PDA

View Full Version : Chạy Bùn



kt22027
26-04-2013, 05:55 AM
Chạy Bùn (Mud Run)

Rất ít khi tôi để ý đến chạy, vì nói thật tôi chạy chỉ giỏi hơn ba tôi thôi. Thời mê thể thao đối với tôi gần như xa vời, nói ra chắc các bác cười là tôi hay đổ thừa là bận bịu, lười thì nói lười là xong! hehe 2 năm trước tôi còn chạy 3 km mỗi ngày kia mà, bây giờ nhớ lại thấy mình già quá, hay là mình đã già thật rồi ta? Vòng 2 đã qua vòng 1 hồi nào thế?

Trong những ngày qua tôi nghe khá nhiều từ marathon, ngồi làm hay nghe thoang thoáng marathon này, Boston kia... Nhưng vài ngày trước tôi được nghe một vụ chạy khác đó là mud run. Thằng bạn đồng nghiệp rủ tôi cùng tham gia chạy. Nó nói vui lắm, mặc sức chạy và thoả chí ham chơi... dơ!

Mud run là một hình thức chạy marathon, nhưng khác với marathon truyền thống mud run cho vận động viên chạy vào những khu đầm lầy, bùn, và các thứ đất ướt khác. Đôi khi bùn lầy tự nhiện, đôi khi nhân tạo. Càng dơ dân chạy càng thích!

Thấy tôi lưởng lự nó tiếp "rẻ lắm, chỉ có $90.00 thôi". Tôi cười thầm "quê tao bùn lầy đầy nhóc, mầy muốn tao chỉ chỗ cho cày...Free mà còn được ăn cơm khi cày xong" hehehe Thế là tôi từ chối, lý do là... bận

Nhưng nghĩ tới bùn thì tôi lại thấy thích thích, tò mò lên net xem thấy cũng vui vui
http://nooga.com/assets/v1/cache/mud_run_images_292-525x700.jpg
https://www.ultimatemudwarrior.com/portals/ultimatemudwarrior/mud%20girl.jpg


Nhưng làm gì vui bằng khi bé được tắm sông, lội ruộng và chia phe ném bùn? Nhớ hoài chú Địa lãnh một cục bùn lên đầu nhưng vì bùn có mảnh chai nên máu cứ tuông ào ào. Cho đến ngày hôm nay, tai trái tôi không thính bằng tai phải vì lãnh một cục vào tai. Lúc đó tôi lo lắm vì cứ nghe o o, vài ngày sau thì nghe rột rột...

Tự nhiên tôi tủm tỉm cười và định in giấy quảng cáo đem đến Camp Pendleton phân phát. Quảng cáo là "Vietnam, the mother of all mud runs"

Thợ Điện
26-04-2013, 07:19 AM
Hehe Bài nào của bác Kt cũng ngộ nghĩnh đọc khoái quá .Chú Địa còn sống không bác nghe bác nhắc chú ấy hoài chắc tuổi thơ bác rất gần gũi với chú ấy .Khi nào về VN bác có ra Nha Trang nhớ đi tắm bùn nghe cũng đã lắm .Bùn họ hút lên từ những giếng khoáng nóng hổi à .Chớ tắm bùn ở Hồ Cốc long thành nó cho mình tắm bùn ống cống ghê lắm

http://trenduonggiobui.files.wordpress.com/2011/09/vnnhatrang-tambun02.jpg

Bác tìm đâu đuợc cái hình cô này đẹp quá Con gái mà môi cong là thích ...nắm .Nhìn mà cứ thấy trong đầu bùn giăng tứ phía

https://www.ultimatemudwarrior.com/portals/ultimatemudwarrior/mud%20girl.jpg

Thỉnh thoảng post bài cho anh em đọc nghe ông. Chịu quá à !

ChienKhuD
26-04-2013, 11:35 AM
Hình cô gái đẹp quá. Tôi mê style này bác KT ơi.

Trò này hồi nhỏ đám con nít tụi mình hay chơi. Đi thả trâu tắm suối tắm sông chia phe ném bùn. Có lần mình bị tụi nó ném bùn vào 2 con mắt không thấy đường phải úp mặt xuống suối rửa cho sạch. Rửa xong thì mắt đỏ ngầu tưởng đâu mù luôn chứ, nhưng sau đó không có gì. Có thằng bạn vừa ném vừa la bị cục bùn văng vào miệng cười đau bụng.

Cách đây 13 năm nếu bác đi ngang cầu Văn Thánh thấy một thằng nhóc mình mẩy lấm lem đi lượm bùn non bỏ lên xe ba gác chở về làm than tổ ong. Nó là tôi đó. Bùn non đem về trộn với bụi than đá bỏ vào khuôn ép thành viên đem phơi khô rồi chở đi bán.

kt22027
27-04-2013, 12:23 AM
Chú Địa là chú bà con. Ba tôi gọi má chú Địa là dì 3. Tôi thân với các con bà dì 3 hơn là những người chú ruột vì các chú ấy lớn hơn tôi chừng vài tuổi thôi. Chú Địa lớn hơn tôi chừng 3 tuổi.

