PDA

View Full Version : Gửi đến các anh của em.



huyenmapu
06-05-2011, 10:21 PM
Trong 'tứ đổ tường'. ai chọn gì thì chọn chứ các anh tôi chọn món 'trăng hoa và trai gái' :D.
Này nhé không dễ gì để được làm một kẻ "trái gái". Muốn làm một người trăng hoa phải có cái khiếu, phải có cái duyên và phải có 1.001 cái cần phải có khác như tài lẻ, thời gian, tiền bạc(riêng khoản này thì tất nhiên rùi)...

Vì muốn cưa được gái cần phải có đủ 6 cái tư cách này mới được. Một là phải đẹp trai, nếu không đủ đẹp thì cũng vào dạng coi được. Hai là phải có sức khỏe (mạnh). Ba là phải có tiền. Bốn là phải nhẫn nại. Năm là phải tốn công phu. Sáu là phải có khoa ăn nói (đây là điều cốt yếu nhất đó các bạn ạ).

Ông bà ta thường nói : đàn ông chết bởi con mắt, đàn bà con gái thì chết vì lỗ tai mà. cô nào dù có sắt đá đến mấy thì gặp phải các anh tôi chịu khó rót lời đường mật thì " mưa dầm thấm đất " - đất mềm, cây có to gốc bự đến mấy cũng cứ là ngã lăn quay.

Từ lúc mới quen tôi đã nhận thấy các anh tôi vì đã lỡ mang trên mình cái tiếng trăng hoa thì các anh vơ cả trăng, hoa, lẫn bươm bướm, chuồn chuồn... bay xung quanh luôn một thể =)).

Vào ngày các anh đi làm thì còn yên thân chứ cứ đến ngày nghỉ là y như rằng lại chia ca đi hết cô này đến cô khác đến mỏi chân mòn túi thì mới về nhà :)).
Trăng hoa trai gái cũng là cái thú của các anh nhưng cũng là chuyện cực vì người ta hao tâm tổn chí để làm việc gì đó giúp ích cho đời còn các anh tôi chỉ sống và phục vụ cho việc trăng hoa.lúc nào cũng nghĩ làm sao cưa đổ cô này rồi làm sao qua mặt được cô này để quen với cô kia cùng một lúc ~X( .riêng có ngần đó việc thôi cũng làm các anh tôi lao tâm khổ tứ lắm chứ 8-> .
Cái gì cũng có giá của nó cả. các anh tôi cứ chọn đi ! Ông bà nhà ta có câu " lắm mối tối nằm không ". các anh tôi thì vẫn cứ vui vẻ mà tiến tới phía trước trên mọi chông gai của các cuộc tình ;)).

Thân ái. em gai của các anh.

6789
07-05-2011, 12:29 AM
Bài này viết chẳng đúng cái gì hết, nếu đủ "thẩm quyền" tôi sẽ khóa topic này =))=))=))
P/s: "cảnh cáo" bác huyenmapu lần 1, nếu "tái phạm", banned nick vô thời hạn :)):)):)), chỉ giỏi "nói xấu" các anh là không ai bằng x-(x-(x-(...

trung_cadan
07-05-2011, 01:13 AM
Há há , các anh của Huyền Mập Ú quả thật hư hỏng , hi hi !!!

huyenmapu
07-05-2011, 01:26 AM
Bài này viết chẳng đúng cái gì hết, nếu đủ "thẩm quyền" tôi sẽ khóa topic này =))=))=))
P/s: "cảnh cáo" bác huyenmapu lần 1, nếu "tái phạm", banned nick vô thời hạn :)):)):)), chỉ giỏi "nói xấu" các anh là không ai bằng x-(x-(x-(...

Hóa ra các bác tự nhận là anh của em ư =)). em chỉ nói đúng sự thật có chém gió thêm chút thôi mà..... :-" . Nếu có nói sai điều gì thì em đây sẽ sửa chữa lại ngay các anh của em ạ :P.

P/s : Bác 6789 hôm nào ghé qua quán vậy bác.

bsx
07-05-2011, 02:50 AM
Mình chỉ là bạn của huyenmapu trên diễn đàn này (trên này là bạn hết :))), thế thì mình ko thuộc "các anh tôi" rùi :P

huyenmapu
07-05-2011, 03:08 AM
Mình chỉ là bạn của huyenmapu trên diễn đàn này (trên này là bạn hết :))), thế thì mình ko thuộc "các anh tôi" rùi :P

Bác bxs không phải anh của em sao :((.

p/s : bác hẹn cho em cái đĩa chuyển qua người quen của bác mà nào em có thấy gì đâu :-??. có khi người quen của bác không quen em rùi :)).

bsx
07-05-2011, 03:48 AM
Hihi. Xo-zi. Thế là người quen của bạn huyenmapu ko truyền đạt lại rồi. Mình nhắn qua kênh đó là mình quên chưa ... burn :P. Cho mình nợ nhé :P.

