PDA

View Full Version : Huyền thoại Bố Già



Lão Khoai
21-01-2011, 09:15 AM
Thân tặng 6789 và nghiadiamusuong

Bố già Carlo Gambino người có nụ cười bí hiểm như nàng Mona Lisa nụ cười ấy làm ấm lòng kẻ đối diện hay khiến hắn rét run ...tùy truờng hợp

Tác giả Mario Puzo

http://www.penguinbooksindia.com/upload/Mario_Puzo_001.jpg


Bố già trong phim

http://webatlantis.org/wp-content/uploads/2009/01/marlon-brando-pate-don-vito.jpg



Khi chúng ta gặp bố già Don Corleone lần đầu trong phim The Godfather .Ông chưng diện bảnh chọe trong bộ đồ Tuxedo may rất khéo, thắt nơ đỏm dáng trông hơi đĩ , bận rộn tiếp khách trong văn phòng mờ tối ,ngoài kía dưới ánh nắng chan hòa bạn bè và gia đình đang tưng bừng cử hành hôn lễ cho con gái .Ông là bậc quân vuơng trong lãnh địa của mình

Bố già thật khi trẻ

http://www.hollywoodusa.co.uk/images/carlogambino.jpg

http://en.academic.ru/pictures/enwiki/67/Carlogambino1.jpg

Về già

http://investigation.discovery.com/investigation/mobs-gangsters/images/carlo-gambino-324.jpg

Nhưng sau này khi thấy ông trong đời thuờng ,quần áo loàng xoàng ,chiếc mũ fedora nhàu nát điều khiển đế chế mình từ một công ty trông hết sức tồi tàn chuyên nhập khẩu dầu olive trong thành phố ,ai biết đuợc ngài là ông trùm đầy quyền lực của một gia đình tội phạm thứ dữ vào bậc nhất ở Hoa Kỳ
Don Corleon hiện thân như một người khiêm tốn lặng lẽ chẳng có chút gì ra vể quyền lực và giàu có . Khi tác giả Mario Puzo tạo nhân vật Don Corleone trong cuốn sách của mình , ông đã có rất nhiều mô hình thực tế để lựa chọn,biết bao bố già mà cuộc đời đầy những tình tiết ly kỳ hấp dẫn ,nhưng ông thú thật với đài truyền hình ABC ông chỉ mặn mòi với cố nhân Carlo Gambino mà thôi .Người ,hấp dẫn ngay từ những mảnh đời thơ ấu , người mà mới 12 tuổi lênh đênh trên chiếc tàu vuợt Đại tây duơng đến Mỹ ,muời ngày chỉ ăn toàn cá cơm và uống rượu vang


Không giống như Marlon Brando trên màn ảnh , Carlo Gambino người đàn ông nhỏ thó ,mắt sáng ,mũi to trông rụt rè yếu đuối như một công chức về hưu .Trùm Brooklyn Joe Bonnano có lần phải kêu lên Cáo già Sicily Don Carlo để tỏ lòng ngưỡng mộ
Đừng bị lầm tưởng bởi vẻ bên ngoài ,coi rụt rè vậy chứ chưa hề thấy máu mà run bao giờ
Trong những năm 1940, New York Năm gia đình Mafia vẫn còn đang hình thành, và liên minh giữa các ông chủ còn yên thắm Cơ hội phát sinh là khi Đại ca Charles "Lucky" Luciano, một trong những kiến trúc sư chính của Tổ chức Mafia Mỹ, bị trục xuất sang Italia trong năm 1946.Thế là chiến tranh nổ bùng để tranh dành quyền lực

Costello

http://2.bp.blogspot.com/_mg7D3kYysfw/SXKBD4jelLI/AAAAAAAALmk/ggZhqJCIAhY/s400/Frank_Costello_320X240.jpg

Khi bị Genovese thuê người ám sát ,tí nữa thì vỡ gáo

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbfEKAwmI82fBXiiFuasezu5jV2hEalTdBzUjaMPbP-W3T57I2&t=1

Frank Costello lãnh đạo gia đình khi Luciano vắng mặt. Costello điều hành trơn tru và hiệu quả đến nỗi mọi người phải kêu y là "thủ tướng của thế giới ngầm" điều đó cho thấy khả năng mua chuộc các chính trị gia và lãnh tụ nghiệp đoàn xuất sắc cỡ nào
Cái mà Costello thiếu chính là những sát thủ để thanh lọc nội bộ,để xài khi có chiến tranh ,vì thế ông phải đi muợn từ những gia đình khác .Guơng mặt sát thủ nổi bật nhất thời bấy giờ chính là Phu Đào Mả Albert Anastasia người sau này hóa thân thành Lucas Brasi , Anastasia đã ngoi lên từ giết chóc bạo tàn trong gia đình Mangano .Người dọc ngang một cõi vậy mà phải chịu thần phục Carlo Gambino

