PDA

View Full Version : Mao Sơn Bôi 2011



TCNguyen
17-04-2011, 12:09 AM
Đọc trên mạng thấy 1 bài hay hay, anh em thưởng thức chơi :-o

Link gốc: link vi phạm quy định , bài này sẽ xóa sau 24h nữa , rất xin lỗi chủ topic :... Trung_cadan

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp giải cờ tướng quán quân toàn Trung Quốc tranh cúp Mao Sơn Bôi được diễn ra. Hai năm trước cũng tại núi Mao Sơn thuộc TP Câu Dung tỉnh Giang Tô, nhận lời mời của viện cờ Giang Tô, những đại cao thủ hàng đầu từng làm mưa làm gió suốt bao năm qua của kỳ đàn Trung Quốc đã về tụ họp và tranh tài trong 1 giải gói gọn gọi là cuộc luận kiếm đỉnh cấp ở Mao Sơn. Quy định chỉ những ai đã từng là quán quân Trung Quốc mới đủ tư cách tham gia. Trước năm 2011 chỉ có 13 người nhưng vì Dương Quan Lân đã mất, Lý Nghĩa Đình gác kiếm phong đao nên chỉ còn lại 11 người, trong số đó 2 vị kỳ vương là Hồ Vinh Hoa và Lý Lai Quần cũng không tham dự. Năm 2009 khi giải được tổ chức lần đầu tiên Hứa Ngân Xuyên đã trở thành nhà vô địch, một năm sau kỳ vương 60 tuổi Liễu Đại Hoa đã bất ngờ thăng hoa phong độ và đoạt được cúp. Năm nay ngoài sự góp mặt rất đáng vui mừng của Thập liên bá Hồ Vinh Hoa thì giải còn đón chào thêm 1 gương mặt mới nữa chính là nhà quán quân thứ 14 trong lịch sử cờ tướng Trung Quốc - "Kinh Thành thiếu hiệp" Tưởng Xuyên. Như vậy sẽ có 11 người tới Mao Sơn lần này bao gồm: Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh, Triệu Hâm Hâm, Vu Ấu Hoa, Đào Hán Minh, Liễu Đại Hoa, Hồng Trí, Từ Thiên Hồng và Tưởng Xuyên.

Thể thức thi đấu tại "Mao Sơn Bôi 2011" năm nay cũng đã có nhiều thay đổi. Thay vì chia bảng đấu loại rồi chọn các thứ hạng quyết chiến ở giai đoạn 2 như các năm trước. Năm nay giải sẽ tiến hành thi đấu từ ngày 10/04 cho đến ngày 13/04 theo thể thức tính điểm hệ Thuỵ Sĩ trong 5 vòng đấu để chọn ra nhà vô địch. Thời gian thi đấu cho mỗi kỳ thủ là 45 phút tích luỹ 30 giây. Thang điểm tính là thắng 2, hòa 1 và thua 0 điểm. Phần thưởng của giải Mao Sơn Bôi 2011 năm nay cũng rất đáng khích lệ. Quán quân Nam sẽ nhận 10 vạn NDT, Á quân là 7 vạn và Quý quân sẽ có 6 vạn NDT.

Vòng 1: DIỆU THỦ CẦM VƯƠNG
1) Đào Hán Minh - Tưởng Xuyên : 1 - 1
2) Hồ Vinh Hoa - Triệu Hâm Hâm : 1 - 1
3) Triệu Quốc Vinh - Từ Thiên Hồng : 0 - 2
4) Liễu Đại Hoa - Lữ Khâm : 1 - 1
5) Vu Ấu Hoa - Hứa Ngân Xuyên : 2 - 0
6) Hồng Trí miễn đấu

Sáng ngày 10/04, Mao Sơn Bôi khởi chiến. "Lưu lãng kỳ vương" Hồng Trí được nghỉ. Như vậy chỉ còn lại 10 người chia thành 5 cuộc chiến hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị diễn ra.

* Bàn 1: Đào Hán Minh tiên hòa Tưởng Xuyên

Tại bàn số 1, "Trường Bạch mãnh hổ" Đào Hán Minh gặp tân vương mới của kỳ đàn là Tưởng Xuyên, quán quân giải Châu Huy Bôi 2011 vừa mới diễn ra cách đây chưa lâu ở Hồ Nam. Giới cờ rõ ràng phân định Đào công tử bây giờ không thể nào so sánh được với Tưởng thiếu hiệp, nhất là từ sau khi diễn ra cuộc đại chiến tháng 10 năm trước ở Thạch Gia Trang, Tưởng Xuyên đã được tấn phong kỳ vương, phong độ càng lúc càng ổn định, vững vàng đã nghiễm nhiên trở thành nhân vật rất khó bị đánh bại. Đào Hán Minh vào trận sử dụng Khởi Mã cuộc là khai cuộc tán thủ mà ít khi Đào công tử dùng tới, có ý muốn tranh đấu nội lực với Tưởng Xuyên. Tưởng Xuyên với các bố cục hiện hành chẳng có gì xa lạ, sử dụng Tiên Nhân Chỉ Lộ nâng hoành Xa ứng chiến, từng có lần đã khiến Lữ Khâm vốn sở trưởng về Khởi Mã phải hết sức khốn đốn. Hai bên bố cục kỳ lạ, chiêu thức nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Tưởng Xuyên bỏ Pháo tiến Tốt đả thông một cánh về sau lập được Pháo trống hình thế tương đối khả quan. Tuy nhiên Đào Hán Minh không hổ là cao thủ một thời, trong thế khó mà vấn tự nhiên ứng chiến, dần dần hóa giải thế công đầy sát khí của Tưởng. Rốt cục hai bên đánh đến hiệp 35 bất biến thành hòa.


* Bàn 2: Hồ Vinh Hoa tiên hòa Triệu Hâm Hâm

Bàn số 2, nhân vật thái đẩu của làng cờ trong mấy chục năm qua là "Khoáng thế kỳ vương" Thập liên bá Hồ Vinh Hoa xuất chiến gặp Tiểu Thiên Vương của kỳ đàn ngày nay là Triệu Hâm Hâm. Trong quá khứ Triệu Hồ đối trận, một trẻ một già, cán cân thắng lợi nghiêng hẳn về phía Tiểu Triệu. Lần giáp chiến mới nhất cách đây gần 2 năm, khi đó Triệu Hâm Hâm cầm tiên chẳng chút nể nang đánh cho Hồ Vinh Hoa thảm bại. Lần này giáp mặt, Hồ Vinh Hoa sử dụng đến tuyệt kỹ một đời là Phi Tượng chiến pháp lừng danh đã từng làm cho Trung Hoa thất điên bát đảo trong mấy chục năm trời. Tiểu Triệu thì nghênh chiến bằng Khởi Mã sau chuyển Quá Cung Pháo tương đối linh hoạt. Ván này hai bên so đọ công lực, bàn cờ hình thế không giãn được ra, mâu thuân xuất hiện tương đối ít. Về sau Hồ Vinh Hoa chiếm tiên. Tuy vậy cũng rất khó để chiến thắng. Triệu Hâm Hâm chẳng hề sơ suất, phòng thủ chắc chắn tuy ở thế kém hơn nhưng vẫn kịp xoay sở. Đánh đến hiệp 34 hai bên đổi Pháo cho nhau lập tức ký hòa.


* Bàn 3: Triệu Quốc Vinh tiên bại Từ Thiên Hồng

"Tiếu Diện Phật" Từ Thiên Hồng ngồi bàn số 3 đại chiến với "Đông Bắc Hổ" Triệu Quốc Vinh. Cuối nhưng năm 80 của thế kỷ trước, Từ Thiên Hồng nổi danh khắp kỳ đàn nhờ công phu chơi cờ Trúc Nghinh Phong cực kỳ lợi hại. Phong cách của vị đại kiện tướng này có nhiều nét tương đồng với kỳ thánh Lý Lai Quần ở Hà Bắc tức là sâu sắc, tinh tế, có sở trưởng phòng thủ vô cùng khéo léo. Triệu Quốc Vinh ở Hắc Long Giang từ lâu nay làm bá chủ cả một dải Đông Bắc, tuy đã về già nhưng sức cờ vẫn rất dẻo dai. Năm 2010 vừa qua đã tiếp tục ở trong Bảng vàng tam khôi của kỳ đàn Trung Quốc là điều không phải ai cũng làm nổi. Vào trận, Triệu Quốc Vinh khai chiến với Pháo đầu còn Từ Thiên Hồng bất ngờ áp dụng Phản Cung Mã tiến trận. Giáp chiến chưa lâu cả hai đã đổi Xe nhưng cục diện không vì thế mà nhạt nhẽo, ngược lại càng lúc càng sôi động hơn. Hiệp 15, cả hai người chủ trương đấm binh tạo thành thế Tứ binh tương kiến làm cho cục diện càng thêm phần khó định hơn nhiều. Bước vào cao trào, Từ Thiên Hồng ở hiệp 24 bất ngờ bay Tượng nhường đường cho Pháo lâm trận khiến người xem ngỡ ngàng. Cuối cùng đã tạo thành thế hiệp đồng tác chiến Tam quân nhất ứng vô cùng lợi hại uy hiếp nghiêm trọng cung tướng của Triệu Quốc Vinh. Triệu Quốc Vinh vận dụng công phu lão luyện tạm thời giải nguy nhưng Từ Thiên Hồng đâu phải người thường, vây giáp hết sức tinh tế khiến Triệu trở tay không kịp. Về tàn Từ Thiên Hồng hơn Pháo đã thắng, lập được chiến công đầu tiên của giải.


