PDA

View Full Version : Môn võ công nào lợi hại nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp??



6789
19-01-2011, 09:09 PM
Em đang xem lại phim Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm,đến đoạn Trương Vô Kị sử dụng Càn Khôn Đại Nã Di trấn áp quần hùng trên Quang Minh đỉnh giải cứu cho Minh Giáo thấy thật khủng khiếp (mới học tý thôi đấy),còn nội công Cửu Dương Thần Công của Trương A Ngưu cũng ghê gớm vô cùng,chịu nổi 3 chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái mà vẫn như không...Em thắc mắc xin hỏi cả nhà không biết có phải Càn Khôn Đại Nã Di đã là ok nhất chưa trong tất cả các môn võ công (thuộc tiểu thuyết võ hiệp).Một số môn võ mà em cũng từng biết qua truyện hoặc phim như Hấp Tinh Đại Pháp,Quỳ Hoa Bảo Điển,Độc Cô Cửu Kiếm,Như Lai Thần Chưởng,Giáng Long Thập Bát Chưởng,Tiểu Lý Phi Đao,Song Thủ Hổ Bác,Hàm Mô Công,Lục Mạch Thần Kiếm,Thái Cực Thập Tam Thức,Bắc Minh Thần Công,Nhất Dương Chỉ,Bích Hải Triều Sinh Khúc,Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng,Thất Thương Quyền,Thái Cực Quyền,Cửu Âm Chân Kinh,Đấu Chuyển Tinh Di....(nhớ nữa chắc em Tẩu Hỏa Nhập Ma giống Âu Dương Phong mất..hihi).Anh em bàn luận thử xem môn nào lợi hại nhất,riêng em thấy Càn Khôn Đại Nã Di mà học hết thì vô cùng ghê gớm + nội công của Cửu Dương Thần Công chắc vô địch thiên hạ?

khong_ten
19-01-2011, 10:00 PM
Em đang xem lại phim Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm,đến đoạn Trương Vô Kị sử dụng Càn Khôn Đại Nã Di trấn áp quần hùng trên Quang Minh đỉnh giải cứu cho Minh Giáo thấy thật khủng khiếp (mới học tý thôi đấy),còn nội công Cửu Dương Thần Công của Trương A Ngưu cũng ghê gớm vô cùng,chịu nổi 3 chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái mà vẫn như không...Em thắc mắc xin hỏi cả nhà không biết có phải Càn Khôn Đại Nã Di đã là ok nhất chưa trong tất cả các môn võ công (thuộc tiểu thuyết võ hiệp).Một số môn võ mà em cũng từng biết qua truyện hoặc phim như Hấp Tinh Đại Pháp,Quỳ Hoa Bảo Điển,Độc Cô Cửu Kiếm,Như Lai Thần Chưởng,Giáng Long Thập Bát Chưởng,Tiểu Lý Phi Đao,Song Thủ Hổ Bác,Hàm Mô Công,Lục Mạch Thần Kiếm,Thái Cực Thập Tam Thức,Bắc Minh Thần Công,Nhất Dương Chỉ,Bích Hải Triều Sinh Khúc,Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng,Thất Thương Quyền,Thái Cực Quyền,Cửu Âm Chân Kinh,Đấu Chuyển Tinh Di....(nhớ nữa chắc em Tẩu Hỏa Nhập Ma giống Âu Dương Phong mất..hihi).Anh em bàn luận thử xem môn nào lợi hại nhất,riêng em thấy Càn Khôn Đại Nã Di mà học hết thì vô cùng ghê gớm + nội công của Cửu Dương Thần Công chắc vô địch thiên hạ?

Em cũng đọc nhiều chưởng và cho rằng nếu một ai đó mà thuộc được Chân Kinh bộ (Cửu âm + Cửu dương) thì vô địch tuyệt đối. Keke. Bằng chứng là Quách Tĩnh võ công bao trùm thiên hạ mà chưa bao giờ thèm dùng Cửu âm chân kinh (nếu dùng cả cái này nữa thì Dương Quá hoặc Đông Tà hoặc ai đó sẽ khóc thét thôi). Cửu dương chân kinh thì rõ quá rồi. Cũng một bậc đại chân nhân là Trương Tam Phong là minh chứng. Nội hai cái tên đó đã đảm bảo Chân Kinh là võ công tuyệt đối trong thiên hạ (Ps: đây là ý kiến cá nhân).

tieungaquy
19-01-2011, 10:06 PM
Cuộc chiến này chắc rồi sẽ không có lời đáp =))
lấy ví dụ:
"quỳ hoa bảo điển đấu với độc cô cửu kiếm", Lệnh Hồ Xung có thể không đánh lại Đông Phương bất bại, bởi khi đó nội công của Lệnh Hồ đại ca không đủ. Nếu "độc cô cửu kiếm" trong tay Phong Thanh Dương tiền bối thì chắc gì đã thua ;))

Nếu cho Lệnh Hồ đại ca đấu với Lý Thám Hoa, người thích truyện Cổ Long đương nhiên chọn phi đao nhà họ Lý, còn người thích "tiếu ngạo" dĩ nhiên chọn Lệnh Hồ đại ca, không có một tiêu chí gì để so sánh thì sao mà chọn được =))

Với người yêu thích "Ỷ thiên" thì dĩ nhiên chọn "Càn không đại nã di" là vô địch, còn với tiểu ngạ quỷ "Giáng long thập bát chưởng" trong tay Kiều bang chủ mới là vô địch =))

6789
19-01-2011, 10:10 PM
"Võ công" của Vi Tiểu Bảo đúng là khủng nhất thật,nhưng mình hỏi là võ công chứ...:)).Thử xem nội công và võ công nào lợi hại nhất thôi mà.

dohuuthuc
19-01-2011, 10:12 PM
Hỗn nguyên công trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thất Huyền Vô Hình kiếm và Nhất Tự Điện kiếm trong bộ Tiếu ngạo giang hồ.

123456
19-01-2011, 10:14 PM
cha 6789 này lắm chuyện thật :)) sao ko hỏi mọi người luôn,xem Lệnh Hồ Sung, Tiêu Phong,Trương Vô Kỵ,Dương Quá,Quách Tĩnh ai võ công cao cường nhất :))

6789
19-01-2011, 10:25 PM
cha 6789 này lắm chuyện thật :)) sao ko hỏi mọi người luôn,xem Lệnh Hồ Sung, Tiêu Phong,Trương Vô Kỵ,Dương Quá,Quách Tĩnh ai võ công cao cường nhất :))

Lúc trước em đi nhậu với nhachoa,2 anh em "cãi nhau" suốt 1 buổi chỉ vì Lệnh Hồ Xung và Tiêu Phong...thấy mọi người bình chọn Tiêu Phong cho hắn vẫn "giận" đến bây giờ.Xem phim thấy Trương Vô Kỵ đẹp trai võ công lại khủng khiếp quá,tự nhiên muốn "ghép độ" để Trương Vô Kỵ úynh cho Tiêu Phong 1 trận mới "hả giận" =))..khà khà.

tieungaquy
19-01-2011, 10:31 PM
Sao anh 6789 không ghép độ "lăng ba vi bộ" của Đoàn Dự với khinh công của Lưu Hương đạo soái ai hơn ai ;))

6789
19-01-2011, 10:36 PM
Sao anh 6789 không ghép độ "lăng ba vi bộ" của Đoàn Dự với khinh công của Lưu Hương đạo soái ai hơn ai ;))

Nói về chạy thì Đoàn Dự,Điền Bá Quang hay Lưu Hương đạo soái thua xa Vi Tiểu Bảo rồi :D...Mình thấy Vi Tiểu Bảo chẳng solo với ai bao giờ ngoài chơi vui với Tiểu Huyền Tử...hihi.

tieungaquy
19-01-2011, 10:44 PM
thằng cha Vi Tiểu Bảo đó còn được bọn nó yêu thích hơn cả Kiều đại ca :(( Kim Dung tự dưng còn lòi ra cái thằng Vi Tiểu Bảo :((

6789
19-01-2011, 10:48 PM
thằng cha Vi Tiểu Bảo đó còn được bọn nó yêu thích hơn cả Kiều đại ca :(( Kim Dung tự dưng còn lòi ra cái thằng Vi Tiểu Bảo :((

tieungaquy đọc topic bình chọn nhân vật kiếm hiệp được yêu thích nhất ở trong box Thơ Văn này chưa vậy?hihi,nếu chưa tìm đọc đi,cũng vui lắm đấy!

tieungaquy
19-01-2011, 10:55 PM
cái topic đó có mấy người thì tính làm gì anh =))
trên nhanmonquan, việt kiếm hay gamevn lúc trước có bình chọn, số lượng người tham gia nhiều hơn. Nhất Vi Tiểu Bảo, nhì Dương Quá, thứ 3 mới Kiều bang chủ :(( sau Dương Quá đã đau rồi, còn thua cả Vi Tiểu Bảo chịu sao thấu :((

anhvu79
19-01-2011, 11:11 PM
Nói về chạy thì Đoàn Dự,Điền Bá Quang hay Lưu Hương đạo soái thua xa Vi Tiểu Bảo rồi :D...Mình thấy Vi Tiểu Bảo chẳng solo với ai bao giờ ngoài chơi vui với Tiểu Huyền Tử...hihi.

Đã ghép độ thì phải ghép Đoàn Dự với Vi Tiểu Bảo của em. Cùng bộ môn lăng ba vi bộ, ông nào học hành chuẩn hơn thì ăn (đây là môn võ công pháp bảo của cả 2 ông này nên em nghĩ học hành chuẩn cả nhưng Vi Tiểu Bảo của em lúc học bộ môn này ko phải học thêm bộ môn 6 kiếm như Đoàn công tử nên không bị phân tâm) khả năng ăn được các anh ah.
Nếu đọ đề pa em nghĩ Vi Tiểu Bảo là RGV 120 thì Đoàn Dự chỉ như Su sport 110 thôi hehe.
Còn nói về võ công Không tên nói về 2 bộ Âm dương chân kinh thì về lý thuyết ko ai luyện thành công được cả 2 bộ vì Bộ âm Nam nhân luyện kịch kim lên được 5 thành, Bộ dương nữ hết ga hết số cũng 5 thành là kịch, thời đó chưa có hội xăng pha nhớt nên không hiểu hội này có luyện được cả 2 loại lên đủ hỏa hầu không nên em nghĩ vô đối là Thạch Phá Thiên (mỗi ông tướng này trong thế hệ của mình trấn áp được quần hùng chứ mấy ông trong bộ Anh hùng xạ điêu đều có khắc tinh cả - kể cả ông tướng Vương Trùng Dương nếu ko có Anh Cô thì cũng không ăn nổi thằng Vương Gia gì gì đó)

anhvu79
19-01-2011, 11:14 PM
cái topic đó có mấy người thì tính làm gì anh =))
trên nhanmonquan, việt kiếm hay gamevn lúc trước có bình chọn, số lượng người tham gia nhiều hơn. Nhất Vi Tiểu Bảo, nhì Dương Quá, thứ 3 mới Kiều bang chủ :(( sau Dương Quá đã đau rồi, còn thua cả Vi Tiểu Bảo chịu sao thấu :((

Thanks bác thêm phát nữa, bác làm em mát lòng mát dạ quá. Về nhì ở đây nhưng nhất ở Nhạn Môn Quan xem ra Vi Tiểu Bảo nhỉnh hơn Kiều Bang chủ tý chút rồi (giống kiểu Vô địch thế giới và Nhì địch Euro thì nhỉnh hơn Vô địch Euro và Ba địch thế giới ý nhỉ :)))

Hag0n
19-01-2011, 11:16 PM
Hehe, Kiều bang chủ một mình độc chiến quần hùng hàng trăm người ở Tụ hiền trang, giang hồ ai nghe nói cũng phải kinh hồn bạt vía, quả là bậc đại anh hùng. Mình thấy Giáng long thập bát chưởng trong tay Kiều bang chủ quả thực là đại uy lực ko biết bao nhiêu mà kể.
Còn Cửu Dương Thần Công với Dịch Cân Kinh thì chắc là nội công đệ nhất thiên hạ rồi. Vì yêu thích Triệu Mẫn nên mình đọc truyện với xem phim Ỷ thiên đồ long ký mấy lần rồi. Trong truyện khi Trương Vô Kỵ truyền nội công trị thương cho Trương Tam Phong thì Trương Tam Phong có nói trong đời ông từng gặp, người có nội lực hùng hậu đến như vậy chỉ có Quách Tĩnh đại hiệp và Giác Viễn sư phụ thôi. Còn hiện nay, ngoại trừ ông ra thì không có người thứ 2 đạt tới cảnh giới này.

dohuuthuc
19-01-2011, 11:17 PM
cái môn mà đào cốc lục tiên kết hợp xé người ra làm 4 mảng thì gọi là cái loại võ công gì nhỉ các bác

giolong
19-01-2011, 11:28 PM
em nghĩ KimDung là cao nhất.Vì là phát minh ra các loại võ học đó.Hô hô

heeeeeeeeee
19-01-2011, 11:35 PM
Công nhận là TLKD có rất nhiều môn đồ của kiếm hiệp. Các bác đều tỏ rõ là những người hiểu biết về kiếm hiệp, nhưng em chắc chắn là các bác phát biểu sai hết. Theo em được biết thì "Ù té quyền" là võ công lợi hại nhất thiên hạ - vì cứ chạy thì ko bị chết, mà ko bị chết là sống lâu nhất, cứ đứng lại chiến đấu thì kiểu gì cũng tèo, ko sớm thì muộn thôi - tếu táo tí, các bác thông cảm nhá. Hiiiii

dohuuthuc
19-01-2011, 11:45 PM
em nghĩ KimDung là cao nhất.Vì là phát minh ra các loại võ học đó.Hô hô

Nói về võ công trong tiểu thuyết của Kim Dung thì có nói đến sang năm có khi còn chưa hết. Mỗi 1 truyện của Kim Dung xuất hiện không dưới 50 môn võ công khác nhau.

trung_cadan
19-01-2011, 11:48 PM
Em chả biết võ công nào hay nhất , em chỉ biết người con gái đẹp nhất là Tiểu Long Nữ , hi hi !!!

6789
20-01-2011, 12:00 AM
Em chả biết võ công nào hay nhất , em chỉ biết người con gái đẹp nhất là Tiểu Long Nữ , hi hi !!!

Yêu cầu tập trung vào "chuyên môn" nhé,topic không bàn tán về chuyện "mái mú",đang luận về võ công kinh thiên động địa cho luôn 1 câu:Tiểu Long Nữ đẹp nhất...Sao không nói Ngọc Nữ Tâm Kinh của Tiểu Long Nữ là hay nhất có phải "dễ thương" hơn không b-).

trung_cadan
20-01-2011, 12:10 AM
Dương Quá là truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại tiên sinh , đương nhiên võ công của Dương Quá là cao nhất , Quách Tỉnh chả là cái thá gì hết :) !!!

Lão Khoai
20-01-2011, 12:16 AM
Hỗn nguyên công trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thất Huyền Vô Hình kiếm và Nhất Tự Điện kiếm trong bộ Tiếu ngạo giang hồ.

Bác Thục này xem ra thập phần thâm thúy và hài huớc .Bác chọn Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Kiên là có ý lắm ,võ công chưa kịp thi triẻn đã bị người ta đánh cho nằm thẳng cẳng Nhất Tự đã rõ , còn Điện Kiếm thì đã tắt ngúm từ bao giờ

Xem kiếm hiệp mà để ý đến từng nhân vật phụ bác quả cao thủ .Khoai tôi xin bái phục

6789
20-01-2011, 12:18 AM
Hehe, Kiều bang chủ một mình độc chiến quần hùng hàng trăm người ở Tụ hiền trang, giang hồ ai nghe nói cũng phải kinh hồn bạt vía, quả là bậc đại anh hùng. Mình thấy Giáng long thập bát chưởng trong tay Kiều bang chủ quả thực là đại uy lực ko biết bao nhiêu mà kể.

Không thể bằng Càn Khôn Đại Nã Di của Trương Vô Kỵ được,tình thế trong Tụ Hiền Trang có thể so sánh với tình thế lúc đó trên Quang Minh đỉnh,nhưng cả Tiêu Phong và Trương Vô Kỵ đều trấn áp được quần hùng.Bạn thử làm phép so sánh khi đó Tiêu Phong đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Giáng Long Thập Bát Chưởng trong khi Trương Vô Kỵ mới chỉ có nội công của Cửu Dương Thần Công và chưa học hết Càn Khôn Đại Nã Di.Đến khi Du Thản Chi học Dịch Cân Kinh kết hợp cùng Mộ Dung Phục gây không ít khó khăn cho Tiêu Phong.Nội công của Vô Kỵ đến bậc tôn sư võ học đương thời Trương Tam Phong cũng còn phải thú nhận không bằng ==> Trương Vô Kỵ võ công bậc nhất rùi??

khong_ten
20-01-2011, 12:24 AM
Dương Quá là truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại tiên sinh , đương nhiên võ công của Dương Quá là cao nhất , Quách Tỉnh chả là cái thá gì hết :) !!!

Đại ca ơi, Quách Tĩnh chứ không phải Quách Tỉnh nhé (Quách Tĩnh + Dương Khang là để nhắc đến mối nhục năm Tĩnh Khang khi nhà Bắc Tống tan rã, còn Quách Tỉnh là do ngày xưa các dịch giả là người nói ngọng). Ps: Đại ca lại động chạm thần tượng của em rồi. :-w

tieungaquy
20-01-2011, 12:39 AM
Không thể bằng Càn Khôn Đại Nã Di của Trương Vô Kỵ được,tình thế trong Tụ Hiền Trang có thể so sánh với tình thế lúc đó trên Quang Minh đỉnh,nhưng cả Tiêu Phong và Trương Vô Kỵ đều trấn áp được quần hùng.Bạn thử làm phép so sánh khi đó Tiêu Phong đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Giáng Long Thập Bát Chưởng trong khi Trương Vô Kỵ mới chỉ có nội công của Cửu Dương Thần Công và chưa học hết Càn Khôn Đại Nã Di.Đến khi Du Thản Chi học Dịch Cân Kinh kết hợp cùng Mộ Dung Phục gây không ít khó khăn cho Tiêu Phong.Nội công của Vô Kỵ đến bậc tôn sư võ học đương thời Trương Tam Phong cũng còn phải thú nhận không bằng ==> Trương Vô Kỵ võ công bậc nhất rùi??

Trong số quần hùng Trương Vô Kỵ trấn áp không có Lý thám hoa ở đó =)) nếu có thì chưa bik thế nào =)) kết luận Trương Vô Kỵ võ công bậc nhất e rằng ;))

Dịch cân kinh là tuyệt học của thiếu lâm- thái sơn bắc đẩu :P Đấu chuyển tinh di của Mộ dung gia cũng hàng quốc thủ :P mình Kiều Phong chiến được cả hai thì chắc gì Trương Vô Kỵ đã hơn 8->

123456
20-01-2011, 12:39 AM
Không thể bằng Càn Khôn Đại Nã Di của Trương Vô Kỵ được,tình thế trong Tụ Hiền Trang có thể so sánh với tình thế lúc đó trên Quang Minh đỉnh,nhưng cả Tiêu Phong và Trương Vô Kỵ đều trấn áp được quần hùng.Bạn thử làm phép so sánh khi đó Tiêu Phong đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Giáng Long Thập Bát Chưởng trong khi Trương Vô Kỵ mới chỉ có nội công của Cửu Dương Thần Công và chưa học hết Càn Khôn Đại Nã Di.Đến khi Du Thản Chi học Dịch Cân Kinh kết hợp cùng Mộ Dung Phục gây không ít khó khăn cho Tiêu Phong.Nội công của Vô Kỵ đến bậc tôn sư võ học đương thời Trương Tam Phong cũng còn phải thú nhận không bằng ==> Trương Vô Kỵ võ công bậc nhất rùi??

Dịch Cân Kinh ko thua kém Cửu Dương công đâu bác.cả 2 đều là bảo vật của phật môn cả [-( Du Thản Chi nó bắt tay cả Mộ Dung Phục thì ai mà đỡ cho nổi

trong bộ Ỷ Thiên thì Cửu Dương thần công+Càn Khôn đại na di là bá đạo nhất rồi,gã họ Trương độc bá võ lâm cũng ko có j xuất sắc lắm.vì lúc này võ lâm cũng cùi cùi thôi.chứ trong "Thiên Long bát bộ" toàn các môn võ khủng như giáng long,bắc minh thần công,đẩu chuyển tinh di,dịch cân kinh,lục mạch thần kiếm rồi võ công của phái Tiêu Dao.... cái thời ấy,Tiêu Phong độc bá quần hùng mới gọi là ghê gớm [-(

anhvu79
20-01-2011, 12:55 AM
Không thể bằng Càn Khôn Đại Nã Di của Trương Vô Kỵ được,tình thế trong Tụ Hiền Trang có thể so sánh với tình thế lúc đó trên Quang Minh đỉnh,nhưng cả Tiêu Phong và Trương Vô Kỵ đều trấn áp được quần hùng.Bạn thử làm phép so sánh khi đó Tiêu Phong đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Giáng Long Thập Bát Chưởng trong khi Trương Vô Kỵ mới chỉ có nội công của Cửu Dương Thần Công và chưa học hết Càn Khôn Đại Nã Di.Đến khi Du Thản Chi học Dịch Cân Kinh kết hợp cùng Mộ Dung Phục gây không ít khó khăn cho Tiêu Phong.Nội công của Vô Kỵ đến bậc tôn sư võ học đương thời Trương Tam Phong cũng còn phải thú nhận không bằng ==> Trương Vô Kỵ võ công bậc nhất rùi??

Vụ này em không đồng tình với các huynh được. Đỉnh Quang Minh với Tụ Hiền Trang lúc đó mấy ông gọi là danh môn chính phái tụ tập ở đó không thể coi là quần hùng thực sự được, mấy ông đó chỉ xứng đáng với từ QUẦN CHÚNG (toàn mấy ông đóng vai quần chúng mà =))).
Dẫn chứng luôn:
- Mấy cái ông quần hùng ở đỉnh quang minh một mình Triệu Minh với Huyền Minh nhị lão + với 3 thằng đệ bắt sạch. Cái loại đấy mà cho đi cùng sang Ba tư thì có mà nhục quốc thể. Trong truyện này kể cả thành danh với 2 môn võ công chính tà Cửu dương thần công & Càn khôn đại nã di thì TVK vẫn ko ăn được 3 ông sư liên thủ
- Tụ Hiền Trang: Mấy cái ông tham gia cái gọi là quần hùng này nhìn thấy Khưu Ma Trí với mấy thằng đệ toàn đóng bỉm hết --> cũng bình thường như cần đường hộp sữa. Trong truyện này cái bang rồng Kiều Phong không ăn được Thiếu lâm biến thái dọn vệ sinh trong chùa.
Nhưng nếu anh nào đọc Hiệp Khách hành rồi thì thấy, có 2 thằng đen trắng đi khắp giang hồ, ông nào nổi 1 tý nó vớt sạch mang lên thuyền --> hàng khủng tụ tập cả. Vậy mà lúc ông ôn mù chữ Thạch phá thiên xã luận ra được võ công nó múa may quay cuồng có ông nào dám bật đâu --> nó là khủng nhất trong thế giới của nó.
Vậy nếu xét việc ai khủng nhất trước hết xét trong thế giới truyện mà người đó ở trong đó có khủng nhất không, không thì xét trường hợp khác (giống tầu ngầu không có 10 thì úp bài vào lọc). Chỉ có như vậy mới thôi tranh luận được.
Ngày bé chơi điện tử, có trò Contra ai phá đảo thì giỏi nhất. Từ đó cụm từ này dùng để chỉ những người giỏi nhất. Đọc 1 lô xích xông truyện của Kim Dung, Cổ Long em thấy chỉ có ông ôn Thạch Phá Thiên này phá đảo (cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn) --> nó siêu nhất
Anh nào đồng ý với quan điểm của em thì có nút thanks ở dưới đó :)>-

Hag0n
20-01-2011, 01:02 AM
Không thể bằng Càn Khôn Đại Nã Di của Trương Vô Kỵ được,tình thế trong Tụ Hiền Trang có thể so sánh với tình thế lúc đó trên Quang Minh đỉnh,nhưng cả Tiêu Phong và Trương Vô Kỵ đều trấn áp được quần hùng.Bạn thử làm phép so sánh khi đó Tiêu Phong đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Giáng Long Thập Bát Chưởng trong khi Trương Vô Kỵ mới chỉ có nội công của Cửu Dương Thần Công và chưa học hết Càn Khôn Đại Nã Di.Đến khi Du Thản Chi học Dịch Cân Kinh kết hợp cùng Mộ Dung Phục gây không ít khó khăn cho Tiêu Phong.Nội công của Vô Kỵ đến bậc tôn sư võ học đương thời Trương Tam Phong cũng còn phải thú nhận không bằng ==> Trương Vô Kỵ võ công bậc nhất rùi??

