PDA

View Full Version : Vòng 2 TLKD 2011 ( Tổng hợp và bình luận ) !!!



trung_cadan
20-04-2011, 12:10 AM
Diễn biến bảng B ; 15h00 thứ 7 ngày 16-04-2011 :


Kỳ Hữu 3-0 Quang Trung : ( HSP 5-3 )

1- Phạm Quốc Hương 1-1 Vũ Huy Cường

2- Võ Văn Hùng 0-2 Lưu Khánh Thịnh

3- Nguyễn Hoàng Kiên 2-0 Lê Mạnh Hiệp

4- Nguyễn Hoàng Chiến 2-0 Phạm Thanh Tùng

Sau khi nghỉ vòng đầu tiên , ứng cử viên cho ngôi vô địch Kỳ Hữu hừng hực khí thế bước vào trận đầu tiên với đầy đủ binh hùng tướng mạnh . Đối lại với họ là Quang Trung club cũng đang cực kỳ khát điểm sau trận mở màn không thành công . Mông Cổ tướng quân khởi phi tượng cuộc quyết định phi thắng tất hòa trước Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường , sau 1 vài nước đi thì Hoa Hòa Thượng chơi ngay món nửa đường đầu đội khiến Hương ngỗng vô cùng bối rối . Trong lúc đó Lưu Khánh Thịnh ưu lớn trước Vô vi lão nhân Hùng béo khiến Vô Thiên bang chủ Kiên cận tập trung toàn lực nhằm kiếm điểm trước Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp . Giữa lúc trận đấu cực kỳ căng thẳng thì bất ngờ thay tể tướng lưu gù Tùng kều bỗng nhiên kêu đánh quác lên 1 tiếng . Em xe của tể tướng đi dễ khó về đành chết thảm dưới vó ngựa của Ếch xanh Nguyễn Hoàng Chiến . Chúm chím đại sư giật mình đi hàng loạt các nước kém và tiếp tục gục ngã cùng đồng đội . Ngay lập tức Mông Cổ Hương ngỗng kinh nghiệm ghìm chặt chân Hoa Hòa Thượng và chiến thắng của Sát thủ Thịnh Con trước anh Hùng béo chỉ như 1 bàn thắng danh dự mà thôi . Kỳ Hữu chiến thắng trận đấu cực kỳ quan trọng và Quang Trung chìm dần xuống đáy Bảng xếp hạng .


IPL2 0-3 Đống Đa : ( HSP : 6-2 )

1- Dương Văn Long 0-2 Phí Mạnh Cường

2- Nguyễn Thành Công 2-0 Đặng Tiến Đạt

3- Vũ Quốc Sơn 0-2 Quản Thanh Tùng

4- Dương Đình An 0-2 Phạm Thu Hà

Sau khi góp công lớn cho thành công của toàn đội ở vòng trước , TSVA Vũ Quốc Sơn gặp lại đối thủ ưa thích Quản Thanh Tùng và tung quân ồ ạt tấn công, tiếc thay khi cốc trà đá còn chưa húp hết 1 nửa thì vị chủ tịch đã ngã ngựa sớm trước Đào Hoa công tử Quản Thanh Tùng . Bàn 4 lãng tử Dương Đình An hình như bị chiêu Hoa rơi làm hoa mắt của Mỹ nhân Phạm Thu Hà hấp hồn và u mê tiếp bước đàn anh . Đến lúc này thì Công Lủ danh tướng mới nỗ lực khiến Của giời cho Đặng Tiến Đạt rơi đài đem lại chút hy vọng cho IPL . Mọi chú ý dồn cả vào bàn tướng với cuộc chạm trán của tứ nhãn tướng quân Dương Văn Long cùng HotBoy Phí tiểu tử. Trong thế trận hòa đặc thì nhận chỉ đạo của lãnh đội Long cận toàn lực quyết thắng . Nhưng bức tường phòng ngự dày đặc đã được Cường culu dàn dựng chặt chẽ . Mọi nỗ lực của Tứ nhãn tướng quân rơi vào vô vọng và nhận phản đòn mãnh liêt . Đống Đa hể hả nhận ngôi đầu bảng trước bộ mặt vô cùng thỏa mãncủa pháp sư Tranbinh . Rõ ràng lời cảnh báo về chú ngựa ô Đống Đa trước giải đã thành hiện thực , chúc mừng Đống Đa club.