* Bàn 4: Liễu Đại Hoa tiên hòa Lữ Khâm

Bàn 4 kết thúc với tỷ số hòa hợp lý khi Liễu Đại Hoa và Lữ Khâm sau một màn tranh chiến hết sức ác liệt với mở đầu bằng Ngũ Lục Pháo đối Bình Phong Mã dẫn đến kết cục kiềm chế lẫn nhau, hai bên từ hiệp 25 đến hiệp 31 không ai chịu ai, không muốn đổi biến mạo hiểm nên đã ký hòa.

* Bàn 5: Vu Ấu Hoa tiên thắng Hứa Ngân Xuyên

Tiêu điểm của vòng đầu tiên nằm ở bàn số 5 khi lần đầu tiên trong năm nay, người hâm mộ mới được chứng kiến Hứa Ngân Xuyên xuất thủ. Ván này Hứa Ngân Xuyên cầm quân đen giao chiến với Vu Ấu Hoa, người mà suốt 14 năm nay chưa từng thắng Hứa đến một ván ! Cuộc chiến này với Vu Ấu Hoa mà nói là cực kỳ quan trọng. Không chỉ để đánh bại cường địch mà là còn qua đó khẳng định lại vị thế trên làng cờ, điều mà Vu Ấu Hoa đã để mất một cách thê thảm trong năm qua bởi 1 phong độ cực kỳ tệ hại. Vu Ấu Hoa có sở trưởng công sát, nổi tiếng là người có lối chơi mạo hiểm thế nhưng khi giáp chiến với Hứa Ngân Xuyên bất ngờ dùng Phi Tượng khiến nhiều người hồ nghi. Hai chục năm qua, so đọ công lực toàn diện mấy ai hơn được Hứa Ngân Xuyên ?

Hứa Ngân Xuyên đối mặt với cách thức bày trận của đối phương chẳng hề nghĩ ngợi dùng ngay Quá Cung Pháo sở trưởng ứng chiến. Hai bên giao thủ có phần căng thẳng. Hứa đi theo cách mới lên Tượng nhảy Mã quỳ sau đấu quân có phần khá khiên cưỡng bị Vu Ấu Hoa tức tốc bay Mã cướp Tốt hình thế phát triển không mấy khả quan. Trong ván này Vu Ấu Hoa chú trọng sự chắc chắn đề phòng từ xa khả năng phản đòn kinh điển của Hứa bởi từ lâu nay Vu thừa biết năng lực đoạt tiên giành thế của Hứa ra sao. Quả nhiên Hứa Ngân Xuyên sau một hồi giằng co, lên Xe bay Sĩ nhảy Mã tạo ra thế công tiềm tàng. Bên đỏ lâm vào thế chống đỡ. Lúc này đây, thế trận càng lúc càng phức tạp hơn. Hứa Ngân Xuyên sau khi chiếu Tướng lại âm thầm đẩy Tốt vượt sông chuyển thành thế giáp công một cánh nhưng vấp phải sự kháng cực mãnh liệt của Vu Ấu Hoa. Trong thủ ngầm công, Vu Ấu Hoa từ hiệp 26 tiến Xe bịt Tượng đạp Mã tung hoành đã mở ra một đường hướng phản công lớn. Hứa Ngân Xuyên không khỏi âu lo. Cuối cùng giao phong đến 50 hiệp, bên đỏ giải trừ xong mối lo, tiền phương Xe Pháo Tốt liên công, sức mạnh không gì cản nổi. Bên đen chỉ còn nước đứng nhìn chống đỡ thêm vài nước nữa cho đến khi Tốt đỏ bức cung, Xe Pháo trùng trùng mới chịu buông cờ gói ấn. Vu Ấu Hoa ngày đầu ra trận đã bất ngờ kích bại được đại kình địch gây tiếng vang lớn tại giải năm nay khiến kỳ đàn thêm phần hứng khởi. Vòng 2 sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày. Hồng Trí sẽ xuất trận còn Hứa Ngân Xuyên được miễn đấu.

TCNguyen
17-04-2011, 12:12 AM
Vòng 2: TRUYỀN KỲ BẤT LÃO

1) Hồng Trí (2) - Vu Ấu Hoa (2) : 1 - 1
2) Từ Thiên Hồng (2) - Liễu Đại Hoa (1) : 1 - 1
3) Lữ Khâm (1) - Hồ Vinh Hoa (2) : 0 - 2
4) Triệu Hâm Hâm (1) - Đào Hán Minh (1) : 1 - 1
5) Tưởng Xuyên (1) - Triệu Quốc Vinh (0) : 2 - 0
6) Hứa Ngân Xuyên miễn đấu

* Bàn 1: Hồng Trí tiên hòa Vu Ấu Hoa

"Lưu lãng kỳ vương" Hồng Trí sau vòng 1 may mắn được nghỉ (coi như chiến thắng), vòng 2 này mới bắt đầu ra trận. Vòng này Hồng Trí cầm tiên thủ đương đầu với "Phanh mệnh tam lang" Vu Ấu Hoa, người đã bất ngờ có màn ra mắt quá ấn tượng khi trực tiếp kích bại được Hứa Ngân Xuyên. Hồng Trí vào trận không hề khách khí với việc lập Pháo đầu ngay. Vu Ấu Hoa bình tĩnh phòng thủ, hai bên nhanh chóng triển khai thế trận kinh điển Ngũ Lục Pháo phá Phản Cung Mã tiến Tốt 7. Đánh đến nước thứ 11, Hồng Trí thoái Pháo oa tâm là chiêu thức mới, sau luồn được sang bên trái đã tập kết được toàn quân chuyển về công phá cánh phải của Vu Ấu Hoa. Kết quả là bên đen phải ra sức chống đỡ khá vất vả, về sau đã liên tiếp đổi được quân mạnh mới tạo ra cục diện hoà hoãn, căn bản sau 30 hiệp hai bên đã khó thể tiến thủ, thắng bại cũng khó phân. Hồng Trí cố gắng thêm vài hiệp nữa thấy không làm gì được mới chủ động ký hòa, bỏ lỡ thời cơ vượt lên phía trước. Vu Ấu Hoa sau 2 ván gặp đối thủ lớn mà vẫn chưa mất điểm đã khẳng định được danh hiệu kỳ vương của mình. Đấy cũng chính là 1 bất ngờ khá lớn tại giải năm nay.

* Bàn 2: Từ Thiên Hồng tiên hòa Liễu Đại Hoa

Tại bàn số 2, đương kim giữ cúp Mao Sơn là "Đông phương điện não" Liễu Đại Hoa tiếp tục có thêm 1 ván hòa nữa khi nhanh chóng dẫn dắt đối phương vào một cục diện rất bình ổn. Từ Thiên Hồng sau ván đầu đánh bại Triệu Quốc Vinh rất xuất sắc nên ván 2 rất muốn chiến thắng để tiến lên, nhưng có vẻ như đối thủ của Từ là Liễu Đại Hoa đã có sự chuẩn bị trước khi đương đầu với Ngũ Thất Pháo sở trường của Từ Thiên Hồng. Ở hiệp thứ 7 Liễu Đại Hoa chủ động bay Tượng phải chờ đợi chứ không chơi X8.1 đối công phức tạp nên sau này đã thuận buồm xuôi gió đấu hết Xe Pháo. Nước thứ 17 tiến Xe tuần hà căn bản giữ chặt hậu phương. Hai bên thấy khó thể thắng thua liền đề nghị ký hòa.

