PDA

View Full Version : Đông Anh - Sóc Sơn 3-0 Kỳ Hữu 1 ( Chiến thắng Quan Độ ) !!!



trung_cadan
10-08-2010, 05:55 PM
Vì lý do kỳ thủ Phùng Quang Điệp giữa tuần phải vào Bình Phước ( đơn vị chủ quản ) để tham dự giải tập huấn chuẩn bị cho đại hội TDTT toàn quốc 2010 .

Được sự đồng ý của lãnh đạo 2 đội và BTC .

Chúng tôi quyết định tổ chức trận đấu sớm giữa Đông Anh - Sóc Sơn và Kỳ Hữu 1 vào lúc 14h00 thứ 4 ngày 11-08-2010 . Vậy kính mong 2 đội trên có mặt đầy đủ để trận đấu được diễn ra tốt đẹp .

Trân trọng cảm ơn !!!

mylovers
11-08-2010, 03:54 AM
đánh thế này thì cũng gay nhỉ ,bác Hương và bác Tuyên chơi xong giải đòng đội lại chơi tiếp giải cá nhân à . :d .chết thật ,:( . thế này thì vất vả hơn đá ngoại hạng Anh rồi :d :d :d

trung_cadan
11-08-2010, 02:51 PM
Đến giờ này các kỳ thủ đã tập trung đầy đủ , chuẩn bị cho trận chiến vô cùng quan trọng , kết quả đăng ký bàn như sau :

Kỳ Hữu 1 0-3 Đông Anh - Sóc Sơn ( 3-5 )

- Phạm Quốc Hương 1-1 Phùng Quang Điệp

- Võ Văn Hùng 0-2 Lưu Quang Tuyên

- Nguyễn Hoàng Chiến 0-2 Đào Duy Sĩ

- Lê Linh Ngọc 2-9 Nguyễn Văn Vịnh

xinbato
11-08-2010, 02:53 PM
có 1 tỷ người đang theo dõi trận đấu này.đự đoán của wiliam hi: kỳ hữu 1-sóc sơn thua

trung_cadan
11-08-2010, 03:10 PM
Hôm nay có tương đối đầy đủ các yếu nhân của 2 đội , Kỳ Hữu 1 với lợi đi thế đi tiên đang rất quyết tâm giành thắng lợi , không khí trận đấu vô cùng căng thẳng !!!

trung_cadan
11-08-2010, 03:15 PM
Ván 1 : Phạm Quốc Hương 1-1 Phùng Quang Điệp

Tường thuật trực tiếp :

FORMAT WXF
GAME
TIME 1:21"; 1:09"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 11-08-2010

START{
1. C2.6 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 C2.1 6. H8+7 R1.2
7. R9.8 R2+6 8. C8.9 R2.3
9. R8+2 P3+1 10. P7+1 R3-2
11. C9-1 C1+4 12. C9.7 C1.3
13. C7+2 R3+2 14. R2.3 C8+5
15. E7+5 R8+2 16. C6-1 H7-5
17. C6.7 R3.4 18. H7+8 R4+2
19. C7+5 E3+5 20. A6+5 R4-3
21. C7-6 R4-2 22. R8.7 H3+2
23. R7+3 C8-3 24. R7-1 P1+1
25. P3+1 P7+1 26. R3-2 P5+1
27. R3.2 R8+1 28. P5+1 P1+1
29. H8-7 P5+1 30. R7+1 R4+6
31. A5-6 E5+3 32. R2.5 E3-5
33. R5.9 H5+3 34. H3+5 A6+5
35. R9.8 C8.7 36. A6+5 C7-2
37. H5+4 R8.6 38. H7+5 C7.6
39. H4-2 C6.9 40. H5+3 R6.4
41. H2-3 H2+4 42. H-+5 H4+6
43. A5+4 H6-7 44. A4-5 R4+3
45. H5-3 H3+5 46. C7+6 C9.7
47. C7.8 E5-3 48. R8.7 }END

Bấm F5 để cập nhật các bạn nhé !!!

trung_cadan
11-08-2010, 03:50 PM
2 bàn cuối của Sóc Sơn đang tương đối ưu thế , chúng tôi nhận thấy sự có mặt của Âm tàn lão quái ( Thanh Xuân ) ngồi ngay giữa các đối thủ , he he !!!

gau_con_hni
11-08-2010, 03:54 PM
Tiếc quá đang phải làm việc không đi xem được, cám ơn Trung ca_dan đã tường thuật, cố gắng lên nhé!

acmilan
11-08-2010, 03:55 PM
2 bàn cuối của Sóc Sơn đang tương đối ưu thế , chúng tôi nhận thấy sự có mặt của Âm tàn lão quái ( Thanh Xuân ) ngồi ngay giữa các đối thủ , he he !!!

