PDA

View Full Version : Champions League 2011



phanphuctruong
17-03-2011, 08:05 PM
Mình xin dự đoán kết quả bốc thăm vòng Tứ kết:

Chelsea vs Real Madrid
Barcelona vs Schalke 04
Inter Milan vs Sharka Donetsk
Manchester United vs Tottenham Hospurs

Anh em cùng dự đoán kết quả bốc thăm vòng Tứ Kết đi nào! Xem ai là THẦN TÀI DỰ ĐOÁN NHÉ!

CXQ
06-04-2011, 10:00 PM
Kết quả bốc thăm vòng Tứ kết Champions League: (lượt đi và về diễn ra vào ngày 5-6/4 và 12-13/4)

Real Madrid - Tottenham
Chelsea - Manchester
Barça - Shakthar
Inter - Schalke 04


Bán kết: (diễn ra vào ngày 26-27/4 và 3-4/5)

1: Inter/Schalke gặp Chelsea/Manchester United
2: Real Madrid/Tottenham gặp Barcelona/Shakhtar
Chung kết: (sân Wembley nước Anh ngày 28/5)

CXQ
06-04-2011, 10:01 PM
Rạng sáng ngày mai có trận Chelsea - Manchester UTD xem phê quá :))
Thành tích đối đầu:
01/03/2011 Chelsea 2-1 Man Utd
08/08/2010 Chelsea 1-3 Man Utd
03/04/2010 Man Utd 1-2 Chelsea
08/11/2009 Chelsea 1-0 Man Utd
09/08/2011 Chelsea 2-2 Man Utd


Thành tích gần đây:

Chelsea:
02/04/2011 Stoke City 1-1 Chelsea
20/03/2011 Chelsea 2-0 Man City
16/03/2011 Chelsea 0-0 Kobenhavn
07/03/2011 Blackpool 1-3 Chelsea
01/03/2011 Chelsea 2-1 Man Utd

Man United:
02/04/2011 West Ham 2-4 Man Utd
19/03/2011 Man Utd 1-0 Bolton
15/03/2011 Man Utd 2-1 Marseille
12/03/2011 Man Utd 2-0 Arsenal
06/03/2011 Liverpool 3-1 Man Utd

Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Cole; Lampard, Essien, Ramires, Malouda; Anelka, Drogba.
Man Utd : Van der Sar; Fabio, Smalling, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Scholes, Nani, Park Ji Sung; Rooney.

Dự đoán tỉ số: Chelsea 0-0 Man Utd.

trung_cadan
07-04-2011, 03:22 AM
Chẹp , Phút 24 , Rooney 1 búa Chelsea :D !!!

alex_ferguson
07-04-2011, 03:33 AM
Hú hồn tý bị gỡ hòa phút cuối hiệp 1!

trung_cadan
07-04-2011, 04:15 AM
Bảo bao nhiêu lần là tối lên yahoo chém mà không nhớ .

mà không biết check tin nhắn hả alex !!!

trung_cadan
07-04-2011, 04:16 AM
Thằng torres óanh đầu quả kinh quá , tí toi :D !!!

FCchelsea
08-04-2011, 05:01 PM
MU may quá ! Chelsea sẽ phục thù trận lượt về !

alex_ferguson
13-04-2011, 01:40 AM
01h45 đêm nay:

Man United vs Chelsea

Shakhtar Donetsk vs Barcelona

DỰ ĐOÁN : MU 1-1 CHELSEA - SHAKHTAR DONETSK 2-2 BARCELONA

trung_cadan
13-04-2011, 01:48 AM
Gia Cát Dự : MU 2-0 Chel , Shakhtar donetsk 2-1 Bacar ( Trận này bán , he he ) !!!

alex_ferguson
13-04-2011, 03:29 AM
MU 1-0 Chelsea

trung_cadan
13-04-2011, 03:36 AM
Tỷ số cả trận sẽ là 2-0 , chung cuộc là 3-0 . Hiệp 2 Chel dồn lên tấn công bất thành và chịu thất bại cay đắng nhất trong mùa giải , he he !!!

langtu_8x0
13-04-2011, 03:38 AM
1-1. Anh Trung làm kèo ko?

trung_cadan
13-04-2011, 03:40 AM
Đồng ý , hiệp 2 chú chấp hòa , là anh lăn dưới , 2 cafe nhá !!!

trung_cadan
13-04-2011, 03:42 AM
Ra độ mà chạy đâu mất tiêu ??? :D !!!

langtu_8x0
13-04-2011, 03:46 AM
ok,2 cafe nhé,T7 tới em nhận:D!

trung_cadan
13-04-2011, 03:47 AM
Đã xong , giờ là lúc xem H2 , chú lấy Chel chấp hòa hiệp 2 , xong nhá !!!

langtu_8x0
13-04-2011, 03:49 AM
ok, đã xong!

langtu_8x0
13-04-2011, 04:38 AM
MU vào bán kết nhưng niềm vui giảm bớt 1/4 :((

dibui
13-04-2011, 08:22 AM
Hô hô , hiệp 2 MU chấp đồng banh mà chú lấy chelsea chấp hòa ^:)^

hung_namdong
13-04-2011, 08:56 AM
An ơi!
Em là nạn nhân tiếp theo của Lão Cá rán rồi đấy!
Chia buồn cùng em,chúc mừng Lão Cá Rán.

bsx
13-04-2011, 10:31 AM
Lúc Drogba ghi bàn, Trung cadan cũng thót tim chứ lị. Lúc đấy mà Chelsea ghi thêm 1 bàn nữa là MU lại cuống ngay vì luật bàn thắng sân khách. Thế mà ku Sung lại làm ngay 1 bàn tuyệt đẹp. MU xứng đáng vào bán kết hơn là Chelsea.

Tối nay có lẽ hấp dẫn hơn khi xem lối đá "chết thôi" của Spurs. Và xem bản lĩnh của Inter ở thời điểm này thế nào. Còn gì để mất đâu :D

CXQ
13-04-2011, 10:44 AM
(MUSVN) - Không có mưa, chẳng có nước mắt. Cũng không có những cú ngã vờ, và những tình huống gây tranh cãi nhưng trận đấu tứ kết lượt về giữa United và Chelsea vẫn tràn đầy cảm xúc khi Ryan Giggs hai lần dọn cỗ cho Chicharito và Park ghi bàn giúp Quỷ Đỏ tiến thêm một bước dài về Wembley.

