PDA

View Full Version : Hội Lim ký - Người ơi người ở đừng về !!!



trung_cadan
22-02-2013, 10:22 PM
Tối mười một âm , Thư sinh tôi đang mải mê lượn lờ face book , bỗng thấy tin nhắn nhấp nháy cháy màn hình , quái lạ , chú Lê Kim Giao thường ngày rất ngại mạng mẽo , sao hôm nay lại quá xì tin hăm hở nhắn tin choèn choẹt ở phần tin nhắn cá nhân : Ý ả đại loại như sau :

Này Trung , mai đi Hội Lim đi , chú cháu mình sẽ có nhiều hoạt động vui , mai tầm 1h30 , sang sớm , nhớ vác thêm cái máy ảnh , thêm bạn gái càng vui , chủ yếu nghe hát quan họ đêm nhà các cụ mừng thọ , nhân tiện đánh cờ xuyên đêm với nhóm bạn của chú bên này , đi nhé đi nhé Trung ơi :D .

Ôi chú Giao yêu quý của tôi , rõ ràng Hội Lim phải hấp dẫn chú như thế nào , thơ mộng như thế nào , đáng yêu như thế nào , cảm xúc như thế nào mới có thể khiến chú tôi , 1 nhà thơ , nhà hoạt động văn hóa mà vô cùng mê cờ , mới có thể háo hức như trẻ thơ vậy . Đó là những cái gì nếu không phải những liền anh liền chị say mê hát quan họ trên bến dưới thuyền , cây đa bến nước sân đình . Đó chắc chắn sẽ là những hội vật quyết liệt , những nước cờ người sâu sắc mà đầy đam mê , những bịt mắt đập niêu , tung bay trên đu quay truyền thống . Những bàn cờ thế trông thật ngon mắt nhưng ẩn toàn rủi ro , những bầu tôm cua cá lách cách đầy màu sắc ... Vậy thì , làm sao ta có thể trốn chui trốn nhủi ở cái Hà Nội ngột ngạt người xe , trong khi lễ hội được công nhận là di sản văn hóa tưng bừng , đông vui như vậy , mà lại cách ta có khoảng hơn 30 km mà thôi ???

Hãy nghe cảm hứng từ 2 kỳ hữu thân thiết của TLKD , anh Thi đầu vênh và Bác Cường ( cùng đến từ Vĩnh Phúc ) :


Cây đu trao lệch trời
Gió thổi bờ tóc rối
Sợi dây đàn lại nối
Cho quan họ trao duyên


...Mai thidauvenh biết tìm ai trong chiều hội Lim đây .


Tiếc quá ko đi được để xem ...Nhớ có lần đi hội Lim

Em đẹp thế áo tứ thân gấp nếp
Nón ba tầm mắt lúng liếng xi mê
Sao xuyến lòng ai một chiều lễ hội
Nghe câu dân ca Người ở đừng về

Và ngần ngại gì mà không đổ đầy xăng , mặc thật ấm và đeo cái máy ảnh cũ kỹ lên vai , vừa đi vừa ngân nga câu hát :

Trống cơm khéo vỗ nên bông ,
Đàn cầm khéo gẩy nên cung xang xừ
Say hoa nên phải tìm hoa
Xin đừng quản ngại chúng chê bạn cười ...

quyenkytien87
22-02-2013, 10:43 PM
Anh Trung post ảnh hôm nay chụp đi,công nhận hôm nay không khí thật đông vui,và đậm màu sắc lễ hội dân gian!

trung_cadan
22-02-2013, 11:13 PM
Anh Trung post ảnh hôm nay chụp đi,công nhận hôm nay không khí thật đông vui,và đậm màu sắc lễ hội dân gian!


Món ngon cứ phải chờ lâu lâu 1 tí , chú cừ từ từ , mới mở bài thôi !!!

quyenkytien87
22-02-2013, 11:19 PM
Món ngon cứ phải chờ lâu lâu 1 tí , chú cừ từ từ , mới mở bài thôi !!!

Hi hi,đệ mãi vẫn không bỏ được cái tính hay sốt ruột nên cờ mãi không cao đc,lại còn hỏng nhiều việc khác nữa.Huynh thông cảm nhé!

Minh Ngọc
22-02-2013, 11:20 PM
Món ngon cứ phải chờ lâu lâu 1 tí , chú cừ từ từ , mới mở bài thôi !!!

Hôm nay chínhn hội rồi mà bận không đi được.
Mai không biết còn gì không nhỉ? Mai Trung có đi không?

rongdendkh
22-02-2013, 11:20 PM
Ðang đọc: 6 (6 thành viên và 0 khách) ^^ .
Đúng là chủ đề hot

trung_cadan
22-02-2013, 11:25 PM
Sáng dậy rất sớm , Thư sinh tôi mò ra TLKD như đã hẹn ước , điện thoại rung bần bần vì tin nhắn , móc túi mở ra xem , từ ông bạn JayJay : Tóm lại là không đi được .

