PDA

View Full Version : Tổng hợp và bình luận vòng 1 TLKD 2011 !!!



trung_cadan
12-04-2011, 01:45 AM
Sóc Sơn 1-2 Tây Sơn : ( 4-4 )

- Trần Tuấn Ngọc 0-2 Nguyễn Anh Quân
- Đỗ Như Khánh 0-2 Nguyễn Anh Tú
- Lưu Quang Tuyên 2-0 Nguyễn Trường Sơn
- Trần Quang Khải 2-0 Lê Anh Tuân

Trái với tuyên bố hùng hồn trước trận , Sóc Sơn gặp khó khăn lớn trước Tây Sơn . Bang chủ Trần Văn Công đúng giờ đẹp dẫn 1 đoàn quân rầm rộ có mặt tại TLKD quán , những tưởng sẽ ăn tươi nuốt sống được quân đoàn Tây Sơn ( Quân đoàn khi thi đấu gọi điện 8 ông thì 4 ông tắt máy để đi du lịch :D ) . Thần nổ Trần Tuấn Ngọc ra đao mãnh liệt bỗng gặp ngay chiêu thức Ma Pháo Tây Tạng Quyền ( Chuyên dùng để chấp 3 tiên ) của Thần ngang Quân bún . Sau có mấy chục hợp giao tranh thì đao mẻ kiếm cùn , Ngọc ta đành chịu thất bại thảm hại . Hy vọng của Sóc Sơn tiếp tục bị dội 1 gáo nước lạnh khi nhà cựu vô địch Việt Sơn Đỗ Như Khánh xếp giáo quy hàng trước HCB trẻ Đông Nam Á Nguyễn Anh Tú . Trong lúc bang chủ Sóc Sơn lòng như lửa đốt thì Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyển xuất sắc chiến thắng trước cựu kỳ thủ Hà Nội Nguyễn Trường Sơn ( Tức anh Sơn Hàng Thùng à quên Hàng Mành ) , Cuối cùng kỳ thủ 1 thời vang bóng Trần Quang Khải ( Đã đi thi đấu A1 toàn quốc ) giành giật lại 1 trận hòa quý báu cho Sóc Sơn khi sử dụng tượng kỳ đại tàn kích bại đại úy cờ úp Lê Anh Tuân . 2 ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch lần này đã giao đấu bất phân thắng bại . 1 điểm cho Sóc Sơn và 2 điểm cho Tây Sơn với trận hậu thủ thành công .


Việt Sơn 3-0 Kỳ Siêu : ( 5-3 )

- Bùi Khắc Hưởng 2-0 Tạ Thanh Giang
- Nguyễn Thế Trí 1-1 Trần Trung
- Phạm Tuấn Linh 1-1 Nguyễn Tiến Cường
- Nguyễn Hồng Thanh 1-1 Lê Mạnh Hùng

Trong 1 thế trận mà danh thủ Bùi Khắc Hưởng chiếm ưu thế trước niềm hy vọng lớn nhất của Kỳ Siêu là Tạ Thanh Giang thì Hoa Đà Nguyễn Thế Trí dùng mưu lược ghìm chặt chân 3 đối thủ còn lại mặc dù có lợi thế đi tiên .Hứa Ngân Xuyên Việt Nam Phạm Tuấn Linh thể hiện phong độ tốt trong khi Hoa Đà cùng Nghĩa Tân Kiếm Khách Nguyễn Hồng Thanh dư sức kiếm 1 trận hòa . Mọi nỗ lực của Kỳ Siêu không thành công khi đối phương chủ động né tránh thế trận đôi công . 3 điểm đẹp như mơ cho Việt Sơn và rõ ràng Kỳ Siêu còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn ông vua đất Bắc Nguyễn Tấn Thọ cảm thấy thực sự hài lòng . Việt Sơn chứng tỏ họ là 1 thế lực rất tiềm ẩn trong cuộc chiến tranh giành quyền lực tối cao tại Hà Thành năm nay .

