trung_cadan
18-06-2013, 01:29 AM
Tổng hợp kết quả bảng A vòng 5 :
Năm Cửa Ô 3-0 Kỳ Hữu ( HSP 5-3 ) :
- Phùng Quang Điệp 1-1 Trần Quyết Thắng
- Lưu Khánh Thịnh 1-1 Hà Văn Tiến
- Đào Duy Sĩ 2-0 Võ Văn Hùng
- Nguyễn Thăng Long 1-1 Nguyễn Hoàng Chiến
Trước trận như mọi khi Trung_cadan có 1 màn chém nho nhỏ để khích lệ tinh thần 2 đội , anh tuyên bố với NCO là hôm nay các anh thắng mới là Hổ Thật , thua thì muôn đời chỉ là Hổ Giấy mà thôi :)) . Vào trận Thiết giáp xa Phùng Quang Điệp tung ngay 1 quả phi voi cổ truyền , Bố Cục chuyên gia vừa điều cây vừa gió máy : Tôi ghét nhất đứa nào phi tượng , thấy là phải chém ngay , thắng bại chưa rõ thì quay sang bàn 2 đã thấy Bồng nhồng tướng quân sàng sê quyết giữa ải bằng được trước Hà Văn Tiến . Mọi sự chú ý dồn cả sang bàn 3 với sự ra mắt đồng đội bởi sát thủ đến từ Sóc Sơn Đào Duy Sĩ . Vào trận Sĩ Sóc Sơn đóng ngay pháo vào đầu quyết tiến công , và Hùng bệu đại sư như mọi khi giở phản cung chữa bách bệnh chống trả . Qua trung đến gần tàn cờ đang ưu thế thì bên hậu sai lầm chém xe vào voi dính ngay quả bẫy kinh điển mà bên tiên đã dày công dăng mắc . Cuối cùng Võ Văn Hùng mất pháo và sau 1 hồi chống đỡ đành ký biên bản chịu thua . Kết quả dẫn trước 1 bàn khiến cho cả đội NCO kinh nghiệm mắm môi mắm lợi đá hòa ở các bàn còn lại và rốt cuộc họ đã thành công . NCO dũng mãnh vượt qua Kỳ Hữu và vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng . Xứng đáng hứa hẹn là một trong những ứng viên hàng đầu năm nay .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/15/17/06/829005998_1160624299_574_574.jpg
Hà Tây 3-0 Kỳ Siêu 2 ( HSP 5-3 )
- Đinh Thanh Hải 2-0 Lê Việt Hùng
- Lê Minh 0-2 Phan Anh Tuấn
- Mai Quý Lân 1-1 Nguyễn Tiến Cường
- Nguyễn Tuấn Dũng 2-0 Nguyễn Hữu Nghị
Hà Tây như mọi khi thể hiện đường cờ cực kỳ chơi bời và khó đoán . Lê Minh thua 1 ván cờ mà chỉ anh mới có thể đánh thua ( không sao bởi trước đó anh cũng có nhiều ván chỉ thắng khi anh cầm cờ :)) ) , tuy nhiên ngày hôm nay Dũng họa mi và Hải hoada chơi quá xuất sắc khi lần lượt vượt qua Hùng seleton và bạn Hữu Nghị . Trong trận chiến với anh Cường cơm hộp thì Mai Quế Lọ kiếm được 1 điểm làm vốn , kết quả này khiến Hà Tây vượt qua Kỳ Siêu với tỷ số 5-3 và tiếp tục có hy vọng mơ cao .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/15/17/08/829008119_1808014490_574_574.jpg
Đông Anh 0-3 AEM 1 : ( HSP 3-5 )
- Ngô Văn Khoa 0-2 Nguyễn Ngọc Tùng
- Nguyễn Văn Vịnh 1-1 Đại Ngọc Lâm
- Tô Anh Tuấn 0-2 Dương Như
- Phạm Đắc Chí 2-0 Lê Quang Bình
