PDA

View Full Version : Danh thủ Đào Hán Minh (sưu tầm)



nguoiyeucobacninh
22-02-2011, 10:31 PM
“Phía Đông Trường Bạch
Tuyết phủ quanh năm
Ở huyện Hải Thành
Có Đào công tử
Thiên thư vô tự
Trượng nghĩa dịch lâm
Giang hồ hào tình
Kết giao huynh đệ
Hùng tài đảm lược
Tỏa chí quần anh
Ngạo tiếu Sở hà
Tiêu dao Hán giới
Nhất duyên đột khởi
Đại chiến đoạt khôi
Nam Bắc xưng hào
Xứng danh mãnh hổ”

Đào Hán Minh tục danh là Đào Hoa công tử,xuất sinh miền Hải Thành thuộc tỉnh Liêu Ninh phía Bắc Trung Quốc.Từ nhỏ công tử đã tự học đánh cờ,một mình nghiên cứu mà trở thành cao thủ.Vô sư tự thông,lục lâm tường tận.Do ham mê rất lớn lên rất thích giao du.Khởi An Sơn,quá Thẩm Dương,tẩu Đại Liên,nhập Trường Xuân nơi nào mà công tử lại chưa từng đi qua.Kỳ phong nhập chính,tự thành nhất phái.Đào công tử là nhân vật giang hồ có lối chơi công thủ độc đáo,chiêu thức mờ mờ ảo ảo,âm phong và tàn độc,trung cục quỷ dị,khó đoán,khó xem nhưng vì Hải Thành xa xôi lên Trung Nguyên chẳng một ai hay biết.

Năm 1987,khi Đào Hán Minh 21 tuổi mới lần đầu tiên được tham gia giải đồng đội Trung Quốc nhưng chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc.Công tử trở ra về,vẫy áo sau lưng mà nhiều người luyến tiếc.Hai năm sau tức năm 1989,công tử được dự giải cá nhân toàn quốc.Truyền thuyết kể rằng phía Bắc dãy Trường Bạch có ngọn Bạch Vân âm u ma quái,trong núi quanh co nhiều dặm có động lớn,trong động có mãnh hổ dị thường xuất hiện.Băng tung vô ảnh nên ít người thấy bóng,oai thần chẳng rõ thực hư,tuy vậy vẫn rất e dè tôn kính.Công tử cho rằng mình là Bạch Hổ,vốn dĩ ít khi chuyên tâm sách vở nay nhất thời thất bại thì thiên hạ mấy ai hay biết mà nể trọng,bằng hữu sao được tiếng thơm lây cho nên ngày đêm đóng cửa tu luyện không ra khỏi nhà.Đến khi có hẹn mới chịu bước ra,bước tới phía cửa thì trước thềm tuyết bay,sau lưng gió thổi,công tử biết mình đã có thể thành công.Năm đó Đào công tử đánh giải rất hay,dự giải đồng đội thì 6 thắng,6 hoà,1 thua lập đại chiến công giúp Đại Liên có được danh phận lớn.Dự giải cá nhân thì 5 thắng,7 hoà,1 thua đoạt được hạng 5 toàn quốc và được xem là hàng quốc thủ.Từ đó trở đi Đào công tử bắt đầu tung hoành dịch lâm.

Năm 1990,một năm trời công tử bất bại.Toạ trận an sơn,ngồi bàn số 1,cầm cờ của Đại Liên tiếu ngạo giang hồ 7 thắng,6 hoà khiến thiên hạ ai nấy đều cả kinh cho là giỏi.Mùa thu năm 1994,quần hùng hội chiến ở Sâm Châu tỉnh Hồ Nam.Đào công tử có tham gia,tuy dị nhân nhất thế nhưng chẳng ai cho rằng công tử có thể làm nên chuyện lớn thì bất ngờ nhờ trời run rủi,công tử di quân đột khởi,tiếu ngạo chinh phong đánh đến trận cuối cùng mà không nghiêng ngả rốt cuộc đã đoạt được Bá Vương kỳ chủ.Cho nên nói “anh hùng chớ hỏi xuất thân”.Nghiệp dư kỳ thủ bốc chốc trở thành quán quân toàn quốc.Cuộc đời thay đổi thật nhanh làm sao.Trang Tử viết "Bạch câu quá khích" chính vì lẽ đó !.

