PDA

View Full Version : Sài Gòn ký sự - Trung_cadan và đồng bọn !!!



trung_cadan
10-03-2011, 09:26 PM
Hà Nội 21h05 ngày 24-02-2011 ( Đi hơn về kém ) :

Vậy là sau bao nhiêu hồi hộp chờ đợi , bao nhiêu đơn từ duyệt lên duyệt xuống , những quyết tâm phải có mặt bằng được tại thành phố mang tên Bác , rốt cuộc nhóm phóng viên chiến trường TLKD cũng đã chính thức bắt đầu khởi hành trong chuyến đi đến với trận Phú Thọ Sơn luận kiếm , nơi hứa hẹn bao nhiêu đam mê , bao nhiều là hấp dẫn ...

Lần này bọn mình ( trung_cadan và Trang gà tơ ) tiến về Sài Gòn với tên gọi là đoàn cờ tướng nghiệp dư tỉnh Hưng Yên ( Oai ra phết ) . Đoàn cờ có lẽ là hẻo nhất trong các đoàn cờ tranh đoạt vinh quang tại giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2011 . Vỏn vẹn 1 huấn luyện viên trung_cadan ( ngượng bỏ xừ , mình thì huấn luyện ai ??? ) , 1 VDV Trang gà tơ ( với quá trình chuẩn bị có thể nói là tay mơ tại giải đấu :D ) .

Khó khăn thì nhiều lắm , Vé máy bay mua nợ của Tùng LG , lương khô thì tổng cộng cả 2 anh em có khoảng 6 phong gì đấy ( Lấy gì mà sống ở Sài Gòn hoa lệ bây chừ nhỉ ??? :-P ) . He he , có thể nói , ngoài cái sự dũng cảm ra , thì 2 anh em chả có cái gì đem ra để du đấu ( Thi đấu , du lịch ) ở giải lần này hết :( .

Kể ra lúc xuất hành thì bồi hồi phết , nhớ gia đình , bạn bè , đội bóng lắm . Cũng ít ai biết , hôm nay là sinh nhật mình . Kể cũng lạ , sự nghiệp thì lêu hêu , tiền thì vừa đủ để không bị cho vào hộ nghèo suýt soát đói . Thế mà cũng dám bỏ đấy để chuồn đi mười mấy ngày :D . Riêng ông sinh viên Trang gà tơ thì cầm chắc thi lại 2 môn ( đúng tuần thi mà lỵ ) .

Cáo già giả nai khệnh khạng lái xe đến chở đi ra sân bay , đường đi thì cũng chẳng có gì đặc biệt để kể . Gió bão tí thì cũng Nội Bài hiện ra , 2 thằng dở hơi lóc cóc tìm mãi mới ra chỗ làm thủ tục của ông Jestar giá rẻ :D . Và quả là xứng danh giá rẻ , chuyến bay hoãn lại cỡ tiếng rưỡi .

2 anh em được xếp ngồi ngay chỗ cửa thoát hiểm khẩn cấp , bố khỉ , nhỡ dại có mà làm sao thì chắc đếch gì có cơ hội sử dụng , mình lầm bầm nghĩ thế :)) .

Cũng hay , mình chào đón tuổi mới bằng 2 suất cơm gà , he he , ngon ra phết .

Bay đêm nên chả được ngắm cảnh mấy , sau 2 tiếng đồng hồ lao lên hạ xuống , rốt cuộc Sài Gòn hoa lệ cũng hiện ra .

Chả mấy khi xổng được chuồng , mình hào hứng đến mức độ đi xe ôm kẹp 3 phi thẳng từ sân bay đến quán Bar tại Đề Thám , hứng đến nỗi chấp nhận giá 1 lít đi có 10km xe ôm , lên xe rồi mới nhận ra đã muộn , thôi đành ru lòng mình vậy , 1 đời ta muôn vàn đời nó , mấy khi công tử nhà nghèo được đi chơi , Trang tơ nhỉ :)) !!!

Phi đến nơi đã 3h sáng , Sài Gòn vẫn sáng đèn cùng tiếng nhạc bar sôi động , Con voi rừng ( cái thằng 100 kg cùng đội bóng ) cùng admin bongrovietnam.vn đã lắc lư đợi . Ô hô , hổ về rừng rồi , đú thôi =)) .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10317-1-1.jpg

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10312.jpg

Làm ngay vài quả ảnh lưu niệm , thời tiết sao mà thích thế , mát ơi là mát . Chị em thì cứ lượn trước mặt như đèn cù , đêm hôm mà ăn mặc cứ như phơi của , chả sợ đứa nào nó giật mất nhỉ :D , he he .

Thế là tay chơi tỉnh lẻ được dịp săn ảnh liên hồi , đến nỗi cả cái bàn kính lao vù xuống đất , kịp dùng khinh công thượng thừa đỡ được , may quá mỗi cái tay nó sưng , bàn ghế không hề hấn gì ( Nhỡ nó vỡ có mà đền nát xương , hô hô ) .

Phì phèo đôi điếu Thăng Long , uống hết 1 ly ... SoDa , chém gió giật đùng đùng đến nỗi cái cặp Tây Ba lô đang hút Shisa cũng phải hâm mộ liếc nhìn , rốt cuộc 2 con gà cũng mệt , thế là khách sạn 8 sao Nguyễn Thông thẳng tiến ( Tinh vi gọi thế chứ gọi tên nhà nghỉ bình dân là hết cấp ) .

Kệ , 2 cậu cứ ngủ cái đã , khởi hành thuận lợi , thế là chúa sừng roài :)) .

Còn tiếp !!!

dangtrang90
10-03-2011, 09:48 PM
Chơi từng ngày một hả anh:D. hehe

kymoc
10-03-2011, 09:54 PM
Còn mấy hồi gay cấn nữa đây...e hèm chờ xem nào!!! Ký sự là phải có tí ảnh đấy trung_cadan nhé.

huytung_1991
10-03-2011, 10:14 PM
anh trung viết bài quá hay.

cotuongvn
10-03-2011, 10:19 PM
công nhận smod có khiếu viết văn theo dạng kiếm hiệp thật
mong chờ hồi tiếp theo
:)

trung_cadan
10-03-2011, 10:23 PM
@ Trang tơ : Đương nhiên

@ kymoc : Sẽ có ảnh , cứ từ từ khoai sẽ nhừ :D !!!

huytung_1991
10-03-2011, 10:28 PM
anh trung về hà nội chưa vậy. bao giờ thì clb gặp mặt vậy anh?

trung_cadan
10-03-2011, 10:34 PM
@ HuyTung : 2 h chiều chủ nhật ra quán gặp anh !!!

huytung_1991
10-03-2011, 10:46 PM
vâng. cám ơn anh

dohuuthuc
10-03-2011, 10:58 PM
Liều hết biết ! be be be .

dibui
10-03-2011, 11:00 PM
Đi SG hơn chục ngày giờ về ôm máy tính chốn vợ đây :-"

6789
11-03-2011, 03:03 AM
Cứ viết hết đi ~:>,đừng có thiếu cái đoạn....e hèm...suýt quên,không có gì các bác ạ.Trung và Trang vô Xì Gòn ngoan lắm!

Minh Ngọc
11-03-2011, 06:51 AM
Cứ viết hết đi ~:>,đừng có thiếu cái đoạn....e hèm...suýt quên,không có gì các bác ạ.Trung và Trang vô Xì Gòn ngoan lắm!

Làm gì đủ sức mà....................hư. :))

Lão Khoai
11-03-2011, 10:40 AM
Bạch công tử bút pháp rất duyên dáng lại quảng giao bè bạn ,xem ra ông Trang tháp tùng chuyến này chỉ có lãi
@Trang .Đã vật đuợc .......chưa ! hihih

trung_cadan
11-03-2011, 10:49 PM
Ngủ trương ngủ nứt đến tận 11h30 thì themgaidep réo , 2 ông mãnh lóc cóc nhảy taxi ra Trần Hưng Đạo , trông xa xa đã thấy 1 thằng cao to đẹp trai nhưng lại hói mặc sooc Hoa Hawai đang gườm gườm nhìn mình , mấy tháng không gặp trông nó chả khác đếch gì . 3 thằng dắt nhau chui tọt vào ngõ 219 , lọ mõ 1 lúc cũng chui lên được phòng , quả là themgaidep nó làm maketing là chuẩn con nhà xác , ngôi nhà trong mơ của nó rốt cuộc vỏn vẹn cỡ 8m 2 . Được cái có wifi , điều hòa , tắm nóng lạnh . Cái tủ lạnh con con thì không hoạt động do chủ sở hữu không mua phích cắm :)) . Có duy nhất 1 cái bàn thì Lâm hói tuyên bố bất khả xâm phạm . Hix , thôi phận ăn gửi nằm nhờ thì chấp nhận online viết bài trên giường vậy chứ biết làm sao ???

Trang tơ có 1 đề xuất là tháo giường ra 3 thằng rải chiếu nằm cho đỡ chật , có điều tháo giường xong thì chả có chỗ để giường , cả bọn phát minh ra việc thuê thêm cái phòng bên cạnh để để giường , còn 3 thằng nằm đất , may thay sau 1 hồi hội đồng thẩm định nghiên cứu thì dự án này chỉ nằm trên giấy :)) .

Tam thời ổn định nơi ngủ nghỉ thì mình như mọi khi lập tức đòi ăn , anh nuôi themgaidep mau chóng đáp ứng , bữa cơm tấm Sài Gòn hơi bị ngon , mình vừa ăn vửa ngẫm nghĩ được ăn chạc uống hôi ở nhờ thế này thì có mà du lịch cả đời được , vừa nghĩ vừa liếc sang ông Hói với vẻ mặt vô cùng nham hiểm ( Thằng này trộm vía đang đối xử với khách phương xa khá tử tế ) .

Ăn xong cả lũ dắt nhau ra ký túc xá sinh viên online uống cafe trong lúc chờ đợi Namdeptrai18 đến đón để lượn ra chỗ Kỳ Đài Đất Việt ( Hang ổ của đại gia DoHuuThuc ) . Ký túc xá khá đẹp với rất nhiều bàn cờ , mình đi lại có ý khệnh khạng , đường đường là đại diện tỉnh Hưng Yên đi thi đấu giải toàn quốc chứ có phải người thường đâu :-P .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10318.jpg

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10319.jpg

Đúng là nhàn cư vi tất bại , chả hiểu có phải say Cà Phê Sữa Sài Gòn toàn Đá hay sao mà mình nhỡ tay xóa bố mất cái topic giải A1 toàn quốc mình mưu mô lập trước đến cả tháng để câu Vìu ( View ) . Hu hu , đang thanh minh thanh nga thì NamDepTrai18 thò mặt đến , sau vài cú tay bắt mặt mừng thì cả hội tìm cách lượn ra chỗ anh Thực , trời thì mát ơi là mát . Vừa ngồi sau vừa hát Sài Gòn Đẹp Lắm Sài Gòn Ơi Sài Gòn Ơi .

Quãng đường đi đường chim bay kịch đường tàu là 15 km mà chả hiểu tại sao Chim đi xe Liberty lại đi mất cỡ tiếng rưỡi , ông hoa tiêu NamDepTrai thì phóng vi vút mất tiêu , Ông themgaidep thì trí nhớ quả nhiên trác tuyệt :)) . Đến nơi thì lạc mất đường mặc dù ông ý đến đây ngót nghét chục lần , bái phục ông ^:)^ .

Ô hô , sao cái kỳ đài đất Việt đẹp ghê ta , trông như cái công viên thu nhỏ , môi trường thế này thì bảo sao phong trào chả khá , chưa kịp ổn định thì ông Namdeptrai tổ chức khám hàng ông Trang tơ ngay tại chỗ , mình phởn phơ cafe ngắm cảnh vì đã biết chắc kết quả kiểu gì cũng nghiêng về đội mạnh =)) .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10321.jpg
http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10322.jpg

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10324.jpg

Namdeptrai thất thủ chóng vánh , lão Dohuuthuc nhảy vào cứu đệ nhưng không thành công , rồi cả 1 cao thủ ẩn danh khác cũng tổ chức đại tiệc Tam Anh chiến Lữ Bố , thôi ai cứ chém nhau thì chém , em làm tí ảnh lừa tình :)) .

Thắng ròn rã 3-0 , cả nhà chụp ảnh lưu niệm búa xua rồi cùng chui ra Cây Điều quán , được 1 lúc thì chú Thành alo , nào thì Bia Sài Gòn đánh chén .

Thức ăn ngon quá , nhưng giời không mấy thương kẻ tham ăn , tô cháo gà trung_cadan húp vội vàng được non chén , còn nguyên con gà luộc khỏa thân nằm khiêu khích trên đĩa thì ở lại với chủ nhân , đến giờ đi nộp lệ phí và bốc thăm rồi , hu hu .

Chuồn vội qua 88 Phổ Quang mượn được quả @ biển 6979 của bạn lão Tuấn ( Vuminh999999 ), lại 1 quãng đường cực dài mới đến được Phú Thọ Sơn tham gia họp báo , đến đây thì mình quá nghi ngờ khả năng lượn phố của ông themgaidep và ông namdeptrai ,các ông ý chắc chỉ ngủ với đi làm + đi học quá .

Không khí của buổi họp kỹ thuật khá là tốt , có điều nếu nhìn cái băng rôn thì ai cũng nghĩ đây chả phải là giải cờ tướng mà là môn Bi Sắt , mình rón rén ngồi cạnh anh béo Nguyễn Phùng Xuân ( Bình Phước ) . Họp hành có khác , lão này lạnh lùng ghê ta .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10346.jpg

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10347.jpg

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10353.jpg

Đội Hưng Yên nộp giấy muộn nhất , chiếu theo luật là phải nộp thêm 300k phạt , may mà chú Giang miễn án thi hành , chú Giang quả thật là rất tốt rất tốt , hi hi . :)>-

Như mọi cuộc họp khác , kết quả luôn luôn là thành công tốt đẹp :)) . Trang gà tơ đi hậu gặp lẩu dê tri kỷ Trần Chánh Tâm , chà chà , vụ này gay à nha .

Mình ăn tạm bát hủ tiếu với đĩa cơm gà tuyệt ngon trên đường về , tối nay cứ ngủ cái đã , chuyện gì để mai tính .

Đúng là vấn đề ngủ là khá khổ ,1 giường 3 thằng nên phải quay ngang , Vì có tí chân dài đến nách nên mình phải thò nửa bộ gọng ra ngoài giường , thằng themgaidep thì ngáy , thằng Trang gà tơ thì gác , Chán bọn này ghê :-t .

Sao lúc này mình ghét 2 thằng này thế không biết ...

Còn tiếp ...

Khuyến mại quả ảnh đoàn Hưng Yên , mình không thích chụp ảnh với thằng ranh xinh gái này tí nào , Anh em éo gì toàn làm lu mờ nhau :)) .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10328.jpg

trung_cadan
11-03-2011, 10:59 PM
@ Trang Tơ : Mai đưa huynh ngay cái máy ảnh , để anh mày up cho thêm phần sinh động nhé !!!

dangtrang90
11-03-2011, 11:20 PM
Bạch công tử bút pháp rất duyên dáng lại quảng giao bè bạn ,xem ra ông Trang tháp tùng chuyến này chỉ có lãi
@Trang .Đã vật đuợc .......chưa ! hihih

Không bít bác nói vật gì, nhưng mà vật gì thì cũng chưa ạ :(( :D

dangtrang90
11-03-2011, 11:21 PM
@ Trang Tơ : Mai đưa huynh ngay cái máy ảnh , để anh mày up cho thêm phần sinh động nhé !!!

Vâng, mai em lên HN lấy máy mang cho anh. Vừa chốn về quê chiều nay vì nhớ mẹ + túi tiền của mẹ quá. hehe

dangtrang90
11-03-2011, 11:22 PM
....

