PDA

View Full Version : Ván cờ của tướng quân Nguyễn Súy



CXQ
04-08-2010, 04:24 PM
Cờ Tướng từ lâu đã được các bậc tướng tá, quân vương rất chú trọng để rèn hiện tính cách, tài thao lược, kinh bang tế thế.



http://blogtiengviet.net/media/users/nguyenxuanlap/xq248-0.jpg (http://blogtiengviet.net/media/users/nguyenxuanlap/xq248-0.jpg)
Tướng quân - Tranh Đông Hồ
Ở nước ta vào thời Trần , vua Trùng Quang có các đại tướng là Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy phò tá đã đánh tướng giặc nhà Minh là Trương Phụ nhiều trận khiến bên giặc thất điên bát đảo. Nhưng sau địch có viện binh rất mạnh, quân ta phải rút về phía Nam cố thủ. Đặng Dung đặt mưu kế nửa đêm tập kích thẳng vào thuyền chủ soái địch Trương Phụ, nhưng do tối quá không nhận ra người, nên Trương Phụ đã tẩu thoát được. Địch bèn tập trung toàn lực vây quét và cuối cùng bắt được cả vua tôi nhà Trần, định đưa về Đông Quan sau đó đưa sang Kim Lăng nộp cho vua Minh. Nguyễn Cảnh Dị luôn miệng chửi mắng Trương Phụ , liền bị Phụ mổ bụng moi gan ăn sống, vua Trùng Quang cùng Đặng Dung nhảy xuống biển tự vẫn, chỉ còn Nguyễn Suý bị giặc trói chặt chân tay, canh giữ nghiêm mật, đưa lên thuyền đem ra Bắc.
Hành trình của thuyền ra Bắc rất dài. Tên giám thủ quân Minh hàng ngày đánh cờ với bọn thủ hạ để tiêu khiển. Nguyễn Súy vờ mách nước cho bọn chúng. Tên giám thủ phục tài ông nên mở trói hàng ngày chơi cờ với ông. Một hôm, nhân lúc chúng sơ hở, ông cầm bàn cờ gỗ nặng giáng vào đầu tên giám thủ khiến hắn lộn cổ xuống biển chết tươi rồi ông cũng nhảy luôn xuống biển tự vẫn, không cho giặc đem về kinh thành làm nhục. Tâm gương ấy khiến người đời sau mãi mãi kính phục, tên tuổi ông ngày nay vẫn được đặt tên cho các đường phố ở các thành phố lớn nước ta.


(Sưu tầm)