PDA

View Full Version : Gà Son hay Hổ Báo



hung_namdong
25-04-2011, 02:04 PM
Hồi Thứ I

Liều Mình Như Chẳng Có

Nghe giang hồ đồn thổi tại Phố Quan Nhân phường Nhân Chính có quán nước tụ tập rất đông người yêu Cờ Tướng từ sáng đến chiều.Quán nước này lằm ngay sau Đình Quan Nhân.Ở đây tụ tập khá nhiều người yêu Cờ tham gia sinh hoạt với hai nội dung Cờ truyền thống và Cờ Úp.Cũng nghe anh em nói nhiều về sự tồn tại của Quán Cờ Quan Nhân nhưng chưa một lần tận mắt chứng kiến.
Vào một buổi chiều tháng 4 vừa qua tại quán đã xuất hiện một chàng trai trẻ khiêm tốn,thật thà,dũng cảm đến tham quan,học hỏi.Vừa nhìn thấy chàng trai thì Ma Đầu tại quán này là Tứ Nhãn Thần Long đã kêu ầm lên
Gà đây rồi!:D
Chẳng là tại đây Tứ Nhãn đã và đang làm mưa,làm gió và xưng hùng tại xứ này.Vừa nhìn thấy "hàng mềm" anh ta đã nghĩ ngay đến chuyện ăn sống nuốt tươi và nâng số má với các anh em huynh đệ có mặt tại quán.Chàng trai trẻ chẳng cần bận tâm đến điều đó và anh đã nhận lời tiếp chiêu nội dung Cờ Úp với Tứ Nhãn Thần Long.Tưởng rằng đánh độ vui nhỏ thì Bàn Cờ nào của quán cũng được,nào ngờ Tứ Nhãn Thần Long lôi từ trong cốp xe Novou của y ra Đồng Hồ và Bàn Cờ có cả nắp đậy mới tinh.
Trời ạ! Toàn đồ thửa của nó thì mình tiêu rồi! ( Chàng trai nghĩ bụng )
Nhưng đã nhận lời rồi thì đành đâm lao phải theo lao vậy.Trước sự chứng kiến của rất đông người hâm mộ tại quán Chàng Trai Xứ Lạ đã so tài với Tứ Nhãn Thần Long 5 ván Cờ Úp có Đồng Hồ.Mỗi bên 10 phút 1 ván.
Trước khi khai đao chàng trai đến từ xứ lạ ngồi trầm tư nhớ lại mấy bí kíp Ma Công đã học được từ mấy thằng bạn đồng môn là Hưng Rắn Nước và Tùng con.Sau một hồi suy ngẫm chàng trai bắt đầu cuộc chiến mà trong lòng băn khoăn không biết lên đánh thế nào?#-o
- Nếu mình thắng thì làm ảnh hưởng đến uy tín của người ta,nếu mình thua thì ngại quá!Chẳng biết làm thế nào chàng trai đành mở đại 1 quân B1.1 là Xe.
-Đúng là hôm nay Thần Cờ Đế Thích nhập vào người mình rồi!
Nhìn thấy chàng trai ra Xe sớm Tứ Nhãn Thần Long luống cuống chân tay không biết chọn đấu pháp thế nào cho hợp lý và đi hàng loạt những nước blo.Chỉ sau một hồi quần thảo Xe Pháo cùng đồ nghề của Tứ Nhãn Thần Long đã bị chàng trai xứ lạ gửi hết ra Chùa Hà.Và đương nhiên ván thứ 1 kết thúc nhanh chóng với kết quả nghiêng về chàng trai xứ lạ.


( Mời các bạn quan tâm đón đọc phần tiếp theo vào 9h tối nay)

6789
25-04-2011, 02:36 PM
"Chàng trai xứ lạ" này có phải vừa béo vừa lùn không hả bác Hùng 1 đống ơi =))=)).

hochoi_cocao
25-04-2011, 02:45 PM
"Chàng trai xứ lạ" này có phải vừa béo vừa lùn không hả bác Hùng 1 đống ơi =))=)).

Đùng đón lung tung, xem hồi sau sẽ rõ%-(

quangthanhtv
25-04-2011, 05:36 PM
Nghe giang hồ đồn thổi tại Phố Quan Nhân phường Nhân Chính có quán nước tụ tập rất đông người yêu Cờ Tướng từ sáng đến chiều.Quán nước này lằm ngay sau Đình Quan Nhân.
Ở đây tụ tập khá nhiều người yêu Cờ tham gia sinh hoạt với hai nội dung Cờ truyền thống và Cờ Úp.Cũng nghe anh em nói nhiều về sự tồn tại của Quán Cờ Quan Nhân nhưng chưa một lần tận mắt chứng kiến.
Vào một buổi chiều tháng 4 vừa quan tại quán đã xuất hiện một chàng trai trẻ khiêm tốn,thật thà,dũng cảm đến tham quan.Vừa nhìn thấy chàng trai thì Ma Đầu tại quán này là Tứ Nhãn Thần Long đã kêu ầm lên
Gà đây rồi!:D
Chẳng là tại đây Tứ Nhãn đã và đang làm mưa,làm gió và xưng hùng tại xứ này.Vừa nhìn thấy hàng mềm anh ta đã nghĩ ngay đến chuyện ăn sống nuốt tươi và nâng số má với các anh em huynh đệ có mặt tại quán.Chàng trai trẻ chẳng cần bận tâm đến điều đó và anh đã nhận lời tiếp chiêu nội dung Cờ Úp với Tứ Nhãn Thần Long.Tưởng rằng đánh độ vui nhỏ thì Bàn Cờ nào cũng của quán cũng được,nào ngờ Tứ Nhãn Thần Long lôi từ trong cốp xe Novou của y ra Đồng Hồ và Bàn Cờ có cả nắp đậy mới tinh.
Trời ạ! Toàn đồ thửa của nó thì mình tiêu rồi! ( Chàng trai nghĩ bụng )
Nhưng đã nhận lời rồi thì đành đâm lao phải theo lao vậy.Trước sự chứng kiến của rất đông người hâm mộ tại quán Chàng Trai Xứ Lạ đã so tài với Tứ Nhãn Thần Long 5 ván Cờ Úp có Đồng Hồ.Mỗi bên 10 phút 1 ván.
Trước khi khai đao chàng trai đến từ xứ lạ ngồi trầm tư nhớ lại mấy bí kíp Ma Công đã học được từ mấy thằng bạn đồng môn là Hưng Rắn Nước và Tùng con.Sai một hồi suy ngẫm chàng trai bắt đầu cuộc chiến mà trong lòng băn khoăn không biết lên đánh thế nào?#-o
- Nếu mình thắng thì làm ảnh hưởng đến uy tín của người ta,nếu mình thua thì ngại quá!Chẳng biết làm thế nào chàng trai đành mở đại 1 quân B1.1 là Xe.
-Đúng là hôm nay Thần Cờ Đế Thích nhập vào người mình rồi!
Nhìn thấy chàng trai ra Xe sớm Tứ Nhãn Thần Long luống cuống chân tay không biết chọn đấu pháp thế nào cho hợp lý và đi hàng loạt những nước blo
.Chỉ sau một hồi quần thảo Xe Pháo cùng đồ nghề của Tứ Nhãn Thần Long đã bị chàng trai xứ lạ gửi hết ra Chùa Hà.Và đương nhiên ván thứ 1 kết thúc nhanh chóng với kết quả nghiêng về chàng trai xứ lạ.


