PDA

View Full Version : Cập nhật kết quả - Bán kết giải vô địch đồng đội Hà Nội 2010 - Cúp Thăng Long Kỳ Đạo .



trung_cadan
27-08-2010, 09:10 PM
Lịch thi đấu vòng bán kết TLKD 2010 :

Cặp 1 : Nhất A nhì B :


-CLB Kỳ Hữu 1 vs Clb Yên Hòa A&A Toàn Cầu


Cặp 2 : Nhất B nhì A :


- Clb Quang Trung vs Clb Sóc Sơn - Đông Anh .


Đúng 15h00 thứ 7 ngày 28-08-2010 trận lượt đi sẽ diễn ra , sau đó 24 tiếng là trận lượt về .

Các lãnh đội nộp danh sách bàn và bốc thăm tiên hậu lúc 14h30 , chân thành cảm ơn !!!

scholes
27-08-2010, 09:25 PM
Hi vọng sẽ được chứng kiến nhiều trận cờ đẹp mắt từ những kỳ thủ hàng đầu HN hiện nay;6,7 năm trước phong trào cũng mạnh như thế này chắc anh em yêu cờ ở HN sẽ biết đến mình,tiếc là hồi ấy phong trào không được như bây giờ với lại mình cũng ít được ra ngoài đi chơi nên toàn phải kiếm bạn cờ trên mạng

Minh Ngọc
28-08-2010, 09:28 AM
Đây hứa hẹn là một cặp đấu rất hấp dẫn.
Bàn 1: Phạm Quốc Hương - Trần Tuấn Ngọc:
PQH cho tới nay vẫn đang đạt phong độ rất cao và ổn định chắc chắn sẽ là thách thức vô cùng lớn cho TTN. Có lẽ Hương sẽ chọn phương án thủ chắc, công chậm, giữ ổn định và công phá dần.
TTN hiện vẫn đang chơi xuất xắc và là đối thủ khá xứng tầm với PQH. Tôi đoán là TTN sẽ chơi phòng thủ phản công, không thắng được thì sẽ giữ hòa. Tuy nhiên nếu thụ động đỡ hòa sẽ dễ thua. TTN phải luôn tìm đột biến mới có thể thành công.
Dự đoán khả năng: hòa 50%, Hương thắng 30%, Ngọc thắng 20%.

Ở các bàn tá, trận chiến chắc chắn sẽ sôi nổi và quyết định thắng thua.
Nếu Nguyễn Hoàng Kiên gặp Lại Việt Trường thì cặp đấu này sẽ khá cân sức khó đoán định. Nếu không gặp nhau, 2 KT này sẽ quyết thắng để kiếm điểm.
Dự đoán 2 KT này sẽ đem lại số điểm như nhau cho đội mình.

Dương Văn Đúc với lối cờ giang hồ sắc sảo, giỏi chơi đòn phối hợp, sẽ là mối đe dọa với KH1, tuy nhiên sự dẻo dai, lỳ lợm lại chưa phải là điểm mạnh của anh. KH chắc sẽ khai thác bằng cách nghiên cứu kỹ và áp dụng những khai cuộc mới, tạo ưu thế nhỏ khai thác kỹ, tránh những biến đối công phức tạp.

Dự đoán chung cuôc:
Trận 1: Kỳ Hữu 1 (5 - 3) Yên Hòa.
Trận 2: Kỳ Hữu 1 (4 - 4) Yên Hòa.

Minh Ngọc
28-08-2010, 09:57 AM
Trận đấu này chắc chắn sẽ rất sôi nổi, vui nhộn, nhưng không kém phần căng thẳng. Đặc biệt là ở các bàn tá.

Bàn 1: Nguyễn Anh Quân - Phùng Quang Điệp. Về đẳng cấp cũng như phong độ cả 2 đều đang đạt hàng đầu của đất Hà Thành. Khác với phong cách thi đấu trầm tĩnh, bền bỉ của PQD, Bobby Ficher của làng cờ HN lại có phong cách chơi sắc sảo, dữ dội, thông minh quyết đoán. Trận đấu này chắc chắn sẽ rất sôi nổi, hấp dẫn.
Dự đoán: Quân thắng: 40% Điệp thắng 30%, hòa: 30%.

Ngược với bàn tướng, các bàn tá của Sóc Sơn chơi rất sôi nổi và đầy cảm xúc. Đặc biệt là sự trỗi dậy tưng bừng của chú ngựa ô Lưu Quang Tuyên, với lối cờ sắc sảo, đậm chất giang hồ sẽ là thách thức với QT. Đào duy Sỹ với các trận thắng 1 số tướng, tá trong các giải gần đây cũng sẽ là 1 mối đe dọa đáng quan tâm.

Đối nghịch với sự sôi nổi đầy cảm xúc của SS thì các tá của QT là sự trầm tĩnh, lạnh lùng và lối chơi khá cẩn trọng kỹ lưỡng. Quả thực đây đúng là sự đối đầu giữa nước với lửa. Không biết gáo nước lạnh Qt sẽ dập tắt ngọn lửa SS hay Hỏa diệm Sơn sẽ thiêu cháy ngọn núi QT sừng sững. Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Dự đoán:
Trận 1 và 2 sẽ cùng tỷ số 5-3 nghiêng về Quang Trung.

trung_cadan
28-08-2010, 10:42 AM
Bài bình luận không hề đề cập đến 1 điều hết sức quan trọng là những bộ não của các đội , toan tính chiến thuật và sự động viên anh em , buồn quá :(( !!!

thanghong
28-08-2010, 10:50 AM
Bài bình luận không hề đề cập đến 1 điều hết sức quan trọng là những bộ não của các đội , toan tính chiến thuật và sự động viên anh em , buồn quá :(( !!!

Tay này hay dỗi ra phết! Nhưng chiến thuật vẫn có t/c lý thuyết thôi vì trong cờ cũng có tình trạng :'' Trên bảo dưới không nghe"
Tôi thấy Sóc Sơn khó xơi đấy ! ---> May mắn sẽ đồng hành với người thắng cuộc

anhvu79
28-08-2010, 11:33 AM
Anh Gấu cố lên, Quang Trung cố lên.
Lãnh đội Quang Trung xếp cặp để anh Gấu gặp anh Tuyên thì khả năng thắng của QT cao thêm 1 chút vì kị rơ của 2 đấu thủ này.
Hơn nữa, đội SS ngoài bàn tướng và anh Tuyên ra, anh Sĩ so với các tá khác của QT không nhỉnh hơn được ai. Còn lại bàn cuối QT chiếm lợi thế vì SS thiếu 1 đối thủ xứng tầm.
Dự đoán của anh Trí chính xác rồi anh ơi >:)

trung_cadan
28-08-2010, 04:57 PM
Kết quả :

Trận BK 1 :

Kỳ Hữu 1 0-3 Yên Hòa A&A Toàn cầu : ( 1-7 )

- Phạm Quốc Hương 1-1 Trần Tuấn Ngọc

- Võ Văn Hùng 0-2 Lại Việt Trường

- Nguyễn Hoàng Kiên 0-2 Dương Văn Đúc

- Nguyễn Hoàng Chiến 0-2 Dương Văn Long

Trận BK 2 :

Sóc Sơn - Đông Anh 0-3 Quang Trung : (3-5)

- Phùng Quang Điệp 1-1 Nguyễn Anh Quân

- Nguyễn Văn Vịnh 0-2 Phạm Thanh Tùng

- Đào Duy Sĩ 2-0 Lê Quang Hưng

- Lưu Quang Tuyên 0-2 Lê Mạnh Hiệp

trung_cadan
28-08-2010, 04:59 PM
Các trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng và gay cấn với những kết quả khó lường , do cả 8 trận đều căng thẳng nên chúng tôi cũng hồi hộp theo dõi và khó có thể tường thuật trực tiếp các ván đấu , đành cập nhật kết quả vậy , mong các bạn thông cảm !!!

trung_cadan
28-08-2010, 05:29 PM
Lưu Quang Tuyên 0-2 Lê Mạnh Hiệp :

FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. H8+9 P7+1 2. R9+1 H2+3
3. E3+5 R1+1 4. R9.4 H8+7
5. P7+1 R1.4 6. R4+5 R4+3
7. C8.7 P3+1 8. C7+3 E3+1
9. C7+1 R4-1 10. H2+4 R4.3
11. P3+1 P7+1 12. R1.3 H3-5
13. R4-3 E7+5 14. R3+4 H7+8
15. C2.3 H5-3 16. R3+2 R3.4
17. C3.1 A6+5 18. R3.2 R4+1
19. R2.5 H3+4 20. R5.2 C8.6
21. H4+2 C2+5 22. E5-3 C2.9
23. E3+1 E5-3 24. H2+3 R9.6
25. A4+5 C6.5 26. R4.2 R4.6
27. E7+5 H8+6 28. E1-3 R-.7
29. R-+1 H4+5 30. H3-4 C5+4
31. R+.6 R7+7 }END

reporter
28-08-2010, 05:40 PM
Anh Hiệp chúm chím đánh ván cờ hay quá. Nhưng một phần cũng do Lâu tiên sinh tự nhiên biếu không 1 pháo. Anh Tuyên có vẻ là chuyên gia tự thua nhất trong số các cao thủ hàng Tá!!!

trung_cadan
28-08-2010, 05:54 PM
Nguyễn Hoàng Kiên 0-2 Dương Văn Đúc :

FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 18"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H2+3 4. H8+7 R9.8
5. R1+1 E3+5 6. C8.9 C2+4
7. P5+1 C8.9 8. R1.4 R8+6
9. R4+2 C2.7 10. E3+1 P7+1
11. R9.8 H7+8 12. R4+5 H8+6
13. H3+5 C7.6 14. R4.3 P7.8
15. R8+8 A4+5 16. H7+8 R1.4
17. C5.4 C6+3 18. H5-3 H6+7
19. C9.3 R8.6 20. A6+5 C6.3
21. C3-1 C9+4 22. H8-7 C9-1
23. R8-8 C9.5 24. K5.4 C5.6
25. R8.7 R6+1 26. K4.5 R6.9
27. H7+5 C6.5 }END

trung_cadan
28-08-2010, 06:20 PM
Đào Duy Sỹ - Lê Quang Hưng 2 - 0
FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3
5. C8.7 E3+5 6. P7+1 E5+3
7. H8+9 C8+4 8. H9+7 A4+5
9. H7+6 H3-4 10. R9.8 C2.4
11. H6-4 C8-3 12. H4+5 E3-5
13. H5+3 C4.7 14. R2+4 R1+2
15. P5+1 R1.4 16. P5+1 R4+4
17. A4+5 C7+4 18. E3+1 C8+1
19. P5+1 P7+1 20. E1+3 R8+3
21. R2-1 R4.1 22. C7.6 R8.5
23. R2+2 R1.4 24. C5+1 R5.6
25. R8+9 R6+3 26. C5-1 R4.2
27. R8.9 R2.4 28. C6.8 R4.2
29. R2.6 }END

trung_cadan
28-08-2010, 06:38 PM
Nguyễn Hoàng Chiến - Dương Văn Long 0 - 2
FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. H8+7 P3+1 6. R9+1 C2+1
7. R2-2 E3+5 8. P3+1 P7+1
9. R2.3 H7+6 10. R9.4 C2+1
11. P7+1 C8.6 12. R4.6 P3+1
13. R3.7 A4+5 14. C5.4 C2.5
15. A4+5 C6.7 16. R7.4 C7+7
17. C4+3 C7-1 18. R6+3 R8+9
19. R4-4 C7+1 20. R4+1 R8-3
21. R6.2 R8.7 22. P5+1 C5.3
23. H7+5 R1.2 24. C8.6 C3+4
25. R4+3 H3+4 26. R4.3 R7.6
27. H3+4 R6.5 28. R3-4 C3-3
29. E7+9 R2+6 30. C4+3 H4+6
31. R3+9 H6-7 32. R2+2 H7-6
33. R3-1 C3-4 34. R3-1 }END

trung_cadan
28-08-2010, 07:03 PM
Nguyễn Văn Vịnh - Phạm Thanh Tùng 0 - 2
FORMAT WXF
GAME
TIME 4"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H2+3
5. C8+2 E3+5 6. R1.2 R1.3
7. R2+6 P3+1 8. P7+1 H3-5
9. H7+6 R3+4 10. E7+9 R3.4
11. R2-2 C8.9 12. R2.4 H5-3
13. R9.7 R8+6 14. C8-1 R8-3
15. R7+6 A4+5 16. C8+3 R8+5
17. A6+5 H3+4 18. C8-5 R8-2
19. C8.6 R4.3 20. C6+6 R3-1
21. H6+7 A5+4 22. R4.8 C2.3
23. R8+3 C3-2 24. R8.6 R8.7
25. A5+4 A6+5 26. R6-3 R7.5
27. A4+5 R5.3 28. H7-8 C3.4
29. P9+1 C9+4 30. H3+1 R3.9
31. E3+1 R9.2 32. C5.7 H7+6
33. R6.4 H6-4 34. H8+9 R2+1
35. C7+4 R2.1 36. A5-6 R1.5
37. K5.4 H4+5 38. A6+5 C4+5
39. R4-1 R5.3 40. R4.5 R3+2
41. A5-6 P5+1 42. C7.2 R3.4
43. K4+1 R4.8 44. C2.5 R8-6
45. H9+7 C4-3 46. C5-2 P5+1
47. R5+1 R8.3 48. H7+9 C4+4
49. P9+1 C4.6 50. K4.5 C6.1
51. R5.9 C1.8 }END

trung_cadan
28-08-2010, 07:22 PM
Phùng Quang Điệp 1-1 Nguyễn Anh Quân :

FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 5"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. P7+1 E3+5 2. C8.6 H2+3
3. H8+7 P7+1 4. H2+3 H8+7
5. H7+6 R9+1 6. R9+2 R9.6
7. E3+5 H7+6 8. H6+4 R6+3
9. C2.1 P3+1 10. R1.2 C8.7
11. R2+4 H3+2 12. C1+4 A4+5
13. P1+1 R1.3 14. C1-1 R6+4
15. P7+1 H2+3 16. R9.8 R6.4
17. E5+7 R4.7 18. H3-5 R7-2
19. C6+1 R7.5 20. R8.7 C2+3
21. R2+2 C2.9 22. R7+1 C9.7
23. E7+5 C+.5 24. P7.6 R3.2
25. C1+1 P5+1 26. C1.9 C7.9
27. R2.1 R5+1 28. C6.5 R5.4
29. E7-5 C5+2 30. H5-7 R4-3
31. R7-1 R2.4 32. C9+3 R-.1
33. R7.5 R1+2 34. C5.1 C9+4
35. R1-3 R4.1 36. R5+1 P5+1
37. R5.8 P7+1 38. H7+8 P7.6
39. R1.6 A5-4 40. A6+5 A6+5
41. H8-7 R+-1 42. H7+6 R++1
43. H6-8 R+.3 }END

trung_cadan
28-08-2010, 07:23 PM
Kết quả lượt đi BK2 : Sóc Sơn - Đông Anh 0-3 Quang Trung ( 3-5 ) !!!

trung_cadan
28-08-2010, 07:24 PM
Phạm Quốc Hương 1-1 Trần Tuấn Ngọc !!! Kỳ Hữu 1 0-3 Yên Hòa A&A Toàn cầu ( 1-7 ) !!!

trung_cadan
28-08-2010, 07:34 PM
Võ Văn Hùng 0-2 Lại Việt Trường :

FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. E3+5 H2+3 2. P7+1 P7+1
3. H8+7 H8+7 4. R9+1 E3+5
5. H2+4 A4+5 6. P3+1 P7+1
7. R1.3 H7+6 8. R3+4 C8.6
9. C8+3 R1.4 10. P7+1 H6-8
11. R3+2 P3+1 12. C8+1 H8-9
13. R3.1 C2-1 14. H4+3 R9.8
15. R9.2 R8+6 16. R1.3 P3+1
17. E5+7 H3+4 18. C8-3 H4+6
19. R3-2 R4+6 20. C8-1 R4.3
21. R3.4 R8.7 22. E7+5 R7.8
23. R4-3 H9+7 24. C8-1 H7+9
25. A4+5 H9+7 26. R4+4 A5-4
27. C2.3 R8.9 28. A5-4 R9+1
29. H7-5 C2+5 30. C8+1 R9-1
31. P5+1 R9.6 32. C3+7 E5-7
33. R4.3 R3+2 }END

trung_cadan
28-08-2010, 07:43 PM
Phạm Quốc Hương 1-1 Trần Tuấn Ngọc

FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 4"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. H8+9 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. P3+1 R9.8 4. R1.2 R8+4
5. E3+5 H2+1 6. R9+1 C2.3
7. R9.4 R1.2 8. C8.6 R2+4
9. P9+1 P1+1 10. P9+1 R2.1
11. A4+5 P7+1 12. R4+3 P7+1
13. R4.3 R1.7 14. R3+1 R8.7
15. C2.1 H1+2 16. C1-1 R7.8
17. R2+5 H7+8 18. C1+5 C3+4
19. P1+1 C3.1 20. P1+1 H8+7
21. C1.7 C5.7 22. E5+3 H2+4
23. C7-2 H7-9 24. H3+4 H9+8
25. H4+5 H4-5 26. C6.5 C7.5
27. C5+4 C5+4 28. E3-5 C5-2
29. C7.5 C1.5 30. C+.7 E7+5
31. P1.2 H8-7 32. C7-4 H7-6
33. H9+7 H6+8 34. C7+7 A4+5
35. C7.9 H8+6 36. H7+6 H6+8
37. C9-7 H8-7 38. C5.8 C+.4
39. H6+5 A5+6 40. H5+7 C4-5
41. H7-6 A6+5 42. C9+3 H7+8
43. C8.5 K5.6 44. C9-4 C5-1
45. H6+8 C4+7 46. C5-1 H8+7
47. K5.4 H7-5 48. H8-7 C5.3
49. H7+5 H5-3 50. H5+3 K6+1
51. C5.4 C3.6 52. A5+4 }END

Sau 1 số nước nữa thì 2 kỳ thủ ký hòa !!!

trung_cadan
28-08-2010, 07:48 PM
Yên Hòa gần như đã đặt chân vào trận chung kết , Quang Trung cần phải cố gắng nhiều với ưu thế nho nhỏ trước Sóc Sơn !!!

reporter
28-08-2010, 07:50 PM
Chúc mừng Quang Trung lượt đi hậu thủ thành công trước đối thủ khó chơi - hiện tượng Sóc Sơn Đông Anh! Chúc mừng Yên Hòa A&A toàn cầu hậu thủ thắng giòn giã với tỷ số khó tin trước Kỳ Hữu 1!