Lão Đại

http://www.classicphotos.com/gangsters/ga-4.jpg

Bị Gambino gài vào tù

http://www.lacndb.com/php/America/Vito%20Genovese%201969.jpg

Ông trùm Lão Đại khi ấy là Vito Genovese cũng chẳng hề muốn che dấu tham vọng thống nhất các gia đình để đặt dưới sự điều khiển của mình .Nhưng cặp bài trùng Costello-Anastasia quá mạnh khiến lão cứ loay hoay cho đến một ngày quyết định làm thịt Costello .Hôm đó Costello đang buớc vào chung cư Central Park West thì sát thủ ra tay .Viên đạn chỉ sớt qua đầu ông trùm
đúng là trời cứu ngay lúc đó Costello cúi xuống hôn người tình mới là một nữ vũ công lừng danh Natalie người đẹp xứ Nga la tư

Giang hồ dậy sóng ,một cơn cuồng nộ lan tràn mọi nguời đều cho Genovese đứng đàng sau âm mưu này ,Genovese biết chắc nếu Costello quyết định ra tay trả đũa tất hợp đồng thi hành án sẽ đuợc giao cho Anastasia
Phải nhanh thôi ,chậm thì chết cả nút .Sáng hôm đó Anastasia đang ngồi hớt tóc nhắm mắt đuỡn ra thưởng thức cạo râu ,y có cái thú này .Đang cạo đột nhiên thằng thợ cạo trở tay cắt phăng hai động mạch cổ ,máu tuôn có vòi ,như còn muốn cho chắc ăn nó cứ day tới day lui như muốn cắt đứt cả cuống họng mới vừa ý .Xong tức khắc rửa tay lẹ lẹ còn đi lãnh thưởng
Sát nhân không ai biết , kẻ dàn dựng vụ này cũng vô hình .Nhưng sau này trong tài liệu của FBI nói rằng chính Gambino đã ra tay vì khi ấy Anastasia ngày càng trở nên ngang ngược ,liên minh Costello - Anatasia càng lúc càng mạnh có thể đe dọa vị trí của ông Trùm
Gambino đã tính đúng thiếu Anatasia thì Costello sẽ tê liệt ,hết đuờng làm ăn ,quả nhiên sau vụ này Costello đành chọn giải pháp về hưu vì không còn có thể múa may gì nữa Gambino nghiễm nhiên trở thành ông chủ mới của gia đình Mangano

Phu Đào Mả Albert Anatasia

http://thehiphopupdate.com/wp-content/uploads/2010/05/Mobster_Albert_Anastasia.jpg

http://assets.nydailynews.com/img/2009/02/24/gal_mob15.jpg

bị cắt cổ trong tiệm cắt tóc

http://mafiatoday.com/wp-content/uploads/2010/01/Albert-Anastasia.jpg


Có một sai lầm của Genovese là Lão Đại đánh giá quá thấp Gambino ,người không bao giờ có ý định ở dưới ai ,hay chờ người khác sai bảo
Tưởng rằng sau cú toa rập giết Anatasia thì Gambino sẽ lệ thuộc vào mình vĩnh viễn .Genovese đã sai một cái sai chết người. Gambino lặng lẽ tìm đến Frank Costello để đàm phán hòa bình nói chuyện phải quấy , mặc dù Gambino là nhân tố chính trong vụ về hưu của Costello . Gambino cũng liên lạc với Lucky Luciano và Meyer Lansky, băng Do Thái, những người bạn của Luciano trong việc tạo ra một đế chế Mafia. Tất cả họ đều căm ghét Genovese sợ rằng Lão Đại sẽ gồm thâu ngũ gia về một mối rồi tha hồ thống trị . Genovese cũng biết rằng Luciano, Lansky, và Costello ưa gì mình, nhưng ông cho rằng Carlo Gambino vẫn đứng về phía phe ta . Niềm tin này đã đưa lão vào khám đuờng Sing sing gậm nhấm mối sầu cho tới chết