Chắc bác long sợ các đấu thủ sẽ không thi đấu hết sức mình.Ảnh hưởng đến đội thanh xuân đây mà:| Xét về thực lực trước giờ bóng lăn thì kỳ hữu 1 phải chấp hòa:) Nhưng bây giờ kỳ hữu 1 đã vào rồi nên gió đã đổi chiều. Kỳ hữu mà cầm hòa được Sóc sơn là cũng may mắn cho thanh xuân lắm rồi :d

trung_cadan
11-08-2010, 04:04 PM
http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/Kyhuu_Socson1.jpg?t=1281513680

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/kyhuu_socson2.jpg?t=1281513742

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/Kyhuu_socson3.jpg?t=1281513834

trung_cadan
11-08-2010, 04:08 PM
BTC rất cám ơn lãnh đội Thanh Xuân và các kỳ thủ Thanh Xuân đã có mặt đầy đủ ở quán để tham gia giúp đỡ BTC =)) !!!

gau_con_hni
11-08-2010, 04:23 PM
BTC rất cám ơn lãnh đội Thanh Xuân và các kỳ thủ Thanh Xuân đã có mặt đầy đủ ở quán để tham gia giúp đỡ BTC =)) !!!

Thanh Xuân hay kêu bận thế mà chiều nay là ngày thường mà có mặt đủ hết cơ à :)). Chắc việc sắp cờ và đồng hồ, biên bản có do đội Thanh Xuân giúp ban tổ chức không!=))

trung_cadan
11-08-2010, 04:39 PM
Sau nước thứ 21 P7/6 của Hương , anh Điệp nghĩ 15p mà không đi nổi nước tiếp theo !!!

trung_cadan
11-08-2010, 04:40 PM
Bàn cờ của Súng nổ bên tai đếch sợ Nguyễn Văn Vịnh đang từ ưu thế trở về kém thế , lãnh đội Sóc Sơn đã gọi ngay cốc chanh vắt ( chắc do nóng quá ) :)) !!!

luugu
11-08-2010, 04:45 PM
Sau nước thứ 21 P7/6 của Hương , anh Điệp nghĩ 15p mà không đi nổi nước tiếp theo !!!

xe thoai 2 van can bang ma

trung_cadan
11-08-2010, 04:47 PM
Sau 20p suy nghĩ , anh Điệp đi X4/2 .

trung_cadan
11-08-2010, 04:47 PM
anh luugu cao quá , thẩm SW à :)) !!!

TrieuHamHam
11-08-2010, 04:47 PM
Up date chậm quá Supper Mod ơi.......!

luugu
11-08-2010, 04:49 PM
Sau 20p suy nghĩ , anh Điệp đi X4/2 .

hihihi . Khong ai hieu Diep bang ta ma .

luugu
11-08-2010, 04:51 PM
anh luugu cao quá , thẩm SW à :)) !!!


2 vit nay danh can gi phai sw . Loi co tan thu ma ( xin loi go ko dau nhe )

Loi co ca 2 ben deu dung tan . Kho chiu that . Cong nhan cao. hehehe

trung_cadan
11-08-2010, 04:59 PM
Anh Tuyên đang bắt cục anh Hùng béo , đã tổ chức họp báo ngay tại chỗ !!!

gau_con_hni
11-08-2010, 05:07 PM
Anh Tuyên đang bắt cục anh Hùng béo , đã tổ chức họp báo ngay tại chỗ !!!

Sao Trung không đưa biên bản các bàn còn lại lên??? để anh em xem luôn, ván Hùng béo với Tuyên chắc đối công ác liệt đây!

trung_cadan
11-08-2010, 05:11 PM
Anh Tuyên cờ tàn còn phaó mã 2 tốt 1 tượng đánh với Mã 2 tốt gãy sĩ của anh Hùng !!!

trung_cadan
11-08-2010, 05:12 PM
Sao Trung không đưa biên bản các bàn còn lại lên??? để anh em xem luôn, ván Hùng béo với Tuyên chắc đối công ác liệt đây!


Anh thông cảm , 1 mình em làm sao mà làm cả 4 bàn được ???

trung_cadan
11-08-2010, 05:15 PM
Lê Linh Ngọc 1-0 Nguyễn Văn Vịnh .

Kỳ hữu 1 dẫn trước 1 bàn !!!

trung_cadan
11-08-2010, 05:43 PM
Nguyễn Hoàng Chiến 0-1 Đào Duy Sĩ !!!

trung_cadan
11-08-2010, 05:44 PM
Võ Văn Hùng 0-1 Lưu Quang Tuyên !!!

trung_cadan
11-08-2010, 05:46 PM
Phạm Quốc Hương 1-1 Phùng Quang Điệp .

Sóc Sơn xuất sắc vượt qua Kỳ Hữu 1 và ghi tên mình vào bán kết bất chấp các kết quả khác trong bảng !!!

acmilan
11-08-2010, 05:46 PM
Như thế này thì thanh xuân dễ diet rồi:| Ván PQH và PQD dễ hòa lắm :)

acmilan
11-08-2010, 05:48 PM
Tiếc cho đội thanh xuân quá nhỉ:) Họ đã cố gắng sau khi thật bại 3 vòng đầu tiên . Chắc sau vòng này sẽ có nhiều lời ra bàn vào trận đấu then chốt này:)

trung_cadan
11-08-2010, 05:51 PM
Hôm nay BTC tận mắt chứng kiến 1 trận tranh hùng nảy lửa giữa 2 clb , tất cả mọi người đã cố gắng và đội giành chiến thắng rất xứng đáng !!!