Hai ứng viên vô địch sáng giá nhất chính là 2 đội chiến thắng hôm nay?

trung_cadan
28-08-2010, 07:54 PM
15h ngày mai sẽ là trận bán kết lượt về tại TLKD quán , kính mời toàn thể người yêu cờ đến thưởng lãm các trận cờ đỉnh cao và cổ vũ các kỳ thủ !!!

reporter
28-08-2010, 08:02 PM
Đ/C Hưng Viettel hình như hơi quên cuộc một chút, thành ra khai cuộc hơi bị lép trước ngón Ngũ Thất páo của Đ/C Sỹ bên Sóc Sơn, thì phải. K biết mình nhận xét có đúng k các bro?

trung9th
28-08-2010, 08:03 PM
Yên Hòa ghê gớm quá, thế này thì kể cả trận sau Yên Hòa thua với tỷ số vừa phải vẫn đủ sức vào vòng trong. Cho em hỏi Dương Văn Long với bác Dương Văn Đúc có họ hàng gì không nhỉ?

BachHo
28-08-2010, 08:17 PM
Long cận kỳ nghệ thăng tiến quá ngày xưa anh này kém danh thủ tầm 1 pháo nhưng giờ hàng tá như Chiến ếch xanh hay anh Tùng kều giờ gặp tay này cũng kêu oai oái chưa nói đến hàng tướng :D !

hung_namdong
28-08-2010, 08:56 PM
Đây là vòng đấu Bán Kết lượt đi Giải THĂNG LONG KỲ ĐẠO giữa 4 đội đã có thành tích xuất sắc ở vòng bảng.Sau khi đã xuất săc vượt qua vòng bảng tại vòng BÁN KẾT của GIẢI đã hình thành 2 cặp đấu như sau:

KỲ HỮU1 gặp YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU

SÓC SƠN - ĐÔNG ANH gặp QUANG TRUNG

Tại vòng đấu có tính chất loai trực tiếp này đã có rất nhiều khán giả đã đến cổ vũ động viên cho các Kỳ Thủ.Đúng 3h các đội chính thức bắt đầu thi đấu,với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại phòng thi đấu của THĂNG LONG KỲ ĐẠO quán.Bầu không khí nơi đây được hâm nóng thực sự bất chấp những ngày mưa bão vừa qua.
Dưới đây là một số hình ảnh tại phòng thi đấu THĂNG LONG KỲ ĐẠO quán.

trasauanhdi
28-08-2010, 09:01 PM
Cuộc chơi nào cũng phải có kẻ thắng người thua, đó là một chuyện rất bình thường. Tuy không được kết quả như mong muốn nhưng CLB Sóc Sơn- Đông Anh _ các anh vẫn sẽ được rất nhiều người cổ vũ. Chúc các anh sẽ 1 lần nữa chiến thắng Kỳ Hữu 1. Chúc anh Sỹ sẽ mang về giải cá nhân. Chúc mừng các anh. @};-

hung_namdong
28-08-2010, 09:09 PM
Với sự chuẩn bị chu đáo và nhiệt tình của BTC.Sau khi lãnh đạo của các đội nộp danh sách thi đấu và tiến hành bốc thăm TIÊN HẬU.Đúng 3h cả 4 đội bắt đầu thi đấu.
Sau đây là một số hình ảnh của hai cặp đấu:

KỲ HỮU 1 gặp YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU

SÓC SƠN - ĐÔNG ANH gặp QUANG TRUNG

TSVA
28-08-2010, 09:13 PM
Yên Hòa gần như đã đặt chân vào trận chung kết , Quang Trung cần phải cố gắng nhiều với ưu thế nho nhỏ trước Sóc Sơn !!!

Anh em Yên Hòa-A&A Toàn Cầu hôm nay thi đấu rất quyết tâm và đạt phong độ cao. Chiến thắng 7-1 chỉ là lợi thế tương đối trước trận lượt về vào ngày mai. Trận chiến chỉ phân định thắng thua khi ván đấu cuối cùng kết thúc. Vì vậy, anh em không được chủ quan, phải dưỡng sức và tinh thần thật tốt cho trận lượt về.

TSVA
28-08-2010, 09:16 PM
Yên Hòa ghê gớm quá, thế này thì kể cả trận sau Yên Hòa thua với tỷ số vừa phải vẫn đủ sức vào vòng trong. Cho em hỏi Dương Văn Long với bác Dương Văn Đúc có họ hàng gì không nhỉ?

Năm trăm trước cũng có họ hàng với nhau đấy Trung ạ!!!=)) nhưng hiện tại thì không. Tuy nhiên, 2 kỳ thủ này đang ở gần nhau và thường xuyên song luyện.

hung_namdong
28-08-2010, 09:24 PM
Bàn thi đấu thứ 1 giữa Chủ Tướng của hai đội là :

PHẠM QUỐC HƯƠNG ( HƯƠNG ngỗng ) và TRẦN TUẤN NGỌC ( NGỌC nổ ) 1 - 1
Tại bàn đấu này hai vị Chủ Tướng đã cầm chân nhau ( HÒA ) Nên đành phải chông chờ vào sự xuất sắc của các đông đội.Cuối cùng NGỌC nổ là người " toại nguyện "
Chúc mừng! Chúc mừng !

hung_namdong
28-08-2010, 09:35 PM
Một số hình ảnh ván đấu giữa:
VÕ VĂN HÙNG và LẠI VIỆT TRƯỜNG 0 - 1
Chúc mừng LẠI VIỆT TRƯỜNG nói riêng và YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU nói chung.Các bạn đã thi đấu rất tuyệt vời mặc dù đi HẬU nhưng đã thể hiện phong độ thật ấn tượng.:-*
Chúc mừng ! Chúc mừng !

Giọt Sương Đêm
28-08-2010, 09:40 PM
Nguyễn Hoàng Chiến - Dương Văn Long 0 - 2
FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. H8+7 P3+1 6. R9+1 C2+1
7. R2-2 E3+5 8. P3+1 P7+1
9. R2.3 H7+6 10. R9.4 C2+1
11. P7+1 C8.6 12. R4.6 P3+1
13. R3.7 A4+5 14. C5.4 C2.5
15. A4+5 C6.7 16. R7.4 C7+7
17. C4+3 C7-1 18. R6+3 R8+9
19. R4-4 C7+1 20. R4+1 R8-3
21. R6.2 R8.7 22. P5+1 C5.3
23. H7+5 R1.2 24. C8.6 C3+4
25. R4+3 H3+4 26. R4.3 R7.6
27. H3+4 R6.5 28. R3-4 C3-3
29. E7+9 R2+6 30. C4+3 H4+6
31. R3+9 H6-7 32. R2+2 H7-6
33. R3-1 C3-4 34. R3-1 }END

Ván cờ này đỏ đi sai nước 11, binh 7.1 đáng ra phải đi Xe 4 bình 2 kiềm chế xe và pháo lộ 8 của bên đen mới đúng ! |-)

Nhìn lại một số ván cờ tại giải đồng đội lần này, theo thiển ý nhận xét của cá nhân tôi còn có nhiều ván đánh chất lượng chưa được cao, đánh còn rất nhiều nước đi lỗi, các ván đấu diễn ra đều xoay quanh 2 thế cục pháo đầu đối bình phong mã với các biến hóa khác nhau, chưa phong phú về thế trận như giải 13 sứ quân, ko biết có phải giải này ép buộc 2 bên chỉ đánh thế trận này ko thôi hay sao mà chỉ thấy 2 trận này ??? ngoài ra không thấy có các thế trận như tiên ông chỉ lộ, phi tượng cục, quá cung pháo, đơn đề mã, hay phản cung mã ...vv

Mặt khác cũng còn nhiều yếu tố khác như điều kiện phòng thi đấu, yếu tố tâm lý về thời gian, về đối thủ ...vv

Minh Ngọc
28-08-2010, 09:45 PM
Bài bình luận không hề đề cập đến 1 điều hết sức quan trọng là những bộ não của các đội , toan tính chiến thuật và sự động viên anh em , buồn quá :(( !!!

Tất nhiên là lãnh đội cực kỳ quan trọng rồi nhưng mình không bình luận vì ....
... phải dấu quân át chủ bài chứ.!!! =));)

hung_namdong
28-08-2010, 09:49 PM
Một số hình ảnh ván đấu giữa:

NGUYỄN HOÀNG KIÊN và DƯƠNG VĂN ĐÚC 0 - 1

Mặc dù vừa dành GIẢI BA tại GIẢI 13 SỨ QUÂN vừa rồi cộng thêm sức trẻ và được đi TIÊN trong trận đấu này nhưng NGUYỄN HOÀNG KIÊN đã bất ngờ để thua Lão Tướng DƯƠNG VĂN ĐÚC của YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU.
Đây có thể nói là trận đấu mang lại KẾT QUẢ bất ngờ nhất tại loạt trận BÁN KẾT lượt đi này.
Chúc mừng Lão Tướng DƯƠNG VĂN ĐÚC và YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU

Giọt Sương Đêm
28-08-2010, 10:01 PM
Võ Văn Hùng 0-2 Lại Việt Trường :

FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. E3+5 H2+3 2. P7+1 P7+1
3. H8+7 H8+7 4. R9+1 E3+5
5. H2+4 A4+5 6. P3+1 P7+1
7. R1.3 H7+6 8. R3+4 C8.6
9. C8+3 R1.4 10. P7+1 H6-8
11. R3+2 P3+1 12. C8+1 H8-9
13. R3.1 C2-1 14. H4+3 R9.8
15. R9.2 R8+6 16. R1.3 P3+1
17. E5+7 H3+4 18. C8-3 H4+6
19. R3-2 R4+6 20. C8-1 R4.3
21. R3.4 R8.7 22. E7+5 R7.8
23. R4-3 H9+7 24. C8-1 H7+9
25. A4+5 H9+7 26. R4+4 A5-4
27. C2.3 R8.9 28. A5-4 R9+1
29. H7-5 C2+5 30. C8+1 R9-1
31. P5+1 R9.6 32. C3+7 E5-7
33. R4.3 R3+2 }END

Hôm nay thấy anh Trường thi đấu không đội cái mũ như mọi khi :D hehe

Sau một vài ván đấu bỏ thua mấy ván ở tàn cuộc đáng tiếc tôi cho rằng vô địch giải 13 sứ quân đáng ra phải thuộc về tay anh Trường chứ không phải là Phạm Quốc Hương.

Đánh trung cuộc rất hay nhưng về tàn đôi khi lại hay đi những nước ẩu đến ngớ ngấn :D tiêu biểu trong 1 vài ván đấu tại giải 13 sứ quân vừa rồi <):)

Anh Trường đang thể hiện 1 đẳng cấp khác biệt chuyển quân rất hay và thi đấu ngày càng tốt, chúc anh thi đấu phong độ ngày càng cao và ổn định. :)

Minh Ngọc
28-08-2010, 10:05 PM
Đúng như dự đoán bán 1 Quân bún bỏ quân tấn công táo bạo và dữ dội.
Nhưng nhờ sự dẻo dai, kinh nghiệm PQD đã thủ hòa thành công.
2 bàn tá 2-3 điểm ngang nhau đầu tiên LQT biếu không LMH 1 pháo thì LQH cũng đáp lễ lại cho ĐDS 1 pháo, tỷ số cân bằng không có gì bình luận vì các kỳ thủ này khó có thể "chấp" nhau pháo.:))
Với sự kinh nghiệm và bản lĩnh nhỉnh hơn. Tùng QT đã từng bước đả bại Vịnh SS. Đưa QT thắng 5-3 đúng như dự đoán.

Với lợi thế này QT đã có 1 chân vào CK tuy nhiên trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất cam go.
QT đi trước chỉ cần hòa. Nhưng nếu bị động cầu hòa sẽ dẫn tới sai lầm lớn vì SS khi bị dồn vào chân tường sẽ công phá quyết liệt. Có lẽ QT với lợi thế đi tiên vẫn cần duy trì tấn công từng bước chắc chắn để SS phải thủ, sẵn sàng đổi quân khi cần.
Chắc chắn khi cần phải thắng lại bị công SS dễ sơ hở hơn. Ngược lại SS có cơ hội rảnh tay tấn công thì khó đoán được điều gì sẽ sảy ra.
Sức công phá của LQT và DDS là rất sắc sảo. PQD cũng rất dẻo dai và tàn cũng sắc sảo.
Lãnh đội Trung ca dan thực sự xuất sắc vì anh............. luôn im lặng.
Chẳng may mà anh phát lộ hùng tâm chỉ đạo thế a, thế b, thế c....thì..
(Nói nữa bị bem nick nên thôi chẳng dại đoán nữa):)):)):))

gau_con_hni
28-08-2010, 10:06 PM
Đ/C Hưng Viettel hình như hơi quên cuộc một chút, thành ra khai cuộc hơi bị lép trước ngón Ngũ Thất páo của Đ/C Sỹ bên Sóc Sơn, thì phải. K biết mình nhận xét có đúng k các bro?

Chuẩn bác reporter à, em quên mất cuộc này nên dính cuộc lép từ đầu đến khi thua :((, mai phải cố gắng mới được x-(

hung_namdong
28-08-2010, 10:08 PM
Tại bàn đấu thứ 4 là cặp đấu giữa:

NGUYỄN HOÀNG CHIẾN và DƯƠNG VĂN LONG 0 - 1

Tại bàn thi đấu thứ 4 này DƯƠNG VĂN LONG đã thi đấu rất xuất sắc và vượt qua NGUYỄN HOÀNG CHIẾN.Góp phần tạo lên lợi thế lớn cho YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU trước loạt trận lượt về.
Hôm nay có thể nói là một ngày thi đấu hết sức thành công của YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU.Trong khi Chủ Tướng TRẦN TUẤN NGOC đã cầm hòa Chủ Tướng KỲ HỮU 1 là PHẠM QUỐC HƯƠNG thì những thành viên còn lại đã thi đấu rất xuất sắc và dành chiến thắng liên tiếp giúp họ có lợi thế rất lớn tại lượt về.Có thể nói một xuất vào tranh CHUNG KẾT đã ở trong tay YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU rồi.
Chúc mừng! Chúc mừng !

Minh Ngọc
28-08-2010, 10:28 PM
Nếu như 2 bàn của Hương và Ngọc với bàn Truờng và Hùng đúng dự đoán khi Hương hòa và Trường thắng.
Nhẽ ra Chiến Ếch Xanh có thể gỡ lại 1 bàn thì anh lại để thua thật quá dễ dàng.
Sau 16 nước khai cuộc Chiến ưu thế. Tuy nhiên DV Long đã bất ngờ chơi táo bạo bỏ mã ăn tượng (có phần hơi liều lĩnh). Tuy nhiên Chiến sử lý lại quá lúng túng khi đi toàn những nước xua quân đối phương buộc phải đi vào chỗ đẹp, ép buộc đối thủ phải thắng mình.8-x. Nhẽ ra nước 26. X4-3 bắt pháo, nếu xanh tiến xe giữ thì X6-2 đấu xe. Nếu P7-9 thì 27.X3-1. Bên xanh buộc phải đấu xe hoặc pháo trong khi thua quân và xe 1 xuất chậm. Chơi chính xác Chiến có thể thắng bàn này.