Ra quán thì Quyền kỳ tiên đã có mặt , 2 anh em chén 1 bát bánh mỳ sốt vang to rồi nhẩn nha cafe , mấy ông cờ là chúa cao su sao vàng , cứ từ từ chả vội .

Điện thoại cho ông Alex thì thuê bao không liên lạc được , 1 lúc sau lão Hiệp chúm chím mò ra , đang định đèo lão ý đi cho nó tình cảm thì trời có tí mưa rét , lão Hiệp nghĩ 1 lúc , rót chén chè nóng vào alo rồi thỏ thẻ : Thôi rét lắm , chúng mày đi đi , anh chiều phải đón cháu .

Ngụy biện vãi ra nhưng vụ này mình đã lường trước , chú Giao đã điện thoại giục í ới , thôi thì 2 thằng lên thẳng xích thố truy phong , Bắc Ninh thẳng tiến .

Gió reo bời bời bên tai , đã định mua đôi găng tay rồi nhưng mà nghĩ bụng đeo găng tay vào nó thiếu chất giang hồ , he he . sân trơn bóng ướt , xe đi khá là cẩn thận .

Sau hơn 30 dặm đường sương gió , Hội Lim đã hiện ra , hôm nay lễ chính , đường đông kinh khủng .

1 suất trông xe là 30 khìn , tết nhất sao phải xoắn :


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/24/1361528675834358_574_574.jpg

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/25/1361528707707948_574_574.jpg

Đường chính lên đồi đây :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/26/1361528783763822_574_574.jpg

trung_cadan
22-02-2013, 11:39 PM
Tiết xuân hài hòa , mưa phùn lấm tấm , cả 1 dọc trục chính lên đồi nườm nượp những người là người , trai thanh gái tú , cảnh sắc thanh bình , hàng quán náo nhiệt . Làm liền ông sống trên trời đất , ngoài việc phải làm những thứ tất nhiên phải làm , thì nhân dịp xuân mới , tham gia lễ hội , hòa vào cái hoan hỉ của vạn vật , Thư sinh tôi trộm nghĩ cũng là những việc cực kỳ thú vị , he he .

Năm nay đúng như BTC lễ hội đã chuẩn bị , những cảnh xô bồ đã giảm bớt rất nhiều , đặc biệt quay số ăn tiền , cờ bạc 38-83 , xóc đĩa bờ bụi , Tôm cua cá dọc đường đã tiệt hẳn , giao thông cũng khá ổn định , công sức cứ là phải nhờ các bác này đây :


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/25/1361528741897431_574_574.jpg

Những gian hàng ăn uống được quy hoạch gọn gàng , các trò chơi dân gian như bắn súng , ném bóng bàn vào cốc thủy tinh ăn gấu bông được dịp nở rộ , còn gì vui hơn khi biểu diễn tài thiện xạ trước mặt cô bạn gái xinh xắn và bé bỏng , bắn đến khi nào được gấu bông cho nàng mới thôi , hi hi :


Phi tiêu bóng nè :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/31/1361529079868191_574_574.jpg

Ném bóng bàn vào cốc ăn giải thưởng nè :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/31/1361529119661635_574_574.jpg

Trò chơi dân gian ( nhưng lại bắn súng kiểu Mỹ ) lạ ghê :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/32/1361529154331344_574_574.jpg

Tung bóng uống C2 :)) :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/33/1361529188793259_574_574.jpg

trung_cadan
22-02-2013, 11:49 PM
2 anh em te tởn phi thẳng lên đồi chính , mục tiêu đầu tiên là chụp thật nhiều ảnh để phục vụ anh em diễn đàn , mục tiêu thứ 2 là tìm cho ngay ra được sân bỏi thi đấu cờ , đặng còn xem chú nào quen quen thi đấu còn gây sự :)) .


