PDA

View Full Version : Bộ ảnh "Thầy chùa thiền bên người đẹp nude" gây bão mạng



Gió
06-05-2013, 09:06 AM
"Nude để thiền" dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.

Những bức ảnh này nằm trong bộ ảnh "Thoát" do một "nhà phong thủy" có tên Huệ Phong lên ý tưởng. Lấy câu "Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục…" làm chủ đề dẫn đường, bộ ảnh là sản phẩm đầu tiên của dự án "Thoát" (mà đáng lẽ ngày 12/2/2012 đã ra mắt tại Không gian Thoát art (TP.Vũng Tàu) nhưng bị tạm dừng do chưa được cấp phép của cơ quan chức năng sở tại).


http://newsimg.rolo.vn:8080/6/5/trsfanji.jpg
Bức ảnh đăng tải khiến nhiều người hốt hoảng

Bộ ảnh này gồm 12 ảnh nude, với sự kết hợp như tác giả nói là thiền. Trong một trong những bức ảnh đang gây xôn xao mạng, là hình một cô gái đang uốn éo tìm cách dụ dỗ "thầy chùa" đang ngồi thiền.

Người mẫu trong bức ảnh này là diễn viên Thái Nhã Vân – người từng khiến cư dân mạng phát "sốt" với bộ ảnh khoe thân cực kỳ phản cảm và còn được mệnh danh là "quả bom sex sẽ làm nổ làng showbiz Việt".

Bức ảnh sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Nickname Viet Ng… bình luận trên Facebook: "Ý nghĩa bức ảnh thì cũng có hiểu nhưng trèo leo, đứng trên đầu ông "sư" thế kia thì không ổn chút nào". Nickname T.T. "chơi chữ": "Bộ ảnh "Thoát": thoát y có thoát ý?".

Thành viên Thinker (Linkhay) thì nhận xét: "Nhìn ảnh thấy "thầy" không được tĩnh tại cho lắm. Tâm trí có vẻ đang "ngọ nguậy".

Trên diễn đàn Webtretho, thành viên B.S.H... nhận xét: "Nude khi thiền hoặc khi làm các tư thế Yoga là chuyện có thật. Đó là nghệ thuật tĩnh tâm và bảo vệ sức khỏe. Chứ không phải như nội dung và bố cục "giật gân" của bức ảnh này đâu!".

"Ý tưởng này mình thấy hay đó chứ. Chỉ có điều em người mẫu xấu quá, dáng xấu, mặt xấu, giống mấy yêu quái trong phim Tây Du Ký, còn "sư thầy" thì diễn không đạt, thần thái chán quá nên mới bị ném đá" - Maybien... cho biết.

Trong khi đó, thành viên Yescan… cho rằng: "Không nhất thiết phải khoe mình không bị cám dỗ những cái tầm thường, nếu chọn kiếp tu hành thì cố mà tu cho nó "chín quả", khoe khoang làm gì để xấu hinh ảnh những nhà tu hành".

Gay gắt hơn, thành viên Em_be_HN bình luận: "Bộ ảnh này phỉ báng đạo Phật quá. Một ý tưởng thật điên rồ". Còn Trochoivui01 cũng nhận xét: "Thiệt tình...phản cảm hết sức!".


http://newsimg.rolo.vn:8080/6/5/w6db6v29.jpg

Trao đổi với phóng viên Bariavungtau.com về dự án "Thoát" sau khi bị "tuýt còi", ông Huệ Phong cho biết: "Sắc dục cũng chỉ là một hình ảnh, một phương tiện tôi dùng để giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội. Trong đó có nghệ thuật, đời sống. Đã làm chủ được sắc dục là cái mạnh mẽ nhất, thì có thể làm chủ được mọi việc. Trong đó không ngoài hướng đến an lạc và hạnh phúc con người. Thật sự đây là một ý tưởng rất lâu rồi, tôi cũng có trao đổi với một số người thiện tri thức, các thượng tọa thì tất cả đều chia sẻ công việc này rất khó. Và quan trọng nhất là phương thức thực hiện như thế nào cần thận trọng. Vì không dễ dàng gì, ngay cả Đức Phật cũng đã thốt lên "Sự ham muốn không gì hơn sắc đẹp, sự ham muốn sắc đẹp ngoài nó không có gì lớn bằng cũng may chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có cái gì thứ hai bằng nó thì người khắp thiên hạ không ai có thể tu hành được".

