PDA

View Full Version : Giải Cờ Tướng Các VĐV Trẻ Xuất Sắc TPHCM Lần I Năm 2009



ldtk
06-07-2009, 05:11 PM
Giải diễn ra từ 13 - 16.7.2009 tại câu lạc bộ 65 Nguyễn Thông Q3 TPHCM, quy tụ 8 kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất TPHCM hiện nay (5 nam + 3 nữ). Mời các bạn hâm mộ cờ tướng đến thưởng thức tài năng của những kỳ thủ "trụ cột TPHCM trong tương lai".
Bấm vào đây (http://cotuongq3.blogspot.com/2009/10/them-1-san-choi-cho-cac-ky-thu-tre.html) để xem thông tin chi tiết.
* BTC cũng rất mong các Mạnh Thường Quân sẽ tài trợ thêm cho giải =D>

ldtk
13-07-2009, 09:43 PM
Giải Cờ Tướng Các VĐV Trẻ Xuất Sắc TPHCM Lần I Năm 2009 quy tụ 8 kỳ thủ trẻ đều đã từng vô địch các giải TP, QG trong lứa tuổi của mình. Lễ bốc thăm được tiến hành vào lúc 8g sáng nay (13/7) tại CLB 65 Nguyễn Thông Q3. Các kỳ thủ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm: Thắng 3 đ, Hòa 1 đ, Bại 0 đ. Sau đây là kểt quả bốc thăm số thứ tự:

1) Vũ Nguyễn Hoàng Luân (sinh năm 1997)
http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/Tre%20xuat%20sac%20lan%201%20-%202009/02-1.jpg


---
2) Phan Quỳnh Như (1988)
http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/Tre%20xuat%20sac%20lan%201%20-%202009/01.jpg


---
3) Nguyễn Hoàng Yến (1992)
http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/Tre%20xuat%20sac%20lan%201%20-%202009/05.jpg


---
4) Cao Phương Thanh (1991)
http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/Tre%20xuat%20sac%20lan%201%20-%202009/06.jpg


---
5) Dương Nhật Huỳnh Huy (1991)
http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/Tre%20xuat%20sac%20lan%201%20-%202009/04.jpg


---
6) Trần Anh Duy (1993)
http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/Tre%20xuat%20sac%20lan%201%20-%202009/08.jpg


---
7) Trần Thanh Tân (1989)
http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/Tre%20xuat%20sac%20lan%201%20-%202009/03.jpg


---
8) Nguyễn Minh Nhật Quang (1994)
http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/Tre%20xuat%20sac%20lan%201%20-%202009/07.jpg

ldtk
13-07-2009, 09:47 PM
Sau khi bốc thăm số thứ tự, các kỳ thủ đã bước vào thi đấu ván 1 lúc 8g30. Kết quả như sau:

- Vũ Nguyễn Hoàng Luân - Nguyễn Minh Nhật Quang: 0-3
- Phan Quỳnh Như - Trần Thanh Tân: 0-3
- Nguyễn Hoàng Yến - Trần Anh Duy: 0-3
- Cao Phương Thanh - Dương Nhật Huỳnh Huy: 1-1

xiangqi_newbie
13-07-2009, 09:53 PM
Phê bình bác Chánh Tâm, sao lại để bàn cờ thi đấu của các em bèo nhèo như ruột mèo thế kia, ít nhiều phải thửa lấy một số bàn cờ gỗ gõ đỏ như của Huy Công, còn nếu thiếu kinh phí chỉ cần 1 cuộn băng keo 2 mặt là xử lý xong vấn đề này. Hay phải nhếch nhác thế mới đúng phong cách Cờ tướng?! :))

ldtk
13-07-2009, 09:56 PM
*Kết quả ván 2 (13g30 - 13/7) :
- Trần Anh Duy - Cao Phương Thanh: 3-0
- Nguyễn Minh Nhật Quang - Dương Nhật Huỳnh Huy: 3-0
- Trần Thanh Tân - Nguyễn Hoàng Yến : 1-1
- Vũ Nguyễn Hoàng Luân - Phan Quỳnh Như: 3-0

*Bàng xếp hạng sau 2 vòng đấu:
- 6 đ: Trần Anh Duy, Nguyễn Minh Nhật Quang.
- 4 đ: Trần Thanh Tân.
- 3 đ: Vũ Nguyễn Hoàng Luân.
- 1 đ: Cao Phương Thanh, Nguyễn Hoàng Yến, Dương Nhật Huỳnh Huy.
- 0 đ: Phan Quỳnh Như.

Ván 3 sẽ bắt đầu thi đấu lúc 8g30 sáng mai (14/7) với các cặp đấu:
-Dương Nhật Huỳnh Huy - Trần Anh Duy.
-Phan Quỳnh Như - Nguyễn Minh Nhật Quang.
-Nguyễn Hoàng Yến - Vũ Nguyễn Hoàng Luân.
-Cao Phương Thanh - Trần Thanh Tân.

ldtk
14-07-2009, 09:56 PM
*Kết quả ván 3 (8g30 - 14/7) :
-Dương Nhật Huỳnh Huy - Trần Anh Duy: 0-3
-Phan Quỳnh Như - Nguyễn Minh Nhật Quang: 0-3
-Nguyễn Hoàng Yến - Vũ Nguyễn Hoàng Luân: 3-0
-Cao Phương Thanh - Trần Thanh Tân: 0-3

*Kết quả ván 4 (13g30 - 14/7) :
-Nguyễn Minh Nhật Quang - Trần Anh Duy: 1-1
-Phan Quỳnh Như - Nguyễn Hoàng Yến: 0-3
-Vũ Nguyễn Hoàng Luân - Cao Phương Thanh: 3-0
-Trần Thanh Tân - Dương Nhật Huỳnh Huy: 0-3

*Bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu:
-10 đ: Trần Anh Duy, Nguyễn Minh Nhật Quang.
-7 đ: Nguyễn Hoàng Yến, Trần Thanh Tân.
-6 đ: Vũ Nguyễn Hoàng Luân.
-4 đ: Dương Nhật Huỳnh Huy.
-1 đ: Cao Phương Thanh.
-0 đ: Phan Quỳnh Như.

Ván 5 sẽ bắt đầu thi đấu lúc 8g30 - 15/7 với các cặp đấu:
-Trần Anh Duy - Trần Thanh Tân.
-Nguyễn Hoàng Yến - Nguyễn Minh Nhật Quang.
-Dương Nhật Huỳnh Huy - Vũ Nguyễn Hoàng Luân.
-Cao Phương Thanh - Phan Quỳnh Như.