Sau khi thất bại trước Kỳ Hữu ở vòng 4 , Đông Anh tiếp tục gặp thách thức lớn khi phải đối mặt với 1 AEM 1 đang vào phom , trận này lão tướng Dương Như lấy lại phong độ khi chém đẹp lãnh đội Đông Anh Tô Anh Tuấn để đem lại 1 bàn dẫn trước , ngay sau đó kỳ thủ trẻ Đắc Chí thể hiện sức trẻ và nội lực ngay lập tức san bằng tỷ số cho Đông Anh , trận này chỉ ngã ngũ khi Mã Tốc tướng quân điều cây tinh tế trong trung cuộc qua đó giành chiến thắng trước lão tướng Ngô Văn Khoa , bàn còn lại Lâm Đại Ngọc tỉnh táo pha hòa Nhĩ tướng quân Nguyễn Văn Vịnh đem lại chiến thắng sít sao cho AEM 1
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/15/17/06/829006400_651297483_574_574.jpg
Khương Thượng 0-3 Quang Trung 2 : ( HSP 3-5 )
- Lê Đình Thắng 2-0 Vũ Việt Bắc
- Nguyễn Nhật Tùng 1-1 Nguyễn Đức Hà
- Phạm Văn Hậu 0-2 Đinh Quang Hưng
- Vũ Quốc Hùng 0-2 Ngô Văn Khánh
Trận cờ có thể nói là bờ lô bờ lê nhất vòng , 2 lãnh đội đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố :)) . Đại đao trưởng lão hơn xe cuối cùng thành hòa , Ngài Bắc vịt thì hơn pháo xong lại biếu nguyên con xế lô để lăn ra thua . Sau khi Rắn Nước san hòa tỷ số 3-3 cho Quang Trung thì ngài Khánh gà còn 30 s và gãy lung tung sĩ tượng , kèm theo bị chốt áp cửu , tình thế cực kỳ nguy hiểm đến nỗi ông Cadan ngán ngẩm không thèm xem nữa thì lúc sau ông em hí hửng lên báo kết quả đội mình thắng 5-3 . Ai đã từng nghiên cứu Bóng Cỏ chắc cũng có chút hình dung về tâm lý của lãnh đội Văn Hiệp và các kỳ thủ 2 đội , hi hi .
Chém thế cho vui thôi chứ thực ra cờ tướng rõ ràng khó đoán , anh em thông cảm nếu quá lời nhé :D .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/15/17/07/829007379_1248479664_574_574.jpg
Năm Cửa Ô 3-0 Kỳ Hữu ( HSP 5-3 ) :
- Phùng Quang Điệp 1-1 Trần Quyết Thắng
- Lưu Khánh Thịnh 1-1 Hà Văn Tiến
- Đào Duy Sĩ 2-0 Võ Văn Hùng
- Nguyễn Thăng Long 1-1 Nguyễn Hoàng Chiến
Trước trận như mọi khi Trung_cadan có 1 màn chém nho nhỏ để khích lệ tinh thần 2 đội , anh tuyên bố với NCO là hôm nay các anh thắng mới là Hổ Thật , thua thì muôn đời chỉ là Hổ Giấy mà thôi :)) . Vào trận Thiết giáp xa Phùng Quang Điệp tung ngay 1 quả phi voi cổ truyền , Bố Cục chuyên gia vừa điều cây vừa gió máy : Tôi ghét nhất đứa nào phi tượng , thấy là phải chém ngay , thắng bại chưa rõ thì quay sang bàn 2 đã thấy Bồng nhồng tướng quân sàng sê quyết giữa ải bằng được trước Hà Văn Tiến . Mọi sự chú ý dồn cả sang bàn 3 với sự ra mắt đồng đội bởi sát thủ đến từ Sóc Sơn Đào Duy Sĩ . Vào trận Sĩ Sóc Sơn đóng ngay pháo vào đầu quyết tiến công , và Hùng bệu đại sư như mọi khi giở phản cung chữa bách bệnh chống trả . Qua trung đến gần tàn cờ đang ưu thế thì bên hậu sai lầm chém xe vào voi dính ngay quả bẫy kinh điển mà bên tiên đã dày công dăng mắc . Cuối cùng Võ Văn Hùng mất pháo và sau 1 hồi chống đỡ đành ký biên bản chịu thua . Kết quả dẫn trước 1 bàn khiến cho cả đội NCO kinh nghiệm mắm môi mắm lợi đá hòa ở các bàn còn lại và rốt cuộc họ đã thành công . NCO dũng mãnh vượt qua Kỳ Hữu và vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng . Xứng đáng hứa hẹn là một trong những ứng viên hàng đầu năm nay .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/15/17/06/829005998_1160624299_574_574.jpg