Hình như càng hồi sau càng hấp dẫn anh nhỉ. hehe

alex_ferguson
11-03-2011, 11:54 PM
Hình như càng hồi sau càng hấp dẫn anh nhỉ. hehe

Anh nghĩ còn dài em ơi !
Xong ký sự của anh Trung_cadan là ký sự của Alex_ferguson :D

dangtrang90
12-03-2011, 12:17 AM
Anh nghĩ còn dài em ơi !
Xong ký sự của anh Trung_cadan là ký sự của Alex_ferguson :D

Nếu vế 2 đúng, thì vế 1 không bao giờ xảy ra ;))

Congaco_H1R5
12-03-2011, 06:47 AM
Hhehehe 5h sáng anh vừa dậy đón cái tên đầu hói mặt gườm gườm về nhà đây nè Trung

themgaidep
12-03-2011, 10:33 AM
Nhân dịp sắp kết thúc chuyến công tác dài ngày tại Tp.HCM, Themgaidep cũng làm một chuyến đi đến thị trấn Dran - huyện Đơn Dương - Lâm Đồng để thăm lão già Congaco_H1R5, quen nhau đã lâu, giờ mới có dịp gặp gỡ.
Khi về cũng sẽ cố gắng viết vài bài góp vui vào mục "nơi chốn tôi qua".

trung_cadan
12-03-2011, 05:28 PM
Ờ , để chờ xem ký sự của nhà ngươi , he he !!!

xiangqi_newbie
12-03-2011, 08:02 PM
Đề nghị Trung_cadan kg chơi kiểu 'táo bón', phải mạnh dạn 'phọt' bài nhanh hơn :D

dohuuthuc
12-03-2011, 08:26 PM
Nhân dịp sắp kết thúc chuyến công tác dài ngày tại Tp.HCM, Themgaidep cũng làm một chuyến đi đến thị trấn Dran - huyện Đơn Dương - Lâm Đồng để thăm lão già Congaco_H1R5, quen nhau đã lâu, giờ mới có dịp gặp gỡ.
Khi về cũng sẽ cố gắng viết vài bài góp vui vào mục "nơi chốn tôi qua".

Hì hì hì ! giờ này không phải đang ngồi nhậu thịt thú rừng sao bác mà còn thấy online thế này ( mới được báo cách đây 15 phút )

trung_cadan
12-03-2011, 08:35 PM
Đề nghị Trung_cadan kg chơi kiểu 'táo bón', phải mạnh dạn 'phọt' bài nhanh hơn :D

Mỗi ngày 1 bài mới chất lượng chứ huynh , he he !!!

kymoc
12-03-2011, 08:57 PM
Chờ mãi không thấy đoạn gay cấn nhỉ...hồi hộp quá...trung_cadan đừng có mà chối kiểu:" a di đà mệt"... "em ngoan lắm anh cứ nghĩ xấu về em" nhé.:))

trung_cadan
12-03-2011, 09:22 PM
Trái với lệ thường , hôm nay mình với gà tơ dậy từ rất sớm , mặc dù đã được dặn dò cặn kẽ về đường đi thì cứ đề phòng củi lửa vẫn hay hơn là không . 7h là lúc 2 anh em chén bát hủ tiếu ngay tại Trần Hưng Đạo , quán khá đẹp và có nhiều hình ảnh của danh ca nhạc sến đương đại Đàm Vĩnh Hưng treo khắp nơi . Bữa sáng được giải quyết nhanh chóng , lúc ăn xong ông Trang gà tơ cứ thì thụt là huynh ơi hết 84k em trả 100k chờ mãi chả thấy chúng nó giả lại , mình tinh tướng phẩy tay , Sài Sòn mà lỵ , coi như bo , không phải nghĩ , he he .

Dọc đường đi cứ tủm tỉm nghĩ về bữa bia nửa chừng hôm qua , chú Thành thì hào sảng , anh Thực thì tình cảm và nhiệt tình , giữa Sài Gòn lạ lẫm mà được yêu quý như vậy , quả thật là sướng quá đi ý chứ .

Phú Thọ Sơn hiện ra , chẹp , năm nay mới bầu lại BCH và có tiền tài trợ có khác , băng rôn đẹp kinh . Phòng thi đấu thì chả kém cạnh gì với Trung Quốc cả , có bảo vệ , có không gian rộng và sang trọng , lại có cả khu vực giành riêng cho báo chí . E hèm , BTC ngon à nha .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10414.jpg

Loay hoay mình chụp ngay được anh Sáng , anh Minh ( Những niềm hy vọng lớn của cờ thành phố ) . Đoàn Bình Phước với gương mặt quen thuộc là anh Xuân mập và anh Điệp uyển chuyển cũng được cho vào ống kính . Hôm nay anh Xuân xởi lởi ghê , chả bù cho cái thái độ lạnh nhạt hôm qua , ghét :D .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10361.jpg

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10362.jpg

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10366.jpg


Đến giờ khai mạc rồi , ấn tượng nhất là em Cao Phương Thanh xinh gái lên tuyên thệ , mình lúi húi dọn được chỗ vô cùng đắc địa để tác nghiệp, Sau đó xúng xính áo quần lên chụp ảnh nhận cờ lưu niệm cùng các đoàn , oai ra phết :)) . Đến giờ chiến rồi , chém giết thoải mái đê Gà tơ .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10369.jpg

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10378.jpg


9h sáng là vòng 1 bắt đầu , năm nay giải thưởng to , mọi người dường như ai cũng quyết tâm hơn thì phải , vui nhất là ai ăn mặc cũng đẹp và lịch sự, cấm có cái quần sooc nào . ( Đấu thủ mạnh 2009 tại Hà Nội có đấy các bác nhé ) .

Chuồn ra ngoài khu vực giành cho khán giả , thầy Hoàng Đình Hồng đã sẵn sàng trong vai trò bình luận với 2 bàn cờ lớn . Anh hùng các lộ đã tề tựu đông đủ , kiếm cái bàn cạnh Kiếm Nhật , mình bắt đầu chém gió .

Chú Thành và anh Thực cũng có mặt , bên cạnh mối quan tâm hàng đầu là gà nhà Lâm tay dài , chú Thành để ý đến thằng Gà tơ nhà mình , chú liên tục hỏi , thằng Trang thế nào rồi Trung ??? ( Chắc chú động viên thôi chứ đụng Trần Chánh Tâm thì gay quá :D ).

Mình chạy lăng xăng từ chỗ thi đấu lại lượn qua khu vực bình cờ , hôm nay phải làm 1 mình mà mấy xếp thành viên thì liên tục đòi hỏi tin nóng . Kết hợp cả môn điền kinh cộng với môn nhiếp ảnh , mình cơ bản là hoàn thành nhiệm vụ :) .

Đang mải miết làm bài thì anh Lộc ( DinhXuanThu ) mua cho mình 2 chai trà xanh , hix , Trà xanh Sài Gòn hình như ngon hơn Trà xanh mình vẫn uống , nó mới mát và tình cảm làm sao 8-> .

Bàn cờ của gà tơ đang yếu xìu bỗng nhiên xanh rực cả lên , mình vui quá , cờ này thì từng thắng đến hòa , thông tin liên tục được mình tải lên diễn đàn và chuyển ra cho Kiếm Nhật .

Buổi sáng thật đẹp khi anh Cường ( sư huynh mình ) giành chiến thắng trước quốc tế đại sư Nguyễn Trần Đỗ Ninh . thằng sư đệ rốt cuộc cũng hậu thủ thành công trước lão lẩu dê lỳ lợm , he he . Thế là thiên hạ đệ nhất chuẩn , mình chỉ lo nó gáy toàn chữ O thì vô cùng nguy hiểm .

Buổi chiều cùng ngày gà tơ có 1 thế trận đẹp như mơ trước anh Trềnh A Sáng , rất tiếc cuối cùng sức trẻ đã thua kinh nghiệm , mình chẳng có gì để kêu ca , đánh anh hùng thế là được Trang tơ ạ .

Ở đây hình như rất nhiều người biết mình và TLKD , đến cả anh trọng tài cùng BTC cũng tạo điều kiện để mình tác nghiệp tối đa , chả bù lần làm mình hậm hực ở Hà Nội ... Hi hi , lần đó mình đã be ầm lên , may thay lần này mọi nỗi lo lắng về việc viết bài về cơ bản đã được giải tỏa .

Ngày thứ 2 tại Sài Gòn rất tốt đẹp , thằng Hói lại cho mình ăn cơm tấm và cafe , tối mình ngủ khá sớm do tương đối mệt mỏi , lần này chả để ý đến cái giường nữa , đặt lưng là ngáy khò khò .

Còn tiếp !!!

Bonus ván hòa của Trang tơ trước lẩu dê Trần Chánh Tâm :

Trần Chánh Tâm 0,5 - 0,5 Đặng Hữu Trang
1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3
3. C2.4 H8+9 4. H2+3 R9.8
5. R1.2 E3+5 6. E7+5 A4+5
7. C8-1 P9+1 8. C8.1 C2+2
9. R9.8 R1.4 10. R8+4 P7+1
11. P3+1 C2.7 12. R2+6 R4+8
13. A4+5 R4-5 14. C1+4 C8.6
15. R2+3 H9-8 16. P7+1 P3+1
17. R8.7 C7.2 18. H3+2 R4+1
19. C4+3 R4-1 20. C1+4 R4+1
21. H7+6 C2+5 22. E5-7 C2-8
23. E3+5 C2.4 24. C1-4 R4-1
25. H6-7 R4+3 26. C1+4 H8+9
27. C4-2 R4-2 28. R7.3 H9-7
29. C1-5 H7+8 30. R3.8 C4.3
31. H7+6 R4.8 32. H6-8 H3+4
33. C4.2 H4+2 34. C2+2 H2+4
35. H2-3 H8+6 36. C1.4 H6+4
37. H8-6 H-+6 38. C2.4 H6+7
39. K5.4 C6.7 40. C--3 C7+4
41. A5+4 C3.4 42. A6+5 C4.1
43. C+-2 C1+5 44. C+.6 C7.4
45. H3+4 C4.9 46. H4+5 C1-2
47. H5-4 C1.7 48. A5-6 C9+3
49. K4.5 C9-1 50. K5+1 H7-8
51. K5-1 H8+7 52. K5+1 C9.6
53. K5.4 C7.6 54. H6+8 H7-8
55. H8+6 C6-2 56. H6+5 H8+6
57. K4.5 P1+1 58. H4-3 P1+1
59. H5-4 C6-1 60. H4-2 A5+6


Ảnh lừa tình nào :)) :

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10334_resize.jpg

Nguyen Ngoc Tung
12-03-2011, 09:23 PM
mấy hôm nay bận quá nên chưa viết được ký sự của riêng mình. CADAN viết trước, em viết sau vậy!

trung_cadan
12-03-2011, 09:30 PM
Chờ mãi không thấy đoạn gay cấn nhỉ...hồi hộp quá...trung_cadan đừng có mà chối kiểu:" a di đà mệt"... "em ngoan lắm anh cứ nghĩ xấu về em" nhé.:))

Trên này có mật thám theo dõi , có cái gì hay hay khác hôm nào gặp em kể , còn ở đây thì chịu , hi hi !!!

6789
12-03-2011, 09:35 PM
Ô,dạo này có model viết kí sự =)),nhưng dù sao đọc kí sự vẫn hay hơn giảng Kinh của mấy bố kia,chẳng hiểu gì hết trơn à ^:)^...

Congaco_H1R5
12-03-2011, 09:57 PM
Hì hì hì ! giờ này không phải đang ngồi nhậu thịt thú rừng sao bác mà còn thấy online thế này ( mới được báo cách đây 15 phút )

Hai anh em vừa nhậu xong - thịt rừng ngon tuyệt hehehee - em vừa đưa themgaidep ra xe về lại SG - bảo hắn ở lại 1 đêm nhưng hắn tranh thủ vài ngày cuối cùng tại SG để làm gì thì chỉ có hắn biết mà thôi.

jayjay
12-03-2011, 11:22 PM
Công nhận Trung cadan có khiếu viết văn hay thật,lại chờ ngày mai đọc tiếp vậy

trung_cadan
13-03-2011, 12:03 AM
Ô,dạo này có model viết kí sự =)),nhưng dù sao đọc kí sự vẫn hay hơn giảng Kinh của mấy bố kia,chẳng hiểu gì hết trơn à ^:)^...


Có đọc không , không đọc thì sang món Võ Công nhá , không phải tiện tay xỉa cà em lẫn lão Khoai lẫn lão Cờ Cơm đâu >-) !!!

trung_cadan
13-03-2011, 02:39 AM
Công nhận Trung cadan có khiếu viết văn hay thật,lại chờ ngày mai đọc tiếp vậy


Add nick Yahoo phát con hàng già >:/ !!!

dinhxuanthu
13-03-2011, 02:54 PM
Nhớ viết tới phút cuối trước khi rời Sài Thành luôn nha. Quả thật có một Super Mod quá vui và nhiệt tình. Cho Huynh gởi lời thăm và chúc sức khỏe tới toàn bộ anh chị em đoàn Hà Nội trong chuyến vào Nam vừa rồi nha.
p/s:jayjay Chủ Nhật nào rảnh nhớ phone cho Huynh nhe!

jayjay
13-03-2011, 10:42 PM
@dinhxuanthu: Huynh ơi,thứ bảy chủ nhật thường thì em bị cấm vận rồi. Ngày thường được ko ạ?

namdeptrai18
13-03-2011, 11:51 PM
@dinhxuanthu: Huynh ơi,thứ bảy chủ nhật thường thì em bị cấm vận rồi. Ngày thường được ko ạ?
kha kha, cho em tham gia với, anh cho em số phone đi.

trung_cadan
14-03-2011, 12:40 AM
Buổi sáng dậy rất sảng khoái , mình và Trang tơ đã kiếm được quả hủ tiếu chả chim , ngon vãi ra mà lại rẻ ( Rút kinh nguyệt à quên kinh nghiệm vụ hôm qua ) . Ăn xong 2 thằng hùng hổ lao đến nhà thi đấu , Hôm nay Trang tơ hậu thủ trước Điệp uyển chuyển , mình lấy chức danh huấn luyện viên dặn dò , mày cứ phang cho thật lực , kiểu éo gì chả thua , ke ke .

Quả đúng như dự đoán , anh Điệp nhà ta xứng danh khôn nhà dại chợ ( đoạn này xin lỗi huynh Điệp nhé , đệ phóng phím tý ) . lão Điệp cứ gặp mấy bác Sài Gòn là như cua gặp ếch , nhưng hễ gặp mầm non Hà Thành là cá chép hóa rồng ngay , bàn cờ lùng nhùng 1 lúc là gà trống choai buông cờ , hu hu .

Hôm nay TaoTung công tác Xì Gềnh ( Chả biết công tác môn gì nữa ) . Hắn làm ngay 2 bàn cờ trực tiếp cho mình , cái thằng giáo viên hổ mang bành này được việc ghê , mình khoái :)) .

Tâm điểm hôm nay là cuộc gặp gỡ 3 miền do chú Thành , Anh Thực và clb Kỳ Hội Quán tổ chức . Ối giời ơi , toàn là hổ beo hùm báo cả . Đông Phương Bất bại Trần Văn Ninh dẫn đầu đoàn Đà Nẵng . Hồng thất công Trần Viết Bảo có mặt cùng cả đám đệ tử Hà Thành . Đoàn Bình Phước cũng có mặt , sư tử Hà Đông đi cả đoàn ,Lâm người mẫu mang cả Gấu mẹ vĩ đại theo , kinh ơi là kinh , may thay hôm nay mọi người chú trọng đánh chén , chứ rút đao ra mà chém nhau , đảm bảo máu chảy thành sông thành suối , mình khéo cũng dính chưởng chẳng có đường về chứ chả chơi :)) .