TADA 3-0 AEM2 ( 5-3 )

- Đặng Hữu Trang 1-1 Lê Sơn
- Phạm Thanh Trung 0-2 Bùi Mạnh Hảo
- Phạm Minh Hiếu 2-0 Triệu Thanh Tuấn
- Nguyễn Đức Hà 2-0 Trịnh Xuân Thắng


Ở trận giao tranh sớm nhất trong ngày , Cánh chim lạ Lê Sơn đã rất thành công trong việc ghìm chân ngựa chiến của TADA là tuyển thủ Hưng Yên Đặng Hữu Trang . Nhưng phong độ xuất sắc của Đại đao trưởng lão Hà xoăn trước Thắng Taotung cùng chiến thuật tinh quái của Đại vịt Phạm Minh Hiếu đã khiến cho AEM 2 hết hy vọng kiếm điểm . Sau đó mặc dù lãnh đội TADA Trung_cadan có bờ lô hiến máu cho đối thủ thì trận thắng của lão tướng Mỳ Hảo HẢo chỉ có tác dụng như 1 sự an ủi mà thôi . Đội được đánh giá là yếu nhất giải TADA club đã bất ngờ tạm thời đoạt lá cờ đầu cùng với Việt Sơn trong điều kiện là vòng này thì IPL1 tạm nghỉ không thi đấu .


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/IMG_1079.jpg
Đặng Hữu Trang(TADA) - Lê Sơn (Anh EM 2)

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/IMG_1100.jpg
Sóc Sơn - Tây Sơn

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/IMG_1102.jpg
Sóc Sơn - Tây Sơn(góc chụp khác)

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/IMG_1104.jpg
TADA - Anh Em 2

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/IMG_1103.jpg
Việt Sơn - Kỳ Siêu

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/IMG_1101.jpg
Việt Sơn - Kỳ Siêu (góc chụp khác)

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/IMG_1107.jpg
TADA - Anh Em 2(góc chụp khác)

trung_cadan
12-04-2011, 01:47 AM
Đống Đa 3-0 Hà Đông :( HSP 7-1 )

- Phí Mạnh Cường 2-0 Chu Thu Trang
- Phạm Thu Hà 2-0 Lê Thị Kim Loan
- Phạm Thành Lam 1-1 Nguyễn Thị Bình
- Quản Thanh Tùng 2-0 Trần Thị Hạnh

Cuộc chạm trán rất được chú ý ( cũng được gọi là chiến tranh giữa đàn bà và trẻ em :D ) được khai màn sớm nhất trong loạt trận đấu của bảng B . Đúng như dự đoán , trong lần đầu ngồi bàn tướng HotBoy TLKD Phí Mạnh Cường hạ gục nhanh đàn chị Chu Thu Trang , Hoa hậu làng cờ Hà Nội Phạm Thu Hà xứng danh tài sắc khi cũng giành trọn điểm trước Sư tử chúa Lê Thị Kim Loan . Ở bàn còn lại thì Chè Lam tiểu tử xuất sắc đánh hòa trong khi công tử đẹp trai Quản Thanh Tùng chẳng chút thương hoa tiếc ngọc kết thúc trận đấu với kết quả chênh lệch 7-1 cho Đống Đa club , thua trận này Hà Đông tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng nhưng chúng ta cũng chớ nên chủ quan trước những nàng sư tử đầy mình móng vuốt trong loạt trận sắp tới .

Quang Trung 1-2 AEM 1 ( HSP 4-4 ) :

- Vũ Huy Cường 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng
- Phạm Thanh Tùng 1-1 Lê Quang Bình
- Tôn Thất Hưng 1-1 Đại Ngọc Lâm
- Lưu Khánh Thịnh 0-2 Lê Quốc Thắng

Á quân mùa giải 2010 hừng hực khí thế trước khát khao trả thù của AEM 1 , Hoa hòa thượng Vũ Huy Cường xứng danh đội trưởng khi không cho Mã Tốc tướng Nguyễn Ngọc Tùng bất cứ 1 cơ hội nào . Nhưng vì tuổi không trẻ nhưng tàn vẫn non nên 2 kỳ thủ còn lại là Tùng kều và Tôn Thất Hưng lại không thể giành chiến thắng khi để hòa ưu thế trước Đại Ngọc Lâm và Bình dibui . Ông vua sới cờ bờ hồ Thắng kem trong màu áo đơn vị mới đã hạ gục sát thủ Thịnh con của Quang Trung club . Trận đấu có kết quả hòa và AEM 1 đương nhiên hài lòng với 2 điểm quý giá trong trận đầu ra quân .