( Mời các bạn quan tâm đón đọc phần tiếp theo vào 9h tối nay)

Bài viết của hung_namdong hay quá, vừa trải qua một giải cờ của câu lạc bộ, thấy mệt mỏi quá, đọc bài viết lại thấy hùng tâm nổi dậy, cảm nhận được sự thú vị của Cờ Tướng, cũng như tích lũy kinh nghiệm bản thân.

bsx
25-04-2011, 05:55 PM
Keke. Chàng trai xứ lạ ko dám chơi mấy giải cờ úp, đi bắt nạt Long cận mới tập chơi nhé :)). Viết hay đấy. Tiếp tục viết đi :D

hung_namdong
25-04-2011, 06:27 PM
"Chàng trai xứ lạ" này có phải vừa béo vừa lùn không hả bác Hùng 1 đống ơi =))=)).

Trật tự nào huynh!
Cứ đọc tiếp mấy hồi sau rồi sẽ biết ngay mà.:D

bsx
25-04-2011, 06:27 PM
Chắc lại đang viết phần 2 đây. Thấy đang online. Viết hay ra quán anh thưởng cafe :))

hung_namdong
25-04-2011, 07:00 PM
Hồi Thứ II
Cuộc Chiến Cân Não

Sau khi thấy chàng trai xứ lạ dành chiến thắng ngay ván đấu thứ I trước Tứ Nhãn Thần Long những khản giả có mặt tại quán lúc bấy giờ không khỏi ngạc nhiên.
Ở đâu ra một chàng trai vùa khiêm tốn,thật thà lại dũng cảm thế nhỉ?:D
Tuy nhiên đó là suy nghĩ và lời nói của một số ít khán giả,còn những huynh đệ của Tứ Nhãn Thần Long thì lại nghĩ khác.Họ bắt đầu nghĩ làm thế nào để giải cứu cho huynh trưởng của mình.Nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh có thừa chàng trai xứ lạ không hề sợ hãi.Vào trận với quyết tâm cao chàng trai xứ lạ đã hết sức uyển chuyển chống đỡ những đòn tấn công bão táp của Tứ Nhãn Thần Long và cả các huynh đệ của hắn ở bên ngoài.Bắn tên,Phi Tiêu.......đủ thứ.Mặc dù lúc này hình cờ của chàng trai xứ lạ đang vô cùng khó khăn khi 1 Pháo 2 Mã ( đã mất Xe ) vừa phải chống đỡ với 2 Xe 1 Pháo của Tứ Nhãn Thần Long và trăm phương ngàn kế của những huynh đệ bên ngoài.Chỉ với quyết tâm và lòng dũng cảm thôi thì không đủ trong hoàn cảnh khó khăn này.Sau một hồi chống đỡ chàng trai xứ lạ đành thúc thủ ở ván đấu thứ 2 truớc Tứ Nhãn Thần Long và hàng loạt huynh đệ.
Trong thời gian nghỉ ngơi sau 2 ván đấu ( 5 phút ) Rất nhiều khán giả đã nghĩ về một chiến thắng cho Tứ Nhãn Thần Long,đám huynh đệ của gã còn bóng gió rằng:
Chưa ai đến đây đánh thắng Thần Long mà chở về lạnh lặn được!
Đây thực sự là một áp lực tâm lý quá lớn với chàng trai trẻ xứ lạ,bởi đây là lần đầu tiên đến nơi đất khách quê người.Mà đánh thắng người ta thì cũng dễ bị quảng xuống hồ hoặc cũng bị đám đệ tử của Thần Long cho xơi món Phi Cốc Đại Hiệp lắm.
Với những suy nghĩ đó chàng trai xứ lạ bước vào ván đấu Thứ 3 mà trong đầu chỉ luôn nghĩ đến kế thoát thân.Trong hoàn cảnh đó thì thật khó để có thể đánh được một ván Cờ chất lượng như ý.Trong hoàn cảnh " Thù trong giặc ngoài " như vậy chàng trai xứ lạ đã mặc cho đối thủ làm mưa làm gió trong những tiếng cười của đám huynh đệ tại quán.Chẳng có gì lạ khi chàng trai xứ lạ thua trong ván đấu Thứ 3 mà tinh thần Thi Đấu bị đè lèn như vậy.

hung_namdong
25-04-2011, 07:40 PM
Hồi Thứ III
Lòng Tự Trọng

Sau khi để thua với tỷ số 2 - 1 chàng trai xứ lạ quyết định xin thôi.Nhưng Tứ Nhãn Thần Long và đám huynh đệ nhất quyết yêu cầu phải đánh chạm 3.Tức là đánh đến khi ai được 3 ván mới được nghỉ.Đang trong lúc phân vân có một khán giả cao tuổi ngồi bên cạnh chàng trai xem từ đầu đến giờ mới lên tiếng với chàng trai.
- Cháu cứ yên tâm đánh đi! Đừng lo gì cả,hãy cho gã Tứ Nhãn Thần Long và đám đệ tử của gã hết ti toe cháu ạ!
Được lời như cởi tấm lòng chàng trai xứ lạ chạy ngay ra ngoài quán nơi buộc con ngựa chiến nhãn hiệu Angel của mình lôi từ dưới yên ra 2 cuốn bí kíp võ công mà chỉ khi nào thực sự cần thiết anh mới sử dụng.

Cuốn Thứ I là : Bí kíp ra ngay 2 Xe trong Cờ Úp. Của tác giả Vuminh_999999

Cuốn Thứ II là: Xe đối phương ở đâu.Của tác giả 6789

Đây thực sự là 2 cuốn sách quý mà chàng trai xứ lạ đã dày công sưu tập trong những ngày tháng lưu lạc Giang Hồ. ( Không phải chôm chỉa đâu nhé )Nhưng đến khi lấy 2 cuốn Bí kíp ra rồi trong đầu chàng trai xứ lạ lại có sự đấu tranh tư tưởng quyết liệt.
Có lên dùng đến những cuốn Bí Kíp này không?Nếu mình dùng thì chắc là sẽ thắng rồi.Mấy ông Ma Đầu này làm sao chịu nổi kể cả là bắn tên lửa,chứ đừng nói đến bắn tên,phi tiêu hay phi cốc.Sau 10 giây đấu tranh tư tưởng và với bản chất khiêm tốn,thật thà,dũng cảm và lòng tự trọng ngút trời.Chàng trai quyết định không sử dụng 2 cuốn Bí Kíp trên và trả lại vị trí ban đầu.Rồi trở lại bàn Thi Đấu với tất cả sự tự tin và quyết tâm của mình.
Sau 2 ván thắng liên tiếp Tứ Nhãn Thần Long đã ăn mừng chiến thắng bằng cách gọi một Live Show Trà Đá,Hạt Dưa và không quên một bao Thăng Long Đệ Nhất Kiếm ( Loại bao mềm ;)) ) Bởi hắn nghĩ chỉ sau ván này thôi mọi chi phí sẽ do tôi thanh toán.Nhưng cũng phải công nhận đám huynh đệ của gã cũng vô tư,nhiệt tình khỏi nói.Trà Đá và Hạt Dưa được họ giải quyết nhanh đến bất ngờ.Đến khi chàng trai xứ lạ quay ra thì cốc của mình đã hết từ lúc nào kể cả bao Vina anh mang theo cũng không cánh mà bay.
Chẳng buồn bận tâm đến những việc nhỏ đó chàng trai bắt đầu thi triển những đường Cờ vô cùng đẹp mắt và hiệu quả.Khiến những khán giả có mặt tại quán đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Còn đám huynh đệ của hắn chỉ biết há mồm kinh ngạc:
Sao đánh hay và uyển chuyển thế nhỉ!!!:-o:-o
Phía bên kia Tứ Nhãn Thần Long ngồi như hóa đá chẳng hiểu tại sao mà Cờ mình có Xe như không.Bởi chàng trai xứ lạ đã vô hiệu hóa con Xe của Tứ Nhãn Thần Long bằng 2 chiếc Khóa Việt Tiệp ( Chiêu này học của Lão Trung_cadan ).Cũng chẳng cần mất quá nhiều thời gian,chàng trai xứ lạ nhanh chóng tung ra đòn sát cục sâu thăm thẳm.Cân bằng tỷ số 2 - 2.
Một chiến thắng của lòng tự trọng và sự dũng cảm đến tuyệt vời của chàng trai xứ lạ.
=D>=D>=D>