* Bàn 3: Lữ Khâm tiên bại Hồ Vinh Hoa

Trong khi Vu Ấu Hoa gây bất ngờ bằng việc kích bại Hứa Ngân Xuyên và thủ hòa Hồng Trí thì một lão kỳ vương khác là Thập liên bá Hồ Vinh Hoa thậm chí vòng 2 này còn tạo ra 1 cú sốc lớn cho người hâm mộ khi cầm quân đen hậu thủ đánh bại 1 đối thủ vốn có rất nhiều duyên nợ năm xưa là "Dương Thành thiếu soái" Lữ Khâm của Quảng Đông. Không ai nghĩ một lão kỳ vương đã 66 tuổi, phong độ đỉnh cao gần như không còn, trong suốt một thời gian dài đã không thi đấu lại có thể đánh bại 1 đại tướng hàng đầu của kỳ đàn như là Lữ Khâm. Lữ Khâm lâm trận với Tiên Nhân Chỉ Lộ sau vào Pháo đầu. Hồ Vinh Hoa nghênh chiến với chiến thuật Tốt Để Pháo phi Tượng phải quen thuộc. Hiệp thứ 7, Lữ Khâm mở Lưỡng Đầu Xà sau nhảy Mã bàn hà tấn công là cách thức rất ưa thích của Lữ soái. Hồ Vinh Hoa với cuộc thế này đã từng trải qua, rõ ràng không hề nao núng. Lữ Khâm xuất chiêu đơn giản từng bước ép bên đen vào thế khó. Toàn cục sau hơn 25 hiệp bên đỏ vẫn giữ thế tiên. Cục diện chỉ có thể xoay chuyển khi bước vào hiệp 28 khi Lữ soái quyết định bỏ Pháo phá Tượng toàn lực tiến lên. Tuy nhiên đây chính là sai lầm chí mạng mang tính căn bản khiến càn khôn đảo ngược. Bên đen đang trong tình thế khó bỗng chốc hơn quân tương lai là rất sáng sủa. Hồ Vinh Hoa nắm chắc cơ hội vận Xe Pháo tích cực chống đỡ. Lữ Khâm đã ở thế cưỡi hổ, không thể rút lui chỉ còn đường phải đánh, nhưng vấp phải sự kháng cực chắc chắn của Hồ nên khi thấy bên đen khéo léo bỏ Pháo thay Mã đấu được 1 Xe hình thành cục diện tất thắng, bên đỏ lập tức ngừng đánh nhận thua. Hồ Vinh Hoa sau bao năm giờ lại thắng được Lữ Khâm ở 1 giải đấu lớn càng khiến người ta thêm phần kính phục vị lão tướng truyền kỳ này của cờ tướng Hoa Đông.

* Bàn 4: Triệu Hâm Hâm tiên hòa Đào Hán Minh

Sóng gió chỉ thực sự xảy ra ở bàn 4 nơi góp mặt của 2 danh thủ có lối đánh rất độc đáo. Đào Hán Minh hậu thủ tiếp đón Triệu Hâm Hâm của Chiết Giang. Trước đây Tiểu Triệu đã nhiều lần giao chiến với "Trường Bạch mãnh hổ" nên hiểu rất rõ sự nguy hiểm của lối chơi âm độc của họ Đào. Tại giải Y Thái tháng 6 năm trước ở Ngạc Nhĩ Đa Tư, Tiểu Triệu đã từng thất bại dưới tay Đào Hán Minh nên ở ván cờ cầm tiên này Triệu Hâm Hâm tỏ rõ quyết tâm phục hận. Hai bên khai cục tạo thành thế trận Ngũ Cửu Pháo đối Bình Phong Mã tả Mã bàn hà. Hiệp 13, Tiểu Triệu nhảy Mã vượt sông đặt ra 1 bài toán khó cho Đào công tử, nào ngờ bên đen Đào Hán Minh sau một hồi suy nghĩ quyết định lần thứ 2 để Pháo trống mới về Tượng phòng thủ tạo lên cục diện tranh hùng Pháo Mã rất hấp dẫn. Bên đỏ dựa vào lợi thế Pháo trống, binh chủng đầy đủ nhất tề xông lên tranh thắng. Từ đây chuyển thành giao thủ cờ tàn. Đào Hán Minh về mặt nội lực xứng đáng là hào kiệt một phương. Hơn 20 năm chính chiến kỳ đàn đã từng đánh nhiều trận kinh điển. Lần này thi thố với Tiểu Triệu tuy ở thế khó nhưng Đào Hán Minh vẫn khiến bên đỏ bao phen vất vả. Tài nghệ cờ tàn của Đào công tử quả nhiên danh bất hư truyền, Triệu Hâm Hâm quần thảo liên tục kéo dài suốt 40 hiệp mà vẫn không thể nào công phá nổi. Rốt cuộc bên đen Song Pháo Song Tốt tạo thế ỷ dốc, liên kết lẫn nhau buộc bên đỏ phải ký hòa. Triệu Hâm Hâm bỏ lỡ một cơ hội tốt phục thù Đào Hán Minh.

* Bàn 5: Tưởng Xuyên tiên thắng Triệu Quốc Vinh

Ván đấu cuối cùng của vòng 2 diễn ra giữa tân vương Tưởng Xuyên và "Đông Bắc Hổ" Triệu Quốc Vinh đã thực sự khiến người hâm mộ hiểu thế nào là 1 ván khổ chiến trường kỳ của giới cờ chuyên nghiệp. Ván đấu này tuy không mang tầm quan trọng như cuộc quyết đấu ở Hà Bắc cách đây mấy tháng mà nhờ nó Tưởng Xuyên đã vượt qua chính Triệu Quốc Vinh để băng băng về đích và trở thành "Thập tứ vương" như ngày nay, nhưng nó vẫn hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn bởi tính chất tranh đấu vì danh dự giữa đôi bên khi mà Tưởng Xuyên lâm trận trong tư cách của 1 nhà quán quân mới. Sau vòng 1 thủ hòa với Đào Hán Minh, bước vào vòng 2 Tưởng Xuyên được quyền đi trước rõ ràng tâm lý rất muốn chiến thắng để duy trì hy vọng đoạt cúp. Hai bên khai cục Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Tốt Để Pháo đều là sở học bản thân. Ngựa cũ quen đường, tiên hậu giao chiến rất thong dong nhanh chóng thiết lập 1 cục diện rất phức tạp. Đấu xong 40 hiệp Tưởng Xuyên chiếm tiên cơ vì lợi hơn 1 Tốt, nhưng lúc này đây Triệu Quốc Vinh chủ trương đánh hòa đã đấu mất chiến Mã tạo thành thế trận Xe Pháo kinh điển. Chiến thắng gần như là điều rất khó xảy ra. Vậy mà chỉ nhờ vào ưu thế trận hình 1 Tốt, Tưởng thiếu hiệp đã dẫn dắt toàn cục ép Triệu Quốc Vinh phải chống đỡ rất vất vả, về sau Sĩ Tượng tản mác, phòng thủ bên đen lỏng lẻo, nhân đó bên đỏ thừa cơ tiến vào. Đến tận hiệp 124, bên đên mất Pháo căn bản đã ở thế thua. Tưởng Xuyên quyết tâm thắng lợi không tiếc hy sinh cuối cùng ở hiệp 149 đã thành công với chiêu thức Hải để lao nguyệt, Xe Pháo thắng đơn Xe đơn Tượng, lập được chiến tích đầu tiên của giải. Tưởng Xuyên sau ván thắng này đã leo lên dẫn đầu toàn giải. Đây chính là cơ sở lớn để Kinh Thành thiếu hiệp tràn đầy lòng tin trong việc chinh phục Mao Sơn Bôi khi lần đầu tiên được tham dự trong tư cách một kỳ vương mới.

TCNguyen
17-04-2011, 12:15 AM
Vòng 3: TUỔI TRẺ ANH HÙNG

1) Hồ Vinh Hoa (3) - Tưởng Xuyên (3) : 0 - 2
2) Vu Ấu Hoa (3) - Từ Thiên Hồng (3) : 1 - 1
3) Đào Hán Minh (2) - Hồng Trí (3) : 0 - 2
4) Liễu Đại Hoa (2) - Triệu Hâm Hâm (2) : 1 - 1
5) Lữ Khâm (1) - Hứa Ngân Xuyên (2) : 1 - 1
6) Triệu Quốc Vinh miễn đấu

* Bàn 1: Hồ Vinh Hoa tiên bại Tưởng Xuyên

Kết thúc vòng 2, lão kỳ vương Hồ Vinh Hoa với 1 thắng 1 hòa bất ngờ leo lên trong nhóm đầu của giải. Sang đến vòng 3, Hồ Vinh Hoa phải chạm trán với Tưởng Xuyên, thiên vương mới trên kỳ đàn Trung Quốc. Còn nhớ hơn 10 năm trước đây, trong lần đầu Tưởng thiếu hiệp xuất đạo đã có duyên kỳ ngộ gặp đúng Hồ Vinh Hoa khi đó vẫn đang ở đỉnh cao Trung Quốc và đã bất ngờ giành chiến thắng gây tiếng vang lớn thời bấy giờ. 10 năm sau gặp lại, Tưởng Xuyên giờ cũng đã trở thành kỳ vương, sức cờ càng lúc càng mạnh. Lần đối kháng tại Mao Sơn Bôi này đối với cả hai người có cái gì đó như một cuộc chuyển giao thế hệ. Hồ Vinh Hoa đối mặt với các ngôi sao trẻ hiện nay đa phần thắng ít thua nhiều nên mỗi khi được đi tiên đều chú trọng sự cẩn thận và so đọ trường kỳ. Vòng 1 khi gặp Triệu Hâm Hâm, Hồ Vinh Hoa đã phải sử dụng đến Trấn Sơn Bảo là Phi Tượng cuối cùng đánh hòa vị thiên vương này. Vòng 3 giao phong với Tưởng Xuyên, Hồ lão lại cất Tượng lên trước. Tưởng Xuyên ứng chiến bằng Quá Cung Pháo sở trường của bản thân. Trong trận này Tưởng Xuyên khai cục hết sức linh hoạt, không quá câu nệ vào bài vở chứng tỏ rất có lòng tìn vào năng lực của mình. Đến hiệp 13, Tưởng thiếu hiệp nắm được thời cơ, tính toán chu toàn thò Pháo qua sông bắt được 1 Mã từ đó đặt cơ sở cho chiến thắng. Hồ Vinh Hoa mới qua khai cục chưa lâu đã mất quân cảm thấy bất ổn, cố gắng dựa vào hình thế quân lực linh hoạt chuyển Xe nhảy Mã quét Tốt cầu hòa. Trải qua giao phong hơn 40 hiệp, mưu tính đó của Hồ Vinh Hoa suýt chút nữa đã thành hiện thực. Tưởng Xuyên mất Tốt hơn Mã nhưng rất khó phát huy. Bước vào tàn cục đoản binh, bên đen tiến thủ rất khéo, đã vận quân chiếm hết lộ đẹp, bức được bên đỏ Xe Pháo lui về. Hiệp 64 Tưởng thiếu hiệp tiến Pháo cản Xe thuận lợi cho đường Mã tiến công lại phục mưu bình Xe cướp trung dạt Pháo cánh bên. Bên đỏ Hồ Vinh Hoa hậu phương Sĩ Tượng kiểu gì cũng vỡ, vô phương khả cứu liền vui vẻ ngừng đánh nhận thua. Thắng trận quan trọng này, Tưởng Xuyên đã tỏ rõ khí độ anh hùng và có thêm 2 điểm nữa, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu của mình.

