PDA

View Full Version : Tây Sơn club ký sự - Thăng long kỳ đạo 2011



nhovehanoi
13-04-2011, 05:57 PM
Hồi thứ nhất: Thần tốc ...bốc hơi

Chúng tôi không dám đặt đặt chủ đề này là "Đồng hành cùng Tây Sơn club" vì cảm thấy khả năng khó có thể theo kịp những bước chân thần tốc của của các vị chiến binh Tây Sơn này.

Trước giờ khai mạc 2 ngày, các kỳ thủ còn nhởn nhơ nhậu nhẹt khắp các hang cùng ngõ hẻm tại Hà Nội hô hào xem ra có vẻ quyết tâm và nhiệt huyết thi đấu lắm, vậy mà sát giờ G thì lại nhận được hung tin: 5 chiến binh của đội đã biến mất khỏi Hà Nội và lý do cực kỳ chính đáng: 3 chiến binh Đào Cao Khoa, Long TH, Quang Nam Đồng ngãu hứng rủ nhau đi đền Ông Mười vì dạo này... đen quá, Linh bu zi mất liên lạc để lại tin đồn đã vào miền Nam và Kiên con rủ vợ ....về thăm quê ngoại cho vui.

Rất may 3 thành viên tội nghiệp còn lại của đội cuối cùng cũng nối liên lạc được với danh thủ Đào Cao Khoa. Sau khi đã hết sức căng tai để nghe giọng "oanh vàng" đã có phần chuếnh choáng xen lẫn tiếng nhạc chát chúa qua điện thoại, mọi người cũng hiểu được nội dung truyền đạt của vị lãnh đội: "Anh đang ở.... Vinh mất rồi, bỏ thằng Linh bu zi ra và thay bằng ai đó kệ bọn em tự tìm lấy rồi cố gắng đánh đi, về anh sẽ xử lý sau"!!!???

Dù quá ngán ngẩm với sự thiếu trách nhiệm của vị thủ lãnh nhưng không còn cách nào khác, kỳ thủ Lê Anh Tuân vốn đang trong màu áo CLB Đống Đa đã được "cướp trên giàn mướp" về Tây Sơn ngay trong đêm thay cho Thoắt ẩn thoắt hiện đại sư Hoàng Diệu Linh. (còn tiếp....)

trung_cadan
13-04-2011, 08:33 PM
Chiến tướng Đào Cao Khoa 2 ngày sau trận đấu mới lò dò ra TLKD cốc hỏi phóng viên là đội anh đánh thế nào ??? Tuần tới gặp đội nào , he he !!!

P/s : Trông chiến tướng có vẻ vẫn đầy mùi rượu trên người :D !!!

Nguyen Ngoc Tung
13-04-2011, 09:15 PM
[-O<[-O<[-O<BCN CLB Tây Sơn đâu? không thấy lên tiếng gì cả!

themgaidep
14-04-2011, 12:00 AM
Đội Tây Sơn toàn anh hùng Lương Sơn Bạc nhỉ.=))=))=))=))

langthang
14-04-2011, 01:55 AM
la nguoi giang ho than bat vo ky den dau thi den thoi ^:)^

kymoc
14-04-2011, 09:38 AM
la nguoi giang ho than bat vo ky den dau thi den thoi ^:)^

Gớm mới có vài xu rượu mà dấu má bay đâu hết thế hả thần ngang?:-?

nhovehanoi
14-04-2011, 06:53 PM
Lại nói chuyện Tây Sơn sau khi thay đổi chút nhân sự, tuy đội hình không được như ý lắm nhưng hôm khai mạc thi đấu cũng khá thành công trước đội Sóc Sơn, trong đó phải kể đến ván cờ đại tướng Quân bún đã xuất sắc đi hậu kích bại kỳ thủ Trần Tuấn Ngọc.

Quân bún tên thật là Nguyễn Anh Quân tự Thần ngang nổi tiếng trong làng cờ về tính tình ngang ngược. Sở trường của anh đi hậu là trận đan đề nhưng chỉ đỡ khi có ai đó chê đan đề của anh là yếu hay khuyên anh nên sử dụng trận khác. Khi Trần Tuấn Ngọc đi nước pháo đầu P2-5 thì anh ung dung phi ngựa lên như thường lệ:

1. …. M2+3

Không ngờ thủ pháp của Tuấn Ngọc quá mau lẹ:

2. M2+3 …..

Thần Ngang toát mồ hôi bụng bảo dạ rằng “thằng này đi vèo vèo thế này tất có chuẩn bị rồi, mình mà đỡ đan đề thì đúng ý nó quá phải đổi sang trận khác mới được”.

Thực ra Quân bún vẫn rất thích đỡ trận đan đề nhưng trong lòng ngang ngược không muốn để Tuấn Ngọc đắc chí bắt bài mình nên quyết tâm dùng trận khác, khổ nỗi con ngựa 3 đã lên rồi biết đỡ trận nào đây! Nếu đỡ bình phong tròn thì Tuấn Ngọc sẽ được áp đặt Binh 3 Binh 7, mà đối với Thần Ngang thì bị “áp đặt là anh không thích rồi. Suy nghĩ một hồi anh rút ra … 1 tờ 20 nghìn Đồng, lim dim đôi mắt ngâm nga câu thơ:

Đít chẵn bố đỡ phản cung
Đít lẻ bố khùng bố đỡ Tạng Tây

Không hiểu Quân bún tự nhận mình là bố là xưng cha với đứa con trong bụng vợ anh hay là anh tự xưng “bố mày” nữa. Khi trao đổi phân tích với chúng tôi về câu thơ đã quyết định ván đấu quan trọng này, nhà phê bình thơ và văn học Lê Văn T đã cho biết: “Cũng phải thông cảm cho Thần Ngang cả đời có biết thơ thẩn gì đâu không hiểu tại sao hôm đó lại lắm chuyện thế. Để cho đỡ phô, anh đã đảo ngược trận Tây Tạng thành Tạng Tây cũng chấp nhận được” Tuy nhiên Ông T cũng cho biết nếu là Ông thì Ông sẽ ngâm: “Đít lẻ bố khùng bố đỡ Uyên Ương” thì có phần hợp lý hơn.

Định mệnh ván đấu đã quyết định khi Quân bún soi thấy đít tờ tiền là con số 7 và đã hứa thì phải làm, Thần Ngang đã làm cả kỳ đạo quán bất ngờ khi sử dụng dụng trận pháp mà ở cùng đẳng cấp của anh cũng phải có chút "khùng" mới dám dùng hậu thủ thành công trước kỳ thủ Trần Tuấn Ngọc.

Sau này khi trả lời phỏng vấn về giây phút quyết định khai cuộc theo cách từ cổ chí kim chưa từng có này, chúng tôi có hỏi anh nếu đít tờ tiền là số 0 thì sao? Anh cho biết quả thực cũng chưa nghĩ đến tình huống đó nhưng rất có thể anh sẽ mở Tam bộ hổ.

anhvu79
14-04-2011, 07:29 PM
Bác hài quá bác ơi
Mong có nhiều bài viết về đội Tây Sơn (và có thể là các đội khác) của bác nữa
Một lần nữa cám ơn bác