Hội Lim kính chào quý khách :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/34/1361529293893533_574_574.jpg

Không đông vì quá đông :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/35/1361529353290523_574_574.jpg

Nhóm nghệ sĩ vẽ ký họa :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/51/1361530276890039_574_574.jpg

Cái cô hát quan họ này nhiều khả năng mới ở Thái trở về , ảnh này tặng huynh 6789 nhé , xinh không :)) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/17/59/1361530745161775_574_574.jpg

Thi đấu gà chọi : Em phải kiễng lên rồi đưa máy thẳng vào trong chụp hú họa đấy ạ , quây kín không xem được đâu :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/02/1361530969324362_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/04/1361531084480779_574_574.jpg

Lâm Đệ
22-02-2013, 11:59 PM
Thích quá đuợc huởng Tết qua hình ảnh và bài viết của Trung .Ông này suớng thật, vui đâu chầu đấy ,cơm áo không là nặng nợ ,giai nhân nào phải lòng lập tức chén (từ của ông ấy) không mất thì giờ yêu đuơng lôi thôi .Sống thế cũng phải gọi là phong lưu rồi

trung_cadan
23-02-2013, 12:01 AM
Công cuộc tìm ông Hương ngỗng và ông Chiến ếch xanh rất là khó khăn ( hội nào các ông ý chả có mặt để lấy giải ) , bọn em cứ chỗ nào đông là xáp vô bác Tài , quái sao cái bộ môn cờ thế nó lại trường tồn thế cơ chứ lị , chắc mang tí cổ truyền với văn hóa dân gian nên rành rành là cờ bạc ra mà vẫn không bị cấm :D :


Luật lá đàng hoàng nhé :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/05/1361531139784441_574_574.jpg

Lắm gà ra phết đấy :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/06/1361531174123454_574_574.jpg

Ông Ninh cót , ông vua cờ thế đây :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/16/1361531783329948_574_574.jpg

Đu quay này , mấy ông trai làng khỏe quá , bay cao kinh :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/17/136153183510708_574_574.jpg

1 hình ảnh theo tôi là rất đẹp ( Tặng riêng mụ già Lâm Đệ , mụ không khoái cái này chặt đầu em đi ) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/18/1361531914981556_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/17/1361531874951032_574_574.jpg

Cô bé kute này đang chuẩn bị đập niêu ( tất nhiên là trượt ) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/14/1361531677973180_574_574.jpg

Bố này đập suýt trúng nên khoái trá reo hò ầm ĩ :)) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/15/1361531712945211_574_574.jpg

Tập trung tuyệt đối mà không ăn thua :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/15/136153175339005_574_574.jpg

hungger
23-02-2013, 12:01 AM
quả đúng là hay ăn hay chơi sống 30 tuổi bằng người 100 . Khâm phục ...

ahue78
23-02-2013, 12:05 AM
Rất hay! Những tin và ảnh về Hội Lim của Trung_cadan làm anh em không đi được thấy tiếc. Thanks

trung_cadan
23-02-2013, 12:09 AM
Đối diện chùa chính là nơi có sân khấu lớn của quan họ , xung quanh đầy rẫy chọi gà , đu quay , cờ thế ...

Hãy xem hình ảnh này đễ biết sức hấp dẫn của dân ca quan họ nó to lớn đến nhường nào :


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/10/1361531430908807_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/09/1361531392244875_574_574.jpg

Lúng liếng là lúng liếng ơi :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/08/1361531307999209_574_574.jpg

Niềm vui của các liền chị , tết nhất xúng xính nhớ lại cái e thẹn , cái phải lòng của ngày này năm xưa , quả là hạnh phúc cực kỳ :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/09/1361531342940712_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/07/1361531247317567_574_574.jpg

trung_cadan
23-02-2013, 12:23 AM
Chùa chính trên đồi đây ạ :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/19/1361531946536989_574_574.jpg

Hương án đặt ngoài trời , không sợ khói , khách thập phương thắp hương thoải mái :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/19/1361531979516788_574_574.jpg

Còn duyên kẻ đón người đưa :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/20/1361532055517051_574_574.jpg

Chợ sách , đáng yêu không , trong cái hỗn tạp có caí thi vị , giữa hội chợ phù hoa sách vẫn có chỗ đứng , văn hóa luôn trường tồn :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/21/1361532107907790_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/23/1361532190374676_574_574.jpg

Nghệ thuật bắt quân :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/44/1361533486293614_574_574.jpg?r=1361549817996

Kẹo kéo đê eeeeeeeeeeee :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/40/136153325197523_574_574.jpg

Bình hoa cho các thiếu nữ :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/42/1361533366851736_574_574.jpg

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/43/1361533421838677_574_574.jpg

Bánh dầy vàng , bánh xu xê màu gấc , bánh cốm xanh , bánh gai đen , những món quà quê đầy màu sắc :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/44/1361533453699789_574_574.jpg

Tam thất , trà sâm :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/45/1361533527973576_574_574.jpg

Chuột Humster , chuột bạch , món này hồi xưa em cũng có vài em ạ :)) :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/46/1361533605459431_574_574.jpg

Khi xưa tôi cũng có :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/47/1361533647583014_574_574.jpg

Bánh gio nè anh songhuong :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/49/1361533770888197_574_574.jpg

quyenkytien87
23-02-2013, 12:25 AM
Cảm thán với Hội Lim em cũng xin góp đôi lời.