* Bàn 2: Vu Ấu Hoa tiên hòa Từ Thiên Hồng

"Phanh mệnh tam lang" Vu Ấu Hoa và "Tiếu Diện Phật" Từ Thiên Hồng cảnh ngộ tương đồng đều cùng có 1 thắng 1 hòa, vòng này lại phải gặp nhau. Cơ hội chiến thắng cũng sẽ chia đều. Vu Ấu Hoa đi trước khai chiến với Ngũ Thất Pháo tiến tam binh còn Từ Thiên Hồng với trận thức này không mấy xa lạ, đã đánh trên trăm trận ứng chiến nhẹ nhàng. Ván cờ không có nhiều thay đổi lớn, cục diện hai bên tương đối cân bằng, nên rốt cục chỉ mới 17 nước cờ ngắn ngủi, Từ tiến Tốt mời đổi hai bên đã chủ động nghị hòa giữ lại điểm số cần thiết để mưu tính cho các vòng tiếp theo.

* Bàn 3: Đào Hán Minh tiên bại Hồng Trí

Tưởng Xuyên chiến thắng khiến cho các bàn còn lại cũng diễn ra hết sức ác liệt, vì lúc này nếu tự cầm chân lẫn nhau thì người hưởng lợi không ai khác chính là Tưởng Xuyên. Hồng Trí sau ván thi đấu vòng trước để Vu Ấu Hoa bức hòa, vòng 3 đi hậu gặp lại "Trường Bạch mãnh hổ" Đào Hán Minh, người mà Hồng Trí đã nhiều lần chiến thắng trước đây. Đào Hán Minh mỗi lần đối trận gặp Hồng Trí xem như gặp phải oan gia, tinh thần lúc nào cũng rất hăng hái. Vòng 3 này là cơ hội tốt để Đào công tử rửa hận trước Hồng thiên vương. Không ngoài dự đoán, Đào Hán Minh chơi trận thức cấp công sinh tử chiến là Trung Pháo cấp tiến trung binh giáp lá cà ngay từ khi bắt đầu. Hồng Trí với trận thức này vốn có nghiên cứu rất sâu nhưng lại bất ngờ đánh ra biến thoái Mã cung vốn lâu nay ít người dám dùng, đã vô tình đẩy cục diện lên mức đối sát cao trào nhất. Các nước tiếp theo, bên đen Hồng Trí phòng thủ xuất sắc thoái Mã tiến Xe đấu được Xe Pháo của Đào và đẩy lui hoàn toàn sự uy hiếp trung lộ mạnh mẽ của đối phương. Cuối cùng nâng hoành Xe tiếp ứng đã phản tiên thấy rõ. Từ hiệp 24 trở đi, Hồng Trí ghim Xe cản Tượng nhảy Mã tung hoành đã chiếm thượng phong bừng bừng khí thế. Đào Hán Minh chỉ đỡ thêm được vài nước nữa thì xin thua. Hồng Trí chiến thắng đồng nghĩa với việc cơ hội bám đuổi Tưởng Xuyên vẫn còn rất sáng rõ. Vòng tiếp theo nhiều khả năng hai người sẽ lại chạm trán cho 1 trận quyết đấu vì ngôi vị cao nhất của giải.


* Bàn 4: Liễu Đại Hoa tiên hòa Triệu Hâm Hâm

Triệu Hâm Hâm hòa ván thứ 3 liên tiếp khi giao thủ với "Đông phương điện não" Liễu Đại Hoa trong một ván cờ Phi Tượng đối Quá Cung Pháo tương đối phức tạp. Hai bên chủ trương thi đấu nội lực chọn lấy đường hướng tấn công, không kiềm chế lẫn nhau nên cuộc chiến diễn ra khá căng thẳng. Đến hơn 40 hiệp bên đen Tiểu Triệu bấy giờ còn Xe Pháo Mã chiếm vị đẹp phản tiên xác lập thế hơn hẳn có nhiều hy vọng giành phần thắng, tuy nhiên vấp phải sự kháng cự quyết liệt của một Liễu Đại Hoa kiên cường đầy dẻo dai, nên cũng không phát huy được nhiều. Quần thảo Xe Pháo Mã đấu Xe Pháo Mã đến hiệp 60, bên đỏ bất ngờ phế Mã đánh Pháo cầu hòa. Bên đen không còn sự lựa chọn nào đánh chấp nhận ký hòa. Liễu Đại Hoa tiếp tục có thêm ván cờ hòa nữa, thể hiện sự ổn định đáng nể của 1 lão tướng quân đã 60 tuổi đầu. Thành tích tuy bất bại nhưng khả năng giữ cúp của Liễu lão là không nhiều, bởi Liễu vẫn sẽ xếp sau Tưởng Xuyên và Hồng Trí trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc.

* Bàn 5: Lữ Khâm tiên hòa Hứa Ngân Xuyên

Ván đấu cuối cùng của buổi sáng ngày 11/04 diễn ra giữa 2 huynh đệ lừng danh của phương Nam là Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên. Tại giải lần này hai người đều xuất quân bất lợi. Lữ Khâm sau 2 ván chỉ 1 hòa 1 thua, còn Hứa Ngân Xuyên thâm chí mới chơi 1 ván đã để thua trước Vu Ấu Hoa. Đường hẹp gặp nhau, trong vòng 3 này họ lại phải giao chiến. Lữ Khâm đi trước sử dụng Khởi Mã cuộc, bên hậu Hứa Ngân Xuyên dùng Tiên Nhân ứng trận. Đánh chưa đầy 20 hiệp đã đấu hết 2 Xe chuyển về thi đấu cờ tàn. Và vì huynh đệ bọn họ quá hiểu nhau, diễn biến ván cờ không quá căng thẳng nên chỉ sau đó mười mấy hiệp nữa thì ký hòa. Hòa ván cờ này cả Lĩnh Nam song hùng đều rơi xuống phía sau của BXH, báo hiệu một giải đấu thất bại nữa cho cả hai. Vòng 4 sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày với tiêu điểm là cuộc giao phong quyết định ngôi vị quán quân toàn giải giữa một bên là "Ngọc diện thần quân" Tưởng Xuyên và một bên là "Lưu lãng kỳ vương" Hồng Trí.

TCNguyen
17-04-2011, 12:17 AM
Vòng 4: KINH ĐIỂN CỤC

1) Tưởng Xuyên (5) - Hồng Trí (5) : 1 - 1
2) Triệu Hâm Hâm (3) - Vu Ấu Hoa (4) : 0 - 2
3) Từ Thiên Hồng (4) - Hồ Vinh Hoa (3) : 0 - 2
4) Hứa Ngân Xuyên (3) - Liễu Đại Hoa (3) : 0 - 2
5) Triệu Quốc Vinh (2) - Lữ Khâm (2) : 1 - 1
6) Đào Hán Minh miễn đấu

* Bàn 1: Tưởng Xuyên tiên hòa Hồng Trí

Ngồi bàn số 1 là 2 tuyển thủ trẻ đang cùng có 5 điểm dẫn đầu là Tưởng Xuyên và Hồng Trí. Đối với hai người mà nói, ván cờ này sẽ quyết định ai sẽ là quán quân toàn giải. Tưởng Xuyên có lợi thế đi tiên nhưng đối thủ lại là Hồng Trí, người được đánh giá không kém gì Tưởng Xuyên. Trước đây khi Tưởng Xuyên còn chưa lên được đỉnh cao thì Hồng Trí thường là người chiến thắng, nhưng kể từ sau cuộc chiến Ngũ Dương Bôi năm 2009 đến nay vị thế của cả hai đã thay đổi đáng kể. Tưởng Xuyên ngày một trưởng thành và xếp ở ngôi vị số 1 Trung Quốc, thành tích thi đấu là rất ấn tượng. Ngược lại Hồng Trí đang có phần chững lại, một số giải lớn như giải cá nhân toàn quốc đều không có gì đáng kể. Đối trận lần này, nhiều người nghiêng về một kết quả tốt cho Tưởng thiếu hiệp. Hai bên dàn quân từ Đối binh cục trở thành đối kháng toàn diện. Nước thứ 9, Hồng Trí đẩy Tốt vượt sông làm cục diện trở nên sôi động hơn nhiều. Tưởng Xuyên trong tình thế Xe bị vây bắt đã quả đoán nhảy Mã đánh Xe, tư thế là rất hiên ngang. Cuối cùng bên đen chấp nhận đổi Xe nhưng lợi thế đã nằm trong tay bên đỏ. Hiệp 20 bên đỏ bay Pháo phá Tượng chuyển Xe tróc Mã gần như tạo nên cục diện lý tưởng. Hồng Trí lâm vào thế khó, nguy cơ thất bại ngày một hiện rõ.

