PDA

View Full Version : Kỳ đài online - Giao lưu giữa Phạm Quốc Hương và những người yêu cờ tướng Điện Biên



kiem_go
16-06-2013, 09:35 AM
Sáng chủ nhật ngày 16/6, tại quán Cafe AOE tại thành phố Điện Biên Phủ sẽ diễn ra trận giao hữu cờ tướng online giữa danh thủ Phạm Quốc Hương và những người yêu cờ tướng Điện Biên. Đây là trận đấu được mong đợi bởi lần đầu tiên, các kỳ thủ Điện Biên xuất hiện trên diễn đàn Thăng Long kỳ đạo. Trận đấu không chỉ là cơ hội giao lưu cho các kỳ thủ mà còn là dịp để cờ tướng Điện Biên thẩm tra trình độ của mình trong làng cờ Việt.

Hội cờ tướng Điện Biên đã sinh hoạt trong thời gian dài, là nơi quy tụ những người yêu cờ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Hiện nay, để hoạt động của hội đi vào quy củ, hội đã lập hồ sơ và trình các cấp chính quyền, quản lý để thành lập Câu lạc bộ. Dự kiến, ngày 2/9 tới đây Câu lạc bộ sẽ chính thức ra mắt, tạo cơ sở cho việc phát triển phong trào và tổ chức các giải thi đấu trong thời gian tiếp theo.

Đại diện cho cờ tướng Điện Biên tham gia giao lưu với Phạm Quốc Hương lần này là anh Trần Mỹ Đại - chủ nhiệm Câu lạc bộ. Buổi giao lưu sẽ diễn ra trong 2 ván với kèo Phạm Quốc Hương chấp mã. Biên bản tường thuật sẽ được cập nhật trong Topic này.


http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/5397_472896006133879_1113693093_n.jpg
Anh Trần Mỹ Đại - chủ nhiệm Câu lạc bộ

trung_cadan
16-06-2013, 09:54 AM
Hiện nay danh kỳ Phạm Quốc Hương đã có mặt tại TLKD quán , công tác tổ chức đang được tiến hành . Trọng tài bàn cầu Hà Nội sẽ là Trung_cadan , Phạm Quốc Hương sẽ thi đấu trong phòng kỳ đài của TLKD , mỗi bên sẽ có 45 p 1 ván cờ , Biên bản nhận qua yahoo . Chúng tôi sẽ bấm đồng hồ sau khi mỗi bên hoàn thành nước đi !!!

Đề nghị cầu Điện Biên chụp ảnh khu vực thi đấu ( bao gồm cả trọng tài bàn ) .

kiem_go
16-06-2013, 10:10 AM
Ảnh tại khu vực thi đấu

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/5343_472902972799849_272978709_n.jpg

(trọng tài bàn là anh Thiện Đà Nẵng - người đánh dấu X đỏ)

trung_cadan
16-06-2013, 10:17 AM
TTTT Phạm Quốc Hương 1-1 Trần Mỹ Đại :

1. C8.7 C8+7 2. C2.3 C8-7 3. C3.2 C8+1 4. C7.8 C8-1 5. C8.5 C8.5 6. H8+7 H2+1 7. C5+4 A4+5 8. C2.5 H8+7 9. C+-1 R9.8 10. R1+1 C5+1 11. R1.6 C2.5 12. A6+5 C-+2 13. C5+3 E3+5 14. R6+7 R8+4 15. R6-3 R8+1 16. E7+5 R8.2 17. P7+1 R2+1 18. C5.4 R1.4 19. R6.5 P7+1 20. C4+1 E7+9 21. P9+1 E5-7 22. C4-3 R2+2 23. C4-2 R2-2 24. P3+1 C5-1 25. C4+7 R2-4 26. P3+1 R4+3 27. P3.4 H7+8 28. R9.8 R2+7 29. H7-8 C5.8 30. R5-1 R4-1 31. C4.2 H8+9 32. R5.1 H9+7 33. R1.3 H7-5 34. R3+5 H5-6 35. R3-4 H6-7 36. R3+1 C8+2 37. H8+7 C8.5 38. C2-6 C5.2 39. H7+5 C2-1 40. R3-2 K5.4 41. C2+5 H7-8 42. C2-2 H8+7 43. C2.6 K4.5 44. P7+1 P3+1 45. C6-5 C2.5 46. R3+2 C5+2 47. H5+3 C5-2 48. H3-5 C5+2 49. H5+3 C5-2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="98

Biên bản bắt đầu từ nước thứ 5

Bấm F5 để cập nhật !!!