Bất ngờ nhất là bàn của Kiên với Lão tướng Đúc. Lão tướng có thắng cũng không có gì lạ, cái bất ngờ ở đây là cách Kiên thua. Mới đi có vài nước khai cuộc Kiên đã tạo cho đối phương tập trung quân quá thuận lợi, có thế tạo đòn phối hợp, trong khi đây lại là sở trường của DV Đúc. Khó ai tưởng tượng đây là ván đấu của 2 cao thủ.:)

Bị dẫn bàn quá đậm trong khi thực lực không hơn đối thủ nhiều, có lẽ khả năng lật ngược của KH1 là quá khó khăn. Có lẽ hy vọng duy nhất của KH1 là Kiên và Chiến bớt đi sự chủ quan và thay vào đó là sự kiên trì, bền bỉ hơn.

hung_namdong
28-08-2010, 10:30 PM
Tại bàn thi đấu thứ 1
Chủ Tướng của QUANG TRUNG là NGUYỄN ANH QUÂN và Chủ Tướng của SÓC SƠN-ĐÔNG ANH là PHÙNG QUANG ĐIỆP
Đây là cặp đấu được người hâm mộ rất quan tâm bởi cả hai Kỳ Thủ đang có phong độ thi đấu rất tốt và ổn định.
Về phía NGUYỄN ANH QUÂN anh vừa xuất sắc dành ngôi Á QUÂN tại GIẢI 13 SỨ QUÂN vừa kết thúc cách đây ít ngày.
Về phía PHÙNG QUANG ĐIỆP anh vừa chở về sau đợt tập huấn trong màu áo đội BÌNH PHƯỚC và tham gia GIẢI MIỀN ĐÔNG NAM BỘ.Tuy không dành thứ hạng cao ở GIẢI đấu này.Nhưng anh đã có một đợt cọ sát quý báu trước thềm loạt trận BÁN KẾT hôm nay.
Dưới đây là một số hình ảnh của ván đấu

PHÙNG QUANG ĐIỆP và NGUYỄN ANH QUÂN 1 - 1

Minh Ngọc
28-08-2010, 10:34 PM
Chuẩn bác reporter à, em quên mất cuộc này nên dính cuộc lép từ đầu đến khi thua :((, mai phải cố gắng mới được x-(

Mặc dù khai cuộc thất thế nhưng cũng chưa thể thua nhanh thế được.
Bỏ pháo nên thua nhanh.
1-Khi bị ăn tốt đầu thì nên ăn mã sau đó X8.2 lấy căn, rồi cởi pháo.
2-Khi bên tiên tiến binh 5 thì cần đi X1-2 đấu xe sau đó lại X8.2 lấy căn.
3-Quân X4 sau này thay vì tiến bắt binh 7 thì nên lui 2 nước giữ pháo 8.

Tất nhiên cả 3 biến này đều kém nhưng mà thua thì cũng còn lâu.;)

Minh Ngọc
28-08-2010, 10:44 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/21/1283006285103708419_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376133234)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/21/1283006288964144625_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376133243)

Minh Ngọc
28-08-2010, 10:45 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/21/12830062911033569036_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376133261)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/21/12830062941807402475_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376133275)

Minh Ngọc
28-08-2010, 10:48 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/21/1283006818885891001_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376135383)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/21/1283006296488194856_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376133288)

hung_namdong
28-08-2010, 10:48 PM
Tại bàn thi đấu thứ 2
Cuộc đọ sức giữa NGUYỄN VĂN VỊNH và PHẠM THANH TÙNG
Măc dù đi HẬU nhưng PHẠM THANH TÙNG đã đánh bại NGUYỄN VĂN VỊNH của SÓC SƠN-ĐÔNG ANH.Và qua đây anh cũng khẳng định với người hâm mộ rằng thứ hạng của anh tại GIẢI 13 SỨ QUÂN vừa rồi chỉ là một tai nạn nhỏ:-"Kết quả này đã góp phần vào thành công của đội QUANG TRUNG tai lượt đi vòng BÁN KẾT này.
Xin được chúc mừng cá nhân anh PHẠM THANH TÙNG nói riêng và đội QUANG TRUNG nói chung.
Sau đây là một số hình ảnh ván đấu giữa:

NGUYỄN VĂN VỊNH và PHẠM THANH TÙNG 0 - 1

hung_namdong
28-08-2010, 11:01 PM
Tại bàn thi đấu thứ 3
Cuộc so tài giữa:

ĐÀO DUY SĨ và LÊ QUANG HƯNG 1 - 0

Đây là hai Kỳ Thủ được người hâm mộ đánh giá rất ngang tài ngang sức.Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng đủ làm thay đổi cục diện ván đấu.Trận đấu đã kết thúc với phần thắng thuộc về ĐÀO DUY SĨ.
Dưới đây là một số hình ảnh của ván đấu này.

Minh Ngọc
28-08-2010, 11:09 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/22/12830080771065213739_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/443248449)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/22/12830080751221443053_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/443248437)

Minh Ngọc
28-08-2010, 11:11 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/22/12830080491343640565_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/443248361)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/28/22/1283008047366248335_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/443248353)

hung_namdong
28-08-2010, 11:17 PM
Tại bàn thi đấu thứ 4
Là cuộc so tài giữa:

LƯU QUANG TUYÊN và LÊ MẠNH HIỆP

Đây là cặp đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng vì hai đấu thủ ngang tài ngang sức.Tuy nhiên một lần nữa Chúm chím đại sư LÊ MẠNH HIỆP đã tận dụng tốt sai lầm của ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN ( ăn không PHÁO ) và dành thắng lợi nhanh chóng giúp đội QUANG TRUNG dành ưu thế lớn trước loạt trận BÁN KẾT lượt về.
Chúc mừng QUANG TRUNG
Có thể nói sau loạt trận BÁN KẾT lượt đi này đội SÓC SƠN sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn sớm chia tay GIẢI sau loạt trận BÁN KẾT lượt về.

hung_namdong
28-08-2010, 11:35 PM
Có thể nói những trận đấu có sự góp mặt của

ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN

Dù thắng hay thua cũng đều để lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc.Sau khi bị Chúm chím đại sư LÊ MẠNH HIỆP hạ đo ván không thương tiếc,ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN dường như có vẻ không phục lắm.Và anh quyết định tổ chức một cuộc họp báo ngay tại sân sau phòng thi đấu để bình luận cho ván đấu của mình.Cuộc họp báo bất đắc dĩ này thu hút được một số anh em cùng chia sẻ với anh.Tuy nhiên sau một hồi tranh cãi mọi người đã có cùng nhận định rằng anh vẫn là........................................ORTERGA

scholes
28-08-2010, 11:43 PM
Có thể nói những trận đấu có sự góp mặt của

ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN

Dù thắng hay thua cũng đều để lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc.Sau khi bị Chúm chím đại sư LÊ MẠNH HIỆP hạ đo ván không thương tiếc,ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN dường như có vẻ không phục lắm.Và anh quyết định tổ chức một cuộc họp báo ngay tại sân sau phòng thi đấu để bình luận cho ván đấu của mình.Cuộc họp báo bất đắc dĩ này thu hút được một số anh em cùng chia sẻ với anh.Tuy nhiên sau một hồi tranh cãi mọi người đã có cùng nhận định rằng anh vẫn là........................................ORTERGA

Tại sao lại gọi anh này là ORTERGA vậy bạn?hôm nay anh Tuyên đánh ván cờ dở quá,nước pháo ăn tốt hoàn toàn theo cảm tính,thua là xứng đáng:)):))

hung_namdong
28-08-2010, 11:49 PM
Trong khi loạt trận BÁN KẾT lượt đi diễn ra bên trong phòng thi đấu.Thì tại phòng ngoài nơi Giao Lưu của người hâm mộ đến với THĂNG LONG KỲ ĐẠO quán cũng diễn ra khá sôi nổi với 2 nội dung Cờ bàn và Cờ Úp.Tuy nhiên việc cập nhật hình ảnh tại đây đã vấp phải sự phản đối của một số người hâm mộ.Thành thật xin lỗi nếu tôi đã làm phiền các bạn.Có lẽ đây là lần cuối tôi cập nhật hình ảnh GIAO LƯU tại bên ngoài phòng thi đấu kiểu này.

hung_namdong
28-08-2010, 11:54 PM
Tại sao lại gọi anh này là ORTERGA vậy bạn?hôm nay anh Tuyên đánh ván cờ dở quá,nước pháo ăn tốt hoàn toàn theo cảm tính,thua là xứng đáng:)):))

Mời bạn xem bài viết và hình ảnh về anh tại:
Tường thuật trực tiếp vòng 5 Giải 13 SỨ QUÂN
Trận đấu LƯU QUANG TUYÊN gặp NGUYỄN NGỌC TÙNG
Bạn sẽ hiểu được một phần thú vị về anh TUYÊN.( Nhớ xem kỹ ảnh bàn Cờ )

scholes
29-08-2010, 12:02 AM
Mời bạn xem bài viết và hình ảnh về anh tại:
Tường thuật trực tiếp vòng 5 Giải 13 SỨ QUÂN
Trận đấu LƯU QUANG TUYÊN gặp NGUYỄN NGỌC TÙNG
Bạn sẽ hiểu được một phần thú vị về anh TUYÊN.( Nhớ xem kỹ ảnh bàn Cờ )

Vòng 5 a Liu thắng Linh còn Tùng LG thua PQH mà bạn ,có nhầm lẫn chăng?8-|

TruongTieuPham
29-08-2010, 12:57 AM
Yên Hòa ghê gớm quá, thế này thì kể cả trận sau Yên Hòa thua với tỷ số vừa phải vẫn đủ sức vào vòng trong. Cho em hỏi Dương Văn Long với bác Dương Văn Đúc có họ hàng gì không nhỉ?

duong văn đúc nếu tôi không nhầm thì là bố dương văn long

thanlonggiaochu9
29-08-2010, 02:24 AM
Truongtieupham toi ko biet ban la ai nhung dung nen noi bua nhu vay, de gay hieu lam

thanlonggiaochu9
29-08-2010, 02:29 AM
Yen hoa da thi dau cuc ky xuat sac! Voi phong do on dinh nhu hien nay doi chung ta hoan toan co the nghi toi chuc Vo dich!!! Tuy nhien, chung ta cung ko duoc chu quan cho den khi gianh thang loi cuoi cung! Yen Hoa Vo Dich. A E Yen Hoa hay co len!!! Sat thu dai ma dau (Long can).

hung_namdong
29-08-2010, 08:26 AM
Vòng 5 a Liu thắng Linh còn Tùng LG thua PQH mà bạn ,có nhầm lẫn chăng?8-|

Xin lỗi bạn nhé! Vòng 4

Minh Ngọc
29-08-2010, 09:57 AM
Với KH1 sau khi thảm bại 1-7 trước Yên Hòa. Câu trả lời gần như chắc chắn là không.
Yên Hòa rất mạnh và đầy kinh nghiệm. kể cả KT yếu nhất cũng đã trưởng thành qua từng trận đấu. Trong khi với lợi thế đi tiên họ chỉ cần 1 trận thắng hoặc 2 trận hòa là đủ để vào vòng CK.
Lúc này hy vọng vô vàn mỏng manh của KH là PQH giành thắng lợi, Kiên gặp Trường và thi đấu thật bền bỉ dẻo dai. Đồng thời Hùng béo và Chiến cũng bền bỉ kiên cường như vậy. Tuy nhiên trên thực tế dường như đó là điều không tưởng.

Sóc Sơn có vẻ như còn chút hy vọng mỏng manh nhưng thực tế cũng vô cùng khó có khả năng đó sảy ra, bởi lẽ QT cũng khá già dơ và đầy kinh nghiệm, họ lại có lợi thế đi trước.

Sóc Sơn có chỗ "dễ chơi" ở chỗ chẳng phải nghĩ gì chỉ xông lên đánh thôi, được thì được mà thua cũng đánh.
QT với nhiều lợi thế được đi tiên, hơn điểm, hơn về kinh nghiệm.. sẽ thuận lợi hơn nhiều, tuy nhiên sẽ khó cho họ khi gặp những biến phức tạp vì sợ tiến thi lo bị phản đòn, lui thì sợ lép. Cách tốt nhất cho QT là chọn thế trận tấn công nhưng bình ổn.

scholes
29-08-2010, 07:41 PM
Xin lỗi bạn nhé! Vòng 4

Ván Liu và Tùng LG tôi có thời gian xem tt cũng chả hiểu sao ván đó anh ta lại thua nữa,cờ anh này hay hưng đánh hay sót nước nghiêm trọng mà cũng chưa có được tâm trạng điềm tĩnh,lạnh lùng trong chiến đấu(nói như nhiều người là "phởn" hơi thái quá);1 điểm yếu vô cùng lớn=P~

hatito
29-08-2010, 08:55 PM
Đã có kết quả lượt về chưa ?

Minh Ngọc
29-08-2010, 09:20 PM
Quang Trung gặp Sóc Sơn:
Quả thực đúng như tiên đoán, trận đấu này thực sự cam go và khốc liệt.
Bàn đầu tiên của LM Hiệp gặp NQ Khoa khá dễ dàng khi Hiệp ăn hơn được 1 pháo nhanh chóng giành 2 điểm đầu tiên cho QT. Nới rộng khoảng cách lên 4 điểm cho QT.

Nhẽ ra với kết quả như vậy 2 bàn tá của QT phải chơi bình ổn hòa cờ, trong khi khai cuộc cả 2 bàn này đều có 1 chút ưu thế cho QT.

Tuy nhiên, cả Hưng VT lẫn Tùng Kều đều chơi đối công quyết liệt, cố dành thắng lợi bằng được. Cuối cùng cả 2 bàn này đều bị phản cuộc và thất thủ. Sóc Sơn gỡ hòa điểm số.
Đây có lẽ là sai lầm quan trọng dẫn đến sự nguy kịch cho QT.

Lúc này quyết định vận mạng của 2 đội nằm cả ở bàn cờ của PQ Điệp gặp NA Quân. Sau những nước khai trung bình ổn chuyển sang cờ tàn Điệp có lợi thế khi hơn 1 binh so với Quân. Thế trận xe mã 2 tốt sỹ tượng bền đấu với xe mã tốt sỹ tượng bền.

Sóc Sơn tràn đầy hy vọng thắng chung cuộc và vào chung kết. Trong khi QT chỉ biết than thở và lắc đầu.

Trận cờ tàn diễn ra rất căng thẳng, tưởng chừng như Quân bún đã thua trong đường tơ kẽ tóc. Tuy nhiên nhờ sự vô cùng bền bỉ dẻo dai và 1 chút may mắn khi PQ Điệp những nước cuối sai sót và thua ngược. Nhìn bàn cờ kết thúc với Xe, Mã tốt, sỹ tượng bền còn nguyên mà thua Xe mã trần trụi chắc PQD còn tiếc lâu về bàn cờ này.

Sự quyết tâm cao độ cộng với bản lĩnh kiên cường của Quân đã cứu QT khỏi trận thua mười mươi.
Quang Trung đã giành thắng lợi vào đấu chung kết. Tuy nhiên cũng phải đặc biệt ngợi khen sự chiến đấu thực sự xuất sắc và quả cảm của Sóc Sơn.
Đào Duy Sỹ chắc cũng sẽ là mối kinh hoàng của QT sau khi anh đả bại cả 2 tá sừng sỏ của QT.

Minh Ngọc
29-08-2010, 09:40 PM
Yên Hòa gặp kỳ hữu:

Thất thủ 1-7 ở lượt đi, KH1 chẳng có mấy cơ may để lật ngược thế cờ,
Họ đã quyết tâm vào trận hy vọng "Mò được kim đáy biển"
Sự thay thế Chiến ÊX bằng tiểu hổ Lê Linh Ngọc tỏ ra khá hữu hiệu khi con hổ con này nhanh chóng có ưu thế trước DVL của yên hòa.

Lãnh đội Kiên gặp lại DV Đúc đã nhanh chóng chuyển về cờ tàn ưu thế khi có pháo mã, hơn 2 tốt sang sông. nếu kiên trì và tỉnh táo Kiên có thể kết thúc ván cờ thắng lợi.
Nhưng cuối cùng, lại 1 lần nữa Kiên đốt lưới nhà biếu tiếp 2 điểm cho YH.

Đi sau trước TT Ngọc lại chỉ cần hòa. QTDS PQ Hương quyết định từ bỏ lối chơi chặt chẽ bỏ ngõ khung thành cho TTN ăn pháo trống tấn công để đoạt tiên phản đòn. Tuy nhiên TTN cũng không hề mắc bẫy tấn công mà vẫn bền bỉ phòng ngự chặt chẽ.

Cuối cùng bàn cờ của LV Trường trước VV Hùng sau khi đạt được ưu thế Trường đã chơi ổn định chắc chắn và giành thắng lợi. Cộng với việc Kiên đã thất thủ, kết quả của những bàn còn lại hoàn toàn vô nghĩa. TTN cũng chẳng buồn nghĩ nhiều để chống đỡ nữa mặc cho PQ H công sát giành thắng lợi.