Kỳ khách đến với Hội Lim,
Trẩy Hội với cả trái tim nhiệt thành.
Bao nhiêu nữ tú,nam thanh.
Đất trời như một bức tranh tuyệt vời!
Phong tư tài mạo tót vời,
Anh Trung cadan làm người phóng viên.
Đi cùng còn có kỳ tiên,
Lần đầu dự hội triền miên nỗi lòng!
Những anh em ở Thăng Long,
Xem xong bài ảnh chắc mong được về!!

trung_cadan
23-02-2013, 12:33 AM
Cảm thán với Hội Lim em cũng xin góp đôi lời.

Kỳ khách đến với Hội Lim,
Trẩy Hội với cả trái tim nhiệt thành.
Bao nhiêu nữ tú,nam thanh.
Đất trời như một bức tranh tuyệt vời!
Phong tư tài mạo tót vời,
Anh Trung cadan làm người phóng viên.
Đi cùng còn có kỳ tiên,
Lần đầu dự hội triền miên nỗi lòng!
Những anh em ở Thăng Long,
Xem xong bài ảnh chắc mong được về!!

Hoan hô thằng em , xuất khẩu thành thơ đọc thú quá , he he .

sytuco
23-02-2013, 12:37 AM
Đọc bài của Bác Trung mình như muốn hòa vào giữa hội Lim luôn .mà mình cách hội có 6km quả là khâm phục !

quyenkytien87
23-02-2013, 12:41 AM
Hj hi,không có chi Huynh ah,mang tính miêu tả và giới thiệu xen lẫn 1 chút cảm xúc thôi mà!
Đệ viết "triên miên nỗi lòng" nghe cho thêm cường điệu thôi!

trung_cadan
23-02-2013, 12:41 AM
Đọc bài của Bác Trung mình như muốn hòa vào giữa hội Lim luôn .mà mình cách hội có 6km quả là khâm phục !

Em đang up lên 1 mớ ảnh nữa , chưa đến môn cờ tướng , phần chính đâu ạ :D !!!

quyenkytien87
23-02-2013, 12:46 AM
Em đang up lên 1 mớ ảnh nữa , chưa đến môn cờ tướng , phần chính đâu ạ :D !!!

Đệ đang chờ đến phần ảnh cờ tướng của huynh để ngắm lại em Tướng Bà đây!He he,quả là thiếu niên xuất mỹ nhân!

trung_cadan
23-02-2013, 12:49 AM
Hát quan họ trên bến dưới thuyền ( Đình Lim ) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/26/1361532397558726_574_574.jpg

Cây đa , bến nước :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/34/1361532881603675_574_574.jpg

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/18/39/1361533162412066_574_574.jpg

Mời trầu :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/39/1361551164508271_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/39/136155118938521_574_574.jpg

Đẹp không ???

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/39/1361551148734503_574_574.jpg

Nhất bố này , hát hò như thế mà ngủ được , chắc đêm qua cờ bạc như ranh :D :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/20/05/1361538318852757_574_574.jpg

Minh Ngọc
23-02-2013, 12:53 AM
Bộ ảnh dưới như là Đền Đô ấy chứ?
Hội Lim sao trông khác vậy nhỉ? Trung có nhầm không vậy?

trung_cadan
23-02-2013, 12:57 AM
Sau 1 hồi xông xáo lượn lờ , 2 anh em cũng đã tìm ra được món cờ tướng , thoáng trông đã đầy đủ anh tài , nào là Hương Ngỗng , Chiến ếch , Linh Đông Anh , Giang Cu Đơ , Chung Bắc Ninh , Hưng Hải Dương , Minh công an , tương đối đầy đủ cả :D .

Thông nhất cứ phải lôi kỳ vương đất Bắc ra làm cái ảnh lưu niệm , kỳ vương đi hội làng là thành Hot Boy đấy :D :


Từ trái qua : Anh Giang cu đơ , Quyền kỳ tiên , Hương Mông Cổ , Chiến Ếch xanh :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/20/01/136153808666192_574_574.jpg

Giải thưởng treo ngay trên đầu , Mobifone tài trợ cơ đấy :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/20/01/1361538102949657_574_574.jpg

Hương Mông Cổ , anh Hưng Hải Dương và BTC : ( chắc kiện cáo gì đây :D ) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/20/01/1361538117349243_574_574.jpg

À , hóa ra là xác định cặp đấu , giải này là của tôi :D :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/20/02/1361538145864193_574_574.jpg

Giao lưu ngay cạnh sân bỏi :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/20/04/1361538277327995_574_574.jpg

Lão tướng oai vệ chưa :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/20/00/1361538040471878_574_574.jpg

Kệ lão ý , anh em mình chém nhau :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/20/00/1361538055955847_574_574.jpg

Luật thi đấu :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/20/01/1361538069921525_574_574.jpg

trung_cadan
23-02-2013, 12:58 AM
Bộ ảnh dưới như là Đền Đô ấy chứ?
Hội Lim sao trông khác vậy nhỉ? Trung có nhầm không vậy?

