PDA

View Full Version : Dư âm Chung Kết Champions League 2011



alex_ferguson
20-05-2011, 01:52 AM
Mọi người hãy cùng nhau bàn luận về trận chung kết C1 giữa BARCA vs MU nào !


http://cB7.upanh.com/22.625.29631556.IUG0/imageaspx.jpg

Chung kết UEFA Champions League 2011 tại Wembley đêm 28.5.( 1h45 rạng sáng 29/5)



MU – Barca : Những điều lý thú

MU – Barca
Barca , cũng như MU , chỉ còn đếm thời gian để cầm chiếc cúp vô địch quốc gia trên tay. Với cả hai đội, giờ là lúc bắt đầu những toan tính cho trận chiến quyết định tại Wembley. Hai năm sau ngày đội bóng xứ Catalan vượt qua Quỷ đỏ để đăng quang tại Rome, họ đang đi một chặng đường giống hệt như thế trừ mặt trận… Cúp Nhà Vua. Năm 2009, Barca đã đoạt cú ăn ba trong mùa giải đầu tiên của Pep Guardiola. Cúp Nhà Vua họ giành được ở Mestalla sau màn vùi dập Athletic Bilbao 4-1. Năm nay, cũng tại Mestalla, Barca thua Real 0-1. Nhưng ai cũng biết rằng với họ, Cúp Nhà Vua chẳng khác nào vật trang trí, có thì tốt mà không cũng chẳng sao.


http://cB6.upanh.com/22.625.29631555.ite0/bf186bb4b18b034afa7a71adfbcd3bf5.jpg

Nhìn lại thời điểm này 2 năm về trước, ngoại trừ thất bại trong trận chung kết cúp quốc gia, Barca đang đi đúng con đường mà họ đã trải qua. Đó có thể là một “điềm báo” không vui cho MU, những người đang khát khao trả món nợ ở Rome. Khi ấy, trong trận MU – Barca trước khi hạ MU, đội quân xứ Catalan cũng vượt qua một đội bóng Anh khác là Chelsea (năm nay họ đã hạ gục Arsenal). Trận bán kết năm đó cũng đã để lại một vết nhơ lớn trong lịch sử Champions League, hệt như trận bán kết “siêu kinh điển” với Real vừa qua. Đó là ngày mà Pep đã đứng nhìn bất lực ngoài đường piste khi đội nhà bị Chelsea hóa giải hoàn toàn lối chơi. Nhưng sự ưu ái khó hiểu của ông trọng tài Tom Henning Ovrebo (bỏ qua ít nhất 2 quả penalty mười mươi của The Blues) và pha sút bóng chính xác duy nhất trong cả 90 phút từ đôi chân của kẻ chuyên sắm vai người hùng Iniesta đã giúp Barca vào chung kết theo luật bàn thắng sân khách. Chelsea ngày đó đã “căm phẫn” đến cùng cực trước sự thiếu công minh của trọng tài, hệt như những gì Real Madrid vừa trải qua trong hai trận bán kết khi họ bị đuổi người dẫn đến vỡ trận tại Bernabeu và bị từ chối một bàn thắng dẫn tới việc không thể lội ngược dòng tại Nou Camp

Lẽ dĩ nhiên là người ta không thể vin vào những điều như thế để khẳng định chắc nịch rằng Barca không xứng đáng lọt tới trận CK Champions League mùa này. Tập thể ấy đã chiến đấu tới thời khắc cuối cùng để có được vinh quang và quan trọng hơn, họ có đủ những nhân tố hết sức đặc biệt để làm nên thành công. Messi chẳng hạn, ai có thể ngăn cản anh ta chơi thứ bóng đá có lẽ là quyến rũ nhất và hiệu quả nhất mọi thời đại? Hai năm trước, tiền đạo người Argentina ghi tổng cộng 38 bàn, 9 trong số này thuộc Champions League, bao gồm cả “nhát dao” quyết định trong trận CK với MU. Mọi chuyện ở mùa này vẫn thế. Barca vẫn sống nhờ nguồn cảm hứng dạt dào được nuôi dưỡng bằng những bàn thắng tuyệt đỉnh của Leo. Tính tới thời điểm hiện tại, con số bàn thắng của anh đang là 52 và ở Champions League đã là 11.


http://cB5.upanh.com/22.625.29631554.vHI0/8c12489ba0d916c334736ee6505b7993.jpg
Đội hình xuất phát của Barca – MU trong trận CK năm 2009

Điều kỳ lạ là trong cái năm mà Barca đã đăng quang tại thủ đô vĩnh cửu Rome, họ không những hưởng lợi từ hàng công (Eto’o ghi bàn mở tỷ số ở phút 10 và 60 phút sau Messi ấn định chiến thắng, nhưng người được bầu là Cầu thủ hay nhất trận hôm đó là Xavi) mà còn khắc phục tuyệt vời những lỗ hổng nơi hàng thủ. Lúc đó, cả Dani Alves và Eric Abidal đều bị treo giò. Pep Guardiola đã phải sử dụng Sylvinho ở bên trái và điều Puyol sang cánh phải, nhường lại vị trí trung vệ cho Yaya Toure (cả Marquez và Milito đều không thể thi đấu). Bây giờ, tình hình cũng tương tự khi Puyol đang phải ra đá cánh thay cho hai người bị chấn thương là Adriano và Maxwell. Không còn Toure nhưng Barca vẫn có Mascherano và Busquets để chám vào vị trí trung vệ bên cạnh Pique. Abidal năm nay không bị treo giò nhưng vừa mới trải qua một ca phẫu thuật nghiêm trọng. Chắc chắn, Pep sẽ lại phải dùng một hàng thủ không phải mạnh nhất trong trận CK sắp tới tại London. Liệu lần này, ông và các học trò có tiếp tục trở thành đội bóng hay nhất lục địa già? Để trả lời câu hỏi ấy, phải chờ xem MU 2011 sẽ khác MU 2009 ra sao.



Barcelona và M.U : Những điểm tựa cho niềm tin


Mỗi đội bóng đều có một niềm tin nhất định vào chiến thắng. Và để có được những niềm tin ấy, họ cần đến những điểm tựa của lịch sử, của thành tích để chờ đợi ngày đăng quang...

* Thành tích đối đầu trong quá khứ

Tính từ trận tứ kết cúp C3 mùa giải 1983/84 (M.U thắng với tổng tỷ số 3-2), Barca và MU đã chạm trán nhau tổng cộng 10 lần ở các cúp châu Âu. Thành tích đối đầu giữa hai đội bóng khá là cân bằng khi mỗi đội 3 lần giành chiến thắng và 4 lần bất phân thắng bại.

Hai đội đã 2 lần đụng nhau trong các trận chung kết cúp châu Âu. Năm 1991, MU hạ Barca 2-1 trong trận chung kết cúp C2 với chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Mark Hughes, người đã 2 lần đánh bại thủ môn Carlos Busquets, cha của tiền vệ Sergio Busquets hiện nay. Barcelona đã có câu trả lời ngọt ngào trong trận chung kết Champions League 2009 với chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Eto'o và Messi.

Tính riêng đấu trường Champions League, MU và Barca đã nằm cùng bảng đấu ở các mùa giải 1994/95 và 1998/99, hai đội đã hòa nhau 3 lần trong khi Barcelona thắng 1 trận. Phải đến bán kết Champions League mùa giải 2007/08, MU mới có được chiến thắng 1-0 trong trận bán kết lượt về.

* Kí ức Wembley

Man United không còn lạ lẫm gì với Wembley, sân bóng đã mang tới cho họ 9 chiến thắng trong các trận chung kết FA Cup. Cũng chính tại sân bóng này, MU đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên sau trận chung kết với Benfica nhờ chiến thắng với tỷ số 4-1.

Với Barca, chắc hẳn HLV Pep Guardiola cũng không thể quên kí ức Wembley khi ông (với tư cách cầu thủ) đã cùng Barca hạ Sampdoria 1-0 trong trận chung kết ở Wembley. Ronald Koeman chính là người hùng của trận đấu đó khi ông là tác giả của bàn thắng duy nhất mang về vinh quang cho đội bóng xứ Catalunya.

* Thành tích ở Champions League

Cả Barcelona và M.U cùng đang sở hữu 3 chức vô địch châu Âu và một trong hai đội bóng sẽ có cơ hội cân bằng thành tích với Ajax và Bayern Munich nếu như có được chiến thắng trong trận chung kết tại Wembley sắp tới.

Trong quá khứ, MU đã 4 lần lọt tới trận chung kết C1/Champions League, 3 lần trước đó, họ đều giành thắng lợi (hạ Benfica năm 1968, hạ Bayern Munich năm 1999 và hạ Chelsea năm 2008). Lần gần đây nhất, MU thua Barcelona 0-2 trong trận chung kết ở Rome vào năm 2009.

