PDA

View Full Version : Quê ơi là quê!



kt22027
28-04-2013, 02:02 PM
Tôi hay nghĩ nhiều về từ Quê. Quê + hương thì nó da diết thắm thiết còn quê + mùa thì lại khác. Còn quê một cục hay quê độ thì còn khác nữa! Tại sao quê là một từ rất đẹp lại được dùng để tả một sự mất mặt? Nó có dính dáng gì đến người dưới đồng quê làm mất mặt ai không? hehe chắc phải nhờ bác Lâm giải thích giùm.

Ai nghĩ tôi là quê thì tôi chịu, không chịu cũng không được vì tôi quê lắm các bác ơi! quê chín mười cục lận kìa, vì tôi thích mọi thứ ở dưới quê. Từ con cua đến cái cá. Từ những mỹ từ như luỹ tre, khóm trúc, vầng trăng cho tới tục từ như dái mít, thồi lồi hay cặc bần! ;)

Lúc trước tôi đã từng nói là tôi có trí nhớ tốt. Các bác biết tại sao không? Cây bần là loại cây hoang không có giá trị kinh tế, nhưng nó có trái chua và chát đến mức ăn một lần là rất khó quên. Nhưng tôi không thể nào quên được cây bần vì nó có... cặc! cặc bần!

Thằng Hoà cho tôi thử trái bần xong liền hỏi "mầy biết sao nó chua chát vậy không? vì đời nó hẩm hiu không có giống cái, chỉ toàn là đực! Mầy không thấy cặc bần kia sao?" hahaha tôi cười văng hết bần ra ngoài, nhưng lúc đó tôi nghĩ "cái thằng này quê thật, chắc là chữ phát âm từ tiếng Tây bị lệch ra là cặc bần... giống như cặc tông hay cặc bon vậy" nhưng mình không nỡ chơi "quê" nó nên không nói gì. Sau nay biết được sự thật thì mình mới đúng là quê. Tây Pháp cái gì! cặc thật các bác ạ!

Cám ơn bác Tôn, vì nhìn cách bác chỉ làm văng cái nút chai ra khỏi chai rượu tôi nhớ tới cặc bần hehehe. Cặc bần làm nút chai đó các bác ạ! Quê như cặc bần mà được đút vào miệng chai rượu quí các bác nghĩ không khoái sao được!

Tôi dùng từ quê mùa, bác nào định dịch bằng Hán Việt, cặc bần là cu nghèo tôi không chịu đâu à nhe! ;)

Đây là hình cặc bần
http://i762.photobucket.com/albums/xx261/haihle/Ban-re.jpg

Trái bần
http://vannghetiengiang.thotre.com/uploads/news/2012_10/trai-ban.jpg

Tontu
28-04-2013, 03:04 PM
Tui thích xem bài của bác lắm, bác K ạ, hehe. Bài của bác làm tui nhớ quê ta lắm. Bác thì sướng rồi, được ở miền quê. Còn tui thì từ bé tới lớn đều ở trong Sài Gòn. Có biết khỉ gì về miền quê bao nhiêu đâu :).

Bác cho biết "cặc bần" làm nút chai thì tui cũng mừng húm. Mà cũng chỉ mới biết lần đầu. Cặc bần mà đút vào chai rượu quý thì cũng thật hãnh diện đấy chứ, hihi.

Không biết bác Wind có dùng cách đó mở nút chai chưa ta? :)

Thank bác K

ChienKhuD
28-04-2013, 03:51 PM
Nhìn quả bần thèm quá. Có bác nào ở đây ăn món này (mắm sặc bần chua) chưa nhỉ?

Muốn ăn mắm sặc bần chua
Chờ mùa nước nổi ăn cho đã thèm!

roamingwind
28-04-2013, 11:30 PM
Mẹt, không ngờ có một ngày thằng tui tại Sài Gòn hoa lệ, hòn ngọc viễn đông, phải ganh tị với nhà quê Đ và KT.