HuaNganXuyen
11-08-2010, 06:00 PM
Loại vòng bảng chẳng còn gì để nói sai lầm ở 3 trận đầu tiên thì ai cũng đã rõ.....

taotung
11-08-2010, 06:03 PM
Hi vọng các thành viên đội TX biến đau thương thành hành đông. Trong trận đấu tối nay trong giải 13 đối thủ mạnh sẽ vận hết công lực chém 1 trận sảng khoái để trút bỏ ưu phiền

mecotuong
11-08-2010, 06:04 PM
Đến giờ này các kỳ thủ đã tập trung đầy đủ , chuẩn bị cho trận chiến vô cùng quan trọng , kết quả đăng ký bàn như sau :

Kỳ Hữu 1 0-3 Đông Anh - Sóc Sơn ( 3-5 )

- Phạm Quốc Hương 1-1 Phùng Quang Điệp

- Võ Văn Hùng 0-2 Lưu Quang Tuyên

- Nguyễn Hoàng Chiến 0-2 Đào Duy Sĩ

- Lê Linh Ngọc 2-9 Nguyễn Văn Vịnh
mod nhầm rồi. tỉ số thế này thì ác quá chưa thấy bao giờ. :)

FGYan
11-08-2010, 06:14 PM
Xin chúc mừng CLB Đông Anh-Sóc sơn đã xuất sắc hậu thủ thành công trước đội đầu bảng KH1 và đã lọt vào vòng 2 một cách xứng đáng. Đồng thời cũng chia buồn với đội ĐKVĐ cúp TLKD Thanh Xuân (có lẽ giờ đây phải gọi là cựu VĐ rồi), mặc dù đã rất xuất sắc ở giai đoạn nước rút với sự xuất sắc của những kỳ thủ như anh Long ATLQ, Linh HNX, Nam kều ... nhưng cũng đành về 3 và không lọt vào GĐ2 được. Giá mà TX không bị thua trắng 3 vòng đầu thì họ đã quyết định được số phận rồi, giá mà ATLQ xuất trận sớm thay Thịnh con nhỉ, giá mà ..., thôi đành phải tự trách mình vậy thôi.

HuaNganXuyen
11-08-2010, 06:21 PM
Xây thì rất khó nhưng phá thì rất dễ chúng tôi đã làm hết sức mình có thể từ vòng đấu thứ 4 trở đi .Sau những " tàn dư " của giai đoạn đầu ( 3 ván trắng tay ) , Thanh Xuân đã làm 1 lèo đến trước vòng 10 với 6 ván thắng mà trận nào cũng cận lực nhưng đã ko đủ sửa sai . Dù bất cứ ai Hứa Ngân Xuyên hay Hồ Vinh Hoa cũng chỉ làm tới mức đó thôi .... Tôi ko trách ai cả nhưng cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh em cổ vũ động viên , đến anh Thái Thăng Long , nên nhớ năm ngoái anh chỉ là thành viên dự bị và ko đóng góp gì lớn lao cho ngôi vô địch năm đó ( với 1 lần ra sân duy nhất sau 10 trận ). Năm nay cũng xuất phát từ dự bị 2 vòng đầu .
Nhưng những nỗ lực tột cùng của anh cũng khiến cho những người được chơi chính phải cảm thấy hổ thẹn . Chính anh cũng làm đoàn tầu Thanh Xuân quay lại con đường chiến thắng dù là quá muộn mằn .
Tới anh Madaokytuyet : đã hết lòng vì công cuộc cải tổ những tàn dư ... Dù ai cũng hiểu rằng xây bao giờ cũng khó , nhưng phá thì rất dễ .... Thất bại này sẽ khiến Thanh Xuân lớn lên thật nhiều , hẹn gặp lại vào mùa giải năm sau !

cuongpy123
11-08-2010, 06:27 PM
cám ơn BTC đã cập nhận thông tin và hình ảnh nóng hổi,chúc mừng đoàn Đông Anh Sóc Sơn vững tiến vào sâu trong giải.
Xen lịch vòng 2 - 13 sứ quân Hà Nội do bận ko đi cổ động cho Tuyên,đành ở nhà trực máy theo giõi.Cố gắng lên Tuyên,hy vọng có tin vui.

skeleton
11-08-2010, 06:52 PM
Đến giờ này các kỳ thủ đã tập trung đầy đủ , chuẩn bị cho trận chiến vô cùng quan trọng , kết quả đăng ký bàn như sau :

Kỳ Hữu 1 0-3 Đông Anh - Sóc Sơn ( 3-5 )

- Phạm Quốc Hương 1-1 Phùng Quang Điệp

- Võ Văn Hùng 0-2 Lưu Quang Tuyên

- Nguyễn Hoàng Chiến 0-2 Đào Duy Sĩ

- Lê Linh Ngọc 2-9 Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Văn Vịnh ghê thật, hậu thủ mà thắng tận 9-2

trung9th
11-08-2010, 08:42 PM
Tiếc cho đội thanh xuân quá nhỉ:) Họ đã cố gắng sau khi thật bại 3 vòng đầu tiên . Chắc sau vòng này sẽ có nhiều lời ra bàn vào trận đấu then chốt này:)

trận này chẳng có cái j gọi là lời ra bàn vào cả. Sóc sơn đã chiến thắng bằng nỗ lực của mình. Sau khi chiến thắng các VDV và cổ động viên kêu ầm vì chiến thắng đến nghẹt thở của họ. Chúc mừng Sóc Sơn.