Congaco_H1R5
15-07-2009, 07:45 AM
Ủa , mà sao Nữ trẻ và nam trẻ đánh loạn xạ với nhau chứ không phân ra bảng nam riêng - bảng nữ riêng hả bạn ldtk ???? , thế thì hẹm cho các cô bé này quá

;;);;);;);;);;)

nguoilamat
15-07-2009, 08:05 AM
cũng không hẹm lắm đâu bạn, mấy bạn nữ thì thường là lớn, còn nam thì lớn nhỏ gì cũng có mà.đánh nhau cũng chí chóe ấy chứ.

ldtk
16-07-2009, 08:32 PM
*Kết quả ván 5 (8g30 - 15/7) :
-Trần Anh Duy - Trần Thanh Tân: 1-1
-Nguyễn Hoàng Yến - Nguyễn Minh Nhật Quang: 1-1
-Dương Nhật Huỳnh Huy - Vũ Nguyễn Hoàng Luân: 3-0
-Cao Phương Thanh - Phan Quỳnh Như: 0-3

*Kết quả ván 6 (13g30 - 15/7) :
-Nguyễn Minh Nhật Quang - Trần Thanh Tân: 3-0
-Vũ Nguyễn Hoàng Luân - Trần Anh Duy: 0-3
-Phan Quỳnh Như - Dương Nhật Huỳnh Huy: 1-1
-Nguyễn Hoàng Yến - Cao Phương Thanh: 3-0

*Kết quả ván 7 (8g30 - 16/7) :
-Trần Anh Duy - Phan Quỳnh Như: 3-0
-Cao Phương Thanh - Nguyễn Minh Nhật Quang: 1-1
-Dương Nhật Huỳnh Huy - Nguyễn Hoàng Yến: 1-1
-Trần Thanh Tân - Vũ Nguyễn Hoàng Luân: 3-0

*Bảng xếp hạng chung cuộc:
-Hạng 1: Trần Anh Duy (17 đ)
-Hạng 2: Nguyễn Minh Nhật Quang (15 đ)
-Hạng 3: Nguyễn Hoàng Yến (12 đ)
-Hạng 4: Trần Thanh Tân (11 đ)
-Hạng 5: Dương Nhật Huỳnh Huy (9 đ)
-Hạng 6: Vũ Nguyễn Hoàng Luân (6 đ)
-Hạng 7: Phan Quỳnh Như (4 đ)
-Hạng 8: Cao Phương Thanh (2 đ)

BTC cũng trao thêm 2 giải phụ ;;):
-Cống hiến (dành cho kỳ thủ có lối đánh tấn công hấp dẫn nhất):
Nguyễn Minh Nhật Quang.
-Bền bỉ (dành cho kỳ thủ luôn thi đấu với quyết tâm cao):
Vũ Nguyễn Hoàng Luân.

Và thế là giải đã thành công tốt đẹp :)) Chúng ta hãy chờ xem các kỳ thủ trẻ này sẽ thể hiện như thế nào tại giải trẻ toàn quốc vào đầu tháng 8 !

Honda-Fit
16-07-2009, 08:41 PM
tôi cũng định nói góp ý là bàn cờ của mấy em nhìn thấy tội làm sao đó , bàn cờ bằng giấy
cứng hay bằng gỗ cũng đâu mắc lắm đâu nhỉ

hongrong
16-07-2009, 08:44 PM
những tin tức như này rất đáng khích lệ câp nhât cho mọi người theo dõi để nắm bắt phong trào cờ của các kì thủ .. bạn ldtk cố gắng phát huy nhé ....

bạn inter có vòng 7 liên tái rồi đó nhớ post cho mọi người biết nhé thanhk!!
như này phải hay ko cứ bàn chuyện ngoài lề làm gì ..

Honda-Fit
16-07-2009, 08:46 PM
dự đoán trong tương lai là :
những chú nhóc nào đeo kiếng là triển vọng cao vì hì hì thường đeo kiếng có vẻ chịu khó đọc sách , đọc sách nhiều thì ...bị cận hì hì hì

ldtk
17-07-2009, 12:30 AM
@Honda: rủi mấy nhóc teen này bị cận vì mê chơi ... game thì sao? hehe.

vujupi
17-07-2009, 12:21 PM
Giải j mà bàn cờ bèo nhèo wa. Bác Tâm rút kinh nghiệm giải sau cho mấy cái bàn cờ ngon lành, nhìn dc dc tí nha

ldtk
17-07-2009, 12:27 PM
Hic, những bàn cờ này là "oách" nhất trong số vốn bàn cờ của tớ rùi đó. Hehe có ai chịu tài trợ cho tớ sắm bàn cờ mới nhìn ngon hơn ko? (giống ở cúp Phương Trang là tốt nhất, tầm 100k/ bàn) :) Đừng bắt tớ bỏ tiền túi hay xin kinh phí của cấp trên đó !!!

themgaidep
17-07-2009, 01:54 PM
Hic, những bàn cờ này là "oách" nhất trong số vốn bàn cờ của tớ rùi đó. Hehe có ai chịu tài trợ cho tớ sắm bàn cờ mới nhìn ngon hơn ko? (giống ở cúp Phương Trang là tốt nhất, tầm 100k/ bàn) :) Đừng bắt tớ bỏ tiền túi hay xin kinh phí của cấp trên đó !!!

Xin kinh phí cấp trên cũng là một cách mà, sao bác ngại thế? ;;);;);;);;)

Honda-Fit
17-07-2009, 03:16 PM
Hic, những bàn cờ này là "oách" nhất trong số vốn bàn cờ của tớ rùi đó. Hehe có ai chịu tài trợ cho tớ sắm bàn cờ mới nhìn ngon hơn ko? (giống ở cúp Phương Trang là tốt nhất, tầm 100k/ bàn) :) Đừng bắt tớ bỏ tiền túi hay xin kinh phí của cấp trên đó !!!

có 1 cách không tốn nhiều tiền (nhưng tốn ít) và phải tốn công : là mua 1 số giấy cạc tông cứng rồi dán bàn cờ bằng giấy lên là cũng khá mà , hoặc vẽ bàn cờ lên trên giấy cứng .:)>-

trung_cadan
17-07-2009, 04:38 PM
Phí Mạnh Cường và Quản Thanh Tùng sẽ là đối trọng vụ này với tp. Hồ CHí Minh , he he !!!

gianggiahuy
19-07-2009, 02:32 PM
Thằng cu NMN Quang lê la hết giải này qua giải khác cả chục năm nay rùi ý nhỉ?

xiangqi_newbie
19-07-2009, 05:05 PM
Thằng cu NMN Quang lê la hết giải này qua giải khác cả chục năm nay rùi ý nhỉ?