Hồi kết có nhan đề : Vào Hang Bắt Cọp
Mời các bạn chú ý đón xem.

bsx
25-04-2011, 07:57 PM
Chuyến "kinh lý" qua thăm trưởng ban chuyên môn của phó chủ tịch hay ghê. Cờ úp thì Gấu còn tát được Rồng chứ ra cờ ngửa thì Rồng quẫy cho Gấu mấy phát thì chít ngay :)). Hôm nào viết tiếp về những trận chiến bô tiền khoáng hậu với tác giả cuốn "Ko biết xe đối phương ở đâu thì đánh làm gì !" đê.

themgaidep
25-04-2011, 11:11 PM
Nói chung là Gà Son chứ không phải hổ báo nhỉ Hung namdong?=))=))=))=))=))

hung_namdong
25-04-2011, 11:29 PM
Nói chung là Gà Son chứ không phải hổ báo nhỉ Hung namdong?=))=))=))=))=))

Huynh cứ bình tĩnh! Mới được 3 Hồi vẫn còn Hồi Kết mà.:-w

themgaidep
25-04-2011, 11:36 PM
Viết nhanh lên nào, hehe, viết chậm là Themgaidep tự ái không đọc nữa.:)):)):)):))

hung_namdong
26-04-2011, 12:36 AM
Hồi Kết
Vào Hang Bắt Cọp

Bước vào ván đấu quyết định chàng trai xứ lạ rất phân vân chẳng biết lên thắng hay hoà,bởi có thắng thì cũng chẳng được gì.Nếu thua thì cũng chỉ mất vài chục ngàn tiền nước thuốc mà thôi,coi như là nộp học phí và cũng ảnh hưởng gì đến tiếng tăm vì mọi người có biết mình là ai đâu mà lo. Với tâm lý thoải mái và cộng với sự động viên của bác khán giả cao tuổi bên cạnh,chàng trai xứ lạ nhập cuộc đầy tự tin và bản lĩnh.Trái với sự thoải mái đó Tứ Nhãn Thần Long tuy được rất đông anh em huynh đệ nhiệt tình cổ vũ và bắn ám khí.Nhưng dường như đó chính là con dao 2 lưỡi đã khiến anh ta ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý trước khi đánh ván Cờ cuối cùng có tính chất quyết định với chàng trai xứ lạ.
Bởi nếu thắng thì chẳng còn gì để nói,anh ta sẽ vẫn là Tượng Đài trong lòng anh em huynh đệ.Nếu thua thi.......... thôi rồi!
Lắm bắt được điểm yếu của đối thủ chàng trai xứ lạ hết sức bình tĩnh khi nhập cuộc,nhưng cũng phải nói thêm rằng tại ván đấu Thứ 5 này Tứ Nhãn Thần Long như là có Thần Hoả nhập vào người, ra cây như thể là nhìn thấy vậy.Trong hoàn cảnh khó khăn đó chàng trai đến từ xứ lạ bình tĩnh hoá giải những cây chiến của đối phương bằng cách liên kết những cây rác của mình hết sức chặt chẽ và uyển chuyển.Nhưng cũng chính lúc này Thần May Mắn đã mỉm cười với anh khi Tứ Nhãn Thần Long quên không bấm đồng hồ;).Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà chàng trai xứ lạ ngồi trầm tư suy nghĩ lâu thế.:))Tứ Nhãn Thần Long với hình Cờ ưu thế gần như tuyệt đối những tưởng chiến thắng đã thuộc về mình.Thì đối thủ của anh ta ngồi như hoá đá chăm chú nhìn vào Bàn Cờ tìm ra con đường quyết định để lội ngược dòng bằng chính thời gian của đối thủ.Sau mấy phút blô Tứ Nhãn Thần Long giật mình nhìn đồng hồ thì giờ của anh ta chỉ còn 3 phút trong khi đó chàng trai xứ lạ còn đến hơn 8 phút.Sau khi Tứ Nhãn Thần Long bấm đồng hồ chàng trai xứ lạ mới từ từ điều những quân rác của mình tạo thành một tấm lá chắn vững chắc trước một bầy Hổ Báo của Tứ Nhãn Thần Long.Nhưng mọi sự đã quá muộn khi kém chàng trai xứ lạ đến 5 phút thì có mà cao bằng trời cũng không vần nổi khi mà chàng trai xứ lạ ngay lập tức mở ra Xe, Mã để chống đỡ.Cho đến lúc này tay chân của Tứ Nhãn Thần Long bắt đầu cuống cả lên như "Cua gặp Ếch" vậy.Biết được đối thủ của mình đang bị " Vật thể lạ" ( Đồng Hồ ) tấn công,chàng trai xứ lạ bình tĩnh mở tiếp những cây còn lại để đối công lại phía đám quân thiện chiến nhưng vô cùng vội vã của Tứ Nhãn Thần Long.Cũng chẳng có gì khó hiểu trong hoàn cảnh đó Tứ Nhãn Thần Long liên tiếp có những nước đi thiếu lực và chính xác lên đã bị chàng trai xứ lạ vô hiệu hoá và dần chiếm lại ưu thế. Với bản lĩnh "Khinh Công Thượng Thừa" học được từ thằng bạn đồng môn là Hưng Rắn Nước.Chàng trai xứ lạ chẳng mấy khó khăn khi lấy đầu Tứ Nhãn Thần Long.Trong hình Cờ Tàn mà Tứ Nhãn Thần Long còn Xe,Pháo,Sĩ và chàng trai xứ lạ còn Xe,Mã,Tốt,2 Tượng soi tâm và 3 quân up chưa thèm mở.Mà chẳng cần nhờ đến sự trợ giúp của "Tiếng Chuông Tử Thần" vang lên từ Vật Thể Lạ.Bởi khi kết liễu trận đấu này Đồng Hồ của Tứ Nhãn Thần Long vẫn còn hơn 10 giây.
Sau khi kết thúc trận đấu Tứ Nhãn Thần Long ngồi như hoá đá,bới hắn vẫn không tin rằng mình thua về Cờ chứ không phải thua về giờ.Còn về phia chàng trai xứ lạ,sau khi dành chiến thắng trung cuộc với tỷ số 3 - 2 anh vẫn không quên an ủi động viên đối thủ của minh bằng những lời nói và nghĩa cử vô cùng Fair Play
- Anh em mình giao lưu,học hỏi cho vui thôi.Quan trọng gì đâu.Hôm khác anh em mình sẽ lại so tài lần nữa nhé!
Nói là vậy thôi nhưng Tứ Nhãn Thần Long cũng biết tỏng là sẽ chẳng có lần Thứ 2 vì biết chàng trai xứ lạ đến từ phương nào mà tìm.
- Thôi ! Mọi sai lầm đành phải trả giá bằng tiền mặt vậy!
Khi chàng trai xứ lạ chuẩn bị ra về thì bác khán giả ngồi bên cạnh từ đầu chạy ra:
- Sao lúcTứ Nhãn Thần Long quên không bấm đồng hồ cháu không nhắc anh ta?:-w
- Nói thực với bác chính cháu lúc đó cũng đang tập trung suy nghĩ lên không để ý. ( Nói dối );;)
- Cháu tên là gì!
- Bác cứ gọi cháu là Chàng Trai Xứ Lạ là được rồi bác ạ!:))


The End

huyenmapu
26-04-2011, 12:48 AM
Em ngồi chờ dài cổ ra cuối cùng cũng chỉ biết tên Chàng trai xứ lạ là Chàng trai xứ lạ (:|.