Một số hình ảnh vòng 1 (bảng B)


Vũ Huy Cường (QTrung) vs Nguyênc Ngọc Tùng (AEM 1)

http://farm6.static.flickr.com/5105/5605019005_58f4c03e65_z.jpg

Lưu Khánh Thịnh (QTrung) vs Lê Quốc Thắng (AEM 1)

http://farm6.static.flickr.com/5103/5605017879_be1cf8687e_z.jpg

Tôn Thất Hưng (Qtrung) vs Đại Ngọc Lâm (AEM 1)

http://farm6.static.flickr.com/5307/5605018311_7523d03f64_z.jpg


Phạm Thanh Tùng (QTrung) vs Lê Quang Bình (AEM 1)

http://farm6.static.flickr.com/5068/5605600662_fcb8bc8e57_z.jpg


Đông Anh 1-2 IPL 2 ( HSP 4-4 ) :

- Nguyễn Văn Vịnh 1-1 Dương Văn Long
- Nguyễn Văn Tuấn 0-2 Vũ Quốc Sơn
- Nguyễn Đức Thiện 2-0 Mai Quý Lân
- Phạm Quang Minh 1-1 Dương Đình An

Dẫn đầu quân đoàn IPL2 chính là Tứ nhãn tướng quân Dương Văn Long bất ngờ bị đòn trung thất binh của Sấm nổ bên tai không sợ Nguyễn Văn Vịnh gây khó khăn chồng chất . Sau 1 thời gian dài miệt mài chống đỡ thì trận đấu được kết thúc với tỷ số hòa . Trong khi Mai Quý Lân dính cuộc chết thảm thì Dương Đình An xuất sắc thủ hòa Minh Ali Hà Nội . Mọi cố gắng của IPL 2 sẽ thành vô nghĩa nếu như lãnh đội Tuyết Sơn Vô Ảnh bất ngờ ăn không pháo của đối thủ và giật về 2 điểm quý giá khi hậu thủ thành công . Mọi chuyện sẽ còn rất dài ở phía trước khi ứng cử viên số 1 của bảng đấu Kỳ Hữu club do bang chủ Vô Thiên cầm đầu vẫn chưa lâm trận , nhưng đúng là mưa lúc nào mát mặt lúc ý . Đống Đa của Tranbinh giáo chủ hẳn là rất đang vui vẻ khi ngạo nghễ đứng đầu bảng đấu . Chúc mừng Cường culu và đồng đội .


Phạm Quang Minh (Đ.Anh) vs Dương Đình An (IPL 2)

http://farm6.static.flickr.com/5103/5605599416_638efdf19b_z.jpg

Nguyễn Văn Vịnh (Đ.Anh) Dương Văn Long (IPL 2)

http://farm6.static.flickr.com/5068/5605602532_5401e1e31d_z.jpg

Tô Văn Tuấn (Đ.Anh) vs Vũ Quốc Sơn (IPL 2)

http://farm6.static.flickr.com/5101/5605642862_8d0d7c5436_z.jpg

Nguyễn Đức Thiện (Đ.Anh) vs Mai Quý Lân (IPL 2)

http://farm6.static.flickr.com/5185/5605060953_5403797a50_z.jpg

trung_cadan
12-04-2011, 02:39 AM
Biên bản các ván đấu các bạn xem cập nhật tại đây :

http://www.thanglongkydao.com/danh-sach-va-luc-luong/7294-bien-ban-cac-van-dau-vong-1-tlkd-2010-a.html#post119653

haichau6990
12-04-2011, 05:58 AM
Anh Trung viết bình luận hay quá, chả kém gì Kim Dung :D

Nguyen Ngoc Tung
12-04-2011, 08:56 AM
@-)@-)@-)Anh Trung thửa đâu cô bé chụp ảnh vậy? Em chưa thấy bao giờ!

kynhan
12-04-2011, 12:51 PM
Ngòi bút rất giàu cảm xúc. Ngắn gọn nhưng rõ ràng, đầy đủ. Đọc đi đọc lại mấy lần liền!

culu2795
12-04-2011, 01:04 PM
@-)@-)@-)Anh Trung thửa đâu cô bé chụp ảnh vậy? Em chưa thấy bao giờ!