trung_cadan
11-08-2010, 08:51 PM
Các bác bắt bẻ em quá đấy , post nhầm tí mà cứ loạn lên !!!

trung_cadan
11-08-2010, 08:57 PM
Tiếc cho đội thanh xuân quá nhỉ:) Họ đã cố gắng sau khi thật bại 3 vòng đầu tiên . Chắc sau vòng này sẽ có nhiều lời ra bàn vào trận đấu then chốt này:)


Em Sao không nắm được gì , không chứng kiến tận mắt các ván đấu thì đừng phát biểu linh tinh nữa .

Em nói thế thì phụ công anh em Sóc Sơn cố gắng tột cùng hôm nay lắm đấy !!!

xinbato
11-08-2010, 08:57 PM
trận này được làng cờ HN bây giờ và sau này đánh giá là trận cầu đẹp nhất trong lịch sử !!!!!!!!!!!!!!!!

trasauanhdi
11-08-2010, 09:15 PM
Chúc mừng CLB Đông Anh- Sóc Sơn. Chúc mừng a Sỹ. Các anh đã đường hoàng bước vào vòng tứ kết, hãy cố gắng để có thêm nhiều chiến thắng nữa nhé - "Biết đâu những trận đánh tiếp theo vào những ngày đẹp trời CLB của các a sẽ làm nên lịch sử thì sao"... Ok =D> =D>

Minh Ngọc
11-08-2010, 09:52 PM
Kỳ Hữu 1 – Sóc Sơn : 0 – 3
Chiến thắng của lòng quả cảm.

Bước vào trận chiến sinh tử chiều nay, mặc dù lợi thế hơn 1 điểm nhưng thực tế Sóc Sơn bất lợi vô cùng khi gặp một kỳ hữu mạnh về mọi mặt, tràn đầy quyết tâm. Trong khi Thanh Xuân hơn về hệ số mà chỉ gặp một Việt Sơn với đội hình chỉ có chưa đầy nửa đội hình tham gia thi đấu. Dường như 3 điểm chắc chắn đã thuộc về họ.

Hiểu được tình thế này, lãnh đội Sóc Sơn không còn gì để mất đã noi gương Hàn Tín bày trận quay lưng vào sông, Xông thẳng vào chỗ chết để tìm đường sống.

Hiểu rõ điều đó, Kỳ Hữu 1 cũng quyết tâm không kém, dao sắc, giáo dài bày sẵn, bẫy giăng sẵn chờ Sóc Sơn vào rọ.

Trận đấu quả thực tưng bừng, máu lửa vô cùng, có lẽ đây là trận đấu hay nhất từ đầu giải tới giờ.

Mặc dù đi hậu nhưng không còn gì để mất cả 4 bàn của Sóc Sơn đều tung hết lực lượng lao lên chiến đấu, không quản đầu rơi máu chảy lao thẳng ra sa trường không một lần ngoái đầu trở lại.

Ở bàn đầu tiên Nguyễn Văn Vịnh gặp tiểu hổ Lê Linh Ngọc. sau một hồi giao chiến Vịnh đã đưa được 1 tốt sang sông, vây chặt quân Ngọc ở cả hai đầu chiến tuyến. Chiến thắng tưởng chừng như trong tầm tay, nhưng đúng lúc này Vịnh đã quên 1 điều là trói hổ phải trói cho chặt. Trong một phút lơ là, con hổ dữ này đã vùng lên với toàn bộ sức mạnh của tuổi trẻ, phá tung mọi xiềng xích, dìm Văn Vịnh trong cay đắng. 2-0 nghiêng về kỳ hữu.

Toàn bộ đội Sóc Sơn cắt không còn hạt máu. Lưu Quang Tuyên 5-6 lần đưa cốc nước lên uống mà không hề phát hiện ra cốc không còn một giọt nước, lãnh đội Trần Công đi ra đi vào bao nhiêu lần mà cũng chẳng biết mình đang đi đâu.!! Tay cầm ngược điếu thuốc châm lửa tới tám lần không cháy lại đặt xuống bàn, bồn chồn nghe ngóng.

Phùng Quang Điệp đứng ngồi không yên, bởi lẽ Phạm Quốc Hương chơi quá chặt chẽ. Giờ mà xông lên chỉ có nước tử mạng thôi. Đành thở ngắn than dài thỉnh thoảng ngửa mặt lên cầu nguyện.

Minh Ngọc
11-08-2010, 09:53 PM
May thay, trời độ, tia nắng chợt lóe lên ở bàn thứ 2 khi cuộc giao chiến nảy lửa giữa Chiến Ếch xanh và Đào Duy Sỹ có chuyển biến đầu tiên. Đến giữa trung cuộc nước sôi lửa bỏng Chiến tung tốt 7 lao xuống bắt pháo như một mũi dao đâm thẳng vào tim Duy Sỹ, nếu chạy pháo con tốt này sẽ bắt chết mã. Chàng Ếch cười tươi như hoa nở tin chắc chiến thắng trong tay, tưởng chừng như Sóc Sơn sẽ chết lặng trong sụp đổ.

