PDA

View Full Version : Nguyễn Công Chương



thailawer
18-05-2011, 10:40 AM
Tại giải 30/4 Chương không được giải, không chấp nhận thực tế đó, nên tìm các cao thủ để giải sầu, sau khi đồng ý chấp tất cả kỳ thủ Khánh Hòa 1 tiên, không ai đồng ý, Chương chấp Thái Sơn (top 10 Khánh Hòa) 1,5 nước. Đánh từ 21 giờ đêm đến 14 giờ chiều ngày hôm sau, khoảng 15 ván, Thái Sơn thắng 1 ván.

Hôm nay, ngày 18/5/2011 Công Chương hẹn gặp lại Thái Sơn để trả nợ lần trước, sau khi thỏa thuận, 02 bên gặp nhau vào lúc 13h tại Câu lạc bộ số 1 Khánh Hòa, Richicken 128 Bặch Đằng, Nha Trang (vẫn chấp 1,5 nước, đồng tiền).

Theo tỷ lệ chấp như trên, có thể nhận định, Khánh Hòa không còn ai đánh phân tiên, đồng tiền với Chương nữa, Dương Đức Trí chấp 10 ăn 8, BS Long chưa gặp Chương vì bận việc hoặc không có nhu cầu. Chương không dám rủ BS Long vì gại lời ra tiếng vào nên chỉ Khi nào BS Long rủ Chương mới dám đánh.

NguyenToan
18-05-2011, 11:50 AM
Nếu Chương muốn đánh với BS Long thì lúc nào là không được, nhưng chỉ đánh vài ván thôi, hơi đâu mà đánh cả ngày lẫn đêm. BS Long còn hàng núi công việc giải quyết hàng ngày, làm gì mà phải bỏ công sức ra cả ngày đêm chơi cờ như thế thật là vô nghĩa.

Còn vấn đề nhận định, thẩm định cờ thì muôn màu muôn vẻ, chắc gì ta nhận định chính xác một kỳ thủ thuộc đẳng cấp nào, ai hơn ai và hơn tại thời điểm nào !?

Đáng khen cho Chương là trong một thời gian ngắn cờ đã tiến bộ vược bậc, nhưng đừng vì thế mà chúng ta đem so sánh với các kỳ thủ khác để hơn thua, mọi so sánh đều khập khiểng và vô giá trị.

Cờ tướng là nghệ thuật, là tinh hoa tinh túy mà chúng ta chưa thể bàn hết và thưởng thức nó. Cờ tướng mang màu sắc kỹ chiến thuật, thế trận, nhưng cũng có những nghệ thuật riêng của nó như Kỳ Lý, Kỳ Đàm, Kỳ Tưởng, Kỳ Hội, .... Do đó chúng ta nên tôn trọng và đề cao phát triển những nét tinh hoa đó. Đừng vì nhưng danh vọng ảo huyền, tiếng tăm một sớm một chiều mà quên đi nhưng giá trị đích thực của nó.

thailawer
19-05-2011, 10:41 AM
Chương rất muốn đấu với anh Long để kiểm tra sức cờ của mình, 1, 2 ván cũng được, nếu Nguyên Tòa sắp xếp được thì báo với Chương trước 02 ngày, Chương sẽ ra đấu, đó là nguyện vọng giản dị của Chương.

Còn cái "Kỳ Lý, Kỳ Đàm, Kỳ Tưởng, Kỳ Hội" gì đó, có thể Chương chưa nghĩ về nó. Nếu được, Nguyên Toàn giáo huấn thêm cho Chương để Chương hiểu cái 'giá trị đích thực của nó' theo số: 01676677564.

Nghe đến "Kỳ Lý, Kỳ Đàm, Kỳ Tưởng, Kỳ Hội" thì thật sự hay, cao đẹp nhưng với kiến thức hạn hẹp của mình, mình chưa cảm nhận được nhiều.

Nguyên toàn có thể mở mục riêng về vấn đề này để bằng hữu xa gần hiểu xâu hơn.

thailawer
19-05-2011, 11:07 AM
Đánh đến 1h30 sáng ngày 19 tháng 5, Chương thắng Thái Sơn 03 ván (3 cặp đầu hòa, hai cặp sau Chương thắng 03 hòa 1). Sau đó Chương xem bóng đá đến sáng, trong lúc ngồi uống cà phê, Hà Duy Tấn rủ Chương đánh đồng, Chương chấp 10 ăn 7 ( bình thường Chương chấp 1 cái) nhưng Chương o đánh vì thức trắng đêm.

NguyenToan
19-05-2011, 11:45 AM
@thailawer: Cái Kỳ lý, Kỳ đàm,... đó tôi chỉ nêu ra cái đỉnh cao của nghệ thuật cờ tướng để chúng ta cùng đạt đến và thưởng thức chứ tôi không mạo muội chỉ giáo pác vì bản thân tôi còn đang tìm tòi học hỏi. Trên mạng bây giờ đầy rẫy các lý luận và kỹ thuật của loại hình nghệ thuật này, pác cứ tha hồ download về mà xem.