Đình làng Lim anh ơi , nhầm sao được ạ :D !!!

Hóa ra anh tôi đi Hội Lim là leo mỗi lên lưng chừng đồi rồi leo xuống , chả chịu bao quát dưới trên gì cả =)) !!!

trung_cadan
23-02-2013, 01:03 AM
Tranh 3-4 , tướng xanh Nguyễn Hiền Giang :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/36/1361550972960649_574_574.jpg

Có kỳ vương cùng ếch xanh phò tá :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/36/1361550984453689_574_574.jpg

Đặng Quốc Hưng ( Tuyển Quảng Ninh , gốc Hải Dương ) tướng đỏ :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/36/1361550998988254_574_574.jpg

Phút cam go :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/38/136155108191730_574_574.jpg

Hỏi ý kiến khán giả :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/38/1361551093602279_574_574.jpg

Hương ngỗng : Nó đi nước đóng pháo vào đầu cao quá ông ạ , toi :)) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/38/1361551120395448_574_574.jpg

Kết quả 3-4 : Đặng Quốc Hưng 2-0 Nguyễn Hiền Giang ( 600k win 400k ) !!!

Minh Ngọc
23-02-2013, 01:05 AM
Đình làng Lim anh ơi , nhầm sao được ạ :D !!!

Hóa ra anh tôi đi Hội Lim là leo mỗi lên lưng chừng đồi rồi leo xuống , chả chịu bao quát dưới trên gì cả =)) !!!

Không phải đâu. Lim chắc mới xây lại thôi mà.
Có lẽ họ lấy kiến trúc của Đền Đô làm mẫu chăng?
Từ chùa, Hồ, đến đồi đều khác hoàn toàn.

trung_cadan
23-02-2013, 01:11 AM
Tướng bà đây , bắt nhốt về chơi cờ ở nhà thì thích các bác nhẩy :)) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/40/1361551205725702_574_574.jpg

Quá đẹp ạ :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/43/136155138571559_574_574.jpg

Dàn quân :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/43/1361551404491883_574_574.jpg

Dàn quân 2 :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/46/136155157083929_574_574.jpg

Đối thủ vào chung kết là Long Hải Dương , theo sau phò tá là Chung Bắc Ninh , Hưng Hải Dương , Minh công an , 1 lực lượng hùng hậu mà đến kỳ vương Phạm Quốc Hương còn phảỉ có tí nể :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/46/1361551586165077_574_574.jpg

Ông Trung xem tôi ra đòn nhớ :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/46/1361551605331960_574_574.jpg

Trung pháo thất lộ ngựa :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/46/1361551619712502_574_574.jpg

Óanh với Bình phong hiện đại :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/47/1361551649544026_574_574.jpg

Kết quả cuối cùng thì cờ giải nhất thuộc về bên kia , phong bì thuộc về bên mình , he he , Kỳ vương không bao giờ cần phải lấy tiếng , tiếng có sẵn rồi đây chỉ thiếu miếng thôi :)) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/47/1361551636139954_574_574.jpg

Anh Tuấn VuMinh , Anh Phùng Quân , trung_cadan và Đặng Lệ - Ngoan Hiền ( tên trên face book ) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/22/23/47/1361551660477499_574_574.jpg

quyenkytien87
23-02-2013, 01:15 AM
Kết Tướng Bà đến mức.....quên cả hỏi tên!Hi,hi.

trung_cadan
23-02-2013, 01:27 AM
Hôm nay là 1 ngày rất vui , tiếc là sang muộn quá lề mề hay sao nên chú Giao đã về mất , không biết có bị chú giận không nữa , hi hi . Ông Alex dậy muộn mãi đến tầm 12h cũng mò sang đến nơi , ông ý ăn uống no say rồi nên mình cùng Quyền chén bánh cuốn , ngon ra phết các bác ợ .

2h lão Tuấn Vuminh goị điện léo nhéo , trách mình là sao mày không rủ anh đi ??? . hê hê , Nói chung nếu rủ thì lão ý sẽ bảo là đi làm éo gì xa bỏ mịa , còn không rủ thì như các bác đã biết , người đâu mà chán thế??? Topic kêu gọi đi chơi chềnh ềnh ra từ mấy ngày , Tôm sao đường đột rủ Rồng đi chơi cơ chứ nị .