Tuy nhiên trong nghịch cảnh lại xuất hiện tuyệt chiêu. Hồng Trí vận Xe Pháo cực hay nắm chặt cơ hội chém Tốt đã bất ngờ ra tay đánh trước. Từ đây chuyển thành đối công, khó nói trước hơn thua. Lợi dụng lúc Tưởng Xuyên chiến Mã chưa kịp tung vó, Hồng Trí vận quân, Nhất Xa Song Pháo đánh phá dữ dội, kỹ thuật điều quân tinh tế khéo léo đã áp được Tưởng Xuyên tới chỗ đấu quân khiến cục thế được hòa hoãn đôi phần. Nhưng Tưởng vẫn còn cặp Tốt qua sông chứa đầy sát cơ. Hồng Trí chỉ còn biết gồng mình lên gắng thủ chờ công. Bản lĩnh của 1 thiên vương hàng đầu đến giờ mới được phát huy rõ rệt nhất. Công lực tàn cục trận này của Hồng Trí phải nói là vô cùng đáng nể. Thế trận hạ phong thấy rõ nhưng bên đen vẫn không hề non tay trong việc xử lý. Bên đỏ Tưởng Xuyên gắng gượng tiến công trên trăm hiệp mà khí thế hào hùng ban đầu đã tiêu tan, hai Tốt vượt sông cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, chiến Pháo cô lập, Xe nằm vị kém. Bước sang đến hiệp 119, biên Tốt cuối cùng bị Xe của Hồng Trí kiềm tỏa khó tạo thành thế nên bất đắc dĩ phải ký hòa, ngậm ngùi đánh rơi chiến thắng. Hòa trận gian khổ này, Hồng Trí vẫn tràn đầy hy vọng giành cúp từ tay đối thủ.

* Bàn 2: Triệu Hâm Hâm tiên bại Vu Ấu Hoa

Tại bàn số 2, "Tiểu Thiên Vương" Triệu Hâm Hâm bước vào cuộc so đọ vòng 4 gặp người đồng đội và là HLV của đội cờ Chiết Giang hiện nay là Đặc cấp đại sư Vu Ấu Hoa. Khi Triệu Hâm Hâm còn chưa thành danh, Tiểu Triệu cũng đã nhận được sự hướng dẫn của Vu đại sư nên giữa hai bên tình cảm là tương đối tốt. Nhưng đây là 1 ván quyết đấu, không có sự nhường nhịn. Triệu Hâm Hâm ra oai trước bằng Quá Cung Pháo. Hồi đầu năm nay, Triệu Hâm Hâm khi tới Thuận Đức tỉnh Quảng Đông đã đạt được danh hiệu Quá Cung Pháo vương khi đánh bại Từ Thiên Hồng ở trận CK. Do đó Tiểu Triệu vào trận rất tự tin. Triệu càng đánh càng hay, đoạt tiên giành thế đưa Tốt vượt sông. Vu Ấu Hoa giải này thi đấu khá tốt, phát huy năng lực rất kịp thời, tới nay vẫn chưa hề thất bại. Đối trận với Tiểu Triệu tuy quen nhưng biết là không dễ dàng gì, Vu đại sư chấp nhận phòng thủ chờ đợi thời cơ, và khi đánh đến nước 20 chớp được cơ hội đấu Xe phá Sĩ, Vu Ấu Hoa đã chuyển được về cục thế khả quan. Sau đó Triệu Hâm Hâm bắt đầu vẫy vùng cố gắng đánh nhanh thắng nhanh nhưng trước 1 Vu Ấu Hoa lão luyện thì mưu tính trên cơ hồ xem như thất bại. Vu Ấu Hoa tiến quân chắc chắn, từng bước giành tiên thủ ép Tiểu Triệu về 1 tàn cục bất lợi, cuối cùng thông Tốt qua sông đặt nền móng cho sự chiến thắng. Tiểu Triệu gắng sức đến hiệp 60 đến khi Xe Tốt bên đen áp cửu mới chấp nhận đầu hàng. Vu Ấu Hoa lần thứ 2 gây bất ngờ lớn, sau khi kích bại Hứa Ngân Xuyên giờ lại là Triệu Hâm Hâm. Sau chiến thắng này Vu Ấu Hoa cũng có 6 điểm và cơ hội đoạt ngôi cao tại Mao Sơn Bôi 2011 càng lúc càng rộng mở hơn trước mắt Vu lão.

* Bàn 3: Từ Thiên Hồng tiên bại Hồ Vinh Hoa

Từ Thiên Hồng sau 3 ván với 1 thắng 2 hòa có nhiều hy vọng tiến lên. Vòng 4 đi tiên gặp Hồ Vinh Hoa, người vừa thất bại trước Tưởng Xuyên trong vòng trước. Trận này đến lượt Hồ Vinh Hoa triển uy thần dũng với Liệt Pháo trận. Từ Thiên Hồng không ngờ Hồ Vinh Hoa dám chơi trận thức cổ điển này với mình vì trước đây Hồ Vinh Hoa đã nhiều lần tự chuốc thất bại trước Từ cũng vì trận thế này. Từ chơi đơn giản tránh đưa vào phức tạp giành tiên thủ 1 cách nhẹ nhàng, tuy nhiên Hồ lão nổi tiếng là người lắm mưu nhiều kế, chọn đường 1 cách tiến công khá lạ đã âm thầm Xe Pháo tiến lên từ lúc nào không hay. Đến khi Từ Thiên Hồng kịp nhìn lại thì Cô Xe Quả Pháo đã không biết làm gì hơn. Hiệp 23, Hồ Vinh Hoa tiến Pháo giác chiếu Tướng kết hợp với Mã phá được 1 Sĩ sau lại bình Xe tiếp ứng, tam tử liên công thế hùng lực mạnh. Từ Thiên Hồng lâm vào nguy hiểm. Đoạn cuối Hồ lão đánh rất tài tình phản ánh phong cách sát cục quỷ dị của mình đã ép Từ phải đầu hàng. Thắng trận này Hồ Vinh Hoa được 5 điểm, cơ hội đoạt giải vẫn còn phía trước.

* Bàn 4: Hứa Ngân Xuyên tiên bại Liễu Đại Hoa

Vòng 4 này quả là Long Hổ tranh phong. Hứa Ngân Xuyên sau thất bại trước Vu Ấu Hoa lòng đầy khao khát rất muốn giành chiến thắng để vãn hồi danh dự. Danh hiệu "Kim Cương bất hoại" của Hứa Ngân Xuyên suốt mười mấy năm trời chỉ thua có mười mấy ván không phải tự nhiên mà có. Lần này Hứa gặp Liễu lão đối thủ quen thuộc của Hứa trong nhiều năm qua, ai trong giới cờ cũng cho rằng Liễu lành ít dữ nhiều. Liễu Đại Hoa tuổi già sức yếu lại phải cầm quân đen hậu thủ trước nhân vật mạnh nhất kỳ đàn Trung Quốc ngày nay rõ ràng là 1 thử thách ghê gớm. Ngờ đâu đây chính là lúc phong thái anh hùng xuất hiện, Liễu Đại Hoa đã đánh 1 ván cờ tuyệt thủ đáng gọi là Kinh Điển Cục. Hứa Ngân Xuyên bày trận Tiên Nhân sau vào Pháo đầu sát khí bừng bừng vốn là sở học của Hứa mỗi khi cần giao chiến quyết định. Liễu Đại Hoa thì ứng chiến với chiêu thức Phi Tượng nhảy Mã quỳ, hiệp thứ 9 ngang nhiên đấm Tốt bỏ Mã, can đảm vô cùng. Như vậy là Liễu Đại Hoa dám chấp Hứa một Mã khi cục thế mới chỉ ở bước mở đầu. Đã vậy hình thế phát triển quân của bên đỏ cũng đâu có kém thế nhưng một khi Tây Sở bá vương, ngoại hiệu khác của Liễu Đại Hoa xung trận thì toàn lực chém giết, bất chấp thương vong. Hứa Ngân Xuyên bị Liễu chơi đòn bỏ Mã tranh tiên xem như đã chấp nhận sinh tử, không thể nào lui. Ván này diễn ra khẩn trương cục thế liên tục thay đổi. Kẻ công người thủ tài tình không nào tả xiết. Liễu Đại Hoa từ trong gian khó chuyển biến huyền cơ, tuy thua quân nhưng được thế từ sau hiệp 25 cơ bản đã hoàn thành tâm ý.