Barca đã có 6 lần lọt tới trận chung kết, nhưng chỉ có 3 lần họ giành chức vô địch châu Âu (vượt qua Sampdoria năm 1992, Arsenal năm 2006 và MU năm 2009), 3 lần thất bại là trước Benfica năm 1961, Steaua Bucuresti năm 1986 và Milan năm 1994. Với riêng Barca, nếu hạ được MU trong trận chung kết tại Wembley tới đây, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên giành 3 chức vô địch Champions League ở thế kỉ 21.

* Sir Alex và Guardiola

Khi Guardiola mới 7 tuổi, Sir Alex đã có trận đấu đầu tiên với tư cách là HLV ở đấu trường châu Âu cùng CLB Aberdeen FC mùa giải 1978/79. Khi ấy, ông mới chỉ 36 tuổi. Theo thời gian, giờ đây Sir Alex đã trở thành một tượng đài của thế giới bóng đá. Nếu HLV người Scotland cùng MU vô địch Champions League mùa bóng năm nay, ông sẽ sánh ngang kỉ lục của HLV Bob Paisley, người đã dẫn dắt Liverpool có 3 chức vô địch châu Âu (1977, 1978 và 1981).

HLV Guardiola chỉ là một trong 6 nhân vật vô địch châu Âu với tư cách là cầu thủ và HLV (Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti và Frank Rijkaard). Trong số này, chỉ có Munoz và Ancelotti là đã giành 2 chức vô địch châu Âu với các đội bóng của mình (với tư cách là HLV).

* Những trận chung kết Anh - Tây Ban Nha

Các CLB của Anh và Tây Ban Nha đã gặp nhau trong 15 trận chung kết cúp châu Âu. Trong số này, các đại diện của TBN thắng 7 trong khi các đại diện của Anh thắng tới 8 lần. Trận chung kết đầu tiên giữa hai nền bóng đá này diễn ra vào mùa giải 1962/63 (cúp C3) với chiến thắng 5-1 của Tottenham trước Atletico Madrid. Trong 7 trận chung kết sau đó, các đại diện của Anh đã thắng tới 6, trong đó có chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Real Madrid ở chung kết cúp C1 mùa bóng 1980/81.

Mặc dù vậy, thời gian gần đây các đội bóng của Tây Ban Nha đã có thành tích tốt hơn. Sevilla đã hạ Middlesbrough 4-0 trong trận chung kết UEFA Cup 2005/06. Một tuần sau đó, Barcelona hạ Arsenal 2-1 trong trận chung kết Champions League ở Paris. Gần đây nhất là việc Barcelona hạ MU 2-0 trong trận chung kết Champions League 2009 và Atletico Madrid vượt qua Fulham trong trận chung kết Europa League 2010.




HLjPrzfkQuE&

alex_ferguson
20-05-2011, 01:54 AM
MU – Barca : Chiến thuật nào cho Quỷ đỏ?

Sơ đồ 4-4-2: Nền tảng của sự thành công

Đây đang là sơ đồ mà Sir Alex ưa dùng nhất cho Quỷ đỏ trong khoảng thời gian gần đây của mùa giải và có thể nói Quỷ đỏ đang thi đấu thực sự thăng hoa với sơ đồ này. Những trận thắng ấn tượng của MU trước Chelsea (cả ở ngoại hạng lẫn Champions League) hay trước Schalke đều xảy ra khi họ thi đấu với đội hình 4-4-2, một đội hình truyền thống nhưng từ lâu đã không còn được Sir Alex sử dụng thường xuyên. Với đội hình này, Sir Alex có thể phát huy tối đa sở trường đánh biên của mình với những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ là Valencia, Nani hay Park.

MU – Barca – Hơn nữa khi đá với sơ đồ này, tiền đạo con cưng Wayne Rooney có thể phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình với vị trí chơi lùi sau lưng một tiền đạo cắm. Mùa giải này, Rooney không nổi bật lắm ở nhiệm vụ ghi bàn, nhưng ở vai trò kiến tạo, làm bóng và dẫn dắt lối chơi, anh thực sự xuất sắc. Với sự có mặt của Chicharito ở phía trên, Sir Alex đã tìm được một cái tên xứng đáng để thay thế vị trí của Van Nistelrooy trước kia trong sơ đồ 2 tiền đạo. Sự kết hợp giữa Rooney và Chicharito đã cho thấy sự ăn ý hiệu quả và đó được xem là nền tảng cho sự thành công của MU giai đoạn cuối mùa giải. Bên cạnh đó với sơ đồ 4-4-2, Sir Alex có thể tận dụng được tối đa khả năng của lão tướng Ryan Giggs, người đã chơi thực sự bùng nổ khi được bố trí đá ở giữa sân. Cỗ máy 4-4-2 đang thực sự vào guồng và nó có thể giúp MU đạt được sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng thủ.

Tuy nhiên có một vấn đề khiến nhiều người lo ngại đó là nếu chỉ đá với 4 tiền vệ, MU sẽ khó lòng đương đầu nổi với những tiền vệ kiệt xuất bên phía Barca, và sẽ không thể khống chế thành công khu trung tuyến, sẽ dẫn đến bị cuốn theo lối đá tiqui-taca biến ảo của đối thủ. Quả thực đó là những lo ngại rất chính đáng bởi MU sẽ chỉ có một tiền vệ đánh chặn thực thụ là Carrick (hoặc Fletcher) ở giữa sân, bên cạnh một lão tướng Giggs không còn khả năng tranh chấp. Đó sẽ là một sự mạo hiểm. Tuy nhiên đó chỉ là những lo ngại trên lý thuyết còn trên thực tế, ở những lần chạm trán với Chelsea gần đây, Sir Alex đã thường xuyên chỉ đạo Park Ji Sung, Valencia thậm chí cả Rooney đều lùi sâu để tham gia tranh cướp nhằm gây sức ép lên tuyến giữa và chia cắt những pha phối hợp của đối thủ. Như thế, trong những tình huống cần thiết hàng tiền vệ của MU sẽ có sự góp mặt của tới 5, hoặc 6 cầu thủ chứ không phải chỉ 4 như trong đội hình xuất phát.

Sơ đồ 4-5-1: Liệu có phù hợp?

Đây là sơ đồ mà Sir Alex rất ưa sử dụng trong vòng 3, 4 năm trở lại đây, đặc biệt là trong các trận đấu ở trên sân khách, hay trong các trận đấu quan trọng. Sơ đồ này sẽ đảm bảo cho Quỷ đỏ có được một thế trận an toàn và vững chắc trong những cuộc đối đầu mang tính quyết định. Sự đông đảo số lượng tiền vệ ở giữa sân sẽ giúp cho MU không quá bị lép vế trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn về khả năng cầm giữ bóng và xử lý bóng như Barca. Tuy nhiên trên thực tế, không phải lúc nào đội hình đó cũng mang lại hiệu quả cho Quỷ đỏ. Đơn cử như ở trận chung kết cúp C1 cách đây 2 năm giữa MU – Barca. Khi đó Sir Alex cũng bố trí tới 5 cầu thủ ở giữa sân (Rooney đá ở vị trí chạy cánh và thường xuyên lùi sâu, chỉ cắm một mình Ronaldo ở tuyến trên) nhưng MU vẫn thất bại trong việc khống chế lối chơi của Barca để rồi nhận trận thua tâm phục khẩu phục.

Hơn nữa nếu đá đội hình 4-5-1 vào thời điểm hiện tại sẽ làm giảm đi đáng kể sự nguy hiểm của đầu tàu Rooney trong đội hình. Mùa giải năm ngoái, Ro10 thực sự bùng nổ trong vai trò săn bàn và là chân sút tốt nhất của đội, thế nên việc Sir Alex sử dụng 4-5-1 với Rooney đá cắm là hoàn toàn hợp lý. Nhưng năm nay, Rooney đã không còn quá xuất sắc trong việc ghi bàn nữa, nếu chỉ để anh đá một mình phía trên, sức công của MU sẽ bị suy giảm bởi bộ tứ vệ xuất sắc của Barca hoàn toàn có thể làm câm nín Rooney và chia cắt thành công mối liên lạc giữa tiền đạo này và hàng tiền vệ của MU. Nếu như vậy miếng đánh phòng ngự phản công của Quỷ đỏ sẽ không phát huy được hết tầm sát thương của mình.

Đây là hai sơ đồ nhiều khả năng Sir Alex sẽ cho áp dụng ở trận đấu tới đây nhất. Tùy vào thái độ tiếp cận trận đấu mà Quỷ đỏ sẽ sử dụng đội hình nào để đón tiếp Barca. Với một chiến lược gia đa mưu túc kế như Ferguson thì mọi dự đoán cũng chỉ là dự đoán. Chỉ đến khi hai đội ra sân mới biết đích xác MU sẽ chơi như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, để khắc chế lối đá tiqui-taca của đối thủ, không phải cứ đông người là có thể làm được, điều đó còn phụ thuộc vào cả một hệ thống, phụ thuộc vào từng cá nhân có phù hợp với lối chơi đó hay không. Nếu xét trên khía cạnh này, sơ đồ 4-4-2 xem ra là khá thích hợp, bởi nó có thể giúp cho lối chơi sở trường của Quỷ đỏ: phòng ngự phản công có cơ hội phát huy tối đa giá trị…


Sir Alex Ferguson : Đánh bại Barcelona để đập tan mọi tranh cãi


Danh hiệu vô địch giải quốc nội lần thứ 19 đã chắc chắn nằm trong tay thầy trò Alex Ferguson. Lúc này, cả nửa đỏ thành Manchester đều hồi hộp hướng tới trận chung kết Champions League gặp đối thủ Barcelona

Dù đã thể hiện một bản lĩnh cực kì xuất sắc xuyên suốt cuộc đua tại Champions League trong mùa giải này, nhưng bầy Quỷ đỏ thành Manchester vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ Barca. Nhiều ý kiến cho rằng, dàn hảo thủ Man Utd sở hữu ở trận chung kết năm 2009 có chất lượng nhỉnh hơn đội ngũ hiện tại. Trong khi đó, Gã khổng lồ xứ Catalan đang thể hiện được sức công phá khủng khiếp kiến cho các đối thủ không thể không dè chừng.

