PDA

View Full Version : May mắn đoạt giải nhất cờ tướng hội thao cựu chiến binh quận 3



Truong_TienSinh
10-09-2010, 11:54 AM
Thứ Năm (9/9/2010) mình thật là may mắn đoạt giải nhất môn cờ tướng giải phong trào hội thao cựu chiến binh quận 3. Phải công nhận là mình rất may mắn vì nếu không thì vòng bán kết đã để thua rồi và chỉ còn tranh ngôi 3,4. Giải này gồm 32 kỳ thủ đánh theo thể thức loại trực tiếp, đánh 1 ván duy nhất, bốc thăm đi tiên nên rất dễ bị loại sớm, không như đánh hệ Thụy Sỹ. Mình thật xui khi bốc thăm cả 5 ván đều bị đi Hậu, hihi. Mình đã vượt qua 5 cửa "chém" chết 5 “Tướng” và đoạt ngôi vô địch một cách đầy vất vả. Phải công nhận các bác CCB đánh cờ quá hay, đánh kín như bưng không dễ xơi chút nào, hihi.

Ấn tượng nhất là trận bán kết với 1 bác CCB, bác này đánh cao vô cùng. Khai cuộc, trung cuộc ép cờ mình dã man luôn, mình nghĩ là sẽ thua vì thế cờ yếu quá. Nhưng thật may mắn mình đã rình một nước khá ác khiến bác này thua trận. Chắc bị chi phối về thời gian nên bác này không nhìn ra chiêu này, nếu không mình thua chắc, hihi (Thời gian lúc đó mình còn 12 phút, bác này còn 7 phút thì phải)

Sau đây là hình ảnh minh họa ván cờ đó:

http://farm5.static.flickr.com/4111/4975395535_034c899804.jpg
Hình 1

- Hình 1: Đến đây mình định đi mã 8 tấn 9 ăn tốt nhưng nghĩ lại đi như thế thì đơn giản quá với lại không thể chống cự được 3 tốt của đối phương. Do đó mình quyết định đi nước khác là mã 8.7 với hy vọng mong manh là đối phương đi sai lầm rơi vào bẫy giăng sẵn, hihi.


http://farm5.static.flickr.com/4113/4975395569_e622943361.jpg
Hình 2
- Sau khi mình đi mã 8.7, đối phương đi xe 6 bình 5 (Hình 2). Có lẽ do bị chi phối thời gian, đồng thời đối phương cứ lo giữ nước mình vào pháo đầu hăm bí cờ và một mặt muốn bắt chết tốt đầu của mình. Thấy đối phương đã đi như mình tính nên không suy nghĩ mà nhanh chóng đi pháo 6 bình 9 ăn tốt (Hình 3).

http://farm5.static.flickr.com/4085/4975395599_e55ed6635e.jpg
Hình 3

- Sau khi đi nước này xong, đối phương thay đổi sắc mặt và chống cự vài nước nữa rồi đồng ý thua cuộc để chấp nhận tranh ngôi 3, 4 và cuối cùng cũng giành hạng 3 (vì cờ bác này cao lắm). Mình tiếp tục tiến đến trận chung kết và phải giải quyết 2 ván đấu mới giành thắng lợi (Ván đầu mình đi hậu, mỗi bên 25 phút và 2 bên đồng ý hòa, ván 2 mình đi tiên, mỗi bên 15 phút và mình đã thắng rất rất nhanh chóng do bác kia khai cuộc sơ ý để mất mã).

Như vậy là mình đoạt giải Nhất cờ tướng CCB quận 3 sẽ nhận giải thưởng vào chiều nay (10/09/2010) vào lúc bế mạc hội thao. Theo kế hoạch thì mình sẽ được ghi tên tham gia vào hội thao CCB thành phố tổ chức trong thời gian sắp tới.

Vài thông tin về giải cờ để mọi tham khảo cũng như báo cáo thành tích của mình, hihi. Ah, một thông tin thú vị nữa là trọng tài chính của giải đấu là bạn Tâm (ldtk) hihi.

Chúc vui vẻ và may mắn!

Thanks

PhiHuong
10-09-2010, 12:24 PM
Chúc mừng quán quân Trương tiên sinh !.