Một thành viên của diễn đàn còn dẫn đường link bài viết trên trang Giacngo.vn (đăng ngày 29/4/2013), với nội dung: "Với hình thức bề ngoài như tu sĩ, sử dụng những từ ngữ nhà thiền, ông Huệ Phong dễ dàng gây ngộ nhận những gì ông nói là Phật giáo. Có ý kiến cho rằng, việc làm này của ông Phong là "giả trang Phật giáo", một trong những hiện tượng "mượn danh thiền Phật giáo" để làm bậy".


http://thoat.net/wp-content/uploads/2012/10/tuong-copy-635x540.png
"Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục…" -Kinh bốn mươi hai chương

Lấy câu "Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục…" (Kinh bốn mươi hai chương) làm chủ đề dẫn đường, bộ ảnh là sản phẩm đầu tiên của dự án Thoát. 12 ảnh chính thì chưa thấy, nhưng phần giới thiệu được làm khá cẩn thận từ khâu chuẩn bị, dưới hình thức "một câu chuyện-ảnh".


http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-den-cong-chua.jpg
Mở đầu là một cô gái (diễn viên Thái Nhã Vân) với chiếc vali kéo đến cổng Thiền viên.

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-vao-chua-2.jpg
Cô gặp người của Thiền viện.

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-vao-chua-3.jpg
Và được chỉ lối vào Thiền viện sống.

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-lao-dong-1.jpg
Tại Thiền viện, cuộc sống "đầy tình yêu thương, được sống trong chánh niệm, làm việc trong chánh niệm, có không gian và thời gian quan sát mọi hành vi, mọi việc gì cũng có thể học hỏi được."

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-lao-dong-2.jpg
Trong Thiền viện, "việc gì cũng là Pháp, chỗ nào cũng là Pháp".

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-thien-dinh-2.jpg
Rồi Thiền định, "là phương tiện tốt để thanh lọc thân tâm" (trước khi chụp ảnh?)

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-thien-dinh.jpg
Khi Thiền, "mọi việc dần dần rõ ràng hơn khi tâm thức an tịnh".

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-tham-van-ni-su-2.jpg
Sau đó Thái Nhã Vân đã tham vấn Ni Sư Phó Trụ trì Thiền viện Chơn Không – Vũng Tàu "về những điều cô quan tâm": "Sắc dục dưới góc nhìn Phật Giáo" (Lời giới thiệu thì nói thế, nhưng cô có quan tâm không Thái Nhã Vân? Hay thầy quan tâm?).

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-tham-van-ni-su-3.jpg
Qua sự hướng dẫn và diễn đạt của Ni sư, "Thái Nhã Vân đã nắm bắt và hiễu rõ bản thể của sắc dục."… "Mọi hình tướng đều không thật thì sao ta phải bám víu vào thân mạng và sắc dục này".

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-va-nguyen-trung-hoc-phap-tanh-khong.jpg
Rồi tới buổi giảng pháp Tánh không của thầy Huệ Phong cho diễn viên Thái Nhã Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Trung.

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thai-nha-van-3.jpg
Mục đích buổi giảng pháp này là "để nắm bắt được ý nghĩa của công việc, phương thức làm việc, tinh yếu của cuốn sách."

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/le-phat-truoc-khi-thuc-hien-bo-anh.jpg
Nhiếp ảnh gia và hai diễn viên "lễ Phật trước khi thực hiện bộ ảnh, hồi hướng mọi công việc đến chúng sanh được hạnh phúc".

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/12/thoat-tranh-1.jpg
Sau đó bước vào thực hiện bộ ảnh, với nguyên tắc: "Cẩn trọng trong từng việc nhỏ, miên mật giữ chánh niệm trong suốt thời gian thực hiện bộ ảnh".

Thái Nhã Vân và những hình ảnh bán nude gây sốc khác

http://www.scandal.vn/wp-content/uploads/2012/09/DSC_0110.jpg

http://www.scandal.vn/wp-content/uploads/2012/09/DSC_0108.jpg

http://www.scandal.vn/wp-content/uploads/2012/09/DSC_0093.jpg

- Sưu tầm -

Gió
06-05-2013, 09:08 AM
Thành viên Gió của TLKD cmt dư lày: Sư với siếc, nghĩ ra toàn cái quái gở... đmm! :botay

Thợ Điện
06-05-2013, 09:26 AM
Nhưng mà bác Gió chọn chủ đề hay chứ ,xem mãi các bài học làm người khuyên các tính tốt chán đến kinh người .ý nghĩa gì không cần biết xem thấy thích tất là bài viết hay .Cám ơn bác