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10477Copy.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10471Copy.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10476Copy.jpg

Chủ đề chính cuộc gặp là nâng cao sự hòa hảo giữa danh môn chính phái 3 miền , Rượu tu cả bình , cá tươi nguyên con bắt dưới sông làm lẩu , muôn vàn chuyện giang hồ cứ thế tuôn chảy . Clb Kỳ Hội quán do đại gia dark_blue nắm quỹ tài trợ 1 nửa , quốc vương KamPuChia tài trợ nốt số còn lại . Thật là vô cùng sảng khoái :)) .

Mình alo cho 6789 để kích động lòng đố kỵ , lão này chắc chắn hôm nay ghen ăn tức ở khó ngủ chứ chả chơi .

Hơi dốt khi ngồi ăn cạnh Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường , Tứ nhãn tướng quân Dương Văn Long trông gầy như gió thổi bay mà ăn uống như hùm như hổ , nồi lẩu cá to thế mà mắt trước mắt sau huynh đệ nhà lão chén hết , mình đành bí mật thò đũa sang bàn của Lâm người mẫu , may thay , hắn ta e ấp trước người đẹp nên thân này vẫn bảo toàn 1 bữa no =)) .

Do mấy hôm bị thằng Hói giã cơm tấm liên tùng tục kham khổ quá nên hôm nay mình thỏa sức đánh chén , ai chém gió cứ chém gió , ai uống bia mặc uống bia , Mình giả lả cười góp vui rồi tập trung oanh tạc , có Thực mới vực được đạo , anh Thực thân yêu nhỉ :)) .

Tứ hải giai huynh đệ , cám ơn tất cả mọi người !!!

Say lướt khướt rồi chân nam đá chân chiêu bò về đi ngủ , cảm thấy mấy hôm nay kho lương khá an toàn do toàn ăn chạc uống hôi , mình sai tiểu đệ Gà tơ mua mấy thùng hoa quả về ăn cho giã rượu , thằng này tốt , bảo đi là đi ngay , ai dè tai họa xảy ra .

Muốn biết tai họa thế nào , mời xem hồi sau sẽ rõ , ke ke !!!



Anh Bảo say rồi , ông lẩu dê uống Pepsi mới sợ ông chứ :

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10475Copy.jpg

Ông Hói thấy Bia là mắt sáng lên , Lâm mẫu thì khỏi bàn , bợm nhậu , hix :

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10466Copy.jpg

Đại ka hoisinh06 ăn uống nhiệt tình ghê :

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10468Copy.jpg

Minh Ngọc
14-03-2011, 01:07 AM
Ai cũng hớn hở nhỉ.
Vui thật. Sao không thấy Trung, Trang với Tùng LG nhỉ?

trung_cadan
14-03-2011, 01:13 AM
Em hơi khuất , Trang thì chụp ảnh , còn lúc đấy em đi thăm Wiliam Cường :D !!!

6789
14-03-2011, 01:26 AM
@Trung_cadan: Hề hề,không phải nói gì chứ chú mày chém được đấy,tít thò lò như quạt trần =)).Mà hôm qua "đuổi" mình kìa,dỗi xem nốt...
@Minh Ngọc: Anh không thấy hắn tự khai đang thể hiện môn võ công "gắp nhanh thần chưởng" à,môn đấy phải ngồi khuất mới lợi hại =)).Rõ khổ ku Trang "to",ăn không được ăn,uống không được uống cứ phải chụp ảnh.Đã thế về còn sai nó đi mua hoa quả nữa chứ...chẹp,bắt nạt em mình quá.

Congaco_H1R5
14-03-2011, 06:09 AM
Tội nghiệp em Trang - mãi làm phó nháy , chắc bụng đói meo - rồi làm thế nào để tại họa ập đến thế ? - chờ hồi sau :D

dohuuthuc
14-03-2011, 08:54 AM
Hình ảnh hôm ấy CXQ,Namdeptrai chụp nhiều lắm mà ,sao không thấy nhể ?

Lần đầu tiên CLB-KHQ đứng ra tổ chức giao lưu giữa các anh em bạn bè của 3 miền Nam –Trung – Bắc nhân dịp giải A1 toàn quốc diễn ra tại Thành phố mang tên Bác nên còn nhiều thiếu sót xảy ra như chưa có sự đóng góp ý kiến của các đoàn đến tham dự theo lời mời ,chưa kịp ngỏ lời cám ơn anh em lúc ra về ,chưa có sự sắp xếp tiếp tân để đón tiếp chu đáo quan khách nên phút nhập tiệc xuất hiện những vị khách không mời mà đến ….. Do thời gian quá ít nên không trò chuyện được nhiều đến mọi thành viên được ; thôi thì coi như lần đầu làm nháp để rút kinh nghiệm cho nhiều lần sau ; Rất mong các anh em bạn bè nể tình bỏ qua cho .

--------
dohuuthuc thay mặt anh chị em KHQ xin cám ơn tất cả các thầy , các anh , chị và các bạn của các đoàn đã dành tình cảm rất ưu ái cho anh em CLB-KHQ trong buổi tiệc vừa qua .

Thân chào tất cả !

themgaidep
14-03-2011, 09:31 AM
Anh Thực cũng như các thành viên của KHQ rất chu đáo và nhiệt tình. Buổi giao lưu rất vui vẻ, ấm cúng.

trung_cadan
15-03-2011, 12:56 AM
Lại nói chuyện hôm trước , Trang tơ mua 2 thùng hoa quả , hix , chua kinh khủng .

Mình trệu trạo nhai trong cơn mệt mỏi , bất ngờ đt kêu ,Ố là la tin nhắn tin nhắn , con bỏ mẹ nào nhắn đêm thế chứ lỵ :D .

Jayjay : Trung à , mình jayjay đây , sáng mai mình lên hỗ trợ Trung làm nhé .

Trung_cadan : thx bạn nhiều , rất vui nếu quả thật được thế .

Jayjay : Trung vất vả quá , ngủ sớm đi , sáng mai gặp nhau

Trung_cadan : Ok bạn , hẹn gặp vào ngày mai .

Đúng là mèo mả gà đồng gặp nhau , tin nhắn quá ư lịch sự và quan tâm , mình hình dung ra 1 gương mặt đức độ , chí ít cũng phải như mình =)) .

7h sáng dậy , tắm rửa sạch sẽ xức nước hoa thơm phức , mình hung hăng quát Trang tơ chuẩn bị nhanh chóng , thì ...

Huynh ơi , lương thảo mất sạch rồi

Mình đắng hết cả người , nén đau thương vào bụng , nhẹ nhàng hỏi thằng Thuần Vu Quỳnh vơ sừn 2011 ( tướng say rượu làm mất kho lương của Viên Thiệu trong trận Quan Độ - Tam Quốc Chí ) :

Viên Thiệu 2011 : Mất nhiều không em ???

Thuần Vu Quỳnh 2011 : Ít

Viên Thiệu 2011 : Ít là bao nhiêu ???

Thuần Vu Quỳnh 2011 : Mất sạch chỗ anh em mình có .

Hú hú , vui quá cơ , chỗ anh em nhà Hưng Yên có , tuy ít nhưng cũng cỡ 5 phong , Sống làm sao ? Chơi làm sao giữa SG hoa lệ .

Mịa , sáng nay mà không phải đi công thành , ta phải chốt cho nhà ngươi 1 phát giữa alo ấy chứ lỵ , 3 cái tuổi ranh đã khinh tiền như rác rồi :(( .

Cưỡi xích thố băng băng ra trận , vừa đi mình vừa lèm bèm chửi , đố dám cãi đấy . Bọ mà hết tiền là bọ bẩn lắm , đại ka của nhà ngươi ( Vuminh999999 ) mai mới có mặt tại Xì Gềnh nhá . ta là ta hất xuống ngựa nếu bật tôm ngay :-L .

Jayjay gọi điện bảo mua bánh mỳ cho mình ăn , bố khỉ , 8h15 mà chưa ăn thì chít à , mình thẽ thọt từ chối và cám ơn trong sự nghi ngờ to lớn .

Hố hố , biết ngay mà , ẩn sau giọng nói nhẹ nhàng của con nhạn jayjay là 1 gương mặt không kém phần gian ác , dân Hàng Bông đấy , kinh nhắm :D .

Buổi thi đấu bắt đầu , mình lườm thằng tiểu đệ rách mặt , ông Jayjay quả là thông minh , ông ý sở hữu cái thẻ nhớ cỡ 64 M không có khe cắm ngoài thì phải , đã 3 lần bảo là phải đưa biên bản vào cặp thẻ demo , ông ý cứ để ra ngoài , hix , làm anh em kiện loạn cả lên . Cộng tác viên thế này thì chít .

Tóm lại sự phối hợp giữa bác Kiếm Nhật và ông Jayjay là rất chán , mình phải hướng dẫn đến lần thứ N mới xong , bó tay ông Jayjay Okocha , ông chỉ đi đá bóng ở Nigieria là hợp thôi , ông ạ :)) .

Cái thằng Trang tơ cũng làm mình đỡ bực , cái mặt nhơn nhơn nhưng bù lại có quả trung thất binh thắng nhanh trước tướng trẻ TP_HCM , hôm nay mà không thắng thì ...

Buổi trưa anh Thực lại bắt đi đánh chén , mình ăn xong là chuồn vội về hang ổ của bang Hà Nội , ngủ nhờ phát , he he , Phòng 6 thằng có 2 giưởng , mình cứ phốc lên 1 cái , Chìa vôi Khánh Ngọc và tứ nhãn Long cận đành ngồi thẩm cờ . Đừng có hòng mà ngủ chung nhé , tớ đang đanh đá lắm .

Đúng là Tái ông mất ngựa , con gà tre lại thắng nốt cả tướng Nguyễn Anh Hoàng ( BDU ) trong ván buổi chiều . Mình hết cách để chửi . hức hức .

Ông Hói themgaidep hôm nay thương bạn buồn , nó tử tế không bắt ăn cơm tấm , nó cho mình ăn lẩu cá kèo , nó tinh vi tuyên bố , cứ thắng là được ăn ngon , Mịa , mai thằng Trang mà thua chết với tao , tao sợ cơm tấm lắm rồi , mà éo ăn thì làm éo có tiền mà đi ăn ngoài . Mày nhớ đấy gà tơ .

Lẩu ngon lại có gái đẹp rót bia , mỗi tội chỉ được ăn lẩu , không được ăn ... ke ke .

Ăn xong thằng Hói lại lăn ra ngủ , cái thằng này chỉ khỏe ngủ thôi .

Mất kho lương nhưng chiếm được 2 thành[/I][/B] , lại được hân hạnh kết bạn với con jayjay , tuy mặt nham hiểm nhưng mình thích , chắc là Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã , hi hi .

Vẫn ngủ ngon như thường , tất nhiên không quên khoản bắt nạt thằng gà tơ , nó có vẻ biết lỗi , nhịn giỏi ra phết .

Đưa nó em SW để mai chiến với anh Uông Dương Bắc , kiểu gì anh ý chả đỡ Thuân Pháo Hoành Xa , cứ bạc nhớ mà đánh kiểu gì cũng lĩnh tiền , mình phân tích thế .

Kết quả trận này thế nào ,chỉ đạo chiến thuật của huấn luyện viên cờ thấp có chính xác không , xem hồi sau sẽ rõ :D .

6789
15-03-2011, 01:25 AM
Hồi này không có tên mình xuất hiện :((...

kymoc
15-03-2011, 01:30 AM
trung_cadan học của kymoc cái món hồi sau sẽ rõ cú thật...đang thả hồn vào đường văn của hắn hắn lại cho tất cả vào bát mắm tôm...hồi sau sẽ rõ
:))

trung_cadan
15-03-2011, 01:57 AM
@ 6789 : Không dám đi thì dấu ấn mờ nhạt lắm , đừng kêu huynh nhé :D !!!

6789
15-03-2011, 03:08 AM
@ 6789 : Không dám đi thì dấu ấn mờ nhạt lắm , đừng kêu huynh nhé :D !!!

Thôi,anh "chạy chọt" phong bì,em làm ơn cho anh mỗi Hồi xuất hiện 1 tý để anh nổi tiếng.Đã không được đi rùi,chẳng chịu lăng-xê anh gì hết :-?Hohoho...

themgaidep
15-03-2011, 07:29 AM
Hồi này không có tên mình xuất hiện :((...

Trung Cadan cho lão 6789 vào hồi ký đi, cái đoạn gọi điện mà lão ấy kêu " không vào được đâu, công việc chán lắm" ý. :-L:-L:-L:-L. "Diễn viên phụ" trong hồi ký .~X(~X(~X(~X(

jayjay
15-03-2011, 10:43 AM
Con "hàng" lởm dám bảo mình mặt trông gian ác,nhìn trông đeo kính trí thức thế cơ mà.

trung_cadan
15-03-2011, 12:16 PM
Nếu đeo kính mà trí thức thì ta cũng mua lấy 1 cái , ke ke !!!

kynhan
15-03-2011, 12:44 PM
Có vụ mất kho lương, ký sự hay hơn hẳn. Hihi!

jayjay
15-03-2011, 01:10 PM
Hình như e nhớ không nhầm thì lần sau có anh 6789 thì phải,e đi bên cạnh thấy con hàng lởm cứ í a í éo điện thoại với anh

6789
15-03-2011, 02:20 PM
Con "hàng" lởm dám bảo mình mặt trông gian ác,nhìn trông đeo kính trí thức thế cơ mà.

Cho cái hình lên mọi người coi xem sao 8->,không mang tiếng đó jayjay ơi :))...

trung_cadan
15-03-2011, 03:09 PM
@ 6789 : Từ từ sẽ có hình mà !!!

trang_khuyet
15-03-2011, 08:06 PM
Nguyên văn bởi kymoc
Chờ mãi không thấy đoạn gay cấn nhỉ...hồi hộp quá...trung_cadan đừng có mà chối kiểu:" a di đà mệt"... "em ngoan lắm anh cứ nghĩ xấu về em" nhé.
___________________________________________________________________


Trên này có mật thám theo dõi , có cái gì hay hay khác hôm nào gặp em kể , còn ở đây thì chịu , hi hi !!!
Xin được phát lại nguyên văn nhũng lời đối thoại của "Trung_cadan và đồng bọn" xoay quanh vụ "MẤT LƯƠNG THỰC" mà em đã bỏ nhiều công phu mới ghi âm lại được:

Bắt đầu từ chiều tối ngày 27/2. Sau khi Trung_cadan gặp gỡ " Hội ngộ 3 miền" CHÂN NAM ĐÁ CHÂN CHIÊU trở về:
Trung_cadan: TRang, sao đánh đấm gì mà càng ngày càng kém thế, lúc mới đến chú đánh giao lưu thắng cả 3 ván liền, khi thi đấu chính thức thì ván đầu hòa sau đó thua hoài là sao?
Trang: Em cũng không biết nữa.
Trung_cadan: Số đen thật, đi hơn về kém, đúng 21h5 phút khởi hành mà sao vẫn đen thế nhỉ?
Trang: :-?
Trung_cadan: Này, tình hình "Lương thực" thế nào rồi?
Trang: Thì vẫn nguyên anh ạ, mấy hôm nay toàn ăn chạ uông hôi thôi, có tiêu gì ngoài ăn sáng đâu anh.
Trung: Vậy à:-?........ bây giờ thế này nhé, chú đi kiếm 2 "thùng HOA QUẢ" về ăn vừa cho nó giã rượu, vừa để xả xui luôn thể
Trang: Úi, ăn gì mà những 2 thùng hoa quả, ăn sao hết.
Trung: Thằng này, đánh cờ thì tính cao thế mà chẳng hiểu ý anh gì cả>:)
Trang:~:>
Trang: à, em hiểu rồi, kekekeeee, em đi luôn anh nhé, hớ hớ
Trung: Khoan đã, chú biết gì ở đất này mà nhộn cả lên thế, từ từ tính đã.
Trang: Anh yên tâm đi, em quen thằng bạn ở quận 10, em alo 1 phát là ok.
Trung: Vậy hả, thế Alo cho nó rồi tiến hành luôn đi, à mà nhớ mua HOA QUẢ tươi ngon đấy nhé, đừng chín quá, ương ương mới ngon.>:)
Trang: Đại ca khỏi lo, không tự dưng mà em có biệt danh là TRANG "GÀ TƠ" nhé, heeeee
TRung: ừ, anh quên mất, hiiiiii, nhanh đi.
Trang: OK
TRung:Thằng này tốt , bảo đi là đi ngay
1 lúc sau Trung nhận được thiện thoại của Trang
Trang: anh ơi, em kiếm được hoa quả rồi, nhưng thằng bạn em nó cũng muốn ăn, cho nó 1 thùng anh nhé.
Trung: Chú cứ lựa mà tính toán
Trang: Vâng, à, thế em mang về chỗ ở nhé.
Trung: Thằng này dở à, có hơn 8m2, chú mày mang về đây thì định để nhìn à, mà lỡ ông THEMGAIDEP mò mẫm về thì biết làm thế nào.
Trang: OK, để em bảo thằng bạn nó bố trí.
- Đoạn tiếp theo hầu như không có nói chuyện, em cũng không biết tả thế nào cho chính xác nữa, các bác tưởng tượng vậy.
7 giờ sáng hôm sau ( 28/2). Trung gọi Trang dậy.
Trung: Trang ơi, dậy ngay, chuẩn bị ăn sáng con đi công thành nữa chứ không muôn mất bây giờ
Trang: Vâng, chờ em chút, vừa chợp mắt được có nửa tiếng đã bị đốc dậy rồi ( kinh, cả đêm không ngủ, heee)
Trung: Nhanh lên , ăn sáng xong rồi bắt tăcxi đi cho nó nhanh.
Trang: Anh ơi, lương thảo sắp hết rồi, không biết có đủ đi tacxi nữa không???
TRung: Ơ, thế là thế nào????
TRang: Tối hôm qua..... cả thằng bạn em.......
TRung: Ơ, thế anh bảo chú lựa mà tính toán rồi cơ mà, thế bây giờ còn bao nhiêu?
Trang: ít
Trung: ít là bao nhiêu
Trang: Hình như còn có hơn 100k
Trung: Hú hú , vui quá cơ , chỗ anh em nhà Hưng Yên có , tuy ít nhưng cũng cỡ 5 phong , Sống làm sao ? Chơi làm sao giữa SG hoa lệ .