Bởi đây là cuộc đấu giữa hai đội bóng quá hiểu nhau, không ngạc nhiên khi cả Sir Alex Ferguson và Carlo Ancelotti đều ít nhiều có những điều chỉnh trong sơ đồ chiến thuật so với trận lượt đi. Bên phía United, Nani được sử dụng ngay từ đầu thế chỗ của Valencia. Rafael cũng không kịp góp mặt bởi chấn thương trong trận đấu ở Stamford Bridge và O'shea là người được lựa chọn ở vị trí hậu vệ cánh phải. Ở phía kia chiến tuyến, Didier Drogba nhường suất đá cặp với Fernando Torres cho Nicolas Anelka dù cho anh tỏ ra là tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía Chelsea vào thời điểm hiện tại.


http://home.manutd.com.vn/Portals/0/TomTom/1-706c0108f091a04570bff7a88f85c597-getty-fbl-eur-c1-man_utd-chelsea.jpg


United khởi đầu nhanh với sự năng nổ của Park Ji-sung bên hành lang cánh phải nhưng ưu thế đó nhanh chóng bị san lấp khi tuyến giữa của Chelsea dần bắt nhịp với trận đấu. Thoáng lo lắng xuất hiện trên gương mặt của các cổ động viên Quỷ đỏ khi thấy Rio Ferdinand tập tễnh bước đi trên sân sau một pha va chạm. Và nó càng tăng lên khi pha phá bóng bằng đầu của anh đưa bóng đến đúng tầm sút của Anelka. Cú ra chân của tiền đạo người Pháp đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ trong gang tấc. Wayne Rooney và Frank Lampard sau đó lần lượt có những cú sút xa nhưng chưa đủ độ khó để hạ gục được thủ thành đối phương.

Cả hai đội do quá hiểu nhau nên trận đấu trong những phút tiếp theo không thực sự có nhiều pha bóng đáng chú ý. Chelsea hiểu rõ điều họ cần, đó là một chiến thắng. Ở tuyến giữa Ramires và Lampard luôn sẵn sàng lao lên mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, hàng thủ của United tỏ rõ kinh nghiệm với sự chắc chắn của bộ tứ vệ được yêu cầu đá thấp. Carrick và Giggs lại có một ngày thi đấu xuất sắc khi hoàn toàn không có dấu hiệu lép vế trước hàng tiền vệ đầy cơ bắp bên phía đội khách.

United là đội đưa được bóng vào lưới trước. Chicha lại cho thấy khả năng chớp thời cơ xuất sắc của mình khi lẻn xuống đánh đầu cắt mặt sau pha tạt bóng từ bên phía cánh phải của Wayne Rooney. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận khi tiền đạo người Mexico đã đứng dưới hàng hậu vệ trước khi tiếp bóng thành công.


http://home.manutd.com.vn/Portals/0/TomTom/8-afcd5871e59c9059ff984d48e127eb7c-getty-fbl-eur-c1-man_utd-chelsea.jpg


Không lâu sau đó, các cổ động viên Quỷ đỏ lại có một pha thót tim thực sự khi van der Sar lao ra đuổi theo bóng trong chân của Nicolas Anelka. Đó là một pha bóng có phần thiếu tính toán của thủ thành người Hà Lan nhưng pha xoạc bóng ngay sau đó lại là một pha cản phá mẫu mực. Cần phải nhớ đây không phải là lần đầu tiên van der Sar chiến thắng Anelka trong tình huống một đối một có tính bước ngoặt của trận đấu. Tiền đạo người Pháp có lẽ chỉ còn biết lắc đầu thở dài với sự xuất sắc của Edwin mà thôi.

Không ít cổ động viên áo Xanh chờ đợi chính xác những gì diễn ra trên sân. Cả hai đội thi đấu giằng co, không nhiều cơ hội rõ rệt. Và rồi bằng một khoảng khắc may mắn do một giây phút xuất thần, Chelsea sẽ có được bàn thắng để san hòa tổng tỉ số sau cả hai lượt trận. Để rồi ông trời "công bằng" trả lại cho họ chiến thắng trong loạt luân lưu mười một mét định mệnh. Đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra, trận đấu này phải được giải quyết trong 90' thi đấu chính thức sau bàn thắng ngay trước giờ nghỉ của "Hạt đậu nhỏ".


http://home.manutd.com.vn/Portals/0/TomTom/4-ap-2657c30ecfde46b69235f33468fd9bc5.jpg


Chicharito lại là người chạm bóng cuối cùng trước khi bóng làm tung nóc lưới của thủ thành Cech nhưng không giống tình huống trước đó. Cờ của vị trợ lí trọng tài không phất lên và bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Trận đấu thứ 100 ở cúp châu Âu dưới triều đại của Sir Alex Ferguson đã có một khởi đầu không thể tốt hơn. Chicha có lẽ phải cảm ơn rất nhiều Ryan Giggs và John O'shea trong tình huống kiến tạo trước đó. O'shea đã có một pha chuyền bóng xuyên thủng cánh trái để Giggs băng xuống và đường căng bóng sắc như dao cạo của lão tướng số 11 đánh bại hoàn toàn mọi nỗ lực cản phá bên phía đội khách.

Bàn thắng dẫn trước khiến cho United khá thoải mái khi bước vào hiệp hai. Tổng tỉ số hai lượt trận lúc này là 2-0 và thời gian không còn nhiều cho đoàn quân của Carletto nữa. Vị huấn luyện viên bên phía Chelsea ngay lập tức có sự thay đổi khi rút tiền đạo Torres người tỏ ra quá vô hại trong những phút trên sân và thay vào đó là "Voi rừng" Didier Drogba, cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía Chelsea trong trận đấu này. Anh tả xung hữu đột và liên tiếp khiến cho Patrice Evra phải mệt bở hơi tai bên hành lang cánh trái và nếu may mắn hơn những cú sút phạt, tạt bóng từ nỗ lực cá nhân của anh đã được đền đáp.

United vẫn tỏ rõ sự đáng sợ khi nắm trong tay lợi thế. Lần lượt Nani với một cú sút xa bên cánh trái và Giggs với một cú đánh đầu từ đường tạt bóng của Rooney thử thách sự tập trung và chắc chắn của hàng thủ đội bóng áo Xanh. Trận đấu dần trôi đi với lợi thế ngày một rõ ràng cho đội chủ sân Old Trafford. Nhất là sau khi Ramires phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng từ phía sau đối với Evra.

