PDA

View Full Version : Danh thủ Ngô Lan Hương - TPHCM



reporter
13-07-2009, 09:43 AM
Bài viết trên Thể Thao TPHCM sau khi Hương giành HCV Asian Indoor Games 2 tại Macau:



Tuyệt vời Ngô Lan Hương!

Đài truyền hình BTC phỏng vấn Lan Hương - Ảnh: NAM HẢI


Giành 2 chiến tích gây chấn động làng cờ tướng thế giới chỉ trong 2 tuần (HCB giải vô địch thế giới và HCV Indoor Games), Ngô Lan Hương đã lập nên một kỳ tích cho làng cờ nước nhà. Tư chất thông minh, sự dày công tập luyện và tính tình khiêm tốn là nguyên nhân chính giúp cô gái có dáng vóc mảnh mai của TP mang tên Bác kiến tạo những chiến công vang dội ấy.

Kỳ thủ lớn không biết tự bằng lòng
Tròn 14 năm trước (1993), cô bé 14 tuổi Lan Hương sau khi dự giải cờ tướng học sinh TPHCM đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Dương Thanh Danh. Chỉ sau vài buổi huấn luyện đầu tiên tại CLB cờ tướng Q.5 (đặt tại CLB hồ bơi Lam Sơn), HLV Diệp Khai Nguyên đã mau chóng nhận thấy những năng khiếu đặc biệt ở cô học trò nhỏ này.

Ngô Lan Hương tập luyện rất chăm chỉ và đều đặn dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyên, mỗi ngày 2 tiếng. Đặc biệt, cô không hề tỏ ra nản khi phải ôn đi ôn lại những “bài vở” khai cuộc tưởng như nhàm chán đối với một cô bé đang “tuổi ăn tuổi lớn”, đồng thời luôn say sưa nghiên cứu mỗi khi phân tích những khả năng phát triển trung cuộc phức tạp... Năm 1996, Ngô Lan Hương giành danh hiệu đầu tiên trong đời: HCV giải trẻ toàn quốc. Ngay từ thời điểm ấy, Hương đã tự xây dựng cho mình phong cách chơi rõ ràng: chú trọng sự bình ổn ở khai cuộc, đánh giá kỹ tình hình và chọn hướng giải quyết sắc bén ở trung – tàn cuộc. Ngoài việc thụ giáo thầy Diệp Khai Nguyên, trong thành phần đội tuyển TPHCM, Lan Hương còn tiếp tục được sự chỉ bảo, dìu dắt của các danh thủ lừng lẫy một thời: Hoàng Đình Hồng, Phạm Tấn Hòa và Mai Thanh Minh. Dày công trui rèn, có cái nền cơ bản cực kỳ vững chắc, tới giải VĐQG năm 2001, lần đầu tiên Hương dành được tấm HCV cá nhân toàn quốc, tạo chân đế vững chắc cho cô dấn sâu vào nghiệp cờ.

Trong vòng 6 năm qua, Ngô Lan Hương nghiễm nhiên trở thành “kỳ nữ số 1 Việt Nam” với 5 lần VĐQG, trong đó có 3 lần liên tiếp gần đây nhất. Cô không những là người thay thế xứng đáng vị trí của “Diệt tuyệt sư thái” Lê Thị Hương mà còn được đánh giá là vượt xa đàn chị của mình trên nhiều phương diện.
Nhưng đỉnh cao của cờ tướng nước nhà vẫn chưa phải cái đích cuối cùng mà cô gái khiêm nhu nhưng hiếu động này đặt ra. Cô muốn chinh phục những đỉnh cao trên đấu trường quốc tế, điều mà đàn chị Lê Thị Hương chưa thể vươn tới. Giải đồng đội cờ tướng châu Á năm 2006 có thể xem là bước ngoặt đáng kể trong kỳ nghiệp của Lan Hương: cô đoạt HCĐ cá nhân nữ kèm theo danh hiệu Quốc tế đại sư (tương đương kiện tướng quốc tế ở môn cờ vua), góp phần xoa dịu nỗi buồn thất bại của cờ tướng VN tại giải nam.

