùng lúc đó ở dãy 2 là trận kịch chiến giữa Giang hồ và GD2. Sau thắng lợi nhỏ nhoi ở hiệp đầu, đội trưởng Giang hồ Nguyễn Chương Chí, Cựu quán quân 2006, hiệu triệu các thành viên bàn bạc để thay đổi sách lược, từ thủ chuyển sang công. Quyết định của đội trưởng quả nhiên có hiệu lực. Trên các bàn cờ, các đội viên của Giang hồ liên tục truy kích và lần lượt hạ gục nhiều kỳ thủ của GD2. Trong đội GD2, chỉ có đội trưởng Nguyễn Văn Tấn và danh thủ Lê Quang Chung (Cựu á quân 2006) là vẫn kiên gan đối địch. Chung đã chặn đứng được đòn tấn công sấm sét của lão tướng Lê Ngọc Bường (Cựu á quân 2001), đưa thế cờ trở thành hoà cục. Còn Tấn thì đã đại phá thế trận và quật ngã một đội viên của đội Giang hồ. Sau hiệp 2, với chiến thắng 4,5-1,5, đội Giang hồ nâng tỷ số lên thành 8-4.


Hiệp 3 là hiệp quyết định đối với hai đội GD1 (bị dẫn trước 3 điểm) và GD2 (bị dẫn trước 4 điểm). Nếu không rút ngắn được tỷ số, trong 2 hiệp còn lại, hai đội này khó lòng san bằng được tỷ số chung cuộc.


Tiếc thay, hy vọng mong manh của GD1 đã hoàn toàn tan biến ở hiệp 3. Đội GD4 một lần nữa tỏ rõ uy lực của mình bằng chiến thắng áp đảo: 5-1. Như vậy đến hết hiệp 3, GD4 đã dẫn trước với tỷ số đậm 12,5-5,5. Với khoảng cách 7 điểm và 2 hiệp đấu còn lại, cơ hội san bằng tỷ số của GD1 giờ đây chỉ còn trên lý thuyết.


Ngược lại với GD1, đội GD2, với đội trưởng là một người đầy tâm huyết như Vũ Anh Tấn và danh tướng là một người đầy mưu lược như Lê Quang Chung, quyết không lùi một bước. Hiệp 3 là hiệp thành công của GD2. Các kỳ thủ của đội GD2 đã tung ra những độc chiêu khai cuộc cổ điển như „Pháo quá cung”, „Chuyển giác mã”, v.v., làm cho một số kỳ thủ đội Giang hồ lúng túng, rơi vào thế hạ phong. Sau hiệp 3, với chiến thắng 4-2, đội GD2 đã rút ngắn tỷ số xuống còn 10-8.


Bước vào hiệp 4, ở dãy 1, tình thế hầu như đã an bài. Đội GD4 quay về với sách lược phòng thủ để giữ vững thắng lợi. Sau hiệp 4 khá yên ả, hai đội GD4 và GD1 bắt tay nhau với tỷ số hòa 3-3, chấm dứt mọi hy vọng của GD1. Đội GD4 là đội đầu tiên lọt vào Chung kết.


Trong lúc này ở dãy 2, cuộc chiến đã dâng lên đỉnh điểm. Không yên tâm nhìn đối phương phản công, một lần nữa, đội trưởng Nguyễn Chương Chí lại kêu gọi anh em gắng sức. Và thắng lợi lại đến với đội Giang hồ. Với chiến thắng 4-2 ở hiệp 4, đội Giang hồ đã nâng cao tỷ số thành 14-10. Với tỷ số này và chỉ còn 1 hiệp cuối, đội Giang hồ chỉ cần 1,5 điểm nữa là giành được quyền vào Chung kết.


Ở hiệp 5, do không còn gì để mất, đội GD1 đã dốc sức tấn công và thắng GD4 với tỷ số 4-2. Đây là hiệp duy nhất mà GD1 thắng được GD4. Tuy nhiên, với chiến thắng toàn trận 17,5-12,5, GD4 bước vào Chung kết với tâm lý lạc quan. Đa số các kỳ thủ của GD4 đều đạt thành tích cao như Phạm Chí Hiếu (3 điểm), Đinh Ngọc Bình (3 điểm), Nguyễn Văn Mạnh (3 điểm) và đặc biệt là Đỗ Xuân Tùng (4 điểm), có nhiều triển vọng đoạt danh hiệu "Kỳ thủ xuất sắc nhất giải". Trong đội GD1, chỉ có Vũ Văn Tiên là đạt điểm cao (3,5 điểm).