Chị Ngọc Khanh vốn là cựu tuyển trẻ cờ tướng HN,hiện chị đang công tác tại báo...(báo gì ý nhỉ cháu quên mất rồi).Hiện chị đang làm một phóng sự về Cờ tướng.Chị rất mong được các chú bác trong TLKD giúp đỡ.

reporter
12-04-2011, 01:38 PM
Chị Ngọc Khanh vốn là cựu tuyển trẻ cờ tướng HN,hiện chị đang côngtại báo...(báo gì ý nhỉ cháu quên mất rồi).Hiện chị đang làm một phóng sự về tướng.Chị rất mong được các chú bác trong TLKD giúp đỡ.

Ở ngoài này kiếm nhà báo chơi cờ khó hơn trong Nam nhiều. Giờ mới biết 1 đồng nghiệp có cùng sở thích. Mong sẽ sớm được gặp mặt (có khi phải nhờ "culu" giới thiệu cũng nên), thỉnh thoảng còn "giao lưu", trao đổi kinh nghiệm nhẩyo:-)!

reporter
12-04-2011, 09:46 PM
Ở ngoài này kiếm nhà báo chơi cờ khó hơn trong Nam nhiều. Giờ mới biết 1 đồng nghiệp có cùng sở thích. Mong sẽ sớm được gặp mặt (có khi phải nhờ "culu" giới thiệu cũng nên), thỉnh thoảng còn "giao lưu", trao đổi kinh nghiệm nhẩyo:-)!

Bro diepkhanh cần giúp đỡ gì mà chú giúp được thì nhớ ới chú nhé culu. Về cờ thì chú chịu (chắc chú đánh k lại cựu tuyển trẻ HN rùi), nhưng mà về cái gì liên quan tới nghề báo thể thao hay viết về cờ thì có thể trao đổi được một chút. ;)

hung_namdong
12-04-2011, 09:59 PM
Anh Bình ơi!
Phóng Viên Chiến Trường blo như em thì có được trao đổi không?

reporter
12-04-2011, 10:31 PM
Anh Bình ơi!
Phóng Viên Chiến Trường blo như em thì có được trao đổi không?

Được thì dĩ nhiên là được roài. Cơ mà phải có tí "học phí" cho nó phải đạo chứ nhỉ... :>

hung_namdong
12-04-2011, 11:19 PM
Được thì dĩ nhiên là được roài. Cơ mà phải có tí "học phí" cho nó phải đạo chứ nhỉ... :>

Anh em với nhau mà anh.........![-X
Thối Em qua xin học Diệp Khanh vậy! Học " cô giáo " bao giờ cũng " dễ vào " hơn.:D

trantuanngoc
13-04-2011, 01:15 AM
Trong vòng đấu đầu tiên đại quân hùng hậu Sóc Sơn dưới sự chỉ huy của Trần Tuấn Ngọc tuy không chiến thắng được Tây Sơn nhưng đã có một kết quả hòa không đến nỗi nào vòng thứ 2 này Sóc Sơn sẽ phải hậu thủ gặp đối thủ mạnh nhất giải chính là Đương KIm Vô Địch THăng LOng Kỳ Đạo Yên Hòa ( imporlinh 1 ) trước cuộc quyết đấu này Sóc Sơn sẽ có hai vị trí thay đổi theo đó dự kiến đội hình của hai đội như sau ( chiến tá Tiểu Sát Tử Nguyễn THanh Tùng nhận định đây là trận cầu giữa chelsea và bayermunich)
Chắc chắn bác Abramovich chủ tịch tập đoàn dầu lửa sẽ mong chờ một kết quả chiến thắng cho imporlinh ,Johnterry sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ và đây cùng với trận cầu kinh điển giữa Đương Kim Á Quân TLKD 2010 Quang Trung cùng Đương Kim Quý Quân THăng Long Kỳ Đạo 2010 sẽ tốn rất nhiều giấy mực của các chuyên gia
Căng thẳng và kịch liệt cả 4 đội trên sẽ thể hiện uy lực của mình để làm bàn đạp tiến sâu vào trong giải
Dự kiến đội hình của hai đội imporlinh 1 và Sóc Sơn trước cuộc thư hùng này
Bàn 1 Nguyễn Khánh Ngọc _ TRẦN TUẤN NGỌC
Bàn 2 Nguyễn Thanh Tùng _ Trần Quang Khải
Bàn 3 Trần Quyết Thắng - Vũ Tuấn Nghĩa
Bàn 4 Nguyễn Thăng Long- LƯu Quang Tuyên
Dự kiến đội hình của Kỳ Hữu của bang chủ vô thiên và Quang Trung của giáo sư Trung
Bàn 1 Phạm Quốc Hương - Vũ Huy Cường
Bàn 2 Trần Hữu Bình - Nguyễn Đức Hà
Bàn 3 Võ Văn Hùng - Phạm Thanh Tùng
Bàn 4 Vothien bang chủ - Lê Mạnh Hiệp