Tháng 3/2007, nhân chuyến thăm và huấn luyện đội tuyển TPHCM của danh kỳ Hứa Ngân Xuyên (TQ), nhờ lợi thế tiếng Hoa tốt (vì là người gốc Hoa), Lan Hương không bỏ qua dịp tốt được học hỏi kỳ nghệ từ Hứa tiên sinh. Thu hoạch lớn nhất của cô chính là những bài tập về xu hướng phát triển mới của các loại khai cuộc – điều mà giới cờ tướng Việt Nam chưa có điều kiện hệ thống hóa bài bản như bạn. Tại giải THCM mở rộng (tháng 7/2007) – một trong các bước chuẩn bị quan trọng cho giải VĐTG và Indoor Games, Lan Hương thêm một lần gây ấn tượng cho làng cờ: không thua một ván nào trước các kiện tướng mạnh khi tham dự... bảng nam. Chiến tích này chính là cơ sở quan trọng để HLV trưởng Hoàng Đình Hồng đặt niềm tin vào Hương và mạnh dạng nhận chỉ tiêu đoạt HCV tại Asian Indoor Games 2.

“Phong trần quái khách” Hoàng Đình Hồng đã tính không lầm. Ngô Lan Hương thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc tại giải VĐTG và Asian Indoor Games chỉ trong 2 tuần (đoạt HCB thế giới và HCV châu Á), trong đó cô thủ hòa cả 2 danh thủ Trung Quốc (Ngũ Hà và Trần Lệ Thuần) tại 2 giải trên.

... Và một ước mơ nhỏ bé
“Em mong sau này được thành phố tạo điều kiện để mua một căn nhà trả góp cho riêng mình” – Hương tâm sự như vậy với Thể Thao ngay sau khi nhận tấm HCV Indoor Games. Ít người hình dung được hiện tại, “kỳ nữ số 1 Việt Nam” đang ở cùng gia đình trong một căn hộ chung cư cũ kỹ và chật chội (đường Trần Hưng Đạo, Q5) với ba mẹ, anh trai, chị dâu, bà nội và 2 cháu. Ước mơ giản dị, chân thành ấy của cô gái 28 tuổi có nhiều đóng góp cho thể thao TPHCM và nước nhà này rất đáng nhận được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền.

VÀI NÉT
• Sinh ngày 12/1/1979.
• Bắt đầu tập cờ tại đội năng khiếu Q5 từ năm 1993 cùng lứa các kỳ thủ Trương Lê Hoàng, Vũ Thị Thu, Mai Xuân Cường...
• Sở thích: Nghe nhạc tiền chiến, xem hài kịch.
• Hiện là sinh viên tại chức trường Đại học ngoại ngữ TPHCM.
• Thành tích quốc gia:
- 5 lần VĐQG cá nhân: 2001, 2002, 2005, 2006, 2007.
- HCV cá nhân và đồng đội tại Đại hội TDTT 2006.
• Thành tích quốc tế:
- HCĐ châu Á 2002 và 2006.
- Hạng 5 giải VĐ thế giới 2005.
- Hạng nhì giải VĐ thế giới và HCV Asian Indoor Games 2007.

Những người thầy nói về học trò
• HLV trưởng ĐTQG Hoàng Đình Hồng:
“Với tư chất thông minh, sắc sảo, cá tính mạnh mẽ, lại thêm sự nỗ lực phấn đấu, Lan Hương hiện tại đã đạt đến trình độ mà chưa từng có nữ kỳ thủ nào của VN vươn tới. Điều tôi mừng nhất là sự dẻo dai trong thi đấu – điều rất hiếm có đối với các kỳ thủ nữ. Hương chơi phòng thủ rất giỏi, nhờ vậy đã vượt qua được những thử thách khó khăn khi đối đầu với Trương Tâm Hoan hay Trần Lệ Thuần. Nếu so sánh với Lê Thị Hương dạo nào, tôi có thể khẳng định ngay: Lan Hương đã có bước tiến rất xa”.

