PDA

View Full Version : Thiên Long và Bát Bộ! đã có phần bình chọn nhân vật - kết thúc sau 7 ngày



nhachoaloiviet
25-09-2010, 12:20 PM
Chắc không ít thì nhiều ai trong số chúng ta cùng đều đọc qua một vài tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung. Người thì mê mẩn gặm hết các bộ truyện của ông. Người thì thích một vài bộ,người thì chả thích bộ nào hết,đọc cho vui. Người khó tính thì cho rằng những tác phẩm của ông mang giá trị giả trí nhiều hơn giá trị văn học. Người thi ca ngợi ông như một đại văn hào...
Nhạc hoa ở khoảng giữa ,cũng thích vài tác phẩm của ông! Trong đó chọn Thiên Long Bát Bộ là bộ truyện mình yêu thích nhất ,với vài lý do như: Có nhân vật Kiều Phong là thần tượng :hào sảng bụi bặm gần gũi. Võ công cục - nhất bộ đăng thiên.Uống rượu như trùng mà không bị xơ gan...
Thứ hai Thiên Long là bộ truyện thấm nhuần tư tưởng phật giáo,thể hiện sự trưởng thành trọn vẹn trong cách lập bố cục và tư tưởng tiến bộ trong nhân sinh quan của Kim Dung. Triết lý nhà phật được xuyên suốt qua từng chương của truyện. Ngay cái tên của tác phẩm đã nói lên điều này :Thiên Long Bát Bộ!
Trong kinh phật có giải thích : Bát Bộ là tám loài hữu tình (tức là có tri giác) tồn tại trong vũ trụ, nó tượng trung cho những tính cách của con người như tham sân si ái ố hỷ nộ... gì đó nhạc hoa cũng chả nhớ rõ. Chúng được Phật Tổ thuần hóa và trỏ thành Pet sống hầu hạ Phật Tổ .Bát Bộ gồm:
Thiên (tiếng Phạn là Deva) là đứng đầu trong 8 con.Chúng có hình dáng như người,đẹp đẽ và đẳng cấp nhất -first class.Thân hình tỏa ra hào quang như thiên thần.
Long( tiếng Phạn là Naga) là loại rồng nhưng không có chân như rồng Tàu hay rồng Việt. CHúng giống như Long vương vậy.
Dạ Xoa (tiếng Phạn là Yaska) là quỷ dạ xoa- quỷ thần phi hành đêm đi như bay trong không gian tính tình hẹo hòi đố kỵ.
Càn Thát Bà(tiếng Phạn là Gandhava quỷ thần âm nhạc, chỉ sống bằng ánh sáng và hương thơm,là bồ của nữ thần múa aspra trong các đền thờ Thái Lan
Atula (tiếng Phạn là Asura) là Ác thần rất hung dữ cục súc, con đực thì xấu xí con cái thì đẹp ơi là đẹp
Ca lâu la( tiếng Phạn là Garuda) là Kim sí điểu thần chim có cánh vàng tính tình khoe khoang bốc đồng
Khan na la (tiếng Phạn là Kinara) là ca sĩ hát rất hay nhưng đầu có sừng
Ma hầu la gia (tiếng Phạn là Mahoraga) là con rắn thần ,đặc trung cho tính dối trá lươn lẹo.

Kim Dung viết bộ Thiên Long Bát Bộ phải chăng với ẩn ý trong đó mỗi tuyến nhân vật đại diện cho một con trong Bát Bộ. Nếu ai đã đọc chắc cũng sẽ lờ mờ nhận ra điều này.Trong tác phẩm có những kẻ đại ác,đại hiền,đại nhân đại nghĩa,đại rượu chè đại dối trá ... COn người có lẽ ai cũng có một phần của Bát Bộ trong sâu thẳm

Fansifan
25-09-2010, 12:33 PM
@nhachoa thằng em hôm nay lại thuyết pháp nữa ,ghê nhe ,Mai ta về nhất định tìm em và thằng number hàn huyên

nhachoaloiviet
25-09-2010, 12:54 PM
@nhachoa thằng em hôm nay lại thuyết pháp nữa ,ghê nhe ,Mai ta về nhất định tìm em và thằng number hàn huyên

Em chỉ định làm khúc dạo dầu cho cuộc bỏ phiếu giữa Lệnh Hồ Xung của sư huynh 6789 và Kiều Phong của em hihihi. Hôm qua 2 anh em em có cuộc tranh giành về 2 nhân vật này. Lúc về em hơi say lai trời mưa nên đâm vào người ta phải vào viện. May mà em không bị thương.
Bác Fan nói là mai về tức là sao???? em nên hiểu là 2morrow hay là gì vậy bác

Fansifan
25-09-2010, 02:02 PM
ủa,mai bác về VN??

@nhachoa & number mình nói lộn ,mai là mai sau đó mà

trung_cadan
25-09-2010, 02:44 PM
Mình thích Đoàn Chính Thuần : Yêu nhiều người đàn bà và sẵn sàng chết vì bất cứ ai trong số đó , he he !!!

khong_ten
25-09-2010, 03:38 PM
Mình thích Đoàn Chính Thuần : Yêu nhiều người đàn bà và sẵn sàng chết vì bất cứ ai trong số đó , he he !!!

Nhưng anh ơi, Đoàn Chính Thuần có cái đau nhất mà thằng đàn ông nào cũng không chịu đuợc đó là "Nuôi nghé hộ trâu làng"

khong_ten
25-09-2010, 03:41 PM
Em chỉ định làm khúc dạo dầu cho cuộc bỏ phiếu giữa Lệnh Hồ Xung của sư huynh 6789 và Kiều Phong của em hihihi. Hôm qua 2 anh em em có cuộc tranh giành về 2 nhân vật này. Lúc về em hơi say lai trời mưa nên đâm vào người ta phải vào viện. May mà em không bị thương.
Bác Fan nói là mai về tức là sao???? em nên hiểu là 2morrow hay là gì vậy bác

Em thấy Bắc Kiều Phong rất anh hùng, đúng là nam nhi tự cường nhưng có vẻ mẫu người đó "sách vở" quá và cuối cùng lại chọn cái chết làm đôi chút trong lòng không thoải mái. Trong tác phẩm KD em đánh giá cao nhất Quách Tĩnh - đây mới là con người thật, đặc biệt là qua đoạn luận chữ "Anh hùng" với Thành cát Tư hãn.

nhachoaloiviet
25-09-2010, 07:38 PM
Lệnh Hồ Xung cũng ok nhưng tên này lụy đàn bà quá,lại ủy mỵ không quyết đoán ta không cho hắn là thần tượng haha, so với Kiều Bang chủ của ta không cùng đẳng cấp được.
Sau Kiều bang chủ có lẽ đến Dương Quá .Tên này chửi cả thày,thật đáng khâm phục

nhachoaloiviet
25-09-2010, 07:42 PM
Xin bạn Mob nào giúp đỡ lập cái bỏ phiếu cho các nhân vật chính trong Kim Dung truyện giống như Tam Quốc để các anh em bình chọn cho nhân vật mình yêu thích dùm mình xin cảm ơn

Fansifan
25-09-2010, 08:18 PM
Mình thích Đoàn Chính Thuần : Yêu nhiều người đàn bà và sẵn sàng chết vì bất cứ ai trong số đó , he he !!!

Đoàn chính Thuần vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa ,nhưng Du thản Chi mới là Thánh nhân trên tình truờng bác ạ

nhachoaloiviet
25-09-2010, 08:25 PM
Du thản chi là một thằng bệnh hoạn có gì mà bác Fan lại ca ngợi.

Fansifan
25-09-2010, 08:31 PM
Du thản chi là một thằng bệnh hoạn có gì mà bác Fan lại ca ngợi.