Để khẳng định sức mạnh của nhà tân vô địch Premier League trên đấu trường châu lục, HLV Alex Ferguson tin rằng cách duy nhất là phải giành chiến thắng trước Barca.

Phát biểu với giới truyền thông, ông già gân tuyên bố : “Đánh bại Barcelona để chấm dứt tất cả những lời tranh cãi xoay quanh trận chung kết. Đó là thử thách mà chúng tôi cần vượt qua tại Wembley”.

“Tôi biết Barca đang chơi thứ bóng đá rất khủng khiếp. Nhưng ngược lại, Man Utd cũng là đội bóng rất đẳng cấp, đặc biệt là trong những trận đấu quyết định. Cho dù gặp phải bất kì trở ngại nào, Quỷ đỏ cũng sẽ đón nhận với tinh thần không lùi bước, không từ bỏ”.

Chia sẻ thêm về chức vô địch lần thứ 19, nhà cầm quân 69 tuổi hồ hởi: “Với những cầu thủ trẻ lần đầu tiên có được danh hiệu này như Hernandez, Antonio Valencia, Darron Gibson hay Chris Smalling, đây sẽ là một động lực tinh thần to lớn giúp họ tiếp tục tiến bộ và hiểu được tinh thần Manchester United. Chúng tôi là một gia đình”.

Capello tin M.U sẽ vô địch

HLV người Italia cho rằng với những gì diễn ra kể từ đầu mùa thì Barcelona và M.U chính là những cái tên xứng đáng nhất để vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, ông nhận định rằng M.U sẽ là đội bóng giành chiến thắng.

“Tôi thích lối chơi của cả M.U và Barcelona. Mọi thứ đều rất khoa học và đẹp mắt. Họ là những gương mặt tốt nhất để làm nên một trận chung kết hấp dẫn.” Capello nói

“Theo quan điểm của tôi, M.U sẽ giành chiến thắng. Họ đã thất bại cách đây 2 năm trước chính Barcelona và đã có được nhiều bài học quý báu. M.U bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều và tôi tin họ có đủ sức để đánh bại đối thủ.”

trung_cadan
20-05-2011, 02:00 AM
MU sẽ thắng 2-1 , he he !!!

Hạt đậu nhỏ làm cú đúp , Xavi gỡ được 1 bàn rồi Bacar die =)) !!!

alex_ferguson
20-05-2011, 02:11 AM
Thông tin về vé

Vé vip trận MU- Barca : Vỏn vẹn... 120 triệu VNĐ

(VTC News)
Gần 3.500 Bảng là số tiền một CĐV phải bỏ ra để sở hữu chiếc vé VIP trận chung kết Champions League mùa này.

Người hâm mộ làng túc cầu thế giới vừa có thêm một sự lựa chọn nữa để có thể giành được một tấm vé chính thức theo dõi trận đấu cuối cùng trong mùa giải giữa MU và Barcelona. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa cùng nhau bàn thảo và đưa ra một gói VIP cho trận đấu ở Wembley ngày 28/5 tới đây.

Gói VIP này bao gồm "một tấm vé hạng B nằm ở vị trí phía sau hai cầu môn hoặc ở các góc quanh của SVĐ; quyền được xem các hình ảnh, bình luận trước và sau trận đấu trình chiếu tại sảnh lớn của sân Wembley; một ghế ngồi thoải mái trong quầy bar và lựa chọn đồ ăn buffet trước, sau trận; phục vụ riêng sâm-banh, bia, rượu và các đồ uống nhẹ, cơ hội chụp hình lưu niệm". Tất cả những biệt đãi này "chỉ" có giá 3.480 Bảng (khoảng 120 triệu VNĐ).

Sẽ có nhiều người tự hỏi tại sao FA, một tổ chức phi lợi nhuận, lại dính dáng tới thương vụ béo bở này. Câu trả lời rất đơn giản: Nó có sự tham gia của UEFA, "gói vé được phân phối bởi FA và được định giá bởi UEFA".

Trước đó, độ nóng của các cặp vé xem chung kết Champions League đã được đẩy lên đỉnh điểm khi UEFA phát hiện giá vé chợ đen cao nhất đã lên tới 6.600 Bảng (khoảng 200 triệu đồng). Hầu hết số vé đang được rao bán trôi nổi trên Internet nằm trong số 11.000 vé mà UEFA đã giữ lại và chính thức đưa ra thị trường vào sáng ngày hôm nay (6/5). 50.000 vé khác được chia đều cho 2 đội chơi trận chung kết, 25.000 vé còn lại chỉ được phát hành cho “Gia đình Bóng đá châu Âu” (các quan chức, nhân viên đang làm việc trong các tổ chức bóng đá cấp châu lục và quốc gia ở cựu Lục địa).

Có thể thấy, dù chuyện gì xảy ra trên sân cỏ thì trận MU-Barcelona vẫn hứa hẹn sẽ tạo nên những lợi nhuận khổng lồ cho các bên liên quan.

dibui
20-05-2011, 02:13 AM
Rooyney , Berbator, Chicharito, Owen và Van der sar ... ghi bàn . MU thắng 5-4 :)):))

alex_ferguson
20-05-2011, 02:18 AM
Rooyney , Berbator, Chicharito, Owen và Van der sar ... ghi bàn . MU thắng 5-4 :)):))

Thế thì còn gi bằng !!!

dibui
20-05-2011, 02:24 AM
Trận cuối cùng trước khi giải nghệ ,Van der sar ghi bàn quyết định bằng 1 cú dứt điểm kiểu "xe đạp chổng ngược" giúp MU vô địch>:D<>:D<>:D< :)):)):))

huybk158
20-05-2011, 10:32 AM
Barca - Mu 2-0 ( Messi,Villa ) - ( vandersar) :)):)):))

Congaco_H1R5
20-05-2011, 10:46 AM
:))Fan MU đông quá


Các CLB của Anh và Tây Ban Nha đã gặp nhau trong 15 trận chung kết cúp châu Âu. Trong số này, các đại diện của TBN thắng 7 trong khi các đại diện của Anh thắng tới 8 lần.
Trận CK này , Barrca sẽ cân bằng tỉ số Tây ban Nha - Anh : 8 - 8 :-?

hao nam dong
20-05-2011, 12:21 PM
Trận chung kết Barca-MU hứa hẹn một trận đấu thật sự hấp dẫn với lối đá tấn công của cả hai bên,Barca được đánh giá là nhỉnh hơn một chút về độ kỹ thuật và nhuần nhuyễn sẽ chàn lên tấn công từ đầu và kiểm soát bóng nhiều hơn,MU sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt theo khu vực phản công nhanh,đội nào ghi bàn trước sẽ chiếm nhiều lợi thế và dễ giành chiến thắng.
-Đội nào giành được chiến thắng ngoài chuyên môn,chiến thuật còn phải gặp nhiều may mắn nữa,nhiều khi có những bàn thắng rất rùa như phản lưới nhà,đập chân,hay hàng rào đổi hướng,pênanty may mắn....vvv...còn đối phương thiếu may mắn bóng cứ xà ngang,cột dọc hay người thủ môn mà tìm đến.
-Là một phan hâm mộ của MU nên tôi dự đoán 2-0 và MU giành cúp!

Hung_cattoc
20-05-2011, 12:49 PM
Có ai bắt tý độ không nhỉ? tui nhận Barca

vankhanhbk
20-05-2011, 01:20 PM
tôi là fan của MU. Nhưng tôi nghĩ nếu MU thắng thì chỉ 1-0, còn nếu thua thì ít nhất 0-2.hic

6789
20-05-2011, 03:59 PM
Sau trận đấu em sẽ nói cho các bác biết 2 đội thì đội nào "xứng đáng" vô địch (suy nghĩ của em thôi)...hehehe, bây giờ thì chẳng thích đội nào hết và ai vô địch cũng được...Sau trận đấu sẽ khác đó, em nhất định phải "xỉ vả" 1 đội và "tung hô" 1 đội<:-P <:-P<:-P

Congaco_H1R5
20-05-2011, 04:58 PM
Sau trận đấu em sẽ nói cho các bác biết 2 đội thì đội nào "xứng đáng" vô địch (suy nghĩ của em thôi)...hehehe, bây giờ thì chẳng thích đội nào hết và ai vô địch cũng được...Sau trận đấu sẽ khác đó, em nhất định phải "xỉ vả" 1 đội và "tung hô" 1 đội<:-P <:-P<:-P

Biết 6789 "sỉ vả " thằng nào rồi nhé . :))

trung_cadan
20-05-2011, 07:18 PM
Chẹp chẹp , thấy máy mắt , vào xem tí .