Congaco_H1R5
26-04-2011, 08:38 AM
- Sao lúcTứ Nhãn Thần Long quên không bấm đồng hồ cháu không nhắc anh ta?
- Nói thực với bác chính cháu lúc đó cũng đang tập trung suy nghĩ lên không để ý. ( Nói dối )

Cái này là khiếm tốn - dũng cảm nhưng không thật thà :)):)):))

pineflower
26-04-2011, 08:58 AM
Hồi Thứ III
Lòng Tự Trọng


Sau 10 giây đấu tranh tư tưởng và với bản chất khiêm tốn,thật thà,dũng cảm và lòng tự trọng ngút trời.

...

Bởi hắn nghĩ chỉ sau ván này thôi mọi chi phí sẽ do tôi thanh toán.

Hồi kết có nhan đề : Vào Hang Bắt Cọp
Mời các bạn chú ý đón xem.

Em thấy chàng trai xứ lạ này giữ được khiêm tốn sau 10s nhưng sau 10ph post bài thì có lẽ là không :P

joking :D, anh viết bài hay quá

themgaidep
26-04-2011, 09:27 AM
Anh chàng này đúng là không khiêm tốn tí nào cả Hung namdong ah.:)):)):))

hao nam dong
26-04-2011, 09:55 AM
Không ngờ Hùng Nam Đồng lại biết viết tiểu thuyết,mà viết cũng hay ra phết.Cố gắng phát huy sau lại thành nhà văn chứ trả chơi!

Truong_TienSinh
26-04-2011, 10:37 AM
Viết hay quá Hùng_namdong. Nhưng TTS vẫn thắc mắc ko biết "chàng trai xứ lạ" cuối cùng là ai ?:-|

bsx
26-04-2011, 11:30 AM
Èo, mất hết cả thần tượng :)). Thắng vì đối phương cuống lên vì thua giờ. Chẳng thấy chàng trai tốt bụng, thật thà, khiêm tốn, dũng cảm, tự trọng gì cả. Chán thế! Thế này ko mời cafe nữa =))

hung_namdong
26-04-2011, 01:13 PM
Èo, mất hết cả thần tượng :)). Thắng vì đối phương cuống lên vì thua giờ. Chẳng thấy chàng trai tốt bụng, thật thà, khiêm tốn, dũng cảm, tự trọng gì cả. Chán thế! Thế này ko mời cafe nữa =))

Lão Gà bsx chẳng đọc kỹ gì cả,thua vì Cờ chứ có phải vì giờ đâu.:D
Đọc lại Hồi Kết đi nhá! :-" :-" :-"

hung_namdong
26-04-2011, 01:15 PM
Viết hay quá Hùng_namdong. Nhưng TTS vẫn thắc mắc ko biết "chàng trai xứ lạ" cuối cùng là ai ?:-|

Mọi người đều biết,mỗi bác là không.[-(
Chán quá!

bsx
26-04-2011, 01:29 PM
Lão Gà bsx chẳng đọc kỹ gì cả,thua vì Cờ chứ có phải vì giờ đâu.:D
Đọc lại Hồi Kết đi nhá! :-" :-" :-"

Vì quên ko bấm đồng hồ nên mới gần hết giờ và thành ra cuống. Mà chi tiết đồng hồ làm "xấu mặt" cả 2 bên. 1 bên tuyển quên bấm ĐH. 1 bên biết nhưng kệ cho hắn chết. Thế thì ko thể là thật thà được rùi. Ko mời cafe nữa :))

Truong_TienSinh
26-04-2011, 03:25 PM
Mọi người đều biết,mỗi bác là không.[-(
Chán quá!

Hổng lẽ chàng trai xứ lạ là tác giả luôn ah. Nếu thế thì quả là cao thủ cao thủ. Hồi nào giờ cứ nghĩ em cờ vịt không hà. Quả là nhận định sai lầm, hihihi

themgaidep
26-04-2011, 09:33 PM
Bác Trương Tiên Sinh" ngây thơ" quá.:)):)):)):))

TSVA
26-04-2011, 09:41 PM
Èo, mất hết cả thần tượng :)). Thắng vì đối phương cuống lên vì thua giờ. Chẳng thấy chàng trai tốt bụng, thật thà, khiêm tốn, dũng cảm, tự trọng gì cả. Chán thế! Thế này ko mời cafe nữa =))

Chuyện hay nhưng chàng trai như trong truyện không tốt bụng lắm vì đã làm xấu đi hình ảnh của ThanLongGiaoChu; không thật thà vì nói dối cả cụ già, không khiêm tốn vì bốc phét như thần; không dũng cảm vì vừa đánh vừa run, không tự trọng vì không nhắc đối thủ khi đối thủ quên bấm đồng hồ. =))

Chắc chúng ta không ai muốn nói ra chàng trai đó là ai.:D

6789
26-04-2011, 09:47 PM
"Chàng trai xứ lạ" chính là "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy"....=))=))=))

trung_cadan
26-04-2011, 09:54 PM
Với trình độ cờ úp của nhân vật chính này , BDTS tuyên bố cho đi tiên cả đời , he he !!!

kymoc
26-04-2011, 10:57 PM
Thỉnh thoảng con gà trong chuồng nó được dịp xổng ra gáy te te một tí thì cũng không có gì là lạ,đặc biệt đây lại là gà công nghiệp béo ú, nên để nó gáy cho thịt nạc thêm, bớt chút mỡ cũng không sao :))

hung_namdong
26-04-2011, 11:09 PM
Với trình độ cờ úp của nhân vật chính này , BDTS tuyên bố cho đi tiên cả đời , he he !!!

Anh Trung_cadan nói thi nhớ giữ lời nhé!
Mai em sẽ tìm gặp chàng trai xứ lạ và truyền đạt lại điều này.Đảm bảo khi Chàng Trai Xứ Lạ xuất hiện anh Trung lại đòi đi Tiên thôi.Anh không chấp nổi đâu!

hung_namdong
26-04-2011, 11:13 PM
Thỉnh thoảng con gà trong chuồng nó được dịp xổng ra gáy te te một tí thì cũng không có gì là lạ,đặc biệt đây lại là gà công nghiệp béo ú, nên để nó gáy cho thịt nạc thêm, bớt chút mỡ cũng không sao :))

Chẳng ai như anh Kỳ Mộc!Gặp nhau suốt ngày mà thằng em vừa chém gió một tí đã sỏ xiên chẳng ra làm sao cả.
Quá chán!

themgaidep
26-04-2011, 11:22 PM
Hung namdong nhắn nhủ tới chàng trai xứ lạ đi, bị đánh hội đồng thế này thì khó mà làm ăn ở TLKD quán lắm. Tốt nhất đi đến đó là phải phòng thân cái gì đó em ạ.=))=))=))

hung_namdong
26-04-2011, 11:22 PM
Trong lúc cao hứng thì ngoáy bút viết mấy dòng vừa để cho vui vừa để khuấy động phong trào.Nói thật là em trình độ ABC có biết văn vở gì đâu,chẳng qua là góp vui cùng anh em thôi.Ai ngờ nhiều người ủng hộ Tứ Nhãn thế!
Chiều nay chàng trai xứ lạ vừa thua Thần Long 3 - 1 Cờ úp tại Quan Nhân đấy!Ai có hứng thì viết mấy Hồi ca ngợi Tứ Nhãn Thần Long đi.

bsx
26-04-2011, 11:25 PM
Sao dạo này hay sang Quan Nhân thế? Sang tập cờ úp cho Long hay sang luyện cờ ngửa vậy?

hung_namdong
26-04-2011, 11:35 PM
Sao dạo này hay sang Quan Nhân thế? Sang tập cờ úp cho Long hay sang luyện cờ ngửa vậy?