Không phải ca ngợi nhưng muốn nói tới sự tha thiết quyết liệt khi yêu đó mà ,đau khổ hết cỡ , bị chụp đầu sắt , đánh đập hành hạ , mà vẫn yêu hết lòng hehe Love is a many splendor thing ,nhachoa có yêu ai tới cay đắng xót xa thế chưa ,hay chưa kịp tán thì người khác đã yêu mình rồi ,thế thì khó thấm nỗi niềm Đấu sắt lắm

Fansifan
25-09-2010, 08:54 PM
@nhachoa .Người ta yêu có một người mà còn không được ,trong khi cậu lại khoe tôi đã xây xong lầu Đổng Tuớc để khóa xuân hai Kiều .Sung suớng thế

thaptam_thaibao
25-09-2010, 10:21 PM
có cho bầu VI tIểu Bảo ko mấy bác.Cuộc đời này mà được phân nữa như VTB thì hehehehe......

nhachoaloiviet
25-09-2010, 11:10 PM
Em xin thưa với bác Fan và anh em rằng :nếu em nói sai sét đánh em chết ngay trên trên máy bay : Em đã từng có 1 mối tình đơn thương suốt 5 năm không hạ gục được đối phương, nó giống như kiểu Love of My Life theo cách nói của phương Tây. Vợ sắp cưới của emây giờ không thể nào so sánh được. Em vẫn tôn thờ tình cảm ấy cho đến mãi sau này nhưng mấy năm nay em cũng không gặp lại người ấy. Cho nên em chắc chắn rằng em đã hiểu thế nào là tình yêu for sure! Nhị Kiều là em nói vui ,chém bão mà thôi.
Du Thản Chi theo em nó là thuộc dạng bị bệnh lý khổ dâm ,hèn mạt vét đĩa . Em cực ghét nhân vật ấy. Mong bác thông cảm cho em nha hihi

Fansifan
25-09-2010, 11:36 PM
Hehe quan điểm khác nhau là chuyện bình thường ,biết đâu vài tuổi nữa va vấp nhiều em lại nghĩ khác .Mình thì lại hay thông cảm với những số phận khổ đau ,tuyệt vọng .. chắc tại già rồi hhih

nhachoaloiviet
25-09-2010, 11:41 PM
Em đọc truyện xem phim mấy lần ,em không đổi quan điểm về thằng đó được hihi ,hơn nữa nó dám đòi binh nhau với Kiều bang chủ của em,nó phải chết. Nó bị con ác nữ A Tử hành hạ mà cảm thấy sung sướng đích thị mắc chứng khổ dâm ,kiểu sex submissive biến thái bác ạ.
Thế bác nghiêng về Kiều Bang chủ hay Lệnh Hồ công tử hả bác.

hatito
26-09-2010, 11:29 AM
Tôi thấy:Khi xem truyện Kim Dung thì hài lòng nhất là Kiều Phong, bực mình nhất là Quách Tỉnh. Nhưng mà về bản chất con người của nhân vật thì 2 người này giống nhau như lột. kinh ngạc nhất là Trang Tụ Hiền

themgaidep
26-09-2010, 12:04 PM
Đoàn Chính Thuần và Kiều Phong gộp lại thì hoàn hảo quá, "ước gì mình được là cả hai anh ấy".:)):)):)):)):)):)):))

Congaco_H1R5
26-09-2010, 12:26 PM
Đoàn Chính Thuần xứng đáng được bầu chọn vào chức danh Hội trưởng "Hội ông ngoại" .
Có mỗi thằng con trai ai dè nó là con của Đoàn Diên Khánh =))

themgaidep
26-09-2010, 12:36 PM
Nhưng Đoàn Dự có nhiều đức tính giống bố Đoàn Chính Thuần mà, và tình thương mà Chính Thuần giành cho cậu ấy cũng đủ để 2 người họ có tình cảm cha con chân thật bác Gà ạ.

6789
27-09-2010, 12:08 AM
Top 10 này là của em đưa ra để mọi người cùng tham khảo,nếu còn gì thiếu xót các bác bổ sung nha:
1-Lệnh Hồ Xung
2-Vi Tiểu Bảo
3-Tiêu Phong
4-Quách Tỉnh
5-Dương Quá
6-Đoàn Dự
7-Trương Vô Kỵ
8-Hoàng Dược Sư
9-Đoàn Chính Thuần
10-Hồng Thất Công

Fansifan
27-09-2010, 01:16 AM
@6789 Đoàn Chính Thuần chưa đủ tầm vóc ,Hồng thất Công xuất hiện ít quá ,Đoàn Dự cũng chỉ là vai phụ ,Truơng Vô Kỵ hơi vô duyên ,còn biết bao nhân vật độc đáo như Châu Bá Thông ,Hồ Phỉ , Tạ Tốn ...
Tạ Tốn múa Đồ Long Đao trong ánh chiều tà trên Băng Hỏa Đảo không gợi lên cho em tí ấn tuợng nào sao ?

Fansifan
27-09-2010, 03:42 AM
Kim Dung thì nhiều nhân vật để thich lắm ,cho vào nhiều thì loãng ,vì thế chắc không ai hơn được 3 nhân vật này đâu Tiêu Phong ,Lệnh Hồ Xung ,Vi tiểu Bảo .Tượng trưng cho ba giai đoạn cầm bút của Kim tiên sinh

nhachoaloiviet
27-09-2010, 09:17 AM
Đoàn Chính Thuần chưa đủ tuổi.
Vô Kỵ phải được vao top chứ bác Fan.
Em chính ra rất thích Tạ Tốn ,vì chiêu Sư Tử Hống và cuộc thanh trừng bọn tham nhũng đạo đức của ông. Ông chính là thần công lý.

trannhien
27-09-2010, 03:16 PM
Đề nghị thay Đoàn Chính Thuần bằng Thạch Phá Thiên vào trong top 10; Dù rằng "Hiệp khách hành" không oai chấn giang hồ như "Tiếu ngạo giang hồ" hay "Thần điêu hiệp lữ".... nhưng dù sao nhân vật này cũng hay hơn Đòan Chính Thuần.

nhachoaloiviet
28-09-2010, 12:29 AM
Đoàn Chính Thuần chắc chắn không có vé bác nhỉ, Thạch Phá Thiên mới xứng đáng. Thanks bác đã nhắc nhở

anhvu79
28-09-2010, 10:24 AM
có cho bầu VI tIểu Bảo ko mấy bác.Cuộc đời này mà được phân nữa như VTB thì hehehehe......

Đọc topic trang 1 em định viết thư giới thiệu cho thần tượng của em :x. Ai ngờ cuối trang 2 đã có bác làm giúp, cám ơn bác lắm lắm.
Kiều Phong võ công, nhân cách, tửu lượng không có gì phải bàn nhưng có cái chết củ chuối quá. Cái chết này của Kiều Phong thể hiện sự ưu ái quá đáng của Kim Dung với nhân vật mình yêu thích nhất. Em không nhớ đọc ở đâu có 1 bài phỏng vấn Kim Dung về các nhân vật trong truyện của mình, có nhiều câu hỏi nhưng em ấn tượng nhất mấy câu này:
PV: Các nhân vật trong truyện của mình ông thích nhân vật nào nhất?
KD: Kiều Phong
PV: Nhân vật ông ghét nhất?
KD: Quách Phù
PV: Trong các tác phẩm của ông có rất nhiều nhân vật có võ công tuyệt đỉnh. Theo ông, nhân vật nào có võ công cao nhất? (câu hỏi này em thấy hay nhất, đây cũng là thắc mắc hồi 1x của em khi đọc truyện chưởng)
KD (suy nghĩ một lúc): Có lẽ là Âu Dương Phong
PV: Tai sao trong truyện Võ Lâm Ngũ Bá của ông Tây Độc thua Trung Thần Thông mà?
KD: Chính vì vậy, Vương Trùng Dương phải chết bởi lúc đó cơ hội sẽ giành cho 4 người còn lại
Quay trở lại cái chết của Kiều Phong (hay Tiêu Phong) cho thấy sự bế tắc của Kim Dung trong việc thần tượng hóa Kiều Phong, chẳng lẽ cho A Châu sống lại rồi 2 người rời bỏ giang hồ đi du lịch khắp mọi miền đất nước thì bình thường quá. Ngoài ra nó còn thể hiện sự phân biệt chủng tộc của ông, nếu Kiều Phong ko phải người Khiết Đan thì đâu đến nỗi.
Xin phép đưa ra nhận định của cá nhân em, trong TLBB solo ở cửa Kiều Phong không sợ thua, đen lắm là về tiền nhưng em không khoái ông này ở quả chết lắm. Giống vụ Triệu Tử Long trong 3 quốc, em là em không khoái ông nào toàn diện quá, ông Kiều Phong không toàn diện vì quả cái chết nhưng làm em thấy phản cảm.
Em là em kết Vi Tiểu Bảo, chẳng có lằng nhằng tình cảm gì hết "Yêu là cưới" (mặc dù đọc truyện vẫn biết anh này vẫn kết A Kha nhất --> có lẽ vì cô này ăn được lâu nhất). Kết nhất là đoạn cuối phim, mời ra làm quan không làm ở cái nhà to vật với 7 cô vợ xinh đẹp và 1 đống con.
Vi Tiểu Bảo là sự kết hợp các "đức tính" của các nhân vật sau:
- Đa tình của Đoàn Chính Thuần
- Tiểu xảo trong cưa cẩm của Lâm Bình Chi
- Cái duyên với võ công như Trương Vô Kỵ
- Theo gái lẵng nhẵng của Đoàn Dự (nhìn cảnh theo A Kha thì biết) ...
Nhìn lại nhân vật Vi Tiểu Bảo thấy được cách nhận thức về cuộc sống của Kim Dung giai đoạn này đã khác: Không còn thích anh hùng như Kiều Phong thời tuổi trẻ, Không còn sự cần cù của Quách Tĩnh lúc trưởng thành, chắc ông đã nghiệm ra được cuộc sống chẳng cần anh hùng, giỏi giang, cần cù lắm. Muốn thành công chỉ cần chút mánh khoé, cơ hội và may mắn là đủ.
Lập topic bầu chọn thôi các anh ơi, Vi Tiểu Bảo 1 phiếu nào

nhachoaloiviet
29-09-2010, 11:56 AM
Âu Dương Phong có lẽ nào lại là nhân vật võ công cao nhất. Chắc Kim Dung về sau có đính chính lại thôi,đos chính là Trương Quân Bảo Chân Nhân .Võ công không thể đo lường. Còn tên tiểu nhân Âu Dương kia chỉ ngang với 3 vị Hòng7Kong,Hoàng Duợc Sư và Đoàn Trí Hưng chứ sao hơn được

HuaNganXuyen
29-09-2010, 09:23 PM
1 phiếu cho danh thủ Tiêu Phong nhưng có điều số phận của anh khá hẩm hiu và cái chết mang phong cách anh hùng theo đúng con người của Tiêu Phong nhưng vẫn đọng lại nhiều dư vị đắng ....