Kg biết ý bác là thế nào, bọn Tây lông nó có câu thế này: 'Practice makes perfect' đó bác, còn Ta mũi tẹt thì: 'Trăm hay kg bằng tay quen' :-B

honglinh_hue
19-07-2009, 07:17 PM
nhìn bàn cờ thấy oải quá
hay là giải trẻ nên mới xem nhẹ vậy

thammong
20-07-2009, 12:52 PM
sao mọi người cứ xúm vào phê bình cái bàn cờ thế, chẳng có gì cả..quan trọng là những ván đấu chất lượng thôi. Và dù sao một người góp ý đủ rồi, BTC cũng đã rút kinh nghiệm được.

SongMa
20-07-2009, 01:40 PM
Các kỳ thủ này chẳng sớm gì muộn gì cũng vào ĐTQG hết.Niềm hy vọng của Việt Nam trong lớp trẻ kế cận là ở đây chứ ở đâu :D.Nghe nói Nguyễn Minh Nhật Quang la đệ tử ruột của HLV Hoàng Đình Hồng thì phải

ldtk
20-07-2009, 10:21 PM
Các kỳ thủ này chẳng sớm gì muộn gì cũng vào ĐTQG hết.Niềm hy vọng của Việt Nam trong lớp trẻ kế cận là ở đây chứ ở đâu :D.Nghe nói Nguyễn Minh Nhật Quang la đệ tử ruột của HLV Hoàng Đình Hồng thì phải

Dĩ nhiên là ko phải rồi. Muốn tìm ra người nào đích thực là "đệ tử ruột" của HLV HĐH chắc cũng phải đỏ mắt đấy hehe, mà đỏ mắt rồi cũng chưa chắc đã tìm được :))

trung9th
20-07-2009, 10:35 PM
Bỏ tiền túi là vô lý
Xin kinh phí cấp trên là vô hạn.
Hì hì, dù sao thì giải cũng đã thành công rồi. Hẹn lần sau nha.

Rất đơn giản, bạn thử lập tài khoản xem, sau đó đưa lên thanglongkydao xem ai có lòng thì sẽ gửi vào tài khoản.

gianggiahuy
30-07-2009, 07:10 AM
Trần Thanh Tân đánh bao nhiêu năm rồi, có lúc dự cả A1 toàn quốc, cọ xát toàn cây đa, cây đề, mà vẫn vịt thế nhỉ. Đánh với thiếu nhi mà không nhất nổi. cho em nó về chăn vịt thôi.

ldtk
30-07-2009, 11:49 AM
@gianggiahuy: Cọ xát nhiêu đó thì nhằm nhò gì, đúng ra các HLV TP phải tạo điều kiện cho các vđv trẻ có thêm cơ hội thi đấu với các cao thủ thì mới mong các nhóc tiến bộ vượt bậc. Đằng này bị bệnh thành tích, cứ sợ thua nên giải toàn quốc toàn cử mấy "ông già" đi, trách sao tuyến trẻ càng ngày càng "lụi".

abc
30-07-2009, 11:58 AM
Thiệt chán quá đi.~o)

nguoilamat
30-07-2009, 12:36 PM
Trần Thanh Tân đánh bao nhiêu năm rồi, có lúc dự cả A1 toàn quốc, cọ xát toàn cây đa, cây đề, mà vẫn vịt thế nhỉ. Đánh với thiếu nhi mà không nhất nổi. cho em nó về chăn vịt thôi.

em này không biết cờ tới đâu mà gặp ai cũng chê, hết chê danh thủ Mai Thanh Minh cờ yếu rồi giờ đến chê em Tân cờ lụi.có đánh lại mấy người đó không mà chê người ta.cờ tạt lon mà bày đặt chê này chê nọ thấy mà ghét.#-o

nhachoaloiviet
30-07-2009, 01:12 PM
Nhìn thi đấu mà không mua nổi bàn gỗ tử tế lại chơi bàn giấy nhăn nheo thế kia đã thấy chán.Thế này còn lâu mới tiến bộ được nói nhanh cho mau

xiangqi_newbie
30-07-2009, 01:19 PM
cờ tạt lon mà bày đặt chê này chê nọ

Thuật ngữ mới thay cho cụm từ cờ gà cờ vịt à? =))=))=))

tanchiquaidao
30-07-2009, 10:43 PM
cô bé Cao Phương Thanh có thể nói là xinh nhất làng cờ VN mà đánh ẹ quá. Mình từng đánh thử với cô bé cách đây 2 năm 1 ván giao hữu ở Nhà văn hóa Thanh niên kết quả là hòa. Nghe nói cô bé đã từng thất bại khi đánh với Đường Đan bên Tàu mặt dù được đi tiên bằng trận ngũ thất pháo đối BPM cổ điển ở giải trí tuệ toàn cầu hồi năm 2008 thì phải.

Magicking
30-07-2009, 11:02 PM
cô bé Cao Phương Thanh có thể nói là xinh nhất làng cờ VN mà đánh ẹ quá. Mình từng đánh thử với cô bé cách đây 2 năm 1 ván giao hữu ở Nhà văn hóa Thanh niên kết quả là hòa. Nghe nói cô bé đã từng thất bại khi đánh với Đường Đan bên Tàu mặt dù được đi tiên bằng trận ngũ thất pháo đối BPM cổ điển ở giải trí tuệ toàn cầu hồi năm 2008 thì phải.

Ai nói CPT xinh nhất trong làng cờ VN[-(? có thể nói CTP còn trẻ mà đánh hay chứ xinh nhất phải là người khác huhu, người đã làm magic thất điên bát đảo trong 1 thời gian dài =((

vujupi
31-07-2009, 11:03 AM
Ai zay Magicking ?

gianggiahuy
31-07-2009, 12:31 PM
Bàn cờ đúng là xí cút thật.

