PDA

View Full Version : Tây Sơn vs Kỳ Hữu : Tái chiến đỉnh cao (Tối thứ Năm,ngày16/05)



ThangSuaChua
12-05-2013, 12:02 PM
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/1-54.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/1-54.jpg.html)

*Tái chiến đỉnh cao: Tây Sơn vs Kỳ Hữu

Sau khi đánh bại 1 đối thủ rất mạnh và mới nổi lên trong thời gian qua là đội tuyển Kỳ Siêu trong vòng đấu đầu tiên khai mạc giải với chiến công thuộc về ngôi sao trẻ Hà Văn Tiến khi hậu thủ giành chiến thắng oanh liệt trước danh thủ Lại Tuấn Anh bên phía đội bạn.Tiếp tục đà thắng lợi,CLB Kỳ Hữu hoàn toàn tự tin và hạ quyết tâm cao độ để bước vào trận so găng được đánh giá là trận đấu mang tính chất quyết định tới khả năng giành cúp của CLB tại giải đấu này.Đó chính là trận tái chiến vào lúc 19h00,ngày thứ Năm tới đây (ngày 16/05) với một đối thủ cực kỳ nặng ký và xứng tầm,được coi là kỳ phùng địch thủ nhất của Kỳ Hữu trong suốt mấy năm qua.Không phải ai khác đó chính là "dải ngân hà" đến từ Tây Sơn Club với sự chỉ huy của Đại bàng Đào Cao Khoa và một loạt các mãnh tướng dưới quyền.

Giải cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng năm 2013 là một giải đấu do Sở TDTT Hà Nội đứng ra tổ chức (phân biệt với giải đồng đội Cúp Thăng Long Kỳ Đạo năm 2013 sắp được diễn ra vào ngày 18/05 tới đây),bao gồm 6 đội tuyển hàng đầu là : Kỳ Hữu,Tây Sơn,Sóc Sơn,Đống Đa,Kỳ Siêu và Kỳ Vọng,thi đấu theo thể thức tính điểm đồng đội 4 vs 4 (không cố định bàn Tướng) vòng tròn 2 lượt (10 trận ) để chọn ra 2 đội xếp hạng cao nhất vào tranh CK.Thời gian thi đấu bắt đầu vào lúc 19h00 các tối thứ Năm hàng tuần tại tầng 3 số 14 phố Trịnh Hoài Đức (gần SVĐ Hàng Đẫy Hà Nội).

Trong vòng đấu đầu tiên (ngày 09/05),các CLB được đánh giá mạnh hơn đều đã lần lượt giành chiến thắng.Kỳ Hữu đi hậu thắng Kỳ Siêu,Tây Sơn đi hậu thắng Kỳ Vọng và Sóc Sơn đi tiên đã hạ được Đống Đa.Điều đó khiến cho cuộc đua tranh tới 2 suất vào CK dự báo sẽ vô cùng ác liệt,bất cứ 1 sai lầm nào trong tính toán chiến thuật đều phải trả giá rất đắt. Lá thăm may rủi đã đưa đẩy hai đội tuyển được đánh giá mạnh nhất là Tây Sơn và Kỳ Hữu sẽ phải đương đầu với nhau ngay trong vòng thứ 2.Đội thắng sẽ rộng cửa tiến xa còn đội thua chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực không nhỏ.

Còn nhớ cách đây chưa lâu vào tháng 11 năm 2012 tại trận CK giải đồng đội cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2012,Tây Sơn và Kỳ Hữu đã giao chiến ác liệt và chỉ nhờ vào loạt cờ nhanh may mắn mà Kỳ Hữu mới trả được món nợ năm xưa và biến Tây Sơn thành nhà cựu vô địch.Năm 2013 này,cả 2 đội dù thực lực vốn đã rất mạnh những dường như vẫn chưa thỏa mãn được tham vọng chinh phục của các lãnh đội nên đều đã có nhiều nỗ lực hơn trên "thị trường chuyển nhượng" nhằm cải tổ lại đội hình để mong muốn đạt đến sự hoàn hảo và thành công.Về phía Tây Sơn,họ đã không ngại ngần lấy lại Thần Ngang Quân bún để tăng cường chất thép ở bàn Tướng từ đội Bộ Công An sau khi đội này tan rã ở mùa giải năm nay.Sau đó lãnh đội Tây Sơn lại không tiếc công sức đã thuyết phục thành công mang về đội hình của mình cặp đôi sát thủ của Hà Tây Club là Trần Nguyên Thăng và Phạm Tuấn Linh.Đó là 2 nhân vật được đánh giá có sức tàn phá kinh khủng nhất thuộc hàng Tá Hà Nội hiện nay.Như vậy bên cạnh các Tá "khủng" lâu năm của CLB như Nguyễn Trường Sơn,Trần Trung Kiên,Nguyễn Anh Tú thì Tây Sơn trong mùa giải 2013 này với sự hậu thuẫn tài chính ghê gớm của ông bầu Quang lâu đều (Nguyễn Ngọc Quang) đã có những mảnh ghép cuối cùng để biến Tây Sơn thực sự trở thành 1 "dải ngân hà" như trong mơ:

