PDA

View Full Version : Topic chuyên về CLB Barcelona + Real Madrid + Chelsea và Man United



Bóng đá đỉnh cao
24-04-2011, 12:15 PM
Pep Guardiola: Barcelona đã nắm chắc ngôi vô địch trong tay
BongDa.com.vn - Pep Guardiola: Barcelona đã nắm chắc ngôi vô địch trong tay (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/151587_Pep_Guardiola_Barcelona_da_nam_chac_ngoi_vo_dich_trong_tay.aspx)

Với chiến thắng 2-0, Barcelona không chỉ giành được 3 điểm quan trọng, mà họ còn đánh thức được chân sút David Villa sau thời gian dài im tiếng. Lúc này, Barcelnoa tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm với Real khi La liga chỉ còn 5 vòng đấu.

"Chúng tôi biết rằng Real Madrid sẽ không thất bại lần nữa. Vì vậy, chúng tôi phải có được 2 chiến thắng và 1 trận hòa để lên ngôi vô địch," Pep nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

"Chúng tôi đang có bước tiến lớn đến ngôi vô địch."

Guardiola cũng hướng về trận đấu với Real Madrid tại Champions League sắp tới:

"Chúng tôi không thể có được lực lượng tốt nhất cho trận đấy này, nhưng về mặt tinh thần, chúng tôi rất tốt. Barcelona sẽ chơi nghiêm túc và quyết tâm giành thắng lợi. "

Bóng đá đỉnh cao
24-04-2011, 12:17 PM
Messi đi vào lịch sử
BongDa.com.vn - Messi đi vào lịch sử (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/151590_Messi_di_vao_lich_su.aspx)

Lionel Messi đã có bàn thắng thứ 50 trong mùa giải khi Barcelona đánh bại Osasuna 2-0 để duy trì khoảng cách 8 điểm với Real Madrid.

Trước đó, đội bóng Hoàng gia Madrid đã có một màn...dạo chơi tại Mestalla nhưng vẫn hạ gục Valencia với tỷ số của một ván tennis. Ở trận đấu muộn, chủ nhà Athletic Bilbao giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad.

Trên sân Nou Camp, Barca đón tiếp Osasuna mà không có Messi, Xavi và Andres Iniesta trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số đến ở phút 24 và niềm vui còn được nhân đôi bởi David Villa đã "thông nòng" sau 11 trận đấu không thể ghi bàn cho Barca (clip bàn thắng).

Sau đó, Messi vào sân thay thế Villa ở phút 58 và mất nửa tiếng để tìm thấy bàn thắng lịch sử. Bàn thắng không đến từ cái chân trái quen thuộc của Leo, mà bằng cú đá nối chân phải nhẹ nhàng sau đường chọc khe thông minh của Daniel Alves ở phút 88.

Như vậy, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ở giải VĐQG Tây Ban Nha lập được cột mốc ghi 50 bàn trong một mùa giải. Hồi tuần trước, anh đã san bằng kỷ lục 49 bàn của huyền thoại Ferenc Puskas khi lập công từ chấm phạt đền trong trận hòa 1-1 với Real Madrid.

Mùa này, ngôi sao người Argentina đã có được 31 bàn thắng tại La Liga, 9 bàn tại Champions League, 7 tại cúp Nhà Vua và 3 ở Siêu cúp Tây Ban Nha. Messi vẫn còn nhiều cơ hội để nâng cao kỷ lục của mình trước khi mùa bóng khép lại vào cuối tháng 5.

Trong lúc đó, Real đón chào màn trở lại ấn tượng của hai cầu thủ mới trái qua thời gian dài dưỡng thương. Gonzalo Higuain lập hat-trick, còn Kaka cũng có được một cú đúp góp phần vào thắng lợi 6-3 trước Valencia.

HLV Jose Mourinho chỉ đưa ra sân một đội hình gồm toàn gương mặt quen ngồi dự bị nhằm "ém quân" cho trận đấu bán kết Champions League với Barca giữa tuần sau. Thế nhưng chính các cầu thủ dự bị khao khát thể hiện mình đã khiến cho Valencia tối tăm mặt mũi.

Trước khi Higuain và Kaka lập công thì tiền đạo Karim Benzema là người mang về bàn mở tỷ số cho đội khách. Ba bàn gỡ cho Valencia đều được thực hiện trong hiệp hai nhờ các cầu thủ Roberto Soldado, Jonas và Jordi Alba.

Bóng đá đỉnh cao
24-04-2011, 12:18 PM
Real Madrid hạ gục Valencia bằng tỷ số tennis
BongDa.com.vn - Real Madrid hạ gục Valencia bằng tỷ số tennis (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/151575_Real_Madrid_ha_guc_Valencia_bang_ty_so_tennis.aspx)

Không còn nhiều cơ hội để lên ngôi, tuy nhiên Real Madrid vẫn đánh bại Valencia 6-3 ngay tại Mestalla ở vòng 33 La Liga. Higuain lập hattrick, Kaka có được cú đúp, bàn còn lại của đội khách thuộc về Benzema.

Jose Mourinho cho biết kết quả các trận đấu tại La Liga không còn nằm trong sự quan tâm của ông, nhưng “Ngài đặc biệt” không có ý định buông xuôi một cách dễ dàng trước Valencia bởi Real Madrid không chấp nhận để mất hình ảnh của nhà vô địch cúp Nhà vua.
Hành quân đến sân Mestalla của Valencia, Real Madrid đã chơi một trận đấu tưng bừng và giành chiến thắng với tỷ số tennis 6-3. Mourinho đã có những thay đổi đột phá về chiến thuật và nhân sự, nhưng vẫn giúp Real tạo dựng một lối chơi tấn công ấn tượng.

Tiền đạo Gonzalo Higuain rực sáng với cú hattrick, Kaka lập cú đúp và bàn còn lại thuộc về Benzema. Real chiến thắng nhờ sự thăng hoa của bộ ba không có mặt trong chiến công ở Cúp Nhà vua và điều đó khiến Mourinho có thêm nhiều lựa chọn trước đại chiến ở bán kết Champions League sắp tới.

Mourinho sử dụng đội hình khá lạ lẫm với bộ ba Lass-Granero-Canales chơi ở giữa sân, nhiệm vụ tấn công được trao chơ Kaka, Higuain và Benzema. Hàng loạt trụ cột ở hàng tiền vệ như Oezil, Ronaldo hay Xabi Alonso ngồi trên ghế dự bị. Valencia khao khát chiến thắng khi HLV Unai Emery sử dụng bộ ba tấn công Pablo-Soldado-Mata ngay từ đầu.

Trước khi hai đội chào cờ, các cầu thủ Valencia phải đứng xếp hàng hai bên vỗ tay chào đón nhà vô địch Cúp Nhà vua. Real Madrid trở lại Mestalla chỉ sau 3 ngày vừa giành danh hiệu giàu truyền thống nhất TBN và dù không phải đội hình mạnh nhất, họ vẫn chơi đầy hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc.
Tài năng trẻ Sergio Canales tung cú vô lê hiểm hóc đưa bóng đi vọt xà ngang ở phút thứ 8, hứa hẹn một ngày sóng gió với cầu môn Valencia. Valencia đáp trả bằng cú sút khá căng buộc Casillas phải rất vất vả cản phá. Nhìn chung, trong khoảng 20 phút đầu Real Madrid làm chủ hoàn toàn cuộc chơi trước một Los Che thi đấu không thực sự quyết tâm trên sân nhà.

Bàn thắng đầu tiên đến với Real Madrid ở phút 23, Higuain đột phá rồi căng ngang vượt qua tầm kiểm soát ở thủ thành Guaita, bóng đến chân Benzema và tiền đạo này dễ dàng đệm lòng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Bàn thắng giúp "Kền kền trắng" giải tỏa áp lực.

Valencia suýt nữa gỡ hòa nếu cú sút của Pablo Hernandez không tìm đúng cột dọc. Đến phút 30, từ sự không ăn ý của hàng thủ Valenca, Higuain có điều kiện thuận lợi dứt điểm vào góc xa, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. 8 phút sau, Higuain sắm vai người kiến tạo với đường chuyền chuẩn xác giúp Kaka hạ Guaita, nâng tỷ số lên 3-0.

3 phút, Kaka đáp lễ bằng đường chuyền như đặt để Higuain dứt điểm, 4-0 đầy dễ dàng cho Real và đó là kết quả ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Valencia đầy cao đội hình và để lộ nhiều sơ hở bên phần sân nhà. Phút 52, Kaka vượt qua Miguel rồi kiến tại để Higuain dễ dàng hoàn tất cú hattrick, đưa cách biệt lên thành 5-0.
Valencia không chịu thất bại nặng nề trên sân nhà, họ tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 của Soldado sau cú đánh đầu từ đường chuyền của Mata ở phút 60. Đây là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo người TBN cho Los Che trong 4 trận đấu gần đây nhất.

Nhưng niềm vui của Valencia chỉ kéo dài được 2 phút, Kaka đi bóng khéo léo vượt qua Stankevicius trước khi lốp bóng qua đầu Guaita, hoàn tất cú đúp và đưa cách biệt lên thành 6-1. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu giải, Valencia thua quá 5 bàn trên sân nhà Mestalla.

Nỗ lực ở cuối trận giúp Valencia ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công Jonas và Jordi Alba. Thắng Valencia 6-3 trên sân khách, Real Madrid tiếp tục có được niềm vui tại Mestalla, dù họ vẫn còn kém Barca (thắng Osasuna 2-0) 8 điểm khi Liga chỉ còn 5 vòng đấu.

Đội hình thi đấu:

Valencia: Guaita, Miguel, Stankevicius, Ricardo Costa, Mathieu (Jordi Alba, 83), Topal, Maduro (Jonas, m.59), Banega, Pablo (Joaquín, 59), Mata, Soldado.

Real Madrid: Casillas, Albiol, Garay (Pedro León, 75), Carvalho, Nacho, Lass, Granero, Canales (Xabi Alonso, 62), Kaká, Higuaín (Cristiano Ronaldo, 68), Benzema.

Bóng đá đỉnh cao
24-04-2011, 12:20 PM
Torres "khai hỏa", Chelsea tiếp mạch thắng
VietNamNet - Torres khai hỏa, Chelsea tiếp mạch thắng | Torres khai hoa, Chelsea tiep mach thang (http://thethao.vietnamnet.vn/vn/premier-league/4781/torres--khai-hoa---chelsea-tiep-mach-thang.html)

Ba bàn thắng của Lampard, Torres và Malouda đã giúp Chelsea giành chiến thắng cần thiết trước West Ham để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Man United.
Những chiến thắng trong thời gian qua đã mở ra cơ hội trở lại cuộc đua tranh vô địch cho Chelsea. Việc Man United giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton buộc đội bóng của HLV Ancelotti phải làm tất cả để có được ba điểm nếu không muốn bị đối thủ bỏ cách. Đây cũng là nguyên nhân lý giải tại sao Chelsea nhập cuộc ngay từ đầu trận.
Với một hàng tấn công không có Torres song Chelsea vẫn nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận nhờ một hàng tiền vệ chơi cơ động. Tuy nhiên, trận mưa nặng hạt đã tác động không nhỏ tới việc kiểm soát bóng và triển khai lối chơi của đội chủ nhà.

Có thể cho rằng hiệp 1 được chia thành hai giai đoạn. Theo đó, 25 phút đầu tiên thuộc về Chelsea khi đội bóng chủ sân Stamford Bridge tổ chức được nhiều pha hãm thành hơn. Thế nhưng, trong 25 phút còn lại, các cổ động viên Chelsea lại có nhiều phe phải lo âu trước những tình huống phản công của đội khách.
Quá mải mê tấn công để tìm kiếm bàn thắng phá vỡ thế quân bình, Chelsea suýt chút nữa đã phải trả giá bởi cú đánh đầu ở tầm thấp của Sears ở phút 34 song Cech đã kịp thời bay người đấm bóng cứu thua.

Sau đó, đội khách lại có được một cơ hội ngon ăn khi Ba tận dụng tốt tình huống đá phạt góc của đồng đội để có được một pha dứt điểm khá điệu nghệ bằng góc. Tuy vậy, một lần nữa nỗ lực của West Ham lại không thành công,

Cũng như hai trận đấu trước, sự trở lại của Drogba đã giúp cho lối chơi của Chelsea có nét hơn. Việc tiền đạo Bờ Biển Ngà đã quá hiểu các đồng đội giúp anh không chỉ chơi tốt trong nhiệm vụ của một trung phong mà trong vai trò của một cầu thủ kiến thiết, “Voi rừng” cũng đều để lại dấu ấn của riêng mình.

Đầu tiên phải kế đến tình huống kiến tạo để Malouda băng xuống đối mặt thủ môn West Ham ngay ở phút thứ 3. Sau đó, chính Drogba là người đã chọc khe tinh tế cho A.Cole, người đã căng ngược trở lại để Lampard băng lên từ tuyến hai dứt điểm tung lưới Green ở phút 44.

Với lợi thế một bàn cách biệt, Chelsea vẫn nhỉnh hơn đội khách về lối chơi. Thay vì lao lên tấn công như trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ chủ nhà chủ động chơi chậm để tận dụng các tình huống phản công nhanh trước một West Ham rất cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng.

Phút 55, từ một pha đá phạt của đồng đội, Terry băng vào nhanh dứt điểm song cú sút của thủ quân Chelsea lại đi chệch khung thành khá đáng tiếc.

Có được một thế trận khá tốt nhưng cũng phải nhắc lại rằng, cơn mưa tầm tã đã khiến mặt sân Stamford Bridge trở thành một “vũng nước” rộng lớn. Điều này đã ảnh hưởng tới lối chơi của các cầu thủ chủ nhà khi họ phải di chuyển nhiều hơn, chuyền bóng mạnh hơn để có thể thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này.

Trong khi mặt sân cản trở khá nhiều những pha lên bóng tấn công của Chelsea thì West Ham, với tâm lý khát khao có được, đã kịp thời lấy lại thế trận. Và cũng giống như hiệp 1, sau những phút để bị ép, các cầu thủ khách đã lại tìm được đường vào khung thành của thủ môn Cech.

Sau khi D.Luiz sút dội xà ngang, cơ hội ngon ăn liên tiếp tới với West Ham. Đầu tiên phải kể đến tình huống thoát xuống bên cánh trái của C.Cole ở phút 70. Có được khoảng trống và thời gian để ngắm chỉnh nhưng pha xử lý chần chừ của tiền đạo người Anh đã tạo điều kiện để cho các hậu vệ Chelsea kịp thời lùi về bọc lót cho Cech.
Và ở tình huống ngay sau đó vài phút, trong tình huống vượt qua được sự truy cản của cặp trung vệ Terry và Luiz, R.Keane có được cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt với Cech nhưng một lần nữa, sự vô duyên của các tiền đạo đã khiến West Ham không thể có bàn san hòa tỷ số.

Quá phung phí cơ hội, đội khách đã phải trả giá như cách mà họ bị trong hiệp 1. Phút 84, từ tình huống chọc khe của Anelka, F.Torres băng vào vòng cấm địa, dù mặt sân ướt đã cản trờ khá nhiều nỗ lực đi bóng của cầu thủ người Tây Ban Nha nhưng cú xoay người dứt điểm của cựu cầu thủ Liverpool vẫn tung lưới đội khách.

Bàn thắng này dường như đã giải tỏa mọi sức ép đối với F. Torres, tiền đạo đã có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới sau hàng chục trận đã qua.

Chiến thắng của Chelsea cuối cùng cũng được ấn định bởi pha lập công của Malouda ở phút 91. Với ba điểm giành được, Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Man United trong cuộc đua giành chức vô địch giải ngoại hạng Anh.

Trong loạt trận đấu diễn ra trước đó, Liverpool đã thu hút được sự chú ý khi giành chiến thắng đậm đà tới 5-0 trước Bimringham. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh với Liverpool cho một suất dự Europa League mùa giải năm sau là Tottenham lại để hòa khá đáng tiếc trên sân nhà 2-2 trước đối thủ không ở cùng đẳng cấp tương xứng là West Brom.

Bàn thắng: Lampard 44’, Torres 84’, Malouda 91’.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Ivanovic, David Luiz, Terry, Cole, Essien (Benayoun 57’), Mikel, Lampard, Kalou (Anelka 70’), Drogba (Torres 77’), Malouda.

West Ham: Green, Jacobsen, Gabbidon, da Costa, Bridge, Spector, Noble (Keane 60’), Hitzlsperger, Sears (Obina 82’), Cole (Piquione 79’), Ba.

Bóng đá đỉnh cao
25-04-2011, 10:53 AM
Barca khủng hoảng hàng thủ
BongDa.com.vn - Barca khủng hoảng hàng thủ (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/151707_Barca_khung_hoang_hang_thu.aspx)

Khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra ở hàng thủ Barca ngay trước thềm 2 chặng El Clasico cuối và quan trọng nhất mùa này.
Tâm điểm của thảm họa nằm ở vị trí hậu vệ trái. Như đã biết, 2 hậu vệ trái của Barca là Abidal và Adriano đang nghỉ dài hạn. Ngôi sao người Pháp đang điều trị bệnh u gan. Còn Adriano phải gần 4 tuần nữa mới trở lại sân cỏ. Chính vì vậy, trước trận tiếp Osasuna rạng sáng qua, HLV Guardiola chỉ còn hậu vệ Maxwell cho chốt chặn vốn rất mong manh ở biên trái. Và điều mà Pep và NHM sân Nou Camp lo sợ nhất đã xảy ra. Hậu vệ người Brazil dính chấn thương hông. Maxwell phải thi đấu 20 phút trong điều kiện sức khỏe không đảm bảo, vì Barca khi đó đã thay đủ 3 người. Hiện, đội ngũ y tế Nou Camp vẫn đang kiểm tra mức độ nghiêm trọng của chấn thương để xác định liệu anh có kịp trở lại trong trận El Clasico vào đêm thứ Tư này hay không.

Trong trường hợp xấu nhất, đội bóng xứ Catalonia sẽ không còn người trấn giữ bên hành lang trái. Bởi khả năng Guardiola đẩy trung vệ Puyol đá lệch sang trái như vài trường hợp mùa trước có thể bị loại trừ. Trung vệ đội trưởng tại Nou Camp đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương từ chặng El Clasico - La Liga. Cuối cùng, ngay cả trung vệ dự bị Gabriel Milito cũng được thông báo đã dính chấn thương cổ chân sau trận thắng Osasuna.

Điều đó có nghĩa, khả năng rất lớn là Barca sẽ chỉ còn lại 2 hậu vệ là Gerard Pique và Daniel Alves trong trận El Clasico giữa tuần này, nếu không tính tài năng trẻ Fontas và trung vệ bất đắc dĩ Javier Mascherano. Barca rõ ràng không thể không lo lắng trước chuyến hành quân đến sân Bernabeu tới đây.

Bóng đá đỉnh cao
25-04-2011, 10:54 AM
Barca muốn săn "cánh chim lạ" Giuseppe Rossi
BongDa.com.vn - Barca muốn săn "cánh chim lạ" Giuseppe Rossi (http://www.bongda.com.vn/Tin-chuyen-nhuong/151697_Barca_muon_san_canh_chim_la_Giuseppe_Rossi.aspx)
Tiền đạo người Italia của Villarreal Giuseppe Rossi được Barca xem là mục tiêu chuyển nhượng của họ trong mùa Hè này.
Giuseppe Rossi gia nhập “Tàu ngầm vàng” từ Man United vào mùa Hè 2007 với phí chuyển nhượng 10,5 triệu euro và chơi với phong độ khá ổn định trong màu áo đội chủ sân El Madrigal từ đó tới nay. Đặc biệt, mùa này anh đang tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp cho Villarreal tới 29 bàn thắng/48 trận đấu trên các mặt trận.

Phong độ xuất sắc của Giuseppe Rossi là lí do Villarreal luôn lo ngại sẽ mất anh vào tay của một đội bóng khổng lồ nào đó nên họ đã tìm cách giữ chân tiền đạo có vóc dáng nhỏ bé nhưng sở hữu lối chơi xông xáo, nhanh nhẹn và đầy kỹ thuật ấy bằng một hợp đồng có thời hạn tới tận tháng 6/2016. Bản hợp đồng ấy đủ cho thấy Villarreal coi trọng Giuseppe Rossi tới cỡ nào. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng làm danh sách những CLB thèm muốn có được chữ ký của anh thêm dài. Ở Italia, cả Juventus lẫn Inter Milan từng được liên hệ với Rossi. Ở Premier League, Man City được cho là muốn có sự phục vụ của anh. Bây giờ lại có thêm Barca gia nhập danh sách những đội bóng đi săn lùng chữ ký của cánh chim lạ bay đến bán đảo Iberia từ Địa Trung Hải này.

Những nguồn thạo tin cho hay Barca muốn đề nghị Rossi ký hợp đồng 5 năm với mức lương 2 triệu bảng/mùa. Gã khổng lồ xứ Catalunya được cho là sẵn sàng chuyển 28 triệu bảng vào ngân khoản của Villarreal để có được Rossi. Barca ưa dùng những chân sút giàu kỹ thuật chứ không nhất thiết phải có thể hình cao to. Thế nên, Rossi thu hút họ.

Không phải là đội bóng chủ sân Nou Camp thiếu vắng anh tài. Họ đã có Messi, Pedro, Krkic và mùa này lại bổ sung David Villa cho tuyến đầu. Nhưng Guardiola vẫn muốn tăng cường thêm chiều sâu cho đội bóng của ông và Giuseppe Rossi làm Barca chú ý. Dĩ nhiên là Villarreal không muốn bán nhưng nếu như Barca đã có thể lấy David Villa từ Valencia thì họ cũng có thể làm điều tương tự với Rossi. Chân sút người Italia là một tiền đạo tài năng và không cầu thủ tài ba nào, giàu khát vọng thể thao chân chính nào lại từ chối gia nhập một đội bóng hùng mạnh để phát triển sự nghiệp của mình.

Bóng đá đỉnh cao
25-04-2011, 10:55 AM
Sir Alex: "M.U chủ quan thì sẽ phải trả giá"
BongDa.com.vn - Sir Alex: "M.U chủ quan thì sẽ phải trả giá" (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/151679_Sir_Alex_M_U_chu_quan_thi_se_phai_tra_gia_.aspx)
(BongDa.com.vn) – Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Sir Alex thừa nhận rằng M.U không thể chủ quan khi đối đầu với Schalke 04 ở bán kết Champions League.
Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Sir Alex vẫn tỏ ra rất thận trọng khi nhận định về vòng bán kết Champions League sắp diễn ra. Ông cho rằng M.U phải duy trì sự tập trung cao độ nếu như không muốn đón nhận những bất ngờ.
“Đã lọt vào bán kết Champions League, Schalke 04 chắc chắn là một đối thủ không hề dễ chịu. Họ có một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Chính điều này phát huy những tác dụng cực lớn ở Champions League.” Sir Alex nói

“Tất nhiên là M.U tin vào khả năng giành chiến thắng của mình nhưng các cầu thủ hoàn toàn không được phép chủ quan. Chúng tôi phải chơi theo cách của mình và sớm vươn lên giành những lợi thế để đảm bảo rằng không có điều gì ngoài dự kiến có thể xảy ra.”

Bóng đá đỉnh cao
25-04-2011, 10:56 AM
Mourinho: "Tôi thừa biết cách đánh bại Barcelona"
BongDa.com.vn - Mourinho: "Tôi thừa biết cách đánh bại Barcelona" (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/151678_Mourinho_Toi_thua_biet_cach_danh_bai_Barcelona_.aspx)
(BongDa.com.vn) – HLV Mourinho của Real Madrid cho biết ông có thừa sự tự tin để nghĩ tới việc đánh bại Barcelona ở bán kết Champions League.
Real Madrid và Barcelona chuẩn bị làm nên cuộc nội chiến Tây Ban Nha ở Champions League. Cuộc đọ sức giữa hai đội bóng này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
Sau chiến thắng trước chính Barcelona ở chung kết Cúp nhà vua và mới đây là việc hủy diệt Valencia trên sân khách, HLV Mourinho đang có được sự tự tin cao độ.

“Các bạn đã thấy sức mạnh và khả năng của Real Madrid. Chúng tôi có đủ lý do để hướng đến những danh hiệu. Tôi đang nghĩ đến trận chung kết Champions League.” Mourinho nói

“Dĩ nhiên, muốn làm được điều đó thì chúng tôi phải đánh bại được Barcelona ở bán kết. Đó là điều nằm trong tầm tay của Real Madrid. Barcelona không phải là không có điểm yếu và tôi tin là mình đã nắm rõ những điều có thể khiến Barcelona thua trận.”