Hai bàn thắng trong vòng mười lăm phút trong khi phải thi đấu kém một người, nhiều người đã nghĩ đến một thất bại nữa cho Chelsea trên đấu trường châu lục và vị chủ tịch lắm tiền nhiều của Roman Abramovich lại phải tiếp tục ngóng chờ giấc mộng vô địch UEFA Champions League của mình thành hiện thực ở những mùa giải sau. Tuy nhiên, bầu không khí lạc quan và thoải mái bỗng chốc tan biến khi Didier Drogba có bàn thắng cho riêng mình sau rất nhiều nỗ lực. Đón đường chọc khe của Essien, tiền đạo Bờ Biển Ngà tận dụng phút giây chểnh mảng của đội trưởng Vidic để tung ra cú sút chìm đánh bại van der Sar.


http://home.manutd.com.vn/Portals/0/TomTom/6-9b0efe1f9bcb98bab882f724bc77765d-getty-fbl-eur-c1-man_utd-chelsea.jpg


Roman bật lên vỗ tay tán thưởng trong khi Ancelotti đang nghĩ đến một cuộc lật đổ bất ngờ. Nhưng không, tất cả vẫn chỉ là mộng mị bởi Old Trafford là thánh địa của Quỷ đỏ và những giây phút hào hùng vinh quang chỉ giành cho United mà thôi. Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên sau bàn thua, Quỷ đỏ lại có bàn thắng và lần này đó là nhát gươm chí mạng đánh gục đội bóng áo Xanh. Lại là Giggs trong vai trò kiến tạo và lần này người đóng đinh lên cỗ quan tài của Chelsea là "người hùng châu Á" Park Ji-sung. Nói không ngoa, đây chính là hai cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất bên phía đội chủ nhà trong buổi tối hôm nay và kết cục trong mơ đến với họ là hoàn toàn xứng đáng. Giggs vẩy bóng thanh thoát ra cánh trái cho Park băng xuống. Đỡ ngực gọn gàng, "Người ba phổi" tung ra một cú vô lê đẹp mắt vào góc xa trong ánh mắt tuyệt vọng của những Cech, Terry, Ivanovic...


http://home.manutd.com.vn/Portals/0/TomTom/7-ef7f4e29966869f6848bcc6cb0a0b99e-getty-fbl-eur-c1-man_utd-chelsea.jpg


Các cầu thủ Chelsea đã thi đấu không tồi và nếu may mắn hơn họ đã thành công trong việc nâng niu giấc mộng bá vương của ông chủ giàu có của mình. Nhưng United đã thật sự chiến đấu bằng tất cả những phẩm chất tốt đẹp vốn có trên đất mẹ Old Trafford yêu thương. Một chiến thắng xứng đáng và Wembley đang vẫy gọi. Cũng gần lắm rồi!


Tom (manutd.com.vn)

trung_cadan
13-04-2011, 12:07 PM
Thế là có cafe uống dần , he he !!!

scholes
13-04-2011, 11:06 PM
Wembley đang vẫy gọi MU, năm nay càng về cuối MU đá càng hay, càng đáng sợ, nếu có thêm may mắn thì khả năng tái hiện mùa giải 98/99 hoàn toàn có khả năng xảy ra

trung_cadan
14-04-2011, 01:40 AM
Giggs lại tỏa sáng trước Chelsea: Kẻ phá đám bị trừng phạt


(TT&VH Online) - Chicharito cứ chạm đâu là ở đó có "vàng", Rooney cứ miệt mài cày ải như một chiến binh, Van der Sar càng già càng "bay nhảy" xuất thần trong khung gỗ, nhưng để "hạ sát" Chelsea, M.U cần đến Ryan Giggs. Chính anh, một cầu thủ 37 tuổi, đã làm lu mờ hầu hết những ngôi sao đương thời của đội bóng áo xanh.

Khi Giggs với tốc độ của một mũi tên băng xuống từ cánh trái để vượt qua Bosingwa trước khi chuyền lại cho Rooney ghi bàn duy nhất ở Stamford Bridge, Ancelotti hiểu rằng mối nguy hiểm thực sự của M.U đến từ đâu. Rút kinh nghiệm trong lần tái đấu, HLV người Italia đã để loại Bosingwa và bố trí Ivanovic án ngữ ở hành lang cánh phải. Nhưng Ferguson lại cao tay hơn khi ông không để Giggs đá ở vị trí đó nữa mà đẩy anh vào trung lộ và hai cánh được giao cho Nani (trái) và Park (phải). Khi không đá ở vị trí sở trường, Giggs im lặng trong phần lớn thời gian của hiệp một. Khi ấy, có lẽ Ancelotti đã hài lòng vì cái tên ông lo ngại nhất đang dần trở nên vô hại

Giggs đã trừng phạt Chelsea, kẻ đá phá hỏng bữa tiệc kỉ niệm 20 năm khoác áo M.U - Ảnh Getty

Đùng một cái, Park bó vào trung lộ, Giggs dạt ra biên phải (xuất phát từ quả đá phạt trực tiếp trước đó). Pha phối hợp của anh với O'Shea đã xé toang hành lang cánh trái của Chelsea. Sau đó là một đường căng ngang chính xác và nhiệm vụ còn lại của Chicharito trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên ngoài sân, Ancelotti chỉ còn biết đứng chết lặng. Một lần nữa, Giggs lại khiến cho hàng thủ của Chelsea phải ôm hận.

Một pha kiến tạo từ cánh trái, một từ cánh phải và Giggs còn muốn chứng tỏ anh hoàn hảo hơn thế. Từ trung lộ, anh tung ra một cú chích mũi giầy điệu nghệ, bóng vọt qua hàng phòng ngự áo xanh, đúng vừa tầm băng xuống của tiền vệ người Hàn Quốc. Cú sút lạnh lùng sau đó của Park đã không cho Cech bất cứ một cơ hội nào để cản phá. Chút hy vọng mong manh của Chelsea vừa được nhen nhóm trở lại sau bàn thắng của Drogba đã bị dập tắt hoàn toàn. Ancelotti chỉ còn biết ngán ngẩm. Trước Giggs, ông đã bất lực trong việc ngăn chặn khả năng bùng nổ của anh.