Alent_Tab
06-05-2013, 10:23 AM
Em cũng thấy nó lố bịch thế nào ấy? ai đọc tấn trò đời của Honore de Balzac thấy bây giờ nhiều cái trái ngược với quy chuẩn đạo đức cũ.

nhachoaloiviet
06-05-2013, 12:32 PM
Tu gì mấy cái bố sư thời buổi này (đa số ), là một nghề ăn trên ngồi chóc luôn, đọc kinh cầu siêu toàn 1,2 chục triệu 1 mạng. Đọc kinh như mấy cha ai chả thích đọc. thịt thì vẫn chén, dục thì cũng chả kém ai...Nhìn mặt cha nội trong ảnh có tý tem nào cả

cuonghanh
06-05-2013, 01:05 PM
Đã Thoát rồi sao pic 1 còn che với chả đậy? Thoát thì thoát hết đi cho nó vẹn.

Nếu thầy này mà được mang danh "Dùng chân tu để vượt lên sắc dục" thì hình ảnh nhà sư khóa môi Mr Đờm cũng trong sáng và đáng ca ngợi đấy chứ? Ông sư này ít ra còn ngoảnh mặt nhắm mắt, chứ sư kia đụng chạm xác thịt mà lòng tịnh không mới là đáng khen!

Tóm lại chả biết đằng nào mà lần.

Congaco_H1R5
08-05-2013, 05:47 PM
“Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi mình đã lầm tin người; sự thật ông Huệ Phong gần như không phải là người có lương tâm, bất chấp luật pháp và dư luận để đạt được những mục đích thấp hèn của mình”, Thái Nhã Vân chia sẻ.

Suốt những ngày qua, những hình ảnh cô gái khỏa thân cùng vị sư bên hốc đá trong bộ ảnh “Thoát” sau khi được tung lên mạng đã tạo nên cơn sốt, gây phản cảm cho người xem và nhận rất nhiều lời chỉ trích của bạn đọc.

Trong những ngày qua, chắc chắn bạn đã biết những thông tin về bộ ảnh “Thoát” gây bão dư luận và bị “ném đá”, cảm giác của chị thế nào?

Cảm giác của tôi mọi điều gần như sụp đổ, dù tôi đã lường trước mọi việc tồi tệ như thế này sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn phải đau đớn trong từng giờ và bất lực nhìn nhận những điều xấu hổ như thế này diễn ra.

Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi mình đã lầm tin người mà tôi cứ tưởng là… thánh, nhưng sự thật ông Huệ Phong gần như không phải là người có lương tâm, vẫn bất chấp luật pháp và dư luận để đạt được những mục đích thấp hèn của mình.

Buồn và chán nản như thế nhưng sao chị không nhờ đến pháp luật mà đành buông xuôi để bộ ảnh đó có thể tràn làn như hiện nay?

Tôi còn biết phải làm gì nữa đây? Trước ngày triển lãm, tôi đã điện thoại yêu cầu ông ấy ngưng lại vì làm như thế là phạm pháp, là xúc phạm đến Phật pháp. Nhưng ông ấy vẫn ngoan cố thực hiện.

Ngay ngày triển lãm, tôi đã cùng nhà báo xuống tận nhà ông ấy, nơi triển lãm bộ ảnh, để yêu cầu thêm một lần nữa là ngưng việc làm này ngay. Và cuối cùng hai bên chỉ còn cách gây lộn ồn ào. Sau đó tôi lại tiếp tục gởi đơn thưa công An Tp Vũng Tàu để can thiệp dùm tôi.

Có thông tin chị và ông ấy đã bàn bạc rất kỹ với ê-kíp của mình trước khi thực hiện dự án “hoành tráng” này cơ mà?

Đúng vậy, tôi quen biết ông ấy qua những lần liên lạc trên facebook. Tôi thấy ông ta có trang web khongtu.com. Vì đọc thông tin trên trang web này, được nghe ông “thuyết giảng” về đạo và đời tận tường từng chi tiết, nói thật lúc đó tôi rất kính nể và cả tin người có “căn tu” như thế này.

Nên khi nghe ông ấy muốn triển khai một dự án gồm cả hội họa, quay phim và nhiếp ảnh… trong đó tôi sẽ được mời vào vai chính một cô ma nữ quyến rũ thầy tu…; phải trải qua nhiều tạp niệm về sắc dục, vị chân tu này mới vượt qua được sự cám dỗ này…; xét thấy mục đích và tư tưởng của dự án này có ý nghĩa với đời, tôi đã mạnh dạn tham gia.