Càn Khôn Đại Nã Di thực ra Vô Kỵ đã luyện hết rồi. 19 câu chưa luyện chẳng qua là do người ta thêm vào thôi, thực ra những câu đó không đúng, nếu cố luyện ắt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trương Vô Kỵ vì không tham lam, biết đủ mà dừng nên đã không rơi vào thảm cảnh đó. Dịch Cân Kinh thì Du Thản Chi chỉ mới luyện được có 6 phần thì đã bị Cưu Ma Trí chôm đi mất rồi, coi như cũng chỉ mới có chút thành tựu, chưa đạt đến mức cao siêu tuyệt đỉnh. Hơn nữa cục diện lúc ban đầu là Tiêu Phong 1 mình đấu với 3 người là Du Thản Chi, Mộ Dung Phục và Đinh Xuân Thu, chứ không phải chỉ 2 người (sau đó Hư Trúc với Đoàn Dự mới nhảy vào). Ngoài ra Trương Vô Kỵ là so tài với từng người trong quần hùng, ai không phục thì bước ra tỷ đấu, bất quá chỉ 2, 3 người cùng đánh Vô Kỵ thôi. Còn Tiêu Phong là một lượt hàng chục, hàng trăm người cùng xông vào. Với lại Trương Tam Phong đâu có tự nhận là không bằng Trương Vô Kỵ? :D. Trương Tam Phong có nói nội lực Vô Kỵ hùng hậu, nhưng xét về mặt tinh thuần chuyên nhất thì còn kém xa ông.

anhvu79
20-01-2011, 01:03 AM
Em chả biết võ công nào hay nhất , em chỉ biết người con gái đẹp nhất là Tiểu Long Nữ , hi hi !!!

Nhân nói về người đẹp Vương Ngữ Yên mới là số 1, Tiểu Long Nữ già quá, ko ở trong cổ mộ với cả vực sâu chắc nhăn nheo hết rồi. Vương Ngữ Yên non tơ mơn mởn tuổi vừa đôi tám (đúng gu ..ún ..ún của bác luôn) lại ko hơn bà già hả bác

6789
20-01-2011, 01:46 AM
Dịch Cân Kinh ko thua kém Cửu Dương công đâu bác.cả 2 đều là bảo vật của phật môn cả [-( Du Thản Chi nó bắt tay cả Mộ Dung Phục thì ai mà đỡ cho nổi

trong bộ Ỷ Thiên thì Cửu Dương thần công+Càn Khôn đại na di là bá đạo nhất rồi,gã họ Trương độc bá võ lâm cũng ko có j xuất sắc lắm.vì lúc này võ lâm cũng cùi cùi thôi.chứ trong "Thiên Long bát bộ" toàn các môn võ khủng như giáng long,bắc minh thần công,đẩu chuyển tinh di,dịch cân kinh,lục mạch thần kiếm rồi võ công của phái Tiêu Dao.... cái thời ấy,Tiêu Phong độc bá quần hùng mới gọi là ghê gớm [-(

em thấy trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thiếu gì võ công thượng hạng?Cửu Âm Bạch Cốt Chảo của Chu Chỉ Nhược không ghê sao?Huyền Minh Thần Chưởng trúng 1 phát mà 10 năm mới chữa khỏi.Với suy luận kiểu bắc cầu thì sau này võ công càng lúc càng ghê hơn lúc trước bác ơi...hì hì.Tiêu Phong được nhiều "đất diễn" quá chứ không đã là phải độc bá trong truyện đâu bác.Khi Cưu Ma Trí học được Dịch Cân Kinh chắc gì solo Tiêu Phong đã ăn,với Lão Thần Tăng trong Tàng Kinh Các thì Tiêu Phong lại càng kém xa...em thấy trong Thiên Long Bát Bộ vì đề cao Tiêu Phong quá chứ Tiêu Phong võ công chưa phải đệ nhất.

6789
20-01-2011, 02:04 AM
Càn Khôn Đại Nã Di thực ra Vô Kỵ đã luyện hết rồi. 19 câu chưa luyện chẳng qua là do người ta thêm vào thôi, thực ra những câu đó không đúng, nếu cố luyện ắt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trương Vô Kỵ vì không tham lam, biết đủ mà dừng nên đã không rơi vào thảm cảnh đó. Dịch Cân Kinh thì Du Thản Chi chỉ mới luyện được có 6 phần thì đã bị Cưu Ma Trí chôm đi mất rồi, coi như cũng chỉ mới có chút thành tựu, chưa đạt đến mức cao siêu tuyệt đỉnh. Hơn nữa cục diện lúc ban đầu là Tiêu Phong 1 mình đấu với 3 người là Du Thản Chi, Mộ Dung Phục và Đinh Xuân Thu, chứ không phải chỉ 2 người (sau đó Hư Trúc với Đoàn Dự mới nhảy vào). Ngoài ra Trương Vô Kỵ là so tài với từng người trong quần hùng, ai không phục thì bước ra tỷ đấu, bất quá chỉ 2, 3 người cùng đánh Vô Kỵ thôi. Còn Tiêu Phong là một lượt hàng chục, hàng trăm người cùng xông vào. Với lại Trương Tam Phong đâu có tự nhận là không bằng Trương Vô Kỵ? :D. Trương Tam Phong có nói nội lực Vô Kỵ hùng hậu, nhưng xét về mặt tinh thuần chuyên nhất thì còn kém xa ông.

Mình nói nội công chứ không nói võ công,Trương Vô Kỵ còn là đệ tử môn phái Võ Đang mà,Thái Cực Kiếm và Thái Cực Quyền của Trương Tam Phong kết hợp với nội công của Cửu Dương Thần Công là vô địch thủ luôn.Mấy thằng làng nhàng tôm tép như Anhvu79 nói có mà đánh thoải mái cũng không "bục" nổi cao thủ (kiểu như Tưởng Xuyên đánh 20 bàn cờ 1 lúc).Chịu được 3 chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái phái Nga Mi mà còn chưa kinh sao các bác???
P/s:Bà con ơi mấy ông "mê" thằng Khiết Đan "đánh hội đồng" tui nè :((,chưa thấy nhachoa nó xuất hiện chứ không tui còn khổ nữa,nhưng không sao Trương Vô Kỵ không học hết võ công của Thánh Hỏa Lệnh thôi,đủ thấy Càn Khôn Đại Nã Di khủng thế nào rùi..:P.

Hag0n
20-01-2011, 02:11 AM
Mình nói nội công chứ không nói võ công,Trương Vô Kỵ còn là đệ tử môn phái Võ Đang mà,Thái Cực Kiếm và Thái Cực Quyền của Trương Tam Phong kết hợp với nội công của Cửu Dương Thần Công là vô địch thủ luôn.Mấy thằng làng nhàng tôm tép như Anhvu79 nói có mà đánh thoải mái cũng không "bục" nổi cao thủ (kiểu như Tưởng Xuyên đánh 20 bàn cờ 1 lúc).Chịu được 3 chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái phái Nga Mi mà còn chưa kinh sao các bác???
P/s:Bà con ơi mấy ông "mê" thằng Khiết Đan "đánh hội đồng" tui nè :((,chưa thấy nhachoa nó xuất hiện chứ không tui còn khổ nữa,nhưng không sao Trương Vô Kỵ không học hết võ công của Thánh Hỏa Lệnh thôi,đủ thấy Càn Khôn Đại Nã Di khủng thế nào rùi..:P.

Uhm, thì mình cũng nói Cửu Dương Thần Công với Dịch Cân Kinh là nội công hạng nhất mà, Trương Vô Kỵ luyện được Cửu Dương Thần Công thì hiển nhiên là nội công thuộc hàng nhất rồi. Chưa kể đoạn cuối Vô Kỵ 1 mình đấu nội lực với 3 vị Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp mà vẫn ngang tay, đủ biết lợi hại cỡ nào rồi :D

6789
20-01-2011, 02:24 AM
Uhm, thì mình cũng nói Cửu Dương Thần Công với Dịch Cân Kinh là nội công hạng nhất mà, Trương Vô Kỵ luyện được Cửu Dương Thần Công thì hiển nhiên là nội công thuộc hàng nhất rồi. Chưa kể đoạn cuối Vô Kỵ 1 mình đấu nội lực với 3 vị Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp mà vẫn ngang tay, đủ biết lợi hại cỡ nào rồi :D

Ít nhất bác cũng phải nói vậy chứ...hehe,thấy cái avarta của bác có hình Triệu Mẫn vậy đối diện chẳng phải Trương Giáo Chủ sao hihi.

hyh
20-01-2011, 02:28 AM
Sau này Kim Dung sửa lại truyện của mình thì thừa nhận Du Thản Chi không phải luyện Dịch Cân Kinh mà là luyện Yoga của Ân Độ
Dịch Cân Kinh viết trên nền quyển sách vẽ hình Yoga, Du Thản Chi chỉ nhìn hình mà luyện, nhưng hình vẽ kỳ quái rất hợp với Yoga

kt22027
20-01-2011, 02:44 AM
TLKD có nhiều võ lâm cao thủ thật. Tôi nghĩ Như Không Thần Chưởng là lợi hại nhất.

Tiện đây xin hỏi các bạn có biết tác giả viết cuốn Võ Lâm Ngũ Bá là ai không? cám ơn.

6789
20-01-2011, 03:29 AM
TLKD có nhiều võ lâm cao thủ thật. Tôi nghĩ Như Không Thần Chưởng là lợi hại nhất.

Tiện đây xin hỏi các bạn có biết tác giả viết cuốn Võ Lâm Ngũ Bá là ai không? cám ơn.

Theo em được biết tác giả của Võ Lâm Ngũ Bá là Giả Kim Dung (chứ không phải Kim Dung_Tra Lương Dung đâu đấy nhé).Đây là 1 kiểu "ăn theo" Kim Dung thì phải.Kim Dung viết chỉ có 14 tiểu thuyết kiếm hiệp gồm có:
1-Phi Hồ Ngoại Truyện
2-Tuyết Sơn Phi Hồ
3-Liên Thành Quyết
4-Thiên Long Bát Bộ
5-Anh Hùng Xạ Điêu
6-Bạch Mã Khiếu Tây Phong
7-Lộc Đỉnh Kí
8-Tiếu Ngạo Giang Hồ
9-Thư Kiếm Ân Cừu Lục
10-Thần Điêu Hiệp Lữ
11-Hiệp Khách Hành
12-Ỷ Thiên Đồ Long Ký
13-Bích Huyết Kiếm
14-Uyên Ương Đao
Võ Lâm Ngũ Bá kiểu như làm thỏa mãn người đọc về nguồn gốc 5 vị:Trung Thần Thông Vương Trùng Dương,Tây Độc Âu Dương Phong,Đông Tà Hoàng Dược Sư,Bắc Cái Hồng Thất Công,Nam Đế Đoàn Trí Hưng...Nhưng truyện này em đọc qua thấy hơi ảo:cái gì mà Vương Trùng Dương bem cả 4 ông còn lại cũng không phải đối thủ...hì hì,theo ngu ý của em thì truyện này không đọc thì tò mò mà đọc thì chẳng ra gì hết.

kt22027
20-01-2011, 03:32 AM
Cám ơn 6789, tôi biết không phải do Kim Dung viết vì ông đã từng nói như vậy. Nhưng hình như không biết ai là người viết quyển này.

6789
20-01-2011, 03:37 AM
Cám ơn 6789, tôi biết không phải do Kim Dung viết vì ông đã từng nói như vậy. Nhưng hình như không biết ai là người viết quyển này.

Có gì đâu bác ơi,lần này mà bình chọn võ công nào khủng nhất bác nhớ vote cho em môn Càn Khôn Đại Nã Di phát...hề hề.

Loicuagio
20-01-2011, 03:42 AM
theo em thi phi dao ho LY' la vo dich,''le hu bat phat'',em cam giac' nhu cao boi ban sung' vay,ko co' ai co' the tranh' dc,cho du la noi cong gi di nua ma dinh' 1 phi dao cua ho Ly thi chi om yet' hau ma chet' thoi

kt22027
20-01-2011, 03:44 AM
Có gì đâu bác ơi,lần này mà bình chọn võ công nào khủng nhất bác nhớ vote cho em môn Càn Khôn Đại Nã Di phát...hề hề.

Tôi đã vote Như Không Thần Chưởng rồi mà! nhưng thôi tôi đổi vote thành Càn Khôn Đại Nã Di vậy ;)

Hag0n
20-01-2011, 10:13 AM
Hehe, vote cho Quỳ hoa bảo điển. Một mình Đông Phương Bất Bại chống với 4 cao thủ Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh mà vẫn khỏe re :D

nhangnho
20-01-2011, 10:28 AM
Anh sư quét rác trong Thiếu Lâm, đoạn cuối đánh chết rồi lại cứu sống bộ đôi Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn trong Thiên Long Bát Bộ, sử dụng công phu gì ấy nhỉ, mình cũng chẳng biết tên để mà bầu chọn nữa.

ben10
20-01-2011, 10:35 AM
Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu => siêu cấp khinh công, chém gió vô địch !!!

nhachoaloiviet
20-01-2011, 10:51 AM
Các môn công phu mà anh em đã bàn tới đều là ghê cả khó mà so sánh nổi,chỉ bàn luận đến cái : tôi khoái môn này hơn, nếu cho tôi học tôi sẽ học môn này... mà thôi.
Em thì em khoái nhất là âm thanh chất lượng cao, nên em chỉ mê nhất công phu Sư Tử Hống.Nếu công suất của ta càng mạnh,ta chẳng cần động chân động tay, cứ đứng ngoạc mồm ra hét một cái thật to, kẻ thù cứ lăn đùng ra nhăn nhó bịt tai,chẳng phải khoái lắm ru???
Môn thứ hai là môn dán Visa : sinh tử Phù. Môn này còn nhàn hơn nữa,tha hồ làm tiền các nạn nhân. Chả cần đánh đấm gì, cứ dán cho các em một cái, đến hẹn lại lên... heheh

dinhviethung
20-01-2011, 11:04 AM
"Như lai thần chưởng" gồm 12 chiêu:

1. Phật Quang Sơ Hiện
2. Kim Đính Phật Đăng
3. Phật Động Sơn Hà
4. Phật Vấn Già Lam
5. Nghênh Phật Tây Thiên
6. Phật Quang Phổ Chiếu
7. Thiên Phật Hàng Thế
8. Vạn Phật Triêu Tông
9. Phật Pháp Vô Biên (Long Kiếm Phi sắp chết ngộ ra chiêu này)
10. Cửu Cửu Quy Nguyên, Phật Tổ Hàng Sanh Thượng Thiên Hạ Địa, Duy Ngã Độc Tôn (Sau này gọi tắt là "Thượng Thiên Hạ Địa, Duy Ngã Độc Tôn")
11. Phổ Độ Chúng Sanh, Lập Địa Thành Phật
12. Thần Ma Hợp Nhất! Bồ Đề Sang Thế! Tinh Vân Khai Hoa! Hư Không Phá Toái (Cuối cùng không ai luyện được, chỉ có danh xưng mà thôi)

ben10
20-01-2011, 11:05 AM
tại hạ thích Đoàn Dự,chạy nhanh,tấn công từ xa,lục mạch thần kiếm súng ngắm bắn tỉa ,khà khà cứ như là counter_strike

nhachoaloiviet
20-01-2011, 11:25 AM
Hàng Long Thập Bát Chưởng



Sưu Tập.

Ít có tác giả tiểu thuyết võ hiệp nào lại sáng tạo ra được những môn võ công đa dang kì lạ và hấp dẫn người đọc như Kim Dung. Nào Nhất dương chỉ, nào Cà sa phục ma công, nào Vô tướng chỉ kiếp, nào Độc cô cửu kiếm, nào Hạc lệ cửu tiên thần công, nào Thiên thủ Như Lai chưởng... Với các tác giả võ hiệp cổ điển, võ học thường chỉ là một phương tiện vô danh thuộc về tất cả mọi người, ai cũng có thể học và sử dụng được, chính lẫn tà, song với Kim Dung, võ học đã được gán cho một linh hồn, một lí lịch riêng. Thông qua tên gọi, nó là tấm chứng minh thư xác định xuất xứ của người sử dụng. Ai cũng biết võ công trong tác phẩm Kim Dung hầu hết đều là... võ bịa nhưng chúng hấp dẫn người đọc ở chỗ Kim Dung đã, bằng kiến thức uyên bác và bút lực thâm hậu, lồng vào đó nhưng ý nghĩa hàm súc được rút ra từ kho tàng văn học và triết học phong phú của Trung Hoa. Rồi đến phiên nó, bản thân võ học phản ánh đúng nội dung của cái tên mà nó đã mang.

Có hai môn võ công mang những cái tên tương phản nhau nhưng đã gây nhiều ấn tượng cho người đọc, đó là Đả cẩu bổng pháp và Hàng long thập bát chưởng, hai tuyệt kĩ trấn bang của Cái bang. Gậy thì dùng để đánh chó, còn đôi tay thì lại dùng để hàng phục rồng! Đem rồng là con vật linh thiên ở trên trời để tương phối với chó là con vật hèn mọn ở dưới đất, đây quả là chỗ thể hiện sự thông minh lẫn hài hước của Kim Dung. Đi ăn xin ắt sẽ bị chó cắn, cho nên phải cầm gậy theo để đánh chó. Lâu ngày môn gây đánh chó để tự vệ đó lại biến thành một tuyệt kĩ mà đến cả một đại ma đầu như Tây độc Âu Dương Phong cũng phải kiêng dè! Nhưng còn rồng ở đâu ra để mà hàng phục, với thân phận của kẻ ăn mày? Cái bang là thế lực mạnh nhất võ lâm với tai mắt khắp mọi nơi, lại thường hành hiệp trượng nghĩa khiến giang hồ đều ngưỡng mộ. Cái thế lực vô cùng mạnh mẽ đó chỉ có thể ví với con rồng là linh vật của phương Đông.

Môn Hàng long thập bát chưởng (có sách phiên âm là Giáng long thập bát chưởng. Chữ này có hai cách đọc là Hàng (hàng phục; bắt khuất phục) hoặc Giáng (rơi xuống; từ trên cao xuống) theo âm Hán Việt, tức xiáng hoặc jiàng theo âm Bắc Kinh). Là môn võ chí dương, và cương mãnh tuyệt luân, có khả năng hàng long phục hổ, do đó chỉ phù hợp với nam giơi, mà phải là người chính trực và kiêu dũng, như chính bản thân của môn võ đó. Trong tác phẩm Kim Dung, chỉ có ba người sử dụng được môn võ này là Hồng Thất Công, Quách Tĩnh và Tiêu Phong.

Hồng Thất Công nhờ vào Đả cẩu bỗng pháp và Hàng long thập bát chưởng mà tung hoành thiên hạ. Trong hai lần luận kiếm ở Hoa sơn, hai môn tuyệt kĩ trấn bang này đã đưa Cửu chỉ thần cái vào ngôi vị của một trong Võ lâm ngũ bá, trấn giữ phương Bắc: Bắc cái Hồng Thất Công. Đưọc hưởng chân truyền từ Hồng Thất Công, môn Hàng long thập bát chưởng trong tay Quách Tĩnh lại tiếp tục phát huy ưu điểm của môn võ công hùng hậu thuần dương để trấn áp quần hùng.

Nhưng phải đến tay Tiêu Phong thì môn tuyệt học đó mới khiến người đọc thật sự sảng khoái. Nhân vật kiêu dũng Tiêu Phong đã phát huy được môn Hàng long thật bát chưởng đến chỗ "bách xích can đầu" (*), như môn Độc cô cửu kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung. Tư chất người sử dụng phải phù hợp với môn võ thì mới phát huy được diệu dụng. Thế lực bài sơn đảo hải của tuyệt kĩ trấn bang đó đã quét sạch mọi chướng ngại trên đường đi của nó, chỉ trừ một làn bị khuất phục bởi một nhục thân Bồ Tát: vị Vô danh tăng trong Tàng kinh các! Tại Tụ hiền trang, Tiêu Phong dùng Hàng long thập bát chưởng để trấn áp toàn bộ cao thủ hai phe chính tà, khiến ngời đọc thêm một phen thống khoái. Nhưng chính tại chùa Thiếu Lâm thì môn chưởng pháp đó mới thực sự "Phi long tại thiên" trong lòng người đọc. Khi Du Thản Chi, dưới lốt bang chủ Cái bang Trang Tụ Hiền, bị đánh bại dưới tay của Đinh Xuân Thu, và bọn môn đệ Tinh Tú tranh nhau tung hô võ công Tinh tú lão quái, thì cảnh tượng Cái bang thiếu Hàng long thập bát chưởng trông thật thiểu não và cay đắng làm sao. Tiếng quát bất ngờ "Ai bảo võ công phái Tinh Tú thắng được Hàng long thập bát chưởng?" của Tiêu Phong từ chân núi vọng lên, rồi cảnh Tiêu Phong bất ngờ dẫn bọn Yên vân thập bát kỵ phi tuấn mã rầm rập lên chùa Thiếu Lâm đúng vào lúc đó, với khí thế như thiên binh vạn mã, quả như tiếng sấm giữa trời quang. Vừa đặt chân đến nơi, Tiêu Phong đã dùng ngay tuyệt kĩ Hàng long thập bát chưởng đánh lui hai đại cao thủ Đinh Xuân Thu, Du Thản Chi và cướp lại A Tử khiến người đọc thấy tột cùng sảng khoái.

Người xưa cho rằng giữa mùa hè oi bức đã uống rượu say, không thể nào uống thêm đưọc nữa, bỗng nghe một tiếng sấm nổ, trời đổ một trận mưa giông xối xả, khí hậu êm dịu trở lại, khắp người thấy lâng lâng dễ chịu, bèn nâng chén uống tiếp; đó là một trong những điều thống khoái trong đời. Tiếng quát hùng hồn của Tiêu Phong vào thời điểm đó, dù chỉ trên trang giấy, nghe còn vang rền hơn cả tiếng sấm kia, và người đọc cũng thấy thống khoái, chỉ muốn nâng chén lên mà uống với người xưa!

Học được Hàng long Thập bát chưởng đều là những người có thiên bẩm về võ học, rồi tự mình khổ luyện chứ không hề có cơ duyên ăn dị vật hay kỳ hoa, dị thảo … Người luyện Hàng long Thập bát chưởng cũng hào sảng như bản thân đúng như tinh thần “quân tử tự cường bất tức” của quẻ Kiền.

