PDA

View Full Version : Lữ Khâm mãnh hổ tam hiệp địch quần hồ



sibachao
16-07-2009, 10:48 PM
Năm 1999 đương kim vô địch cờ vua Garry Kasparov có chơi một ván cờ đặc biệt “Kasparov vs the World”. Một mình ông đấu cờ với hàng vạn người trên khắp thế giới. Mọi người gửi nước cờ do mình chọn qua Internet và nước nào nhiều người bình nhất sẽ được chọn. Tốc độ ván cờ là mỗi ngày đi 1 nước (2 ngày cho 2 bên). Ván cờ thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận và kết thúc sau 62 (x2) nước với thắng lợi nghiêng về Kasparov (cầm quân trắng). Sau đó chính vua cờ công nhận đây là ván cờ mà ông hao công tổn sức nhiều nhất trong đời.

Sự kiện đó nhiều người biết, nhưng ít ai biết cũng trong năm đó, cờ tướng cũng có trận “xa luân chiến” không kém phần khốc liệt. Đại sư Lữ Khâm của Trung Quốc đã có trận đấu biểu diễn “Lu Qin vs the World” với luật chơi tương tự. Trận đấu do MSO (Hiệp hội thể thao trí tuệ thế giới) tổ chức, kéo dài 3 ván với kết quả... xem hồi sau sẽ rõ.

Lúc đó ngôi "Kỳ vương" không ai xứng đáng hơn Lữ Khâm, có thể sánh với địa vị thống lĩnh của Kasparov bên cờ vua. "Dương Thành Thiếu Soái" đang ở trên đỉnh cao phong độ, là đương kim vô địch thế giới, và trong bảng sắp hạng kỳ thủ, ông đứng số 1 (trên cả Hứa Ngân Xuyên).

Ván đầu tiên của trận "Đơn kiếm diệt quần hùng" bắt đầu ngày 30/9/1999 với đích thân Tôn Hải Lân, phó thị trưởng thành phố Thiên Tân đại diện cho “quần hùng thế giới” đi tiên nước P2-5. “Mãnh hổ” đáp bằng nước M8.7. Sau đó bắt đầu quá trình bình chọn qua Internet (dành cho mọi người hâm mộ đăng ký qua trang web cờ tướng của Thiên Tân) và ván cờ tiếp diễn với tốc độ 1 nước / ngày. Thật ra nước cờ được chọn không hẳn là nước được nhiều người bình nhất, mà quyết định cuối cùng thuộc về một ban tham mưu với thành phần không công bố, nhưng theo nhiều người nhận định quy tụ những kỳ thủ hàng đầu Thiên Tân, đặc biệt là đại sư Hoàng Thiếu Long, chủ tịch Thiếu Long Kỳ Viện. Tham gia bình cờ có nhiều chuyên gia, trong đó có nữ đặc cấp đại sư Hoàng Ngọc Oánh, cựu vô địch Trung Quốc và thế giới.

Sau bao ngày chiến đấu ác liệt trải qua 33 (x2) nước, ván cờ kết thúc với cục hòa. Sau đây là diễn biến ván cờ kèm tổng hợp lời bình chuyên gia (dịch từ msoworld.com):

Lữ Khâm hậu hòa "Quần Hồ"



