PDA

View Full Version : Đồ thật ,đồ giả



Lâm Đệ
24-02-2013, 01:46 AM
“Are you a Rolex or a Fake Rolex? – Bạn là người đeo Rolex thật hay rởm”

Một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa và khi mình liên hệ tới đất nước mình thì mới hiểu tại sao nước mình không có được những Toyota, Honda, hay SamSung, LG, tại sao nước Nhật có được vị thế như này hôm nay.

Và tại sao dù Trung Quốc có vươn lên đứng thứ hai trên thế giới nhưng không phải là một “thương hiệu” đáng tin cậy. Và tại sao nước Mỹ vẫn đứng số một trên thế giới vì những thương hiệu họ tạo ra, những thương hiệu mà không chỉ là sản phẩm, mà nó là những giá trị và lời hứa phản ảnh cấu trúc, khối óc và tinh thần của một doanh nghiệp.

Một thương hiệu không phải là logo mà nó là lời hứa mà bạn đặt ra và “experience” bạn mang tới cho khách hàng.

Có thể nói ở Mỹ là thiên đường của mua sắm và là nơi khách hàng được chăm sóc với đúng nghĩa của nó.

Lấy ví dụ như Domino’s pizza, họ đưa ra khẩu hiệu giao hàng trong vòng 30 phút, họ đã cố gắng thực hiên đúng như vậy, chỉ khi có hai nhân viên giao pizza bị chậm quá 30 phút do tai nạn giao thông, Domino đã phải xin lỗi khách hàng và bồi thường.

Hay như công ty Ninja, họ đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng khi dùng sản phẩm của họ và khách hàng hoàn toàn có thể trả lại sản phẩm sau khi dùng thử trong vòng 90 ngày nếu họ không thích và được hoàn lại toàn bộ tiền mua sản phẩm. Toàn bộ phí giao hàng và trả lại hàng được Ninja thanh toán. Chỉ có một doanh nghiệp hoàn toàn tự tin vào sản phẩm của mình và giá trị của mình mới có thể làm được như vậy.

Ở Mỹ, các doanh nghiệp thực thụ họ tồn tại và phát triển không dựa trên sự lừa đảo. Tất nhiên các doanh nghiệp lừa đảo thì không thiếu, vẫn đầy rẫy các scam, crook and con man/woman, nhưng quả thực “You can fool some of the people some of the time, but you can’t fool all of the people all of the time”

Một xã hội được xây dựng dựa trên đại đa số dân chúng thực hiên đúng sai rõ rệt, một xã hội được xây dựng trên những giá trị thật không phải fake thì mới có thể phát triển được.

Quay trở lại câu chuyện “Are you a Rolex or a Fake Rolex?” của Kyosaki mình thấy thật thấm thía. Tại sao chỉ cần nói đến sản phẩm của Nhật là người ta không cần phải có “second thought”. Những giá trị mà các doanh nghiệp Nhật hay con người Nhật tạo ra hướng tới khách hàng làm cho mọi người tin tưởng. Đã cũng có thời doanh nghiệp Nhật tạo ra sản phẩm kém và có phần giả dối nhưng ngay lập tức họ hiểu ra rằng đó không phải là cách để phát triển bền vững được. Họ chỉ có thể lừa một số người trong một thời điểm nào đó chứ không thể lừa dối tất cả và vào mọi lúc.

Khi Rich Dad hỏi Robert mua cái đồng hồ Rolex ở đâu, Robert nói là mua ở Hongkong. Richdad hỏi đó có phải đồng hồ Rolex thật không, Robert đã nói dối rằng đó là đồ thật, và chỉ khi Rich Dad hỏi đồng hồ đó bao nhiêu tiền thì Robert mới thừa nhận đó là Rolex dởm giá 5 đô la.

“Why did you buy a fake Rolex?” “Why didn’t you buy a real one – Tại sao anh lại mua Rolex rởm, sao không mua cái thật”

“Because real ones are expensive – Đồ thật đắt quá”

“Do you know why pirates make cheap copies of an expensive watch? – Tại sao những kẻ cướp lại làm đồng hồ đắt tiền rởm”

“Do you know what the Rolex brand stands for? – Anh có biết Rolex nghĩa là thế nào không?”