Magicking
31-07-2009, 05:09 PM
Tội nghiệp kẻ si tình! Nói rõ ai đi rồi anh em giúp cho.:@)

hic hic k nói được, chuyện cũng đã khá lâu rồi, h có giúp cũng k làm được gì, đã là dĩ vãng rồi#:-s, cho magic được giữ bí mật.

nguoilamat
01-08-2009, 09:53 PM
tui biết người mà magic nói nè, có lẽ biết rõ nữa là đằng khác vì có 1 thời gian tui bị người này đeo đuổi quá trời, phải dứt khoát lắm mới thoát khỏi ng này.nghĩ lại thấy tội nghiệp cho magic quá.haha

Magicking
01-08-2009, 10:48 PM
tui biết người mà magic nói nè, có lẽ biết rõ nữa là đằng khác vì có 1 thời gian tui bị người này đeo đuổi quá trời, phải dứt khoát lắm mới thoát khỏi ng này.nghĩ lại thấy tội nghiệp cho magic quá.haha

Trời trời 8-x dám giỡn mặt với magic hả gru gru

nguoilamat
02-08-2009, 03:09 PM
ai dám giỡn mặt với magic đâu, tui nói thiệt mà.mà sự thật thường hay mất lòng mong magic thông cảm.há há

ldtk
02-08-2009, 03:48 PM
nguoilamat là ai mà biết rõ quá vậy? Mà hồi trước cũng có thời gian cô ấy (người làm Magic thất tình) cứ rủ tôi đi ăn chè, đi chơi hoài, làm tôi phải vất vả lắm mới tránh né được :))

Magicking
02-08-2009, 05:46 PM
ai dám giỡn mặt với magic đâu, tui nói thiệt mà.mà sự thật thường hay mất lòng mong magic thông cảm.há há

ặc ặc wá đáng lắm rồi, nguoilamat là ai đó, báo tên họ đi grừ grừ, có phải là người trong đội cờ sg k? hay chỉ là "người lạ mặt"\:D/ vô giỡn chơi với magic

Magicking
02-08-2009, 05:50 PM
nguoilamat là ai mà biết rõ quá vậy? Mà hồi trước cũng có thời gian cô ấy (người làm Magic thất tình) cứ rủ tôi đi ăn chè, đi chơi hoài, làm tôi phải vất vả lắm mới tránh né được :))

Con dzịt cùi bắp này cũng phụ họa theo nguoilamat nữa hả 8-x, biết e đang nói tới ai k khà khà

chip
02-08-2009, 08:20 PM
Phê bình bác Chánh Tâm, sao lại để bàn cờ thi đấu của các em bèo nhèo như ruột mèo thế kia, ít nhiều phải thửa lấy một số bàn cờ gỗ gõ đỏ như của Huy Công, còn nếu thiếu kinh phí chỉ cần 1 cuộn băng keo 2 mặt là xử lý xong vấn đề này. Hay phải nhếch nhác thế mới đúng phong cách Cờ tướng?! :))



Tôi cũng đồng ý như bạn. Chỉ cần mua vài bàn cơ gạch men Đồng Tâm. Ai lại nhìn bàn cờ nhăn nheo nhìn ma chướng mắt.

ldtk
03-08-2009, 12:48 PM
Tôi cũng đồng ý như bạn. Chỉ cần mua vài bàn cơ gạch men Đồng Tâm. Ai lại nhìn bàn cờ nhăn nheo nhìn ma chướng mắt.

Hehe sao giống quảng cáo cho gạch men Đồng Tâm quá vậy bạn? :))

Anh_Tuyên_Vĩnh_Phúc
03-08-2009, 12:52 PM
Các chú nhóc TP HCM đánh có vẻ chuyên nghiệp quá.Không biết mấy năm nữa trong nhóm này có ai vô địch quốc gia không ?

ldtk
04-08-2009, 01:00 PM
Ra kèo: Từ bây giờ đến năm 2030, Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ có lần vô địch A1 quốc gia, đặt 1 ăn 5. Có ai dám đặt cược vào nhóc Quang ko? :))

chuttha
04-08-2009, 03:44 PM
Sao em ko thấy HN mình có giải nè nhỉ tiếc quá. Nếu có thì kể cả vẽ bàn cờ trên nền đất cũng dc chứ chẳng nói gì đến bàn cờ giấy. Có giải để cho tuyển trẻ cọ xát thường xuyên là tốt lắm òi. Em chỉ mong có thế !!!!!

ldtk
05-08-2009, 02:18 PM
Phí Mạnh Cường và Quản Thanh Tùng sẽ là đối trọng vụ này với tp. Hồ CHí Minh , he he !!!

7/8 bắt đầu vào trận rồi, hấp dẫn quá :)

saper-smith
05-08-2009, 09:22 PM
Sao em ko thấy HN mình có giải nè nhỉ tiếc quá. Nếu có thì kể cả vẽ bàn cờ trên nền đất cũng dc chứ chẳng nói gì đến bàn cờ giấy. Có giải để cho tuyển trẻ cọ xát thường xuyên là tốt lắm òi. Em chỉ mong có thế !!!!!

8-| Sao lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Bàn cờ bèo nhèo, vừa đánh vừa vịn sợ gió thổi bay là nét đặc trưng của giải cờ Việt Nam.
Sao cái ý thức kém cỏi của người Việt đến thế kỷ này không khá hơn nhỉ ? Đến cái bàn cờ cũng không lo cho nên thân nên dáng mà còn tổ chức giải làm phiền não bọn trẻ . Sao không học cách tổ chức giải cờ Trung Quốc mà làm theo, xem cái bàn cờ người ta đánh là tự tủi thân cho VN mình quá đi.

nguoilamat
05-08-2009, 11:07 PM
mấy bạn này sao có cái chuyện bàn cờ thôi mà cứ nói mãi thế, nói 1 lần là người tổ chức đã rút kinh nghiệm rồi mà.không biết các bạn có thành ý đóng góp ý kiến không hay là chỉ nhằm mục đích chê bai châm chích người ta.tui nghĩ các bạn nên wan tâm nhiều hơn về trình độ các kỳ thủ trẻ của giải thì hay hơn ví dụ như hỏi biên bản các ván cờ chẳng hạn.mà hình như chuyện đó thì không thấy ai hỏi thì phải.

ldtk
06-08-2009, 01:59 PM
Các khán giả lên xem trực tiếp ko có ai than phiền vụ bàn cờ cả, chỉ có những bạn xem qua ảnh thì than phiền thôi. Đây không phải bàn cờ giấy đâu mấy bạn ơi, nó là bàn cờ bằng nhựa (chung với bộ cờ nhựa cao cấp đó - trong nhà sách bán 40k/bộ). Dù lúc trải ra có nhăn nheo (do bình thường gấp lại), nhưng nhìn chung thì các kỳ thủ ko bị ảnh hưởng gì. Có điều lúc lên hình quả thật rất xấu. Các bạn góp ý dĩ nhiên là đúng rồi, BTC sẽ rút kinh nghiệm, nhưng "góp ý" của bạn saper-smith thì có vẻ như chỉ biết nói cho sướng miệng, đặc biệt câu "...làm phiền não bọn trẻ".

ldtk
07-08-2009, 01:50 PM
mấy bạn này sao có cái chuyện bàn cờ thôi mà cứ nói mãi thế, nói 1 lần là người tổ chức đã rút kinh nghiệm rồi mà.không biết các bạn có thành ý đóng góp ý kiến không hay là chỉ nhằm mục đích chê bai châm chích người ta.tui nghĩ các bạn nên wan tâm nhiều hơn về trình độ các kỳ thủ trẻ của giải thì hay hơn ví dụ như hỏi biên bản các ván cờ chẳng hạn.mà hình như chuyện đó thì không thấy ai hỏi thì phải.