Bóng đá đỉnh cao
25-04-2011, 10:57 AM
Sergio Busquets: “Barca phải thay đổi trạng thái tinh thần”
BongDa.com.vn - Sergio Busquets: “Barca phải thay đổi trạng thái tinh thần” (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/151671_Sergio_Busquets_Barca_phai_thay_doi_trang_thai_tinh_than_.aspx)
Tiền vệ trung tâm của Barca cho rằng cuộc chiến với Real ở Champions League khó khăn hơn nhiều những lần Barca gặp đối thủ truyền kiếp của họ ở La Liga. Busquets tôn trọng và ngợi ca đối thủ, nhưng không quên nhấn mạnh rằng Barca phải chơi với một tinh thần mới, đồng thời vẫn giữ vững triết lý bóng đá của mình.
“Giành vinh quang ở Châu Âu rất khó khăn. Cuộc chiến với Real kéo dài 180 phút, hoặc hơn thế chứ không chỉ giới hạn trong 90 phút. Chúng tôi phải thay đổi trạng thái tinh thần. Barca phải thận trọng, nỗ lực không ngừng và chơi tốt ngay từ đầu. Real là một đội bóng lớn. Giữa hai CLB vốn đã tồn tại những sự đối địch. Họ sẽ làm tất cả để đánh bại chúng tôi. Đây là đối thủ có lẽ là khó chịu nhất mà chúng tôi đối mặt cho tới thời điểm này. Real có một HLV giỏi và những cầu thủ xuất sắc. Họ lại biết rõ về chúng tôi. Nhưng Barca là Barca. Chúng tôi cần giữ vững triết lý bóng đá của mình”, Busquets nói về đối thủ của anh và các đồng đội ở bán kết Champions League mùa này.

Đội vô địch La Liga đang gặp vấn đề về nhân sự ở hàng thủ trước trận bán kết Champions League lượt đi với Real. Hậu vệ trái Adriano dính chấn thương và dự kiến nghỉ đấu 3-4 tuần. Người chơi cùng vị trí với anh là Maxwell cũng đang chấn thương và phải chạy đua với thời gian để kịp góp mặt trong trận “kinh điển” sắp tới. Trung vệ Puyol vẫn chưa biết có kịp bình phục hoàn toàn để đá trận bán kết Champions League lượt đi hay không.

Tất nhiên, lực lượng của “Kền kền trắng” cũng bị sứt mẻ. Mourinho sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đồng hương Carvalho trong cuộc chiến với Barca sau đây 4 ngày vì án treo giò. Tiền vệ trung tâm người Đức Khedira chắc chẵn vắng mặt trong cuộc chiến sống còn này vì chấn thương dính phải ở trận chung kết Cup Nhà Vua với chính Barca.

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:06 PM
Schalke - M.U: Xóa dớp nổi không, "Quỷ đỏ"?
VietNamNet - Schalke - M.U: Xóa dớp nổi không, Quỷ đỏ? | Schalke - M.U: Xoa dop noi khong, Quy do? (http://thethao.vietnamnet.vn/vn/champions-league/4831/schalke---m-u--xoa-dop-noi-khong---quy-do--.html)
Schalke đã dành cho Inter thất bại lịch sử, một thất bại vĩ đại trong tấn bi kịch vĩ đại. Nhưng một câu chuyện cổ tích không thể được viết 2 lần.
1. Năm 1911, nhà chế rượu whisky lừng danh Jack Daniel quên mật mã cá nhân, ông bực mình đá túi bụi vào két sắt khiến ngón chân sưng phù và bị hoại tử. Hậu quả: Chết. Nguyên nhân: Quá tức giận!

Năm 1977, Vua nhạc Rock n’ Roll, Elvis Presley được phát hiện chết trong toilet tại biệt thự Graceland vì ngã từ bồn cầu xuống đất, sau cơn suy tim vì dùng ma túy. Nguyên nhân: Tự hủy hoại bản thân!

Năm 1983, nhà viết kịch đại tài người Mỹ Tennessee Williams chết bất đắc kỳ tử trong phòng tại khách sạn vì hóc nút chai rượu. Nguyên nhân: Chủ quan!
Năm 2006, chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu cuộc sống hoang dã, người được mệnh danh chuyên gia săn cá sấu của kênh truyền hình Discovery, Steve Irwin chết vì cá đuối cắm răng vào tim khi đang làm chương trình. Lý do: Lơ đễnh!

Buổi chiều mùa Đông năm 1625, chính trị gia, nhà triết học, khoa học nổi tiếng Francis Bacon làm thí nghiệm bảo quản thịt tươi, dùng tuyết nhồi vào gà. Rút cuộc, ông đông cứng trước cả con gà. Nguyên nhân: Quá say mê!

Năm 1687, nhà soạn nhạc vĩ đại người Pháp Jean Baptiste Lully viết ra bản nhạc kinh điển Te Deum dành cho Vua Louis XIV. Khi tập bản nhạc, ông dùng gậy chỉ huy đâm toạc ngón chân, dẫn đến hoại tử.

Nhưng Lully nhất quyết không chịu cắt ngón chân và hậu quả là ông qua đời. Nguyên nhân: Đam mê và quá tự tin! Điều trớ trêu là sau đó, chính bản Te Deum khiến Lully phải chết được tấu lên trong bữa tiệc mừng Vua Louis XIV khỏi ốm...
2. Năm 2011, Inter Milan với tước hiệu Hoàng đế trượt chân gục ngã trước anh lính quèn Schalke trên con đường bảo vệ danh hiệu. Một thất bại nặng nề chưa từng có dành cho nhà ĐKVĐ Champions League. Nguyên nhân có lý nhất được chấp nhận: Chủ quan! Những vĩ nhân thường có những cái kết bi thảm, rất đặc biệt. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: Họ tự chuốc lấy bi kịch vì không thể làm chủ chính mình.

Schalke cũng đang viết nên một tác phẩm kinh điển khi biến Inter trở thành cựu vương. Đó có thể coi là một kỳ tích không tưởng của Schalke, là một câu chuyện cổ tích phi lý nhất mà họ từng tạo ra. Nhưng cũng có thể nhìn nhận rằng, đó là do một lần Inter vĩ đại lơ đễnh, chủ quan để tự chuốc lấy bi kịch.

Đúng là Schalke chơi bóng như một CLB ở ngoài hành tinh, nhưng liệu họ có thể tiếp tục thể hiện sức mạnh đó hay không lại là chuyện khác. Đơn giản bởi sẽ không có Inter thứ 2, cũng chẳng có một vĩ nhân thứ 2 cắn răng giữ lại ngón chân để phải trả giá bằng cả mạng sống...

3. Schalke chẳng có gì để so với M.U, trừ một Raul thần thánh. Nhưng sự kỳ vọng đặt vào Raul chỉ là ám ảnh từ vầng hào quang quá khứ, của những bàn thắng cách đây nửa thập kỷ vào lưới M.U. Raul bây giờ vẫn xứng đáng là Chúa nhẫn, nhưng đã khác nhiều.

Schalke đáng sợ thật, nhưng họ đâu có giống Real của Raul. Real ngày xưa chiến đấu bằng đẳng cấp và quyền trượng vô song. Nay Schalke chiến đấu vì đam mê và khám phá. Chính tâm lý ấy mới là điều M.U phải dè chừng chứ chưa chắc đã là Raul, Edu hay Farfan.
Nếu Ferguson thực sự là một vị vua ở vương quốc hùng mạnh, thì Rangnick chẳng khác gì nhạc sĩ Lully, cặm cụi, miệt mài tìm kiếm, lần mò những nốt nhạc siêu việt.

Trong tay Rangnick chỉ có cây quyền trượng được vót nhọn đầu, là những “nốt nhạc” gồm toàn hàng thải (Metzelder, Raul, Jurado, Edu...), thậm chí là những người mới được “nhặt” lại từ Schalke (Sarpei, Boumjohann, Papadopoulos). Yếu tố đó mới tạo nên cho nhạc khúc của Rangnick thêm phần huyền bí. Và có thể nó sẽ là sự mê hoặc với Vua Alex, người quen với sự lộng lẫy, sa hoa.

4. Những cái chết kỳ lạ của vĩ nhân đã xảy ra, nhưng đó chỉ là chuyện hiếm. Sẽ chẳng có thảm kịch nào nếu họ tôn trọng chính mình, và đương nhiên là không quá xui xẻo. Rangnick đã hoàn thành một tuyệt tác bằng niềm say mê và khát vọng. Nhưng hôm nay sẽ là buổi trình diễn dành cho Sir Alex, với bản Te Deum mừng nhà Vua không còn ốm...

Đội hình dự kiến:

Schalke 04: Neuer, Uchida, Metzelder, Hoewedes, Sarpei, Baumjohann, Papadopoulos, Farfan, Jurado, Edu, Raul

Manchester United: van der Sar, Evra, Ferdinand, Vidic, R.da Silva, Carrick, Valencia, Giggs, P.Ji-sung, Chicharito, Rooney

Dự đoán: 1-2

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:07 PM
Thông tin thú vị trước trận Schalke -M.U
http://www.thanglongkydao.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=122710
Manchester United từng để thua cay đắng trước các đội bóng nước Đức tại các vòng đấu knock-out ở Champions League vì thế thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson đang rất quyết tâm trước cuộc chạm trán với Schalke.
Schalke mới chỉ lần đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết Champions League nhưng họ đã chứng tỏ thực sự là một đối thủ thực sự đáng gờm khi đánh bại Inter với tỷ số khó tin 7-3 sau hai lượt đấu ở tứ kết.

Hãy cùng điểm lại những thông tin thú vị về hai đội bóng trước trận đấu đêm mai:

- Schalke chưa để thua trận nào trên sân nhà ở Champions League mùa giải này.
- Raul từng 3 lần giành danh hiệu vô địch Champions League khi còn thi đấu cho Real. Trong màu áo Real Madrid, "Chúa nhẫn" đã có 3 lần đụng độ với M.U ở đấu trường Champions League và có đến 4 lần sút tung lưới "Quỷ đỏ"

- Đây là lần đầu tiên Schalke góp mặt tại vòng bán kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ này và là lần đầu tiên họ chạm trán M.U.

- Schalke đang đứng ở vị trí thứ 10 tại Buldesliga trong khi đối thủ của họ đang xếp ở vị trí đầu bảng ở giải Ngoại hạng Anh.

- Ryan Giggs là cầu thủ duy nhất trong đội hình hiện tại của M.U. góp mặt tại trận đấu chung kết với Bayern Munich ở mùa giải 1998-1999 M.U đã vượt qua đội bóng nước Đức với hai bàn thắng muộn của Gunnar Solskjaer và Teddy Sheringham). Paul Scholes nhận án treo giò và không thể góp mặt trong trận đấu này.

- M.U. từng để thua đến bốn lần trước các đại diện bóng đá Đức ở các vòng loại trực tiếp theo thể thức hai lượt đi-lượt về ở Champions League. Lần gây đây nhất họ bị loại là trước Bayern Munich ở vòng tứ kết mùa giải trước.

- Tiền đạo Michael Owen đã lập một hat-trick ở mùa giải trước vào lưới Wolfsburg.

- HLV Ferguson đã dẫn dắt M.U 6 lần tới vòng bán kết của Champions League (trong đó có 3 lần M.U giành chiến thắng).

- Rooney có những kỷ niệm không mấy tốt đẹp với sân vận động Arena AufSchalke. Còn nhớ ở trận tứ kết World Cup 2006 với tuyển Bồ Đào Nha, chân sút người Anh đã bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 62 và ở trận đấu đó "Tam sư" đã bị loại sau loạt "đấu súng" căng thẳng.

(Theo VietnamPlus)

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:08 PM
Sir Alex: "M.U có thể làm nên lịch sử"
VietNamNet - Sir Alex: M.U có thể làm nên lịch sử | Sir Alex: M.U co the lam nen lich su (http://thethao.vietnamnet.vn/vn/champions-league/4829/sir-alex---quot-m-u-c--243--the-l--224-m-n--234-n-lich-su-quot-.html)
HLV người Scotland kêu gọi các học trò của mình chơi trận đấu để đời nhằm chấm dứt cơn ác mộng trên đất Đức từ nhiều năm qua.
Sir Alex Ferguson rất muốn đội bóng của mình lần thứ tư đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, để đến được Wembley tham dự trận chung kết vào cuối tháng 5, Quỷ đỏ cần phải vượt qua "hiện tượng" Schalke.

Đoàn quân do HLV Ferguson dẫn dắt từng 4 lần chạm trán các đối thủ đến từ nước Đức ở các vòng knock-out Champions League. Và thật đáng buồn, trong cả 4 cuộc gặp gỡ ấy, Red Devils đều phải hứng chịu thất bại.

Chính vì thế, dù đang là đội được đánh giá cao hơn, nhưng Sir Alex cũng cảnh báo các học trò cần thi đấu tập trung và gạt bỏ ý nghĩ về những thất bại trong quá khứ để đưa M.U đến bục vinh quang.
"Mong ước của tôi là M.U luôn bay cao trên đấu trường châu Âu. Chúng tôi cũng thèm muốn khi nhìn vào kỷ lục của các CLB danh tiếng như Real, AC Milan, Ajax, Bayern Munich hay Liverpool. Chúng tôi cần nhanh chóng vươn tầm để đạt được cấp độ ấy" - Sir Alex thổ lộ.

Lần thứ 4 trong 5 năm trở lại đây, đội bóng thành Manchester lại có mặt ở vòng bán kết Champions League. Trong khi đó, đây mới chỉ là lần đầu tiên Schalke lọt sâu đến vậy. Ferguson cho biết, đội bóng của ông không được phép chủ quan hay đánh giá thấp đối thủ đã loại nhà ĐKVĐ Inter ở vòng tứ kết.

Lần đầu tiên Rooney quay trở lại Gelsenkirchen sau khi nhận thẻ đỏ vì lỗi đạp trung vệ Carvalho của Bồ Đào Nha ở trận tứ kết World Cup 2006. Và Sir Alex tin rằng, Rooney đang lấy lại phong độ đỉnh cao sau quãng thời gian khó khăn từ cuối mùa giải trước.

"Tôi không biết về chiếc thẻ đỏ ở Gelsenkirchen. Cũng là điều bình thường khi các cầu thủ chuyên nghiệp bỏ lại những kí ức không vui phía sau. Tôi nghĩ Rooney sẽ thể hiện màn trình diễn đúng như CĐV mong đợi" - Sir Alex nói thêm

Về phía HLV Schalke - Ralf Rangnick, ông cho rằng điểm yếu kinh nghiệm của đội mình sẽ được che lấp bằng lòng quyết tâm chiến thắng: "Tôi không biết sẽ có bao nhiêu cầu thủ Schalke sẽ được chơi lại những trận đấu kiểu như này.

Dù hạn chế về mặt kinh nghiệm nhưng các học trò của tôi có niềm khát khao và quyết tâm thực sự. Schalke không phải là đội cửa trên, nhưng chúng tôi sẽ tái lập chiến tích như đã làm trước Inter".

*

Tuấn Thành

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:09 PM
Với Schalke, M.U dễ “ăn” hơn Barcelona?
VietNamNet - Với Schalke, M.U dễ “ăn” hơn Barcelona? | Voi Schalke, M.U de “an” hon Barcelona? (http://thethao.vietnamnet.vn/vn/vn/champions-league/4820/voi-schalke--m-u-de--an--hon-barcelona-.html)
Schalke sẽ đón tiếp Man Utd trên sân nhà vào đêm mai, tại lượt đi vòng Bán kết Champions League. Và hậu vệ người Đức, Christoph Metzelder đã châm ngòi cuộc chiến khi cho rằng Man Utd dễ chơi hơn rất nhiều so với gã khổng lồ xứ Catalan.
Hậu vệ ngôi sao người Đức, Metzelder cho rằng Schalke hạnh phúc hơn nhiều khi chỉ phải gặp Man Utd. Đối với đội bóng của anh, Barcelona mới thực sự là đối thủ đáng sợ.

“Sẽ là khó khăn hơn rất nhiều cho chúng tôi nếu phải gặp Barcelona. Lối chơi của Man Utd dễ dàng cho chúng tôi hơn. Có thể nói là như vậy”, Metzelder tiết lộ.

“Barcelona nắm quyền kiểm soát bóng và điều đó khiến cho bạn phải chạy rất nhiều. Rất khó để phòng thủ trước họ. Sẽ là dễ dàng hơn khi chỉ phải đối phó với một đội bóng như Man Utd, thậm chí có là cả Real Madrid đi nữa”.

Nói về việc chiến đấu chống lại Man Utd trên sân nhà ở lượt đi Bán kết Champions League, Metzelder cho rằng đội bóng của anh phải hạn chế việc để thủng lưới và ngăn chặn Rooney.
“Tất cả mọi việc phải làm là ngăn chặn Rooney. Cậu ấy chính là cầu thủ quan trọng nhất của Man Utd. Tất nhiên họ còn có nhiều cầu thủ quan trọng khác nhưng chúng tôi không e ngại”, Metzelder tự tin.

“khi gặp Chelsea, Rooney chơi cả vị trí tiền vệ. Vì thế đối phó với cậu ấy không chỉ là nhiệm vụ của các hậu vệ mà còn là của cả các tiền vệ. Trận đấu đầu tiên ở sân nhà của chúng tôi vì thế điều quan trọng là không để bị ghi bàn”.

Tiền đạo Raul đã 2 lần loại Man Utd khỏi Champions League cùng Real. Vì vậy Metzelder rất mong đợi chúa nhẫn sẽ là chìa khóa giúp Schalke vượt qua Man Utd tại Bán kết Champions League năm nay.

“Raul là một vũ khí lợi hại bởi anh ấy luôn luôn thành công. Ở bất cứ đâu Raul thi đấu anh ấy cũng đoạt được các danh hiệu. Schalke phải chú trọng tới anh ấy”.

(Theo Bongdaso.com)

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:10 PM
BLV Vũ Quang Huy: Tôi mơ chung kết M.U - Real
VietNamNet - BLV Vũ Quang Huy: Tôi mơ chung kết M.U - Real | BLV Vu Quang Huy: Toi mo chung ket M.U - Real (http://thethao.vietnamnet.vn/vn/champions-league/4810/blv-vu-quang-huy--t--244-i-mo-chung-ket-m-u---real.html)
Sau khi đã thành công với những dự đoán ở vòng tứ kết Champions League, Real Madrid loại Tottenham còn Schalke gây bất ngờ trước đương kim vô địch Inter Milan, bình luận viên Vũ Quang Huy tiếp tục trò chuyện cùng Cà phê bóng đá về những cặp đấu ở vòng bán kết hứa hẹn sẽ hết sức hấp dẫn.
Thưa bình luận viên Quang Huy, anh đã đúng khi dự đoán về bất ngờ của vòng tứ kết, Shalke loại Inter một cách thuyết phục hơn cả mong đợi. Liệu đội bóng Đức có tiếp tục gây “náo loạn” ở Champions League?

- Khi đã vào được đến đây rồi thì rõ ràng Schalke không còn là “tay mơ” nữa. Loại đương kim vô địch Inter bằng 2 chiến thắng hoàn toàn thuyết phục, còn có thể trông chờ gì hơn thế nữa ở đội bóng Đức? Schalke thực sự là một bất ngờ lớn của Champions League mùa này, nhưng họ cũng đầy bản lĩnh đấy chứ?

Vậy theo anh, đâu là điểm đáng ngại nhất của Schalke?

- Ở Schalke, tôi đánh giá cao vai trò của Raul Gonzalez. Anh là chân sút rất giàu kinh nghiệm, mà ở Champions League, vai trò của kinh nghiệm lại càng trở nên đặc biệt quan trọng. Raul có thể truyền lại kinh nghiệm cho các đồng đội trẻ hơn.

Nói như thế, Schalke có vẻ vượt trội?

- Trên thực tế, xét mặt bằng trình độ và đẳng cấp, thì Schalke vẫn xếp dưới M.U. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng đây là một cuộc đối đầu giữa bóng đá Anh và bóng đá Đức. Trong những cuộc chiến như vậy, ranh giới đẳng cấp rất dễ bị xóa nhòa.

Các đội bóng Anh thường gặp khó khăn trước những đối thủ đến từ Đức, cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Bản thân M.U, ngoài chiến thắng lịch sử trước Bayern ở trận chung kết Champions League mùa giải 1998 - 1999 ra, cũng thường lép vế trước các đội bóng Đức. Mới đây thôi, ở tứ kết mùa trước, M.U còn bị Bayern loại.
Nếu M.U không cẩn thận, không bước vào trận với thái độ tôn trọng đối thủ cũng như phát huy tốt mọi khả năng của mình, họ sẽ phải trả giá đắt, mà bài học thất bại của Inter vẫn còn rất nóng. Nếu M.U đi tiếp thì họ cũng chỉ giành được chiến thắng sít sao mà thôi.

Thế còn trận “Kinh điển”, niềm tin của anh đặt vào Real Madrid và huấn luyện viên Jose Mourinho đã được đền đáp?

- Với việc thi đấu cấp tập như thế này, mật độ lên đến 4 trận “Kinh điển” chỉ trong vòng 18 ngày, thì tôi nghĩ lợi thế sẽ nghiêng về đội bóng giỏi toan tính hơn, và đó là Real Madrid của Jose Mourinho.

Trong việc rút kinh nghiệm và thay đổi chiến thuật để thích nghi với diễn biến thực tế, tôi thấy ông Mourinho giỏi hơn đồng nghiệp Pep Guardiola. Thứ bóng đá đẹp mà Barcelona vẫn đang theo đuổi sẽ có nguy cơ bị khuất phục bởi thứ bóng đá thực dụng hơn của Real Madrid.

Vậy là một lần nữa anh lại tin vào Real Madrid và Jose Mourinho?

- Real Madrid bị xem là “cửa dưới”, nhưng họ sẽ loại Barcelona.

Điều đó có nghĩa là anh mơ trận chung kết có Real Madrid?

- Trận chung kết trong mơ của tôi là Real Madrid - M.U. Real Madrid là đội bóng giàu thành tích nhất ở Cúp C1/Champions League với 9 lần vô địch còn M.U là đại diện tiêu biểu cho nước Anh, quê hương của bóng đá.

Đặc biệt hơn, trận chung kết mùa giải này sẽ diễn ra trên sân Wembley ở thủ đô London của nước Anh. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nếu trận đấu đó diễn ra giữa Real Madrid và M.U?

Xin cảm ơn anh và chúc anh một lần nữa thành công với dự đoán của mình.

(Theo Thể thao & Văn hóa online)

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:12 PM
Trận Schalke - Manchester United: Evra e dè, Neuer tự tin
BongDa.com.vn - Trận Schalke - Manchester United: Evra e dè, Neuer tự tin (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/151856_Tran_Schalke_Manchester_United_Evra_e_de_Neuer_tu_tin.aspx)
Với những gì mà Schalke đã thể hiện trước ĐKVĐ Inter trong 2 lượt trận tứ kết Champions League, hậu vệ Patrice Evra đã cảnh báo đồng đội trước khi Manchester United có chuyến làm khách đến sân Veltis Arena.
Schalke được coi là một “ẩn số” của Champions League mùa giải năm nay khi họ "vùi dập" ĐKVĐ Inter ở cả 2 lượt trận với tổng tỉ số 7-3 qua đó giành quyền lọt vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Man United là đội được đánh giá cao hơn trong chuyến làm khách trên sân Veltis Arena ở trận bán kết lượt đi nhưng những gì mà Schalke đã thể hiện cùng với việc M.U từng bị một đội bóng Đức khác là Bayern Munich loại khỏi giải đấu này vào năm trước, Patrick Evra tỏ ra rất thận trọng.
“Chúng tôi biết Schalke không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Cách mà họ đánh bại ĐKVĐ Inter Milan ngay tại Giuseppe Meazza đã cho thấy điều đó. Và chúng tôi phải nhớ chuyện gì đã xảy ra khi chạm trán một đội bóng Đức. Mùa trước chúng tôi đã bị Bayern Munich đánh bại. Bạn cần phải tôn trọng bất cứ đối thủ nào và M.U cũng vậy. Chúng tôi đánh giá cao Schalke bởi bạn không bao giờ có thể đoán trước điều gì”, tờ News of the World dẫn lời Evra.

Trái lại, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ của Schalke tỏ ra vô cùng tự tin khi tiếp đón đội bóng đang dẫn đầu Premier League. Thủ thành Manuel Neuer, mục tiêu mà M.U đang theo đuổi thời gian qua, thừa nhận rằng anh không hề cảm thấy e sợ đội bóng chủ sân Old Trafford và tự tin rằng đội bóng của mình sẽ cho thấy tinh thần giống như đã thể hiện trong trận gặp Inter.

"Đó là cảm giác vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc, đặc biệt sau khi chúng tôi bị dẫn trước 1-0 ở giây thứ 20 của trận đấu và sau đó là 2-1. Không ai nghĩ rằng chúng tôi có thể ghi được 5 bàn thắng ở Giuseppe Meazza. CĐV của Schalke đặt niềm tin vào chúng tôi nhưng tôi không nghĩ rằng đội bóng của mình có thể làm được điều đó. Tôi không hề lo lắng trước trận gặp Man United. Chúng tôi sẽ thể hiện như trong trận gặp Inter”, Neuer chia sẻ.

Neuer đã cho biết anh là một người hâm mộ của thủ môn M.U, Edwin van der Sar. ”Tôi tôn trọng cầu thủ M.U, nhưng tôi không sợ họ. Tôi đã từng đối mặt với Rooney ở World Cup 2010 và đội giành chiến thắng trong trận đấu là ĐT Đức. Tôi hi vọng sẽ có kết quả tương tự khi Schalke gặp M.U. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi, những người có kinh nghiệm như Ryan Giggs, hay Edwin van der Sar. Tôi là một fan của Van der Sar nhưng bạn không thể đánh giá cao chỉ một cá nhân nào đó. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thích cách mà họ thi đấu”, trang Goal dẫn lời Neuer.

