PDA

View Full Version : Danh thủ liễu đại hoa(sưu tầm)



nguoiyeucobacninh
22-02-2011, 10:33 PM
Cổ nhân có câu "Lục thập nhi nhĩ thuận" ý nói rằng khi người ta về già ở tuổi 60 mới thấu lẽ tri hành kiến văn,trải qua bao biến cố thăng trầm mà thấu hiểu sự đời đạt mức tinh thông thấu đạt.Như thế gọi là hiểu mệnh trời.Do vậy gọi là "thuận".Ai xem lời bàn của Đức Khổng Tử khi xưa trong sách Trung Dung đều nói chẳng sai.Nay xét kỳ đàn hơn 30 năm trôi dạt có lẽ người "thuận" được đến nay là kỳ vương Liễu Đại Hoa ở Bắc Hồ chăng ?

"Thao lược thần cơ biến vạn binh
Giang hán hà biên tế liễu dinh
Tối thị sở quân năng chinh chiến
Xạ thủ tần lộc kiến hào tình"

Kỳ vương Liễu Đại Hoa xuất sinh ở Hồ Bắc trong huyện Hoàng Bi,thuở nhỏ đã chớm lộ thiên tư nên sớm tự học thành tài.Nhưng như con rồng chưa vào lúc khí vận thái hoà,thời thế chưa thông nên tên tuổi chưa được thiên hạ nhắc nhiều đấy thôi.Tuổi trẻ mà tài cao,kỳ lực ngày càng thăng tiến tuy có chiến công mà chưa nhiều nên chưa được xét vào hàng quốc thủ do đó mà lúc trẻ hiên ngang ở Bắc Hồ mà người đời chưa ai là biết tiếng.Năm 1976,khi đã 26 tuổi đầu nhân được tham gia giải đấu giao hữu 4 tỉnh thành lớn mà đánh bại kỳ đàn bá chủ Hồ Vinh Hoa nên từ đó có danh phận hơn.Ba năm sau,kỳ vương Hồ Vinh Hoa hoàn thành sự nghiệp "Thập liên bá" danh vang bốn cõi,đã từng có lời nhận xét như sau :"Liễu Đại Hoa ở Hồ Bắc có tài làm quán quân đấy" đủ thấy Liễu Đại Hoa chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường rồi !.

Mùa thu năm 1979 tại Bắc Kinh,Liễu Đại Hoa ngậm ngùi để tuột ngôi vị số 1 vào tay Hồ Vinh Hoa nên cảm thán cho rằng sự nghiệp đời mình chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao.Liễu Đại Hoa từ trong làng cờ từ từ xuất hiện khiến kỳ đàn nổi trận phong ba.Phong cách đánh cờ "bạo vũ lê hoa" khét tiếng cả vùng Hồ Bắc không lẫn vào đâu được.Sở trường của Liễu Đại Hoa là tính toán chính xác,tấn công sắc sảo,đường cờ hung hãn nổi danh nhờ công phu vây hãm bát sát tuyệt hay đã thế lại nổi tiếng là người có trí nhớ phi thường nên người vùng Bắc Hồ vẫn thường khen Liễu như là một "Tây Sở Bá Vương" trong thế giới kỳ nghệ.Liễu Đại Hoa vì thất bại cay đắng nên tự mình đóng cửa chuyên tâm tu luyện cờ tàn.Một năm sau đó (tức năm 1980) mới hạ sơn trở lại kỳ đàn với tham vọng cao nhất:"Chinh bá đồ vương".

Năm 1980,tại Phúc Châu,giải cờ tướng tập thể toàn Trung Quốc năm 1980 được tổ chức,diễn ra trong 12 ngày từ ngày 20/04 đến hết ngày 02/05,qua giải sẽ chọn ra các kỳ thủ xuất sắc nhất đại diện cho kỳ đàn tham gia giải cá nhân toàn quốc diễn ra vào mùa thu sau đó tại Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên.Bấy giờ giải tập thể này có tất cả 58 vị tướng gia khắp nơi tham dự chia làm 3 tổ thi đấu.Mỗi một địa phương chỉ được cử đúng 3 người tham gia ứng chiến.Tại mỗi tổ gồm khoảng 20 người thi đấu trong 11 ván để chọn ra bốn người đứng đầu trong mỗi tổ,tổng cộng sẽ là 12 vị cao thủ hàng dầu xếp làm Giáp tổ,sau đó lại chọn tiếp 4 người xếp hạng 5-8 của mỗi tổ xếp thành Ất tổ(cũng bao gồm 12 người) và cuối cùng là 4 người xếp hạng 9-12 lập thành Bính tổ.Giáp,Ất,Bính tuần tự 3 tổ này sẽ được tổ chức thi đấu tiếp để giành quyền lên xuống hạng với quy định là ba người có thành tích cao nhất của tổ phía dưới lên thay ba người có thành tích kém nhất của tổ phía trên.Kết quả cuối cùng Giáp tổ năm đó bao gồm 12 vị kỳ thủ như sau:Dương Quan Lân,Hồ Vinh Hoa,Lý Lai Quần,Vương Gia Lương,Ngôn Mục Giang,Từ Thiên Lợi,Tang Như Ý,Lữ Khâm,Lý Viết Thuần,Trần Hiếu Khôn,Hồ Viễn Mậu và Liễu Đại Hoa.