Lúc này, cục diện ở dãy 2 vẫn còn chưa ngã ngũ. Mặc dù đội Giang hồ chỉ cần 1,5 điểm để vào Chung kết, nhưng trên cả 6 bàn cờ, các kỳ thủ của đội đều bị đối phương dồn vào thế thủ, có người đã bị kém quân, tình thế vô cùng nguy ngập.


Sự căng thẳng có phần dịu đi, khi Bạch Quang Tùng, kỳ thủ đội Giang hồ, với tuyệt chiêu cờ tàn, hạ gục đối phương, mang lại cho đội nhà thêm một điểm quý giá. Với chiến thắng này, Tùng đã đạt điểm cá nhân tối đa là 5 đỉểm sau 5 ván, trở thành kỳ thủ xuất sắc nhất vòng bán kết.


Như vậy, đội Giang hồ chỉ cần thêm nửa điểm nữa để vào Chung kết. Nhưng tìm đâu ra nửa điểm quý báu này, khi trên 5 bàn cờ còn lại, các kỳ thủ của đội Giang hồ đều ở thế hạ phong, lực lượng siêu tán?


Mọi người xem đều nín thở chờ đợi. Chỉ đến khi lão tướng Lê Ngọc Bường dùng thủ pháp cao, thoát khỏi thế bí, thành công thủ hòa một ván cờ tử, thì mọi người trong đội Giang hồ mới reo mừng thắng lợi. Với tỷ số 15,5-14,5, đội Giang hồ đã lọt vào Chung kết, tranh cúp với Đương kim vô địch GD4. Trong đội Giang hồ ngoài Bạch Quang Tùng thi đấu xuất sắc, còn có đội trưởng Nguyễn Chương Chí (3 điểm) và lão tướng Lê Ngọc Bường (3,5 điểm) đạt thành tích cao. Các kỳ thủ đội GD2 cũng không hề thua kém. Sau những chiến thắng oanh liệt, Lê Quang Chung đạt 3,5 điểm và Vũ Kim Long đạt 3 điểm.


Sau vòng bán kết là một giờ giải lao quý giá. Các kỳ thủ được nhà hàng LiLi chiêu đãi tiệc trưa. Các thành viên mỗi đội ngồi cùng một mâm, không khí đầm ấm không khác gì huynh đệ trong một nhà. Các kỳ thủ vừa gắp thức ăn cho nhau, vừa động viên nhau cố quên những thất bại phải trải qua, vừa bàn bạc chiến lược thi đấu trong trận Chung kết.


Vào trận tranh Huy chương đồng, nếu như đội GD1 tỏ ra đã quá nản chí sau trận bão tố thua Đương kim vô địch GD4, thì đội GD2 dường như lại bừng lên khởi sắc. Liên tiếp ở hai hiệp đầu, đội GD2 đã chiến thắng đội GD1 với các tỷ số đậm: 5,5-0,5 và 4,5-1,5. Sau khi để GD1 gỡ lại 4-2 ở hiệp 3, GD2 lại tung thêm những đòn bão táp, thắng liên tiếp hai hiệp cuối với các tỷ số áp đảo: 6-0 và 4,5-1,5. Kết quả chung cuộc, GD2 thắng GD1 với tỷ số thảm khốc 22,5-7,5, cả đội đoạt Huy chương đồng. Một thắng lợi nữa của GD2 là kỳ thủ Vũ Kim Long, sau 5 ván thắng liên tục ở vòng 2, cộng với 3 điểm đạt được ở vòng Bán kết là 8 điểm, trở thành ứng cử viên giành danh hiệu „Kỳ thủ xuất sắc nhất giải”.


Song song với trận tranh Huy chương đồng giữa GD1 và GD2, ở dãy 1 đã diễn ra 5 hiệp của trận Chung kết, giữa Đương kim vô địch GD4 và đội Giang hồ. Đây là cơ hội phục thù của đội Giang hồ. Ở giải trước, đội Giang hồ đã thua GD4 với tỷ số sát nút 17-19, để Cúp vô địch rơi vào tay đối thủ.