KQ cuối cùng:

Chung kết: Quang Trung gặp Yên Hòa.
Trận tranh 3-4: Sóc Sơn gặp Kỳ Hữu 1.

HuaNganXuyen
29-08-2010, 10:21 PM
Thật đáng tiếc cho đội Kỳ Hữu 1 , với đội hình gần như hoàn hảo nhưng vẫn ko thể đi đến cái đích cuối cùng . Nhưng cuộc cờ cũng như cuộc đời khi chúng ta nghĩ mình sẽ thắng lại là lúc ... thua . Cái chính của Kỳ Hữu ko phải là năng lực bởi đó là 1 đội ngũ hoàn hảo . Hương là cao thủ hàng đầu HN , anh Kiên cận nếu ai chơi cờ lâu hẳn biết từ đầu những năm 2000 kỳ nghệ cũng thuộc nhóm đầu HN rồi ,sau này anh hay xót nước đến kỳ lạ do chủ quan và lơ đãng .Cao thủ được coi là đuối nhất 4 người xuất phát là anh Chiến ếch xanh nhưng nếu như hỏi ai am tường về cờ ở HN thì sẽ biết rằng ko dưới 5 đại tướng Hà thành phải thất thủ trước anh trong đó có cả Bùi Dương Trân ko ít hơn 2 lần và là cao thủ Ngõ Trạm khi xưa ... Tuy nhiên cái " nhiệt " của Kỳ Hữu 1 đã ko còn giữ được như trước ..... Khi đang vào guồng thì lại tự cho phép mình thả lòng quân trong những trận đấu cuối được coi như " đánh tập " ăn thua ko quan trong và đó ko hẳn là 1 cách hay để chuẩn bị trước những trận đinh .Dẫn đến ko thể quay lại phong độ đỉnh cao .
Cuối cùng xin chúc mừng thắng lợi của QT lẫn Yên Hòa mùa giải này đã thuộc về họ .

trung_cadan
29-08-2010, 10:36 PM
Kết quả chung cuộc 2 trận bán kết :

Yên Hòa A&A 3-0 Kỳ Hữu 1 ( 6-2 ) :

- Trần Tuấn Ngọc 0-2 Phạm Quốc Hương

- Dương Văn Đúc 2-0 Nguyễn Hoàng Kiên

- Lại Việt Trường 2-0 Võ Văn Hùng

- Dương Văn Long 2-0 Ngô Linh Ngọc .

Quang Trung 1-2 Sóc Sơn - Đông Anh ( 4-4 ) :

- Nguyễn Anh Quân 2-0 Phùng Quang Điệp

- Lê Quang Hưng 0-2 Lưu Quang Tuyên

- Phạm Thanh Tùng 0-2 Đào Duy Sĩ

- Lê Mạnh Hiệp 2-0 Ngô Văn Khoa

Chúc mừng 2 đội Yên Hòa và Quang Trung gặp nhau trong trận chung kết , he he !!!

themgaidep
29-08-2010, 10:47 PM
Chúc mừng toàn đội Quang Trung đặc biệt Quân Bún và Hiệp cận. Cố gắng đoạt giải 25.000k nhé.

gau_con_hni
29-08-2010, 10:52 PM
Trận bán kết giữa QT và SS thực sự có nhiều cảm xúc, những ai chứng kiến trực tiếp 2 ngày nay có thể thấy rõ, thắng lợi của QT có phần may mắn rất nhiều. Dẫu sao cũng chúc mừng Kỳ Hữu 1 và Sóc Sơn đã thi đấu hết mình đến vòng cuối cùng, chúc cho BTC giải luôn mạnh khỏe và sẽ tiếp tục tổ chức các giải như vậy để thúc đẩy trình độ cờ Hà nội ngày càng thăng tiến.

trung9th
29-08-2010, 10:54 PM
chúc mừng Quang Trung. Nghẹt thở quá phải không?.:)
Sóc Sơn dù sao đã thi đấu hết mình, xứng đáng ngẩng cao đầu ra về.:D Hy vọng, thành công của Sóc Sơn sẽ thúc đẩy phong trào cờ Tướng của các tỉnh miền Bắc ngoài Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Chúc mừng Sóc Sơn.:)>-:)>-

trantuanngoc
29-08-2010, 10:58 PM
Trần Tuấn Ngọc dự đoán trước YÊN HÒA A$A TOÀN CẦU SẼ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2010

Minh Ngọc
29-08-2010, 11:38 PM
Bàn tướng:

Hiện tại đứng đầu là Phạm Quốc Hương và Nguyễn Anh Quân với cùng 20 điểm.

Phùng Quang Điệp và Nguyễn Khánh Ngọc với cùng 16 điểm.
Phạm Quốc hương và Nguyễn Anh Quân sẽ tranh giải nhất, nhì cá nhân.
PQ Điệp có cơ hội giành giải 3 khi NK Ngọc đã bị loại.

Bàn tá:

Với số điểm gần như tuyệt đối: 23 điểm sau 12 ván đấu. Lại Việt Trường đã đứng đầu bàn tá.

Tiếp theo là Lưu Quang Tuyên với 18 điểm. Lê Mạnh Hiệp, Dương Văn Long với cùng 17 điểm

trung_cadan
29-08-2010, 11:45 PM
Quang Trung vào chung kết : Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ :

Sau chiến thắng khó khăn 5-3 trước Sóc Sơn tại trận lượt đi , các chiến tướng Quang Trung vô cùng tự tin về 1 kết quả tốt trong trận lượt về , với lợi thế đi tiên cùng lòng quyết tâm cao độ , các thành viên Quang Trung cùng đội ngũ CDV đông đảo hừng hừng sát khí trước đối thủ khó chơi Sóc Sơn ( đã bị dồn vào chân tường ) sau thất bại của trận lượt đi .

Kết quả bốc thăm như sau :

- Nguyễn Anh Quân vs Phùng Quang Điệp

- Lê Quang Hưng vs Lưu Quang Tuyên

- Phạm Thanh Tùng vs Đào Duy Sĩ

- Lê Mạnh Hiệp vs Ngô Văn Khoa

Có 1 sự bất ngờ từ phía Sóc Sơn khi ngài trưởng đoàn Công công lão nhân quyết định cất giữ Súng nổ bên tai không sợ Nguyễn Văn Vịnh và tung vào nhà vô địch 1 số giải làng xã Đông Anh Ngô Văn Khoa vào trận , toàn đội Sóc Sơn chắc chắn đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trong thế trận dựa bờ sông mà đánh ( học tập Hán cao tổ Lưu Bang ) ??? Sở hữu 1 lực lượng CDV vô cùng hùng tâm và trung thành ( trưởng đoàn là bác Cường Phúc Yên ) , Sóc Sơn đem đến trận đấu quyết tâm cùng nỗ lực lội ngược dòng nước và chắc chắn hành trang của họ là những ngân lượng không nhỏ nếu giành chiến thắng trong trận huyết chiến ngày hôm nay ...

Hồi 1 : Tiên phong chém tướng , trận địa vững vàng :

- Niềm hy vọng số 1 của Quang Trung là tướng tiên phong Lê Mạnh Hiệp , trước đối thủ già dơ Ngô Văn Khoa , Sát thủ chúm chím nhẹ nhang phe phẩy chiêu thức tiên nhân chỉ lộ , chưởng phong này thường được những cao thủ sở hữu nội lực tiềm tàng ưa sử dụng , không hề bối rối , lão nhân Ngô Văn Khoa lập tức đề phaó nghênh chiến . Đao thương qua lại chưa đầy 25 hợp thì Chúm chím đại sư lợi dụng sơ hở chết người của đối phương tung đòn tuyệt sát bằng chiêu thức của Song thương tướng Đổng Bình ( Nhãn lồng Hưng Yên ) , chiêu này được Trongky lão nhân tán thưởng nhiệt liệt vì chính vị lão quái này đã nhìn ra huyệt chết người của lão tướng Ngô Văn Khoa từ khoảng 7 nước trước . Ý tưởng lớn gặp nhau và Sát thủ chúm chím dũng mãnh ghi điểm số vô cùng quan trọng cho Quang Trung và đem lại cho đồng đội cùng quân sư quạt mo Trung_cadan 1 sự khởi đầu tuyệt đẹp .

Hồi 2 : Lưu tướng rơi đầu , Sĩ kiếm khách cướp lại tiên thủ :

- Trước chiến thắng dễ dàng của đồng đội , lưu gù đại tướng lập tức đưa thế trận xô sát vào cuộc đấu với Sĩ tướng quân , Chiêu thức Đại khai môn của bang phái tự tin mở trận với song pháo quá hà của đối phương . Ưu thế được duy trì liên tục và Sĩ tướng quân vất vả tìm cách hóa giải . Khi đối phương đã rơi vào thời điểm đao thương rối loạn thì Lưu gù ta phởn chí không thèm chém ngựa mà hoành xa nhằm lấy mạng tức thời ( anh này chắc dựa vào câu thần chú : cây chết không thèm ăn mà giang hồ tâm đắc bấy lâu nay ) Sai lầm chết người cùng thói coi thường đối thủ ( bệnh mãn tính rồi :(( ) đã khiến cho Lưu gù ta vô cùng đắc thắng và lộ ngay sơ hở , chỉ chờ có thế Sĩ tướng quân tận dụng cơ hội ngàn năm có 1 điểm 1 thương tàn độc trúng ngay cổ họng đối thủ , Lưu ôm hận ngàn năm ngã xuống trên bãi chiến trường trong sự ngỡ ngàng của toàn đội . Liên tiếp trong 2 ngày Đào Duy Sĩ đá đả bại 2 chiến tướng Quang Trung và đem lại lợi thế tâm lý to lớn cho 2 đồng đội còn lại ...

Hồi 3 : Đao nặng kiếm chì , Tây Vực thảm bại :

- Sau khi chứng kiến thất bại thảm hại của người anh em thân thiết , Tây Vực tướng quân mặc dù đã đeo bùa hộ thân ( hôm nay ngài đi thăm lăng Bác và thắp hương tại chùa Một cột để cầu cho sự may mắn ) cùng với những chiêu thức tàn độc được chuẩn bị kỹ càng liên tục chiếm ưu trước Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên . Trong thời khắc quan trọng Hưng ta chân tay bủn rủn , Vịt chúa Vĩnh Phúc lao mình tung thiết cước với 1 đòn chí mạng nhằm vào tử huyệt đối phương . Tây vực tướng quân bất ngờ trúng đòn nặng và tổn hao nguyên khí , dần dần đao pháp rối loạn , tâm thần bất ổn , cuối cùng đã bị Vạn lý độc hành dồn vào tử địa , khí lực cạn kiệt đành ký biên bản xin hàng , Sóc Sơn bất ngờ tiến sát đến chiến thắng khi Thần hành Thái Bảo Phùng Quang Điệp đang vờn quanh thần ngang quân bún với ưu thế lớn ( từ thắng đến hòa ) ..

Hồi 4 : Chán đời rút lui , về thành dưỡng thương :

- Đến lúc này , chiến tướng Lê Mạnh Hiệp lắc đầu ngao ngán chuồn êm về thành chăm vợ , Bạch Diện thư sinh Trung_cadan lập tức kéo Ngọc Phan Can Trang gà tơ thẽ thọt bàn chuyện rút quân trong im lặng , quần hùng tại TLKD cốc xúm đông xúm đỏ chờ kết quả cuối cùng trong sát khí rợn người . Không nghi ngờ về chiến thắng trong toàn cục , Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên ngay lập tức tổ chức họp báo trong những cái bắt tay nồng nhiệt của đội ngũ CDV . Sát thủ Đào Duy Sĩ thì thể hiện khinh công thượng thừa bay lượn vênh váo :(( . Công công lão nhân mơ màng nghĩ đến cuộc vinh quy bái tổ hứa hẹn nhiều vinh quang . Trong thời khắc mà tính mạng của toàn đội Quang Trung rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc thì...............

Hồi 5 : Sét nổ trời quang , Quần hùng kinh sợ :

- Như đã nói ở hồi trên , sau khi chiếm ưu thế dồn thần ngang Quân Bún vào chân tường , Thần hành Thái bảo Phùng Quang Điệp tung chưởng phong mù mịt xoay tít mù thân hình hộ pháp vờn vã xung quanh thân thể gày gò của chủ tướng Quang Trung . Quân bún nhà ta nhắm tịt mắt vận hết nội công quyết tâm chống trả với khẩu quyết : Còn sống là còn hy vọng . Trong thế trận đôi công vô cùng quyết liệt , đại tướng Điệp thiết xa bất ngờ gãy bánh dính kế đà đao của đối phương và vong mạng trong nỗi hãi hùng của đồng đội . Công công lão nhân ngồi như đóng đinh vào ghế , cuộc họp báo của vạn lý độc hành như mọi khi chìm trong bể máu và Quang Trung cướp chiếc vé vào chung kết tưởng như đã nằm gọn trong tay Sóc Sơn . Chiến thắng bất ngờ nhưng kiêu hùng đã biến giấc mơ của Quang Trung thành hiện thực . Sóc Sơn đau đớn ôm hận và nỗi đau này chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài trong tâm tưởng của họ , nhưng hôm nay Sóc Sơn thật đáng khen và họ chính là kẻ thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử Thang Long Ky Dao chiến trường ...

Chỉ là vui vui , có gì không phải mong mọi người bỏ qua .

P/s : Chúc mừng anh em Quang Trung !!!

Minh Ngọc
29-08-2010, 11:58 PM
Thật là thần sầu.!!
Quân bún chiến bào tơi tả, đẫm máu. Mình đầy thương tích đã đâm được nhát đao cuối cùng cứu cả đôi QT suýt thảm bại.
Sóc Sơn cũng ngẫng cao đầu vì họ chơi thực sự xuất sắc.
QT hôm nay thật may mắn. Chắc là Trung ca dan đã phải "Tịch tà" mấy tháng, tắm rửa gội nước thơm, chay tịnh cầu khấn nhiều ngày nên tâm thành đã thấu trời xanh.!!!=))=))=))

luugu
30-08-2010, 12:05 AM
Thử bản lĩnh của Quân bún chút , không ngờ mạnh thiệt hehehe. Lúc thua rồi thấy đối thủ hả hê mà ôm hận . Tí Toi !

Minh Ngọc
30-08-2010, 12:19 AM
Chân dung nỗi kinh hoàng của QT:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/29/23/12830984171204167690_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376376375)

Võ công gì đây???^:)^ :

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/29/23/12830985092061208212_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376376600)

trung_cadan
30-08-2010, 12:20 AM
Thử bản lĩnh của Quân bún chút , không ngờ mạnh thiệt hehehe. Lúc thua rồi thấy đối thủ hả hê mà ôm hận . Tí Toi !

Nịnh Quân bún để gỡ gạc quả thua hôm nay đây =)) !!!

Minh Ngọc
30-08-2010, 12:27 AM
Hai đối thủ gần như đã vắt kiệt sức lực, với hình cờ này ai dám nghĩ Điệp thua?:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/29/23/1283098868319072946_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376377496)

Chắc PQD sẽ nhớ hình ảnh này rất, rất lâu. trước đó vài nước nếu anh không nhầm lẫn chơi B2-3?? mà chơi V3/1 thì chắc không có hình này.:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/29/23/12830989911903455764_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376377767)

Minh Ngọc
30-08-2010, 12:39 AM
"Khắc tinh" của Kiên cận:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/29/23/12830984141103008358_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376376370)

Có lẽ bàn này lại là bàn ít "sát khí" nhất ngày hôm nay

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/29/23/12830984071474481401_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376376350)

thanghong
30-08-2010, 07:40 AM
Chân dung nỗi kinh hoàng của QT:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/29/23/12830984171204167690_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376376375)Võ công gì đây???^:)^ :
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/29/23/12830985092061208212_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/376376600)

ĐÀO DUY SỸ thực sự là sát thủ chuyên nghiệp ko còn mang tính thời vụ như nhận định của Trung cả đận nữa,một loạt tên tuổi đã nằm xuống dưới đường kiếm kỳ ảo của anh:
Thịnh con,Chiến ếch,Hưng lùn,Tùng cao..............
Nhưng những nỗ lực của anh chỉ còn là niềm tự hào của Sóc Sơn Đông Anh
trong vòng bán kết khi đồng đội lại chẳng theo kịp anh,dẫn đến
"đường vào trung nguyên ôi băng giá!"
Sỹ giờ là kiếm thủ thách thức những vật cản tới đây có trong Kỳ Hữu 1 ở trận
3-4 không ai còn dám xem thường nữa

Lời bình cho ảnh có tựa đề :"võ công gì đây"

1-Thực chiến : ĐÂY LÀ TRẬN CAO XA BẢO MÃ

2-Bình loạn: Tuyên ...dương ...gối hạc...khoe...ông ...cụ
Chém ...Tá ...Quang trung...ngửa ...ngửa...phèo=D>

HuaNganXuyen
30-08-2010, 09:07 AM
Cuối cùng những người anh em cùng bảng lại có dịp tái ngộ lẫn nhau .Bảng A được óanh giá là siêu tử thần thì đi tranh 3 vs 4 còn nhánh B lại ầm thầm giải quyết lẫn nhau ở trận CK .
@ : Chúc mừng anh Hiệp : anh Hiệp đánh hay quá góp phần đưa QT vào CK của giải

Minh Ngọc
30-08-2010, 09:30 AM
Cuối cùng những người anh em cùng bảng lại có dịp tái ngộ lẫn nhau .Bảng A được óanh giá là siêu tử thần thì đi tranh 3 vs 4 còn nhánh B lại ầm thầm giải quyết lẫn nhau ở trận CK .
@ : Chúc mừng anh Hiệp : anh Hiệp đánh hay quá góp phần đưa QT vào CK của giải

Linh ngầm ám chỉ bảng A kỳ nghệ kém hơn chưa chuẩn lắm đâu. Đội nhì bảng của bảng A cũng làm đội nhất bảng B khốn đốn. trong thể thao lúc nào cũng có may rủi đi theo.