Cuối cùng,ngày mong đợi đã đến.Một sáng mùa thu chính xác là ngày 24 tháng 8 tại Lăng Vân thiền viện trên núi Lăng Vân thuộc Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên,giải vô địch cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc năm 1980 đã chính thức được cử hành.Lăng Vân Sơn có Lăng Vân cổ tự là phong cảnh nổi tiếng trong nhân gian.Thời xưa có vị danh nhân là Tô Đông Pha đã từng qua đây uống rượu làm thơ ca ngợi cảnh đẹp nơi này nên vì thế Lăng Vân Sơn được nhiều người biết đến.Đến nay lại là nơi thi thố tài năng của các bậc kỳ nhân đệ nhất thiên hạ nên đúng "hợp cảnh,hợp tình",thú vị không có gì kể xiết !. Và không ai có thể ngờ rằng,giải đấu trên núi Lăng Vân sau này lại là giải đấu lớn làm rung chuyển kỳ đàn,đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trong sự nghiệp lẫy lừng của Liễu Đại Hoa và cả Hồ Vinh Hoa nữa.Kể từ đây đã bắt đầu một thời kỳ tranh đấu mới trên kỳ đàn Trung Quốc,thời kỳ được mang tên "Chiến quốc tranh hùng" rực rỡ anh hào và màu sắc giai thoại trải dài suốt 15 năm sau đó.Lúc bây giờ Liễu Đại Hoa tuy đã ngày một mạnh mẽ nhưng trong tranh luận của kỳ đàn vẫn thường nói "Phi Hồ tức Dương" ý cho rằng Liễu Đại Hoa mạnh thật đấy nhưng so tài quán quân bây giờ chỉ có thể là Dương Quan Lân và Hồ Vinh Hoa mà thôi.Ai dè ngay trận đầu xuất chiến 2 vị tướng gia Dương Hồ đã phải đụng độ.Giới cờ cảm thấy phong vân dường như đổi khác !.

Liễu Đại Hoa kể lại rằng trong trận đó Hồ Vinh Hoa gặp Dương Quan Lân,Dương Thành lão tướng hậu thủ sử dụng Quá Cung Pháo giao chiến với Phi Tượng cục là Trấn Sơn Bảo của họ Hồ.Bình thường thì Dương thua Hồ thắng nhưng nay Dương Quan Lân ở Quảng Đông quả nhiên là "Bảo đao bất lão" xuất chiến vẫn hay dùng Tả Trung Pháo ứng chiến nay đột nhiên lại ra đòn mới,hiệu quả bất ngờ,sau càng đánh càng hay đã diệu thủ công thành.Hồ Vinh Hoa tâm lý không tốt,sau thì thất trận,thua mất Kinh Châu.Liễu Đại Hoa nói rằng lúc đó ông đã cảm nhận được thời cơ tốt đang đến với mình.Quả nhiên sau này Hồ Vinh Hoa thi đấu thất thường,5 ván đầu tiên thì 3 thắng 2 thua,hy vọng bảo vệ ngai vàng gần như đã tắt !.Tuy nhiên "trời trao nghiệp lớn thử thách lòng người",Liễu Đại Hoa cũng vạn phần gian nan khởi chiến.Đánh 3 trận thì 2 hòa 1 thua ngậm ngùi xếp gần cuối.Ván 1 hòa Tang Như Ý,ván 2 hòa Hồ Vinh Hoa,ván 3 bại dưới tay Ngôn Mục Giang thua xa nhóm 4 người đang dẫn đầu toàn giải với 2 thắng,1 hòa gồm Lữ Khâm,Lý Lai Quần,Từ Thiên Lợi và Dương Quan Lân.Giờ đã đến chẳng nhẽ về tay không ?.Liễu Đại Hoa tự trách mình cho rằng quá ư bảo thủ nên sau ván 3 đã nghiêm túc chỉnh đốn,giao huấn tâm trung tiếp tục đứng lên để mong sau này còn có cơ hội tiến tiếp.