Truong_TienSinh
10-09-2010, 12:30 PM
Cám ơn bạn PhiHuong, mình ko nhớ rõ diễn biến trân đấu nên chỉ post 3 hình thôi, hihi.

CXQ
10-09-2010, 01:07 PM
Cờ tướng thú vị ở chỗ đó. Nhiều lúc cũng phải hy vọng, dù đó chỉ là chút ánh sáng cuối đường hầm. Bác kia đi cẩn thận quá nên thua đây mà :D

PhiHuong
10-09-2010, 02:45 PM
Cờ tướng thú vị ở chỗ đó. Nhiều lúc cũng phải hy vọng, dù đó chỉ là chút ánh sáng cuối đường hầm. Bác kia đi cẩn thận quá nên thua đây mà :D

Đã đành là như thế, lúc đó bác kia tuy hơn tốt nhưng không có sát cục. Lại bị tiên sinh kéo căng như dây đàn, nên bác ấy mới núng túng mà mắc sai lầm.

Truong_TienSinh
10-09-2010, 08:05 PM
Đã đành là như thế, lúc đó bác kia tuy hơn tốt nhưng không có sát cục. Lại bị tiên sinh kéo căng như dây đàn, nên bác ấy mới núng túng mà mắc sai lầm.

Bạn Phi Hương nhận xét đúng lắm, vì lúc đó bên kia nghĩ rằng TTS chỉ có chiêu pháo đầu mới gây nguy hiểm thôi nên mới bình xe 5 hăm bắt tốt lợi quân nữa. Có ngờ đâu ......, đúng là đánh cờ còn phải đánh đúng tâm lý mới hiệu quả. Chứ thế này mà để sw nó chơi thì TTS chết queo rồi =))

Truong_TienSinh
12-09-2010, 06:32 PM
Hôm 10/9 bế mạc hội thao lĩnh được cái này post lên khoe luôn, hihi
http://farm5.static.flickr.com/4105/4977982735_812cde01c3.jpg

PhiHuong
12-09-2010, 07:35 PM
Cái giấy khen hoành tráng quá ! thửa cái khung gỗ xịn cho tương xứng. Các giải cờ truyền thống làng xã miền bắc, người ta trao thưởng là những lá cờ bằng lụa đỏ diềm vàng chung quanh, ở giữa thêu chữ Tướng bằng Hán tự rất to kèm theo chữ : Đệ Nhất Kỳ, hoặc Quán Quân - Giải Nhất.

Fansifan
13-09-2010, 12:34 AM
Hôm 10/9 bế mạc hội thao lĩnh được cái này post lên khoe luôn, hihi
http://farm5.static.flickr.com/4105/4977982735_812cde01c3.jpg

Trương Tiên Sinh tên nghe rất cổ kính và cao kỳ ,ngờ đâu lại là người hồn nhiên giản dị , Thật là đáng quí Thân chúc Tiên Sinh sang năm lại Mã đáo thành công ,uy hiếp các CCB không còn chỗ thở

Tái bút Tiên Sinh rình nước này kín quá hehe

Truong_TienSinh
13-09-2010, 10:26 AM
Cám ơn bạn Fansifan, nick bạn hay quá, gợi nhớ đỉnh núi cao nhất Việt Nam, hihi. TTS tên vậy cho vui chứ ngoài đời vui tính hòa đồng lắm, vì đã từng đi lính mà hihi. Chúc bạn vui và nhiều may mắn phía trước

Truong_TienSinh
13-09-2010, 10:27 AM
Cái giấy khen hoành tráng quá ! thửa cái khung gỗ xịn cho tương xứng. Các giải cờ truyền thống làng xã miền bắc, người ta trao thưởng là những lá cờ bằng lụa đỏ diềm vàng chung quanh, ở giữa thêu chữ Tướng bằng Hán tự rất to kèm theo chữ : Đệ Nhất Kỳ, hoặc Quán Quân - Giải Nhất.

hihi, có khung gỗ đó bạn PhiHuong, nhưng mình chỉ chụp 1 phần tờ giấy này thôi, hihi

nhandaeho
13-09-2010, 10:53 AM
Chúc mừng quán quân TTS. Nước cờ "rình" hơi bị kín đó. Gặp em ,em cũng mắc bẫy như bác kia.

cooonly
17-10-2010, 10:03 AM
Sau khi vô địch Quận hội Quận 3.
Truong_tiensinh lại đoạt giải Quán quân cấp Thành Hội. Giải này đánh loại trực tiếp. Hôm đó đánh đến 6h30 tối. Khủng quá mức.
Xin có lời chúc mừng!

