Vạn Tuế Gia
02-02-2011, 02:00 AM
Kỳ 1: Chân dung thầy bói nhà giàu
Năm hết tết đến là dịp để các dịch vụ bói toán nở rộ. Nhưng kiểu bói bình dân bên lề đường, bãi cát với giá vài chục ngàn đã… xưa rồi!
Không như hồi xưa, khách hàng quen thuộc của các thầy là các bà, các dì học hành ít, quanh năm chỉ lo mỗi việc nội trợ, con cái. Ngày nay là thời mà các doanh nhân, bác sĩ, tiến sĩ, dân văn phòng học cao hiểu rộng cũng đi tìm lời khuyên ở các thầy bói.
Miễn đúng là được
Hoàng Trọng, chủ một công ty kinh doanh xăng dầu ở quận Tân Phú, thỉnh thoảng lại mời thầy phong thủy tên Tùng đến “coi sóc” văn phòng. Đảo một hồi các phòng ban từ từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, thầy chỉ vào một căn phòng tại lầu ba rồi phán: “Có người vô phòng này làm chuyện dơ bẩn, phải tẩy uế”. Đến phòng kế toán, thầy nói: “Ở đây có một con ma nữ, phải tụng kinh cho nó siêu thoát”. Lời phán cửa thầy khiến nhân viên phòng này toát mồ hôi hột, không dám ngủ trưa. Các phòng ban phải thay đổi vị trí để công ty kinh doanh phát đạt hơn. Mỗi một lần như vậy, thầy Tùng bỏ túi hai chục triệu đồng. Theo ông chủ Hoàng Trọng thì “mời thầy khó lắm, phải trả cho xứng đáng”.
Thầy Phát trên đường Lê Văn Sỹ nức tiếng coi chuyện làm ăn. Coi chỉ tay, chữ ký giá 200.000đ/lần. Mời thầy đến nhà coi phong thủy là 1.000.000đ/lần, coi phong thủy từ lúc động thổ đến khi nhà xây xong giá 5.000.000đ. Mỹ Hạnh, nhân viên xuất nhập khẩu ở một công ty ở quận 1, kể: “Từ ngày dọn về nhà mới hai vợ chồng lục đục hoài. Thầy Phát nói nhà phạm vào hướng ngũ quỷ nên bị phá. Từ hôm treo cái kiếng của thầy trước cửa, vợ chồng tôi yên ấm hẳn, làm ăn khấm khá hơn”.
Bà Ba, một thầy bói tại khu quận 11 nói: “Nhiều Việt kiều về kiếm tui coi lắm. Tết năm nào tui cũng chỉ coi cho Việt kiều, một lần coi cả trăm đô”. Các thầy ra giá càng cao thì càng có tiếng, càng được giới thu nhập cao ưa chuộng. Bởi, “phải coi hay thì giá mới cao”, “miễn đúng là được, tiền không thành vấn đề”. Một “gu” khác của giới nhà giàu là lập nhóm, mời các thầy ở tỉnh lên coi. Hoặc đi khắp “thâm sơn cùng cốc” mong gặp được cao nhân. Chi phí cho một lần coi rẻ nhất là 500.000đ/lần/người, chưa kể coi đúng được “bo” thêm.
Ngọc, nhân viên kiểm toán một công ty ở quận 7 tâm sự: “Tôi thấy người ta càng giàu càng đi coi bói nhiều. Cúng nhiều càng giàu nhiều, chắc mình cúng chưa đủ”.
Nghe chửi mất tiền
Hương, chủ một sạp vải ở chợ Soái Kình Lâm (Q.5) rất mê coi bói. Lặn lội đi Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang… coi bói là chuyện thường của bà. Theo lời giới thiệu của bà Hương, tôi tìm đến nhà thầy Bảy trên đường Tôn Đản (Q.4). Hương dặn dò: “Phải chịu khó một chút vì thầy thẳng tính, hay chửi nhưng được cái coi đúng”.
Thầy Bảy có gương mặt khá “anh chị”, tay có hình xăm. Giọng thầy lạnh tanh: “Có lá số chưa?”. “Dạ, có rồi!”. Sau khi săm soi lá số, giọng thầy xẵng lè: “Mệnh bị thiên hình, địa kiếp giống như đi mua đồ bị xì ke, móc túi kẹp hai bên. Như vậy có mua đồ được không? Nói!”, “Anh em sinh đôi có chết cùng ngày không? Tui đã nói là không coi, hỏi hoài vậy?”, “Chuyện bệnh tật phải hỏi bác sĩ, đừng hỏi tui”,… Mặc dù đã được Hương cảnh báo nhưng tôi không khỏi thót tim, ngồi co rúm như bị hỏi cung. 20 phút sau, tôi thở phào rời khỏi nhà thầy Bảy khi đã đặt hai tờ bạc mệnh giá 100.000đ trên bàn.
Các thầy “chảnh”, ở xa, hẹn lịch coi trước… càng có giá. Chẳng hạn, muốn coi thầy Minh ở quận 6 phải đi từ năm giờ sáng. Đợi ít nhất cũng vài ba tiếng, đến khi được hân hạnh diện kiến thì “về đi, không có duyên coi”. Giá của thầy nào có rẻ: 300.000đ/lần trở lên. Khách đến coi bà thầy tử vi tên Văn ở chung cư Nhiêu Lộc thì thường xuyên bị “xài xể”: “Người gì mà tính kỳ cục vậy? Phải sửa!”, “Tui chỉ mà không nghe đừng có hối hận”, “Tính cứng đầu không chịu bỏ!”…
Sa Đồng-Yahoo Tin Tức - Thứ Hai 31/01/2011
Năm hết tết đến là dịp để các dịch vụ bói toán nở rộ. Nhưng kiểu bói bình dân bên lề đường, bãi cát với giá vài chục ngàn đã… xưa rồi!