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:13 PM
01h45 ngày 27/4, Schalke vs Man United: Nước Đức đi dễ khó về
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/151847_01h45_ngay_27_4_Schalke_vs_Man_United_Nuoc_Duc_di_de_kho_ve.aspx)
(BongDa.com.vn) - Nếu như nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven viết nên những bản giao hưởng với phong cách anh hùng ca rực lửa và tràn ngập tinh thần tranh đấu cùng những cách tân vĩ đại cho thế giới, thì Schalke cũng đang viết cho mình những điều như thế trên hành trình phiêu lưu tại Champions League mùa bóng năm nay. Quật ngã được cả nhà ĐKVĐ Inter Milan, thầy trò Rangnick kiêu hãnh đón tiếp Man United trên sân nhà Veltins Arena với mục tiêu duy nhất, đó là chiến thắng.

Nước Đức không phải là con đường trải đầy hoa hồng với Man United, trái lại, nó đầy sỏi đá và giông bão. Người hâm mộ Man United sẽ nhớ mãi cái ngày mà họ làm nên điều thần kì khi đánh bại Bayern Munich để làm nên cú ăn 3 vĩ đại mùa bóng 1998/99 nhưng sẽ không ai quên được những cơn ác mộng tại đây. Mùa giải năm ngoái, một Man United hùng mạnh bị loại tức tưởi bởi chính Bayern Munich. Xa hơn nữa, bán kết Champions League 1996/97 rồi 4 năm sau đó, lần lượt Borussia Dortmund và Bayern Munich trở thành cơn ác mộng của Quỷ đỏ.
Dù sao, đó cũng chỉ quá khứ mà thôi, đoàn quân của Sir Alex lúc này đã khác. Nếu nhìn vào lực lượng mà Quỷ Đỏ có được đầu mùa, ít ai ngờ họ có thể có những kết qủa thành công như hiện tại. Sự kết hợp gữa sức trẻ và kinh nghiệm cùng một lối chơi tập thể khó chịu và bản lĩnh tuyệt vời khiến sức mạnh của Man United thật khó lường. Với một HLV tài ba như Sir Alex, ông sẽ toan tính những kết quả có lợi nhất cho CLB trong một lịch thi đấu khủng khiếp lúc này. Có lẽ, khi vẫn còn trận lượt về tại Nhà hát của những giấc mơ, một trận hòa có bàn thắng cũng là điều thành công mà họ nhắm tới.

Không còn mục tiêu gì ở Bundesliga, Schalke được tập trung hết sức lực cho đấu trường danh giá Champions League. Chiêm ngưỡng màn trình diễn tuyệt vời của họ trong 2 trận đấu với Inter, không ai là không phải e ngại. Rangnick đã kế thừa và phát triển một Schalke đầy sức mạnh, một lối chơi linh hoạt và không kém phần bản lĩnh. Schalke lúc này là một đội bóng của những cảm xúc thăng hoa thật sự.

Raul và Rooney: Nhân tố quyết định

Nhắc đến Schalke, người ta không còn nhớ đến dấu ấn của cựu HLV Felix Magath nữa, mà bây giờ đó là Raul Gonzalez- huyền thoại sống của CLB hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. "Xin đừng gọi Raul là Chúa nhẫn nữa, hãy gọi anh là Ngài Champions League," đó là mong muốn của con người tại Schalke. Ở cái tuổi 33, hẳn rằng chân sút vĩ đại nhất châu Âu này chưa muốn dừng lại con số kỉ lục 71 bàn thắng của mình. Không chỉ ghi bàn, chính kinh nghiệm thi đấu ở môi trường đỉnh cao của Raul giúp ích rất nhiều cho CLB cùng các cầu thủ Schalke.

Chicharito là người thường mang đến cho Quỷ Đỏ những bàn thắng với bản năng sát thủ tuyệt vời của mình, nhưng ai cũng hiểu, Wayne Rooney mới chính là cầu thủ quan trọng nhất trong chiến thuật mà Sir Alex gây dựng. Khó có thể tìm ra được trên thế giới 1 tiền đạo nào đẳng cấp và toàn diện như Rooney. Dù đã mất phong độ ghi bàn đáng sợ mùa giải trước, “Gã Shrek" vẫn khiến người ta phải sợ hãi với khả năng thi đấu bùng nổ của mình. Với nguồn năng lượng dường như vô hạn, anh thi đấu bao sân, khi lao lên gây áp lực cho hàng thủ đối phương, khi lui về phòng ngự và tổ chức tấn công để bổ sung cho sự thiếu sáng tạo nơi hàng tiền vệ Quỷ Đỏ với những quả phất bóng chính xác không kém Scholes là mấy.

Trong một trận đấu đỉnh cao, để có được chiến thắng luôn cần có khoảnh khắc lóe sáng của những ngôi sao. Người ta đang chờ đợi Raul và Rooney, 2 ngôi sao sáng nhất của Schalke và Man United làm được điều đó.

Đội hình dự kiến

Schalke (4-4-2): Neuer; Uchida, Howedes, Metzelder, Escudero; Farfan, Papadopoulos, Jurado, Baumjohann; Raul, Edu.

Manchester United (4-4-2): Van der Sar; Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Giggs, Carrick, Park; Hernandez, Rooney.

Dự đoán: 1-1

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:14 PM
Thủ thành của Schalke gửi lời thách thức MU
BongDa.com.vn - Thủ thành của Schalke gửi lời thách thức MU (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/151814_Thu_thanh_cua_Schalke_gui_loi_thach_thuc_MU.aspx)
Trước khi bước vào trận đại chiến tại bán kết Champions League, thủ thành Manuel Neuer tuyên bố anh chẳng sợ gì “Quỷ đỏ”.
Dù vừa xuất sắc vượt qua nhà đương kim vô địch Inter để giành vé vào bán kết, Schalke vẫn bị đánh giá là “cửa dưới” so với Manchester United. Thế nhưng trước khi bước vào trận đại chiến, thủ thành Manuel Neuer của Schalke lại rất tự tin vào khả năng đội nhà sẽ giành vé vào chơi chung kết.
“Chúng tôi đã chiến đấu rất tuyệt khi đối đầu Inter. Tôi tin các CĐV lạc quan nhất cũng không nghĩ tới việc chúng tôi giành vé đi tiếp thuyết phục đến vậy, thắng cả hai lượt trận và ghi tới 5 bàn ngay trên sân Giuseppe Meazza”, thủ thành Manuel Neuer phát biểu trên trang website chính thức của UEFA.

“Tôi nghĩ Schalke chẳng việc gì phải sợ MU cả. Chúng tôi sẽ ra sân và nỗ lực làm được điều tuyệt vời như khi đối đầu với Inter. Bản thân tôi rất tôn trọng MU, nhưng thực sự tôi không hề thấy sợ khi phải đối đầu với họ. Tôi đã một lần đối đầu với Rooney tại World Cup 2010 và chiến thắng đã thuộc về đội bóng của tôi, hi vọng một kết quả tương tự sẽ lặp lại khi tôi đối đầu MU”.

“MU là một tập thể mạnh với nhiều cầu thủ giỏi. Họ cũng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Ryan Giggs hay Edwin van der Sar. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã rất ngưỡng mộ Van Der Sar. Tuy nhiên, chắc chắn khi bước vào trận đấu tôi sẽ không quan tâm riêng tới một cầu thủ nào. MU là một tập thể xuất sắc, chúng tôi sẽ phải tập trung chiến đấu tới phút cuối cùng”.

Trận bán kết lượt đi giữa Schalke và MU sẽ diễn ra tại Đức vào rạng sáng ngày 27/04, trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 05/05 trên sân Old Trafford.

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:15 PM
Chelsea bất ngờ gây sốc khi tuyên bố sẽ phá két vì Gareth Bale
BongDa.com.vn - Chelsea bất ngờ gây sốc khi tuyên bố sẽ phá két vì Gareth Bale (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/151853_Chelsea_bat_ngo_gay_soc_khi_tuyen_bo_se_pha_ket_vi_Gareth_Bale.aspx)
Đội bóng thành London dự định đặt lên bàn đàm phán 40 triệu Bảng hỏi mua tài năng trẻ Gareth Bale (Tottenham) trong hè này.
Quan chức đội chủ sân Stamford Bridge tin rằng, Chelsea sẽ hấp dẫn Bale dựa trên danh tiếng và tiền bạc, nhất là trong bối cảnh Spurs đang thất thế ở cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới với Man City.

Tháng trước, tiền vệ người Xứ Wales đã đặt bút kí vào bản hợp đồng gia hạn hưởng mức lương 60.000 bảng/tuần. Gia đình Bale cho rằng, việc tiếp tục cam kết gắn bó với Tottenham là điều tốt hơn cả đối với cầu thủ chạy cánh 21 tuổi.

Tuy thế, bản thân Gareth Bale không giấu giếm ước vọng được chơi bóng tại đấu trường châu Âu mùa tới.
Chelsea dự định sẽ chiêu mộ 3 cầu thủ ở kì chuyển nhượng mùa hè. Trong đó, Gregory van der Wiel là một trong những cái tên được ưu tiên cho hành lang cánh phải dưới hàng phòng ngự. Ngoài ra, là một tiền vệ có thể đá được ở trung tâm.

Người thứ ba là cầu thủ chạy biên, tấn công tốt, giống như những cái tên như Arjen Robben, Damien Duff hay Joe Cole dưới thời Mourinho. Vì thế, Gareth Bale trở thành mục tiêu lý tưởng của The Blues.

Tottenham từng tuyên bố sẽ không bán các ngôi sao của họ. Tuy nhiên, việc thuyết phục Bale, Luka Modric, Rafael van der Vaart ở lại White Hart Lane sẽ rất khó khăn nếu Spurs không được dự Champions League mùa tới.

Với việc hi vọng bảo vệ ngôi vương Premier League được nhen nhóm trở lại, tỉ phú Abramovich có thể sẽ suy nghĩ lại về chuyện sa thải Ancelotti.

Trong chiến thắng của Chelsea trước West Ham, Abramovich đã không có mặt trên khán đài để chứng kiến Torres ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea.

Bóng đá đỉnh cao
26-04-2011, 01:17 PM
Manchester United, El Clasico, Messi… và những ấn tượng mùa giải 2010-2011
BongDa.com.vn - Manchester United, El Clasico, Messi… và những ấn tượng mùa giải 2010-2011 (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/151728.aspx)
(BongDa.com.vn) - Một mùa giải nữa sắp kết thúc và cho dù kết quả vẫn ngã ngũ nhưng ngay lúc này chúng ta đã có thể thống kê được những ấn tượng cho một mùa bóng đầy cảm xúc tại các sân cỏ châu Âu.
10 - Ballack lại sắp về nhì

Nếu như Leverkusen trở thành á quân của Bundesliga mùa này thì có ai hỏi Ballack câu: Anh đã về nhì bao nhiêu lần rồi” chắc chắn tuyển thủ quốc gia Đức sẽ phải ngồi một lúc mới có thể đưa ra kết quả chính xác. Cho dù đá ở đâu, thời điểm nào và phong độ ra sao Ballack vẫn thường xuyên chịu cảnh “thấp hơn một người”. Trong sự nghiệp anh có rất nhiều lần anh cùng các CLB vô địch các giải quốc nội nhưng không dưng mà người ta lại đặt cho anh cái tên “vua về nhì” bởi số lần vô địch của anh không là gì so với những lần anh cùng Leverkusen, Bayer Munich, Chelsea và cả tuyển Đức phải đứng lên bục nhận huy chương bạc. Có lẽ nếu chọn lại số áo của mình Michael sẽ không bao giờ mặc áo số 13.

9 - Ibrahimovic với cái duyên vô địch quốc nội

Kể từ khi chuyển tới Ajax, Ibra đã thành một chuyên gia trong việc đưa đội bóng của mình vô địch tại các giải vô địch quốc gia. Đầu tiên là Ajax tiếp đến là Juver, Inter, Barca và sắp tới là Milan. Không tính vụ dàn xếp tỉ số năm 2006 thì năm từ năm 2004 đến nay năm nào tuyển thủ người Thụy Điển cũng cùng các đồng đội về đầu tại các giải vô địch quốc gia. Năm này Milan của Ibra cũng đang tiến những bước chân vững chắc trên con đường chinh phục Scudetto và nếu điều này thành sự thật thì cầu thủ đang trong biên chế của Barca sẽ có năm thứ 8 liên tiếp nâng cao chức vô địch tại một giải đấu tích điểm cấp quốc gia, đây là một kỷ lục trong thế giới bóng đá “hiện đại”.
Nếu là chủ tịch Arsenal bạn sẽ mùa ai trong hè tới? Tốt nhất nên đưa Ibra về Emirates anh sẽ giúp Arsenal có được Premier League.

8 - MU sống khỏe với những biến động

Bãn lĩnh đó là những gì mà MU đã thể hiện trong cả mùa giải qua, với một đội hình không có thêm sự bổ sung nào đáng kể ngoài một số cầu thủ trẻ lại có những lúc quỷ đỏ sống mà coi như không có Rooney ngôi sao sáng nhất của mình. Lúc này Berbatov đã thay R10 ghi bàn nhưng anh không phải là cầu thủ có phong độ ổn định và chuyện trận ghi 5 bàn một trận nhưng nhiều trận sau không ghi nổi bàn nào cũng diễn ra thường xuyên thì những Ryan Giggs, Nani, Chicharito và cả Park Ji Sung lại xuất hiện kịp thời để đưa MU đến chiến thắng. Ngoài ra MU còn phải sống chung với chấn thương, án phạt và cả sự hên xui mà thần may mắn sắp đặt, dẫu sao họ vẫn đứng vững dù đã thất bại trước Man City tại FA Cup.

7 - Messi hướng đến 3 cú hattrick vua phá lưới

50 bàn thắng tính cho đến thời điểm này, vua phá lưới Cúp nhà Vua, cùng với đó là việc ngự trị trên đỉnh danh sách ghi bàn tại Champions League và bỏ xa CR9, Benzema tới 3 bàn (Eto’ và Mario Gomes có 8 bàn nhưng đã hết cơ hội ghi thêm) Messi đang hướng đến kỷ lục 3 năm liền là vua phá lưới tại giải đấu cúp hấp dẫn nhẫn hành tinh cấp CLB. Sắp tới Barca của tiền đạo xứ Tango sẽ đối đầu với Real tại bán kết thì khả năng bàn thắng sẽ tiếp tục đến với cầu thủ hay nhất hành tinh hiện nay. Messi cũng đang dẫn đầu trong danh sách ghi bàn tại La Liga và như vậy trước mắt số 10 còn là cơ hội đạt cú hatrick vua phá lưới chỉ trong một mùa giải 2010-2011. Thành tích này ngoài anh thì sẽ chẳng còn ai có thể làm được.

6 - Raul và Van der Vaart

Một người được cho không dù là đội biểu tượng cho lòng trung thành, một người buộc phải ra đi dù luôn cố gắng thi đấu. Cả hai cùng ra đi trong thất vọng và mang đến thành công cho những nơi mới đến. Raul vẫn còn nguyên cơ hội vô địch Champions League, giải đấu mà anh đã hơn một lần cùng Real lên ngôi vương còn Van Der Vaart đã cùng Tottenham viết nên một câu chuyện cổ tích tại Champions Leugue năm nay dẫu kết chuyện không có hậu cho những chú gà trống thì đó vẫn là một kỳ tích. Nhìn phong độ của hai cầu thủ này người ta nhớ đến Robben, Sneijder hai người cũng khăn gói ra đi mùa trước sau đó quay về Bernabeu đá trận chung kết Champions League. Thế mới biết họ phải đi khỏi Real không phải vì họ đá kém hay hết thời đơn giản tại Real “cuộc sống là không chờ đợi”.

5 - Arsenal vẫn thật xa thành công

Đã có những lúc chức vô địch ngay trước mắt các pháo thủ thành London nhưng bây giờ mọi thứ đã xa vời. Arsenal đã gần như tự kết thúc cuộc chơi của mình với những thất bại thật đáng tiếc. Đầu tiên là thua một Birmingham đội mà họ thắng cả hai trận tại giải ngoại hạng, sau đó là bị Barca lội ngược dòng trong một trận cầu mà Fabregas và các đồng đội không một lần sút về phía cầu môn của Valdes, tiếp theo là thua MU với đội hình 7 hậu vệ tại tứ kết cúp FA cuối cùng là việc hòa liên tiếp các trận tại Premier League và bị chính MU bỏ xa tới 9 điểm. Arsenal có lực lượng và có khả năng nhưng thứ họ thiếu là một thủ môn bản lĩnh như Van der Sar, một hậu vệ thép như Vidic và một tiền đạo biết ghi bàn sau 1 hoặc 2 lần sút bóng như Chicharito, nếu không bổ sung những nhân tố này thì con đường đến thành công của những Van Persie, Nasri vẫn còn xa lắm.

4 – Mourinho chống lại lịch sử
Khi “người đặc biệt” chưa tới Real, đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 đã không thể lọt vào tứ kết Champions League suốt một thời gian dài và khi Real gặp Lyon tại vòng 16 đội nhiều người đã nghĩ đến một kết thúc tương tự cho Mourinho nhưng cựu HLV Chelsea đã cho thấy tài năng của mình khi chỉ đạo Real đánh bại đối thủ kị dơ Lyon sau đó là Tottenham để có mặt tại bán kết. Ngoài ra, Mourinho còn giúp Real vô địch chung kết cúp nhà vua sau bao năm trông đợi ngọt ngào hơn khi kẻ chiến bại lại chính là Barca. Trước đó ông đã cùng các học trò cầm chân Barca tại La Liga sau 3 mùa thua trắng, điều này như tô điểm thêm cho vai trò của ông tại nơi đang được coi là lò xay HLV và cầu thủ.

3 - Europa League giải đấu không dành cho các ông lớn

Kể từ sau khi Liverpool vô địch cúp UEFA năm 2001 cho đến nay đã 10 năm vẫn chưa có đội bóng nào có máu mặt tại châu Âu vô địch giải đấu mà bây giờ có tên gọi là Europa League này. Có những lúc Liverpool, Juventus, AC Milan, Bayern Munich, Inter Milan và gần đây nhất là Man City cũng “hạ mình” xuống đây nhưng họ đều bị nhưng đội bóng yếu hơn đến từ Đông Âu hay bán đảo Iberia cho qua mặt. Năm nay Liverpool, Man City đã bị loại ở vòng 16 đội còn Juvertus còn thậm chí không lọt qua nổi vòng bảng. Bốn đội bóng còn lại cho dù ai vô địch thì cũng vẫn là chuyện riêng của bán đảo Iberia. Có thể ngoài Porto của Mourinho thì Champions League là đôi giầy quá cỡ cho các đội bóng nhỏ nhưng đối với các đội bóng lớn thì Europa League là giải đấu cũng quá xa vời.

2 – Manchester United với 14 trận Big Bang trong một mùa giải

5 trận với Chelsea (2 NHA, 2 Champions League, 1 trận siêu cúp), 3 trận gặp Arsenal (2 NHA, 1 cúp FA), 3 trận gặp Liverpool (2 NHA, 1 cúp FA), 3 Man City (2 NHA, 1 cúp FA).

Một mùa giải đầy sóng gió cho thầy trò Sir Alex, chưa có năm nào và cũng chưa có đội nào lại phải đá nhiều trận đấu Big Bang như Man United mùa này. Sau 12/14 trận đã qua quỷ đỏ thắng tới 8 trận hòa 1 và thua 3, trước mắt họ vẫn còn hai trận với Chelsea và Arsenal tại Premier League và cho dù kết quả thế nào thì MU vẫn là đội bóng bản lĩnh nhất nước Anh hiện tại. Họ là đội duy nhất từng thắng được các đội còn lại đó cũng là lý do giải thích cho việc tại sao phải tốn nhiều sức lực cho Big Bang như vậy mà MU vẫn vững vàng trên ngôi đầu Ngoại hạng Anh và tiến sâu đến bán kết cúp FA cũng như Champions League. Giấc mơ ăn 3 đã không còn, Van der Sar vẫn chưa thể bổ sung danh hiệu còn thiếu nhưng với một đội hình không có nhiều cầu thủ đắt giá MU vẫn cho người ta biết thế nào là “đẳng cấp”.

1 - Kỷ lục El Clasico

Nơi nào có Mou, nới đó có Pep. Giải nào có Messi, giải đó có Ronaldo và danh hiệu nào mà Real chinh phục thì con đường đến danh hiệu đó cũng có sự hiện diện của Barca. MU mang đến cho người hâm mộ 14 trận Big Bang trong một mùa nhưng chắc chắn Barca và Real mới thực sự là tâm điểm của cả thế giới bóng đá trong năm nay. Một năm người hâm mộ được “ăn no” El Clasico, 5 trận trong một mùa giải và cho dù Barca đã thắng Real 5-0 trong trận khai màn thì với những kết quả tích cực thời gian gần đây Thánh Iker và các đồng đội cũng không có gì phải lo ngại. Real đã thua Barca tại La Liga nhưng đã trả thù bằng cúp nhà vua, người chiến thắng sẽ chỉ được định đoạt sau 2 lượt bán kết Champions League sắp tới.

(PTA)

Bóng đá đỉnh cao
27-04-2011, 10:48 PM
Top cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới: Ronaldo vượt qua Messi, Torres đánh bại Rooney
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/152029.aspx)
(BongDa.com.vn) - Mới đây, trang web Football Finance của Bồ Đào Nha vừa công bố bảng danh sách 100 cầu thủ được trả lương cao nhất. Dẫn đầu vẫn là Cristiano Ronaldo, Messi xếp thứ 2 trong khi đó vị trí thứ 3 thuộc về bản hợp đồng gây thất vọng của Chelsea Fernando Torres.
Nhìn vào top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới được thống kê dưới đây, nó không khiến nhiều người phải bất ngờ. Nhưng nhìn vào top 100, có chút ngạc nhiên nho nhỏ:

- Chỉ có 4 cầu thủ trong top 100 không chơi ở châu Âu bao gồm Ronaldinho, David Beckham, Deco và Thierry Henry.

- Một số cầu thủ có mặt trong danh sách khiến bạn không khỏi bất ngờ như: Glen Johnson (24), Fredi Kanoute (34), Kevin Kuranyi (37) hay Wayne Bridge.(Trong ngoặc là vị trí trong bảng xếp hạng được công bố.)

- Một số cầu thủ nổi tiếng nhưng lại được hưởng mức lương khá thấp, không xứng với tài năng cùng đóng góp của mình như: Wesley Sneijder (86), Xabi Alonso (71) và Carles Puyol (48).

- Xavi và Iniesta không rời nhau cả trên sân bóng lẫn trên bảng lương: Hai người thay phiên nhau xếp thứ 15 và 16.

Danh sách 100 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới: (được xếp theo thứ tự: tên/ CLB/ mức lương hàng tháng/ mức lương hàng năm.)