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/16/09/15/829555472_283444250_574_574.jpg

kiem_go
16-06-2013, 10:30 AM
Một số hình ảnh về ván đấu

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/1000559_472906692799477_1738901536_n.jpg
Hình ván cờ

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1002255_472906736132806_1389334406_n.jpg
Tổ trọng tài

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1010915_472906759466137_409757353_n.jpg
Kỳ thủ Trần Mỹ Đại

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/971089_472910862799060_118038679_n.jpg

hongthai
16-06-2013, 10:38 AM
ĐB chưa chuyên nghiêp,a e TLkD thông cảm.

trung_cadan
16-06-2013, 10:44 AM
Quan trọng là Dĩ Kỳ Hội Hữu , cám ơn anh em Điện Biên !!!

hongthai
16-06-2013, 10:45 AM
Quốc Hương ghê quá. Đã đấu 1 pháo với chưa xuât xe đã tấn âm âm. Chắc ván 2 ko chơi thễ này đc nữa đâu

kiem_go
16-06-2013, 10:45 AM
ĐB chưa chuyên nghiêp,a e TLkD thông cảm.

Đang bắt đầu đi lên chuyên nghiệp thôi bạn! :)

hongthai
16-06-2013, 10:58 AM
Tuần tới ĐB đăng ký giao lưu với kỳ thủ Lại Viêt Trương đi. Chắc vẫn kèo chấp này hay hơn với lối đánh giang hồ và sát khí của anh thì ván đấu mơ hơn

kiem_go
16-06-2013, 11:04 AM
Không khí tại điểm thi đấu đang hết sức sôi nổi. Anh em trong hội cờ tướng ra khá đông và đang cùng nhau bàn luận về ván cờ từ màn hình trực tiếp. Cám ơn anh Hương và diễn đàn!

kiem_go
16-06-2013, 12:05 PM
Trích nguyên văn nhận xét từ Thăng Long kỳ đạo quán "Hương đang nghĩ rất lâu, trình độ bên đấy rất khá". Rất vui vì đánh giá này. Hi vọng sẽ có nhiều dịp cọ xát với kỳ thủ qua kỳ đài online để cờ tướng Điện Biên phát triển phong trào và trình độ hơn nữa!

convitchatchan
16-06-2013, 12:17 PM
Hương phế cả 2 con tốt ăn lại được 1 voi có vẻ không hợp lí lắm, đấm 2 nước tốt đầu thành tốt huynh đệ là ngon rồi

tanchiquaidao
16-06-2013, 12:29 PM
cờ đến đây phạm quốc hương buông súng được rồi

trung_cadan
16-06-2013, 12:35 PM
Ván 1 bất biến thành hòa , 12h30 sẽ diễn ra ván 2 !!!

trung_cadan
16-06-2013, 12:37 PM
Hương phế cả 2 con tốt ăn lại được 1 voi có vẻ không hợp lí lắm, đấm 2 nước tốt đầu thành tốt huynh đệ là ngon rồi

Nếu đấm chốt đầu thì bên kia chuyển xe sang lộ 7 bên Hương sẽ bị đánh , Hương bình luận sau trận như vậy !!!

hongthai
16-06-2013, 01:19 PM
Tuy cờ chấp nhưng ngay từ đầu a Hương đã muốn đánh theo đường cống hiến 1 ván đấu hay nên từ bỏ lỗi đánh an toàn sở trường của a. Thực sư mà nói nếu cờ độ thì ko có cửa ăn đc a ấy 1 ván. Kiện tướng vẫn là kiện tương luôn cống hiến. Tuyêt vời.