Thế nhưng trong toàn bộ tác phẩm của Kim Dung, chưa bao giờ ông liệt ra đầy đủ 18 chiêu võ cương mãnh kinh người đó, và người đọc chỉ biết được một vài chiêu quen thuộc thường được các nhân vật sử dụng như “Kháng long hữu hối”, “Thần long bãi vĩ” …. Vậy 18 chiêu võ đầy đủ trong Hàng long Thập bát chưởng gồm những gì? Chúng tôi đã thử tra cứu và cũng chỉ liệt kê ra được tên của 13 chiêu. Hầu hết tên các chiêu đều lấy ý từ một quẻ (chủ yếu làquẻ Kiền) trong kinh Dịch. Quẻ Kiền là quẻ mở đầu kinh Dịch, được tượng trưng bằng con rồng. Con rồng có thể hiểu như là linh lực của trời đất hoặc như bản tâm của con người. Ý nghĩa của các quẻ đều rất uyên áo nên không thể trình bày được ở đây, nên chúng tôi chỉ xin được giải nghĩa sơ lược, và do đó sẽ rất thiếu sót, chỉ để người đọc hiểu thêm về tên gọi các chiêu trong môn chưởng pháp lý thú đó.

Tiềm long vật dụng 潛 龍 勿 用 : lời hào Sơ cửu của quẻ Kiền, có nghĩa : “như con rồng còn đang ẩn náu; không nên dùng”. Khi khí dương còn đang tiềm tàng, hoặc bản thể của tâm chưa được phát lộ thì không nên hành động.

Hiện long tại điền 見 龍 在 田 : lời hào Cửu nhị của quẻ Kiền, có nghĩa : “con rồng đã hiện ra trên mặt ruộng”. Lúc này khí dương bắt đầu xuất hiện, hoặc bản tâm đã bắt đầu được khai mở.

Hoặc dược tại uyên 或 躍 在 淵: hào Cửu tứ của quẻ Kiền, có nghĩa : “hoặc nhảy vào vực thẳm”. Đây là bước rẽ quyết định, con người từ bỏ thế giới rạch ròi của lý trí để đi vào thế giới huyền vi của tâm thức.

Phi long tại thiên 飛 龍 在 天: hào Cửu ngũ của quẻ Kiền, có nghĩa : “rồng bay lên trời”. Khí dương đã phát huy rực rỡ, hoặc con người đã khai mở được bản tâm để phát huy diệu dụng.

Kháng long hữu hối 亢 龍 有 悔: lời hào Thượng cửu của quẻ Kiền, có nghĩa : “con rồng lên cao quá sẽ có sự hối hận”. Hào dương ở ngôi cao nhất của quẻ thuần dương, như để tâm chìm đắm vào chỗ lưu đãng, hư huyền xa

Long chiến vu dã 龍 戰 于 野: lời hào Thượng lục của quẻ Khôn có nghĩa : “rồng đánh nhau nơi đồng nội”. Âm đã đến lúc cực thịnh nên tranh nhau với Dương.

Lợi thiệp đại xuyên 利 涉 大 川: có nghĩa : “có lợi trong việc lội qua sông lớn”, đây là lời thường dùng trong các quái từ, hào từ của kinh Dịch. “Đại xuyên“ là sông lớn, thường được dùng để ví với sự gian nan hiểm trở.

Hồng tiệm vu lục 鴻 漸 于 陸 : lời hào Cửu tam quẻ Tiệm, có nghĩa “con chim hồng dần bay đến đậu trên gò đất”. Quẻ Tiệm còn có tên là Phong sơn tiệm, do được tạo thành bởi quẻ Cấn (là núi) ở dưới và quẻ Tốn (là gió) ở trên. Ý nghĩa tượng trưng của Hồng tiệm vu lục là hào Cửu tam có vị trí trên cùng của quẻ Cấn, là hào dương xử ở ngôi dương, cương kiện năng tiến, do đó mới có tượng “con chim hồng dần bay lên đậu trên gò đất”.

Đột như kỳ lai 突 如 其 來 : tên đầy đủ là “đột như kỳ lai như“, lời hào Cửu tứ quẻ Ly, có nghĩa : “thình lình ập tới”. Trong hào Cửu tam thì sự đe dọa đã bắt đầu hiện ra dưới hình thức ngọn cầu vồng lấn át ánh nắng chiều, và đến hào Cửu tứ thì đột ngột chuyển thành hiện thực.

Chấn kinh bách lý 震 驚 百 里 : lời quái từ và lời thoán truyện của quẻ Chấn, có nghĩa:”tiếng sấm động vang xa hàng trăm dặm”.

Lý sương băng chí 履 霜 冰 至 : tên đầy đủ là “lý sương, kiên băng chí”, lời hào Sơ lục quẻ Khôn, có nghĩa : “dẫm trên sương, thì biết băng dày sắp đang tới”. Đây là tượng của khí âm mới sinh.

Thần long bãi vĩ 神 龍 擺 尾 : có nghĩa : “rồng thần quẫy đuôi”. Nguyên trong kinh Dịch không có câu này, mà chỉ có câu “Lý hổ vĩ, điệt nhân, hung” của hào Lục tam quẻ Lý, có nghĩa “đi sau cọp, đạp đuôi cọp, bị nó quay lại cắn, nguy hiểm”. Kim Dung giải thích tên chiêu này được lấy từ câu trên, để tả khí thế mạnh mẽ và hung dữ của chiêu thức. Người đời sau thấy chữ “hổ” không hợp trong môn chưởng pháp “hàng long” nên đổi thành “Thần long bãi vĩ”.

Song long thủ thủy 雙 龍 取 水 : có nghĩa : “hai con rồng lấy nước”. Chúng tôi chưa tra cứu được xuất xứ, có lẽ tác giả chỉ thuận tay dùng các thành ngữ quen thuộc trong kho tàng văn học Trung Quốc mà đặt tên, theo kiểu các chiêu “Giao long hý thủy”, “Lưỡng long tranh châu” … thường gặp các tiểu thuyết võ hiệp chứ không phải là câu được chọn ra từ kinh Dịch.

Tên các chiêu thức trong tác phẩm Kim Dung đều có hàm nghĩa rất thú vị, nếu hiểu được thì khi đọc sách ta sẽ thấy thích thú hơn. Trong Hàng long Thập bát chưởng, chúng tôi chỉ giúp bạn đọc tìm hiểu được 13 chiêu. Năm chiêu còn lại, rất mong bạn đọc cùng chúng tôi tìm hiểu thêm. Khi Quách Tĩnh võ công còn non nớt, chỉ dùng một chiêu “Kháng long hữu hối” cũng đủ để đánh ngang ngữa với LươngTử Ông. Lê Sinh của Cái bang cũng chỉ dùng một chiêu “Thần long bãi vĩ” để gây khó cho Thiếu chủ Bạch đà sơn Âu Dương Khắc. Có được mấy cao thủ chống nỗi ba chiêu trong Hàng long Thập bát chưởng của Tiêu Phong? Chỉ với 13 chiêu này cũng đủ để “tung hoành thiên hạ” rồi, hà tất phải cần thêm? Dù sao trên đây cũng chỉ là phần lạm bàn lai rai cùng bạn đọc yêu Kim Dung. Như thế có lẽ là tạm đủ, nếu bàn thêm chỉ e sẽ “kháng long hữu hối"

123456
20-01-2011, 12:07 PM
em thấy trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thiếu gì võ công thượng hạng?Cửu Âm Bạch Cốt Chảo của Chu Chỉ Nhược không ghê sao?Huyền Minh Thần Chưởng trúng 1 phát mà 10 năm mới chữa khỏi.Với suy luận kiểu bắc cầu thì sau này võ công càng lúc càng ghê hơn lúc trước bác ơi...hì hì.Tiêu Phong được nhiều "đất diễn" quá chứ không đã là phải độc bá trong truyện đâu bác.Khi Cưu Ma Trí học được Dịch Cân Kinh chắc gì solo Tiêu Phong đã ăn,với Lão Thần Tăng trong Tàng Kinh Các thì Tiêu Phong lại càng kém xa...em thấy trong Thiên Long Bát Bộ vì đề cao Tiêu Phong quá chứ Tiêu Phong võ công chưa phải đệ nhất.

Cửu Âm Bạch Cốt mới chỉ là phần hình,Chỉ Nhược bất quá thì mới chỉ luyện được như Mai Siêu Phong thôi.thắng Vô Kỵ chẳng qua tay này ko dám ra tay.nếu Chỉ Nhược luyện đc toàn bộ Cửu Âm chân kinh thì mới xứng đem ra tranh phong [-(

Huyền Minh thần chưởng tuy lợi hại,nhưng đấy là do hắn đánh trực tiếp lên người 1 đứa trẻ 10 tuổi.thế nên mới ghê gớm là vậy,chứ có phải đánh vào ai cũng gớm vậy đâu

bác giả định tên Cưu Ma đầu học được Dịch Cân Kinh làm chi cho nó lạc đề [-X nếu nói vậy,sao ko cho Tiêu anh hùng học luôn Lục Mạch thần kiếm rồi đem ra óanh nhau ì xèo cho vui xem ai thắng :-w

bccda
20-01-2011, 12:24 PM
tôi xin 1 phiếu phi đao họ Lý + nhát kiếm gì đó xuyên yết hầu của Tiểu Phi ( hay còn gọi là Sở lưu hương) nhé, đọc Cổ long khoái hơn KimDung :)) , có cái gì đó bức bối hơn, bi tráng hơn

kymoc
20-01-2011, 01:16 PM
Môn võ công hay nhất là TCQ của Trương Tam Phong,Môn nội công hay nhất là Dịch cân kinh.....:) :) :)

nhachoaloiviet
20-01-2011, 01:25 PM
Vô hình trùng của Ngũ Độc Giáo cũng hay chứ bộ

tienquang
20-01-2011, 01:42 PM
Cảnh giới cao nhất của võ học là chiêu "Vạn kiếm quy tông" của vô danh tiền bối. Chiêu này ko ai đỡ nổi. hhehe(fan của phong vân)

culu2795
20-01-2011, 02:11 PM
Em chả biết võ công nào hay nhất , em chỉ biết người con gái đẹp nhất là Tiểu Long Nữ , hi hi !!!

Chắc các bác nhầm cả rùi. Mẫn Mẫn của culu đây mới là được xếp đầu tiên trong Thập Đại mỹ nhân truyện Kim Dung:D

nhachoaloiviet
20-01-2011, 02:27 PM
Hoàng Dung mới là đệ nhất hảo hán

6789
20-01-2011, 02:28 PM
Chắc các bác nhầm cả rùi. Mẫn Mẫn của culu đây mới là được xếp đầu tiên trong Thập Đại mỹ nhân truyện Kim Dung:D

Culu lại "lạc đề" giống các chú ấy hả,sao lại Mẫn Mẫn ở đây...hoho,"kụ" culu cũng mê Triệu Mẫn của Trương Giáo Chủ seo?
@123456: Dịch Cân Kinh Cưu Ma Trí học được rùi mà bác,có điều hắn tự phế đi thôi (em nhớ vậy??),nếu không cho solo với Tiêu Phong em nghĩ chắc là Cưu Ma Trí win mất..Lúc đó Cưu Ma Trí luyện xong Dịch Cân Kinh coi như vô địch thiên hạ rùi (không tính lão thần tăng trong Tàng Kinh Các_Lão thần tăng này thì chỉ có Vi Tiểu Bảo mới đánh nổi.)

123456
20-01-2011, 02:33 PM
Culu lại "lạc đề" giống các chú ấy hả,sao lại Mẫn Mẫn ở đây...hoho,"kụ" culu cũng mê Triệu Mẫn của Trương Giáo Chủ seo?
@123456: Dịch Cân Kinh Cưu Ma Trí học được rùi mà bác,có điều hắn tự phế đi thôi (em nhớ vậy??),nếu không cho solo với Tiêu Phong em nghĩ chắc là Cưu Ma Trí win mất..Lúc đó Cưu Ma Trí luyện xong Dịch Cân Kinh coi như vô địch thiên hạ rùi (không tính lão thần tăng trong Tàng Kinh Các_Lão thần tăng này thì chỉ có Vi Tiểu Bảo mới đánh nổi.)

đâu mà bác :-j

gã Cưu ma đầu tham lam ko lượng sức,vào Tàng Kinh Các món nào cũng đòi học,nhưng ko món nào học đến nơi đến chốn.lúc đến chùa Thiếu Lâm tinh tướng dùng võ Thiếu Lâm lòe đám tăng nhân,là dùng hình của chiêu thức,nhưng phần nội công hắn lại đánh=nội công bản môn của hắn.lúc ấy chỉ có Hư Trúc có nội công đủ cao mới nhìn ra trò mèo của hắn

về cơ bản võ công của gã này học tạp nham,ko đến nơi đến chốn ->ko chấp :-j bắt nạt được Mộ Dung Phục còn được chứ sao đánh đc Tiêu Phong [-(

6789
20-01-2011, 02:40 PM
đâu mà bác :-j

gã Cưu ma đầu tham lam ko lượng sức,vào Tàng Kinh Các món nào cũng đòi học,nhưng ko món nào học đến nơi đến chốn.lúc đến chùa Thiếu Lâm tinh tướng dùng võ Thiếu Lâm lòe đám tăng nhân,là dùng hình của chiêu thức,nhưng phần nội công hắn lại đánh=nội công bản môn của hắn.lúc ấy chỉ có Hư Trúc có nội công đủ cao mới nhìn ra trò mèo của hắn

về cơ bản võ công của gã này học tạp nham,ko đến nơi đến chốn ->ko chấp :-j bắt nạt được Mộ Dung Phục còn được chứ sao đánh đc Tiêu Phong [-(

Bác nói đúng rùi,Cưu Ma Trí giả võ công Thiếu Lâm nhưng thực ra không phải..Nhưng trong cái Giếng cùng Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên,hắn luyện Dịch Cân Kinh đấy mà bác ui,em nhớ hình như hắn Tẩu Hỏa Nhập Ma nên tự phế võ công và bỗng dưng cải tà thì phải...hì hì,chứ không Cưu Ma Trí cho Tiêu Phong ít nhất là 2 tiên.kakaka.

nhachoaloiviet
20-01-2011, 02:51 PM
Kưu Ma Trí về căn cơ cũng là 1 thiên tài võ học, học cái gì cũng giỏi rất nhanh ,thành tựu hơn người. Tiêu Phong cũng vậy, học đến đâu mạnh đến đấy, hơn 3 xịch đã là cái thế nội công ,rồng phun ra mạnh hơn tất cả các tiền nhiệm bang chủ.
Nếu bảo Kưu Ma Trí nếu này nếu nọ mà tặng Kiều Phong 2 tiên là anh nhầm rồi anh Tuấn Anh, thằng Kưu nhiều tuổi hơn Tiêu BC mà có ănn nhập gì đâu, sao anh không bảo Kiều Bang chủ học nốt DKC rồi hãy đánh nhau với Kưu ma Trí hehe
Anh không nghe ông sư trong TLT nói à, không cần học nhiều,chỉ cần học cái môn của nhà mình đến cảnh giới cũng đã tốt lắm rồi,còn cần xem thêm võ công của TLT làm gì???

6789
20-01-2011, 03:53 PM
Kưu Ma Trí về căn cơ cũng là 1 thiên tài võ học, học cái gì cũng giỏi rất nhanh ,thành tựu hơn người. Tiêu Phong cũng vậy, học đến đâu mạnh đến đấy, hơn 3 xịch đã là cái thế nội công ,rồng phun ra mạnh hơn tất cả các tiền nhiệm bang chủ.
Nếu bảo Kưu Ma Trí nếu này nếu nọ mà tặng Kiều Phong 2 tiên là anh nhầm rồi anh Tuấn Anh, thằng Kưu nhiều tuổi hơn Tiêu BC mà có ănn nhập gì đâu, sao anh không bảo Kiều Bang chủ học nốt DKC rồi hãy đánh nhau với Kưu ma Trí hehe
Anh không nghe ông sư trong TLT nói à, không cần học nhiều,chỉ cần học cái môn của nhà mình đến cảnh giới cũng đã tốt lắm rồi,còn cần xem thêm võ công của TLT làm gì???

Võ học là vô biên là gì có cảnh giới,lòng người tham lam vô cùng lúc nào chẳng muốn đạt tới tột đỉnh.Đây là nói theo truyện Cưu Ma Trí luyện Dịch Cân Kinh chứ thằng Khiết Đan có luyện đâu mà biết được như thế nào.Tiêu Phong rượu uống hũ chìm hũ nổi sơ gan rồi lấy đâu ra mà luyện nổi Dịch Cân Kinh...há há..Lúc Cưu Ma Trí luyện xong Dịch Cân Kinh là vô địch thiên hạ đó,gớm cho Tiêu Phong 2 tiên còn thêm tý tiền 10 ăn 8 mới là cân...:D.Ở đây không có chữ "nếu",sự thật Cưu Ma Trí luyện rùi,đừng cãi!Còn cái lão thần tăng đấy cũng nói phét,lão ấy không luyện võ lại đánh Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác 1 phát chết ngay,tự dưng võ công ở đâu ra mà ghê thế,không luyện tập mà có?Lão già đấy đạt tới mức khủng khiếp rùi nên tinh tướng có vẻ dậy bảo người khác..giá mà lão võ công lìu tìu phát biểu có phải giá trị không?

nhachoaloiviet
20-01-2011, 05:21 PM
Anh hơi phân biệt chủng tộc đấy, Khiết Đan thì làm sao hả hehe. Cái ông sư quét rác cuối truyện là hiện thân của Phật Tổ, của cảnh giới chứ không còn là người luyện võ nữa,và cũng chẳng có ai như vậy cả. Lúc cuối truyện không ai còn muốn võ công cao thấp nữa, lúc đó chỉ nghĩ đến việc dưỡng lão thôi.
Người học võ chỉ cần chuyên tâm cả đời luyện một môn công phu còn chưa xong,như cái thằng điên Ku Ma Trí muốn ăn hết phần thiên hạ,cái gì cũng hay cuối cùng ăn kít ,phải bỏ của chạy lấy người,cũng là lời nhắn nhủ.

6789
20-01-2011, 06:14 PM
Anh hơi phân biệt chủng tộc đấy, Khiết Đan thì làm sao hả hehe. Cái ông sư quét rác cuối truyện là hiện thân của Phật Tổ, của cảnh giới chứ không còn là người luyện võ nữa,và cũng chẳng có ai như vậy cả. Lúc cuối truyện không ai còn muốn võ công cao thấp nữa, lúc đó chỉ nghĩ đến việc dưỡng lão thôi.
Người học võ chỉ cần chuyên tâm cả đời luyện một môn công phu còn chưa xong,như cái thằng điên Ku Ma Trí muốn ăn hết phần thiên hạ,cái gì cũng hay cuối cùng ăn kít ,phải bỏ của chạy lấy người,cũng là lời nhắn nhủ.

Hình như đang nói về võ công thì phải,ai nói về hậu quả đâu...Cưu Ma Trí tham lam tất yếu phải gánh lấy....chỉ đang bình luận về môn võ nào đang khủng nhất...yêu cầu "tập trung chuyên môn" chứ đừng thuyết giảng ở đây ~:>,e rằng không đúng chỗ.Người ta luyện võ có đến Tẩu Hỏa Nhập Ma là chuyện luyện võ,đang so sánh võ công ai ghê hơn ai thôi mà.Khiết Đan thì trông kinh bỏ ẹ,tớ thì cứ phải Hán Tộc:da trắng chân dài đi nhẹ nói khẽ cười duyên...

nhachoaloiviet
20-01-2011, 06:23 PM
Tự nhiên anh kêu là nếu thằng Thổ Phồn nó học xong DCK nó chấp Kiều Phong 2 tiên, thì em phải cãi chứ. Chấp 2 tiên anh ôm nó đi em ôm Kiều Phong cho.
Võ công em thích nhất là Sư Tử Hống đó anh có thấy ok không hehe, sinh tử phù nữa, cũng ok luôn, chính là hợp với cái tiêu đề của topic : Lợi Hại Nhất. Có gì lợi hại bằng môn võ mà không cần tiếp cận,không cần xác định tọa độ xung quanh, chỉ cần nhắm mắt Hú 1 cái chúng nó lăn đùng ra chết như Sư Tử Hống. Hoặc là dán cho 1 cái vào mông, cứ đến hạn lại đến xin gia hạn như Sinh Tử Phù???

giolong
20-01-2011, 06:26 PM
Cưu Ma Trí đánh võ( cờ tướng) thì thuộc dạng cao thủ,nhưng vì ham môn võ khác(cờ úp) nên bị tẩu hỏa nhập ma.Vì đôi lúc đánh cờ tướng ngỡ như cờ úp,đánh cờ úp ngỡ như cờ tướng.Hổ hố.:o)

culu2795
20-01-2011, 06:42 PM
Càn Khôn Đại Nã Di thực ra Vô Kỵ đã luyện hết rồi. 19 câu chưa luyện chẳng qua là do người ta thêm vào thôi, thực ra những câu đó không đúng, nếu cố luyện ắt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trương Vô Kỵ vì không tham lam, biết đủ mà dừng nên đã không rơi vào thảm cảnh đó. Dịch Cân Kinh thì Du Thản Chi chỉ mới luyện được có 6 phần thì đã bị Cưu Ma Trí chôm đi mất rồi, coi như cũng chỉ mới có chút thành tựu, chưa đạt đến mức cao siêu tuyệt đỉnh. Hơn nữa cục diện lúc ban đầu là Tiêu Phong 1 mình đấu với 3 người là Du Thản Chi, Mộ Dung Phục và Đinh Xuân Thu, chứ không phải chỉ 2 người (sau đó Hư Trúc với Đoàn Dự mới nhảy vào). Ngoài ra Trương Vô Kỵ là so tài với từng người trong quần hùng, ai không phục thì bước ra tỷ đấu, bất quá chỉ 2, 3 người cùng đánh Vô Kỵ thôi. Còn Tiêu Phong là một lượt hàng chục, hàng trăm người cùng xông vào. Với lại Trương Tam Phong đâu có tự nhận là không bằng Trương Vô Kỵ? :D. Trương Tam Phong có nói nội lực Vô Kỵ hùng hậu, nhưng xét về mặt tinh thuần chuyên nhất thì còn kém xa ông.

Bác nói chí phải.Lúc trên đỉnh Quang Minh Trương Vô Kỵ đối đấu vs vợ chồng Hà Thái Xung và 2 ông già phái Hoa Sơn,mặc dù có cả Càn Khôn Đại Nã Dy cộng Cửu Dương Thần công trong người nhưng đâu có ăn được,về sau phải nhờ đến Chu Chỉ Nhược mách nước cho về phương vị bát quái mới giành được lợi thế

oha
20-01-2011, 06:44 PM
xinh gái nhất là Vương ngữ yên
Thông minh nhất là Hoàng dung
Môn võ công lợi hại nhất là Quỳ hoa bảo điển
Hiệp nghĩa nhất là quách tĩnh
Lãng tử nhất là Lệnh hồ xung
Các cao thủ bậc nhất là Đạt ma sư tổ, Trương tam phong, độc cô cầu bại, đông phương bất bại

Ông kim dung đã tự nhận xét như vậy về các nhân vật trong tác phẩm của mình. (nhân vật ông yêu thích nhất là quách tương )

6789
20-01-2011, 06:48 PM
Tự nhiên anh kêu là nếu thằng Thổ Phồn nó học xong DCK nó chấp Kiều Phong 2 tiên, thì em phải cãi chứ. Chấp 2 tiên anh ôm nó đi em ôm Kiều Phong cho.
Võ công em thích nhất là Sư Tử Hống đó anh có thấy ok không hehe, sinh tử phù nữa, cũng ok luôn, chính là hợp với cái tiêu đề của topic : Lợi Hại Nhất. Có gì lợi hại bằng môn võ mà không cần tiếp cận,không cần xác định tọa độ xung quanh, chỉ cần nhắm mắt Hú 1 cái chúng nó lăn đùng ra chết như Sư Tử Hống. Hoặc là dán cho 1 cái vào mông, cứ đến hạn lại đến xin gia hạn như Sinh Tử Phù???