MU vô địch !!!

TCNguyen
20-05-2011, 07:25 PM
B thắng M 1-0 :D

Congaco_H1R5
20-05-2011, 07:54 PM
B thắng M 1-0 :D

Ít quá , phải nhiều hơn thế - tệ lắm cũng như năm 2009 :))

scholes
20-05-2011, 08:30 PM
Thật tuyệt vời khi thấy đội bóng mình yêu thích được chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải bóng đá châu âu, trình độ 2 đội chêng lệc nhau là không nhiều và chiến thắng sẽ giành cho đội có chiến thuật hợp lý hơn, mình tin ở sir Alex sẽ có chiến thuật hợp lý cho trân đấu sắp tới vì ông luôn có cái nhìn rất khách quan về mình và đối phương ; dự đoán MU thắng 1 -0 và Scholes sẽ ghi bàn từ 1 quả nã đại bác như năm 2008 kaka

cotuongvn
20-05-2011, 08:52 PM
đội nào ghi bàn trước đội đó có 90% vo địch
ủng hộ MU
:)) :))

ppt
21-05-2011, 01:01 PM
1 phiếu cho Barca mặc dù thấy mấy bác ủng hộ Mu nhiều quá. :-)

alex_ferguson
25-05-2011, 01:49 AM
Chung kết Champions League dưới lăng kính của Gary Neville

Trận chung kết Champions League vào ngày 28/5 tới, không nghi ngờ gì nữa, là trận đấu lớn nhất mà bạn có thể chờ đợi ở cấp độ CLB. Nó khiến tôi nhớ lại những cảm xúc đầy phấn khích khi chuẩn bị cho cuộc quyết chiến giành ngôi vô địch năm 1999 gặp Bayern Munich, rất tình cờ là diễn ra tại thành phố Barcelona.

Không gì sánh được với cơ hội góp mặt trong một trận cầu đỉnh cao như thế. Tôi vẫn ước giá như mình còn là một cầu thủ ở trên sân ngày thứ Bảy cuối tuần này. Wembley là một địa danh có ý nghĩa thiêng liêng trong lịch sử đội bóng thành Manchester bởi chính tại đây, "Quỷ đỏ" đã giành chức vô địch châu Âu lần đầu tiên vào năm 1968.

Tuy nhiên, điều trùng hợp là Barcelona cũng đoạt chức vô địch Champions League đầu tiên của họ trên sân Wembley (năm 1992). Man Utd và Barca chắc chắn là những CLB xuất sắc nhất tại châu Âu trong vài mùa giải trở lại đây. Trong vòng có 4 năm qua, Man Utd 3 lần lọt vào tới trận cuối cùng ở đấu trường Champions League, trong khi với Barca là 3 lần trong 6 năm.

Những mối lương duyên lịch sử kể trên là thứ gia vị hiếm có biến cuộc so tài tại thánh địa Wembley tới đây trở thành sự kiện được cả hành tinh chờ đợi.


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/Wembley.jpg
Thánh địa Wembley từng chứng kiến cả M.U lẫn Barca lên ngôi trong quá khứ[/I]


Là một cầu thủ, càng giữ được sự thoải mái trong những ngày chuẩn bị cho trận đấu cũng như thời điểm trong phòng thay đồ trước giờ bóng lăn thì càng tốt. Thông thường ở Man Utd, chúng tôi cố gắng không quá tập trung nghĩ về trận đấu trước khi nó diễn ra.

Làm được như vậy là chuyện không dễ bởi ai cũng hiểu quy mô và tầm quan trọng của một trận chung kết Champions League. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ tập để quen dần với phương pháp trên, song một số khác khó tránh khỏi tâm lý lo lắng và căng thẳng.

Cần hiểu rằng, sự chuẩn bị tinh thần ở mỗi người không ai giống ai cả. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thường tự nhủ rằng trận đấu này cũng chỉ có 90 phút - hoặc 120 phút nếu có thêm hiệp phụ - và sau đó mọi thứ sẽ qua đi, chúng tôi lại trở về nhà như mọi trận đấu bình thường khác.


Kỷ niệm ngọt bùi: Man Utd 2-1 Bayern Munich, thứ Tư ngày 26/5/1999, sân Nou Camp (Barcelona)

Chỉ còn 3 phút bù giờ cho mọi hy vọng, lúc đó chúng tôi vẫn đang bị Bayern dẫn trước 1 bàn. Nhiều người đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể chiến thắng trận chung kết năm đó.

Nhưng bạn không bao giờ được phép bỏ cuộc. Đó là tinh thần mà Man Utd luôn thể hiện suốt 25 năm qua. Sir Alex Ferguson là người truyền dạy cho chúng tôi phải suy nghĩ như vậy. Ông không bao giờ từ bỏ và luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tôi đã nghĩ nếu chúng tôi có được 1 bàn gỡ, ít nhất chúng tôi sẽ kéo dài trận đấu sang hiệp phụ. Và khi Teddy Sheringham ghi bàn ở phút 90+1, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã làm được.

Vì thế, khi Ole Gunnar Solskjaer hoàn tất màn lội ngược dòng cho chúng tôi ở phút 90+3 thì đó chính là sự kết tinh của tinh thần mà toàn đội đã duy trì xuyên suốt cả mùa giải "ăn ba" lịch sử. Sau này, nhiều lần chúng tôi tưởng như đã sắp thua một trận đấu quan trọng nhưng rồi vẫn lật ngược tình thế ở những thời điểm cuối cùng.

Cái đêm lịch sử tại Nou Camp, không ai trong số chúng tôi ngủ được. Chúng tôi trở lại khách sạn ở ngoại vi Barcelona và ăn mừng cho đến tận sáng trước khi lên máy bay quay về Manchester, nơi chúng tôi trải qua những giây phút chưa từng có khi diễu hành trước một biển người hâm mộ. Cuối ngày, chúng tôi dừng chân tại MEN Arena chia vui với 30.000 CĐV trung thành. Kỷ niệm ngày hôm đó sẽ mãi mãi không bao giờ tôi quên được.


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/MU.jpg
M.U lật ngược tình thế trước Bayern năm 1999 tại Nou Camp

Cảm xúc tương tự cũng đến trong năm 2008, khi chúng tôi đăng quang ngôi vô địch tại Moscow sau loạt sút luân lưu nghẹt thở với Chelsea. Tôi đã phải theo dõi trên đấu từ trên khán đài do chấn thương và hoàn cảnh đó đem lại cho tôi những cảm giác rất khác lạ.

Khi chúng tôi đã gần kề với thất bại, John Terry bước lên chấm phạt đền và nếu thành công sẽ mang về chiến thắng cho Chelsea. Nhưng anh ấy đá hỏng để rồi sau đó, Anderson cùng Ryan Giggs thực hiện hoàn hảo những lượt sút của chúng tôi. Cuối cùng, Edwin van der Sar đẩy được cú đá của Nicolas Anelka giúp chúng tôi đăng quang một lần nữa.

Trong cuộc sống cũng như trong bóng đá, nếu bạn còn giữ được hy vọng thì điều kỳ diệu còn có thể xảy ra. Một lần nữa chúng tôi chiến thắng theo cách khó tin nhất. Nhưng tôi cho rằng màn đối đầu giữa Man Utd và Barca tới đây rất có thể sẽ trở thành “vô tiền khoáng hậu” bởi một lý do, nó diễn ra tại Wembley.

Sau trận chung kết với Chelsea, tôi nhận thức được một điều rằng dư âm từ những chiến thắng không thực sự kéo dài như tôi tưởng tượng, có thể chỉ khoảng 1 tuần.

Sau đó, bạn bước vào kỳ nghỉ và bắt đầu vạch ra những kế hoạch tiếp theo. Rút cuộc, bạn có một vài ngày hoặc vài tuần để ăn mừng vinh quang. Nhưng rất nhanh chóng, bạn trở lại với guồng quay tập luyện, dốc sức ở kỳ tập huấn trước mùa với hy vọng sẽ giành được nhiều chức vô địch hơn nữa.

Thành công chỉ là một thời điểm trên dòng chảy thời gian. Bạn không được phép ngủ quên trên chiến thắng bởi cuộc sống là một hành trình diễn ra liên tục.