1. C2.5 h8+7

2. H2+3 r9.8

3. R1.2 h2+3

4. P3+1 p3+1

5. H8+9 p1+1

6. C8.7 h3+2

7. R9+1 e7+5

8. H3+4 p1+1

9. P9+1 r1+5

10. R9.4 a6+5

11. H4+6 c8+1

12. P3+1 p7+1

13. H6+4 c2-1

14. P5+1 p7+1

15. R2+3 c8+2

16. R2.6 c8-4

17. C7-1 r8.6

18. A4+5 c2.3

19. R6.2 c8+4

20. C5.3 c8.5

21. H4-5 r1.5

22. C3+5 r6+8

23. C7.4 p7.8

24. R2.3 h2+3

25. H9+7 r5.7

26. R3+1 p8.7

27. C4.1 p7.8

28. E3+5 c3+5

29. C1+5 p5+1

30. C1.2 p5+1

31. C3.2 p5+1

32. C+-3 c3.9

33. C+.5



1. P2-5 M8.7
2. M2.3 X9-8
3. X1-2 M2.3
Đây là nước sở trường của đội cờ Quảng Đông. Đen dựng ngay bình phong mã thăm dò phản ứng đối phương. Ở đây cũng hay chơi 3...P8.2.

4. B3.1 B3.1
5. M8.9 B1.1
Nước cờ nhằm mở đường dâng xe. Nhưng Đen thường đi trước ...T7.5 để giao tượng.

6. P8-7 M3.2
7. X9.1 T7.5
8. M3.4 B1.1
Theo trận xưa Đen hay đi 8...X1.3 giữ chốt đầu. Nhưng sau nước 9.X2.6, thế trận Đen quá ngột ngạt. Đen không thể giảm áp lực bằng 10...P8-9 vì sau khi đổi xe, mã Đỏ sẽ ăn mất chốt giữa.

9. B9.1 X1.5
Đen bỏ chốt đầu. Nếu Đỏ ăn bằng mã, Đen có thế chắc, quân linh hoạt, chẳng mấy chốc sẽ lấy lại được nhiều chốt. Đỏ bèn tha chốt mà mở cuộc tấn công.

10. X9-4 S6.5
11. M4.6 P8.1
Tránh nước M6.4 hăm chiếu bí của Đỏ. Đây là khai cuộc sở trường của danh thủ Từ Thiên Hồng. Diễn biến đến đây giống một ván cờ nổi tiếng của Từ đấu với Đào Hán Minh. Ván đó Từ thí chốt 3 để chuyển cánh cho mã, đưa xe từ đường 2 qua đường 6, rồi đột kích xuống đường 7.

12. B3.1 B7.1
Nước phải đi. Nếu ăn chốt bằng tượng, Đen sẽ không kháng nổi lực công sát của Đỏ.

13. M6.4 P2/1
Đối pháp duy nhất.

14. B5.1 B7.1
15. X2.3 P8.2
16. X2-6 P8/4
17. P7/1 X8-6
Nhằm có thể đi ...X1-5 ở nước sau.

18. S4.5 P2-3
Đen rình rập đột kích đường 3.

19. X6-2
Đỏ hăm 20. X2.5 P3-8 21. M4.3 X6.1 22. X4.7 Đỏ thắng. Nếu 19...P8-9? 20. X2.4 Đen nguy to.

P8.4
Sau này Lữ Khâm cho biết diễn biến đến đây giống một ván ông đấu với Liễu Đại Hoa một tháng trước, nhưng Lữ là người đi tiên. Sau nước 19...P8.4, ông đã đi 20. X4.1. Từ đó dẫn tới hòa cờ. Lữ lo ngại mọi người đã biết về ván cờ này, nên ông quyết định đổi nước đi.

20. P5-3 P8-5
Cả thế giới giật mình trước đòn phế quân của Lữ!
Sau này Lữ nói rằng sau nước phế mã này, Đen đoạt lại được nhiều chốt, và cục diện cân bằng, nhưng Đỏ vẫn nhỉnh hơn. Chính vì vậy ông chơi rất cẩn trọng, không dám mạo hiểm.

21. M4/5 X1-5
Mới đầu nhiều người nghĩ Lữ sẽ đi ...M7.6 hăm B7.1 sau khi ngựa Đỏ bỏ chạy. Nhưng thật ra đó là nước yếu. 22. X2-4 B5.1 23. M5/6 B7.1 24. X4.2 B7.1 25. X4-5, Đỏ lợi thế.