• Quốc tế đại sư Diệp Khai Nguyên
(HLV đội tuyển cờ tướng nữ TPHCM):
“Theo tôi, điểm nổi trội nhất của Hương chính là căn bản vững vàng và rất “lỳ đòn”. Vì thế, Hương thường đứng vững mỗi khi lâm vào tình huống khó khăn ở trung và tàn cuộc”.


HỮU BÌNH

Congaco_H1R5
13-07-2009, 09:47 AM
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/10/16/CoVua.jpg1.jpg
Hình ảnh Ngô Lan Hương trên bạn tin thể thao

themgaidep
13-07-2009, 10:13 AM
Em này xinh quá nhể bác GÀ:)):)):))

reporter
13-07-2009, 10:16 AM
Nói thêm cho rõ:

Sau thời điểm bài viết trên, Ngô Lan Hương đã giành thêm 2 ngôi VĐQG 2008 và 2009, hiện giữ kỷ lục 7 lần VĐQG!!!

dangky0211
13-07-2009, 10:47 AM
^_^ Lan Hương cố gắng thêm vô địch thêm 3 năm nữa để thành "Thập niên bá" :)

Akira1985
13-07-2009, 11:00 AM
79 sao mà trẻ thế nhỉ, trông mặt nghiêm nghị quá hjc!

trannhien
13-07-2009, 03:30 PM
79 sao mà trẻ thế nhỉ, trông mặt nghiêm nghị quá hjc!

Ảnh của Bác gà minh họa chắc là được chụp lâu rồi.
Suy nghĩ nhiều nó thế Bác à

Congaco_H1R5
13-07-2009, 03:33 PM
http://i417.photobucket.com/albums/pp253/maiquylan/nlh-cpt.jpg

Ngô Lan Hương và Cao Phương Thanh , tấm này chắc mới hơn nhể

trung_cadan
13-07-2009, 03:34 PM
Bác Hữu Bình mà chịu khó sáng tác thì diễn đàn giàu to :))

trannhien
13-07-2009, 03:44 PM
@Bác Gà: phải công nhận rằng nữ kỳ thủ Việt Nam xinh hơn TQ Bác nhỉ.8->

Congaco_H1R5
13-07-2009, 03:47 PM
Tất nhiên là thế rồi , vừa xinh vừa giỏi , So với TQ thì xinh hơn nhiều nhưng .... ít giỏi hơn họ một chút :D , chả qua là do bề dầy tryền thống thôi

Huy_Hp
13-07-2009, 04:32 PM
Ko ai bằng Đường Đan :)) . Ngô Lan Hương mà xinh gì trời , có em Phương thì xinh :)) .

ldtk
14-07-2009, 10:34 PM
Phương nào dzậy? Triệu Quán Phương hả kha kha? :))

Thiên_thần_mất_nết
14-07-2009, 10:47 PM
Phương nào dzậy? Triệu Quán Phương hả kha kha? :))

Triệu Quán Phụng chứ đâu phải Phương hả anh Tâm

Huy_Hp
14-07-2009, 11:37 PM
Cao Phương Thanh :)) , nhầm ;)) .

HuaNganXuyen
01-08-2009, 08:09 AM
Phương nào dzậy? Triệu Quán Phương hả kha kha? :))

Triệu Quán Phương thì xấu nhất lun :-|.Nếu so về nhan sắc thì tui thấy bây giờ Trung Quốc có em Thường Phụng Lan nữ tuyển QĐ mới là khá ổn .VN mình có em Hà (HN),em Cao Phương Thanh duyên đó chứ <:-P

mr_right
01-07-2011, 12:09 AM
Ước gì e để ý đến mình, hic! Hâm mộ, hâm mộ

huybaoduy
01-07-2011, 09:00 AM
Còn em Lâm Na Trung Quốc thì sao??? :D

quangthanhtv
04-07-2011, 09:44 AM
Em này xinh quá nhể bác GÀ:)):)):))

Rõ là bác themgaidep, luôn nhìn phụ nữ qua lăng kính màu hồng.