Một phần nữa là bảng A phải tử chiến quá mệt mỏi, trong khi bảng B được lợi thế "dĩ dật đãi lao" mà.

HuaNganXuyen
30-08-2010, 10:12 AM
Linh ngầm ám chỉ bảng A kỳ nghệ kém hơn chưa chuẩn lắm đâu. Đội nhì bảng của bảng A cũng làm đội nhất bảng B khốn đốn. trong thể thao lúc nào cũng có may rủi đi theo.

Một phần nữa là bảng A phải tử chiến quá mệt mỏi, trong khi bảng B được lợi thế "dĩ dật đãi lao" mà.

he he em ko nói kỳ nghệ bảng A kém hơn bảng B đâu anh Trí anh hiểu nhầm ý em rùi b-)

luugu
30-08-2010, 10:24 AM
Nịnh Quân bún để gỡ gạc quả thua hôm nay đây =)) !!!

Thế mới gọi là Tạo thời thế để lộ diện Anh Hùng . :)):)):))

luugu
30-08-2010, 10:31 AM
Linh ngầm ám chỉ bảng A kỳ nghệ kém hơn chưa chuẩn lắm đâu. Đội nhì bảng của bảng A cũng làm đội nhất bảng B khốn đốn. trong thể thao lúc nào cũng có may rủi đi theo.

Một phần nữa là bảng A phải tử chiến quá mệt mỏi, trong khi bảng B được lợi thế "dĩ dật đãi lao" mà.

Vậy nói như Bác thì đội nhì bảng B cũng làm đội nhất bảng A thua Thảm không còn 1 cơ hội cho lượt về ,mà lượt về vẫn toi đấy thôi . Bác nghĩ sao . \:D/ \:D/\:D/ \:D/

Minh Ngọc
30-08-2010, 10:40 AM
Vậy nói như Bác thì đội nhì bảng B cũng làm đội nhất bảng A thua Thảm không còn 1 cơ hội cho lượt về ,mà lượt về vẫn toi đấy thôi . Bác nghĩ sao . \:D/ \:D/\:D/ \:D/

Đúng là thế. Có nghĩa là đội nhất chưa chắc đã thắng. Đội nhì chưa chắc đã thua.
Thậm chí tôi thấy 2 đội nhì bảng cũ hiện lại đang có ưu thế hơn 1 chút. He he, mặc dù tôi vẫn ũng hộ QT.
Trong mấy giải này tôi nhận thấy cứ đội nào chủ quan đánh giá thấp đối thủ đều phải trả giá cả.

Minh Ngọc
30-08-2010, 10:52 AM
Khách quan mà nói, Kỳ hữu 1 vẫn có dàn kỳ thủ mạnh, xứng đáng nhất vòng loại.
Nhưng ở thời điểm này, trừ Hương ngỗng còn đang sung, các tá của kỳ hữu 1 đều thi đấu thực sự hời hợt, chủ quan và rệu rã.
Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ thảm bại trước Sóc Sơn như thất bại trước Yên Hòa.

luugu
30-08-2010, 11:10 AM
Cám ơn Bác nhắc nhở nhé ! Với 2 chiến thắng ở vòng bảng của QT trước yên hòa . Toàn đội QT hiện rất tự tin để làm nốt lần tái ngộ này cho đủ 3 keo (mèo mở mắt) . Đội Yên hòa cũng đang thể hiện rõ ý chi báo thù , đặc biệt là Lãnh đội Vũ Quốc Sơn đang hừng hực khí thế . Và anh sẽ chứng tỏ được mình là người Lãnh đội tài ba nhất tại TLKD vì vậy anh sẽ quyết định tự mình xuất chiến trong trận tới đấy Bác ah . Trận Chung kết này vô cùng quan trọng đối với riêng anh vì đời cầu thủ mấy khi được tham gia trận đỉnh cao như vây đâu nó vô cùng ý nghĩa mà . Còn Thắng thua thì quan trọng gì ! hihihihi !

vuminh999999
30-08-2010, 12:27 PM
Cám ơn Bác nhắc nhở nhé ! Với 2 chiến thắng ở vòng bảng của QT trước yên hòa . Toàn đội QT hiện rất tự tin để làm nốt lần tái ngộ này cho đủ 3 keo (mèo mở mắt) . Đội Yên hòa cũng đang thể hiện rõ ý chi báo thù , đặc biệt là Lãnh đội Vũ Quốc Sơn đang hừng hực khí thế . Và anh sẽ chứng tỏ được mình là người Lãnh đội tài ba nhất tại TLKD vì vậy anh sẽ quyết định tự mình xuất chiến trong trận tới đấy Bác ah . Trận Chung kết này vô cùng quan trọng đối với riêng anh vì đời cầu thủ mấy khi được tham gia trận đỉnh cao như vây đâu nó vô cùng ý nghĩa mà . Còn Thắng thua thì quan trọng gì ! hihihihi !

Luugu giỏi phân tích tâm lý người khác quá nhỉ , đúng là đối với đời kỳ thủ mấy khi được tham gia trận cờ đỉnh cao như vây thật. Với Sơn, một người thật sự đam mê và có lòng với cờ ,đây có lẽ là môt sự lựa chon khó khăn đấy !

Minh Ngọc
30-08-2010, 12:39 PM
Luugu giỏi phân tích tâm lý người khác quá nhỉ , đúng là đối với đời kỳ thủ mấy khi được tham gia trận cờ đỉnh cao như vây thật. Với Sơn, một người thật sự đam mê và có lòng với cờ ,đây có lẽ là môt sự lựa chon khó khăn đấy !

Yên hòa cẩn thận trước chiêu kích tướng này của Lưu Gù.
Tể Tướng Lưu gù có khác.!!! Thâm thúy thật.=))

trasauanhdi
30-08-2010, 02:48 PM
Có lẽ những người chứng kiến trận đánh giữa Phùng Quang Điệp vs Nguyễn Anh Quân từ đầu đến cuối đều biết rõ khi anh Điệp đi WC thì a Điệp đang ưu thế về thời gian và lợi thế ván đánh hơn hẳn so vs a Quân. A Quân đã pepplay tắt đồng hồ và đi WC cùng - mà 2 người lại đi WC ngoài ngõ chứ ko phải WC của quán cờ. Chính vì sự pepplay của a Quân làm a Điệp xúc động khi vào thi đấu nên có phần sai sót nghiêm trọng đã dẫn đến thất bại thảm hại cho đội Sóc Sơn nói chung (và a Điệp nói riêng). Nước cơ bản V/1 a Điệp ko đi mà đi B2-3 dẫn đến thua cuộc, nước đi này cõ lẽ HS Tiểu học cũng ko chấp nhận được...Điệp thua là phải. Chắc là khi thua trận này a Điệp sẽ tích lũy được nhiều... KINH NGHIỆM... cho sau này.

nguyentronglinh
30-08-2010, 03:14 PM
trasauanhdi noi nhu vay la co ham y gi khong
anh điêp chắc thua trận này la vi quá mệt mỏi trươc sự reo dai cua anh quân
đã la kỳ thủ thi du co giỏi đến đâu cũ phai măc sai lầm
cũng như ván đấu của kỳ thủ lưu quang tuyên vs nguyễn thành nam
anh tuyên cung đánh một nước sai lâm ma tôi nghĩ ko bao giơ co thể sảy ra với ky thủ vô cung sắc sảo. bạn nói như vậy rất rễ người ta hiểu lầm răng anh điêp đã ...
va tôi vô cung khâm phục anh A QUÂ đã có một hanh động quá cao thượng.
anh đã dừng đồng hồ lại sau khi anh điêp đi wc mậc du khi anh đang yếu thế hơn.
hơn nũa đó lại la một ván cơ cực kỳ quan trong.
tôi nghĩ tất cả nhưng ngươi ham mê cờ tương như chúng ta nên học nhưng đức tính cao thượng đó của anh QUÂN .

< nếu có gì không phải các bác lượng thứ cho em>

hoanghm
30-08-2010, 03:30 PM
Cám ơn Bác nhắc nhở nhé ! Với 2 chiến thắng ở vòng bảng của QT trước yên hòa . Toàn đội QT hiện rất tự tin để làm nốt lần tái ngộ này cho đủ 3 keo (mèo mở mắt) . Đội Yên hòa cũng đang thể hiện rõ ý chi báo thù , đặc biệt là Lãnh đội Vũ Quốc Sơn đang hừng hực khí thế . Và anh sẽ chứng tỏ được mình là người Lãnh đội tài ba nhất tại TLKD vì vậy anh sẽ quyết định tự mình xuất chiến trong trận tới đấy Bác ah . Trận Chung kết này vô cùng quan trọng đối với riêng anh vì đời cầu thủ mấy khi được tham gia trận đỉnh cao như vây đâu nó vô cùng ý nghĩa mà . Còn Thắng thua thì quan trọng gì ! hihihihi !

Tôi đồng ý với bác luugu, nhưng nếu chiến thuật trong cờ tướng giống như trong bóng đá thì có thể giữa hiệp Sơn sẽ vào thi đấu với điều kiện kết quả đang có lợi cho đội nhà. Lúc đó thì thua quan trọng gi. nhề.

themgaidep
30-08-2010, 03:43 PM
Quân thường thể hiện một tinh thần thi đấu rất ngoan cường, cũng là người có nhiều hành động Faiplay, vòng này khán giả lại kể cho bạn bè kỳ hữu thấy thêm một cử chỉ nữa của Quân. Chúc Quân vào vòng chung kết đánh hai trận cuối cùng đạt kết quả cao nhất.
Phong độ của Quân tại giải đồng đội TLKĐ thật ấn tượng.

anhvu79
30-08-2010, 04:59 PM
Chiến thắng của Quân bún rửa sạch tất cả:
- Sự lo âu của anh Hiệp
- Sự ân hận của anh Tùng, anh Hưng
- Sự căng thẳng, chán nản của Trung cadan
- Phởn chí của anh Tuyên ....
Thật sự anh Điệp thua rất Điệp áp lực quá lớn khiến anh không tìm ra phương án cục ở 1 hình cờ không quá phức tạp + đối thủ Quân bún quá lì lợm nên anh chọn phương án bỏ khó tìm dễ = cách ăn sĩ. Nước cờ tạo điều kiện cho Quân bún phản công giải quyết trận đấu.
Giá lúc đó có Trung cadan ở đó chắc vỡ quán mất, nhìn cảnh anh thì thào với Trang tơ thấy tội quá

anhvu79
30-08-2010, 05:13 PM
Yên Hòa sau khi bổ sung lão tướng Đúc thật sự nguy hiểm bởi LVT khi nằm ở bàn tá QT không có đối thủ xứng tầm.
Trận chung kết chắc sẽ quyết định ở 2 bàn tá còn lại vì TTN sau 2 trận với PQH đã thể hiện khả năng thủ hòa với người được đánh giá cao hơn.
Sau 2 trận thua không biết anh Gấu sẽ đối mặt với áp lực như thế nào?
Để giải quyết những bài toán trên không biết lãnh đội Trung cadan có đối sách gì??
Các anh hãy quên đi 2 trận thắng trước Yên Hòa ở vòng bảng vì 2 trận đó họ không có đội hình toàn diện như hiện nay với sự có mặt của bác Đúc và Long cận ngày càng nguy hiểm.
Hi vọng 2 tá còn lại của QT có được sự tỉnh táo, chính xác & may mắn của anh Hiệp, sự lì lợm của Quân bún để đi đến thành công cuối cùng.
Chúc các anh thành công

tranbinh
30-08-2010, 05:45 PM
Hà Nội mùa thu năm 2210, lúc này tôi ngập đầu vì công việc chuẩn bị lễ mừng thủ đô Thăng Long Hà Nội tròn 1200 tuổi thì có điện thoại đường dài của giáo sư Trần, một người bạn thân công tác tại Viện Hà Nội học thông báo: “Tôi vừa gửi cho ông một tài liệu mà tôi mới sưu tầm được, ông nghiên cứu và cho ý kiến, theo thiển ý của tôi là rất đáng để xem”. Tôi liên bật máy thấy là một bản chữ chép tay được viết trên một tờ giấy đã ngả màu theo thời gian có vẻn vẹn 28 chữ, với lời tựa ở trên “Lư giang hoài cổ”, nguyên văn như sau:


Voi ngựa ngốn ngang xương trắng xương
Pháo xe chất đống ở ven đường
Những kẻ thư hùng năm xưa ấy
Mà nay lưu lạc ở muôn phương.


Thì ra là một bài cổ thi diễn tả một nỗi nhớ nhung ai đó, man mác nỗi buồn hoài niệm, bài thơ nói về cuộc thư hùng nào đó với rất nhiều điều phải bàn cãi xem xét. Ông bạn tôi đã gạch dưới và đặt mấy dấu hỏi dưới các từ Voi , Ngựa ,xương trắng , Ông còn đặc biệt khoanh tròn vào hai chữ ở dòng chữ nhỏ : “Tặng các kì hữu” . Hai chữ kì hữu cũng làm tôi đặc biệt lưu tâm bởi phải hiểu như thế nào đây ?, bèn vội tra Từ điển Việt cổ thì được kết quả khá bất ngờ . Kì – kì cọ khi tắm rửa . Hữu - bạn bè . Ra vậy đây là một bài cổ thi dành tặng cho những người bạn khi đi tắm ?? chắc là những năm đầu thế kỷ 21 người Hà Nội cổ rất coi trọng việc vệ sinh thân thể nên mới có Hội những người hay tắm chăng ?? . Nghĩ đi nghĩ lại cũng không xong vì đi tắm ai lại mang voi ngựa ,xe pháo đầy đường , xương trắng hay là phải hiến tế voi ngựa trước lúc tắm ? lại con thư hùng nữa ? người tắm lâu nhất là thắng trận ư ? Sắp xếp lại các dữ liệu thấy không thuyết phục cho lắm, chợt lóe lên một ý , lệnh cho máy cập nhật chữ đồng âm của chữ kì, thì ra có một chữ kì khác nữa với chữ y dài, nghĩa là cờ. Xem xét thấy các quân cờ có viết chữ tượng hình như voi ngựa xe pháo, các nước đi của các quân này mới biết đây là một môn thể thao dùng sức nghĩ của bản thân người chơi rất thịnh hành ở Hà Nội những năm đó. Lại may mắn tìm được một bài viết chi tiết về một trận đấu ở Lư Giang hồi đó nay đăng tải lên đây như một minh chứng đây là một môn thể thao trí tuệ đáng được phục hồi và phát triển, ngõ hầu giúp lớp thanh niên bây giờ phát triển tư duy độc lập không phụ thuộc vào máy móc.


