PDA

View Full Version : Bình luận ván cờ hay:(30.05.2010) Triệu Quốc Vinh tiên thua Lại Lý Huynh



M.Q.L
26-07-2010, 05:17 PM
http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/a4-4.jpg

Lại Lý Huynh tại giải Hàn Tín Bôi 2010

Ván cờ:Triệu Quốc Vinh(Trung Quốc) tiên thua Lại Lý Huynh(Việt Nam)

Chơi ngày 30/05/2010 tại Giang Tô trong giải cờ tướng quốc tế cúp danh nhân Hàn Tín năm 2010

-Đường link ván cờ: 2010 2nd HanXin Cup Xiangqi International Tournament Final - Zhao GuoRong LOSS LAI LyHuynh (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=04501033DFCA5C)

Đây là ván cờ hay thuộc giai đoạn 2 nằm trong trận tranh đoạt hạng 5-6 giữa 2 cao thủ Trung Quốc và Việt Nam cùng xếp thứ 3 tại 2 bảng đấu A,B thuộc giải cờ tướng quốc tế cúp danh nhân Hàn Tín 2010 được tổ chức tại huyện Hoài Âm tỉnh Giang Tô từ ngày 26/05 đến hết ngày 30/05.Đây là lần thứ 2 giải được tổ chức,quy định chỉ những kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc với các kỳ thủ xếp hạng từ 1-7 giải vô địch cờ tướng thế giới gần nhất mới được quyền tham gia.Chất lượng của giải nói chung là khá tốt.Người hâm mộ cờ tướng khắp nơi bên cạnh việc theo dõi những danh thủ xuất sắc nhất trổ tài thì đa phần họ muốn chứng kiến những cuộc đối kháng của 2 làng cờ nhất nhì hiện nay là Trung Quốc và Việt Nam.Từ năm 1993 khi Việt Nam chính thức gia nhập vào kỳ đàn thế giới,các anh tài xuất chúng của Việt Nam đã khiến bạn bè khắp nơi kính phục.Kỳ đàn Trung Quốc đánh giá Việt Nam chính là đối thủ lớn nhất của Trung Quốc sau này.Sau đây xin được giới thiệu với bạn đọc 1 ván cờ rất hay được chích ra từ giải đấu này giữa 1 bên là lão tướng Triệu Quốc Vinh lừng danh trên kỳ đàn Trung Quốc và một bên là tiểu tướng trẻ Lại Lý Huynh đại diện cho thế hệ kỳ thủ trẻ của làng cờ Việt Nam hiện nay:

1.B7.1 P2-3
2.P2-5 T3.5
3.M2.3 B3.1
4.M8.9 B3.1
5.X1-2 X9.1
6.X9-8 X9-4

Triệu Quốc Vinh thuở nhỏ vốn là học trò của Đặc cấp đại sư Vương Gia Lương sau đó thì theo thầy bôn ba chinh chiến khắp nơi,trải qua hơn 20 năm trời mà vươn lên trở thành Kỳ vương Trung Quốc,danh tiếng vang lừng Nam Bắc.Lại Lý Huynh là tài năng trẻ của làng cờ Việt Nam,chỉ được mọi người biết đến rộng rãi hơn trong vòng có vài năm trở lại đây.Năm 2007,Lại Lý Huynh cùng Nguyễn Thành Bảo đại diện cho Việt Nam dự giải vô địch thế giới lần thứ 11 ở Sơn Đông giành được vị trí thứ 7,đủ tư cách tham gia Hàn Tín Bôi lần này.Vòng 4 diễn ra vào buổi chiều ngày 28/05,Lại Lý Huynh đi tiên bức hòa Hứa Ngân Xuyên trong 1 ván cờ "tối" khiến dư luận có nhiều luồng ý kiến trái ngược.

Danh thủ Quảng Đông là Hứa Ngân Xuyên sau đó đã nhận xét rằng:"Trước đây 2 năm,tôi có xem Lại Lý Huynh thi đấu với Trịnh Duy Đồng(tài năng trẻ của Tứ Xuyên) tại giải Á Châu Bôi 2008 ở Singapore thấy anh ta còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm,thế mà chỉ trong vòng 2 năm đã tiến bộ vượt bậc giờ đã là kỳ thủ xuất sắc nhất của Việt Nam".Tháng 11 năm 2009,Hứa Ngân Xuyên tham gia AIG 3 ở Việt Nam đã gặp Lại Lý Huynh khi 2 đội Trung Quốc,Việt Nam giao chiến.Kết quả 2 bên hòa nhau.Triệu Quốc Vinh trước đó cũng đã từng đụng độ khá nhiều danh thủ Việt Nam,nói chung tâm lý cũng có phần rất cẩn trọng.Chính vì vậy,Triệu Quốc Vinh khi được đi tiên liền sử dụng khai cục sở trường là Tiên Nhân Chỉ Lộ lâm trận.



Triệu Quốc Vinh tiến Xe tuần hà diệt Tốt là nước nhất thiết nên đi,nếu đổi thành quá Xa bảo Pháo(X2.6),quân lực tắc nghẽn,khó có đường ra.Bên đen chủ động hy sinh 1 Tốt qua hà,mở đường thông Xe,sau nhân cơ hội nhảy Mã kích Xe giải trừ điểm yếu của Song Mã tiến biên thể hiện sự xuất sắc trong con đường tính toán phản tiên của dạng khai cục hậu thủ mới.Nước thứ 13,bên đen xuất động hữu Xa kiềm chế cánh trái của đỏ,thế cờ hai bên đại thể cân bằng.