Final_Fantasy
29-09-2010, 11:48 PM
Đương nhiên là Kiều Phong rồi còn gì nữa . 1 phiếu cho Kiều Phong .
Mình cũng xin đính chính lại đoạn anhvu viết 1 tý . Trong mắt Kim Dung thì Trương Tam Phong mới là nhân vật có võ công tuyệt thế nhất . Ông khẳng định điều này trong cuộc phỏng vấn với phóng viên năm 1997 tại Hồng Kông thì phải . Còn nhân vật mà ông thích nhất là Vi Tiểu Bảo .
Mình thích chủ nghĩa anh hùng trong cái chết của Kiều Phong , mọi người nói cái chết của Kp làm chuyện có vẻ như ko có hậu lắm và gây buồn thương cho người đọc nhưng có lẽ đây chính là cách mà Kim Dung làm cho KP sống mãi trong lòng người đọc , phải chết mới gây ra nhớ nhung và thương tiếc mãi ko thôi .

viet_tu_kbc
30-09-2010, 01:42 PM
Đọc Thiên Long Bát Bộ ghét nhất đoạn cuối truyện xuất hiện ông già quét lá trong chùa Thiếu Lâm, võ thuật đạt đến mức không tưởng. Điều này phá vỡ hết toàn bộ bố cục của tác phẩm, thể hiện sự bế tắc của Kim Dung trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong tiểu thuyết của mình.

anhvu79
30-09-2010, 03:29 PM
Đương nhiên là Kiều Phong rồi còn gì nữa . 1 phiếu cho Kiều Phong .
Mình cũng xin đính chính lại đoạn anhvu viết 1 tý . Trong mắt Kim Dung thì Trương Tam Phong mới là nhân vật có võ công tuyệt thế nhất . Ông khẳng định điều này trong cuộc phỏng vấn với phóng viên năm 1997 tại Hồng Kông thì phải . Còn nhân vật mà ông thích nhất là Vi Tiểu Bảo .
Mình thích chủ nghĩa anh hùng trong cái chết của Kiều Phong , mọi người nói cái chết của Kp làm chuyện có vẻ như ko có hậu lắm và gây buồn thương cho người đọc nhưng có lẽ đây chính là cách mà Kim Dung làm cho KP sống mãi trong lòng người đọc , phải chết mới gây ra nhớ nhung và thương tiếc mãi ko thôi .

Vậy có lẽ thông tin của bác với em lệch nhau rồi. Có khi thời điểm phỏng vấn khác nhau thì tư tưởng của Kim Dung thay đổi cũng nên. Bài phỏng vấn này dài, nhiều câu hỏi em cũng không nhớ hết nhưng đó là những câu em nhớ nhất. Xin hỏi bác trong bài phỏng vấn đó có đúng nhân vật mà KD ghét nhất là Quách Phù phải không?
Theo em cái chết của Kiều Phong để bảo toàn hình ảnh anh hùng của nhân vật yêu thích quả Kim Dung thôi. Chứ lúc đó gặp Vi Tiểu Bảo của em thiếu gì cách xử lý.
Các bác để ý Đoàn Chính Thuần lúc bị Đoàn Diên Khánh và Mộ Dung Phục bắt cùng với 1 seri vợ. Cùng hoàn cảnh đó Vi Tiểu Bảo dính mấy lần nhưng lần nào cũng thoát ngon lành trong khi đó Đoàn Chính Thuần die hết sạch (cũng có người bảo ông là người chung tình, còn em em đánh giá ông xử lý tình huống kém).
Nếu nói nhân vật nào anh hùng nhất thì Kiều Phong vô đối vì KP là hình tượng anh hùng do Kim Dung xây dựng nên. Chẳng có nhân vật nào được KD ưu ái cho 1 nền tảng võ công vô địch ngay từ đầu chẳng phải luyện tập gì như KP cả. Có võ công vô địch rồi chẳng sợ bố con thằng nào muốn làm anh hùng cũng dễ hơn, chứ võ công thấp ra đường gặp việc bất bình lao vào dễ die lắm :)).
Nói gì thì nói: Vi Tiểu Bảo là số 1 trong mắt em. Mọi người ơi, bầu cho Vi Tiểu Bảo nào

anhvu79
30-09-2010, 03:32 PM
Tiêu Phong anh hùng mẫu mực quá,không thể sảng khoái như Lệnh Hồ Xung được-thích gì làm đấy,rất đời thường-Lệnh Hồ Xung chính là nhân vật được Kim Dung tâm đắc nhất!!

Nói về thích gì làm đấy và làm thành công thì phải là Vi Tiểu Bảo anh 6789 ơi. LHX có 1 thứ rất thích mà bị thằng ôn con Lâm Bình Chi cướp mất đấy. Gặp VTB của em thì quên đi, VTB của em chuyên đi cướp luôn

trung_cadan
30-09-2010, 03:40 PM
Đọc Thiên Long Bát Bộ ghét nhất đoạn cuối truyện xuất hiện ông già quét lá trong chùa Thiếu Lâm, võ thuật đạt đến mức không tưởng. Điều này phá vỡ hết toàn bộ bố cục của tác phẩm, thể hiện sự bế tắc của Kim Dung trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong tiểu thuyết của mình.


Cái ông quét lá ảo kinh khủng , em cũng chả thích tí nào , làm gì có chuyện công phu bao trùm thiên hạ như thế , đoạn này đề cao công phu Thiếu Lâm quá :( .

Nếu có trội hơn thì cúng chỉ cỡ 1 tiên thôi chứ các bác nhỉ ???

anhvu79
30-09-2010, 03:55 PM
Âu Dương Phong có lẽ nào lại là nhân vật võ công cao nhất. Chắc Kim Dung về sau có đính chính lại thôi,đos chính là Trương Quân Bảo Chân Nhân .Võ công không thể đo lường. Còn tên tiểu nhân Âu Dương kia chỉ ngang với 3 vị Hòng7Kong,Hoàng Duợc Sư và Đoàn Trí Hưng chứ sao hơn được
Đọc bài phỏng vấn em cũng bất ngờ khi KD chọn Tây Độc nhưng nghĩ đến cảnh lão luyện được võ công đọc ngược --> tẩu hỏa nhập ma lộn đầu xuống đất nhưng vẫn không mất võ công thì khiếp thật. Còn nếu sau này KD có trả lời chính thức là TTP thì chắc chắn TTP vô địch rồi vì bài báo em đọc hơn mười năm rồi, lại là báo cũ, chẳng có cơ sở gì để chứng minh đúng là bài phỏng vấn đó là thật cả. Tuy nhiên nó cũng là thông tin em biết, đưa lên để mọi người kiểm chứng.
Còn em thì Vi Tiểu Bảo là nhất (võ công cũng giỏi nhưng biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống khi nổ mìn giết ông đảo chủ gì đó và bắn chết Ngao Bái)
Mọi người bầu cho Vi Tiểu Bảo đi, Kiều Phong đang vượt lên rồi kìa ~X(

themgaidep
30-09-2010, 06:21 PM
Kim Dung cho Kiều Phong chết ở cuối truyện là một chi tiết cực kỳ vô lý! Tự dưng lăn đùng ra chết.:D:D
Còn cái ông sư quét lá đa cuối phim có nhiều tình tiết "hoang đường" thật. Võ công của ông này còn trên tài "Hàng Long thập bát chưởng" hàng nghìn lần mới có thể khắc chế chiêu cuối cùng "Hàng Long vô hối" cực kỳ uy lực, mạnh mẽ nhất, chứa đựng những tinh túy nhất của Kiều Phong chỉ bằng một chiêu vô thưởng vô phạt.:D:D

nhachoaloiviet
30-09-2010, 06:32 PM
Tiêu Phong anh hùng mẫu mực quá,không thể sảng khoái như Lệnh Hồ Xung được-thích gì làm đấy,rất đời thường-Lệnh Hồ Xung chính là nhân vật được Kim Dung tâm đắc nhất!!

