PDA

View Full Version : Những giọt nước mắt lại rơi...!



Vit_say
18-04-2011, 10:09 PM
cách đây 1 năm ,cũng vào khoảng thời gian này tôi đã khóc ,khóc khi Barca thất bại trước MU ,khóc khi Barca thảm bại trước Real để rồi sau đó là 1 chuỗi ngày buồn tẻ ,chán nản , sự rệu rã của 1 Barca yêu dấu ,sự ra đi của những thần tượng ,những người đã cho tôi những tháng ngày tươi đẹp nhất .

giờ 1 lần nữa những giọt nước mắt lại rơi ...nhưng không phải là những giọt nước mắt của sự chán nản ,buồn tủi nữa mà là sự hanh phúc ,1 niềm sung sướng không thể kìm nén .

ở ngoài đời chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế ,có lẽ chỉ có bóng đá và tình yêu với Barca mới đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho tôi nhiều đến thế .

giây phút mà trọng tài chính thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Real -Villa ,cùng với sự sung sướng ,hạnh phúc ...còn đó trong tôi là 1 nỗi buồn man mác .Giá như tôi là người catalan thì hay biết mấy ,giá như trong dòng người lũ lượt đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng đó ,có tôi .


tôi chỉ ước mình có mặt ở đấy ,để hòa vào bầu không khí lễ hội : của tiếng còi xe inh ỏi ,của những tiếng gầm ,hét "barca vô địch " ,để dc ngân lên bài hát truyền thống về barca ...hay đơn giản thôi chỉ là những nụ cười ,những cái bắt tay ,những cái ôm thật chặt biểu lộ sung sướng ...
1 điều ước giản dị nhưng sao mà khó quá .

2/3 giấc mơ đã trở thành hiện thực ,dù ngày 28/5 giấc mơ còn lại có không trở thành hiện thực đi nữa thì đây cũng có thể coi là 1 mùa giải thành công ,1 mùa giải với nhiều kỉ niệm đẹp .

Cảm ơn Pep ,Người "dàn ông lịch lãm " người đã thổi cái hồn vào lối chới ,kiến trúc sư cho những thành công của Barca .

Cám ơn Messi ,"thiên thần nhỏ " ..."linh hồn trong lối chơi ".

mùa giải trước đã quá đen đủi với anh ...Nhìn những giọt nước mắt của messi khi gặp phải chấn thương trong trận đấu gặp celtic mới thấy hết dc khao khát dc cong hiến ,dc thi đấu của anh lớn như thế nào .
có lẽ những thành công trong mùa giải này sẽ là phần thưởng cho sự phấn đấu ,cố gắng không biết mệt mỏi của Messi .

Cám ơn báo đen về sự " lao động" cật lực của mình

cám ơn "đứa con của thần gió" vì sự hồi xuân đúng lúc

cám ơn Iniesta ,cảm ơn sự kì diệu mà anh mang lại cho cule

cảm ơn Puyol người đội trưởng mẫn cán ,thủ lĩnh tinh thần của đội bóng

cám ơn Alves :"đọng cơ không biết mệt mỏi " ,nguồn năng lượng bất tận của Barca

cám ơn Marquez lãng tử

hic ,nói chung là cảm ơn tất cả các cầu thủ ,ban huấn luyến của đội bóng

kynhan
18-04-2011, 10:10 PM
Chúc mừng ông em có một tình yêu thật lớn. Sống trên đời, sợ nhất không có một tình yêu!

Vit_say
18-04-2011, 10:21 PM
Chúc mừng ông em có một tình yêu thật lớn. Sống trên đời, sợ nhất không có một tình yêu!

Thank anh nhé ! :x