Thằng Thồ Phồn nó học được Dịch Cân Kinh mà,hình như Vương Ngữ Yên nói nó thiên hạ vô địch chứ có phải anh đâu.Nói qua nói lại anh vẫn kết Càn Khôn Đại Nã Di nhất,Song Thủ Hổ Bác của Châu Bá Thông cũng không kém phần lợi hại:đấu 1 người mà thành 2 người...Còn 1 môn nữa cũng khủng khiếp vô cùng:Ám Nhiêu Tiêu Hồn Chưởng của Qua "cụt" cũng ok..Hôm nào phải bình chọn thôi,có khi lại phải nhờ Mod nào làm trọng tài hộ cái nhể...Sư Tử Hống hay Sinh Tử Phù có nhanh bằng Tiểu Lí Phi Đao không hay vừa cầm Micro lên định cất cao tiếng Hống ăn ngay 1 đao vào yết hầu rùi..Sinh Tử Phù chỉ dán được vào bọn lom nhom chứ đại cao thủ thì có mà dán trộm cũng khó.Mà từ hôm qua tới giờ chưa thấy bác nào nói về Càn Khôn Đại Nã Di hộ mình tý nhỉ?Chẳng lẽ xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký các bác không thấy Trương Vô Kỵ đẹp zai võ công cao cường,rất nhiều lần "Giải cứu Ryan" mà các bác.

nhachoaloiviet
20-01-2011, 06:52 PM
Có điểm đáng lưu ý là nên phân biệt môn nội công tâm pháp và chiêu thức tấn công là 2 mặt khác nhau của võ công để anh em bình luận bầu chọn cho chính xác. Ví dụ như Dịch Cân Kinh nghe nói nó đâu phải là chiêu thức tấn công, có ai dùng 1 chiêu dịch cân kinh để đánh người được đâu anh nhỉ

trantuanngoc
20-01-2011, 08:02 PM
Em đang xem lại phim Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm,đến đoạn Trương Vô Kị sử dụng Càn Khôn Đại Nã Di trấn áp quần hùng trên Quang Minh đỉnh giải cứu cho Minh Giáo thấy thật khủng khiếp (mới học tý thôi đấy),còn nội công Cửu Dương Thần Công của Trương A Ngưu cũng ghê gớm vô cùng,chịu nổi 3 chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái mà vẫn như không...Em thắc mắc xin hỏi cả nhà không biết có phải Càn Khôn Đại Nã Di đã là ok nhất chưa trong tất cả các môn võ công (thuộc tiểu thuyết võ hiệp).Một số môn võ mà em cũng từng biết qua truyện hoặc phim như Hấp Tinh Đại Pháp,Quỳ Hoa Bảo Điển,Độc Cô Cửu Kiếm,Như Lai Thần Chưởng,Giáng Long Thập Bát Chưởng,Tiểu Lý Phi Đao,Song Thủ Hổ Bác,Hàm Mô Công,Lục Mạch Thần Kiếm,Thái Cực Thập Tam Thức,Bắc Minh Thần Công,Nhất Dương Chỉ,Bích Hải Triều Sinh Khúc,Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng,Thất Thương Quyền,Thái Cực Quyền,Cửu Âm Chân Kinh,Đấu Chuyển Tinh Di....(nhớ nữa chắc em Tẩu Hỏa Nhập Ma giống Âu Dương Phong mất..hihi).Anh em bàn luận thử xem môn nào lợi hại nhất,riêng em thấy Càn Khôn Đại Nã Di mà học hết thì vô cùng ghê gớm + nội công của Cửu Dương Thần Công chắc vô địch thiên hạ?

Anh Tuấn Anh à võ công mạnh nhất thế gian hiện tại là cửu âm chân kinh của Thiếu Lâm trong cờ tướng đạt tới cảnh giới này là Hứa Ngân Xuyên
Tuy nhiên núi cao còn có núi cao hơn nữa Tưởng xuyên đang sở hữu võ công đã thất truyền là Huyền Âm Thập Nhị Kiếm mạnh không kém gì Cửu Âm Chân Kinh hii nếu luyện cùng một lúc được cả hai loại này có thể đánh sower dễ như trở bàn tay

giolong
20-01-2011, 08:46 PM
Ở đây có ai ở gần nhà Vũ Đức Sao Biển không ta? Kêu ổng lên TLKD nói giúp coi võ công ai cao nhất,ai đẹp nhất.....Còn không các bằng hữu nên mua cuốn "Kim Dung giữa đời tôi" rồi tranh luận típ.Không thì kêu bác 6789 cho tặng mỗi người cuốn sách này rồi tranh luận với 6789 nữa.

killer_queen
20-01-2011, 08:47 PM
Có điểm đáng lưu ý là nên phân biệt môn nội công tâm pháp và chiêu thức tấn công là 2 mặt khác nhau của võ công để anh em bình luận bầu chọn cho chính xác. Ví dụ như Dịch Cân Kinh nghe nói nó đâu phải là chiêu thức tấn công, có ai dùng 1 chiêu dịch cân kinh để đánh người được đâu anh nhỉ

Mình cũng chỉ nghe Dịch Cân Kinh là 1 môn võ của Thiếu Lâm Tự thậm chí ngày nay có nhiều người học để chữa bệnh , ko rõ có phải học xong Dịch Cân Kinh thì có thể thay đổi vị trí huyệt đạo trên cơ thể ... , còn Càn Khôn Đại Nã Di cũng chả rõ là thế nào , nghe miêu tả thôi thì biết sao được . Chính ra những chiêu thức như Giáng Long thập bát chưởng thì mọi người dễ hình dung hơn . Nói môn võ công nào lợi hại nhất thì thật khó bình luận , đã là võ công là phải có chiêu thức chứ ,tính cả nội công kiểu như Cửu Dương chân kinh vào đây càng khó so sánh hơn . Nói chung là loạn , ko thể biết môn nào lợi hại nhất cả . Mình thì có cảm tình đặc biệt với Kiều Phong rồi , nên 1 vote cho Giáng Long thập bát chưởng .

Hag0n
20-01-2011, 10:09 PM
Mình cũng chỉ nghe Dịch Cân Kinh là 1 môn võ của Thiếu Lâm Tự thậm chí ngày nay có nhiều người học để chữa bệnh , ko rõ có phải học xong Dịch Cân Kinh thì có thể thay đổi vị trí huyệt đạo trên cơ thể ... , còn Càn Khôn Đại Nã Di cũng chả rõ là thế nào , nghe miêu tả thôi thì biết sao được . Chính ra những chiêu thức như Giáng Long thập bát chưởng thì mọi người dễ hình dung hơn . Nói môn võ công nào lợi hại nhất thì thật khó bình luận , đã là võ công là phải có chiêu thức chứ ,tính cả nội công kiểu như Cửu Dương chân kinh vào đây càng khó so sánh hơn . Nói chung là loạn , ko thể biết môn nào lợi hại nhất cả . Mình thì có cảm tình đặc biệt với Kiều Phong rồi , nên 1 vote cho Giáng Long thập bát chưởng .

Theo mình biết thì Dịch Cân Kinh là nội công chứ ko phải võ công. Còn Càn Khôn Đại Nã Di là môn thần công dùng để mượn sức đánh sức, nhờ thế Vô Kỵ mới điều khiển được để cho 2 lão già Huyền Minh choảng nhau =)). Thấy trong truyện miêu tả thì dù kình lực có mạnh đến mức bạt sơn đảo hải như của Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp thì Vô Kỵ chỉ khẽ kéo, đẩy một chút là hóa giải được hết :D

trantuanngoc
20-01-2011, 10:15 PM
Thực sự đề tài của anh Tuấn Anh là một đề tài rất hay vừa thú vị vừa hấp dẫn

ntigger
20-01-2011, 10:26 PM
nội công ghê gớm nhất là "Thiên mã thần công" của Thiên Mã tướng quân trong "Hiệp Khách Giang Hồ"

trantuanngoc
20-01-2011, 10:27 PM
Bác nói chí phải.Lúc trên đỉnh Quang Minh Trương Vô Kỵ đối đấu vs vợ chồng Hà Thái Xung và 2 ông già phái Hoa Sơn,mặc dù có cả Càn Khôn Đại Nã Dy cộng Cửu Dương Thần công trong người nhưng đâu có ăn được,về sau phải nhờ đến Chu Chỉ Nhược mách nước cho về phương vị bát quái mới giành được lợi thế

Đúng là trong cuộc đấu này Trương Vô Kỵ đã được Chu Chỉ Nhược mách nước tuy nhiên lúc đó Trương Vô Kỵ mới luyện được 6 tầng của càn khôn đại nã di
sau này trên băng hỏa đảo Trương Vô Kỵ đã luyện được tầng cao nhất của Càn KHôn đại nã di tức là tầng thứ 7 THÁNH HỎA LỆNH THẦN CÔNG
Càn Khôn Đại Nã Di là môn võ công xuất thân từ Ba Tư sau đó sang Trung thổ ,đây là một loại võ công cao siêu xuất thần nhập hóa chỉ người nào luyện thành môn võ công này mới được làm chức giáo chủ minh giáo
Người đầu tiên luyện được là Dương Đỉnh THiên giáo chủ, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu cũng biết sơ qua,và Trương Vô Kỵ chính là người luyện được tầng cao nhất

trantuanngoc
20-01-2011, 10:35 PM
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký ngoài Trương Vô Kỵ còn 3 người sở hữu võ công rất cao cường
người đầu tiên chính là Thái Sư Phụ của Trương Vô Kỵ (Trương Chân Nhân của Võ Dang
) ông đã sáng tác ra các võ công đỉnh cao như Thái cực kiếm pháp,Thái cực Quyền và thần công Âm Dương Vô Cực Công ngoài ra ông còn sở hữu kiến thức uyên bác về các loại võ công Cửu Dưong Thần Công,Cửu Âm Chân Kinh,Đại LựcKim cương chỉ
Người thứ 2 chính là Không kiến THần Tăng của chùa Thiếu Lâm
nếu ai đã từng xem phần cuối chắc hẳn sẽ không quên vị cô nương hậu duệ của Thần Điêu Đại hiệp chính là Dương Cô Nương vị cô nương này đã dùng tuyệt học CỬU ÂM CHÂN KINH cứu nghĩa phụ của Trương Vô Kỵ là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn và vị cô nương này đã cho Chu Chỉ Nhược nếm một bài học
Tuy nhiên cả 3 vị này đều sở hữu những môn thần công của Thiếu Lâm Tự cho nên trong các truyện kiếm hiệp đều có một điểm chung THIẾU LÂM LÀ SAO BẮC ĐẨU

6789
20-01-2011, 10:58 PM
Thực sự đề tài của anh Tuấn Anh là một đề tài rất hay vừa thú vị vừa hấp dẫn

Buồn buồn lôi cái mình thắc mắc cùng bàn luận với anh em để mở rộng tầm mắt thôi,ai dè Nam Ninh Thiếu Hiệp nghiên cứu kỹ về Ỷ Thiên Đồ Long Ký vậy nhe,khâm phục khâm phục...Mấy ông cờ cao hay đọc truyện kiếm hiệp lắm.

trantuanngoc
21-01-2011, 11:01 AM
Buồn buồn lôi cái mình thắc mắc cùng bàn luận với anh em để mở rộng tầm mắt thôi,ai dè Nam Ninh Thiếu Hiệp nghiên cứu kỹ về Ỷ Thiên Đồ Long Ký vậy nhe,khâm phục khâm phục...Mấy ông cờ cao hay đọc truyện kiếm hiệp lắm.

Anh Tuấn Anh à nếu anh xem kỹ còn một người nữa cũng rất xuất sắc chính là Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao thật tiếc khi ông không lấy được Tử Sam Long Vương

trantuanngoc
21-01-2011, 12:44 PM
Buồn buồn lôi cái mình thắc mắc cùng bàn luận với anh em để mở rộng tầm mắt thôi,ai dè Nam Ninh Thiếu Hiệp nghiên cứu kỹ về Ỷ Thiên Đồ Long Ký vậy nhe,khâm phục khâm phục...Mấy ông cờ cao hay đọc truyện kiếm hiệp lắm.

Anh Tuấn anh à culu cũng thuộc Ỷ THiên Đồ Long Ký lắm đó hihi avata của culu là Triệu Mẫn

nhachoaloiviet
21-01-2011, 05:34 PM
Thằng Thồ Phồn nó học được Dịch Cân Kinh mà,hình như Vương Ngữ Yên nói nó thiên hạ vô địch chứ có phải anh đâu.Nói qua nói lại anh vẫn kết Càn Khôn Đại Nã Di nhất,Song Thủ Hổ Bác của Châu Bá Thông cũng không kém phần lợi hại:đấu 1 người mà thành 2 người...Còn 1 môn nữa cũng khủng khiếp vô cùng:Ám Nhiêu Tiêu Hồn Chưởng của Qua "cụt" cũng ok..Hôm nào phải bình chọn thôi,có khi lại phải nhờ Mod nào làm trọng tài hộ cái nhể...Sư Tử Hống hay Sinh Tử Phù có nhanh bằng Tiểu Lí Phi Đao không hay vừa cầm Micro lên định cất cao tiếng Hống ăn ngay 1 đao vào yết hầu rùi..Sinh Tử Phù chỉ dán được vào bọn lom nhom chứ đại cao thủ thì có mà dán trộm cũng khó.Mà từ hôm qua tới giờ chưa thấy bác nào nói về Càn Khôn Đại Nã Di hộ mình tý nhỉ?Chẳng lẽ xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký các bác không thấy Trương Vô Kỵ đẹp zai võ công cao cường,rất nhiều lần "Giải cứu Ryan" mà các bác.

Tốc độ của Phi đao em e là chậm hơn tốc độ của âm thanh hehe. Còn Sinh Tử Phù lợi hại ở chỗ không thèm sát nhân mà khống chế, bắt nó đem lại lợi ích cho mình dài dài

tieungaquy
21-01-2011, 05:50 PM
Tốc độ của Phi đao em e là chậm hơn tốc độ của âm thanh hehe. Còn Sinh Tử Phù lợi hại ở chỗ không thèm sát nhân mà khống chế, bắt nó đem lại lợi ích cho mình dài dài

Bá Hiểu Sinh chết vì không hiểu biết về phi đao nhà họ Lý ;)) lão viết binh khí phổ, xếp phi đao của tiểu Lý chỉ thứ 3, nếu cho Bá Hiểu Sinh cơ hội chỉnh sửa binh khí phổ không biết lão sẽ xếp phi đao họ Lý thứ mấy ;)) không ai biết được tốc độ của phi đao nhà họ Lý đâu anh nhạc hoa =))
Tốc độ của phi đao có thể thấp hơn tốc độ âm thanh, nhưng em e âm thanh chưa kịp phát ra thì he he =))

bamby084
21-01-2011, 05:54 PM
Chắc có lẽ lão Kim Dung là võ công cao cường nhất, lão muốn cho ai thắng là người đó thắng khỏi phải bàn cãi ,hehe...

trungdaigia9xvn
21-01-2011, 06:34 PM
Như lai thần chưởng là mạnh nhất. Bởi uy lực của nó thì thật là kinh hoàng, xuất chưởng là die liền.

6789
21-01-2011, 06:40 PM
Anh Tuấn anh à culu cũng thuộc Ỷ THiên Đồ Long Ký lắm đó hihi avata của culu là Triệu Mẫn

Thuộc hay không không quan trọng,quan trọng ai biết lăng-xê giùm Càn Khôn Đại Nã Di của Trương Giáo Chủ thì hay...Chứ cứ thuộc Ỷ Thiên Đồ Long Ký xong lại cho cái bụp:Giáng Long Thập Bát Chưởng mới là hay nhất...hì hì kiểu đấy anh chỉ muốn dán....1 cái Sinh Tử Phù vào người ai thích Tiêu Phong cho vui =)).

nhachoaloiviet
21-01-2011, 07:29 PM
Bá Hiểu Sinh chết vì không hiểu biết về phi đao nhà họ Lý ;)) lão viết binh khí phổ, xếp phi đao của tiểu Lý chỉ thứ 3, nếu cho Bá Hiểu Sinh cơ hội chỉnh sửa binh khí phổ không biết lão sẽ xếp phi đao họ Lý thứ mấy ;)) không ai biết được tốc độ của phi đao nhà họ Lý đâu anh nhạc hoa =))
Tốc độ của phi đao có thể thấp hơn tốc độ âm thanh, nhưng em e âm thanh chưa kịp phát ra thì he he =))

Hihi quả thật mình chưa ăn phi đao của Đường Môn bao giờ nên hơi chủ quan, nhưng mình nghĩ phi đao phải xác định mục tiêu,phải rút dao ra,phải vung tay... còn âm thanh không cần, chỉ cần ngoạc mồm ra, núp gần núp xa đều bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cả hihi. So sánh về võ công chỉ là giải trí mà thôi anh em, đa số toàn là bịa cả, làm sao mà đem ra thử xem ai cao ai thấp

tieungaquy
21-01-2011, 09:17 PM
Thuộc hay không không quan trọng,quan trọng ai biết lăng-xê giùm Càn Khôn Đại Nã Di của Trương Giáo Chủ thì hay...Chứ cứ thuộc Ỷ Thiên Đồ Long Ký xong lại cho cái bụp:Giáng Long Thập Bát Chưởng mới là hay nhất...hì hì kiểu đấy anh chỉ muốn dán....1 cái Sinh Tử Phù vào người ai thích Tiêu Phong cho vui =)).

Không biết thằng cha Trương giáo chủ có gì mà anh 6789 mê vậy. Yêu đương thì không dứt khoát, lúc Chu Chỉ Nhược, lúc Triệu Mẫn, có Tiểu Chiêu xinh đẹp, thông minh thế mà để vụt mất :-|

Bộ này em chỉ kết được Không Kiến thần tăng với Tiểu Chiêu :)>- chứ Trương giáo chủ thì ^:)^

Trong các nhân vật của Kim Dung, luận về võ công, rượu, khí phách Kiều Phòng là number one =))

tieungaquy
21-01-2011, 09:19 PM
So sánh về võ công chỉ là giải trí mà thôi anh em, đa số toàn là bịa cả, làm sao mà đem ra thử xem ai cao ai thấp

Đúng vậy, chỉ là chém gió cho vui vẻ =)) mình đã chọn ai nhất rồi, người khác có nói sao cũng kệ thôi =))

6789
21-01-2011, 09:29 PM
Không biết thằng cha Trương giáo chủ có gì mà anh 6789 mê vậy. Yêu đương thì không dứt khoát, lúc Chu Chỉ Nhược, lúc Triệu Mẫn, có Tiểu Chiêu xinh đẹp, thông minh thế mà để vụt mất :-|

Bộ này em chỉ kết được Không Kiến thần tăng với Tiểu Chiêu :)>- chứ Trương giáo chủ thì ^:)^

Trong các nhân vật của Kim Dung, luận về võ công, rượu, khí phách Kiều Phòng là number one =))

Không hiểu sao mình chỉ thích Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược là 1 đôi chứ không phải Triệu Mẫn,yêu đương không "dứt khoát" mới là đàn ông đích thực,nếu cứ "dứt khoát" trong tình ái còn gì là yêu nữa,đúng không bạn..hihi(đấy là suy nghĩ cá nhân của mình).Khí phách và hoàn hảo trong tư tưởng của mình luôn là Lệnh Hồ Lãng Tử.
p/s:Ai mà cứ thích thằng Khiết Đan coi chừng ăn 1 cái Sinh Tử Phù vào mông!

tieungaquy
21-01-2011, 09:37 PM
Không hiểu sao mình chỉ thích Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược là 1 đôi chứ không phải Triệu Mẫn,yêu đương không "dứt khoát" mới là đàn ông đích thực,nếu cứ "dứt khoát" trong tình ái còn gì là yêu nữa,đúng không bạn..hihi(đấy là suy nghĩ cá nhân của mình).Khí phách và hoàn hảo trong tư tưởng của mình luôn là Lệnh Hồ Lãng Tử.
p/s:Ai mà cứ thích thằng Khiết Đan coi chừng ăn 1 cái Sinh Tử Phù vào mông!

Pà chị già nhà anh mà đọc cái comt này, chắc pà ghen với mấy mối tình của anh trước đây lắm =))

Lệnh Hồ Xung hay Dương Quá em cũng thích nữa, nhưng 2 người họ dù có trải qua đau khổ cuối cùng kết cục rất hạnh phúc. Còn Kiều Phong :(( chắc Vũ Đức Sao Biển cũng rất kết Kiều Phong nên ông mới viết đoạn "Kiều phong khát vọng cuộc đời" :(( Nói gì thì nói Kiều Phong vẫn là Number one :)>-

bamby084
21-01-2011, 11:50 PM
Thuộc hay không không quan trọng,quan trọng ai biết lăng-xê giùm Càn Khôn Đại Nã Di của Trương Giáo Chủ thì hay...Chứ cứ thuộc Ỷ Thiên Đồ Long Ký xong lại cho cái bụp:Giáng Long Thập Bát Chưởng mới là hay nhất...hì hì kiểu đấy anh chỉ muốn dán....1 cái Sinh Tử Phù vào người ai thích Tiêu Phong cho vui =)).

Càn khôn đại nã di cũng giống như Đấu chuyển tinh di của thằng Mộ Dung Phục thôi, không biết hai thằng Trương Vô Kỵ và Mộ Dung Phục đấu với nhau chiêu này thì ai sẽ quánh trúng hehe. Thực ra càn khôn đại na di cũng không có gì là lợi hại vì nó chỉ dựa vào chiêu thức kỳ quái khiến địch thủ không nhận ra được nguyên do xuất xứ từ Ba Tư nên võ lâm Trung Nguyên ít khi được thấy, điều này cũng được chứng tỏ khi lần đầu các xứ giả Ba Tư chỉ luyện được 1 thành của Càn khôn đại na di đã đánh cho TVT lên bờ xuống ruộng, sau này TVT đã bắt bài thì lại dễ dành chế thắng

trantuanngoc
22-01-2011, 12:47 PM
Càn khôn đại nã di cũng giống như Đấu chuyển tinh di của thằng Mộ Dung Phục thôi, không biết hai thằng Trương Vô Kỵ và Mộ Dung Phục đấu với nhau chiêu này thì ai sẽ quánh trúng hehe. Thực ra càn khôn đại na di cũng không có gì là lợi hại vì nó chỉ dựa vào chiêu thức kỳ quái khiến địch thủ không nhận ra được nguyên do xuất xứ từ Ba Tư nên võ lâm Trung Nguyên ít khi được thấy, điều này cũng được chứng tỏ khi lần đầu các xứ giả Ba Tư chỉ luyện được 1 thành của Càn khôn đại na di đã đánh cho TVT lên bờ xuống ruộng, sau này TVT đã bắt bài thì lại dễ dành chế thắng

Càn Khôn Đại Nã Di là một môn võ công thần sầu quỷ khốc ,Càn Khôn Đại Nã Di chia làm 7 tầng
Trong tầng thứ nhất của Càn Khôn Đại Na Di thần công người nào có ngộ tính thông minh cũng phải mất 6 năm trời mới luyện thành ,sang tới tầng thứ 2 phải mất thêm 14 năm nữa tổng cộng là 20 năm mới luyện thành 2 tầng và trong cuốn kỳ phổ thần công này khuyên không nên luyện tầng thứ 3 vì sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma
do TRương Vô Kỵ sở hữu tuyệt Học Cửu Dương Chân Kinh cho nên chỉ trong 4 giờ đồng hồ đã luyện thành 6 tầng của Càn Khôn Đại Nã Di mà vẫn không bị làm sao điều đó nói lên rằng trong tất cả các võ học đỉnh cao đều có liên quan mật thiết với nhau
Năm xưa ba vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm là độ ách, độ nạn , độ kiếp đã từng nhận lấy thất bại thảm hại dưới Thần Công Càn Khôn Đại Nã di của Dương Đỉnh Thiên giáo chủ và họ quay trở về chùa Thiếu Lâm Quyết định tu luyện để rửa hận ,cuối cùng bằng nghị lực và lòng quyết tâm Độ Ách ,Độ
Nạn, Độ Kiếp đã sáng chế ra môn thần Công có tên gọi Vòng Kim Cương Phục Ma Khuyên tuy nhiên họ vấn không thắng nổi Càn Khôn Đại Nã di Của Trương Vô Kỵ

trantuanngoc
22-01-2011, 12:56 PM
Hàng Long Thập Bát Chưởng



Sưu Tập.