Không như hồi xưa, khách hàng quen thuộc của các thầy là các bà, các dì học hành ít, quanh năm chỉ lo mỗi việc nội trợ, con cái. Ngày nay là thời mà các doanh nhân, bác sĩ, tiến sĩ, dân văn phòng học cao hiểu rộng cũng đi tìm lời khuyên ở các thầy bói.
Miễn đúng là được
Hoàng Trọng, chủ một công ty kinh doanh xăng dầu ở quận Tân Phú, thỉnh thoảng lại mời thầy phong thủy tên Tùng đến “coi sóc” văn phòng. Đảo một hồi các phòng ban từ từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, thầy chỉ vào một căn phòng tại lầu ba rồi phán: “Có người vô phòng này làm chuyện dơ bẩn, phải tẩy uế”. Đến phòng kế toán, thầy nói: “Ở đây có một con ma nữ, phải tụng kinh cho nó siêu thoát”. Lời phán cửa thầy khiến nhân viên phòng này toát mồ hôi hột, không dám ngủ trưa. Các phòng ban phải thay đổi vị trí để công ty kinh doanh phát đạt hơn. Mỗi một lần như vậy, thầy Tùng bỏ túi hai chục triệu đồng. Theo ông chủ Hoàng Trọng thì “mời thầy khó lắm, phải trả cho xứng đáng”.
Thầy Phát trên đường Lê Văn Sỹ nức tiếng coi chuyện làm ăn. Coi chỉ tay, chữ ký giá 200.000đ/lần. Mời thầy đến nhà coi phong thủy là 1.000.000đ/lần, coi phong thủy từ lúc động thổ đến khi nhà xây xong giá 5.000.000đ. Mỹ Hạnh, nhân viên xuất nhập khẩu ở một công ty ở quận 1, kể: “Từ ngày dọn về nhà mới hai vợ chồng lục đục hoài. Thầy Phát nói nhà phạm vào hướng ngũ quỷ nên bị phá. Từ hôm treo cái kiếng của thầy trước cửa, vợ chồng tôi yên ấm hẳn, làm ăn khấm khá hơn”.
Bà Ba, một thầy bói tại khu quận 11 nói: “Nhiều Việt kiều về kiếm tui coi lắm. Tết năm nào tui cũng chỉ coi cho Việt kiều, một lần coi cả trăm đô”. Các thầy ra giá càng cao thì càng có tiếng, càng được giới thu nhập cao ưa chuộng. Bởi, “phải coi hay thì giá mới cao”, “miễn đúng là được, tiền không thành vấn đề”. Một “gu” khác của giới nhà giàu là lập nhóm, mời các thầy ở tỉnh lên coi. Hoặc đi khắp “thâm sơn cùng cốc” mong gặp được cao nhân. Chi phí cho một lần coi rẻ nhất là 500.000đ/lần/người, chưa kể coi đúng được “bo” thêm.
Ngọc, nhân viên kiểm toán một công ty ở quận 7 tâm sự: “Tôi thấy người ta càng giàu càng đi coi bói nhiều. Cúng nhiều càng giàu nhiều, chắc mình cúng chưa đủ”.
Nghe chửi mất tiền
Hương, chủ một sạp vải ở chợ Soái Kình Lâm (Q.5) rất mê coi bói. Lặn lội đi Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang… coi bói là chuyện thường của bà. Theo lời giới thiệu của bà Hương, tôi tìm đến nhà thầy Bảy trên đường Tôn Đản (Q.4). Hương dặn dò: “Phải chịu khó một chút vì thầy thẳng tính, hay chửi nhưng được cái coi đúng”.
Thầy Bảy có gương mặt khá “anh chị”, tay có hình xăm. Giọng thầy lạnh tanh: “Có lá số chưa?”. “Dạ, có rồi!”. Sau khi săm soi lá số, giọng thầy xẵng lè: “Mệnh bị thiên hình, địa kiếp giống như đi mua đồ bị xì ke, móc túi kẹp hai bên. Như vậy có mua đồ được không? Nói!”, “Anh em sinh đôi có chết cùng ngày không? Tui đã nói là không coi, hỏi hoài vậy?”, “Chuyện bệnh tật phải hỏi bác sĩ, đừng hỏi tui”,… Mặc dù đã được Hương cảnh báo nhưng tôi không khỏi thót tim, ngồi co rúm như bị hỏi cung. 20 phút sau, tôi thở phào rời khỏi nhà thầy Bảy khi đã đặt hai tờ bạc mệnh giá 100.000đ trên bàn.
Các thầy “chảnh”, ở xa, hẹn lịch coi trước… càng có giá. Chẳng hạn, muốn coi thầy Minh ở quận 6 phải đi từ năm giờ sáng. Đợi ít nhất cũng vài ba tiếng, đến khi được hân hạnh diện kiến thì “về đi, không có duyên coi”. Giá của thầy nào có rẻ: 300.000đ/lần trở lên. Khách đến coi bà thầy tử vi tên Văn ở chung cư Nhiêu Lộc thì thường xuyên bị “xài xể”: “Người gì mà tính kỳ cục vậy? Phải sửa!”, “Tui chỉ mà không nghe đừng có hối hận”, “Tính cứng đầu không chịu bỏ!”…
Sa Đồng-Yahoo Tin Tức - Thứ Hai 31/01/2011