Tran-Manh-Cuong
05-11-2011, 12:20 AM
ko biết có người yêu chưa để em ....

hoc__dao
05-11-2011, 12:50 AM
Bé phương thanh trông hay nhỉ

Luhanhcodoc
05-11-2011, 06:10 AM
TRung quốc có em Thời phụng lan j đó nhin kute quá

dethichoo
05-11-2011, 07:20 AM
Chúc mừng các huấn luyện viên Việt Nam đã có đệ tử nhận Huy chương Vàng cấp Chấu Á!

Hy vọng sớm có Huy chương Vàng thế giới!

reporter
27-04-2012, 02:30 PM
Hôm qua, nữ hoàng cờ tướng VN Ngô Lan Hương đã chính thức lên xe hoa với phu quân Khang Đức Vinh (Kng Ter Yong - Cách phiên âm Hán - Anh khác: Kang Derong) - đương kim Tổng thư ký Liên đoàn cờ Singapore. Trong quá khứ, Khang Đức Vinh từng là tuyển thủ cờ tướng của Singapore, năm 2010 vẫn còn đánh giải châu Á. Từ duyên cờ tới duyên đời, Ngô Lan Hương và Khang Đức Vinh đã ngày thêm thắm thiết, dệt nên chuyện tình như cổ tích giữa đại diện của làng cờ 2 nước Việt - Sing!

Link một số ván đấu của danh thủ Khang Đức Vinh tại các giải quốc tế:

http://www.01xq.com/xqgame/xqpgame.asp?pid=0236&res=5


Hôm 26/4, hôn lễ được cử hành với sự góp mặt, chúc phúc của đông đảo quan khách, đặc biệt là giới cờ của 2 nước.

Xin chân thành CUNG HỶ, chúc đôi uyên ương Ngô Lan Hương - Khang Đức Vinh "bách niên giai lão"! @};-@};-@};-@};-

trung_cadan
27-04-2012, 03:36 PM
Nhiều khả năng nàng theo chồng cống hiến cho màu cờ sắc áo Singapor , gay go đây :)) !!!

Song_Han
27-04-2012, 07:35 PM
Nhiều khả năng nàng theo chồng cống hiến cho màu cờ sắc áo Singapor , gay go đây :)) !!!

Chắc a Trung đang liên tưởng đến chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy thời hiện đại...:D

CXQ
03-06-2013, 11:01 PM
Nữ hoàng cờ tướng Việt Nam và những chuyện chưa kể

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với những ai yêu cờ tướng, cái tên Ngô Lan Hương hẳn đã trở nên quá quen thuộc và được biết đến như một trong những nữ kỳ thủ xuất sắc trong lịch sử làng cờ Việt Nam, với thành tích 10 lần vô địch quốc gia, nhiều lần đại diện Việt Nam dự các giải vô địch thế giới và châu Á, 2 lần á quân thế giới, á quân Đại hội thể thao trí tuệ toàn cầu, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là các chiến tích gây chấn động kỳ đài thế giới: giành HCV tại ĐH thể thao châu Á trong nhà 2007 và giải vô địch cá nhân châu Á 2011, HCV Asian Indoor Games 2, hạng Nhì giải vô địch thế giới 2009…

http://media.thethaovanhoa.vn/2013/06/02/23/33/Nu-hoang-co-tuong-Viet-Nam-va-nhung-chuyen-chua-kejpg.jpg
Hơn 20 năm gắn bó với cờ tướng, Ngô Lan Hương (trái) đã trở thành một biểu tượng của làng cờ Việt Nam. Ảnh: V.H

Khi được hỏi về bí quyết dẫn tới “bảng vàng” thành tích này, Lan Hương chỉ trả lời gói gọn trong 2 từ “đam mê”.