“ Lư Giang canh dần năm tháng Thân ngày Tuất…
Lại nói về sau lần 13 sứ quân luận kiếm, anh hào tản mát bốn phương xưng hùng xưng bá “Thủy xà lãng lý” Lư Hương đoạt ngôi minh chủ nhưng nhân tâm bất phục không ai là không muốn soán ngôi đoạt chức, nhưng ai nấy đều phúc mỏng lực yếu đành chia nhau cát cứ mỗi vùng, ai nấy đều đao to búa lớn huynh đệ tương tàn, loạn lạc ong ve nổi lên khắp nơi. Quần hùng sau khi tàn sát lẫn nhau thì còn nổi lên bốn thế lực lớn chia nhau cát cứ. Một là Sóc Sơn địa đàng của Trần Công Công, hùng cứ một vùng tả ngạn Đà Giang. Hai là Yên Ba- Hòa Lạc của trưởng lão Tuyết Sơn vô ảnh cát cứ tại Tô Giang. Ba là Quang Trung kỳ khách của Bạch diện thư sinh Trung_cadan. Bốn là Kỳ Hữu lữ quán của Bang chủ Vô Thiên cát cứ tại Hoàng Mai động. Trong đó thuận lợi nhất phải nói đến Quang Trung kỳ khách cát cứ tại Lư Giang thế đất long chầu hổ phục, lưng dựa vào Gò mặt hướng ra sông, thiên thời địa lợi nhân tài vật lực sung túc, ngựa xe như nước cũng đáng để các sứ quân nhòm ngó thôn tính. Vì chiếm được Lư Giang là đặt được một bước chân vào Trung Nguyên. Và một ngày lành trong tháng Trần Công Công họp với các tướng sĩ ở Trần Gia Trang bàn kế thảo phạt Lư Giang. Sau khi bàn bạc phân phó cắt cử , các tướng theo bốn lộ bí mật xuất phát, xuất kỳ bất ý, hạ trại cách Lư Giang vài dặm rồi gửi chiến thư hẹn ngày phân tài cao thấp. Nhận được hung tin, Bạch diện thư sinh lập tức thân hành áp trại thám thính. Thấy bốn lộ binh mã của đối phương đội ngũ tề chỉnh lập trại theo thế liên hoàn. Sẵn sàng ứng cứu lẫn nhau. Lại biết được các hổ tướng dưới trướng Trần Công không phải người phàm, trung quân có Xích Cước đại tiên Phùng Quang Điệp, gia tướng có Duy Sĩ kiếm khách, Khiếm thính Đại vương Văn Vịnh, đặc biệt còn có Vạn lý tự hành Lưu Quang Tuyên thuận đao hay kiếm biến ảo khôn lường trong lòng dấy lên một cảm giác bất an vội quay về họp bàn mưu sĩ.tìm cách đối phó . Nhận thấy đối phương lập trại liên hoàn chỉ cần phá được một trại ắt chiếm thượng phong làm chủ chiến trường , lại thấy mãnh tướng Vạn lý tự hành Lưu quang Tuyên tuy võ công thượng thừa nhưng tính tình nóng nẩy , hỷ nộ bất thường , hành vi khó đoán bèn âm thầm phong cho Thần ngang Quân Bún làm tướng tiên phong , Tam tiếu tiêu dao Lê mạnh Hiệp đoạn hậu đánh cướp lương thảo của Sóc Sơn địa đàng , hai trại còn lại giao cho Lưu Gù sứ quân và Tây vực Hưng Vietel đảm nhận .
Nói đến Vạn lý tự hành Lưu quang Tuyên thì đất Lư Giang không xa lạ gì , trước đây thường hay qua lại nên thuộc đường , thông thổ , ân oán giang hồ khắp nơi không biết có bao kẻ táng mạng vong thân dưới tay . Hung danh đến nỗi cả vùng Lư Giang rộng lớn là vậy mà trẻ khóc mang Lưu ra dọa tức thì mồm im mắt nhắm không dám thở mạnh hiệu nghiệm vô cùng . Lần này được mang trọng trách vận lương tiếp ứng không dám lơ là lập tức tìm nơi hạ trại, củ soát tỉ mỉ , cắt lính tuần canh . Bản thân thì ngày luyện võ công đêm ôm binh pháp cảm thấy tự tin nhiều lúc vỗ án ngâm nga “ Nợ nước chưa đền đầu đã bạc , Vẫn còn luyện kiếm dưới trăng tà” ngâm xong lấy làm mãn ý thống khoái vô cùng chỉ mong ra trận lập công đầu.
Tam tiếu tiêu dao Lê mạnh Hiệp cũng là một mãnh tướng , luyện Nội gia quyền đã tới mức hỏa hầu thần thu nội liễm chuyên dĩ nhu chế cưong lấy nhàn thắng mỏi , mỗi lúc ra tay đều điểm nụ cười lãng lý phiêu diêu , đòn thế khi nhanh khi chậm lưu thủy hành vân chiêu nào chiêu ấy cũng tràn ngập sát khí . Trận chiến giữa hai mãnh tướng này không thể khômg xem , bách tính Lư Giang dù sợ đao kiếm vô tình vẫn đầy người chật đất náo nhiệt muôn phần
Đến lúc lâm trận trống trận dền vang , quân đi rợp đất đích thân Trần Công và Ca _dan áp trận thúc trống trợ oai khẩu chiến một hồi… Lưu đai hiệp sau khi quan sát thấy bụi mù bốc lên trước mặt , tiếng quân reo ngựa hý rung trời biết địch nhân kéo đến vội lược trận dặn dò thủ hạ lần cuối rồi vổ mạnh vào bàn tọa một cái thi triển khinh công phóng lên cây cổ tùng quan sát …M8.9 ..quần hùng và thủ hạ chỉ thấy Y nhô lên hụp xuống một cái mà đã phi thân lên ngọn cây không khỏi lắc đầu lè lưỡi thán phục. Tam tiếu tiêu dao ra trước trận tiền không hề bấn loạn lại thấy rừng cây tả trận đối phương chim chóc bay lên tán loạn biết có phục binh bèn rút ra một lá cờ lệnh phe phẩy lập tức một đội kỳ binh tiến lên B7.1 . Biết đối phương có ý phòng bị không muốn tốc chiến họ Lưu đẩy đoàn xe lương thăm dò X9.1 ai dè Tam tiếu vẫn dửng dưng như không M2.3 cờ lệnh song phưong liên tục thay đổi V3.5, X1.1 ,X9-6 , M8.7, B7.1, X1-4 , X4.5 , X4.3 đến đúng lúc này pháo lệnh bỗng nổ vang cửa trận đã mở , lại thấy họ Lê đứng trước trận tiền tay quạt tay tẩu ung dung tự tại nhìn Lưu đại hiệp mà cười , cả đời chinh chiến mà họ Lưu bỗng dựng tóc gáy vì thấy Y cười mà không phải là cười hay nói đúng hơn là chỉ có cơ mặt của Y cười mà thôi còn miệng mắt Y không hề cười chút nào cả , biệt danh tam tiếu là sau ba lần cười sẽ ra tay họ Lưu vội vàng đảo bộ P8-7 ngưng thần đề phòng .Họ Lê vẫn cười thay vì động thủ tả thủ cho vào trong bọc lấy ra một hoàn tobacco ném vào tẩu thuốc búng chỉ một cái tức thì hoa lửa bắn vào mồi thuốc bình thản ém khí rít vào một hơi rồi đột ngột bắn ra một làn khói xanh phóng thẳng vào huyệt nghing hương họ Lưu .. B3.1..đúng là minh thương dễ tránh ám tiễn khó lường . Quần hùng chấn động bởi đây là công phu Khẩu tiễn đã thất truyền từ lâu không hiểu họ Lê được cao nhân nào chỉ điểm … . Giật mình Lưu dại hiệp quát to Vô sỉ.. ngươi dám dùng công phu bàng môn tà đạo đối phó với lão phu , rồi bế khí hoành đao phạt ngang một nhát P7.3 quần hùng thấy ngay Tam tiếu đã kích tướng thành công vì đà đao của họ Lưu vốn xuất phát ngạnh công khi phát ra khó bề thu lại , quả nhiên Tam tiếu cười lớn , lần này Y cười thật sự : Nhà ngươi trúng kế của ta rồi nói đoạn lật tay điểm một chỉ vào huyệt lao công ở giửa lòng bàn tay họ Lưu V3.1 nên nhớ đây là tử huyệt không thể không đỡ Lưu lật đật trầm eo đảo bộ thoát khỏi P7.1 Tam tiếu theo sát như hình với bóng nhập nội hữu thủ xuất chiêu “ Tiên nữ hái bông” X4/1 Lưu thấy hổ khẩu như bị xé toạc đao rơi xuống đất loạng choạng lùi lại mấy trựợng xuất hạn đầm đìa . Họ Lưu tuy bị hạ phong nhưng hùng tâm tràn trề , lại bị nội thương quá nặng , khí huyết lộn đảo được Trần Công Công búng cho một hoàn “ Hoạt huyết dưỡng não” nhưng công lực không khôi phục lại được chiến ý dần tắt gắng gượng chống đỡ thêm mấy chục chiêu nữa mới chịu quy hàng không hổ danh là Vạn lý tự hành Lưu quang Tuyên

trung_cadan
30-08-2010, 05:53 PM
Vừa hay vừa mê vừa buồn cười , cái liều hoạt huyết dưỡng não chắc phải đáng giá đến 500 lượng , hi hi !!!

luugu
30-08-2010, 06:08 PM
Qua hay ! Kham phuc qua . hehehe

trantuanngoc
30-08-2010, 07:11 PM
Có thể nói quần hùng đang háo hức chờ đợi Trung kết Thăng Long võ lâm 2010, Yên Hòa và Quang Trung hai đại môn phái của võ lâm Hà Thành đã băng băng tiến vào chung kết trong khi đó cuộc chiến tranh 3 ,4 giữa bang phái kỳ hữu và liên quân Sóc Sơn Đông Anh cũng rấthấp dẫn
Truớc trận đấu quyết định lần này đề nghị anh em Luyện tập cao độ để dành cho Quang Trung những món quà bất ngờ ,
Tôi chỉ muốn nói với anh em Yên Hòa một câu ,chỉ cần bang phái chúng ta thi đấu đúng thực lực thì chắc chắn chiếc cúp sẽ là của Yên Hòa LẠI VIỆT TRƯỜNG NUMBERONE ,YÊN HÒA Tiến Lên và Vô Địch

strawberry
30-08-2010, 09:25 PM
Hà Nội mùa thu năm 2210, lúc này tôi ngập đầu vì công việc chuẩn bị lễ mừng thủ đô Thăng Long Hà Nội tròn 1200 tuổi thì có điện thoại đường dài của giáo sư Trần, một người bạn thân công tác tại Viện Hà Nội học thông báo: “Tôi vừa gửi cho ông một tài liệu mà tôi mới sưu tầm được, ông nghiên cứu và cho ý kiến, theo thiển ý của tôi là rất đáng để xem”. Tôi liên bật máy thấy là một bản chữ chép tay được viết trên một tờ giấy đã ngả màu theo thời gian có vẻn vẹn 28 chữ, với lời tựa ở trên “Lư giang hoài cổ”, nguyên văn như sau:


Voi ngựa ngốn ngang xương trắng xương
Pháo xe chất đống ở ven đường
Những kẻ thư hùng năm xưa ấy
Mà nay lưu lạc ở muôn phương.


Thì ra là một bài cổ thi diễn tả một nỗi nhớ nhung ai đó, man mác nỗi buồn hoài niệm, bài thơ nói về cuộc thư hùng nào đó với rất nhiều điều phải bàn cãi xem xét. Ông bạn tôi đã gạch dưới và đặt mấy dấu hỏi dưới các từ Voi , Ngựa ,xương trắng , Ông còn đặc biệt khoanh tròn vào hai chữ ở dòng chữ nhỏ : “Tặng các kì hữu” . Hai chữ kì hữu cũng làm tôi đặc biệt lưu tâm bởi phải hiểu như thế nào đây ?, bèn vội tra Từ điển Việt cổ thì được kết quả khá bất ngờ . Kì – kì cọ khi tắm rửa . Hữu - bạn bè . Ra vậy đây là một bài cổ thi dành tặng cho những người bạn khi đi tắm ?? chắc là những năm đầu thế kỷ 21 người Hà Nội cổ rất coi trọng việc vệ sinh thân thể nên mới có Hội những người hay tắm chăng ?? . Nghĩ đi nghĩ lại cũng không xong vì đi tắm ai lại mang voi ngựa ,xe pháo đầy đường , xương trắng hay là phải hiến tế voi ngựa trước lúc tắm ? lại con thư hùng nữa ? người tắm lâu nhất là thắng trận ư ? Sắp xếp lại các dữ liệu thấy không thuyết phục cho lắm, chợt lóe lên một ý , lệnh cho máy cập nhật chữ đồng âm của chữ kì, thì ra có một chữ kì khác nữa với chữ y dài, nghĩa là cờ. Xem xét thấy các quân cờ có viết chữ tượng hình như voi ngựa xe pháo, các nước đi của các quân này mới biết đây là một môn thể thao dùng sức nghĩ của bản thân người chơi rất thịnh hành ở Hà Nội những năm đó. Lại may mắn tìm được một bài viết chi tiết về một trận đấu ở Lư Giang hồi đó nay đăng tải lên đây như một minh chứng đây là một môn thể thao trí tuệ đáng được phục hồi và phát triển, ngõ hầu giúp lớp thanh niên bây giờ phát triển tư duy độc lập không phụ thuộc vào máy móc.