Em chẳng tu luyện gì cả! Thấy ở đó vui và ngay gần CTY thì đi làm về em qua thôi.Người chơi ở đó toàn dân không chuyên,họ đánh Cờ mộc lắm,chẳng sách vở gì hết.Toàn đánh bằng sức nghĩ lên xem thấy rất hay.
Tối về viết mấy bài chém gió cho vui chứ quan trọng gì chuyện thắng thua hả anh.Hôm nay em ra đấy gặp Thần Long
- Anh vừa viết mấy bài về chú hay lắm!
- Anh lại kể lể trận thua của em chứ gì!

Sau đó hai anh em rủ nhau ra đánh Cờ Up nó chém em tơi bời có sao đâu.Chẳng qua viết mấy dòng vui vui cho xôm tụ diễn đàn,ai dè người nghĩ ngay thì ít mà người nghĩ xiên thì nhiều.
Em buồn!

trung_cadan
26-04-2011, 11:40 PM
Ơ cái thằng Hùng , anh em chém lấy hứng , thế mà cũng buồn , sợ thật .

Sao hay buồn thế , mày mà như anh mày buồn cả ngày , tao bị chém tơi tả cả ở diễn đàn lẫn quán , sao đâu :)) !!!

themgaidep
26-04-2011, 11:53 PM
Anh em góp vui thôi mà Hung namdong ơi.=D>=D>=D>=D>. Nhiều người vào comment phải vui chứ?

hung_namdong
26-04-2011, 11:58 PM
Hung namdong nhắn nhủ tới chàng trai xứ lạ đi, bị đánh hội đồng thế này thì khó mà làm ăn ở TLKD quán lắm. Tốt nhất đi đến đó là phải phòng thân cái gì đó em ạ.=))=))=))

Viết thì em hư cấu lên cho hấp dẫn vậy thôi chứ ở ngoài họ cũng không đên mức như vậy!Sức Cờ Tứ Nhãn Thần Long thì em biết,đánh với nó mãi rồi.Cờ Bàn thì nó cao hơn em là đương nhiên.Cờ Up nó đánh với em toàn Hòa với Thua.Có mấy khi ăn được em đâu,vậy mà nó lại cầm chịch ở đó mới kinh chứ.
Nhưng chiều nay đi làm về em vừa đánh với nó và thua 3 - 1.
Ở Quân Nhân người ta đánh Cờ Ups chẳng có nắp đậy gì cả,toàn xoa cây trước mặt nhau.Em đánh chân phương đàng hoàng thì mới vậy chứ.Còn nếu Ma Công thì Long chưa đủ trình ăn em.Nếu vẫn đánh cái kiểu tự xếp và xoa cây trước mặt như vậy.( Kể cả có nắp đậy )

bsx
27-04-2011, 12:07 AM
Hehe. Chém nhau cho vui. Chả hiểu chú mày buồn thật hay đùa :)). Viết bài mà nhiều người còm là thành công rùi :P. Ai bảo hay "gây thù chuốc oán" với nhiều người.

Èo, tự nhận là, à quên, giới thiệu "chàng trai xứ lạ" thật thà ko thèm nhắc đối phương quên bấm đồng hồ thì ăn "chém" là đúng rùi. Hí hí.

Viết về mấy ván cờ úp với đại ca Cá Rô của em đê =))

kymoc
27-04-2011, 12:11 AM
Thỉnh thoảng ú tim chú Bệu một cái để được chiêm ngưỡng cái vẻ mặt hờn giận yêu kiều của Bệu....Đáng yêu ghê :)) :)) :))

hung_namdong
27-04-2011, 12:13 AM
Viết về mấy ván cờ úp với đại ca Cá Rô của em đê =))

Hết hứng rồi viết sao được nữa,với lại viết về anh Trung thì chán lắm!
Đánh thì blô hơn cả mình,đánh thắng thì toàn nhận là cao.Đánh thua thì lại bảo do em đỏ.........chán lắm!
Viết bài mình thua thì không sao,viết bài ca ngợi mình thắng thì ngày hôm sau khóa nick ngay.
Anh có giỏi thì viết đi!

bsx
27-04-2011, 12:17 AM
Kekeke. Có đứa dỗi rồi :)) :)) :)). Viết đi rùi anh hướng dẫn chỉnh sửa ảnh :P

6789
27-04-2011, 12:28 AM
Không nên dễ buồn thế Hùng ơi http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif,anh em CM topic của em thế là vui lắm rùi,bỗng dưng Hùng lại "nổi tiếng" ấy chứ :))...Làm 1 topic mà không ai phản hồi,"vắng khách" thì mới là buồn [-X.Đã chấp nhận làm "chọi" thì phải chịu được xoóc,xoáy chứ em http://www.beat.vn/forum/images/smilies/mil_tank.gif :D...:-"

huyenmapu
27-04-2011, 09:31 AM
Anh Hùng phải vui lên chứ vì nhiều người xem và góp ý cho dù đó là trêu đùa anh vui mà.anh viết hay lắm.hôm đó em ngồi đợi cả ngày đến tối muộn để xem anh chém.viết tiếp đi anh ;).mọi người trêu nhưng anh không viết nữa mọi người lại động viên đó thấy chưa :D.

Truong_TienSinh
27-04-2011, 09:56 AM
Hehehe, hung_namdong viết bài hay, hấp dẫn, lôi cuốn được anh em comments quá trời sao lại buồn chứ? Chắc cờ cao nên lòng tự ái cũng cao luôn. Anh thấy anh em comm vui mà, đâu có ji đâu mà buồn em. Nếu bài viết này anh là tác giả mà được comm như thế thì sướng lắm đó, hihi

Truong_TienSinh
27-04-2011, 10:01 AM
Hết hứng rồi viết sao được nữa,với lại viết về anh Trung thì chán lắm!
Đánh thì blô hơn cả mình,đánh thắng thì toàn nhận là cao.Đánh thua thì lại bảo do em đỏ.........chán lắm!
Viết bài mình thua thì không sao,viết bài ca ngợi mình thắng thì ngày hôm sau khóa nick ngay.
Anh có giỏi thì viết đi!

Khóa nick luôn ah :))

Taxi_Girl
27-04-2011, 10:50 AM
Nói thực với bác chính cháu lúc đó cũng đang tập trung suy nghĩ lên không để ý. ( Nói dối )
tác giả cần chú ý đến lỗi chính tả

HOT
27-04-2011, 11:04 AM
Nói thực với bác chính cháu lúc đó cũng đang tập trung suy nghĩ lên không để ý. ( Nói dối )
tác giả cần chú ý đến lỗi chính tả

Điều đó ko quan trọng với "Tràng chai xứ lạ" bạn a`:))

hung_namdong
27-04-2011, 01:38 PM
Không nên dễ buồn thế Hùng ơi http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif,anh em CM topic của em thế là vui lắm rùi,bỗng dưng Hùng lại "nổi tiếng" ấy chứ :))...Làm 1 topic mà không ai phản hồi,"vắng khách" thì mới là buồn [-X.Đã chấp nhận làm "chọi" thì phải chịu được xoóc,xoáy chứ em http://www.beat.vn/forum/images/smilies/mil_tank.gif :D...:-"

Em sợ gì đâu!Nhưng bây giờ mới thấy viết như vậy là không lên,nếu chỉnh chu thêm bớt vài chi tiết thì sẽ hay hơn.Với lại em trình độ ABC viết như vậy cũng là tạm ổn rồi,lần sau sẽ để ý hơn để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người khác.
Hôm qua em lại gặp Long ở sới Quan Nhân, em có kể với Long về mấy bài viết vừa rồi.
- Xem qua rồi đừng giận anh nhé!
- Có gì mà giận,anh viết được mà.
May quá,chỉ sợ nó giận thì mất hết hòa khí anh em, tính em bộp chộp nhiều khi linh tinh quá.

hung_namdong
27-04-2011, 01:41 PM
Kekeke. Có đứa dỗi rồi :)) :)) :)). Viết đi rùi anh hướng dẫn chỉnh sửa ảnh :P

Hôm nào đánh với anh xong thì về em viết.

bsx
27-04-2011, 02:11 PM
Hôm nào đánh với anh xong thì về em viết.