Bạn không thể cho phép mình dậm chân tại chỗ sau mỗi thành công hoặc sau mỗi thất bại. Đó là châm ngôn chúng tôi phải thấm nhuần khi thi đấu tại Manchester United.

alex_ferguson
25-05-2011, 01:49 AM
Kỷ niệm đắng cay: Man Utd 0-2 Barcelona, thứ Tư ngày 27/5/2009, sân Stadio Olimpico (Rome)

Thất bại hay thành công thì bạn đều không nên ấp ủ trong đầu quá lâu. Chúng tôi đã rất thất vọng sau trận thua Barcelona tại Rome năm 2009 nhưng đó là thất bại mà chúng tôi rút ra được rất nhiều bài học. Đôi khi bạn không để tâm tìm hiểu lý do nào đã giúp bạn thành công. Trái lại, thất bại buộc bạn phải nhìn lại và phân tích nguyên nhân vì đâu.

HLV Ferguson nói rằng ông biết điểm sai lầm của chúng tôi trong trận đấu năm 2009. Với phần lớn đội hình gặp Barca tới đây vẫn là những nhân tố cũ, tôi tin lần này ông sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt.

Barcelona là một đội bóng tuyệt vời. Nhớ lại trận đấu tại Rome, chúng tôi đã để thủng lưới ngay trong 10 phút đầu. Một số cầu thủ của chúng tôi đã không thi đấu vài tuần trước khi trận chung kết diễn ra. Năm nay hy vọng rằng các cầu thủ sẽ giữ được thể lực và phong độ tốt nhất.


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/Messi.jpg
Messi cùng Barca nhấn chìm M.U trong trận chung kết năm 2009


Thêm nữa, chúng tôi đã mắc những sai lầm rất sơ đẳng tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn. Điều này trái ngược với màn đối đầu của chúng tôi cùng Barca năm 2008. Khi đó, chúng tôi giành chiến thắng chung cuộc 1-0 sau hai lượt trận bán kết.

Nhìn lại các trận đấu năm 2008 và 2009, có những bài học quý giá mà các cầu thủ của chúng tôi cần rút ra cho trận đấu cuối tuần này. Với sự thất vọng của năm 2009 và thành công của năm 2008, cầu thủ của chúng tôi đã biết họ cần phải làm gì để giành chiến thắng và tránh những sai lầm dẫn đến thất bại.

Mức độ tập trung của toàn đội trong loạt trận bán kết với Barca năm 2008 có lẽ là cao nhất mà tôi từng được chứng kiến tại Man Utd. Tôi cho đó là màn trình diễn đỉnh cao của hàng phòng ngự trong suốt những năm tháng tôi khoác áo “Quỷ đỏ”.

Những cầu thủ tham gia vào chiến thắng đáng nhớ đó, họ phòng ngự theo chiến thuật đeo bám người rất sát trong khu vực mình quản lý. Ngay khi đội nhà mất quyền kiểm soát bóng, họ lập tức đóng chặt mọi không gian trước mắt đối phương, ở từng vị trí trên sân và trong từng giây phút của trận đấu.

Tóm lại, đó là cách phòng ngự mà chúng tôi phải hướng đến một lần nữa nếu muốn khống chế những ngôi sao tấn công của Barca. Một điểm mấu chốt chúng tôi cần thực hiện nhiều hơn so với trận đấu năm 2009 là gây khó khăn cho Barca ngay trên phần sân của họ.

Với Wayne Rooney, Javier Hernandez, Dimitar Berbatov, Ryan Giggs và Paul Scholes, chúng tôi có đủ chất lượng để tạo áp lực lên Barca. Chúng tôi phải đảm bảo thường xuyên có đủ quân số bên phần sân đối diện và tạo ra những cơ hội của mình.

Man Utd là đội bóng mạnh về tấn công chứ không phải phòng ngự. Chúng tôi thường tấn công hòng buộc đối phương lộ ra sai lầm. Nhưng trên thực thế, chúng tôi biết rằng con đường dẫn đến chiến thắng vào thứ Bảy tới là tái hiện lại nghệ thuật phòng ngự cùng sự gắn kết giữa các vị trí như chúng tôi từng chơi năm 2008.

Về mối lo từ Leo Messi? Tôi chưa từng đối đầu trực tiếp với cậu ấy trong sự nghiệp. Hiển nhiên cậu ấy là một cầu thủ rất đặc biệt, nhưng tôi không cho rằng nên cắt cử riêng một người chỉ theo kèm cậu ấy. Khi chúng tôi đối mặt năm 2008, Patrice Evra là người thường xuyên “chăm sóc” Messi bởi cậu ấy thi đấu bên cánh phải.

Trong 2 năm qua, Messi đã hoạt động nhiều hơn ở khu vực trung tâm. Điều đó có nghĩa là toàn đội đều có trách nhiệm phải để mắt đến Messi chứ không riêng cá nhân nào. Khi cậu ấy di chuyển vào khu vực do người nào đảm nhiệm thì người đó phải đối phó với cậu ấy cộng thêm sự hỗ trợ của những người gần nhất.

Man Utd hiện đang đạt được phong độ rất cao. Hernandez là một mối đe dọa tiềm tàng với những hậu vệ phải đối đầu với cậu ấy. Rooney, Scholes, Giggs, Michael Carrick và Antonio Valencia sẽ là những người hỗ trợ đắc lực cho Hernandez. Cá nhân Rooney rất thích những trận đấu kiểu này vì cậu ấy là mẫu cầu thủ của những trận đấu lớn.

Rooney thích được thi đấu trong vai trò trung tâm, nơi cậu ấy phát huy được tốt nhất khả năng của mình. Cả Hernandez và Rooney đều chơi rất hay thời gian gần đây. Chúng ta đã thấy họ thi đấu xuất sắc đến nhường nào trong các trận gặp Schalke và Chelsea. Họ cần phải chơi được như vậy khi đối diện với Barca.

Tôi tin rằng Man Utd có thể thành công và giành chiếc cúp vô địch châu Âu thứ tư trong lịch sử. Một chiến thắng ý nghĩa sẽ đưa chúng tôi lọt vào nhóm những CLB vĩ đại nhất thế giới trong 30 năm qua.

alex_ferguson
25-05-2011, 01:54 AM
Đánh bại Barca, M.U sẽ có núi tiền thưởng

Tại Champions League mùa giải 2010 – 2011, M.U thi đấu rất ổn định từ vòng bảng. Trước khi bước vào trận CK, M.U đã thắng 9 trận và hòa 3 – họ nhận được 33,5 triệu euro tiền thưởng từ UEFA và 26 triệu euro từ tiền bản quyền truyền hình.

Tất cả các đội bóng tham dự Champions League đều nhận được 6,3 triệu euro từ UEFA, trong đó 3,4 triệu euro là tiền tham gia và 2,9 triệu euro là tiền thưởng cho sáu trận tại vòng bảng. Ở vòng bảng, các đội thắng sẽ nhận được 707.000 euro/trận và 353.000 euro/trận hòa.

Tới vòng knock – out, chỉ cần góp mặt là các đội bóng đã nhận được 2,7 triệu euro. Số tiền này lần lượt tăng lên là 2,9 triệu euro và 3,5 triệu euro cho mỗi đội vào tứ kết và bán kết.

Nếu đánh bại gã khổng lồ xứ Catalan trên sân Wembley vào ngày 28/5, thầy trò Sir Alex sẽ có thêm 9 triệu euro. Ngược lại, nếu có lỡ để bại trận, đội bóng ĐKVĐ nước Anh cũng sẽ nhận được 5 triệu euro.

Mùa giải trước, Inter chỉ thu về 49 triệu euro cho chức vô địch. So sánh với khoản thu gần 70 triệu euro trong mùa bóng năm nay của M.U, rõ ràng, Nerazzuri còn xa mới có thể đuổi kịp.


Ferdinand: “Cần phải khóa chặt Messi”

Trung vệ Rio Ferdinand nhận định, việc ngăn chặn Messi tỏa sáng sẽ là bản lề để M.U đánh bại Barcelona.
Vào ngày 28/5 tới đây, Man United và Barcelona sẽ tranh tài trong trận CK Champions League. Cả hai đều đã 3 lần đăng quang ở giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ và cuộc chiến ở Wembley sắp tới sẽ là cơ hội tốt để họ một lần nữa đi vào lịch sử.

Hiện tại, Barcelona được đánh giá cao hơn Man United. Gã khổng lồ xứ Catalan đang sở hữu một đội hình với nhiều ngôi sao sáng giá bậc nhất thế giới: Dani Alves, Xavi, Iniesta, David Villa và đặc biệt là “Quả bóng vàng FIFA 2010”, Leo Messi.

Ở trận chung kết Champions League năm 2009, chính vì các cầu thủ M.U để Messi có quá nhiều đất diễn nên đã khiến cho họ không thể kiểm soát được thế trận và rồi thất thủ 0-2. Hai bàn thắng của Barcelona khi đó được ghi do công của Eto’o và Messi.

Hiểu được sự nguy hiểm của cầu thủ người Argentina, trung vệ Rio Ferdinand đã lên tiếng nhắc nhở các đồng đội cần phải ngăn chặn Messi bằng mọi giá và tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn.

“Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và khống chế được cậu ấy chẳng phải vấn đề đơn giản. Nhưng tôi và các đồng đội tin tưởng sẽ không cho Messi bùng nổ ở trận đấu tới. Ngược lại, Barca cũng biết rằng, nếu không đánh giá đúng sức mạnh của M.U, họ sẽ phải trả giá đắt” Ferdinand chia sẻ.