Chẳng ngờ chính lúc này, Duy Sỹ tung đòn quyết định chẳng thèm đếm xỉa mũi dao sát tim tung mã lên nhè đúng gót chân Ashille của Chàng Ếch mà đâm ngược lại.

Đang khi bất ý chẳng ngờ, hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn. Mắc đúng kế đà đao, Chiến đành hy sinh xe lấy pháo mã hy vọng cầu hòa. Với lợi thế 2 tốt trong tay, Duy Sỹ ung dung đưa quân sang sông ép chết Trung Tướng của Kỳ Hữu 1 việc gỡ hòa 2-2 chỉ còn là thời gian.

Tin thắng lợi đã giúp Phùng Quang Điệp tự tin chống đỡ những đòn sấm sét của DCDS Phạm Quốc Hương, cầu hòa chờ cơ may của bàn còn lại.

Bàn cuối của Lưu Quang Tuyên với vô vi lão nhân Hùng còm (à quên Hùng Béo) sảy ra ác liệt vô cùng, đến trung cuộc thực sự như một bàn cờ thế, nhanh chậm chỉ trong 1 nước, cả 2 kỳ thủ đều vận dụng hết cả từ Thập Tam Thái Bảo tới Thất tinh tụ hội nhằm tới đích nhanh hơn. Lúc này cả 12 con tim (4 Kỳ Hữu 1, 4 Sóc Sơn, và 4 Thanh Xuân) đều như ngừng đập để theo dõi trận quyết định này.

Cuối cùng, có lẽ do tu nhân tích đức nhiều ngày nên Lưu Quang Tuyên đã nhanh hơn trong những nước cuối cùng và giành chiến thắng trong đường tơ kẽ tóc. Những giọt máu cuối cùng của những con tim Sóc Sơn đã nhỏ xuống, họ đã giành chiến thắng. Lãnh đội Trần Công chưa kịp hiểu mình còn ở địa ngục hay đã được lên thiên đàng, phải rửa mặt tới 20 lần mới tỉnh ra, và nhận thấy mình đang bay trên chín tầng mây.

Sóc Sơn giành chiến thắng vô cùng khó khăn và đầy máu lửa nhưng xứng đáng.

Thật tiếc cho Thanh Xuân với bao anh tài cũng dốc sức giành chiến thắng. Biết làm sao được trong khi 2 đội, làng cờ chỉ có thể chọn một.

Chúc mừng chiến thắng đầy nghị lực của Sóc Sơn.

caobathu2007
11-08-2010, 11:09 PM
Nguyễn Văn Vịnh ghê thật, hậu thủ mà thắng tận 9-2

lỗi đánh máy tí thôi mà.

gau_con_hni
11-08-2010, 11:24 PM
Chiến thắng của Sóc Sơn thật xứng đáng, xin chúc mừng đội Sóc sơn!!!

xinbato
11-08-2010, 11:27 PM
ghê quá ghê quá.bài này các bác sóc sơn nên in ra đem về rồi dán lên bảng vàng thành tích báo cáo cuối năm là vừa.tôi mà là lãnh đạo đội sóc sơn tôi sẽ tặng ngay bác tuyên con xe wave tàu làm kỷ niệm hô hô

RAN_NUOC
12-08-2010, 12:25 AM
Thanh Xuan lỡ xảy chân ở nhữg vòg đầu.để rồi vắt hết chân lên cổ cố đuổi theo Soc Son ma vẫn ko kip.hix.giờ ko tráck ai đc..cá nhân tôi chúc mừng cố gắng đẹp của SS. chúc SS vô địch jải này lun !! ^o^

trantuanngoc
12-08-2010, 12:58 AM
Sóc Sơn Hôm nay đã bay cao xin chúc mừng , tôi chỉ muốn nói với anh em Yên Hòa một câu chúng ta chỉ cần thi đấu đúng thực lực không chủ quan Yên Hòa sẽ bay cao hơn Sóc Sơn, hehe chém gió cho vui diễn đàn ,
Câu lạc bộ Sóc Sơn sẽ đại chiến Quang Trung ỏ cạp bán kết 2
Và đương nhiên sẽ là cuộc đấu trong mơ giữa Yên Hòa và Ký Hữu 1 ở cặp bán kết 1