Người thầy đầu tiên

Là con út trong một gia đình gốc Hoa nghèo tại quận 5 (TP.HCM), khác với nhiều bạn gái cùng trang lứa, ngay từ nhỏ Hương đã bộc lộ cá tính mạnh mẽ. Nhà có 2 anh em, Hương lại rất thần tượng anh trai, là con gái nhưng Hương lại ham chơi, suốt ngày lẽo đẽo theo chân anh trai thay vì chơi với lũ bạn hàng xóm.

Trong một lần như thế, thấy anh trai chơi cờ với đám bạn, Hương tỏ ra thích thú, nhờ anh trai chỉ bảo, để rồi từ đó cô em gái bướng bỉnh này cứ đòi đi theo anh trai mình để chơi cờ. “Anh trai chính người thầy đầu tiên của tôi, là người đã chỉ bảo tôi và giúp tôi tập tành chơi cờ”, Hương chia sẻ.

Đối với Hương, năm học lớp 8 tại trường THCS Mạch Kiếm Hùng chính là một trong những mốc thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô. Khi đó, nhà trường có tổ chức giải cờ tướng, nhưng chỉ dành cho các bạn nam.

Tình cờ được mẹ một cô bạn trong lớp giới thiệu với cô giáo chủ nhiệm, Hương được tham dự giải với tư cách là trường hợp ngoài lệ và là thí sinh nữ duy nhất tại giải. “Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng, mình là con gái dù có đánh thua con trai cũng đâu có sao, mọi người sẽ nghĩ đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu mình thắng được bọn con trai, đó mới là cái hay”, Hương nhớ lại.

Ngay trong lần đầu tiên được tham dự, Hương đã qua mặt các bạn nam để giành chức vô địch và gây được tiếng vang lớn tại trường. Ngay sau đó, Hương đại diện trường đi thi cấp thành phố đã đoạt giải nhì và được gọi vào tuyển trẻ quận 5. Tại đây, Hương được sự dẫn dắt của thầy Diệp Khai Nguyên, người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp sau này của Hương.

Để đeo đuổi nghiệp cờ, Hương đã phải hy sinh nhiều thứ, thậm chí không có cả thời gian phụ giúp bố mẹ việc gia đình, điều vốn rất đỗi bình thường, được xem như một trong những thiên chức của người phụ nữ.


Tuy nhiên, gia đình rất ủng hộ việc Hương chơi cờ, trong đó mẹ cô là người động viên và tạo cơ hội nhiều nhất cho Hương, đến mức Hương chỉ biết đến các quân cờ mà quên luôn việc nữ công gia chánh.

Lênh đênh nghiệp cờ

Nếu tính từ lúc bắt đầu tham dự các giải phong trào đến nay, Ngô Lan Hương đã có hơn 20 năm theo nghiệp cờ. Trong suốt thời gian ấy, Lan Hương đã trải qua bết bao cung bậc cảm xúc với môn thể thao trí tuệ này.

Từ niềm vui vỡ òa của chiến thắng cho đến những tháng ngày chìm trong nỗi buồn của thất bại. Hôm nay đứng trên bục vinh quang của những tấm huy chương, ngày mai phải ra đường lặn lội kiếm sống…

Năm 2001, cái tên Ngô Lan Hương đã gây tiếng vang lớn trong làng cờ Việt khi giành chức vô địch quốc gia đầu tiên. Lúc bấy giờ, không ai dám nghĩ một người vô danh như Hương lại có thể vượt mặt đàn chị Lê Thị Hương, người đã có 7 chức vô địch quốc gia trước đó, trong đó có 6 lần vô địch liên tiếp từ năm 1992 đến năm 1997. “Đó một chiến thắng không thể quên đối với tôi, là một động lực rất lớn cho sự nghiệp của tôi sau này”, Hương kể lại.