Thời bấy giờ,kỳ đàn Trung Quốc, Thần Châu bát tuấn vẫn còn 6 người đương độ tài nghệ xuân phong lại công thêm "Thiếu niên Khương Thái Công" anh hùng cái thế.Bọn họ có lẽ mới là những nhân vật số 1 trên làng cờ bây giờ.Công tử chẳng qua là cánh chim lạ đến từ Đông Bắc,nổi danh chẳng quá 3 năm sao có thể lên đăng cơ xưng bá được cơ chứ.Vậy mà công tử đánh 2 trận đầu thắng nhanh gọn.Ba trận kế tiếp bức hòa tam vị kỳ vương Triệu Quốc Vinh,Hồ Vinh Hoa và Hứa Ngân Xuyên.Thuận đà xông về phía trước,Đào công tử liên hồi chém tướng đoạt quan lần lượt đánh bại Lâm Hoành Mẫn,Vạn Xuân Lâm và Trịnh Nãi Đông.Khí thế đang độ oai hùng thì bỗng nhiên bị chặn đứng.Vòng 9,Đào Hán Minh thủ hòa "Yên Triệu lão tướng quân" là Lưu Điện Trung,vòng 10 thất trận trước "Biển mệnh tam lang" Vu Ấu Hoa nên tụt lại ở phía sau,lúc này chỉ còn có 3 vòng nữa,cơ hội đăng quang là thập phần gian khó. Nhưng nhờ may mắn,cộng 1 ý chí ngoan cường,công tử thắng Lý Trí Bình,sau lại bức hòa Lữ Khâm,ở vòng cuối cùng xuất kỳ bất ý đánh bại Thang Trác Quang đợi chờ Lý Trí Bình hậu thủ kiên tâm bức hòa Lữ soái.Kết giải Đào công tử đoạt được đại khôi.Lữ soái về ngôi Á chủ.

Hải Thành là nơi hoang địa,Đào công tử lại xuất thân giang hồ,thật không có lòng theo kỳ nghiệp nhưng vì tuổi trẻ ngao du,đánh cờ khắp nơi,bằng hữu đông vô kể,khắp một dải Đông Bắc rộng lớn đều hiểu và mến tài của Đào Hán Minh cho nên một năm sau ngày đại công cáo thành tức năm 1995,Đào công tử được mời về làm giáo luyện cho kỳ viện tỉnh Cát Lâm.Sau gọi là Cát Lâm chưởng môn nhân đời thứ nhất.Đào công tử về đây rất được lòng người.Việc làm đầu tiên của công tử là thu phục nhân tài khắp nơi để xây dựng đội tuyển Cát Lâm trở lên hùng mạnh.Ngoài Đào công tử ra còn có Hồ Khánh Dương,sau công tử đi về phía Nam mời được Tiểu Long đầu là Hồng Trí ở Hồ Bắc,xuống Thiên Tân gặp Dị nhân Vương Dược Phi.Công tử đề nghị hội sư.Tất cả cùng đồng lòng về miền Đông Bắc.Đội tuyển Cát Lâm được hình thành và bắt đầu tham gia thi đấu.Năm 1997,đội Cát Lâm non trẻ dưới sự dẫn dắt của Đào công tử đã đoạt được thám hoa toàn quốc.Hai năm sau công tử đỉnh nghệ nhất phong,ngồi bàn chủ tướng thì 4 thắng,5 hòa làm cho toàn đội vững tin thi đấu.Năm ấy,công tử đánh thắng Khoáng thế kỳ vương Hồ Vinh Hoa trong 1 ván cờ tuyệt sát cực nhanh làm giới cờ không ngớt lời khen ngợi.Cát Lâm tiến lên giành ngôi Bảng nhãn.

Năm 1999,Đào công tử tiếp tục đoạt ngôi Quý quân toàn quốc,khẳng định kỳ nghệ bất phàm.Năm 2001,có lẽ là năm công tử gây phong ba nhiều nhất kỳ đàn kể từ ngày đăng quang cách đó 7 năm .Mùa xuân năm 2001,công tử lần đầu tiên lên ngôi Á quân tại giải quán quân toàn quốc cúp Ngũ Dương.Hai tháng sau lại là Á quân cúp Ngân Lệ lần thứ 12.Mùa hè đến,tháng 4 năm 2001,công tử tham gia quyết chiến trong giải khiêu chiến cờ tướng thế giới lần thứ 1 cúp BGN năm 2001.Đây là 1 giải đấu rất lớn về tiền thưởng nên thu hút tất cả các anh tài Nam Bắc về tham gia.Đào công tử một lần nữa xuất chiến vô từ mà khiến võ lâm nghiêng ngả khi lần lượt bỏ lại sau lưng hàng loạt danh tướng đương thời để hiên ngang tiến vào chung kết.Vào đến chung kết công tử chỉ chịu thua trước khắc tinh của đời mình là Hứa Ngân Xuyên nên không ai trách móc.Tháng 8 năm 2001,công tử đối trận với vua cờ Đài Bắc là Ngô Quý Lâm đang ở đỉnh cao kỳ nghệ trong 10 ván tại giải đối kháng Hải Hạp lưỡng ngạn kỳ vương tái.Kết quả công tử giành ưu thế nhỏ với 3 thắng,5 hòa,2 thua,vãn hồi danh dự cho giới cờ Liêu Đông.Công tử giữ vững phong độ kỳ vương như thế được gần 2 năm.Năm 2002,tại Nghi Xuân,Đào Hán Minh công tử vẫn còn ở ngôi cao của kỳ đàn khi giành chức Á quân toàn quốc sau Vu Ấu Hoa của Chiết Giang.Nhưng rồi "vật đổi sao dời",mọi sự đã không còn như trước ...