Cuối cùng lão cũng sang đến nơi mới ghê , nay gặp được em Đặng Lệ - NGoan Hiền , mấy anh em chè chén nóng rẫy môi rồi chụp ảnh , mỗi tội hỏng mất mấy cái , mấy bác chụp rung tay quá .

3h30 cùng Alex , Quyền kỳ tiên ra lấy xe rồi mò về , sao mà lắm người đẹp ghê , cứ 10m là có ít nhất 1 em khau kháu , mình có tí sợ dàn thiên lý , cứ im lìm nhẹ nhàng chim cút mà thôi :)) .

Dọc đường mua được 1 mớ bánh Phu thê ( đặc sản ở đây ) kèm theo chục bắp ngô nếp non , về ăn ngon quá còn tham lam điện thoại nhờ anh em về sau mua thêm giúp , he he . Tối luộc lên óanh chén cứ gọi là lệch mồm :D .

Chân mỏi dừ vì cả đi cả về mất đúng 8 tiếng , chụp gần 200 bức ảnh đến mức hết sạch pin , lòng rất vui nhưng vẫn thấy chưa thỏa đáng , sang năm nhất định phải làm đơn xin được ở lại qua đêm , xem tổ tôm điếm , đánh cờ độ và nghe hát quan họ giao duyên mới được .

Tai nghe vang vang câu hát : Người ơi người ở đừng về , người ơiiiiiiii

Tạm biệt Hội Lim , hẹn gặp lại !!!


http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/156418_419154344841146_764207727_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/574736_419154394841141_721323942_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/307353_419154324841148_754971980_n.jpg

trung_cadan
23-02-2013, 01:32 AM
Phản hồi của chú Lê Kim Giao về phần mở của bài viết đây ạ , chú ý cũng đang lâng lâng say say :D :

Giao le Kim Trời ơi! Hăng hái mơ mộng thế mà sang muộn quá ...Chú LKG suốt từ chiều 12 đã chìm đắm ở Hội Lim rồi , suốt đêm đấu cờ với dăm đấu thủ chỗ bác Kha Lũng Lim đến tận 3g sáng , sáng ra leo đồi qua 4 địa điểm ,không hề mỏi mệt , xem hội hát trên thuyền Đình Làng LIM, sau đó mới là những giây phút cảm động đến kinh ngạc khi được nhóm quan họ chỗ anh SÁNG, cô CHUYÊN, HUỆ ... mời về Cầu Đồng Xép ăn lẩu và giao lưu .Mình với ca sĩ Hải Yến suýt nữa không nhớ nổi đường về ...!Đây là nhóm Quan Họ xuất sắc , vẫn nhận hát cho các chương trình lớn . Họ chân thành , tài hoa và tình cảm vô cung . Khi nào có dịp chú sẽ mời Trung cùng đến , mới hiểu được vì sao họ mê LKG và LKG mê họ mê đến vậy !

sytuco
23-02-2013, 01:37 AM
Không phải đâu. Lim chắc mới xây lại thôi mà.
Có lẽ họ lấy kiến trúc của Đền Đô làm mẫu chăng?
Từ chùa, Hồ, đến đồi đều khác hoàn toàn.

Xây mới Bác ạ ! Đình làng kiến trúc cổ bao giờ cũng có Hồ bán nguyệt và sân Vật ở giữa .ko theo Đâu cả (theo em biết )

trung_cadan
23-02-2013, 01:40 AM
Xin giới thiệu với các bạn cảm xúc của nhà thơ Lê Kim Giao :


Mai là ngày 12tháng Giêng, các bạn nên đi hội LIM vào chiều, ở lại 1 đêm nghe Quanhọ hát tại nhà các cụ mừng thọ ... Rất thú vị vì nó chân chất ...Trong một đêm như vậy LêKimGiao tôi đã viết

MỘT CANH QUAN HỌ

Nữ

Một canh Quan Họ làng Lim

Nụ xuân sóng sánh mình tìm sang ta

Tay em quạt nước pha trà

Khẩu trầu cánh phượng têm ba cánh lòng

Vườn đào rét gửi về Đông

Câu ca xe sợi chỉ hồng… Người oi!