1. Cristiano Ronaldo – Real Madrid – 1.000.000 Euro – 12.000.000 Euro
2. Lionel Messi – FC Barcelona – 875.000 Euro–10.500.000 Euro
3. Fernando Torres – Chelsea – 833.000 Euro – 10.000.000 Euro
4. Yaya Toure – Manchester City – 833.000 Euro- 10.000.000 Euro
5. Wayne Rooney – Manchester United – 791.000 Euro – 9.500.000 Euro
6. Ricardo Kaka – Real Madrid – 833.000 Euro – 9.000.000 Euro
7. Zlatan Ibrahimovic – AC Milan – 833.000 Euro – 9.000.000 Euro
8. Emmanuel Adebayor – Real Madrid – 708.000 – 8.500.000
9. Carlos Tevez – Manchester City – 666.000 – 8.000.000
10. Samuel Eto’o – Internazionale – 666.000 – 8.000.000
11. Frank Ribery – Bayern Munich – 666.000 – 8.000.000
12. John Terry – Chelsea – 625.000 – 7.500.000
13. Frank Lampard – Chelsea – 625.000 – 7.500.000
14. Steven Gerrard – Liverpool – 625.000 – 7.500.000
15. Xavi – FC Barcelona – 625.000 – 7.500.000
16. Anders Iniesta – FC Barcelona – 583.000 – 7.000.000
17. David Villa – FC Barcelona – 583.000 – 7.000.000
18. Daniel Alves – FC Barcelona – 583.000 – 7.000.000
19. Edin Dzeko – Manchester City – 541.000 – 6.500.000
20. Rio Ferdinand – Manchester United – 541.000 – 6.500.000
21. Mario Balorelli – Manchester City – 541.000 – 6.500.000
22. Kolo Toure – Manchester City – 541.000 – 6.500.000
23. Ashley Cole – Chelsea – 541.000 ¬- 6.500.000
24. Glenn Johnson – Liverpool – 541.000 – 6.500.000
25. Didier Drogba – Chelsea – 516.000 – 6.200.000
26. Iker Casillas – Real Madrid – 500.000 – 6.000.000
27. Karim Benzema – Real Madrid – 500.000 – 6.000.000
28. Gonzalo Higuain – Real Madrid – 500.000 – 6.000.000
29. Cesc Fabregas – Arsenal – 500.000 – 6.000.000
30. Peter Cech – Chelsea – 500.000 – 6.000.000
31. Gianluigi Buffon – Juventus – 500.000 – 6.000.000
32. Victor Valdez – FC Barcelona – 500.000 – 6.000.000
33. Andrea Pirlo – AC Milan – 500.000 – 6.000.000
34. Frederic Kanoute – Sevilla – 500.000 – 6.000.000
35. Francesco Totti – AS Roma – 458.000 – 5.500.000
36. Patrcik Vieira – Internazionale – 458.000 – 5.500.000
37. Kevin Kuranyi – Dinamo Moscow – 458.000 – €5.500.000
38. Bastian Schweinsteiger – Bayern Munich – 458.000 – 5.500.000
39. Gareth Barry – Manchester City – 458.000 – 5.500.000
40. Arjen Robben – Bayern Munich – 458.000 – 5.500.000
41. Aleksandar Kolarov – Manchester City – 458.000 – 5.500.000
42. Joe Cole – Liverpool – 450.000 – 5.400.000
43. Mesut Ozil – Real Madrid – 416.000 – 5.000.000
44. Sami Khedira – Real Madrid – 416.000 – 5.000.000
45. Michael Ballack – Bayer Leverkusen – 416.000 – 5.000.000
46. Ronaldinho Gaucho – Flamengo – 416.000 – 5.000.000
47. Sergio Aguero – Atletico Madrid – 416.000 - 5.000.000
48. Carles Puyol – FC Barcelona – 416.000 – 5.000.000
49. Luca Toni – Juventus – 416.000 – 5.000.000
50. Lassana Diarra – Real Madrid – 416.000 – 5.000.000
51. Wayne Bridge – Manchester City – 416.000 – 5.000.000
52. Joleon Lescott – Manchester City – 416.000 – €5.000.000
53. Edwin Van der Sar – Manchester United – 416.000 – 5.000.000
54. Patrice Evra – Manchester United – 416.000 – 5.000.000
55. Andy Carroll – Liverpool – 416.000 – 5.000.000
56. Dimitar Berbatov – Manchester United – 400.000 – 4.800.000
57. Andrei Arshavin – Arsenal – 400.000 – 4.800.000
58. Nicolas Anelka – Chelsea – 400.000 – 4.800.000
59. Yoann Goucuff – Olympique Lyon – 400.000 – 4.800.000
60. Ryan Giggs – Manchester United – 400.000 – 4.800.000
61. Daniele De Rossi – AS Roma – 383.000 – 4.600.000
62. Ricardo Carvalho – Real Madrid – €375.000 – 4.500.000
63. Alessandro Nesta – AC Milan – 375.000 – 4.500.000
64. Diego Milito – Internazionale – 375.000 – 4.500.000
65. Júlio César – Internazionale – 375.000 – 4.500.000
66. Matthieu Flamini – AC Milan – 375.000 – 4.500.000
67. David Bechkam – LA Galaxy – 375.000 – 4.500.000
68. Gabriel Heinze – Olympique Marseille – 375.000 – 4.500.000
69. Diego Forlan – Atletico Madrid – 375.000 – 4.500.000
70. Paul Scholes – Manchester United – 375.000 – 4.500.000
71. Xabi Alonso – Real Madrid – 375.000 – 4.500.000
72. Jamie Carragher – Liverpool – 375.000 – 4.500.000
73. Robbie Van Persie – Arsenal 375.000 – 4.500.000
74. David Silva – Manchester City – 358.000 – 4.300.000
75. Lucho Gonzalez – Olympique Marseille – 358.000 – 4.300.000
76. Floren Malouda – Chelsea – 358.000 – 4.300.000
77. Craig Bellamy – Cardiff City – 358.000 – 4.300.000
78. Amauri – Juventus – 350.000 – 4.200.000
79. Miroslav Klose – Bayern Munich – 350.000 – 4.200.000
80. Cris ¬- Olympique Lyon – 350.000 – 4.200.000
81. Lisandro Lopez – Olympique Lyon – 341.000 – 4.100.000
82. Raul Gonzalez – Schalke 04 – 333.000 – 4.000.000
83. Mário Gomez – Bayern Munich – 333.000 – 4.000.000
84. Robinho – AC Milan – 333.000 – 4.000.000
85. Alessandro Del Piero – Juventus – 333.000 – 4.000.000
86. Wesley Sneijder – Internazionale – 333.000 – 4.000.000
87. Esteban Cambiasso – Internazionale – 333.000 – 4.000.000
88. Pepe – Real Madrid – 333.000 – 4.000.000
89. Clarence Seedorf – AC Milan – 333.000 – 4.000.000
90. Ruud Van Nistelrooy – Hamburg – 333.000 – 4.000.000
91. Deco – Fluminense – 333.000 – 4.000.000
92. Javier Marcherano – FC Barcelona – 333.000 – 4.000.000
93. Thorsten Frings – Werder Bremen – 333.000 – 4.000.000
94. Nemanja Vidic – Manchester United – 333.000 – 4.000.000
95. Diego – Wolfsburg – 333.000 –4.000.000
96. André Pierre Gignac – Olympique Marseille – 316.000 – 3.800.000
97. Thierry Henry – New York Red Bulls – 316.000 – 3.800.000
98. Maicon – Internazionale – €16.000 – 3.800.000
99. James Milner – Manchester City – 316.000 – 3.800.000
100. Ji-Sung Park – Manchester United – 316.000 – 3.800.000

Bóng đá đỉnh cao
27-04-2011, 10:49 PM
Sir Alex: "Tôi không lo về nhân sự của M.U"
BongDa.com.vn - Sir Alex: "Tôi không lo về nhân sự của M.U" (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/152057_Sir_Alex_Toi_khong_lo_ve_nhan_su_cua_M_U_.aspx)
(BongDa.com.vn) – Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Sir Alex thừa nhận rằng ông chưa hề nghĩ tới bất cứ phương án thay đổi nhân sự nào ở M.U khi mùa bóng năm nay khép lại.
HLV Ferguson đang tỏ ra rất hài lòng với lực lượng mà M.U sở hữu. Chiến thuật gia người Scotland cho biết ông không nghĩ rằng có ai đó nên rời khỏi sân Old Trafford vào thời điểm này.
“Chúng tôi đang thi đấu rất tốt, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cho dù vẫn còn những thời điểm M.U chơi không ổn định thực sự nhưng đó đều do những nguyên nhân mang tính khách quan.” Sir Alex nói

“Ngoài nỗi lo về vị trí thủ môn khi Van der Sar giải nghệ thì tôi không có bất cứ băn khoăn nào khác. Đội hình đang vận hành tốt và không có lý do gì phải thay đổi.”

“M.U sẽ chỉ mua cầu thủ khi cảm thấy thực sự cần thiết mà thôi.”

Bóng đá đỉnh cao
27-04-2011, 10:50 PM
Raul: "M.U quá mạnh"
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/152051_Raul_M_U_qua_manh_.aspx)
(BongDa.com.vn) – Raul Gonzalez không thể hài lòng với kết quả thua 0-2 trước M.U ngay trên sân nhà ở lượt đi bán kết Champions League nhưng Chúa nhẫn khẳng định rằng Quỷ Đỏ là đội bóng quá khó để bị đánh bại.
Schalke 04 đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể có được kết quả như mong đợi khi đón tiếp M.U. Thậm chí, việc để thua trên sân nhà với cách biệt 2 bàn dường như đã dập tắt những hy vọng về trận chung kết của đại diện nước Đức.
“M.U là đội bóng cực mạnh. Họ có kinh nghiệm và sự tập trung cao độ. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng sự thật là M.U chơi tốt hơn hẳn.” Raul nói

“Chúng tôi không có bất cứ lợi thế nào trong trận lượt về nhưng dù sao thì Schalke 04 vẫn sẽ chơi bằng tất cả khả năng để ngay cả khi bị loại thì vẫn có thể tự hào về những gì mình đã làm. Lúc này, chúng tôi đang chờ đợi trận lượt về để làm điều đó.”

Bóng đá đỉnh cao
27-04-2011, 10:51 PM
“Sếp lớn” của Real khẳng định tương lai của C.Ronaldo
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/152048__Sep_lon_cua_Real_khang_dinh_tuong_lai_cua_C_Ronaldo.aspx)
Phát biểu với báo giới ngày hôm nay (27/4), GĐĐH Jorge Valdano tỏ ra rất hài lòng với sự quan tâm của AC Milan với chữ ký của C.Ronaldo, nhưng khẳng định ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục ở lại Bernabeu và CR7 không phải là để bán.
Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục ở lại Real Madrid đó là lời khẳng định của GĐĐH Jorge Valdano với báo giới trước những thông tin cho rằng rất có thể ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ gia nhập CLB chủ sân San Siro khi mùa giải năm nay kết thúc.

Ronaldo, người đã ghi 29 bàn/30 trận đấu trong màu áo của Real Madrid ở mùa giải năm nay đang được liên hệ với một cuộc chuyển nhượng để gia nhập CLB sọc đỏ đen thành Milano. Khi trong những phát biểu của mình với báo giới gần đây Chủ tịch Silvio Berlusconi của AC Milan luôn khẳng định sẽ vận dụng mọi mối quan hệ của mình để đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha đến San Siro.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình với Sky Sport Italia, GĐĐH Jorge Valdano của Real Madrid khẳng định AC Milan không đủ khả năng để “cuỗm” CR7 rời đấu trường La Liga và Ronaldo sẽ tiếp tục ở lại sân Bernabeu: “Đó là một điều rất vui mừng khi Tổng thống Berlusconi và một CLB như AC Milan mơ ước có được một cầu thủ của chúng tôi. Nhưng Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục ở lại với Real Madrid và cậu ấy không phải là cầu thủ để bán”.

Bóng đá đỉnh cao
27-04-2011, 10:52 PM
Ronaldo "béo": Real sẽ lại đánh bại Barcelona
BongDa.com.vn - Ronaldo "béo": Real sẽ lại đánh bại Barcelona (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/151961_Ronaldo_beo_Real_se_lai_danh_bai_Barcelona.aspx)
Từ Brazil, tiền đạo một thời được mệnh danh là "Người ngoài hành tinh" Ronaldo đã cho rằng Real Madrid có cơ hội để đánh bại Barcelona trong trận bán kết lượt đi Champions League.
Real Madrid đã thua tới 0-5 trước Barcelona trong trận đấu lượt đi giữa hai đội ở Nou Camp trong khuôn khổ La Liga. Ở trận lượt về tại Bernabeu, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Tuy vậy, tại trận chung kết cúp Nhà vua, đội bóng của Jose Mourinho đã hạ đối thủ 1-0 với bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong quãng thời gian đá hiệp phụ. Đó chính là lý do Ronaldo "béo" tin rằng Real Madrid sẽ một lần nữa đánh bại Barca trong trận bán kết lượt đi tại Bernabeu sắp tới.
"Linh cảm mách bảo tôi rằng Real sẽ chiến thắng trong trận lượt đi. Tuy nhiên, Barcelona là đội bóng hay nhất trong vòng 15 năm qua. Những cầu thủ của họ đều là những ngôi sao, những người luôn biết cách để điều khiển trái bóng. Barca là một đội bóng đẳng cấp và mọi thứ sẽ được định đoạt trong trận lượt về. Dẫu vậy, bạn không thể nói được điều khi mọi thứ đều có thể xảy ra trong những trận El Clasico", cựu tuyển thủ Brazil nói trên Sport.tv.

Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo đã khoác áo cả hai đội bóng giàu truyền thống nhất Tây Ban Nha. Barcelona chính là đội bóng TBN đầu tiên mà Ronaldo chơi bóng. Sau đó, "Người ngoài hành tinh" chuyển tới khoác áo Inter trước khi quay lại Tây Ban Nha để khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở một diễn biến khác, Barcelona lại chịu thêm một tổn thất lực lượng nữa khi tiền vệ Andres Iniesta là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương. Trong buổi tập gần nhất, tiền vệ này đã gặp một vấn đề liên quan đến bắp cơ. Hiện tại khả năng ra sân của Iniesta trong trận bán kết lượt đi ở Champions League với Real vẫn còn bỏ ngỏ. Theo đánh giá của tờ Sport (Tây Ban Nha), khả năng Iniesta không thể đá chính trong trận đấu ở Bernabeu là rất cao.

Như vậy, với chấn thương mới nhất của Iniesta, danh sách "thương binh" của Barca đã lên con số 5. Trước đó, Bojan Krkic, Eric Abidal, Maxwell và Adriano vẫn đang dưỡng thương trong khi bộ đôi hậu vệ Milito và Puyol vẫn đang phải chạy đua với thời gian để mong có được thể lực tốt nhất.

Bóng đá đỉnh cao
27-04-2011, 10:53 PM
Ancelotti vẫn sẽ bị sa thải dù Chelsea giành danh hiệu
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/152046_Ancelotti_van_se_bi_sa_thai_du_Chelsea_gianh_danh_hieu.aspx)
Chủ tịch của Chelsea, Roman Abramovich vẫn không từ bỏ kế hoạch thay thế vị trí HLV ở Stamford Bridge dù Chelsea có thành công trong việc bảo vệ ngôi vương ở Premier League mùa giải năm nay.
Cách đây không lâu, HLV Carlo Ancelotti là tâm điểm của sự chỉ trích từ dư luận cũng như CĐV khi Chelsea bị Man United loại khỏi Champions League và liên tục đánh rơi điểm số trong những trận đấu ở đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của mình, nhà cầm quân người Italia đã cùng học trò vượt qua được giai đoạn khó khăn và lấy lại tinh thần sau những trận thắng trước Birmingham rồi West Ham, qua đó chiếm luôn vị trí á quân của Arsenal và trở thành đối thủ cạnh tranh duy nhất của Man United trên con đường giành danh hiệu ở Premier League.
Dù vậy, những gì mà Ancelotti đã làm được không đủ để đảm bảo tương lai của ông tại Stamford Bridge. Tờ Telegraph (Anh) cho hay theo một số nguồn tin thân cận từ Chelsea, Chủ tịch của CLB, Roman Abramovich vẫn đang nỗ lực để thuyết phục Guus Hiddink đồng ý dẫn dắt “The Blues” vào mùa tới dù cho trước đó nhà cầm quân 64 tuổi một mực khẳng định rằng không có ý định rời vị trí HLV ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi vòng loại EURO 2012 chính thức khép lại.

Như vậy, để thực hiện được ước muốn của mình, tỷ phú người Nga không có cách nào khác ngoài việc phải kiên nhẫn chờ đợi. Theo những nguồn tin trên thì Abramovich rất tin tưởng vào khả năng thành công của mình trong việc kí hợp đồng với HLV Hiddink.

Ở một diễn biến khác, Chelsea vừa nhận tin vui từ Michael Essien khi tiền vệ này có thể trở lại trong trận đấu với Tottenham sắp tới. Tuyển thủ người Ghana đã bị đau sau một pha tranh bóng và được thay ra trong trận thắng West Ham vừa qua. Người hâm mộ đã lo ngại về khả năng tiền vệ này bị tái phát chấn thương đầu gối anh gặp phải cách đây 2 năm tuy nhiên, thông báo mới nhất từ CLB đã bác bỏ nghi ngại trên: “Michael gặp vấn đề nhỏ về dây chằng ở đầu gối trong trận đấu với West Ham và được cho rời sân để đề phòng tình trạng xấu hơn có thể xảy ra. Phim chụp cho thấy không hề có dấu hiệu của việc tái phát chấn thương cũ. Chúng tôi sẽ xem xét kĩ hơn tình trạng của cậu ấy trên sân tập trong tuần này với hi vọng Michael có thể ra sân trong trận gặp Tottenham”.

Bóng đá đỉnh cao
28-04-2011, 07:33 AM
Bừng sáng cuối trận, Messi cùng Barca hạ gục Real Madrid
BongDa.com.vn - Bừng sáng cuối trận, Messi cùng Barca hạ gục Real Madrid (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/152075_Bung_sang_cuoi_tran_Messi_cung_Barca_ha_guc_Real_Madrid.aspx)
BongDa.com.vn) - Messi đã tỏa sáng một cách đúng lúc bằng hai bàn thắng để giúp Barcelona dường như đã đặt một chân vào trận chung kết Champions League mùa giải này. Real Madrid nhận thất bại ê chề ngay trên sân nhà và cần cả một phép màu trong trận lượt về mới có thể lật ngược thế cờ.
Trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Barcelona khởi đầu đúng như dự đoán của nhiều người khi HLV Mourinho chủ động yêu cầu các học trò chơi chắc chắn bên phần sân nhà, nhường "quyền" cầm bóng cho Barcelona. Bức tường phòng ngự kiên cố được Kền kền trắng dựng lên khiến nhiều người cảm thấy lo ngại cho Barcelona khi mà đội khách tỏ ra khá khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Casillas.
Ngay cả khi David Villa hay Messi có được những pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu thì mọi chuyện vẫn tỏ ra chưa mấy sáng sủa đối với Barcelona. Mourinho vẫn luôn được thiên hạ ca ngợi nhờ khả năng tạo ra phong cách biết nhẫn nhịn và chờ đợi cơ hội cho đội bóng của mình. Sự thật là những mũi nhọn bên phía Real Madrid như Ronaldo hay Oezil cũng luôn tỏ ra sẵn sàng trừng phạt bất cứ sai sót nào của hàng thủ đội khách.

Sự cẩn trọng của Real Madrid khiến hiệp một không có nhiều tình huống đáng chú ý và khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Trên đường trở về phòng thay đồ, cầu thủ hai đội đã tỏ ra nóng nảy và xuất hiện một vài tình huống xô xát khiến trọng tài phải...rút thẻ đỏ dành cho thủ môn dự bị Pinto bên phía Barcelona.

Bước sang hiệp hai, HLV Mourinho tăng cường sức manh cho hàng công bằng việc tung Emmanuel Adebayor vào sân để thay cho Mesut Ozil. Trong khi Real đang có được ít phút gây sức ép lên khung thành của Barca thì đội chủ nhà đã phải trả giá vì lối chơi rắn. Phút 61, Pepe đã có pha vào bóng ác ý đối với hậu vệ Alves. Hậu quả là cầu thủ người Bồ Đào Nha đã phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp từ phía trọng tài Wolfgang Stark.

Lợi thế hơn người khiế n Barcelona tỏ ra tự tin hơn rất nhiều trong các tình huống tấn công của mình trong 30 phút cuối trận. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Afellay đã có pha đi bóng bên cánh phải vượt qua Marcelo rồi căng ngang như dọn cỗ để Messi băng vào dứt điểm. Với cú đệm bóng cận thành chính xác, tiền đạo người Argentina đã hạ gục Iker Casillas đưa Barca vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 76.

Đến lúc này, Real Madrid không còn lựa chọn nào khác là phải dồn lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng khi mà những nỗ lực của họ còn chưa phát huy được hiệu quả thì Messi đã thêm một lần nữa tỏa sáng. Phút thứ 87, ngôi sao người Argentina có pha đi bóng solo qua sự truy cản của 5 cầu thủ đội chủ nhà trước khi khéo léo dứt điểm hạ gục thủ môn Casillas để ấn định tỷ số 2-0 cho trận lượt đi.

Kết quả này dường như đã giúp Barcelona chạm tay vào tấm vé đến Wembley chơi trận chung kết Champions League mùa này. Muốn lật ngược thế cờ, Real Madrid cần một chiến thắng đậm đà tại Nou Camp, nhưng đó là điều rất khó có thể xảy ra...

Đội hinh ra sân:

Real: Casillas, Pepe, Ramos, Marcelo, Arbeloa, Albiol, Ronaldo, Diarra, Alonso, Di Maria, Mesut Ozil (Adebayor - 46').

Barca: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Xavi, Mascherano, Keita, Busquets, Villa (Roberto - 90'), Messi, Pedro (Afellay - 71').

Bóng đá đỉnh cao
28-04-2011, 07:35 AM
Không thẻ đỏ, không phải El Clasico!
Có lẽ Người đặc biệt cũng không thể ngờ rằng cái dớp thẻ đỏ tiếp tục bám đuổi Real trong trận siêu kinh điển thứ 4 này.
“Tôi vẫn thường chỉ tập luyện với 10 cầu thủ”, Mourinho đã phát biểu như vậy trước trận bán kết lượt đi với Barcelona. Rõ ràng, HLV người BĐN đã chuẩn bị sẵn cho tình huống phải chơi thiếu người trong các trận El Clasico. Cũng phải thôi khi ở 3 trận El Clasico trước đó ở mùa giải này, Real Madrid đều phải nhận thẻ đỏ.

Phút 61 của trận bán kết lượt đi, Pepe thực hiện pha cài bóng rất nguy hiểm với Dani Alves. Và ông trọng tài chính đã không ngần ngại truất quyền thi đấu của cầu thủ người BĐN. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 2 ở trận này, sau khi thủ môn dự bị Pinto của Barcelona cũng phải nhận thẻ đỏ từ pha xô xát trong giờ nghỉ. Tính ra, 4 trận El Clasico từ đầu mùa giải đã chứng kiến 5 thẻ đỏ, trong đó có 4 của Real Madrid (Ramos, Albiol, Di Maria, Pepe) và 1 của Barcelona (Pinto). Một bằng chứng thuyết phục về độ máu lửa của trận siêu kinh điển bậc nhất thế giới.

Có một chi tiết đáng lưu ý, trận bán kết Champions League mùa trước giữa Barcelona và Inter cũng có một thẻ đỏ dành cho Thiago Motta (Inter). Tính ra, các đội bóng của Mourinho đã lĩnh tới 5 thẻ đỏ trong các cuộc chạm trán Barcelona tính từ mùa trước. Đó là hệ quả của lối chơi phòng ngự “chém đinh, chặt sắt” mà Mourinho dành riêng cho Barca. Thực tế cho thấy, cựu HLV Inter đã lường trước những tình huống thế này và không phải lúc nào đội bóng của ông cũng gục ngã trước Barca dù chơi thiếu người. Điển hình như trận bán kết lượt về tại Nou Camp mùa trước (Inter thua 0-1 nhưng vẫn giành quyền vào chung kết) hoặc trận El Clasico ở vòng 32 La Liga mới đây (Real Madrid gỡ hòa 1-1 dù chơi thiếu người).

Song lần này thì 10 cầu thủ của Mourinho không còn làm được điều tương tự. Sau thẻ đỏ của Pepe, Real gần như vỡ trận và thủng lưới 2 bàn. Và có lẽ đó là chiếc thẻ đỏ khép lại hành trình của thầy trò Mourinho tại Champions League mùa này. (Xem clip trận đấu này)

Việt Hà

Bóng đá đỉnh cao
28-04-2011, 07:38 AM
Những trận Siêu kinh điển “rẻ tiền”?
BongDa.com.vn - Những trận Siêu kinh điển “rẻ tiền”? (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/151858_Nhung_tran_Sieu_kinh_dien_re_tien_.aspx)
(BongDa.com.vn) - Barcelona chơi tấn công, Real dù bị chỉ trích nhưng sẽ tiếp tục đá phòng ngự phản công. Kịch bản của hai trận kinh điển trước đó sẽ lặp lại, khán giả giờ không phải xem hai đội đá như thế nào mà xem ai sẽ vận dụng chiến thuật của mình hiệu quả hơn.
Mỗi mùa giải, người hâm mộ chỉ chờ đợi duy nhất có hai trận kinh điển ở La Liga. Vì một lẽ, giải đấu quốc nội của Tây Ban Nha là cuộc chơi riêng giữa Barca và Real trận đấu giữa họ sẽ quyết định ngôi vô địch, những trận kinh điển như vậy luôn có giá trị.
Mùa giải năm nay có đến 5 trận El Clasico, điều này vượt ra ngoài sự chờ đợi của nhiều người. Khán giả thì sướng mắt, còn những trận kinh điển thì trở nên “rẻ tiền” bởi cứ lặp đi lặp lại và phát triển theo đúng một kịch bản đã được dàn dựng sẳn.

Ông Mourinho có cái lí của riêng mình, chẳng cần giải thích, chẳng cần biện minh bởi lúc này đôi công với Barca là tàn nhẫn với bản thân. Mourinho cũng rất muốn chơi tấn công họ hoàn toàn có cơ sỡ để thực hiện điều đó, thực tế là trong một số trận đấu ở mùa giải năm nay Real cũng đã chơi tấn công. Kết quả là họ nhận lấy thất bại 0-5 trước chính đại kình địch Barcelona ở trận đấu kinh điển xứng đáng “vứt đi”.

Florentino Perez mang Mourinho về Bernabeu, vị chủ tịch của Real có biết “Người đặc biệt” là bậc thầy của những “chiếc xe buýt hai tầng” hay chỉ vì bảng thành tích dày cợm của huấn luyện viên này. Thật khó khi bắt buộc Mourinho từ bỏ triết lí bóng đá thực dụng và khoa học để chuyển sang chơi tấn công, giống hệt như việc đổ nước vào xe thay xăng mà chạy. Còn nếu cổ động viên của Real đợi chờ “Kền kền trắng” chơi tấn công thì hãy mang ông Wenger về.
Những cổ động viên của Barca chưa bao giờ chờ đợi là phàn nàn từ Guardiola nhiều như lúc này. Bởi họ có quyền hy vọng vào một trận cầu cống hiến hơn từ Real, vì Barca đã luôn thể hiện đúng vai trò một đứa con chiên của bóng đá đẹp. Nhưng người Catalan cũng không thể đổ hoàn toàn lí lẽ của cuộc chơi cho Mourinho vì trong hai trận kinh điển Barca không phải là không có cơ hội, nếu tận dụng thành công có lẽ vẻ đẹp của họ đã không bị “ám hại”.

Guardiola có thể sẽ nhận thêm một thất bại trước Mourinho, như những gì đã diễn ra mùa giải trước đó với Inter Milan. Nhưng trong toàn cuộc Pep vẫn là người chiến thắng, còn Mou không xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích khắt khe đến thế. Ai không hài lòng với “Người đặc biệt” hãy đặc mình vào vị trí của ông ấy, họ cũng sẽ cư xử như vậy và chưa chắc gì đã làm tốt hơn.