thanghong
12-08-2010, 01:28 AM
Sau 3 vòng đầu xẩy chân - "Tam cố thảo lư",với tư tưởng phò nhà Hán diệt Ngụy ,Đoàn quân Thanh Xuân với Binh hùng tướng mạnh khí thế ngút trời đã 6 lần ra Kỳ Sơn chinh chiến và đều trở về như những anh hùng khi đều giành chiến thắng.Nhưng quả thật khí số nhà hán đã kiệt khi đối đầu với Thanh Xuân của Ngọa Long là Sóc Sơn có lãnh đội Trần Công -được mệnh danh là Tư Mã Ý của Đông Anh Sóc Sơn mao-từn.Dù đã áp dụng 72 phép biến hóa, tam thập lục kế,rồi hô phong hoán vũ cậy nhờ gió bão Côn-Sơn ,chế ra trâu gỗ ngựa máy...Thế nhưng bên kia chiến tuyến Tư Mã Ý Với sự tinh thông binh pháp ,đã liên minh hợp sức với các liên bang cùng môn phái lật đổ thành công vương triều Thanh Xuân trong mùa TLKD 2010 hay nói cách khác Thanh Xuân kỳ này không thể lấy lại được Trung Nguyên ,Thanh Xuân chấp nhận thất bại này trong tư thế hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu:
NGƯỜI RA ĐI ĐẦU KHÔNG NGOẢNH LẠI
PHÍA SAU LƯNG THỀM NẮNG... LÁ RƠI ĐẦY.

Thanh xuân gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên và những anh em chiến hữu đã từng yêu mến khích lệ ủng hộ Thanh Xuân...
Chúc Đội Kỳ Sơn (Sóc Sơn Đông Anh) thi đấu tốt với đội Quang Trung ở bán kết.

FGYan
12-08-2010, 09:39 AM
Sau 3 vòng đầu xẩy chân - "Tam cố thảo lư",với tư tưởng phò nhà Hán diệt Ngụy ,Đoàn quân Thanh Xuân với Binh hùng tướng mạnh khí thế ngút trời đã 6 lần ra Kỳ Sơn chinh chiến và đều trở về như những anh hùng khi đều giành chiến thắng.Nhưng quả thật khí số nhà hán đã kiệt khi đối đầu với Thanh Xuân của Ngọa Long là Sóc Sơn có lãnh đội Trần Công -được mệnh danh là Tư Mã Ý của Đông Anh Sóc Sơn mao-từn.Dù đã áp dụng 72 phép biến hóa, tam thập lục kế,rồi hô phong hoán vũ cậy nhờ gió bão Côn-Sơn ,chế ra trâu gỗ ngựa máy...Thế nhưng bên kia chiến tuyến Tư Mã Ý Với sự tinh thông binh pháp ,đã liên minh hợp sức với các liên bang cùng môn phái lật đổ thành công vương triều Thanh Xuân trong mùa TLKD 2010 hay nói cách khác Thanh Xuân kỳ này không thể lấy lại được Trung Nguyên ,Thanh Xuân chấp nhận thất bại này trong tư thế hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu:
NGƯỜI RA ĐI ĐẦU KHÔNG NGOẢNH LẠI
PHÍA SAU LƯNG THỀM NẮNG... LÁ RƠI ĐẦY.

Thanh xuân gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên và những anh em chiến hữu đã từng yêu mến khích lệ ủng hộ Thanh Xuân...
Chúc Đội Kỳ Sơn (Sóc Sơn Đông Anh) thi đấu tốt với đội Quang Trung ở bán kết.

Biết khí số nhà Hán (Thanh Xuân) đã hết, Ngọa Long (tức Thái Thăng Long - được mệnh danh là Gia Cát Lượng của Thanh Xuân) ngửa cổ lên trời mà khóc than rằng: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

trung_cadan
12-08-2010, 09:53 AM
Anh Long bỏ cái câu liên minh với các môn phái hộ em , không em lại phải khóa nick mất hay !!!

tataxit_cuopnguoiyeu
12-08-2010, 02:09 PM
Vì lý do kỳ thủ Phùng Quang Điệp giữa tuần phải vào Bình Phước ( đơn vị chủ quản ) để tham dự giải tập huấn chuẩn bị cho đại hội TDTT toàn quốc 2010 .

Được sự đồng ý của lãnh đạo 2 đội và BTC .

Chúng tôi quyết định tổ chức trận đấu sớm giữa Đông Anh - Sóc Sơn và Kỳ Hữu 1 vào lúc 14h00 thứ 4 ngày 11-08-2010 . Vậy kính mong 2 đội trên có mặt đầy đủ để trận đấu được diễn ra tốt đẹp .

Trân trọng cảm ơn !!!

