PDA

View Full Version : Thay lời muốn nói



Alent_Tab
24-05-2013, 12:17 AM
Mấy năm trước mình dùng điện thoại blacberry nên hay qua tinhte xem các bài viết, qua đó biết được hiệp sĩ Công Hùng anh đã qua đời 1 năm nay google+ này có bài thơ về anh đọc xúc động quá up lên mọi người đọc vậy!

qua sự kiện Vujicic qua Việt Nam em càng khâm phục Công Hùng hơn!

Thay lời muốn nói (https://plus.google.com/u/0/110706903247759120254)

https://lh5.googleusercontent.com/-dDGKBHg5AAA/UZzMLlvU0EI/AAAAAAAA09o/z-NBAlEnF9c/w506-h359-o/946540_10151591727732141_1369675620_n.jpg

Tôi yêu đất nước của chúng tôi
Mặc dù có những chuyện lạ đời
Có những chuyện mà tôi không hiểu
Nhưng mà ngày ngày chứng kiến thôi

Có một anh chàng rất giỏi giang
Bên kia địa cầu - vừa mới sang
Tổ chức hội thảo nơi rộng rãi
Chen lấn đi xem xếp từng hàng

Chuyện đó cũng chẳng có gì sai
Anh chàng này thực sự có tài
Có một nghị lực đam mê sống
Tôi thích anh ấy - cũng như ai...

Nhưng tôi chỉ hơi thấy lạ thôi
Chuyện này cũng có ở nước tôi
Hiệp sỹ Công Hùng - 30 tuổi
Anh vừa chia tay với cuộc đời

Công Hùng cũng thực sự rất hay
Cũng đầy nghị lực sống từng ngày
Cũng giúp được bao người khốn khổ
Cũng là một số phận không may

Hôm nay đọc được tin thế này
Có thằng rao bán vé trên đây
Vé xem chàng Mỹ sang nói chuyện
Bán 500 ngàn là trao tay

Thế là tôi chợt nhớ đến anh
Chỉ sống 30 cái xuân xanh
Đám ma anh buồn trong lặng lẽ
Nhiều người tên anh cũng chẳng rành

Thợ Điện
24-05-2013, 12:50 AM
Buồn quá ông Tab .Nhìn nụ cười anh Hùng toát lên vẻ cam chịu thấy xúc động lạ lùng

cuonghanh
24-05-2013, 02:41 AM
Anh giai mềnh có biệt tài "ném đá hội nghị" gớm! :nemgach

Sao sự ra đi của Công Hùng lại lặng lẽ thế nhỉ, bây h em mới biết? Nhớ trước đây Nguyễn Vũ Quân mất cũng gần như k có mấy thông tin. Mãi cả năm sau lên diễn đàn TLKĐ mới biết tin sét đánh ấy. Buồn thật!