14.T3.5 M9.8
15.P1-2 X4.5
16.P8.5 X2-4
17.P8.2(?) Xs.3

Ở các nước tiếp theo,bên đỏ Triệu Quốc Vinh chủ động bay Tượng phải là mưu cầu ổn thỏa(bay Tượng trái thì Mã biên vô căn),ngược lại nếu vội đi P8.5 trước,bên đen sẽ đi Tg5-4 rồi M9.8 dẫn đến cục diện sẽ vô cùng phức tạp,thắng bại là điều khó thể nào biết trước được.Tuy nhiên khi đã cẩn trọng tính toán rồi đến bước đường quan trọng nhất,sự kiên định vẫn bị thử thách dữ dội.Ý chí cầu thắng đã khiến Triệu Quốc Vinh có phần xem nhẹ khả năng trả đòn của bên đen nên nước thứ 17 đi phải nước cờ không tốt.Chiêu tiến Pháo chiếu Tướng có thể khiến hậu phương bên đen trở lên mỏng manh dễ khoan phá nhưng nhìn toàn cục 2 Xe của đỏ đứng vị không tốt,Pháo Mã rời rạc khó có thể tiếp ứng cho tiền phương nên chiêu thức này xem ra không hiệu quả.Biện pháp tốt nhất khi đó vẫn là P2.3 đổi Pháo trước.Mặc dù sau đó chịu nhiều áp lực quấy rối của song Mã bên đen nhưng bên đỏ nhiều quân tử thủ vẫn sẽ chiếm ưu.Diễn biến như sau:P2.3 P3-8,P8-2,M3.4,X5-2,M4.3,M9/7,Xt-4,X8.2 bên đỏ ưu thế.

18.P8-9 Tg5-4
19.P2.3 P3-8

Sau khi tiến Pháo chiếu Tướng,bên đỏ tạo được thế trầm Pháo cũng có uy hiếp đáng kể đến bên đen do đó Lại Lý Huynh xuất Tướng,lợi thủ lợi công là điều dễ hiểu.Bên đỏ tuy có thế công hung hãn nhưng "đơn Xe hoạt Pháo" há chẳng phải là điều đại kỵ ?.Xe cánh trái thì khó lòng xuất kích bởi mối lo tiềm tàng của Pháo lộ 3 bên đen lúc nào cũng trực rình ăn Tượng tạo sát.Chiến Xa còn lại uy trấn trung lộ nhưng cũng chỉ như còn rồng,con phượng bị giam hãm chưa có thời cơ mà bay nhảy.Cho nên ở nước thứ 19,nhất thời đổi Pháo cho rằng khai thông lộ Xe sẽ có đường mà tấn kích nhưng đó chính là sai lầm lớn,là căn nguyên nghịch chuyển càn khôn dẫn đến đại họa cho bên đỏ sau này.

20.M9.7 Xt-3
21.M7/9 M8.7 !!
22.X5-2 X3/1
23.X2.3 X4.5 !

Nước thứ 20,Triệu Quốc Vinh tiến Mã đả Xe bắt đầu mưu đồ tấn công mới nhưng vô tình bị bên đen lợi dụng.Không bằng đổi thành X5-4 sau đó mới có tranh chiến tiếp.Nước thứ 21,Triệu lại quay Mã đuổi Xe tính rằng lập lại trật tự ai dè tiểu tướng bên kia tài cao mật lớn bất ngờ trong đám loạn quân đâm lại 1 đòn trí mạng làm lung lay toàn bộ trận hình đã dày công gây dựng của bên tiên.Nước thứ 21,Triệu đi M9/7 nghĩ rằng bên đen chắc chắn phải chạy Xe ai ngờ như 1 tiếng sấm nổ giữa trời quang,Lại Lại Huynh không những bỏ mặc Xe mình mà còn dám cả gan tiến Mã vào trận khiến cho bên đỏ ngỡ ngàng mà vì thế ác liệt lại càng thêm ác liệt.Thật là tuyệt diệu !.Triệu đại sư không thể ăn Xe vì Lại Lý Huynh có chiêu Mã ngọa tào(M7.9) lợi hại,kết hợp với Pháo giác sẽ thành tuyệt sát không gì đỡ được. !

24.X2/1 M7.5
25.M3/2 M3.2 !
26.P9-4 S5/6
27.X2-4 S6.5

Lợi dụng Triệu Quốc Vinh sơ hở,Lại Lý Huynh đã thừa cơ xốc tới,tiến Xe khóa Tượng mở đường cho Mã mình nhập trung cũng là sát pháp thường gặp.Bên đen Song Xe Song Mã thế mạnh như rồng khiến toàn bộ đội hình bên đỏ lâm nguy trầm trọng.Xe Pháo viễn chiến khó bề ứng cứu.Đến đây,Triệu Quốc Vinh lâm vào hạ phong buộc phải dốc toàn lực chống cự.Hiệp thứ 26,Triệu Quốc Vinh đánh liều bỏ Pháo ăn Sĩ lấy đó làm cơ hội điều động chiến Xe trở về tiếp ứng,ngoài ra nếu ăn được 2 Sĩ có thể phản kích bất ngờ.Nhưng bên đen Lại Lý Huynh,tuổi trẻ mà tài cao,tính toán chu toàn không thể để mưu đồ đó của Triệu Quốc Vinh được hiện thực hóa mới khéo léo giữ lại 1 Sĩ.Tuy chậm mà nhanh,từng bước,từng bước ép chặt như tằm ăn lá dâu.Thắng lợi đang đợi chờ tiểu tướng Nam phương !.