Nói gì đi chăng nữa, trận El Clasico giờ đã trở nên “rẻ tiền” đi rất nhiều, nhưng người ta không bao giờ từ bỏ việc thưởng thức trận đấu này, giống như lũ trẻ cứ xem đi xem lại “Tây Du Kí” mà vẫn chưa thấy chán mặc dù năm nào nó cũng chiếu đi và chiếu lại nhiều lần.

(Lê Hoài Dư)

Nguyen Ngoc Tung
28-04-2011, 09:03 AM
Champions League dường như đã xác định được ai sẽ chơi ở trận CK. Trận đấu đêm qua khó có thể coi là là "siêu kinh điển" khi mà cả 2 đội đều chơi quá thận trọng. Dù là sân nhà của Real nhưng Barca lại thi đấu hơn mọi mặt. Real vốn hào hoa trong tấn công nay lại trờ về phòng ngự kg như ngày nào, và thi đấu dưới cơ thì thua cũng là điều dễ hiểu!

Chúc mừng Barca!

XSMB
01-05-2011, 12:45 AM
Real Madrid - Real Zaragoza
kết thúc hiệp 1: Real đang bị thua 0 -1

XSMB
01-05-2011, 01:12 AM
Real Madrid - Real Zaragoza
phút 53: Real đang bị thua 0 -2

XSMB
01-05-2011, 01:14 AM
Chelsea - Tottenham Hotspur
Hiệp 1: hòa 1 -1

XSMB
01-05-2011, 01:19 AM
Real Madrid - Real Zaragoza
phút 61: Real đang bị thua 1 -2

XSMB
01-05-2011, 01:35 AM
Real Madrid - Real Zaragoza
phút 76: Real đang bị thua 1 -3

XSMB
01-05-2011, 01:42 AM
Real Madrid - Real Zaragoza
phút 85: Real đang bị thua 2 -3

XSMB
01-05-2011, 01:55 AM
Real Madrid - Real Zaragoza
Hết giờ: Real thua 2 -3

XSMB
01-05-2011, 02:18 AM
Chelsea - Tottenham Hotspur
Phút 88: Chelsea thắng 2 -1

XSMB
01-05-2011, 02:24 AM
Chelsea - Tottenham Hotspur
Hết giờ: Chelsea thắng 2 -1

XSMB
01-05-2011, 02:27 AM
Real Sociedad - FC Barcelona

Phút 22: Hòa 0 - 0

XSMB
01-05-2011, 02:34 AM
Real Sociedad - FC Barcelona

Phút 28: FC Barcelona thắng 1 - 0

XSMB
01-05-2011, 03:32 AM
Real Sociedad - FC Barcelona

Phút 70: FC Barcelona hòa 1 - 1

XSMB
01-05-2011, 03:42 AM
Real Sociedad - FC Barcelona

Phút 81: FC Barcelona thua 1 - 2

XSMB
01-05-2011, 03:54 AM
Real Sociedad - FC Barcelona

Hết giờ: FC Barcelona thua 1 - 2

Bóng đá đỉnh cao
01-05-2011, 11:39 PM
M.U gục ngã tại pháo đài Emirates
http://www.thanglongkydao.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123962
Bàn thắng duy nhất của Ramsey ở phút 56 đã buộc bầy "Quỷ đỏ" phải ra về trắng tay sau cuộc thư hùng tại pháo đài Emirates của Arsenal ở vòng 35 Premier League, mùa giải 2010-2011.
Chelsea đã có chiến thắng trước 2-1 trước Tottenham và gây áp lực lên M.U do chỉ còn kém đúng 3 điểm trên BXH. Trong khi đó, thầy trò HLV Ferguson lại có chuyến làm khách đầy khó khăn tại Pháo đài Emirates của Arsenal ở vòng 35.

Một chiến thắng là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với bầy "Quỷ đỏ" bởi, các "Pháo thủ" thành London cũng đang cần 3 điểm để lấy lại danh dự sau chuỗi trận bết bại.

Dù không có được trong tay đội hình mạnh nhất, nhưng Sir Alex vẫn không giấu giếm tham đánh bại thầy trò Wenger qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu trước những nỗ lực bám đuổi không biết mệt mỏi của The Blues.
Trong khi đó, việc không có sự phục vụ của thủ quân Fabregas chính là tổn thất đáng kể nhất bên phía Arsenal.

Đội chủ nhà đã nhanh chóng tràn lên phần sân của M.U sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài C Foy. Khung thành của thủ mô Van der Sar liên tục phải chịu sức ép trong những phút đầu tiên của trận đấu.

Phút 15, Nasri có pha căng ngang hết sức nguy hiểm bên cánh trái trước khung thành của M.U. Rất may cho đội khách, khi mà thủ thành Van der Sar bị lỡ nhịp thì hậu về Evra đã kịp thời băng về phá bóng giải nguy cho đội nhà.

Mãi đến phút 20 các học trò của Sir Alex mới có pha đáp trả với tình huống tổ chức tấn công bên cánh phải. Nhận đường chọc khe thông minh của Rooney, Fabio đột nhập vòng cấm và chuyền bóng Chicharito dứt điểm. Tuy nhiên, các hậu vệ của đội chủ nhà đã hóa giải thành công.

Những phút sau đó, các Pháo thủ tiếp tục duy trì được một trạng thái tâm lý hưng phấn và một sức ép đáng kể lên phần sân của M.U. Trong khi đó, các vị khách đến từ thành Manchester cũng không ngại chơi đôi công và có những pha đáp trả khiến khung thành của Szczesny ít nhiều bị chao đảo.

Ngay đầu hiệp 2, M.U được hưởng quả phạt từ cự ly khoảng 25m và như mọi khi, Rooney là người được trao cơ hội. Trong tình huống này, chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Szczesny mới có thể cứu thua cho Arsenal bởi vì cú dứt điểm của tiền đạo số 10 bên phía Quỷ đỏ là rất đẹp mắt.

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công, HLV Ferguson đã tung Valencia vào sân thay cho Anderson. Tuy nhiên, khi mà sự thay đổi về mặt nhân sự vẫn chưa phát huy tác dụng thì M.U đã phải đón nhận bàn thua ở phút 56.

Robin van Persie là người có pha đi bóng bên cánh phải, đột nhập vòng cấm trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Aaron Ramsey trong tư thế không ai them kèm đã đệm bóng chính xác hạ gục Van der Sar.

Không thể khoan thủng hàng phòng ngự của đội chủ nhà, chiến lượt gia người Scotland tiếp tục tăng cường sức tấn công với việc rút Hernandez ra để tung Berbatov vào thay.

Dường như, sự thay đổi đó giúp cho các cầu thủ M.U có được thế trận tốt hơn, những cơ hội vì vậy mà cũng xuất hiện nhiều hơn. Michael Owen cũng được trao cơ hội sau khi vào thay cho Carrick trong những phút còn lại của trận đấu.

Các học trò của HLV Wenger cũng không vì vậy mà co cụm quá bên phần sân nhà. Arsenal cũng có được những tình huống phản công khiến cho fan hâm mộ M.U tiếp tục trải qua những giây phút thấp thỏm.

Phút 88, Owen đã bị Clichy phạm lỗi ngay trong vòng cấm của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài C Foy đã không thổi phạt penalty đối với Arsenal. Xem lại pha quay chậm cho thấy, đó rõ ràng là một pha phạm lỗi của hậu vệ Arsenal đối với cầu thủ M.U.

Những phút còn lại của trận đấu, Rooney và các đồng đội đã tạo ra một sức ép khủng khiếp lên khung thành của thủ môn Szczesny. Dẫu vậy, các học trò của Sir Alex vẫn không thể khoan thủng hàng thủ của Arsenal.

Thất bại này khiến cho Quỷ đỏ thành Manchester đánh mất cơ hội tái lập khoảng cách 6 điểm với đội xếp sau là Chelsea.

Cũng bởi vậy mà cuộc đọ sức sau đây đúng một tuần giữa M.U và Chelsea tại "Nhà hát của những giấc mơ" có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả hai đội trong việc chay đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này.

Đội hình ra sân:

Arsenal: Szczesny, Sagna, Koscielny, Djourou (Squillaci - 68'), Clichy, Alexandre Song, Ramsey, Wilshere, Nasri (Arshavin - 46'), Walcott (Eboue - 78'), Van Persie.

M.U: Van der Sar, Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra, Park Ji-Sung, Carrick (Owen - 85'), Anderson (Valencia - 56'), Nani, Hernandez (Berbatov - 73'), Rooney.

Tiếp tục cập nhật...

Thiên Bình

Bóng đá đỉnh cao
01-05-2011, 11:41 PM
Thêm một kỷ lục của Jose Mourinho bị phá vỡ
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/152490_Them_mot_ky_luc_cua_Jose_Mourinho_bi_pha_vo.aspx)
Trong suốt 9 năm gắn bó với nghiệp cầm quân, huấn luyện viên Jose Mourinho chưa bao giờ phải đón nhận hai thất bại liên tiếp trên sân nhà. Tuy nhiên, kỷ lục này đã bị Real Zaragoza phá vỡ vào đêm qua.
Đêm qua, Real Madrid dù thi đấu trên sân nhà Bernabeu cũng như được đánh giá cao hơn so với đối thủ rất nhiều, nhưng lại thể hiện một tinh thần thi đấu giảm sút rất nhiều và việc phải đón nhận kết quả thua chung cuộc 2-3 trước Real Zaragoza là điều không thể tránh khỏi.

Sau trận thua này, huấn luyện viên Jose Mourinho cũng đã lên tiếng nhận hết lỗi lầm về mình "Tất cả trách nhiệm đằng sau thất bại này đều thuộc về tôi bởi huấn luyện viên đã không thể thúc đẩy các cầu thủ, những người đã chơi không tốt trong hiệp 1. Chúng tôi đã dâng cho đối phương 3 bàn thắng trước khi chơi tốt hơn trong thời gian còn lại của trận đấu. Nếu bạn chỉ trích tôi, tôi sẽ chấp nhận."

Trận thua trước Zaragoza không chỉ thay cho lời kết cho những khát vọng hướng đến chức vô địch La Liga của Real cho dù Barca sau đó cũng đã để Real Sociedad vượt qua với tỷ số 1-2, mà còn khiến cho một kỷ lục nữa của Jose Mourinho bị phá vỡ - chưa bao giờ để thua hai trận liên tiếp trên sân nhà.

Kể từ năm 2002 đến trước khi trận đấu giữa Real Madrid và Real Zaragoza diễn ra, "Người đặc biệt" chưa bao giờ phải đón nhận hai thất bại liên tiếp trên sân nhà. Trận thua trước đó là khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để cho Barca vượt qua với tỷ số 0-2 tại bán kết lượt đi Champions League.

Trước đó, kỷ lục 150 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà của Jose Mourinho cũng đã bị Sporting Gijon phá vỡ vào ngày 4/3 với thất bại 0-1./.

Bóng đá đỉnh cao
01-05-2011, 11:43 PM
Mourinho có thể bị phạt vì tuồn "phao" cho cầu thủ
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/152498_Mourinho_co_the_bi_phat_vi_tuon_phao_cho_cau_thu.aspx)
Trong lúc còn đang chờ đợi UEFA đưa ra phán quyết sau vụ bê bối ở trận bán kết lượt đi Champions League với Barcelona, huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid lại có nguy cơ đối mặt với án phạt từ ban tổ chức La Liga khi có hành vi tuồn "phao" cho các cầu thủ ở trận thua Zaragoza tại vòng 34 diễn ra rạng sáng nay.
Theo đó, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã bị phát hiện đã kín đáo đưa các mảnh giấy ghi chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ khi họ đang thi đấu trên sân. Cụ thể, trong lúc Real tiến hành thay đổi người, tung Marcelo và Di Maria vào sân tha Nacho và Canales, Mourinho đã đưa gọi Pepe ra sát đường biên và đưa cho cầu thủ này mảnh giấy, và rồi mảnh giấy này được chuyền tới tay Granero.

Vụ này khiến nhiều người nhớ lại thời gian Mourinho còn dẫn dắt Chelsea, ông này cũng từng bị phát hiện tuồn mảnh giấy ghi lời nhắn cho người trợ lý trong lúc phải ngồi trên khán đài do bị treo quyền chỉ đạo.
Chẳng nói đâu xa, hồi đầu mùa thì Mourinho cũng đã bị UEFA treo quyền chỉ đạo một trận sau khi báo chí châu Âu chộp được những hình ảnh huấn luyện viên người Bồ tìm cách nhắn hai cầu thủ đang thi đấu trong sân là Sergio Ramos và Xabi Alonso tìm cách cố tình nhận thêm thẻ vàng để "tẩy thẻ" cho vòng tiếp theo.

Cần nhớ là hiện tại, Mourinho đang phải đối mặt với án phạt nặng từ UEFA do có lời lẽ xúc phạm Barcelona cũng như cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Âu. Sau thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt đi Champions League ngay trên sân nhà, trận đấu mà Mourinho bị đuổi do phản đối quyết định rút thẻ đỏ đối với Pepe của trọng tài Wolfgang Stark, nhà cầm quân người Bồ đã nói đại ý rằng Barca luôn được UEFA thiên vị, bởi họ rất hay được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài trong các trận đấu ở Champions League, gần nhất trước trận bán kết lượt đi vừa qua là trận gặp Arsenal ở tứ kết.

Tuy nhiên, quan điểm này của Mourinho đã bị chính huấn luyện viên của Arsenal là Arsene Wenger bác bỏ. Huấn luyện viên người Pháp cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp./.

Bóng đá đỉnh cao
01-05-2011, 11:45 PM
Lampard khẳng định chiến thắng của Chelsea là xứng đáng
BongDa.com.vn - Lampard khẳng định chiến thắng của Chelsea là xứng đáng (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/152480_Lampard_khang_dinh_chien_thang_cua_Chelsea_la_xung_dang.aspx)
Bất chấp việc có quá nhiều những phản ứng về chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Tottenham, tiền vệ Frank Lampard cho rằng đội bóng của anh xứng đáng có được 3 điểm trong trận đấu này.
Bị Tottenham vượt lên dẫn trước ở phút 18 nhưng Chelsea đã lội ngược dòng thành công và có được chiến thắng 2-1. Dẫu vậy, do cả hai bàn thắng mà các chân sút áo xanh có được đều đến từ những pha bóng gây tranh cãi nên hiện có khá nhiều những ý kiến cho rằng đội bóng của Carlo Ancelotti không xứng đáng với chiến thắng này. Cá nhân HLV Harry Redknapp còn cho rằng lẽ ra Premier League phải nên áp dụng công nghệ thay vì chỉ tham khảo những ý kiến cảm tính của các trọng tài.

Trong trận đấu ở Stamford Bridge, bàn thắng của Lampard mang đến sự tranh cãi nhiều nhất. Tình huống mà thủ thành Gomes vớt bóng ra khỏi cầu môn, 3/4 trái bóng đã lăn qua vạch vôi. Theo luật, bàn thắng chỉ được công nhận khi trái bóng đã lăn hoàn toàn qua vạch vôi. Dẫu vậy, trọng tài vẫn cho rằng đó là một pha làm bàn hợp lệ.

Cuối trận đấu, trong bàn thắng thứ hai, Kalou có vẻ đã việt vị trước khi chạm chân vào bóng. Nhưng một lần nữa, trọng tài biên không phất cờ và bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 đã được công nhận cho Chelsea. Cũng bởi hai bàn thắng này, những sự tranh cãi đã nổ ra sau trận đấu.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, tiền vệ Lampard, tác giả của bàn thắng gỡ hòa cho rằng đây là một chiến thắng xứng đáng cho Chelsea. "Chúng tôi xứng đáng có chiến thắng này. Đây là một trận đấu không may mắn cho Tottenham nhưng Chelsea đã cho thấy chúng tôi có khả năng để tìm đến chiến thắng. Chelsea đã có được 3 điểm và tiếp tục nuôi hi vọng bảo vệ thành công chức vô địch Premier League", đội phó của "The Blues" nói trên Daily Mail (Anh)

Trước đó, trong cuộc họp báo sau trận đấu, cá nhân Carlo Ancelotti cũng thừa nhận đây là một chiến thắng có phần may mắn cho Chelsea. Dẫu vậy, với 3 điểm có được, đội bóng của Ancelotti cũng đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng M.U xuống còn 3 điểm. Cuối tuần sau (8/5), Chelsea sẽ gặp M.U tại Old Trafford trong trận đấu được coi là chung kết của mùa giải.

Bóng đá đỉnh cao
01-05-2011, 11:50 PM
Manchester United - Chelsea
1- MU hơn Chelsea 3 điểm
2 - Hệ số bằng nhau
Vậy nên:
+ Nếu Chelsea thắng thì Chelsea sẽ dẫn đầu
+ Nếu Chelsea không thắng thì Manchester United dẫn đầu

scholes
02-05-2011, 12:00 PM
Thất bại trước đối thủ chỉ bít hòa và thua mình trong vài năm nay khiến tinh thần của MU đôi chút dao động nhưng với bản lĩnh đã được khẳng định quỷ đỏ sẽ nhanh chóng quên đi thất bại này; xét 1 cách khách quan, trong tình thế ván cờ đang hơn cây ( hơn đối thủ 3 điểm ) và hơn thế ( được tiếp đối thủ trên sân nhà ) rất khó để sir alex dứt điểm trợt ván cờ này , tình thế này chỉ làm cho khán giả thêm hồi hộp đợi đến cờ tàn thui

Bóng đá đỉnh cao
02-05-2011, 10:13 PM
MU thất bại: Đi tìm nguyên nhân…?
MU thất bại: Đi tìm nguyên nhân…? - Bóng đá (http://hn.24h.com.vn/bong-da/mu-that-bai-di-tim-nguyen-nhan-c48a375620.html)
(bong da) - Quỷ đỏ MU đã thất bại trong trận chiến rất quan trọng với Arsenal trên sân Emirates. Đó là một trận thua không có gì để bào chữa của thày trò Sir Alex và điều cần làm lúc này đối với họ là rút ra kinh nghiệm để chuẩn bị cho trận cầu quyết định ngôi vô địch với Chelsea vào cuối tuần.
Cách tiếp cận trận đấu sai lầm?

Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Arsenal vào thời điểm này tuy nhiên đoàn quân của Ngài Alex lại nhập cuộc với sự thận trọng trên mức cần thiết. Cũng xuất quân với đội hình 4-4-2 như trong trận đấu trên sân khách gặp Schalke nhưng những gì mà MU thể hiện khi tiếng còi khai cuộc vang lên là khắc hẳn. Không phải là những đòn đánh tấn công phủ đầu dồn dập, không phải là lối chơi pressing toàn sân để áp đảo đối thủ, MU đã nhập cuộc với tư tưởng đề cao sự an toàn lên trên hết, và nhường thế lại thế trận trên sân cho đội chủ nhà.

Chính vì lùi sâu về sân nhà từ quá sớm và để Arsenal chủ động cầm bóng tấn công nên hàng thủ MU đã phải chịu sức ép rất lớn từ những đợt công thành của đối thủ. Trong phần lớn thời gian của hiệp đầu tiên, khung thành của Van der Sar liên tục bị chao đảo trước tinh thần quyết tâm cao và những pha lên bóng khá sắc nét của Arsenal. Chơi phòng thủ, nhưng MU cũng ít tạo ra được những pha phản công nào đủ sức nặng để có thể đe dọa khung thành Arsenal. Phải đến khi bị thủng lưới, MU mới tràn lên tích cực tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhưng khi đó tất cả đã quá muộn.

Thiếu các phương án tấn công

Có thể thấy rõ sự bế tắc của các cầu thủ MU trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Szczesny. Hàng công trước đó hoạt động rất nhịp nhàng với sự ăn ý của cặp bài trùng Rooney-Chicharito đã không phát huy được hiệu quả. Không có bất kỳ sợi dây liên lạc nào giữa hai tiền đạo này vì thế số cơ hội nguy hiểm của MU là khá ít. Arsenal đã thành công trong việc khóa chặt Hernandez và phong tỏa thành công Wayne Rooney khiến cho Ro10 không có nhiều khoảng trống để thể hiện khả năng kiến tạo hay săn bàn của mình. Những pha tấn công biên sở trường của Quỷ đỏ trận này cũng không phát huy được hiệu quả khi hai hậu vệ cánh của Pháo thủ đã làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn Nani hay Park Ji Sung xuống cánh. Hai cánh bị tê liệt, Rooney bị bắt chết, Giggs không có mặt và MU thiếu hẳn một chân chuyền có khả năng tung ra những đường chuyền sát thủ xé toang hàng phòng ngự. Những pha phối hợp trung lộ như ở trận thắng Schalke cũng biến mất, hệ quả là Quỷ đỏ đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.
Lịch thi đấu dày đặc

So với Arsenal, MU gặp bất lợi hơn về mặt thể lực khi họ vẫn đang phải chinh chiến trên cả hai mặt trận cúp C1 và giải ngoại hạng. Phần lớn những trụ cột của MU trận này cũng vừa mới từ nước Đức trở về hồi giữa tuần và việc họ không đảm bảo được thể lực sung mãn nhất cũng là điều dễ hiểu. Sir Alex vốn nổi tiếng với tài xoay vòng cầu thủ nhưng trong những trận cầu quan trọng như thế này, ông cũng không dám mạo hiểm cất các cầu thủ quan trọng lên ghế dự bị. Chính vì thế nhìn các cầu thủ MU thi đấu trên sân có thể thấy rõ sự mệt mỏi và uể oải của họ. MU thi đấu khá thiếu lửa và không có sự quyết tâm. Chỉ đến khi buộc phải dâng lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, họ mới phần nào thể hiện được tinh thần thi đấu của mình, nhưng chừng đó là chưa đủ để họ đạt được mục tiêu. Giữa tuần này họ sẽ tiếp Schalke rồi ít ngày sau là cuộc đối đầu quyết định với Chelsea. Bài toán xoay vòng lực lượng để có thể đảm bảo thể lực tốt nhất cho các cầu thủ đang làm đau đầu Sir Alex và BHL.

Sự xuất sắc của Arsenal

Bên cạnh những nguyên nhân mang tính chủ quan, không thể phủ nhận MU đã phải đối đầu với một Arsenal rất khác so với những lần chạm trán trước đó. Tâm lý không còn gì để mất đã khiến cho Pháo thủ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao và không chút e dè. Họ tổ chức tấn công phủ đầu dồn dập MU ngay từ những phút đầu và tỏ ra không hề nản chí mỗi khi cơ hội bị bỏ lỡ. Họ đã phần nào chứng minh được sự trưởng thành của mình so với những lần chạm trán trước đó với Quỷ đỏ. Hàng công hoạt động hiệu quả, hàng thủ thi đấu chắc chắn, tâm lý thi đấu ổn định tất cả đã làm nên một trận cầu thuyết phục của Arsenal, xua tan đi những kết quả thi đấu bết bát trước đó. Các CĐV hoàn toàn có thể hài lòng vì màn trình diễn này của Pháo thủ, dù cho có thể nó không giúp gì nhiều cho họ trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Bóng đá đỉnh cao
02-05-2011, 10:15 PM
MU phải quyết chiến với Chelsea (Ngoại hạng Anh sau vòng 35)
MU phải quyết chiến với Chelsea (Ngoại hạng Anh sau vòng 35) - Bóng đá (http://hn.24h.com.vn/bong-da/mu-phai-quyet-chien-voi-chelsea-ngoai-hang-anh-sau-vong-35-c48a375573.html)
(bong da) - Với những diễn biến của vòng 35, cuộc đua giành chức vô địch đang nóng hơn bao giờ hết.
Được thi đấu sớm, Chelsea có cơ hội gây sức ép lên đối thủ MU. Dù phải gặp Tottenham trên sân nhà nhưng với phong độ cao, thầy trò Ancelotti tràn đầy tự tin hướng tới một chiến thắng. Đúng như tuyên bố, Ancelotti đã để Torres đá cặp với Drogba trên hàng công. Nhìn chung sự kết hợp giữa hai cầu thủ này không đến nỗi tồi. Bằng chứng là họ đã có sự liên lạc nhất định và đều có những cơ hội lập công của riêng mình. Dẫu vậy, so với sơ đồ 4-3-3 mà Chelsea đã sử dụng ở những vòng trước, 4-4-2 chưa thể hiệu quả bằng.
Sự thực là những phút đầu Chelsea không gây được sức ép lớn lên Tottenham và đã bị thủng lưới trước sau cú vuốt bóng mẫu mực từ khoảng cách 28m của Sandro bên phía đội khách. Bàn thua như dội gáo nước lạnh vào tinh thần thi đấu của The Blues và họ tỏ ra tương đối bế tắc trong phần còn lại của hiệp một. Tuy nhiên, đúng vào lúc khó khăn, Chelsea lại có được may mắn. Từ một cú sút xa không mấy nguy hiểm của Lampard, thủ thành Gomes bên phía Tottenham mắc sai lầm tai hại để bóng tọt qua háng và chui vào lưới. Dù pha quay chậm cho thấy bóng chưa lăn hết qua vạch vôi nhưng Gomes cũng chỉ có thể tự trách mình. Có được bàn gỡ hòa, Chelsea bước vào hiệp hai khí thế hơn hẳn. Họ gây sức ép liên tục và rốt cuộc có bàn quyết định của Kalou. Với kết quả này, Chelsea thu hẹp cách biệt với MU xuống 3 điểm.