Anh phải hiểu là Kiều Phong là bang chủ nên không thể long nhon như Lệnh Hồ thiếu hiệp được. Còn nói về sảng khoái thì Kiều Phong mới là sảng khoái, nhìn thấy Đoàn Dự tưởng là Mộ Dung mà vẫn gọi sang nhậu ,đánh nhau ở Tụ Hiền Trang mà vẫn ăn nhậu xong mới đánh,ai có thể hơn được.
Lệnh Hồ Xung tính cách mới là khuôn mẫu đạo đức,lại ủy mỵ đàn bà. Không vượt qua được cái khuôn khổ sư phụ chó chết như thế mà vẫn sợ. Nói chung làm sao có thể sánh được với Kiều Úc...à nhầm Kiều Phong

saiyan1
30-09-2010, 07:07 PM
KIỀU PHONG chết vô lý quá.cái ông quét rác ở chùa ấy,làm việc đã bở hơi tai.lấy đâu thời gian ra luyện công.đã thế không được chinh chiến.người ta nói"văn ôn,võ luyện"chinh chiến ít mà đòi vài chiêu là làm kiều phong khuất phục sao???????? chắc cái ông DUNG già sợ KIỀU phong ko phải là người hán mà võ công đệ nhất thiên hạ đây.thiêt là chán quá ông KD ah......

6789
30-09-2010, 07:42 PM
Bây giờ Tiêu Phong đang dẫn đầu danh sách bình chọn,nhưng 30 chưa phải là Tết..:((:((:((...không bầu cho Lệnh Hồ Xung thì bầu cho Vi Tiểu Bảo cũng được (nhất định người Hán phải hơn Khiết Đan,bọn này dữ tợn,thô kệch lắm,có lên nhận giải cũng không biết mặc áo véc thắt cà vạt cho lịch sự đâu)

anhvu79
30-09-2010, 08:17 PM
Bây giờ Tiêu Phong đang dẫn đầu danh sách bình chọn,nhưng 30 chưa phải là Tết..:((:((:((...không bầu cho Lệnh Hồ Xung thì bầu cho Vi Tiểu Bảo cũng được (nhất định người Hán phải hơn Khiết Đan,bọn này dữ tợn,thô kệch lắm,có lên nhận giải cũng không biết mặc áo véc thắt cà vạt cho lịch sự đâu)

Anh ơi, cả LHX của anh + VTB của em không bằng thằng Khiết Đan kia anh ah. Kết quả bầu bán này cho thấy phần đông vẫn thích hình ảnh anh hùng thuần túy, những người chọn giải pháp khác vẫn chỉ là số ít.
Vụ Kiều Phong của KD & Triệu Tử Long của Tam Quốc là minh chứng rõ ràng nhất. Chúng ta không chống lại nổi họ vì họ đông hơn
Có anh em nào vào bầu VTB của em thêm nữa không

6789
30-09-2010, 08:29 PM
Anh ơi, cả LHX của anh + VTB của em không bằng thằng Khiết Đan kia anh ah. Kết quả bầu bán này cho thấy phần đông vẫn thích hình ảnh anh hùng thuần túy, những người chọn giải pháp khác vẫn chỉ là số ít.
Vụ Kiều Phong của KD & Triệu Tử Long của Tam Quốc là minh chứng rõ ràng nhất. Chúng ta không chống lại nổi họ vì họ đông hơn
Có anh em nào vào bầu VTB của em thêm nữa không

Có thể vì mọi người xem Tiếu Ngạo Giang Hồ thấy không hay bằng Thiên Long Bát Bộ chăng?Nhưng anhvu bình tĩnh nào còn 5 ngày nữa cơ mà!

6789
01-10-2010, 12:44 AM
Lệnh Hồ Xung_Chàng lãng tử hào hoa

Bộ tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ tuy không phải là bộ tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Kim Dung,nhưng cũng là quyển sách gối đầu giường của các fan võ hiệp.Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ nổi lên nhân vật chính là Lệnh Hồ Xung,được tác giả miêu tả là chàng lãng tử hào hoa,mê rượu còn hơn tính mạng mình.Đời Lệnh Hồ Xung gặp qua bốn cô gái sắc nước hương trời.Đầu tiên là tiểu sư muội Nhạc Linh San(thanh mai trúc mã),nhưng cô đã bỏ chàng đi theo Lâm Bình Chi.Kế đến là nàng Nghi Lâm ở phái Hằng Sơn,được chàng cứu khỏi tay Điền Bá Quang.Mang ơn chàng,yêu chàng nhưng không dám thổ lộ vì nàng ta đi tu từ nhỏ.Cô gái thứ ba là Lam Phượng Hoàng,người dân tộc Miêu,giáo chủ bang Ngũ Độc Giáo.Vì nghe danh chàng Lệnh Hồ hào hiệp trượng nghĩa nên đi thuyền đến tìm chỉ để gặp mặt và chữa bệnh cho chàng và nghe chàng gọi một tiếng "hảo muội tử" là đã mãn nguyện.Người con gái cuối cùng là Thánh cô Nhậm Doanh Doanh.Khi nghe chàng Lệnh Hồ kể về nỗi đau của mình trong ngõ Lục Trúc,Doanh Doanh đã yêu ngay chàng lãng tử này,bởi theo nàng:"con người nào không chung tình với quá khứ thì cũng khó chung tình với tương lai".
Còn Lệnh Hồ Xung,chàng yêu ai thật sự? Rất may cuối tác phẩm ta đã tìm ra được.Người mà chàng yêu thương là Nhậm Doanh Doanh,tình đầu có thể đẹp nhưng tình cuối lại là tình vĩnh cửu.Cuối cùng Lệnh Hồ thiếu hiệp đã tìm được người con gái xứng đáng với mình.Lệnh Hồ Xung luôn luôn là nhân vật được Kim Dung yêu mến và tâm đắc nhất,bởi tuy bên ngoài chàng là một tên miệng trơn như bôi mỡ,cái tính ngang tàng,không nghiêm túc nhưng hành động của chàng anh hùng hơn tất cả những anh hùng khác.Quang minh chính đại hơn tất cả,không van xin,không quỵ lụy,có thể bị oan,có thể biết sẽ bị chê cười nhưng chưa bao giờ chàng làm những việc hổ thẹn với lương tâm mình.Chàng được yêu thích là vì thế! Doanh Doanh quá hoàn hảo,quá thông minh,quá tinh tế nên đã giữ được báu vật của mình.Một viên ngọc trong đá mà Thánh cô đã tìm được dưới thân xác của một tên lãng tử bệnh tật,ốm yếu và rách nát giữa rừng trúc thành Lạc Dương.Chi tiết cảm động nhất trong Tiếu Ngạo Giang Hồ không phải hình ảnh cái chết của Nhạc Linh San,của người sư mẫu bất hạnh...mà là hình ảnh Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh ở trong động bị Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi hãm hại.Khi cả hai lạc nhau,Lệnh Hồ Xung đã bật khóc và kêu gào tên Doanh Doanh để tìm nàng.Một người như chàng mà lúc ấy sẵn sàng giết chết hết người trong động để tìm cho được người con gái mình yêu.
Giấc mơ mà Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài là hình ảnh Thánh cô cầm xâu ếch nướng vừa cười vừa nói với chàng:"Ngươi quên ta rồi phải không?"...Mãi mãi Lệnh Hồ Xung không quên được Doanh Doanh,bởi cuối cùng họ cũng được ở bên nhau để cất cao khúc ca Tiếu Ngạo-Khúc ca đẹp nhất!!:x:x:x
p/s:Các bác nhớ ủng hộ cho Lệnh Hồ Xung nhé.Thanks!!