Ít có tác giả tiểu thuyết võ hiệp nào lại sáng tạo ra được những môn võ công đa dang kì lạ và hấp dẫn người đọc như Kim Dung. Nào Nhất dương chỉ, nào Cà sa phục ma công, nào Vô tướng chỉ kiếp, nào Độc cô cửu kiếm, nào Hạc lệ cửu tiên thần công, nào Thiên thủ Như Lai chưởng... Với các tác giả võ hiệp cổ điển, võ học thường chỉ là một phương tiện vô danh thuộc về tất cả mọi người, ai cũng có thể học và sử dụng được, chính lẫn tà, song với Kim Dung, võ học đã được gán cho một linh hồn, một lí lịch riêng. Thông qua tên gọi, nó là tấm chứng minh thư xác định xuất xứ của người sử dụng. Ai cũng biết võ công trong tác phẩm Kim Dung hầu hết đều là... võ bịa nhưng chúng hấp dẫn người đọc ở chỗ Kim Dung đã, bằng kiến thức uyên bác và bút lực thâm hậu, lồng vào đó nhưng ý nghĩa hàm súc được rút ra từ kho tàng văn học và triết học phong phú của Trung Hoa. Rồi đến phiên nó, bản thân võ học phản ánh đúng nội dung của cái tên mà nó đã mang.

Có hai môn võ công mang những cái tên tương phản nhau nhưng đã gây nhiều ấn tượng cho người đọc, đó là Đả cẩu bổng pháp và Hàng long thập bát chưởng, hai tuyệt kĩ trấn bang của Cái bang. Gậy thì dùng để đánh chó, còn đôi tay thì lại dùng để hàng phục rồng! Đem rồng là con vật linh thiên ở trên trời để tương phối với chó là con vật hèn mọn ở dưới đất, đây quả là chỗ thể hiện sự thông minh lẫn hài hước của Kim Dung. Đi ăn xin ắt sẽ bị chó cắn, cho nên phải cầm gậy theo để đánh chó. Lâu ngày môn gây đánh chó để tự vệ đó lại biến thành một tuyệt kĩ mà đến cả một đại ma đầu như Tây độc Âu Dương Phong cũng phải kiêng dè! Nhưng còn rồng ở đâu ra để mà hàng phục, với thân phận của kẻ ăn mày? Cái bang là thế lực mạnh nhất võ lâm với tai mắt khắp mọi nơi, lại thường hành hiệp trượng nghĩa khiến giang hồ đều ngưỡng mộ. Cái thế lực vô cùng mạnh mẽ đó chỉ có thể ví với con rồng là linh vật của phương Đông.

Môn Hàng long thập bát chưởng (có sách phiên âm là Giáng long thập bát chưởng. Chữ này có hai cách đọc là Hàng (hàng phục; bắt khuất phục) hoặc Giáng (rơi xuống; từ trên cao xuống) theo âm Hán Việt, tức xiáng hoặc jiàng theo âm Bắc Kinh). Là môn võ chí dương, và cương mãnh tuyệt luân, có khả năng hàng long phục hổ, do đó chỉ phù hợp với nam giơi, mà phải là người chính trực và kiêu dũng, như chính bản thân của môn võ đó. Trong tác phẩm Kim Dung, chỉ có ba người sử dụng được môn võ này là Hồng Thất Công, Quách Tĩnh và Tiêu Phong.

Hồng Thất Công nhờ vào Đả cẩu bỗng pháp và Hàng long thập bát chưởng mà tung hoành thiên hạ. Trong hai lần luận kiếm ở Hoa sơn, hai môn tuyệt kĩ trấn bang này đã đưa Cửu chỉ thần cái vào ngôi vị của một trong Võ lâm ngũ bá, trấn giữ phương Bắc: Bắc cái Hồng Thất Công. Đưọc hưởng chân truyền từ Hồng Thất Công, môn Hàng long thập bát chưởng trong tay Quách Tĩnh lại tiếp tục phát huy ưu điểm của môn võ công hùng hậu thuần dương để trấn áp quần hùng.

Nhưng phải đến tay Tiêu Phong thì môn tuyệt học đó mới khiến người đọc thật sự sảng khoái. Nhân vật kiêu dũng Tiêu Phong đã phát huy được môn Hàng long thật bát chưởng đến chỗ "bách xích can đầu" (*), như môn Độc cô cửu kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung. Tư chất người sử dụng phải phù hợp với môn võ thì mới phát huy được diệu dụng. Thế lực bài sơn đảo hải của tuyệt kĩ trấn bang đó đã quét sạch mọi chướng ngại trên đường đi của nó, chỉ trừ một làn bị khuất phục bởi một nhục thân Bồ Tát: vị Vô danh tăng trong Tàng kinh các! Tại Tụ hiền trang, Tiêu Phong dùng Hàng long thập bát chưởng để trấn áp toàn bộ cao thủ hai phe chính tà, khiến ngời đọc thêm một phen thống khoái. Nhưng chính tại chùa Thiếu Lâm thì môn chưởng pháp đó mới thực sự "Phi long tại thiên" trong lòng người đọc. Khi Du Thản Chi, dưới lốt bang chủ Cái bang Trang Tụ Hiền, bị đánh bại dưới tay của Đinh Xuân Thu, và bọn môn đệ Tinh Tú tranh nhau tung hô võ công Tinh tú lão quái, thì cảnh tượng Cái bang thiếu Hàng long thập bát chưởng trông thật thiểu não và cay đắng làm sao. Tiếng quát bất ngờ "Ai bảo võ công phái Tinh Tú thắng được Hàng long thập bát chưởng?" của Tiêu Phong từ chân núi vọng lên, rồi cảnh Tiêu Phong bất ngờ dẫn bọn Yên vân thập bát kỵ phi tuấn mã rầm rập lên chùa Thiếu Lâm đúng vào lúc đó, với khí thế như thiên binh vạn mã, quả như tiếng sấm giữa trời quang. Vừa đặt chân đến nơi, Tiêu Phong đã dùng ngay tuyệt kĩ Hàng long thập bát chưởng đánh lui hai đại cao thủ Đinh Xuân Thu, Du Thản Chi và cướp lại A Tử khiến người đọc thấy tột cùng sảng khoái.

Người xưa cho rằng giữa mùa hè oi bức đã uống rượu say, không thể nào uống thêm đưọc nữa, bỗng nghe một tiếng sấm nổ, trời đổ một trận mưa giông xối xả, khí hậu êm dịu trở lại, khắp người thấy lâng lâng dễ chịu, bèn nâng chén uống tiếp; đó là một trong những điều thống khoái trong đời. Tiếng quát hùng hồn của Tiêu Phong vào thời điểm đó, dù chỉ trên trang giấy, nghe còn vang rền hơn cả tiếng sấm kia, và người đọc cũng thấy thống khoái, chỉ muốn nâng chén lên mà uống với người xưa!

Học được Hàng long Thập bát chưởng đều là những người có thiên bẩm về võ học, rồi tự mình khổ luyện chứ không hề có cơ duyên ăn dị vật hay kỳ hoa, dị thảo … Người luyện Hàng long Thập bát chưởng cũng hào sảng như bản thân đúng như tinh thần “quân tử tự cường bất tức” của quẻ Kiền.

Thế nhưng trong toàn bộ tác phẩm của Kim Dung, chưa bao giờ ông liệt ra đầy đủ 18 chiêu võ cương mãnh kinh người đó, và người đọc chỉ biết được một vài chiêu quen thuộc thường được các nhân vật sử dụng như “Kháng long hữu hối”, “Thần long bãi vĩ” …. Vậy 18 chiêu võ đầy đủ trong Hàng long Thập bát chưởng gồm những gì? Chúng tôi đã thử tra cứu và cũng chỉ liệt kê ra được tên của 13 chiêu. Hầu hết tên các chiêu đều lấy ý từ một quẻ (chủ yếu làquẻ Kiền) trong kinh Dịch. Quẻ Kiền là quẻ mở đầu kinh Dịch, được tượng trưng bằng con rồng. Con rồng có thể hiểu như là linh lực của trời đất hoặc như bản tâm của con người. Ý nghĩa của các quẻ đều rất uyên áo nên không thể trình bày được ở đây, nên chúng tôi chỉ xin được giải nghĩa sơ lược, và do đó sẽ rất thiếu sót, chỉ để người đọc hiểu thêm về tên gọi các chiêu trong môn chưởng pháp lý thú đó.

Tiềm long vật dụng 潛 龍 勿 用 : lời hào Sơ cửu của quẻ Kiền, có nghĩa : “như con rồng còn đang ẩn náu; không nên dùng”. Khi khí dương còn đang tiềm tàng, hoặc bản thể của tâm chưa được phát lộ thì không nên hành động.

Hiện long tại điền 見 龍 在 田 : lời hào Cửu nhị của quẻ Kiền, có nghĩa : “con rồng đã hiện ra trên mặt ruộng”. Lúc này khí dương bắt đầu xuất hiện, hoặc bản tâm đã bắt đầu được khai mở.

Hoặc dược tại uyên 或 躍 在 淵: hào Cửu tứ của quẻ Kiền, có nghĩa : “hoặc nhảy vào vực thẳm”. Đây là bước rẽ quyết định, con người từ bỏ thế giới rạch ròi của lý trí để đi vào thế giới huyền vi của tâm thức.

Phi long tại thiên 飛 龍 在 天: hào Cửu ngũ của quẻ Kiền, có nghĩa : “rồng bay lên trời”. Khí dương đã phát huy rực rỡ, hoặc con người đã khai mở được bản tâm để phát huy diệu dụng.

Kháng long hữu hối 亢 龍 有 悔: lời hào Thượng cửu của quẻ Kiền, có nghĩa : “con rồng lên cao quá sẽ có sự hối hận”. Hào dương ở ngôi cao nhất của quẻ thuần dương, như để tâm chìm đắm vào chỗ lưu đãng, hư huyền xa

Long chiến vu dã 龍 戰 于 野: lời hào Thượng lục của quẻ Khôn có nghĩa : “rồng đánh nhau nơi đồng nội”. Âm đã đến lúc cực thịnh nên tranh nhau với Dương.

Lợi thiệp đại xuyên 利 涉 大 川: có nghĩa : “có lợi trong việc lội qua sông lớn”, đây là lời thường dùng trong các quái từ, hào từ của kinh Dịch. “Đại xuyên“ là sông lớn, thường được dùng để ví với sự gian nan hiểm trở.

Hồng tiệm vu lục 鴻 漸 于 陸 : lời hào Cửu tam quẻ Tiệm, có nghĩa “con chim hồng dần bay đến đậu trên gò đất”. Quẻ Tiệm còn có tên là Phong sơn tiệm, do được tạo thành bởi quẻ Cấn (là núi) ở dưới và quẻ Tốn (là gió) ở trên. Ý nghĩa tượng trưng của Hồng tiệm vu lục là hào Cửu tam có vị trí trên cùng của quẻ Cấn, là hào dương xử ở ngôi dương, cương kiện năng tiến, do đó mới có tượng “con chim hồng dần bay lên đậu trên gò đất”.

Đột như kỳ lai 突 如 其 來 : tên đầy đủ là “đột như kỳ lai như“, lời hào Cửu tứ quẻ Ly, có nghĩa : “thình lình ập tới”. Trong hào Cửu tam thì sự đe dọa đã bắt đầu hiện ra dưới hình thức ngọn cầu vồng lấn át ánh nắng chiều, và đến hào Cửu tứ thì đột ngột chuyển thành hiện thực.

Chấn kinh bách lý 震 驚 百 里 : lời quái từ và lời thoán truyện của quẻ Chấn, có nghĩa:”tiếng sấm động vang xa hàng trăm dặm”.

Lý sương băng chí 履 霜 冰 至 : tên đầy đủ là “lý sương, kiên băng chí”, lời hào Sơ lục quẻ Khôn, có nghĩa : “dẫm trên sương, thì biết băng dày sắp đang tới”. Đây là tượng của khí âm mới sinh.

Thần long bãi vĩ 神 龍 擺 尾 : có nghĩa : “rồng thần quẫy đuôi”. Nguyên trong kinh Dịch không có câu này, mà chỉ có câu “Lý hổ vĩ, điệt nhân, hung” của hào Lục tam quẻ Lý, có nghĩa “đi sau cọp, đạp đuôi cọp, bị nó quay lại cắn, nguy hiểm”. Kim Dung giải thích tên chiêu này được lấy từ câu trên, để tả khí thế mạnh mẽ và hung dữ của chiêu thức. Người đời sau thấy chữ “hổ” không hợp trong môn chưởng pháp “hàng long” nên đổi thành “Thần long bãi vĩ”.

Song long thủ thủy 雙 龍 取 水 : có nghĩa : “hai con rồng lấy nước”. Chúng tôi chưa tra cứu được xuất xứ, có lẽ tác giả chỉ thuận tay dùng các thành ngữ quen thuộc trong kho tàng văn học Trung Quốc mà đặt tên, theo kiểu các chiêu “Giao long hý thủy”, “Lưỡng long tranh châu” … thường gặp các tiểu thuyết võ hiệp chứ không phải là câu được chọn ra từ kinh Dịch.

Tên các chiêu thức trong tác phẩm Kim Dung đều có hàm nghĩa rất thú vị, nếu hiểu được thì khi đọc sách ta sẽ thấy thích thú hơn. Trong Hàng long Thập bát chưởng, chúng tôi chỉ giúp bạn đọc tìm hiểu được 13 chiêu. Năm chiêu còn lại, rất mong bạn đọc cùng chúng tôi tìm hiểu thêm. Khi Quách Tĩnh võ công còn non nớt, chỉ dùng một chiêu “Kháng long hữu hối” cũng đủ để đánh ngang ngữa với LươngTử Ông. Lê Sinh của Cái bang cũng chỉ dùng một chiêu “Thần long bãi vĩ” để gây khó cho Thiếu chủ Bạch đà sơn Âu Dương Khắc. Có được mấy cao thủ chống nỗi ba chiêu trong Hàng long Thập bát chưởng của Tiêu Phong? Chỉ với 13 chiêu này cũng đủ để “tung hoành thiên hạ” rồi, hà tất phải cần thêm? Dù sao trên đây cũng chỉ là phần lạm bàn lai rai cùng bạn đọc yêu Kim Dung. Như thế có lẽ là tạm đủ, nếu bàn thêm chỉ e sẽ “kháng long hữu hối"

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng có 2 người sử dụng được Giáng Long Thập Bát Chưởng
người đầu tiên là bang chủ cái bang Sử hỏa Long
người thứ hai chính là Dương Cô Nương hậu duệ của Thần Điêu Đại Hiệp

anhvu79
22-01-2011, 02:01 PM
Vẫn biết võ công của Kim Dung là bịa ra nhưng nó có logic của nó. Giáng long chưởng là môn võ công dựa vào nội công và quyền pháp chí dương chí cương thì nữ không thể luyện được (giống kiểu woman thì ko được vào chỗ dành cho Men vì có vào chắc gì đã sử dụng được).
Nếu xét về hình tượng:
Anh hùng: Đó là Kiều Phong (hình tượng đã được Kim Dung ấn định rồi, coi như là chân lý ko thể thay đổi). Vào truyện là bang chủ, võ công chẳng thấy luyện tập đã đứng đầu bảng. Chắc được mấy ông ăn mày cống nạp, chẳng làm ăn gì vẫn có tiền uống rượu (mà là cái loại hũ chìm ngàn chung ko say). Thỉnh thoảng ở đâu Cái bang xích mích cần can thiệp thì phóng đến với tốc độ cực nhanh giải quyết bằng các mối quan hệ sẵn có, nếu ko được là động tay chân.
Nếu thời nay giống mấy anh Bộ đội già, giang hồ gộc dân tộc thiểu số.
Lãng tử: Đó là Lệnh Hồ Xung, rượu đàn ca sáo nhị. Võ công lúc đầu ko có gì đặc biệt nếu ko phải đại đệ tử của Hoa Sơn phái. Sau này bắt được chín chiêu kiếm hàng hiếm mà vang danh thiên hạ. Được lọt vào mắt xanh của Nhậm cô nương nhờ mối tình si với tiểu sư muội.
Nếu thời nay giống mấy ông nghệ sĩ cô độc ở các quán rượu dân tộc
Người thức thời, biết nắm bắt cơ hội: Đó là Vi Tiểu Bảo, xuất thân thấp kém, võ công không giỏi nhưng biết chắt chiu và nắm bắt được những cơ hội trong cuộc sống để trở thành người thân cận của Lãnh đạo. Tôn chỉ rõ ràng: Người không vì mình, trời tru đất diệt nhưng nếu cần vẫn có thể hi sinh cho người mà mình yêu thương. Tình cảm rõ ràng, thích là cưa, yêu là cưới với cả 7 cô vợ. Không thích nữa thì bỏ chốn quan trường về ở với 7 bà ở trang trại mua từ khi còn đương chức.
Nếu thời nay giống các đại gia đi Lexus, BMV quần áo đẹp nước hoa thơm cơm bưng nước rót.
Còn những ông như Quách Tỉnh hiền lành, Dương Quá hâm hâm thì không thèm chấp
Ai thích người nào thì chọn người đó, thoải mái mà.
Còn nói về võ công, em chưa già nhưng tính cẩn thận, để đánh người em không quan tâm lắm nhưng cũng phải là hàng hiệu. Còn 2 môn phải học ngay từ vỡ lòng là Lăng ba vi bộ để làm gì chắc các anh biết rồi và dịch chân kinh để chữa trị khi nào Lăng ba vi bộ ko cứu được mình :D

bamby084
22-01-2011, 02:49 PM
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng có 2 người sử dụng được Giáng Long Thập Bát Chưởng
người đầu tiên là bang chủ cái bang Sử hỏa Long
người thứ hai chính là Dương Cô Nương hậu duệ của Thần Điêu Đại Hiệp

Tào lao. Sử Hỏa Long nào mà sử dụng được Hàn Long Thập Bát Chưởng, tuy được truyền môn võ công này nhưng luyện không tới đâu nên đến nổi phải tán mạng dưới tay Thành Côn đó thôi. Trong truyện chỉ xuất hiện Sử Hỏa Long giả, còn Sử Hỏa Long thật thì chỉ nói tới chút ít khi đi tìm thuốc chữa bệnh thì bị thầy trò Thành Côn & Trần Hữu Lượng bật PK đồ sát phải về thành, 2 vợ con phải chạy đến núi Chung Nam nhờ truyền nhân của Quá cụt báo thù.

Còn võ công cô gái áo vàng là Cửu Âm Chân Kinh chính thống, theo hướng chính đạo chứ không tà đạo như Chu Chỉ Nhược, điều này cũng ko khó hiểu vì Quá cụt luyện được Cửu Âm Chân Kinh. Khúc cuối truyện khi Chu Chỉ Nhược ám sát Tạ Tốn, cô gái áo vàng đã chế thắng được CNN và hỏi: "Ngươi có muốn nếm thử Cửu Âm Bạch Cốt Trảo ko?"

Hag0n
22-01-2011, 08:48 PM
Càn Khôn Đại Nã Di là một môn võ công thần sầu quỷ khốc ,Càn Khôn Đại Nã Di chia làm 7 tầng
Trong tầng thứ nhất của Càn Khôn Đại Na Di thần công người nào có ngộ tính thông minh cũng phải mất 6 năm trời mới luyện thành ,sang tới tầng thứ 2 phải mất thêm 14 năm nữa tổng cộng là 20 năm mới luyện thành 2 tầng và trong cuốn kỳ phổ thần công này khuyên không nên luyện tầng thứ 3 vì sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma
do TRương Vô Kỵ sở hữu tuyệt Học Cửu Dương Chân Kinh cho nên chỉ trong 4 giờ đồng hồ đã luyện thành 6 tầng của Càn Khôn Đại Nã Di mà vẫn không bị làm sao điều đó nói lên rằng trong tất cả các võ học đỉnh cao đều có liên quan mật thiết với nhau
Năm xưa ba vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm là độ ách, độ nạn , độ kiếp đã từng nhận lấy thất bại thảm hại dưới Thần Công Càn Khôn Đại Nã di của Dương Đỉnh Thiên giáo chủ và họ quay trở về chùa Thiếu Lâm Quyết định tu luyện để rửa hận ,cuối cùng bằng nghị lực và lòng quyết tâm Độ Ách ,Độ
Nạn, Độ Kiếp đã sáng chế ra môn thần Công có tên gọi Vòng Kim Cương Phục Ma Khuyên tuy nhiên họ vấn không thắng nổi Càn Khôn Đại Nã di Của Trương Vô Kỵ

Theo mình nhớ thì không phải không nên luyện tầng thứ 3, mà là các tầng nếu sau 21 năm mà chưa luyện thành thì không được luyện nữa vì sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Với lại 7 năm chứ không phải là 6 năm :D. Ngoài ra Dương Đỉnh Thiên chỉ động thủ với Độ Ách và làm mù 1 mắt của lão hòa thượng này thôi, chứ 1 mình Dương Đỉnh Thiên mà đấu với cả 3 lão thì e rằng không địch nổi.

6789
23-01-2011, 09:45 PM
Đội bóng tiêu biểu của World Cup 2010:
1-Thủ môn Ilker Casillas(Tây Ban Nha): Phong độ xuất sắc của thủ môn đội trưởng giúp đoàn quân xứ sở bò tót chỉ bị thủng lưới 2 bàn trong 7,theo FIFA anh xứng đáng với phần thưởng găng tay vàng World Cup 2010.

2-Hậu vệ phải Phillipp Lahm(Đức):Với tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo,thủ quân đội tuyển Đức thường làm mê hoặc giới hâm mộ qua các pha đột phá nguy hiểm và kiến tạo cơ hội.

3-Hậu vệ trái Fabio Coentrao(Bồ Đào Nha):Cầu thủ của CLB Benfica là một phát hiện lớn của World Cup 2010,dù Bồ Đào Nha chỉ đi tới vòng 16 đội.Với lối chơi công thủ chắc chắn,Coentrao đã làm nản lòng không ít tiền vệ nguy hiểm của đối phương.

4-Trung vệ Carles Puyol(Tây Ban Nha):Chắc chắn mạnh mẽ trong phòng ngự,cầu thủ của CLB Barcelona đã góp phần vô hiệu hóa các hàng công xuất sắc của Bồ Đào Nha,Hà Lan và Đức.Ngoài ra anh là tác giả bàn thắng quyết định trong trận bán kết.

5-Trung vệ Diego Lugano(Uruguay): Phong độ xuất sắc của Lugano là một phần nguyên nhân giúp Uruguay chỉ để thủng lưới 2 bàn trước vòng bán kết.Anh vắng mặt trong trận thua Hà Lan 2-3 do bị chấn thương.

6-Tiền vệ Bastian Schweinsteiger(Đức):Ở World Cup 2010 tiền vệ 25 tuổi nổi lên như thủ lĩnh tuyến giữa mới của đội tuyển Đức,thay thế vai trò của Balack.Anh tung khá nhiều đường truyền dọn cỗ đồng thời thể hiện khả năng giữ nhịp ngày một tiến bộ ở khu trung tâm.

7-Tiền vệ Xavi(Tây Ban Nha):Các phương án tấn công của Tây Ban Nha thường qua chân Xavi nên dù không ghi được bàn thắng tại World Cup,anh vẫn giữ vai trò rất lớn đằng sau thành công của Tây Ban Nha.