Nhưng cuối cùng tất cả đã tan tành theo mây khói, và xảy ra những việc tồi tệ như những ngày qua.

Vậy trong quá trình thực hiện như thế nào, chị có liệu trước tình hình như bây giờ?

Lúc đầu tôi cứ liên tưởng bộ ảnh sẽ rất nghệ thuật và nhiều ý nghĩa thì mới được triển lãm, có như thế mới tuyên truyền những tư tưởng tốt cho xã hội về đạo và đời trong Phật pháp.

Trong quá trình thực hiện, ông ấy còn dẫn tôi đến tham vấn một ni sư ở Vũng Tàu để nghe giảng đạo nhằm thấm nhuần đạo lý trước khi thực hiện bộ ảnh “Thoát”.

Lúc chụp, cả ê kíp cũng phải cực lực canh giữ hiện trường được thanh tịnh để tôi có thể yên tâm hoàn thành từng yêu cầu của nhiếp ảnh…. Sau khi chụp hơn 300 tấm ảnh, nhiếp ảnh Nguyễn Trung cùng ông Huệ Phong dự định chọn 12 tấm ưng ý, nhằm chuẩn bị cho buổi triển lãm vào ngày 12/12/2012.

Nhưng sau buổi chụp ảnh, tôi phát hiện ra ông Huệ Phong ngoài việc làm chủ trang web khongtu.com còn còn làm thêm trang web Scand... với nhiều nội dung và hình ảnh phản cảm.

Tôi đã lập tức yêu cầu ông Huệ Phong không nên công bố ra bên ngoài, và ngừng triển lãm lại, vì tính thẩm mỹ và nghệ thuật không đạt. Nhưng ông Huệ Phong không đồng ý, vì ông cho rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp

Linh tính đã cho tôi biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Cùng lúc đó, khi 12 tấm ảnh được đưa ra, tôi thấy hình ảnh quá phản cảm, không hề có tính nghệ thuật gì cả.

Tôi đã lập tức yêu cầu ông Huệ Phong không nên công bố ra bên ngoài, và ngừng triển lãm lại, vì tính thẩm mỹ và nghệ thuật không đạt. Nhưng ông Huệ Phong không đồng ý, vì ông cho rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp.

Tôi và ông ấy đã cãi nhau một trận quyết liệt. Cuối cùng tôi chọn giải pháp mời luật sư Mai Thanh Long cùng tôi đến công an TP Vũng Tàu can thiệp. Và sau lần công an đến nhà ông làm việc, buổi triển lãm đã được ngưng lại hoàn toàn.

Tôi vô vàn cảm ơn các anh công an cũng như anh luật sư đã can thiệp kịp thời, vì sự việc đã cứu vãn câu chuyện khá êm đẹp, tự tôi xem đây là bài học đắt giá cho bản thân mình.
Vậy là mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng tại sao lại có buổi triển lãm vừa diễn ra vào ngày 30/4 tại địa chỉ số 550 đường 30/04 TP Vũng Tàu và lúc ấy chị đã làm gì?

Tôi không ngờ ông Huệ Phong lại cố chấp và xem thường luật pháp như thế. Tôi đã điện thoại cho ông Huệ Phong, yêu cầu ông phải ngưng ngay cuộc triển lãm này, vì bộ ảnh đã không được cấp phép. Ông ấy viện lý do đã thông báo với báo chí rồi không thể ngừng lại và ông ấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Ngày triển lãm diễn ra, tôi cùng hai người bạn xuống tận nhà ông nói rỏ yêu cầu của mình, nhưng xem ra mọi việc không hề hấn gì với ông. Và tôi chỉ biết tiếp tục gởi đơn tố cáo ông với công an, và chờ sự phán xét của pháp luật.

Người thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trung, có nói gì với chị sau tất cả những chuyện này?

Tôi biết anh Trung qua những lần đi chụp ảnh với câu lạc bộ ảnh Nikon. Anh ấy hiện là bác sĩ, trong những lần chụp ảnh trước, anh Trung luôn tỏ ra kỹ tính, nghiêm khắc và kín tiếng, anh ấy luôn tận tụy với từng tấm ảnh của mình.