whitelotos
26-05-2013, 06:04 AM
Đã định không ném gạch ném đá j :nemgach . Nhưng hôm nay lại rảnh quá, với lại 2 ông anh thâm nho nhọ xxx đã lên tiếng, thì mình cũng cố bon chen ném vài viên xuyên lục địa vậy :tlkddaigia
Trên mạng có 2 luồng ý kiến, 1 thì coi Nick như thánh sống, cái j liên quán đến nick cũng thật là thánh thiện, Nick có phì ra vãi bãi nước bọt cũng là nước thánh. Một luồng ý kiến khác 1 thì đề cao đạo đức, rằng VN đấy rẫy những người khuyết tật là anh hùng, là tấm gương sáng. Và rằng, nếu muốn làm từ thiện thì sao không dùng mấy người ở VN.
Hôm nay đi bar về (xem BY_DM), làm vài cốc bia, nên ngứa tay ném gạch cả 2 phia :lenlut
Ném bên nào trc nhỉ :nemgach . Thôi thì ném cái bên thứ nhất trc vậy. Đối với mình, Nick sang VN hoàn toàn 100% là công việc. Công việc của anh là giới thiệu cho mọi người thấy 1 tấm gương về nghị lực, vươn lên số phận, và đi kèm với nó là thể hiện bản thân+ kinh doanh, chấm hết. Về công việc, Nick thực hiện 1 cách hoàn hảo. Còn những ai nói về niềm tin, nói thật mình đếch tin, chả ai tìm đc niềm tin nếu bản thân anh ta không tin chính mình mà phải tin 1 người khác. Cái đấy chỉ làm rối loạn niềm tin của chính bản thân, thể hiện sự yếu đuối (nhưng cũng rất con người, chỉ có thánh mới không có sự yếu đuối đấy). Theo 1 nghĩa nào đó, bằng sự thể hiện cái tôi của mình, Nick cho thấy khả năng của con người thật tuyệt với. Nhưng Nick không phải thánh và chưa bao giờ thánh, nên mọi người nếu bình tâm lại, có thể thấy rằng đây đơn giản là công viêc, chả liên quan đếch j đến đạo đức, niềm tin ... cả.
Giờ ném tiếp viên thứ hai, đến cái luồng thứ ý kiến thứ 2. Những người này ngay từ đấu đã không hiểu ý muốn thật sự của nhà tổ chức. Đây là công việc của họ, chả liên quan đếch j đến đạo đức cả. Và công việc của nhà tổ chức mang lại niềm vui cho nhiều người, và cũng có đóng góp cho hội từ thiện, nên đương nhiên nó là việc đáng hoan nghênh. Còn nếu muốn đề cao đạo đức, sao không tự kiếm tiền và làm theo cách của mình.
"[1 PHÚT ĐỂ ĐỌC STT]
Bỏ ra 200 tỷ để mời T-ara đến VN thì c.nó chả ý kiến gì. 32 tỷ mời Nick đến thì cnó phản đối.
VN có khoảng 6triệu người khuyết tật, chia ra mỗi người đc 5k nhưng họ đc hơn thế, với những điều Nick truyền tải là niềm tin,nghị lực để sống.
Thêm nữa,32 tỷ của Tôn Hoa Sen bỏ ra làm gì là quyền của họ,họ từthiện nhiều rồi. Bạn muốn từ thiện thì tự bỏ tiền túi của mình ra mà giúp đỡ người nghèo. Đừng ngồi đó nói suông. Nực cuời! " (Nguồn FB)
Có mấy ai hiểu được "Dụng công thực hành đạo đức thì sẽ không còn đạo đức" :nemgach

Nếu thực sự là từ thiện, xuất phát tùe đạo đức, thì khi đóng góp không cần nhiều hay ít, và người đóng góp không cần đc nêu danh (cái này hình như bên TĐ, khi các doanh nghiệp quyên góp từ thiện trong 1 số dịp, thì tên doanh nghiệp và số tiền quyên góp không công bố. Người đóng góp chỉ cần biết là số tiền mình đóng góp sẽ có ich). Còn khi đã công bố, nghĩa là đấy chỉ là cái để PR cho công ty, nhưng là 1 hành động đẹp. Nhưng đó là công việc, chả liên quan đếch j đến đạo đức, niềm tin ... cả :nemgach
P/S: hôm nay có tý bia vào, ném lung tung, trúng ai ráng chịu :venhvao

Gió
26-05-2013, 07:43 AM
@whitelotos: Mới nói gì trên fb về vụ này quên mịa mất roài :tlkdcuoi ... khi chú thay nick mới AnhKhoai và thuộc lòng truyện "cây tre trăm đốt" rùi chúng ta bàn tiếp :)) :suphu.

CXQ
26-05-2013, 10:07 AM
Đợt hiệp sĩ Công Hùng mất, báo chí cũng đưa tin hàng loạt đấy chứ, chắc do các bác chưa cập nhật thông tin. Trước em hay vào forum của hiệp sĩ Công Hùng vì trong đó có nhiều bài về IT rất hay. Nhưng từ ngày Cộng Hùng mất thì em ít vào hẳn.

Đát Kỷ ♥
26-05-2013, 10:43 PM
Bài thơ này là của tác giả Hiếu Orion anh Alent nha :)

Robetto
26-05-2013, 11:35 PM
@whitelotos: Mới nói gì trên fb về vụ này quên mịa mất roài :tlkdcuoi ... khi chú thay nick mới AnhKhoai và thuộc lòng truyện "cây tre trăm đốt" rùi chúng ta bàn tiếp :)) :suphu.

Lão này đích thị PHÚ ÔNG chứ :suphu cái nỗi gì?:venhvao

Alent_Tab
26-05-2013, 11:44 PM
Datky xinh dep. Anh Gui to ca nguon tootle va link tax gia bail tho ma. Anh co dam nhan tho anh dau he he. Sort dang oboe trend ipad o co font tieng viet

Tontu
28-05-2013, 12:01 AM
Chúng ta cùng chúc cho anh Hùng sớm được về miền nắng ấm, hưởng phúc nơi cõi vĩnh hằng.