- AEM 1 3-0 Đông Anh :

1- Nguyễn Ngọc Tùng 2-0 Nguyễn Anh Tuấn

2- Lê Quốc Thắng 2-0 Nguyễn Đức Thiện

3- Đại Ngọc Lâm 2-0 Lưu Mạnh Hà

4- Lê Quang Bình 2-0 Nguyễn Văn Vịnh

Sau 2 điểm quý giá giành được trước Quang Trung thì toàn đội AEM nhận lệnh cờ đến tay phải phất bằng được từ lãnh đội . Sai lầm lớn đến từ Đông Anh khi lãnh đội cất đi mũi khoan đang có phong độ tốt Minh Ali . Các kỳ thủ còn lại của Đông Anh gặp cực nhiều khó khăn khi đối đầu dàn hảo thủ ngùn ngụt khí thế từ đối thủ .Nhận thấy đội trưởng Nguyễn Ngọc Tùng gặp đối thủ kém phân và giành ưu lớn thì tinh thần phấn chấn , sức công phá của AEM được ví như Thủy Triều Đỏ . Rất nhẹ nhàng dồn ép mà ẩn chứa nội lực kinh người không thể cản phá .Sau khi Súng nổ bên tai đếch sợ Nguyễn Văn Vịnh bị Rỉ đại sư Dibui hạ gục thì lần lượt Lưu Mạnh Hà cùng Nguyễn Đức Thiện cũng rơi đầu trước trướng . AEM giành chiến thắng đậm nhất trong giải trước sự hài lòng không thể che giấu của bộ tam lãnh đạo đang gật gù chụp ảnh lừa tình trong TLKD Cốc . Leo lên ngôi nhì bảng sau 2 vòng đấu , AEM đang hứa hẹn sẽ là ứng cử viên lớn cho chức vô địch . Chúng ta hãy cùng chờ xem .

Kết quả xếp hạng tạm thời bảng B sau lượt trận thứ 2 :

1- CLb Đống Đa : 6 đ ( HSP 13-3 )

2- CLb Anh EM 1 : 5 đ ( HSP 12-4 )

3- Clb Kỳ Hữu : 3 đ ( HSP 5-3 )

4- CLb IPL2 : 2 đ ( HSP 6-10 )

5- CLb Quang Trung : 1 đ ( HSP 7-9 )

6- CLb Đông Anh : 1 đ ( HSP 4-12 )

7- CLB Hà Đông : 0 đ ( HSP 1-7 )

Hà Đông , Kỳ Hữu cùng mới thi đấu 1 lượt trận !!!

trung_cadan
20-04-2011, 12:11 AM
Diễn biến ván 2 bảng A :


Kỳ Siêu 0-3 TADA : ( HSP 2-6 )

- Tạ Thanh Giang 1-1 Đặng Hữu Trang

- Nguyễn Tiến Cường 0-2 Nguyễn Đức Hà

- Lê Việt Hùng 1-1 Phạm Minh Hiếu

- Trần Trung 0-2 Nguyễn Việt Tuấn

Ưu thế lớn giành cho TADA khi trong trận đấu sớm Tuấn Alex đã hội tụ đủ cả may mắn lẫn bản lĩnh khi giành chiến thắng quan trọng trước lãnh đội của Kỳ Siêu Trần Trung . Bị dẫn trước 1 bàn thì Kỳ Siêu buộc phải dồn toàn lực tấn công bất chấp hậu quả . Trận này chiến thuật của Kỳ Siêu khá tốt khi đưa Tạ Thanh Giang ra bàn tướng nhằm khống chế Chú gà Tre Đặng Hữu Trang và điều chuyển Cơm hộp đại sư kiếm điểm ở bàn tá . Nhưng đối đầu với mưu đồ này thì Đại Đao Trưởng Lão Hà Xoăn xuất sắc quẫy đạp trong thế kém và sát cục dữ dội khiến cho Cơm hộp đại sư phải bải hoải rơi đài . Trang Gà Tơ cũng kịp kiếm lại 1 điểm trước cường địch Tạ Thanh Giang và ngay lập tức Thần vịt tướng quân Minh Hiếu như chỉ chờ có thế kinh nghiệm vác xe chém thẳng vào pháo đánh hòa trước Lê Việt Hùng . TADA bất ngờ chiến thắng 6-2 và tổ chức cầm cờ chạy sớm trước ánh mắt ngỡ ngàng của quần hùng các lộ . Đội được đánh giá là yếu nhất giải lên ngôi đầu bảng sau 2 vòng đấu . Chúc mừng lãnh đội Bạch Diện Thư Sinh và TADA club :D .



