PDA

View Full Version : Châu ngọc cách ngôn (lần 2)



PhiHuong
13-07-2009, 04:10 PM
TÔI có anh bạn ở trong thôn GIÁN ĐẤT hằng ngày vẫn chơi cờ với mấy cao thủ, mỗi lần chơi cứ thua chục ván là thường. Một hôm đang chơi thấy TIỂU PHONG đứng xem anh bạn tôi liền nói : -nếu thấy nước nào HUYỀN BÍ đừng cười nhé . TIỂU PHONG nói : biết rồi , trước tôi cũng ở trong nhóm ngũ nộp mãi -thế bây giờ còn sinh hoạt nữa không ? -thôi lâu rồi ,người ta chán không gọi đi sinh hoạt nữa -thế anh thụ giáo của ai , có mất nhiều công sức không ? -TIỂU PHONG hấp háy mắt cười tỏ vẻ bí mật .Vài ngày sau tôi lại ra xem chơi cờ, anh bạn tôi nói khích vị cao thủ kia và cũng có ý khoe tôi : - dạo này mình đánh cao, đấy có làm gì được đâu vần vò mãi may ra được một ván . Vị cao thủ kia nói như phân trần với người xem : -toàn né ,bốn rưỡi chiều mới ra còn già mồm bạn tôi thủng thẳng đáp : đấy mới chỉ là một đòn _ Vị cao thủ kia bực mình gắt : đã đến muộn lại còn ngồi thiền có giỏi thử đi nhanh xem nào bạn tôi chưa kịp nói TIỂU PHONG đã đỡ lời :"ĐI NHANH ĐỂ THUA NHIỀU À" vị cao thủ kia ngớ người trước câu nói quá đúng đầy kinh nghiệm chiến trường của TIỂU PHONG .Lúc này tôi mới hiểu chẳng phải bạn tôi tiến bộ mà là đòn rỉ tai của TIỂU PHONG cao. ~:>

PhiHuong
13-07-2009, 11:28 PM
Không những nhân vật có thật mà lời thoại cũng thật , còn nhiều câu nói hay mới nghĩ đến đã thấy buồn cười rồi !@};-

trung_cadan
13-07-2009, 11:49 PM
Em cũng hâm mộ môn phái Thiền !!! Cao thủ thấy em ngồi chạy mất dép , hi hi !!!