22. P3.5 X6.8
23. P7-4 B7-8
24. X2-3
Đề phòng Đen bình xe bắt đôi X5-7. Nhưng đến đây Đen có nước B8.1 lợi được một chốt vì xe Đỏ không thể rời đường 3. Nếu 25. X3.3, 25...P3.2 giữ chốt 5 của Đen.

M2.3
Lữ lại điềm nhiên phế thêm một quân nữa! Nếu Đỏ ăn bằng mã, Đen sẽ đoạt lại quân nhờ hăm đòn pháo phóng tượng chiếu bí.
Đỏ có thể phản công bằng P4.7 là nước “nhất cử lưỡng tiện”, vừa trục con pháo bảo vệ mã vừa bịt mắt tượng. Nhưng nếu H7.9 P4-7, con pháo sẽ bị loại ra khỏi vòng chiến.

25. M9.7 X5-7
26. X3.1 B8-7
27. P4-1 B7-8
28. T3.5 P3.5
29. P1.5 B5.1
30. P1-2 B5.1
31. P3-2 B5.1
32. Pt/3 P3-9
Sau khi đã mất hết chốt, Đỏ không có cửa thắng.

33. Pt-5 ½-½


Vậy là hiệp đầu tiên đã kết thúc bất phân thắng bại. Sau này khi được hỏi về trình độ của đối thủ, Lữ Khâm đáp rằng ông rất bất ngờ với cách đánh của họ. Ông cũng khen đối thủ đi những nước rất bài bản, và kết quả ván đấu là đúng với thực tế.

Sau hiệp đầu mãnh hổ sẽ lại địch tiếp quần hồ ở hiệp thứ hai. Lần này với lợi thế đi tiên, giới hâm mộ cờ tướng khắp thế giới đều hồi hộp mong đợi được chứng kiến quán quân thế giới xuất chiêu. Và họ đã không phải thất vọng.

(còn tiếp)

chuttha
18-07-2009, 03:21 PM
công nhận công lực của Lữ ghê gớm thật. Bao giờ cho minh bằng được 1 phần nhỏ công lực của ông này thì tốt. he he

ngoa_long
18-07-2009, 04:36 PM
Ván đấu này từ trước đến giờ mình chưa từng nghe qua, hôm nay mới được mở mắt . Thanglonglydao ngày càng có nhiều bài viết chất lượng . Không hiểu trận sau ra sao, tuy nhiên theo mình thì dù Lữ Khâm đang có phong độ cao thì cũng khó thắng được 1 tập thể các danh thủ .

khong_ten
18-07-2009, 08:11 PM
Đúng đó, bọn Trung Quốc đánh khủng lắm. Tôi sang bên trang Mosky của họ đánh mà gặp 14xx, 15xx còn bị chúng nó đánh cho te tua. Chả hiểu sao nữa. Gặp được hai thằng 18xx đánh mình đều chiếm tiên, rồi có lúc hơn quân, hơn thế, thế mà chả hiểu sao về sau chúng nó đánh cứ như lên đồng ,mình thua ngược. Tôi đâm ra sợ quá (Bên CXQ tôi đánh dao động 19xx - 21xx).

Honda-Fit
18-07-2009, 08:35 PM
Đúng đó, bọn Trung Quốc đánh khủng lắm. Tôi sang bên trang Mosky của họ đánh mà gặp 14xx, 15xx còn bị chúng nó đánh cho te tua. Chả hiểu sao nữa. Gặp được hai thằng 18xx đánh mình đều chiếm tiên, rồi có lúc hơn quân, hơn thế, thế mà chả hiểu sao về sau chúng nó đánh cứ như lên đồng ,mình thua ngược. Tôi đâm ra sợ quá (Bên CXQ tôi đánh dao động 19xx - 21xx).