“It means success” “It means you’ve made it”…”That’s why I bought a fake Rolex. I just wanted to look more successful – Rolex chứng tỏ sự thành đạt, bởi anh đã tiến xa. Tôi mua Rolex rởm chỉ để chứng tỏ tôi có vẻ thành đạt”

“And what does a fake Rolex say about you? – Rolex rởm nói gì với bạn”

“It means I want to be successful” “It means someday I’ll own a real Rolex – Nó nói rằng tôi muốn thành đạt. Và ngày nào đó tôi sẽ mua được Rolex thật”

“It means you’re a FAKE. Only a Fake would wear a Fake. That’s what a fake Rolex stands for? – Thế thì anh là Rolex rởm. Chỉ có kẻ rởm mới đeo đồng hồ rởm. Đó chính là ý nghĩa của Rolex rởm”

“Who will know the difference?- Ai mà biết được sự khác biệt”

“You will – Anh là người biết rõ nhất”

Rolex 37 đô

http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/02/breitling-rolex-gic3a1-72-c491c3b4.jpg?w=360&h=269

Rolex giá 37000$

http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/02/brietling-rolex-gic3a1-37000-c491c3b4.jpg?w=338&h=450


Qua câu chuyện ngắn trên giữa RichDad và Robert Kyosaki, mình thấy liệu chúng ta có đủ dũng cảm để sống thực với chính bản thân mình không và có đủ dũng cảm để sống thực với mọi người hay không. Nếu như bạn sống giả dối, cả xã hội sống giả dối thì liệu ai còn tin ai nữa, liệu khách hàng có còn tin vào doanh nghiệp hay không. Các cụ nói một sự bất tín vạn sự bất tin.

Tại sao ngày nay đi ra đường ta không còn tin vào ai nữa, một mét vuông ba thằng ăn cắp và ai cũng sợ mình bị lừa. Bởi vì xung quanh ta toàn hàng Fake và toàn người Fake.

Liệu chúng ta có thể phát triển được không khi không mà toàn bộ niềm tin bị đáng mất, xung quanh chỉ toàn những điều giả dối.

Cuốn sách “Midas Touch, why some entrepreneurs get rich and why most don’t – Cảm nhận Midas – Tại sao một số doanh nhân thành giầu có, và một số khác lại không” mang đến rất nhiều những câu chuyện dung dị nhưng thấu hiểu nó và thực hiện nó thì thực sự là khó khăn. Bạn có thể sống thực với bản thân mình không? Bạn có thực hiện được đúng những lời hứa về giá trị mà bạn sẽ mang tới cho người khác hay không? Bạn có phải là người đáng tin cậy khi bạn bị sức ép hay là bạn sẵn sàng đâm vào lưng người khác hoặc đạp lên họ để tìm lối thoát cho bạn hay không?…

Quả thực là khó nhưng hãy bắt đầu bằng việc đầu tiên đi SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH và làm một người tốt. Hãy cố gắng dù cho trong ở hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống hãy đừng đánh mất mình “đói cho sạch rách cho thơm”, và đương nhiên “ĐỪNG THỎA HIỆP HAY ĐỒNG LÕA VỚI SỰ GIẢ DỐI”(st)

PS Đồ thật là người mình yêu thương và cũng sẽ yêu thuơng mình đến cuối cuộc đời ,đồ giả chỉ đáp ứng đam mê nhất thời sau cơn đam mê đó ái ân chỉ còn là tê tái

Dếch
24-02-2013, 02:23 AM
câu chuyện muốn gửi đến thông điệp gì vậy ?
bạn phải hiểu nếu không có đồ dởm thì con chúng ta không có cái áo đẹp MẶC, NGỪOII NÔNG DÂN KO CÁI XE MÁY ĐỂ ĐI. MẶc HÀNG FAKE THEO TÔI LÀ GIẢI PHÁP TỐT đối với người dân nói chung CHỨ KO HỀ Xấu một chút nào

laototphilao
24-02-2013, 02:43 AM
Hàng xịn phân khúc cho thị trường những người giàu có mà tỷ lệ đó cực thấp.
Không có hàng tàu thì người dân với thu nhập của mình không có cái vỏ chăn dùng cho mùa lạnh, cái quạt đuổi hơi nóng mùa hạ, chưa kể đến những đồ điện tử như máy vi tính, điện thoại, tivi vvv
Hầng China thực ra đều do giá cả của các nhà phân phối ở Việt Nam đặt hàng bên đó theo giá, có hàng tốt hàng xấu. các nhà phân phối hoặc kinh doanh ở Việt Nam nhiều khi tham lời nhiều quá đặt hàng kém chất lượng lỗi này là do mình, thực tế là vậy. TRước khi chê người ta mình xem mình là ai đã
Chửi khác gì chí phèo
Những mặt hàng khác mình không thông, nhưng riêng đồ IT của Tàu thì đừng có chê, tùy theo giá mà họ có thể làm đồ tốt hơn cả Mỹ đó