Chả biết bxs có phải là "anh của em" ko :)), còn bsx là bạn trên diễn đàn ;))

Nguyen Ngoc Tung
07-05-2011, 08:17 AM
huyenmapu là ai zậy các anh của em ơiiiiiiiiiiiiiii???!!!

tuansafi
07-05-2011, 11:58 AM
Trong 'tứ đổ tường'. ai chọn gì thì chọn chứ các anh tôi chọn món 'trăng hoa và trai gái' :D.
Này nhé không dễ gì để được làm một kẻ "trái gái". Muốn làm một người trăng hoa phải có cái khiếu, phải có cái duyên và phải có 1.001 cái cần phải có khác như tài lẻ, thời gian, tiền bạc(riêng khoản này thì tất nhiên rùi)...

Vì muốn cưa được gái cần phải có đủ 6 cái tư cách này mới được. Một là phải đẹp trai, nếu không đủ đẹp thì cũng vào dạng coi được. Hai là phải có sức khỏe (mạnh). Ba là phải có tiền. Bốn là phải nhẫn nại. Năm là phải tốn công phu. Sáu là phải có khoa ăn nói (đây là điều cốt yếu nhất đó các bạn ạ).

Ông bà ta thường nói : đàn ông chết bởi con mắt, đàn bà con gái thì chết vì lỗ tai mà. cô nào dù có sắt đá đến mấy thì gặp phải các anh tôi chịu khó rót lời đường mật thì " mưa dầm thấm đất " - đất mềm, cây có to gốc bự đến mấy cũng cứ là ngã lăn quay.

Từ lúc mới quen tôi đã nhận thấy các anh tôi vì đã lỡ mang trên mình cái tiếng trăng hoa thì các anh vơ cả trăng, hoa, lẫn bươm bướm, chuồn chuồn... bay xung quanh luôn một thể =)).

Vào ngày các anh đi làm thì còn yên thân chứ cứ đến ngày nghỉ là y như rằng lại chia ca đi hết cô này đến cô khác đến mỏi chân mòn túi thì mới về nhà :)).
Trăng hoa trai gái cũng là cái thú của các anh nhưng cũng là chuyện cực vì người ta hao tâm tổn chí để làm việc gì đó giúp ích cho đời còn các anh tôi chỉ sống và phục vụ cho việc trăng hoa.lúc nào cũng nghĩ làm sao cưa đổ cô này rồi làm sao qua mặt được cô này để quen với cô kia cùng một lúc ~X( .riêng có ngần đó việc thôi cũng làm các anh tôi lao tâm khổ tứ lắm chứ 8-> .
Cái gì cũng có giá của nó cả. các anh tôi cứ chọn đi ! Ông bà nhà ta có câu " lắm mối tối nằm không ". các anh tôi thì vẫn cứ vui vẻ mà tiến tới phía trước trên mọi chông gai của các cuộc tình ;)).

Thân ái. em gai của các anh.

Thân ái gừi các anh


tGtnnh8ayxk

scholes
07-05-2011, 05:37 PM
Phải sửa lại câu của ông bà ta là " lắm mối tối mất ngủ " mới đúng:)) , nếu ai đó có trót lỡ có " lắm mối " thì phải sẵn sàng cho việc khi cần yên tĩnh , nghỉ ngơi vẫn phải trả lời điện thoại , tin nhắn rồi đêm khuya lúc ta chỉ muốn ngủ 1 giấc cho khỏe nếu lỡ không may " mục tiêu trọng điểm " hay 1 trong những " mục tiêu tiềm năng " có chuyện không vui , không thoải mái , ngủ không được thì lại phải nói chuyện điện thoại 1 ,2 tiếng đồng hồ liên tục để an ủi , chia sẻ mặc dù sáng hôm sau phải dậy sớm để đi gặp đối tác(:|(:| như vậy đấy, nhưng kiếp sau nếu lại là đàn ông vẫn muốn được lắm mối hehehe

themgaidep
07-05-2011, 08:41 PM
Đàn ông trong mắt bạn huyenmapu tệ thật, cái hay chẳng làm, toàn đi làm cái dở.

huyenmapu
07-05-2011, 09:10 PM
Đàn ông trong mắt bạn huyenmapu tệ thật, cái hay chẳng làm, toàn đi làm cái dở.