CXQ làm sao so sánh với movesky được bạn , điểm số bên CXQ thì sang movesky
bạn phải trừ đi 200 mới chính xác . Ví dụ bên cxq 1700 sang movesky khoảng 1500 thôi , chưa chắc là tới 15xx ,có lẽ khoảng 14xx .8->

khong_ten
19-07-2009, 12:27 AM
CXQ làm sao so sánh với movesky được bạn , điểm số bên CXQ thì sang movesky
bạn phải trừ đi 200 mới chính xác . Ví dụ bên cxq 1700 sang movesky khoảng 1500 thôi , chưa chắc là tới 15xx ,có lẽ khoảng 14xx .8->

Ờ hé, hihihi. tôi nghĩ có khi fải trừ đi 400 - 500 điểm ý chứ vì sự thực bi jờ tôi đang loanh quanh 14xx, 15xx. Hix

nhachoaloiviet
21-07-2009, 12:00 PM
Mình lại có cảm nghĩ là nếu đơn thuần chỉ là thật nhiều người ở trình độ quần chúng thì không thể nào đánh thắng được kỳ vương cho dù có là hàng triệu người đi nữa.Không phải là cái gì nhiều người thích là hay,càng nhiều người đồng ý là chính xác vì đấy chỉ là quân ô hợp cho dù trăm vạn cũng chẳng thấm vào đâu.Bộ óc thiên tài vượt rất xa,có thể giác ngộ ra những điều mà phàm nhân mất cả đời cũng chẳng hiểu mô tê gì cả

ldtk
21-07-2009, 12:55 PM
nhưng quần chúng này có "hàng" bạn ơi hehe, thời điểm đó chắc xqmaster cũng có rùi :))

nhachoaloiviet
21-07-2009, 02:16 PM
nhưng quần chúng này có "hàng" bạn ơi hehe, thời điểm đó chắc xqmaster cũng có rùi :))

Đúng vậy vì không chỉ đơn thuần là quần chúng đánh mà còn có người chỉ huy và SW tham khảo nên mới hòa được thui.Chứ thẳng căng mà bầu chọn thì những nước đi ếch bao giờ cũng sẽ chiếm đa số.Mình rất buồn cười với 1 câu châm ngôn hiện đại hài hước là:Chúng ta không thể nào đè bẹp được những thằng ngu bởi chúng quá đông!! nghe rất vui và ngộ

sibachao
21-07-2009, 02:49 PM
@nhachoaloiviet: Đồng ý với bạn!
@ldtk: Lúc đó mình nhớ chưa có "hàng" đâu (ngoài chương trình CCH). Sw chơi cờ chỉ mới ở mức độ nghiên cứu, chưa phổ biến. Xiexie là sw đầu tiên phát hành rộng rãi nhưng chỉ đến năm 2001 mới ra (hình như cũng đoạt giải vô địch thế giới cho computer năm đó).

ldtk
21-07-2009, 02:56 PM
Hay là ban quản trị tổ chức 1 cuộc đấu giao lưu theo thể thức này đi, mỗi ngày đánh 1 nước, mọi người sẽ bình chọn nước cờ mà mình thích đi. Cuộc giao đấu này sẽ lấy tên là "HoaLongNu + BoongGoong, nhị hổ tam hiệp địch quần hồ" hehe.

gianggiahuy
21-07-2009, 03:08 PM
Làm vậy thì là SW đánhg với SW chứ hay ho gì. Anh em xài sw Mod cũng xài hàng.

trannhien
21-07-2009, 03:12 PM
Hay là ban quản trị tổ chức 1 cuộc đấu giao lưu theo thể thức này đi, mỗi ngày đánh 1 nước, mọi người sẽ bình chọn nước cờ mà mình thích đi. Cuộc giao đấu này sẽ lấy tên là "HoaLongNu + BoongGoong, nhị hổ tam hiệp địch quần hồ" hehe.