Năm 2004,Cát Lâm kỳ viện biến cố xảy ra,nội bộ chia cắt."Tiểu Long đầu" Hồng Trí chuyển về Trùng Khánh,Vương Dược Phi thì bôn ba tìm đường xuống phương Nam,Hồ Khánh Dương cũng không muốn tiếp tục cống hiến.Cát Lâm thiếu mất nhân tài.Năm ấy,Đào công tử về Quảng Đông dự giải Ngũ Dương.Đông Bắc giáo chủ là Triệu Quốc Vinh nói với công tử rằng “Bạch Sơn Hắc thủy,Nhất phách tức hợp”.Công tử ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu đồng ý.Mùa thu năm ấy,công tử chuyển đội về Hắc Long Giang.Song hổ hợp thành tại Cáp Nhĩ Tân,Triệu Quốc Vinh mới yên tâm phần nào.Mới về chưa lâu,Đào Hán Minh đã lập chiến công lớn giúp Hắc Long Giang đoạt ngôi cao ở kỳ đàn Trung Quốc.Từ đó đến nay,trải mấy năm trời,Đào công tử vẫn là người của Hắc thủy.Từ ngày về Cáp Nhĩ Tân,cá nhân công tử cũng không còn hùng bá như xưa,thành tích xuống dốc khá nhiều.Hai năm trở lại đây,Đào công tử chẳng quan Nam Bắc,lúc thì đến Sơn Đông lúc thì về Thâm Quyến,giải nhỏ giải to đều có mặt.Chỉ đôi khi đoạt được giải cao mới được nhiều người biết đến còn không thì như nước chảy bèo trôi,không cần ai bình phẩm.

Tuy nhiên Đào công tử vẫn là kỳ vương,công lực thì vẫn còn rất thâm hậu,tài nghệ đánh cờ âm phong vẫn còn là điều đáng trọng.Công tử thua nhiều nhưng bại tướng dưới tay công tử cũng vô số từ nghiệp dư kỳ thủ đến nhất đại kỳ quân.Ai ai cũng coi trọng công tử khi giao đấu.Công tử vì vậy vẫn được người ta khen.Xét về năng lực,Đào công tử là người xếp hàng đầu trong khả năng tính toán dị thường,bỏ quân vây giáp trong trung cục.Song hùng Nam phương là Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên đã từng nhận xét rằng Đào công tử yếu khai cục,mạnh trung tàn đủ thấy công tử đâu phải tự nhiên mà có được danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ.Tháng 1 năm 2008,công tử đánh bại "Tiểu Thiên Vương" Triệu Hâm Hâm mà giành ngôi Á quân Ngũ Dương lần nữa.Tháng 12 năm 2009,Đào công tử sang Việt Nam,tiếu ngạo phong lưu,chơi cờ toàn tâm toàn sức.Tháng 5 năm 2010 lên mạn bắc Mông Cổ luận kiếm trở về tay không mà sắc diện tươi cười không đổi.Công tử bình sinh xuất thân giang hồ nên sau này khi lên được đỉnh cao được giới cờ tôn là "Lục Lâm kỳ vương" hay "Trường Bạch mãnh hổ".Phong cách tiêu dao tự tại,thâm sâu quỷ dị,tài nghệ siêu quần.Trôi nổi khắp nơi mà thiên hạ không ai chê cười nổi,được như thế đến nay trên đời chắc ít người làm được lắm !.

HuaNganXuyen
23-02-2011, 10:13 AM
Bài này là của Lân Inter hay mèo mướp viết trên 4r thegioicotuong bạn nhé . Lần sau đăng bài nên ghi rõ nguồn gốc .

pdhien
23-02-2011, 10:43 AM
Họ đa trích là sưu tầm mà bạn.thì sưu tâm ở đâu cũng là sưu tâm, chứ họ có ghi là tác giả đâu.

minhquan_BacNinh
23-02-2011, 12:07 PM
bài này hay,tác giả viết cũng phiêu đấy

nghihach
23-02-2011, 12:54 PM
Bài này là của Lân Inter hay mèo mướp viết trên 4r thegioicotuong bạn nhé . Lần sau đăng bài nên ghi rõ nguồn gốc .

Ông bạn này quả nhiều chuyện. Lần sau nên sắp xếp lại các ý nghĩ của mình lại rồi hẵng viết nhé

dethichoo
23-02-2011, 01:14 PM
Văn hóa là của chung của nhân loại, nhưng nếu đăng đúng xuất xứ thì đúng luật bản quyền hơn. Nguồn ở đâu cũng được, quan trọng là ta có hấp thu được không? Đồng ý chứ các bạn?

laototphilao
23-02-2011, 01:45 PM
Bài này của Lân inter lâu rồi, ai cũng biết up đi up lại đọc mệt qúa

nguoiyeucobacninh
23-02-2011, 01:48 PM
tôi không biết.sưu tầm được thấy hay hay định đăng lên cho vui ai dè alij thế.cho mình xin lỗi các bạn nhé.

kienmap
27-07-2012, 10:27 PM
văn phong cực hay