The Kid
02-10-2010, 03:13 PM
Hoài niệm của Trần Chánh Tâm về ĐCQT Đại Sư Nguyễn Vũ Quân
ldtk:"Khai cuộc này đối với ldtk có 1 kỷ niệm đáng nhớ. Trước đây ldtk đi tiên thường chơi Khởi Mã chuyển Trung Pháo trực hoành Xa, giành được thắng lợi tương đối nhiều nên các đối thủ cũng nghiên cứu cách đối phó khá kỹ.
Giải A1 toàn quốc 2009 đánh ở Bình Dương vào tháng 3, ván cuối cùng (ván 11) ldtk đi tiên gặp cố danh thủ Nguyễn Vũ Quân. Trước trận đấu mình suy nghĩ nhiều lắm, vì nếu vẫn chơi cuộc sở trường (đã nói ở trên) thì dễ bị NVQ bắt bài. Vào ván đấu thì mình không hoành Xa như thường lệ nữa mà bình Pháo biên rồi trực Xa, từ đó chuyển về hình cờ giống như ván kỳ đài TGCT (chỉ là đổi thứ tự các nước đi), hy vọng gây bất ngờ cho NVQ. Quả thật NVQ có bị bất ngờ, nhưng với đẳng cấp của 1 ĐCQTĐS thì NVQ vẫn ứng phó tài tình, từng bước củng cố thế trận và phản tiên ! Mình thua ván đó mất cơ hội tranh 3-4 và vô tình tạo thuận lợi cho NVQ giành được hạng 1 giai đoạn 1, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong trận chung kết với anh Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Giải lần đó NVQ đã lên ngôi vô địch.
Kết thúc giải A1, chỉ sau đó mấy ngày thì ldtk ra Đà Nẵng đấu tiếp cúp Phương Trang, vòng 5 lại đi tiên gặp NVQ. Thật sự ván thua ở giải A1 mình không phục, vì trong trung cuộc mình cố tình đánh 1 nước 5 ăn 5 thua cố tranh đoạt huy chương, chứ nếu muốn đánh hòa thì rất dễ. Do đó trong lần tái đấu này mình lại tiếp tục chơi biến bình Pháo biên, và lần này thì mình có ưu thế nhờ đã có chút sửa đổi biến hóa trung cuộc. Nhưng kết cục vẫn thua vì không chịu hòa ! Sau ván đấu mình có nói vui với NVQ là lần sau gặp lại - nếu mình đi tiên thì sẽ vẫn chơi biến này 1 lần nữa, nếu thua nữa thì mình mới chịu từ bỏ biến này !
Nhưng mãi mãi không bao giờ có ván thứ 3 ấy ! "
---
ldtk:"Khai cuộc này đối với ldtk có 1 kỷ niệm đáng nhớ. Trước đây ldtk đi tiên thường chơi Khởi Mã chuyển Trung Pháo trực hoành Xa, giành được thắng lợi tương đối nhiều nên các đối thủ cũng nghiên cứu cách đối phó khá kỹ.
Giải A1 toàn quốc 2009 đánh ở Bình Dương vào tháng 3, ván cuối cùng (ván 11) ldtk đi tiên gặp cố danh thủ Nguyễn Vũ Quân. Trước trận đấu mình suy nghĩ nhiều lắm, vì nếu vẫn chơi cuộc sở trường (đã nói ở trên) thì dễ bị NVQ bắt bài. Vào ván đấu thì mình không hoành Xa như thường lệ nữa mà bình Pháo biên rồi trực Xa, từ đó chuyển về hình cờ giống như ván kỳ đài TGCT (chỉ là đổi thứ tự các nước đi), hy vọng gây bất ngờ cho NVQ. Quả thật NVQ có bị bất ngờ, nhưng với đẳng cấp của 1 ĐCQTĐS thì NVQ vẫn ứng phó tài tình, từng bước củng cố thế trận và phản tiên ! Mình thua ván đó mất cơ hội tranh 3-4 và vô tình tạo thuận lợi cho NVQ giành được hạng 1 giai đoạn 1, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong trận chung kết với anh Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Giải lần đó NVQ đã lên ngôi vô địch.
Kết thúc giải A1, chỉ sau đó mấy ngày thì ldtk ra Đà Nẵng đấu tiếp cúp Phương Trang, vòng 5 lại đi tiên gặp NVQ. Thật sự ván thua ở giải A1 mình không phục, vì trong trung cuộc mình cố tình đánh 1 nước 5 ăn 5 thua cố tranh đoạt huy chương, chứ nếu muốn đánh hòa thì rất dễ. Do đó trong lần tái đấu này mình lại tiếp tục chơi biến bình Pháo biên, và lần này thì mình có ưu thế nhờ đã có chút sửa đổi biến hóa trung cuộc. Nhưng kết cục vẫn thua vì không chịu hòa ! Sau ván đấu mình có nói vui với NVQ là lần sau gặp lại - nếu mình đi tiên thì sẽ vẫn chơi biến này 1 lần nữa, nếu thua nữa thì mình mới chịu từ bỏ biến này !
Nhưng mãi mãi không bao giờ có ván thứ 3 ấy ! "
---