PDA

View Full Version : Cuội



Fansifan
07-09-2010, 12:27 PM
Những ngày như hôm nay, tôi lại nhớ một nhân vật mà tôi rất yêu từ khi còn bé.

Nhân vật này mang đủ mọi tiếng xấu, nhưng bị ghét thì hình như không bao nhiêu. Ðó là người đàn ông có tên là Cuội. Ông ta là người Việt Nam, không phải như những nhân vật mà cả người Trung Hoa cũng như chúng ta cùng có chung trong các cổ tích, như Ngưu Lang, như Hậu Nghệ...

Tên ông không thể viết được bằng chữ Hán, thì làm sao ông là người phương Bắc được. Gia thế của ông rất mù mờ. Có khi cổ tích nói rằng ông mồ côi cha mẹ, được chú mang về nuôi và bị đối xử không ra gì vì cái tật nói dối không thể chừa được của ông.

Nhưng theo những dị bản khác của cổ tích, hay trong một đoạn ca dao, ông Cuội có mẹ, có cha đầy đủ. Cha ông thì cắt cỏ trên đồi. Mẹ ông oai hơn, cưỡi ngựa đi mời quan viên. Cuội thảnh thơi để trâu ăn lúa, hoảng sợ thì cũng chỉ gọi cha ời ời, không một nỗ lực chạy ra ngăn mấy con trâu không cho ăn lúa, mà chỉ tiếp tục ngồi ở gốc cây đa. Cuội quả có hay nói dối, nhưng là một người có lòng nhân. Lấy được thuốc tiên thì cũng chỉ để mang về cứu người. Có vợ thì chiều vợ hết lòng, vợ hay đái bậy cũng không la mắng gì, chỉ căn dặn đừng đái vào gốc cây thuốc quí vì cây sẽ bay mất. Ðến lúc vợ cứ nhắm gốc cây mà đái, thì Cuội cũng chỉ biết bám vào rễ cây bay lên cung trăng ở với thỏ ngọc và cóc. Thỉnh thoảng chị Hằng ghé qua âu yếm một cái là sướng gần chết.

Cuội cũng là một trường hợp mà cái tên của ông trở thành một danh từ chung, để gọi những người hay nói dối, và một tĩnh từ để nói về cái tính hay nói dối ấy của ông. Cuội được đưa vào thành ngữ "nói dối như Cuội"; hay "nó Cuội lắm"; hay "Cuội đất" để chỉ người hay... Cuội như trong một bài phú:"phường Cuội đất bán ruộng chung thiên hạ".

Cuội nói dối nhưng toàn những điều vô hại. Nói Cuội xạo thì đúng hơn. Những câu xạo không hề có chủ đích hại người. Nói khoác cùng nghĩa với nói phét, nghĩa là nói xạo, để tạo cho người nói một tư thế tốt đẹp hơn, cao hơn, oai hơn. Nói dóc đồng nghĩa với nói xạo, cũng là một lối nói vô hại. Nói bịa cũng như thế.

Cuội không nói dối để hại người. Ông Chiêu Hổ bị Hồ Xuân Hương bóng gió gọi là Cuội khi không giữ lời hứa cho vay tiền.

Như vậy, Cuội không phải là người đáng ghét. Nhưng có đôi lần, Cuội bị nhắc đến, không được nhẹ nhàng cho lắm: "thằng Cuội già".

Trong cách đề cập này, Cuội không hề được bất cứ một sự nể nang tôn trọng nào. Ðã cao niên, lớn tuổi, đã già, mà vẫn bị gọi là "thằng". Nhạc sĩ Lê Thương có thể không quá khinh ghét nhân vật Cuội, nhưng vì những đòi hỏi của lời ca, của những câu 4 chữ, và để vần với "trắng ngà" nên phải cho Cuội... già đi một số năm. Tuy vậy, chữ "thằng" có cần thiết hay không?

Cuội được đối xử tử tế hơn, không bị gọi là "thằng" trong một bài hát khác. Cuội được gọi bằng "chú".

Nếu thế thì ai trong chúng ta lại chẳng có vài ba lần đóng vai Cuội xuất sắc. Và có phải vì thế mà tôi yêu nhân vật này hay không? Và cũng có phải vì thế mà những người phụ nữ cũng yêu... Cuội chăng? Nếu không được nhiều người yêu quí như thế, làm sao còn... Cuội được cho đến ngày nay?

tranbinh
07-09-2010, 03:24 PM
Tranbinh nhớ có lần nghe được bài hát có lời như thế này ko biết Bác fansi có thuộc ko ?
Trăng treo sáng ngời ,trăng trên đỉnh trời... nhủ đàn con trai ....nhủ đàn con gái ra ngồi ngắm trăng... ra xem chú cuội ngồi gốc cây đa ...để trâu... ăn lúa... gọi cha... ời ời
lời bài hất rất hay nhưng tranbinh ko thuộc hết Bác fansi giúp cho. thans nhiù