* Trừng phạt "kẻ phá đám"

Chính Chelsea đã là kẻ phá đám, làm hỏng bữa tiệc kỉ niệm 20 năm ngày Giggs chơi trận đầu tiên cho đội 1 của "Quỷ đỏ". Hôm ấy (3/2), M.U làm khách chính tại Stamford Bridge của Chelsea trong trận đấu bù thuộc vòng 19. Giggs vào sân từ phút 70 (thay Scholes) và chỉ sau 10 phút anh có mặt, M.U thua bàn thứ 2 với quả 11m oan uổng từ pha ngã vờ của Zhirkov. Kết quả M.U thua ngược 1-2 và ngày kỉ niệm 20 năm chơi bóng của một tượng đài đã trở thành một bữa tiệc buồn khiến cho Giggs phải nhớ mãi.

Tái đấu Chelsea ở sân chơi Champions League, anh đã chơi hai trận đấu để đời bằng tất cả những gì đẹp nhất của một cầu thủ đã vượt ngưỡng của tuổi 37. Anh chạy, chuyền bóng, dứt điểm... Giggs đã làm tất cả những gì có thể để buộc Chelsea, đội bóng đã phá hỏng ngày lễ trọng đại trong sự nghiệp của anh phải ôm hận. Không trực tiếp ghi bàn nhưng 3 bàn thắng của M.U trong hai lượt trận, anh là người góp công lớn với 3 đường chuyền quyết định. Giggs không thể hiện niềm vui một cách thái quá sau những bàn thắng ấy. Anh bình tĩnh đón nhận và xem đó như một kết cục tất yếu của cuộc chơi.

20 năm, từ cái ngày chàng trai có khuôn mặt thư sinh cùng mái tóc bồng bềnh với những lọn tóc xoăn lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo đỏ ở tuổi 17, theo dòng chảy của thời gian, Giggs đã già đi rất nhiều. Khuôn mặt của anh đã xương xẩu hơn sau 20 năm dài chinh chiến, mái tóc đen nghệ sĩ ngày nào giờ cũng đã không còn, thay vào đó là mái đầu húi cua với những sợi tóc đã điểm bạc Giggs của ngày xưa cứ cầm bóng là chạy và buộc đối phương phải hít khót. Giggs của ngày nay đã chậm chạp hơn, đã xử lý rườm rà hơn, nhưng lại đa năng và trở nên "quái" hơn (ở hàng tiền vệ, có lẽ chỉ còn mỗi vai trò phòng ngự là anh chưa phải đảm trách).

Vì M.U, Giggs đã chấp nhận mãi mãi đầu quân cho một đội bóng. Vì màu áo đỏ, anh sẵn sàng gật đầu trước lời đề nghị tiếp tục chơi bóng của ông thầy Ferguson ...Thời gian đã lấy đi của Giggs rất nhiều thứ, từ sức trẻ, sự dẻo dai nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi được ở anh là TÌNH YÊU.

alex_ferguson
27-04-2011, 12:58 PM
Bán kết lượt đi :

Schalke 0-2 Man United: Hồi kết của giấc mơ màu xanh

Đêm Veltins-Arena buồn thảm, sắc xanh đã không còn hiện diện khi nó bị một màu đỏ rực của bầy quỷ tới từ thành Manchester lấn át hoàn toàn.

Không có bất ngờ, không có thêm một giấc mơ nào được chắp cánh, những mong đợi về một trận bán kết đầy hấp dẫn đã không diễn ra. Sự lo lắng của Sir Alex Ferguson cùng các CĐV của Man United cũng trở thành thừa thãi khi đội chủ nhà Schlake tỏ ra quá yếu đuối. Cùng nhập cuộc với đội hình mạnh nhất, thế nhưng những gì hai đội đã làm được lại hoàn toàn trái ngược bởi sự thắng thế của các vị khách.

Dễ chơi đến không ngờ

Với các cầu thủ Man United, khi hành quân tới Veltins-Arena, họ đã xác định rất rõ tư tưởng là đá chắc và tập trung cao độ sau khi chứng kiến những gì mà Schalke đã làm được trước Inter ở hai trận tứ kết vừa qua. Thế nhưng rõ ràng là họ đã rất bất ngờ xem chút vui vẻ khi đội chủ nhà chẳng ghê gớm như tưởng tượng, nếu không muốn nói là quá dễ bị hạ.

Sau ít phút khởi đầu chơi lùi để dò xét, Man United nhanh chóng nhận diện được đối thủ và bắt đầu bung sức. Schalke chỉ có thể chơi đôi công được khoảng 10 phút trước khi rơi vào thế bị động hoàn toàn trước lối chơi quá đa dạng và tốc độ của đội bóng áo đỏ. Họ không có một phương án hay một đấu pháp nào thích hợp để ngăn chặn khi không thể bắt chết được bất kỳ một cầu thủ áo đỏ nào trên sân.

Làm không dễ như nói

Trước trận đấu, trung vệ Metzelder của Schalke đã tuyên bố hùng hồn rằng điểm mạnh của Man United là Rooney và chỉ cần khống chế được cầu thủ này là OK. Thế nhưng để làm được điều đó với trung vệ này là điều không thể. Rooney vẫn có một trận đấu tưng bừng và chính khả năng di chuyển rộng, phân phối bóng hoàn hảo của anh đã giúp Quỷ đỏ có được một thế trận vượt trội.

Trong một ngày đẹp trời, tất cả các vị trí của Man United đều chơi cực tốt và hợp lý. Họ chạy chỗ, chuyền bóng nhanh và xuyên thủng hàng thủ Schalke một cách cực kỳ đơn giản. Chỉ trong 45 phút đầu, Quỷ đỏ đã có tới 12 pha dứt điểm trung đích. Riêng Chicharito đã bỏ lỡ 4 dịp may để ghi bàn khi đã đối mặt với thủ môn Neuer của đội chủ nhà. Cả Park Ji-sung, Rooney và Giggs cũng đều có được những pha dứt điểm rất tốt nhưng không thể thành công.