Fansifan
17-10-2010, 10:14 AM
Trương Tiên Sinh quả là người khiêm tốn ,thắng vang dội thế mà im lìm quá ,sao lần này có ván cờ nào đắc ý không post lên cho anh em xem

Truong_TienSinh
22-10-2010, 10:06 AM
Sau khi vô địch Quận hội Quận 3.
Truong_tiensinh lại đoạt giải Quán quân cấp Thành Hội. Giải này đánh loại trực tiếp. Hôm đó đánh đến 6h30 tối. Khủng quá mức.
Xin có lời chúc mừng!

Oh, thì ra bác Cooonly chính là bác đánh trận chung kết với mình. Bác đánh rất hay nhưng chắc do quá mệt mỏi ở trân bán kết nên bác hơi đuối thôi. Hôm qua uống cafe giao lưu vài ván cờ với bác vui quá. Hẹn gặp lại bác 1 ngày gần đây. Chúc bác sức khỏe và may mắn!

Truong_TienSinh
22-10-2010, 10:08 AM
Trương Tiên Sinh quả là người khiêm tốn ,thắng vang dội thế mà im lìm quá ,sao lần này có ván cờ nào đắc ý không post lên cho anh em xem

Thanks bạn.
Thú thật vừa rồi đánh nhiều ván quá, cũng có nhiều ván khá hay nhưng TTS không nhớ chính xác lắm nên không dám post lên. Mong bác thông cảm hihi

CXQ
22-10-2010, 12:21 PM
Thanks bạn.
Thú thật vừa rồi đánh nhiều ván quá, cũng có nhiều ván khá hay nhưng TTS không nhớ chính xác lắm nên không dám post lên. Mong bác thông cảm hihi

Hay bác Truong_TienSinh hợp tác với bác cooonly xuất bản ván trận chung kết cho anh em học hỏi :D

Truong_TienSinh
25-10-2010, 05:52 PM
Sau khi đoạt quán quân CCB Q3, TTS được cử đi tham gia thi đấu hội thao phong trào CCB Tp.HCM lần thứ I môn cờ tướng tổ chức vào 2 ngày 13 & 14/10/2010. Giải lần này quy tụ toàn các cao thủ là quán quân của tất cả các quận thuộc địa bàn Tp.HCM, cụ thể là 24 VĐV thuộc 24 quận và thêm 4 VĐV dự bị. Thể lệ thi đấu loại trực tiếp, chia làm 14 cặp đấu loại trực tiếp 3 ván (riêng trận đầu tiên đánh đến 5 ván ai tới 3 trước là thắng :-o ).

Diễn biến các trận đấu của TTS khá căng thẳng vì gặp toàn cao thủ hạng nhất của các quận. Tuy nhiên, lại một lần nữa may mắn khi TTS vượt qua tất cả để chạm đến chiếc cúp vô địch.

- Trận 1: Gặp bác quận Bình Chánh, đánh chỉ 3 ván kết quả thắng 3-0 (sau trận này còn lại 7 cặp đấu)
- Trận 2: Gặp bác quận 5, đánh tới 4 ván, kết quả 2-1 (ván 1 TTS thắng, ván 2 TTS thua, ván 3 huề, ván 4 TTS thắng) (sau trận này còn lại 3 cặp đấu + 1 VĐV may mắn). TTS may mắn bốc thăm đúng lá thăm VĐV may mắn nên lọt vào bán kết không phải đánh trận tứ kết :)
- Trận 3 (bán kết): Gặp bác quận Gò Vấp, kết quả 2-0
- Trận 4 (chung kết): Gặp bác quận Thủ Đức, kết quả 2-0 => Đoạt ngôi vô địch!

