PDA

View Full Version : Tình yêu tuổi mới lớn



laotam
31-07-2010, 07:33 AM
Nữ sinh Sài Gòn gây sốc bằng cuộc thi 'tìm bạn trai'

VietNamNet (http://vietnamnet.vn/xahoi/chuyendongtre/201007/Nu-sinh-Sai-Gon-gay-soc-bang-cuoc-thi-tim-ban-trai-925175/)

Cô bé 14 tuổi đăng tải một loạt ảnh rồi tự tổ chức một cuộc thi tìm người xứng đáng "giữ búp bê xinh đẹp Julie" cho các boy Sài Gòn.

Không cần giàu, chỉ cần đẹp trai

Mới đây, trên một diễn đàn teen, cư dân tuổi ăn tuổi chơi trên thế giới ảo lại có phen hoảng hốt trước những tuyên bố không biết đâu là thực đâu là “chém” của cô bé. Cô nàng tự giới thiệu: “Ju ở quận 1, không phải dân VIP nhưng đảm bảo ứ phải dân thường. Tiếp xúc với tôi, bạn thông minh thì sẽ nhận ra điều đó. Không quá cô đơn, không quá cần tình yêu nhưng muốn thay đổi không khí cuộc sống vì cảm thấy nó cứ nhàn nhạt…”.

Cô bé cũng khẳng định rằng mình không hề giống các 9X đời nay ở điểm: “không cần phải giàu, không cần xe xịn, miễn đừng đi bộ hay xích lô”.
Tuy nhiên, bù lại, cô bé có một danh sách các yêu cầu như: phải đẹp trai, là 9X đời đầu hoặc 8X đời cuối, có vài kỹ năng chém gió, nói chuyện không dung ngôn ngữ 9X, hiểu biết một số lĩnh vực, sống lành mạnh, không ích kỷ, không lăng nhăng, không quen với mục đích xấu…

Dưới yêu cầu dài dằng dặc này còn có đoạn ghi chú: có năng khiếu âm nhạc, mặt càng xinh, dàng càng chuẩn sẽ được ưu tiên.

Đợt “tuyển dụng” (chính xác từ cô bé dùng) sẽ kết thúc vào tháng 11. Thông qua cách nói chuyện, cô bé sẽ chọn người làm osin cho mình trong 2 năm.

“Dân tình” chưa hết ngất ngây với cô nàng qua nội dung trên thì lại còn ngạc nhiên hơn với sự tự tin của côkhi chú thích xem hình ở dưới.

Dường như so với cuộc tìm người yêu có xe SH đi chơi một đêm của một 9X Sài thành trước đó, thì cô bé này nghiêm túc hơn, thậm chí cô còn đăng tải khá nhiều hình ảnh của mình để khẳng định dung nhan xứng đáng cho một cuộc tuyển chọn như thế. Tuy nhiên, có lẽ cô bé không ngờ điều mình nhận được là sự “buồn cười” của cư dân mạng.

Hoang tưởng đến chơi trội

Với cuộc tuyển chọn này, nhân vật chính được các thành viên trong diễn đàn xưng tụng là “giàu trí tưởng tượng nhất quả đất”. Bởi chẳng chàng trai nào đáp ứng đủ yêu cầu, và “nhan sắc” của nàng cũng không đến độ cuốn hút, đủ nghiêng nước nghiêng thành để mọi người phải tò mò làm quen một cách nghiêm túc như cô bé mong muốn.
“Đó chỉ là trò chơi trội của mấy cô bé nhóc con, không nghĩ ra điều gì có ích cho cuộc sống của mình hơn nên lên mạng làm điều đó. Thử nghĩ xem đọc cái này xong những chàng trai nghiêm túc có ý định kết bạn với cô bé không. Ban đầu có thể vì tò mò xem cô bé bên ngoài như thế nào mà tự tin đến thế, nhưng về sau chắc chắn là không, bởi ngay cuối cùng cô bé đã dung từ cho làm osin trong 2 năm, một kiểu nói rất hống hách”- một anh chàng sau khi đọc nội dung cuộc tìm người giữ búp bê xinh đẹp Sài thành khẳng định.

Trong mấy chục trang phản hồi, không hề có ý kiến thiện chí, đa số "cao chạy xa bay", còn có một chàng trai copy nguyên đoạn chát qua nick YM với cô bé, trong đó bộc lộ hết những tính cách "mê trai đẹp" của nhân vật đăng tuyển. Thậm chí, trong đó, cô bé còn kể hết những chuyện tình yêu từ thời 11 tuổi của mình.