PhiHuong
24-02-2013, 04:12 AM
Đồ thật, đồ giả : giống nhau về nhãn hiệu, mẫu mã, nhưng khác biệt về chất lượng.
Đồ đắt tiền, đồ nhiều tiền : khác nhau về nhãn hiệu, mẫu mã, nhưng tương hợp về giá trị.

Lâm Đệ
24-02-2013, 09:35 AM
Bác khỏe không bác Phihuong ? Chúc bác một mùa Xuân đầy thi vị .Bác đã com tất phải trả lời ngay vì nó có sức nặng hehe
Bác hiểu đúng ,sự thực bài này muốn nói lên giá trị của thuơng hiệu và chê trách sự dối trá của một nền kinh tế đứng hàng 2 thế giới dù rằng họ có đủ khả năng và tiền bạc để làm hàng tốt ,nhưng họ không muốn hay không thích làm .Có nhiều sự nổi tiếng và giầu có ,nhưng bằng cách lừa lọc và ăn cắp thì thật đáng xấu hổ
Trẻ con miền núi ăn còn chẳng có ,suốt ngày cởi truồng đi học như những bức hình của bạn cuonghanh chụp ,nhìn xúc động và bùi ngùi .Như người phu xích lô đạp xe suốt ngày kiếm sống mà lại hỏi .sao ông không tìm xe Lexus mà đi cho mát .Hỏi như thế vừa vô luơng tâm vừa ngớ ngẩn .Có những cảnh đời làm gì có sự chọn lựa
Diễn đàn toàn dân trí thức Post một bài mà ý nghĩa hời hợt và trẻ con thế thì thật buồn cười
Vì thế rất ngại trả lời

hvtrong_neu
24-02-2013, 10:40 AM
Vì chạy theo đồng tiền mà con người sống càng ngày càng mất nhân tính. Điển hình là người Trung Quốc, 1 cuộc khảo sát gần đây về người TQ có nói rằng: '' người TQ bjo gần như ko còn tin tưởng ai'' .

laototphilao
24-02-2013, 12:19 PM
Đàn ông chỉ có mấy thứ dùng làm đồ trang sức thôi. mấy. không thể thiếu là áo sơ mi, caravat, đồng hồ, nước hoa.
Em chỉ cần nhìn cái đồng hồ đeo, áo sơ-mi, caravat là có thể đoàn ra gần 100% nguồn gốc xuất thân, học vấn, tính cách của người đó he he.
Không tin mọi người chụp ảnh mấy thứ đó lên đây mình coi cho :tea
Cả hai cái đồng hồ anh Lâm up đó có mình cũng không đeo, cái trên thì không dám dùng rồi còn cái dưới thì có lẽ em rao bán trên mạng lấy tiền tiêu cho mục đích khác

kt22027
24-02-2013, 12:57 PM
Hình như có người cũng chưa hiểu sự khác biệt giữa fake và đồ rẻ tiền. Tôi không cho là làm đồ rẻ tiền là chuyện xấu vì có rất nhiều người chỉ có thể dùng đồ rẻ tiền thôi. Nhưng tôi thấy là quá bậy bạ khi làm đồ giả. Nếu mình làm đồng hồ dỏm thì lấy tên SinHui hay gì gì đi, còn nếu gắng hiệu Rolex vào là đã giả, đã cho thấy cái gian rồi. Còn nều mình không có tiền chơi Rolex, thì đeo đồng hồ SinHui đi, còn mua Rolex dỏm đeo thì chính mình cũng đã dỏm rồi. Mình có ý gạt người khác nhưng người đầu tiên mình lừa là chính mình rồi.