Sang hiệp 2, mọi thứ vẫn không có nhiều thay đổi khi Man United tiếp tục làm chủ thế trận. Ngoại trừ quãng thời gian giữa hiệp chủ động đá chậm lại để kéo dãn đội hình Schalke, Quỷ đỏ chẳng gặp chút rắc rối nào với sự kín kẽ của hàng thủ và hàng tiền vệ. Tuy nhiên có thể nhận thấy các miếng đánh của họ đã chau chuốt và sắc sảo hơn rất nhiều

Nếu không có Neuer

Có lẽ các CĐV của cả hai đội đều không thể tính hết được Schalke sẽ phải thủng lưới bao nhiêu bàn nếu không có sự hiện diện của thủ môn Neuer. Tuyển thủ Đức này đã có quá nhiều lần khuất phục các chân sút của Man United bằng khả năng ra vào hợp lý và phản xạ cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng khi hàng thủ mất sức chiến đấu và tan rã, sự xuất sắc của Neuer cũng chẳng thể đủ giúp Schalke giữ vững mành lưới.


http://farm6.static.flickr.co/5228/5659846777_457e0b15ae_m.jpg

"Khi cần có Giggs, khi khó có Rooney", người ta vẫn luôn nói thế khi xem các trận đấu của Man United. Lần này cũng vậy, Rooney và Giggs lại cho thấy điều đó bằng một pha phối hợp chỉ có trong sách giáo khoa. R10 đóng vai trò kiến tạo với một đường chuyền hoàn hảo xé toang hàng thủ Schalke để Giggs băng xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu ở phút 67.


http://farm6.static.flickr.com/5221/5660416394_b3a36f64fc_m.jpg

http://farm6.static.flickr.co/5147/5659846855_01cb0e1e46_m.jpg

Chỉ 2 phút sau đó, tỷ số đã là 2-0 cho Man United khi các cầu thủ áo xanh còn chưa kịp định thần. Lần này tới lượt Rooney lập công với pha dứt điểm sệt vào góc gần sau pha chuyền bóng như dọn cỗ của Chicharito. Quỷ đỏ là thế, khi bế tắc được khai thông, họ sẽ bùng lên dữ dội và sau đó lui về thật nhanh chóng bảo toàn thành quả.


http://farm6.static.flickr.com/5066/5659846655_2a8874fbe9_m.jpg

2-0, vậy là quá đủ cho chuyến ghé thăm tới Đức, nơi luôn chứa đựng những kỷ niệm không vui với Quỷ đỏ. Họ đã thắng và đã đặt một chân vào trận chung kết trên sân Wembley khi chỉ cần một kết quả hòa ở trận lượt về là quá đủ. Còn với Schalke, giấc mơ đẹp của họ cuối cùng cũng đã tới hồi kết khi sự thực là đẳng cấp của họ còn thua kém quá xa so với bầy Quỷ đỏ.

Đội hình thi đấu
Schalke: Neuer; Uchida, Matip, Metzelder, Sarpei (Sergio 73'), Farfan, Papadopoulos, Jurado(Draxler 83'), Baumjohann (Kluge 53'), Raul, Edu.
Man United: Van der Sar; Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Park (Scholes 73'), Rooney (Nani 83'), Hernandez (Anderson 73').
Bàn thắng
Man United: Giggs (67'), Rooney (69')

Nguồn : Bongdaplus.vn

cotuongvn
27-04-2011, 01:21 PM
năm nay khả năng MU và REAL gặp nhau là rất lơn
hehe
:)

bsx
27-04-2011, 02:25 PM
Gần như chắc chắn MU đã có vé đến trận chung kết CL. Hãi thật. 4 năm 3 lần vào chung kết CL trong thời bóng đá hiện nay, ko thiếu đội bóng đầu tư lớn và cũng ko thiếu đội bóng thực dụng.

Dù là Barca hay Real vào CK cũng ko thể coi thường 1 đội bóng ko có nhiều đầu tư trong thời gian gần đây như MU

trung_cadan
27-04-2011, 02:48 PM
Yêu MU giống như yêu 1 cô gái đẹp và rất biết chiều chuộng mình , thích thật đấy =)) !!!

HuaNganXuyen
27-04-2011, 03:21 PM
Hy vọng năm nay 1 CLB của Tây Ban Nha sẽ vô địch CL sẽ thật tuyệt vời nếu là Barcelona nhưng Real với Mourinho hoàn toàn có thể làm nên điều đặc biệt . Mình ko khoái Em U lắm , hãy đợi và thưởng thức trận siêu kinh điển Real vs Barca vào đêm hôm nay .

alex_ferguson
28-04-2011, 01:48 AM
Còn khoảng 1h nữa trận "siêu kinh điển "sẽ diễn ra
Dự đoán 1-0 nghiêng về Real

6789
28-04-2011, 01:52 AM
Còn khoảng 1h nữa trận "siêu kinh điển "sẽ diễn ra
Dự đoán 1-0 nghiêng về Real

Sao dự đoán "tiết kiệm" thế em ơi :D,3-0 đi,thôi 5-0 cho nó chắc hộ anh với...Sợ thằng Barca này lắm [-O<

6789
28-04-2011, 02:43 AM
Anh em bật sang kênh Thể Thao tivi có thầy Bảo và em Hà đang bình luận ván cờ kìa :D:D:D!

alex_ferguson
28-04-2011, 03:13 AM
Đã lâu rồi ko xem Real , quá thất vọng ở 20p vừa qua ! Đội hình đá rất thấp , co cụm (4-5-1) . Đúng là từ khi Morinho đến , Real khác hẳn với thời Zidane , Caslos , Figo ....haiz thất vọng quá !
nhìn MU của mình đá vẫn thích !!! :D

aircom
28-04-2011, 03:19 AM
Đá với Barca mà không chặt chẽ thì khác nào nhận thua ngay từ đầu. Hiện giờ, đội bóng tấn công hay nhất thế giới vẫn là Barca.

bsx
28-04-2011, 03:38 AM
Một trận đấu thật căng thẳng. Đánh nguội và giả vờ rất nhiều :)). Và cũng rất hấp dẫn :D.

Dẫu ko nhiều chất thơ như thời còn Zidane, nhưng Real dưới tay Mou trở nên ko còn mong manh mà rất lì. Đá như thế này vẫn có cửa ăn được Barca.

Dự đoán 1-0

bsx
28-04-2011, 04:10 AM
Ku Alves ăn vạ giỏi thật. "Ăn cú đạp" như thế mà vẫn chạy tít :))

alex_ferguson
28-04-2011, 04:17 AM
Real còn 10 người ! Pepe thẻ đỏ
Khó khăn roài

alex_ferguson
28-04-2011, 04:22 AM
Barca 1-0 Real
Ghi bàn Messi

bsx
28-04-2011, 04:23 AM
Ko đỡ được :((. Messi nhanh như sóc.

bsx
28-04-2011, 04:34 AM
0-2. Messi quá hay. Cả 2 ông tiền vệ phòng ngự chả làm giè. Thế này thì Real gần như bị loại.