Hà Tây 3-0 Kỳ Siêu 2 ( HSP 5-3 )
- Đinh Thanh Hải 2-0 Lê Việt Hùng
- Lê Minh 0-2 Phan Anh Tuấn
- Mai Quý Lân 1-1 Nguyễn Tiến Cường
- Nguyễn Tuấn Dũng 2-0 Nguyễn Hữu Nghị
Hà Tây như mọi khi thể hiện đường cờ cực kỳ chơi bời và khó đoán . Lê Minh thua 1 ván cờ mà chỉ anh mới có thể đánh thua ( không sao bởi trước đó anh cũng có nhiều ván chỉ thắng khi anh cầm cờ :)) ) , tuy nhiên ngày hôm nay Dũng họa mi và Hải hoada chơi quá xuất sắc khi lần lượt vượt qua Hùng seleton và bạn Hữu Nghị . Trong trận chiến với anh Cường cơm hộp thì Mai Quế Lọ kiếm được 1 điểm làm vốn , kết quả này khiến Hà Tây vượt qua Kỳ Siêu với tỷ số 5-3 và tiếp tục có hy vọng mơ cao .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/15/17/08/829008119_1808014490_574_574.jpg
Đông Anh 0-3 AEM 1 : ( HSP 3-5 )
- Ngô Văn Khoa 0-2 Nguyễn Ngọc Tùng
- Nguyễn Văn Vịnh 1-1 Đại Ngọc Lâm
- Tô Anh Tuấn 0-2 Dương Như
- Phạm Đắc Chí 2-0 Lê Quang Bình
Sau khi thất bại trước Kỳ Hữu ở vòng 4 , Đông Anh tiếp tục gặp thách thức lớn khi phải đối mặt với 1 AEM 1 đang vào phom , trận này lão tướng Dương Như lấy lại phong độ khi chém đẹp lãnh đội Đông Anh Tô Anh Tuấn để đem lại 1 bàn dẫn trước , ngay sau đó kỳ thủ trẻ Đắc Chí thể hiện sức trẻ và nội lực ngay lập tức san bằng tỷ số cho Đông Anh , trận này chỉ ngã ngũ khi Mã Tốc tướng quân điều cây tinh tế trong trung cuộc qua đó giành chiến thắng trước lão tướng Ngô Văn Khoa , bàn còn lại Lâm Đại Ngọc tỉnh táo pha hòa Nhĩ tướng quân Nguyễn Văn Vịnh đem lại chiến thắng sít sao cho AEM 1
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/15/17/06/829006400_651297483_574_574.jpg
Khương Thượng 0-3 Quang Trung 2 : ( HSP 3-5 )
- Lê Đình Thắng 2-0 Vũ Việt Bắc
- Nguyễn Nhật Tùng 1-1 Nguyễn Đức Hà
- Phạm Văn Hậu 0-2 Đinh Quang Hưng
- Vũ Quốc Hùng 0-2 Ngô Văn Khánh
Trận cờ có thể nói là bờ lô bờ lê nhất vòng , 2 lãnh đội đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố :)) . Đại đao trưởng lão hơn xe cuối cùng thành hòa , Ngài Bắc vịt thì hơn pháo xong lại biếu nguyên con xế lô để lăn ra thua . Sau khi Rắn Nước san hòa tỷ số 3-3 cho Quang Trung thì ngài Khánh gà còn 30 s và gãy lung tung sĩ tượng , kèm theo bị chốt áp cửu , tình thế cực kỳ nguy hiểm đến nỗi ông Cadan ngán ngẩm không thèm xem nữa thì lúc sau ông em hí hửng lên báo kết quả đội mình thắng 5-3 . Ai đã từng nghiên cứu Bóng Cỏ chắc cũng có chút hình dung về tâm lý của lãnh đội Văn Hiệp và các kỳ thủ 2 đội , hi hi .
Chém thế cho vui thôi chứ thực ra cờ tướng rõ ràng khó đoán , anh em thông cảm nếu quá lời nhé :D .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/15/17/07/829007379_1248479664_574_574.jpg