Đánh cờ sáng đêm !?(:|

bamby084
19-05-2011, 12:13 PM
Một người dùng cờ để làm công cụ kiếm sống thì làm sao biết được cái nghệ thuật của cờ. Như HVH trong phần "tượng kỳ nhân sinh" đã nói không cần phải chơi nhiều chỉ cần chú tâm trong lúc chơi là được. Đừng ngụy biện vì quá ham mê cờ, ham mê học hỏi, muốn kiểm tra sức mình. Tôi thấy những ông đam mê cờ bạc mới đủ nghị lực thức sáng đêm để chơi (tôi đã từng), chứ đam mê cách mấy mà ko có mùi tiền ở trỏng thì ko thức nổi đâu.
Còn muốn nâng cao trình độ thì cứ vào Sài Gòn mà đánh, chứ đừng có ở đó(Khánh Hòa) rồi than mình vô đối. Vài lời góp ý.

Johnny
19-05-2011, 12:39 PM
Hãy cùng nhau có nhận định chung về nghệ thuật đỉnh cao của cờ tướng các pác ạ! Đừng để nghệ thuật của cờ tướng (kỳ nghệ) bị nhuốm màu "chính trị" (ngã bên này hay thiên bên kia) hay đại loại như thế mà mất đí tính nghệ thuật vi diệu vốn dĩ của nó! Đồng ý rằng cái bản chất vốn dĩ của cờ là phải phân định thắng thua nhưng trong cái thắng thua đó mang đậm tính nghệ thuật mà chỉ có cờ mới đem lại cho chúng ta nhiều cảm nhận thật sâu sắc. Do đó, một khi đã đam mê, thật khó bỏ được! 2 kỳ thủ đã thức trắng đêm không phải vì cá cược, không phải vì phân định thắng thua... mà chính vì nghệ thuật của cờ tướng đó vậy!

Nghe a. Thái thông báo trên diễn đàn, mình sắp xếp công việc về ghé qua xem. Thật hay! Mình xem từ chiều cho đến 22h00 lúc đó tỉ số là 3-3. (Ván tiếp theo là Pháo đầu cấp tiến trung binh đang diễn ra hết sức kịch liệt. Do muộn quá nên kg thể theo được nữa, đành phải về thôi, mai còn đi làm sớm).

Ván nào đi tiên, a. Sơn thắng thật hay (ván 2 tiên lại thua?!!!). Lối đánh của anh khoáng đạt, tấn công vũ bão, theo anh là "banh ngực ra mà đánh", không câu nệ thắng thua vì danh dự hay tiền bạc... hay phải cứ bo bo thủ kỹ như cảm giác của nhiều người khi gặp đối thủ cao hơn mình. Có rất đông người xem và nhiều người trầm trồ ngợi khen anh ở điểm này.

Trong đó có 1 ván anh thắng rất nghệ thuật. Đổi pháo chốt (đã áp sát sĩ 4) lấy mã trong thế bị chiếu và dùng pháo + dìu 2 chốt còn lại qua sông thắng pháo sĩ bền. Mọi người cứ ngõ là nước sơ (khi bị chiếu va phế pháo) nhưng sau đó mới thấy ở anh "cái sự" khoáng đạt đó!

Cứ gọi là thắng bại nhất thời nên chưa thể nói lên được điều gì. Nhưng phải nói rằng sức cờ của N. C. Chương về tàn rất điêu luyện. Trong đó có 1 ván anh bị ép từ đầu đến cuối (khi chấp 2 tiên) và a. Sơn dùng ngón gọi là "cây đinh" sở trường mà anh học được từ "Bác Mười" (trước cả thời bác Xí - theo lời anh giải thích) khi dùng 2 trung pháo, 2 mã thế bình phong và xe hà ép cuộc, xa kia ghim được pháo và xa đối phương. Trong ván này mới thấy độ dẻo của Chương. Cứ từ từ, lầm lì, bình tĩnh... Chương từng nước tháo mã đang bị ép tận đáy vốn không ngoi lên được và bước qua sông, lồng lên như Huyết Hãn, 1 mình xông pha phá tan trận tuyến của đối phương. Sau khi chiếu, phá nát 2 tượng để rồi sau 1 loạt nước cân não, 2 bên quần nhau kịch liệt, và phần ưu rõ thuộc về bên hậu khi còn 1 mã và 1 tốt sang sông, bên tiên còn 2 tốt đã xuống hàng 8 (sắp thành hậu?!!!) kẹp 2 bên tướng đối phương và cặp sĩ toàn. Tưởng rằng trận đấu sẽ hòa theo nhận định của nhiều người nhưng sau một loạt nước đi thật tinh tế, vi diệu... Chương phá nát thêm 1 sĩ và giành phần thắng. Ván cờ thể hiện độ dẻo, lì lợm và điêu luyện trong tàn cuộc của Chương. Mới thấy rằng lực cờ của anh đã đến độ chín thật chín mà ít người đạt được.