Chuyện của cô bé, chỉ là một trong những sự tự tin thái quá dẫn đến hoang tưởng trong một bộ phận nhỏ của giới trẻ hiện nay. Sự sung túc về vật chính, tinh thần khiến một số người trẻ không biết làm gì cho đỡ buồn chán, và họ nghĩ cách để “bắn sung vào mặt hồ đang yên ả”.

Thế là, trên các diễn đàn dành cho tuổi teen, trong những mục làm quen, kết bạn thỉnh thoảng lại xuất hiện những “cái tôi” to tướng với những lời giới thiệu lẫn yêu cầu không thể nào tưởng tượng nổi như cô bé tổ chức tìm người giữ mình trong 2 năm tới.

“Càng ngày các bạn ấy càng nghĩ ra những điều quái đản, như clip hát nhép kỳ cục, rồi một anh chàng tóc tai bù xù lên dạy cách làm đẹp hay những hình ảnh khoe thân “không đỡ nổi”…rồi giờ việc kết bạn vui vẻ trên mạng lại biến thành những thú chơi trội của họ. Em nghĩ những chuyện như thế này chẳng giúp ích được gì mà còn khiến họ trở nên nhảm nhí hơn trong cuộc sống của mình”- Hoàng Anh, 17 tuổi, TP HCM khẳng định.

(Theo Zing)

laotam
31-07-2010, 07:34 AM
'Nữ sinh 14 tuổi tìm bạn trai' bị chơi xấu 'hội đồng'

VietNamNet (http://vietnamnet.vn/xahoi/chuyendongtre/201007/Nu-sinh-14-tuoi-tim-ban-trai-bi-choi-xau-hoi-dong-925749/)

Bình thường, B.C. là một nữ sinh cá tính, cô bé có một số người không thích nên đã bị lấy cả loạt ảnh để đăng tải vào chủ đề gây sốc trên mạng.

Ngày 30/7, V.T., bạn thân của cô bé 14 tuổi có hình ảnh trong chủ đề tuyển bạn trai giữ chân búp bê xinh đẹp Sài thành đã liên lạc với báo chí để bày tỏ về sự thật đằng sau câu chuyện đang khá nóng.

T. cho biết, những ngày qua B.C. đã rơi vào tình trạng hoảng hốt khi thấy hình ảnh của mình nằm trong chủ đề nhạy cảm này và tràn ngập các trang báo mạng.

"Nick YM được nêu trong chủ đề đó không phải là nick của bạn ấy, hơn nữa bạn ấy đang có bạn trai và mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp cho nên bạn ấy không hề hay biết mình đăng tuyển tìm "osin" trên diễn đàn"- V.T. cho biết.

Búp bê 14 tuổi tìm bạn trai’ bị chơi xấu

Thông tin tuyển chọn người giữ búp bê 9X với loạt ảnh của B.C. trên diễn đàn tuổi teen.

Bố mẹ là những người biết C lên mặt báo đầu tiên, tuy nhiên, vốn tin tưởng con gái nên cả hai không trách mắng gì C, theo T thì bố mẹ chỉ muốn C rút kinh nghiệm về những hành động của mình trong cuộc sống.

"Bình thường, có thể nhiều người không thích, hoặc có xích mích với C, vì bạn ấy rất cá tính, rất mạnh mẽ, đôi khi khiến người khác hiểu lầm. Chẳng hạn như những lúc học nhóm, làm bài tập theo nhóm thì C đưa laptop lên để làm việc, điều đó với C là bình thường nhưng các bạn khác sẽ nhìn nhận là chơi trội. Còn với những bạn chơi thân với C lâu rồi, thì sẽ hiểu bạn ấy hơn và thấy bạn ấy là người rất tốt" - T chia sẻ.

Loạt ảnh tự chụp của C được đưa lên diễn đàn, theo T là lấy từ trang mạng xã hội hoặc trên trang lưu trữ ảnh mà C đăng lên cách đây hơn 1 tuần. Ngày hôm qua, C đã xóa hết ảnh của mình ở trên các trang kia để giảm tải sự quan tâm của dư luận. Thời điểm này, C đang rối bời và bạn thân của cô bé trở thành "người phát ngôn" để giúp C vượt qua.

Theo Zing