Bắt đầu là 1 cuộc vây giáp thú vị giữa đôi bên. Hứa Ngân Xuyên trong trạng thái quyết thắng có vẻ xem nhẹ sức mạnh của 3 Tốt vượt sông bên Liễu, nhiều lần có cơ hội tiêu diệt nhưng đặt nặng vị thế quân mình đã bỏ qua, vì thế Liễu Đại Hoa vẫn tồn tại hy vọng đánh thắng. Sang đến nước 48, Hứa mất Mã, bên đỏ từ an chuyển thành nguy. Liễu Đại Hoa trải qua bao phen sóng gió giờ đã cân bằng lực lượng lại lợi thế nhiều Tốt. Cánh cửa chiến thắng tưởng như đã khép giờ lại được mở ra. Hứa Ngân Xuyên bây giờ có hối cũng chẳng kịp, chỉ còn biết trông cậy vào công phu tàn cục của mình nên chủ động đổi Xe chấp nhận Pháo Mã 2 Tốt thủ Song Pháo tam binh. Bàn cờ chuyển qua tàn cục. Liễu Đại Hoa vì đại nạn không chết tràn đầy niềm tin chiến thắng đã không tiếc hy sinh vứt bỏ 2 Sĩ đem Song Pháo qua sông tiến đánh tới tấp. Hứa Ngân Xuyên không hổ là đại cao thủ cờ tàn, trong lúc lui quân về thủ vẫn ra sức chờ đợi, rốt cục Pháo Mã Tốt thành thế, tiên hậu có sự nghi kỵ lẫn nhau. Tuy nhiên xét thấu đáo bên hậu Liễu Đại Hoa thời cơ đến trước, ba Tốt vây cung cực kỳ hùng dũng. Sau này khi đấu xong 1 Pháo, Liễu chỉ thắng không thua chuyển Tướng tinh xảo khống chế một cánh. Hiệp 93 Hứa bay Mã bị Liễu một đao sát Tượng lập tức thắng cờ. Liễu Đại Hoa sau chiến tích vang dội năm trước giành cúp Mao Sơn trước bao anh tài Trung Quốc, bây giờ lại có chiến thắng tuyệt vời trước Hứa Ngân Xuyên càng khiến người xem vô cùng thán phục.

* Bàn 5: Triệu Quốc Vinh tiên hòa Lữ Khâm

Ván cuối cùng diễn ra giữa Triệu Quốc Vinh và Lữ Khâm đã có kết quả hòa khi hai bên không còn động lực tranh đua, triển khai thế trận quen thuộc Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Tốt Để Pháo. Tài nghệ tương đồng nên thế giằng co được thiết lập. Bước vào trung cục, Triệu Quốc Vinh phá Tượng hơi chiếm thượng phong nhưng Lữ soái công phu có thừa, Song Mã tận lực phòng thủ từ xa khiến Triệu Quốc Vinh cũng khó xoay sở. Giao chiến đến 45 hiệp Lữ soái tiến Tốt qua sông thành hòa. Hòa trận này thứ hạng của cả hai người vẫn không có gì thay đổi. Sau vòng 4 này giải tạm nghỉ một ngày, đến sáng ngày 13/04 sẽ là vòng thứ 5 vòng đấu cuối cùng của giải, qua đó sẽ xác định được quán quân của Mao Sơn Bôi năm nay. Khả năng tranh chấp vô địch hiện nay đang nghiêng về phía 3 cao thủ có cùng 6 điểm là Hồng Trí, Vu Ấu Hoa và Tưởng Xuyên. Tiêu điểm của cuộc tranh chấp đó nằm ở 2 bàn đầu tiên khi Hồng Trí nắm tiên cơ chỉ phải gặp Hồ Vinh Hoa, còn Tưởng Xuyên sẽ gặp bất lợi hơn khi phải hậu thủ trước Vu Ấu Hoa người đang thi đấu rất tốt và đầy quyết tâm tại giải năm nay.

TCNguyen
17-04-2011, 12:20 AM
Vòng 5: VƯƠNG TRUNG VƯƠNG

1) Vu Ấu Hoa (6) - Tưởng Xuyên (6) : 0 - 2
2) Hồng Trí (6) - Hồ Vinh Hoa (5) : 0 - 2
3) Đào Hán Minh (4) - Liễu Đại Hoa (5) : 2 - 0
4) Lữ Khâm (3) - Từ Thiên Hồng (4) : 1 - 1
5) Hứa Ngân Xuyên (3) - Triệu Quốc Vinh (3) : 2 - 0
6) Triệu Hâm Hâm (3) miễn đấu

* Bàn 1: Vu Ấu Hoa tiên bại Tưởng Xuyên

Vòng cuối cùng diễn ra rất căng thẳng đúng như dự đoán của giới chuyên môn trước đó. Sau 4 vòng đấu có 3 người đang cùng được 6 điểm dẫn đầu bao gồm Hồng Trí, Tưởng Xuyên và Vu Ấu Hoa. Trong 3 người này ai chiến thắng ván cuối đều có hy vọng đoạt cúp. "Phanh Mệnh tam lang" Vu Ấu Hoa sau chuỗi 4 ván thành công được ngồi bàn 1 tiếp đối thủ nặng ký đến từ phương Bắc là "Ngọc diện thần quân" Tưởng Xuyên. Vu Ấu Hoa được quyền đi tiên nên giới cờ cho rằng Tưởng Xuyên sẽ gặp nhiều sóng gió. Với Vu Ấu Hoa mà nói chỉ có chiến thắng mới giúp cho vị đặc cấp đại sư này còn có hy vọng tranh giành ngôi cao, do đó Vu Ấu Hoa vào trận rất quyết tâm.

Vu bày Phi Tượng cuộc thách thức đối phương tiến vào phá trận. Còn nhớ cách đây 3 ngày trong vòng thứ 1, Vu Ấu Hoa với Phi Tượng cuộc đã bất ngờ giành chiến thắng trước 1 nhân vật cự phách khác của kỳ đàn là Hứa Ngân Xuyên làm giới cờ được phen choáng váng. Tưởng Xuyên thì trầm tĩnh ứng chiến với Quá Cung Pháo là thế trận rất ưa thích của mình. Qua khai cục chưa lâu, bên đen đã ép được bên đỏ đấu hết 2 Xe bước vào một màn tranh chiến tàn cục mới. Tưởng Xuyên là tân vương trên kỳ đàn, đã từng có 10 năm bôn ba khắp chốn, kỳ nghệ tiến bộ theo năm tháng. Trước đây khi còn là 1 tài năng trẻ, Tưởng Xuyên vốn chỉ được biết đến nhờ sự thông thạo khai cục hơn người, tuy nhiên kể từ sau cuộc tranh bá cuối năm 2008 đến nay, giới cờ buộc phải nhìn nhận kỹ thuật chơi trung tàn của họ Tưởng ngày một trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Tuyệt kỹ "Thiết Sa chưởng" đã xuất chiêu mà trúng thì đối phương sẽ phải chịu đòn ngấm rất lâu, mệt mỏi mà thất bại.

Lần này lại là dịp tốt để Tưởng Xuyên ra chiêu. Mới thoạt đầu hình thế hai bên ở thế cân bằng. Chỉ qua mười mấy hiệp đối kháng, bên đen chuyển được 2 Tốt qua sông khiến bên đỏ Vu Ấu Hoa bắt đầu chịu sức ép lớn. Thời gian càng ngày càng cạn cũng là lúc thế cờ bên đỏ càng lúc càng xấu đi trông thấy. Từ hiệp 50 trở đi, khi bên đỏ chấp nhận đổi quân bên đen đã ở thế chỉ thắng không thua. Tưởng Xuyên với lợi thế trận hình dốc toàn lực xốc tới bởi nếu chiến thắng thì coi như đã đoạt cúp, danh xưng "Vương trung vương" từ đây có thể trở thành hiện thực bất chấp các nỗ lực còn lại của Hồng Trí. Và rồi nỗ lực đó đã được đền đáp, sau 69 hiệp tấn công, bên đen Pháo bình lộ tướng khống chế toàn diện buộc bên đỏ phải ngừng đánh nhận thua. Thắng trận quyết định này, Tưởng Xuyên với 3 thắng, 2 hòa được 8 điểm cùng 1 HSP rất cao đã chắc chắn giành được cúp Mao Sơn Bôi 2011. Tân vương vừa mới xuất chiến đã lập được đại công khiến thiên hạ ai ai cũng đều nể phục. Ngôi vị số 1 Trung Quốc của Tưởng chắc chắn sẽ còn lâu nữa mới có người đuổi kịp.