28.S5.6 X4.1 (!)
29.Tg5.1 X3-4
30.M2.4 M5.7
31.M9.7 Xs.1 (!!)
32.M7/6 M2.3
33.Tg5.1 X4-5 (đen thắng)

Phải nói rằng trong trận này,tiểu tướng Nam phương là Lại Lý Huynh đã liên tiếp xuất ra nhiều chiêu đáng gọi là diệu thủ !.Nước thứ 28,bên đen không ăn Sĩ mà tấn Xe chiếu Tướng đẩy bên đỏ vào vòng nguy hiểm hơn đó là sự tinh tế cần có của 1 kỳ thủ đẳng cấp cao.Các nước tiếp theo,sát cục bên đen đi tuần tự chính xác khiến toàn quân bên đỏ không thể nhập trận chỉ còn cách gắng chịu đòn.Hiệp thứ 31,Lại Lý Huynh tiếp tục phế Xe công sát !.Đáng gọi là 1 cấu tứ nhập cuộc tuyệt hay.Sau khi bỏ Xe,bên đen tiến Mã chiếu Tướng khiến bên đỏ Triệu Quốc Vinh lập tức không còn đường tháo lui.Nước thứ 33,bình Xe đã tạo thành thế sát.Triệu Quốc Vinh ngừng đánh nhận thua vì lúc này bên đỏ chỉ có thể chống Sĩ,bên đen thoái Xe ăn Sĩ rồi nhảy M7/8 sát cục.Thắng trận này,Lại Lý Huynh vinh dự được xếp hạng 5 toàn giải.Tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng việc đã Lại Lý Huynh đã hậu thủ 1 cách đầy thuyết phục chiến thắng 1 danh tướng được xếp vào hàng lẫy lừng thiên hạ của kỳ đàn Trung Quốc từ đó mà làm rạng danh cho làng cờ Việt Nam trong con mắt bạn bè khắp nơi.Ngay ngày hôm sau trên nhiều báo Trung Quốc đã chạy dòng tít lớn:"Việt Nam tiểu thiên vương lực cầm Trung Quốc Đông Bắc Hổ".

xuan2009
26-07-2010, 06:12 PM
Hay qua!
Đây là giọng văn đậm chất LÂN, đúng là của LÂN. Cái nick làm càng tin là vậy. Nếu đúng vậy tôi thật sự khâm phục. Cầu mong nhiều điều tốt đẹp đến vối LÂN. CHÀO.

mrbomb
26-07-2010, 08:28 PM
" Ván cờ:Triệu Quốc Vinh(Việt Nam) tiên thua Lại Lý Huynh(Việt Nam)"
Ngay dòng đầu tiên, tác giả sửa lại cho cái, thấy vô duyên quá!

viet_tu_kbc
26-07-2010, 08:51 PM
hic, bài viết của Lân hay quá, giọng văn này không thể trộn lẫn với ai.

M.Q.L
26-07-2010, 09:20 PM
http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/vtt-1.jpg

(Hà Bắc tiểu tướng Vương Thụy Tường)

Vương Thuỵ Tường (Hà Bắc) -tiên thắng- Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang)

Chơi ngày 28/11/2009 tại vòng 3 giải cá nhân toàn Trung Quốc năm 2009 ở TP Côn Minh tỉnh Vân Nam.

1.P2-6 M8.7
2.M2.3 X9-8
3.M8.7 B3.1
4.P8-9 P2-3
5.X9-8 M2.1

Thời gian gần đây, trên kỳ đàn Trung Quốc, khai cục Quá Cung Pháo xuất hiện với tần suất khá nhiều và được đa phần các kỳ thủ cao cấp ưa dùng vì tính chất chắc chắn và đầy biến hoá của nó.Liên tiếp có nhiều nghiên cứu mới với sự độc đáo rất đáng quan tâm đã được đem ra thử nghiệm trong thực chiến và thu về một hiệu quả khá cao.Cốt lõi của trận Quá Cung vẫn nằm ở 4 chữ “hậu phát chế nhân”,thủ trước công sau nên thiên về tính chất vững vàng, ổn định tuy nhiên theo thời gian,Quá Cung Pháo đã dần dần được mài giũa và cho ra đời những kiểu phi đao hết sức đáng sợ ngay khi mới vào khai cục chưa lâu.Trong trận đấu vòng 3 tại giải cá nhân Trung Quốc năm 2009 ở TP Côn Minh tỉnh Vân Nam,tiểu tướng Hà Bắc là Vương Thuỵ Tường đã bày Quá Cung Pháo khiêu chiến,sau vào khai cục thì đánh ra 1 ngọn Phi Đao khá lạ khiến cho 1 vị kỳ vương bôn ba chinh chiến bao năm là “Đông Bắc Hổ” Triệu Quốc Vinh cũng không khỏi bị bất ngờ và sau đó đã thúc thủ.

