PDA

View Full Version : Phương châm sống của bạn là gì ?



tuansafi
16-05-2011, 11:39 AM
Mỗi người ai cũng có một phương châm sống riêng. Nó giống như là một câu "khẩu hiệu" của riêng bạn. Đôi khi nó như một nguyên tắc, một hướng đi mà bạn luôn tuân thủ.

Vậy phương châm sống của bạn là gì ?.............. hãy cùng nhau chia sẽ.....

:):):)

6789
16-05-2011, 01:09 PM
Phương châm của tui đây:
Về công việc: Vạn sự khởi đầu nan, vạn nan bắt đầu nản!
Về Tình yêu: Yêu ai yêu chỉ 1 người,yêu chết bỏ...yêu không yêu được,bỏ yêu người khác luôn!
Sẵn sàng "san bằng tất cả" nhưng cũng "sống bằng tình cảm"!!!

tuansafi
16-05-2011, 04:35 PM
Phương châm của tui ở trong 4 chữ:
- “Phải” để luôn sống và làm theo lẽ phải;
- “Thật” để luôn sống thật, không gian dối;
- “Nhẫn” để biết phải luôn tha thứ;
- “Tâm” để biết yêu thương những người xung quanh.

%%-%%-%%-

Lâm Đệ
16-05-2011, 04:38 PM
Của tôi là
Suốt đời tôi không làm gì hơn là đẩy cho tới tận cùng cái mà quí ngài chỉ dám làm có một nửa

nhachoaloiviet
16-05-2011, 04:39 PM
Em cũng xin mạn phép đưa ra phương châm của mình :
Cuộc sống cứ tà tà,không đi đâu mà vội. Lạc quan, vui vẻ sống cho hiện tại. Chơi với nhiều người,tìm niềm vui từ nhiều khía cạnh ( để khi không có cái này thì có cái khác)
Tình yêu : mỗi người có nét tốt đẹp riêng, yêu những cái đẹp riêng ở nhiều người con gái.Không nên hạn chế về số lượng cũng như chất lượng.Tình yêu nào cũng có hạn sử dụng,không có tình yêu vĩnh cửu.
Cuộc sống : cuốc sống luôn luôn biến đổi,không có điều gì là chân lý cả. Sống theo sự biến đổi và thích nghi với nó.
Trong nhà luôn có rượu ngon, bên bàn luôn có anh em bạn bè tốt, đó là vui sướng nhất.

huyenmapu
16-05-2011, 09:32 PM
Phương châm sống của em là phải sống vui hết mình.
Với công việc : phải luôn vươn lên vị trí dẫn đầu, càng khó khăn càng cố gắng.
Với tình yêu : yêu ai chỉ yêu một người, khi tình cảm dành cho người mới bỏ luôn người cũ kể cả khi bỏ người cũ rùi chỉ còn một mình vì yêu đơn phương người mới.
Với cuộc sống : phải luôn là người đáng tin cậy với bạn bè và đồng nghiệp, có trách nhiệm với gia đình.
Điều đáng sợ nhất đó là sẽ già đi và không được khám phá thế giới thì thật buồn chán.

tini_of_tini
16-05-2011, 11:07 PM
1.Hạnh phúc là trao ban Ơn lành nhận được.
2.Kiến thức và sức khỏe tôi có là để phục vụ con người sống tốt lành hơn.

Vit_say
16-05-2011, 11:10 PM
Phương châm của tui đây:
Về công việc: Vạn sự khởi đầu nan, vạn nan bắt đầu nản!
Về Tình yêu: Yêu ai yêu chỉ 1 người,yêu chết bỏ...yêu không yêu được,bỏ yêu người khác luôn!
Sẵn sàng "san bằng tất cả" nhưng cũng "sống bằng tình cảm"!!!

Huynh 6789 sống bất cần nhỉ :D

Vit_say
16-05-2011, 11:12 PM
Sống sao cho tốt và có ích với mọi người như vậy là hạnh phúc rùi :D

langtu_8x0
16-05-2011, 11:24 PM
Hạn chế đi nước cờ "bờ lô"!

Vit_say
16-05-2011, 11:32 PM
Hạn chế đi nước cờ "bờ lô"!

Ôi cái cuộc đời này. Sống,ăn,ngủ... đều cờ. Nghiện cờ rồi thì khó bỏ thật :D

langtu_8x0
16-05-2011, 11:35 PM
nguyên văn bởi Vit_say
Ôi cái cuộc đời này. Sống,ăn,ngủ... đều cờ. Nghiện cờ rồi thì khó bỏ thật
Có ai nói "cuộc đời là 1 cuộc cờ" mà. Đam mê cờ, là mình đã đi một nước cờ "bờ lô" rồi:D

lamrobo
01-06-2011, 12:34 PM
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm,có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng.

tuansafi
01-06-2011, 05:56 PM
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm,có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng.


Đó là điều tuyệt diệu bạn ơi,

aof_k42
01-06-2011, 07:24 PM
Em cũng xin mạn phép đưa ra phương châm của mình :
Cuộc sống cứ tà tà,không đi đâu mà vội. Lạc quan, vui vẻ sống cho hiện tại. Chơi với nhiều người,tìm niềm vui từ nhiều khía cạnh ( để khi không có cái này thì có cái khác)
Tình yêu : mỗi người có nét tốt đẹp riêng, yêu những cái đẹp riêng ở nhiều người con gái.Không nên hạn chế về số lượng cũng như chất lượng.Tình yêu nào cũng có hạn sử dụng,không có tình yêu vĩnh cửu.
Cuộc sống : cuốc sống luôn luôn biến đổi,không có điều gì là chân lý cả. Sống theo sự biến đổi và thích nghi với nó.
Trong nhà luôn có rượu ngon, bên bàn luôn có anh em bạn bè tốt, đó là vui sướng nhất.

Mình thích cái ý cuối.

scholes
01-06-2011, 08:59 PM
Luôn hướng đến sự cân bằng : tình cảm và vật chất; đam mê và công việc ; âm và dương

culu2795
01-06-2011, 09:19 PM
Luôn hướng đến sự cân bằng : tình cảm và vật chất; đam mê và công việc ; âm và dương

Bác scholes nói khó hiểu quá ạ!Bác có thể giải thích rõ hơn cho những người kiến văn hạn hẹp như culu được không ạ:D

chim_zunzun
01-06-2011, 09:24 PM
phương châm cuộc sống :
- Độ dày của da mặt trên đường đời chính là cái để thể hiện bản lãnh, da mặt chính là thứ không dùng để làm gì, dẹp được sỹ diện qua một bên chính là kẻ anh hùng :))
- Không cần quan tâm cái gì là chính nhân quân tử, thà khốn nạn công khai còn hơn hehe mà bỉ ổi
... còn nhiều nữa :))

abc
01-06-2011, 10:01 PM
Nguyên văn bởi scholes
Luôn hướng đến sự cân bằng : tình cảm và vật chất; đam mê và công việc ; âm và dương
@@@
nghĩa là có tình cảm rồi thì kiếm tiền,đam mê rồi thì đi làm việc,âm nhiều quá thì dương lên cho cân bằng :)