123456
01-10-2010, 01:18 AM
Đọc Thiên Long Bát Bộ ghét nhất đoạn cuối truyện xuất hiện ông già quét lá trong chùa Thiếu Lâm, võ thuật đạt đến mức không tưởng. Điều này phá vỡ hết toàn bộ bố cục của tác phẩm, thể hiện sự bế tắc của Kim Dung trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong tiểu thuyết của mình.

theo t thì ko phải. bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ,tác giả bao trùm lên đó là tư tưởng phật giáo,nên việc xuất hiện ông "thánh tăng" để tháo gỡ những nút thắt khi nó đạt đến đỉnh điểm cũng ko có j là quá bất hợp lý

có thể việc 1 ông tăng quét rác đạt đến trình độ như vậy,khiến người đọc rơi vào cảm giác hụt hẫng.vì vốn mong chờ cuộc long tranh hổ đấu của 2 cha con Tiêu Phong Vs 2 cha con nhà Mộ Dung,cùng tên gian xảo Khưu Ma Trí.nhưng từ đâu lại lòi ra 1 ông tăng quét rác,chưa nghe danh bao giờ (Vô Danh Tăng) lại vần cho quần hùng (5 cao thủ thuộc top thượng thừa trong truyện) như vần trẻ con,thật quá ư vô lý

tuy nhiên nếu xét trên tinh thần toàn bộ cuốn tiểu thuyết,thì Vô Danh Tăng chỉ là người phát ngôn của tác giả.ông (Vô Danh Tăng) đã dạy cho đám quần hùng (và cả ng đọc) những đạo lý cơ bản của Phật Học như quy luật Nhân Quả,oan oan tương báo,phóng hạ đồ đao....theo t,cách giải quyết của tác giả như vậy là khá hợp lý và sâu sắc đấy chứ

Fansifan
01-10-2010, 01:37 AM
Nhà sư áo xám hay Vô danh tăng nói lên tinh thần Đạo Phật và Lão ..Vô danh là nguồn gốc của Đạo .. Sư mà có Danh võ công cũng thường ,Sư mà Vô danh võ công trùm phé .Kim Dung hay dùng thủ pháp này, như trong Cô gái Đồ Long , nhá sư Giác Viễn võ công hơn người nhưng chỉ quét rác , tưới rau nếu Hà Túc Đạo không xuất hiện ,chắc cũng không ai biết đến ông ..Chân nhân không lộ chân tuớng là vậy ..Tôi chỉ sợ nhất cái lối hư cấu như giang hồ đang yên vui tự nhiên xuất hiện một cái lệnh bài thế là gió tanh mưa máu ,xương trắng thành non ....đọc rất chán

anhvu79
01-10-2010, 10:12 AM
theo t thì ko phải. bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ,tác giả bao trùm lên đó là tư tưởng phật giáo,nên việc xuất hiện ông "thánh tăng" để tháo gỡ những nút thắt khi nó đạt đến đỉnh điểm cũng ko có j là quá bất hợp lý

có thể việc 1 ông tăng quét rác đạt đến trình độ như vậy,khiến người đọc rơi vào cảm giác hụt hẫng.vì vốn mong chờ cuộc long tranh hổ đấu của 2 cha con Tiêu Phong Vs 2 cha con nhà Mộ Dung,cùng tên gian xảo Khưu Ma Trí.nhưng từ đâu lại lòi ra 1 ông tăng quét rác,chưa nghe danh bao giờ (Vô Danh Tăng) lại vần cho quần hùng (5 cao thủ thuộc top thượng thừa trong truyện) như vần trẻ con,thật quá ư vô lý

tuy nhiên nếu xét trên tinh thần toàn bộ cuốn tiểu thuyết,thì Vô Danh Tăng chỉ là người phát ngôn của tác giả.ông (Vô Danh Tăng) đã dạy cho đám quần hùng (và cả ng đọc) những đạo lý cơ bản của Phật Học như quy luật Nhân Quả,oan oan tương báo,phóng hạ đồ đao....theo t,cách giải quyết của tác giả như vậy là khá hợp lý và sâu sắc đấy chứ

Không biết anh em trong TLKD có ai chơi Võ lâm truyền kì không? Nếu có người chơi sẽ chẳng bất ngờ vì trong game này môn phái Thiếu lâm có 1 cách tăng point hết sạch vào máu mà không quan tâm đến các chỉ số khác là Sức mạnh, nội lực, thân pháp. Tăng kiểu này máu rất trâu nhưng chẳng đánh được ai cả. Ngoài ra trong VLTK môn Thiếu Lâm có 1 chiêu thức có tên La Hán trận. Chiêu này có tác dụng phản dame 45% (tương tự ông sư gì bị Tạ Tốn đấm chết) nên với mấy ông máu trâu này mình đánh vào người ông ý bơm máu ko cẩn thận có khi phản dame chết trước. Cách tăng point kiểu này có tên là Thiếu Lâm "biến thái" hay mỹ miều hơn là Huyết tăng.
Người nào level càng cao thì sẽ càng có nhiều point để tăng nên ông Vô Danh tăng này có thể là Siêu biến thái nên chẳng ai thắng nổi. Tuy nhiên trong truyện KD cũng không nói ông Vô Danh này đánh được ai --> ông này đích thị là Thiếu lâm "biến thái". Trong chùa ông này cũng chỉ là nhân viên vệ sinh giống hệt trong game, Huyết tăng chỉ đóng vai trò câu dame chứ không được coi trọng như Chiến tăng.
Hôm nay vui quá, VTB còn kém gã Khiết Đan kia có 3 phiếu. Bây giờ chuẩn bị đi họp giao ban tuần rồi chứ không em sẽ viết 1 bài lăng xê Vi Tiểu Bảo với các đối thủ là Kiều Phong và Lệnh Hồ Xung theo bối cảnh giang hồ thời hiện đại

Congaco_H1R5
01-10-2010, 08:55 PM
Mỗi người là một nhân vật chính trong mỗi tác phảm , bình chọn là bình chọn thế nào ?
Còn thiếu Trương Vô Ky trong Ỷ thiên đồ long ký và Viên Thừa Chí trong Bích Huyết Kiếm , Đinh Điển , Thạch phá Thiên ....

Fansifan
01-10-2010, 09:45 PM
Mỗi người là một nhân vật chính trong mỗi tác phảm , bình chọn là bình chọn thế nào ?
Còn thiếu Trương Vô Ky trong Ỷ thiên đồ long ký và Viên Thừa Chí trong Bích Huyết Kiếm , Đinh Điển , Thạch phá Thiên ....

Bình chọn người mình thích đó bác ,Kim Dung thì có quá nhiều nhân vật thú vị nếu kể ra hết thì sợ loãng vì thực ra cũng không có nhiều người tham gia .Bác thấy như Hoàng duợc Sư ,Châu bá thông cũng hay lắm chứ mà có phiếu nào đâu .Thực tế như đã dự đoán chỉ có 3 người chính trong cuộc đua này là Vi Tiểu Bảo , Tiêu Phong và Lệnh Hồ Xung thôi

6789
02-10-2010, 12:26 AM
Ngày hôm nay thật sự là bước đột phá lớn của Vi Tiểu Bảo,hy vọng anh tiếp tục phong độ vượt qua bọn man di để lên ngôi cao nhất trong cuộc bình chọn!Lệnh Hồ Xung vẫn lẹt đẹt ở vị trí thứ 3 và rất có thể Dương Quá vượt qua anh bất cứ lúc nào...Tên Tiêu Phong vững vàng trong ngôi vị số 1,nhưng hãy dè chừng Vi Tước Gia nhé!8-x8-x8-x

trung_cadan
02-10-2010, 12:33 AM
Có ai ra độ không nhỉ , em chọn Vi Tiểu Bảo :D !!!

cuongsym
02-10-2010, 01:19 AM
Em xin bỏ 1 phiếu cho Vi Tiểu Bảo

Fansifan
02-10-2010, 04:39 AM
Trong truyện Kim Dung ai võ công cao nhất?

