PDA

View Full Version : Anh em nhà cờ vây



Laotaolaotot
26-12-2010, 10:02 PM
TTO - Khi nhiều bạn bè cùng trang lứa hào hứng với thú nhún, truyện tranh, phim hoạt hình... thì hai anh em Võ Nhật Minh (HS lớp 3 Trường tiểu học Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM) - Võ Duy Minh (HS lớp 1 Trường tiểu học Hàm Tử, Q.1) say sưa luyện cờ vây để thỏa niềm yêu thích và làm giàu bộ sưu tập huy chương trong nước và quốc tế cùa mình.
Kết duyên cờ vây

Tháng 6-2008, trong một lần đến Nhà thiếu nhi TP.HCM, Duy Minh đặc biệt chú ý đến lớp cờ vây và đòi mẹ cho học bô môn này. Mẹ đưa Duy Minh đến xin học lớp cờ vây của thầy Lê Mai Duy (huấn luyện viên đội tuyển cờ vây TP.HCM) nhưng thầy từ chối vì Duy Minh lúc ấy mới 4 tuổi.

Cậu bé khóc nức nở, đòi học cho bằng được và cuối cùng thầy đành đồng ý. Thật bất ngờ khi chỉ sau ba ngày Duy Minh làm quen với cờ, thầy thông báo Duy Minh có khiếu và chính thức nhận vào học, không cần đợi đủ 6 tuổi.

Để tiện việc đưa đón các con, mẹ đăng ký học cờ luôn cho anh của Duy Minh là Nhật Minh - lúc ấy 6 tuổi. Nhật Minh cũng thể hiện khá xuất sắc trong bộ môn này. Chưa đầy hai tháng học đánh cờ, Nhật Minh được thầy chọn đi thi giải Cờ vây thiếu niên - nhi đồng TP.HCM 2008 và đoạt luôn huy chương đồng và huy chương “Trẻ triển vọng” (lứa tuổi từ 7-12).
Thầy Lê Mai Duy nói về hai học trò cưng: “Duy Minh và Nhật Minh đều có khiếu cờ vây rất đặc biệt. Khi Duy Minh 4 tuổi đã có thể đánh cờ hơn các em 8 tuổi. Nhật Minh trong lần thi đấu giải Cờ vây thiếu niên - nhi đồng quốc tế ở Hàn Quốc tháng 7-2010 đã được các chuyên gia đánh giá rất cao. Duy Minh, Nhật Minh hoàn toàn có khả năng phát triển thi đấu chuyên nghiệp”.

Anh em cùng ôn luyện

Cờ vây ngấm vào hai anh em lúc nào không hay và cũng từ đó ngôi nhà của hai anh em ở Q.5, TP.HCM tràn ngập không khí cờ vây với sách cờ, bộ cờ...

Mỗi tuần, Duy Minh và Nhật Minh được mẹ chở đi tập cờ ở Nhà thiếu nhi TP.HCM và Viện Văn hóa Hàn Quốc. Tập bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, tối về, hai anh em còn dành một tiếng để đấu cờ trực tuyến.

Chưa hết, hễ có thời gian rảnh là hai anh em lại bày cờ ra đấu. Nhật Minh thường tư vấn cho em các nước cờ. Khi được hỏi nếu chỉ em cách đánh cờ, lỡ em thắng mình thì sao, Nhật Minh vui vẻ trả lời: “Nếu em Duy Minh thắng thì không sao cả, vì còn đánh nhiều ván khác mà. Với lại, nhờ em Duy Minh đòi học cờ vậy mà em mới biết đến bộ môn này".

Bài học từ cờ vây

Làm quen với 361 quân cờ đen trắng, Duy Minh - Nhật Minh không chỉ học các thế trận, nước đi và còn nhiều điều thú vị khác. Mỗi quân cờ đã đặt xuống là không thể dịch chuyển nơi khác nên mẹ thường nhắc cả hai lúc nào cũng phải cẩn thận, cân nhắc và từ tốn khi vào cuộc cờ.

Ngoài ra, Duy Minh và Nhật Minh tiếp cận với tiếng Anh nhanh hơn nhờ việc thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Anh khi chơi cờ trên Internet.
Thầy Lê Mai Duy - huấn luyện viên đội tuyển cờ vây TP.HCM - khẳng định thêm: “Chính cách chơi cờ đã giúp các rèn luyện tư duy suy nghĩ lớn, tự tin, tôn trọng đối tác, bình tĩnh và kiên nhẫn”.

Chúc cho hai anh em Duy Minh - Nhật Minh có thêm nhiều huy chương và đạt được ước mơ hướng đến thi đấu cờ vây chuyên nghiệp!



Võ Nhật Minh đoạt huy chương vàng U11 Cờ vây thiếu niên - nhi đồng cấp toàn quốc năm 2009, huy chương vàng (U12 - U16) Cờ vây thiếu niên - nhi đồng TP.HCM mở rộng năm 2010, đứng thứ 5 trong tổng số 64 kỳ thủ U12 trong giải Cờ vây thiếu niên nhi đồng quốc tế (từ ngày 27 đến 30-7-2010) tại Hàn Quốc.

Võ Duy Minh đoạt huy chương bạc U11 giải “Cờ vây thiếu niên - nhi đồng cấp toàn quốc năm 2009”, huy chương vàng U12 giải “Cờ vây thiếu niên - nhi đồng TP.HCM mở rộng năm 2010”.