8-Tiền vệ Andre Iniesta(Tây Ban Nha):Những pha đột phá,chuyền bóng và ghi bàn của Iniesta là thứ vũ khí rất nguy hiểm của đội Tây Ban Nha,bàn thắng quyết định trong trận chung kết là một minh chứng khi các trung phong Villa và Torres không có duyên ghi bàn.

9-Tiền đạo trái David Villa(Tây Ban Nha):Chơi chính ở vị trí trung phong nhưng nhiều lần Villa dạt sang biên trái để chơi như một tiền đạo cánh,bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup(solo vào luới Honduras) cũng xuất phát từ cánh trái.

10-Tiền đạo phải Thomas Mueller(Đức):5 bàn thắng và 3 đường chuyền dọn cỗ dẫn đến bàn thắng cho thấy khả năng lập công rất tốt của ngôi sao 20 tuổi này.Anh xứng đáng với danh hiệu Vua Phá Lưới và Cầu Thủ hay nhất World Cup.

11-Trung phong Diego Forlan(Uruguay):Nổi bật với vai trò thủ lĩnh,biết ghi bàn ở thời điểm quyết định và dẫn đầu danh sách lập công cùng nhiều chân sút danh tiếng,tiền đạo của CLB Atletico Madrid đã có một giải đấu thành công cùng đội tuyển Uruguay.Các chuyên gia của FIFA không lầm khi trao cho anh danh hiệu Quả Bóng Vàng World Cup...............................


@@@Sau đây là đội bóng của Kim Dung do 6789 nhặt quân với đội hình 4-4-2 truyền thống,nếu anh em thấy cần bổ sung gì cứ cho biết nhé...hehe...vui là chính:

1-Thủ Môn Châu Bá Thông: Với công phu Song Thủ Hổ Bác xuất quỷ nhập thần bắt bóng 2 tay như 4 tay không ai có thể xứng đáng hơn anh trong khung gỗ.Điểm yếu:rất mải chơi là cà nên có biệt hiệu là Lão Ngoan Đồng,trong một ngày đỉnh cao phong độ anh có thể làm nản lòng bất cứ chân sút nào nhưng anh cũng dễ để thua trong những tình huống mải chơi của mình.Chỉ cần ném Anh Cô bên cạnh thì Châu Bá Thông hoàn toàn là thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại.

2-Hậu Vệ phải Hư Trúc: Với Bắc Minh Thần Công của Tiêu Dao,sự chắc chắn là điều không thể bàn cãi với danh thủ này,anh công thủ không biết mệt mỏi với nguồn lực dồi dào...điểm yếu của Hư Trúc là ít được gần gũi phái nữ,sau khi được Mộng Cô "khai thông bế tắc tâm lí",Hư Trúc xứng đáng một xuất trong đội hình tiêu biểu của Kim Dung.

3-Hậu vệ trái Đoàn Dự: Lăng Ba Vi Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm của anh làm nản lòng bất cứ chân sút nào xuất sắc của đối phương.Tấn công và phòng thủ không biết mệt mỏi suốt dọc hành lang trái nhờ 2 môn võ công kể trên,anh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của đội hình Kim Dung.Điểm yếu duy nhất của anh là hay nhìn lên khán đài xem Vương Ngữ Yên có ngồi xem cùng Mộ Dung Phục không.Nhưng sau khi Mô Dung công tử bị thần kinh điểm yếu này đã bị loại bỏ.

4-Trung vệ Âu Dương Phong: Với Hàm Mô Công ngồi chồm chỗm như con ếch cách phòng ngự đầy chắc chắn của anh không phải bàn cãi nhiều.Sau khi luyện Cửu Âm Chân Kinh bị Tẩu Hỏa Nhập Ma anh còn hoàn thiện hơn nữa khả năng chống bóng bổng (lộn ngược đầu chơi bằng chân luôn),ngoài ra với biệt hiệu Tây Độc thì tiểu xảo của anh cũng vào bậc nhất.Điểm yếu của anh là tính điên khùng rất dễ nhận thẻ đỏ.

5-Trung vệ Vương Trùng Dương: Kinh nghiệm trận mạc và sự điềm tĩnh là điều rất cần của danh thủ này đối với đội bóng và bổ sung tuyệt vời cho Tây Độc,với Nhất Dương Chỉ anh nổi bật ở:có tài chỉ huy,óc phán đoán tốt nhận định tình huống nhạy bén sắc sảo...anh xứng đáng là thủ quân đội bóng Kim Dung.

6-Tiền vệ phải Đông Phương Bất Bại: Với Quỳ Hoa Bảo Điển anh có đôi chân phải tuyệt vời.Biến ảo ly kì,nhanh như điện,khả năng làm xiếc với trái bóng không ai hơn được,thường xuyên solo ghi những bàn thắng làm ngất ngây khán giả.Điểm yếu duy nhất của "mợ" là giới tính,khi ăn ở tập trung đội bóng anh phải ở 1 mình 1 phòng (anh rất hay "quấy rối" đồng đội),cho nên sự cô lập của anh với đội bóng là hiển nhiên mà giới báo chí chưa tường tận đã vội nói Đông Phương Bất Bại mắc bệnh ngôi sao,nhưng thực tế không phải vậy,bắng chứng là "mợ" rất hay gửi nhắn tin mùi mẫn cho đồng đội và tặng những chiếc khăn tay do chính "mợ" thêu.

7-Tiền vệ trái Lệnh Hồ Xung: Nhờ có Độc Cô Cửu Kiếm mà Lệnh Hồ công tử thi đấu khá ổn định bên cánh trái và thực sự là vũ khí sắc bén của đội bóng với những đường chuyền như dọn cỗ.Điểm yếu của anh là thích thi đấu tự do sáng tạo,không tuân thủ theo một sơ đồ chiến thuật nào hết.

8-Tiền vệ trụ Quách Tĩnh: Với bản tính chắc chắn,cẩn trọng có lẽ không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của Ông Chủ khu vực trung tâm này.Với sự bền bỉ và sức thu hồi bóng không biết mệt mỏi,lối đá không hoa mỹ của Quách Tỉnh phần nào nói lên được tính cách của anh:khờ khạo.Nhờ có phu nhân Hoàng Dung đã giúp cho nhãn quan chiến thuật của anh hoàn hảo thêm rất nhiều.

9-Tiền vệ tấn công Trương Vô Kỵ: Với Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Nã Di anh đúng là trái tim của đội bóng Kim Dung nhờ khả năng sút xa,sức tấn công không biết mệt mỏi và những đường chuyền sắc như dao cạo.Điểm yếu của anh là lối chơi khá hiền lành mặc dù hay bị đối phương chơi xấu.Nhưng chất sáng tạo không ngừng của Càn Khôn Đại Nã Di khiến cho chàng tiền vệ hào hoa này luôn luôn là điểm sáng trên mọi sân đấu.

10-Tiền đạo Tiêu Phong: Anh hội tụ ở một ngôi sao săn bàn thời hiện đại với lối chơi đơn giản,sức mạnh càn lướt,thể lực dồi dào 2 chân sút như nhau và đánh đầu rất tốt.Điểm yếu là anh được đặt biệt danh là "Người không gan" của đội bóng nhờ tài nhậu tới bến và lang thang khắp xó xỉnh của mình.Có uy tín và tầm ảnh hưởng cao tới đội bóng với những bàn thắng cực kì quan trọng.

11-Tiền đạo Vi Tiểu Bảo: Với Thần Hành Bách Biến anh chỉ có 1 môn chạy là giỏi,nhờ kỹ thuật cá nhân và lối chơi tiểu xảo thì anh xứng đáng là "bộ óc" của đội bóng.Những bàn thắng của anh không nhiều nhưng nó toàn là những bàn thắng mang tính quyết định số phận trận đấu.Trong khu vực 16m50 anh đúng là 1 "con rắn độc" với khả năng chớp cơ hội rất nhanh.Điểm yếu hầu như không thấy vì anh luôn là "người đặc biệt" và rất được hâm mộ.Tài cá độ cờ bạc của anh thì khỏi phải bàn cãi...sự lắt léo đi bóng không ngừng sức sáng tạo của anh có khi Messi cũng phải gọi bằng sư phụ.Anh xứng đáng danh hiệu Quả Bóng Vàng của đội bóng Kim Dung.

2 đội bóng kể trên anh em thấy đội nào mạnh hơn??

trung_cadan
23-01-2011, 09:48 PM
Lão 6789 lắm chuyện quá , đến truyện chưởng lão cũng lôi bóng đá vào được , bó tay :)) !!!

tieungaquy
23-01-2011, 09:59 PM
7-Tiền vệ trái Lệnh Hồ Xung:Nhờ có Độc Cô Cửu Kiếm mà Lệnh Hồ công tử thi đấu khá ổn định bên cánh trái và thực sự là vũ khí sắc bén của đội bóng với những đường chuyền như dọn cỗ.Điểm yếu của anh là thích thi đấu tự do sáng tạo,không tuân thủ theo một sơ đồ chiến thuật nào hết.

Anh 6789 xếp Lệnh Hồ Xung ở vị trí tiền vệ cánh trái xem ra không phù hợp cho lắm. Tiền vệ cánh cần tốc độ với sức trâu chó, cái này hơi khó cho Lệnh Hồ Xung =))
Lệnh Hồ Xung chỉ hợp với vị trí Pirlo của Milan thôi =))

tieungaquy
23-01-2011, 10:05 PM
1-Thủ Môn Châu Bá Thông:Với công phu Song Thủ Hổ Bác xuất quỷ nhập thần bắt bóng 2 tay như 4 tay không ai có thể xứng đáng hơn anh trong khung gỗ.Điểm yếu:rất mải chơi là cà nên có biệt hiệu là Lão Ngoan Đồng,trong một ngày đỉnh cao phong độ anh có thể làm nản lòng bất cứ chân sút nào nhưng anh cũng dễ để thua trong những tình huống mải chơi của mình.Chỉ cần ném Anh Cô bên cạnh thì Châu Bá Thông hoàn toàn là thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại.
Có Anh Cô ở bên thì Chu Bá Thông đâu còn là chính mình =))
Chu Bá Thông ham chơi cũng giống như Fabio Bathez thời bắt cho MU, dễ chết những bàn ngớ ngẩn =))
Đề cử Tạ Tốn cho vị trí thủ môn =)) lão chỉ cần gào 'sư tử hống" là gợi tới hình ảnh Peter Schmeichel thưở nào =))

6789
23-01-2011, 11:42 PM
Lão 6789 lắm chuyện quá , đến truyện chưởng lão cũng lôi bóng đá vào được , bó tay :)) !!!

Cái này được gọi là Đông Tây Y kết hợp...

bamby084
24-01-2011, 12:04 AM
Theo mình thì cho Đoàn Dự lên làm tiền đạo với môn Lăng Ba Vi Bộ thì đố thằng hậu vệ nào cản nổi. Hư Trúc thì làm thủ môn phát bóng lên như bắn sinh tử phù. Đông Phương Bất Bại làm hậu vệ thì đố thằng tiền đạo nào làm bàn được, chị vừa truy cản bóng tay vừa sờ soạng lung tung thì tiền đạo đối phương chỉ còn tránh càng xa cầu môn càng tốt.
Còn thiếu vị trí HLV, không biết lão tăng ở tàng kinh các cuối truyện Thiên Long Bát Bộ có phù hợp không nhỉ? Lão này luôn biết điểm mạnh điểm yếu của tất cả các cầu thủ trong đội hình thì có thể gọi là bách chiến bách thắng.

6789
24-01-2011, 12:30 AM
Theo mình thì cho Đoàn Dự lên làm tiền đạo với môn Lăng Ba Vi Bộ thì đố thằng hậu vệ nào cản nổi. Hư Trúc thì làm thủ môn phát bóng lên như bắn sinh tử phù. Đông Phương Bất Bại làm hậu vệ thì đố thằng tiền đạo nào làm bàn được, chị vừa truy cản bóng tay vừa sờ soạng lung tung thì tiền đạo đối phương chỉ còn tránh càng xa cầu môn càng tốt.
Còn thiếu vị trí HLV, không biết lão tăng ở tàng kinh các cuối truyện Thiên Long Bát Bộ có phù hợp không nhỉ? Lão này luôn biết điểm mạnh điểm yếu của tất cả các cầu thủ trong đội hình thì có thể gọi là bách chiến bách thắng.

Vị trí HLV vẫn để trống vì có 2 nhân vật khá nổi bật chưa biết chọn ai:Đông Tà Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung...

giolong
24-01-2011, 12:37 AM
Cho them Vi Nhất Tíu làm tiền đạo siêu dự bị dee!

anhvu79
24-01-2011, 09:12 AM
Đội hình của anh em chỉ hơi lăn tăn 1 chút ở cánh trái:
Cánh phải có Hư Trúc cần cù bù thông minh thì ĐPBB tha hồ múa ở phía trên vô tư. Nhưng cánh trái Đoàn Dự và Lệnh công tử có lối chơi tương tự nhau. Trận nào có tính chất quan trọng, khó mua vé mà Vương Ngữ Yên & Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh San phải ngồi lệch về 1 phía khán đài, bên cạnh lại có 2 ông tướng MDP & LBC le ve thì chắc cánh trái vỡ mất anh ơi

nhachoaloiviet
24-01-2011, 11:42 AM
Cho Đoàn Diên Khánh Thái Tử lên làm tiền đạo là ghê nhất, vì bác ấy đi xe lăn, ai cũng phải nhường đường cho người tàn tật >>> dẫn banh vào gần cầu môn, chỉ 1 cái ,ghi bàn

trannhien
24-01-2011, 03:28 PM
7-Tiền vệ trái Lệnh Hồ Xung:Nhờ có Độc Cô Cửu Kiếm mà Lệnh Hồ công tử thi đấu khá ổn định bên cánh trái và thực sự là vũ khí sắc bén của đội bóng với những đường chuyền như dọn cỗ.Điểm yếu của anh là thích thi đấu tự do sáng tạo,không tuân thủ theo một sơ đồ chiến thuật nào hết.
vote một phiếu cho Lệnh Hồ thiếu hiệp mang băng đội trưởng.

Nguay
25-01-2011, 11:52 AM
Em xin đề cử thêm 1 cách sắp xếp đội hình như sau :
Sơ đồ chiến thuật 4 - 3 - 3 với các vị trí sắp xếp như sau:
Quách Tĩnh

Hư Trúc - Âu Dương Phong - Nhậm Ngã Hành - Đoàn Dự

Tiêu Phong - Trương Vô Kỵ - Vi Tiểu Bảo

Vi Nhất Tiếu - Đông Phương

Lệnh Hồ Xung



THỦ MÔN: Quách Tĩnh

Công phu Song thủ hỗ bác xuất quỷ nhập thần, bắt bóng 2 tay như 1. Dù ở trong tình huống đối mặt với 4-5 cầu thủ đối phương anh vẫn dư sức chống đỡ. Mấy chục năm thủ thành Tương Dương đã chứng tỏ khả năng là chốt chặn cuối cùng cực kỳ hiệu quả của anh.

CẶP HẬU VỆ BIÊN: Do 2 huynh đệ Hư Trúc và Đoàn Dự đảm nhiệm.

Nguồn công lực dồi dào bậc nhất thiên hạ sẽ giúp cho 2 anh quán xuyến 2 hành lang trái phải không hề mệt mỏi suốt cả trận. Đặc biệt Đoàn Dự càng chạy càng khỏe. Tấn công giỏi, phòng thủ tốt, điểm yếu duy nhất của 2 chàng này là rất dễ bỏ vị trí nếu như Vương Ngữ Yên hay Mộng Cô xuất hiện.

CẶP TRUNG VỆ:

Trung vệ 1 giao cho Âu Dương Phong

Khả năng của anh thì khỏi bàn cãi. Chưa kể anh còn có tuyệt chiêu chổng ngược đầu. Bóng bổng cỡ nào mà đối phương nhìn thấy 2 cái giò của anh đạp tới thì có cho vàng cũng không dám đội. Ngoài ra với biệt hiệu Tây Độc, những hậu vệ khét tiếng nhất Serie A về tiểu xảo cỡ Materrazi cũng phải chịu thua anh!

Trung vệ 2 do Nhậm Ngã Hành đảm nhận.

Già nhưng vẫn còn gân. Có tài chỉ huy, óc phán đoán tốt, nhận định tình huống nhạy bén sắc sảo. Anh chính là một bản sao của Paolo Maldini ngày nào.

TIỀN VỆ TRỤ: Không ai hơn Trương Vô Kỵ ở điểm này.

Cửu Dương thần công xài hoài không hết biến anh trở thành chiếc máy cày cày nát khu trung tuyến.

Điểm yếu: Tính tình hiền lương nên hầu như không bao giờ dùng tiểu xảo chơi xấu. Rất dễ bị dụ nếu đối phương là gái đẹp.

TIỀN VỆ CON THOI: Vi Tiểu Bảo

Gã này chỉ có môn Thần hành bách biến bôi dầu lên chân chạy là giỏi, rất thích hợp làm chiếc cầu nối giữa tấn công và phòng thủ. Đặc biệt mánh khóe thủ đoạn của gã bổ sung rất tốt cho tính trung hậu chất phác của Trương Vô Kỵ.

Điểm yếu: Rất dễ bị mua độ.

TIỀN VỆ CÔNG: Đệ nhất nam tử trong truyện Kim Dung: Tiêu Phong

Ở anh hội tụ tất cả các điểm mạnh của 1 thủ lĩnh: lối chơi đơn giản, khả năng phán đoán nhanh nhạy, ứng biến tốt, sức mạnh càn lướt, thể lực dồi dào, uy tín và tầm ảnh hưởng cao, khả năng bùng nổ lớn, sút tốt 2 chân và đánh đầu. Hơn nữa có anh bên cạnh, Vi Tiểu Bảo sẽ có ít nhiều kính phục, không dám bán độ.

TIỀN ĐẠO CÁNH TRÁI: Đông Phương Bất Bại

Biến ảo ly kỳ, nhanh như điện giật, khả năng làm xiếc với trái bóng cực cao. "Anh" thường xuyên dạt vào trung lộ, trở thành 1 tiền đạo lùi, cầm bóng đột phá, đồng thời làm bàn rất ổn.

Điểm yếu: Vì vấn đề giới tính nên "anh" rất dễ bị thu hút với khí chất đàn ông của Tiêu Phong. Khả năng đồng đội bị "anh" quấy rối khá cao.

TIỀN ĐẠO CÁNH PHẢI: Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu

Khinh công xuất quỷ nhập thần. Anh thường hay đổi cánh với Đông Phương Bất Bại khiến cho hàng thủ đối phương rối loạn, không thể đuổi bắt.

TIỀN ĐẠO CẮM: Lệnh Hồ Xung

Tuy anh không có sức khỏe càn lướt như voi rừng Drogba nhưng lại có sự dẻo dai của báo đen Eto’o. Đồng thời khả năng chớp thời cơ ghi bàn bằng Độc Cô Cửu Kiếm của anh không thua kém gì những sát thủ cỡ siêu Pippo hay Sheva.

Điểm yếu: Nổi hứng lên là không tuân thủ sơ đồ chiến thuật gì cả

HUẤN LUYỆN VIÊN: Cái này phải giao cho Đông Tà Hoàng Dược Sư.

Khả năng bày binh bố trận của ông kỳ tuyệt thiên hạ.

nhachoaloiviet
25-01-2011, 05:11 PM
Rất hay và kỹ lưỡng. Nhưng Hòa ơi thí dụ cho Lệnh Hồ Xung làm thủ môn có được không, vì hắn có kỹ năng ứng biến với mọi kiểu tấn công,không có gì là hắn không xử lý được.
Tiền đạo cho Đoàn Dự hây hơn, bắn Lục Mạch kiếm loạn xà ngầu, năm ngón mà ra 6 kiếm, thủ môn đối phương không tính được quỹ đạo hehe

trantuanngoc
25-01-2011, 06:01 PM
Vị trí tiền vệ trung tâm không ai xứng đáng hơn Tiêu Phong, Tiêu Phong có sức mạnh có nhãn quan chiến thuật có khả năng tranh chấp khả năng đọc trận đấu chuyển bại thành thắng và làm một thủ lĩnh rất xứng đáng có thể đưa đội bóng tới mọi đỉnh cao

trantuanngoc
25-01-2011, 06:08 PM
Tiền đạo có thể giao cho Trương Vô Kỵ và Kim Luân Pháp Vương , có thể giao cho Dương Quá vị trí tiền vệ bên cạnh Tiêu Phong, Trung Vệ Đích Thực phải là Âu Dương Phong và TRương Chân Nhân, chuyển Lệnh Hồ Xung sang vị trí tiền vệ cánh phải ,cặp trung vệ biên không ai xứng đáng hơn Đoàn Dự Và Hư Trúc vị trí thủ môn có thể là Không Kiến Thần Tăng hoặc Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao
Bên canh đội hình chính bác Hòa Béo cần tuyển lựa đội hình dự bị để thay thế ví dụ khi Tiêu Phong không thể thi đấu có thể Quách Tĩnh sẽ đảm nhiệm vai trò này

sirolatiato
09-02-2011, 05:52 PM
Môn võ lợi lại nhất là "Ngự nữ tâm kinh".

vUCHAMCHI
18-02-2011, 08:35 PM
May bac cho em hoi , bo co~ cong "nhu lai than chuong " co fai la` tu tieu thuyet cua kim dung ko vay?

Nhớ viết bài tiếng Việt có dấu nhé bạn !!!

hyh
18-02-2011, 11:40 PM
May bac cho em hoi , bo co~ cong "nhu lai than chuong " co fai la` tu tieu thuyet cua kim dung ko vay?

Nhớ viết bài tiếng Việt có dấu nhé bạn !!!
Trong tất cả các truyện của Kim Dung không hề có 4 chữ Như Lai thần chưởng

nomeaningvn
19-02-2011, 12:19 AM
Các võ công này thua Như lai thần chưởng của Châu Tinh Trì hết, em thề. Bác nào chưa rõ mời xem trận chiến với băng Búa đen sẽ rõ =))

6789
09-03-2011, 01:04 PM
Buồn buồn lại lôi cái topic "dở hơi" này ra xem và lại.....thắc mắc,hề hề (muốn chém gió với các pác chút thôi ấy mà).Có mấy cặp đôi rất đẹp trong các tác phẩm của Kim Dung,theo các pác cặp nào nói chung là đẹp đôi nhất?
Em nhớ được đến đâu đưa tạm ra đến đó,nhờ pác nào bổ sung thêm cho nữa nha:
1-Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh
2-Dương Qua và Tiểu Long Nữ
3-Quách Tĩnh và Hoàng Dung
4-Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn
5-Kiều Phong và A Châu
6-Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố
7-Dương Khang và Mộc Niệm Từ
8-Du Thản Chi và A Tử
9-Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên
10-Hư Trúc và Mộng Cô

Hag0n
09-03-2011, 01:09 PM
Du Thản Chi và A Tử "đẹp nhất" =))

Savatage
09-03-2011, 01:33 PM
Đương nhiên là Kiều Phong và A Châu rồi .

123456
09-03-2011, 01:39 PM
cặp đẹp đôi nhất phải là bộ đôi "Chu Bá Thông-Anh Cô" đến tận khi đầu bạc mà vẫn như ngày nào :))

123456
09-03-2011, 02:09 PM
Anh cô tên thật là Lưu Anh(Lưu ái phi mà) bác ah.

còn Lâm Triều Anh đúng là người yêu bác Vương ;))

bộ đôi Hoàng Lão Tà với vợ (quên mất tên ) cũng rất đáng được xướng danh

nhachoaloiviet
09-03-2011, 06:13 PM
Theo em thì Lệnh Hồ Xung với Nhậm Kinh Doanh không phải là cặp đẹp vì Lệnh yêu Nhạc Linh San hơn, sau này mới đổi máng. A Tử và Du đầu sắt không có vé, một thằng khổ dâm yêu con bạo dâm,còn con bạo dâm yêu Kiều Phong.
Dương Quá và Cô Bé Rồng có nét đặc biệt vì học sinh yêu cô giáo,và cũng là tình duy nhất. Quách Tĩnh Hoang Dung cũng là cặp trời sinh vì con vợ khôn lấy thằng chồng dại,bù trừ rất ok.
Kiều Phong và A Châu cũng là tình đầu,có điều kết thúc quá đau lòng.