Mịa , sáng nay mà không phải đi công thành , ta phải chốt cho nhà ngươi 1 phát giữa alo ấy chứ lỵ , 3 cái tuổi ranh đã khinh tiền như rác rồi . Hôm nay mà không thắng thì.....
- Trung còn lèm bèm chửi nhiều nữa, nhưng được cái Trang cũng tốt nhịn nên không "bật tôm" lại.
Sau 1 ngày thi đấu Trang lao ra gặp Trung
Trang: Anh giỏi thật chỉ 1 chiêu của anh tối hôm qua mà em thắng 2 ván liền, hết số đen rồi.
Trung: Im, cái thằng này, mày ầm ĩ thế, lộ ra thì sao mà thắng được nữa, mày định để tất cả các ván đấu còn lại toàn có KẾT QUẢ HÒA à~X(
Trang: Vâng, em mừng quá, quên mất, mà anh học chiêu này ở đâu thế?
Trung: Chuyện, đại ca chú mà lại.
Trung: Thôi, bây giờ anh với chú đi lên sới Miếu Nổi xem Kiếm Nhật biểu diễn cờ úp , nhân tiện kiếm mấy cái ảnh tư liệu . Ài, từ giờ phải để ý xem có ku nào thân thân thì bảo nó bơm cho 1 ít không thì toi. Mất kho lương nhưng chiếm được 2 thành, cũng gỡ gạc được chút ít:)):)):))

dangtrang90
15-03-2011, 09:25 PM
Cho cái hình lên mọi người coi xem sao 8->,không mang tiếng đó jayjay ơi :))...

Tình hình này là hồi cuối sẽ có hình anh ạ. hehe

trung_cadan
15-03-2011, 09:27 PM
Hớ hớ , bác trang_khuyet nguy hiểm quá , cứ như thám tử ý .
Thx bác nhiều nhiều :)) !!!

jayjay
15-03-2011, 09:34 PM
Vẫn nợ hai anh em Thiện Ác xuất matxa nếu có đk sẽ giải quyết(hổng có quên đâu nha)

trung_cadan
16-03-2011, 12:39 AM
Xin lỗi mọi người , vụ đi Miếu Nổi hôm qua là em nhầm , nay đã sửa lại cho chính xác .

1 ngày như mọi ngày , 2 anh em lại chén Hủ tiếu mỳ , lúc nào cũng ngon bóng mép .

Nhóm phóng viên hôm nay gia nhập thêm bạn Iori ( em kứt của ông Jayjay ) . Công cuộc bình luận trực tiếp tiến triển khá nhiều , thx Iori nhé .

Trang tơ ra trận đúng sở trường , danh tướng Uông Dương Bắc dính cuộc của gà tre , thêm vài nước chính xác trong trung cuộc , Ngọc Phan Can đâm thắng lưỡi kiếm lấy mạng anh hùng khiến đôi vợ chồng danh tướng tự thẩm cờ với nhau mất chục phút :D .

Mình sướng quá khiến tim đập loạn xạ , điều này chứng tỏ mình không nhìn nhầm người , gà tơ thực sự có năng khiếu lớn về cờ . Nó thắng mà như mình thắng vậy , lại có tin là giang hồ Hà Nội hỗ trợ 500k , vui lắm không phải vì tiền đâu , anh em dõi theo từng bước chân gà vịt , cảm động ghê .

Thoáng chốc Trang tơ lên nhóm 2 , tên tuổi bay sang tận dpxq.com ( bên đó có đăng trận này ) , mình mừng quá . Ước mơ làm danh thủ của đại diện anh em nghiệp dư trên TLKD đã thành hiện thực sớm hơn mình tưởng . Những kỳ vọng và dự định lớn lao đã thoáng xuất hiện trong đầu 2 anh em mình ...

Buổi trưa con jayjay rủ đi uống Bia , đấy , mình lên mặt dậy Trang tơ , mày cứ thắng , anh em mình vừa sướng lại vừa có cái mà HỐC ( từ này của giáo sư Nguyễn Thanh Tùng - IPL ) . Đi thì đi , gì chứ chén thì vô biên cương nhá .

Trên đường đi mình ra rả truyền hình trực tiếp đến đầu cầu Hải Phòng , điểm đến là anh vịt nhà quê 6789 :)) . Mình gọi điện cho thèm , bõ ghét vì hứa đi SG mà không đi cơ .

Quái lại , rõ ràng quán Bia mà toàn xôi với oản , buồn cười thế nhảy , váng hết cả mắt :)) . Xôi thì chẹp , vừa trắng lại vừa ... ( đoạn này nói nhỏ thôi nhá ) .

3 anh em quất hết 1 két Ken , mình nhức hết cả tai với bộ loa của nhạn Jayjay , đấy là đã qua lọc rồi đấy , hức hức , thằng này nó có năng khiếu bốc phét , mình còn phải hãi thì biết rồi đấy .

Tầm 3 h chiều thì đến giờ jayjay đi đón mẹ trẻ , Sợ vợ thì sống lâu , đội vợ lên đầu , trường sinh bất lão , hoan hô Jayjay :)) .

Ngủ tí rồi mò đi Miếu nổi , bố khỉ cái mũ bảo hiểm đứt quai , mình rẽ vào ven đường đầu tư 50 k em mũ có màu cờ nước Ý , đẹp còn rẻ , rẻ mà lại bền kinh , được 30p sau mũ mới đứt quai nốt .

Có điềm có điềm , y như rằng , mình đến Miếu Nổi thì còn gần 1 quả , đến lúc ra rồi ăn cơm tấm đếm lại còn 30k , vãi thật .

Sới Miếu Nổi đẹp lý tưởng với 1 người chơi cờ , phải cái anh em ở đây hơi hung hãn , Gà tơ chụp mấy cải ảnh mà bị hỏi thăm . Mình hơi cay nhưng đất khách quê người phải nhịn , vả lại chưa có vấn đề gì lớn xảy ra .

Lượn về gặp Tùng LG ngồi ăn với 1 nick trên TLKD ( tự dưng quên tên , xin lỗi anh bạn đẹp trai nhé ) . Tùng nó lại bơm cho 1 quả , vững tin đi về .

2 anh em chui vào Bar Phạm Ngũ Lão để chụp ảnh và thư giãn , tại đây gà tơ đề xuất ý định lên chuyên nghiệp bằng cách khoác áo đơn vị khác ( ở đó có lương và cũng có cơ hội phát triển ) . Mình tuy cũng va đập khá nhiều , nhưng thật sự là buồn , đội cờ tướng Hưng yên non trẻ ( thực ra là đại diện của web TLKD ) có nguy cơ vỡ từ trứng nước . Hóa ra mình làm cờ vì tình yêu , lại bị 3 cái đồng lẻ ngắt ngọn hay sao ???

Đúng là cơm áo không đùa với khách thơ , mình thoáng nghĩ , bấy lâu mày ngu Trung ạ , sự nghiệp quan trọng không lo , đâm sầm bổ ngửa vào chuyện vớ vẩn , chơi chả ra chơi , làm chả ra làm ( ảnh hường nhiều đến kinh tế gia đình ) . Thực sự hôm đó mình nghĩ thế , Trang tơ và các bạn đọc đừng trách, tội nghiệp ...

Có lẽ từ giờ chỉ lo quản trị và viết bài thôi , đừng có định làm cái gì lớn hơn, chỉ có đam mê thì chắc chắn không đủ .

Đường về nặng nề lắm , mình ôm vùi lấy cái máy tính mà chẳng viết được gì , cứ nghĩ lan man đâu đâu ý .

Càng nghĩ càng thấy mình ẢO , đã định đặt vé máy bay về luôn , nhưng nếu đầu hàng sớm thế , mình chả là mình được ...

Hôm nay là 1 ngày buồn !!!


Tặng mọi người vài hình ảnh của sới Miếu Nổi :) :

http://cb4.upanh.com/19.523.26371763.99z0/sdc10577.jpg

http://cb0.upanh.com/19.523.26371769.q7Y0/sdc10578.jpg

http://cb9.upanh.com/19.523.26371778.5Bl0/sdc10580.jpg

http://cb0.upanh.com/19.523.26371799.p7u0/sdc10582.jpg

redtn2002
16-03-2011, 08:29 PM
“Trang tơ ra trận đúng sở trường , danh tướng Uông Dương Bắc dính cuộc của gà tre , thêm vài nước chính xác trong trung cuộc , Ngọc Phan Can đâm thắng lưỡi kiếm lấy mạng anh hùng khiến đôi vợ chồng danh tướng tự thẩm cờ với nhau mất chục phút ” “Trích: Hồi ký thiện ác du nam”

Trước trận đánh lớn ngày mai, Uông đại tướng họp chư tướng lại bàn kế. Một tướng xuất ban tâu rằng:
- Nay quân địch lương thảo vừa mất, sĩ khí đang nhụt, xin đại vương chớ lo. Chỉ hiềm nỗi tướng địch tuy trẻ, nhưng giờ cẩm nang diệu kế đầy rẫy, sợ nó kiếm được một quyển ở nhà sách tự chọn nào đó đọc trước thì nguy to.
Uông đại tướng cười ha hả nói:
Lo gì, cả thiên hạ này ai chả biết ta thiện nghệ sử dụng thuận pháo hoành xa, ta đã test hết tất cả các loại SW đời mới nhất rồi, biến nào mà phần mềm cập nhật đã thử qua cả, kiểu gì cũng đỡ được. Trừ khi nó dùng loại SW lởm tải miễn phí dùng cho máy cấu hình thấp quá thì còn chưa xem qua thôi, hừm hừm...
Quả nhiên hôm sau Uông đại tướng dính cuộc, do mưu sĩ Trung cadan đưa nhầm cho Trang tơ cái phần mềm Xiexie 1.06 không bản quyền...

themgaidep
16-03-2011, 09:39 PM
Hồi ký "thiện ác du nam" là ở đâu ra thế anh Red?=))

hung vi
16-03-2011, 10:08 PM
Viết tiếp hồi..mất lương thảo nhưng chiếm được hai thành

Trước trận đánh lớn Trang"gà tơ' rất lo lắng,và suy nghĩ danh tướng Uông Dương Bắc,ngày mai sẽ dùng đao pháp nào?? Vừa lúc đó Gia cát quân sư Trung ca dan đi nhậu về,chân nam,đá chân chiêu miệng huýt sáo có vẻ viên mãn.Nhìn thấy đệ đệ căng thẳng,và bảo nhà ngươi lo lắng làm gì ta đã có kế sách,để đốt sách Uông Dương Bắc rồi bây giờ ngươi,đi ra ngoài mua cho ta mấy sị nữa,về đây ta sẽ chỉ giáo cho....Như được giải thoát tâm lý"gà tơ' dạ vâng,đệ đi ngay đây...Gia cát quân sư gọi với mua thêm nhiều mồi nhé,và lẩm bẩm bảo thằng này ngoan.Sau một hồi sở lượn '"gà tơ" mang về rất nhiều món,và ngồi châm tửu nghe Gia cát quân sư chỉ dạy kế sách công thành,tuy đói bụng nhưng mà" gà tơ" gật đầu lia lịa và phấn khích,cảm ơn huynh ngày mai đệ sẽ thi hành án như huynh chỉ dạy.Gia cát quân sư sau một hồi giảng dạy đệ đệ cảm thấy nhạt mồm nhạt nhạt miệng,làm một tợp và khà khà rượi ngon,rượi ngon,nở nụ cười hết cỡ...Thấy sư huynh tiên tửu hồng hào.Trang"gà tơ' trong lòng rất vui,và tranh thủ gắp lia lịa chống đói,mồm vừa nhai vừa nói,ngày mai đệ sẽ quyết thắng,trong vòng ba mươi hiệp,không phụ lòng chỉ dạy của huynh.Nghe thấy lời nói chân thành của đệ đệ Gia cát quân sư cũng cảm thấy yên lòng,làm hết chai rượi và năn lên giường ngáy khò khò....Sáng sớm hai huynh đệ rủ nhau tra dầu làm bát mỳ vằn thắn,để lấy năng nượng chiến đấu,đúng như sự tin tưởng Trang '"gà tơ" đã cất tiếng gáy vang rền ò ó o o...Làm cho Uông Dương rúng động tâm thần chân tay giã rời,và buông kiếm đầu hàng...kết thúc trận đấu nhanh và đẹp,làm cho tất cả giang hồ kiếm khách các lộ phải ngả mũ kính phục.Trang như một anh hùng ca bất bại

trung_cadan
16-03-2011, 10:58 PM
Sáng nay rất vui với với sự có mặt gần như đầy đủ của các anh em mình . Tuấn Alex bổ sung cho nguyên 1 cây Thăng Long Hộp Sắt mang vào từ Hà Nội , lão Vuminh999999 cũng kịp xin được visa để bay vào Sài Gòn hoa lệ . Loáng cái , 3-4 anh em đã có mặt trong nhà thi đấu để chụp ảnh như đúng rồi :)) . Ai cũng có 1 cái thẻ nữa , công nhận anh em ta giỏi xoay thật .

Vù một cái chuông điện thoại reo , mình dòm thấy lão Tuấn đang nấp sau cánh gà buôn chuyện . Chú Giang hỏi mình : Trung này , anh chàng kia là ai thế , sợ liên lụy mình bảo :

Cháu chả biết , anh này trông lạ lắm , mà vô duyên chú nhờ ... =)) .

Vèo 1 cái chú Giang sử dụng khinh công thượng thừa áp giải gương mặt vô duyên nhất hôm nay của nhà thi đấu ra cửa , mình vừa buồn cười vừa hãi , anh mình mà biết mình xúi bẩy thì ... nguy to :)) .