Nước thứ 3 trong trận này Vương Thuỵ Tường tiến chính Mã cánh trái chứ không thuận đường xuất xe đã tạo lên 1 trận đồ khá thú vị.Việc tiến Mã này có cảm giác như tự mình làm khó không khác gì bày trận quay lưng về cửa sông như "Hoài Âm Hầu" Hàn Tín đã làm trước đây.Có thể nói đó cũng xem như là Tiểu Phi Đao.Nước thứ 4,Triệu Quốc Vinh bình Pháo uy hiệp trực tiếp Tả Mã của Vương là cách đánh cứng rắn.Thông thường các kỳ thủ thích lựa chọn tiến Mã tạo thành Bình Phong,ổn định và vững vàng hơn.Nước thứ 5,Vương tiểu tướng xuất tả trực Xa rõ ràng có ý khiêu khích đối phương đem Tốt qua sông dường như đã có sẵn cơ mưu từ trước.Không khó nhận ra ý đồ tiến Xe ép Mã của Vương,do đó Triệu lão nhảy Mã biên là điều dễ hiểu.

6.X1-2 B3.1
7.B7.1 P3.5
8.X2.6 (!) M1.3(?)

Kỳ vương Triệu Quốc Vinh đại thể tính toán sâu sắc nhưng đối với loại khai cục kiểu mới này dường như không có mấy đề phòng.Không ngờ một tiểu tướng vô danh chỉ chừng 22 tuổi đầu như Vương Thuỵ Tường lại dám bỏ Mã ăn Tốt,phế quân tranh tiên với 1 đại cao thủ lừng danh như là Triệu Quốc Vinh.Nước thứ 6,Vương Thuỵ Tường bình thản xuất hữu trực Xa ung dung bỏ mặc cánh trái đang bị công kích dữ dội ý đồ triển khai áp sát mặt trận cánh phải là điều có thể nhận thấy hết.Lúc này,Triệu Quốc Vinh,binh lực xung phong chắc chắn chẳng có cách này hay hơn là phải bay Pháo ăn Mã chấp nhận rơi vào trận địa mai phục.Hình trận đó suy cho cùng cũng là phù hợp với cả 2 bên.Bên đỏ bỏ Mã nhưng hai Xe xuất động thế cường lực vững,bên đen 2 cánh tản mác,khó bề xoay sở,nếu không ăn Mã sẽ càng dở hơn.Đến đây,Vương Thuỵ Tường tiến Xe quá hà là nước cờ cao từ đó có thể đoạt tiên thấy rõ.Vương tiến Xe hàng Tốt chuẩn bị bình vào ăn Tốt sát Mã từ đấy sẽ tạo ra cục diện khả quan hơn.



Sau khi Triệu lão tướng quân đi xong rồi,Vương tiểu tướng mới nhẹ nhàng thoái Mã bắt Pháo,vừa thủ vừa công,nước đi đơn giản mà có lực.Bất đắc dĩ Triệu Quốc Vinh phải nhảy Mã giữ Pháo.Nếu đổi lại chạy Pháo bằng cách P3/1 bên Vương tiến Binh qua sông.Triệu Quốc Vinh nhiều khả năng vỡ trận.Lúc này Vương Thuỵ Tường chỉ cần lui Xe tuyến hà truy bắt 2 quân là chắc chắn đã cân bằng lực lượng.Bên Triệu đơn Pháo viễn chinh không tạo thành thế, cục diện bên đen đã hoàn toàn lép vế.Sức mạnh của Phi đao kiểu mới đã phát huy tác dụng khiến cho Vương Thuỵ Tường ba quân nhất ứng,vững vàng hậu phương mà yên tâm đem quân chinh chiến,chuẩn bị xung phong tiến nhập thành trì của Triệu.

16.B7.1 (!) X1-4
17.P6.4 B7.1
18.X4.1 P8.7
19.P9-6 X4-1
20.X8.8 S4.5
21.X4-3 X8.2
22.Ps-8 X1-4
23.P8-6 X4-1
24.Ps-8 X1-4
25.S6.5 B1.1

Nhờ phát huy đầy đủ uy lực của Phi đao,Vương Thuỵ Tường không những đã cân bằng quân số mà lại có lợi với một Tốt qua sông.Triệu Quốc Vinh bất giác phải phi Tượng phòng thủ,hữu Xa đã xuất tiến biên sẵn sàng đợi lệnh.Nước thứ 16,tiểu Vương đi B7.1 tính toán khá hay,nếu ngược lại đi B7-6 chẳng khác thả hổ về rừng.Triệu Quốc Vinh sẽ có lộ thông Xe ngay.Các nước tiếp theo,Vương Thuỵ Tường tiến quân như chỗ không người, đã chủ động đem đại quân qua sông áp sát trận địa.Sau 25 nước cờ,tình thế 2 bên có phần trái ngược.Bên đỏ quân lực thông thoáng,Xe chiếm yếu đạo,Pháo chặn lối ra,lại có một Tốt qua sông yểm trợ.Bên đen Pháo đáy cô thế,tả Mã bị nhòm,tả Xa khó tiến,hữu Xa cùng đường,chỉ thủ mà không công.Rõ ràng có thể khẳng định bên đỏ đến đây đã hoàn toàn khống chế cục diện !.