Tây Sơn 1-2 Việt Sơn :

- Nguyễn Anh Quân 2-0 Bùi Khắc Hưởng

- Trần Trung Kiên 0-2 Phạm Tuấn Linh

- Nguyễn Anh Tú 2-0 Nguyễn Thế Tuấn

- Nguyễn Ngọc Quang 0-2 Nguyễn Anh Hào


Ứng cử viên số 1 Tây Sơn tiếp tục gặp khó khăn khi đối đầu với quân đoàn kinh nghiệm và đoàn kết do Hoa Đà Nguyễn Thế Trí dẫn đầu . Thần ngang Quân bún với phong độ cao đã lợi dụng chút sao nhãng của Đại Sư Bùi Khắc Hưởng mà giành chiến thắng oanh liệt . Kỳ Vương Tài Tử Trần Trung Kiên trong phút hưng phấn ngạo nghễ vừa rung đùi vừa vén tượng đối cuộc cùng Quá cung Pháo của HNX Phạm Tuấn Linh . Đao kiếm qua lại vài chục chiêu thì tướng của Kiên con đang ấm ổ êm rơm bỗng nhiên bị Pháo 8 đâm thọc buộc phải lên tầng 2 hóng mát . Khi giật mình thì sự đã muộn . Cùng lúc đó Lâu đều tướng quân Nguyễn Ngọc Quang rơi kiếm khiến cho Nguyễn Anh Tú của Tây Sơn phải cực kỳ trau chuốt trước sự lỳ lợm kinh người của Việt Sơn Nguyễn Thế Tuấn mới có thể kéo lại cân bằng cho đội nhà . Kết quả cuối cùng Tây Sơn chỉ nhận được 1 điểm trong khi Việt Sơn lại giành 2 . Hoa Đà Nguyễn Thế Trí bí mật nở nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhàng xua quân ra quán Bia để họp hành rút kinh nghiệm . Đương nhiên thì Tây Sơn club ( cũng có thể gọi là đội Vodka Hà Nội ) chả mấy ấm ức , mục tiêu lớn của các anh là tâp trung đầy đủ để đấu rượu luận cờ chứ điểm số chỉ là chuyện nhỏ . Hãy còn 10 trận nữa và đêm nay cứ vui cái đã , he he .



IPL1 3-0 Sóc Sơn : ( 5-3 )


- Phùng Quang Điệp 1-1 Trần Tuấn Ngọc

- Nguyễn Thanh Tùng 2-0 Đỗ Như Khánh

- Nguyễn Khánh Hoàng 0-2 Trần Quang Khải

- Trần Quyết Thắng 2-0 Đào Duy Sĩ


1 ngày như mọi ngày , Thần nổ Trần Tuấn Ngọc được sự hậu thuẫn của Sóc Sơn đảo chủ Trần Công chém gió tơi bời từ ngày hôm trước qua ngày hôm sau ,Khắp giang hồ từ TLKD cốc đến Hoàng Cầu quán đều đau đầu nhức óc về những lời hứa hẹn lẫn tuyên bố hùng hồn trước trận của danh tướng trẻ tuổi này . Đứt xích đại tiên Phùng Quang Điệp với bạt ngàn kinh nghiệm giang hồ đương nhiên chả mất thì giờ vào tranh cãi . Anh cứ hứa với lãnh đội trước trận : Điệp là Điệp không lên , Điệp cứ ở nhà ưu thế , lên là đau đầu lắm Điệp ơi :)) .