hongthai
16-06-2013, 01:43 PM
Đề nghị a Trung ơ ván 2 này thông qua yahoo kể chút thông tin và giai thoại vui về a Hương Ngống, để hội cờ ĐB hiểu và biết những khó khăn của a Hương để chia sẻ.

kiem_go
16-06-2013, 01:44 PM
Một số hình ảnh bên lề trận giao lưu

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/999530_472976162792530_1504741651_n.jpg
Bàn luận sau ván đấu

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/5361_472976299459183_894633392_n.jpg
Cụ Hùng - 1 lão tướng trong làng cờ Điện Biên. Năm nay đã 74 tuổi nhưng cụ vẫn rất quan tâm đến cờ.

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/998246_472976349459178_1256380707_n.jpg
Anh Đại nghỉ ngơi giữa 2 ván đấu

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1012771_472976486125831_550712735_n.jpg
Cùng bàn bạc chiến thuật cho ván đấu thứ 2

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1011075_472976576125822_1502189603_n.jpg
Các thanh niên trong quán sau các ván game quay sang tranh thủ làm vài ván cờ tướng

hongthai
16-06-2013, 01:49 PM
khong biet van 2 a Huong danh theo loi danh nao. ko biet co tan cong phu nhu van 1 ko

trung_cadan
16-06-2013, 02:03 PM
@ HongThai : Tôi đang bận làm , sao có thời gian để kể ???

trung_cadan
16-06-2013, 02:05 PM
Ván 2 : Phạm Quốc Hương 1-1 Trần Mỹ Đại

1. C8.7 C8+7 2. C2.3 C8-5 3. C3.2 C8-2 4. C7.5 C2.5 5. H8+7 H2+3 6. R9+1 C8.6 7. P7+1 H8+9 8. R9.4 A4+5 9. R4+4 R9.8 10. R1+2 R8+5 11. E7+9 R1.2 12. C5-1 R2+8 13. E3+5 P5+1 14. P1+1 R2.4 15. E5+3 C5+1 16. C2.4 C6.5 17. C4-1 R4-4 18. C4+3 R8-5 19. R1.4 R8+2 20. E9-7 C-.6 21. C4+3 R8.6 22. R++2 A5+6 23. R4+5 E3+5 24. R4-3 R4+3 25. H7+6 C5+3 26. C5+4 A6+5 27. K5+1 P7+1 28. K5.4 R4.8 29. A4+5 K5.4 30. R4-1 C5-1 31. R4+3 P7+1 32. P3+1 R8-3 33. H6+7 H9-7 34. R4.6 K4.5 35. R6.3 R8.6 36. A5+4 R6-3 37. P3+1 E7+9 38. P3.4 K5.6 39. K4.5 E5+7 40. P7+1 C5.7 41. R3.1 R6+3 42. P7.6 R6-1 43. P1+1 R6+4 44. K5.6 H7+6 45. P6+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="89">

Bấm F5 để cập nhật !!!

Cờ đến đây bên anh Đại hết giờ mặc dù đã cộng 25p ( đề phòng thời gian chết do phải nhận biên bản ) , 2 bên đồng ý hòa , chờ ngày tái đấu , cám ơn mọi người đã chú ý theo dõi !!!

kiem_go
16-06-2013, 02:32 PM
Sau ván đầu diễn ra khá căng thẳng, các kỳ thủ Điện Biên thống nhất sẽ hết mình trong ván 2, cố gắng để trận 2 không kết thúc với kết quả hòa. Chắc sẽ là 1 trận công cống hiến đẹp mắt!

reporter
16-06-2013, 02:36 PM
Sau ván đầu diễn ra khá căng thẳng, các kỳ thủ Điện Biên thống nhất sẽ hết mình trong ván 2, cố gắng để trận 2 không kết thúc với kết quả hòa. Chắc sẽ là 1 trận công cống hiến đẹp mắt!