26.X8.1(!) S5/4
27.X8/1 S4.5
28.P8-9 P8/3
29.P9.3 P8-5
30.T7.5 X4-1
31.B9.1 P5-6
32.P9.1 P6/5
33.X8/4 P6-7
34.X3-4 X8.4
35.B9.1 X8-7
36.B9-8 X7-9
37.X8-3(!) X9-3
38.B8.1 X3/2

Sau khi đã khống chế hoàn toàn thế trận.Vương Thuỵ Tường bắt đầu tổ chức tấn công.Nước 25 ghim Xe tuyến đáy là nước cờ hay phục bình Pháo công Xe rồi tiến lên bịt mắt Tượng cho Xe công phá.Triệu Quốc Vinh đọc được ý đồ liền thoái Sĩ phòng trước.Vương liền lập mưu mới,bình Pháo ra binh oanh kích cánh phải của Triệu.Bây giờ Triệu mới rút Pháo nhằm Tốt giữ lấy sự đối công nhưng xem ra chỉ là giải pháp tình thế nhất thời.Tuy nhiên trong nhiều nỗ lực giải vây,Triệu Quốc Vinh cũng tìm ra đường mới thoái Pháo đuổi Xe đã giải thoát sự kiềm chế của hữu Xa bên Vương,tình hình sáng sủa hơn một chút.

Nhưng bây giờ áp lực cánh hữu của Triệu lại tăng lên đáng kể bởi sự có mặt của Tốt biên bên phía Vương.Chỉ sau vài nước lại hình thành huynh đệ Tốt tạo ra một bức tường phong Pháo Tốt khá độc đáo phong toả hết mọi ngả đường ra Xe của Triệu.Nước thứ 37,Vương bình Xe luồn sang cánh phải tập kích là chiêu pháp chứng tỏ sự sáng suốt của họ Vương.Từ đó tạo lên thế trận tả hữu giáp công trầm hùng mà mạnh mẽ.Triệu chẳng cách nào khác đành phải thoái Xe tuyến hà chuẩn bị chuyển sang bên tiếp ứng.

39.X4.2 P7/1
40.X2.3 M7.6
41.P6-1 M6.4
42.X2/4(!) M4.3

Vương Thuỵ Tường nắm chắc thời cơ điều động song Xe liên công tiến tới đánh Pháo đả Mã,uy hiếp nghiêm trọng cánh trái của Triệu,sau lại tính kế bay Pháo sang biên phục công thế cánh phải.Triệu Quốc Vinh bất đắc dĩ nhảy Mã để thoát lại tìm đường qua sông đánh trả,muốn dùng kế “vây Nguỵ cứu Triệu” để giải nguy.Tuy nhiên Vương Thuỵ Tường tuy còn trẻ mà tính toán khá sâu sắc,nước 42,thoái Xe về thành,chặn đường tiến Mã ngoạ tào của Triệu,phá tan kế hoạch lấy công bù thủ của Triệu tướng quân lại có thể tránh được vị Xe xấu.Nước cờ linh hoạt và vững vàng.Từ đó đặt nền tảng cho chiến thắng sau này.

43.X2.6 X3-1
44.S5/6 T5.7
45.X2-3 X1-9
46.X3/2 B5.1
47.X3-6 B5.1
48.P1-5 X9-5
49.X4/3 M3/2
50.B7.1 (tiên thắng)

Sau khi thoái Xe chặn Mã đã khiến Triệu Quốc Vinh nhảy Mã vị xấu,không còn khả năng uy hiếp đến Vương,tiểu tướng Hà Bắc này mới nhanh tay thọc Xe xuống đáy sát Pháo tạo được cục diện tấn công lý tưởng.Những nước tiếp theo,bất chấp sự rình rập của Triệu lão,Vương tiểu tướng vận quân chu toàn,xử lý chính xác,Song Xe một Pháo liên tiếp bắn phá cánh bên đã khiến bên đen khó lòng chống đỡ.Nước thứ 48,bình Pháo nhập trung chuẩn bị sát cục “Thiết môn xuyên” vô cùng ghê gớm.Nước thứ 49,Vương thu Xe kỵ hà chuẩn bị bình sang tạo sát.Triệu lập tức quay Mã về phòng bị.

Thuận đường Vương tiến Tốt bức cung,thế như rồng phượng.Bên đen chỉ còn cách bỏ Xe ăn Pháo giải được mối nguy trước mắt những cũng sẽ khó tránh khỏi thất bại sau này.Sau một hồi suy nghĩ,Triệu Quốc Vinh quyết định ngừng đánh nhận thua.Vương Thuỵ Tường nhờ chuẩn bị phi đao kỹ lưỡng,vào trận có hùng tâm đưa ra thử nghiệm đã thu lại một kết quả không ngờ,kích bại được 1 đại cao thủ lừng danh khiến tên tuổi mình được cả kỳ đàn biết đến. Đó rõ ràng là 1 sự khích lệ tinh thần rất lớn lao đối với riêng cao thủ trẻ tuổi này trên con đường chinh phục kỳ nghiệp đang còn rất rộng mở của Vương.

duongthanhthieusoailukham
26-07-2010, 10:44 PM
tuyệt vời ,xứng đáng viết bài số 1 Việt Nam

duongthanhthieusoailukham
26-07-2010, 10:45 PM
có thể nói là mãnh hổ gặp rắn độc

trung_cadan
26-07-2010, 11:56 PM
Bài viết hay , nhưng mong bạn không cố tình post link của nhưng trang cờ khác , xin cảm ơn !!!