Thợ Điện
29-04-2013, 12:40 AM
Bạn hỏi phải trả lời không lờ đi đuợc .Quê trong nghĩa quê huơng thì ai cũng biết nhưng rất khó diễn giải .Nó là một cảm giác bâng quơ mơ hồ ,ý niệm về quê huơng chỉ rõ nét khi mình đã xa nó .Xa cả một bến bờ , một cảnh đời
Còn bị Quê nó phát xuất từ lòng ưu ái cái tôi quá độ đến nỗi gán cho nó những giá trị mà thực ra nó không hề có ,cho đến khi gặp phải sự va chạm thực tế lòng tự ái đó bị tổn thuơng dữ dội mà không làm gì đuợc đối phương gọi là bị Quê
-Quê cơ Vẫn nghĩ mình trên cơ nó mà bị hụt vài trái dễ , nó đi xê ri liên tục mình không đi đuợc trái nào quê cơ luôn cho đến hết bàn .Có khi quê một bàn có khi quê luôn cả ngày đánh đâu thua đó
-Quê mặt Xưa nay vẫn nghĩ mình đẹp trai tán ai là dính không ngờ gặp con bé tán rã bọt mép nó cứ trơ trơ lại còn cười khinh khỉnh ra cái điều ...Cái ngữ anh ...tôi còn lạ gì một cảm giác bẽ bàng chua xót dâng lên , tay chân đột nhiên thừa thãi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục hehe

Lão tử dạy Cẩn thận chớ chạm vào lòng người có những cái tôi núp kín đến độ khi chạm đến là không còn cha con , chồng vợ , bè bạn gì nữa nên mới có những cảnh đời con giết cha , vợ chồng đang sống hạnh phúc thình lình chia tay ,rồi có những cái chết hết sức buồn cười không sao hiểu nơi .Không tin hả .? Đây nè



1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu ==> bị đâm chết (http://dantri.com.vn/phap-luat/cuop-ca-mang-nguoi-vuot-toc-vi-cho-mua-hu-tieu-lau-683661.htm)

2. Ăn xong không chịu rửa bát ==> bị đâm chết (http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/105286/bi-ban-gai-dam-chet-vi----khong-chiu-rua-bat.html)

3. Ăn nhậu xong giành trả tiền ==> Bị đâm chết (http://www.baomoi.com/Thanh-HoaTu-vong-vi-gianh-tra-tien-nhau/141/4919509.epi)

4. Ăn nhậu xong không trả tiền ==> Bị đâm chết (http://dantri.com.vn/phap-luat/khong-tra-tien-khach-nhau-bi-chu-quan-dam-chet-674238.htm)

5. Tiểu bậy trước nhà dân ==> Bị đánh chết (http://www.baodatviet.vn/phap-luat/201302/Mat-mang-vi-tieu-bay-truoc-nha-dan-2342191/)

6. Nhắc nhở tiểu bậy ==> Bị đánh chấn thương sọ não (http://dantri.com.vn/phap-luat/bi-nhac-di-tieu-bay-keo-giang-ho-danh-nguoi-chan-thuong-so-nao-666074.htm)

7. Dọn cơm ra không ăn ==> Bị đâm chết (http://www.baomoi.com/Gay-an-mang-chi-vi-nanh-don-com/141/3122341.epi)

8. Không dọn cơm ra ăn ==> Bị đâm chết (http://phapluattp.vn/2012011211208223p1063c1016/chem-nguoi-vi-vo-khong-don-com-an.htm)

10. Khen đẹp trai ==> Bị đâm chết (http://dantri.com.vn/su-kien/giet-nguoi-vi-duoc-khen-dep-trai-540608.htm)
. Khuyên đi ngủ không nghe ==> Bị đâm chết (New) (http://soha.vn/phap-luat/khuyen-nhu-khong-duoc-cam-dao-dam-chet-ban-than-20130301110049972.htm)

Chê nhạc dở ==> Bị đâm chết bằng kéo (http://www.baodatviet.vn/phap-luat/201301/Bi-dam-chet-vi-che-nhac-do-ec-2214017/)

Aty
29-04-2013, 06:23 PM
Sao trên đời lại có nhiều kiểu chết quá vậy ?

Congaco_H1R5
29-04-2013, 08:57 PM
Có nhiều cái chết lãng xẹt được bác Thợ Điện dẫn ra từ dân trí :))
Như vậy thì Dân trí có nghĩa là nơi có nhiều cái chết lãng xẹt =))

Thợ Điện
29-04-2013, 09:16 PM
Bác Gà chơi chữ độc quá

Aty
30-04-2013, 12:49 PM
Bác GÀ nói rất lô-gíc.Bác Thợ Điện cũng đồng ý chứ.
Bác GÀ ơi, bác biết nick Hồng Liên Đăng không?