Tuy nhiên, sau lần vượt cạn cam go với GD2, lại kinh ngại chiến thắng lẫy lừng của đội GD4 ở vòng bán kết, các kỳ thủ của đội Giang hồ không còn mải nghĩ đến việc phục thù, mà chỉ mong sao kết quả lần này không tồi hơn kết quả lần trước. Vì thế, đội trưởng Nguyễn Chương Chí và quân sư là lão tướng Lê Ngọc Bường quyết định rằng, anh em trong đội phải cố thủ hòa ở các hiệp đầu, chờ tình thế xoay vần rồi sẽ tính.


Có lẽ vận may đã đến với Giang hồ ở hiệp 1. Trong một ván đấu, tận dụng sai lầm của đối phương, đội viên mang áo số 4 của Giang hồ là Hoàng Nghĩa Lê đã dùng kỹ thuật „Tróc mã đoạt xe”, kết thúc sớm ván cờ mang lại thắng lợi cho đội nhà. Sau đó ít phút, lão tướng Lê Ngọc Bường của Giang hồ lại quật ngã một danh thủ khác của GD4 trong thế cờ tàn „Xe tốt chiến xe sĩ khuyết tượng”, nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì đội GD4 lại thắng liền 2 ván, san bằng tỷ số thành 2-2. Phải mãi đến lúc Nguyễn Trung Kiên của Giang hồ thắng một kỳ thủ của GD4, thì mọi người trong đội Giang hồ mới tạm yên tâm. Như vậy hiệp 1 ít nhất là hòa. Thảm cảnh thua 1-5 sau ngay hiệp đầu ở giải trước (Vô địch đồng đội 2009) thế là sẽ không lặp lại. Mọi con mắt đều đổ dồn vào bàn cờ cuối cùng, nơi trận chiến giữa Lê Tiến Trung của Giang hồ và cựu quán quân Vũ Văn Hưng vẫn còn tiếp diễn. Hưng đang có hai tốt kẹp cung tướng, cùng với một mã uy hiếp một pháo và sĩ tượng bền của Trung. Thế cờ này nếu đỡ khéo thì có thể đưa về hòa cục, nhưng liệu Trung có đủ kỹ thuật để kháng cự với Hưng không? Sau một loạt các đòn tấn công hiểm hóc bằng mã từ hai cánh, Hưng đi phải một nước mềm, đưa một tốt vào thế bị kẹt ở giữa cung, khiến cho thế cờ trở thành hòa đặc. Thế là Trung đã thành công kìm chân được đối phương, mang lại 0,5 điểm quan trọng cho đội nhà. Sau hiệp 1, Giang hồ dẫn GD4 với tỷ số 3,5-2,5.


Phấn chấn trước thắng lợi, dù là suýt soát ở hiệp đầu, đội trưởng Nguyễn Chương Chí quyết định: toàn đội Giang hồ nhất tề xung phong, nâng tỷ số. Mọi cánh tay giơ lên, cả đội cùng quyết chiến, Giang hồ thắng liên tiếp 3,5-2,5 và 4,5-1,5 ở hai hiệp tiếp theo. Có lẽ đó là những phút xuất thần của cựu quán quân Nguyễn Chương Chí, đội trưởng đội Giang hồ. Bằng những tuyệt chiêu giang hồ như "Thí mã chiếm biên" và "Hoành xa hãm tướng", Nguyễn Chương Chí đã chiến thắng oanh liệt hai danh thủ của GD4. Kết thúc hiệp 3, Giang hồ dẫn GD4 với tỷ số 11,5-6,5.


Với khoảng cách 5 điểm và chỉ còn 2 hiệp đấu, nếu là đội bình thường, chắc đã chịu chấp nhận cho số phận an bài, để cho cúp vàng về tay đối thủ. Nhưng đội GD4, Đương kim vô địch, với đội ngũ toàn những danh thủ, không phải là một đội như vậy. Sau một cuộc bàn bạc kỹ lưỡng, phân tích ưu nhược điểm của đối phương, đội GD4 quyết định phản công. Sức trẻ và tài năng


Theo Queviet

Bài này tuy cũ nhưng đọc thấy chém nhau ác phết, hôm nào phải rủ anh em việt kiều của câu lạc bộ Việt Sơn tham gia giải này xem sao.

thailawer
04-09-2012, 12:07 AM
Lâu rôi O thấy giải nay xuất hiện, O biết phong trào cờ tướng Ba Lan thế nao rồi?