Minh Ngọc
27-07-2010, 12:28 AM
Bài viết hay , nhưng mong bạn không cố tình post link của nhưng trang cờ khác , xin cảm ơn !!!

Không nên ngăn cấm mọi người post trang khác Trung ơi.
Mình càng đứng vững trong tâm trí mọi người nếu mình làm tốt.
Làm sao ta có thể ngăn được một cái kick chuột.
Nhưng ta có thể giữ đông đảo anh em bằng lòng mình.
Tôi tin là TLKD vẫn làm được điều đó.@};-

Minh Ngọc
27-07-2010, 12:36 AM
Có vẻ đây là bạn Lân Inter.
Nếu đúng vậy, Lân hãy trả hết các bài viết cũ về vị trí cũ đi.
Đó là kết thúc có hậu nhất.
Có thể Lân rất bực ai đó.!!
Nhưng hãy quên việc đó đi.
Hãy nhớ tới những người vốn rất yêu quý mình.!!!

Nguyen Ngoc Tung
27-07-2010, 12:37 AM
Ván cờ TQV tiên thua LLH là minh chứng cho sự chăm chỉ tập luyện... của LLH.

M.Q.L
27-07-2010, 09:02 AM
http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/ltc.jpg

(Thành Đô tiểu tướng Lý Thiếu Canh)

Hồng Trí (Hồ Bắc) -tiên bại- Lý Thiếu Canh (Tứ Xuyên)

Chơi ngày 08.05.2010 tại vòng 8 giải Tượng kỳ tinh anh toàn quốc cúp "Y Thái Bôi 2010" ở TP Ngạc Nhĩ Đa Tư thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc).

Từ ngày 05.05 đến hết ngày 10.05 tại TP Ngạc Nhĩ Đa Tư thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ, giải đấu cờ tướng “Tượng kỳ tinh anh toàn quốc” cúp Y Thái Bôi 2010 đã được diễn ra. Giải quy tụ 35 tuyển thủ Nam, Nữ mạnh nhất Trung Quốc hiện nay dựa trên vị trí của BXH kỳ đàn 6 tháng cuối năm 2009. Sau 7 vòng đấu đã có bất ngờ xảy ra khi 3 kỳ thủ dẫn đầu giải không phải là những tên tuổi như người ta thường nghĩ bao gồm Hồng Trí, Nhiếp Thiết Văn và đặc biệt là sự xuất hiện của “ngựa ô” Lý Thiếu Canh của tỉnh Tứ Xuyên. Đúng 15h00 chiều ngày 08.05, diễn ra vòng thi đấu thứ 8, vòng đấu áp chót có tính chất rất quyết định của giải. Ngồi bàn số 1 là 2 kỳ thủ đang cùng được 10 điểm như nhau. Hồng Trí của Hồ Bắc đi tiên tiếp Lý Thiếu Canh của Tứ Xuyên. Khán giả quan tâm cho rằng đây sẽ là ván đấu căng thẳng, then chốt và có tính chất quyết định đến ngôi vô địch của giải đấu sau này.

Hồng Trí sinh năm 1980 từng vô địch Trung Quốc năm 2005, hiện thời được xếp vào nhóm “Tứ Đại Thiên Vương” của làng cờ Trung Quốc, trong mấy năm gần đây phong độ chói sáng, thi đấu rất xuất sắc, thành tích là rất ổn định, luôn luôn có mặt trong nhóm dẫn đầu của các giải đã qua. Lý Thiếu Canh là tay cờ trẻ người Hà Nam sinh năm 1988, mới về với tỉnh Tứ Xuyên cách đây chưa lâu. Năm 2006, Lý Thiếu Canh được tấn phong là Tượng kỳ đại sư. Từ đó sự nghiệp bắt đầu thăng tiến. Từ sau năm 2007, Lý Thiếu Canh liên tục có những bước tiến bộ rất đáng ghi nhận. Cuối năm 2009, Lý xếp hạng 16 của Trung Quốc. Tại giải Y Thái Bôi 2010 này Lý Thiếu Canh chính là một chú ngựa ô vô cùng thú vị của kỳ đàn. Trải qua 7 vòng, thành tích là bất bại 3 thắng, 4 hoà được 10 điểm đang cùng ở nhóm đầu dẫn đầu với Hồng Trí và Nhiếp Thiết Văn. Do đó trong cuộc quyết chiến tay đôi với Hồng Trí trong vòng áp chót( vòng 8) này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hy vọng đoạt cúp sau này của cả hai.