* Bàn 2: Hồng Trí tiên bại Hồ Vinh Hoa

Bàn 1 kết thúc với thắng lợi của Tưởng Xuyên đồng nghĩa với việc ngôi vị quán quân Mao Sơn Bôi đã có chủ. Hồng Trí bước vào cuộc so đọ cuối cùng gặp lại Thập liên bá Hồ Vinh Hoa. Khi Hồng Trí mới 18 tuổi đã từng đánh bại Hồ Vinh Hoa, sau này khi Hồng Trí thắng tiến dần trên còn đường kỳ nghệ thì cũng là lúc Hồ Vinh Hoa ngày một thoái trào. Năm 2005, Hồng Trí rời Cát Lâm và bôn ba khắp Trung Quốc. Tháng 12 năm 2006, Hồ Vinh Hoa khi đó là HLV của đội Thượng Hải đã mời Hồng Trí về thi đấu và ngay lập tức trong mùa giải Liên tái 2007, Hồng Trí đã giúp Thượng Hải đăng quang nên sau này quan hệ giữa đôi bên là rất tốt. Hồng Trí thường hay gọi Hồ Vinh Hoa là lão sư phụ. Lần này gặp mặt hai bên buộc phải giao chiến vì ngôi thứ tại đỉnh Mao Sơn. Giới cờ cho rằng Hồng Trí sẽ dễ dàng chiến thắng. Tuy nhiên mọi sự thường khó ngờ. Không ai nghĩ rằng một lão tướng quân đã 66 tuổi có thể làm nên chuyện trước sức trẻ của một thiên vương đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Hồ Vinh Hoa tiến trận bằng Liệt thủ Pháo cổ điển, đã từng giúp Hồ Vinh Hoa giành chiến thắng trước Từ Thiên Hồng trong vòng trước. Hồng Trí với bố cục cổ có phần hơi chủ quan, ra quân tương đối chậm chạp. Giao chiến sau 15 nước, tiên hậu cân bằng. Hiệp 16, Hồ mở Tốt, bỏ trước đoạt sau từ đó khống chế hữu hiệu tả quân của địch. Hiệp 22 phá Tượng, hiệp 24 thoái Xe mời đấu tỏ rõ sự trên tay trong cờ tàn. Từ đây Hồ lão sư bắt đầu vây giáp Hồng thiên vương. Hồng Trí quân lực tản mác, khó thể tập trung sức mạnh, cánh trái bị công phá dữ dội. Sau đó quân Hồ tiến lên không gì cản nổi. Bên đỏ chỉ đỡ thêm chừng 20 nước nữa, Sĩ Tượng tan vỡ buộc lòng phải thua. Thắng trận oanh liệt này, Hồ Vinh Hoa sau 5 vòng thì 3 thắng, 1 hòa, 1 thua bất ngờ giành ngôi vị Á quân của giải, thể hiện tài nghệ phi thường của 1 lão tướng tuy tuổi đã cao nhưng hùng tâm vẫn còn rất lớn. Hồng Trí tuy thua nhưng vẫn đủ điểm giành lấy ngôi vị Quý quân từ tay Vu Ấu Hoa. Vu Ấu Hoa xếp hạng 4 chung cuộc.

* Bàn 3: Đào Hán Minh tiên thắng Liễu Đại Hoa

Đào Hán Minh sau 4 vòng chiến đấu kết quả không tốt, vòng cuối cùng gặp Liễu Đại Hoa rất muốn chiến thắng để ra về trong danh dự nên đánh rất xông xáo. Ngược lại Liễu Đại Hoa cũng rất muốn xung phong cướp điểm để đứng ở các vị trí cao hơn nên bày trận có nhiều tính xung sát. Hai bên bày trận Khởi Mã đối Tiên Nhân Chỉ Lộ. Qua khai cục chưa lâu Đào Hán Minh đi theo cách mới, tiến quân đường hẹp tập kết sang cánh trái của Liễu. Còn Liễu Đại Hoa ở Hồ Bắc gọi là Tây Sở bá vương kỳ nghệ hung hãn vô cùng, liều mình bỏ Mã đánh trả sau xung Tốt qua sông tạo ra thế đối công quyết liệt. Trải qua một loạt những nước cờ đổi quân, hai người tạo ra thế cờ tàn Xe Pháo Tốt đối Xe Pháo Tốt khá hỗn độn. Đào Hán Minh nhờ lợi thế Tốt mình xuất trước đã nhanh chân áp sát. Về sau Liễu Đại Hoa vì tình thế bức bách bỏ Pháo nhưng chỉ là vô nghĩa vì không tạo được thế. Đào Hán Minh chiến thắng nhảy mấy bậc lên xếp thứ 5 chung cuộc. Liễu Đại Hoa thua trận chỉ về đích ở vị trí thứ 7.

* Bàn 4: Lữ Khâm tiên hòa Từ Thiên Hồng

Bàn 4 kết thúc trong sự bình ổn giữa "Dương Thành thiếu soái" Lữ Khâm và "Tiếu Diện Phật" Từ Thiên Hồng. Lữ soái ra tay trước với Tiên Nhân Chỉ Lộ. Từ đại sư đối lại với Tốt Để Pháo. Hai bên thông thạo trận pháp đánh rất nhanh nhẹn. Lữ Khâm thông qua việc chiếu Tướng bắt được 2 Tốt trước còn Từ Thiên Hồng dựa vào lợi thế hình trận đưa Tốt qua sông. Mỗi bên đều có sự ái ngại riêng. Về sau bên đen đánh bình ổn thông qua việc đổi quân xác lập sự cân bằng. Hai vị đại tướng xét thế cục ít nhiều gì đều không còn lưu luyến nên chủ động ký hòa ngay. Hòa trận này vị thế hai bên không có nhiều thay đổi. Lữ Khâm rời giải với vị trí thứ 10, còn Từ Thiên Hồng xếp hàng thứ 8.

* Bàn 5: Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Triệu Quốc Vinh

Hứa Ngân Xuyên sau gần nửa năm không tham gia các giải cờ lớn, đến Mao Sơn Bôi lần này giới hâm mộ rất háo hức muốn xem "Khương Thái Công" của Hoa Nam xuất chiến ra sao. Ai ngờ chỉ trong vòng 3 ngày thua liền 2 trận. Vòng cuối cùng, Hứa Ngân Xuyên gặp "Đông Bắc Hổ" Triệu Quốc Vinh người cũng đang có thành tích rất bết bát tại giải năm nay. Vấn đề trong ván cờ này rõ ràng mang ý nghĩa của một cuộc chiến danh dự nhiều hơn là điểm số. Hứa Ngân Xuyên vào trận với Phi Tượng quyết đánh 1 ván cờ so đọ toàn diện với Triệu lão. Triệu Quốc Vinh thì khai cục với Sĩ Giác Pháo rất thịnh hành hồi những thập niên 90 của thế kỷ trước. Hai vị đại kiện tướng bắt đầu thi triển công lực của mình. Thế cờ nhìn bề ngoài tựa như nhạt nhẽo không có nhiều sát khí, nhưng kỳ thực bên trong là cả 1 cuộc so đọ lớn, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều phải trả giá đắt. Từ hiệp 30 trở đi Hứa Ngân Xuyên bình thản dẫn Tốt vượt sông đã làm chủ cục diện. Rồi sau này thuận tiện chém gãy đôi Tượng, chiến Mã mới có thể làm loạn. Ván cờ diễn biến càng lúc càng có lợi cho bên đỏ. Hiệp 48, Hứa Ngân Xuyên quần Mã phá Sĩ xong lại thừa có tróc tử Pháo. Bên đen Triệu Quốc Vinh hết cách đành phải đầu hàng. Hứa Ngân Xuyên xếp ở vị trí 9 còn Triệu Quốc Vinh đứng hàng 11.

TCNguyen
17-04-2011, 12:23 AM
Kết quả cuối cùng của giải quán quân cờ tướng cúp Mao Sơn 2011:

Quán quân: Tưởng Xuyên (Bắc Kinh) - 8 điểm
Á quân: Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) - 7 điểm
Quý quân: Hồng Trí (Hồ Bắc) - 6 điểm (30)
Điện quân: Vu Ấu Hoa (Chiết Giang) - 6 điểm (29)

Sau đây vài ngày từ ngày 18/04 đến 24/04 sẽ là Giải đồng đội hạng 2 Trung Quốc năm 2011, và sau đó đến cuối tháng 4 sẽ là giải cờ nhanh siêu cấp toàn Trung Quốc tranh cúp Chu Trang lần thứ 1 ở Giang Tô.

nguyen_gmhp
17-04-2011, 04:42 AM
Giải này hứa ngân xuyên thi đấu ko được tốt lắm. Hồ vinh hoa và vụ ấu hoa. Dù tuổi cao nhưng công lực không hề suy giảm. Tưởng xuyên và hồng trí cũng đã khẳng định được mình là những người thay thế xứng đáng các bậc tiền bối.

dethichoo
17-04-2011, 08:12 AM
Phải nói TCNguyen cũng có công ngồi gõ, nhưng kỹ thuật cần luyện thêm!

TCNguyen
17-04-2011, 08:14 AM
gõ đâu bạn, đọc thấy hay copy về thôi mà :D cho anh em trong CLB cùng đọc ^^

dethichoo
17-04-2011, 08:24 AM
Ý mình là chỉ thấy chữ mà chẳng thấy bàn cờ. hehe...