Đúng là ko có ai hỏi thăm biên bản ván đấu :( Hehe mà cũng đang bận quá, vừa bận vừa lười :)) Thôi để xong giải trẻ toàn quốc đã rồi đăng biên bản luôn.

themgaidep
07-08-2009, 02:16 PM
Bác Tâm xem có ván nào tâm đắc thì post lên đây, các bạn trẻ óanh chắc "máu mê" lắm, xem có nhóc nào mang hình bóng của Hồ Vinh Hoa hay Thành Bảo ... không nào!;;);;);;)

saper-smith
07-08-2009, 10:58 PM
:))
mấy bạn này sao có cái chuyện bàn cờ thôi mà cứ nói mãi thế, nói 1 lần là người tổ chức đã rút kinh nghiệm rồi mà.
Rút kinh nghiệm rồi mà ko biết lần sau có khá hơn ko? Không nói mãi làm sao "thủng".


Đây không phải bàn cờ giấy đâu mấy bạn ơi, nó là bàn cờ bằng nhựa (chung với bộ cờ nhựa cao cấp đó - trong nhà sách bán 40k/bộ). Dù lúc trải ra có nhăn nheo (do bình thường gấp lại), nhưng nhìn chung thì các kỳ thủ ko bị ảnh hưởng gì
Bàn cờ nhựa hay giấy gì thì cũng là tạm bợ cho có, mang lộn lưng để ngồi ngoài phố ngẫu hứng lấy ra chơi thì được. Đằng này đưa ra thi đấu cho bàn dân thiên hạ xem.
Mặt khác, các kỳ thủ thi đấu tâm lý đã căng thẳng lắm rồi, nên cần bàn cờ dễ chơi, dễ thư giãn hơn một chút.
BTC nên chọn bàn cờ bằng ván ép, chịu khó vẽ hình bàn cờ lên đó mà thay cho cái mớ bèo nhèo kia. Chịu mất công, tốn tiền một lần, giữ gìn cẩn thận năm sau đấu giải khác vẫn còn dùng được.
Hãy nhìn mấy giải đấu thanh thiếu niên TQ, có ai dùng bàn cờ nhăn nhúm như vậy ko? Khổ nổi, mấy giải đấu A 2 hay giải thanh niên TpHCM, BTC cũng dùng những bàn cờ có sẵn như thế này. Riết thành nét đặc trưng của giải cờ Việt Nam: vừa đánh cờ vừa vịn bàn cờ sợ gió bay :)). Lúc cao hứng cầm đặt mạnh quân cờ xuống thì gặp giấy nhựa bồng bềnh trơn láng làm quân cờ tuột khỏi bàn cờ, báo hại hai kỳ thủ phải lò mò chui xuống bàn tìm lượm lại mất thời giờ.

BTC sẽ rút kinh nghiệm, nhưng "góp ý" của bạn saper-smith thì có vẻ như chỉ biết nói cho sướng miệng, đặc biệt câu "...làm phiền não bọn trẻ".

kekeke, cái này ko phải nói để sướng miệng đâu mà là từ kinh nghiện thi đấu, giờ saper nhắc lại. Quan trọng là BTC vì muốn sướng nên mua đại bàn cờ bán sẵn, ko chịu khó đầu tư hơn về bàn cờ cho bọn trẻ được nhờ.

nguoilamat
08-08-2009, 02:44 AM
:))
Rút kinh nghiệm rồi mà ko biết lần sau có khá hơn ko? Không nói mãi làm sao "thủng".
Bạn nói rồi thì cứ đợi xem người ta có sửa không, nếu người ta không sửa thì mới phải nói tiếp để cho người ta thủng.Đằng này bạn cứ nói mãi nói mãi một chuyện trong khi người ta chưa có dịp để sửa.Nói hoài mà bạn không thấy chán à, hay tại bạn rãnh quá không có gì làm nên lên đây đi kiếm chỗ để mà bắt bẻ và châm chích người ta.Diễn đàn này tạo ra là để người yêu cờ có dịp hội ngộ cùng nhau chia sẻ thông tin cũng như những hiểu biết về cờ nhằm giúp nhau hoàn thiện chứ không phải là để cho bạn vào đây bắt bẻ mọi người đâu bạn hiểu không.

ldtk
10-08-2009, 08:02 AM
@saper-smith: Có thể nói ai vảo trang web này cũng đều có lòng yêu cờ. Nhưng xem xong phần nhận xét của bạn, tôi biết rằng có nói với bạn bao nhiêu cũng bằng thừa, đối với tôi bạn chẳng có một chút gì gọi là tấm lòng với bộ môn cờ Tướng cả. Cho nên những "góp ý" của bạn tôi xin ... không quan tâm :)

saper-smith
10-08-2009, 12:19 PM
@saper-smith: Có thể nói ai vảo trang web này cũng đều có lòng yêu cờ. Nhưng xem xong phần nhận xét của bạn, tôi biết rằng có nói với bạn bao nhiêu cũng bằng thừa, đối với tôi bạn chẳng có một chút gì gọi là tấm lòng với bộ môn cờ Tướng cả. Cho nên những "góp ý" của bạn tôi xin ... không quan tâm Yêu cờ cũng có nhiều cách, ko nhất thiết phải tung hô vạn tuế Ban Tổ chức giải cờ. Cũng không phải chạy theo số đông là đúng.
Tôi góp ý không phải chỉ để một mình bạn quan tâm, vì tôi biết chắc chắn một điều với cách tự bào chữa như vậy thì sang giải đấu khác bạn vẫn “tự sướng” bằng cách lôi mấy bàn cờ bèo nhèo đó ra cho mọi người thi đấu, chỉ có điều bạn sẽ… không dám chụp hình post lên để quần chúng xem lần thứ hai nữa thôi. :|

ldtk
10-08-2009, 02:11 PM
Hehe anh Go à, em thi đấu từ nhỏ đến giờ thì phải hiểu cảm giác của VĐV chứ, ai mà chẳng thích giải cờ làm cho nghiêm túc, tạo được ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là cái giải do chính em cực khổ chạy tìm tài trợ, bỏ bao công sức mới tổ chức được (chuyện này ko hề nói quá đâu). Nhưng thật sự có những khó khăn (rất không đáng có!) vượt quá khả năng giải quyết của em, nhưng em nghĩ nếu nói ra thì cũng chẳng ích gì. Em rất ít khi tranh luận, và thật sự cũng chẳng muốn tranh luận với những người chỉ biết chê bai người khác mà ko bao giờ chịu tìm hiểu và cảm thông với những sai lầm mà người bị chê phạm phải (kiểu như saper-smith). Nếu có dịp em sẽ trao đổi riêng với anh.