Và đúng là trời đã không phụ lòng người.Sau một đêm trường kỳ hùng phong chấn chỉnh sang đến vòng thứ 4,Liễu Đại Hoa tiếp đón Dương Thành tiểu tướng là Lữ Khâm đang độ xuân phong đắc ý đã sử dụng chiêu pháp của Tiên Nhân Chỉ Lộ,chơi 1 trận vây hãm tuyệt hay,tiên thủ vững vàng từng bước từng bước ép chặt đối phương vào chỗ chết.Thắng trận này,dường như nguyên khí phục hồi,Liễu Đại Hoa chính thức bước vào cuộc đua tranh khốc liệt.Vòng 5,Liễu Đại Hoa thân chinh sử dụng Bình Phong Mã kích bại được tiểu tướng Hà Bắc đang là vô địch của 6 tỉnh thành phố miền Bắc bấy giờ là "Ngọc Kỳ Lân" Lý Lai Quần do đó sau 5 vòng Liễu Đại Hoa đã cùng với nhóm Lữ Khâm,Dương Quan Lân và Ngôn Mục Giang có cùng thứ hạng.Giờ đây trước mắt Liễu Đại Hoa,đối thủ nặng ký nhất tiếp theo sẽ là lão danh thủ Từ Thiên Lợi của Hoa Đông.

Từ Thiên Lợi là cao thủ nổi danh ở Thượng Hải trong thập niên 50,là thầy của Hồ Vinh Hoa.Sở trường tiên thủ có Phi Tượng,hậu thủ có Phản Cung,vô cùng là cao thâm khó đoán.Một lợi thế giành cho Liễu Đại Hoa là Liễu được đi tiên.Sau rất nhiều trăn trở,Liễu Đại Hoa quyết định dùng Khởi Mã cục trong trận giao chiến có tính chất sống còn này.Từ Thiên Lợi liên tiếp quá quan trảm tướng sau 5 ván với 4 thắng,1 hoà,ruổi ngựa phía trước nên trong trận này với Liễu tỏ ra rất mực cẩn trọng áp dụng Phi Tượng là khai cục tán thủ ý muốn đối kháng toàn diện.Sau đó 2 người dàn trận giống y đối cục giữa Tiền Hồng Phát của Cam Túc gặp Vu Hồng Mộc của Thượng Hải mà chính Từ lão sư đã bình chú đăng trong nguyệt san "Thượng Hải tượng kỳ" xuất bản năm 1978.Sau này Liễu Đại Hoa hồi tưởng có nói vui rằng ông cũng không biết mình đang đi theo đúng sách lược mà Từ Thiên Lợi đã dự liệu sẵn.Trận đó 2 bên giao chiến căng thẳng,Liễu Đại Hoa phần vì tuổi trẻ phần vì thời cơ đang đến nên tả xung hữu đột cốt chỉ mong thắng.Lão tướng Hoa Đông,kinh nghiệm phong phú,phòng thủ cẩn mật,chiêu thức chặt chẽ chỉ muốn đánh hoà.Hai bên hỗn chiến tạo thành cục diện Pháo Mã tàn kỳ vô tình lại là sở trưởng thâm hậu của Từ Thiên Lợi đại sư.Nhiều người trong khán phòng không nhiều người dám tin Hồ Bắc tướng gia có thể chiến thắng Hoa Đông lão đầu với 1 hình thế cờ tàn như trên.

Thế rồi,Liễu Đại Hoa hùng tâm tráng trí,càng đánh càng hay,dịch quỷ thần sầu rốt cục đã hoa tâm binh tọa mà làm thành tuyệt sát.Từ Thiên Lợi đến đó mới ngậm ngùi nhận thua.Chiến thắng xong cao thủ dẫn đầu là Từ Thiên Lợi,Liễu Đại Hoa như tên cứng đã ra khỏi cung chỉ biến lao lên tiến về phía trước.Vòng 7,Liễu Đại Hoa gặp lão tướng "Đông Bắc Hổ" Vương Gia Lương,bậc thầy về sát pháp liên hoàn bảo đao của miền Hoa Bắc.Liễu Đại Hoa tiếp tục thể hiện phong độ anh hùng và khuất phục được lão tướng này.Vòng 8,Liễu Đại Hoa gặp Nội Mông đệ nhất anh tài là Lý Viết Thuần,Liễu cầm tiên và nhanh chóng xác lập ưu thế.Sau Đông kích Tây đả mà phá được song Tượng tạo thành thế thắng.Bây giờ những người đang có cùng giấc mộng bá vương với Liễu Đại Hoa bao gồm có Từ Thiên Lợi,Ngôn Mục Giang và Trần Hiếu Khôn.Vòng 8,Từ Thiên Lợi bị Tang Như Ý bức hòa nên là thời cơ nghìn năm có một giành cho Liễu Đại Hoa.