Ủa, Hương đánh với 1 người hay nhiều người vậy bạn?

hongthai
16-06-2013, 02:53 PM
nhieu nguoi ma

hongthai
16-06-2013, 02:56 PM
DB ai cung muon danh voi a Huong, voi choi o quan cafe nen ko tranh dc su ban bac

kiem_go
16-06-2013, 03:03 PM
Đánh với một người thôi. Anh Đại là người cầm quân và suy tính nước đi, mọi người ở ngoài chỉ nói chuyện vui thôi, không mách nước nhé!

trung_cadan
16-06-2013, 03:12 PM
Bạn HongThai viết tiếng Việt có dấu nhé bạn , và trước khi phát ngôn thì suy nghĩ kỹ hộ !!!

Alent_Tab
16-06-2013, 04:19 PM
Nước 28 sao Hương không đâm xe chiếu cục vậy?

Phobienvungtau
16-06-2013, 04:26 PM
Nước 28 sao Hương không đâm xe chiếu cục vậy?

Chắc nhầm thứ tự nước đi, nước 27 xanh bình tướng, đỏ lên sỹ rồi xanh mới bình xe.
Tôi nghĩ là vậy, không biết có đúng không?

chuyenthua
16-06-2013, 09:43 PM
sao Hương bỏ xót cục nc 29 vậy nhỉ?

trung_cadan
16-06-2013, 10:27 PM
Có thể biên bản có tí nhầm lẫn , mong mọi người thông cảm , mai tôi gặp Hương sẽ sửa lại !!!

vutam
16-06-2013, 10:28 PM
Kết quả ván 2 thế nào anh em?

trung_cadan
16-06-2013, 10:31 PM
Cả 2 ván đều hòa , Hương có nói độ này rất xương , nếu đối mặt có khả năng ăn nhưng rất khó !!!

kiem_go
16-06-2013, 11:00 PM
sao Hương bỏ xót cục nc 29 vậy nhỉ?

biên bản post nhầm nước đó bên hậu ra tướng.....

trung_cadan
16-06-2013, 11:20 PM
Tường thuật diễn biến tại đầu cầu TLKD quán :

Ván 1 :

9h00 Phạm Quốc Hương có mặt tại địa điểm thi đấu , anh rất tự tin tuyên bố : Tôi nghĩ tôi sẽ khó thua trận này .

9h30 : Sau 1 số nước khai cuộc lão luyện của anh Đại , trán Mông Cổ tướng quân rịn mồ hôi , anh cảm thán : Xương đấy ông ạ .

9h55 : lại từ Hương : Đội bạn chơi quá chắc chắn , ván sau tôi phải bão lên chứ đánh cẩn trọng thì từ hòa đến thua .

Từ nước thứ 31- 34 , Hương chuẩn bị phương án rất lâu , rồi quyết định đi P4-2 , 1 lúc phế luôn 3 chốt để ăn 1 tượng mở đường công , các bạn lưu ý là cờ Hương luôn giữ kể cả nửa con chốt , đã phế 3 con là sóng gió đã nổi .

Không ngờ đối thủ đi quá chính xác , tuy nhiên đến đây anh Đại kém giờ , Hương có nói , cứ để anh ý nghĩ thoải mái , mình không nên ép giờ ông ạ . ( Lúc này BTC bỏ đồng hồ vì anh Đại đã rơi kim )

Cuối cùng đến giai đoạn quan trọng , 2 bên bất biến thành hòa , ván 2 được bắt đầu lúc 13h00 .

Ván 2 :

Hương tràn quân lên từ đầu , chấp nhận méo tượng để đẩy 2 con xe của anh Đại vào vị khó đi , tuy nhiên anh Đại phòng thủ vững chắc , đi cờ khá lão luyện , cuối cùng kỳ vương quyết định đổi pháo , ăn hơn sĩ để chuyển tàn . Đến tàn Hương ưu thế lớn , nhưng lúc này TLKD quán đông nghẹt người , Hương chấp nhận cộng 2 lần giờ cho đối thủ để có thể đánh 1 ván tâm phục khẩu phục , tiếc rằng trong thời điểm ồn ã , Hương mất con chốt khá quan trọng khiến anh Đại mở thông được đường xe phản công .