“ Lư Giang canh dần năm tháng Thân ngày Tuất…
Lại nói về sau lần 13 sứ quân luận kiếm, anh hào tản mát bốn phương xưng hùng xưng bá “Thủy xà lãng lý” Lư Hương đoạt ngôi minh chủ nhưng nhân tâm bất phục không ai là không muốn soán ngôi đoạt chức, nhưng ai nấy đều phúc mỏng lực yếu đành chia nhau cát cứ mỗi vùng, ai nấy đều đao to búa lớn huynh đệ tương tàn, loạn lạc ong ve nổi lên khắp nơi. Quần hùng sau khi tàn sát lẫn nhau thì còn nổi lên bốn thế lực lớn chia nhau cát cứ. Một là Sóc Sơn địa đàng của Trần Công Công, hùng cứ một vùng tả ngạn Đà Giang. Hai là Yên Ba- Hòa Lạc của trưởng lão Tuyết Sơn vô ảnh cát cứ tại Tô Giang. Ba là Quang Trung kỳ khách của Bạch diện thư sinh Trung_cadan. Bốn là Kỳ Hữu lữ quán của Bang chủ Vô Thiên cát cứ tại Hoàng Mai động. Trong đó thuận lợi nhất phải nói đến Quang Trung kỳ khách cát cứ tại Lư Giang thế đất long chầu hổ phục, lưng dựa vào Gò mặt hướng ra sông, thiên thời địa lợi nhân tài vật lực sung túc, ngựa xe như nước cũng đáng để các sứ quân nhòm ngó thôn tính. Vì chiếm được Lư Giang là đặt được một bước chân vào Trung Nguyên. Và một ngày lành trong tháng Trần Công Công họp với các tướng sĩ ở Trần Gia Trang bàn kế thảo phạt Lư Giang. Sau khi bàn bạc phân phó cắt cử , các tướng theo bốn lộ bí mật xuất phát, xuất kỳ bất ý, hạ trại cách Lư Giang vài dặm rồi gửi chiến thư hẹn ngày phân tài cao thấp. Nhận được hung tin, Bạch diện thư sinh lập tức thân hành áp trại thám thính. Thấy bốn lộ binh mã của đối phương đội ngũ tề chỉnh lập trại theo thế liên hoàn. Sẵn sàng ứng cứu lẫn nhau. Lại biết được các hổ tướng dưới trướng Trần Công không phải người phàm, trung quân có Xích Cước đại tiên Phùng Quang Điệp, gia tướng có Duy Sĩ kiếm khách, Khiếm thính Đại vương Văn Vịnh, đặc biệt còn có Vạn lý tự hành Lưu Quang Tuyên thuận đao hay kiếm biến ảo khôn lường trong lòng dấy lên một cảm giác bất an vội quay về họp bàn mưu sĩ.tìm cách đối phó . Nhận thấy đối phương lập trại liên hoàn chỉ cần phá được một trại ắt chiếm thượng phong làm chủ chiến trường , lại thấy mãnh tướng Vạn lý tự hành Lưu quang Tuyên tuy võ công thượng thừa nhưng tính tình nóng nẩy , hỷ nộ bất thường , hành vi khó đoán bèn âm thầm phong cho Thần ngang Quân Bún làm tướng tiên phong , Tam tiếu tiêu dao Lê mạnh Hiệp đoạn hậu đánh cướp lương thảo của Sóc Sơn địa đàng , hai trại còn lại giao cho Lưu Gù sứ quân và Tây vực Hưng Vietel đảm nhận .
Nói đến Vạn lý tự hành Lưu quang Tuyên thì đất Lư Giang không xa lạ gì , trước đây thường hay qua lại nên thuộc đường , thông thổ , ân oán giang hồ khắp nơi không biết có bao kẻ táng mạng vong thân dưới tay . Hung danh đến nỗi cả vùng Lư Giang rộng lớn là vậy mà trẻ khóc mang Lưu ra dọa tức thì mồm im mắt nhắm không dám thở mạnh hiệu nghiệm vô cùng . Lần này được mang trọng trách vận lương tiếp ứng không dám lơ là lập tức tìm nơi hạ trại, củ soát tỉ mỉ , cắt lính tuần canh . Bản thân thì ngày luyện võ công đêm ôm binh pháp cảm thấy tự tin nhiều lúc vỗ án ngâm nga “ Nợ nước chưa đền đầu đã bạc , Vẫn còn luyện kiếm dưới trăng tà” ngâm xong lấy làm mãn ý thống khoái vô cùng chỉ mong ra trận lập công đầu.
Tam tiếu tiêu dao Lê mạnh Hiệp cũng là một mãnh tướng , luyện Nội gia quyền đã tới mức hỏa hầu thần thu nội liễm chuyên dĩ nhu chế cưong lấy nhàn thắng mỏi , mỗi lúc ra tay đều điểm nụ cười lãng lý phiêu diêu , đòn thế khi nhanh khi chậm lưu thủy hành vân chiêu nào chiêu ấy cũng tràn ngập sát khí . Trận chiến giữa hai mãnh tướng này không thể khômg xem , bách tính Lư Giang dù sợ đao kiếm vô tình vẫn đầy người chật đất náo nhiệt muôn phần
Đến lúc lâm trận trống trận dền vang , quân đi rợp đất đích thân Trần Công và Ca _dan áp trận thúc trống trợ oai khẩu chiến một hồi… Lưu đai hiệp sau khi quan sát thấy bụi mù bốc lên trước mặt , tiếng quân reo ngựa hý rung trời biết địch nhân kéo đến vội lược trận dặn dò thủ hạ lần cuối rồi vổ mạnh vào bàn tọa một cái thi triển khinh công phóng lên cây cổ tùng quan sát …M8.9 ..quần hùng và thủ hạ chỉ thấy y nhô lên hụp xuống một cái mà đã phi thân lên ngọn cây không khỏi lắc đầu lè lưỡi thán phục. Tam tiếu tiêu dao ra trước trận tiền không hề bấn loạn lại thấy rừng cây tả trận đối phương chim chóc bay lên tán loạn biết có phục bimh bèn rút ra một lá cờ lệnh phe phẩy lập tức một đội kỳ binh tiến lên B7.1 . Biết đối phương có ý phòng bị không muốn tốc chiến họ Lưu đẩy đoàn xe lương thăm dò X9.1 ai dè Tam tiếu vẫn dửng dưng như không M2.3 cờ lệnh song phưong liên tục thay đổi V3.5, X1.1 ,X9-6 , M8.7, B7.1, X1-4 , X4.5 , X4.3 đến đúng lúc này pháo lệnh bỗng nổ vang cửa trận đã mở , lại thấy họ Lê đứng trước trận tiền tay quạt tay tẩu ung dung tự tại nhìn Lưu đại hiệp mà cười , cả đời chinh chiến mà họ Lưu bỗng dựng tóc gáy vì thấy Y cười mà không phải là cười hay nói đúng hơn là chỉ có cơ mặt của Y cười mà thôi còn miệng mắt Y không hề cười chút nào cả , biệt danh tam tiếu là sau ba lần cười sẽ ra tay họ Lưu vội vàng đảo bộ P8-7 ngưng thần đề phòng .Họ Lê vẫn cười thay vì động thủ tả thủ cho vào trong bọc lấy ra một hoàn tobacco ném vào tẩu thuốc búng chỉ một cái tức thì hoa lửa bắn vào mồi thuốc bình thản ém khí rít vào một hơi rồi đột ngột bắn ra một làn khói xanh phóng thẳng vào huyệt nghing hương họ Lưu .. B3.1..đúng là minh thương dễ tránh ám tiễn khó lường . Quần hùng chấn động bởi đây là công phu Khẩu tiễn đã thất truyền từ lâu không hiểu họ Lê được cao nhân nào chỉ điểm … . Giật mình Lưu dại hiệp quát to Vô sỉ.. ngươi dám dùng công phu bàng môn tà đạo đối phó với lão phu , rồi bế khí hoành đao phạt ngang một nhát P7.3 quần hùng thấy ngay Tam tiếu đã kích tướng thành công vì đà đao của họ Lưu vốn xuất phát ngạnh công khi phát ra khó bề thu lại , quả nhiên Tam tiếu cười lớn , lần này Y cười thật sự : Nhà ngươi trúng kế của ta rồi nói đoạn lật tay điểm một chỉ vào huyệt lao công ở giửa lòng bàm tay họ Lưu V3.1 nên nhớ đây là tử huyệt không thể không đỡ Lưu lật đật trầm eo đảo bộ thoát khỏi P7.1 Tam tiếu theo sát như hình với bóng nhập nội hữu thủ xuất chiêu “ Tiên nữ hái bông” X4/1 Lưu thấy hổ khẩu như bị xé toạc đao rơi xuống đất loạng choạng lùi lại mấy trựợng xuất hạn đầm đìa . Họ Lưu tuy bị hạ phong nhưng hùng tâm tràn trề , lại bị nội thương quá nặng , khí huyết lộn đảo tuy được Trần Công Công búng cho một hoàn “ Hoạt huyết dưỡng não” nhưng công lực không khôi phục lại được chiến ý dần tắt gắng gượng chống đỡ thêm mấy chục chiêu nữa mới chịu quy hàng không hổ danh là Vạn lý tự hành Lưu quang Tuyên
Chị Tranbinh viết hay quá!!! :-bd :-bd. Thán phục tài năng :x. Em thích mấy chiêu "tiên nữ hái bông", rồi thì "hoàn tobacco" với "hoạt huyết dưỡng não"...toàn những cái tên vừa độc vừa buồn cười ;))
Còn chiêu khinh công bay lên cây cổ tùng M8.9 thì đậm chất tượng hình. Cứ tưởng tượng cái dáng đứng trụ 1 chân, tay giơ lên trán, mắt đăm chiêu nhìn về xa xa của Tôn Ngộ Không ý :))

hoanghm
30-08-2010, 10:23 PM
thật bất công cho kỳ hữu 1 và sóc sơn

Trong tất cả cuộc chơi. không có gì là bất công cả.

themgaidep
30-08-2010, 11:38 PM
Bái phục Tranbinh cô nương nghìn triệu lần lũy thừa n lần!!!!! Đọc xong mà Themgaidep mồm há hốc, mắt chữ O, sau đó cười ngặt nghẽo, nước mắt tuôn như suối.

TSVA
30-08-2010, 11:52 PM
Cám ơn Bác nhắc nhở nhé ! Với 2 chiến thắng ở vòng bảng của QT trước yên hòa . Toàn đội QT hiện rất tự tin để làm nốt lần tái ngộ này cho đủ 3 keo (mèo mở mắt) . Đội Yên hòa cũng đang thể hiện rõ ý chi báo thù , đặc biệt là Lãnh đội Vũ Quốc Sơn đang hừng hực khí thế . Và anh sẽ chứng tỏ được mình là người Lãnh đội tài ba nhất tại TLKD vì vậy anh sẽ quyết định tự mình xuất chiến trong trận tới đấy Bác ah . Trận Chung kết này vô cùng quan trọng đối với riêng anh vì đời cầu thủ mấy khi được tham gia trận đỉnh cao như vây đâu nó vô cùng ý nghĩa mà . Còn Thắng thua thì quan trọng gì ! hihihihi !


Thể theo nguyện vọng của cac fan hâm mộ, đặn biệt là sự kêu gọi nhiệt tình của Kích tướng Luugu, trận chung kết này nhiều khả năng tôi sẽ ra trận, dẫn dắt Yên Hòa-A&A Toàn Cầu để chống lại thế lực Quang Trung hùng mạnh. Thứ nhất, là để thỏa mãn đam mê chơi cờ. Thứ nhì, là để đòi lại món nợ ăn không một Mã ở vòng bảng.

Mục đích của Yên Hòa-A&A Toàn Cầu chỉ là lọt vào bốn đội mạnh nhất nên khi đã đạt được mục tiêu chúng tôi chơi với tâm lý hoàn toàn thoải mái trước Kỳ Hữu 1. Bốc thăm đi Hậu ở lượt đi, chúng tôi đặt mục tiêu thủ hòa nhưng trong một ngày không đẹp trời thì các kiêu binh của Kỳ Hữu 1 lại lăn đùng ra chết nên chúng tôi không có cách nào khác là đành phải chiến thắng với tỷ số không tưởng (7-1). Chiến thắng có phần may mắn nhưng không phủ nhận sự nỗ lực, quyết tâm của các thành viên trong đội.

Lượt về với lợi thế đi Tiên mà chỉ cần có 2 điểm nhưng cả đội đã chơi đôi công với dàn sao băng của Kỳ Hữu 1 và đã một lần nữa lại giành chiến thắng huy hoàng (6-2). Một thành tích mà chưa có đội nào làm được trước Kỳ Hữu 1. Chúc mừng chiến thắng của Yên Hòa-A&A Toàn Cầu và thành thật chia buồn với bang chủ Vô Thiên. Anh đã rất nỗ lực thi đấu và động viên anh em nhưng có lẽ năm nay lại không phải năm của Kỳ Hữu. Mong anh luôn có sức khỏe tốt, dành nhiều thời gian hơn để củng cố lực lượng và gặp nhiều may mắn ở các giải tiếp theo!

Quay về với đối thủ đầy duyên nợ Quang Trung. Việc thua cả lượt đi và lượt về ở vòng bảng với đội hình chưa phải là mạnh nhất khiến anh em Yên Hòa-A&A Toàn Cầu tâm chưa phục, mà khẩu thì càng không. Gặp lại Quang Trung ở trận chung kết là cơ hội tốt để Yên Hòa-A&A Toàn Cầu trả nợ ở vòng bảng và cũng là cơ hội để Quang Trung chứng tỏ rằng họ mới là nhà vô địch thực sự. Đây quả thật là một trận đấu rất hay, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho hai đội.

Qua hơn 4 tháng chinh chiến gian khổ tại Cúp TLKD, đội quân Yên Hòa-A&A Toàn Cầu bắt đầu ổn định, trưởng thành và thiện chiến hơn. Với lực lượng hiện tại thì đội chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm lên điều bất ngờ trước Quang Trung. Tuy nhiên, chiến thắng khá dễ dàng ở vòng bán kết đã khiến các thành viên trong đội đã có tâm lý chủ quan. Tất cả đều đang nghĩ chức vô địch đã trong tầm tay. Một vài anh em trong đội đã tranh cãi nhau về mức chia thưởng của giải nhất (Rất giống trường hợp của một đội trước trận bán kết). Đây mới là điều đáng sợ! Mong anh em trong đội hãy trở lại mặt đất để thấy được lực lượng đáng sợ của Quang Trung dưới đây.

Quang Trung với lực lượng gồm rất nhiều hảo thủ, thi đấu đồng đều và có tinh thần đồng đội rất cao. Trừ trận buông đao với Kỳ Hữu 2 khi đã hoàn thành mục tiêu Nhất bảng thì họ đã toàn thắng tất cả các trận. Quả là một phong độ tuyệt vời! Ở bàn Tướng, Nguyễn Anh Quân đang dẫn đầu cùng với Phạm Quốc Hương nhờ khả năng thi đấu rất bền bỉ; còn ở bàn Tá thì Lê Mạnh Hiệp cũng đang tranh vị trí nhì với Lưu Quang Tuyên với phong độ rất cao bằng những chiến thắng liên tiếp. Lại Việt Trường giờ gặp anh cũng không dám mơ đến chiến thắng. 2 Cận tướng khác là Phạm Thanh Tùng và Lê Quang Hưng cũng đã chém rơi đầu không biết bao nhiêu hảo thủ trên bước đường 2 anh phiêu qua. Ngoài ra, Quang Trung còn có một sát thủ ẩn mặt là Đặng Hữu Trang. Khi cần anh cũng có thể lao ra chém tá, thâm chí cả tướng.

Quang Trung thực sự mạnh. Theo cá nhân tôi đánh giá họ là đội mạnh nhất tại giải TLKD năm nay. Nhiều người bảo Kỳ Hữu 1 là mạnh nhất nhưng nếu nhìn lại thì Kỳ Hữu 1 đâu có phải là vô địch tuyệt đối ở bảng A. Kỳ Hữu 1 giành vị trí nhất bảng A với điểm số kém hơn Quang Trung ở bảng B. Và họ không thể vượt qua Sóc Sơn-Đông Anh ở cả lượt đi lẫn lượt về (1 thua, 1 hòa). Bảng A được đánh giá là bảng tử thần vì có rất nhiều đội có trình độ ngang tầm nhau. Nếu Thanh Xuân bổ sung ngay chiến tướng ngay từ đầu thì cục diện bảng nay còn hấp dẫn hơn nữa. Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đâu phải là yếu mà đã lật đổ được Quang Trung lần nào đâu? Do vậy, Quang Trung mới là đội đẳng cấp nhất.

Tuy nhiên, lực lượng này cũng không hẳn đã mạnh hơn đội hình năm ngoái của Quang Trung. Điều thay đổi lớn của đội Quang Trung năm nay là lãnh đội Trung_cadan đã lôi được thần may mắn Lê Mạnh Hiệp từ cựu vô địch Thanh Xuân về thi đấu. Hình như cứ anh này ở đâu thì đội đó vô địch! Nếu năm nay Quang Trung mà vô địch với Lê Mạnh Hiệp thì chắc chắn Yên Hòa sẽ mua kỳ thủ này vào năm tới bằng mọi giá. Quang Trung thực sự là khó bị đánh bại với lực lượng kể trên nhưng Yên Hòa-A&A Toàn Cầu cũng sẽ quyết tâm làm lên lịch sử.

Cuộc chiến sẽ bắt đầu vào 15h00 thứ 7 tuần này tại TLKD quán. Mời các bạn đón xem.

luugu
31-08-2010, 12:14 AM
Thể theo nguyện vọng của cac fan hâm mộ, đặn biệt là sự kêu gọi nhiệt tình của Kích tướng Luugu, trận chung kết này nhiều khả năng tôi sẽ ra trận, dẫn dắt Yên Hòa-A&A Toàn Cầu để chống lại thế lực Quang Trung hùng mạnh. Thứ nhất, là để thỏa mãn đam mê chơi cờ. Thứ nhì, là để đòi lại món nợ ăn không một Mã ở vòng bảng.





TVSA nếu không chơi trận cờ đỉnh cao chung kết này là quá phí . Phong độ đang lên hôm nay đả bại Tiểu Quỷ Phí mạnh Cường ván cờ hay thiệt . Làm ta vô cùng khâm phục ! Nếu ván nào cũng như vậy thử hỏi ai dám coi thường nữa đây .
Nói thật nhé muốn chơi một trận cờ đỉnh cao không phải ai cũng được vinh dự đó kể cả chấp nhận mất học phí bao nhiêu đi nữa . Giống như có những người bỏ tiền ra để được chơi A1 , A2 toàn quốc mà còn chẳng được . Vậy mà mình có cơ hội tội gì không chơi nhể .
Còn về thực lực 2 đội QT và Yên hòa-A&A Toàn Cầu có thể nói là ngang nhau thôi . Các bạn đã trực tiếp loại cả Kỳ hữu 1 và 2 . Điều mà các đội khác Ko dám mơ rồi còn gì . Thật ra Quang Trung và Yên Hòa vào Chung kết là hoàn toàn xứng đáng . Quang Trung các kỳ thủ đều là nghiệp dư thua cũng chẳng sao . Còn Yên hòa Toàn dân chuyên nghiệp Hàng Đại Tướng và Lão Tướng nghe ai mà chẳng khiếp .

thanlonggiaochu9
31-08-2010, 08:39 AM
a Minh Ngoc viet bai thien vi cho Ky Huu qua! Can cu vao dau ma a bao ky thu Le Linh Ngoc nhanh chong gianh uu the??????????? Phai chang la tu ket qua thuc te? De nghi a dung dua ra nhung y kien qua thien ve chu quan nhu vay.

ttdongda
31-08-2010, 02:12 PM
Chị Tranbinh viết hay quá!!! :-bd :-bd. Thán phục tài năng :x. Em thích mấy chiêu "tiên nữ hái bông", rồi thì "hoàn tobacco" với "hoạt huyết dưỡng não"...toàn những cái tên vừa độc vừa buồn cười ;))
Còn chiêu khinh công bay lên cây cổ tùng M8.9 thì đậm chất tượng hình. Cứ tưởng tượng cái dáng đứng trụ 1 chân, tay giơ lên trán, mắt đăm chiêu nhìn về xa xa của Tôn Ngộ Không ý :))

Hay quá ,mình thích cái tên Khiếm thính Đại vương Văn Vịnh hơn .... vừa lịch sự vừa đúng người . Còn chiêu vỗ bàn tọa một cái thì hết sảy.>:)>:)>:)

trung_cadan
31-08-2010, 03:28 PM
TSVA bình luận hay quá , he he !!!

CHúc thành công trong ván đấu tối nay !!!

truycantot
31-08-2010, 05:45 PM
Nguyễn Hoàng Kiên 0-2 Dương Văn Đúc :

FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 18"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H2+3 4. H8+7 R9.8
5. R1+1 E3+5 6. C8.9 C2+4
7. P5+1 C8.9 8. R1.4 R8+6
9. R4+2 C2.7 10. E3+1 P7+1
11. R9.8 H7+8 12. R4+5 H8+6
13. H3+5 C7.6 14. R4.3 P7.8
15. R8+8 A4+5 16. H7+8 R1.4
17. C5.4 C6+3 18. H5-3 H6+7
19. C9.3 R8.6 20. A6+5 C6.3
21. C3-1 C9+4 22. H8-7 C9-1
23. R8-8 C9.5 24. K5.4 C5.6
25. R8.7 R6+1 26. K4.5 R6.9
27. H7+5 C6.5 }END

Tuoi da cao. Nhung suc co van uy luc. Thanh cong cua Yen Hoa co su gop cong lon cua Lao Tuong Duc. Ben bi, tham lang va chien dau khong met moi la noi co cua ong. Chuc ong suc khoe de dem chien thang cho Yen Hoa

chieuhet
01-09-2010, 09:47 AM
Bái phục Tranbinh cô nương nghìn triệu lần lũy thừa n lần!!!!! Đọc xong mà Themgaidep mồm há hốc, mắt chữ O, sau đó cười ngặt nghẽo, nước mắt tuôn như suối.

