PDA

View Full Version : Nấc thang đầu tiên cho ai muốn trở thành danh thủ



BinhNhat
09-06-2009, 01:00 AM
Thật không ngoa khi nói về người này,Người mà cả cuộc đời gắn bó với những sới cờ độ Hà Nội, có lẽ phải hơn 40 năm rất nhiều, Gầy, thấp, rắn rỏi, tóc bạc phơ. Đó là người đầu tiên bạn bắt buộc phải thắng nếu bạn muốn trở thành kỳ thủ có thứ hạng tại Hà Nội: :) Chính là Phạm Ngọc Khôi tức Khôi khèo.

internazionale
09-06-2009, 01:13 AM
Hehe,lại nói đến lão quái này lúc em mới tập tành đi xem các cao thủ Hà Nội chơi cờ gặp ngay cha này ở hội Chùa Vua năm gì đó,bị dụ vào đánh "cho vui" 20 K/1 ván gọi là đầu xuân ai dè trước khi chơi lão bảo lão hơn 80 rồi làm mình nhụt chí không còn sát khí đâu nữa.Lại còn bảo thanh niên cao chấp bác tiên nhé.Bó tay,thua liền 2 ván.Nhưng cũng phải công nhận cờ cha này chuyên nghiệp lắm.Sau này gặp lại em mãi mới đánh hòa được.Nghe giang hồ đồn ngày xưa Nguyễn Vũ Quần còn chưa nổi khắp Hà Nội,cũng bị ông lão 80 này rủ rê như thế nhưng hình như Quân thắng liên tục 3-0,lão này sợ mất vía.Không biết có thế thật ko ?

trung_cadan
09-06-2009, 01:41 AM
Cụ Khôi Khèo chính là cửa ải tuyến 2 , ai muốn lên tuyến 2 Hà Nội đều phải khẳng định lực cờ trước cụ , Báo tin là Cụ Khôi vẫn bị danh thủ tuyến 1 chấp 3 nước tiên :))

thienlac
09-06-2009, 10:57 AM
:D Chắc anh Cường Kim Liên chấp :D

Mecolam
09-06-2009, 05:25 PM
Ông Khôi đó chưa đến 80 đâu. Nhưng chuyện Quân thắng 3-0 ổng ý sợ mất dép thì khả năng đó là chuyện cười đùa. Vì theo tôi ông ý rất kinh nghiệm vả lại Quân không phải ai cũng chơi đâu.

trung_cadan
09-06-2009, 06:37 PM
Lão Khôi khèo tí tuổi toàn giả vờ giả vịt ý mà !!! Lấy đâu ra mà 80 , đầu 6 thôi !!!

themgaidep
15-06-2009, 09:15 PM
Dạo trước themgaidep đến quán cafe của a Cường lần đầu tiên có một bác già gầy, cứ rủ óanh 20k/ván cho vui, không biết có phải bác này không nhỉ? :(:(:( , Bác già này vẫn có mặt đều đặn ở quán đó vào các buổi trưa ấy. Trung cadan kiểm tra xem liệu ấy có đủ trình chấp tớ một con xế lô không/ :-|:-|:-|:-|

trung_cadan
15-06-2009, 09:52 PM
Chính lão Khôi đấy , hắn chấp được gái đẹp khoảng 2 tiên , cờ kinh nghiệm vãi khủng!!!

Chỉ rủ trung_cadan đánh cờ nhanh , cờ chậm thì lão ko đánh , chắc sợ mình ngồi mình hát mình hò hét ko chịu được :)) !!!

themgaidep
15-06-2009, 09:59 PM
Thế bác ấy không đến đầu 8 thật, trông khắc khổ ghê ah,

trung_cadan
15-06-2009, 10:08 PM
đã bảo đầu 6 mà , chuyên chăn gà chăn vịt !!!

BinhNhat
16-06-2009, 07:09 PM
Có lẽ hôm nào phải đưa ảnh ông Khôi lên mạng, nhưng chẳng biết như thế à tốt hay xấu (sợ lại phá hỏng cốc bia của ông, thì thấy tồi tội)

themgaidep
16-06-2009, 11:06 PM
Đưa ảnh bác ý lên mạng thì admin phải trả "tác quyền hình ảnh" đấy:)):)):)):))

dibui
19-06-2009, 02:43 PM
hê hê Ông Khôi khèo này ngày càng nổi tiếng nhỉ

hatito
19-06-2009, 07:24 PM
Tóm lại ai muốn gặp Cô Khôi thì phải chén được tớ nhé..Còn chưa thịt được tớ thì đừng bàn đến chén cô Khôi, tớ cười cho đấy

dibui
20-06-2009, 09:12 AM
ặc ặc ông hatito này nặng ký lắm .. Còn mấy ông đánh cờ thì toàn lèo khèo , thử hỏi ai mà đủ sức "chén" ông đây ? may ra có anh luugu kinh nghiệm chinh chiến nhiều còn đủ sức . Ý anh luugu thế nào ?=))

m0ney
20-06-2009, 06:17 PM
Mọi cái vẫn bình thường mà

tot_thienan
26-06-2009, 11:28 PM
TRUNG CA DAN cung toan chan ga vit day thoi.
Toi nho co ong va ong THI GA` co cung dc nhung toan bat chap thoi.Khon the thi` ai ma` choi dc.Dac biet la` THI ga`

trung_cadan
26-06-2009, 11:44 PM
Ôi giời , tớ mà chăn gà chăn vịt , bạn chưa xem tớ đánh bằng tiên với danh thủ rồi , trong khi danh thủ chấp tớ mã có khi tớ vẫn toi nhé :))

gacutduoi
08-08-2010, 12:27 AM
haha.lão Khôi dạo này làm ăn ở Lạc Trung đc lắm đấy.ko pai ĐI bắt gà như hồi trẻ đâu :D