Nói thật, hồi xưa tôi phục người Trung Quốc trong lãnh vực thương mãi lắm. Nhưng bây giờ tôi thấy họ rất kém cỏi. Biết bao nhiêu bài học kinh tế cho thấy muốn làm giàu phải tính thật xa. Kiếm 1 đồng một ngày nhưng mãi mãi còn hơn là kiếm 1000 rồi hư tiếng luôn. Mình ăn xong con cháu mình không còn cơ hội nữa. Các bác chờ xem, TQ sẽ sụp rất nặng. Một bài học mà con cháu và chắt phải trả dài dài.

Tôi chỉ cầu mong cho người Việt mình sáng suốt hơn, học từ Nhật hay Hàn quốc.

Lâm Đệ
24-02-2013, 01:11 PM
K tết vui không ,mấy ngày mong bạn quá .Rảnh lâu lâu ghé thăm anh em tí .Có gì hay K chia sẻ với bạn bè nhé .Mong

Tontu
24-02-2013, 01:20 PM
@ bác KT: Bác vào mục "Sức Khỏe và Đời Sống" , xem bài "Xà lách xoong" nhé. Trong đó mình có chỉ 1 cách giúp làm giảm GERD và Orthopnea (CHF) trong lúc ngủ. Rất có ích cho cháu bé đó.

@ bác K, bác Lâm: Hai bác cứ từ từ xem, sớm muộn gì TQ cũng phải nhận lấy nhiều "trái đắng". Âu cũng là nhân quả thôi. Gieo nhân gì thì gặt quả ấy thôi. Lưới trời lồng lộng, cao mà khó lọt "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất".

kt22027
24-02-2013, 01:45 PM
bác Lâm, tết này cũng khá vui bác. Bà con năm nay đến nhà tôi ăn uống và lắc bầu cua. Anh vợ làm cái, không biết sao ổng xóc lia lịa nhưng còn gà cứ ra hoài, tôi cứ đặc gà hoài nên thắng được vài đồng hehe. Gặp được bác trên đây là vui rồi, chúc bác sớm được bình phục.

Vì có nhiều thay đổi từ nơi ở đến việc làm, nên tôi bận hơn hồi đó nhiều lắm. Chắc tháng tới sẽ ổn định hơn nhiều. Và sẽ ghé đây thường xuyên hơn.

Dếch
24-02-2013, 01:45 PM
Tôi thấy hàng hóa TQ cho ta thấy đúng giá trị thật của sản phẩm: NẾU ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ TRỊ SẢN PHẨM LÀ CALO, Vậy thì Tại sao của Mỹ,NHật đắt hàng chục thậm trí hàng trăm lần của TQ trong cùng 1 sản phẩm: Vì họ đang đánh lừa mọi người để làm giàu bằng một thứ gọi là THƯƠNG HIỆU. chính Thương hiệu mới là giả dối và lừa đảo

kt22027
24-02-2013, 01:51 PM
@Dếch

Dùng thương hiệu để bán giá cao hơn không phải là lừa đâu bạn ơi. Thương hiệu là uy tín. Tôi không ngại dùng đồ TQ, nhưng những đồ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thì tôi tránh vì nó thiếu chữ TÍN hehe

ChienKhuD
24-02-2013, 01:57 PM
He he sắp được đọc mấy bài viết về ăn chơi của bác KT rồi. Vừa rồi tôi bị say mấy ngày liền do thằng bạn nó "thuốc". Nó lấy rượu đế pha với mật ong + thuốc bắc uống ngòn ngọt dễ chịu nhưng say hồi nào không hay bác à. Còn nhớ mình ngồi ở ao cá của nó (nó có khu resort miền quê câu cá/khách sạn/hồ bơi... đã lắm, khi nào mấy bác có về Bình Dương tôi dắt tới đó nhậu) uống rượu với đám bạn, khi tỉnh dậy thấy nằm ở nhà??? Thì ra lần đó cả đám gục tại ao. Lần sau chắc không dám uống rượu pha mật ong rừng nữa :).

kt22027
24-02-2013, 02:09 PM
@bác ChienKhuD, tết này có lắc bầu cua không bác? nghe bác nói vừa nhậu vừa câu cá tôi thấy lâng lâng người rồi, trò này đã lắm. Đúng rồi bác, rượu pha là dễ say nhất vì nó ngon và d64 uống. Có lần tôi làm mấy ly Long Island Icetea vì uống quá đã, uống xong lật luôn ehhe

Tontu
24-02-2013, 02:10 PM
Bác CKD và bác Lâm sẽ có nhiều dịp thú vị khi về Việt Nam, nhưng bọn mình (Gió, Kt, Tôn) chắc coi bộ hơi khó, hehe. Tranh thủ vào đây trò chuyện với các bác là vui lắm rồi.