Dự đoán những phút cuối sẽ oánh nhau :D

6789
28-04-2011, 05:16 AM
4 từ cuối cùng trước khi đi ngủ : Tâm Phục Khẩu Phục! ~X(~X(~X(

Congaco_H1R5
28-04-2011, 07:08 AM
1h45 thức dậy - ngồi trước màn hình TV xem ...bãi biển Cam Ranh -
"Bờ cát dài phẳng lặng - soi ánh nắng pha lê - bờ đẹp đẽ cát vàng " :D
(tức ói màu :D )
Tình hình là nhà cung dịch vụ truyền hình cáp đã bị "đứt cáp " , nên trên màn hình chỉ toàn cát và cát như đang ở bài biển Cam Ranh.
Làm mình chóc mỏ ngồi chờ mà không xem Messi mua như thế nào.
Xem Mourinho chỉ đạo các học trò co cụm phòng thủ như thế nào =)) đành phải leo lên giường đi ngủ

Chia buồn cùng 6789 và các fan của Real

bsx
28-04-2011, 02:00 PM
1h45 thức dậy - ngồi trước màn hình TV xem ...bãi biển Cam Ranh -
"Bờ cát dài phẳng lặng - soi ánh nắng pha lê - bờ đẹp đẽ cát vàng " :D
(tức ói màu :D )
Tình hình là nhà cung dịch vụ truyền hình cáp đã bị "đứt cáp " , nên trên màn hình chỉ toàn cát và cát như đang ở bài biển Cam Ranh.
Làm mình chóc mỏ ngồi chờ mà không xem Messi mua như thế nào.
Xem Mourinho chỉ đạo các học trò co cụm phòng thủ như thế nào =)) đành phải leo lên giường đi ngủ

Chia buồn cùng 6789 và các fan của Real

Sao bác Gà ko xem qua internet. Vẫn xem tốt mà bác.

Congaco_H1R5
28-04-2011, 02:48 PM
Xem qua Internet nó giật giật khó chịu lắm - Thật ra vẫn còn phương án dự phòng là xem bằng chảo DTH , nhưng đường truyền qua chảo chỉ có 1 để trong phòng của má nên thôi đành nhịn vậy . hihiiii , sáng chỉ xem qua Internet các Clip bàn thắng thôi .

Congaco_H1R5
30-04-2011, 08:54 AM
Đọc bài viết của nhà báo Nguyễn Nguyên trên báo Pháp luật tp HCM- thấy hay nến coppy lên đây

“Được làm vua, thua làm giặc”, đấy chính là Mourinho. Ông “vua” của Cúp Nhà vua đã thành “giặc” sau 90 phút mà bóng đá xấu xí đã bị trừng trị.
Chiếc thẻ đỏ của Pepe ở phút 60 đã làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu dù trước đó Mourinho vẫn cao ngạo và tự tin vào thứ bóng đá xấu xí của mình có thể trị được Barcelona.

Nét cao ngạo của Mourinho sau chiếc cúp Nhà vua càng làm các cầu thủ Real kiên trì với lối chơi xây hàng thủ nhiều tầng trước cầu môn Casillas. Kền kền trắng chấp nhận từ bỏ lối chơi hủy diệt làm nên tên tuổi họ từ thời Champions League còn là cúp C1 mà họ đang giữ kỷ lục về số lần giữ cúp. Khi mà niềm tự hào thời Di Stefano sang đến nét hào hoa cùng thuật sĩ Zidane đều bị Mourinho rũ bỏ để thay bằng thứ bóng đá thực dụng thì Real đã mất rất nhiều. Và chính chiến thắng tại Cúp Nhà vua của Real trước Barcelona vào tuần trước bằng thứ bóng đá xấu xí là dịp để Mourinho quăng quật lại tất cả những bậc tiền bối đã lên án mình.

http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/29/15-chot.jpg

90 phút với quá nhiều sự cố và kịch tính quanh nhân vật Mourinho. Ảnh: AFP

“Người đặc biệt” càng đặc biệt hơn với triết lý bóng đá hiệu và sẵn sàng xóa bỏ đi tất cả những gì thuộc về truyền thống của Real.

Bernabeu rạng sáng qua cũng thế, nơi mà các fan nhà của Real thì hò hét còn fan Barcelona thì ca hát đúng với chất bóng đá kiểu tiqui-taca.

Real vẫn rất lạnh với tư tưởng không thua và phá đối thủ trước đã. Barcelona thì vẫn trung thành với giá trị truyền thống với lối chơi làm nên tên tuổi mình. Bên công, bên hãm, cứ thế kịch bản của trận chung kết Cúp Nhà vua tưởng sẽ tái hiện khi những pha hãm thành và những cú sút từ phía Barca liên tục bị hóa giải.

Thế nhưng kịch bản cũ đã không lặp lại khi Real bị mất người bởi thứ bóng đá xấu xí của chính họ. Trọng tài Wolfgang Stark đã nghiêm khắc trước cú bỏ bóng đạp người của Pepe ở phút 60. Một chiếc thẻ đỏ xứng đáng bất chấp sự phàn nàn và cả chỉ trích của Mourinho nhằm bảo vệ cho học trò mình và bảo vệ thứ bóng đá xấu xí. Để rồi cùng với Pepe, Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo phải lên khán đài làm khán giả và chỉ biết lệnh cho học trò bằng thư tay chuyển các trợ lý.

Thua người lại mất cả HLV trưởng, Real không thể chống chọi nổi trước lối chơi tấn công truyền thống của Barca. Hai bàn thắng của Messi một từ cú đá nối và một từ pha độc diễn giữa năm cầu thủ Real ở phút 76 và 87 đã nhấn chìm Real. Nói đúng hơn là chân lý của bóng đá tấn công và bóng đá đẹp đã thắng thứ bóng đá xấu xí, thực dụng.

Cái thua đấy đã được ông vua của tuần trước lên án là một scandal ở Bernabeu. Và “người đặc biệt” đã xâu chuỗi hàng loạt sự việc ở bán kết Champions League để chỉ trích rằng UEFA đã chỉ đạo trọng tài giết các đối thủ của Barca. Giết vì “mang ơn” dòng chữ Unicef mà CLB này đã đính trên ngực áo mà không lấy đồng nào để UEFA được thơm lây (!?).