10.P5-4 X6-5
11.B5.1 X5-4
12.M4.3 P8-6

Hồng Trí bình Pháo kích Xe tạo thành thế trận mà tại Thượng Hải cách đó chưa lâu anh đã từng kích bại Đặc cấp đại sư Lữ Khâm sau có 27 nước cờ. Đến đây Tứ Xuyên tiểu tướng Lý Thiếu Canh mà đối phó không chính xác rất dễ thất bại.Sau một hồi suy nghĩ,Lý quyết định bình Xe vào ngũ khống chế Tốt 5 là có sự suy xét đến toàn cục một cách rõ ràng mạch lạc,không giống như Lữ Khâm trước đó đi X6-1 ra tận biên ải có lẽ ít tác dụng phòng thủ hơn.Nước thứ 11,Hồng Trí đấm Trung binh đuổi Xe.Sau này có người nói như thế lợi hại phân đều.Lợi trước mắt,hại về sau.Không rõ lập luận này liệu có chính xác không ?.Chỉ thấy sau đó Hồng Trí tức tốc bay Mã vượt sông đánh thẳng vào tả phương mong manh của Lý.Lý Thiếu Canh buộc phải dạt Pháo về chân Sĩ đồng thời mưu đổi Mã giảm nhẹ thế công bên Hồng,tính toán cho rằng sẽ phòng ngự trước chứ chưa thể mưu đồ phản công. Đặc cấp đại sư Lữ Khâm nói rằng,Lý Thiếu Canh đi cờ rất tốt,bình xe giữ lộ tướng ngăn chặn tuyến hà.Sau là bình Pháo giác Sĩ(P8-6),công thủ kiêm toàn, đã có thể khiến bên đỏ thất tiên !.

13.M3.1 T7.9
14.X2.3 P3-2(!)
15.X8-9 X1-3
16.T7.5 B3.1
17.B7.1 X3.4
18.S6.5 X4.1
19.P8/3 X4-5

Đứng trước khả năng đấu Mã của bên đen.Hồng Trí có 2 lựa chọn.Hoặc tấn M3.2 hoặc M3.1 đổi Mã.Theo như kỳ vương Liễu Đại Hoa nếu đỏ đi M3.2 bên đỏ khó thể giữ tiên vì bên đen sau đó có nước đi P3-2 rất hay khiến tả Xe mất vị,chiến Mã viễn chinh khó tạo thành thế đẹp.Bên đen có thể lạc quan.Do vậy Hồng Trí quyết định ra tay trước,tranh thủ giữ chặt nước tiên.Sau đó lại thăng hữu Xe giữ hàng Tốt là chiến thuật hoãn công rất được ưa thích ở các kỳ thủ hàng đầu.Tuy nhiên Lý Thiếu Canh đối phó chu toàn,trước bình Pháo đuổi Xe sau vào Xe yểm trợ Tốt mình vượt sông.Nhờ thế đã thăng Xe tuyến hà làm thành một bức tường phòng thủ rất mạnh.Đến đây bên đen khai cục mãn ý.Bên đỏ muốn thắng sẽ phải rất khổ công.Nước thứ 18,Lý tấn Xe truy sát Tốt đầu.Bên đỏ vô phương cứu trợ, đành thoái Pháo lui về tuyến sau cố gắng chờ đợi cơ hội khác.Liễu Đại Hoa đánh giá việc Lý Thiếu Canh tiến Xe chém Tốt đã đoạt tiên cơ.Giờ chiến Xa của Lý hùng cứ tuyến hà,uy phong bát diện,lợi công lợi thủ khiến cho bên tiên sẽ vô cùng vất vả.

20.X9-6 X5-2
21.P8-7 P2-4
22.X6.6 X3-5
23.B9.1(!) X2.3(!)
24.X2-7 M4.2
25.X6-9 P6-7(!)
26.P7/1 P4.3(!)

Hồng Trí biết việc mình bị phản tiên nhưng vẫn muốn chiến thắng,cố công lui quân về thành tính chuyện lâu dài.Phần vì tự tin vào khả năng trung tàn của mình,phần vì đối thủ được đánh giá yếu hơn Hồng nhiều.Mặt khác thế trận của Hồng tuy không tốt nhưng cũng không hề sút kém là bao.Nếu càng kéo dài lâu có thể trong hỗn chiến may ra thì tìm được cơ hội phá thành.Nước thứ 23,sau khi Lý Thiếu Canh bình Xe trấn thủ,quyết sẽ không ra.Hồng Trí liền suy tính hồi lâu,bỗng nghĩ ra 1 kiểu cạm bẫy mới,cố tình đấm binh biên mở đường thông Mã,tính rằng nếu Lý Thiếu Canh tham ăn Tốt thực lợi sẽ đi X2-1,Hồng lập tức tiến P7.7 ám phục bình Pháo đuổi Xe tạo ra công thế.Ai ngờ Lý Thiếu Canh tuổi trẻ mà sâu sắc, đoán được cái mưu đồ sâu xa của Hồng vội tiến Xe nhìn Pháo làm âm mưu hoán đổi càn khôn của Hồng tan vỡ.Sau đó Lý lại âm thầm bình Pháo ra lộ 7,có ý đồ rất sâu xa.Sau này nước cờ này đã phát huy tác dụng rõ rệt.Nước thứ 26,sau khi hậu phương chỉnh tề,Lý bắt đầu tính chuyện tấn công trở lại mới vươn Pháo kỵ hà chuẩn bị nhập trung là cách chơi đầy tích cực.

27.X7-6 M2.3 (!)
28.X9.3 P4/5
29.X6.1 M3/4 (!)
30.X7-6 X2-4 (!)