Trang gà tơ toi mạng liền 2 trận trước thầy trò Đông Phương bất bại ( Trần Văn Ninh và Bùi Quốc Khánh . Nó cứ lèo bèo . tại hôm qua huynh đệ mình nhỡ có làm điều gì đen tối nên hôm nay trời phạt ( Mình nghĩ mãi chả ra , mình thì có biết làm điều gì mờ ám đâu có chứ :D ) .

Buổi tối , anh Thực mời đi cafe , mình mừng quá , mê nhất là cafe với anh em bạn bè . Mình và 2 thằng kia chén thật no bữa cơm tấm rồi ăn mặc đẹp lao đến điểm hẹn .

Quái , chả có quán cafe nào hết , chỉ có quán Bia to tướng thôi . Themgaidep gọi điện cho anh Thực thì hóa ra cả phi đội đang ngồi zo zo . CHắc do phải ăn cơm tấm trong khi rượu thịt trên đấy khá nhiều sợ uổng , Thằng Hói gọi điện quát anh Thực oang oang , may thay . Ông chủ tịch nền tính và chắc biết khá rõ nó nên vẫn cười hề hề . 3 anh em lại cùng nhau tham dự cuộc chiến :)) .

Oái , hay chưa , có Gà Mái nè ( Oanh chủ kỳ đài 43-Ba Vân ) , có darblue , có namdeptrai18 , lamtinh20 , dauyeu1310 ( Clb Phan Thiết ) ...

Bia và mồi ngon kinh khủng , mỗi tội nãy mình HỐC tận 2 suất cơm tấm nên tiến độ thi công hơi chậm so với ngày thường , vui nhất là anh Thực tuyên bố là hôm nay vừa tròn 54 xuân xanh . hé hé . Sinh nhật mà nhậu thì chỉ có chúa sừng .

Thằng gà tơ được tặng đĩa SW ngon lành , mình bàn bạc ối chuyện với anh Thực và được nói chuyện với anh dauyeu1310 . Thằng Hói sau vài choác đã vui vẻ trở lại , mồm mép cứ gọi là bóng nhoáng , hix , ăn khỏe gần bằng mình .

Gần 10h đêm mới về đến nhà , bia rượu say tít cung thang , sảng khoái sảng khoái :D .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10644.jpg

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/SDC10643.jpg

Minh Ngọc
16-03-2011, 11:16 PM
Clip của Trung chẳng có hình gì là sao?
Nhưng nghe thì thấy giống như anh chàng già già, tên là Minh, hát tại phòng trà Đồng Dao thì phải. Vừa chơi Organ vừa hát.
Anh chàng này tuy cao tuổi nhưng phong cách hát và kỹ thuật hát rất hay.

trung_cadan
16-03-2011, 11:18 PM
Clip của Trung chẳng có hình gì là sao?
Nhưng nghe thì thấy giống như anh chàng già già, tên là Minh, hát tại phòng trà Đồng Dao thì phải. Vừa chơi Organ vừa hát.
Anh chàng này tuy cao tuổi nhưng phong cách hát và kỹ thuật hát rất hay.


Không phải huynh , đây là Niệm khúc cuối do Tuấn Ngọc biểu diễn , đệ cho vào để minh họa ý mà .

Nam ca sĩ hôm đó trẻ lắm , cỡ 20 tuổi thôi !!!

Minh Ngọc
16-03-2011, 11:27 PM
Không phải huynh , đây là Niệm khúc cuối do Tuấn Ngọc biểu diễn , đệ cho vào để minh họa ý mà .

Nam ca sĩ hôm đó trẻ lắm , cỡ 20 tuổi thôi !!!

Thì ra thế. Chứ giọng này già dặn mà hay. Anh cũng thích nhiều bài của Tuấn Ngọc.

6789
17-03-2011, 12:03 AM
Bài "Niệm Khúc Cuối" có Sĩ Phú hát rất hay,gần đây Lê Hiếu thể hiện cũng ok lắm,anh Trí và Trung nghe qua thử xem sao.Em nhớ 1 thành viên của ban nhạc AC & M đã hát câu này trong đám cưới của mình: dù cho mưa tôi xin đưa em,đến cuối cuộc đời...nghe cảm động quá :x! Tuấn Ngọc hát bài "Riêng một góc trời" là vô đối luôn....hì hì.
@Anh Trí: Ghé xuống topic "quà tặng âm nhạc" đi!

alex_ferguson
17-03-2011, 12:15 AM
Tặng anh mình 2 bản :D



"Niệm Khúc Cuối" - Sỹ Phú & Quốc Khanh


oXr11RSmkAQ



Niệm Khúc Cuối - Nhạc Ngô Thụy Miên - Piano solo


Ug2hAFNxefc&feature=related

Minh Ngọc
17-03-2011, 12:35 AM
Bài "Niệm Khúc Cuối" có Sĩ Phú hát rất hay,gần đây Lê Hiếu thể hiện cũng ok lắm,anh Trí và Trung nghe qua thử xem sao.Em nhớ 1 thành viên của ban nhạc AC & M đã hát câu này trong đám cưới của mình: dù cho mưa tôi xin đưa em,đến cuối cuộc đời...nghe cảm động quá :x! Tuấn Ngọc hát bài "Riêng một góc trời" là vô đối luôn....hì hì.
@Anh Trí: Ghé xuống topic "quà tặng âm nhạc" đi!

Chưa chắc đâu. Đó là vì 6789 chưa nghe MN hát. :)) :))

trung_cadan
17-03-2011, 04:14 PM
Lão 6789 thì hát hò cái gì , may ra múa cột còn được !!!

6789
17-03-2011, 05:17 PM
Lão 6789 thì hát hò cái gì , may ra múa cột còn được !!!

Hỏi Tùng Lò Gạch xem ta hát thế nào đi nhá...(Tên cá dán này vẫn còn kay kú dzụ hôm qua cờ úp đây :))).Ta đang rảnh đấy,đừng để viết Hà Nội ký sự ~:>.

Minh Ngọc
17-03-2011, 05:44 PM
Hỏi Tùng Lò Gạch xem ta hát thế nào đi nhá...(Tên cá dán này vẫn còn kay kú dzụ hôm qua cờ úp đây :))).Ta đang rảnh đấy,đừng để viết Hà Nội ký sự ~:>.

Hai ông mà viết thì thành Sài gòn Nhiễu sự với Hà Nội Ký sinh sự thì đúng hơn.:>

Ky_Vuong_Anh
17-03-2011, 06:02 PM
Hi vong 2h chieu chu nhat anh em gap lai duoc Trung_Cadan...hihi...

trung_cadan
17-03-2011, 09:53 PM
Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giai đoạn 1 , ngoại trừ thành công của Tây độc Nguyễn Thành Bảo , đội Hà Nội không còn 1 ai góp mặt tại cuộc tranh đoạt huy chương . Mình đang buồn thì nghe được cuộc trao đổi giữa Uyển chuyển đại sư Phùng Quang Điệp và lãnh đội Bình Phước . Được biết lãnh đội Bình Phước ( Cũng là 1 tuyển thủ quốc gia ) tuyên bố như sau :

Nếu Thành Bảo không thi đấu cho Hà Nội , tôi khẳng định đoàn Hà Nội chẳng có ai vào được top 5 hết , thế cho nó nhanh :)) .

Chẹp , lời nói khó nghe nhưng lại chuẩn xác với tình thế và tương quan lực lượng hiện tại . Mình được thể tâm sự ( coi là sinh sự cũng được ) với Uyển chuyển đại sư :

Này huynh , lần này về Hà Nội , anh em chớ có rượu bia mà bốc phét nữa nhá , nào là uyển chuyển chưa , nào là thuận pháo vô địch thiên hạ , nào là trung thất binh anh hùng , nào là tổ sư của cuộc nữa nhá .

Đệ đại diện cho lực lượng fan Hà thành chân thành gửi cảm tưởng đến các huynh là vào đây mới thấy những Nam Ninh thiếu hiệp nổ , những Hoa Hòa thượng thịt sắt da đồng , ke ke . Thấp quá thấp quá , bấy lâu nay đệ đúng là ếch ngồi đáy giếng , hi hi .

Chém 1 lúc chỉ thấy lão Điệp cười hì hì xoa đầu xoa tóc , đau đầu quá Điệp ơi :D .

Năm nay phải nói là BTC làm giải khá là thành công và chu đáo , sau khi vòng 9 kết thúc , BTC có trân trọng mời HLV và VDV các đoàn đến làm cốc bia thân mật , mình cùng với Hồng Thất Công Trần Viết Bảo , Ngọc Phan Can gà tơ , Danh tướng Kiếm Nhật có mặt hết sức đúng giờ :D .

Sắp xếp thế nào mình được ngồi ngay cạnh anh Trần Văn Ninh , mình bắt tay anh và tự giới thiệu :

Chào huynh , đệ là ... ( Ngay lập tức , câu trả lời là tao biết rồi , anh Ninh và mình cụng bia khá vui vẻ và đã có 1 cuộc trao đổi khá thú vị , các bạn xem ở phần dưới nhé ) .

Các đội có mặt khá đông đủ , anh mình ( Vuminh999999 )là khách mời danh dự của đoàn chủ nhà , thế mới Bảnh . Vui nhất là lúc Trang tơ lăng xăng chụp ảnh , mấy lãnh đạo có đùa là : Này , đừng có mà đưa bọn tớ lên Thăng Long Kỳ Đạo đấy nhé . Hi , diễn đàn mình nổi ra phết , khá nhiều người biết .

Câu chuyện xoay quanh diễn biến giải , tâm lý chung mọi người là khá hài lòng với chất lượng chuyên môn của giải năm nay ( Chuyện , tiền nhiều thế cơ mà ) . Bữa tiệc ngon và ấm cúng .

1 số ảnh buổi giao lưu giữa BTC và lãnh đội các đoàn :

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10690.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10689.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10682.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10679.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10693.jpg

Nhận lời mời của thầy Hoàng Đình Hồng , mình tháp tùng Trang tơ lên giao lưu với đoàn nữ TP_HCM .Được 2 cô bé mời ăn cái gì ý quên mất ( Toàn bánh đa quấn ớt với lại quấn linh tinh ) . Nghe đồn là món khoái khẩu của teen thành phố . Mình ăn được 1 nửa rồi bí mật giấu nửa còn lại vào cặp , dai kinh khủng :D . Ông kiếm Nhật và ông Trang tơ thì chén sạch :D .

Mình đi về taxi với Kiếm Nhật và Trang tơ ( Xích thố đưa cho ông Alex đi hóng gió rồi ) . Dọc đường nghe anh Kiếm Nhật kể về sòng bài bạc CamPuChia rất hấp dẫn , bao giờ có tiền , nhất định mình sẽ thử vận may , he he .

Buổi tối Trang tơ nằm bẹp ở nhà , chắc thua nên nản :D . Mình với themgaidep và Tuấn alex nhận lời mời của thầy Hoàng Đình Hồng đi xem phòng trà âm nhạc . Thầy quảng cáo , hôm nay tôi để các cậu thưởng lãm giọng ca và nhan sắc của người được mệnh danh là : Nữ hoàng phòng trà Sài Gòn . Mình cứ nghe thấy sắc đẹp là thú , he he .

Phòng nghe đẹp quá , không gian vô cùng sang trọng và lịch lãm , có 1 điều ghét nhất là không được hút thuốc , 2 ông nghiện Duy163 và Vuminh999999 mặt cứ gọi là nhăn như bị .

Ô , quả là giang hồ đồn không sai , nữ ca sĩ chính có 1 gương mặt kiêu sa và thánh thiện . Mình lặng thầm say đắm và nghĩ vơ vẩn , cái nàng tiên kia mà ngả vào bờ vai hiệp sĩ của ...... Trang tơ thì cứ gọi là , chẹp chẹp ... =)) ( Đoạn này nhạy cảm tránh gián điệp ) .

Quá nhiều ấn tượng trong đêm diễn , nhưng chỉ khi giai điệu xót xa nhưng tràn đầy yêu thương và kiêu hãnh của Niệm Khúc Cuối vang lên . Mình và tất cả mọi người mới thực sự bị chinh phục :

http://nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf?playlistfile=http://nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D60966

Niệm khúc cuối : Ngô Thụy Miên

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương

Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng

Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em


P/s : Bài phỏng vấn Đông Phương Bất Bại sẽ có trên box phỏng vấn độc quyền , các bạn đón xem nhé !!!

culu2795
17-03-2011, 10:00 PM
Vào diễn đàn bây giờ cháu thấy có rất nhiều điều bổ ích.Hồi trước môn văn của cháu dốt lắm cơ(các bác hỏi cô tranbinh ý ạ:D) Thế mà từ ngày gia nhập diễn đàn,cháu khá lên hẳn, đang từ toàn 4 vs 5 chạy lên hẳn ...6:))

Minh Ngọc
17-03-2011, 10:04 PM
Vào diễn đàn bây giờ cháu thấy có rất nhiều điều bổ ích.Hồi trước môn văn của cháu dốt lắm cơ(các bác hỏi cô tranbinh ý ạ:D) Thế mà từ ngày gia nhập diễn đàn,cháu khá lên hẳn, đang từ toàn 4 vs 5 chạy lên hẳn ...6:))

Úi giời ơi.
Cháu mà học những văn này có mà thất học sớm.~:>
Thôi chú trọng vào học hành đi, đừng để các chú ấy làm hư người mình ra.:-t

trung_cadan
17-03-2011, 10:24 PM
Ông Tiến sĩ chê mình thất học , hix hix !!!

Minh Ngọc
17-03-2011, 10:34 PM
Ông Tiến sĩ chê mình thất học , hix hix !!!

Đâu có.
Đấy là dặn cháu nó thôi.
Không bị hư như các chú.
:P

Lão Khoai
17-03-2011, 11:27 PM
Này huynh , lần này về Hà Nội , anh em chớ có rượu bia mà bốc phét nữa nhá , nào là uyển chuyển chưa , nào là thuận pháo vô địch thiên hạ , nào là trung thất binh anh hùng , nào là tổ sư của cuộc nữa nhá .

Đệ đại diện cho lực lượng fan Hà thành chân thành gửi cảm tưởng đến các huynh là vào đây mới thấy những Nam Ninh thiếu hiệp nổ , những Hoa Hòa thượng thịt sắt da đồng , ke ke . Thấp quá thấp quá , bấy lâu nay đệ đúng là ếch ngồi đáy giếng , hi hi .!