HuaNganXuyen
09-03-2011, 08:41 PM
em thấy trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thiếu gì võ công thượng hạng?Cửu Âm Bạch Cốt Chảo của Chu Chỉ Nhược không ghê sao?Huyền Minh Thần Chưởng trúng 1 phát mà 10 năm mới chữa khỏi.Với suy luận kiểu bắc cầu thì sau này võ công càng lúc càng ghê hơn lúc trước bác ơi...hì hì.Tiêu Phong được nhiều "đất diễn" quá chứ không đã là phải độc bá trong truyện đâu bác.Khi Cưu Ma Trí học được Dịch Cân Kinh chắc gì solo Tiêu Phong đã ăn,với Lão Thần Tăng trong Tàng Kinh Các thì Tiêu Phong lại càng kém xa...em thấy trong Thiên Long Bát Bộ vì đề cao Tiêu Phong quá chứ Tiêu Phong võ công chưa phải đệ nhất.

Võ công trong TLBB thì về sau chắc Hư Trúc là đệ nhất . Nó được chân truyền công lực của 3 vị đại cao thủ phái Tiêu Dao là Vô Nhai Tử , Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy mà người nào cũng cỡ 6 đến 7x năm công lực . Kế đó là ... Đoàn Dự khi nó mà điên lên dùng Lục Mạch Thần Kiếm thì vãi linh hồn chưa kể cũng " xin " được nội công của lão Cưu Ma Trí khi bị rơi xuống giếng . Mọi thứ chỉ là tương đối như câu " Bắc Tiêu Phong , Nam Mộ Dung " nhưng Mộ Dung Phục còn ... xa mới đứng hàng 2 nếu so sánh với những cao thủ ngang ngửa như Cưu Ma Trí và Tính Tú Lão Quái , Mộ Dung cũng chưa ăn nổi . Còn về võ công ghê gớm nhất thì quá khó nói nhưng cũng xin đưa ra 1 cái tên cũng trong TLBB luôn đó là " Hàng Long Thập Bát Chưởng " sau này cũng được vị sư già quét chùa Thiếu Lâm là 1 đại cao thủ ẩn mình thừa nhận .
PS : tôi vẫn nghĩ solo Tiêu Phong ăn được Cưu Ma Trí vì dù sao lão này luyện ko đúng " chất " Thiếu Lâm và lại cái gọi là 72 tuyệt kỹ ( Niêm Hoa Chỉ , Bát Nhã Chưởng ) chẳng qua là " giả cầy " thôi vì nó là Tiêu Vô Tướng Công của phái Tiêu Dao

hyh
09-03-2011, 08:47 PM
Võ công trong TLBB thì về sau chắc Hư Trúc là đệ nhất . Nó được chân truyền công lực của 3 vị đại cao thủ phái Tiêu Dao là Vô Nhai Tử , Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy mà người nào cũng cỡ 6 đến 7x năm công lực . Kế đó là ... Đoàn Dự khi nó mà điên lên dùng Lục Mạch Thần Kiếm thì vãi linh hồn chưa kể cũng " xin " được nội công của lão Cưu Ma Trí khi bị rơi xuống giếng . Mọi thứ chỉ là tương đối như câu " Bắc Tiêu Phong , Nam Mộ Dung " nhưng Mộ Dung Phục còn ... xa mới đứng hàng 2 nếu so sánh với những cao thủ ngang ngửa như Cưu Ma Trí và Tính Tú Lão Quái , Mộ Dung cũng chưa ăn nổi . Còn về võ công ghê gớm nhất thì quá khó nói nhưng cũng xin đưa ra 1 cái tên cũng trong TLBB luôn đó là " Hàng Long Thập Bát Chưởng " sau này cũng được vị sư già quét chùa Thiếu Lâm là 1 đại cao thủ ẩn mình thừa nhận .
PS : tôi vẫn nghĩ solo Tiêu Phong ăn được Cưu Ma Trí vì dù sao lão này luyện ko đúng " chất " Thiếu Lâm và lại cái gọi là 72 tuyệt kỹ ( Niêm Hoa Chỉ , Bát Nhã Chưởng ) chẳng qua là " giả cầy " thôi vì nó là Tiêu Vô Tướng Công của phái Tiêu Dao
Người ta nói "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" là nói võ công Trung Nguyên, không tính Cưu Ma Trí và Tinh Tú Lão Quái đâu bác ạ.

HuaNganXuyen
09-03-2011, 08:49 PM
Càn Khôn Đại Nã Di thực ra Vô Kỵ đã luyện hết rồi. 19 câu chưa luyện chẳng qua là do người ta thêm vào thôi, thực ra những câu đó không đúng, nếu cố luyện ắt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trương Vô Kỵ vì không tham lam, biết đủ mà dừng nên đã không rơi vào thảm cảnh đó. Dịch Cân Kinh thì Du Thản Chi chỉ mới luyện được có 6 phần thì đã bị Cưu Ma Trí chôm đi mất rồi, coi như cũng chỉ mới có chút thành tựu, chưa đạt đến mức cao siêu tuyệt đỉnh. Hơn nữa cục diện lúc ban đầu là Tiêu Phong 1 mình đấu với 3 người là Du Thản Chi, Mộ Dung Phục và Đinh Xuân Thu, chứ không phải chỉ 2 người (sau đó Hư Trúc với Đoàn Dự mới nhảy vào). Ngoài ra Trương Vô Kỵ là so tài với từng người trong quần hùng, ai không phục thì bước ra tỷ đấu, bất quá chỉ 2, 3 người cùng đánh Vô Kỵ thôi. Còn Tiêu Phong là một lượt hàng chục, hàng trăm người cùng xông vào. Với lại Trương Tam Phong đâu có tự nhận là không bằng Trương Vô Kỵ? :D. Trương Tam Phong có nói nội lực Vô Kỵ hùng hậu, nhưng xét về mặt tinh thuần chuyên nhất thì còn kém xa ông.

Tiêu Phong 1 chọi 1 thì ăn được , còn đơn đấu 3 vị cao thủ vị tất chỉ là giữ mình khỏi thương thôi chứ đánh lâu dài tất sẽ ngất thôi . Dù sao Du Thản Chi , Mộ Dung Phục , Đinh Xuân Thu cũng nằm vào hàng Top Teen trong TLBB rồi .

HuaNganXuyen
09-03-2011, 08:50 PM
Người ta nói "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" là nói võ công Trung Nguyên, không tính Cưu Ma Trí và Tinh Tú Lão Quái đâu bác ạ.

Nhưng ý mình nói ở đây là Kiều Phong đủ sức đánh bại 2 tay kia còn , Mộ Dung Phục thì chưa chắc đâu . Về sau coi càng ghét thằng tiểu nhân bỉ ổi Mộ Dung Phục :)) . Mà người ta vẫn nói là thành danh ở Trung Nguyên đủ để hiểu cái " tầm " ở đây là gì rồi . Mọi tinh hoa đều hội tụ ở đây bạn à .

Lão Khoai
09-03-2011, 08:58 PM
bộ đôi Hoàng Lão Tà với vợ (quên mất tên ) cũng rất đáng được xướng danh

Bổ túc cho bạn mình ,người phụ nữ có trí nhớ kinh khủng chép lại đuợc cả Cửu âm chân kinh đó lại có cái tên rất là việt nam ,cái tên chỉ nhắc có một lần trong suốt pho truyện dài dằng dặc .Bà tên Phùng thị Mai Huơng

hyh
09-03-2011, 09:10 PM
Bổ túc cho bạn mình ,người phụ nữ có trí nhớ kinh khủng chép lại đuợc cả Cửu âm chân kinh đó lại có cái tên rất là việt nam ,cái tên chỉ nhắc có một lần trong suốt pho truyện dài dằng dặc .Bà tên Phùng thị Mai Huơng
Trên mộ của mẹ Hoàng Dung có dòng chữ: "Đào hoa đảo nữ chủ phùng thị mai hương chi trủng" (Có cả nguyên văn tiếng Hán nhưng em đang ngồi ở hàng Net nên không có phông)
Đọc qua tưởng mẹ Hoàng Dung là Phùng Thị Mai Hương nhưng không phải, câu trên có thể hiểu là: "mồ chôn hương thơm của nữ chủ đảo Đào Hoa họ Phùng" (Đào Hoa đảo/ nữ chủ/ Phùng thị/ mai hương chi trủng). Cái này rất có lý vì người Tàu khi tôn trọng chỉ nói họ, khôn bao giờ nói tên
Trong bộ Võ Lâm Ngũ Bá nói bà tên là: Phùng Hương Diệp còn theo Kim Dung bà tên là Phùng Hành (馮蘅).
(Em sưu tầm)

6789
09-03-2011, 09:11 PM
tôi vẫn nghĩ solo Tiêu Phong ăn được Cưu Ma Trí vì dù sao lão này luyện ko đúng " chất " Thiếu Lâm và lại cái gọi là 72 tuyệt kỹ ( Niêm Hoa Chỉ , Bát Nhã Chưởng ) chẳng qua là " giả cầy " thôi vì nó là Tiêu Vô Tướng Công của phái Tiêu Dao

Đến "muộn" thì chịu khó xem lại từ đầu topic nhé,"cãi nhau" mệt hết cả hơi vụ solo Tiêu Phong và Kưu Ma Trí rùi...hì hì...Bây giờ lại chuyển sang vụ "uyên ương" cơ mà...hehehe.Tự dưng thấy Linh nói Mộ Dung Phục tiểu nhân lại nổi hứng muốn biết:Thằng nào tiểu nhân nhất trong tiểu thuyết võ hiệp đây!

Lão Khoai
09-03-2011, 09:15 PM
Cái này rất có lý vì người Tàu khi tôn trọng chỉ nói họ, khôn bao giờ nói tên
Trong bộ Võ Lâm Ngũ Bá nói bà tên là: Phùng Hương Diệp còn theo Kim Dung bà tên là Phùng Hành (馮蘅).
(Em sưu tầm)

Hay quá xin cám ơn bạn , bây giờ tôi mới tuờng tận ngày xưa đọc cứ tuởng bà này gốc việt nam .Thế mới buồn cười

HuaNganXuyen
09-03-2011, 09:19 PM
Đến "muộn" thì chịu khó xem lại từ đầu topic nhé,"cãi nhau" mệt hết cả hơi vụ solo Tiêu Phong và Kưu Ma Trí rùi...hì hì...Bây giờ lại chuyển sang vụ "uyên ương" cơ mà...hehehe.Tự dưng thấy Linh nói Mộ Dung Phục tiểu nhân lại nổi hứng muốn biết:Thằng nào tiểu nhân nhất trong tiểu thuyết võ hiệp đây!

Vụ Uyên Ương thì có thể Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên đúng là hàng tốp thật. Nhưng em lại có 2 niềm đam mê là Mộc Uyển Thanh và A Châu dù có thể các nàng chưa là hàng đẹp nhất :))

6789
09-03-2011, 09:25 PM
Dạ,thế xin phép cả nhà gọi tên mụ này là Phùng Hương Diệp nhé?
@HuaNganXuyen: Công nhận chú em biết người biết của =D>,mấy con ranh kia có đẹp như thế nào thì đẹp,anh bồ kết nhất là Mộc Uyển Thanh :x.

Hag0n
09-03-2011, 09:28 PM
Haha, em rất kết cái tên Mộc Uyển Thanh, nghe thiệt là hay, đến nỗi đang đặt pass máy tính là mộc uyển thanh =))

hyh
09-03-2011, 09:37 PM
Các bác đổi món đi, theo các bác ám khí nào kinh hãi nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp? Rồi chất độc nào khủng khiếp nhất?

saomai_08
09-03-2011, 10:29 PM
kinh hãi nhất trong tiểu thuyết võ hiệp theo tôi vẫn la tiểu lý phi đao của Lý tầm Hoan,nhưng chỉ có điều hơi thắc mắc la Linh tây nhất chỉ của Lục tiểu Phụng có kẹp dc kô thôi,còn mình cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp,nhưng chưa cảm thấy có môn võ công nào có thể khắc chế dc.cho dù la phá ám khí thức của độc cô cuu kiếm cũng chưa chắc phá dc

123456
09-03-2011, 10:39 PM
nếu nói về binh khí,độc công....thì chắc là truyện của Cổ Long xếp đầu bảng rồi.vì dẫn truyện phong cách "độc",lạ là tác phong thành danh của Cổ tiên sinh.tuy nhiên món ám khí kinh hãi nhất chưa phải là phi đao của Tiểu Lý,mà phải là "đệ tam binh khí Khổng Tước Linh" cơ.

còn món độc nhất trong các loại độc thì chắc chắn phải là "độc hoa tình" rồi :))

Hag0n
09-03-2011, 10:40 PM
Cái này là trùng hợp thôi đúng không,ít nhất có 3 người thích Mộc Uyển Thanh,cái tên đã đẹp (hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dung nhan em này,nhưng trong phim Thiên Long Bát Bộ mình không biết tên diễn viên đóng nhân vật này tên gì,chỉ thấy hao hao giống em Ngô Thanh Vân của Việt Nam...hehe),cái tính em Mộc Uyển Thanh cũng rất hay,quá đáng yêu ấy chứ!

Diễn viên đó tên là Tưởng Hân, rất chi là dễ thương :x, em thấy rất hợp với vai Mộc Uyển Thanh :x

dohuuthuc
09-03-2011, 11:31 PM
Chuyển sang vụ uyên ương thì :
Trần Gia Lạc - Hương Hương ( Ân Kiếm Thư Cừu Lục)
Dương Khang - Mục Niệm Từ ( Anh Hùng Xạ Điêu)
Hồ Phỉ - Miêu Nhược Lan ( Tuyết Sơn Phi Hồ)
Dương Tiêu - Kỉ Hiểu Phù
Viên Thừa Chí - Hạ Thanh Thanh
Kim xà lang quân - Ôn nghi ( mẹ của thanh thanh)
Trần Gia Lạc - Kha Tư Lệ

Vi Tiểu Bảo - 123456789101112 ( hơn 123456 và 6789 ) hì hì hì !
Đông phương bất bại - Dương Liên Đình ( dù có hơi kỳ kỳ ..ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI, nhưng lại bại vì một chữ tình )


Thực ra UYÊN ƯƠNG đẹp nhất xuất hiện trong truyện Thiên Long Bát Bộ nhưng tiếc là nhiều người không để ý, đó là Phụ mẫu của Hư Trúc. Giữa chính với tà kết hợp lại tạo ra chính.

nhachoaloiviet
10-03-2011, 06:32 PM
Tiểu nhân nhất trong KD em đoán là thằng Nhặt Mất Quần phải ko anh em.

6789
10-03-2011, 07:57 PM
Mỗi cặp uyên ương trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung đều có những giây phút trải qua cay đắng đau khổ và ngọt ngào lãng mạn.Thế nên,tình yêu của những cặp đôi đó đều đẹp theo mỗi cách nhìn và nhận xét khác nhau của mỗi người.Cá nhân mình thấy Quách Tĩnh và Hoàng Dung là đôi uyên ương đẹp nhất,họ yêu nhau từ lúc mới đặt chân vào chốn giang hồ.Trải qua bao thăng trầm gắn bó tới cuối đời,cùng nhau chiến đấu tất cả mọi chiến tuyến để rồi cùng nhau hy sinh vì chống giặc ngoại xâm...1 phiếu cho vợ chồng Quách đại hiệp!!

hyh
10-03-2011, 09:04 PM
Nói về ám khí có bác nào nhớ được Bạo Vũ Lê Hoa đinh trong Long hổ Phong Vân của Cổ Long không nhỉ? Nó được gọi là Ám khí Chi vương
Nó gồm 27 kim châm cực nhẹ, có thể bị gió thổi bay nhưng khi phóng ra thì nhanh và mạnh đến mức xuyên qua cả đá cứng, khi phóng ra là người chết nên không cần tẩm độc.
Người chế tạo ra là Châu Chế Minh, con của một thế gia giang hồ nổi tiếng (Nam Hồ song kiếm). Tuy con nhà võ nhưng ông này bị bệnh nên xương thịt mềm nhũn, chỉ nằm một chỗ không thể đi lại chứ đừng nói đến luyện võ. Do không có võ nên ông phải chế tạo ra loại ám khí này, ông đã thuê một thợ mộc cực giỏi là Xảo Thủ Tống ở Cô tô đến để làm theo biến phát minh của ông thành hiện thực.

toan2324
10-03-2011, 10:37 PM
Xong vụ này chắc bác 6789 phải làm thêm quả "âm mưu thâm độc" nhất. Theo em nhân vật của Huỳnh Dị thế nào cũng được giải.

nhachoaloiviet
10-03-2011, 10:59 PM
Mỗi cặp uyên ương trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung đều có những giây phút trải qua cay đắng đau khổ và ngọt ngào lãng mạ.,Thế nên,tình yêu của những cặp đôi đó đều đẹp theo mỗi cách nhìn và nhận xét khác nhau của mỗi người.Cá nhân mình thấy Quách Tĩnh và Hoàng Dung là đôi uyên ương đẹp nhất,họ yêu nhau từ lúc mới đặt chân vào chốn giang hồ.Trải qua bao thăng trầm gắn bó tới cuối đời,cùng nhau chiến đấu tất cả mọi chiến tuyến để rồi cùng nhau hy sinh vì chống giặc ngoại xâm...1 phiếu cho vợ chồng Quách đại hiệp!!

He he cuối cùng anh em ta cũng có một điều thống nhất quan điểm về võ lâm. Một phiếu cho con vợ khôn lấy thằng chồng dại. Em cứ tưởng huynh lại vote cho Lệnh Hồ thiếu nợ với Nhậm cô hihi

6789
11-03-2011, 02:18 AM
He he cuối cùng anh em ta cũng có một điều thống nhất quan điểm về võ lâm. Một phiếu cho con vợ khôn lấy thằng chồng dại. Em cứ tươpngr huynh lại vote cho Lệnh Hồ thiếu nợ với Nhậm cô hihi

Cặp uyên ương Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh không phải không đẹp,họ từ bỏ hết chuyện thị phi giang hồ để sống 1 cuộc sống tiêu diêu tự tại,cùng nhau hợp tấu khúc "Tiếu Ngạo Giang Hồ" còn chưa lãng mạn sao?Nhưng vì cái thâm niên yêu nhau,cái trọn vẹn mối tình đầu lên họ chưa xứng được với Quách Tĩnh-Hoàng Dung.
@nhachoa:Chắc em đã từng xem phim bộ "anh hùng xa điêu" rồi chứ gì...Nhưng Quách Tĩnh phải do Huỳnh Nhật Hoa đóng và Hoàng Dung là Ôn Mỹ Linh thủ vai mới thấy hết cái hay của cặp vợ chồng này.Lý Á Bằng và Châu Tấn diễn còn kém xa...

saomai_08
11-03-2011, 03:13 AM
các bác vào cùng bàn luận về phim dựng theo tiểu thuyết của Kim Dung và Cổ Long đi nhỉ,ví dụ là phim nào bạn thích và tâm đắc nhất,
mình thì vote 1 phiếu cho Cô Gái Đồ Long 1986 va Thần Điêu Đại Hiệp 1985,Thiên Long Bát Bộ 1981 va 1996,

toan2324
11-03-2011, 10:25 AM
Đơn đặt hàng về liên tục, đề nghị bác 6789 sắp xếp lịch để anh em làm từng phần một, xong cái nào có kết quả thông báo ngay cái đó =)).

nhachoaloiviet
11-03-2011, 11:35 AM
các bác vào cùng bàn luận về phim dựng theo tiểu thuyết của Kim Dung và Cổ Long đi nhỉ,ví dụ là phim nào bạn thích và tâm đắc nhất,
mình thì vote 1 phiếu cho Cô Gái Đồ Long 1986 va Thần Điêu Đại Hiệp 1985,Thiên Long Bát Bộ 1981 va 1996,

Mình kết nhất là Thiên Long Bát Bộ có Hồ Quân

HuaNganXuyen
11-03-2011, 11:59 AM
Diễn viên đó tên là Tưởng Hân, rất chi là dễ thương :x, em thấy rất hợp với vai Mộc Uyển Thanh :x

Chuẩn ngẫm ra Uyển Thanh muội muội chẳng kém gì Ngữ Yên muội muội :xvậy mà cu Đoàn Dự suốt ngày bám đuổi he he . Thanh gần với bộ " Thủy " lại cùng với chữ " Mộc " đúng là hòa hợp tương sinh ( Thủy sinh Mộc ) quả là toàn vẹn . Kết chuyện Đoàn công tử lấy Vương Ngữ Yên nhưng theo chỉnh lý mới của Kim Dung năm 2008 hiện ông vẫn sống thì về sau Uyển Thanh mới chính là hoàng hậu vợ của Đoàn Dự . Trong khi đó Vương Ngữ Yên lại về chăm cho tên điên Mộ Dung Phục ở Cô Tô chẳng rõ tính xác thực là ở đâu nữa #:-s

nhachoaloiviet
11-03-2011, 12:23 PM
Mình cũng kết em Mộc Uyển Thanh với đôi mắt mơ màng, nhất là lúc em ấy bị ăn phải bả xuân dược trong nhà kho với Đoàn Dự,nhìn phê gần chết. Nhân vật Ngũ Độc mình chơi trong game võ lâm cũng là Mộc Uyển Thanh

6789
11-03-2011, 07:35 PM
Mình cũng kết em Mộc Uyển Thanh với đôi mắt mơ màng, nhất là lúc em ấy bị ăn phải bả xuân dược trong nhà kho với Đoàn Dự,nhìn phê gần chết. Nhân vật Ngũ Độc mình chơi trong game võ lâm cũng là Mộc Uyển Thanh

Sao lúc đấy Đoàn Dự không "thịt luôn" nhỉ,à phát hiện ra là anh em mới đau chứ...Cứ bem lúc đó thì đẹp,2 đứa được phép mà,Đoàn Dự còn non lắm,chưa đánh được cờ,cờ tướng khó đánh lắm...(câu này lúc úynh cờ với ai,mình ưu thế mà nói vậy thì....đối phương nghĩ sao hả các bác?Hôm nào các pác chơi cờ với ai khi hơn thế rồi,phát biểu câu này xem,nói nho nhỏ thôi,cái mặt tỉnh bơ,em đảm bảo đối thủ...hohoho).

saomai_08
11-03-2011, 08:21 PM
Mình kết nhất là Thiên Long Bát Bộ có Hồ Quân

Bộ này xem cũng cực đỉnh,nhưng đánh võ không đuọc đẹp lắm,phần đầu phim thì Tiêu Phong đánh tuyệt đẹp,nhưng về sau thì giống game online nhiều hơn là phim chưởng,nhất là 2 cảnh,1 la quyết chiến ở Tụ hiền Trang và 2 la trên Thiếu Lâm Tự,mình thấy phản cảm nhất la cảnh Tiêu Phong phóng chưởng,nhìn giống đang thả gà hoặc là chơi Bowling vậy,chẳng thấy giống phóng chưởng lắm,mình đã xem tất cả các bộ của bac Trương làm,mấy bộ đầu còn miễn cưỡng xem được,còn những bộ gần dây thì không bộ nào mà xem được đến 2 tâp,

dangtrang90
11-03-2011, 11:25 PM
Bộ này xem cũng cực đỉnh,nhưng đánh võ không đuọc đẹp lắm,phần đầu phim thì Tiêu Phong đánh tuyệt đẹp,nhưng về sau thì giống game online nhiều hơn là phim chưởng,nhất là 2 cảnh,1 la quyết chiến ở Tụ hiền Trang và 2 la trên Thiếu Lâm Tự,mình thấy phản cảm nhất la cảnh Tiêu Phong phóng chưởng,nhìn giống đang thả gà hoặc là chơi Bowling vậy,chẳng thấy giống phóng chưởng lắm,mình đã xem tất cả các bộ của bac Trương làm,mấy bộ đầu còn miễn cưỡng xem được,còn những bộ gần dây thì không bộ nào mà xem được đến 2 tâp,

Có lẽ do bác hơi kỹ tình thôi, chứ em xem vẫn thấy hay mà. hehe

dangtrang90
11-03-2011, 11:26 PM
Sao lúc đấy Đoàn Dự không "thịt luôn" nhỉ,à phát hiện ra là anh em mới đau chứ...Cứ bem lúc đó thì đẹp,2 đứa được phép mà,Đoàn Dự còn non lắm,chưa đánh được cờ,cờ tướng khó đánh lắm...(câu này lúc úynh cờ với ai,mình ưu thế mà nói vậy thì....đối phương nghĩ sao hả các bác?Hôm nào các pác chơi cờ với ai khi hơn thế rồi,phát biểu câu này xem,nói nho nhỏ thôi,cái mặt tỉnh bơ,em đảm bảo đối thủ...hohoho).