“Bản thân tôi hi vọng Rooney và Chicharito sẽ tỏa sáng trong trận đấu này bởi điều quan trọng nhất ở trận đấu tới là M.U phải chuyển hóa thật tốt mọi cơ hội thành bàn thắng. Tôi có niềm tin, M.U sẽ vô địch ở Wembley”.

Congaco_H1R5
25-05-2011, 09:11 AM
Tin vui cho fan MU : Pelé dự đoán Chung kết Champions League năm nay , Barca sẽ thắng , nhưng như đã biết Pele chuyên gia dự đoán trật lất- Ông ta đoán đội nào vô địch là cực kỳ xúi quẩy -
Buồn thiệt:(

6789
25-05-2011, 11:22 AM
Tin vui cho fan MU : Pelé dự đoán Chung kết Champions League năm nay , Barca sẽ thắng , nhưng như đã biết Pele chuyên gia dự đoán trật lất- Ông ta đoán đội nào vô địch là cực kỳ xúi quẩy -
Buồn thiệt:(

Thôi xong, ông Pelé chỉ được cái phán như đúng rồi [-X, thế nào cũng sai toét cho mà xem...Pà kon nhẩy hết vào MU đê!!!<:-P

cuongsym
25-05-2011, 11:27 AM
Mình xin bỏ 1 phiếu cho Barcelona vô địch

6789
25-05-2011, 10:41 PM
Hãy cùng xem 5 lý do mà để tin vào một chiến thắng cho "Quỷ đỏ" trong trận chung kết Champions League sắp tới với Barcelona.

Rạng sáng Chủ nhật này, trận chung kết Champions League mùa giải 2010-2011 sẽ diễn ra trên SVĐ Wembley giữa 2 CLB MU và Barcelona. Đội bóng xứ Catalan mới chỉ để thua 2 trận ở La Liga mùa giải năm nay và được nhiều người tặng cho danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất hành tinh. Tuy nhiên, MU cũng có những lợi thế nhất định trước trận đấu được coi là quan trọng nhất mùa giải này.

1- Lợi thế sân nhà

http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang05/25/Man%20united.jpg
Fan MU có cơ hội lớn đến biến Wembley thành sân nhà của MU. Ảnh Guim.uk.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Wembley ở thủ đô London và dù khoảng cách giữa Manchester và thủ đô Anh quốc không quá gần, nhưng fan của "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế lớn trên khán đài. MU đã bất bại trên sân nhà tại Premier League mùa này, và nếu như các CĐV của họ biến không khí tại Wembley hôm đó giống như Old Trafford, nhiệm vụ của Barca sẽ còn khó khăn hơn gấp bội.

2- Phong độ

Sau trận thua Hercules hồi đầu mùa giải, Barca không bất bại liên tục cho đến ngày 20/01. Tuy nhiên, cái cách mà thầy trò Guardiola giành chiến thắng trong những trận đấu gần đây đã không còn thuyết phục như hồi đầu mùa giải, đặc biệt là giai đoạn trong và sau chuỗi 4 trận Siêu kinh điển với Real Madrid hồi cuối tháng Tư, đầu tháng Năm vừa qua. Dường như Messi và các đồng đội đã đánh mất dần sự tập trung hồi đầu mùa giải. Ngược lại, phong độ thi đấu của nhà vô địch nước Anh ngày càng được cải thiện, nhất là trong giai đoạn nước rút của mùa giải năm nay. Trận thắng 2-1 trên sân nhà trước Chelsea được coi như là trận hay nhất kể từ đầu mùa của thầy trò Sir Alex Ferguson. Barca có nhiều ngôi sao hơn, nhưng nếu họ không thể hiện được phong độ cao nhất của mình, MU sẽ có cơ hội lớn để giành chiến thắng.

3- Sir Alex Ferguson

http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang05/25/Man%20united1.jpg
Van der Sar và Sir Alex là 2 nhân tố quan trọng giúp MU có thể giành chiến thắng. Ảnh AP.

Mặc dù tài năng của Joseph Guardiola là không thể bàn cãi, nhưng phải công nhận Sir Alex Ferguson là HLV xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Với một đội hình không có nhiều cá nhân đặc biệt xuất sắc, lại thường xuyên gặp chấn thương và đi cùng với đó là những vấn đề cá nhân của ngôi sao Wayne Rooney, Sir Alex vẫn đưa đội bóng đến chức vô địch Premier League một cách thuyết phục. Barca của Guardiola đã đánh bại MU ở trận chung kết Champions League năm 2009, nhưng có một sự thật là vị chiến lược gia lão làng người Scotland hiếm khi để thua 2 lần trước cùng một đối thủ.

4- Edwin Van der Sar

Trận đấu vào đêm thứ Bảy tới sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Van der Sar thi đấu trước khi giải nghệ. Thủ thành 40 tuổi người Hà Lan là một chốt chặn quan trọng trong khung thành của Quỷ đỏ thành Manchester vài năm trở lại đây và anh luôn chứng tỏ mình là một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới. Chắc chắn, Van der Sar sẽ rất quyết tâm đem về chiến thắng cho MU trước Barca như là một món quà chia tay đầy ý nghĩa.

5- Định mệnh

Có điểm gì chung giữa Barca vô địch Champions League năm 2009, Inter Milan của Mourinho vô địch năm 2010, và MU của mùa giải năm nay? Họ đều từng vượt qua Chelsea trên con đường tiến tới trận chung kết. Vidic và các đồng đội đã thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời ở mùa giải năm nay, luôn nỗ lực hết mình đến giây phút cuối cùng trước bất cứ đối thủ nào. Và chiến thắng tại Wembley đêm thứ Bảy này sẽ là phần thưởng xứng đáng nhất cho một mùa giải thành công của MU.

(sưu tầm).

trung_cadan
26-05-2011, 12:16 AM
Lâu lắm mới thấy anh mình post bài hợp ý , nghe cứ mát hết cả ruột :D !!!

heeeeeeeeee
26-05-2011, 01:10 AM
Barca xuất sắc nhất TG cấp clb ở thời điểm hiện tại, nhưng vào rạng sáng ngày 29/5 tới MU sẽ là đội nâng cao cúp vô địch. Đơn giản vì nó là của MU. MU vô địch!

6789
26-05-2011, 11:30 PM
Sân Wembley rực rỡ trước giờ bóng lăn trận chung kết C1

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a4/b1/wembley.jpg
Cổng chính vào sân Wembley. Sân vận động hoành tráng này được xây lại vào năm 2003, khánh thành 4 năm sau đó. Chi phí xây hết khoảng 1,6 tỷ USD. Đây là sân vận động lớn nhất tại Anh với sức chứa khoảng 90.000 khán giả.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a4/b1/wembley2.jpg
Tượng đài huyền thoại bóng đá Anh Bobby Moore trước cửa sân Wembley.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a4/b1/wembley3.jpg
Một số CĐV Barca đến sớm vài ngày trước trận chung kết.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a4/b1/wembley4.jpg
Các kỹ thuật viên truyền hình lắp đặt đường truyền

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a4/b1/wembley5.jpg
Hình ảnh chú sư tử được trang trí khắp sân.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a4/b1/wembley6.jpg
Toàn cảnh bên trong địa điểm tổ chức trận chung kết.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a4/b1/wembley7.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a4/b1/wembley9.jpg
Các kỹ thuật viên cẩn thận lắp đặt vị trí máy quay và chăm sóc mặt sân.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a4/b1/wembley8.jpg
Bobby Moore là thủ quân đội tuyển Anh vô địch thế giới năm 1966 tại sân Wembley cũ. Ông từng thi đấu nhiều năm cho hai CLB thành London – West Ham và Fulham.

Theo VnExpress

alex_ferguson
27-05-2011, 01:02 AM
http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/Imageaspx.jpg


Những thống kê thú vị quanh trận CK Champions League

Những sự kiện và con số trước trận chung kết Champions League gữa Barcelona và Manchester United tại SVĐ Wembley (London).

- M.U là đội duy nhất bất bại kể từ đầu chiến dịch Champions League năm nay (9 trận thắng, 3 trận hòa).

- Barca chỉ thua đúng 1 trận tại Champions League mùa này và điều trùng hợp là nó diễn ra ở London. Đó là khi đội bóng xứ Catalan thất bại 1-2 trên sân Emirates của Arsenal hồi cuối tháng 2.

- Barca sở hữu hàng tấn công mạnh nhất với 27 lần phá lưới các đối thủ. Trái lại, M.U có hàng thủ vững chắc nhất khi chỉ để thua 4 bàn trong 12 trận đã đấu.

- Barca là đội duy nhất có tỷ lệ đường chuyền chính xác cao hơn 90% kể từ đầu chiến dịch Champions League (90,9%). Bộ đôi tiền vệ Xavi và Sergio Busquets là hai cầu thủ duy nhất đã thực hiện thành công hơn 1000 đường chuyền (lần lượt là 1103 và 1035 đường chuyền).