Hehe. Được đấy. Oánh cờ bàn nhé. Yên tâm, anh cực mềm :D, hôm qua a Bình chấp 4 tiên, a vẫn ko HÒA được thì biết mềm cỡ nào rùi còn gì.

Đã bảo viết mấy ván đánh với ai đó mà chú gọi là Cá Rô cơ mà =))

thanlonggiaochu9
27-04-2011, 04:53 PM
Bác Hùng à e đã đọc hết mấy bài viết của bác. Nói thực là cảm xúc buồn vui lẫn lộn! Bác viết rất hay, rất có sự thu hút tạo cho người đọc cảm giác hồi hộp khi theo dõi những tình tiết trong truyện. Mặc dù ko phản ánh hoàn toàn chính xác với thực tế và những tình tiết trong truyện tỏ ra ko hợp lý khi "Chàng trai xứ lạ" tự nhận mình là "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm".E ko muốn phân tích sâu hơn diễn biến của từng ván đấu vì dễ gây hiểu lầm là 1 bài viết phản bác hay thanh minh cho kết quả thực tế. Thực sự, e muốn mọi người coi đây là một câu truyện vui để xả tress sau khi làm việc mệt mỏi chứ ko phải lấy đó để phản ánh trình độ và đẳng cấp về cờ tường. Vì cờ tường là niềm đam mê, tâm huyết, và danh dự của e. Bản thân e là người cực kỳ hiếu thắng và ko chịu thua kém trước bất kỳ đối thủ nào.!!! Nói về cờ úp thì thực sự là e mới tập chơi và là người du nhập về làng cho mọi người biết và cùng chơi song song với cờ truyền thống. Nó tỏ ra khá hấp dẫn và dần dần đã được ưa chuộm hơn cả cờ truyền thống. Vì mới tập chơi cho nên kỹ thuật xuất quân cũng như chiến lược chiến thuật còn nhiều yếu kém nên thua cờ cũng là hoàn toàn bình thường. Nhưng khẳng định đẳng cấp và trình độ cờ thực sự vẫn là cờ truyền thống. Vì vậy, e rất ko muốn bị gọi là " Con gà này" hay " Con ngan kia" vì đánh cờ úp ko cao. Điều này thực sự xúc phạm ghê gớm đến danh dự và lòng tự trọng của bản thân e. Tóm lại, mọi người hãy coi đây là 1 mẩu truyện vui và nội dung câu truyện ko " chĩa mũi dùi vào bất kỳ ai" vì như vậy rất nguy hiểm; dễ gây hiểu lầm dẫn tới mất đoàn kết nội bộ!!! Xin cảm ơn!!!!

Congaco_H1R5
27-04-2011, 05:00 PM
Thực sự, e muốn mọi người coi đây là một câu truyện vui để xả tress sau khi làm việc mệt mỏi chứ ko phải lấy đó để phản ánh trình độ và đẳng cấp về cờ tường

Chắc là ai cũng nghĩ như bạn mong muốn , vui vẻ , sảng khoái để xả Xì trét .
Câu chuyện ngoài đời khi viết lên cho nó lôi cuốn , hấp dẫn thì cũng phải phóng đại 1 chút , hư cấu 1 chút . hehehehe.
Chúc vui.

trung_cadan
27-04-2011, 05:10 PM
Em nói thật các bác toàn quan trọng hóa vấn đề , nói như các bác tuy cờ em thấp nhưng bất cứ ai cũng không có quyền gọi em là con ngan hay con gà ( đấy là nói trên tinh thần AQ ) . Nhưng đã là diễn đàn toàn chuyện vui thì nên bỏ qua đi trừ những xúc phạm quá đáng . Nếu không các biệt danh giang hồ cũng chẳng ai dám đưa lên đây . Nói thế để mọi người vui vẻ thôi cảm ơn mọi người !!!

themgaidep
27-04-2011, 05:28 PM
Themgaidep cũng đã viết một vài bài trong này nhưng cũng chỉ là góp vui. Hung namdong và thanlonggiaochu9 chớ có suy nghĩ nhiều và hiểu lầm.

Xả xì trét thôi mà.:)):)):)):))

bsx
27-04-2011, 06:12 PM
Long ơi, đừng buồn chứ. Hùng viết vui ở Góc giang hồ thôi. Giang hồ quay nước mía mà. Ai cũng hiểu là vui. Khi tham gia diễn đàn, đều là anh em vui vẻ cả.

Có lẽ sau mà viết thì Chàng trai xứ lạ cho nhân vật kia thành Kỳ vương Quan Nhân Cốc :D.

Đọc bài của Hùng là nhớ những bài viết của Long TaoDay về Vĩnh Phúc song hùng. Thấy yêu diễn đàn hơn.

Chúc Long và Hùng kỳ nghệ thăng tiến.

Hôm nào qua chỗ a Tuấn lấy cuốn bí kíp nhé :D

trung_cadan
27-04-2011, 06:32 PM
Chuẩn bị viết tiếp quả Hải phòng sinh sự cho nó máu :D !!!

hung_namdong
27-04-2011, 07:01 PM
Bác Hùng à e đã đọc hết mấy bài viết của bác. Nói thực là cảm xúc buồn vui lẫn lộn! Bác viết rất hay, rất có sự thu hút tạo cho người đọc cảm giác hồi hộp khi theo dõi những tình tiết trong truyện. Mặc dù ko phản ánh hoàn toàn chính xác với thực tế và những tình tiết trong truyện tỏ ra ko hợp lý khi "Chàng trai xứ lạ" tự nhận mình là "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm".E ko muốn phân tích sâu hơn diễn biến của từng ván đấu vì dễ gây hiểu lầm là 1 bài viết phản bác hay thanh minh cho kết quả thực tế. Thực sự, e muốn mọi người coi đây là một câu truyện vui để xả tress sau khi làm việc mệt mỏi chứ ko phải lấy đó để phản ánh trình độ và đẳng cấp về cờ tường. Vì cờ tường là niềm đam mê, tâm huyết, và danh dự của e. Bản thân e là người cực kỳ hiếu thắng và ko chịu thua kém trước bất kỳ đối thủ nào.!!! Nói về cờ úp thì thực sự là e mới tập chơi và là người du nhập về làng cho mọi người biết và cùng chơi song song với cờ truyền thống. Nó tỏ ra khá hấp dẫn và dần dần đã được ưa chuộm hơn cả cờ truyền thống. Vì mới tập chơi cho nên kỹ thuật xuất quân cũng như chiến lược chiến thuật còn nhiều yếu kém nên thua cờ cũng là hoàn toàn bình thường. Nhưng khẳng định đẳng cấp và trình độ cờ thực sự vẫn là cờ truyền thống. Vì vậy, e rất ko muốn bị gọi là " Con gà này" hay " Con ngan kia" vì đánh cờ úp ko cao. Điều này thực sự xúc phạm ghê gớm đến danh dự và lòng tự trọng của bản thân e. Tóm lại, mọi người hãy coi đây là 1 mẩu truyện vui và nội dung câu truyện ko " chĩa mũi dùi vào bất kỳ ai" vì như vậy rất nguy hiểm; dễ gây hiểu lầm dẫn tới mất đoàn kết nội bộ!!! Xin cảm ơn!!!!

Cám ơn em!

culu2795
27-04-2011, 08:29 PM
Chuẩn bị viết tiếp quả Hải phòng sinh sự cho nó máu :D !!!

