PDA

View Full Version : Một câu hỏi!



nhachoaloiviet
16-02-2011, 08:36 PM
Mình có một câu hỏi ,xin được tham khảo ý kiến của các anh em chú bác :
Trong cuộc đời này ,bạn nên yêu thương ai nhất?
Xin các bác các anh cho biết ý kiến. Thanks!

trung_cadan
16-02-2011, 08:51 PM
Tôi yêu MẸ !!!

Minh Ngọc
16-02-2011, 08:52 PM
Thánh nhân đã dạy rồi:

Người trên đời cần yêu thương trước hết là chính bản thân mình.
Sau đó yêu thương những người thân của mình, sau đó đến người xung quanh mình...... và cuối cùng là nhân loại.

Quản Trọng khi sắp mất trăng trối lại với Tề Hoàn Công:"Kẻ không biết yêu thương chính bản thân mình mà tỏ ra yêu thương người khác chỉ có thể là ác quỷ, là mối họa lớn nhất" Ông cũng khuyên nhà vua giết ngay 3 nịnh thần từng xả thân để lấy lòng vua. Tề Hoàn Công không nghe nên về sau bị hại bởi chính những tên này.

Nguyên tắc đó giờ không thay đổi.
(May ra có ngoại lệ yêu thương của người khác hơn của mình là........vợ)

culu2795
16-02-2011, 09:01 PM
Theo culu thì mỗi thời một khác.Khi bé thì chỉ biết có bố mẹ,lớn hơn tý nữa thì để ý bạn gái,lớn hơn nữa thì người yêu,đến tuổi trưởng thành rồi yêu vợ,có con rồi thì con cái của chúng ta là tất cả:D
Nhiều khi mình thấy yếu mệt những người xung quanh lo lắng cho mình nhưng tự mình thì thấy chả sao cả,ốm tý rồi lại khỏe thôi.Nhưng đến khi những người xung quanh đau ốm thì mình lại hết sức lo lắng.Điều đó chứng tỏ trong tiềm thức mỗi con người đều có một tình yêu thương,thậm chí lớn hơn giành cho mình, cho những người thân yêu của mình.

nhachoaloiviet
16-02-2011, 09:02 PM
Nếu thánh nhân không dạy thì bác Trí sẽ xử trí ra sao? Thánh nhân cũng sai lầm nhiều mà.

Minh Ngọc
16-02-2011, 09:10 PM
Nếu thánh nhân không dạy thì bác Trí sẽ xử trí ra sao? Thánh nhân cũng sai lầm nhiều mà.

Bởi thế nên mình mới yêu thương nhiều người. Hic 8->

hung_namdong
16-02-2011, 09:25 PM
Tôi yêu gia đình của tôi.

Minh Ngọc
16-02-2011, 09:30 PM
Tôi yêu gia đình của tôi.

Thì cũng là "của tôi" mà

nhachoaloiviet
16-02-2011, 09:46 PM
Có khi câu hỏi này có 2 nhánh :
-Trong đời con người nên yêu thương ai nhất
-Con người hay thương yêu ai nhất

trannhien
17-02-2011, 08:37 AM
Bậc vĩ nhân: Yêu thương nhân loại.
Triết gia: Yêu thương bản thân.
Người bình thường: yêu thương gia đình.
Mem TLKĐ: Như người bình thường, thêm nhánh phụ: yêu cờ :D

akiro
17-02-2011, 06:20 PM
con người gồm 2 chữ " con " + " người ".
Phần người hỏi phần con: trên đời này ông yêu thương ai nhất? và hay yêu thương ai nhất?
Phần con trả lời: yêu thương giống khác ( giống đực thì yêu giống cái) và co xu hướng là yêu thương giống khác
Phần con hỏi lại: Thế ông thì sao?
Phần người trả lời: Tôi yêu thương người yêu thương tôi và luôn hướng tới những người yêu thương tôi.
Phần con: thế mới có câu nếu yêu thương người khác thì sẽ được người khác yêu thương. Có đi có lại
Tác động biện chứng mà

Đây là ý kiến của em newcomer, có gì các bác chém nhẹ thôi nhé

hung vi
17-02-2011, 10:24 PM
(*) Ôi tình yêu,tình yêu thương con người là lớn nhất.Sách nhà phật dậy Tình Yêu con người là vô bờ.....

nhachoaloiviet
18-02-2011, 10:34 AM
Có vẻ như yêu thương người khác cũng chính là vì bản thân mình.

akiro
19-02-2011, 10:47 AM
Chính xác vì co yêu thương bản thân thì mới có thể yêu thương người khác được. Khi yêu thương người khác thì sẽ được người khác yt lại.