*Tây Sơn Club:

1.Bàn Tướng: Đào Cao Khoa,Nguyễn Anh Quân
2.Bàn Tá: Phạm Tuấn Linh,Nguyễn Trường Sơn,Trần Trung Kiên,Nguyễn Anh Tú,Trần Nguyên Thăng,Nguyễn Ngọc Quang (lãnh đội).

Không kém phần long trọng."Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau.Song hào kiệt đời nào cũng có".Tây Sơn là thế lực làm mưa làm gió ở một phương thì Kỳ Hữu cũng hùng tài cát cứ cả một dải.Tây Sơn mạnh lên tất nhiên Kỳ Hữu không hề chịu ngồi yên lép vế.Năm 2013,bầu Kiên (Nguyễn Hoàng Kiên) của Kỳ Hữu Club với uy thế của mình đã lấy được từ Bộ Công An trong buổi nhá nhem hỗn độn một ngôi sao mới đang lên và được đánh giá là tài năng trẻ số 1 của miền Bắc hiện nay đó chính là Hà Văn Tiến,đương kim vô địch giải Chùa Vua xuân Quý Tỵ 2013.Kỳ lực của Hà Văn Tiến hiện nay tuy chỉ được xếp ở hàng Tá nhưng thực ra là vô cùng ghê gớm.Trong vòng 2 năm qua,bằng việc liên tục được cọ xát ở các giải quốc gia,Hà Văn Tiến đã có những bước nhảy vọt về trình độ.Năm nay trở về khoác áo Kỳ Hữu,Hà Văn Tiến sẽ thực sự trở thành "ác mộng trên bàn Tá",cùng với những Tá cứng kiêu dũng thiện chiến như là Võ Văn Hùng,Lê Linh Ngọc,Vũ Tuấn Nghĩa,Nguyễn Hoàng Chiến sẽ góp phần lớn biến Kỳ Hữu trở lên rắn chắc và trở thành bất khả chiến bại.

Không dừng ở đó,bầu Kiên tiếp tục có 1 động thái tăng cường sức mạnh mới cho Kỳ Hữu khi lấy về danh tướng hàng đầu,chính là Kỳ vương Đất Bắc Phạm Quốc Hương từ tay Sóc Sơn.Sau một năm trời phiêu bạt không được thành công nay Phạm Quốc Hương đã trở về bến xưa.Lần tái hợp với Kỳ Hữu này chắc chắn sẽ giúp cả đôi bên đều có lợi.Cá nhân Phạm Quốc Hương ắt sẽ có thêm nhiều vinh quang còn ngược lại Kỳ Hữu sẽ cảm thấy vững tâm hơn nhiều ở bàn Tướng nơi mà chỉ có mình Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng đảm nhiệm."Hương đã trở lại,lợi hại hơn xưa",đội hình Kỳ Hữu mùa giải 2013 đã thực sự tròn vẹn nhất trong suốt mấy năm qua.Dù có thể thăng trầm,không quá nổi bật như Tây Sơn nhưng nhìn chung Kỳ Hữu vẫn là 1 tập thể mạnh,tính cơ động và chiến đấu rất cao đủ sức tranh chấp trước bất cứ 1 đối thủ nào trong bất cứ 1 giải đấu tầm cỡ nào.