Và đây là hình chiếc cúp vô địch cờ tướng giải phong trào CCB Tp.HCM lần thứ I năm 2010 (hiện nó đang nằm ở nhà của TTS, vài ngày nữa TTS tặng nó cho Hội CCB quận 3 rồi, hihi)

http://farm2.static.flickr.com/1245/5114009538_5a911b4429.jpg

Fansifan
25-10-2010, 06:20 PM
Cúp đẹp thế để nhà choi lâu lâu tí cho khoái ,TTS rộng lượng quá

Truong_TienSinh
26-10-2010, 10:28 AM
Cúp đẹp thế để nhà choi lâu lâu tí cho khoái ,TTS rộng lượng quá

hihi, TTS cũng muốn giữ nó ở nhà làm kỷ niệm lắm nhưng do hôm bế mạc trao giải 01 đ/c trong Ban lãnh đạo CCB Q3 ngỏ ý xin nó để ở quận nên TTS đã nhận lời rồi bạn à :">

Truong_TienSinh
05-11-2010, 05:34 PM
Đây là ván cờ TTS ăn may do đối phương đi sai lầm những nước ở giai đoạn trung cuộc. TTS đi hậu, thế trận thuận pháo hoành xa đối trực xa sĩ giác pháo

1. C8.5 c2.5 2. H8+7 h2+3 3. R9.8 r1+1 4. C2.4 r1.6 5. A4+5 p9+1 6. H2+3 h8+9 7. R8+4 r9.8 8. P3+1 r6+5 9. R8.4 r6-1 10. H3+4 c8.7 11. H4+5 h3+5 12. C5+4 a6+5 13. E3+5 p1+1 14. P7+1 r8+4 15. C5-2 c5+1 16. P1+1 p9+1 17. R1+4 c7-1 18. R1.2 e3+5 19. C4.3 r8.6 20. R2+3 c5.4 21. C3+4 c4-1 22. R2-1 p3+1 23. C3+3 k5.6 24. P3+1 e5+7 25. R2+1 p3+1 26. E5+7 e7-5 27. R2.5 c7+8 28. A5+6 r6+5 29. K5+1 h9+7 30. R5.2 h7+6 31. R2.3 c7-6 32. C5.6 h6+7 33. K5.6 r6-1 34. A6+5 h7-5 35. E7-5 h5+3 36. C6-1 c7.4 37. R3-4 h3-2 38. K6-1 h2+4 39. R3.5 r6.5

Hậu thắng!

AIIIIG
05-11-2010, 06:10 PM
Hi, bác TTS, ván này trung cuộc bác đánh đẹp như mơ chứ ăn may gì, bác khiêm tốn quá! :D

Fansifan
05-11-2010, 09:29 PM
Cái Avatar là hình Trương quân hay cháu lớn đầu lòng ? Bé tí mà trông đã ngang tàng nhỉ ?

Truong_TienSinh
05-11-2010, 11:31 PM
Cái Avatar là hình Trương quân hay cháu lớn đầu lòng ? Bé tí mà trông đã ngang tàng nhỉ ?

Con trai lớn của TTS đấy bạn =P~

Truong_TienSinh
05-11-2010, 11:33 PM
Hi, bác TTS, ván này trung cuộc bác đánh đẹp như mơ chứ ăn may gì, bác khiêm tốn quá! :D

Thx bác, công nhân lúc đó TTS đi 2 nước rất ưng ý đó là nước về voi bắt xe và nước fao thối về hăm bí. Tuy nhiên khai cuộc đi kém quá để ép cờ, thua tốt, thua thế, lại mất voi :>

Truong_TienSinh
06-11-2010, 12:45 PM
Đây là ván TTS đi Hậu và giành thắng lợi để đạt hạng 3 cá nhân (đồng thời đoạt giải Nhất đồng đội 5 năm liên tiếp) giải hội thao CB-VC các trường ĐH-CĐ-TCNN Tp.HCM năm 2010 chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11 (ván này vừa đánh sáng nay ngày 06/11/2010). Giải này gồm khoảng 80 VĐV đánh hệ Thụy Sỹ 7 ván tính điểm.

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. H2+3 C2.5 4. R9.8 H2+3 5. E3+5 R1.2 6. C8+4 C8+2 7. A4+5 P3+1 8. P7+1 C8.3 9. C8.7 R2+9 10. H7-8 R9.8 11. C2+4 H7+6 12. R1.4 P5+1 13. C2.3 C5.6 14. R4.2 R8+9 15. H3-2 C6.9 16. H2+3 H6-5 17. H8+7 C3+2

Đến đây Tiên đi vài nước nữa và chấp nhận thua!