Còn mình đọc xong cứ nghĩ đến lại buồn cười , vợ nghi quá hỏi dồn vui gì mà cười ?? thế có đen ko 8-}8-}8-} ngưỡng mộ quá... trước kia có lần mình " chỉ bảo" cho tranbinh viết lách , tranbinh nghe rất chăm chú , mình cứ tưởng ...mình hay ??? .. giờ nghĩ lại ngượng quá :-<:-<:-<

anhvu79
01-09-2010, 11:30 AM
Anh luugu không thể khích tướng được đâu. Đơn giản vì ai cũng thấy khi thi đấu với các đội khác sự có mặt của LVT và TSVA là đảm bảo cho Yên Hòa 1 trận thắng (người duy nhất thủ hòa với LVT là chúm chím đại sư) và 1 thua (hoặc hòa). Nhìn Yên Hòa thi đấu vòng bảng khi chưa có bác Đúc, chiến thắng toàn phụ thuộc vào phong độ của Long #:-s (điển hình là trận gặp CLB Anh em).
Có bác Đúc, Yên Hòa giống Inter có thêm Sneijder, Long cận được trả về vị trí sở trường là cái đuôi của đội, không còn áp lực khi thi đấu nên lối chơi của anh sắc nét hơn nhiều. Có thể nói khi có bác Đúc, Yên Hòa thêm 1 mà được 2 vì loại được hậu vệ ít khi lên tham gia tấn công nhưng lại hay đốt lưới nhà, người mà mọi người đều biết là ai;)).
Chiến thuật của Yên Hòa giờ thật đơn giản:
- Ngọc gặp cao thủ thì kèm chặt, thủ hòa.
- Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Trường đối mặt với hàng thủ u20 của các CLB thì như hổ giữa bầy dê. Sự có mặt của anh đảm bảo một bàn thắng cho Yên Hòa.
- Lão tướng Đúc với kinh nghiệm và duyên ghi bàn của mình đã ghi những bàn thắng quan trọng trước những đối thủ cứng cựa như đại tướng nước Tầu Liễu Thăng hay Giáo chủ Vô Thiên Kiên cận. Đối thủ duy nhất bác bị thủng lưới là Trang tơ của ... Quang trung.
- Long cận với sự có mặt của bác Đúc được trả về vị trí "tự do" của mình, thủ hòa cũng tốt, lao lên tham gia ghi bàn càng tốt mà để thủng lưới cũng chẳng sao vì sai lầm của mình sẽ được đồng đội khắc phục. Giải tỏa được áp lực, anh ghi bàn liên tục và trở thành mũi nhọn đáng gờm của Yên Hòa.
Dù rất hâm mộ Quang Trung nhưng thời điểm hiện tại, toàn bộ đội hình chính của Yên Hòa đang có điểm rơi phong độ rất tốt còn Quang Trung ngoài Quân bún và anh Hiệp 2 bàn tá còn lại rất đáng ngại bởi:
- Sự không ổn định của anh Tùng: căn bệnh cố hữu đang bay cao tự dưng lao xuống nhưng đây là thương hiệu của anh rồi, bắt anh đánh cẩn thận, chắc chắn quá anh sẽ không còn là anh nữa, sẽ chẳng còn những nước đi sắc sảo để cứu những cú xuống hố vô duyên.
- Sự xuống phong độ của anh Hưng: chuyên môn và tâm lý thi đấu của anh đang có vấn đề qua 2 lượt đấu bán kết. Gặp anh Sỹ thì nhầm cuộc, gặp anh Tuyên thì cương trong thế trận đối phương chủ động đá hòa. Vẫn biết anh muốn kết thúc trận đấu sớm để giải toả áp lực cho Quân bún và chuộc lỗi trong trận đấu lượt đi. Nhìn cảnh anh xông vào yêu cầu Vịnh ký biên bản trận thua anh Tùng mới thấy hết tâm trạng muốn đóng góp điều gì đó cho đội ntn. Khi Quân bún quyết định hồi ngựa bắt cục anh Điệp anh mới thở phào bởi trận đó Quân bún thua anh là người có lỗi lớn nhất trong thất bại của đội. Vào chung kết với Yên Hòa anh phải sử dụng sở trường của mình là lối chơi chắc chắn, điềm tĩnh vì Trang "tơ" dù sao vẫn ở dạng tiềm năng, trận đấu lớn ntn cần kinh nghiệm và đẳng cấp hơn phong độ.
Sau cùng xin đưa ra dự đoán:
Với phong độ hiện tại của 2 đội, tỷ lệ là Yên Hòa 60 và Quang Trung 40
Nếu Yên Hòa có sự tham gia của TSVA với tư cách thành viên thi đấu chính thức ngay từ đầu thì phải thay đổi tỉ lệ ngay:
- Thay Ngọc nổ: tỷ lệ còn 40 60
- Thay LVT: tỷ lệ còn 30 70 (và có thể thấp hơn)
- Thay bác Đúc: như LVT luôn
- Thay Long cận: tỷ lệ còn 45 55
P/s: QUANG TRUNG VÔ ĐỊCH >:)

trung_cadan
01-09-2010, 12:45 PM
anhvu79 bình luận hay quá , Quang Trung tự biết mình cửa dưới nhưng quyết tâm dồn toàn đội hình lao lên chiến thắng !!!

anhvu79
01-09-2010, 01:01 PM
anhvu79 bình luận hay quá , Quang Trung tự biết mình cửa dưới nhưng quyết tâm dồn toàn đội hình lao lên chiến thắng !!!

Đừng có dồn anh ơi, lãnh đội mà làm thế thì chẳng khác gì anh Sơn xông vào thi đấu cả.
Cần nhất mọi người phát huy sức mạnh của cá nhân làm nên chiến thắng của toàn đội. Ước gì Quang Trung ai cũng có sự lì lợm của Quân bún, sự tự tin của anh Hiệp thì với trình độ của các anh có thể làm được điều kì diệu trước Chelsea Yên Hòa.
Nhân danh 1 người hâm mộ anh Gấu và đội Quang Trung, đề nghị Trung cadan tăng tiền phạt trận thua lượt về với Sóc Sơn của anh Tùng gấp 2 và của anh Hưng lên gấp 3 để các anh ý "có chút gì để nhớ" trước trận chung kết này :D
Linh cảm của riêng tôi trận chung kết này sẽ có trận đối đầu của bác Đúc & anh Hiệp 2 "phúc tướng" của 2 đội và kết quả trận đấu này cũng là kết quả chung cuộc

themgaidep
01-09-2010, 01:33 PM
Lão Hiệp óanh trận này chắc sẽ là trận rất đáng nhớ trong nhiều năm chinh phạt hàng "Tá" đây, nếu sau trận này mà Quang Trung vô địch thì phí chuyển nhượng của Hiệp cận ít nhất phải ngang bằng tiền AC Milan mua Ibrahimmovic của Barca!!!!:-L:-L:-L (tất nhiên nếu có người muốn mua!)

gau_con_hni
01-09-2010, 01:37 PM
Đừng có dồn anh ơi, lãnh đội mà làm thế thì chẳng khác gì anh Sơn xông vào thi đấu cả.
Cần nhất mọi người phát huy sức mạnh của cá nhân làm nên chiến thắng của toàn đội. Ước gì Quang Trung ai cũng có sự lì lợm của Quân bún, sự tự tin của anh Hiệp thì với trình độ của các anh có thể làm được điều kì diệu trước Chelsea Yên Hòa.
Nhân danh 1 người hâm mộ anh Gấu và đội Quang Trung, đề nghị Trung cadan tăng tiền phạt trận thua lượt về với Sóc Sơn của anh Tùng gấp 2 và của anh Hưng lên gấp 3 để các anh ý "có chút gì để nhớ" trước trận chung kết này :D
Linh cảm của riêng tôi trận chung kết này sẽ có trận đối đầu của bác Đúc & anh Hiệp 2 "phúc tướng" của 2 đội và kết quả trận đấu này cũng là kết quả chung cuộc

Cám ơn anhvu79 đã động viên và ủng hộ Quang Trung, với tinh thần đồng đội đoàn kết cùng với sự quyết tâm của từng thành viên trong đội, QT sẽ thi đấu hết mình để giành lấy chiến thắng :x

luugu
01-09-2010, 03:14 PM
Nói vậy cho vui thôi . Các bạn đừng hiểu nhầm . TVSA là người rất đam mê và có khát vọng trong cờ tướng cũng như inter Lân của kỳ hữu đó . Tôi đùa thôi mà đời nào TVSA lại vào chơi trận chung kết này chứ . nếu TVSA có vào thì trận CK không còn hấp dẫn nữa nếu QT có thắng cũng chẳng xứng đáng gì , còn thua thì ôi thôi . CHán! Nói vậy TVSA đừng giận nhé . Mình muốn lấy không khí cho vui thôi mà .hihihi. Bởi vì tôi thấy TVSA là người vui tính nên trêu chút coi thôi . Chứ bản thân tôi và toàn đội QT cũng muốn chơi một trận sinh tử này rồi . Trận đấu này chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều cảm xúc , không thể xơ sểnh như trận gặp sóc sơn lượt về .

HuaNganXuyen
01-09-2010, 04:32 PM
Chưa óanh CK mà " phi đao " của đôi bên ném ầm ầm thế này ;)) . Công nhận 1 điều rằng năm nay anh Hiệp phát huy ghê gớm sức mạnh trong nhiều thời khắc quan trọng và đóng góp lớn đưa Quang Trung đi sâu . Tiếc quá lão mà có mặt trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay cùng Thanh Xuân thì giờ có lẽ .... Vụ đầu tư này của SMod Trung này đáng đồng tiền bát gạo quá .

trantuanngoc
01-09-2010, 05:46 PM
Anh Em Yên Hòa yên tâm, có Trần Tuấn Ngọc chắc chắn sẽ vô địch ,muốn nói lại với anh em Quang Trung trận này Toàn đội Yên Hòa sẽ dùng phong cách tấn công và vùi dập Quang Trung ngay tại thánh địa Samfobried của chelsea JohnTerry Trần Tuấn NGọc, Lampard Lại Việt Truờng , drobba Dương Văn Đúc và essien Dương Văn Long luôn sẵn sàng dành cho Quang Trung những món quà bất ngờ
Chỉ thị của ông chủ Tuyết Sơn Vô Ảnh là phải tấn công thật mạnh và dành chiến thắng
một trăm trận thắng ở vòng ngoài không bằng một trận thắng ở chung kết

luugu
01-09-2010, 11:32 PM
Anh Em Yên Hòa yên tâm, có Trần Tuấn Ngọc chắc chắn sẽ vô địch ,muốn nói lại với anh em Quang Trung trận này Toàn đội Yên Hòa sẽ dùng phong cách tấn công và vùi dập Quang Trung ngay tại thánh địa Samfobried của chelsea JohnTerry Trần Tuấn NGọc, Lampard Lại Việt Truờng , drobba Dương Văn Đúc và essien Dương Văn Long luôn sẵn sàng dành cho Quang Trung những món quà bất ngờ
Chỉ thị của ông chủ Tuyết Sơn Vô Ảnh là phải tấn công thật mạnh và dành chiến thắng
một trăm trận thắng ở vòng ngoài không bằng một trận thắng ở chung kết



Khẩu khí ghê nhỉ? :)) :)) :)) :))

Minh Ngọc
02-09-2010, 12:07 AM
Tôi cũng rất ấn tượng với anh Đúc. Lần đầu gặp anh là trong giải Vô Địch Hà Nội năm 1993 tại Vân Hồ. Lúc bấy giờ anh còn trẻ và phong độ lắm. Ván đấu đó là 1 kỷ niệm vui khi ván cờ không khác gì trận cờ thế. Cả hai đều mặt đỏ tưng bừng và mồ hôi mồ kê nhễ nhại (Không phải do rượu bia đâu nhá.)

luugu
02-09-2010, 11:01 PM
Suýt nữa ông thành tội đồ rồi còn gì.Không có QUÂN BÚN thì trung_cadan chẳng nhảy lên ấy chứ.Ngồi đấy mà bốc phét.Bún ơi! Em là (*)

Ai mạo danh nhỉ? nghe giọng điệu không phải anh mình .Nói Trung cadan nhảy lên là không hiểu gì về Quang Trung rồi . \:D/ (:| (:| (:| :-| :-| [-X [-X

trung_cadan
02-09-2010, 11:04 PM
Mạo danh chắc chắn , mong đồng chí đó tự hiểu là Trung đã biết bạn là ai , xóa bài đi bạn nhé !!!

anhvu79
03-09-2010, 08:57 AM
Lúc Quân bún giành chiến thắng trước anh Điệp nếu có Trung cadan ở đó chắc mấy cái loa phường như Công lủ sẽ được biết đến dàn loa của Rock Metal #-o

cuongpy123
03-09-2010, 09:29 PM
Các anh em cho tại hạ biết ngày trận chung kết đồng đội lượt đi chơi vào lúc mấy giờ để còn bố trí thời gian đi cổ động

Minh Ngọc
03-09-2010, 09:43 PM
Nghe "Tây đồn" là 15g chiều thứ 7 (4/9) lượt đi và 14g chủ nhật (5/9) lượt về chú ạ.!

Fansifan
03-09-2010, 10:24 PM
Hà Nội mùa thu năm 2210, lúc này tôi ngập đầu vì công việc chuẩn bị lễ mừng thủ đô Thăng Long Hà Nội tròn 1200 tuổi thì có điện thoại đường dài của giáo sư Trần, một người bạn thân công tác tại Viện Hà Nội học thông báo: “Tôi vừa gửi cho ông một tài liệu mà tôi mới sưu tầm được, ông nghiên cứu và cho ý kiến, theo thiển ý của tôi là rất đáng để xem”. Tôi liên bật máy thấy là một bản chữ chép tay được viết trên một tờ giấy đã ngả màu theo thời gian có vẻn vẹn 28 chữ, với lời tựa ở trên “Lư giang hoài cổ”, nguyên văn như sau:


Voi ngựa ngốn ngang xương trắng xương
Pháo xe chất đống ở ven đường
Những kẻ thư hùng năm xưa ấy
Mà nay lưu lạc ở muôn phương.


Thì ra là một bài cổ thi diễn tả một nỗi nhớ nhung ai đó, man mác nỗi buồn hoài niệm, bài thơ nói về cuộc thư hùng nào đó với rất nhiều điều phải bàn cãi xem xét.

Thần ngang Quân Bún làm tướng tiên phong , Tam tiếu tiêu dao Lê mạnh Hiệp đoạn hậu đánh cướp lương thảo của Sóc Sơn địa đàng , hai trại còn lại giao cho Lưu Gù sứ quân và Tây vực Hưng Vietel đảm nhận .

Tranbinh Ghê thật mở đầu chương bằng bản Cổ thi ,tương lai biến thành quá khứ ,rồi cái mùa thu năm ấy biến thành hiện tại .Không gian , thời gian mờ ảo như nhìn qua cửa kính một sớm sương mù .Tôi mê nhất cái chi tiết cho Thần ngang Quân bún đi cướp lương ,ông này đi đâu cũng kè kè mang theo lương thực đến độ giang hồ phải phong tặng biệt danh Quân bún ,đủ biết tấm lòng của ông coi trọng việc ấy cỡ nào .Điều ông đi cướp lương chính là nét nhìn xa trông rộng của bậc chủ soái .Ông và đại hiệp tủm tỉm gì đó chuyên đi cướp lương người khác ,vậy thì lương của hai ông ắt đề phòng chặt chẽ dễ gì ai cướp được .Tôi cho là Bạch Diện thư sinh ngày thường ắt nghiên ngẫm Tam Quốc kĩ càng .Chợt nhớ chi tiết
Chu Du bàn với Khổng Minh đi cướp lương Tào Tháo .Khổng Minh cười hô hố bảo rằng -Tháo chuyên đi cướp lương người khác ắt lương hắn phải đề phòng cẩn mật ,ai mà cướp được bỏ ngay cái ý tưởng đó đi ông ơi
Trận chiến hứa hẹn còn nhiều gay cấn ,tuy nhiên bài Cổ thi mở đầu quá buồn
Những kẻ thư hùng năm xưa ấy
Mà nay lưu lạc ở muôn phương.
Các danh tướng đôi ba chục năm nữa đọc lại không khỏi sa lệ hic hic

trantuanngoc
03-09-2010, 11:38 PM
Yên Hòa vô địch