Ý kiến hay ! Nhưng Bác Tâm ơi, TLKD đâu có chơi cờ được đâu nà.

khanhlinh
21-07-2009, 03:17 PM
Theo em, mỗi ngày up lên 1 nước! Hehe, làm như cái kiểu đánh trắc nghiệm ý mà! Hôm kia làm cái phiếu về bình chọn đó! Mỗi ngày up lên 1 phiếu, liệt kê ra mấy chục nước, kỳ hữu online cứ việc click vào chọn! Mỗi ngày đến 0h thì tổng hợp lại đưa ra nước đi được lựa chọn nhiều nhất! Có điều kiểu này làm hơn tốn... :D

internazionale
21-07-2009, 05:53 PM
Ngày mai vòng 8 giải Liên Tái 2009 sẽ diễn ra.Theo thông tin mới nhất Lữ thiếu soái sẽ ra trận,hehe hình như gặp GM Lâm Hoằng Mẫn thì phải.

sibachao
21-07-2009, 08:57 PM
Trong thời gian nghỉ “giải lao” sau hiệp đầu của trận “xa luân chiến”, Lữ Khâm đã tranh thủ cùng nhiều danh thủ đến xem Cúp châu Á lần 6 tại Thượng Hài, và được chứng kiến đồng đội Hứa Ngân Xuyên vô địch. (Đội Việt Nam dự giải này với Trịnh A Sáng, Đào Cao Khoa không giành được huy chương nào trong khi Đài Loan, Nhật Bản và Tây Mã Lai đều có huy chương.) Chỉ 3 ngày sau, Lữ lại trở về sẵn sàng tiếp tục giao tranh với quần hùng.

Ngày 6/11/1999 ván thứ hai của trận “Lu Qin vs the World” bắt đầu trong sự háo hức của giới hâm mộ. Đúng như mọi người mong đợi, “Mãnh hổ” lần này đi tiên đã thể hiện quyết tâm công thắng bằng nước pháo đầu.

Lữ Khâm tiên thắng “Quần Hồ”

1. C2.5 h8+7
2. H2+3 r9.8
3. R1.2 p7+1
4. R2+6 h2+3
5. P7+1 c8.9
6. R2.3 c9-1
7. H8+7 a4+5
8. C8.9 c9.7
9. R3.4 h7+8
10. R9.8 r1.2
11. H3-5 p7+1
12. R4-1 c7+5
13. R8+6 h8+6
14. C5.3 r8+2
15. C3+2 r8.6
16. H7+6 c2.1
17. R8.7 r2+7
18. P7+1 c7.8
19. P7.8 r2.6
20. H5+7 r++1
21. A6+5 r+.7
22. E7+5 c8+3
23. R4.3 e7+9
24. R3.2 h6+5
25. C9.5 r7+1
26. R2-5 r7.8
27. P8+1 r8-4
28. P8+1 r8.7
29. P8.7 a5-4
30. C5+4 r7-2
31. C5-2 r7.3
32. H6+7 r6.8
33. H-+6 c1-1
34. P7+1 c1+1
35. P7.6 e9-7
36. H6+5 c1.5
37. H5-3 c5+4
38. A5+4 r8.2
39. H7+5



1. P2-5 M8.7
2. M2.3 X9-8
3. X1-2 B7.1
Quần hùng không ngần ngại dùng lại trận Bình Phong Mã mà Lữ đã chọn ở ván trước. Nhưng …B7.1 là một hướng rất khác của thế trận phòng ngự này.
Ở ván đầu, Đỏ được lựa chọn tiến chốt 7 hay chốt 3, và đã chọn chốt 7. Từ đó dẫn đến thế trận Đỏ gây áp lực lên cánh phải bàn cờ, còn Đen công phá cánh trái. Ván này, Đen không cho đỏ quyền lựa chọn đó. Bằng cách tiến chốt 7 (lộ 3 của Đỏ), Đen muốn dồn sức phản kích ở cánh phải, còn Đỏ công cánh trái.