Vito Genovese người hóa thân trong truyện của Mario Puzo chính là Tagtalia vua đĩ Nữu ước
Genovese là người ủng hộ cuồng điên cho việc mua bán ma túy ,lợi nhuận quá lớn , bỏ qua sao đành .Có biết đâu bốn gia đình còn lại âm thầm gài sô đưa lão vào rọ .họ trả cho cánh Puerto Rico 100k để hợp tác với chính quyền làm nhân chứng tố cáo Tagtalia .Mặc dù xem ra các lời tố cáo này hoàn toàn thiếu cơ sở và nghe như có mùi cá uơn ,nhưng cần gì chính phủ liên bang đang muốn vồ Lão Đại thì cớ nào cũng tốt thôi
Như người khác mà bị tố cáo thì cả sư đoàn luật sư trong tay thừa sức cãi bay cãi biến ,xui cho Lão Đại người tố cáo lại chính là Robert Kennedy em của tổng thống Kennedy lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ tư Pháp

Bộ truởng Bộ tư pháp Robert Kennedy

http://4.bp.blogspot.com/_o9OdjxY26rU/R0Nx1dbZSQI/AAAAAAAADJ4/k1q3NlIGLZo/s400/RobertKennedy68.jpg

Người tình Marylin Monroe ,Người phụ nữ đẹp vào bậc nhất thế kỉ

http://www.theage.com.au/ffximage/2007/03/16/JTMONROE_wideweb__470x323,0.jpg

bị bắn ngay sọ khi đi tranh cử xong tổ chức liên hoan ở ở Los Angeles's fashionable Ambassador Hotel.
http://bobby-kennedy.com/photos/amb/rfk-death.jpg


Ra tòa sau khi đọc cáo trạng Robert Kennedy hỏi Genovese
-Tại sao chỉ vài cơ sở bán rượu nhỏ nhoi mà lợi nhuận mỗi năm hàng chục triệu .Vậy số tiền đó ở đâu ra nếu không là ma túy và gái diếm .Hãy khai ngay truớc tòa
Genovese khinh khỉnh nhìn Robert Kennedy trả lời
-Thế nếu ông có một cách kiếm tiền hay như thế .Liệu ông có chịu nói cho kẻ khác nghe không ?

Tím mặt vì giận Kennedy đề nghị 20 năm tù .Ông tòa hơi rét rút bớt 5 năm

Tòa tuyên án 15 năm tù
Genovese đứng thẳng lưng lên giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kennedy tuyên bố khô gọn sắc lạnh
-Tôi sẽ giết ông truớc năm 1968
Lão Đại đã giữ lời hứa .Robert Kennedy bị ám sát năm 1968 khi đang đi ăn mừng vận động bầu cử ở Los Angeles's fashionable Ambassador Hotel.

Khi nghe tin Genovese bị kết án 15 năm tù .Bố già Carlo lẩm bẩm -Hãy còn ít , nhưng thôi đỡ mang tiếng

Costello bị sở thuế liên bang vồ vì tội trốn thuế .Anh hai Luciano bị lưu đày ,chẳng còn ai ,Gambino lặng lẽ nắm trùm tất cả mọi sự cứ phong phóc như dự tính

Gambino sống trên một tòa lâu đài lớn ở Massapequa Long Island, một cuộc đời tựa như Don Corleone trong Bố già. Và như Don Corleone, Carlo Gambino qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 76.yên vui lặng lẽ sau khi đã chôn tất cả kẻ thù và bằng hữu của mình

trên đay chỉ là phần nhỏ trong hồ sơ Mafia đuợc cơ quan FBI giải mã sau 50 năm hết hạn lưu trữ ,thực tế còn nhiều nói về những âm mưu và kế hoạch trên đuờng thống lãnh quyền lực ,trận chiến Ngũ đại gia đình ,ai là Sony ,ai là Tom Hagen ,ông địa Clemenza .Duyên cớ gì mà có cánh Bochichio chuyên gia đi làm con tin .chân giả Rocco Lampone là ai ? là cựu chiến binh Mỹ đã chiến đấu trận nào ở VN .Khi nào có thời gian và hứng thú sẽ tiếp tục

6789
21-01-2011, 09:56 AM
trên đay chỉ là phần nhỏ trong hồ sơ Mafia đuợc cơ quan FBI giải mã sau 50 năm hết hạn lưu trữ ,thực tế còn nhiều nói về những âm mưu và kế hoạch trên đuờng thống lãnh quyền lực ,trận chiến Ngũ đại gia đình ,ai là Sony ,ai là Tom Hagen ,ông địa Clemenza .Duyên cớ gì mà có cánh Bochichio chuyên gia đi làm con tin .chân giả Rocco Lampone là ai ? là cựu chiến binh Mỹ đã chiến đấu trận nào ở VN .Khi nào có thời gian và hứng thú sẽ tiếp tục