Sau chiến tích ấy, Ngô Lan Hương còn giành thêm 9 chức vô địch quốc gia, trong đó có 7 năm lên tiếp từ năm 2005 đến 2011, và giới hâm mộ cờ Việt đã không quá lời khi phong tặng danh hiệu “nữ hoàng cờ tướng” cho Ngô Lan Hương.


Năm nay đã 34 tuổi, Hương tâm sự rằng Hương tự ý thức được sức cờ của mình đã chững lại. Dù vậy, chừng nào cờ tướng Việt Nam còn cần Hương thì cô vẫn sẽ gắng sức. Hương nói: “Với tôi cờ tướng là niềm đam mê lớn nhất và tôi sẽ chơi cờ cho đến khi nào người ta không cần mình nữa”.

Có tiếng là một kỳ thủ hàng đầu, được đánh giải này giải nọ, nhưng thu nhập từ cờ tướng của Hương chẳng đang là bao. Ngoài khoản tiền công tập luyện ít ỏi và những khoản thưởng sau các giải đấu, Hương còn phải tranh thủ thời gian để học ngoại ngữ và đi làm thêm nhằm phụ giúp gia đình.

Mới hôm nay bước lên bực nhận huy chương trước sự tung hô của mọi người, ngày mai phải lao đi với đám bạn làm phiên dịch cho các “sếp” trong những cuộc gặp gỡ của các công ty nước ngoài, hay làm sổ sách tại nhà, làm kế toán quán ăn, phục vụ khách sạn, đến tiếp thị tận nhà cho các nhãn hàng để kiếm tiền...

Hiện tại, dù đã lập gia đình, nhưng Hương vẫn chưa thể “ra riêng”, hằng ngày ngoài giờ tập luyện, Hương cũng vẫn tiếp tục những công việc trên để kiếm thêm.

Yêu cờ để rồi yêu “người ấy”

Đối với Ngô Lan Hương, không quá lời khi nói rằng “cờ tướng cho nhiều hơn mất”, trong đó món quá lớn nhất mà kỳ thủ tuổi băm này nhận được từ cờ tướng chính là tìm được “một nửa kia” của đời mình.

Biết nhau tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà năm 2007, và có 3 năm ròng rã với mối quan hệ bạn bè, cả Hương và Khang Đức Vinh, Tổng thư ký Liên đoàn cờ Singapore, đều là những người yêu cờ tướng, và cờ tướng chính là sợi dây tơ hồng gắn kết họ với nhau.

Từ món quà đầu tiên là những bộ quân cờ đẹp mà Đức Vinh sưu tầm được sau những chuyến đi cho đến việc trao đổi những tài liệu cờ tướng mới nhất hay nghiên cứu nước đi của các danh kỳ thế giới…, cứ thế mối quan hệ ngày càng trở nên gắn bó hơn.

Đến với nhau vào năm 2010, Khang Đức Vinh luôn là nguồn động viên lớn cho Hương trong cuộc sống cũng như thi đấu, cũng chính Đức Vinh là người giúp Hương lấy lại niềm tin và đứng dậy sau thất bại Asian Games 16.

Ngày 26/4/2012, hôn lễ của “nàng Việt chàng Sing” được tổ chức trang trọng tại TP.HCM trong niềm vui của tất cả bè bạn, gia đình và các thầy, đồng đội của kỳ nữ họ Ngô. Đám cưới được tiến hành với đầy đủ những nghi lễ, thủ tục truyền thống của người Hoa.

Tuy nhiên, sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ lại không thể sống cùng nhau, Đức Vinh về Singapore tiếp tục công việc. Còn Hương vẫn ở lại Việt Nam theo đuổi nghiệp cờ, một năm 2 vợ chồng chỉ gặp nhau vài lần.

Đã có nhiều người hỏi chuyện Hương sao không theo chồng, Hương bảo: “Chưa muốn sang vì còn máu thi đấu ở Việt Nam nhiều nhiều lắm”.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

tohoahdzx
11-08-2013, 11:51 AM
Một niềm đam mê và tình yêu sẽ đến :D