4. X2.6 M2.3
5. B7.1 P8-9
Nước này Đen có nhiều lựa chọn, nhưng có hai biến nổi bật: 5…M7.6 và 5…P8-9. Nước đầu hăm đẩy chốt qua sông bắt xe, nước sau (là nước mà quần hùng chọn) dùng lộ 7 làm đường đạn bắn phá của pháo. Cả hai đều dẫn đến đối công quyết liệt, với Đen tìm thế ưu ở cánh phải trước khi Đỏ đủ lực tấn công ở cánh trái.

6. X2-3 P9/1
7. M8.7 S4.5
8. P8-9 P9-7
9. X3-4 M7.8
10. X9-8 X1-2
11. M3/5
Nhiều người ngạc nhiên với nước mã nhập cung của Lữ. Nhưng đây được xem là một nước chuẩn kể từ khi Liễu Đại Hoa áp dụng vào năm 1982 (xem lời bình dưới đây). Đỏ trước sau gì cũng phải thoái mã, nên tốt nhất là đi trước. Nước này tạm thời làm tướng yếu, nhưng từ đó có thể xuất đòn tấn công linh hoạt. Hầu hết đại sư đều chọn cách hoặc đuổi pháo bằng 11. X4.2, hoặc gây áp lực lên cánh phải của Đen bằng X8.6. Lữ chọn cách tấn công gián tiếp hơn, có thể muốn trắc nghiệm khả năng ứng phó của đối phương.

...B7.1
12. X4/1 P7.5
Người chơi cờ bài bản có thể nghĩ nước này không ổn, vì pháo Đen cần nằm dưới phục tượng 7 của Đỏ chứ không nên nhảy lên mất thế. Nước hay đi là 12…B7.1 vừa duy trì thế phục của pháo, vừa không cho mã Đỏ nhảy trở lại lộ 3. Nhưng thật ra pháo ăn chốt cũng không phải yếu, là nước sở trường của Dương Quan Lân và của chính Lữ Khâm!

13. X8.6 M8.6
14. P5-3 X8.2
15. P3.2 X8-6
16. M7.6
Nước đi chính xác. Lúc này Đỏ đang ưu thế do quân cơ động hơn, không nên đổi quân bằng 16. X4.2, không được gì mà chỉ đơn giản hóa cục diện giúp cho Đen. Sau 16. P2-6 X8.7 17. T3.5, Đen có quân cơ động và thế chắc chắn.

...P2-1
17. X8-7 X2.7!
Diễn biến đến đây giống ván cờ giữa Liễu Đại Hoa và Dương Quan Lân ở vòng 10 giải vô địch Trung Quốc năm 1982 (The 1982 China Individual Xiangqi Championship 1st Men's group - Liu DaHua DRAW Yang GuanLin (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=001025407F47AF)), được bình là ván cờ hay nhất giải. Đến đây Dương đã phóng đòn thí quân đoạt thế bằng nước này. Thoạt trông tưởng là sai lầm để mất mã, nhưng sau khi 18. X4.2 P1-6 19. X7.1 T3.5 20. X7/1 P6.1 21. X7.2 X2-6 Đỏ lâm vào thế nguy. Khi Đỏ cho mã nhập cung, mối nguy có vẻ chưa cần bận tâm vì quân Đen vẫn còn ở xa. Nhưng diễn biến vừa bàn cho thấy Đen có thể khéo léo đánh vào chính nhược điểm này của Đỏ bằng cách nào.

18. B7.1!
Sau khi Dương mời ăn quân, Liễu đã từ chối bằng nước B7.1 này cũng dũng mãnh không kém (và cả nước sau).

...P7-8
Cũng là đối pháp của Dương ở ván đấu xưa. Đến đây Liễu đã đi 19. B7-6 và ván cờ hòa sau 61 nước. Để xem Lữ chọn đối pháp nào.

19. B7-8
Lữ đi B7-8 là nước cải tiến so với nước B7-6 của Liễu. Cả hai nước đều nhằm chung mục đích: lách chốt ra mở lộ 7 cho xe Đỏ kiểm soát, hòng có thể rút con mã đang làm tê liệt hàng thủ thoát ra lộ này.