Vòng 9,Từ Thiên Lợi nắm lợi thế lớn khi đụng độ học trò Hồ Vinh Hoa.Vì vị bá chủ này vô tâm luyến chiến nên Từ Thiên Lợi không đánh cũng đã đoạt thành.Trong khi đó Liễu Đại Hoa đương đầu với thử thách lớn khi gặp "Ma kỳ" của Hoa Nam năm xưa là Dương Quan Lân lão tiền bối.Dương Quan Lân đi tiên rõ ràng là 1 thử thách không nhỏ đối với Liễu Đại Hoa,sở trường của lão cao thủ này là tàn cục cho nên nếu cứ rày ra đưa nhau về Khổ kỳ chiến chắc hẳn Liễu Đại Hoa lành ít dữ nhiều.Do đó vào trận,Liễu Đại Hoa tránh nặng theo nhẹ cố gắng dồn Dương lão vào chỗ phức tạp sau dũng cảm bỏ Pháo tranh tiên,phá thành cầm vương mà giành được chiến thắng.Vòng 10,Liễu Đại Hoa gặp may mắn khi đang thời dụng võ lại gặp Kinh Châu khi gặp đúng người đồng đội là Hồ Viễn Mậu.Do đó Liễu yên tâm tọa sơn quan hổ đấu xem danh tướng Giang Nam là Ngôn Mục Giang giao thủ với Hoa Đông lão tướng là Từ Thiên Lợi ở vòng áp chót này.Ngôn Mục Giang xuất chiến với vũ khí tân thời của đội Hắc Long Giang khi đấy là Ngũ Lục Pháo đấu với Phản Cung Mã của Từ Thiên Lợi,dũng cảm chiến đấu cuối cùng binh biến Biên Thành mà tạo ra sát cục.Ngôn Mục Giang chiến thắng đồng nghĩa như việc bạt đao tương trợ giúp Liễu đăng cơ.Chỉ cần Liễu Đại Hoa trong cuộc chiến cuối cùng đi tiên thủ hòa với Trần Hiếu Khôn là đủ để lên ngôi bá chủ,xưng vương kỳ đàn.

Lợi thế cho Liễu Đại Hoa vì lúc này Trần Hiếu Khôn tâm tư đấu tranh không ngừng.Nếu thắng nhập tam danh,nếu thua ra khỏi nhóm 6(nhóm quốc thủ),hòa thi địa vị được tôn sùng.Kết quả 2 bên chủ hoà.Liễu Đại Hoa không mất nhiều công sức đạt được như ý,công thành danh toại trở thành vị Kỳ vương thứ 4 trong lịch sử cờ tướng Trung Quốc.Hồ Vinh Hoa bị truất ngôi,giáng xuống Ất tổ một năm,trong khi Liễu Đại Hoa kỳ phong đăng thượng nhất thống dịch lâm."Mộng bá Lạc Sơn thành,kỳ đàn tân chủ xuất".Từ đây kỳ đàn Trung Quốc bước sang một trang sử mới,huy hoàng và rực rỡ hơn.

Liễu Đại Hoa xuất thân Trung Nguyên,tự học thành tài,nhờ có ý chí mãnh liệt cộng với năng lực trời ban mà làm nên công nghiệp lớn cho mình.Danh vang bốn cõi,phong cách đánh cờ mạnh mẽ,hung tàn mà sáng tạo dần dần trở thành 1 vị kỳ vương nổi tiếng khắp và trong ngoài lục địa Trung Hoa.Sau này Liễu Đại Hoa còn lập nên rất nhiều kỳ tích khác,đoạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.Liễu Đại Hoa chinh chiến kỳ đàn gần 30 năm trời mà không mệt mỏi.Người phương Tây kính nể xem Liễu như một "Đông Phương điện não".Tháng ngày rong ruổi vạn lý sa trường đến giờ đã 60 tuổi đầu mà dường như chưa có ý dừng lại.Ý chí thật là đáng nể xiết bao !.Tháng 4 năm 2010 vẫn đủ sức giành cúp Bắc Võ Đang Sơn Bôi.Tháng 5 năm 2010 tại Giang Tô lại gây xôn xao lớn khi vô địch Mao Sơn Bôi.Thân thể,tinh thần cường tráng,rạng ngời như đóa hóa dâng Phật đáng để đời sau lấy đó làm gương.Nhân vì phong cách tiến thủ sảng khoái hơn người cho nên chép lại,đặt thành sách hay gọi là "Phiêu hãn kỳ vương tuyển cục".

kytoan
23-02-2011, 11:22 AM
Hay lắm, cảm ơn bạn. Potst các danh thủ tiếp nha bạn

minhquan_BacNinh
23-02-2011, 12:08 PM
được đấy.mà ông bạn ở bắc ninh quê mình là ở đâu vậy

daitayduong
05-12-2012, 09:49 PM
Nếu lồng những ván cờ trong bài viết nữa thì hay quá, mình rất khoái xem Liễu Đại Hoa thi đấu