PDA

View Full Version : Nước cờ cao



trongky
26-06-2009, 04:03 PM
Tại quán nước trước nhà máy cao su sao vàng có một ông thuộc loại cao cờ rất hiếu chiến các bạn cờ đều rất ngại chơi với ông. Không ít người đã bị ông bổ quân cờ váo tay nếu như chưa kịp rút tay lại. Có lần ông còn đỏ mặt tía tai vặn tay một ông để lấy lại quân xe mà đối phương đã ăn, ông kia đau quá phải trả lại. Thế đấy nhưng vắng ông thì lại thấy buồn. Một hôm Trọng Kỳ tôi tình cờ đến đó ông đang thách đấu tôi bèn xin đánh. Ông nói phải có “ mầu” ông mới chơi. Mầu là 5 điếu thuốc lá một ván. Đánh một lúc ông tăng lên một bao. Hôm đó ông thua tới vài trăm điếu. Tất nhiên trả bằng hiện vật. Lúc sắp ra về, tình cờ tôi thấy ông nói với mấy người ngồi bên: “ Thằng ranh đấy tưởng thắng tôi mà sướng hả?! Nó mà hút hết chừng ấy thuốc thì có mà nổ họng…đi sớm?!” Giật mình thấy thằng cha thâm thật!!

Congaco_H1R5
26-06-2009, 04:06 PM
=))=))=))=)) vậy ông ấy có biết Trongky đi vào quan khác đổi "hiện vật" lấy "hiện kim " không ???? :)>-:)>-

trung_cadan
26-06-2009, 06:14 PM
Thảo nào bác Trọng Kỳ h nghiện thuốc ác :)) !!!