Sưu tập



Trước hết phải nói ngay là không thể so sánh ai võ công cao hơn, vì bản thân tác giả Kim Dung không hề có ý định đem Vương Trùng Dương đặt lên Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ trên cơ Lệnh Hồ Xung, hay Dương Quá có thể đả bại Kiều Phong. Ông không làm như vậy và không muốn làm như vậy. Đối với ông, võ công chỉ là một thứ mà người tập nó mang được trong người một bản lĩnh đủ để chống chỏi với đời, để hành hiệp trượng nghĩa.
Tuy nhiên, nếu mô tả võ công đúng như thực chất của nó thì tiểu thuyết không có phần hấp dẫn ăn khách. Con người ta luôn mong ước đạt tới cái tuyệt đối. Ông muốn đem những mơ ước đó đặt vào những nhân vật của mình, nâng nhân vật lên những mức siêu phàm, trang bị cho họ một bãn lĩnh siêu nhiên, ngõ hầu có thể giúp giải quyết những tình huống éo le, những khó khăn trong cuộc sống dấn thân nhưng mang đầy tính nhân bản.
Những nhân vật của ông đúng là thể hiện những ước mơ của bao lớp người từ già đến bé. Đúng vậy. Ai mà không muốn mình có thể phi thân như chim, cải lão hoàn đồng như Thiên Sơn Đồng Mỗ hay có bản lĩnh siêu quần của Lăng Ba Vi Bộ để cõng người yêu... trốn chạy. Hoặc ít ra cũng có được dăm ba thế chưởng Giáng Long để bảo vệ mình, bảo vệ người? Ông đã đưa vào tác phẩm của mình những tình huống không sao giải quyết được nếu không có một siêu nhân xuất hiện. Trương Vô Kỵ mà không mang Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Nã Di trong người thì sức mấy đã bại được Lục Đại Phái, gỡ hẳn một mắc xích trong truyện.
Vậy thì muốn cho nhân vật của mình có những bản lỉnh siêu quần, ông đã hư cấu, cường điệu võ công lên các mức độ khác nhau, và hư cấu đó thể hiện rõ nhất trong Lục Mạch Thần Kiếm. Nhưng thói đời con người bao giờ cũng muốn gán một chữ NHẤT cho một phần tử trong tập hợp.
Những nhân vật của Kim Dung, ai cũng được "cưng" như ai!
Không! Kim Dung không bao giờ muốn cho nhân vật của mình ai giỏi hơn ai. Thật vậy, quý vị để ý mà xem. Trong tất cả các tác phẩm, bao giờ đọc xong chúng ta cũng cảm thấy một cái gì đó chưa thật trọn vẹn: Trương Vô Kỵ cầm trên tay Cửu Âm Chân Kinh rồi mà còn chê loại võ công ác độc và không thèm luyện, khiến người đọc... hơi tiếc. Bản chất con người là muốn sở hữu (tham lam ?) mà.
Giả sử Kim Dung mà cho Trương Vô Kỵ luyện Cửu Âm Chân Kinh, thì trong các tác phẩm sau ông phải cho nhân vật khác học được nhiều hơn nữa, tỉ như Lệnh Hồ Xung phải mang trong người Giáng Long Thập Bát Chưởng chẳng hạn, để có thể ... khỏi bị thiệt thòi so với Trương Vô Kỵ. Và cứ thế thì biết thế nào là đủ.
Ví dụ Trương Vô Kỵ đã có võ công ghê gớm trong người mà cũng cứ bị cặp Huyền Minh Thần Chưởng chặn đứng trong trận đấu ở phái Võ Đang. Vậy thì gọi là cao nhứt sao nổi. Lệnh Hồ Xung cũng thiếu điều sắp bị Nhạc Bất Quần làm thịt, cũng như Dương Quá chưa chắc đã qua mặt QuáchTỉnh.
Vì vậy mà ta không nên so sánh Tuyệt Đối xem võ công ai cao hơn. Cái hấp dẫn trong truyện Kim Dung là tự mỗi độc giả có những nhận định khác nhau về bản lãnh nhân vật,
Kim Dung, trong cuộc phỏng vấn hồi năm 94 của một tờ báo Hồng Kông, khi được hỏi ai võ công cao nhứt, ông đã trả lời ngay: Trương Tam Phong. Thật vậy, theo ông trả lời thì võ công của Trương Chân Nhân “... cao lắm, cao không thể tả được ". Đó, coi như vậy là chính tác giả đã phán quyết rồi, Vậy thì đặt Trương Tam Phong qua một bên, mấy người còn lại thì sao? Kim Dung cho biết trong số những nhân vật của mình, ông thích nhất Kiều Phong. Nhưng là thích cái con người nhân vật thôi, chứ không nói Kiều Phong giỏi nhất.

Congaco_H1R5
02-10-2010, 07:51 AM
Một phiếu cho Dương Quá , ta thích cái cách của y , đạp bằng dư luận , coi tất cả là cỏ rác , ngang nhiên âu âu yếm sư phụ của mình là Tiểu Long Nữ trước mặt quần hùng .

Congaco_H1R5
02-10-2010, 07:58 AM
@ bác Fansifan : bác đã đọc 4 quyển Thương -Trung-Hạ và kết " Kim Dung giữa đời tôi" của Vũ Đức Sao Biên chưa ? Hay lắm đó . Vũ Đức Sao Biển được xem là nhà "Kim Dung học" , tôi thích cái cách bình luận của ông ta.

Fansifan
02-10-2010, 08:13 AM
@ bác Fansifan : bác đã đọc 4 quyển Thương -Trung-Hạ và kết " Kim Dung giữa đời tôi" của Vũ Đức Sao Biên chưa ? Hay lắm đó . Vũ Đức Sao Biển được xem là nhà "Kim Dung học" , tôi thích cái cách bình luận của ông ta.

Có rồi bác ơi ,ông viết hay quá đi rất sâu sắc ,ngoài ra ông có làm một bài nhạc Thu hát cho người cũng tới lắm bác ơi

Congaco_H1R5
02-10-2010, 09:29 AM
Có rồi bác ơi ,ông viết hay quá đi rất sâu sắc ,ngoài ra ông có làm một bài nhạc Thu hát cho người cũng tới lắm bác ơi

NLTGteuVBl0

toan2324
02-10-2010, 10:34 AM
Theo em sau đợt bình chọn này mình làm quả "bình chọn tác giả hay nhất đi". Em bỏ 1 phiếu cho Huỳnh Dị

nhachoaloiviet
02-10-2010, 11:05 AM
Tên Micro Small Vi Tiểu Bảo lợi hại gớm,sắp tóm được dây lưng Đại Anh Hùng Cái Bang của ta rồi.Có lẽ vì hắn ta có nhiều em bé quá nên các anh em thèm được như hắn. Nhưng không đời nào đuổi kịp được đâu hỡi tên Giả Giám

123456
02-10-2010, 11:53 AM
VTB được hâmmộ vì đàn ông ai cũng mong được như y (=1/2 thôi cũng được) :))

Fansifan
02-10-2010, 09:35 PM
VTB được hâmmộ vì đàn ông ai cũng mong được như y (=1/2 thôi cũng được) :))

Mình khoái cái nét chơi VTB ,cờ bạc , gái gú, đủ cả ,hay nhất là tặng công chúa Tô Phỉ Á một tượng đúc mình để khi nào nhớ nhung mang ra sờ soạng , công chúa phải kêu lên ..Nam nhân Trung quốc thú vị quá ..

hyh
02-10-2010, 10:08 PM
Theo em sau đợt bình chọn này mình làm quả "bình chọn tác giả hay nhất đi". Em bỏ 1 phiếu cho Huỳnh Dị

Kim Dung là vô đối, ông viết mỗi truyện có một cái riêng của truyện, học vấn rất rộng và sâu. Trong truyện của ông lúc võ ra võ, lúc yêu ra yêu, gái ra gái. Truyện Kim Dung có thể đọc đi đọc lại không chán.
Huỳnh Dị là tác giả nhiều triển vọng, nhiều ý tưởng táo bạo nhưng có nhiều nhược điểm. Theo tôi truyện xuất sắc nhất của Huỳnh Dị là Tầm Tần Ký, các bộ sau của Huỳnh Dị như Đại Đường, Phúc Vũ Thiên Vân đều hay nhưng chưa thể được coi là kiệt tác. Lý do thứ nhât của ông là tham, viết dài nên người khác ngại đọc lại. Thứ hai là phong cách viết các truyện khá giống nhau, cứ một đoạn võ lại đến một đoạn âm mưu. Thứ ba là về tuổi tác, thời gian của ông không thống nhất, đoạn trên nói tuổi người ta như này, đoạn sau lại nói khác. Thứ tư là ông này không biết tả gái xinh, toàn nói là người này còn xinh hơn người kia một hai phần... ông cũng không có nhưng đoạn văn miêu tả hoành tránh nhưng hào hùng như Kim Dung tả về hoa, về rượu...

123456
02-10-2010, 10:43 PM
mọi người có vẻ thích truyện kiếm hiệp nhỉ :)

không biết có ai thích Cổ Long không? theo mọi người ông và Kim Dung ai hơn?

123456
02-10-2010, 10:44 PM
Mình khoái cái nét chơi VTB ,cờ bạc , gái gú, đủ cả ,hay nhất là tặng công chúa Tô Phỉ Á một tượng đúc mình để khi nào nhớ nhung mang ra sờ soạng , công chúa phải kêu lên ..Nam nhân Trung quốc thú vị quá ..

hê hê!! em cũng nghĩ giống bác :D

tuy nhiên vẫn thích cái nét ngang tàng,nửa chính,nửa tà của Dương Quá hơn :D 1 nhân vật hết sức thú vị

Fansifan
02-10-2010, 11:09 PM
mọi người có vẻ thích truyện kiếm hiệp nhỉ :)

không biết có ai thích Cổ Long không? theo mọi người ông và Kim Dung ai hơn?