Quả thật là rất kịch tính

trung_cadan
13-04-2011, 01:59 AM
@ Trantuanngoc : anh Hà đánh TADA , không thể tham dự theo danh sách dự kiến của em được :D !!!

alex_ferguson
13-04-2011, 02:08 AM
Anh em với nhau mà anh.........![-X
Thối Em qua xin học Diệp Khanh vậy! Học " cô giáo " bao giờ cũng " dễ vào " hơn.:D

Khi nào học Hùng ơi ? Anh học cùng vơiiiiiiiii:D

Kim_Ba
13-04-2011, 08:47 AM
Cô giáo này hình như là làm bên truyền hình hôm đến TLKD quán thì phải :)

hung_namdong
13-04-2011, 08:52 AM
Khi nào học Hùng ơi ? Anh học cùng vơiiiiiiiii:D

Không được đâu! [-(
Một thầy một trò mới nhanh vào chứ!:D

langtu_8x0
14-04-2011, 12:23 PM
2 ông này vợ con rồi nhá,Thằng Em này chưa có mảnh tình vắt vai mà 2 ông anh ko nhường !cry!

themgaidep
14-04-2011, 02:33 PM
Các bác cứ "bóc mẽ" nhau trên này làm gì, làm vậy nghe nó "ghen ăn tức ở quá", cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi.8-x

Duy Bình
14-04-2011, 02:49 PM
Ngòi bút rất giàu cảm xúc. Ngắn gọn nhưng rõ ràng, đầy đủ. Đọc đi đọc lại mấy lần liền!

Phải nói là "bàn phím" rất nhiều cảm xúc bác ạ. He he! Cảm ơn anh Trung, em vẫn đang ấp ủ ngày nào đó qua Kỳ đạo Cốc uống cafe!

trantuanngoc
14-04-2011, 04:19 PM
Cũng trong vòng đấu đầu tiên ngoài hai cặp đại chiến giữa imporlinh và Sóc Sơn, Kỳ Hữu và Quang Trung thì bên cạnh đó hai cặp đấu giữa imporlinh 2 và Đống Đa,Tây Sơn và Việt Sơn cũng thu hưt rất nhiếu sự chú ý của các chuyên gia
Tại bảng B imprlinh 2 và Đống Đa là 2 đội hình đầy trẻ trung ,tuy đây là năm đầu tiên importlinh 2 thi đấu TLKD tuy nhiên họ có hlv truởng là bác TSVA cùng một dàn hảo thủ dưới sự chỉ đạo của Tứ nhãn Tướng Quân Dương Văn Long imporlinh sẵn sang cản phá tất cả các đối thủ trên con đường giành vinh quang tại TLKD ,Đống Đa dưới bàn tay của Trần Bình giáo sư vốn dĩ đã là nơi Long Đàm hổ Huyệt mặc dù giải này một số trụ cột như Phạm Quốc Hương,Lại Việt Trường,Trần Tuấn Ngọc đã chuyển sang đội khác nhưng với dàn hảo thủ trê đầy tài năng như culu,Quản Thanh Tùng,Phạm Thành Lam cùng những tính toán chiến thuật cao siêu của giáo sư Trânbinh Đống Đa cũng là một đối thủ rất khó chịu
Vòng này bác TSVA và giáo sư Trần bình sẽ có dịp đọ tài trên băng ghế hlv
Dự kiến đội hình của hai đội
Bàn 1 Dương Văn Long- Phạm THu H
Bàn 2 Trần Nguyên Thăng - Phí Mạnh Cường
Bàn 3 Mai Quý Lân- Đặng Tiến Đạt
Bàn 4 Vũ Quốc Sơn- Quản Thanh Tùng
dự đoán hai đội sẽ kết thúc với tỉ số hòa

diepkhanh
15-04-2011, 10:26 PM
Thật nhiều tài năng bình luận trong TLKD!!!

Rất cảm ơn bác Reporter vì sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm nghề báo ạ!

Em không làm bên truyền hình, chỉ là người yêu cờ tướng và có học chút nghề chụp thôi ạ!