Dạo này chú cháu mình tập trung vào TLKD quá,quên mất cái ký sự ký siếc:)).Đợi thi học kỳ xong cháu viết tiếp:))

TSVA
27-04-2011, 11:21 PM
Bác Hùng à e đã đọc hết mấy bài viết của bác. Nói thực là cảm xúc buồn vui lẫn lộn! Bác viết rất hay, rất có sự thu hút tạo cho người đọc cảm giác hồi hộp khi theo dõi những tình tiết trong truyện. Mặc dù ko phản ánh hoàn toàn chính xác với thực tế và những tình tiết trong truyện tỏ ra ko hợp lý khi "Chàng trai xứ lạ" tự nhận mình là "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm".E ko muốn phân tích sâu hơn diễn biến của từng ván đấu vì dễ gây hiểu lầm là 1 bài viết phản bác hay thanh minh cho kết quả thực tế. Thực sự, e muốn mọi người coi đây là một câu truyện vui để xả tress sau khi làm việc mệt mỏi chứ ko phải lấy đó để phản ánh trình độ và đẳng cấp về cờ tường. Vì cờ tường là niềm đam mê, tâm huyết, và danh dự của e. Bản thân e là người cực kỳ hiếu thắng và ko chịu thua kém trước bất kỳ đối thủ nào.!!! Nói về cờ úp thì thực sự là e mới tập chơi và là người du nhập về làng cho mọi người biết và cùng chơi song song với cờ truyền thống. Nó tỏ ra khá hấp dẫn và dần dần đã được ưa chuộm hơn cả cờ truyền thống. Vì mới tập chơi cho nên kỹ thuật xuất quân cũng như chiến lược chiến thuật còn nhiều yếu kém nên thua cờ cũng là hoàn toàn bình thường. Nhưng khẳng định đẳng cấp và trình độ cờ thực sự vẫn là cờ truyền thống. Vì vậy, e rất ko muốn bị gọi là " Con gà này" hay " Con ngan kia" vì đánh cờ úp ko cao. Điều này thực sự xúc phạm ghê gớm đến danh dự và lòng tự trọng của bản thân e. Tóm lại, mọi người hãy coi đây là 1 mẩu truyện vui và nội dung câu truyện ko " chĩa mũi dùi vào bất kỳ ai" vì như vậy rất nguy hiểm; dễ gây hiểu lầm dẫn tới mất đoàn kết nội bộ!!! Xin cảm ơn!!!!

Hùng viết bài như thế này là không được. Viết thế này thì hạ nhục thanlonggiaochu quá. Dù gì Long cũng là chủ sới ở đấy. Anh em Quan Nhân đọc được bài này thì Long còn mặt mũi nào vác mặt ra quán nữa.Thắng có 1 ván mà hạ uy Long cận quá. Dù sao cũng là anh em trong CLB với nhau mà hạ bệ nhau như thế này là không hay rồi. Có gì gặp nhau trao đổi riêng chứ phang nhau trên mạng thế này làm mất đoàn kết quá.

Hôm trước mới buổi chiều anh em ngồi uống bia với nhau thân thiết thế mà tối về đã viết bài đâm sau lưng rồi. Đúng là biết mặt mà không biết lòng. Chiều hôm đó còn tình cảm thế mà tối về đã quay ngoắt 360 độ rồi. Đúng là không ai biết trước được chữ ngờ. Tôi mà là Long cận thì nhất định không để yên chuyện này đâu. Mình là người chứ đâu phải là gà là ngan chứ.

Hôm nào Hùng và Long giải quyết tay đôi vụ này càng sớm càng tốt nhé. Không thì còn gì thể diện của hai bên nữa. Sắp đổ máu to rùi!

Anh em TLKD có gì vun thêm vào nhé. Sắp có cuộc đối đầu một mất một còn giữa Hùng Nằm Đống và Cận Thần rồi. Danh dự và lòng tự trọng của hai bên cần phải được làm rõ.Vụ này hay đây. =D>

P/S: Hai ông này dạo này sao hâm thế không biết. =)). Toàn là chuyện tếu táo mà cứ nghĩ sâu thăm thẳm. Đánh cờ mà cũng nghĩ được thế này thì tốt biết mấy. :D

hung_namdong
27-04-2011, 11:46 PM
Hùng viết bài như thế này là không được. Viết thế này thì hạ nhục thanlonggiaochu quá. Dù gì Long cũng là chủ sới ở đấy. Anh em Quan Nhân đọc được bài này thì Long còn mặt mũi nào vác mặt ra quán nữa.Thắng có 1 ván mà hạ uy Long cận quá. Dù sao cũng là anh em trong CLB với nhau mà hạ bệ nhau như thế này là không hay rồi. Có gì gặp nhau trao đổi riêng chứ phang nhau trên mạng thế này làm mất đoàn kết quá.

Hôm trước mới buổi chiều anh em ngồi uống bia với nhau thân thiết thế mà tối về đã viết bài đâm sau lưng rồi. Đúng là biết mặt mà không biết lòng. Chiều hôm đó còn tình cảm thế mà tối về đã quay ngoắt 360 độ rồi. Đúng là không ai biết trước được chữ ngờ. Tôi mà là Long cận thì nhất định không để yên chuyện này đâu. Mình là người chứ đâu phải là gà là ngan chứ.

Hôm nào Hùng và Long giải quyết tay đôi vụ này càng sớm càng tốt nhé. Không thì còn gì thể diện của hai bên nữa. Sắp đổ máu to rùi!

Anh em TLKD có gì vun thêm vào nhé. Sắp có cuộc đối đầu một mất một còn giữa Hùng Nằm Đống và Cận Thần rồi. Danh dự và lòng tự trọng của hai bên cần phải được làm rõ.Vụ này hay đây. =D>

P/S: Hai ông này dạo này sao hâm thế không biết. =)). Toàn là chuyện tếu táo mà cứ nghĩ sâu thăm thẳm. Đánh cờ mà cũng nghĩ được thế này thì tốt biết mấy. :D

Lại được cả anh Sơn nữa..............chán thế không biết.

TSVA
27-04-2011, 11:48 PM
Lại được cả anh Sơn nữa..............chán thế không biết.

Hehe, phải đổ dầu vào lửa cho nó cháy thật to thì xem nó mới đã!

hung_namdong
27-04-2011, 11:59 PM
Hehe, phải đổ dầu vào lửa cho nó cháy thật to thì xem nó mới đã!

Vậy thì anh còn ác hơn cả em nữa đấy!

bsx
28-04-2011, 12:03 AM
Giải quyết đi. Kéo lên đến TLKD cốc cho nó "vắng vẻ", khách quan. Đánh 7 ván, thắng 4 nghỉ. Toàn bộ các chi phí thi đấu và giải thưởng do người vừa đổ dầu vào lửa (dù giá dầu xăng đang tăng) là TSVA tài trợ (có thể bao gồm cả bữa bia đoàn kết) =)). Zô zô, úp úp đê.

Minh Ngọc
28-04-2011, 12:10 AM
Cái anh chàng Hùng một đống này chán thật.
Không những coi thường đại tướng Importlink, mà đến cả chủ tịch góp ý cũng chẳng coi ra gì nốt.
Vậy mà CT CLB này cũng chẳng dám làm gì?! Thế thì còn gì là uy của CT nữa chứ?
:P

trung_cadan
28-04-2011, 12:10 AM
Há há , bạn Sơn mình viết bài hay quá , chém nhau đê :)) .

Thích nhất cái món P/s :D !!!

6789
28-04-2011, 12:16 AM
Lại được cả anh Sơn nữa..............chán thế không biết.

Anh mà như Hùng xóa luôn topic này luôn cho đỡ phải "chán" http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Smile/lolz.gif, nhiều người "chèn ép" thế này thì chịu làm sao nổi http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Smile/leuleu.gif

hung_namdong
28-04-2011, 12:18 AM
Giải quyết đi. Kéo lên đến TLKD cốc cho nó "vắng vẻ", khách quan. Đánh 7 ván, thắng 4 nghỉ. Toàn bộ các chi phí thi đấu và giải thưởng do người vừa đổ dầu vào lửa (dù giá dầu xăng đang tăng) là TSVA tài trợ (có thể bao gồm cả bữa bia đoàn kết) =)). Zô zô, úp úp đê.