- Toàn bộ 18 bàn thắng của M.U, không có bàn nào được thực hiện bằng đầu.

- Barca liên tục ghi bàn trong 20 trận gần nhất tại Champions League. Đội bóng gần đây giữ được sạch lưới khi đụng độ với Barca là Rubin Kazan vào tháng 11/2009.

- Barca chính là đội đã nâng cao cúp bạc vô địch Champions League trong trận chung kết diễn ra ở sân Wembley vào năm 1992 (thắng Sampdoria 1-0 trong thời gian hiệp phụ).

- Trận chung kết vào ngày 28/5 tới sẽ là lần thứ 11 Barca và M.U đụng độ nhau ở tất cả các giải đấu chính thức. Cán cân thành tích hiện nay đang ngang bằng, mỗi đội có 3 chiến thắng, 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

- Lần đụng độ gần nhất giữa hai đội là trận chung kết Champions League năm 2009 trên sân Olimpico ở thành Rome. Kết quả, Barca đánh bại M.U với tỷ số 2-0 sau 90 phú

- Sau 10 cuộc đối đầu đã qua, hai đội ghi được tổng cộng 31 bàn thắng, tức trung bình 3,1 bàn mỗi trận.

- Đây là lần thứ 7 Barca lọt vào tới trận đấu cuối cùng của Champions League/Cúp C1 (cũ), trong đó có 3 trận chung kết chỉ trong 6 mùa giải gần nhất. Kết quả, họ thắng 3 trận và thua 3.

- M.U vào tới chung kết Champions League tới 3 lần chỉ trong 4 mùa giải gần nhất. Trong toàn bộ lịch sử, M.U mới thua đúng 1 trận trong 4 lần vào tới trận chung kết Champions League/Cúp C1 (cũ). Thất bại đó trước chính Barca năm 2009.

- Nếu Barca đánh bại M.U trong trận đấu tại Wembley sắp tới, các đội bóng của Tây Ban Nha sẽ qua mặt Italia về số lần vô địch Champions League/Cúp C1 (cũ). Tính đến hiện tại, hai quốc gia này cùng có 12 chiếc cúp, trong khi nước Anh đang xếp thứ ba với 11 chiếc cúp.

- Nếu HLV Alex Ferguson nâng cúp tại Wembley, ông sẽ cùng huyền thoại Bob Paisley trở thành những chiến lược gia giành nhiều Champions League/Cúp C1 (cũ) nhất trong lịch sử với 3 lần.

- Alex Ferguson đã trở thành HLV thứ ba dẫn dắt một đội bóng 4 lần lọt vào chung kết Champions League/Cúp C1 (cũ) (các năm 1999, 2008, 2009, 2011) kể từ sau Miguel Munoz và Marcelo Lippi.

- Lionel Messi của Barca hiện dẫn đầu danh sách phá lưới tại Champions League năm nay với 11 bàn. Nếu bảo toàn được ngôi vị này sau trận chung kết tại Wembley, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 3 mùa liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới tại cúp châu Âu. Hiện tại, Messi cũng là tay săn bàn số 1 trong lịch sử đội bóng Barca tại Champions League với 36 bàn.

- Edwin van der Sar là thủ môn có tỷ lệ cứu thua tốt nhất Champions League mùa này khi cản phá thành công 31 trên 35 cú sút nguy hiểm phải đối mặt.

- Van der Sar sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng giành chức vô địch Champions League/Cúp C1 (cũ) nếu M.U đăng quang tại Wembley. Cầu thủ lớn tuổi nhất cho đến nay từng ra sân trong một trận chung kết Champions League/Cúp C1 (cũ) là thủ môn Dino Zoff của Juventus. Đó là vào năm 1983, Juventus thua Hamburg 0-1 và Zoff được 41 tuổi 86 ngày.

- Dimitar Berbatov của M.U đã "tịt ngòi" suốt 1134 phút thi đấu tại Champions League. Bàn thắng cuối cùng mà anh ghi được là hồi tháng 10/2008, trận gặp Celtic Glasgow

alex_ferguson
27-05-2011, 01:15 AM
Man United - Đường tới Wembley

Lần thứ 3 vào chung kết Champions League sau 4 năm, Man United đã phải trải qua một chặng đường khó khăn để có được thành tích ấy.

Vòng bảng

Man United 0-0 Rangers (14/9)
Rooney đã trở lại sau những rắc rối liên quan tới tình ái, thế nhưng Man United vẫn có trận mở màn đáng thất vọng khi để Rangers cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Valencia 0-1 Man United (29/9)
Một trận đấu đầy cảm xúc, Man United chơi không hay nhưng lại thắng chung cuộc với pha ghi bàn duy nhất của cầu thủ được xem là hiện tượng của mùa giải, Chicharito.


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/chicharito.jpg
Chicharito ghi bàn thắng duy nhất giúp Man United vượt qua Valencia

Man United 1-0 Bursaspor (20/10)
Sir Alex Ferguson đã tung một loạt những cầu thủ trẻ và dự bị vào sân. Trái với dự đoán của HLV người Scotland, Bursaspor đã chơi khá tốt và Man United chỉ thắng được với cách biệt tối thiểu nhờ pha làm bàn của Nani.

Bursaspor 0-3 Man United (2/11)
Rút kinh nghiệm ở trận lượt đi, các học trò của Sir Alex đã chơi thận trọng hơn, quyết tâm hơn và sắc nét hơn. Ba bàn thắng của Fletcher, Obertan và Bebe là kết quả của sự kết hợp giữa lối chơi bài bản và sự ngẫu hứng.

Rangers 0-1 Man United (24/11)
Hành quân tới Ibrox, Man United đã có sự trở lại của Rooney và tiền đạo này đã chứng minh được giá trị của mình bằng một trận đấu khá hay và bàn thắng muộn trên chấm phạt đền.

Man United 1-1 Valencia (7/12)
Được thi đấu trên sân nhà, Man United chơi rất tốt trước đại diện tới từ Tây Ban Nha nhưng lại bất ngờ để đối thủ dẫn trước ngay ở phút 32. Tuy nhiên Anderson đã tỏa sáng đúng lúc giúp Quỷ đỏ giữ nguyên thành tích bất bại ở vòng đấu bảng.

Vòng knock-out

Marseille 0-0 Man United (23/2)
Rất nhiều người cho rằng Man United đã may mắn khi không thua tại Velodrome. Cũng đúng bởi lẽ Marseille đã chơi rất hay và có khá nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn.

Man United 2-1 Marseille (15/3)
Lại là sự tỏa sáng của thần tài Hernandez, người đã ghi cả hai bàn thắng ở trận đấu này sau những pha kiến tạo như đặt của Rooney và Giggs. Man United thắng và pha đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ Brown đã dễ dàng được tha thứ.

Tư kết

Chelsea 0-1 Man United (6/4)
Man United đã chứng tỏ đẳng cấp của mình rất đúng lúc bằng một trận đấu thuyết phục ngay trên lãnh địa của Chelsea với pha lập công chính xác như trong "Sách giáo khoa" của Rooney


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/champions.jpg
Park Ji-sung, cầu thủ chơi hay nhất của Man United ở hai trận gặp Chelsea


Man United 2-1 Chelsea (12/4)
Chicharito đưa Man United vượt lên từ rất sớm. Tất cả những gì Chelsea làm được chỉ là 1 bàn thắng do công của Drogba ở phút 77, nhưng như thế là quá ít bởi cầu thủ chơi hay nhất trận, Park Ji-sung đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Quỷ đỏ chỉ chưa đầy 1 phút sau đó.

Bán kết

Schalke 0-2 Man United (26/4)
Một trận đấu quá nhàn nhã cho Man United khi họ chơi hoàn toàn vượt trội. Khó khăn duy nhất chỉ là hạ được thủ môn Neuer. Tuy nhiên khi sự bế tắc đã được Giggs khai thông, Quỷ đỏ lập tức có thêm bàn thắng và lần này người lập công là Rooney.


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/ChampionsL.jpg
Valencia lập công ở trận lượt về

Man United 4-1 Schalke (4/5)
Một trận bán kết quá chênh lệch, Man United chỉ tung ra đội hình phụ nhưng vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Valencia, Gibson đã ghi bàn nhưng Anderson mới là người hùng khi lập cú đúp ở trận đấu này.

trung_cadan
27-05-2011, 01:18 AM
Giết Bacar , mặc dù trên giấy tờ Bacar mạnh hơn , nhưng MU có vẻ đến vận , Bacar có nhiều thứ trong 1 thời gian ngắn quá , ông trời chả cho ai hết cả đâu :D !!!

phaolo2
27-05-2011, 01:18 AM
Vote Barca. Barca vô địch! Messi --> goal !

alex_ferguson
27-05-2011, 01:23 AM
Barca : Đường tới Wembley


Ngày 14/9/2010 : Barcelona 5-1 Panathinaikos

Barca bất ngờ bị dẫn trước bởi bàn thắng của Sidney Govou trong trận mở màn chiến dịch tại bảng D. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, họ nhanh chóng lật lại tình thế để mang về chiến thắng đậm đà. Lionel Messi lập một cú đúp và David Villa nâng tỷ số lên 3-1 trước giờ nghỉ. Sẵn đà hưng phấn, Pedro và Dani Alves buộc Panathinaikos vào lưới nhặt bóng hai lần nữa trong hiệp thứ hai.