Mourinho hiểu Champions League với Real thế là đã chấm dứt nên đã chỉ trích bằng những ngôn từ đầy mỉa mai, châm biếm và cả cay cú trong cuộc họp báo sau trận đấu: “... Chúng ta đang nói về một đội bóng tuyệt vời Barcelona. Tại sao Chelsea không vào đến trận chung kết năm 2009? Tại sao Inter Milan phải nhờ tới điều thần kỳ mới đi đến trận đấu cuối cùng mùa 2010. Tôi không biết có một ma lực nào trong lòng UEFA hay Unicef với đội bóng này hay không? Guardiola là một HLV tuyệt vời nhưng ông ấy đã đoạt một danh hiệu Champions League khiến tôi cảm thấy xấu hổ với scandal ở Stamford Bridge và bây giờ là ở Bernabeu. Tôi mà là ông ấy thì tôi rất xấu hổ với những chiếc cúp vô địch đấy...”.

Chỉ trong vòng một tuần, thế giới đã thấy được hai bộ mặt trong một đội bóng và thấy cả vua lẫn giặc. Có điều chắc chắn UEFA sẽ không để yên cho sự xúc phạm này bởi nói như “giặc” thì cái cúp danh giá nhất châu Âu đang bị vấy bẩn bởi những nhà tổ chức mà UEFA thì chắc chắn không muốn thanh danh bị bôi nhọ bởi một HLV ngạo mạn.

Sau một đêm đầy ắp sự kiện cùng biến cố thì chắc chắn đa phần người hâm mộ thế giới rất vui vì bóng đá đẹp, bóng đá tấn công đã không bị hủy diệt bởi những kẻ bức tử bóng đá.

NGUYỄN NGUYÊN

Congaco_H1R5
30-04-2011, 10:01 AM
Ở một góc nhìn khác của nhà báo Doãn Mạnh

Màn kịch vụng về của cầu thủ Barca
Clip tổng hợp dưới đây cho thấy để đối chọi với lối chơi chặt chém của Real Madrid, ở lượt đi bán kết Champions League vừa qua các ngôi sao Barca đã tích cực ngã vờ và ăn vạ - đặc biệt là Daniel Alves và Sergio Busquets.

Pha quay chậm từ một góc quay có lẽ hợp lý nhất cho thấy trong vụ tranh chấp ở phút 61, tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Pepe bên phía Real Madrid, không có một tác động nhỏ nào lên chân của Alves. Vậy nhưng, hậu vệ phải của Barca vẫn lăn lộn trên sân và ôm chân ra vẻ đau khủng khiếp. Không lâu sau khi được cáng ra, Alves lại vào sân thi đấu như bình thường.
QaUONQ1jXww
Trước đó tiền vệ trung tâm Busquets cũng có màn ăn vạ lộ liễu. Anh chủ động xông tới tranh chấp, thậm chí đè cả lên người Marcelo, nhưng rồi lại lăn ra sân ôm mặt như thể vừa bị đối thủ phạm lỗi nghiêm trọng.

Trong vụ lộn xộn ở đường hầm, dẫn đến chiếc thẻ đỏ của thủ môn dự bị Pinto bên phía Barca, chính tiền vệ Seydou Keita là người khơi mào khi buông lời châm chọc Arbeloa của Real Madrid.

Một điểm nữa có thể nhìn thấy rõ ràng trong đối sách của Barca là tìm mọi cách gây sức ép lên trọng tài. Bất cứ tình huống nào gây tranh cãi cũng có rất đông cầu thủ Barca vây lấy trọng tài Wolfgang Stark.

Sau khi clip được đăng lên trang Youtube, nhiều cổ động viên đã tỏ vẻ thất vọng với Barca. "Alves và Busquets xứng đáng nhận giải Oscar cho vai diễn xuất sắc", một người có nickname ImDatingIronMan bình luận.

"Barca là đội bóng xuất sắc ư? Thật nực cười. Họ là một đội kịch tài ba thì đúng hơn", Solomonce chia sẻ quan điểm. Một người khác có nickname TurtleM1lk cho hay: "Barca là một trong những đội bóng yêu thích của tôi, nhưng giờ thì tôi không còn một sự tôn trọng nào dành cho họ. Chỉ duy nhất Lionel Messi vẫn tuyệt vời".

Trung vệ Rio Ferdinand của MU viết trên mạng xã hội Twitter với hàm ý châm chọc Pedro rằng: "Pha ăn vạ thật đáng xấu hổ. Khi xem lại tình huống đó hẳn anh ta sẽ nghĩ 'Mình làm cái quái gì thế nhỉ', các cầu thủ bóng dầu dục hẳn sẽ cười vào bóng đá mất". Tiền đạo Michael Owen cũng cho rằng: "Nếu Alves đứng ngay dậy sau pha va chạm với Pepe, trọng tài hẳn sẽ chỉ rút thẻ vàng".

Ở chiều ngược lại, một số phản ứng cho rằng đoạn phim trên do phía Real Madrid tung lên và có thể nó đã được chỉnh sửa. Số khác tin rằng nếu Real chơi đẹp thì Barca hẳn đã không phải dùng đến hạ sách ăn vạ.

Doãn Mạnh

hocchoico
30-04-2011, 10:11 AM
Sao bác Gà ko xem qua internet. Vẫn xem tốt mà bác.

Xem trên internet ở trang nào vậy bác, cho mình xin cái link nhé. Thanks

alex_ferguson
05-05-2011, 12:31 AM
Trận bán kết lượt đi giữa Real và Barca thực sự đã để lại những điều tiếng xấu và làm ảnh hưởng lớn đến thanh danh của trận cầu siêu kinh điển. Real bị báo giới và NHM chê bai bởi một chiến thuật tử thủ quá mức cần thiết và đi kèm với đó là lối chơi thô bạo chém đinh chặt sắt. Còn Barca cũng phải nhận nhiều lời phàn nàn bởi những hành động ăn vạ theo kiểu kịch sĩ gây ức chế cho cả khán giả lẫn đối thủ. Rồi cả những rùm beng ầm ĩ bên ngoài sân cỏ trước và sau trận đấu đã khiến cho nhiều người phải gọi trận siêu kinh điển lượt đi đó bằng cụm từ “siêu kinh khủng”.

