Fansifan
19-08-2010, 04:21 AM
Kỷ Tỉnh Tử lãnh phần lập gà đá độ cho vua.
Được 10 ngày, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Chưa, gà còn gáy kiêu khí".
Mười ngày nữa, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Gà còn gáy đáp với gà khác. Thấy gà khác, còn biết cảm động".
Mười ngày sau nữa, lại hỏi thăm, Kỷ Tỉnh Tử cũng nói: "Nó còn thanh khí, hăng hái lắm".
Mười ngày nữa, lại hỏi thăm, thì Tỉnh Tử nói: "Được rồi! nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó, nó không còn biết cảm động nữa. Nó ngay như khúc gỗ rồi, đã đạt tới cảnh giới như như bất động ,không con gà nào đối đầu với nó nổi nữa".
Lời Bình _ Người đời nay mà luyện cờ tới mức không cần biết đối thủ là ai ,cho dù đó là Huy Cường ,Việt Trường ,Quốc Hương, Pháp Sư ,Quang Điệp ,thì công lực có thể gọi là thập phần viên mãn nhất định có ngày sẽ đạt danh hiệu
Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ vậy!
Được 10 ngày, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Chưa, gà còn gáy kiêu khí".
Mười ngày nữa, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Gà còn gáy đáp với gà khác. Thấy gà khác, còn biết cảm động".
Mười ngày sau nữa, lại hỏi thăm, Kỷ Tỉnh Tử cũng nói: "Nó còn thanh khí, hăng hái lắm".
Mười ngày nữa, lại hỏi thăm, thì Tỉnh Tử nói: "Được rồi! nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó, nó không còn biết cảm động nữa. Nó ngay như khúc gỗ rồi, đã đạt tới cảnh giới như như bất động ,không con gà nào đối đầu với nó nổi nữa".
Lời Bình _ Người đời nay mà luyện cờ tới mức không cần biết đối thủ là ai ,cho dù đó là Huy Cường ,Việt Trường ,Quốc Hương, Pháp Sư ,Quang Điệp ,thì công lực có thể gọi là thập phần viên mãn nhất định có ngày sẽ đạt danh hiệu
Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ vậy!