Cổ Long mới hơn nhưng chắc không hay hơn ,ông viết truyện dựa trên cảm hứng nên không đều tay ,thường chỉ có nửa bộ đầu là tuyệt ,nhân vật phụ không gây ấn tượng nhiều .Trong Kim Dung nhiều khi nhân vật chỉ xuất hiện một vài hồi nhưng mình nhớ hoài như là Nói Không Đuợc =Bất khả thuyết ,(na ná kinh Phật Bất khả tư nghì ) Mặc Đại Tiên Sinh.... ...(Đại ca ) Huyền từ ....Ngốc Bút Ông .....

123456
03-10-2010, 01:13 AM
Cổ Long mới hơn nhưng chắc không hay hơn ,ông viết truyện dựa trên cảm hứng nên không đều tay ,thường chỉ có nửa bộ đầu là tuyệt ,nhân vật phụ không gây ấn tượng nhiều .Trong Kim Dung nhiều khi nhân vật chỉ xuất hiện một vài hồi nhưng mình nhớ hoài như là Nói Không Đuợc =Bất khả thuyết ,(na ná kinh Phật Bất khả tư nghì ) Mặc Đại Tiên Sinh.... ...(Đại ca ) Huyền từ ....Ngốc Bút Ông .....

trước đọc Cổ Long thấy hết sức đặc sắc,tình tiết lạ,đem lại nhiều cảm giác thú vị.nhưng sau đọc lại thấy hứng thú giảm vài phần.duy chỉ có truyện của Kim Dung là đọc lại vẫn còn nguyên hương vị :)

Fansifan
03-10-2010, 02:23 AM
trước đọc Cổ Long thấy hết sức đặc sắc,tình tiết lạ,đem lại nhiều cảm giác thú vị.nhưng sau đọc lại thấy hứng thú giảm vài phần.duy chỉ có truyện của Kim Dung là đọc lại vẫn còn nguyên hương vị :)

Đó hình như là sự khác biệt giữa Tác phẩm lớn và Tác phẩm nhỏ đó bác .Tác phẩm lớn chịu được sự dày vò thử thách của thời gian ,một lần quay lại một lần mới lạ .Tác phẩm nhỏ không vậy ,sự say mê ,hấp lực giảm rất nhanh ,quay lại lần hai ,vài trang thôi đã chán .Người tình Lớn yêu cho tới chết dù nhan sắc tàn phai ,người tình Nhỏ hôn hít qua loa rồi dông hihih

6789
03-10-2010, 02:30 AM
Đó hình như là sự khác biệt giữa Tác phẩm lớn và Tác phẩm nhỏ đó bác .Tác phẩm lớn chịu được sự dày vò thử thách của thời gian ,một lần quay lại một lần mới lạ .Tác phẩm nhỏ không vậy ,sự say mê ,hấp lực giảm rất nhanh ,quay lại lần hai ,vài trang thôi đã chán .Người tình Lớn yêu cho tới chết dù nhan sắc tàn phai ,người tình Nhỏ hôn hít qua loa rồi dông hihih
Lớn hay Nhỏ cũng đều không thể "qua loa" được đâu bác ạ...hehehe!Từ việc này mới thấy "cái hay" của Hương chủ Thanh Mộc Đường là như vậy đấy bác ơi.

Fansifan
03-10-2010, 07:50 AM
Một phiếu cho Dương Quá , ta thích cái cách của y , đạp bằng dư luận , coi tất cả là cỏ rác , ngang nhiên âu âu yếm sư phụ của mình là Tiểu Long Nữ trước mặt quần hùng .

Bác Congaco_H1R5 ơi cho tôi hỏi quán cafe Tùng trên Đà lạt còn không hả bác ? Bác có hay xuống Bảo Lộc chơi không ? hồi xưa có thời gian tôi sống ở đó, đi dạy học tuốt trong Lộc Nga hehe có nhiều kỷ niệm với xứ mù sương đó lắm

Congaco_H1R5
03-10-2010, 07:58 AM
Bác Congaco_H1R5 ơi cho tôi hỏi quán cafe Tùng trên Đà lạt còn không hả bác ? Bác có hay xuống Bảo Lộc chơi không ? hồi xưa có thời gian tôi sống ở đó, đi dạy học tuốt trong Lộc Nga hehe có nhiều kỷ niệm với xứ mù sương đó lắm

Có phải quán Tùng ở Nguyễn Vẵn Trỗi (Hàm Nghi cũ ) không ?
Lâu nay ít đi Đà lạt nên cũng không rõ .
Tôi ít khi đi BL lắm . Hóa ra bác Fansifan cũng một thời dài sống ở Lâm đồng và còn là đồng nghiệp với tôi nữa nhỉ .
Rất vui khi làm quen với bác .

Fansifan
03-10-2010, 08:46 AM
@ Bác Congaco_H1R5 , Đúng rồi bác nó ở Hàm Nghi ,Lâm Đồng gần gũi với tôi lắm ,thời gian trên đó tôi sống ở Phan Bội Châu Bảo Lộc gần ty bưu điện ,khi nào về có dịp tôi ghé thăm bác

anhvu79
04-10-2010, 11:25 AM
Hu hu, vậy là cuối cùng "Người thành đạt" nhất trong giới giang hồ của Kim Dung đã về nhì (một kết quả không tệ) trong danh sách bầu chọn sau Kiều Phong. Nhưng với em không có giải nhì, một là tổng thống, hai là móc cống thôi.
Các bác không bầu cho VTB nhớ em đấy hu hu.
Bây giờ nhìn lại mới để ý chủ đề là Thiên Long & Bát Bộ xong rồi mới mở rộng ra các nhân vật của Kim Dung vậy thì VTB thua cũng phải thôi, sân nhà của Kiều Phong mà =((

nhachoaloiviet
04-10-2010, 12:36 PM
Chân lý thuộc về mọi người ,không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi....
Cảm ơn các vị huynh đệ đã đứng về Kiều Bang chủ. Nếu ai hỏi tôi muốn trở thành ai ,tôi sẽ nói muốn trở thành Kiều Phong. Muốn sống như ai : như Kiều Phong. Muốn yêu như ai: như Kiều Phong. Muốn chết như ai : như Kiều Phong.
Muốn uống rượu như ai : Như Kiều Phong!

anhvu79
04-10-2010, 03:49 PM
Chân lý thuộc về mọi người ,không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi....
Cảm ơn các vị huynh đệ đã đứng về Kiều Bang chủ. Nếu ai hỏi tôi muốn trở thành ai ,tôi sẽ nói muốn trở thành Kiều Phong. Muốn sống như ai : như Kiều Phong. Muốn yêu như ai: như Kiều Phong. Muốn chết như ai : như Kiều Phong.
Muốn uống rượu như ai : Như Kiều Phong!

Cứ uống như lão Khiết Đan đó đi rồi mà xơ gan. Trong truyện ko nói VTB của em có uống tốt lắm không nhưng quan điểm của em là vừa đủ.
Anh nhachoa thắng rồi anh nói gì cũng hay, anh muốn làm Kiều Phong anh cứ làm nhưng em tin rằng 16 người bầu Kiều Phong không phải ai cũng dám sống, học tập, làm việc và chết như Kiều Phong của bác đâu. Còn em em khẳng định 10 người bầu VTB có cùng "chí hướng" như em 100% dám làm Vi Tiểu Bảo nếu có cơ hội liền.
Sau khi biết kết quả em chỉ có mỗi 1 câu thôi: "TIỂU NHÂN KHÔNG PHỤC" huhu

nhachoaloiviet
04-10-2010, 11:41 PM
Chăn mảnh khó phủ cả đầu lẫn chân. Sau trận chung kết phải có người cuời kẻ khóc. Tuy nhiên chúng ta lập cuộc bầu chọn để biết trong số anh em của TLKD yêu mến hình ảnh nào hơn, ai được lòng dân nhiều hơn mà thôi. Có gì mà phuc bạn anh vu ơi. Bạn yêu Micro Small, anh 6789 gào thét cho Lệnh Hồ Xung,còn mình thì muốn là Kiều Phong...Chả có vấn đề gì sất, cả 3 nhân vật đều có số phiếu rất cao. Chứng tỏ họ đều là những kiệt nhân.
Mình không phải vui mừng gì khi Kiều Phong về đích. Thật sự là không quan trọng vì mình quá yêu hình ảnh nhân vật này,mình không quan tâm lắm về đồng phạm nhiều hay ít. Nhưng quả thực Kiều bang chủ còn được rất nhiều huynh đệ yêu mến ,làm mình vững thêm niềm tin là mình không xa rời quần chúng.

nhachoaloiviet
04-10-2010, 11:59 PM
Cảm ơn ban đã quan tâm hihi, võ giỏi như Kiều Phong đúng là rất tuyệt,nhưng nếu trong xã hội hiện tại thì ít khi mình phải dùng vì mình nhiều bạn ít thù.Tính mình lại nhút nhát,ôn hòa thích kết bạn hơn nên quên mất khoản võ công. Nhưng võ mà như Kiều Phong chắc chắn mình sẽ dùng vào mục đích tốt. hihi

trannhien
05-10-2010, 08:51 AM
Biết thế này reg thêm vài 8 cái nick nữa vote cho Lệnh Hồ thiếu hiệp :D
Nhưng dù sao thì Kiều bang chủ cũng rất xứng đáng. Cuộc đời này ước gì có nhiều Kiều Phong thì tốt biết bao.