Tôi thích chú Địa vì chú ấy để ý đến tôi nhiều nhất, dù mục đích của chú ấy chính là muốn tôi chôm trái chà là khô cho chú ăn hehehe. Chú tên Tài, nhưng vì có khuôn mặt tròn vo + má lúm đồng tiền nên chết danh là Địa. Các bác biết rồi đó, rất ít trẻ em nào mà không có tên cúng cơm. Đa phần các tên đó đều có một lịch sử, vui có, vô duyên có. Hai thằng bạn tên Hải thì 1 thằng là Hải Quẹo còn thằng kia là Hải Dưới. Tôi và chú Địa xui (hên?) là có tên cúng cơm bình phương (tên cúng cơm của tên cúng cơm!) Tôi thì đi phá chùa được Sư Ông gọi là thằng Đạo Con, bị chúng nó gọi là Đạo Dụ!??? Còn chú Tài thành Địa rồi lại là Địa Lu! Hồi nhỏ khoái lắm bây giờ nghĩ lại chỉ biết cười mà thôi hehehe

Chuyện về tôi và chú Địa thì nhiều lắm. Chú ấy hiện nay ở Canada. Chú ấy xuống tóc đi tu sau lần tai nạn xe cộ suýt chết. Người người nói ổng bị mát dây, tôi thì nghĩ ổng có duyên được giác ngộ. Có lần tôi nói "Chú may mắn quá, được giác ngộ bây giờ lên chức làm thầy rồi" Chú ấy cười kiểu rất Địa "Tao vác ngộ mày ơi, vào chùa thấy gì ngộ ngộ tao vác về!" ;)

Thợ Điện
27-04-2013, 12:53 AM
Ông Kt hồi nhỏ phá phách nên lớn lên cũng chơi rất ngông ai đời có một vợ một con mà ông ở cái nhà chà bá như lâu đài .Hehe người ta nuôi một hay hai hồ cá chơi vui ,ông làm một hơi mấy chục hồ xếp dài dài vô nhà ông như đang đi dưới thủy cung
Ông dọn nhà rồi mấy cái hồ cá gửi đâu ? Cầu trời cho công ty ông trúng thầu Starbuck ông vui lòng mà nhân tiện tôi cũng hài lòng luôn thể

kt22027
27-04-2013, 03:31 AM
Cũng tại mấy cái hồ cá mà tôi nán lại nhà đó thêm cả năm vì nghĩ tới là tôi thấy nhức đầu. Bỏ hết thì giải quyết được vấn đề ngay, nhưng bác biết rồi đó, những thứ mình yêu quí đâu phải nói bỏ là bỏ. Mất tiền chỉ là một phần nhỏ, mất nhà mà mình còn cảm thấy không sao kia mà, nhưng mất đi cái mình mê khó lắm. Đem cho cũng dễ nhưng cho vào tay không biết chơi cũng như là bỏ rồi! Cũng may là thằng em tôi mua được một cái nhà nho nhỏ, và nó mê hồ còn hơn tôi nên nó hốt hết đem về hehe. Nó có chiếc xe pickup truck mà phải đi lại đến 4 lần mới hết hồ.

Khi nào hoàn cảnh thuận lợi trở lại mà mình còn mê thì đến nhà nó vác về chơi tiếp hehe

Còn về Starbucks thì 2 ngày đầu hy vọng cao, máy chạy ngon lành, nhưng ngày thứ 3 thì nó bị overheat. Hy vọng chưa tiêu nhưng mất hứng đi phần nào. Nhưng thằng tranh thầu to nhất còn kém may mắn hơn, máy nó còn bị trục trặc nhiều hơn máy mình, và 1 thằng nữa dropout nên mình vẫn còn hy vọng.

roamingwind
27-04-2013, 03:45 AM
@KT. Cho hỏi hảng của ông làm máy gì vậy? Tò mò thôi. Nếu là bí mật thì không cần trả lời.

kt22027
27-04-2013, 05:01 AM
@KT. Cho hỏi hảng của ông làm máy gì vậy? Tò mò thôi. Nếu là bí mật thì không cần trả lời.

bác Gió,

Tối mật, nhưng thân với bác nên tôi bật mí. ;)

Không phải máy làm cà phê đâu bác ơi. Hãng này chuyên làm hardware/software/công cụ để bảo vệ phẩm chất của thực phẩm, thuốc và công cụ nhà thương. Phần nhiều là theo dõi nhiệt độ và báo động để tránh trường hợp bị hư đồ.