Fansifan
07-09-2010, 04:11 PM
Bài hạt gợi lên một thuở thanh bình như trong cổ tích ,sao TB biết bài này ? kiến văn ghê nhỉ !Lời của nhạc sĩ Phạm Duy ngầm ví mình là Cuội khi tán tỉnh nữ ca sĩ Thái Hằng (khi chưa là vợ ông )
Trăng soi sáng ngời
Treo trên biển trời
Tình ơi
Một đàn con trai
Rủ đàn con gái
Ra ngồi nhìn trăng
Ra nghe chú cuội
Ngồi gốc cây đa
Cuội ơi
Ðể trâu ăn lúa
Gọi cha ời ời

Ta yêu cô Hằng
Ðêm xưa xuống trần
Nàng ơi
Nàng về dương gian
Tìm người nuôi nấng
Cung đàn Hằng Nga
Xin đôi cánh vàng
Mượn chiếu mây non
Cuội ơi
Cuội theo ánh sáng
Cuội lên cung vắng
Cuội không về làng


Ánh trăng vàng bên người đẹp yêu chồng
Khúc nghê thường quên đường về dương gian
Ánh trăng vàng kìa là ánh trăng vàng
Ðời dương thế có người trong đêm tối
Chờ sao chiếu mối tình của Hằng Nga
Ðời đời mọc trăng tơ sáng loáng


Trăng soi tóc thề
Ðưa trai gái về
Tình ơi
Nửa đường thôn quê
Gặp đàn em bé
Hát vè một câu
Câu thơ chú cuội
Mà lấy tiên nga
Cuội ơi
Ðể Trâu ăn lúa
Ngồi trên lưng gió
Tình yêu mặn mà.

PhiHuong
08-09-2010, 01:53 AM
Ông bạn Fasifan này thật là người văn chương quảng bác ! lại có tài xét đoán rất tinh vi, văn phong nhã nhặn, khéo léo.

Fansifan
08-09-2010, 04:41 AM
Bác nói quá em ngượng ,em chỉ có cái tài bắt chước thôi ,với lại chơi với bạn bè lúc nào cũng thich làm nhì cho tình nó bền bác ạ

nhachoaloiviet
09-09-2010, 10:39 AM
Bác fansifan chắc cũng trung tuổi rồi phải không? Bác ở Hn hay TP.???

Fansifan
09-09-2010, 10:51 AM
Bác fansifan chắc cũng trung tuổi rồi phải không? Bác ở Hn hay TP.???

trung thì nói làm gì ,tớ đã gần đất xa trời rồi hic hic

Fansifan
09-09-2010, 11:00 AM
@ nhachoa nơi tớ ở buồn hiu à nó là Xứ Thâm Trầm ,Hà nội là nơi tớ mơ ước được sống
Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
Ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi
Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ
Liễu mềm nhủ gió gây thơ thấu chăng lòng khách bơ vơ



Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi,
Nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng guốc reo vui
Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi
Nhớ về người những đêm rơi
Nhắn theo ngàn cánh chim trời

Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xưa,
Mắt buồn lồng những đêm mưa,
Não nùng mây gió đong đưa


Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua,
mái trường phượng vĩ dâng hoa
dáng chiều ủ bóng tiên nga.

Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê,
tóc thề thả gió lê thê, cứ tin ngày ấy anh về

nhachoaloiviet
09-09-2010, 11:17 AM
Bác đã lên chức Trưởng Lão rồi sao! Thảo nảo kiến thức bác rộng quá. Mà Xứ Thâm Trầm là xứ nào em không hiểu đâu. Em tưởng bác ở Hn thì chiều nay em lên mong được tiếp kiến bác

Fansifan
09-09-2010, 12:34 PM
Bác đã lên chức Trưởng Lão rồi sao! Thảo nảo kiến thức bác rộng quá. Mà Xứ Thâm Trầm là xứ nào em không hiểu đâu. Em tưởng bác ở Hn thì chiều nay em lên mong được tiếp kiến bác

nhachoa tình cảm quá ,khi nào có dịp mình nhất đinh sẽ thăm bạn bè .Kiến thức chỉ là xương xẩu người xưa bỏ lại cho mình nhai thôi nhachoa à ,hồn nhiên chất phác mới là đệ nhất anh hùng ,càng ít chữ sống càng rực rỡ ,tâm tư trống không đi thẳng vào dòng đời

nhachoaloiviet
09-09-2010, 12:47 PM
nhachoa tình cảm quá ,khi nào có dịp mình nhất đinh sẽ thăm bạn bè .Kiến thức chỉ là xương xẩu người xưa bỏ lại cho mình nhai thôi nhachoa à ,hồn nhiên chất phác mới là đệ nhất anh hùng ,càng ít chữ sống càng rực rỡ ,tâm tư trống không đi thẳng vào dòng đời