Bác themgaidep ơi !!!!!!
Trong "tứ đổ tường" gồm Cờ bạc, rượu chè, trai gái, nghiện hút. thì em thấy các anh của em thích một thứ hay nhất trong các thú vui đó là tốt nhất bác ạ ;;). Vì các món kia sẽ bị người đời coi khinh chứ có ai nói trai gái là xấu đâu :D. Người ta chỉ khen anh này hay anh kia giỏi thật khi cua một lúc mấy em mà không sao =)).
Em là em đang khen các anh của em đó chứ :)).các anh của em đâu có tệ chút nào đâu bác nói vậy làm các anh của em giận em chít =)).

hung vi
07-05-2011, 11:02 PM
Chào huyenmapu....Em viết thế làm anh gai hết cả người,tình yêu là phải rắc thính,bủa lưới bắt cá,ngày sưa anh thấy các cụ nói,đời tôi cô đơn hai tay dắt hai cô hiii hiii hii

6789
08-05-2011, 10:38 AM
huyenmapu là ai zậy các anh của em ơiiiiiiiiiiiiiii???!!!

Chị mày đấy!!!:)):)):))

alex_ferguson
08-05-2011, 11:26 AM
Chị mày đấy!!!:)):)):))

Câu này nghe quen quen !:D

huyenmapu
08-05-2011, 09:17 PM
Chị mày đấy!!!:)):)):))

Bác 6789 ơi !!!!!

Em có phải họ hàng nhà anh Tùng đâu . Em họ Cung còn anh ý họ Nguyễn cơ mà :-?. Bác 6789 nhìn gà hóa quốc hay sao mà bảo em là chị anh ý nhỉ ? :-/:-/:-/ ;)). em kém anh ý tận 5 cái xuân xanh cơ vì vậy em chỉ là em anh ý thui bác ah.

huyenmapu
25-06-2011, 04:11 AM
Hôm nay ngồi đọc lại topic này thấy vui vui ;)) , phải cho nó bay lên một lần nữa để dành tặng các Đại Huynh của em một lần nữa thôi :)) :)) :)) .

scholes
25-06-2011, 01:36 PM
Nhân vật tâm đắc nhất của Kim Dung chính là Vi Tiểu Bảo , một bậc thầy trong nghệ thuật cua gái đủ thấy người lắm mối cũng có 1 sự nể phục ở một mức độ lớn đó chứ hihi

nhachoaloiviet
25-06-2011, 09:57 PM
Chị mày đấy!!!:)):)):))

Chị Huyền ơi em iu chị lắm!!!

tuantute
25-06-2011, 10:05 PM
Chị Huyền ơi em iu chị lắm!!!

Nhạc hoa lời việt liều thật đấy cẩn thận hôm nào chị ấy về Hải phòng chạy không kịp đâu

Minh Ngọc
25-06-2011, 11:14 PM
Hôm nay ngồi đọc lại topic này thấy vui vui ;)) , phải cho nó bay lên một lần nữa để dành tặng các Đại Huynh của em một lần nữa thôi :)) :)) :)) .

"Nhân chi sơ, tính bản thiện"
Đàn ông vốn ngoan, hiền tốt bụng. Nhưng qua tay Huyenmapu thành ra hư hỏng hết. [-X

(à, qua tay ở đây là qua ngòi bút thể hiện ấy):)

huyenmapu
26-06-2011, 06:08 AM
Nhạc hoa lời việt liều thật đấy cẩn thận hôm nào chị ấy về Hải phòng chạy không kịp đâu

@ Bác Tuấn te tua ơi bác nhắc nhở Nhạc Hoa cũng bằng thừa thui :)) .

@ Nhạc Hoa yên tâm đi không phải chạy đâu :x . mấy em (toàn zai đẹp) của Lão Đại hifi 6789 ;)). Huyenmapu này không dám liếc con mắt bên phải lườm con mắt bên trái ngó đến một lần >:), nếu không Đại Huynh 6789 lại nổi cơn tam bành đanh đá tưởng Huyenmapu dành giật các em zai đang trong vòng tay iu thương của Đại Huynh thì chít toi :)) (đã có lần Huyenmapu bị Huynh ý dọa nếu có ý đồ gì sẽ bị ném ngay xuống hồ cho cá nó xơi ;)) ).

@ Bác Trí nói vậy các anh của em lại giận em thì sao ;)) . em đây đang tôn vinh tính cách đặc biệt nhất của các anh em đó bác ơi :)) .

nhachoaloiviet
28-06-2011, 11:32 AM
Trời ơi bạn tuan te tua nhắc nhở gì kỳ vậy,sao lại bỏ chạy hả? Nhạchoa chưa biết ngán một cô gái nào cả từ xưa đến giờ ( trừ vợ mình)

dai ca da tinh
01-07-2011, 01:53 AM
Huyenmapu vui tính thật