Sao BTC lại quyết định thay đổi thời gian thi đấu vậy nhi?
Vì anh ĐIỆP và vì Đội SÓC SƠN sao.........???Hay vì sự thành công của Giải.Tôi thật sự không hiểu.................?
Tôi còn nhớ cách đây không lâu do đội Thanh Xuân thiếu người BTC cũng đã phải thay đổi lịch thi đấu và điều này lại xảy ra một lần nữa.Tại sao ở một giải đấu đuợc kỳ vọng rất nhiều về tính chuyên nghiệp lại xảy ra chuyện như vậy.
Hay vì đội SÓC SƠN đã hết người?Hay không thể không có anh ĐIỆP
Tôi thiết nghĩ BTC đã quá nhân nhượng với các Kỳ Thủ và với những đội tham gia.Đành rằng người trong cuộc có thể hiểu BTC làm điều này vì sự thành công của GIẢI.Nhân đây tôi cũng xin hỏi BTC từ xưa đến nay đã có giải đấu nào phải thay đổi LỊCH THI ĐẤU vì một trong hai đội thiếu vận động viên không?Liệu việc làm này của BTC có thành Tiền Lệcho các đội sau này không?Nếu như ở những vòng đấu sau có đội xin thay đổi LỊCH THI ĐẤU do vdv của họ bận việc riêng hoặc ốm đau không tham gia được thì BTC định xử lí thế nào?Có tiếp tục thay đổi lịch thi đấu không?Nếu không thì các đội sẽ phản ứng ra sao,khi mà BTC đã 2 lần thay đổi LỊCH THI ĐẤU vì lý do tương tự.Những việc BTC đã làm liệu có thể nói là vì thành công của GIẢI không?
Lại nói đến vòng đấu thứ 1 của GIẢI 13 SỨ QUÂN vừa rồi.Nếu như TRẦN QUYẾT THẮNG xin hoãn LỊCH THI ĐẤU vì hôm đó anh mệt không thể thi đấu hết khả năng của mình thì BTC có đồng ý không?
Tôi nói ra nhưng điều này không phải vì muốn công kích BTC hay yêu ghét bất cứ VDV hay ĐỘI nào.Tôi chỉ mong các giải đấu cũng như các vận động viên của chúng ta ngày càng chuyên nghiệp hơn mà thôi.
Nếu những lời nói của tôi có điều gì không phải xin BTC cùng các VDV và toàn thể người hâm mộ bỏ qua.
Xin cám ơn đã đọc bài viết này.:)>-

trung_cadan
12-08-2010, 03:16 PM
Gửi bạn :

Việc để Thanh Xuân đánh sớm là chuyện có cả lý lẫn tình .

Sau khi để Thanh Xuân đánh sớm thì Sóc Sơn cũng có thể đánh sớm được ( anh Điệp thực sự bận ) , việc thay đổi chỉ ở trong giải đồng đội , giải cá nhân không tồn tại việc này . Và mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp , BTC và các đội không bức xúc , bạn bức xúc e là không nên .

Thân !!!

FGYan
12-08-2010, 03:35 PM
Việc tổ chức thi đấu sớm nếu được sự đồng ý của cả 2 đội thì BTC có thể quyết định mà các đội khác phải chấp nhận. Ví dụ các giải bóng đá châu Âu đã lên lịch từ đầu mùa nhưng những đội bận tham dự giải C1, UEFA hay vào sâu các giải Cup Quốc gia, Leaguage cup ... đều phải thay đổi lịch đấu một số trận do trùng thời gian đấu, việc này ban tổ chức và các đối thủ của họ trong những trận đó quyết định và tổ chức vào thời gian hợp lý.
Việc chủ tướng Phùng Quang Điệp của Sóc Sơn bận thì việc đấu sớm cũng là hợp lý vì nếu thiếu anh Điệp thì đội SS sẽ yếu đi nhiều, các đối thủ có thắng SS cũng chẳng tự hào gì và đương nhiên chất lượng các ván đấu sẽ không cao, lúc đó biết đâu nhiều khán giả lại trách BTC cứng nhắc trong việc này. Và quả thực đây là giải đồng đội, kết quả của 1 tập thể có tổ chức của nhiều kỳ thủ chứ không phải chỉ của 1 cá nhân nên hành động của BTC là chấp nhận được.
Đối với tôi sẽ luôn ủng hộ các quyết định như thế này của BTC, dù sao khi BTC hành động cũng đã họp các thành viên và xin ý kiến các bên rồi, chỉ cần 70% trở lên ủng hộ là OK rồi vì mỗi một việc làm đều không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Ở nước ngoài khi bầu tổng thống, thủ tướng ... đều chỉ cần trên 50% là đắc cử hợp pháp, khi đó những người không ủng hộ ứng cử viên này trước bầu cử cũng vẫn phải thừa nhận việc đắc cử này.
Thân ái!

