PDA

View Full Version : Như gió như mây



cuoiconbo
20-03-2013, 12:13 AM
(Mến tặng Hy Văn Tiên Sinh)
Anh người xứ hoa đào. Tôi miền quê cát trắng. Cuộc sống khốn khó thời thơ ấu khiến tôi không tin vào con người. Gặp anh. Nụ cười nhẹ tênh thường trực trên môi. Anh tâm đắc bài thơ của thi sỹ Yến Lan:
"Ngày đọc Nam Hoa Kinh
Tối nằm không hóa bướm
Mừng mình chủ được mình
Dậy thổi nồi khoai sớm"

Thi sĩ nói thế, chứ biết đâu.... Ta là bướm mơ thành ta, hay ta mơ thành bướm?
Dẹp bỏ công ty. Bỏ những hợp đồng lớn.
Sáng bán bánh mì, trưa đánh cờ, tối gõ đầu trẻ.
Tôi hỏi anh:"Có tiếc thời huy hoàng không?"
Anh cười. Nhẹ tênh. Nhẹ hơn làn khói thuốc.
(Viết trong cơn say).

trung_cadan
20-03-2013, 12:45 AM
Này thì như gió như mây , tặng chủ topic này :)) :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/19/23/30/1363710622939484_574_574.jpg

roamingwind
20-03-2013, 03:21 AM
Dẹp bỏ công ty. Bỏ những hợp đồng lớn.
Sáng bán bánh mì, trưa đánh cờ, tối gõ đầu trẻ.
Tôi hỏi anh:"Có tiếc thời huy hoàng không?"
Anh cười. Nhẹ tênh. Nhẹ hơn làn khói thuốc.
(Viết trong cơn say).

Tôi còn đang tâm tính quậy cho nó rùm lên, cho nó lớn lên. Bán bánh mì thì dể. Vừa quậy vừa thấy bướm mơ mới khó :)

6789
20-03-2013, 12:20 PM
Gió với mây đây... Ông cuoiconbo gặp mình lần đầu đã phán luôn:" thấy các bác chụp hình trên diễn đàn tưởng to cao, đẹp zai lắm... ai dè, thường thôi". Nhìn lại xem ai cao hơn :yup.. còn nhan sắc thì chắc do chưa hạp với khí hậu SG thoai :venhvao


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/20/11/16/1363752960547825_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/712263289)

Tontu
20-03-2013, 12:39 PM
Đức Khổng Tử qua chơi Khổng Miệt, hỏi rằng: "Từ khi ngươi ra làm quan được những điều gì, mất những điều gì?"

Khổng Miệt thưa:

"Từ khi tôi ra làm quan chưa được điều gì, mà đã mất ba điều: việc quan bận, không còn thời giờ học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới; bổng lộc ít, không đủ chu cấp cho họ hàng, vì thế mà họ hàng không thân thiết; công việc nhiều không thể đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà ăn ở với bầu bạn không được trọn vẹn".

Đức Khổng Tử nghe nói không bằng lòng.

Sau ngài đến chơi Bật Tử Tiện, lại hỏi như hỏi Khổng Miệt.

Bật Tử Tiện thưa: "Từ khi tôi ra làm quan, chưa mất điều gì, mà đã được ba điều: Những điều trước học nay đem ra thực hành vì thế mà học càng rõ; bổng lộc dù bạc, cũng có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng, vì thế mà họ hàng càng gần; việc quan tuy bận, song cũng bớt được ít thời giờ đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà bầu bạn càng thân".

Đức Khổng Tử nghe nói khen rằng: "Tử Tiện thực là người quân tử".

Ôi! Tử Tiện đúng là một vị đạt quan, tuy công việc bận rộn, nhưng vẫn chăm lo chu toàn mọi thứ, ân cần với bè bạn, thì cũng thật đáng quý trọng.

Cái quan trọng cần có của một người làm quan là phải có đầu óc sáng suốt và tỉnh ngộ, nhờ vậy tư cách của họ mới trở nên cao thượng, nhờ thế mới tránh được cái vòng cạm bẫy của "danh" và "lợi". Thấy chất bụi vàng mà không hoa mắt, thấy cái quyền hành sinh xát trong tay mình cũng không lấy làm "đắc ý". Coi danh lợi như cảnh "sớm nở tối tàn". Nếu làm được như thế thì họ mới có thể tiến trên đường đời với một tinh thần an nhàn nội thủ. Vì không làm nô lệ cho chúng, cho nên họ không có ảo tưởng nên ít bị vỡ mộng, không có cao vọng nên rất ít khi thất vọng. Có làm được như thế thì tinh thần họ mới được giải thoát. Phải có ý thức về sự tự do và thờ ơ với cái "háo danh" và "háo lợi" thì mới mong hưởng thụ được cái thú điền viên trên cõi đời này.