TCNguyen
17-04-2011, 08:34 AM
ơ hay viết trên đầu, có cả link còn gì? :D

TCNguyen
17-04-2011, 09:08 AM
hơ, phức tạp lằng nhằng nhỉ? đơn giản chút đi mà bạn, mình ghi thêm chữ "link gốc" rồi nhé :)

3PZ26kIhy-E

Mở Cửa Tâm Hồn

Hãy cứ nói khi thấy đơn côi, dẫu biết rằng ngày còn chơi vơi.
Ngày tháng theo sóng gió cuốn trôi đi, nỗi đau đớn này xin giữ trong tim.
Tình yêu hai lối đã làm vỡ tan mọi điều.
Này em có phải đang còn nhớ ai? Chỉ lần chút nỗi đau...

Hãy xóa hết nỗi đau trong tim, sẽ thấy lòng nhẹ nhàn hạnh phúc.
Và hãy thắp sáng con tim bao dung, anh sẽ thấy đời còn niềm vui mới.
Để rằng tôi khóc một mình giữa đêm lạnh lùng.
Và tôi không muốn thêm nhiều đớn đau, lần nữa cho mọi người.

Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Hãy cho gió Xuân ùa đến, hãy cho nắng mai bừng lên.
Sưởi ấm bao tâm hồn.
Đừng cột chặt con tim vào nỗi buồn riêng.
Bạn ơi hãy kể tôi nghe, ta cùng nỗi buồn, ta cùng chia sẻ giọt nước mắt này.

Có những lúc tôi cứ suy tư, làm theo những gì để mọi người hạnh phúc.
Ngày xưa tôi cũng đã từng ước mơ thật nhiều.
Đời tôi cũng đã qua nhiều đớn đau, và đau với ước mơ.
Tình yêu mang đến phút giây đắm say ngọt ngào.
Rồi sẽ có lúc ôm chặt nỗi đau, lặng sâu trong tâm hồn.

Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Hãy cho gió Xuân ùa đến, mỗi tim có bao niềm riêng còn khuất trong tâm hồn.
Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Bạn ơi hãy kể tôi nghe, ta cùng nỗi lòng, ta cùng nhau tìm... tìm yêu thương này.
Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.

Hãy cho gió Xuân ùa đến, khát khao có khi mù khơi... mãi đứng trông mong chờ.
Đừng cột chặt con tim vào nỗi buồn riêng.
Bạn ơi hãy kể tôi nghe, chia sẻ nỗi buồn, ta cùng nhau tìm... tìm ra con đường.
Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Hãy cho gió Xuân ùa đến, hãy cho nắng mai bừng lên.
Sưởi ấm bao tâm hồn.

Đừng cột chặt con tim vào nỗi buồn riêng.
Bạn ơi hãy kể tôi nghe, chia sẻ nỗi buồn, ta cùng nhau tìm... tìm ra con đường... đời minh..

internazionale
17-04-2011, 10:33 AM
Cám ơn bác TCNguyen đã đăng bài của em về giải.Hehe,em thấy không vấn đề gì cả.Thật ra em viết bài cũng là dựa trên các thông tin bên các forum TQ thôi chủ yếu vì ham mê chơi cờ ngoài ra muốn cập nhật thông tin cho anh em được biết.Chứ nói không sai thì em cũng chẳng khác gì là đi copy và dịch lại của người ta cả hehe.Vấn đề ở đây chỉ là đăng bên .......... chứ không phải bên TLKD thôi.Mỗi người có một chuyện riêng.Hy vọng TLKD và ..... đều sống khỏe..."mỗi bên hùng cứ một phương.Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau.Song "hào kiệt" lúc nào chẳng có". :D

TCNguyen
17-04-2011, 11:48 AM
haha, lời văn của Inter thật hay :D nghe như Hịch Tướng Sĩ vậy :)) thanks bro, bài viết của bro rất hay :)

TCNguyen
17-04-2011, 12:01 PM
Inter trước đây cũng hay viết bài ở furm CXQ nhỉ? nick frum trước ở CXQ của mình là TCN, hồi trước viết bài hướng dẫn sử dụng sw xq master bị block nick :D =))

pdhien
17-04-2011, 07:59 PM
bạn TCNguyen à, vậy được sự đồng ý của Lân, vậy bạn đăng những ván đánh từng vòng vào những bình luận xem cho tiện nhé. cảm ơn TCNguyen và Lân rất nhiều.

Minh Ngọc
17-04-2011, 10:17 PM
Cám ơn bác TCNguyen đã đăng bài của em về giải.Hehe,em thấy không vấn đề gì cả.Thật ra em viết bài cũng là dựa trên các thông tin bên các forum TQ thôi chủ yếu vì ham mê chơi cờ ngoài ra muốn cập nhật thông tin cho anh em được biết.Chứ nói không sai thì em cũng chẳng khác gì là đi copy và dịch lại của người ta cả hehe.....................

Cuối cùng thì Lân Inter cũng đã trở về với anh em.
Đây là điều rất đáng trân trọng.
Chúc Lân thành công trong giải đấu này.

trung_cadan
17-04-2011, 10:32 PM
@ BCN clb AE Thanh Hóa :

BQT không có chủ trương copy bài của trang web mà bạn đã lấy vì như thế sẽ chạm đến nhiều điều tế nhị mà chúng tôi vẫn tránh từ trước đến nay , vậy sau 24h nữa tôi sẽ xin phép xóa bài này , mong BCN clb thông cảm !!!

TCNguyen
17-04-2011, 11:33 PM
@ BCN clb AE Thanh Hóa :

BQT không có chủ trương copy bài của trang web mà bạn đã lấy vì như thế sẽ chạm đến nhiều điều tế nhị mà chúng tôi vẫn tránh từ trước đến nay , vậy sau 24h nữa tôi sẽ xin phép xóa bài này , mong BCN clb thông cảm !!!

cho 3 ngày đi mod trung :-o

trung_cadan
17-04-2011, 11:45 PM
Thực ra để tôn trọng bản quyền của người khác thì nhất quyết bài này phải được xóa , để 3 ngày hay 1 ngày cũng chẳng có gì khác nhau cả , bác mtuan2 đã lập topic về giải này , các bạn xem tại đây :

http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-cap-dia-phuong/7310-mao-son-luan-kiem-2011-a.html

TCNguyen
18-04-2011, 10:26 AM
ok. em da copy lai may tinh, de hom nao in cho anh em cung doc, vay nho anh Trung xoa dum bai nay nha (sr vi em vao mang tren dt nen ko go co dau duoc) hihi

quangthanhtv
18-04-2011, 04:26 PM
@ BCN clb AE Thanh Hóa :

BQT không có chủ trương copy bài của trang web mà bạn đã lấy vì như thế sẽ chạm đến nhiều điều tế nhị mà chúng tôi vẫn tránh từ trước đến nay , vậy sau 24h nữa tôi sẽ xin phép xóa bài này , mong BCN clb thông cảm !!!


cho 3 ngày đi mod trung :-o
Không nên kỳ kèo 1 ngày hay 3 ngày, đây có phải là bó rau ngoài chợ đâu.


Thực ra để tôn trọng bản quyền của người khác thì nhất quyết bài này phải được xóa , để 3 ngày hay 1 ngày cũng chẳng có gì khác nhau cả , bác mtuan2 đã lập topic về giải này , các bạn xem tại đây :
http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-cap-dia-phuong/7310-mao-son-luan-kiem-2011-a.html

Thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB, rất cảm ơn sự góp ý và cách giải quyết của bạn trung_cadan;
@TCNguyen: Mặc dù TCNguyen cũng có cái tâm tốt khi muốn cho anh em thêm một số thông tin. Tuy nhiên, bạn trung_cadan đã nêu, có những điều tế nhị mà ta không nên đi sâu, thì việc post bài từ một trang khác để đưa vào đây là một vấn đề nhạy cảm, tốt nhất là nên dừng. Bởi bất cứ ai cũng có lòng tự tôn, thể diện. Hơn thế nữa, có phải trong trang Web thanglongkydao.com không có bài bình luận này đâu.
Theo mình, sau này, nếu anh em thành viên, nếu có những gì chia sẽ riêng tư, cũng lưu ý về những vấn đề tế nhị này. Có thể post riêng cho nhau chẳng hạn.

laototphilao
18-04-2011, 05:06 PM
Bài này bro Mạnh Tuán đã đưa đầy đủ thong tin đầy đủ trên TLKD rồi, trước khi up bài nên kiểm tra 1 chút, nguời đọc đỡ mệt, như tôi đọc thông tin toàn key word vào google ra các trang web của VN va nuớc ngoài, đoc lại 1 bài sêm sêm chán lắm

trung_cadan
18-04-2011, 05:13 PM
Bạn quangthanhtv quả là người thực sự hiểu chuyện , rất cám ơn bạn về sự thông cảm dành cho BQT , chúc clb AE Thanh Hóa luôn phát triển mạnh mẽ .

P/s : Mong sớm có ngày được gặp các bạn tại trụ sở clb, hi hi !!!

Giọt Sương Đêm
18-04-2011, 10:06 PM
Bạn quangthanhtv quả là người thực sự hiểu chuyện , rất cám ơn bạn về sự thông cảm dành cho BQT , chúc clb AE Thanh Hóa luôn phát triển mạnh mẽ .

P/s : Mong sớm có ngày được gặp các bạn tại trụ sở clb, hi hi !!!

:-o gặp lại rủ anh em chém độ vài ván đây mà :-w^:)^ ;;) :)) =))