…X2-6
Đen áp sát tướng Đỏ, hăm phóng đòn công sát tương tự đòn phế mã lúc nãy. Trong cờ tướng thường chỉ cần huy động 3 quân là đủ sức đánh bí đối phương. Lúc này, Đen có dàn “tam tử đồng biên” xe pháo mã sẵn sàng đột kích bất kỳ lúc nào. Để xem Lữ giải mối nguy như thế nào.

20. M5.7
Cánh phải của Đỏ đang quá yếu cần phải chấn chỉnh hàng thủ ngay, không được chậm trễ nữa, Đỏ giải phóng mã đồng thời dùng pháo trục xe Đen khỏi chỗ hiểm.

…Xt.1
21. S6.5
Tranh thủ thời gian củng cố lại thành trì. Nếu đi S4.5 sẽ không kháng nổi sức công phá của xe pháo Đen.

…Xt-7
Tiếp tục duy trì áp lực. Trong cờ tướng cách phòng ngự tốt nhất là phản công, nếu Đen thủ bằng 21…M3/4 hay …P8/4 sẽ giảm áp lực giúp Đỏ chỉnh đốn quân ngũ.

22. T7.5 P8.3
Đến đây thế trận đã ra ngoài sách vở và hai bên bắt đầu giao tranh bằng những đòn đối công ác liệt.

23. X4-3
Ngoài ra Đỏ còn có một nước đáng chú ý: 23. P9/1, tiếp theo có thể đi 23…X7/1 24. X4/1 X6.3 25. X3.1 T7.5 26. M6.5 X6/2 27. M5/6 Đỏ ưu.

…T7.9
Đen không dám đi …T7.5 vì cản đường xe bảo vệ mã. Nhưng mặt khác hai tượng xa nhau sẽ làm yếu hàng phòng ngự. Đen không ngờ sẽ phải trả giá cho nhược điểm này về cuối trận.

24. X3-2 M6.5
Đen quả cảm phế mã phá căn của pháo và tượng Đỏ ở lộ 3. Nếu Đen trì hoãn mà chạy pháo 24…P8-9, Đỏ sẽ giảm áp lực bằng 25. X2/5 hoặc P3-1.

25. P9-5 X7.1
26. X2/5
Nếu 26. P5-4? P8-6! Đỏ nguy to.

...X7-8
27. B8.1
Dù còn một xe nhưng Đỏ ưu thế. Quân Đỏ rất cơ động, một chốt đã qua sông, còn pháo phục sát chốt đầu của Đen.

...X8/4
28. B8.1 X8-7
29. B8-7
Đến đây cục diện xem như đã ngã ngũ. Đen không thể bảo vệ chốt đầu, trận địa phòng thủ rời rạc, tướng Đen đang bị đe dọa nghiêm trọng.

...S5/4
30. P5.4 X7/2
31. P5/2
Pháo trống chiếm lĩnh trung lộ với loạt đòn lưỡng chiếu và chiếu rút là một vũ khí chiến thuật cực kỳ lợi hại trong cờ tướng. Đỏ biết rõ điều đó nên chẳng thiết xe.

...X7-3
32. M6.7 X6-8
Nếu 32. X6-3 Đen mất xe vì 32…Mt.5 33. S4.5 M5/6.

33. Ms.6 P1/1
34. B7.1 P1.1
35. B7-6 T9/7
36. M6.5 P1-5
37. M5/3 P5.4
38. S5.4 X8-2
39. M7.5 1-0

Đã nắm thế trong tay, mãnh hổ nhe nanh múa vuốt, xuất hàng loạt đòn chí mạng dồn đối phương vào cửa tử. Đến đây quần hồ bất lực không cứu nổi đòn đánh bí tiếp theo bèn cụp đuôi xin hàng. Lữ đại sư quả không hổ là Kỳ Vương thống lĩnh thiên hạ!