Đến lúc này Hương còn 4p anh Đại còn 27 s , không thể đủ sát cuộc nếu đánh qua mạng , Hương đề nghị hòa , sau này có nói , cờ tôi lúc này đã yếu , tuy nhiên anh ấy ăn được thì còn lâu nữa , nếu thế này chắc chắn rụng kim , hòa là đẹp ông ạ .

Qua TLKD , Trung_cadan và Phạm Quốc Hương xin gửi lời cảm ơn đến anh em cờ tướng Điện Biên , tiếc rằng thời gian quá hạn hẹp vì nhiều lý do , xin hẹn anh em Điện Biên vào 1 dịp khác .

Chúng ta đã có 1 trận đấu hay và thú vị , quan trọng hơn nữa là nêu cao tinh thần Dĩ Kỳ Hội Hữu , Nối Vòng Tay Lớn , 1 lần nữa xin cảm ơn .

Trân trọng !!!

Trung_cadan

kiem_go
17-06-2013, 12:11 AM
Tôi cũng xin bình luận về đầu cầu Điện Biên.

Lần đầu tiên thi thố với cao thủ tầm quốc gia nên các kỳ thủ vùng núi Tây Bắc khá sốt sắng, rủ nhau ra quán từ rất sớm, 7h30 gần như đã đủ mặt anh tài. Đa phần mọi người đều ít dùng mạng nên đều chưa biết đến diễn đàn. Trong thời gian chờ đợi, phóng viên Hạnh Nát đã giới thiệu về diễn đàn, mở một số topic hay về các danh thủ và những trận đấu hấp dẫn để mọi người cùng tham gia thảo luận. Không khí rất hứng khởi, vui vẻ nhưng cũng không kém phần hồi hộp.

Nói chung do chưa cọ xát trình độ cao nhiều nên tâm lý chung là hơi e dè, có vẻ cóng 1 tí :D .

Bước vào ván 1, anh Đại đi cẩn trọng. Sau mấy nước khai cuộc đã thốt lên "đi nhầm cuộc rồi!". Ý định ban đầu là bình phong mã nhưng lại chuyển thành cuộc nghịch pháo. Tư tưởng tâm niệm từ đầu là "lấy thịt đè người", mượn hơn cây để lấy ép thế trận. Nhưng thế trận lại chỉ đỡ và đỡ, nếu không nhầm thì cả ván 1 chỉ có mỗi con mã đôi lần vượt sông, không chiếu tướng được phát nào. Cuối trận, sau một nước hay của anh Phạm Quốc Hương, chủ nhiệm CLB cờ tướng Điện Biên kêu lên: "Họ dồn mình vào đường cùng!!!". Rất hữu nghị, ván đấu đã về cuộc hòa sau gần 2h đồng hồ.

Trong giờ nghỉ giải lao, anh em trên Điện Biên vừa nạp năng lượng, cụng ly ào ào vừa chém chiến thuật. Tất cả thống nhất phải đánh 1 trận thật bão, thua cũng xông lên "không thành công cũng thành nhân", nhất định phải dùng khai cục bình phong mã. Thời gian nghỉ giải lao tuy cao su 1 tí nhưng không khí quán nơi diễn ra trận đấu càng được tăng nhiệt. Anh em chém gió thành bão, người già - trẻ em đều tham gia hết.

Sau nước khai cuộc Phạm Quốc Hương đi P8-5, chiến thuật đưa ra ban đầu lại thay đổi chóng mặt theo thế trận thuận pháo. Ván cờ diễn biến theo chiều hướng khá khó đoán, một số nước đi của Phạm Quốc Hương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Mỹ Đại cũng như khán giả. Nhiệt độ tháng 6 cùng với ván cờ đôi công quyết liệt làm mồ hôi kỳ thủ bắt đầu rịn, sự căng thẳng, tập trung cao độ hiện rõ. Khi đầu cầu Điện Biên đưa được con xe thọc xuống cản tượng, tất cả mọi người đều ồ lên hào hứng: "Đến đây Kỳ vương cũng phải nằm rồi!". Nhưng Kỳ Vương đúng là Kỳ Vương, không tự dưng anh có thể chấp Điện Biên 1 mã. Anh đã khéo léo hóa giải, đưa ván cờ trở về thế có lợi cho mình.