Có lẽ nếu phải chọn chơi cờ hay "chơi" đối thủ thì chắc lão 6789 nhà mình chọn cái thứ 2 mất :)) .

saomai_08
12-03-2011, 05:46 AM
Có lẽ do bác hơi kỹ tình thôi, chứ em xem vẫn thấy hay mà. hehe

không phải là mình kỹ tính đâu bạn,mà có lẽ thế hệ mình và bạn khác nhau nên cảm nhận cũng khác nhau,lấy ví dụ phim Tây du Ký 1986,theo mình thì đến lúc này cũng chưa có ai đóng Tôn ngộ Không hay hơn được Lục tiểu linh Đồng.cho dù trang phục va kĩ xảo bây giờ hơn hẳn ngày xưa,diễn viên cũng đẹp hơn rất nhiều.Tất nhiên là có phim mới thì vẫn xem,nhưng không cảm nhận đươc cái hay như phim ngày trước nữa,

6789
12-03-2011, 11:45 AM
Em xin góp chút quan điểm như thế này về phim bộ...Ví dụ phim Tây Du Kí mà Lục Tiểu Linh Đồng đóng Tôn Ngộ Không thì rõ ràng em vẫn thích nhất,mặc dù kĩ xảo và diễn viên bây giờ đẹp hơn ngày xưa nhiều,nhiều lắm đó.Nhưng phim Tây Du Kí kia có thể nói nó gắn liền với tuổi mới lớn của em,lên cho đến bây giờ vẫn thấy hay (bản nhạc Tây Du Kí thì mãi mãi không quên được,nhiều ông bây giờ vẫn đặt làm chuông điện thoại lắm,mặc dù quê ơi là quê).Nhưng phim mới có những phim hay hơn hẳn,diễn viên làm lu mờ luôn diễn viên cũ đã thành danh em lại lấy ví dụ như bộ phim Lộc Đỉnh Kí,Lương Triều Vỹ vào vai Vi Tiểu Bảo đã làm ngây ngất,chọc cười cho bao nhiêu khán giả bằng tài năng diễn xuất của anh.Nhưng sau này khi xem Trần Tiểu Xuân diễn Vi Tiểu Bảo thì em mới thấy đây mới là nhân vật Vi Tiểu Bảo của đúng Kim Dung định miêu tả.Chao ôi cái mặt của Trần Tiểu Xuân phải dùng từ "điếm" không thể chịu nổi...bác nào xem phim bộ Lộc Đỉnh Kí của Trần Tiểu Xuân và Lương Tiểu Băng (A Kha) đóng chắc hẳn không thể quên được nhân vật vật đầy ấn tượng này,mặc dù sở trường của Y là đóng vai lưu manh thời hiện đại như Gà Rừng trong sê ri phim "người trong giang hồ" và Đông đại ca trong phim "đao thủ" (tranh thủ quảng cáo 2 bộ phim xã hội đen này tý,bác nào chưa xem thì chưa phải biết về phim xã hội đen HK...kakaka).Trở lại với chuyện kiếm hiệp,nhân vật Quách Tĩnh với em phải là Huỳnh Nhật Hoa đóng,mặt anh này đúng là Quách "khờ" và Ôn Mỹ Linh đóng Hoàng Dung cũng tuyệt hay (không xinh lắm,răng hơi vẩu,nhưng khuôn mặt lại thông minh lanh lợi vô cùng).Dương Khang do Miêu Kiều Vỹ đóng cũng rất ấn tượng.Sau này chú em Lý Á Bằng đóng Quách Tĩnh thấy báo chí khen ngợi lắm,nhưng cá nhân em thấy mặt của Lý Á Bằng chỉ "lúa" thôi chứ không "khờ" như diễn xuất của Huỳnh Nhật Hoa..Lại nói đến Thần Điêu Đại Hiệp lúc trước Dương Quá do Lưu Đức Hoa thủ vai cũng nổi đình nổi đám(trông phúc hậu quá,không hợp lắm),nhưng em lại thích nhất Cổ Thiên Lạc đóng Quá "cụt" vì bộ mặt lầm lì,hãm tài,nhất là bên cạnh lại có cô em Lý Nhược Đồng (Tiểu Long Nữ)thì ối giời ơi,không thể đỡ nổi cặp đôi này...Sau này em Lưu Diệc Phi vào vai Tiểu Long Nữ cũng đẹp nhưng vì anh chàng đi chung Huỳnh Hiểu Minh có vẻ không thuyết phục lắm với chủ nhân của bộ chưởng pháp Ám Nhiêu Tiêu Hồn Chưởng.Tiếp tục nói đến Tiếu Ngạo Giang Hồ,Châu Nhuận Phát với tài năng của mình đóng Lệnh Hồ Xung thì khỏi phải chê bai,chú em Lý Á Bằng lại 1 lần nữa "bắt chước" đóng Lệnh Hồ Thiếu Hiệp cũng được khen ngợi hết lời không kém gì bậc tiền bối năm xưa.Nhưng em lại chết mê Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh do Lữ Tụng Hiền và Lương Bội Linh đóng chỉ vì khi nghe khúc "tiếu ngạo giang hồ" trong phim đó với em là hay nhất và mặt Châu Nhuận Phát chỉ nên đóng đại ka xã hội đen tóc vuốt ngược 2 tay 2 súng ngắn bắn như súng máy hoặc đóng sát thủ lạnh lùng chuyên sách khẩu ngắm lên nóc nhà "móc lốp" =)) (phim bộ thì Châu Nhuận Phát đóng Hứa Văn Cường trong Máu Nhuộm Bến Thượng Hải là hay nhất,không biết bác nào đồng tình em quả nhận xét này không chứ đóng kiếm hiệp không hay lắm).Và lại nhắc đến Lý Á Bằng,chú em này đóng phim trông mặt "sến" lắm,không có cái hào sảng,phóng khoáng lãng tử như Lữ Tụng Hiền đóng Lệnh Hồ thiếu hiệp được.Về Thiên Long Bát Bộ thì Hồ Quân (Phong "rượu"),Lâm Chí Dĩnh (Dự pê-đê) và Lưu Diệc Phi (thần tiên tỷ tỷ) sau này đóng làm lu mờ hết các bậc tiền bối đã từng đóng trước kia như Huỳnh Nhật Hoa (Tiêu Phong) chẳng hạn...Như Ỷ Thiên Đồ Long Kí được Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn nhập vai Trương Vô Kị và Triệu Mẫn là vô đối luôn.Lê Tư sắc đẹp có thừa nhưng không thể đủ tầm so với Giả Tịnh Văn(thông minh,lanh lợi,tinh nghịch và.... rất đáng yêu)khi đóng Mẫn Mẫn.Các bác thử ngắm Avatar của HagOn mà xem :)>-.Nhân vật Sở Lưu Hương nhất định phải do Trịnh Thiếu Thu đóng chứ Miêu Kiều Vỹ phải kém ít nhất 1 tiên khi vào vai diễn này....Thôi em biết sao nói vậy,mong các bác miễn chấp vì đó chỉ là ý kiến chủ quan của em về những diễn viên trong phim bộ mà em từng "cày" quên cả măm măm ;;).Nào các bác chưa có hết ý kiến về đôi uyên ương đẹp nhất trong kiếm hiệp đâu đấy nhé,sau phát này rùi chơi về ám khí với chất độc hả...hehe cái này em ít đọc Cổ Long thôi thì cứ vote cho ngọn phi đao của Lý Tầm Hoan và Độc Hoa Tình của Tuyệt Tình Cốc!
P/s: phát tiếp nhất định bem thêm quả Thằng nào tiểu nhân nhất =))!

Hag0n
14-03-2011, 12:26 PM
@6789: Coi cái avatar động có đẹp hơn ko? ;;)

6789
14-03-2011, 12:33 PM
@6789: Coi cái avatar động có đẹp hơn ko? ;;)

Không thấy đẹp hơn cái avatar cũ được HagOn ơi,để như cũ còn thấy ánh mắt của Triệu Mẫn liếc Trương Vô Kị 8->,để động thấy nó như đang...nhổ nước miếng ấy :)).HagOn cứ để avatar động này một thời gian cho mọi người nhận xét...hihi.

Hag0n
14-03-2011, 01:02 PM
Chắc phải để lão trung_cadan nhận xét thôi :)), Mẫn Mẫn là thần tượng của lão mà :))

dohuuthuc
14-03-2011, 01:32 PM
Chắc phải để lão trung_cadan nhận xét thôi :)), Mẫn Mẫn là thần tượng của lão mà :))

Gật miết như vầy chắc ngoẹo cổ mất thôi ! đùa chút chứ avatar đẹp lắm ,kich cỡ cũng vừa phải và lịch sự nữa.

Hag0n
14-03-2011, 01:48 PM
Thanks anh 6789 với bác dohuuthuc đã góp ý :D, thú thực xem kỹ lại em thấy đúng là kỳ kỳ, thôi làm cái avatar khác. Cái này miễn chê nhá :D

6789
14-03-2011, 01:53 PM
Thanks anh 6789 với bác dohuuthuc đã góp ý :D, thú thực xem kỹ lại em thấy đúng là kỳ kỳ, thôi làm cái avatar khác. Cái này miễn chê nhá :D

Cái này thì miễn chê thật...hihi.Giả Tịnh Văn trông xinh xắn mà thông minh thế nhỉ :x.
@Trung_cadan: Chị..M...đấy!

anhvu79
14-03-2011, 02:49 PM
Mình cũng kết em Mộc Uyển Thanh với đôi mắt mơ màng, nhất là lúc em ấy bị ăn phải bả xuân dược trong nhà kho với Đoàn Dự,nhìn phê gần chết. Nhân vật Ngũ Độc mình chơi trong game võ lâm cũng là Mộc Uyển Thanh

Mãi mới tìm được người chơi VL với mình.
Ông bạn ơi có phải ông sư quét rác trong chùa là TL biến thái không mà Kiều Phong - Cái bang rồng khủng nhất truyện bem vào ko ăn thua gì? Có lẽ chỉ có 5 độc mới ăn nổi ông này hehe
Nói về uyên ương thì Quách Tĩnh - Hoàng Dung vô đối rồi.
Nhưng nói về tình yêu đẹp thì cứ phải là Vi Tiểu Bảo :x 7 + ??? nhưng trước sau như 1, chỉ yêu thêm chứ không bỏ ai cả. Ôi thần tượng của tôi, ước gì mình được như anh í :-*

anhvu79
14-03-2011, 03:04 PM
Em xin góp chút quan điểm như thế này về phim bộ...Ví dụ phim Tây Du Kí mà Lục Tiểu Linh Đồng đóng Tôn Ngộ Không thì rõ ràng em vẫn thích nhất,mặc dù kĩ xảo và diễn viên bây giờ đẹp hơn ngày xưa nhiều,nhiều lắm đó.Nhưng phim Tây Du Kí kia có thể nói nó gắn liền với tuổi mới lớn của em,lên cho đến bây giờ vẫn thấy hay (bản nhạc Tây Du Kí thì mãi mãi không quên được,nhiều ông bây giờ vẫn đặt làm chuông điện thoại lắm,mặc dù quê ơi là quê).Nhưng phim mới có những phim hay hơn hẳn,diễn viên làm lu mờ luôn diễn viên cũ đã thành danh em lại lấy ví dụ như bộ phim Lộc Đỉnh Kí,Lương Triều Vỹ vào vai Vi Tiểu Bảo đã làm ngây ngất,chọc cười cho bao nhiêu khán giả bằng tài năng diễn xuất của anh.Nhưng sau này khi xem Trần Tiểu Xuân diễn Vi Tiểu Bảo thì em mới thấy đây mới là nhân vật Vi Tiểu Bảo của đúng Kim Dung định miêu tả.Chao ôi cái mặt của Trần Tiểu Xuân phải dùng từ "điếm" không thể chịu nổi...bác nào xem phim bộ Lộc Đỉnh Kí của Trần Tiểu Xuân và Lương Tiểu Băng (A Kha) đóng chắc hẳn không thể quên được nhân vật vật đầy ấn tượng này,mặc dù sở trường của Y là đóng vai lưu manh thời hiện đại như Gà Rừng trong sê ri phim "người trong giang hồ" và Đông đại ca trong phim "đao thủ" (tranh thủ quảng cáo 2 bộ phim xã hội đen này tý,bác nào chưa xem thì chưa phải biết về phim xã hội đen HK...kakaka).Trở lại với chuyện kiếm hiệp,nhân vật Quách Tĩnh với em phải là Huỳnh Nhật Hoa đóng,mặt anh này đúng là Quách "khờ" và Ôn Mỹ Linh đóng Hoàng Dung cũng tuyệt hay (không xinh lắm,răng hơi vẩu,nhưng khuôn mặt lại thông minh lanh lợi vô cùng).Dương Khang do Miêu Kiều Vỹ đóng cũng rất ấn tượng.Sau này chú em Lý Á Bằng đóng Quách Tĩnh thấy báo chí khen ngợi lắm,nhưng cá nhân em thấy mặt của Lý Á Bằng chỉ "lúa" thôi chứ không "khờ" như diễn xuất của Huỳnh Nhật Hoa..Lại nói đến Thần Điêu Đại Hiệp lúc trước Dương Quá do Lưu Đức Hoa thủ vai cũng nổi đình nổi đám(trông phúc hậu quá,không hợp lắm),nhưng em lại thích nhất Cổ Thiên Lạc đóng Quá "cụt" vì bộ mặt lầm lì,hãm tài,nhất là bên cạnh lại có cô em Lý Nhược Đồng (Tiểu Long Nữ)thì ối giời ơi,không thể đỡ nổi cặp đôi này...Sau này em Lưu Diệc Phi vào vai Tiểu Long Nữ cũng đẹp nhưng vì anh chàng đi chung Huỳnh Hiểu Minh có vẻ không thuyết phục lắm với chủ nhân của bộ chưởng pháp Ám Nhiêu Tiêu Hồn Chưởng.Tiếp tục nói đến Tiếu Ngạo Giang Hồ,Châu Nhuận Phát với tài năng của mình đóng Lệnh Hồ Xung thì khỏi phải chê bai,chú em Lý Á Bằng lại 1 lần nữa "bắt chước" đóng Lệnh Hồ Thiếu Hiệp cũng được khen ngợi hết lời không kém gì bậc tiền bối năm xưa.Nhưng em lại chết mê Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh do Lữ Tụng Hiền và Lương Bội Linh đóng chỉ vì khi nghe khúc "tiếu ngạo giang hồ" trong phim đó với em là hay nhất và mặt Châu Nhuận Phát chỉ nên đóng đại ka xã hội đen tóc vuốt ngược 2 tay 2 súng ngắn bắn như súng máy hoặc đóng sát thủ lạnh lùng chuyên sách khẩu ngắm lên nóc nhà "móc lốp" =)) (phim bộ thì Châu Nhuận Phát đóng Hứa Văn Cường trong Máu Nhuộm Bến Thượng Hải là hay nhất,không biết bác nào đồng tình em quả nhận xét này không chứ đóng kiếm hiệp không hay lắm).Và lại nhắc đến Lý Á Bằng,chú em này đóng phim trông mặt "sến" lắm,không có cái hào sảng,phóng khoáng lãng tử như Lữ Tụng Hiền đóng Lệnh Hồ thiếu hiệp được.Về Thiên Long Bát Bộ thì Hồ Quân (Phong "rượu"),Lâm Chí Dĩnh (Dự pê-đê) và Lưu Diệc Phi (thần tiên tỷ tỷ) sau này đóng làm lu mờ hết các bậc tiền bối đã từng đóng trước kia như Huỳnh Nhật Hoa (Tiêu Phong) chẳng hạn...Như Ỷ Thiên Đồ Long Kí được Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn nhập vai Trương Vô Kị và Triệu Mẫn là vô đối luôn.Lê Tư sắc đẹp có thừa nhưng không thể đủ tầm so với Giả Tịnh Văn(thông minh,lanh lợi,tinh nghịch và.... rất đáng yêu)khi đóng Mẫn Mẫn.Các bác thử ngắm Avatar của HagOn mà xem :)>-.Nhân vật Sở Lưu Hương nhất định phải do Trịnh Thiếu Thu đóng chứ Miêu Kiều Vỹ phải kém ít nhất 1 tiên khi vào vai diễn này....Thôi em biết sao nói vậy,mong các bác miễn chấp vì đó chỉ là ý kiến chủ quan của em về những diễn viên trong phim bộ mà em từng "cày" quên cả măm măm ;;).Nào các bác chưa có hết ý kiến về đôi uyên ương đẹp nhất trong kiếm hiệp đâu đấy nhé,sau phát này rùi chơi về ám khí với chất độc hả...hehe cái này em ít đọc Cổ Long thôi thì cứ vote cho ngọn phi đao của Lý Tầm Hoan và Độc Hoa Tình của Tuyệt Tình Cốc!
P/s: phát tiếp nhất định bem thêm quả Thằng nào tiểu nhân nhất =))!

Ôi ông anh ơi, gu phim bộ của huynh giống em quá (trừ Vi Tiểu Bảo thì em thích Trương Vệ Kiện hơn)
Nói về tiểu nhân thì Thành Khôn (bem cả vợ đồ đệ dù có nguyên nhân là do rượu nhưng ko thể biện hộ cho hành vi của mình được) và Nhạc Bất Quần không ai địch nổi.

6789
14-03-2011, 03:10 PM
Ôi ông anh ơi, gu phim bộ của huynh giống em quá (trừ Vi Tiểu Bảo thì em thích Trương Vệ Kiện hơn)
Nói về tiểu nhân thì Thành Khôn (bem cả vợ đồ đệ dù có nguyên nhân là do rượu nhưng ko thể biện hộ cho hành vi của mình được) và Nhạc Bất Quần không ai địch nổi.

Hề hề,xem Trần Tiểu Xuân đóng Vi Tiểu Bảo chưa 8->? Anh thề anh hứa anh đảm bảo hay hơn Trương Vệ Kiện luôn.Trương Vệ Kiện có bộ mặt không "lưu manh" bằng Trần Tiểu Xuân :)).Thành Khôn bem vợ Tạ Tốn là cố tình gây sóng gió giang hồ chứ có phải rượu chè gì đâu...hihi.

6789
06-04-2011, 09:33 PM
Ô hay,anh em quên topic này rồi hay sao?Cặp uyên ương nào mà anh em cho là đẹp nhất trong kiếm hiệp thì ý kiến nhanh đi rồi còn bình chọn Thằng nào tiểu nhân nhất chứ nhỉ...

123456
06-04-2011, 10:06 PM
2 cái này bàn nhiều rồi bác.theo em nên bình chọn những mối tình "khùng" nhất trong truyện của Kim Dung.ví dụ như "mối tình" Đao Bạch Phượng (mẹ của Đoàn Dự) hấp diêm Đoàn Diên Khánh để trả thù chồng.trong bối cảnh ngay trước cửa chùa,còn Đoàn Diên Khánh thì đang ở bộ dạng của 1 kẻ ăn mày.quả là mối tình kinh thiên động địa #:-s

hay như quả tình tay 3 Lý Thu Thủy-Tây Sơn Đồng Mỗ (Lão) - Vô Nhai Tử cũng khủng ko kém.2 lão bà 1 người 9x,1 ngươì 8x tuổi mà vẫn óanh ghen ầm ầm cho đến chết.quả là 1 mối tình "vĩnh cửu"

nhưng làm rúng động lòng người hơn cả là phút cuối,họ mới biết,Vô Nhai Tử lại giành trọn con tim cho cô em gái của Lý Thu Thủy,nghe nói khi Vô Nhai Tử lấy Lý Thu Thủy cô em này mới 13 tuổi.nghe đến đây,hậu nhân phải toát mồ hôi hột vì độ phong lưu nhất đẳng của ông Vô Nhai này.trẻ em vị thành niên cũng không tha :-s.

nhưng đám thanh niên nể độ phong lưu của ông 1,thì các quý ông đã có vợ lại nể ông đến 9 đến 10.vì cái tài phong lưu mà vẫn giấu được vợ đến mấy chục năm.cũng phải cái 2 quý phu nhân,(1 chính cung,1 đòi được làm chính cung )đều là nữ lưu anh hùng,có số má.sô lô 1-1 thì ông Vô Nhai còn có cửa.chứ để hở ra chuyện này,2 bà nổi máu ghen quay ra óanh hội đồng thì...ôi thôi!!! thế nên Vô Nhai Tử phải tạc tượng,họa mỹ nhân để ngày ngày lôi ra ngắm.chứ chả dám ho he tòm tem tẹo nào.thật là đáng thương...

6789
06-04-2011, 10:11 PM
Khùng nhất hả bác?Em chọn mối tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ.Cái gì mà đệ tử tý tuổi ranh yêu sư phụ,còn không coi trọng lí lẽ giang hồ nữa chứ (thời đó có thể dám khẳng định chuyện tình của DQ-TLN làm cho "cư dân mạng" sốc kinh khủng :))).

Hag0n
06-04-2011, 10:55 PM
Sao các huynh lại bỏ qua mối tình "mát" với A Tử của gã "mát" Du Thản Chi chứ? :D

gianhaptienmagioi
08-10-2011, 12:39 AM
theo em vạn cốt toàn khô và phong quyển tàn vân là kinh nhất

hoangminh2711
04-01-2012, 05:53 PM
Các bạn quên mất kim xà bí kiếp rồi, xem Bích huyết kiếm từ đầu đến cuối có ai thắng được Viên Thừa Trí(minh chủ võ lâm) ko ? Xem kiếm pháp của Viên Thừa Trí không thua gì so với Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung đâu, 2 nhân vật võ công cao nhất của các tác phẩm Kim Dung chính là 2 nhân vật chỉ được kể lại chứ ko xuất hiện trực tiếp là : Kiếm ma độc cô cầu bại và Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi, còn trong các nhân vật chính của Kim Dung thì Lệnh Hồ Xung và Viên Thừa Trí là 2 người có võ công cao hơn cả so với các nhân vật còn lại vì Lệnh Hồ Xung có được môn Độc Cô Cửu Kiếm có thể khắc chế được tất cả các loại võ công, còn Viên Thừa Trí thì học được võ công tuyệt đỉnh của phái Hoa Sơn và đặt biệt là Kim Xà Bí Kiếp, cộng với sự hổ trợ của Kim Xà Bảo Kím thì thiên hạ vô địch rồi

quyenkytien87
05-01-2012, 12:19 AM
Mình có ý kiến thế này:các bạn đọc truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ hẳn còn nhớ đoạn lão tiền bối Phong Thanh Dương nói với Lệnh Hồ Xung:"Chiêu số võ công dù co lợi hại đến đâu cũng ko bằng âm mưu ngụy kế của người đời".Nên theo mình chẳng có môn võ công nào lợi hại bằng mưu lược cả.