Ý kiến hay! Chẳng biết ý Chủ Tịch thế nào chứ,nếu có bữa Bia đoàn kết do Chủ Tịch tài trợ thì ai em cũng đánh!:)) :)) :))

bsx
28-04-2011, 12:20 AM
Có lẽ chủ tịch Sơn nên vào đây để làm trọng tài thổi còi thi đấu đi thôi. Có Tề 2 tay chân tả hữu (Phó chủ nhiệm và Trưởng ban chuyên môn) mới Trị được CLB và mới bình được cúp TLKD 2011 chứ :D

hung_namdong
28-04-2011, 12:21 AM
Anh mà như Hùng xóa luôn topic này luôn cho đỡ phải "chán" http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Smile/lolz.gif, nhiều người "chèn ép" thế này thì chịu làm sao nổi http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Smile/leuleu.gif

Làm thế sao được! Anh đừng xúi dại em.
( Sao xăng đắt mà lắm người đỏ dàu vào lửa thế không biết.Công nhận Topic mình mở càng ngày càng thu hút nhiều Giang Hồ Hảo Hán he he :)) )

hung_namdong
28-04-2011, 12:22 AM
Thanlonggiaochu!
Đừng nghe lời của mấy ông bán xăng dầu em nhé!

redtn2002
28-04-2011, 01:15 AM
Tôi nghĩ Hùng namdong viết thế là rất hay mà anh em công kích dữ quá. Xin chia sẻ với Hùng. Nếu Trung cadan mà cũng tự ái như thế này thì red chả bị Trung thuê "Dương Hư Ngạn" làm thịt do lộ bí mật hành trình chuyến Nam du vừa rồi, he he...
Chúc Hùng (cờ) úp giỏi, ngửa cũng giỏi, ước cái (quân) gì sờ đúng cái ấy... hẹn giao lưu sau.

6789
28-04-2011, 01:32 AM
Hóa ra "tràng chai sứ nạ" Hùng 1 đống đóng vai "cậu bé dỗi hờn" để marketing cho topic kìa anh em ơi :P,bị lừa hết rùi :((:((:((

huyenmapu
28-04-2011, 01:46 AM
EM chưa thấy topic nào vui như cái này.mọi người được ngày chém nhau tơi bời vui quá đi.hôm nay em được một ngày cười xả láng ghê..=))=))=)). vậy mới biết các bác quan tâm đến anh em nhà mình thế nào chứ.chắc anh Hùng vui lắm lắm đây :D.

hung_namdong
28-04-2011, 01:53 AM
EM chưa thấy topic nào vui như cái này.mọi người được ngày chém nhau tơi bời vui quá đi.hôm nay em được một ngày cười xả láng ghê..=))=))=)). vậy mới biết các bác quan tâm đến anh em nhà mình thế nào chứ.chắc anh Hùng vui lắm lắm đây :D.

Cám ơn bạn! Tôi đang vui lắm..........~X( ~X( ~X(.................... đây!

hung_namdong
28-04-2011, 01:55 AM
Tôi nghĩ Hùng namdong viết thế là rất hay mà anh em công kích dữ quá. Xin chia sẻ với Hùng. Nếu Trung cadan mà cũng tự ái như thế này thì red chả bị Trung thuê "Dương Hư Ngạn" làm thịt do lộ bí mật hành trình chuyến Nam du vừa rồi, he he...
Chúc Hùng (cờ) úp giỏi, ngửa cũng giỏi, ước cái (quân) gì sờ đúng cái ấy... hẹn giao lưu sau.

Riêng khoản ước và sờ thì.............. :)>- :)>- :)>-

bsx
28-04-2011, 01:56 AM
Riêng khoản ước và sờ thì.............. :)>- :)>- :)>-

Lại nghĩ bậy bạ rồi đây :)). Có ảnh đẹp thì trả công a đi nhỉ =))

hung_namdong
28-04-2011, 02:00 AM
Lại nghĩ bậy bạ rồi đây :)). Có ảnh đẹp thì trả công a đi nhỉ =))

Ảnh nào ? :-o:-o:-o
Công nào?:-??:-??:-??
Làm gì mà phải trả công?=;=; :D:D:D

bsx
28-04-2011, 02:06 AM
Èo, "chàng trai thật thà" ngoa ngoắt quá.


Cám ơn bsx!Anh chụp thằng nào mà đẹp trai thế!:D
Lần đầu tiên em thấy vừa ý với tấm hình của mình trên thanglongkydao.

=)).

hao nam dong
28-04-2011, 06:01 PM
Hôm nào giao lưu với "chàng trai xứ lạ"vài ván nhé,chắc chắn hôm sau lại có chuyện hay rồi(thua thì chuyện chắc sẽ hay,nếu thắng chắc chuyện sẽ chán lắm)!
-Yên tâm là dù chuyện hay hay dở,anh cũng không chê,không tự ái đâu mà lo!
-Nếu có thua anh một,hai ván mà viết thành thắng anh 20,30 ván cũng ok,cốt chuyện nó hay là được.

TSVA
28-04-2011, 09:06 PM
Ý kiến hay! Chẳng biết ý Chủ Tịch thế nào chứ,nếu có bữa Bia đoàn kết do Chủ Tịch tài trợ thì ai em cũng đánh!:)) :)) :))

Ý mình là nếu gà và ngan đánh với mình đều thắng thì mình sẽ mời một bữa bia. Còn nếu cả hai cùng thua hoặc ngan thua hoặc gà thua thì mời lại mình một bữa gà & ngan.

themgaidep
28-04-2011, 09:19 PM
Hung nam dong sau một hồi dỗi lai vui trở lại rồi ah. hehe=))=))=))

hung vi
28-04-2011, 09:25 PM
Hùng ơiiiii......i gà son hay hổ báo gì thì,anh em trong nhà,hôm nào lôi nhau ra quán bia Á Châu đóng cửa bảo nhau,anh làm chân phân giải

hung_namdong
29-04-2011, 08:19 AM
Ý mình là nếu gà và ngan đánh với mình đều thắng thì mình sẽ mời một bữa bia. Còn nếu cả hai cùng thua hoặc ngan thua hoặc gà thua thì mời lại mình một bữa gà & ngan.

Đề nghị Chủ Tịch nói chính xác là đánh Cờ Up hay Cờ Bàn.Để em còn nhận chứ.
Chẳng may đến lúc nhận rồi lại rủ nhau đánh Cờ CARÔ thì em toi à.

trung_cadan
29-04-2011, 11:18 AM
Đánh cờ ngửa với Ngan Hùng , đánh cờ úp với Gà Long , là lĩnh tiền , he he !!!

TSVA
29-04-2011, 10:13 PM
Đánh cờ ngửa với Ngan Hùng , đánh cờ úp với Gà Long , là lĩnh tiền , he he !!!

Cờ nào Ngan Hùng chẳng chít! Để sau dịp nghỉ lễ mình sẽ khai đai môn cờ Úp. Gà đầu tiên cần cắt tiết là Hùng Nằm Đống.

hung_namdong
29-04-2011, 10:30 PM
Cờ nào Ngan Hùng chẳng chít! Để sau dịp nghỉ lễ mình sẽ khai đai môn cờ Úp. Gà đầu tiên cần cắt tiết là Hùng Nằm Đống.

Hùng_namdong xin sẵn sàng thỉnh giáo Sơn Chủ Tịch nội dung Cờ Úp.
( Quá mềm ) :)):)):))

hao nam dong
30-04-2011, 10:42 AM
Anh xin đăng ký là đối thủ kế tiếp để Hùng nằm đống làm thịt đây,cờ ngửa,úp đều cho Hùng đi tiên.(cờ ngửa thì ăn chắc,còn úp thì không chắc ăn được)