trannhien
10-08-2009, 02:42 PM
Tổ chức một cuộc họp thôi đã là không đơn giản rồi, tôi đã từng tổ chức một số các cuộc họp và là thành viên trong Ban tổ chức một số các cuộc thi (nhỏ thôi), nên tôi hiểu công việc chuẩn bị nó phức tạp và khổ như thế nào; làm được như Bác Tâm là không dễ dàng gì, thế nào cũng có thiếu sót thế này, thế nọ, điều đó là bình thường thôi. Rút kinh nghiệm lần này, lần tới sẽ tốt hơn.
@ldtk: Có ván đấu trong giải nào hay, Post lên cho AE thưởng thức chút nào:-?.

truongchicong
10-08-2009, 02:51 PM
thiet tình , chuyện chuyên môn ko bàn luận , toàn nói chuyện ngoài lề và chuyện chẳng ra dâu ?? thời gian để làm việc khác hay hơn ..tranh luận gay gắt thành ra thiếu kiềm chế .. ah mà thắng thua mấy chuyện này đâu ai công nhận.. mà có lợi ích gì đâu ??? làm tui cũng mất 1 số thời gian bua trước ,.ngi lạ,i thấy nực cười .. đề ngi mấy bác ko nên chê bai và công kích nhau nua , dĩ kỳ hội hữu . mà . tạm dừng ở đây đi ..mỗi lần vô diễn đàn đọc e thấy nóng hết cả người mấy bác .. các qua ben post nhà tài trợ thấy đìu hiu quá !!! bên đó ko thấy nói gì ..hiiiiiiiiiiii.

xiangqi_newbie
10-08-2009, 02:51 PM
Hôm nọ ngồi hóng hớt, nghe đồn bro Tâm kg có 'gà ruột' nào đoạt giải nên làm biếng post biên bản luôn, kg biết có phải vậy kg hehehe

ldtk
10-08-2009, 02:55 PM
Hehe thế bro Nam có biết gà nào là gà ruột của tôi ko? :P Tóm lại là đang rất bận, chờ xong cái giải trẻ toàn quốc đã :))

MV007
11-08-2009, 11:17 AM
:) Anh Tam bay gio lam Ban To chuc giai tuc la “sep” roi thi còn thì giờ đâu để nhớ tời đàn em hay “ga ruot” nua. Neu nho chang thi anh chi nho món “ruột gà” ngoai may quán nhau thôi! Hehe

Chọc anh Tâm chút chơi, chứ nói thiệt anh Tâm tâm huyết với cờ dữ lắm. Cách đây 10 năm, MV007 tháp tùng với thầy Danh đi đấu giải A2 Tp HCM. Giải tổ chức vào giờ tan tầm 6-7h chiều, lại gặp lúc trời mưa lớn ai cũng mặc áo mưa, chỉ lo trú thân, không còn màng đến giờ thi đấu nữa. Thì ngay lúc ấy… anh Tâm xuất hiện với chiếc xe đạp ọp ẹp, khoác ngoài có cái áo nilon mỏng dính, mình ướt như chuột lột chạy thục mạng đến, không thèm nhìn xung quanh, chỉ chăm chú tìm cái xem bảng thông báo để … thi đấu cho kịp giờ. Một hình ảnh thật ấn tượng mà đến giờ MV vẫn còn nhớ như in đấy.

Bởi vậy, nếu có sai sót trong giải cờ thì cũng xin mọi người thông cảm dùm cho anh Tâm- một người tâm huyết với cờ đến … quên mình, rất đáng biểu dương. (*)

xiangqi_newbie
11-08-2009, 12:52 PM
Vậy mà tui để ý, Chánh Tâm ghé Huy Công đâu có theo dõi công thủ đài, làm tô hủ tiếu rồi toàn ngó qua ngó lại các em longlegs thôi hehehe :-B

Kunguchileng
11-08-2009, 02:17 PM
Diễn đàn vốn là ảo mà , có những người người ta phải bới lông tìm vết châm chọc những người cao thủ danh tiếng để thỏa mã cái tính kiêu ngạo , tự coi mình là quan trọng của họ . Không thi không ai biết đến họ là ai .

Magicking
11-08-2009, 06:37 PM
Vậy mà tui để ý, Chánh Tâm ghé Huy Công đâu có theo dõi công thủ đài, làm tô hủ tiếu rồi toàn ngó qua ngó lại các em longlegs thôi hehehe :-B

Sặc=)), nhưng cũng đúng thôi, chẳng phải anh Tâm tự nhận là fan của Điền Bá Quang sao?=))

xiangqi_newbie
11-08-2009, 07:35 PM
Sặc=)), nhưng cũng đúng thôi, chẳng phải anh Tâm tự nhận là fan của Điền Bá Quang sao?=))

Chính xác rồi! Vậy bữa nào bro Tâm rửa tay rửa chân thu xếp cúng xôi chè nhận ngoại hiệu mới nhé: Vạn lý Độc hành Đại đạo Hái hoa Điền Chánh Tâm =))

Magicking
11-08-2009, 08:06 PM
Chính xác rồi! Vậy bữa nào bro Tâm rửa tay rửa chân thu xếp cúng xôi chè nhận ngoại hiệu mới nhé: Vạn lý Độc hành Đại đạo Hái hoa Điền Chánh Tâm =))

Ý tưởng lớn gặp nhau hè hè, ngoại hiệu này tui đặt cho bro Tâm lâu rồi, để bữa nào tìm lại bài đó đăng lên cho ae coi chơi khà khà

Congaco_H1R5
11-08-2009, 08:08 PM
Ngoại hiệu này hình như còn thiếu 6 từ :D

ldtk
11-08-2009, 09:53 PM
Hehe cứ mỗi lần gà Magic định cưa cẩm em nào thì ta lại xuất hiện, thế là Magic đành ngậm ngùi ôm hận :)) ặc ặc, khắc tinh của gà tây chính là ta kha kha.