Vậy là sau ván đấu đầy kịch tính, Lữ Khâm đã vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1. Liệu quần hùng có đảo ngược được tình thế, gỡ gạc thể diện cho thế giới ở hiệp cuối cùng hay không?

(còn tiếp)

internazionale
22-07-2009, 10:41 AM
Bài viết rất hay.Cám ơn nhiều nhé Sibachao :D

honglinh_hue
26-07-2009, 04:08 PM
đánh ở đâu vậy
anh em mình tham gia có được ko?

ldtk
26-05-2010, 04:33 PM
Hầy dà ghi là còn tiếp mà sao không thấy gì nữa hết vậy bác sibachao ? Tiếp phần 3 đêêê ! =))

Giọt Sương Đêm
26-05-2010, 06:24 PM
Hay quá, hay quá, cảm ơn bác chủ topic bài viết rất quý giá, người hâm mộ đang nức lòng chờ tiếp phần 3 đây :) hihi

Giọt Sương Đêm
26-05-2010, 06:24 PM
Ván 2 ngũ cứu pháo xem đã mắt thật! hihi

scholes
26-05-2010, 08:14 PM
Mình rất buồn cười với 1 câu châm ngôn hiện đại hài hước là:Chúng ta không thể nào đè bẹp được những thằng ngu bởi chúng quá đông!! nghe rất vui và ngộ
Câu hay nhất trên diễn đàn này mà mình đọc được đấy bro,bọn ngu và bọn tiểu nhân thì rất đông chúng nó lại hay dùng bầy đàn để lấn át người khác,nhưng như bạn nói đông nhưng không tinh nhuệ thì cũng chỉ là 1 lũ ô hợp chả làm nên trò trống gì:)):)):))

sibachao
26-05-2010, 11:12 PM
Hehe ldtk nhớ dai quá, bài này mình đăng lâu lắm rồi, ván cuối tiếc là mình tìm mãi biên bản đâu mất tiêu rồi nên bỏ luôn hic... mình chỉ nhớ LK đi hậu vào nghịch pháo, nước 3 đi biến lạ lên mã biên... để mình cố tìm lại xem nếu được sẽ đăng cho các bác xem.

zzz
27-05-2010, 11:55 AM
Trí tuệ tập thể không ra được nước tuyệt hay thôi chứ không xì ra nước yếu đâu. Với lại còn có một ban cố vấn cơ mà, ngay trận Kasparov cũng có ban cố vấn cho đội thế giới đó thôi.

Chess_hn
07-03-2011, 04:39 PM
Vn ko đuổi kịp đc CHi na về khoản cờ tướng

haccongtu
27-10-2011, 08:52 PM
Xin cho minh hoi nuoc 32 tai sao khong tan xe bat Tot 5 ma lai di X 6-8???
Vo nghia qua vay??
Trả Lời Với Trích Dẫn
ý nói nói đêm xê qua ăn chốt đúng không ? x6-3 ?
nếu xê-3 ăn chốt thì đỏ sẽ đi mã7 .5 chiếu ,
x6-3,m7.5, s4.5,m5/6,x3-5,m6.5 ăn xe . đến đây bên xanh cũng kém thế

laototphilao
02-12-2011, 04:10 PM
Đọc sách cờ thấy tác giả bình mấy câu sau mà mình kết nhất, Lữ Khâm cưỡi ngựa như gió phóng đao tài tình, Khi đánh địch không biết mà chỗng đỡ, thủ địch không biết đường công, ván này xem lại vẫn thấy hay
sibatchao cũng là cây bút tài hoa ở đây như Phong Ngia đia, taoday, Lân inter, thuylinh, trung_cadan ... thỉnh thoảng các bạn góp mấy bào cho anh em hóng với

giadinh7777
05-01-2012, 09:58 AM
Cái Avarta của laototphilao làm anh em đau đầu. Hic!

ngamia5k2hup
19-04-2012, 05:44 PM
phần 3 đâu rồi mọi người ơi