Con cá trong lờ thì đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ thì lập lòe muốn chui vào. Bậc đạt quan thì không ham, và cũng chẳng tham, vì thế tinh thần luôn vui vẻ. Bậc tiểu trí thì hết thảy vơ vét cho đầy túi, đầy kho. Khi hết thời thì cũng là lúc con tạo xoay vần, đến khi đó phải lo đối phó với những nghiệp ác mình đã làm khi tại vị. Thử hỏi sự nhàn nhã và niềm hoan lạc làm gì có được ở những người này? Khi chưa được làm quan thì háo hức muốn chui vào, khi vào rồi á có tìm được cái sung sướng điền viên thật sự không? Trông xa thì tưởng là những giọt sương long lanh, khi đến gần thì mới tỉnh ngộ đó là những giọt nước mắt bẽ bàng. Bởi thế, bậc đạt quan thì phải thấy cho được cái hay của sự giản phác thì mới bền.

Làm quan mà chỉ biết thu đầy lẫm, đầy kho, ai sống mặc ai, ai chết mặc bay, còn ta thì ăn cho "nứt da" thi á chẳng bằng Hy Văn Tiên Sinh trong bài chia sẻ ở trên "dẹp bỏ công ty, sáng bán bánh mì, trưa chơi cờ, tối gõ đầu trẻ". Đời sống tuy đạm bạc, nhưng đích thực có phong phạm của một đạt quan. Vì chưng anh không làm nô lệ cho cái "danh lợi" ấy, thêm vào đó biết dành thời gian tiêu khiển cho mình để tìm thấy được những giây phút thoải mái, đã thế còn góp sức đào tạo những mầm non của đất nước để gầy dựng tương lai cho một thế hệ mai sau. Á chẳng phải Hy Văn Tiên Sinh trên cũng có phong phạm của một người đạt quan hay sao?

Để có một đời sống đẹp thì phải sống thực tế, sống có mộng tưởng và phải có óc hài hước thì mới thú. Vậy thì người khôn ngoan, sáng suốt, biết dùng cái tinh thần hài hước và thực tế mà điều hòa cái mơ mộng và lý tưởng của mình. Trong tác phẩm của Lâm Ngữ Đường có 1 đoạn như sau:

"Chỉ biết thực tế mà không biết hài hước, tức là loài vật. Biết mộng tưởng mà không biết hài hước thì là cuồng nhiệt. Biết thực tế và biết mộng tưởng là có lí tưởng. Biết thực tế và biết hài hước là có óc bảo thủ. Biết mộng tưởng lại thêm óc hài hước thì là mộng. Biết thực tế, biết mộng tưởng, lại biết hài hước là biết mình."

Nếu một con người sống chỉ biết thực tế, và thực dụng, ngoài ra không quan tâm đến thứ gì khác trên cõi đời này thì hắn phải được gọi là loại người gì nhỉ ???

nhachoaloiviet
20-03-2013, 02:05 PM
Gọi là thực thể được ko bác Tontu hi?

trung_cadan
20-03-2013, 02:11 PM
Gió với mây đây... Ông cuoiconbo gặp mình lần đầu đã phán luôn:" thấy các bác chụp hình trên diễn đàn tưởng to cao, đẹp zai lắm... ai dè, thường thôi". Nhìn lại xem ai cao hơn :yup.. còn nhan sắc thì chắc do chưa hạp với khí hậu SG thoai :venhvao


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/20/11/16/1363752960547825_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/712263289)


Khổ , thím 6 bị chê có gần chục lần trong Xì Gòn mà đến hôm nay vẫn còn tức tối , nhân tiện mượn ảnh trả thù đây , ha ha !!!

Tontu
20-03-2013, 02:13 PM
Còn nợ Nhạc một vài bài chưa có dịp chia sẻ...hihi.
Câu trả lời thật dí dỏm và khéo...hihi.
Để lúc nào rảnh ghé vào phòng của Nhạc chơi mới được :).

@ Trung & 6789: Thím 6 trông vậy là vừa người và xinh dzai rồi :). Để mập không nên vì còn trẻ. Đợi về già phát tướng cũng chưa muộn. Còn về chiều cao như vậy là ok rồi Sáu ơi.

khanhngoc
07-04-2013, 10:35 AM
Ta là bướm mơ thành ta, hay ta mơ thành bướm? --> như của trang tử nhỉ ?