anhvu79
12-08-2010, 04:28 PM
Sao BTC lại quyết định thay đổi thời gian thi đấu vậy nhi?
Vì anh ĐIỆP và vì Đội SÓC SƠN sao.........???Hay vì sự thành công của Giải.Tôi thật sự không hiểu.................?
Tôi còn nhớ cách đây không lâu do đội Thanh Xuân thiếu người BTC cũng đã phải thay đổi lịch thi đấu và điều này lại xảy ra một lần nữa.Tại sao ở một giải đấu đuợc kỳ vọng rất nhiều về tính chuyên nghiệp lại xảy ra chuyện như vậy.
Hay vì đội SÓC SƠN đã hết người?Hay không thể không có anh ĐIỆP
Tôi thiết nghĩ BTC đã quá nhân nhượng với các Kỳ Thủ và với những đội tham gia.Đành rằng người trong cuộc có thể hiểu BTC làm điều này vì sự thành công của GIẢI.Nhân đây tôi cũng xin hỏi BTC từ xưa đến nay đã có giải đấu nào phải thay đổi LỊCH THI ĐẤU vì một trong hai đội thiếu vận động viên không?Liệu việc làm này của BTC có thành Tiền Lệcho các đội sau này không?Nếu như ở những vòng đấu sau có đội xin thay đổi LỊCH THI ĐẤU do vdv của họ bận việc riêng hoặc ốm đau không tham gia được thì BTC định xử lí thế nào?Có tiếp tục thay đổi lịch thi đấu không?Nếu không thì các đội sẽ phản ứng ra sao,khi mà BTC đã 2 lần thay đổi LỊCH THI ĐẤU vì lý do tương tự.Những việc BTC đã làm liệu có thể nói là vì thành công của GIẢI không?
Lại nói đến vòng đấu thứ 1 của GIẢI 13 SỨ QUÂN vừa rồi.Nếu như TRẦN QUYẾT THẮNG xin hoãn LỊCH THI ĐẤU vì hôm đó anh mệt không thể thi đấu hết khả năng của mình thì BTC có đồng ý không?
Tôi nói ra nhưng điều này không phải vì muốn công kích BTC hay yêu ghét bất cứ VDV hay ĐỘI nào.Tôi chỉ mong các giải đấu cũng như các vận động viên của chúng ta ngày càng chuyên nghiệp hơn mà thôi.
Nếu những lời nói của tôi có điều gì không phải xin BTC cùng các VDV và toàn thể người hâm mộ bỏ qua.
Xin cám ơn đã đọc bài viết này.:)>-
Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn, dù sao giải TLKD là giải đấu phong trào (theo nghĩa không nằm trong những giải đấu của LĐ cờ như A1, A2, giải trẻ) lại là giải đồng đội, kéo dài nên những việc hoãn thi đấu 1 vòng hay 1 cặp đấu phải thi đấu sớm lên vì những lý do khác nhau cũng là việc bình thường. Tôi đánh giá rất cao tinh thần của 1 đội chấp nhận thay đổi lịch thi đấu vì đối thủ không thi đấu được vì thiếu người. Ở bảng này Sóc Sơn đã chấp nhận thi đấu trận cầu có tính quyết định với Thanh Xuân sớm dù họ biết nếu ép thi đấu đúng giờ đối thủ có thể phải bỏ cuộc vì thiếu người --> bất chiến tự nhiên thành --> vào bán kết chẳng phải suy nghĩ nhiều. Họ chấp nhận vì tinh thần mã thượng và họ thua. Rất nhiều người giống tôi khâm phục họ nhưng cũng sẽ có nhưng kẻ thở ra 1 câu "ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Vì vậy việc Kỳ Hữu 1 chấp nhận thi đấu sớm với Sóc Sơn để tạo đk cho anh Điệp tập trung tuyển Bình Phước được các đội khác chấp nhận như một việc hiển nhiên (đội Thanh Xuân còn có mặt 100% đội hình chính để theo dõi). Sóc Sơn thắng --> vào bán kết sau 1 trận đấu nghẹt thở như vậy làm tôi cũng thấy vui vì sau trận gặp Thanh xuân tôi thích đội này quá.
Có nhiều cách giải quyết vấn đề, khi tình không được thì phải dùng lý thôi, trường hợp ván cờ của Thăng và Cường là một ví dụ. Nói Cường chơi ko đẹp cũng không sai nhưng về luật quy định anh ấy thắng thì vẫn phải chấp nhận.
Còn bạn lo về 1 tiền lệ thì bạn cũng không phải lo cho việc này đâu, vì đây là tiền lệ tốt, chẳng có lý do gì mà không chấp nhận cả miễn là có lý do chính đáng và được đối phương chấp nhận là được (thời ăn lông ở lỗ chắc chưa có thói quen xin lỗi và cám ơn nhỉ, chắc phải có ông/bà nào đó nghĩ ra, mới đầu chắc cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhưng thấy nó hợp lý thì nhiều người làm theo thôi). Độ nhiệt tình và tính linh động của BTC giải bạn cứ yên tâm.
Còn bạn so với trường hợp của Trần Quyết Thắng thì không hợp lý lắm, giải đó là giải cá nhân, Thắng mệt có thể báo với BTC chấp nhận thua ván đó, cùng lắm BTC chỉ nhắc nhở. Đã cố gắng đến thi đấu thì thi đấu hết mình. Hình cờ đến đó thua quân nhưng không kém thế, mới đánh 10 nước bỏ cờ đầu hàng lại là vấn đề khác.
Phân tích giông dài về mọi việc quá nhưng không quên dành 1 chút riêng tư ;). Thích Sóc Sơn quá nhưng đội này lại vào gặp Quang Trung của anh Gấu rồi :-w. Chỉ biết nói: CẢ HAI ĐỘI CỐ LÊN (nhưng Quang Trung cố hơn nhiều 1 chút nhé :-|)

trung_cadan
12-08-2010, 04:43 PM
Trước phong độ bão táp của Sóc Sơn , Quang Trung cẩn trọng nhưng không run sợ , hứa với tất cả mọi người sẽ tập trung cao độ nhằm tạo điều kiện cho Sóc Sơn tranh vị trí thứ 3 của giải :)) !!!

trung9th
12-08-2010, 04:49 PM
4 đội này đều xứng đáng vào giai đoạn sau thật. Xếp cập cũng tương đối hợp lý. Sẽ là những trận cầu hay.

castle3010
27-08-2010, 10:02 AM
Lâu lắm không cờ bài gì cả, nhìn hình đánh mà nghiện quá!