Congaco_H1R5
30-04-2013, 01:01 PM
Bác GÀ nói rất lô-gíc.Bác Thợ Điện cũng đồng ý chứ.
Bác GÀ ơi, bác biết nick Hồng Liên Đăng không?

Á không , không biết nick này Aty à .

Thợ Điện
13-05-2013, 04:05 AM
Các bạn bè hôm nay ngày Mẹ các ông làm gì kể nghe coi .Tôi thì chẳng làm gì đuợc nữa ,đã quá muộn màng cho một người con trai già


Chủ nhật 12 tháng 5 là Ngày Của Mẹ tại Mỹ, theo tục lệ là ngày để cảm tạ tất cả những gì mà người mẹ đã chăm sóc, lo lắng cho chúng ta. Nhân ngày này, Thông tín viên Adam Phillips trò chuyện với người dân đường phố New York để xem họ đã nhận được gì từ các bà mẹ.

Người đầu tiên được hỏi là ông Christopher Campbell đang đánh đàn và hát tại một trạm xe điện ngầm để đổi lấy những đồng tiền lẻ của người đi xe. Ông Campbell cho biết ông cảm thấy hạnh phúc phần lớn là nhờ mẹ ông:

“Mẹ tôi mất đã lâu, rất lâu, nhưng một điều mà mẹ tôi đã cho tôi là rèn luyện tôi về mặt tâm linh. Bà thường đưa tôi đi lễ nhà thờ, tìm hiểu về tình thương, và dặn tôi phải có ý chí, có đức tin, cho dù có chuyện gì xảy ra.”

Cũng giống như ông Campbell, anh Dulinda Munasinghe, một người Mỹ gốc Sri Lanka đang làm tại một cửa hàng in ấn, sao chép tài liệu, nói rằng anh cũng được mẹ dạy về tôn giáo và niềm tin:

“Ngoài ra, mẹ tôi còn cho tôi rất nhiều tự do và bảo tôi không nên lạm dụng nó. Đó là lời khuyên hay nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời, bởi vì nếu không có những lời này, nhiều lúc tôi cũng muốn nổi loạn hay làm một cái gì đó. Nhưng nhờ mẹ tôi cho tôi tự do nên tôi đã trở thành một người tốt. Tôi rất cám ơn mẹ và tôi rất thương mẹ.”

Bên kia đường là anh Ian Joscowitz, gốc Do Thái, đang làm cho một siêu thị. Nhiệm vụ của anh là lúc nào cũng phải giữ siêu thị sạch sẽ, nhân viên và khách hàng hài lòng.

“Cách nay nhiều năm mẹ tôi hay nói với tôi bằng tiếng Do Thái nhưng đại khái có thể dịch ra như thế này: ‘lao động làm cho cuộc sống ngọt ngào.’ Câu này luôn luôn là động lực chính trong cuộc đời tôi. Tôi phải lao động để nuôi gia đình. Tôi phải lao động để có mái che trên đầu. An ninh, gia đình, và giải trí, đó là những điều ngọt ngào của cuộc sống.”

Một phụ nữ trẻ tuổi phải nuôi con một mình, cho biết những gì mà mẹ cô đã truyền lại cho cô:

“Tôi tên là Alexandra Ferreras, và những gì mà mẹ tôi dạy cho tôi cơ bản là không nên lệ thuộc vào một người đàn ông nào mà phải rất là độc lập. Tôi đã làm theo những gì mẹ tôi dặn. Tôi đã đi làm khi tôi đủ 16 tuổi nhờ những lời của mẹ tôi. Nhờ đó tôi có thể mua được tất cả những gì tôi cần và những gì mà cô bé con của tôi cần.”

Còn anh Gene thì nói rằng bà mẹ anh hay nhắc nhở anh về sức khỏe và giáo dục:

“Mẹ tôi luôn luôn nhắc tôi phải dành thời giờ học tập, cố gắng đừng bỏ học. Bà nói giáo dục mang lại tương lai khá hơn. Năm nay tôi 40 tuổi, mới vừa ăn sinh nhật xong, và tôi vẫn còn khỏe. Tôi phải cảm ơn mẹ tôi đủ mọi thứ.”