Chính vì những lý do này mà tôi đã nhờ anh ấy chụp chính cho bộ ảnh này. Tất cả các chi phí ăn ở, đi lại đều do tôi bỏ ra, vì tôi nghĩ mình cũng nên góp một chút xíu gì đó. Nhưng khi bộ ảnh không được cấp phép triển lãm, tức là bộ ảnh không đạt yêu cầu, tôi chỉ thấy anh ấy im lặng và không chịu nói lên ý kiến của mình, điều này ít nhiều làm tôi rất ngạc nhiên.

Sự việc này diễn ra, nhiều người cho rằng đây chỉ là “chiêu trò” của chị cùng ông ta phối hợp tạo ra scandal để nổi tiếng, chị nói sao về ý kiến này?

Đừng nghĩ tôi hèn như thế, tôi còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để sống chết với nghề. Nói thật lúc đầu với lời thuyết giảng đầy mê hoặc của ông ấy tôi đã rất tin và sẵn sàng phối hợp để có những tác phẩm đầy ý nghĩa.

Nhưng khi phát hiện ra sự việc không diễn ra đúng như những lời ông ấy nói, tôi đã quyết liệt nhờ đến luật sư và công an vào cuộc, có lẽ đây là điều minh chứng tôi không thể nào hợp tác với một con người tệ hại như thế. Nổi tiếng thì ai cũng thích, nhưng tôi không thể nổi tiếng bằng sự lố bịch như trong trường hợp này.

Qua việc này chị rút ra điều gì?

Tôi xin nhận mình quá u mê khi tim lầm vào những lời thuyết giảng của ông Huệ Phong. Tôi sợ hãi khi thấy ông ấy ngoan cố biết sai mà vẫn làm, bất chấp đến cả pháp luật. Tôi sợ rồi đây sẽ còn nhiều cô gái khác nhẹ dạ sẽ lầm đường như tôi, và sợ nhất là ảnh hưởng đến các bậc chơn tu khi có người lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền nhằm trục lợi cho cá nhân mình.

Theo Phạm Lữ (VTC News)

P/S Nổi tiếng đến thế mà còn ân hận cái nỗi gì =))
Quả là HÙNG thì có ANH HÙNG và GIAN HÙNG
DANH thì có THANH DANH và Ô DANH

Gió
08-05-2013, 06:09 PM
Hôm nào mình thử giảng đạo cho con nhỏ này để nó chụp nude trước mặt mình xem có "thoát" được hem?? :venhvao :suphu

Alent_Tab
08-05-2013, 07:35 PM
Em am hiểu về Phật giáo ít lắm chỉ biết được mấy điều sau:
Sư tuyệt đối tránh xa nữ sắc, rượu, chuyện đời, không được sát sinh, ăn chay tránh thịt động vật.
Nhà chùa sống bằng đất của nhà nước cấp cho rồi tự sản xuất lấy gạo rau đậu phụ mà ăn (đất này triều đình phong kiến giống như dạng đất phong cho quý tộc và quan lại). Nhà sư khi đói phải đi bộ không đi dép khất thực xin ăn.
Giờ em thấy nhiều cái vãi mới sư, chân thì đi tòng ten bằng bạc vàng, cưỡi Sh, Camry chạy, lại còn chiện đứng gần cô gái "chuổng cời" mới sợ chứ. báng bổ quá :D

Gió
08-05-2013, 07:43 PM
Tôi biết anh Trung qua những lần đi chụp ảnh với câu lạc bộ ảnh Nikon... anh Trung luôn tỏ ra kỹ tính, nghiêm khắc và kín tiếng, anh ấy luôn tận tụy với từng tấm ảnh của mình.

Chính vì những lý do này mà tôi đã nhờ anh ấy chụp chính cho bộ ảnh này. Tất cả các chi phí ăn ở, đi lại đều do tôi bỏ ra... tôi chỉ thấy anh ấy im lặng và không chịu nói lên ý kiến của mình, điều này ít nhiều làm tôi rất ngạc nhiên.