Bác nói quá lời rồi. Người có kiến thức là người không uổng công sinh ra dưới vòm trời. Trước hết là như vậy.
Thứ 2: Xương xẩu xí quách nhiều khi quý hơn thịt thăn thịt nạc.Nhất là khi ta cầm chén.
Có kiến thức mà không tỏ ra mình là thằng nhiều chữ,biết dùng cái mình biết làm điều có ích đấy mới là những bậc em kính trọng.Còn loại người đọc đến lòi pha để gắn mác trí thức,ngoài sách vở ra thì chả biết đến cái gì,coi thường những tần lớp bình dân,xa rời quần chúng đó là loại small people.
Hồn nhiên chất phác quả thực đáng quý bác nhỉ. Sinh Như Hạ Hoa,Tử Như Lạc Hoa. Cuộc đời như vậy là thành công rồi bác công hận không

Fansifan
09-09-2010, 12:51 PM
@ Quá chịu rồi ,mà sao nhachoa con trẻ mà cứ phảng phất Lão Trang ,lạ thật đấy

nhachoaloiviet
09-09-2010, 01:01 PM
Vì Lão Trang lạc quan,tiến bộ lại hơi lãng tử một chút. Em thì nói thật đọc sách Tàu không nhiều,hay lẫn lộn .Nhưng em thích cái quan niệm nho quân tử nho tiểu nhân của Gia Cát . Biết vận dụng kiến thức chung tạo nên bản sắc riêng của mình,không nên cực đoan về một vấn đề gì cả,cũng không thành kiến vùi dập. Em có tính là khi số đông đang "tổng sỉ vả" một ai đó thì em hay tìm cách bào chữa cho họ.
Mà bác chả nói bác quê ở đâu gì cả. Cho em biết được không?

Fansifan
09-09-2010, 01:27 PM
@ nhachoa Thôi thì mình nói vậy ,mình người Bắc ,có thời gian sống trong Nam ,hiện nay mình ở thành phố Chicago Bang Illinois .rất ít người Việt sinh sống đây vì mùa đông lạnh lắm .Đa số là Da trắng ,đời sống rất lạnh lùng ,ít ai quan tâm đến ai nên mình gọi nó là Xứ Thâm Trầm .Công việc mình hay phải đi xuyên bang nên cũng đỡ buồn ,chứ mà sống mãi ở đây chắc thành tượng đá .Báo cáo vậy ok chưa ?

nhachoaloiviet
09-09-2010, 01:31 PM
Tưởng gì người nhà em cũng ở Chicago-Ill. Thế khoảng bao lâu bác về VN chơi 1 lần vậy. Ah hôm nào có câu hỏi gì về tiếng Anh khó thì em hỏi bác được không?

Fansifan
09-09-2010, 01:47 PM
@ nhachoa hihi mình dốt lắm ,tuy nhiên nếu bí thì mình sẽ đi hỏi người giỏi ,không sao hết mà

6789
09-09-2010, 01:53 PM
bác Fan có quen bít người nhà AL capone không vậy..hehehe..thế mà bọn em đoán bác khoảng 4 sọi..hắc miêu bác còn "sài" được không ạ..hehe..sr nếu bác thấy em thô lỗ?

Fansifan
09-09-2010, 02:12 PM
bác Fan có quen bít người nhà AL capone không vậy..hehehe..thế mà bọn em đoán bác khoảng 4 sọi..hắc miêu bác còn "sài" được không ạ..hehe..sr nếu bác thấy em thô lỗ?

hehe đoán không sai lắm đâu ,hắc miêu không xài được thì đời còn sống làm gì nữa ,bác không thô lỗ bạn bè bất kể lớn nhỏ phải thành thật với nhau chứ ,giữ ý thì còn mẹ gì là vui sướng nữa hehe

Fansifan
09-09-2010, 02:19 PM
@6789 nhiều khi cũng muốn nói về các phụ nữ Nam Mỹ quá nhưng sợ bị mắng lại thôi ,tớ có thời gian lưu lạc các xứ Nam Mỹ Mexico ,Columbia , Venzuela ,Hắc miêu đó ghê lắm nhe hihi

PhiHuong
09-09-2010, 02:21 PM
Bác đã lên chức Trưởng Lão rồi sao! Thảo nảo kiến thức bác rộng quá. Mà Xứ Thâm Trầm là xứ nào em không hiểu đâu. Em tưởng bác ở Hn thì chiều nay em lên mong được tiếp kiến bác

Tôi rất thích xem những bài viết của nhachoa và culu, nó cứ hay hay thế nào ấy !. hihi

Fansifan
09-09-2010, 08:17 PM
@ Mình di qua cái xó vắng vắng như ...các anh em hải phòng ơi.... nói chuyên được không nói đây người ta cười chết

Fansifan
09-09-2010, 08:37 PM
@ 6789 phụ nữ Nam mỹ đẹp nhất là từ độ tuổi 15 tới 25 ,cũng có nhiều người tóc đen nhưng tóc vàng là nhiều ,hồi mình mới học mấy năm đầu ở college có quen mấy em mexico
thật là hạnh phúc mùa hè về quê bố mẹ các em ở Monterey thích vô cùng ,nơi đó all year spring mùa xuân quanh năm ,phong cảnh rực rỡ vô cùng

Fansifan
09-09-2010, 10:11 PM
@6789 thôi để mình chui vào cái xó lái xe vi vút nhé ,nơi đó vắng ít người biết hihi