Công tử thật khẳng khái có tính cách ,Khoai tôi rất kính trọng .Văn tất là người xin kính công tử một chung

dauyeu1310
17-03-2011, 11:44 PM
Vào diễn đàn bây giờ cháu thấy có rất nhiều điều bổ ích.Hồi trước môn văn của cháu dốt lắm cơ(các bác hỏi cô tranbinh ý ạ:D) Thế mà từ ngày gia nhập diễn đàn,cháu khá lên hẳn, đang từ toàn 4 vs 5 chạy lên hẳn ...6:))

Hôm rồi đi long quanh trong Giải A1, thấy cô TranBinh hình như bị đau lưng sao á. Nhờ các bậc tiền bối ở HN hỏi xem cô ấy còn bị ... nữa không vậy.;;)

themgaidep
18-03-2011, 01:03 AM
Hôm rồi đi long quanh trong Giải A1, thấy cô TranBinh hình như bị đau lưng sao á. Nhờ các bậc tiền bối ở HN hỏi xem cô ấy còn bị ... nữa không vậy.;;)

Sao lại nhận ra cô Tranbinh đau lưng nhỉ, tinh ý thế.b-)b-)b-)

tranbinh
18-03-2011, 10:53 AM
Hôm rồi đi long quanh trong Giải A1, thấy cô TranBinh hình như bị đau lưng sao á. Nhờ các bậc tiền bối ở HN hỏi xem cô ấy còn bị ... nữa không vậy.;;)
Cảm ơn Bác đã hỏi thăm, TB đã đi khám, may quá không sao cả, bác sĩ nói rằng do lâu không ngồi thi đấu nên bị vậy thôi. vẫn còn cười đc Bác ạ

dauyeu1310
18-03-2011, 02:31 PM
Thêm một số hình ảnh cho topic của Trung cà dán mình thêm phần sinh động: :P

http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0340.jpg

http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0356.jpg

http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0323.jpg

http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0369.jpg

redtn2002
18-03-2011, 03:10 PM
- 2 anh em chui vào Bar Phạm Ngũ Lão để chụp ảnh và thư giãn , tại đây gà tơ đề xuất ý định lên chuyên nghiệp bằng cách khoác áo đơn vị khác ( ở đó có lương và cũng có cơ hội phát triển ) . Mình tuy cũng va đập khá nhiều , nhưng thật sự là buồn , đội cờ tướng Hưng yên non trẻ ( thực ra là đại diện của web TLKD ) có nguy cơ vỡ từ trứng nước . Hóa ra mình làm cờ vì tình yêu , lại bị 3 cái đồng lẻ ngắt ngọn hay sao ???
- Thằng gà tơ được tặng đĩa SW ngon lành, mình bàn bạc ối chuyện với anh Thực và được nói chuyện với anh dauyeu1310 - Trang gà tơ toi mạng liền 2 trận trước thầy trò Đông Phương bất bại ( Trần Văn Ninh và Bùi Quốc Khánh . Nó cứ lèo bèo . tại hôm qua huynh đệ mình nhỡ có làm điều gì đen tối nên hôm nay trời phạt ( Mình nghĩ mãi chả ra , mình thì có biết làm điều gì mờ ám đâu có chứ ) .
THIỆN ÁC DU NAM (Phần tiếp theo)

Lại nói chuyện sau khi công hạ được hai thành, Lưu Bị và Từ Thứ hớn hở trở về. Trên đường đi, Từ Thứ hỏi:
- Huynh ơi, lương thảo còn gần một phong phải không, thế thì làm sao đủ cho hai thùng hoa quả cho hai anh em mình. Giờ em nghiệm thấy có hoa quả vào đánh cờ nó ra nhiều ... nước hay lắm huynh ạ.
Lưu Bị đời 2011 nghe nói ngẩn tò te, lại thêm buổi trưa qua quán bia thấy oản trắng và ... lắm cơ nhưng vấn đề lương thảo làm cho bí bó. Bèn nghĩ ra một kế nói:
- Hừm, tạm thời luyện kiếm mà khắc địch chế thắng, để anh sang Giang Nam mượn quân xem sao.
Thế rồi Bị cadan nhà ta tếch ra đằng Miếu Nổi làm gì chẳng biết... (đoạn này khó mô tả quá mặc dù có học qua mấy vòng Sản, quay lên quay xuống chép bừa đi nên chưa bị trượt vòng nào, mỗi tội giảng viên bảo vẽ hình không giống nên điểm không cao). Sau buổi chiều, gần một củ còn lại có 30 K. Bị đành phao tin Kiếm Nhật thua để có cớ giải ngân. Chuyện, anh Kiếm Nhật vô địch cờ úp Hải Phòng mở rộng còn thua thẳng cẳng cơ mà. Người ta đi mượn quân không được, nhiều khi lại được con em gái của tay Quyền mắt đỏ râu dài là chuyện thường.
Thế là Trang nhà ta ở nhà mở SW ra thẩm, dính ngay vào cái SW đời mới của Trung mang về, cái ấy chạy với con máy cũ của Trung ra nhiều biến bỏ quân mất thế hay kinh khủng. Mà ở đời cái gì mới được tặng miễn phí chả làm cho mất sức nhiều, Tơ hì hục cả buổi chiều hôm sau đơ đơ không lên nổi... quân, đành thất thủ ra về.
Kết: Sau khi Từ Thứ vì nặng gánh gia đình mà về theo Tào Tháo, Huyền Đức tất nhiên là buồn. Nhưng cuộc sống là thế, giữ người ta là tình, người ta ra đi vì nghĩa, vì nghiệp... Đôi lời cho Trung đỡ buồn chuyện đam mê cờ.

abc
18-03-2011, 04:11 PM
http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0369.jpg
tranbinh để tóc kiểu này rất hợp với dáng em!

jayjay
18-03-2011, 06:21 PM
tranbinh để tóc kiểu này rất hợp với dáng em![/QUOTE]

Hình như trông tranbinh đợt này trông béo hơn đợt trước,không biết có phải trước khi thi đấu ngồi luyện cờ nhiều quá không:))

jayjay
18-03-2011, 06:23 PM
[

http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0356.jpg

http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0323.jpg


@6789: Anh ơi a xem hộ em Trungcadan với em(áo da cam) trông ai gian ác hơn ạ:P

6789
18-03-2011, 06:55 PM
@6789: Anh ơi a xem hộ em Trungcadan với em(áo da cam) trông ai gian ác hơn ạ:P

Cả hai ông cadan và jayjay này thì cứ tạm tặng ba từ cho phù hợp với dáng của 2 ẻm : Vừa "dâm",vừa "gian" và vừa "zát" =))!

Minh Ngọc
18-03-2011, 08:55 PM
[

http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0356.jpg

http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0323.jpg


@6789: Anh ơi a xem hộ em Trungcadan với em(áo da cam) trông ai gian ác hơn ạ:P

Kẻ tám lạng người nửa cân. Ông nào trông cũng vừa gian vừa ác cả, chẳng kém ông 6789 tẹo nào. :))

Congaco_H1R5
18-03-2011, 08:56 PM
Kẻ tám lạng người nửa cân. Ông nào trông cũng vừa gian vừa ác cả, chẳng kém ông 6789 tẹo nào. :))

Nhất tiễn hạ tam điêu =))=))=))

alex_ferguson
18-03-2011, 11:53 PM
Cái này trông bảnh quá !

http://cB1.upanh.com/20.200.27091810.rd70/img6031.jpg

trung_cadan
19-03-2011, 12:04 AM
@ alex : Anh mày cái giè chả Bảnh , ke ke !!!

trung_cadan
19-03-2011, 12:49 AM
Sáng hôm nay là lượt trận bán kết và đánh tranh thứ hạng , mình chõm được ông Hoa Hòa Thượng chép biên bản , quả là chuẩn xác , ông này cứ 10 nước mới phải cập nhật biên bản 1 lần , sướng thật .

Trang tơ đã rỗi rãi , mình cũng nhàn đi khá nhiều , đang loay hoay thì TruongTienSinh gọi điện mời cafe . Buồn ngủ gặp chiếu manh , mình chui ngay ra chém :D .

2 trận bán kết diễn ra khá hay , nhưng cửa trên đều giành chiến thắng , đáng tiếc là 2 lão tướng thua trong thế cờ chiếm ưu lớn .

Chú Giang hỏi thăm tình hình diễn đàn , mình bảo trung bình 1 ngày có khoảng 15.000 lượt view vào topic giải đấu , chú nhắn nhủ , cháu viết sao cho đẹp 1 tí , hi hi . Rõ rồi thưa sếp :D .

Buổi trưa mấy anh em : Themgaidep , Hoa hòa thượng , Trang tơ , Lâm người mẫu , Trương tiên sinh cùng lôi nhau đi làm choác Bia hơi . Chuyện nổ như ngô rang , hóa ra anh Nguyễn Huy Lam , Lâm người mẫu cùng TruongTiensinh trước học cùng 1 trường đại học ( đại học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thì phải ) . Cái trường này gớm thật , toàn hổ báo không :)) .

Loay hoay làm mấy cái ảnh , Ông Hoa Hòa Thượng mấy hôm thua thảm nên mặt dài như cái bơm , rõ chán . Mình cũng chả dám mắng mỏ , sợ anh mình buồn , đợt này về cố gắng lên huynh nhé .

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10717.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10718.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10719.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/SDC10720.jpg

No say rồi về chỗ đội Hà Nội trú ngụ , Đại lão Hồng Thất Công đang nhậu cùng Diệu Linh ( Linhbuzi ) . Anh chàng này mới từ Bình Định vô sau chuyến thăm giang hồ quay nước mía Lại Việt Trường . Bắt gặp Tứ Nhãn tướng quân mới vừa mệt mỏi tỉnh dậy , nghe đồn anh chàng này thua thảm , mấy hôm chán đời rượu chè suốt =)) .

2 trân bán kết lượt về cũng khá hay , nhưng rốt cuộc Lâm tay dài cùng Tây độc Nguyễn Thành Bảo cũng đã vào chung kết . Mình về sớm rồi đòi themgaidep đưa ra Sài Gòn Square shoping tí ...

Đáng nể bạn mình , ở Sài Gòn gần 1 năm rồi mà tìm nửa tiếng mới ra địa chỉ cần thiết . Ô hô , mấy hôm cứ nghĩ chỉ có quán Bia mới có người đẹp , nhầm to rồi nhá , đây mới là địa chỉ vàng nè .

Trang tơ suýt ngất với vẻ đẹp thiên thần của 1 bé cỡ 16 ...... Nó cứ mò theo xì xào , chắc nàng biết , trông kiêu căng lại càng xinh tệ .

Ông hói chê bai là xấu , nhân đây mình đề nghị ông ý nên chuyển nick thành themgaibeo thì hợp hơn . Nàng trong mộng của ông ý cứ gọi là phải ăn tăng trọng lợn , càng nặng cân càng xệ mông càng tốt , tôi lạy ông , thiên hạ như ông kể cũng ít người :)) .

Mình mua được tận 2 cái quần be bé , nhân tiện giảng giải cho 2 ông mãnh về kiểu dáng và công dụng . Mình tìm mãi cái loại có xẻ khe ở giữa mà không ra , báo hại em bán hàng cứ lồng lộn cười do mình lưu ý mình hợp loại đó , lúc cần dùng rất là tiện nhá =)) .

Ở đây đúng là Hoa rơi làm Hoa mắt ,khổ thân thằng Trang tơ , nó cứ rỏ nước dãi tong tỏng . Chẹp , hóa ra vẻ đẹp trai của ông này chỉ để làm mắm , từng đấy tuổi mà chưa có người yêu , từ chuyên môn gọi là NHỤC :)) .

Thời tiết thật mát mẻ , mình càng ngày càng yêu Sài Gòn lắm ý , chả bù ở Hà Nội , đang rét ghê cơ ...

1 giấc ngủ ngon như mọi ngày ...

themgaidep
19-03-2011, 12:55 AM
Toàn "dìm hàng" nhau, bạn bè như 'ấy' ý. Ông cái gì cũng là chuẩn mực! :D:D:D:D:D:D

dauyeu1310
19-03-2011, 01:30 AM
Bác Trung có bao giờ hỏi chú Trang gà tơ nhà ta giữa chú Trang và nữ kỳ thủ gì gì đó đó đến đâu rồi chưa, hihi

Chúc chú Trang nhà ta kỳ nghệ cờ ngày càng phát triển, còn kỳ nghệ gì gì đó đó đừng như bác T nhà mình nha :P

trung_cadan
19-03-2011, 01:35 AM
Bác Trung có bao giờ hỏi chú Trang gà tơ nhà ta giữa chú Trang và nữ kỳ thủ gì gì đó đó đến đâu rồi chưa, hihi

Chúc chú Trang nhà ta kỳ nghệ cờ ngày càng phát triển, còn kỳ nghệ gì gì đó đó đừng như bác T nhà mình nha :P

Em nào có dám hỏi , chuyện tình cảm thì thân ai người ấy lo .

Mà kỳ nghệ gì gì đó của huynh thì em kém lắm , chịu !!!

bsx
19-03-2011, 01:42 AM
....."Đáng nể bạn mình , ở Sài Gòn gần 1 năm rồi mà tìm nửa tiếng mới ra địa chỉ cần thiết . Ô hô , mấy hôm cứ nghĩ chỉ có quán Bia mới có người đẹp , nhầm to rồi nhá , đây mới là địa chỉ cần thiết .

Trang tơ suýt ngất với vẻ đẹp thiên thần của 1 bé cỡ 16 . nó cứ mò theo xì xào , chắc nàng biết , trông kiêu căng lại càng xinh tệ ."....


Sao ko có hình minh họa nhỉ, cứ phải tưởng tượng :))

dauyeu1310
19-03-2011, 02:09 AM
....."Đáng nể bạn mình , ở Sài Gòn gần 1 năm rồi mà tìm nửa tiếng mới ra địa chỉ cần thiết . Ô hô , mấy hôm cứ nghĩ chỉ có quán Bia mới có người đẹp , nhầm to rồi nhá , đây mới là địa chỉ cần thiết .

Trang tơ suýt ngất với vẻ đẹp thiên thần của 1 bé cỡ 16 . Nó cứ mò theo xì xào , chắc nàng biết , trông kiêu căng lại càng xinh tệ ."....


Sao ko có hình minh họa nhỉ, cứ phải tưởng tượng :))

E thì ko có hình mình họa kia kia đâu nhưng em chộp được chú Trang gà tơ nhà sáng đánh giải xong, coi các kỳ thủ đánh nhau mà trong lòng nghĩ về nơi xa lắm..
http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/DSCN0368.jpg
Ôm giá băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa
Lá thu về đâu xào xạc ngỡ em về đây mùa đông
Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ
Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây

trung_cadan
19-03-2011, 11:17 PM
Hôm nay diễn ra trận lượt đi của vòng tranh huy chương , rất đông khán giả đã đến chứng kiến trận chung kết cũng như tranh giải 3 của vòng đấu , mình cũng chung tâm trạng háo hức chờ tân vương 2011 . Hôm nay rất vui khi chỉ phải tường thuật có 2 trận đấu và mình được sự hỗ trợ rất lớn từ huấn luyện viên Trần Hoàng Lâm .

Đầy đủ anh em của mình có mặt tại quán cafe . 1 ngày thật đẹp trời trong tâm trạng không bị áp lực lớn từ công việc . Anh Tuấn vuminh , themgaidep , thầy Trần Viết Bảo , tranbinh , Long cận , Hoa hòa thượng , Tuấn alex , Trang tơ , anh Lộc ( dinhxuanthu ) ... Mọi người đều rất vui vẻ và nhẹ nhàng tận hưởng không khí thư giãn .

Dinhxuanthu đánh giao lưu với Long Cận 2 ván và giành được 1 ván hòa , mình cùng anh chụp vài ảnh lưu niệm , anh Lộc gây ấn tượng lớn với mình bằng tính tình hòa nhã và rất tình cảm , cám ơn anh Lộc nhiều .

Anh Bùi Dương Trân thể hiện kình lực kinh người khi tiên thắng ĐÔng Phương Bất Bại , mình giành nhiều kỳ vọng vào anh . Mặc dù đang khoác áo đơn vị Bình Dương , nhưng với mình và rất nhiều người anh mới chính là đại diện ưu tú của đất Thăng Long anh hùng .

Chiều cùng ngày bọn mình ( themgaibeo , Trang tơ ) vinh hạnh nhận được lời mời giao lưu với đội Bình Dương từ anh Lâm người mẫu . Anh Lâm người mẫu thật hạnh phúc khi sở hữu 1 gấu mẹ very xinh và yêu kiều ( chuyện , anh ý đẹp trai thế cơ mà ) . Cùng buổi giao lưu có cả anh Truongtiensinh , anh Việt xích lô , anh Nguyễn Anh Hoàng , Bùi Dương Trân , Diệp Khải Hằng và 1 tuyển thủ bida bạn của anh Lẫm mẫu .

Mình ấn tượng với sự nhiệt tình của các anh , Anh Diệp Khải Hằng cực dễ thương , anh Việt và anh Hoàng thì mộc mạc chân tình . Anh Trân hài hước và vui tính .

Đến giao lưu mới biết , hôm trước trận anh Hoàng gặp Trang tơ , anh Hoàng có hỏi anh Trân là Trang Hưng Yên là thằng nào ??? Anh Trân trả lời : Hưng yên chẳng có ông nào cao đâu . Anh Hoàng yên tâm vì lại còn được đi tiên , kết quả thế nào các bạn đã biết . Thám báo Bùi Dương Trân quả thật là rất chán :)) .