Do ở Điện Biên thao tác chuyển biên bản hơi khó khăn một chút (khu vực thi đấu và kỹ thuật cách một đoạn, phải dùng micro thông báo) cộng với sự cẩn trọng của anh Đại nên thời gian bị kéo dài hơn bình thường, cả 2 ván Điện Biên đều rụng kim. Cuối ván 2, do thời gian hạn hẹp nên 2 kỳ thủ thống nhất hòa, kết thúc buổi giao lưu rất trọn vẹn, thắm tình hữu nghị!

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1011746_455169201241830_1309374721_n.jpg
Sau ván đấu, mọi người tập trung thẩm lại ván cờ và kết một câu "họ cao cờ quá! Kèo này chắc mỗi kỳ thủ phải uống 1 lít rượu trước mới đi quân may ra mới thắng được!!!"


Trận giao lưu hôm nay xét về mặt chuyên môn tuy không phải là quá ấn tượng song đối với cờ tướng Điện Biên là một dấu ấn rất ý nghĩa. Qua đây, anh em có thể đánh giá được thực lực của mình, tìm hiểu về diễn đàn TLKĐ và mở ra cơ hội giao lưu, cọ xát với anh em yêu cờ trên mọi miền.

Thay mặt CLB cờ tướng Điện Biên, anh Trần Mỹ Đại cùng vợ chồng cuonghanh - kiemgo gửi lời cám ơn tới BQT diễn đàn TLKĐ và cá nhân anh Phạm Quốc Hương, admin Trung_cadan đã tạo điều kiện cho 1 buổi giao lưu vui vẻ, hấp dẫn. Rất mong đây sẽ là tiền đề cho những buổi giao lưu tiếp theo!

nguoiyeutinhoc
17-06-2013, 10:49 AM
Ván 2 : Phạm Quốc Hương 1-1 Trần Mỹ Đại

1. C8.7 C8+7 2. C2.3 C8-5 3. C3.2 C8-2 4. C7.5 C2.5 5. H8+7 H2+3 6. R9+1 C8.6 7. P7+1 H8+9 8. R9.4 A4+5 9. R4+4 R9.8 10. R1+2 R8+5 11. E7+9 R1.2 12. C5-1 R2+8 13. E3+5 P5+1 14. P1+1 R2.4 15. E5+3 C5+1 16. C2.4 C6.5 17. C4-1 R4-4 18. C4+3 R8-5 19. R1.4 R8+2 20. E9-7 C-.6 21. C4+3 R8.6 22. R++2 A5+6 23. R4+5 E3+5 24. R4-3 R4+3 25. H7+6 C5+3 26. C5+4 A6+5 27. K5+1 P7+1 28. K5.4 R4.8 29. A4+5 K5.4 30. R4-1 C5-1 31. R4+3 P7+1 32. P3+1 R8-3 33. H6+7 H9-7 34. R4.6 K4.5 35. R6.3 R8.6 36. A5+4 R6-3 37. P3+1 E7+9 38. P3.4 K5.6 39. K4.5 E5+7 40. P7+1 C5.7 41. R3.1 R6+3 42. P7.6 R6-1 43. P1+1 R6+4 44. K5.6 H7+6 45. P6+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="89">

Bấm F5 để cập nhật !!!


Cờ đến đây bên anh Đại hết giờ mặc dù đã cộng 25p ( đề phòng thời gian chết do phải nhận biên bản ) , 2 bên đồng ý hòa , chờ ngày tái đấu , cám ơn mọi người đã chú ý theo dõi !!!



Nước 28 lỗi hay sao vậy anh, nếu như hình trên thì xe đỏ chiếu tướng hết cờ r còn đâu

kyhiepCXQ
17-06-2013, 11:12 AM
đọc lại ở trên anh ơi, anh Trung đã nói là có chút nhầm lẫn, sẽ sửa sau còn gì

VINHCAN_TO
17-06-2013, 12:13 PM
ván hai ươc thứ 29 bên a hương có cục sao lai lên sĩ em ko hiêu có nham ko nhỉ?