ChienKhuD
24-02-2013, 02:35 PM
Tết rồi chỉ chơi lô-tô thôi bác KT. Mấy đứa cháu nhà khôn lắm. Nó canh mình xỉn rủ chơi lô-tô lát bị tụi nó ăn sạch. Tôi không mê cờ bạc chứ bà xã tôi ngồi "xoè" mấy hôm liền với mấy bà chị. Nghĩ cũng thương cả năm mới có dịp tụ hop vài ngày. Công việc+chỗ ở mới của bác sao rồi?

Lâm Đệ
24-02-2013, 02:54 PM
Bác CKD và bác Lâm sẽ có nhiều dịp thú vị khi về Việt Nam, nhưng bọn mình (Gió, Kt, Tôn) chắc coi bộ hơi khó, hehe. i.

Hehe vài năm nữa các bác hết vuớng bận tha hồ mà rong chơi chỉ sợ lúc đó hết hứng thôi ,mà nghĩ cho cùng đời người ngắn ngủi thật các bác ạ .Tôi tính ra mình chơi liên tục đuợc có vài năm à còn toàn làm việc , lo gia đình đến khi hết lo có tí tiền còm rồi thì sức khỏe hết cho phép .Đau thật !

Tontu
24-02-2013, 03:25 PM
Khi đeo đồng hồ đắt tiền thì cũng nên xem mình đứng ở vị trí nào mà chọn cho phù hợp. Một người kiếm nhiều tiền nhưng cung cách sống lại quá nông dân, mà đeo Rolex thì không phù hợp lắm. Trước khi mua thì cũng nên tìm hiểu sơ qua loại đồng hồ đó phù hợp cho giới nào?

Một ông quan lớn, hay một nhà trí thức cũng không cần phải đeo Rolex thì mới gọi là...
Nhưng cái cung cách, sự nho nhã, và sự đóng góp bằng trí lực của họ, etc...cũng đã tự thân nói lên được họ đang đứng ở đâu.

Mình có mấy người bạn, họ cũng chỉ đeo đồng hồ loại bình thường thôi. Họ có đầy đủ phương tiện về vật chất, nhưng họ sống rất giản dị, và cũng là những người sống rất hữu ích cho xã hội.

Tuy nhiên, nếu bạn có đầy đủ điều kiện và phù hợp với loại đồng hồ đắt tiền đó thì cứ đeo. Không nên đeo hàng giả để tự đánh bóng cho mình. Làm như thế có khác nào tự gạt lấy chính bản thân. Chỉ vài lời góp ý chân thành với chư hiền vậy thôi.

saomai_08
24-02-2013, 04:05 PM
2 cái ảnh minh họa thi cái trên là Breitling,không phải la Rolex,cái đó nếu hàng xịn thi rơi vào tầm trên 7000,còn cái dưới thì chính xác rồi,mình cũng rất thích bài viết của bác Lâm Đệ,bài viết rất hay

Lâm Đệ
24-02-2013, 08:01 PM
Cám ơn bác saomai .Bác đúng là dân chơi có nghề ,đồng hồ thì tôi chịu chết

roamingwind
25-02-2013, 12:08 AM
He he sắp được đọc mấy bài viết về ăn chơi của bác KT rồi. Vừa rồi tôi bị say mấy ngày liền do thằng bạn nó "thuốc". Nó lấy rượu đế pha với mật ong + thuốc bắc uống ngòn ngọt dễ chịu nhưng say hồi nào không hay bác à. Còn nhớ mình ngồi ở ao cá của nó (nó có khu resort miền quê câu cá/khách sạn/hồ bơi... đã lắm, khi nào mấy bác có về Bình Dương tôi dắt tới đó nhậu) uống rượu với đám bạn, khi tỉnh dậy thấy nằm ở nhà??? Thì ra lần đó cả đám gục tại ao. Lần sau chắc không dám uống rượu pha mật ong rừng nữa :).