Nhân cuộc giao lưu mình có nhắn nhủ anh Trân quyết thắng để đem vinh quang về đội Bình Dương và 1 phần nào đó cho nền cờ kinh kỳ . Anh Trân hôm sau đã thủ hòa trong thế kém quân và giành huy chương đồng , cám ơn anh nhiều .

Kết thúc buổi tiệc Trang tơ đi giao lưu tăng 2 cùng anh Lâm mẫu , mình và themgaibeo chuồn về trước , điểm đến tiếp theo cùng hiền đệ Alex là chợ đêm Bến Thành , mình trót dại chụp ảnh bác bán xôi và phải mua 1 gói với giá 20k ( Kinh nghiệm rút ra là khi mua hàng chớ mang máy ảnh :D ) .

Lang thang 1 lúc 2 anh em đi cafe tại nhà thờ Đức Bà , đây quả là 1 nơi uống cafe lý tưởng . Không gian cực đẹp và thoáng mát .

Cái máy ảnh làm sao ý , chụp đêm rất nhòe , trình mình gà mờ nên chỉnh nhầm chế độ . Mình cả alex lác hết cả mắt khi ngồi cạnh gần chục em xì tin . Hix , thân này mà trẻ lại , thì cứ gọi là ... Chém thế thôi , chứ 2 anh em ngoan nhắm .

2 thằng còn lang thang dạo phố khá khuya , đêm Sài Gòn tinh khôi quá , mình đi mãi không chán , lâu lắm rồi mới có những phút bình yên như vậy .

Kết thúc 1 ngày dài , mình buôn chuyện chán chê với lão Khoai qua mạng , lão ý có 1 cái biệt tài , lúc nào cũng có thể làm người khác vui được , cám ơn lão nhiều nhiều nhá .

Tài khoản photobucket của mình đang bị lỗi , khất các bạn ít hình ảnh nhé :) .

trung_cadan
21-03-2011, 02:35 AM
Ngày diễn ra trận chung kết lượt về của giải đấu , đa số kỳ hữu cho rằng hôm nay Nguyễn Thành Bảo sẽ buông cờ trước Nguyễn Hoàng Lâm để nhường HCV về tay Quang Minh Tả Sứ , mình cũng có chung nhận định như vậy dù rằng mong muốn kết quả ngược lại . Trận đấu khởi đầu có vẻ đúng như nhận định của giới chuyên môn , nhưng đúng lúc mà ai cũng ngỡ rằng Quang Minh Tả Sứ sẽ giành ngôi vua của giải đấu trong thế hơn cây thì Tây Độc tung 1 sát cuộc khủng khiếp và cướp trắng ngôi vô địch trong nỗi buồn khôn tả của địch thủ .

Toàn bộ khán giả hâm mộ bật dậy sững sờ như được chứng kiến 1 bàn thắng vàng trong môn bóng đá , sự nghi ngờ của giới chuyên môn đã không chính xác và giải đấu khép lại với chất lượng chuyên môn và phong cách tổ chức được đánh giá là tốt nhất cho đến giờ .

Quá nuối tiếc cho thất bại của Nguyễn Hoàng Lâm , Huấn luyện viên khả kính của đoàn thành phố trong nỗi đau thua trận đã không giữ nổi sự bình tĩnh , hàng loạt đe dọa và cáo buộc đã được tung ra giành cho nhà á quân của giải đấu . Với tôi và đa số anh em nhận định , mặc dù ông này nhận được sự ngưỡng mộ của số đông người yêu cờ nhưng hành động và lời nói hôm nay quả thật là sai lầm . Thắng thì ăn mừng phấn khởi , thua thì động viên chia sẻ , đó mới là bản lĩnh mà người cầm quân phải có .

Ngay sau khi kết thúc , lễ trao giải thưởng đã được tổ chức . Mình và Tuấn alex lăng xăng chụp ảnh bên canh các cơ quan báo đài . Quả thật đây là 1 buổi bế mạc hết sức ấn tượng và hoành tráng .


LỄ TRAO GIẢI (A1 - 2011)

Nội dung nam :

http://cB1.upanh.com/19.736.26589280.qrV0/img6042.jpg

http://cB1.upanh.com/19.736.26589310.NC20/img6052.jpg



Nam khôi Trang tơ ngày càng tiến bộ , anh chàng này ngay lập tức chiếm được vị trí mà nhiều nam kỳ thủ mong muốn . Ngồi cạnh hoa khôi Cao Phương Thanh của làng cờ , trộm vía 2 đứa trẻ này khá đẹp đôi @};-@};-@};- .


http://cB8.upanh.com/19.736.26589227.P3l0/img6030.jpg

Anh Thực và chú Thành tổ chức tiệc mừng công cho á quân Nguyễn Hoàng Lâm , mình cùng Hoa Hòa thượng , themgaibeo , Tuấn alex , Trang tơ cũng vinh dự được có mặt . Nỗi buồn thua trận đã khiến cho cuộc nhậu kém vui rất nhiều mặc dù chú Thành liên tục khuấy động phong trào . Quang Minh TẢ Sứ không giấu nổi nỗi buồn to lớn , quả thật vinh quang và thất bại chẳng xa nhau là mấy , mình thương chú Thành và Lâm quá cơ .

Vậy là giải đấu đã kết thúc , mình cùng anh em đã nỗ lực hết mình để có thể chuyển tải càng nhiều càng tốt thông tin về giải đấu , giờ là lúc xả hơi . Mình bắt thằng Hói nghỉ làm để đưa mình đi chơi cho thoải mái .

3 anh em lượn ra đường Nguyễn Huệ rồi chạy vòng quanh khu Vip Sài Gòn, chán chê về chợ Bến Thành để ăn tối , khá thất vọng trước món Bánh xèo ở đây , mình tự hứa lúc nào Hói về Hà Nội sẽ chiêu đãi nó món bánh xèo Huế , ngon hơn nhiều Hói ạ .

Ăn no nê rồi 3 anh em sát nhập thêm ông hư hỏng Tuấn alex nhập đoàn , cả hội kéo về Đề Thám uống cafe . Mình đú đởn phanh quả ngực Omega ra rồi gác chân rít thuốc hưởng cái sự đời .

Lão smile gọi điện hẹn mai đi cà phê cà pháo , ok lão , ngày mai đương nhiên đệ có mặt.

Anh Thực hẹn hôm sau có mặt tại kỳ đài đất Việt , mình nhắn tin cho Jayjay bảo nó xin phép chị nhà nó sớm , không mai ở nhà thì xôi hỏng bỏng không , he he .

Tối chủ nhật xem đá bóng ,Mới 10h thằng Hói cứ lèo bèo chửi mình là phá giấc ngủ , thế mà trong tủ ông ý cũng có đôi tất + đôi giảy rách . Chả hiểu ông ý yêu đá bóng kiểu gì , ông ý mà gia nhập đội mình , thì mình chèn cho rách mặt .

Mình là mình mặc kệ , sắp té rồi sợ qué gì nó ,Tăng lực bò húc mình cứ uống nửa lon rồi vứt , thuốc lá mình hút trong phòng điều hòa , lại còn bí mật gạt vào gầm giường , tha hồ cho nhà ngươi dọn , cho chừa tội bắt nạt bạn bè x-(.

1 thằng Hói ngủ khò khò , thằng trẻ con kia ngủ nốt , thảo nào bọn này nó có da có thịt như 2 con đàn bà , mình thì người dây cây cảnh như XMen đích thực, hô hô 8-}.

Rõ chán , thanh niên mà cứ như cụ già ý ...

nghihach
21-03-2011, 09:40 AM
Themgai , Trangto , Trungcadan
Bộ ba na ná.. Thiện . Ác . Tà
Khi nào bọn Y cùng xuất hiện
Chị em vén váy chạy thật xa

trung_cadan
21-03-2011, 06:07 PM
Sợ bác nghihach quá , không nói thì thôi , cứ nói là hương phấn bay đầy :D !!!

themgaidep
21-03-2011, 06:59 PM
Bác nghihach làm thơi rất chán, chẳng hiểu loại thơ gì nữa.:D

Congaco_H1R5
21-03-2011, 07:16 PM
Themgai- Trang tơ _ Trung_cadan : Thiện - ác - tà .
Theo bài thơ của bác nghihách thì themgai nhà ta là Thiện chắc ?:))

dohuuthuc
21-03-2011, 10:38 PM
Tặng Lâm bài hát " BUỒN " của tác giả Y Vân .

Buồn như ly rượu đầy,
Không có ai cùng cạn.
Buồn như ly rượu cạn,
Không còn rượu để say.

Buồn như trong một ngày,
Hai đứa ko gặp mặt.
Buồn như khi gặp mặt,
Ko còn chuyện để vui.
..............................

Tình đôi ta thật buồn,
Như đóa hoa nở muộn.
Tình yêu ko trọn vẹn,
Buồn mỗi ngày buồn hơn!!!!!!!!

minhtan155
22-03-2011, 09:45 AM
Themgai- Trang tơ _ Trung_cadan : Thiện - ác - tà .
Theo bài thơ của bác nghihách thì themgai nhà ta là Thiện chắc ?:))

Qua bài ký sự này thì ai cũng biết anh Trung_cadan và Trang tơ là thiện và ác rồi mà bác Gà hehe. Còn bác Themgai là gì thì bác tự suy ra nha haha =)) .

@ anh Trung_cadan : đoàn Hưng Yên có 1 ông "cao" khoảng 1.8 mà anh =))

dangtrang90
22-03-2011, 01:08 PM
Qua bài ký sự này thì ai cũng biết anh Trung_cadan và Trang tơ là thiện và ác rồi mà bác Gà hehe. Còn bác Themgai là gì thì bác tự suy ra nha haha =)) .

@ anh Trung_cadan : đoàn Hưng Yên có 1 ông "cao" khoảng 1.8 mà anh =))

Hix. Bác này nói ngược rùi. Trung_cadan và Trang tơ là ác và thiện, chứ không phải thiện và ác :(( :D

trung_cadan
22-03-2011, 01:49 PM
@ Trang tơ : Thiện ác do giang hồ đánh giá , không tự nhận định được :D !!!

trung_cadan
24-03-2011, 12:23 AM
Sáng nay thì sung sướng rồi , chả phải làm việc gì sất , 2 anh em ngủ rõ muộn rồi phi xuống chỗ anh Đại ( Smile ) . Đường khá xa nhưng mình thích thế , càng được ngắm Sài Gòn nhiều hơn .

Sài Gòn sau gần 2 tuần mình có mặt vẫn vô cùng lạ lẫm , phố xá lúc nào cũng đông vui , nhưng trật tự và sạch hơn ở Hà Nội nhiều , thích nhất là thời tiết , có nóng cũng chả gay gắt như ngoài Băc .

Mấy anh em cafe chém gió 1 lúc rồi lượn đi uống Bia , tin mừng là lão này sắp lấy vợ , chúc mừng huynh ( Hôn nhân như cái WC , ông nào ở ngoài thì đòi vào bằng được , ông nào ở trong thì lại muốn chui ra ) he he .

Lẩu lươn rất ngon và hợp khẩu vị , nhưng mình nói thật thích ăn lẩu đầu cá hồi mà anh Thực hay cho ăn hơn , về Hà Nội nhớ lẩu đầu cá hồi lắm , anh Thực ạ .

Rất mừng khi anh Đại đã tập trung tuyệt đối vào công việc và không sa đà vào công tác xã hội nữa :D , tiến lên bác Đại nhé .

Gần 2h thì anh Đại phải vào làm , mình cùng Trang tơ đi Sài Gòn Square 2 , tương đối thất vọng , hàng hóa cũng chả khác chợ đêm Hà Thành là mấy , cõ lẽ phải vào mấy shop hàng hiệu cơ , nhưng thời điểm này mình chả dám mó , la liếm lượn lờ suông vậy .

Con nhạn Jayjay hôm nay quá dũng cảm , hắn đã xin phép được Gấu mẹ để đi chơi với mình , 3 thằng ngồi Đề Thám cafe để chờ Themgaibeo tan sở . 4h30 chiều 4 anh em thẳng tiến xuống Hooc Môn .

Mình lo cái vụ lạc đường hôm trước , thỏ thẻ hỏi Jayjay xem có biết đường không , nó chỉ vào tay bảo Chi chi chành chành ( Nghĩa là thuộc như lòng bàn tay đấy ) gớm không ???

2 thằng tách tốp đi trước , 2 ông rùa bò kia theo sau , quả là đường xá rất chuẩn chứ không ma trận như đường của ông Namdeptrai .

Jayjay hót như khướu , mình thì réo như họa mi , vừa đi vừa chém mà vẫn đến trước ông Gaibeo nửa tiếng , khinh công thượng thừa thât :)) .

Anh Thực đã chờ sẵn ở sới cờ , nhân tiện giao hữu với mình 1 ván , mình óanh đến chỗ ưu ưu rồi xin hòa , hé hé , kính lão đắc thọ mờ .

5h30 thì cả hội cũng đã có mặt tại quán Bia , chú Thành chủ xị đương nhiên gương mẫu như mọi ngày , hôm nay mọi người có mặt khá đông , BanTayChua , Hoisinh06 , UminhGiaoChu , Lamtaydai...

Lâm tay dài vẫn chưa thoát được nỗi buồn thua trận , mọi người phải xúm vào an ủi mãi , BanTayChua rất hóm hỉnh , y cứ bảo : Mod ơi Mod , xong vụ này phải lăng xê em đấy nhé , he he .

Đồ nhậu rất ngon , quán này có cái đặc biệt là dịch vụ hát karaoke tại chỗ , chú Thành lên biểu diễn 1 bài , chú hát thật tình cảm và hóa thân vào bài hát . Mình tặng chú bông hoa hồng có cài 10k vào cánh , vui thật .

Bữa tiệc thật ấm cúng , mình may mắn gặp được nhiều người , mọi người thật tình cảm và thú vị .

Anh Hoisinh06 tặng quà cho mình và Trang tơ , mình ngỡ ngàng và thật sự vui , Cám ơn đại ka nhiều lắm .

Đến giờ về rồi , phút chia tay quyến luyến ghê , mình sẽ nhớ và giữ những hình ảnh đẹp này , tạm biệt anh Thực , tạm biệt chú Thành , tạm biệt mọi người , chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm .

Đường về như ngắn lại khi chuyện trò với Jayjay , con nhạn này cũng thuộc loại sống tình cảm , mình có thể nói cả ngày với y không biết chán .

Vậy là chỉ ở Sài Gòn có 1 ngày nữa thôi , quãng thời gian tưởng như dài , nhưng rõ ràng là chưa đủ với mình .

Trang tơ cũng nghĩ y hệt như vậy ...

Lão Khoai
24-03-2011, 01:14 AM
Ngại tai vách mạch rừng hay sao mà chưa thấy nói về bóng hồng Saigon khác bóng hồng Hà Nội thế nào ? Mong nghe cao kiến !

trung_cadan
24-03-2011, 01:17 AM
@ Lão Khoai : Đã có gián điệp lên mạng , em đâu dám lộng ngôn, he he !!!

