Minh Ngọc
29-09-2010, 10:05 PM
Kết quả vòng 16 - Giải vô địch đồng đội toàn Trung Quốc:
Vòng 16 - Giải vô địch đồng đội toàn Trung Quốc đã kết thúc chiều nay 29/9 với kết quả gây nhiều cảm xúc, và nó đã khiến cho giải đấu ngày càng trở nên quyết liệt và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Cơn địa chấn khủng khiếp, bất ngờ lớn nhất của vòng đấu là việc đội Hồ Bắc được đi tiên đã giành chiến thắng tưởng như không tưởng trước một đội Bắc Kinh hùng mạnh. Đầu tiên là bàn của Hồng Trí đã sử dụng Ngũ cửu pháo đấu với phản cung mã của Đại sư Vương Dược Phi sau chuyển thành cấp tiến trung binh, chưởng lực phát huy dữ dội, tấn công toàn tuyến cả trung lộ lẫn cánh phải của bên hậu. Đòn phản công yếu ớt bên cánh trái của hậu nhanh chóng bị dập tắt. Vương Dược Phi nhanh chóng thảm bại. 2 điểm đầu tiên thuộc về Hồ Bắc. Tiếp đến bàn Vương Dương với thế trận tiên nhân chỉ lộ đấu với liễm pháo lên tượng phải của Trương Cường. Sau phần khai cuộc khá ổn định, Vương bất ngờ tiến pháo 8 xuống khoét vào cánh phải yếu của bên hậu. Sau nhiều nước trung cuộc quần thảo ác liệt bộ xe pháo của Vương đã khoét vỡ cánh phải của hậu giành tiếp 2 điểm quý giá cho Hồ Bắc. Bàn của Lý Tuyết Tùng nhanh chóng hòa chiến thuật với Tưởng Xuyên. Hy vọng cuối cùng của Bắc Kinh tắt ngấm khi Kim Ba dù có ưu thế tàn cuộc nhưng cũng không thắng được Liễu Đại Hoa dầy dạn kinh nghiệm. Hồ Bắc giành thắng lợi 6-2 một cách thuyết phục.
Thất bại của Bắc Kinh càng làm những đội bám đuổi thêm hưng phấn. Đội Quảng Đông với chủ lực là Hứa Ngân Xuyên và Trương Ngọc Đình, với lợi thế tiên thủ, chỉ phải gặp đội cuối bảng Hồ Nam đã nhanh chóng giành thắng lợi, trong khi 2 bàn còn lại hòa. Đã giúp Quảng Đông tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi tốp dẫn đầu khi giành thêm 3 điểm quan trọng.
Đội thứ nhì bảng là Thượng Hải, gặp khó khăn hơn khi phải hậu thủ trước Triết Giang hùng mạnh và đầy khát khao chiến thắng. Với chiến thuật bền bỉ chống đỡ, Thượng Hải cũng đã hậu thủ thành công khi có đến 3 bàn đỡ hòa và bàn cuối của Tôn Dũng Chinh với trận bình phong tam binh, sau phần trung cuộc đầy cam go, đến tàn cuộc hơn 1 tốt và khai thác tốt giành thắng lợi quan trọng, giúp Thượng Hải có thêm 3 điểm quý giá. Giờ Thượng Hải chỉ còn kém Bắc Kinh có 2 điểm và tràn đầy hy vọng giành ngôi vương với Bắc Kinh.
Ở các bàn còn lại Hắc Long Giang và Thẩm Dương đều đã giành chiến thắng trước Giang Tô và Khai Loan. Đội Sơn Đông hòa Tứ Xuyên. Kết quả này làm cuộc đua của “khúc giữa” cũng vô cùng hấp dẫn, quyết liệt.
Vòng 16 kết thúc đã tạo cho giải đấu năm nay trở nên vô cùng sôi nổi và hấp dẫn.
(Phần hình ảnh còn đang chờ được cập nhật, xin các bạn vui lòng chờ thêm.)