BaoKhau3283
19-02-2011, 11:08 AM
Mình có một câu hỏi ,xin được tham khảo ý kiến của các anh em chú bác :
Trong cuộc đời này ,bạn nên yêu thương ai nhất?
Xin các bác các anh cho biết ý kiến. Thanks!

Hãy yêu những người đã sinh ra bạn, yêu những người mà bạn quý trọng, yêu những người đáng được yêu...

nhachoaloiviet
20-02-2011, 07:22 PM
Mất đi danh dự mới là mất tất cả chứ bạn

nhachoaloiviet
20-02-2011, 07:24 PM
Hãy yêu những người đã sinh ra bạn, yêu những người mà bạn quý trọng, yêu những người đáng được yêu...

Nếu câu trả lời chỉ là số ít, thì sẽ là ai?

culu2795
24-02-2011, 11:45 PM
Theo culu thì mỗi thời một khác.Khi bé thì chỉ biết có bố mẹ,lớn hơn tý nữa thì để ý bạn gái,lớn hơn nữa thì người yêu,đến tuổi trưởng thành rồi yêu vợ,có con rồi thì con cái của chúng ta là tất cả:D
Nhiều khi mình thấy yếu mệt những người xung quanh lo lắng cho mình nhưng tự mình thì thấy chả sao cả,ốm tý rồi lại khỏe thôi.Nhưng đến khi những người xung quanh đau ốm thì mình lại hết sức lo lắng.Điều đó chứng tỏ trong tiềm thức mỗi con người đều có một tình yêu thương,thậm chí lớn hơn giành cho mình, cho những người thân yêu của mình.

Câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính:
Mẹ cha thì nhớ thương mình
Mình thì thương nhớ người tình xa xôi

koleloi
25-02-2011, 12:07 AM
Nên yêu thương người có ý nghĩa với mình nhất nhất. Đơn giản thế thôi.

nhachoaloiviet
25-02-2011, 01:22 PM
Nên yêu thương người có ý nghĩa với mình nhất nhất. Đơn giản thế thôi.

Như vậy cũng chính là vì lợi ích của mình

kt22027
25-02-2011, 04:38 PM
Cái này không có một câu trả lời nhất định. Lúc trước tôi cũng thuộc loại ích kỷ là vì tôi lúc nào cũng yêu tôi nhất. Thí dụ: tôi thích ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kỷ, thích cho tai tôi nghe nhac hay, thích gái đẹp... nói chung gần như mọi thứ tôi làm hằng ngày là vì tôi. Nhưng bây giờ tôi biết chắc là tôi thương con tôi nhất. Tôi có thể bỏ tất cả, kể cả mạng sống, để con tôi được hạnh phúc.

phituongcuoc
31-03-2011, 02:18 AM
Mình có một câu hỏi ,xin được tham khảo ý kiến của các anh em chú bác :
Trong cuộc đời này ,bạn nên yêu thương ai nhất?
Xin các bác các anh cho biết ý kiến. Thanks!

Nhachoa hỏi câu hỏi khó quá, sao mà trả lời :)

Một câu hỏi lớn không lời đáp
cho đến bây giờ mặt vẫn chau #-o

Dạo này khỏe không chú. Sao lúc tết anh điện thoại không bắt máy vậy. Khi nào có dịp thì cùng 6789 vào sài gòn chơi nha. Anh em mình phải đấu một trận cho có thắng bại mới được b-)

nhachoaloiviet
31-03-2011, 11:52 AM
Dạ vâng em vẫn khỏe huynh đài. Tết em say lu bù quá cũng không biết huynh gọi lúc nào nữa hic i am sory. Mong được như huynh nói hihi