Bất ngờ lớn là Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyển dính án kỷ luật nên không có mặt trong đội hình xuất phát . Chưa giao đấu mà Sóc Sơn coi như đã phế bỏ bớt nội lực của mình . Đúng như dự đoán bàn tướng kết thúc với tỷ số hòa . Củ hành có độc Nguyễn Khánh Hoàng thất thế sớm trước Trần Quang Khải thế nhưng Bỏ cuộc chuyên gia Trần Quyết Thắng lại lừa được Đào Duy Sĩ dính cuộc và lấy lại thế cân bằng cho toàn đội ( Nguyễn văn sau trận đấu khi thẩm : Đến đây đi đâu nó chả chết :)) ) . Mọi chú ý dồn cả vào Tiểu sát tử Nguyễn Thanh Tùng và anh này đã khẳng định đẳng cấp ( cũng nguyên văn sau trận ) khi hạ gục ông vua mạng Việt Sơn 1 thời Đỗ Như Khánh . Đương kim vô địch giành trọn 3 điểm ở trận mở màn và nếu Sóc Sơn không nhanh chóng chứng tỏ mình thì họ cũng sẽ chỉ như đội trưởng Tuấn Ngọc của mình mà thôi , Luôn nói hay hơn làm nhiều tí :)) .


Xếp hạng sau vòng 2 bảng A :

1- TADA club : 6 điểm ; HSP: 11-5

2- Việt Sơn club : 5 điểm ; HSP : 9-7

3- IPL 1 : 3 điểm ; HSP : 5-3

4- Tây Sơn club : 3 điểm ; HSP : 8-8

5- Sóc Sơn club : 1 điểm ; HSP : 7-9

6- AEM2 : 0 điểm ; HSP :3-5

7- Kỳ Siêu : 0 điểm ; HSP : 5-11

trung_cadan
20-04-2011, 12:51 AM
Biên bản ván đấu xem tại đây , vòng này phóng viên nợ tí ảnh vì bỗng nhiên cái đầu đọc thẻ lăn quay ra ngủm , các bạn gắng đợi chút nhé :

http://www.thanglongkydao.com/ket-qua-va-xep-hang/7294-bien-ban-cac-van-dau-tlkd-2011-luu-y-chi-xem-va-post-bien-ban-khong-spam-o-day.html

trung_cadan
20-04-2011, 04:26 PM
Tuần này có bạn nào rỗi và có máy xách tay lên quán giúp mình được không ??? Thù lao là 1 ly nâu nóng , hi hi !!!

bsx
20-04-2011, 04:39 PM
Nghe có vẻ cũng được. Nhưng mà hắn ta rủ cá cược lại 2 cốc cafe là dễ nằm lắm =)), thành ra mời hắn cafe :P

trantuanngoc
20-04-2011, 05:24 PM
Như vậy tình hình hiện tại bên bảng A TLKD rất căng thẳng và kịch tính thật bất ngờ khi TADA và Việt Sơn đang song hùng dẫn đầu ,3 đội được đánh giá có thực lực rất đáng gờm là imporlinh ,Tây Sơn và Sóc Sơn đang bám đuổi ở phía sau TKKD năm nay đúng là rất khó đoán

trantuanngoc
20-04-2011, 05:35 PM
Trong mùa giải năm ngoái imporlinh 1 cũng đã rất vất vả mới vuợt được qua vòng bảng ,tuy nhiên đến vòng playof imporlinh đã thể hiện ra một hình ảnh của vua đấu cúp bách chiến bách thắng khi đã đánh thắng áp đảo cả Kỳ hữu và Quang Trung để giành chức vô địch .Liệu năm nay Sóc Sơn có lặp lại được kỳ tích của importlinh hay không chúng ta hãy cùng chờ xem . Sóc Sơn vô địch

themgaidep
20-04-2011, 09:44 PM
sóc sơn khó vô địch lắm TTN ạ.:D:D:D

hung_namdong
20-04-2011, 10:08 PM
Trong mùa giải năm ngoái imporlinh 1 cũng đã rất vất vả mới vuợt được qua vòng bảng ,tuy nhiên đến vòng playof imporlinh đã thể hiện ra một hình ảnh của vua đấu cúp bách chiến bách thắng khi đã đánh thắng áp đảo cả Kỳ hữu và Quang Trung để giành chức vô địch .Liệu năm nay Sóc Sơn có lặp lại được kỳ tích của importlinh hay không chúng ta hãy cùng chờ xem . Sóc Sơn vô địch

Vô địch hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố,chứ cứ như 2 Vòng đầu tiên thì.............!:D
Người xưa có câu " Tề gia trị quốc bình thiên hạ "

Ngoài Ngọc và Tuyên ra thì Sóc Sơn cũng bình thường thôi.[-(

kynhan
21-04-2011, 12:01 PM
Mr. Tuyên mới là người thổi hồn cho các lối chơi của Sóc Sơn. Thật tiếc khi anh vắng mặt vòng đấu vừa rồi!