Thế còn Michael có thật không anh?Em nóng lòng muốn biết gã Consigliori là ai quá,hihi.Thank Lão Huynh nhiều,thời gian có thể Lão rảnh post giùm nhưng mong Lão đừng cạn "hứng thú" nhé,em mong từng ngày đấy!

kt22027
21-01-2011, 10:05 AM
Cám ơn bác Khoai. Sao mà có một trùng hợp thế? Hôm nay FBI ở Mỹ tóm khoảng 120 em của các băng đãng trong 5 gia đình Mafia ở New York.

Robert Kennedy bị ám sát ở Los Angeles, California chứ không phải ở Texas. Anh của Robert là John Kennedy (tổng thống ) thì đúng là bị ám sát ở Texas.

Hình như Marilyn cũng là người tình của John, nhưng có người nói là người tình của cã hai anh em này.

Lão Khoai
21-01-2011, 10:22 AM
Cám ơn bác Khoai. Sao mà có một trùng hợp thế? Hôm nay FBI ở Mỹ tóm khoảng 120 em của các băng đãng trong 5 gia đình Mafia ở New York.

Robert Kennedy bị ám sát ở Los Angeles, California chứ không phải ở Texas. Anh của Robert là John Kennedy (tổng thống ) thì đúng là bị ám sát ở Texas.

Hình như Marilyn cũng là người tình của John, nhưng có người nói là người tình của cã hai anh em này.

Chính xác ! cám ơn bạn vì phải đọc luớt rồi tổng hợp nên lẫn lộn



On California's primary election night, Bobby Kennedy - senator from New York, former U.S. attorney general, and, of course, younger brother of the president slain four and a half years earlier - celebrated his crucial victory in that large state with a speech at his campaign headquarters in Los Angeles's fashionable Ambassador Hotel.

yeah bị bắn ngay đây

Chuyện tình 2 anh em yêu cùng một người sẽ có sau

Lão Khoai
21-01-2011, 11:02 AM
Thế còn Michael có thật không anh?Em nóng lòng muốn biết gã Consigliori là ai quá,hihi.Thank Lão Huynh nhiều,thời gian có thể Lão rảnh post giùm nhưng mong Lão đừng cạn "hứng thú" nhé,em mong từng ngày đấy!

Thì tôi lúc nào chẳng chiều cậu ,nhưng cũng mất công lắm ,dịch từ các nguồn trực tiếp như wikipedia thì toàn dữ liệu nên nhạt ,phải tìm các bài báo của tụi ký giả lão làng trong Thư viện tội ác ( Crime Library ) mới có chi tiết hay , sau đó đối chiếu với tài liệu FBI coi tụi nó có bốc phét không rồi mới tổng hợp lại
Cũng phải cho tôi tí time rượu chè , cờ bạc gái gú chứ hehe

tieungaquy
21-01-2011, 11:22 AM
Bố già có chiến tranh với Al Capone không anh ơi? thằng cha đó anh bảo cũng khủng lắm cơ mà ;)) Không biết thằng cha Al Capone có khi nào có ý định thôn tính ngũ đại gia không anh ;))



trên đay chỉ là phần nhỏ trong hồ sơ Mafia đuợc cơ quan FBI giải mã sau 50 năm hết hạn lưu trữ ,thực tế còn nhiều nói về những âm mưu và kế hoạch trên đuờng thống lãnh quyền lực ,trận chiến Ngũ đại gia đình ,ai là Sony ,ai là Tom Hagen ,ông địa Clemenza .Duyên cớ gì mà có cánh Bochichio chuyên gia đi làm con tin .chân giả Rocco Lampone là ai ? là cựu chiến binh Mỹ đã chiến đấu trận nào ở VN .Khi nào có thời gian và hứng thú sẽ tiếp tục

Còn bao nhiêu cái hay, biết khi nào anh mới có hứng thú vậy chòi :((
Anh mà rượu chè với gái gú thì biết khi nào mới có để đọc tiếp :((