Đến đây tình hình thay đổi,do bên đen đánh quá táo bạo khiến Hồng Trí buộc phải chuyển công thành thủ,lâm vào tình cảnh đề phòng khả năng uy hiếp toàn cục của sát chiêu “Then cửa sắt” bên phía tiểu tướng Lý Thiếu Canh.Khi đó chỉ thấy Lý,tuấn Mã tung vó, đâm ra một đường kiếm sắc bén đe doạ cả 2 Xe của Hồng.Chiêu pháp này kết hợp với nước tiến Pháo hững hờ trước đó tạo thành tầng tầng lớp lớp hư hư thực thực đan xen lẫn nhau khiến người ta rất dễ lạc vào mê ảnh. Nước thứ 29,Lý Thiếu Canh quay Mã đuổi Xe,công không quên thủ rồi bỗng nhiên tạo lên cả một chiến lược đánh phá dữ dội sau này.Nước thứ 30.Lý bình Xe tạo sát.

31.S5.6 M4/3
32.X9/4 X4.1
33.Tg5.1 X4/1
34.Tg5/1 X4.1
35.Tg5.1 X5.2
36.X7/1 X4/1
37.Tg5/1 X4.1
38.Tg5.1 X5/1
39.Tg5-4 X5-6

Hồng Trí không còn cách nào khác là phải giưong Sĩ tránh cục.Lý Thiếu Canh nắm chắc cơ hội liền thoái Mã đuổi Xe mở đường cho Xe mình công kích Tướng Hồng.Hai bên tiếp tục giằng co.Bên Lý muốn tìm đường đưa Xe ngũ rời sang cánh kết hợp với Xe kia tạo thành thế chiếu song Xe.Hồng biết đã khó những vẫn cố công thoái Xe mời đấu nhằm giảm bớt quân lực bên đen.Tuy nhiên khi Lý lùi Xe tránh đổi,Hồng biết tình hình đã nguy ngập đến nơi.Nước thứ 39,Lý Thiếu Canh bình Xe cô Pháo đã xác lập thế thắng rõ ràng.

40.S6/5 X4/1
41.X7.1 X6/2
42.B3.1 T9.7
43.X9-3 P7-6
44.X3/1 X6-8 (đen thắng).


Diễn biến tiếp theo cho dù Hồng Trí cố gắng vùng vẫy nhưng Song Xe của Lý đã khép chặt vòng vây,chặn hết mọi lối ra của quân đỏ.Cánh bên trái của Lý kết hợp Xe Pháo hết sức lợi hại.Chiến Pháo còn lại nằm ở giác Sĩ bên kia lúc nào cũng sẵn sàng thăng hà nhập cuộc trong khi đó toàn quân Song Xe một Pháo của Hồng đang cực lực phòng thủ chưa xong,hơn nữa Pháo Mã cánh trái lại không thể tham gia cứu giá lúc này.Hồng Trí chỉ còn cách trông chờ vào vận may.Nhưng khi Lý rút Xe về thành tránh mọi sự sinh biến đã bình thản bình Pháo nhằm Pháo khống chế toàn cục.Nước thứ 44,Lý Thiếu Canh bình Xe chiếu Tượng mượn sức Pháo để đâm xuống sát cục.Bất luận Hồng đi thế nào Lý cũng sẽ tiến P4.2 làm thành tuyệt sát,Hồng Trí hết đường chống đỡ đành phải buông cờ nhận thua.

Thắng trận trực tiếp trước Hồng Trí đồng thời cùng lúc đó Nhiếp Thiết Văn ngồi bàn 2 bị Hứa Ngân Xuyên đánh cho tơi bời,cho nên cơ hội đăng quang của tiểu tướng Thành Đô này rõ ràng là rất lớn.Cơ hội ghi tên mình vào lịch sử đang đợi chờ Lý.Nhưng tiếc thay vào giờ phút quan trọng nhất của giải đấu,trong ván đấu cuối cùng,với lợi thế đi tiên,nắm quyền tự quyết trong tay,Lý Thiếu Canh đã không thể vượt qua chính mình,thất thủ trước Tưởng Xuyên của Bắc Kinh nên cuối cùng đành ngậm ngùi xếp ở hạng Quý quân của giải.

wladeklong
27-07-2010, 12:40 PM
lân viết hay thật.đúng là tay viết số 1.he

Nguyen Ngoc Tung
27-07-2010, 01:25 PM
Nghiêng mình thán phục về bài viết và chào mừng Lân trở lại đây nhiệt huyết với anh em kỳ hữu>:D<>:D<>:D<:>:>:><:-P<:-P<:-P=D>=D>=D>

ldtk
27-07-2010, 05:43 PM
Lân vừa nhắn tin cho tôi, nói rõ đây đúng là bài viết của Lân, nhưng có người mạo danh lấy nick M.Q.L copy bài viết có ý đồ gây hiểu lầm. Kính mong BQT xử lý.

thuysonlam
28-07-2010, 01:45 AM
Chiêu này có phải của Bàu Cát Đại Sư không ta? Chắc là đi theo phom của em vàng anh gây Scandal đây haha. Có thể thành công nhưng cũng không hay lắm. Mà thành công là hay rồi chứ nhỉ. Mình đúng là lẩn thẩn haha

Nguyen Ngoc Tung
28-07-2010, 02:41 AM
Lân vừa nhắn tin cho tôi, nói rõ đây đúng là bài viết của Lân, nhưng có người mạo danh lấy nick M.Q.L copy bài viết có ý đồ gây hiểu lầm. Kính mong BQT xử lý.

Sao lại có những người dỗi việc vậy nhỉ, kg còn việc gì làm sao?