Ra sân sau đó một ngày, MU hiểu rằng họ phải thắng Arsenal nếu không muốn rơi vào tình cảnh tử chiến với Chelsea. Nhưng sự thực là tại Emirates, Quỷ đỏ đã lép vế trước Pháo thủ trong phần lớn thời gian hiệp một. Nếu không có sự tập trung của hàng thủ và thần may mắn hỗ trợ, MU đã bị thủng lưới sớm. Bố trí một đội hình quá thấp, Sir Alex có vẻ định dùng bài phòng ngự phản công. Nhưng sự kém cỏi trong phát động của bộ đôi Carrick, Anderson đã khiến kế hoạch này không thành công. Ngoài ra, việc Rooney lùi quá sâu khiến sức ép mà hàng công MU áp đặt về phía khung thành Arsenal là không đáng kể. Ở bên cánh, cả Park và Nani trong một ngày không có phong độ cao cũng chẳng thể tạo nên nhiều đột biến.
Hậu quả trong lối đá nhạt nhẽo đó chính là việc Van der Sar phải vào lưới nhặt bóng từ đầu hiệp hai sau pha dứt điểm khá thoải mái của Ramsey bên phía Arsenal. Bị thua trước, Ferguson xua quân lên tìm bàn gỡ nhưng Arsenal đã rất bình tĩnh triển khai một thế trận phòng ngự an toàn. Dù tung cả Berbatov và Owen vào sân trong nửa sau hiệp hai nhưng tất cả những gì MU làm được chỉ là một pha ngã trong vòng cấm của Owen mà họ cho là trọng tài lẽ ra phải thổi penalty. Bại trận ở Emirates, MU đã để Chelsea phả hơi nóng vào gáy và như thế có nghĩa là họ không được phép để thua The Blues trong trận đấu cuối tuần tới tại Old Trafford nếu không muốn tự hủy hoại cơ hội vô địch của mình.

Trong khi đó, một Quỷ đỏ khác là Liverpool lại đang hồi sinh mạnh mẽ. Trên sân nhà Anfield, họ đã xuất sắc hạ gục Newcastle 3-0 để vươn lên vị trí thứ 5, vượt qua Tottenham nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Man City cũng đã nắm chắc chiếc vé dự Champions League mùa tới sau chiến thắng 2-1 trước West Ham. Hiện tại, Man xanh đã hơn Liverpool tới 7 điểm. Ở nhóm cuối bảng, West Ham dậm chân ở vị trí cuối cùng, Wigan, Wolves và Blackpool cũng đều chỉ có nổi 1 điểm. Ngược lại, Blackburn đang đào thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng sau khi giành chiến thắng quý giá trước Bolton.

Bóng đá đỉnh cao
02-05-2011, 10:17 PM
Real Madrid lại gục ngã: Gợn khúc từ ly
Bongda24h - Real Madrid lại gục ngã: Gợn khúc từ ly (http://www.bongda24h.vn/428/180/201105/XY8YB37938/real-madrid-lai-guc-nga-gon-khuc-tu-ly.html)
Những tấm màn nhung đã sẵn sàng hạ xuống. Nếu không có phép lạ nào xuất hiện tại Camp Nou vào đêm thứ Ba tới, cuộc trường chinh mùa 2010-2011 sẽ chính thức khép lại trong cay đắng. Và cho dù Jose Mourinho đã dọn sẵn cho mình một đường lui ngay trên đỉnh thăng hoa vào quãng giữa mùa, thì những gì Real Mou-drid đã thực hiện vẫn còn là quá ít cho một sự xá miễn.

Giới hạn của Mourinho

Bất lực là những gì hiện hữu trong phòng họp báo, khi một Mourinho mệt mỏi phải gắng gượng uống cạn chén đắng Zaragoza. Kaka không che giấu cơn giận dữ của anh đối với sự “lười nhác” của cả một tập thể, và điều đó được “Người đặc biệt” khẳng định với việc đơn phương chịu trách nhiệm vì “đã không thể khơi lên động lực cho các cầu thủ”.

Trước Real Zaragoza, ngay tại thánh đường Santiago Bernabeu, tất cả những phẩm chất lãnh đạo xuất sắc của Mourinho chỉ còn là ảo ảnh. Kiểm soát 70% thời lượng bóng, kết thúc 18 lần, những thông số vô nghĩa khi Zaragoza “tạo dựng hiểm hoạ trong từng đợt phản kích”. Mourinho tê liệt trước chính thứ vũ khí ưa thích, và sự trân trọng của Javier Aguirre (“Real Madrid luôn ra sân với khát vọng chiến thắng ở mọi giải đấu, đó là điều tôi đã biết từ khi còn là một cậu nhóc ở Mexico”) trở thành một lời chế nhạo.
Trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà (sau 9 năm bất bại của Mourinho), tấm thẻ đỏ thứ tư trong vòng 5 trận, và khung cảnh tại Santiago Bernabeu vẫn không có gì khởi sắc. Tâm lý chiến bại vẫn bao trùm nơi đây, dù hồn phách đoàn ngự lâm áo trắng đã đặt trọn tại Camp Nou.

Sự tàn nhẫn của danh vọng

Ở Camp Nou, niềm tin quật khởi có thể vẫn còn lay lắt, nhưng dường như Jorge Valdano không phải là người duy nhất chỉ còn “tin vào những cầu thủ phi thường mà Real Madrid sở hữu”, chứ không phải sự sắc sảo của người cầm quân. Những mũi dùi hiềm khích giữa vị Tổng giám đốc với HLV đang được hậu thuẫn bởi sự bế tắc của Real Madrid trước Barca, và thậm chí còn cả những người khác, như Calderon, cũng đang cố gắng tận dụng điều đó. Mourinho lúc này đang phải mang dáng dấp của một vật tế thần cho cơn thịnh nộ của các Madridistas.

Bất công ư? Có, và không!

Bất công, vì trước ông, tại Santiago Bernabeu là những tháng ngày dài hỗn loạn và lạc lối, là niềm kiêu hãnh liên tục bị tổn thương, là thói quen tự sát điên rồ của các bậc công hầu Madrid. Với ông, “Los Galaticos” bắt đầu thật sự hiểu thế nào là sự khắc nghiệt của đỉnh cao. Cúp Nhà Vua sau 17 năm, việc chấm dứt sáu mùa lận đận ở Champions League là những điều có thể khiến bất cứ HLV nào tự hào ở mùa đầu nắm quyền.

Nhưng, đây lại là một đội bóng vương giả chưa từng có thói quen hạ thấp kỳ vọng, nên khi Mourinho đặt bút ký vào bản hợp đồng, ông chỉ có thể chấp nhận tất cả. Người ta đã cho ông những ngôi sao hàng đầu thế giới. Người ta đã để ông toàn quyền thay đội diện mạo của đội bóng. Người ta đã chịu đựng những khoảnh khắc hãnh tiến ngạo mạn của ông, và người ta tán đồng với ông rằng “chiến thắng là tất cả!”. Vậy nên, khi thất bại, chẳng ai có trách nhiệm phải nhớ lại rằng Mourinho đã nói: “Rất có thể chúng ta vẫn sẽ trắng tay mùa này”, để ghi nhận rằng ông đã vượt chỉ tiêu.

Những vết rạn đã xuất hiện trên cuộc tình pha lê. Mourinho không có lỗi khi thực hiện điều được yêu cầu là mang đến thành công cho một kẻ khát thèm danh vọng bằng những cách thức mà ông giỏi nhất. Ông chỉ có lỗi là đã thất bại, để sự kết hợp giữa trí óc giảo hoạt của ông với phong thái quý phái truyền thống của Real Madrid bị đem ra đàm tiếu, đặc biệt là bên cạnh một Barca siêu thực.

Đã gần một thập kỷ kể từ thế hệ của Raul, Zidane, Figo và “Il Fenomeno” – Ronaldo vĩ đại đích thực. Bóng đá liên tục thay đổi, nhưng cuộc sống thì không, khi con người thường là quá tham lam để muốn có tất cả và không chấp nhận những gì khác với thế giới quan của mình. Nơi đây, Casa Blanca, tính cách của Mourinho không thể đạt được tới vị thế áp đặt như tại Porto, Chelsea hay Inter, nên kể cả khi một điều kỳ diệu hiện hữu tại Camp Nou, ông vẫn có thể nhận được những bài học đắng chát từ con đường quá khứ của Del Bosque hay Don Fabio Capello…

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Bóng đá đỉnh cao
02-05-2011, 10:19 PM
Trước bán kết lượt về Champions League: MU và Barcelona hẹn nhau ở Wembley
Bongda24h - Trước bán kết lượt về Champions League: MU và Barcelona hẹn nhau ở Wembley (http://www.bongda24h.vn/428/184/201105/AQKXD37936/truoc-ban-ket-luot-ve-champions-league-mu-va-barcelona-hen-nhau-o-wembley.html)
Barcelona đánh bại Real, MU khuất phục Schalke, đều với tỷ số 2-0 trên sân khách. Và khi đã nắm lợi thế quá lớn, chắc chắn hai đội bóng lớn này sẽ không lỡ bước khi thiên đường Wembley trước mắt để tái hiện trận chung kết trong mơ như năm 2009.

Đại chiến Real Madrid - Barcelona tập III đã kết thúc với những diễn biến mà không ai ngờ tới. Kết quả chỉ là một phần, nhưng diễn biến trước, trong và sau trận đấu mới là điều người hâm mộ ngạc nhiên. Mourinho và Guardiola liên tiếp đả kích nhau với những lời lẽ kiểu chợ búa, thiếu lịch sự.

Tại Bernabeu, Real Madrid tìm đủ mọi cách từ đá xấu, tiểu xảo, chặt chém đề ngăn lối đá phối hợp của Barcelona. Nhưng binh đoàn xứ Catalan cũng không vừa, họ sẵn sàng ăn vạ, gây ức chế cho đối thủ và liên tiếp có màn quây trọng tài Wolfgang Stark để gây sức ép đòi phạt thẻ đối phương.
Những màn ẩu đả, va chạm trong trận đấu đã làm xấu đi hình ảnh của trận đấu vĩ đại này. Nhưng chưa hết, dù bị truất quyền chỉ đạo Mourino đã luôn miệng chê bai trọng tài với những lời lẽ đầy kích động và chọc ngoáy truyền thống Barca, đồng thời nghi ngờ sự ưu ái nào đó từ UEFA.

Phía Barca không ngồi yên, họ kiện đối thủ đến cùng vì những lời lẽ thiếu tôn trọng danh dự đội bóng. Sau khi chửi nhau, đánh nhau, cả hai CLB quyết định kiện tụng nhau, khiến yếu tố chuyên môn trở nên nhạt nhòa, dù tính căng thẳng của trận “Siêu kinh điển” được đẩy lên cao hơn mức cần thiết.

Nhưng tất cả cũng chỉ hướng đến mục đích cuối cùng, đó là chiến thắng, Barcelona đã hơn Real Madrid chỉ bởi hai bàn thắng tuyệt đẹp từ đôi chân Lionel Messi, nhưng chừng đó là lợi thế quá lớn mà thầy trò Guardiola sở hữu trước cuộc tái đấu ở Nou Camp.

Real Madrid đối mặt với muôn ngàn gian khó, họ mất Pepe, Ramos hai cầu thủ phòng ngự tốt nhất cùng HLV Mourinho. Barcelona có thể đón chào sự trở lại của Iniesta cùng vài trụ cột khác, rõ ràng lợi thế mà Los Blaugrana đang sở hữu khiến cơ hội vào đến chung kết của họ chiếm đến 90%.
Nhưng ở thế chân tường, giờ là lúc người ta chờ đợi một trận đấu thiên về tấn công tại Nou Camp, nơi Real Madrid không còn sự lựa chọn nào khác. Với Ronaldo, Oezil, Di Maria, Kaka và Benzema, nếu quyết tâm, “Kền kền trắng” sẵn sàng chơi đôi công cùng Barcelona.

Thầy trò Guardiola không phải quá mạnh trong phòng ngự và họ không chấp nhận chơi tử thủ ở Nou Camp. Cả châu Âu ôm khư khư quan điểm “đôi công cùng Barca là tự sát” hay “Mourinho chỉ giỏi phòng ngự”. Liệu đây có phải là cơ hội để Real Madrid và Mourinho khẳng định điều ngược lại để nuôi mộng tiến vào trận chung kết.

Nếu Barcelona còn đôi chút e ngại về sự bùng nổ từ Real Madrid thì chỉ có cơn địa chấn, sự điên rồ mới có thể buộc MU dừng bước ở vòng bán kết. Thắng lợi 2-0 tại Veltins Arena đã là sự đảm bảo chắc chắn cho tấm vé vào chung kết cho “Quỷ đỏ” bởi họ nắm lợi thế quá lớn trước cuộc đối đầu tại Old Trafford.
Tinh thần và sự quả cảm của người Đức là điều Fergie có lý do để lo lắng, nhưng có vẻ như Schalke không có được chất thép, bản lĩnh như Bayern, Dortmund hay Leverkusen trước đây. Thất bại bạc nhược 0-2 là do họ quá tự mãn, dám dồn lên tấn công và lãnh đòn chí mạnh. Một người Đức đích thực ít khi chơi ngây ngô đến vậy trước MU.

Tinh thần MU có phần đi xuống bởi sau trận thua Arsenal 0-1, họ chỉ còn hơn Chelsea 3 điểm và sẽ gặp đối thủ này ở vòng tới để tranh ngôi Vua Premier League. Nhưng Schalke còn thê thảm hơn, họ mới bị Bayern đè bẹp 4-1 tại Bundesliga và đang kiệt sức do dàn trải cả 3 mặt trận.

Dù phải giữ quân cho đại chiến với Chelsea, nhưng MU thừa khả năng giải quyết 90 phút êm đẹp trước Schalke để nhẹ nhàng tiến đến Wembley. Và giờ là lúc “Quỷ đỏ” xua tan nỗi ám ảnh luôn bị thất bại trước người Đức ở vòng knock-out suốt 14 năm qua.

(Theo Dân Trí)

Bóng đá đỉnh cao
02-05-2011, 10:20 PM
Mourinho bảo lưu quan điểm tiêu cực về Barca
Bongda24h - Mourinho bảo lưu quan điểm tiêu cực về Barca (http://www.bongda24h.vn/428/184/201104/MF78T37889/mourinho-bao-luu-quan-diem-tieu-cuc-ve-barca.html)
Bất chấp nguy cơ bị UEFA trừng phạt, Mourinho vẫn giữ nguyên lập trường về đối thủ vừa thắng Real Madrid của ông 2-0 trong trận lượt đi bán kết Champions League giữa tuần qua.

Từ tình huống Pepe lĩnh thẻ đỏ sau pha tranh chấp với Dani Alves, Mourinho cho rằng Real đã bị đối xử bất công, còn Barca thì được UEFA và các trọng tài ưu ái.

Barca sau đó đá tố những phát ngôn này lên UEFA vì cho rằng "HLV của Real Madrid đã đi quá giới hạn". Động thái của Barca đồng nghĩa với việc Mourinho có thể bị phạt. Tuy nhiên, không vì thế mà "Người Đặc Biệt" thay đổi quan điểm.
Mourinho tin rằng những bức ảnh, những đoạn video cho thấy Pepe không hề chạm chân Dani Alves trong tình huống khiến tiền vệ này bị thẻ đỏ là bằng chứng không thể chối cãi về sự bất công mà Real phải chịu.

"Tôi đã nói những gì cần nói và không muốn nhắc về trận đấu đó nữa. Một bức ảnh có giá trị bằng cả ngàn lời nói và trận đấu đó thì có nhiều hình ảnh thay cho tôi nói với cả thế giới này về những gì đã diễn ra", Mourinho nhấn mạnh trên tờ AS.

Ông cũng bác bỏ nghi vấn về việc Real chỉnh sửa ảnh, video để bênh vực Pepe trong tình huống va chạm với Dani Alves: "Với những người chỉ trích phát biểu của tôi, họ ắt hẳn nghĩ rằng những hình ảnh đó là sản phẩm của photoshop, hay được chỉnh sửa lại qua video. Nhưng những hình ảnh đó là thật hoàn toàn".

Trận bán kết lượt đi tối thứ tư phát sinh nhiều sự cố đi kèm tính chất căng thẳng thường thấy ở các cuộc đọ sức kinh điển. Sự cố đầu tiên là thủ môn dự bị của Barca, Pinto phải nhận thẻ đỏ do nóng nảy tranh luận về một pha xô xát khi hai đội rời sân sau hiệp một. Tiếp đó, tiền vệ trung tâm của Real, Pepe cũng bị truất quyền thi đấu do vào bóng quyết liệt đối với Dani Alves.

HLV của Real, Mourinho đã đẩy căng thẳng lên cao khi cho rằng đồng nghiệp Guardiola "phải thấy xấu hổ” nếu Barca vô địch Champions League năm nay. Mourinho còn đặt câu hỏi về khả năng UNICEF và UEFA có tác động ngầm giúp Barca giành chiến thắng. “Tôi không biết liệu có phải mối quan hệ với UNICEF hoặc Angel Villar ở UEFA (Villar là phó chủ tịch kiêm chủ tịch ủy ban trọng tài UEFA) đã gây ảnh hưởng nào đó cho Barca”, Mourinho nói.

Trước đây, Barca ủng hộ Villar tái cử thành công chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, trong khi Real ủng hộ ứng cử viên đối lập.

(Theo Vnexpress)

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:37 AM
Trước trận Barca vs Real: Cứu lấy siêu kinh điển
BongDa.com.vn - Trước trận Barca vs Real: Cứu lấy siêu kinh điển (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/152602_Truoc_tran_Barca_vs_Real_Cuu_lay_sieu_kinh_dien.aspx)
(BongDa.com.vn) - Rạng sáng thứ Tư, Barcelona sẽ tiếp Real Madrid trên sân nhà Noucamp. Liệu cả 2 có lấy lại được vẻ đẹp thật sự của trận siêu kinh điển. Hay họ sẽ kết thúc trong sự xấu hổ như trận lượt đi tại Bernabeu.
Cuộc thư hùng ngày mai giữa 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha được hứa hẹn sẽ là trận cầu hấp dẫn nhất so với những trận El Clasico đã qua của mùa giải này, không chỉ vì tính chất quan trọng của nó mà còn vì quá khứ hào hùng của 2 CLB.
Người ta châm biếm rằng, để theo dõi trận siêu kinh điển giữa Barca và Real, cần chuẩn bị những đôi mắt tinh tường nhất. Pep Guadiola, Mourinho cùng các cầu thủ hẳn không muốn mang tiếng xấu đó vào mình.

Barcelona luôn là một đội bóng nổi tiếng với lối chơi hoa mỹ và đẹp mắt. Thế nhưng, hình ảnh của họ bị lu mờ đi ít nhiều với những kịch sĩ trên sân cỏ. Daniel Alves, Pedro và Sergio Busquets cần thể hiện những phẩm chất hàng đầu của một cầu thủ, chứ không phải làm hỏng cách chơi và hình ảnh của mình. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho họ.

Mourinho làm người ra quên rằng Real Madrid là một đội bóng có quá khứ huy hoàng với lối đá tấn công mạnh mẽ và cuốn hút người xem. Để có cơ hội lọt vào chung kết, Real cần phải tấn công, và đó cũng là điều mà người hâm mộ mong muốn thay vì cách phòng thủ tiêu cực của mình.

3 bàn thắng vào lưới Barcelona để có mặt trong trận chung kết, điều đó quá khó khăn với Real nhưng họ hoàn toàn có thể làm được với những siêu sao Ronaldo, Kaka hay Benzema. Dù có thể không đạt được mục tiêu, ít nhất Mourinho cùng Real có thể dừng cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Trận bán kết lượt về luôn được chờ đợi sẽ hấp dẫn, kịch tính hơn trận lượt đi. Messi là gương mặt duy nhất đáng xem trong lượt đấu trước. Hy vọng rằng, sau trận siêu kinh điển ngày thứ Tư, chúng ta sẽ đề cập đến vẻ đẹp của bóng đá, của El Clasico thay vì những từ như "chặt chém" và "ăn vạ".

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:39 AM
Benzema tự tin đánh bại Barcelona
BongDa.com.vn - Benzema tự tin đánh bại Barcelona (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/152603_Benzema_tu_tin_danh_bai_Barcelona.aspx)
(BongDa.com.vn) - Tiền đạo Karim Benzema tự tin rằng Real có thể đánh bại Barca về lên ngôi vô địch Champions League.

Cú đúp của Lionel Messi tại trận lượt đi khiến cơ hội đi tiếp của Real Madrid là vô cùng mong manh. Thế nhưng , Benzema vẫn có hy vọng Real sẽ làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
"Chúng tôi sẽ tấn công để ghi bàn," tiền đạo người Pháp nói trên website của CLB. "Tôi sẽ làm điều đó, vì chúng tôi cần bàn thắng."

"Tôi hy vọng Madrid sẽ giành chiến thắng tại đây vào ngày mai và vào đến chung kết. Nhiều thứ sẽ xảy ra trong 90 phút và không có gì là chắc chắn trong bóng đá. "

"Chúng tôi cũng sẽ phòng thủ thật tốt. Điều quan trọng là phải giữ sạch lưới."

Tiền đạo 23 tuổi còn cất lời khen ngợi và tỏ ra tin tưởng vào tài năng của HLV Mourinho:

"Mourinho là HLV tuyệt vời. Ông ấy đã chứng minh tài năng của mình khi giúp Real có được Copa del Rey và vào đến bán kết Champions League. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng tại đây để có mặt trong trận chung kết."

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 12:02 PM
Chelsea: Soán ngôi ở Old Trafford?
BongDa.com.vn - Chelsea: Soán ngôi ở Old Trafford? (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/152637_Chelsea_Soan_ngoi_o_Old_Trafford_.aspx)
Một tuần thi đấu không thể thành công hơn với The Blues khi họ chiến thắng Tottenham còn MU gục ngã tại Emirates. Cơ hội vô địch đã rộng mở trở lại, thậm chí họ còn có cơ hội để soán ngôi Quỷ đỏ ngay tại thánh đường Old Trafford.
Sau chiến thắng 2-1 nhọc nhằn trước Spurs tại Stamford Bridge, tất cả những ai yêu mến The Blues đều đang nghĩ về một kết cục có hậu cho đội bóng con cưng vào cuối mùa giải. Dẫu cho vẫn còn đó những “dị nghị” về thắng lợi của Chelsea khi họ có được hai bàn thắng khá may mắn từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, nhưng không thể phủ nhận Chelsea đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu của một nhà vô địch. 8 chiến thắng trong 9 trận gần đây nhất đã cho thấy rõ điều đó và Chelsea đang hướng tới cuộc “lội ngược dòng vĩ đại” để có thể bảo vệ thành công chức vô địch.

Toàn đội Chelsea đang cho thấy sự đoàn kết cao độ, tinh thần thi đấu hưng phấn và cả sự ủng hộ của thần may mắn. Những công thần lâu năm của đội bóng như Terry, Drogba và Lampard vẫn chứng tỏ được vai trò không thể thay thế của mình. Hệ thống tấn công 4-3-3 đang được vận hành nhuần nhuyễn và thể hiện được tính sát thương như thời điểm đầu mùa giải. Tuy rằng vẫn còn đó những “lấn cấn” về màn trình diễn không thực sự được thuyết phục của Torres nhưng điều đó đã được bù đắp lại bằng một phong độ cao của các thành viên khác trong đội. So với MU lúc này, Chelsea đang có được những lợi thế nhất định về mặt thể lực lẫn tâm lý, The Blues chỉ còn một mặt trận Ngoại hạng Anh để dốc hết sức trong khi Quỷ đỏ còn phải chinh chiến trên cả hai đấu trường. MU sau thất bại tại Emirates chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tinh thần còn Chelsea đang cực kỳ hưng phấn sau những kết quả có lợi cho họ gần đây.
Trận đối đầu trực tiếp giữa MU và Chelsea vào ngày 08/05 tới sẽ có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Mùa giải năm ngoái, cũng chính tại Old Trafford, Chelsea đã có chiến thắng mang tính bước ngoặt trước MU với tỷ số 2-1 để rồi từ đó họ chính thức vượt qua Quỷ đỏ và một mạch về đích. Trận thua đó chắc chắn vẫn đang là nỗi ám ảnh và cả ấm ức với những ai yêu mến MU bởi Drogba đã sút tung lưới Van der Sar trong một tình huống việt vị khá rõ ràng. Trận thắng đó chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho Chelsea ở chuyến hành quân sắp tới. Nếu thắng MU, Chelsea nghiễm nhiên có suất đầu bảng bởi lúc này hiệu số bàn thắng thua của hai đội đang rất cân bằng. Ở hai vòng đấu cuối trong khi MU sẽ phải chạm trán hai đội bóng đang rất khát điểm để trụ hạng là Blackburn và Blackpool thì Chelsea chỉ phải gặp hai đội bóng không còn mục tiêu nào cụ thể là Newcastle và Everton.

Rõ ràng The Blues đang gặp nhiều thuận lợi như chính Sir Alex đã phải thừa nhận sau trận đấu với Arsenal rằng Chelsea đang có cơ hội lớn để đăng quang, chỉ cần họ vượt qua được MU trên sân Old Trafford…

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 12:04 PM
Barca chốt danh sách dự Siêu kinh điển tập 4
BongDa.com.vn - Barca chốt danh sách dự Siêu kinh điển tập 4 (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/152624_Barca_chot_danh_sach_du_Sieu_kinh_dien_tap_4.aspx)
Ít giờ trước đại chiến, HLV Pep Guardiola đã cho công bố danh sách 20 cầu thủ tham dự trận bán kết lượt về với Real Madrid tại Nou Camp.
Gã khổng lồ xứ Catalan hiện đang nắm trong tay lợi thế rất lớn trước đội bong Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong trận lượt đi trên sân khách Barnebeu, Leo Messi toả sang đem về 2 bàn thắng quý hơn vàng cho Barcelona, Tuy nhiên, đó cũng là El Clasico xấu xí và gây nhiều tranh cãi nhất của mùa giải tính tới thời điểm này.