MiS
05-10-2010, 09:21 AM
Kiều Phong về nhất rồi còn gì he he . My vote .

anhvu79
05-10-2010, 11:03 AM
không dùng từ chém gió nữa,bực mình:nhachoa nói phét vừa thôi,đã thắng đâu mà nói nhiều thế.

Vậy là bầu chọn chưa kết thúc hả huynh????
Thế thì làm chút PR cho Vi Tiểu Bảo thôi. Hỡi anh em đồng đạo, đừng để hình ảnh anh hùng của Kiều Phong làm mờ mắt các bạn, đừng để vẻ lãng tử của Lệnh Hồ Xung lung lạc tinh thần hãy dành chút thời gian đọc vài dòng phân tích nếu chúng ta đem KP, VTB vào giang hồ thời đại mới:
1. Kiều Phong: Là người dân tộc thiểu số, bản lĩnh kinh người, uống rượu như nước, là bang chủ của 1 băng đảng khét tiếng. Từng bị giới giang hồ truy sát cũng như công an phát lệnh truy nã nhưng bằng bản lĩnh của mình anh thoát hết. Từng tay không đấu 3 cao thủ cầm đầu các bang đối địch mà chẳng làm gì được anh. Có 2 thằng em kết nghĩa bản lĩnh cũng đầy người, một ông là tù trưởng 1 bộ lạc da đỏ tưởng đã bị tuyệt chủng, ông kia là con duy nhất của vương gia nước Môdămbích.
Trong thời gian hành hiệp trên giang hồ, anh làm quen và cặp với Ôsin của đối thủ. Trong 1 trận xô xát với giới giang hồ thì KP cũng ko bảo vệ được dù có bản lĩnh cao cường nên phải để vợ cưỡi Dylan về với ông bà tổ tiên.
Cuộc đời của anh tưởng sẽ vẫn cứ anh hùng với chồng hồ sơ dày cộm của cơ quan công an nhưng khi bộ tộc của anh giở trò nổi dậy dành quyền tự trị và xô xát với chính quyền thì anh chọn giải pháp đứng giữa 2 bên và tự sát [-X thay cho giải pháp ôn hòa là quay về tổ chức buổi nói chuyện, giải đáp các thắc mắc của đồng bào để báo cáo với chính quyền các cấp. Giải pháp này có hiệu quả tức thời nhưng chỉ dùng được 1 lần, không thể áp dụng khi bộ lạc của anh tiếp tục nổi dậy lần nữa :-|. Có nguồn tin phương án này được KP trao đổi với anh Phèo ở làng Vũ Đại tận bên Việt Nam trong 1 buổi giao lưu Trung Việt:-o.
2. Vi Tiểu Bảo: Giang hồ đồn đại anh không có cha, sự ra đời của anh là một tại nạn liên quan đến lỗi liên kết polyisopren (tên hóa học của Cao su). Tuổi thơ của anh được sống ở nơi mơ ước của nhiều trang nam tử là LẦU XANH. Chẳng có thầy nào truyền thụ võ công thượng thừa như KP nên tuổi trẻ anh không có cơ hội tham gia băng đảng nào. Tuy nhiên, thuở đó ở Trung Quốc các vị lãnh đạo hay có những chuyến vi hành đến LẦU XANH theo yêu cầu của Hội liên hiệp phụ nữ nên VTB có dịp làm quen với các cấp lãnh đạo. Sau vụ giúp đỡ lãnh đạo cấp nhà nước tiêu diệt Ngô Tam Quế, một vị lão thành cách mạng có đóng góp trong việc dựng nước nhưng có tư tưởng công thần, quyền hành lấn chủ thì VTB được cất nhắc lên hàng ngũ lãnh đạo. Võ công không tệ nhưng quan điểm của anh là "khoẻ mạnh không bằng thông minh" nên không bao giờ anh lạm dụng vũ lực. Môn công phu đầu tiên (và cũng là môn yêu thích nhất) mà anh học được là Lăng Ba Vi Bộ chuyên dùng để thoát thân khi có biến. Anh đa tình nhưng sống rất lý trí và quân tử, "yêu là cưới, chỉ cưới thêm chứ không chơi trò có mới nới cũ. Là người có khả năng xử lý tình huống cực tốt, rất ít khi anh để mình rơi vào thế bị động hoặc bất lợi. Khi bị rơi vào tình thế đó, lúc nào anh cũng tìm ra giải pháp hoàn hảo nhất để tránh tổn thất cho bản thân và người thân. Có quan hệ tốt với cả chính quyền và giới giang hồ, mở sòng bạc, dựng lầu xanh là bàn đạp để anh bước vào chính trường. Khi nhìn thấy cảnh quan trường giết hại lẫn nhau, chán ngán anh cùng 7 bà vợ trở về ngôi biệt thự mà nhà nước cấp cho lãnh đạo cấp cao sống cuộc sống an nhàn. Có đến 7 bà vợ mà không có vụ việc cãi nhau nào chứng tỏ anh biết lãnh đạo. Có đến 7 bà vợ mà cũng vui tươi chứng tỏ anh có sức khoẻ và kỹ năng tốt.
Nói chung VTB không phải là hình mẫu anh hùng cơ bắp như Kiều Phong nhưng anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa thông minh và nắm bắt cơ hội. Không làm hại ai nhưng không để ai làm hại mình, chỉ đi cướp vợ người mà vợ mình không ai cướp được vợ mình (thằng chồng có điên mấy nhưng cũng chẳng làm gì nổi), điều tưởng như đơn giản nhưng trong giang hồ ai dám vỗ ngực mình làm được. Đã có lúc đứng dưới một người trên cả vạn người nhưng khi cần có thể từ bỏ tất cả để xin từ chức về ở ẩn tại ngôi biệt thự to vật với 7 bà vợ trẻ trung xinh đẹp.
Là người thức thời bạn sẽ chọn ai trong 2 người trên. Sức mạnh cơ bắp & trí thông minh thứ gì cần thiết hơn trong thời đại kỹ thuật tiến tiến này??? Hãy bầu chọn cho VTB sự lựa chọn đúng đắn mà bạn sẽ chẳng bao giờ phải ân hận :)>-
P/s: Xin lỗi anh 6789 em không có thời gian viết nốt về LHX được, anh thông cảm

nhachoaloiviet
05-10-2010, 12:01 PM
Ai nói Kiều Phong không có trí thông minh vậy bạn. Nên nhớ một kẻ dũng phu không thể nào leo lên chức tổng giám đốc tập đoàn Ăn Xin Co. Unlimited tm. mà không tốn một đồng xu tiền đút lót Hơn thế nữa với hồ sơ cực kỳ âm u ông vẫn xuất sắc lấy được lòng bội phục của cả triệu nhân viên,cố tổng giám đốc vì đại nghiệp của tập đoàn bỏ qua hồ sơ đen xì ,nên nhớ lòng căm thù của người Hán đối với người Khiết Đan nhiều hơn cát sông Hoàng Hà.
Kiều Phong là hiện thân của Bồ tát luôn nghĩ tới bách tính. Ông chính là Thiên Long ,là Deva mình tỏa hào quang phổ độ chúng sanh. Vi Giảm Giá tuy cũng rất ok nhưng cũng chỉ là Yaska -Quỷ Dạ Xoa mà thôi. Thời buổi này cậy quyền cậy tiền cướp vợ người khác nó vác Xọt Găn bắn cho rụng ku. Mà 7 vợ thì tủy sống hao mòn nhanh lắm. Đừng bị lão Dung già dụ dỗ. Orgy có vui thật nhưng hao tổn tinh khí lắm...

anhvu79
05-10-2010, 12:18 PM
Viết xong cả 1 bài PR ca ngợi như vậy mà lão Khiết Đan vẫn hơn 5 phiếu là sao. Các bác không bầu cho VTB các bác nhớ em đấy, em còn quay lại nợi hại gấp nhiều nần
P/s: Em đùa thôi, các bác nào vào mục này bầu cho VTB đi, em năn nỉ đấy haha

nhachoaloiviet
05-10-2010, 12:30 PM
Mình chắc những người quan tâm đến topic đã bỏ phiếu hết rồi,tình hình khó thay đổi được lắm bạn ơi hihi. Thôi bạn lập topic Thủy Hử đi anh em ta lại chém gió đá bão tiếp. Ok men?