*Kỳ Hữu Club:

1.Bàn Tướng: Phạm Quốc Hương,Trần Quyết Thắng
2.Bàn Tá: Nguyễn Hoàng Kiên (lãnh đội),Vũ Tuấn Nghĩa,Hà Văn Tiến,Lê Linh Ngọc,Võ Văn Hùng,Nguyễn Hoàng Chiến

Trận chiến vòng 2 vào đêm thứ Năm tới đây (16/05) thực sự là 1 cuộc chiến rất đáng quan tâm và theo dõim,nhất là trong bối cảnh 2 CLB đều đặt nặng mục tiêu phải giành bằng được danh hiệu vô địch tại giải đấu này.Tây Sơn sẽ có ưu thế hơn khi là đội đi Tiên nhưng không vì thế có thể xem thường sức phản công ác liệt của Kỳ Hữu.Nên nhớ là ngay trong vòng 1,dù đi Hậu trước Kỳ Siêu nhưng Kỳ Hữu cũng đã có 1 chiến thắng rất oanh liệt tới 6-2 trước một đối thủ không thể xem thường với 1 đội hình cũng đầy đủ toàn là các cao thủ hiện nay.Tây Sơn với khúc dạo đầu nhàn nhã nhưng thừa đủ oai phong bằng việc hạ Kỳ Vọng tới 4 bàn không gỡ.Đội hình của họ chắc chắn sẽ có sự thay đổi nhỏ trong trận đấu tới đây.Khả năng lớn là Nguyễn Anh Quân sẽ vào thay Nguyễn Anh Tú để thi đấu.Nguyễn Trường Sơn và Trần Trung Kiên có lẽ vẫn được tin dùng còn Phạm Tuấn Linh với phong độ cao và là "Kim cương bất hoại" của hàng Tá gần như chắn chắn sẽ có 1 suất chính thức trong đội hình.

Kỳ Hữu sẽ giữ lại bộ ba nguyên tử là Phạm Quốc Hương,Võ Văn Hùng và Hà Văn Tiến đều là những người có thực lực mạnh và đóng góp công sức lớn trong trận đầu ra quân trước Kỳ Siêu.Suất thứ 4 đang bỏ ngỏ nhưng nhiều khả năng sẽ là Vũ Tuấn Nghĩa,cao thủ đến quê lúa này có sức cờ nổi bật hơn so với Lê Linh Ngọc và Nguyễn Hoàng Chiến.Ngoài ra,Vũ Tuấn Nghĩa với bao năm chinh chiên sa trường cũng chính là 1 hạt nhân quan trọng góp nhiều công sức đem lại thành công lớn cho Kỳ Hữu trong mùa giai 2012.Đội hình 4 người của Kỳ Hữu kể trên chắc chắn sẽ là 1 đối trọng lớn với Dream Team của Tây Sơn.Kết quả thế nào còn chưa thể đoán định được nhưng chắc chắn đó sẽ là 1 trận chiến "Siêu kinh điển" hứa hẹn nhiều lôi cuốn và kịch tính nhất của làng cờ Hà Nội hiện nay.

-Thời gian: 19h00,tối Thứ Năm,ngày 16/05/2013
-Địa điểm: Tầng 3,số 14 phố Trịnh Hoài Đức (gần SVĐ Hàng Đẫy Hà Nội)
-Đội hình dự kiến:

Tây Sơn (đi tiên): Nguyễn Anh Quân,Nguyễn Trường Sơn,Trần Trung Kiên,Phạm Tuấn Linh

Kỳ Hữu (đi hậu): Phạm Quốc Hương,Vũ Tuấn Nghĩa,Võ Văn Hùng,Hà Văn Tiến

-Dự đoán: Hòa 4-4

scholes
12-05-2013, 01:07 PM
Đội hình 2 đội năm nay toàn hàng khủng, vượt trội hơn hẳn các CLB còn lại, chức vô địch ở 2 giải chắc khó lọt khỏi tầm tay 1 trong 2 đội này

TAE
12-05-2013, 02:33 PM
Đội hình của các Ngôi Sao. Rất đáng thưởng lãm !!!

VoThien
17-05-2013, 11:02 AM
Kỳ hữu đã xuất sắc hậu thủ thành công trước Tây sơn với tỷ số 3-5. Cám ơn tất cả ae trong đội.