Đối với chị Jan, sự khôn ngoan của bà mẹ là ở chỗ chú ý đến chi tiết:

“Mẹ tôi thường dặn tôi phải luôn luôn mang một cái túi xách tay cho thật tốt, không nên mua túi xách tay rẻ tiền bởi vì mình nhìn thấy nó hằng ngày. Đó thực ra là một bài học về thực tế và cái đẹp trong cuộc đời của ta.”

Và bên cạnh những lời khuyên khôn ngoan của các bà mẹ, người dân New York vào Ngày Của Mẹ không quên mua hoa, mua kẹo sô-cô-la, không quên hôn mẹ, và đưa mẹ đi ăn một bữa ngon miệng ở các nhà hàng.

Tontu
13-05-2013, 04:34 AM
Hôm nay làm món cháo cá ăn ngon quá bác ạ. Bác hôm nay có đi đâu chơi không?
Ngày lễ mẹ, các con các cháu quây quần hàn huyên đủ chuyện. Hôm qua ở Miles Square Park có tổ chức ngày Vu Lan và lễ Phật Đản, có cơm chay miễn phí do các chùa khoản đãi, nấu cho hơn 40,000 người ăn. Bà con, không phân biệt tôn giáo cùng tới chơi vui lắm bác. Hôm nay Chúa Nhật cũng còn cơm chay, tới 4 PM mới hết.

Hôm nào bác thấy mình nhấn Thank vào bài của bác thì tức là hôm đó ghé vào diễn đàn, hihi. Thấy bác trên này thì vui lắm. Chúc bác vui vẻ nhé.

Thợ Điện
13-05-2013, 06:36 AM
Hôm nay tôi đi câu cua ở Freeport đuợc mấy thúng ,cua chỗ này nhiều lắm chỉ mua một vỉ đùi gà xong đem thòng xuống nuớc thế là nó bu lại ăn mình chỉ lấy vợt kéo lên thôi kéo có 2 tiếng mà không còn đồ đựng phải về ,bây giờ mang tới nhà ông bạn nhờ vợ con cha ấy làm đồ nhậu chứ mình đâu biết làm ,lích kích thấy mồ

roamingwind
13-05-2013, 12:09 PM
Hôm nay về thăm mẹ già. Ăn uống tán dóc với anh em. Khi chiều ra về mới nhớ, chết cha, cả buổi lo chơi không nói gì nhiều với bả. Thôi để kỳ sau. Không biết tôi đã "để kỳ sau" bao nhiêu chuyện với bả rồi.

Alent_Tab
13-05-2013, 12:21 PM
Hôm qua Mother's Day, mình đưa bà già 2 đồng ăn quà động viên lúc đang buồn khi papa mới mất. Mama tôi suốt ngày đi chủa về toàn bảo thầy khuyên thế này thế nọ nghe mà nhức cả đầu

kt22027
13-05-2013, 01:20 PM
Tôi may mắn còn cả 3 bà mẹ. Sáng lo cho me con bé, xong tới mẹ của mẹ con bé. Đâu vào đó hết thì tôi vợ con mới về thăm má tôi.

@Bác Lâm
Tôi có đi Freeport câu cá một lần, kỳ đó chơi sang mua vé bay từ Dallas theo ông bạn đi đó câu cá hehe, câu dính không nhiều lắm. Con cua bác câu có phải là con cua này không? Nếu là cua này thì hình như người ta gọi là ghẹ, con này nhỏ con nhưng thịt rất ngọt.
http://myrtlebeachalternatives.com/wp-content/uploads/2012/05/BlueCrab%E2%80%A2bluecrab.gif

@Bác Tôn
Square Mile Park vui lắm, lễ lớn nào nơi đó cũng đầy nhóc người. Lâu rồi tôi không có lên đó. Vu Lan mùa này sớm quá bác hả?

ChienKhuD
13-05-2013, 02:25 PM
Hôm qua tôi cũng đưa vợ con về thăm ba má. Nhà ở quê cây cối xanh tươi ve kêu inh ỏi. Được ông bà làm thịt gà nấu lá vang uống rượu đế thật đã. Trưa hè mắc võng dưới tán cây tận hưởng không khí êm đềm của vùng quê thật tuyệt.

Thợ Điện
13-05-2013, 10:18 PM
@Ông K đúng là con ghẹ rồi ,ông và ông gió ông ton phải ghé mua Mega hay Power ball nghe big prize 350 mil trúng xong còn rủ tôi đi vòng quanh thế giới nữa chứ
Ông D sướng quá thịt gà nấu vang ăn bắt mồi lắm