Magicking
11-08-2009, 10:04 PM
Hehe cứ mỗi lần gà Magic định cưa cẩm em nào thì ta lại xuất hiện, thế là Magic đành ngậm ngùi ôm hận :)) ặc ặc, khắc tinh của gà tây chính là ta kha kha.

Sặc quá đáng lắm rồi hừ hừx-(, muốn gây chiến hả? được rồi chơi luôn grừ gr>:Pừ

@ ldtk; em tìm được được cái entry nói xấu anh rồi hè hè, để mai em đăng lên cho mọi người coi khà khà

qloan
13-08-2009, 07:28 AM
Bàn cờ sao nhìn kinh quá vậy, bàn cờ gỗ có mấy chục ngàn sao không mua cho mấy em chơi, chán quá. nhìn như cờ làng.

cuoiconbo
13-08-2009, 10:10 AM
Bàn cờ sao nhìn kinh quá vậy, bàn cờ gỗ có mấy chục ngàn sao không mua cho mấy em chơi, chán quá. nhìn như cờ làng.

=))
Bác gloan buồn cười thật. Chắc bác đọc post đầu mà ko đọc mấy post ngay trước post của bác.=))
Chắc các bác tính chọc Điền Chánh Tâm tức chết đây.

thammong
13-08-2009, 11:31 AM
Hehe cứ mỗi lần gà Magic định cưa cẩm em nào thì ta lại xuất hiện, thế là Magic đành ngậm ngùi ôm hận :)) ặc ặc, khắc tinh của gà tây chính là ta kha kha.

vậy ra ldtk là tình địch của magic sao? 8-}

Magicking
13-08-2009, 06:53 PM
vậy ra ldtk là tình địch của magic sao? 8-}

Trời, tên Điền Chánh Tâm tung tin đồn nhảm hại Magic rồi hic hic

Magicking
15-08-2009, 07:02 PM
:) Anh Tam bay gio lam Ban To chuc giai tuc la “sep” roi thi còn thì giờ đâu để nhớ tời đàn em hay “ga ruot” nua. Neu nho chang thi anh chi nho món “ruột gà” ngoai may quán nhau thôi! Hehe

Chọc anh Tâm chút chơi, chứ nói thiệt anh Tâm tâm huyết với cờ dữ lắm. Cách đây 10 năm, MV007 tháp tùng với thầy Danh đi đấu giải A2 Tp HCM. Giải tổ chức vào giờ tan tầm 6-7h chiều, lại gặp lúc trời mưa lớn ai cũng mặc áo mưa, chỉ lo trú thân, không còn màng đến giờ thi đấu nữa. Thì ngay lúc ấy… anh Tâm xuất hiện với chiếc xe đạp ọp ẹp, khoác ngoài có cái áo nilon mỏng dính, mình ướt như chuột lột chạy thục mạng đến, không thèm nhìn xung quanh, chỉ chăm chú tìm cái xem bảng thông báo để … thi đấu cho kịp giờ. Một hình ảnh thật ấn tượng mà đến giờ MV vẫn còn nhớ như in đấy.

Bởi vậy, nếu có sai sót trong giải cờ thì cũng xin mọi người thông cảm dùm cho anh Tâm- một người tâm huyết với cờ đến … quên mình, rất đáng biểu dương. (*)

năm 99 còn đi chiếc xe đạp ọp ẹp, sau 10 năm phấn đấu vất vả h lên được xe honda, cố gắng phấn đấu để 10 năm tới nữa lên xe hơi luôn nha:)), tốt nhất là xe có tài xế riêng, mình được người ta "khệ nệ" (vì mập was mà:))) bưng lên xe luôn càng tốt (như xe cứu thương, xe chở tội phạm hay xe nhà quàn gì gì đó :)):)):))). Dám sỉ vả ta hả, ta sỉ vả lại cho chết luôn :)):)), anh chờ đi, đây mới là tập 1 thôi, sẽ còn tiếp khà khà

MV007
17-08-2009, 08:54 PM
tốt nhất là xe có tài xế riêng, mình được người ta "khệ nệ" (vì mập was mà) bưng lên xe luôn càng tốt (như xe cứu thương, xe chở tội phạm hay xe nhà quàn gì gì đó )

Ủa anh Tâm bây giờ mập lắm hả? Lâu quá ko gặp a Tâm, giờ nghe Magicking nói Mv007 mới biết. Mà quên còn thiếu một chi tiết nữa, là a Tâm nhà ta đi xe đạp mà ko có thắng, thắng bị hư, toàn thắng chưn ko hà...

Chắc có lẽ vì thế mà nhà phù thủy Magic dự đoán tương lai a Tâm đi xe cứu thương là ... rất khả thi.=D>

xiangqi_newbie
17-08-2009, 10:28 PM
Ủa anh Tâm bây giờ mập lắm hả? Lâu quá ko gặp a Tâm, giờ nghe Magicking nói Mv007 mới biết. Mà quên còn thiếu một chi tiết nữa, là a Tâm nhà ta đi xe đạp mà ko có thắng, thắng bị hư, toàn thắng chưn ko hà...

Chắc có lẽ vì thế mà nhà phù thủy Magic dự đoán tương lai a Tâm đi xe cứu thương là ... rất khả thi.=D>

Vụ xe đạp này xưa rồi, tui thấy Điền Chánh Tâm sáng cuối tuần lên Huy Công luôn có đệ tử chở, vào bàn ngồi là có mấy em longlegs lăng xăng nào là kêu đồ ăn sáng rồi quạy cafe cho uống, chỉ thiếu vài bi thuốc lào nữa là Thiên Tử còn kém vài bậc về mức độ phong lưu ;))

ldtk
19-08-2009, 12:14 PM
Sau khi xem xét toàn bộ 28 ván đấu của giải, "ban giám khảo" quyết định chọn đăng 2 ván. Bài hôm nay xin giới thiệu với các bạn yêu cờ ván đấu thứ 1, một ván đấu hay của tiểu tướng Vũ Nguyễn Hoàng Luân.