Trở lại với danh sách đội hình Barca, HLV Pep Guardiola nhận được cú hích lớn với sự trở lại của bộ đôi Iniesta và Eric Abidal. Iniesta dính chấn thương nhẹ trong một buổi tập và không thể có mặt ở Siêu kinh điển tập 3 và trận đấu gặp Real Sociedad cuối tuần trước (Barca thua 1-2).

Trong khi đó, hậu vệ Eric Abidal cũng đã sẵn sàng tái xuất. Ngôi sao người Pháp đã không thi đấu kể từ giữa tháng 3 do phải phẫu thuật khối u gan.

Danh sách cụ thể:

Thủ môn: Valdes, Oier

Hậu vệ: Abidal, Puyol, Alves, Pique, Bartra, Fontas.

Tiền vệ: Mascherano, Busquets, Sergi Roberto, Thiago, Iniesta, Xavi, Keita, Afellay.

Tiền đạo: Messi, Villa, Pedro, Jeffren.

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 12:06 PM
Ác mộng của tiqui-taca
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/152625.aspx)
Rút kinh nghiệm từ thất bại 0-5 ở trận lượt đi Primera Liga mùa này tại Nou Camp, ở 3 trận “Siêu kinh điển” diễn ra trong tháng Tư vừa qua, HLV Jose Mourinho luôn sử dụng chiến thuật “lấy thịt đè người” để giúp Real Madrid chống lại Barcelona.
Việc Real bố trí quá nhiều tiền vệ có xu hướng chơi phòng thủ khiến khu vực giữa sân luôn trở nên chật chội, đã hạn chế Barca phát huy lối chơi di chuyển linh hoạt và đan bóng nhịp nhàng. Nhờ chiến thuật này mà Real đã cầm chân được Barca ở trận lượt về tại Primera Liga và quan trọng hơn là giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt đi Champions League có lẽ nằm ngoài toan tính của HLV Mourinho khi hệ thống chiến thuật của ông bị xáo trộn bởi chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Pepe ở giữa hiệp 2. Trong tình thế chơi thiếu người, Real đã bị Barca hạ gục ngay tại Bernabeu bằng cú đúp của Lionel Messi. Hai bàn thắng này của tiền đạo người Argentina chắc chắn sẽ khiến ông Mourinho phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu khi 2 đội đá trận lượt về ở Nou Camp vào rạng sáng mai. Buộc phải ghi 2 bàn vào lưới Barca, rõ ràng Real sẽ phải tấn công chứ không thể chăm chăm khiêu khích và phá lối chơi của đối thủ như những trận trước.

Real không thiếu các phương án tấn công, khi cả Emmanuel Adebayor, Karim Benzema lẫn Gonzalo Higuain đều khỏe mạnh và sẵn sàng xung trận. Các tiền vệ Mesut Oezil, Cristiano Ronaldo hay Angel Di Maria cũng có thể dâng lên cao, đá như những tiền đạo thực thụ. Thế nhưng, vấn đề là nếu tấn công, chắc chắn ông Mourinho sẽ phải từ bỏ ý tưởng “lấy thịt đè người” ở khu vực giữa sân và khoảng trống sẽ lộ ra cho các tiền vệ của Barca thoải mái trình diễn lối chơi tiqui-taca quen thuộc. Hệ quả của sự thay đổi này dĩ nhiên là khung thành của Iker Casillas sẽ luôn bị đe dọa, đặc biệt trong hoàn cảnh Real không có sự phục vụ của 2 hậu vệ quan trọng Sergio Ramos và Pepe.

Ông Mourinho thừa hiểu điều đó, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy buộc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải lựa chọn. Hoặc ghi được ít nhất 2 bàn tại Nou Camp để nuôi hy vọng lọt vào trận chung kết Champions League. Hoặc chấp nhận dừng bước bằng một trận không thua trên sân của kình địch Barca. Tất nhiên, chẳng người Madrid nào chấp nhận chọn phương án thứ hai. Và ông Mourinho cũng phải như vậy. Chỉ khán giả là được lợi, khi họ có cơ hội được chứng kiến một trận đấu đậm chất tấn công ở Nou Camp, trong trận “Siêu kinh điển” cuối cùng của mùa giải 2010-2011.

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 12:11 PM
Một thời đại náo Nou Camp
Khi mà nhìn đâu cũng thấy bất lợi thì có lẽ người Madrid chỉ còn biết lục lại quá khứ với những lần đại náo Nou Camp để xốc dậy tinh thần.
Bóng Đá + | Một thời đại náo Nou Camp | Bong da (http://bongdaplus.vn/Champions-League/Mot-thoi-dai-nao-Nou-Camp/11749.bbd)
AS, tờ báo thân Real Madrid đã rất nhanh chóng tìm ra chỗ dựa tinh thần cho thầy trò Mourinho. Theo thống kê của họ, đội bóng Hoàng gia từng 10 lần vùi dập Barcelona ngay trên sân khách với khoảng cách tỷ số từ 2 bàn trở lên, tính từ năm 1930 đến nay. Trong 10 chiến thắng đậm đà này, có 4 trận kết thúc với tỷ số 2-0 và 6 trận còn lại Real Madrid ghi nhiều hơn 2 bàn/trận. Nếu đêm nay các học trò của Mourinho làm được điều tương tự thì ít nhất họ cũng kéo trận đấu sang hiệp phụ (trong trường hợp Real thắng Barca 2-0).

Có điều, 10 chiến tích lẫy lừng đó của Real Madrid đã lùi rất sâu vào quá khứ mà hầu hết diễn ra cách đây đến nửa thế kỷ. Đặc biệt, những năm 1960 chứng kiến tới 3 lần Real Madrid đánh sập pháo đài Nou Camp với các tỷ số 5-3, 2-0 và 5-1. Xa hơn nữa, vào thời kỳ mà Barcelona còn sử dụng sân nhà Les Corts, Real Madrid cũng có 3 lần giành thắng lợi đậm đà trong giai đoạn 1930-1942. Nếu tính riêng ở Nou Camp, đội bóng Hoàng gia sở hữu 7 lần vùi dập Barcelona với khoảng cách 2 bàn trở lên, nhưng trải dài suốt từ 1958 đến 2002.

Phải quay lại 9 năm trước mới tìm thấy chiến thắng gần nhất của Real Madrid tại Nou Camp với khoảng cách 2 bàn trở lên. Ngày 23/4/2002, Real Madrid đánh bại Barca tại bán kết lượt đi Champions League 2001/02 với các pha làm bàn của Zidane và McManaman (2-0). Trận lượt về sau đó ở Bernabeu kết thúc với tỷ số 1-1, Real tiến thẳng vào chung kết và vượt qua Bayer Leverkusen nhờ cú vô-lê thượng hạng của Zidane.
Trong 10 lần đại phá sân nhà của Barcelona, Real Madrid ghi được tổng cộng 31 bàn thắng (trung bình 3,1 bàn/trận). Những chân sút xuất sắc nhất trong 10 trận đó là Puskas (6 bàn), Gento (5 bàn), Di Stefano (3 bàn). Còn chiến thắng tuyệt vời nhất diễn ra vào ngày 27/1/1963 trong khuôn khổ La Liga, khi Real Madrid dội cơn mưa bàn thắng vào lưới kẻ thù không đội trời chung với tỷ số 5-1.

Nhắc lại quá khứ để thấy, bất ngờ luôn tiềm ẩn trong cuộc đối đầu giữa hai ông lớn bóng đá TBN. Khi bóng chưa lăn, thì chưa thể nói cơ hội của Real Madrid đã tắt. Tấm gương của các bậc tiền bối có thể sẽ nâng bước đội quân của Mourinho trong trận tử chiến đêm nay. Các CĐV của thành Madrid vẫn có quyền nuôi nấng một niềm tin, dù là mong manh.

Song với các CĐV trung lập, con số 10 ở trên không mang nhiều ý nghĩa bằng con số 2 tại đấu trường Champions League. Kể từ khi mang tên Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu chỉ chứng kiến 2 lần đội thua trên sân nhà ở lượt đi vùng lên thắng ngược tại lượt về. Đó là Inter ở vòng 1/8 mùa này (thua Bayern Munich 0-1 lượt đi, thắng 3-2 lượt về) và Ajax ở bán kết mùa 1995/96 (thua Panathinaikos 0-1 lượt đi, thắng 3-0 lượt về). Quá ít ỏi để Real Madrid bám víu, nhất là khi họ thua tới 2 bàn chứ không phải 1 như Inter và Ajax.

Việt Hà

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 12:12 PM
Khi Kền kền tấn công...
Khi phòng ngự không chắc chắn, cộng thêm việc chấp nhận chơi đôi công, phải chăng CĐV Real nên chuẩn bị tâm lý trước cho thất bại tan nát nữa?!
Bóng Đá + | Khi Kền kền tấn công... | Bong da (http://bongdaplus.vn/Champions-League/Khi-Ken-ken-tan-cong/11748.bbd)
Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi khiến Real buộc phải dốc sức chơi tấn công đêm nay mới có hy vọng lật ngược thế cờ. Một lần hiếm hoi, Kền kền trắng rũ bỏ bộ mặt xấu xí khi đối đầu với Barca, mà hậu quả rất có thể lại là một trận thua tan nát nữa…

Trong 3 trận Siêu kinh điển vừa qua, chiến thuật phòng ngự triệt để đã giúp Real đứng vững trước Barca. Nên nhớ, thất bại 0-2 trong trận bán kết lượt đi Champions League có nguyên nhân lớn là vì thẻ đỏ của Pepe. Còn trước khi ngôi sao người Bồ Đào Nha bị đuổi, Messi gần như mất hút trong thế trận phòng ngự của Real. Dĩ nhiên, Catenaccio của Mourinho đã mang lại hiệu quả. Nhưng đêm nay, Người đặc biệt buộc phải thay đổi thói quen.

Sau thất bại trong trận lượt đi, Mourinho thừa nhận Real còn rất ít cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, lòng tự trọng của một đội bóng lớn không cho phép họ buông xuôi. Trong hoàn cảnh đó, Mourinho chắc chắn sẽ phải xếp đội hình thiên về tấn công mới có hy vọng dù là mong manh lật ngược thế cờ. Ở hai trận El Clasico gần nhất, Mourinho đều sử dụng sơ đồ 4-5-1, khi cất cả 3 tiền đạo thượng thặng là Benzema, Higuain, Adebayor lên ghế dự bị và chỉ sử dụng C.Ronaldo như mũi công cao nhất. Đêm nay, Người đặc biệt buộc phải trở lại sơ đồ yêu thích: 4-2-3-1.

C.Ronaldo sẽ được trả về vị trí tiền vệ tấn công lệch trái, cùng 2 cầu thủ tấn công khác là Oezil và Di Maria. Khúc mắc lớn nhất nằm ở vai trò tiền đạo cắm. Liệu Mourinho sẽ sử dụng ai trong số 3 chân sút là Benzema, Higuain và Adebayor? Ở trận lượt về La Liga 2010/11, Benzema từng được Mourinho xếp đá chính nhưng chơi khá thất vọng. Dù vậy đêm nay, rất có thể chân sút người Pháp vẫn sẽ được trao cơ hội ra sân từ đầu. Trong cuộc thăm dò ý kiến độc giả do Marca tiến hành, 13,8% CĐV Real muốn Benzema đá chính, cao hơn nhiều so với Higuain (9,1%) và Adebayor (3,4%). Tóm lại, hàng công Real ở Nou Camp sẽ là bộ tứ quen thuộc: C.Ronaldo – Oezil – Di Maria hỗ trợ tiền đạo cắm Benzema.

Cũng với đội hình này, Real từng hạ Malaga 7-0 ở La Liga và hủy diệt Levante 8-0 tại Cúp Nhà Vua. Tính tổng cộng, Mourinho từng 11 lần sử dụng sơ đồ tấn công kể trên trong mùa này và thành tích rất khả quan: 9 thắng và 2 thua (Barca và Osasuna), ghi 34 bàn và chỉ thủng lưới 12 lần.

Dù vậy, trong trận El Clasico lượt đi tại La Liga, cũng với sơ đồ siêu tấn công kể trên, Real đã thảm bại 0-5 tại Nou Camp. Mà ở trận đấu đó, Kền kền trắng còn đủ bộ tứ hậu vệ chất lượng nhất là Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo. Trong khi đêm nay 2 chốt chặn quan trọng là Ramos và Pepe đều bị treo giò, Mourinho không còn nhiều lựa chọn ngoài Arbeloa, Albiol, Carvalho và Marcelo. Tại Champions League 2010/11, lần gần nhất Real xuất phát với bộ tứ vệ này là trận cuối cùng vòng bảng thắng Auxerre 4-0.

Dĩ nhiên, hàng công Auxerre không thể sánh được với Barca. Và một khi phòng ngự không chắc chắn, cộng thêm việc chấp nhận chơi đôi công, phải chăng CĐV Real nên chuẩn bị tâm lý trước cho thất bại tan nát nữa?!

Minh Việt

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 12:14 PM
Barcelona - Real Madrid: Hãy chơi một trận để đời
Bongda24h - Barcelona - Real Madrid: Hãy chơi một trận để đời (http://www.bongda24h.vn/428/184/201105/0VPD437948/barcelona--real-madrid-hay-choi-mot-tran-de-doi.html)
(Bongda24h) - Thua 0-2 ở lượt đi ngay trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã không còn đường lùi. Trong thế trận buộc phải tấn công, liệu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có dám dũng cảm chơi một trận sòng phẳng trước Barcelona?

Bài toán lớn nhất: không Mourinho

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Pepe trong trận lượt đi đã khiến cho Real thiệt đơn thiệt kép. Real bị thua liên tiếp hai bàn trong trận đấu đó và gặp một bất lợi lớn trong trận lượt về. Đau đầu hơn là họ sẽ không có Pepe ở tuyến giữa trong khi Sergio Ramos cũng không thể thi đấu vì án treo giò. Mất đi hai tấm lá chắn cực tốt, hàng thủ của Real coi như đã không còn những điểm tựa chắc chắn nữa.
Tuy nhiên, bài toán lớn nhất của đội bóng Hoàng gia lại nằm ở chính Mourinho. Phản ứng dữ dội với chiếc thẻ đỏ của Pepe, Mourinho bị đuổi lên khán đài. Chính điều này sẽ khiến cho ông không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo ở trận đấu đêm nay. Điều này sẽ gây ra một ảnh hưởng tâm lý nhất định đến các cầu thủ Real Madrid.

"HLV sẽ không ở trên băng ghế chỉ đạo, cũng như phòng thay đồ. Điều này đã xảy ra trong trận đấu với Auxerre ở vòng bảng (Real thắng 4-0). Do vậy, đây không phải là vấn đề lớn với chúng tôi", những lời của trợ lý Aitor Karanka, người đại diện cho Mourinho trong cuộc họp báo trước trận đấu có thể làm yên tâm những người hâm mộ Real nhưng không thể phủ nhận một thực tế là việc thiếu đi Mourinho, người luôn có tiếng nói nhất định trên sân bóng sẽ là một thách thức lớn cho Real Madrid.

Không thủ được thì công

Không Ramos, không Pepe và không cả ... Mourinho nữa, Real Madrid liệu có còn dám đá phòng ngự? Câu trả lời nhiều khả năng là không. Đơn giản bởi ngay cả khi còn những cá nhân này, Real cũng sẽ khó mà dám tiếp tục đá phòng ngự. Đơn giản, việc để thua 0-2 trên sân nhà trong trận lượt đi sẽ buộc họ phải tấn công ở trận lượt về này. Chỉ có dâng cao mới là cách duy nhất để giúp Real tìm kiếm những bàn thắng.

Với Kaka, Benzema, Higuain, những cầu thủ mà Mourinho đã "bỏ quên" vì mục đích chiến thuật ở trận đấu trước, Real đang sở hữu những cây săn bàn cự phách. Sự rụt rè ở trận lượt đi để phô diễn một lối đá xấu xí đã mang đến một kết quả tai hại là thất bại. Do đó, ở trận lượt về này, Real nên thay đổi bằng cách chơi một thứ bóng đá đẹp và quyến rũ hơn. Nên nhớ, là một cầu thủ thiên về tấn công, Ronaldo đang chờ đợi sự thay đổi ấy. Chỉ khi được chơi trong một thế trận bốc lửa, CR7 mới thể hiện hết được vai trò của sát thủ thực sự.

Tất nhiên, đá đôi công với Barca luôn là một con dao hai lưỡi bởi đội bóng của Guardiola luôn rất ưa thích những đội bóng nào dám chơi đôi công với họ. Nhưng trong thế không còn đường lùi, Real phải chấp nhận mạo hiểm. Trong bóng đá, chuyện không thủ được thì phải công cũng là một điều rất thường thấy. Chơi sòng phẳng với Barca, đó là điều mà Real cần phải dũng cảm hơn cho trận đấu này.

Đội hình dự kiến:
Barca:Valdes, Alves, Pique, Mascherano, Puyol, Xavi, Busquets, Keita, Pedro, Messi, Villa
Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Carvalho, Albiol, Marcelo, Lass, Xabi Alonso, Di Maria, Oezil, Ronaldo, Benzema

Dự đoán: 2-2

Tuệ Linh (theo BĐVN)

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 06:59 PM
01h45 ngày 4/5, Barcelona vs Real Madrid: Lời nguyền Champions League
BongDa.com.vn - 01h45 ngày 4/5, Barcelona vs Real Madrid: Lời nguyền Champions League (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/152640.aspx)
(BongDa.com.vn) - Mourinho đã đăng quang ở mùa bóng năm ngoái và vẫn đang trên con đường bảo vê danh hiệu của mình. Nhưng Champions League có lời nguyền chưa từng được hóa giải, rằng các nhà vô địch chẳng bao giờ giữ lại được ngôi vị...
Lời nguyền Champions League đã linh nghiệm với Inter Milan và bây giờ, Mourinho đang phải đối mặt với điều tương tự. Việc Real Madrid để thua 0-2 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi dường như đã đặt tấm vé vào chơi trận chung kết cho Barcelona. Trận lượt về, phải có một phép mầu thì Mourinho và Real Madrid mới có thể làm nên cuộc lật đổ nhưng quan trọng là bản thân Người đặc biệt thậm chí chẳng có cơ hội trực tiếp làm nên câu chuyện cổ tích của mình.
Dĩ nhiên, khi còn cơ hội thì Real Madrid vẫn sẽ chiến đấu. Mourinho sẽ dùng tất cả những gì có trong tay để chơi một ván bài quyết định với Barcelona. Sân Nou Camp là một hiểm địa mà Real Madrid luôn vấp phải những khó khăn cực lớn mỗi khi ghé thăm. Việc đánh bại Barcelona đã khó và việc thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn lại càng khó hơn gấp bội. Nhưng Kền kền trắng vẫn đang mơ và sẽ chơi hết mình để biến giấc mơ trở thành sự thật.

Barcelona sẽ không để cho Real Madrid hoàn thành mục tiêu. Khoảng cách 2 bàn là đủ để đội bóng xứ Catalan có được niềm tin cực lớn và sự hưng phấn để nghênh tiếp đại kình địch. Nếu như duy trì được khả năng kiểm soát thế trận, Barcelona sẽ khiến những nỗ lực của Real Madrid vấp phải "ngọn núi" cực lớn. Và khi mà sự quyết tâm của đội khách bị "đánh gục" từ đầu thì thậm chí, Barcelona sẽ còn gia tăng thêm cách biệt và gieo rắc những nỗi ám ảnh cho đối thủ.

Sân Nou Camp sẽ chật kín các khán giả để chứng kiến những nỗ lực sau cùng của Real Madrid cũng như sự tự tin của Barcelona trong việc hướng đến tấm vé chơi trận chung kết. Mục tiêu của Barcelona là chức vô địch và họ sẽ "chỉ" coi trận Siêu kinh điển ngày hôm nay với Real Madrid như là một thử thách bình thường trên chặng đường chinh phục của mình. Giấc mơ của Real Madrid và Mourinho vì thế khó lòng được thực hiện. Lời nguyền Champions League vì thế sẽ tiếp tục linh nghiệm...

Đội hình dự kiến:

Barca: Valdes, Alves, Pique, Mascherano, Puyol, Xavi, Busquets, Keita, Pedro, Messi, Villa

Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Carvalho, Albiol, Marcelo, Lass, Xabi Alonso, Di Maria, Oezil, Ronaldo, Benzema

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:00 PM
Mourinho & sứ mệnh quốc tế
BongDa.com.vn - Mourinho & sứ mệnh quốc tế (http://www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/152663_Mourinho_su_menh_quoc_te.aspx)
Đêm nay, trừ khi có phép màu xảy ra, Jose Mourinho sẽ phải hứng chịu một phán quyết tại Nou Camp...
Đêm nay, người được mô tả như là… kẻ khủng bố số một của bóng đá thế giới - Jose Mourinho sẽ chịu một phán quyết cay đắng ở Nou Camp, trừ khi có một phép màu nào đó cứu đội bóng của ông. Đây sẽ là một trong những thất bại cay đắng nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của Người đặc biệt, khi ông thua trên mọi khía cạnh, từ kết quả trên sân cho tới hình ảnh, danh tiếng mà ông dày công gây dựng được. Tại sao, Mourinho?

1. Năm xưa ở Inter và cả Chelsea, Mourinho rất thành công trong việc đoàn kết tất cả những gì thuộc về CLB thành một khối thống nhất, khi các cầu thủ nỗ lực hết mình vì tập thể, CĐV cảm thấy trái tim mình đập chung nhịp với từng bước đi của đội bóng. Đặc biệt là ở Inter, Mourinho đã góp phần tạo ra một cuộc chiến vô hình giữa đội bóng và phần còn lại, bao gồm các đối thủ và lực lượng thân cận (trọng tài, BTC Serie A, truyền thông…). Việc tự cô lập đội bóng đã khiến toàn đội có cảm giác họ đang bị thế giới bao vây. Đó chính là chiêu bài kích thích tâm lý cực kỳ hiệu quả của Mourinho, biến Inter từ một tập thể mạnh thành đội bóng đạt tầm vóc quốc tế chỉ trong vòng 2 năm.

Bây giờ ở Real, có thể hiểu đối thủ lớn duy nhất xứng tầm với đội quân của HLV Mourinho chỉ là Barca, thậm chí trên bình diện châu Âu. Nhưng lần này, có lẽ Mou cần một chiến thuật khác, một chiêu bài tâm lý khác mạnh hơn để có thể chiến thắng Barca, đưa Real (và chính ông) bước lên đỉnh cao.

2. Thông qua những thắng lợi huy hoàng của Chelsea và Inter trước Barca mấy năm qua, có thể thấy Mourinho gần như là người duy nhất đủ khả năng ngăn chặn những bước chạy huyền ảo của Barca. Thế nhưng, có lẽ ngay cả chính ông cũng chưa nhận thức đúng đắn vai trò đó. Trước trận bán kết lượt đi, Mourinho sa vào một cuộc tranh cãi vô bổ với Guardiola, sau đó là những lời bình luận phóng đại về công tác trọng tài, khiến sẽ phải chịu một án phạt nặng. Người đời, kể cả các CĐV Chelsea và Inter từng coi ông như vị thánh sống, cũng khó có thể thông cảm và bênh vực với Mou qua những cử chỉ và lời nói có phần lố bịch đó.

Nhưng đáng ra, một điều quan trọng Mourinho cần hiểu rằng ông đang là người cầm lá cờ đầu trong công cuộc chống lại ách thống trị tàn bạo của Barca với làng bóng đá Lục địa già. Thử hỏi, ngoài Mourinho, ở châu Âu hiện có bao nhiêu HLV đủ khả năng đánh bại Barca, đội bóng đang đàn áp tất cả những đối thủ khác trên toàn châu lục bằng thứ bóng đá “đẹp”? Bằng những tác động nào đó, Mourinho cần thể hiện được “sứ mệnh quốc tế” của ông, từ đó giúp đội bóng của ông nhận được sự ủng hộ từ nhiều giới, đồng thời cô lập được Barca và dàn đồng ca “bóng đá đẹp” của họ. Khi ấy, Mou có thể làm suy yếu Barca nhờ việc khiến đội bóng này lâm vào thế “thập diện mai phục”. Đấy mới là một nước cờ cao tay mà NHM trông đợi vào một HLV lắm mưu nhiều kế như Mourinho, chứ không phải những màn ăn vạ trọng tài như cách ông đang làm hiện nay.

3. Sớm hay muộn, Mourinho cũng sẽ phải tính đến nước cờ ấy, bởi nếu chỉ cố sức đánh bại Barca bằng nỗ lực của 11 cầu thủ trên sân thì rất khó thành công, khi vẫn còn tồn tại những trọng tài như Ovrebo hay Busacca. Hơn nữa dù có rời Real, thì Mourinho và Barca cũng có bao giờ tránh được nhau đâu!