Máy tui tôi prototype cho Starbucks được dùng trong đoàn xe tải hàng toàn quốc, từ kho tới cục phân phối, từ phân phối tới các tiệm. Máy có thể đọc được nhiệt độ của mấy cái wireless sensor trong tủ lạnh xe, định vị trí, liên lạc với cellular và data center. Bang quản lý của Starbucks chỉ cần lên web thì thấy hết các xe đang ở đâu trên google earth, tài xế có ghé đâu chơi không, nhiệt độ của tủ lạnh, phỏng chừng nhiệt độ của từng mặt hàng là bao nhiêu, xe hư hay tủ lạnh hư thì báo cáo bằng email, hay sms....

roamingwind
27-04-2013, 06:08 AM
Thời đại này riết rồi cái gì cũng có sensor đo hêt. Hôm trước có nghe phỏng vấn ông Martin Cooper, cha đẻ của cell phone, ông nói một ngày nào đó con người sẽ có thể dùng một máy cầm tay, và sensors để khám xức khỏe hàng ngày và có thể chửa trước khi khởi bệnh. Tôi nghĩ mình chắc cũng đâu muốn biết kỹ như vậy. Sống riết rồi cũng muốn chết chứ ?

Nhưng nếu có sensor nào gắng vào vợ hiền, giúp tôi biết chiều nay có bị vợ la khi ló đầu vào nhà vì hồi sáng uống cà phê còn để ly trên bàn không chịu dọn thì tôi mua liền !! Chiều 5, 6 giờ trước khi đi về lên web xem: "Warning -- vợ la !!". Thôi, ngồi tà tà đọc TLKĐ hoặc chessbase. :)

Thợ Điện
27-04-2013, 06:32 AM
Có la ông Gió cũng phải về ,đuợc la là một điều hạnh phúc ông không nghe Tchekov nói
Tôi sẵn sàng đổi cả sự nghiệp y khoa , sự nghiệp văn chương để lấy một người phụ nữ khi chiều đến băn khoăn tự hỏi -Sao hôm nay anh ấy về muộn thế nhỉ
người ta là một bậc thầy truyện ngắn danh vọng lẫy lừng còn thèm cái hạnh phúc ông đang có .Cớ sao ông lại đi trốn ?

roamingwind
27-04-2013, 07:16 AM
Hạnh phúc thì có hạnh phúc, nhưng bị la riết vì cái tánh ở dơ bừa bộn tôi cũng ngại bác Thợ ơi. Chúc bác và KT một cuối tuần tốt đẹp. Xuân tới rồi.

kt22027
28-04-2013, 09:30 AM
Nhưng nếu có sensor nào gắng vào vợ hiền, giúp tôi biết chiều nay có bị vợ la khi ló đầu vào nhà vì hồi sáng uống cà phê còn để ly trên bàn không chịu dọn thì tôi mua liền !! Chiều 5, 6 giờ trước khi đi về lên web xem: "Warning -- vợ la !!". Thôi, ngồi tà tà đọc TLKĐ hoặc chessbase. :)

Bác Gió,

Hôm qua nhận được email về sensor này, chắc bác có thể xài được cho vụ này. Sensors khá rẻ, mỏng dễ xài. Dán một cái vào đầu đo điện não, xem não của vợ hiền có dấu hiện chuyễn thành dữ không. Dán một cái vào hàm xem có hoạt động thất thường không, lầm bầm nhiều thì chắc là bước vào nhà là dính cựa liền. Nếu được báo động thì nên đi... uống cà phê là ổn

Biosensor patch monitors brain, heart, muscle signals | KurzweilAI (http://www.kurzweilai.net/biosensor-patch-monitors-brain-heart-muscle-signals?utm_source=KurzweilAI+Weekly+Newsletter&utm_campaign=a0baa8cd45-UA-946742-1&utm_medium=email)

Bác Lâm,
Hôm qua tôi có PM cho bác tracking number

Thợ Điện
28-04-2013, 10:11 AM
Tôi đã nhận mail cám ơn bác thế là từ hôm nay tôi sẽ say suốt cho đến khi nào cạn hầm rượu mới thôi
Tôi mà ở Philipino thì không chạy bùn mà truồng chạy giống mấy cha này

http://quechoainfo.files.wordpress.com/2012/11/484353_206089479526922_1703921325_n.jpg?w=593

dethichoo
28-04-2013, 10:34 AM
Tôi đã nhận mail cám ơn bác thế là từ hôm nay tôi sẽ say suốt cho đến khi nào cạn hầm rượu mới thôi
Tôi mà ở Philipino thì không chạy bùn mà truồng chạy giống mấy cha này

http://quechoainfo.files.wordpress.com/2012/11/484353_206089479526922_1703921325_n.jpg?w=593

Cái lưỡi bò "độc" thiệt !

ChienKhuD
28-04-2013, 03:41 PM
Tôi đã nhận mail cám ơn bác thế là từ hôm nay tôi sẽ say suốt cho đến khi nào cạn hầm rượu mới thôi
[/IMG]

Mấy ngày lễ về nhà uống rượu đã quá. Chỉ khi được uống rượu với bạn thân hoặc là uống rượu một mình mới thấy cái thú "lâng lâng" của say rượu. Uống vì công việc hay ngoại giao với tụi "tào lao bí đao" chẳng ham tí nào. Hủ rượu sâu chít nay đã chuyển sang màu vàng đậm bác Lâm mau về nhé, chậm là mình tôi xơi hết @@.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!