Ván 1: Vũ Nguyễn Hoàng Luân -tiên thắng- Cao Phương Thanh.
(14.07.2009 - vòng 4 giải Trẻ Xuất Sắc TPHCM lần 1)

Em Vũ Nguyễn Hoàng Luân sinh năm 1997, là 1 trong những vđv trẻ xuất sắc của TPHCM hiện nay, đã từng giành được rất nhiều huy chương tại các giải TP, TQ trong lứa tuổi của em. Mới vừa rồi em cũng đã đoạt HCV cá nhân, đồng đội giải trẻ TQ 2009 bảng U13 nam. Được sự dạy dỗ của thầy Dương Thanh Danh, em Luân tiến bộ rất nhanh, tuy tuổi còn nhỏ nhưng em đã rất chịu khó đánh cờ tàn (lười hoặc ngán đánh cờ tàn - điểm yếu thường thấy ở các kỳ thủ trẻ). Tập cờ từ khi còn rất nhỏ, đến nay em Luân được các HLV TP đánh giả là một trong số ít những vđv trẻ có khả năng thay thế lớp đàn anh trong tương lai.

Tại vòng 4 giải lần này, em Luân phải quyết chiến với Cao Phương Thanh - sinh năm 1991, là kỳ thủ nữ nổi tiếng của VN, hiện cũng là thành viên đội tuyển quốc gia. Ở 3 vòng trước, cả hai em đều không đạt được kết quả như ý, Luân thắng 1 bại 2, Thanh hòa 1 bại 2, nên ở vòng 4 này đôi bên đều quyết tâm rất cao, mong giành được chiến thắng để lấy đà cho các ván tiếp theo. Tuy phải "đối mặt" với 1 kỳ thủ đàn chị dày dạn kinh nghiệm nhưng em Luân vẫn rất tự tin, thi đấu đầy quyết tâm, bản lĩnh. Khai cuộc chậm rãi, chắc chắn, trung cuộc tuy ưu thế rất nhỏ nhưng tàn cuộc vận quân khéo léo, giành chiến thắng trong một thế cờ tàn Pháo Mã dễ hòa, rất đáng khen ngợi.

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+4 C8.9 6. R2.4 R8+6 7. C8+1 C2+7 8. R9.8 R1.2 9. P3+1 R8-2 10. C8+2 P7+1 11. R4.3 R8.2 12. R8+5 R2+4 13. R3+3 E3+5 14. R3-1 R2.7 15. R3-1 E5+7 16. C5.7 C9.7 17. H3+4 C7+7 18. A4+5 C7-3 19. P9+1 E7+5 20. C7+4 P9+1 21. C7.6 H3+2 22. P7+1 H2+3 23. P7+1 H3-1 24. H4+5 H1-3 25. C6-1 E7-9 26. H5-4 C7-5 27. H4+3 E9-7 28. H3-1 H3+2 29. C6.5 A6+5 30. K5.4 H2-4 31. P7.6 H4+6 32. C5.8 C7.6 33. K4.5 H6+7 34. K5.4 A5+6 35. A5+4 C6+6 36. H1-3 C6.2 37. H3+2 P1+1 38. H2+4 K5+1 39. H4-2 C2+2 40. C8.5 E5+7 41. H2+3 P1+1 42. H3-4 K5-1 43. P6+1 P1.2 44. H4+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="87">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 44: 3ak1e2/6H2/3P5/9/4C1e2/1p7/4P3P/9/6h2/1cEA1K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>



1. P2-5 M8.7
2. M2.3 X9-8
3. X1-2 M2.3
4. B7.1 B7.1
5. X2.4 P8-9
6. X2-4 X8.6

Đỏ đi Xe tuần hà là 1 nước cờ thận trọng, tránh đường lối quen thuộc Xe quá hà X2.6. Cần nhắc lại, ở vòng 2 gặp kỳ thủ nữ Phan Quỳnh Như, em Luân cũng chọn đi biến X2.4, Xanh cũng đối phó bằng nước P8-9 đổi Xe nhưng sau đó đi tiếp T3.5 phòng thủ vững chắc. Có lẽ ngại đối thủ đã nghiên cứu kỹ tình huống này nên em Phương Thanh đã chơi nước 6) ... X8.6 nhằm tránh đi vào thế cờ đã có sự chuẩn bị của đối phương. Tuy nhiên, thực chiến cho thấy nước X8.6 hiệu quả không bằng T3.5.

7. P8.1 P2.7
8. X9-8 X1-2
9. B3.1 X8/2
10. P8.2 B7.1
11. X4-3 X8-2
12. X8.5 X2.4
13. X3.3 T3.5
14. X3/1 X2-7
15. X3/1 T5.7
16. P5-7 P9-7

Hai bên liên tục đổi quân, ra 1 thế cờ tàn Pháo Mã tương đối dễ hòa nếu đánh không khéo. Trong thế cờ này, Đỏ vẫn chiếm ưu thế nhờ Mã thoáng - Mã đối phương còn "ngủ". Tận dụng ưu thế này, Đỏ rời Pháo 5 ra lộ 7 dòm Tốt phá luôn nước B3.1 thông Mã của Xanh, là 1 nước đi then chốt để giành thắng lợi. Xanh vẫn kiên cường phòng thủ, bình Pháo biên vào lộ 7 ngó Mã, ý đồ kềm chế Pháo Mã đối phương, nhưng không ngờ ...

17. M3.4 !

Nước hay, không dễ thấy ở các kỳ thủ nhỏ tuổi ! Đỏ can đảm bỏ mặc Tượng, lao Mã lên tranh đoạt Tốt.

17. ... P7.7
18. S4.5 P7/3
19. B9.1 T7.5
20. P7.4 B9.1
21. P7-6 M3.2
22. B7.1 M2.3
23. B7.1 M3/1
24. M4.5 M1/3
25. P6/1 T7/9
26. M5/4 P7/5
27. M4.3 T9/7
28. M3/1 M3.2
29. P6-5 S6.5
30. Tg-4 M2/4
31. B7-6 M4.6
32. P5-8 P7-6
33. Tg-5 M6.7
34. Tg-4 S5.6
35. S5.4 P6.6
36. M1/3 P6-2
37. M3.2 B1.1

Ở giai đoạn trên, sau khi ăn được Tốt 3 của Xanh, Đỏ lập tức P7-6 cản Tượng mở đường đưa Tốt qua sông là 1 nước đi phát huy được ưu thế. Sau đó quân Mã Đỏ đánh Nam dẹp Bắc, tiến thoái nhịp nhàng, tạo được ưu thế thông 3 Tốt, đã xác lập thế thắng. Nước 35 Xanh tham ăn Sĩ rơi vào bẫy, Đỏ mượn nước thoái Mã bắt Pháo để tạo đà phóng M3.2, Xanh chắc chắn mất Sĩ, thế trận phòng thủ tan vỡ.

38. M2.4 Tg.1
39. M4/2 P2.2
40. P8-5 T5.7
41. M2.3 B1.1
42. M3/4 Tg/1
43. B6.1 B1-2
44. M4.3 Đỏ thắng.