Hóa ra Tờ-Rung ở trong clb ảnh Nikon và đi cùng Vân tới Vũng Tìu chuyến đó :venhvao... Nhưng sao Tơ-Rung im lặng để Vân ngạc nhiên thíe kia, lên tiếng bênh vực Vân đi chứ Tờ-Rung... :khicuoi

themgaidep
08-05-2013, 08:55 PM
Ảnh đẹp đấy chứ các bác, mà cô người mẫu chụp ảnh rồi nói lời khó nghe quá, đanh đá quá đi...

ngac nhien chua
08-05-2013, 09:48 PM
Giá mà thay sư thầy trong ảnh bằng ông Thắng nhà sư thì sẽ còn "thoát" hơn nhiều.

saiyan1
08-05-2013, 10:58 PM
sắc với chả dục. không sinh sản có mà tịt chủng. mấy cái lão quái gở không xxx đc rồi bày trò. lắm chuyện quá!

ahue78
09-05-2013, 03:08 AM
Đọc mấy bài báo khác, giới chuyên môn phân tích cho rằng đây chỉ là chiêu trò của Thái Nhã Vân, một cái tên khá xa lạ nay nổi như c...ồn :)

dohuuthuc
09-05-2013, 10:41 AM
cả 2 đều thắng : " win-win " ! TNV được khoe ,HP hoàn thành dự án " thoát ".

Congaco_H1R5
09-05-2013, 10:59 AM
cả 2 đều thắng : " win-win " ! TNV được khoe ,HP hoàn thành dự án " thoát ".

A haha , vừa thấy thoát thoát , cởi cởi là thấy bác dohuuthuc xuất hiện - hehehee

dohuuthuc
09-05-2013, 11:29 AM
Thoát - Thoát

4Share.vn - Tốt nhất, Nhanh nhất - The Best FileHosting Service (http://up.4share.vn/f/43717a77777b737a/3-thoat.rar)

Thợ Điện
09-05-2013, 11:35 AM
Chúc sức khỏe Bác Thực mong bác vào chơi thường cho anh em thưởng thức thơ năm chữ

themgaidep
09-05-2013, 12:59 PM
Chào Bác Thực,lâu mới gặp bác, bác mai danh ẩn tích luyện công lâu thế.:loaloa1. Có "hàng đẹp" là có bác Thực. ha hahaha

kímeul
09-05-2013, 01:25 PM
Tôi biết anh Trung qua những lần đi chụp ảnh với câu lạc bộ ảnh Nikon... anh Trung luôn tỏ ra kỹ tính, nghiêm khắc và kín tiếng, anh ấy luôn tận tụy với từng tấm ảnh của mình.

Chính vì những lý do này mà tôi đã nhờ anh ấy chụp chính cho bộ ảnh này. Tất cả các chi phí ăn ở, đi lại đều do tôi bỏ ra... tôi chỉ thấy anh ấy im lặng và không chịu nói lên ý kiến của mình, điều này ít nhiều làm tôi rất ngạc nhiên.

Hóa ra Tờ-Rung ở trong clb ảnh Nikon và đi cùng Vân tới Vũng Tìu chuyến đó :venhvao... Nhưng sao Tơ-Rung im lặng để Vân ngạc nhiên thíe kia, lên tiếng bênh vực Vân đi chứ Tờ-Rung... :khicuoi


Lúc câu cá nguyên tắc quan trọng là phải giử im lặng để cá không bị kinh động .
Khi cá cắn câu rồi thì tha hồ cho nó vẫy vùng , cho vô rọ thế là xong.
Nếu là cá nhỏ la to lên để khoe với mọi người .
Nếu gặp phải cá mập thì cách hay nhất là chuồn êm cho khỏi mất mặt .

MinhTommy
10-05-2013, 10:54 AM
Về mặt truyền thông thì có thể nói là khá thành công, vì sau mấy bức ảnh và vài bài báo thì cũng kha khá người biết tới TNV. Mà cứ đc nhiều người biết đến là ăn tiền rồi. (Trong số những người đã đọc bài này em dám chắc tới 90% hỏi bác gúc xem em này là em nào :D )Trước đây TNV cũng đã ''thoát'' nhiều rồi nhưng vẫn chưa đủ nủi tiếng nên giờ phải thoát hết, thoát sạch ko còn gì trên người luôn. Và để tung hứng cho cái sự thoát này thì em phải lên báo thanh minh thanh nga cho thiên hạ biết là em trong sáng lắm í. Cái này các cụ gọi là ''gái đĩ già mồm'' :))

dohuuthuc
10-05-2013, 09:45 PM
Thầy này cốt tu . Tu kiểu này mới là tu phải đạo .

CXQ
10-05-2013, 09:55 PM
Theo như thông tin bên lề thì thầy tu này là admin trang scandal.vn, nói chung cô này xui gặp ông thầy "dởm" rồi.

@lâu rồi không thấy bác chủ tịch DHT vào diễn đàn nha