PDA

View Full Version : Japan Japanese



Lão Khoai
20-03-2011, 12:03 PM
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/me1bb99t-cc3b4-gc3a1i-c491c6b0e1bba3c-bao-be1bb8dc-trong-me1bb99t-te1baa5m-chc483n-te1baa1i-thc3a0nh-phe1bb91-ishinomaki-sau-khi-sc3b3ng-the1baa7n-c491i-qua.jpg?w=300&h=213

Tuần qua là tuần kinh hoàng không chỉ riêng nước Nhật mà cả thế giới. Có lẽ không ai trong chúng ta đã từng biết đến một trận động đất, một cơn sóng thần, các vụ cháy nổ liên tiếp các lò hạt nhân như vừa xảy ra ở Nhật Bản. Qua thảm hoạ lịch sử này, thế giơí đã biết đến một nước Nhật hoang tàn và đau thương, đoàn kết và bình tĩnh, can đảm và kiên cường… Xin đưa ra đây một số hình ảnh khó quên, rút từ vô số hình ảnh phát đi từ nước Nhật. Vì lấy ảnh từ mạng nên không rõ tác giả, rất mong thông cảm.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/15-cnbc_japan_earthquake_391.jpg?w=500&h=333

Ảnh chụp từ máy bay: Nơi sóng thần quét qua, một thị trấn bị san phẳng.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/song-honhat51.jpg?w=480&h=283

Dòng sông Kesennuma lềng bềnh những chiếc ô tô.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/kshitigarbha1.jpg?w=500&h=281

Chung quanh tan tác ngã nghiêng, tượng Đức Địa Tạng Vương vẫn đứng yên sừng sững !

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/ng-hiromitsu-shinkawa-60-tui-sng-st-thn-k-sau-khi-b-sng-thn-cun-xa-14km-ngoi-bin-nh-bm-vo-nhng-mnh-g-cn-st-li-ca-ngi-nh-v.jpg?w=400&h=300

ông Hiromitsu Shinkawa 60 tuổi, sống sót thần kì sau khi bị sóng thần cuốn xa 14 km ngoài biển, nhờ bám vào những mảnh gỗ còn sót lại của ngôi nhà và hơn hai ngày lênh đênh trên biển.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/pnhd-1803-31.jpg?w=400&h=290

Nhân viên cứu hộ tìm thấy một cô bé 4 tháng tuổi trong đống đổ nát ở tỉnh Miyagi, nơi bị sóng thần cao 10 mét quét qua.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/vnm_2011_33270511.jpg?w=473&h=238

Tìm người thân giữa hoang tàn.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/le1bbb1c-lc6b0e1bba3ng-ce1bba9u-he1bb99-ve1baabn-ne1bb97-le1bbb1c-tc3acm-kie1babfm-ngc6b0e1bb9di-me1baa5t-tc3adch-trong-mc6b0a-tuye1babft-e1bb9f-thc3a0n.jpg?w=500&h=698

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/gic3a1m-c491e1bb91c-nhc3a0-mc3a1y-c491ie1bb87n-tokyo-c3b4ng-akio-komiri-khc3b3c-sau-cue1bb99c-he1bb8dp-bc3a1o-e1baa3nh-ap.jpg?w=350&h=435

Giám đốc điện lực Tokyo, ông Akio Komiri, khóc sau buổi họp báo ( Chứ không phải trong buổi họp báo).

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/17-cnbc_japan_earthquake_40.jpg?w=500&h=333

Tàu thuỷ đậu trên nóc nhà.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/nha-sapnhat31.jpg?w=480&h=286

Ô tô đậu trên nóc nhà

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/motoko19031.jpg?w=250&h=333

Cô giáo Motoko Onodera, giáo viên Trường trung học Takata, tỉnh Iwate,đi tìm cứu học sinh trong cơn động đất và đã bị sóng thần cuốn trôi.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/fukushima1.jpg?w=399&h=266

Những người lính cảm tử chiến đấu tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima để cứu đồng bào của họ. Họ được mệnh danh là “Fukushima 50”, những người lính hy sinh vì nước Nhật.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/ngc6b0e1bb9di-dc3a2n-e1bb9f-thc3a0nh-phe1bb91-koriyama-xe1babfp-hc3a0ng-dc3a0i-c491e1bba3i-c491e1babfn-lc6b0e1bba3t-le1baa5y-nc6b0e1bb9bc-se1baa1ch.jpg?w=500&h=374

Dù Đói- khát- rét và nguy hiểm đang chực chờ nhưng dân Nhật không hề có sự hoảng loạn, họ vẫn bình tĩnh xếp hàng lấy nước rất có trật tự.

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/03/japan-71.jpg?w=450&h=300

Đây là bức ảnh có một không hai thể hiện tính kỉ luật và ý thức cộng đồng của người Nhật. Vì quá đông người lấy nước, nên người ta đã vẽ vạch sơn chạy vòng ngoằn ngoèo và người dân đã xếp thứ tự theo vạch vẽ ngoằn ngoèo đó, không ai tự động xếp hàng ” băng qua” theo đường thẳng.
(Sưu tập )