Lão Khoai
24-03-2011, 01:23 AM
Hình Trang chụp chung với một nữ kỳ thủ đẹp quá ! có điều trông Trang lành quá chứ phải tay ông Trung thì ........phải biết

6789
24-03-2011, 02:06 AM
Ủa,bóng hồng Sài Gòn và bóng hồng Hà Nội khác nhau hả các bác...bật mí cho em nghe chút nào?? tò mò quá đi mất thôi...=P~

jayjay
24-03-2011, 11:17 AM
Hôm đấy có mấy bóng hồng mà sao chẳng thấy Trung cadan post ảnh nhỉ?Thực ra giọng ông bạn mình hát nghe cũng trầm ấm và hay sao hôm đây đang vui không lên sân khấu diễn một bài..

dohuuthuc
24-03-2011, 01:43 PM
Hôm ấy bác themgaidep có làm quen và có được số điện thoại của 1 cô bé là sinh viên mới vào làm rất dễ thương .hì hì hì !

namdeptrai18
24-03-2011, 02:21 PM
anh Trung đào tẩu về Hà Nội nhanh quá, không khịp giao lưu ván nào cả.
Biết khi nào mới có cơ hội đây?

trung_cadan
24-03-2011, 05:03 PM
anh Trung đào tẩu về Hà Nội nhanh quá, không khịp giao lưu ván nào cả.
Biết khi nào mới có cơ hội đây?

Chú gặp anh thì chỉ có không còn đường về , he he !!!

trung_cadan
24-03-2011, 09:45 PM
9 h sáng Jayjay hẹn đón 2 anh em đi ăn Hủ tiếu do người Hoa làm , lòng vòng 1 lúc thì cũng đến nơi . Đây quả là bữa hủ tiếu ngon nhất mà mình đã từng ăn . Trước khi ăn món chính còn được chén mấy cái bánh nhân thịt băm . Quán đông nhưng sạch sẽ , mình với Trang tơ no căng bụng , lại còn được con nhạn jayjay tốt bụng khuyến mại cốc sữa đậu nành , he he .

Thầy Hồng hẹn gặp để chuyển quà cho anh Tuấn vuminh . Thầy Hồng cũng là 1 tay thần chém đích thực . Thầy nói liên thanh từ đường về nhà , từ nhà ra đường , mình với Jayjay còn cảm thấy hãi :)) .

Bộ cờ thầy nhờ chuyển đến tay anh Vuminh quả là thật đẹp , nghe nói do BTC giải cờ tướng Dương Quan Lân tặng . Hix . lão Tuấn sướng thật , khi không được bộ cờ , mình thèm nhỏ rãi :D .

Hôm nay có hẹn ra Tràm Chim với anh Nam ( xiangqui_newbie ) . Anh này có ấn tượng lớn với mình ( Hẹn nhau lần nào cũng không gặp ) =)) . Trước khi vào Sài Gòn mình có đe dọa trước , lần này mà không gặp được anh , thì không còn gì để chém nữa nhé :-w .

Mình bắt Jayjay dẫn ra Nguyễn Huệ để chụp ảnh , cảnh đẹp ghê , Trang tơ với mình tạo dáng lung tung xòe cả , nào là đường Hoa , nào là nhà thờ Đức Bà , nào là Hồ con rùa , vui vẻ kinh :)) .

Phù , mãi cũng được vài chục tấm , Jayjay có vẻ mệt thè cả lưỡi ra , nó thèm Bia ý mà , đợi themgai 1 tí rồi mấy anh em phi ra Tràm Chim , hô hô , khổ chủ kia rồi .

Thật là :

Chưa đi chưa biết Tràm Chim

Đi về mới biết Tràm Chim ngọt Chè .

Nào mình cùng zo , câu chuyện nở như ngô rang , Bia ngon , đồ nhậu xịn , nhân viên thì , 8-} .

Ngồi 1 lúc thì lão Dinhxuanthu cũng đến , chủ đề chính của câu chuyện hôm nay là Gái Nam gái Bắc , tạm thời rút ra được vài điều sau :

1- Đẹp : Gái nào cũng đẹp

2- Láo : Gái nào cũng láo

3- Chiều : Gái Nam chiều hơn ( anh Nam bảo thế :( )

4- Chung thủy : Gái Bắc tuy láo nhưng chung thủy , chồng thế nào cũng yêu , gái Nam thì dễ Alehap lắm :)) .Nhất là khi anh sa cơ lỡ vận .

5- Hoạnh họe : Gái Bắc thì mình thế nào cũng hoạnh , Gái Nam thì còn tùy , nếu đảm bảo đủ các loại thuế má , anh muốn làm gì thì chả được =)) .

6 - Ăn chơi : Hòn ngọc Viễn Đông đương nhiên khét tiếng hơn đất ngàn năm văn hiến rồi .

7- Độ dễ dãi : Gái Nam dễ kua hơn gái Bắc , mà cũng dễ Good bye hơn gái Bắc ( Món này anh Nam và themgai tuyên bố ) .

Mình nghe như Vịt nghe sấm , rõ khổ , vấn đề này mình còn non và xanh lém , he he .

Anh Lộc ( dinhxuanthu ) tặng mình 2 gói lạp xường , hú hú , khoái khẩu khoái khẩu , cám ơn huynh nhiều nha .

Giữa Sài Gòn hội ngộ anh hùng , còn gì thống khoái bằng ???

Mấy anh em nhậu đã đời , mình say khướt kiếm cớ về ngủ , sáng mai Bay rồi , còn phải giả xe , dọn quần áo , gói quà , vv và vv .

Giá mà được ở lại , mình chưa về đâu .

9h sáng 09-03 , Mình lên máy bay về Hà Nội , gặp cả chú Giang hôm nay cũng về , mấy chú cháu cười nói vui vẻ .

Lần đầu tiên bay ban ngày , Sài Gòn đẹp tuyệt cứ dần xa , tạm biệt và hẹn gặp lại , Sài Gòn yêu dấu .

xiangqi_newbie
24-03-2011, 10:05 PM
Chiều nay mình ghé Tràm Chim nhậu với đối tác, mấy em cứ hỏi thăm 'anh ơi mấy anh Bắc Kỳ đẹp 'giai' của em đâu, sao mấy ảnh hứa 'dzề' quê em cho biết nhà mà mấy tuần rồi kg thấy quay lại?!'

Mình nghĩ thầm trong bụng: 'mịa, ăn nhậu bọn nó hứa linh tinh mà bọn em cũng tin, lỡ chẳng may 03 tên themgaidep, trung_cadan & gà tây nó 'ăn thịt' được em nào đợt Nam tiến vừa rồi, em đấy có mà ngóng dài cổ chứ mấy tuần là còn ít!' =))

dohuuthuc
24-03-2011, 10:26 PM
Chiều nay mình ghé Tràm Chim nhậu với đối tác, mấy em cứ hỏi thăm 'anh ơi mấy anh Bắc Kỳ đẹp 'giai' của em đâu, sao mấy ảnh hứa 'dzề' quê em cho biết nhà mà mấy tuần rồi kg thấy quay lại?!'

Mình nghĩ thầm trong bụng: 'mịa, ăn nhậu bọn nó hứa linh tinh mà bọn em cũng tin, lỡ chẳng may 03 tên themgaidep, trung_cadan & gà tây nó 'ăn thịt' được em nào đợt Nam tiến vừa rồi, em đấy có mà ngóng dài cổ chứ mấy tuần là còn ít!' =))

Gái nam : đẹp ,láo ,dễ cua - dễ bỏ .Cái vụ dể bỏ chưa chắc à nhe ! 1 trong 3 ông mãnh này mà " léng phéng " là mấy em ra tận ngoài bắc đấy,không kịp trốn đâu .

trung_cadan
25-03-2011, 12:11 AM
Chiều nay mình ghé Tràm Chim nhậu với đối tác, mấy em cứ hỏi thăm 'anh ơi mấy anh Bắc Kỳ đẹp 'giai' của em đâu, sao mấy ảnh hứa 'dzề' quê em cho biết nhà mà mấy tuần rồi kg thấy quay lại?!'

Mình nghĩ thầm trong bụng: 'mịa, ăn nhậu bọn nó hứa linh tinh mà bọn em cũng tin, lỡ chẳng may 03 tên themgaidep, trung_cadan & gà tây nó 'ăn thịt' được em nào đợt Nam tiến vừa rồi, em đấy có mà ngóng dài cổ chứ mấy tuần là còn ít!' =))


Huynh ơi , ai hứa thì hứa , hôm đó đệ không hứa gì cả , toàn nhường anh em chém hết , huynh chớ có định phi đao đệ nhé , he he !!!

huyenmapu
25-03-2011, 09:43 AM
:D
@ Trang tơ : Thiện ác do giang hồ đánh giá , không tự nhận định được :D !!!

em xin mạo muội được đánh giá vì lòng hâm mộ các bác bấy lâu nay.hôm rùi em mới có dịp dự kiến các bác sau trận đá bóng.em xin có nhận định rằng bác Trung và Trang Tơ dúng là Ác & Thiện.vì em thấy bác Trung toàn bắt nạt chú Trang ngây thơ nhà ta thui.:D

CLACK KENT
25-03-2011, 12:09 PM
cÁI vụ gái nam gái bắc mà hỏi mình thì còn nhiều cái thú vị nữa hehhe

themgaidep
25-03-2011, 04:17 PM
Gái nam : đẹp ,láo ,dễ cua - dễ bỏ .Cái vụ dể bỏ chưa chắc à nhe ! 1 trong 3 ông mãnh này mà " léng phéng " là mấy em ra tận ngoài bắc đấy,không kịp trốn đâu .

Anh Thực kinh nghiệm quá, để đợt tới em sẽ vào đó hỏi anh, anh nhớ tư vẫn kỹ càng cho em nhé.:)):)):)).
Không được "giấu bài dùng dần" đâu nhé

trung_cadan
25-03-2011, 06:37 PM
Hội hè nhậu nhẹt đây :

http://cB7.upanh.com/20.444.27341796.6uz0/sdc10899.jpg

http://cB5.upanh.com/20.444.27341834.N5B0/sdc10902.jpg

http://cB6.upanh.com/20.444.27341845.pqr0/sdc10903.jpg

http://cB8.upanh.com/20.444.27341857.j5a0/sdc10904.jpg

http://cB1.upanh.com/20.444.27341880.SqX0/sdc10906.jpg

http://cB6.upanh.com/20.444.27341915.YVc0/sdc10907.jpg

http://cB4.upanh.com/20.444.27341923.M8r0/sdc10908.jpg

http://cB4.upanh.com/20.444.27341933.5Bl0/sdc10913.jpg

trung_cadan
25-03-2011, 06:38 PM
http://cB8.upanh.com/20.444.27341987.F8s0/sdc10971.jpg


Nhậu tại Tràm Chim ( Nhà tài trợ : Nam xiangqui_newbie - thứ 2 từ trái sang :D ) .

http://cB5.upanh.com/20.444.27342004.jSi0/sdc10979.jpg

2 anh em chụp ảnh với ông trông xe jayjay =))

http://cB1.upanh.com/20.444.27341960.Jto0/sdc10938.jpg

trung_cadan
25-03-2011, 06:45 PM
Nhà thờ Đức Bà đẹp quá , cảnh đẹp người cũng đẹp , hô hô

http://cB9.upanh.com/20.445.27342378.pQo0/sdc10952.jpg

trung_cadan
25-03-2011, 06:50 PM
Mình với đại ka dinhxuanthu :

http://cB3.upanh.com/20.445.27342732.XZN0/sdc10808.jpg

2 anh em nhà nó ăn uống , bắt mình phải chụp ảnh :

http://cB5.upanh.com/20.445.27342764.aYy0/sdc10872.jpg

minhtan155
25-03-2011, 06:57 PM
Đội Hưng Yên thì chẳng biết đâu mà lần hehe =))

Congaco_H1R5
25-03-2011, 07:03 PM
http://cb1.upanh.com/20.444.27341960.Jto0/sdc10938.jpg
Ngưới đứng giữa nhìn quen quen (LNP) , hinh như là từ Pháp mới về thì phải ?

trung_cadan
25-03-2011, 07:08 PM
Thằng đấy nó ở Phớp thì có , nhạn Jayjay đấy huynh ơi :D !!!

Congaco_H1R5
25-03-2011, 07:09 PM
Oh , ra là thế - người giống người - heheheee

jayjay
25-03-2011, 07:22 PM
Dáng mình trông giống Việt kiều thế :P Ở 2 bên cạnh là Trương Long với Triệu Hổ (2 ông ẻm)

themgaidep
25-03-2011, 07:44 PM
Cảnh thì đẹp nhưng người thì "lác đác mới có người đẹp".:D:D

xiangqi_newbie
25-03-2011, 07:51 PM
02 ông 'dê cụ' xuất hiện tại trung tâm thành phố, chẳng trách kg còn một bóng hồng nào vãng lai =))

jayjay
25-03-2011, 10:11 PM
anh Trung đào tẩu về Hà Nội nhanh quá, không khịp giao lưu ván nào cả.
Biết khi nào mới có cơ hội đây?

Muốn gặp a Trung cadan thì qua cho anh kiểm hàng trước đã nhé:))

namdeptrai18
25-03-2011, 10:22 PM
Muốn gặp a Trung cadan thì qua cho anh kiểm hàng trước đã nhé:))
Không cần phải chờ đợi lâu,vài hôm nữa là vác đoản dao sang thăm anh ngay..hè hè

dohuuthuc
25-03-2011, 10:56 PM
Anh Thực kinh nghiệm quá, để đợt tới em sẽ vào đó hỏi anh, anh nhớ tư vẫn kỹ càng cho em nhé.:)):)):)).
Không được "giấu bài dùng dần" đâu nhé

" Tẩu vi thượng sách " . hì hi hì CHẠY TRƯỚC bác ơi !

xiangqi_newbie
25-03-2011, 11:44 PM
@namdeptrai: cái animation ở chữ ký của chú vừa chuối vừa lãng phí tài nguyên forum quá

themgaidep
25-03-2011, 11:53 PM
Namdeptrai nói chung nhìn đi nhìn lại thì chẳng được gì ngoài chữ ký và animation hay.:D:D:D:D:D

trung_cadan
30-03-2011, 01:27 AM
@ alex : Huynh và anh em đang chờ quả ký sự của đệ :D !!!

trung_cadan
31-03-2011, 06:18 PM
Mới đi cafe chộp được quả ảnh , tặng anh em của trung_cadan nào :D . Chú ý mấy con Rùa nhé :D !!!

http://cB4.upanh.com/20.657.27560673.1Ew0/img1603.jpg

trung_cadan
31-03-2011, 06:19 PM
Trông dáng giống ông 6789 ghê :)) !!!

6789
31-03-2011, 06:48 PM
Trông dáng giống ông 6789 ghê :)) !!!

Cái gì mà liên quan đến tui vậy ~X(...

jayjay
31-03-2011, 11:56 PM
Nếu mà nhìn 1 cái giầy chắc em cũng phải đoán anh 6789 tầm độ 50 tuổi:P

6789
01-04-2011, 01:11 AM
Nếu mà nhìn 1 cái giầy chắc em cũng phải đoán anh 6789 tầm độ 50 tuổi:P

Trời ạ,mình có khái niệm thế này: Đi giầy không tất,thà đi đất còn hơn =))...Cho nên chẳng liên quan gì đến 6789 trong tấm hình kia :P."Vịt nhà quê" cứ cái gì thấy "hay hay" là lại nói:Giống ông 6789 ghê...hì hì!

trung_cadan
01-04-2011, 01:15 AM
Anh giống con rùa thứ 3 quá còn gì , định đánh lạc hướng hả ???

6789
01-04-2011, 01:17 AM
Anh giống con rùa thứ 3 quá còn gì , định đánh lạc hướng hả ???

Ủa,con Rùa thứ 3 hay đấy,thank =))...Tưởng nói chuyện gì ;).

trung_cadan
01-04-2011, 01:20 AM
Rất chán , cứ tưởng mình chụp ảnh ông đeo giày , hix !!!

hung_namdong
01-04-2011, 01:43 AM
Trời ạ,mình có khái niệm thế này: Đi giầy không tất,thà đi đất còn hơn =))...Cho nên chẳng liên quan gì đến 6789 trong tấm hình kia :P."Vịt nhà quê" cứ cái gì thấy "hay hay" là lại nói:Giống ông 6789 ghê...hì hì!

Hoa Phượng Đỏ lại chê Hoa Sữa là " Vịt nhà quê " kìa! :)):)):))
Rõ Chán!!!:P:P:P