Bác Đ có xem phim hài The Hangover chưa? Tiếu lâm thì thôi, cũng là bị bạn "thuốc"; bửa nào bạn bác "thuốc" bác như vầy chắc chết :)

xlrqaAjBwS4

PhiHuong
25-02-2013, 02:41 AM
Bác Lâm Đệ, Năm mới chúc bác khỏe mạnh tốt lành ! thấy bác lên mạng luôn là tôi vui rồi.
Vui vì được xem bài của bác cũng có, nhưng vui hơn vì điều đó nói lên sức khỏe của bác đã hồi phục. Từ tết đến giờ tôi thường vào trang thơ chữ Hán nguyên tác của cổ nhân, xem mục Đường Thi, Việt Thi để thấy bài nào hay thì tự dịch, ngoại cảnh không có gì mới nên khó gây cảm xúc thì dịch thơ cổ cũng một cách làm thú vị. Đặt cảm xúc của người vào lòng mình với cái nhìn khác đôi khi lại thành một tác phẩm hay cũng chưa biết chừng.

laototphilao
26-02-2013, 10:21 AM
Anh SaoMai dùng cái Kính đó trông chất đấy, trước thấy anh nói sài rolex vỏ thép mà?
Riếng thằng Rolex nó có lịch sử hàng trăm năm, bí quyết mẫu mã, thiết kế em nói bọn khựa bắt chước làm tốt hơn là em nói đùa đó, có mà làm được cái ... Rolex thiết kế hoàn toàn thủ công, do các thợ có tay nghề cao, chả có cái gì là hàng oem từ hãng thứ ba cả, thiết kế thủ công nhưng nói về chất lượng thì ngày sai không quá 0, 79 giây, khả năng chịu nước, thẩm thấu, cực tốt, khi đeo ra ngoài ánh sáng có phản quang nhin bóng loáng vvv, đặc điểm nữa là thằng này cực kỳ kén người đeo, mỗi năm nó sản xuất rất ít kiểu như xe rolls royce ý. Một cái đồng hồ này có giá 7000 $ chẳng hạn nhưng cái thương hiệu nó giá ít nhất khoảng 1/2 trong đó, nhưng tại sao dân nhà giàu vẫn thích dùng đừng nói là học trọc phú không biết gì nhé.
Cái bật lửa zippo cũng thế, bọn này đếch thèm quảng cáo hoặc thay đổi mẫu mã luôn bao nhiêu năm vãn mẫu mã đó, không thèm nghiên cứu thị trường, ý kiến khách hàng để tung ra sản phẩm, y như chiến lược marketing của Apple "nhu cầu khách hàng, ý thích khách hàng là do hãng apple đưa tới cho khách hàng" . Nhưng tại sao anh nào cũng thích dùng zippo hoặc aple, đừng nói theo trào lưu nhé.
Một điều nữa mình cũng nói cái gì xịn nhìn sơ qua chưa chắc đã biết, cái gì đắt chưa chắc đã xịn, cái gì rẻ tiền dùng chưa chắc đã không đẹp và không tốt.
Xịn như cái túi xách, cái quần lót của các minh tinh holyood đó, ngoài thương hiệu tốt ở sau đo nó là cái gì, nếu người chủ nhân không biết, mình có con bạn nó khoe cái underwear nó chỗ độn bằng một loại chất liệu cực xin, mấy cái dây buộc bằng sợi chất liệu quý, cái khóa kéo túi xách nó làm bằng vàng, tại sao nó không phủ vàng ở cái khóa dễ nhìn thấy nhỉ? điều này cho thấy cái gì quý báu thì gần như chỉ mỗi chủ nhân của nó là biết, thấy yêu thấy quý. Còn vẻ hào nhoàng khoe khoang bên ngoài đều là con số không tròn trĩnh.

ChienKhuD
26-02-2013, 03:45 PM
Đeo cái Rolex 37K ở đây mất mạng như chơi à nhen. Hồi trước ông anh cho tôi thuê nhà trọ cũng có một cái <10K. Anh này tập thể hình cao to vạm vỡ chạy chiếc Harley moto nhìn rất "gấu". Tối đó đang dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư Đinh Bộ Linh - Chu Văn An bị 2 đứa giang hồ dùng kiếm Nhật chém đứt cổ tay ngọt sớt. Cũng may lúc đó gần nhà nên ổng bỏ xe ôm cánh tay đã đứt rời chạy về nhờ người thân đưa vào bệnh viện nối lại.