6789
21-01-2011, 06:56 PM
Thì tôi lúc nào chẳng chiều cậu ,nhưng cũng mất công lắm ,dịch từ các nguồn trực tiếp như wikipedia thì toàn dữ liệu nên nhạt ,phải tìm các bài báo của tụi ký giả lão làng trong Thư viện tội ác ( Crime Library ) mới có chi tiết hay , sau đó đối chiếu với tài liệu FBI coi tụi nó có bốc phét không rồi mới tổng hợp lại
Cũng phải cho tôi tí time rượu chè , cờ bạc gái gú chứ hehe

Khiếp quá Lão này,tưởng công lên việc xuống gì ,hóa ra =))...thôi được rồi,lão huynh phải có dồi dào sinh lực mới chơi 2 môn tổng hợp thú vị kia được chứ,đúng không ạ :)>-...Lâu lắm rùi "con chim non" này cũng chưa được sổ lồng đây huynh ui...hí hí.

Lão Khoai
21-01-2011, 09:06 PM
Bố già có chiến tranh với Al Capone không anh ơi? thằng cha đó anh bảo cũng khủng lắm cơ mà ;)) Không biết thằng cha Al Capone có khi nào có ý định thôn tính ngũ đại gia không anh ;))


Còn bao nhiêu cái hay, biết khi nào anh mới có hứng thú vậy chòi :((
Anh mà rượu chè với gái gú thì biết khi nào mới có để đọc tiếp :((

Sẽ có bài về Ngũ gia đình * Genovese: Boss -

* Gambino: Boss -

* Lucchese: Boss -

* Colombo: Boss -

* Bonanno: Boss -

cùng với gia đình thứ 6 Nicholas Rizzuto - khống chế Canada

Al Capone thuộc về một băng đảng riêng hoạt động dọc miền trung tây tại các tiểu bang Los Angeles, California một phần của Florida. Iowa, Wisconsin và bang nhà Chicago Illinois ,Al Capone tuy không dính dáng tới Ngũ đại gia nhưng vẫn phải chịu sự không chế của ủy ban do anh hai Lục công tử
thành lập từ truớc , mục đích của ủy ban là hòa giải và phân chia ranh giới mần ăn

tieungaquy
21-01-2011, 09:27 PM
Nếu được thì sau ngũ đại gia anh làm một seri về yakuza, hội tam hoàng với mafia đông âu ạ ;)) viết về từng gia đừng anh đi sâu sâu chút nha ;))
@anh 6789: sau khi anh Khoai viết xong loạt bài này, đề nghị anh 6789 làm một bài về quê hương anh đi ;))

6789
21-01-2011, 09:44 PM
@anh 6789: sau khi anh Khoai viết xong loạt bài này, đề nghị anh 6789 làm một bài về quê hương anh đi ;))

Chưa hiểu ý bạn lắm,nội dung là về cái gì tieungaquy??

tieungaquy
21-01-2011, 09:51 PM
Chưa hiểu ý bạn lắm,nội dung là về cái gì tieungaquy??

giang hồ đất cảng chứ về gì nữa anh =))
không biết khi nào anh Khoai mới cho ra phần tiếp :(( hôm trước có ai save bài viết trước của anh Khoai về Luciano không? post lại dùm với :(( hôm đó ko save lại, giờ muốn đọc lại cũng ko có mà đọc :((

6789
21-01-2011, 10:02 PM
giang hồ đất cảng chứ về gì nữa anh =))
không biết khi nào anh Khoai mới cho ra phần tiếp :(( hôm trước có ai save bài viết trước của anh Khoai về Luciano không? post lại dùm với :(( hôm đó ko save lại, giờ muốn đọc lại cũng ko có mà đọc :((

Thật sự nếu được phép viết Giang Hồ Đất Cảng thì thông tin về tất cả các tay anh chị không thể ai chính xác hơn được 6789(các thông tin trên báo sai toét)...hì hì.Nhưng những chuyện đó mình kể trên bàn nhậu hấp dẫn hơn.Các tay Giang Hồ Đất Cảng đã từng bị 6789 "nghiên cứu" rất kĩ(có khi mấy tay đấy lại thích lên mạng ấy chứ hehe),nhưng e rằng những chuyện đó không phù hợp với Diễn Đàn của chúng ta.Nếu có dịp nhất định 6789 sẽ kể cho bạn nghe về bất cứ 1 nhân vật anh chị nào của Hải Phòng dù quá khứ hay hiện tại....hihi.Mất cái topic Anh Hai Lục Công Tử tiếc quá!

Huy_Hp
01-02-2011, 11:18 PM
Bác Khoai có thể cho em xin ít thông tin về ông trùm Luciano đuợc không , tks bác nhiều .