Chẳng mấy khi mắt liếc, tay mời

Môi em hỏi nhện, lòng người tơ giăng

Hò khoan… ngồi tựa bờ trăng

Tơ duyên ai khéo…

chú Cuội Với chị Hằng khéo xe…

Nam

- Hôm nao măng hé lòng tre

Người qua tôi cứ đợi lúc người về vào chơi

Mây xanh mây trắng đầy vơi

Má em mây lụa để tôi mong chờ…

Nữ

- Đừng thấy em lắm bạn mà ngờ

Kim ai chỉ nấy đấy tơ đây tình

Sang sông em thấy đá gập ghềnh

Ruộng năm sào ai cấy…

mái chèo tình ai sang

Đã yêu nhau sông dọc cũng thành ngang

Thân lươn chẳng quản bùn vàng ai nỡ tiếc chi

Có duyên xin bén duyên đi

Kẻo mai tiếng bấc tiếng chì

người lại bảo tại tôi…

Nam.

- Xa nhau nhớ đứng nhớ ngồi

Gặp nhau chẳng nói một lời cho nên

Mái chèo muốn đỗ bến em

Chỉ e sông nước cạn,

thuyền anh thêm lững lờ

Ai yêu mà đã thành thơ

Ai người ngơ ngẩn mà ngơ ngẩn người

Khói hương ai động mây trời

Sao em còn tiếc nụ cười chẳng cho…

Đừng thấy tôi không có bạn mà lo

Để giành vạt áo hẹn hò chỉ một em thôi…

Xin đừng buông vạt áo tôi

Chợ Xuân rau héo lại tươi… như là…

Thấy em là Mẹ cũng cười xòa

Mẹ bảo tôi quạt nước pha trà để mẹ mời em

Nam, nữ

- Một canh quan họ Làng Lim

Người ơi người ở đợi đêm cùng về…

Vclub_poker
23-02-2013, 01:47 AM
bài viết hay quá, mượn tác giả đem qua facebook (http://www.facebook.com/vclubwheretalentsunite) của mình (chỉ mượn link thôi chứ
không copy ạ)

song_huong
23-02-2013, 09:15 AM
Lão Trung này tài thật. Gần 9h00 tối qua mình điện lão nói mới về còn mệt chưa post bài. Thế mà trong 1 đêm lão làm một loạt phóng sự cứ như gà đẻ ấy. Khâm phục, khâm phục.
Sao chú tặng anh bánh giò. Anh thích giò thật nhưng không phải là bánh giò mà là... :D.
Cám ơn Trung nhiều vì tất cả. Chúc chú cùng gia đình năm mới vạn an

tamtieutieudaotan
23-02-2013, 09:49 AM
Chú SH ơi.có dịp chú ra hội Lim du xuân đi ạ.Nếu cháu ở ngoài này cháu làm thổ dân cho chú.hiiii

song_huong
23-02-2013, 10:00 AM
Chú SH ơi.có dịp chú ra hội Lim du xuân đi ạ.Nếu cháu ở ngoài này cháu làm thổ dân cho chú.hiiii

Anh cũng định đi đó chứ nhưng giờ trễ rồi. Hôm qua họp xong có kế hoạch đi Hà nội nên điện cho Trung. Chắc cuối tháng giêng này mới ra đó được. Số điện thoại của Khoa thế nào anh mất máy nên không còn nữa. Cho lại đi hôm nào ra anh điện

laototphilao
23-02-2013, 10:25 AM
Khen thêm cũng bằng thừa, bài viết chất, ảnh đẹp, thơ của Lê Kim Giao cũng hay nữa

scholes
23-02-2013, 11:14 AM
Năm ngoái mình cũng làm 1 vòng đi hội ở Bắc Ninh , không khí lễ hội thật tưng bừng, đậm chất dân gian, tiếc là năm nay nhiều anh em ở Bắc Ninh , Bắc Giang cứ gọi ra chơi nhưng bận việc không đi được, cảm ơn anh Trung vì loạt ảnh rất sinh động tại hội Lim

cuonghanh
23-02-2013, 12:02 PM
Ông Trung này chất chả thua gì phóng viên chuyên nghiệp. Làm phóng sự ảnh đâu phải đơn giản, k có cái nhìn vừa bao quát, vừa tinh tế thì chỉ cho ra được một mớ lổn nhổn mà thôi. Hay!

trung_cadan
23-02-2013, 12:25 PM
Lão Trung này tài thật. Gần 9h00 tối qua mình điện lão nói mới về còn mệt chưa post bài. Thế mà trong 1 đêm lão làm một loạt phóng sự cứ như gà đẻ ấy. Khâm phục, khâm phục.
Sao chú tặng anh bánh giò. Anh thích giò thật nhưng không phải là bánh giò mà là... :D.
Cám ơn Trung nhiều vì tất cả. Chúc chú cùng gia đình năm mới vạn an

Bánh này là bánh gio lão ạ , làm bằng gạo nếp , gio thì là bột tro của 1 trong 3 loại ( Tầm gửi cây dọc, thân lá cây vừng khô và thân cây sương song ) . Lá thì làm bằng lá chít , khi làm tuyệt đối không dính chút ít dầu mỡ nào , bóc ra bánh màu vàng nhạt , trong suốt , rồi cắt khoanh chấm mật mía :D .