Đôi dòng góp vui.

thailawer
19-05-2011, 03:11 PM
Một người dùng cờ để làm công cụ kiếm sống thì làm sao biết được cái nghệ thuật của cờ. Như HVH trong phần "tượng kỳ nhân sinh" đã nói không cần phải chơi nhiều chỉ cần chú tâm trong lúc chơi là được. Đừng ngụy biện vì quá ham mê cờ, ham mê học hỏi, muốn kiểm tra sức mình. Tôi thấy những ông đam mê cờ bạc mới đủ nghị lực thức sáng đêm để chơi (tôi đã từng), chứ đam mê cách mấy mà ko có mùi tiền ở trỏng thì ko thức nổi đâu.
Còn muốn nâng cao trình độ thì cứ vào Sài Gòn mà đánh, chứ đừng có ở đó(Khánh Hòa) rồi than mình vô đối. Vài lời góp ý.

Chương có công việc riêng, kiếm tiền cũng khá, thu nhập của Chương vào hạng hàng đầu so với những người vừa làm vừa chơi cờ ở tỉnh, nếu không vì mê cờ thì cơ ngơi của Chương không thua ai trong những người biết chơi cờ, kể cả những người rất bận kiếm tiền không có thời gian đánh cờ. Anh Sơn cũng là người kiếm được nhiều tiền, là nhà tài trợ chính cho các giải cờ của tỉnh, tài trợ cho kỳ đài Richecken hiện nay - kỳ đài đứng đầu Nha Trang mấy năm qua về chất lượng tổ chức cũng như chuyên môn.

Với cách chơi cờ, lấy từ thế yếu đánh lên, thua o chạy, nghiên cứu đánh tiếp, khi thắng được rồi thì lại đánh với đối thủ khác cao hơn, hoặc chấp khó hơn. Sau những cuộc cờ sáng đêm, Chương lại quay về công việc của mình. Chương không phải là người chơi cờ như bạn nghĩ.

binhvcb
20-05-2011, 08:34 AM
chúc mừng Chương.

Johnny
20-05-2011, 12:18 PM
Để thay đổi không khí và cập nhật lại, anh Thái mở thêm topic mới, cho chút thông tin về kỳ đài Ri Chicken tuần này đi anh Thái. Hình như tổ chức vào thứ 7 này (thời gian: 14h30???) giữa 2 kỳ thủ:
Anh Hòa CA (thủ đài) vs Huỳnh Khoa Thuật(vô địch giải 30/4 vừa qua - công đài).

Anh cập nhật thông tin để duy trì kỳ đài Ri Chicken trên diễn đàn nhé!

Thanks,

thailawer
20-05-2011, 04:14 PM
Để thay đổi không khí và cập nhật lại, anh Thái mở thêm topic mới, cho chút thông tin về kỳ đài Ri Chicken tuần này đi anh Thái. Hình như tổ chức vào thứ 7 này (thời gian: 14h30???) giữa 2 kỳ thủ:
Anh Hòa CA (thủ đài) vs Huỳnh Khoa Thuật(vô địch giải 30/4 vừa qua - công đài).

Anh cập nhật thông tin để duy trì kỳ đài Ri Chicken trên diễn đàn nhé!

Thanks,

ok nếu anh thu xếp được thời gian, Chiều chủ nhật Johnny được nghỉ o? nếu có thể, Johnny tường thuật trực tiếp nha? điểm yếu của Kỳ đài Richicken là o có wifi.

thailawer
23-05-2011, 03:25 PM
Nghe nói kỳ đài tuần này hay! Nguyễn Văn Hòa thắng, đối công ác liệt. Johnny có xem o?

Johnny
23-05-2011, 04:45 PM
Em thấy anh (mặc áo thun xanh) đến trễ (khi trận đầu đã bắt đầu vào trung cuộc) mà phải không?

Trận vừa rồi khá hay! Anh Hòa tận dụng vài nước trung cuộc không chuẩn của bên tiên, dùng pháo triệt 1 tượng bên cánh phải, rồi phá nát sĩ khi dùng tốt tấn ép sát cung đưa trận đấu vào tàn cuộc nhanh chóng. Dùng 1 pháo phá đôi sĩ, bên hậu tiến mạnh với chốt đã gần cung, với 1 vài nước buộc, bên tiên quy hàng.

Vậy là lần thứ 2 ở 2 lần công đài cùng với điều kiện như nhau (chỉ cần thủ hòa là thắng lợi - vì 2 lần trước đã hòa) nhưng HK Thuật vẫn không thể giành được kỳ đài tuy 2 thế trận có khác nhau (1: dùng phi tượng cuộc đối quá cung pháo với DĐT và lần này dùng P2-5 sở trường).

Pác Thái có biên bản ván đấu post lên nhé!

Đang theo dõi NTBảo thi đấu, hay ra phếch! Chúc Bảo béo có kết quả tốt chiều hôm nay để có kết quả tốt cho giải đấu này! Hiện pác Bảo đã 1 thắng, 1 hòa và chiều nay đang gặp Triệu Hâm Hâm trước khi gặp cao thủ nhà họ Hứa ở luợt cuối!

Nếu được pác Thái và pác Sơn download các ván đấu này về kỳ đài bình luận & nghiên cứu thêm cho các anh em vào thứ 7 hay CN = tuyệt đấy các pác ạ!

Good day!