Một phần nguyên nhân dẫn đến cái sự kinh khủng đó ở trận lượt đi là do phía Real đã chủ động lựa chọn một lối chơi có phần phản bóng đá khi đổ bê tông trước khung thành và không dám mạo hiểm dâng lên tấn công. Tuy nhiên ở trận lượt về này, tình thế đã khác. Bị thua trước 0-2, Kền kền không còn cách nào khác là phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Những ngôi sao tấn công hay nhất của Real như Ronaldo, Higuain, Kaka và Di Maria đều đã được ra sân ngay từ đầu với mong muốn có thể gây áp lực lên hàng thủ Barca. Với sự chủ động đá đôi công của Real, thế trận trên sân đã không còn ngột ngạt và nặng nề như ở trận lượt đi mà ngược lại, rất cởi mở và khoáng đạt. Và đó chính là cách chơi mà đội chủ nhà Barca ưa thích nhất.

Không còn bị hạn chế về không gian và thời gian chơi bóng, các cầu thủ Barca đã thể hiện được những gì tinh túy nhất trong lối chơi của mình. Vẫn là khả năng cầm giữ bóng vượt trội đã giúp Blaugrana chiếm thế chủ động trên sân, bất chấp những quyết tâm lớn của Real trong nỗ lực cướp đoạt bóng để tổ chức tấn công. Barca chính là đội sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 tuy nhiên Busquets, Messi hay Villa đều dứt điểm chưa đủ hiểm hóc để có thể hạ gục Casillas. Bên phía Real hàng tấn công cũng toàn những ngôi sao thượng thặng của họ tỏ ra lép vế so với đối thủ. Không cầm được bóng, những pha tấn công của Kền kền chủ yếu dựa vào tốc độ của Ronaldo và Di Maria để gây áp lực, tuy nhiên phương án đó không mang lại nhiều hiệu quả.

Sang hiệp 2, Real thể hiện quyết tâm cực lớn và thế trận mà họ tạo ra cũng sáng sủa hơn so với hiệp đầu tiên. Những cầu thủ áo trắng trên sân đã tìm được tiếng nói chung và ít nhiều những pha phối hợp của họ đã gây được sự nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Valdes. Bên phía Barca, ngôi sao sáng nhất vẫn là Messi. Về phần trình diễn cá nhân, tiền đạo người Argentina tỏ ra hơn hẳn so với đối thủ Ronaldo ở tất cả các kỹ năng chơi bóng. Mặc dù bị theo kèm chặt và liên tục phải chịu những pha chặt chém của các cầu thủ Real, nhưng Messi vẫn biết cách để tạo nên những nét chấm phá tuyệt đẹp trên sân Nou Camp với những pha đi bóng, qua người hay bứt tốc độ làm mãn nhãn người xem. Cuộc so tài cởi mở giữa hai đội kết thúc với 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội. Với Real, những gì họ thể hiện trong trận đấu này là rất tích cực và xứng đáng nhận nhiều lời khen. Giá như ở trận lượt đi họ cũng thể hiện lối đá và tinh thần như vậy thì có lẽ cơ hội đã không khép lại quá sớm đối với họ.

Chiến thắng thuyết phục đại kình địch đã giúp Barca đặt chân tới Wembley. Với những gì đã thể hiện, Barca xứng đáng là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch năm nay. Đối thủ của họ ở trận CK rất có thể sẽ là Quỷ đỏ MU của nước Anh. Nếu như vậy đó sẽ là một trận chung kết trong mơ và là một cái kết đẹp cho một mùa giải sôi động và hấp dẫn.

Chung cuộc: 1-1 (Tổng tỷ số 2 lượt: 3-1)

Ghi bàn:

Barca: Pedro 54'

Real: Marcelo 64'

alex_ferguson
05-05-2011, 12:33 AM
01h45 đêm nay: Manchester United vs Schalke 04

DỰ ĐOÁN 2-1

http://farm6.static.flickr.com/5227/5687042171_806a14e1f9_m.jpg

Đội hình dự kiến
Man United (4-4-2) :Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Scholes, Anderson, Park, Berbatov, Owen
Schalke (4-4-2) : Neuer, Sarpei, Metzelder, Howedes, Uchida, Jurado, Matip, Papadopoulos, Baumjohann, Edu, Raul

Thông tin xung quanh
Man United: Fabio chấn thương. Rooney và nhiều trụ cột được cho nghỉ hoặc chỉ đá dự bị. Fletcher có tên trở lại trong danh sách thi đấu.
Schalke: Pander, Moritz, Gavranovic chấn thương.
Khả năng ra sân Huntelaar, Howedes còn bỏ ngỏ.

MANCHESTER UNITED
HLV: Alex Ferguson (69 tuổi)

SCHALKE 04
HLV: Ralf Rangnick (52 tuổi)

TRỌNG TÀI: Pedro Proenca (Bồ Đào Nha)

Treo giò nếu nhận thẻ
Schalke: Raul, Huntelaar, Jurado, Papadopoulos, Metzelder, Sarpei
MU: Fabio da Silva

Tổng số bàn thắng
Schalke: 21 bàn (tỷ lệ: 1,90 bàn/trận)
Man Utd: 14 bàn (tỷ lệ: 1,27 bàn/trận)

Chân sút số 1:
Schalke: Raul Gonzalez - 5 bàn
MU: Javier Hernandez - 4 bàn

Số cầu thủ ghi bàn:
Schalke: 8 người
MU: 9 người

Tổng số bàn thua
Schalke: 10 (tỷ lệ: 0,90 bàn/trận)
MU: 3 (tỷ lệ: 0,27 bàn/trận)

trung_cadan
05-05-2011, 02:41 AM
Hôm nay tiên thắng Schalke , chủ nhật tiên thắng Chelsea , Chung kết C1 tiên thắng Bacar . ( 3 trận sân nhà cả :D ) .

MU vô địch , Mu bất khuất , Mu vĩ đại , MU đẹp mắt , MU huyền thoại , MU tiến lên !!!

bsx
05-05-2011, 03:17 AM
Trận bán kết lượt về CL thứ 2 đã kết thúc ở phút 25. Bây giờ là lúc các cầu thủ MU cho đối phương uống "cao trăn" và suy nghĩ về trận đấu vào chủ nhật tới 8-> . Đi ngủ thôi