Gio trong gio sáng chứ không phải là Giò mà lão nghĩ đâu nhá , he he !!!

Hôm qua lúc 9h lão gọi cho em than phiền về việc không đặt vé máy bay ra đươc là em biết lão MÓT xem ảnh về hội Lim lắm rồi , nên phải post hình đầy đủ để phục vụ lão cùng với những anh em không có điều kiện về tham dự hội ( ChienKhuD - RongDa ) , đặc biệt là nhóm các bác ở bển xa quê hương như : Lâm Đệ , roamingwind , TonTu và cả mụ Tác Ta ( cuonghanh ) nữa :D . Mụ Tác Ta vốn rất muốn về từ lòng chảo Điện Biên mà do sợ chồng nên cũng chỉ dám hó hé nuối tiếc trên mạng mà thôi , ke ke !!!

nongbichviet
23-02-2013, 01:22 PM
cơ mà các huynh đi hội Lim, k pm e @@

trung_cadan
23-02-2013, 02:11 PM
cơ mà các huynh đi hội Lim, k pm e @@

Pm cái con khỉ , lập nguyên 1 cái topic rủ đi hội Lim , rồi còn hỏi có ai ở đó còn giao lưu , đã không trả lời thì thôi , giờ còn vào đãi bôi hả Việt ???

trung_cadan
23-02-2013, 03:22 PM
Đùa em thề với mợ laotot , topic của em nó trong sáng đoan trang thế , mà mợ cho mấy cái chuyện rất chi là không hợp thời , mợ Quỳ Hoa Bảo Điển hộ em cái mụ ơi :(( !!!

Topic về di sản văn hóa , mợ lại phọt văn bựa ra , buồn vãi !!!

Tontu
23-02-2013, 03:32 PM
Những tấm hình của anh Trung chụp rất đẹp. Nó thể hiện đầy đủ những nét văn hóa của một ngày hội. Toàn cảnh có cái nhìn bao quát; đây là điểm độc đáo của người cầm máy. Các tấm hình đều có phong cách và cảm quan riêng. Ai xem cũng thích.

Tiếc cho bác Lâm không về trong dịp vừa rồi, bằng không thì bác ấy vui phải biết :)

Thank for your nice pictures

Caruri
24-02-2013, 01:47 AM
Bác Trung gặp Chung Bắc Ninh có hỏi hắn vụ chơi tay hay xài SW trên room TLKD ở CXQ hồi trước hay không? Tiện bác có ảnh nào chụp hắn up lên giùm em phát, nhớ hồi xưa biết hắn qua CXQ từ hồi cậu ấy đang học ĐH trên HN này, có lần hắn mời đến nhà trọ chơi mà không đến được.

Xin cảm ơn bác trước.

shinichi2812
24-02-2013, 08:04 AM
Caruri là ai thế. Hôm 13 âm lịch tôi có lên xem giải cờ tướng ở hội Lim. Tôi có nhìn thấy ông cadan nhưng kô nói chuyện. Còn về chuyện sw thì miễn bàn. Tôi không dùng và sẽ không bao gjờ dùng khi chơi online. Nếu caruri là người quen thì gọi vào số 01642289990 nói chuyện

roamingwind
24-02-2013, 10:58 AM
Miền Bắc có cái rấy hay ... đi đâu cũng toàn là văn hoá là lịch sữ. Ít thì vài trăm năm, cổ kính hơn thì vài ngàn năm. Nhớ hôm tôi đi tour Vịnh Hạ Long, tàu vừa ra khỏi bến có bác đi chung, từng dạy lịch sử nói cho nghe chổ này hồi xưa quân ta đống cộc chống quân Nguyên, mới biết mình đang đi trên sông Bạch Đằng.

themgaidep
24-02-2013, 11:03 AM
Ảnh đẹp và bài viết nhiều cảm xúc, - già mà "nhí nhảnh như con cá cảnh".:yup:yup:cuoihihi

nongbichviet
24-02-2013, 12:15 PM
Pm cái con khỉ , lập nguyên 1 cái topic rủ đi hội Lim , rồi còn hỏi có ai ở đó còn giao lưu , đã không trả lời thì thôi , giờ còn vào đãi bôi hả Việt ???

xin lỗi a Trung nha
mấy hôm từ Tết e có được onl mấy đâu
hội hè bận rộn chuẩn bị, mấy hôm đấy chỉ liên lạc được qua đường điện thoại thôi :(
hẹn các huynh năm tới nhá :loaloa1:loaloa1:loaloa1