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:01 PM
El Clasico là đây!
Marca, tờ báo thân Real Madrid vừa tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến độc giả về chiến thuật của Kền kền trắng ở trận bán kết lượt về Champions League gặp Barcelona. Theo kết quả thăm dò, có đến 160 nghìn độc giả của Marca, phần lớn là NHM Real Madrid đều “khuyên” Jose Mourinho nên cho học trò đá tấn công tại Nou Camp đêm nay…

Có 160 nghìn độc giả tham dự cuộc thăm dò ý kiến nói trên. Và cả 160 nghìn độc giả đề đồng tình cho rằng Jose Mourinho nên cho học trò chơi đôi công với Barcelona ở trận El Clasico 4.0.

Sở dĩ Marca mở cuộc thăm dò nói trên bởi ở cả 3 trận chiến với Barcelona gần đây nhất (lượt về La Liga 2010/11, CK Cúp nhà Vua TBN, bán kết lượt đi Champions League) Real Madrid đều ra sân với chiến thuật phòng ngự số đông, chớp thời cơ phản công và trông chờ vào những tình huống cố định.
Ở 3 trận El Clasico trước đó, Real Madrid đã gặt hái được kết quả khá khả quan. Đội chủ sân Bernabeu đã hòa 1 thắng 1 và thua 1. Đáng chú ý hơn cả là việc Kền kền trắng hạ gục Gã khổng lồ xứ Catalan để đoạt chức VĐ Cúp Nhà Vua TBN. Nhưng Jose Mourinho và học trò đã để thua Barca trên mặt trận lớn nhất: Champions League.

Thất bại trước Barcelona với tỉ số 0-2 ngay trên sân nhà Bernabeu khiến Real Madrid đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu. Ở trận bán kết lượt về tại Nou Camp đêm nay, ngoài nhiệm vụ giữ sạch lưới nhà Real Madrid buộc phải chọc thủng lưới Barcelona 2 lần mới có hy vọng lọt vào trận chung kết ở Wembley.

Rất khó để cho Real Madrid chọc thủng lưới Barcelona 2 lần ở Nou Camp nếu họ tiếp tục theo đuổi thứ bóng đá phòng ngự phản công như 3 trận El Clasico trước đó. Vì vậy nhiều khả năng Jose Mourinho sẽ chỉ đạo học trò đá thoáng hơn rất nhiều so với chính họ ở lượt về La Liga 2010/11, CK Cúp nhà Vua và lượt đi bán kết Champions League.

Không ngoại trừ khả năng Real Madrid sẽ chơi đôi công với Barcelona ở Nou Camp đêm nay. Nếu thế thì El Clasico sẽ là Siêu kinh điển thứ thiệt, với thế trận đôi công rất mở bởi chắc chắn Barca sẽ đá tấn công, chứ không giống với 3 trận El Clasico gần đây nhất.

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:02 PM
Manuel Neuer được M.U trả mức lương cao nhât thế giới dành cho thủ môn
BongDa.com.vn - Manuel Neuer được M.U trả mức lương cao nhât thế giới dành cho thủ môn (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/152660_Manuel_Neuer_duoc_M_U_tra_muc_luong_cao_nhat_the_gioi_danh_cho_thu_mon.aspx)
Manchester United đã nghĩ ra cách đánh bại Bayern Munich, Arsenal để có được sự phục vụ của Manuel Neuer. Đó là chìa bản hợp đồng ghi rõ mức lương 320.000 Bang/tuần và mời thủ thành người Đức đặt bút kí.
Man Utd không còn đứng ngoài xem xét, cân nhắc có nên mua Manuel Neuer nữa hay không. Kể từ sau trận bán kết lượt đi trên đất Đức giữa Quỷ đỏ với Schalke, lãnh đạo của đội đã chính thức mở chiến dịch “săn” thủ thành đã chơi cực kì xuất sắc trong năm nay này.
Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, khi Arsenal và Bayern Munich cũng muốn có Neuer. Mà Bayern sẽ là đối thủ gờm nhất do từ xưa tới nay, đội bóng chủ sân Allianz hiếm khi nào thua đội bóng khác nếu như “con mồi” mà cả hai theo đuổi đang thi đấu ở Đức. Hùm xám có dùng “quyền lực đen”, hay sử dụng thế lực nào đó để giành chiến thắng không thì đến nay vẫn không ai ở ngoài cuộc biết.

Đứng trước hoàn cảnh đó, Man Utd đã phải đưa ra những quyết định được cho là… không giống với chính mình. Theo tờ Daily Mail, đội bóng ngày càng “kiết xu” của tỉ phú người Mỹ sẵn sàng chìa bản hợp đồng ghi rõ mức lương 320.000 Bảng/tuần cho thủ thành người Đức đặt bút kí. Đây là mức lương cực kì “khủng”, ngay đến Rooney, Rio Ferdinand cũng phải chào thua.

Nếu đồng ý, Neuer không chỉ nhận lương cao nhất tại Man Utd, mà còn là thủ thành có thu nhập cao nhất thế giới. Danh vọng và tiền bạc đang ở rất gần Manuel Neuer!

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:03 PM
Schmeichel: Neuer không thể từ chối lời đề nghị của M.U
BongDa.com.vn) - Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Manuel Neuer trong trận đấu giữa Man United với Schalke, thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel thúc giục CLB cũ của mình hãy mua ngay Neuer.
BongDa.com.vn - Schmeichel: Neuer không thể từ chối lời đề nghị của M.U (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/152149_Schmeichel_Neuer_khong_the_tu_choi_loi_de_nghi_cua_M_U.aspx)
Schalke thất bại hoàn toàn trước Quỷ Đỏ, nhưng họ vẫn có điểm sáng, đó là Neuer. Thủ thành tuyển Đức có một màn trình diễn trên cả tuyệt vời và không ít lần cứu nguy cho đội nhà ở những tình huống mười mười.
Schmeichel tin rằng Neuer sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho thủ môn số 1 hiện tại Edwin van der Sar, người sẽ nghỉ hưu vào mùa hè này.

"Cậu ấy có lẽ thủ môn xuất sắc nhất thế giới," Schmeichel nói.

"Cậu ấy không hề phạm sai lầm nào cả. Tôi không thấy điều đó ở Neuer dù chỉ là 1 lần. Một màn trình diễn tuyệt vời của cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn phù hợp với United."

"Neuer sẽ đến Old Trafford vào thứ Tư, đó là nơi đặc biệt để cậu ấy tiếp tục thể hiện mình. Neuer sẽ được người hâm mộ United chào đón trong tuần tới, và họ sẽ chào đón cậu ấy như là thủ môn của mình vào mùa giải tới."

"Nếu Sir Alex tiến đến bạn và nói: 'Nghe này, tôi muốn bạn trong đội hình', khi đó, thật khó để bạn không nói rằng 'Vâng, tôi đồng ý'."

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:05 PM
Real quật ngã Barca và tiến đến Wembley: “Nothing’s Impossible”
BongDa.com.vn - Real quật ngã Barca và tiến đến Wembley: “Nothing’s Impossible” (http://www.bongda.com.vn/Champions-League/152650_Real_quat_nga_Barca_va_tien_den_Wembley_Nothing%E2%80%99s_Impossible_.aspx)
Rất ít người tin rằng Real Madrid có thể lật đổ Barcelona để tiến đến Wembley, nơi diễn ra trận CK Champions League mùa này. Tuy nhiên trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì. Bởi đơn giản “Chẳng có gì gì là không thể” (Nothing’s Impossible)…
Trong cơn nóng giận sau khi để thua 0-2 trước Barcelona ở trận bán kết lượt đi, Jose Mourinho nói: “Quá khó để vượt qua Barcelona với tỉ số này ở Nou Camp”. Một tuyên bố trái với tính cách tự tin, kiêu ngạo và không bao giờ biết bỏ cuộc của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Có vẻ phát biểu trên của Jose Mourinho như bơm thêm quyết tâm chiến thắng cho các học trò của ông. Trong những tuyên bố sau trận bán kết lượt đi Champions League và trước trận bán kết lượt về, tất cả các cầu thủ và thành viên BLĐ Real Madrid đều vững tin vào khả năng Kền kền trắng sẽ làm nên một cú sốc lớn tại Nou Camp đêm nay.
“Chẳng có gì là không thể xảy ra cả. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng đánh bại Barca để đến Wembley”, Sergio Ramos, hậu vệ bị treo giò ở trận lượt về đêm nay tự tin nói.

Gonzalo Higuain còn tự tin hơn. “Barcelona đánh bại chúng tôi 2-0 tại Bernabeu. Tại sao chúng tôi không thể đánh bại họ ở Nou Camp? Chúng tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó”, chân sút người Argentina của Real Madrid nhấn mạnh.

“Real Madrid là đội bóng luôn làm nên những điều kì diệu. Và đêm nay chúng tôi sẽ làm nên điều thần kì ở Nou Camp”, Giám đốc điều hành Jorge Valdano của Kền kền trắng nói. Ngược lại, tay vợt nổi tiếng thế giới Rafael Nadal, CĐV của Real Madrid thì cho rằng “chẳng cần đến một điều kì diệu Kền kền trắng cũng có thể loại Barcelona khỏi Champions League mùa này”.

Ramos, Higuain, Valdano và Nadal có cơ sở để tin vào một cuộc lật đổ ngoạn mục của Real Madrid trước Barca đêm nay. Bởi trong lịch sử bán kết Cúp C1 (Champions League) Kền kền trắng từng có thành tích cực tốt ở Nou Camp. Và ở đấu trường châu Âu, đúng như Jorge Valdano nói “Real Madrid luôn làm nên những điều kì diệu”.

Còn nhớ ở trận bán kết lượt đi Champions League 2001/02, Real Madrid từng hạ gục Barcelona với tỉ số 2-0 ở Nou Camp. Ngược dòng lịch sử ở mùa giải 1959/60, Kền kền trắng cũng từng đánh bại Gã khổng lồ xứ Catalan ở bán kết lượt về, ngay tại Nou Camp, với tỉ số 3-1.

Niềm tin vào một cuộc lật đổ Barca của NHM Real Madrid càng được củng cố vững chắc bởi trong quá khứ tại các Cúp châu Âu Kền kền trắng từng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh còn bi đát hơn. Nhưng cuối cùng họ đã làm nên được những điều không tưởng.
Ở vòng 2 Cúp C1 mùa giải 1975/76, Real Madrid từng thua đậm Derby County với tỉ số 1-4 ở trận lượt đi. Nhưng ở trận lượt về, Kền kền trắng đã vùi dập đội bóng nước Anh với tỉ số 5-1.

Mười mùa giải sau đó ở vòng 3 UEFA Cup (1985/86), Real Madrid cũng đã làm nên điều thần kì. Kền kền trắng đã phơi áo trước Moenchengladbach với tỉ số 1-5 ở lượt đi nhưng đã đánh bại đội bóng nước Đức với tỉ số 4-0 ở lượt về qua đó tiến bước vào vòng sau.

Tuy nhiên đêm nay mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng với Real Madrid bởi họ sẽ đụng độ Barcelona, đội bóng được cho là xuất sắc nhất lịch sử Gã khổng lồ xứ Catalan và thế giới. Ngoài ra đội chủ sân Nou Camp cũng sở hữu “tấm bình phong lịch sử” khá vững vàng. Trong 7 lần giành thắng lợi với tỉ số 2-0 ở lượt đi trên sân khách tại các cúp châu Âu, Barca bao giờ thất bại ở lượt về (thắng 6 và hòa 1).

Với thắng lợi 2-0 tại sân Bernabeu ở lượt đi, Barcelona đang nắm lợi thế rất lớn tiến vào trận chung kết ở Wembley. Tuy nhiên không có nghĩa là Real Madrid đã hoàn toàn hết cơ hội đi đến trận đấu cuối cùng Champions League 2010/11.

“Tôi từng nhiều lần đối đầu với Real Madrid khi còn là cầu thủ. Họ không đơn giản chút nào, rất nguy hiểm và “bỏ cuộc” là từ không có trong từ điển của họ”, Pep Guardiola nói như vậy về Kền kền trắng trong cuộc họp báo sau khi Barca giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ này ở trận bán kết lượt đi.

Hãy chờ xem!

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:06 PM
Xavi: “Real Madrid thật đáng thương hại”
BongDa.com.vn - Xavi: “Real Madrid thật đáng thương hại” (http://www2.bongda.com.vn/Champions-League/152642_Xavi_Real_Madrid_that_dang_thuong_hai_.aspx)
Trước thềm trận El Clasico tại Nou Camp đêm nay tiền vệ Xavi khẳng định rằng Barca sẽ không để bị lôi vào cuộc khẩu chiến với Mourinho. Đồng thời anh tuyên bố những hành động vừa qua của Real Madrid thật đáng thương hại.
Sau trận Bán kết lượt đi Champions League tại Bernabeu, giữa “Kền kền trắng” và gã khổng lồ xứ Catalan đã xảy ra một cuộc khẩu chiến gay gắt, nghiêm trọng. Trong khi HLV Mourinho cáo buộc các trọng tài thiên vị đối thủ thì phía Barca quyết định trả đũa bằng cách khiếu nại lên UEFA.
Không chịu thua kém, Real Madrid trình băng ghi hình lên cơ quan quyền lức nhất bóng đá châu Âu khẳng định một số cầu thủ của đối phương có hành vi phân biệt chủng tộc. Những diễn biến trên khiến nhiều người lo ngại cuộc đối đầu giữa 2 đội đêm nay sẽ mất đi vẻ đẹp truyền thống mà thay vào đó là bạo lực, hận thù.

Dù vậy tiền vệ Xavi khẳng định họ sẽ không để bị lôi vào cuộc chiến ngoài sân cỏ. Và Barcelona sẽ chứng minh sức mạnh của mình trên sân. “Tôi thực sự cảm thấy buồn khi phải tranh cãi về những điều không có liên quan gì đến bóng đá.

Chúng tôi sẽ không bị lôi vào cuộc khẩu chiến với Mourinho. Như Guardiola nói, Mourinho luôn biết cách chiến thắng trong các cuộc khẩu chiến. Vậy nên chúng tôi cần khẳng định sức mạnh của mình trên sân cỏ”, tiền vệ người TBN khẳng định.

Trước câu hỏi của phóng viên về khiếu nại của Real Madrid lên UEFA bởi họ cho rằng một số cầu thủ của La Blaugrana có hành vi phi thể thao, Xavi quả quyết: “Hành động của họ thật đáng thương hại bởi những khiếu nại kiểu đó sẽ chẳng đi về đâu. Và rõ ràng UEFA đã từ chối xem xét. Barcelona luôn là tấm gương trong mọi trận đấu”.

Đồng thời Xavi còn khẳng định chính thầy trò Mourinho mới là những người phạm luật. “Thứ họ thể hiện không phải bóng đá. Mọi người muốn thấy một lối tấn công hấp dẫn chứ không phải một đội tấn công còn đội kia phòng ngự co cụm. Các CĐV cũng không muốn thấy một mặt sân khô nỏ với cỏ mọc dài. Chúng tôi phải quên hết những điều này để chơi thứ bóng đá của mình”.

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:08 PM
80 triệu bảng, Chelsea sẽ sexy?
Lại thêm một cú sốc nữa vừa được Roman Abramovich thực hiện khi tuyên bố sẵn sàng chi 80 triệu bảng trong mùa Hè này để làm mới Chelsea.
Bóng Đá + | 80 triệu bảng, Chelsea sẽ sexy? | Bong da (http://bongdaplus.vn/Premier-League/80-trieu-bang-Chelsea-se-sexy/11819.bbd)
Chelsea đã cũ kỹ, già nua và thật sự khô cứng. Đã tới lúc đội bóng thành London cần phải thay đổi diện mạo và cái vẻ thô ráp của mình. Đó là những tuyên bố của nhà tỷ phú người Nga, Roman Abramovich, ông chủ của The Blues khi tiết lộ về kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Và để thực hiện mục tiêu này, Abramovich đã khẳng định ông sẵn sàng chi thêm ít nhất là 80 triệu bảng nữa cho mùa Hè này. Kế hoạch sexy hóa Chelsea cần phải tiếp tục được đẩy mạnh và ông sẽ làm tất cả cho điều đó. Nhà tỷ phú người Nga này khẳng định ông không muốn The Blues tiếp tục đi theo lối mòn về phong cách mà phải có những sự thay đổi, phải chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt thay vì dựa quá nhiều vào thể lực như trước.

Mùa Đông vừa qua, Abramovich đã chi tới 72 triệu bảng chỉ để mang về hai cầu thủ Fernando Torres và David Luiz. Điều đó vẫn chưa khiến ông thỏa mãn giấc mơ của mình và mùa Hè tới sẽ là thời điểm tốt để tăng cường nhân sự. Mục tiêu mà Abramovich đề ra là mang về một tiền vệ tổ chức, một cầu thủ chạy cánh và một hậu vệ phải đẳng cấp.
Một bản danh sách dài dằng dặc đã được liệt kê ra và trong đó người ta thấy có quá nhiều cầu thủ nổi tiếng. Fabregas, Andrei Arshavin (Arsenal), Bale, Modric (Tottenham), Sneijder (Inter), Gregory van der Wiel (Ajax). Thomas Muller (Bayern), Adam Johnson (Man City), Matt Jarvis (Wolves), Jack Rodwell, Marouane Fellaini (Everton) và cả Ashley Young (Aston Villa).

Một thành viên trong BLĐ Chelsea đã khẳng định: "Roman luôn luôn muốn được xem một Chelsea mới mẻ hơn và chơi thứ bóng đá sexy hơn. Ông ấy muốn xem một chiến thắng 4-3 hơn là đón nhận kết quả thắng chung cuộc 1-0 như đội bóng thường làm. Thắng đậm và chơi đẹp, đó là mục tiêu mà Roman đang hướng đến và quyết thực hiện ở mùa giải tới".

CHIP-Bongdaplus.vn

Bóng đá đỉnh cao
03-05-2011, 07:10 PM
UEFA cử Collina theo dõi trận Barcelona-Real Madrid
Trận bán kết lượt về Barcelona-Real Madrid đang nóng lên từng giờ. Bằng chứng mới nhất, UEFA đã phải triệu tập cả Pierluigi Collina tới sân Nou Camp.
Bóng Đá + | UEFA cử Collina theo dõi trận Barcelona-Real Madrid | Bong da (http://bongdaplus.vn/Champions-League/UEFA-cu-Collina-theo-doi-tran-BarcelonaReal-Madrid/11836.bbd)
Trước khi trận đấu diễn ra 1 ngày, UEFA đã bác đơn khiếu nại của cả Real Madrid lẫn Barca khi cả hai đội bóng tố cáo lẫn nhau. Barca thì cho rằng các cầu thủ Real Madrid chơi bóng quá thô bạo trong khi CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng các cầu thủ Barca chỉ giỏi ăn vạ. Ngay cả HLV Mourinho cũng đã tuyên bố ngay sau trận bán kết lượt đi rằng trọng tài và UEFA đã chống lưng Barca.

UEFA đã yêu cầu cả hai đội bóng chấm dứt kiện tụng lẫn nhau và tập trung cho trận lượt về. Có vẻ như UEFA cũng không muốn xung đột giữa hai đội bóng thuộc loại hùng mạnh nhất châu Âu diễn ra nên họ có phản ứng kiểu dĩ hòa vi quý. UEFA cũng đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi không dám trừng phạt HLV Mourinho vì tội lộng ngôn, có lẽ vì sức ép quá lớn từ Real Madrid.

Không chỉ có vậy, UEFA còn có một quyết định đầy cảm tính khi mời Pierluigi Collina tới sân Nou Camp theo dõi trận đấu này với tư cách là quan sát viên đặc biệt của UEFA. Trước khi trận đấu này diễn ra, UEFA đã công bố Frank de Bleeckere là trọng tài chính tại sân Nou Camp. Frank de Bleeckere được coi là một trong những trọng tài chất lượng nhất ở thời điểm này của bóng đá châu Âu. Vậy mà UEFA vẫn e ngại trọng tài người Bỉ này không hoàn thành nhiệm vụ nên “bổ sung” Pierluigi Collina.
Chắc chắn quyết định này sẽ khiến Frank de Bleeckere không hài lòng và ông càng phải chịu thêm sức ép. Uy tín của UEFA cũng ảnh hưởng khi tổ chức này phải sử dụng Collina bởi ông đã nghỉ hưu cách đây 6 năm.

Lần gần nhất mà Pierluigi Collina cầm còi trong một trận đấu ở Champions League là cuộc so tài giữa Everton và Villarreal vào tháng 8 năm 2005. Hiện tại, công việc chính của Collina vẫn là chuyên gia tài chính. Ông cũng rất bận rộn với những công việc từ thiện của quỹ Phần còn lại của thế giới (Rest of the World) cũng như có chân trong ủy ban điều hành của LĐBĐ Ukraine.

Sau khi theo dõi trận đấu giữa Barca và Real, ông Collina sẽ có trách nhiệm viết báo cáo và đánh giá toàn bộ trận đấu cũng như cách điều hành của trọng tài Frank de Bleeckere lên UEFA.

Đức Nam - Bongdaplus.vn

Bóng đá đỉnh cao
28-08-2011, 11:36 PM
Phút 30:
MU 2 -0 ARS

Đam mê Bóng đá
29-08-2011, 09:58 PM
Nghiền nát Zaragoza, Real Madrid khởi đầu hoàn hảo
(BongDa.com.vn) - Chỉ phải đối đầu với một Real Zaragoza "thường thường bậc trung" trong trận ra quân, Real Madrid buộc phải có một chiến thắng để gây áp lực lên Barcelona thi đấu chậm hơn một ngày gặp đối thủ sừng sỏ Villareal. Và thầy trò Jose Mourinho đã làm quá tốt phần việc của mình ở La Romareda.
Bước vào trận với tư cách đương kim á quân và đội hình hoàn toàn vượt trội so với đối phương, nhiệm vụ của thầy trò Jose Mourinho không gì khác là chiến thắng, thậm chí là một trận thắng đậm. Và quả thực Real Madrid đã có một màn ra quân hoành tráng ngay tại La Romareda.
Khởi đầu trận đấu, Real Madrid nhanh chóng tràn lên tấn công với sự cơ động của tuyến giữa. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến vào phút thứ 9 khi Mesut Ozil có một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, rất tiếc là thủ môn của Zaragoza đã chơi tỉnh táo.

Phút 13, từ một pha phối hợp khá đẹp mắt, Di Maria có được pha dứt điểm bằng chân trái sở trường, nhưng anh lại đưa bóng đi không chính xác.

Liên tiếp sau đó ở các phút 18 và 21, lần lượt là Cris Ronaldo và Di Maria có cơ hội mở tỉ số cho đội khách nhưng đều chưa thành công. Sức ép về phía khung thành Zaragora ngày một nặng nề.

Các cổ động viên Madrid cũng phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng. Phút 24, Ronaldo nhận bóng sau đường chuyền thông minh của Mesut Ozil, pha dứt điểm bằng chân trái của siêu sao người Bồ Đào Nha đã đánh bại thủ thành Gago của đối phương, mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho Real Madrid.

Tiếp đà hưng phấn, chỉ 4 phút sau, tỉ số đã là 2-0 cho Real. Marcelo đã cho thấy sự hiệu quả của anh khi tham gia tấn công sau khi dứt điểm chuẩn xác từ đường chuyền của Sergio Ramos.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một, Real Madrid vẫn duy trì thế trận áp đảo và liên tục đặt khung thành đội chủ nhà trong tình trạng báo động, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, dàn hảo thủ của Real Madrid vẫn tiếp tục có được sự hưng phấn cần thiết. Lần lượt Benzema, Ronaldo và Di Maria có cơ hội thử thách tài năng của thủ thành Gago. Việc có thêm bàn thắng với Real dường như chỉ là vấn đề thời gian.

Phút thứ 64, Xabi Alonso với một tình huống sút xa sở trường đưa bóng đi hiểm hóc vào góc phải khung thành, đánh bại Gago, nâng tỉ số lên 3-0 cho Real.

Không dừng lại ở đó, phút 71, Ronaldo có bàn thắng thứ 2 cho anh và là bàn thứ 4 của Real với một pha dứt điểm cận thành. Zaragoza có dấu hiệu vỡ trận.

Phút 82, Kaka đã kịp có bàn thắng cho riêng mình sau khi được tung vào sân thay cho Ozil. Từ đường chuyền của Marcelo, tiền vệ người Brazil dứt điểm chính xác vào góc xa khung thành, nâng tỉ số lên 5-0 cho Real Madrid.

Phút 87, HATTRICK cho Ronaldo. Vẫn là một pha dứt điểm cận thành tương đối đơn giản của chân sút người Bồ. 6-0, một cơn mưa bàn thắng thực sự cho đội bóng Hoàng gia.

Với sáu bàn thắng trong đó có hattrick của Cristiano Ronaldo, thầy trò Jose Mourinho có lí do để hài lòng với màn ra quân ở La Liga. Việc của họ bây giờ là ngồi chờ màn kịch đấu của Barcelona và Villareal vào rạng sáng mai.

Đội hình ra sân:

Real Zaragoza (4-4-2): Franco, Juarez, Mateos, Lanzaro, Arango; Pinter, Ponzio, Lafita, Minero; Perez, Uche.

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo; Xabi Alonso, Coentrao; Di Maria, Ozil, Ronaldo; Benzema.

Bàn thắng:

Real Madrid: Ronaldo (24', 71', 87'), Marcelo (28'), Alonso (64'), Kaka (82').

Chung cuộc: Zaragoza 0 - 6 Real Madrid.