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/24/23/128534487686512036_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/649655568)
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/24/23/1285344881517846145_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/649655580)
Vòng 16 - Giải vô địch đồng đội toàn Trung Quốc đã kết thúc chiều nay 29/9 với kết quả gây nhiều cảm xúc, và nó đã khiến cho giải đấu ngày càng trở nên quyết liệt và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Cơn địa chấn khủng khiếp, bất ngờ lớn nhất của vòng đấu là việc đội Hồ Bắc được đi tiên đã giành chiến thắng tưởng như không tưởng trước một đội Bắc Kinh hùng mạnh. Đầu tiên là bàn của Hồng Trí đã sử dụng Ngũ cửu pháo đấu với phản cung mã của Đại sư Vương Dược Phi sau chuyển thành cấp tiến trung binh, chưởng lực phát huy dữ dội, tấn công toàn tuyến cả trung lộ lẫn cánh phải của bên hậu. Đòn phản công yếu ớt bên cánh trái của hậu nhanh chóng bị dập tắt. Vương Dược Phi nhanh chóng thảm bại. 2 điểm đầu tiên thuộc về Hồ Bắc. Tiếp đến bàn Vương Dương với thế trận tiên nhân chỉ lộ đấu với liễm pháo lên tượng phải của Trương Cường. Sau phần khai cuộc khá ổn định, Vương bất ngờ tiến pháo 8 xuống khoét vào cánh phải yếu của bên hậu. Sau nhiều nước trung cuộc quần thảo ác liệt bộ xe pháo của Vương đã khoét vỡ cánh phải của hậu giành tiếp 2 điểm quý giá cho Hồ Bắc. Bàn của Lý Tuyết Tùng nhanh chóng hòa chiến thuật với Tưởng Xuyên. Hy vọng cuối cùng của Bắc Kinh tắt ngấm khi Kim Ba dù có ưu thế tàn cuộc nhưng cũng không thắng được Liễu Đại Hoa dầy dạn kinh nghiệm. Hồ Bắc giành thắng lợi 6-2 một cách thuyết phục.
Thất bại của Bắc Kinh càng làm những đội bám đuổi thêm hưng phấn. Đội Quảng Đông với chủ lực là Hứa Ngân Xuyên và Trương Ngọc Đình, với lợi thế tiên thủ, chỉ phải gặp đội cuối bảng Hồ Nam đã nhanh chóng giành thắng lợi, trong khi 2 bàn còn lại hòa. Đã giúp Quảng Đông tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi tốp dẫn đầu khi giành thêm 3 điểm quan trọng.
Đội thứ nhì bảng là Thượng Hải, gặp khó khăn hơn khi phải hậu thủ trước Triết Giang hùng mạnh và đầy khát khao chiến thắng. Với chiến thuật bền bỉ chống đỡ, Thượng Hải cũng đã hậu thủ thành công khi có đến 3 bàn đỡ hòa và bàn cuối của Tôn Dũng Chinh với trận bình phong tam binh, sau phần trung cuộc đầy cam go, đến tàn cuộc hơn 1 tốt và khai thác tốt giành thắng lợi quan trọng, giúp Thượng Hải có thêm 3 điểm quý giá. Giờ Thượng Hải chỉ còn kém Bắc Kinh có 2 điểm và tràn đầy hy vọng giành ngôi vương với Bắc Kinh.
Ở các bàn còn lại Hắc Long Giang và Thẩm Dương đều đã giành chiến thắng trước Giang Tô và Khai Loan. Đội Sơn Đông hòa Tứ Xuyên. Kết quả này làm cuộc đua của “khúc giữa” cũng vô cùng hấp dẫn, quyết liệt.
Vòng 16 kết thúc đã tạo cho giải đấu năm nay trở nên vô cùng sôi nổi và hấp dẫn.
(Phần hình ảnh còn đang chờ được cập nhật, xin các bạn vui lòng chờ thêm.)
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/24/23/128534487686512036_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/649655568)
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/24/23/1285344881517846145_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/649655580)