Ngày 29/9/2010: Rubin Kazan 1-1 Barcelona

Mùa trước, đại diện của Nga giành được tới 4 điểm trong những cuộc đối đầu với Barca. Mùa này, họ lại cản bước đội quân của Pep Guardiola một lần nữa. Rubin thử thách các vị khách bằng bàn dẫn trước trong hiệp một từ chấm 11m của Christian Noboa. Nhưng sau 1 giờ bóng lăn, Villa đã giành lại 1 điểm cho đội bóng xứ Catalan cũng bằng một quả phạt đền khác.

Ngày 20/10/2010: Barcelona 2-0 Copenhagen

Trước đối thủ thi đấu cần cù như một chú ông thợ, Barca phải tốn khá nhiều công sức nhưng cũng có được bàn khai thông bế tắc ở phút 19. Ngôi sao Messi là người lập công với cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Sau đó, Barca khá bế tắc khi tìm kiếm bàn thắng thứ hai. May mắn dường như không đứng về phía họ với 2 lần bóng tìm đến cột dọc. Phải mãi đến phút cuối cùng, nhờ sự xuất sắc của Messi, đội chủ nhà mới có thể ấn định tỷ số 2-0.


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/Messijpgr.jpg
Messi là hung thần đối với Copenhagen


Ngày 2/11/2010: Copenhagen 1-1 Barcelona

Các học trò của Guardiola tưởng rằng họ sẽ sớm đảm bảo một suất vào vòng tiếp theo khi Messi thêm một lần sút tung lưới Copenhagen ở phút 31. Tuy nhiên, chỉ hơn 60 giây sau, đội bóng của Đan Mạch đã tìm được bàn gỡ hòa từ cú vô lê đập người đổi hướng của Claudemir. Dù thời gian còn khá nhiều song không bên nào ghi thêm được bàn thắng.

Ngày 24/11/2010: Panathinaikos 0-3 Barcelona

Barca có một chiến thắng dễ dàng trên đất Hy Lạp khi thống trị hoàn toàn về thế trận. Giữa hiệp một, Pedro phá vỡ thế quân bình với pha dứt điểm cận thành. Sang hiệp thứ hai, Messi nhân đôi tỷ số ở phút 63 và Pedro hoàn tất cú đúp của mình không lâu sau đó.

Ngày 7/12/2010: Barcelona 2-0 Rubin Kazan

Barca đón tiếp Rubin với đội hình chỉ có 2 gương mặt thường xuyên được đá chính. Dù vậy, các cầu thủ trẻ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các bàn thắng của Andreu Fontas và Victor Vazquez trong hiệp hai đã ngăn không cho Rubin có mặt ở vòng đấu knock-out.


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/Persie.jpg
Thẻ đỏ tranh cãi dành cho Van Persie của Arsenal

Ngày 16/2/2011: Arsenal 2-1 Barcelona

Barca chiếm ưu thế trong trận lượt đi ngay trên sân Emirates và cụ thể hóa thành bàn mở tỷ số của Villa ở phút 26 từ tình huống phối hợp với Messi. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, bằng cách nào đó Arsenal đã bất ngờ vùng lên mạnh mẽ để "lội ngược dòng" nhờ hai bàn thắng trong vòng 5 phút, từ phút 78 đến phút 83, của Robin van Persie và Andrey Arshavin.

Ngày 8/3/2011: Barcelona 3-1 Arsenal

Barca đơn giản là quá mạnh đối với đội bóng Anh trong trận lượt về, bất chấp việc họ cũng đã có được một số may mắn. Messi tạo nên sự khác biệt ở phút 45 khi đánh bại Manuel Almunia mở tỷ số. Hiệp hai mới trở lại ít phút, hy vọng của Arsenal được nhen nhóm nhờ bàn phản lưới nhà của Sergio Busquets. Thế nhưng, chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho Van Persie đã dập tắt cơ hội của các "Pháo thủ". Chơi hơn người, Xavi dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho Barca ở phút 69 và chỉ 2 phút sau, Messi ấn định chiến thắng 3-1 từ chấm phạt đền. Chung cuộc Barca đi tiếp với tổng tỷ số 4-3.

Ngày 6/4/2011: Barcelona 5-1 Shakhtar Donetsk

Trong thế trận cởi mở, Barca đã buộc Shakhtar phải lấy rổ hứng bóng sau các pha lập công của Andres Iniesta, Dani Alves, Gerard Pique, Seydou Keita và Xavi. Bàn thắng danh dự của Shakhtar được ghi bởi Yaroslav Rakitskiy khi tỷ số đang là 3-0 nghiêng về Barca.

Ngày 12/4/2011: Shakhtar Donetsk 0-1 Barcelona

Trên sân Donbass Arena, Barca sớm gây sức ép liên tục về phía đội chủ nhà nhưng chỉ duy nhất một cơ hội được Messi chuyển hóa thành bàn thắng ở cuối hiệp một. Barca tiến vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 6-1.


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/Guardiola.jpg
HLV Guardiola vui mừng sau khi loại được địch thủ Real

Ngày 27/4/2011: Real Madrid 0-2 Barcelona

Trận bán kết đầu tiên diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt. Barca hoàn toàn bế tắc trước bức tường phòng ngự vững chắc của Real trước khi bước ngoặt xảy đến với việc Pepe của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu. Messi đã nắm bắt cơ hội này để khai thông bế tắc ở phút 76 từ đường căng ngang của cầu thủ dự bị Ibrahim Afellay. Sau đó, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ghi dấu ấn cá nhân bằng pha đột phá qua tới 4 cầu thủ rồi đánh bại Iker Casillas tạo ra lợi thế cực lớn cho Barca.

Ngày 3/5/2011: Barcelona 1-1 Real Madrid

Thủ môn Casillas níu giữ hy vọng mong manh cho Real bằng những pha cứu thua xuất sắc trong hiệp đầu tiên. Đầu hiệp hai, Real bị từ chối bàn thắng trong một tình huống đầy tranh cãi để rồi chỉ ít phút sau đó, Pedro tận dụng triệt để đường chuyền dọn cỗ của Andres Iniesta để mở tỷ số cho đội chủ sân Nou Camp. Phút 64, Marcelo san bằng tỷ số cho Real nhưng Barca vẫn chơi khá thoải mái trong khoảng thời gian còn lại để bảo toàn thắng lợi chung cuộc 3-1.

HuaNganXuyen
27-05-2011, 10:06 AM
:))Fan MU đông quá


Trận CK này , Barrca sẽ cân bằng tỉ số Tây ban Nha - Anh : 8 - 8 :-?

Đúng là đông thật he he , nhưng trận này cùng quan điểm với anh Gà em cũng vote cho Barca =)). Tuy nhiên cũng cần quan tâm tới hạt đậu nhỏ Chicharito của Mu . Theo em mọi cầu thủ của Mu , Barca đều có thể kiểm soát được . Nhưng riêng về Chicharito thì cần phải hết sức cẩn thận :-w.

scholes
27-05-2011, 11:16 AM
2 năm trước Ronaldo đã không làm nên chuyện trước barca nhưng hi vọng 2 năm sau Chicharito có thể làm nên chuyện , nếu đúng như vậy thì Chicharito sẽ là cái tên của định mệnh , cái tên của lịch sử mặc dù trong thâm tâm mình vẫn muốn scholes tỏa sáng và ghi bàn quyết định cho MU như anh đã làm cách đây 3 năm

6789
27-05-2011, 01:30 PM
Barca chấp MU 1/2 anh em ơi, kèo cọt ra "láo" quá bem hết vào MU đê =D>!
Xuống hết tay nào 8->

aircom
27-05-2011, 02:50 PM
kèo thơm này từ đây ra vậy bác 6789?

TheGunners
27-05-2011, 03:00 PM
Trận chung kết C1 năm nay có thể như một ván cờ. một già, một trẻ, về kinh nghiệp có lẽ Alex sẽ hơn hẳn Pep Guardiola, nhưng có lẽ Alex sẽ nhớ trận thua 2-0 trước. trận này chỉ có đột biến mới làm thay đổi cục diện trận đấu. Messi có lẽ vậy. chìa khóa chính là đôi chân huyền ảo của tiểu Maradona. ngôi sao lớn của trận đấu lớn. 2-0 Messi(25') Vila(85').

caobathu2007
27-05-2011, 04:57 PM
Trận chung kết C1 năm nay có thể như một ván cờ. một già, một trẻ, về kinh nghiệp có lẽ Alex sẽ hơn hẳn Pep Guardiola, nhưng có lẽ Alex sẽ nhớ trận thua 2-0 trước. trận này chỉ có đột biến mới làm thay đổi cục diện trận đấu. Messi có lẽ vậy. chìa khóa chính là đôi chân huyền ảo của tiểu Maradona. ngôi sao lớn của trận đấu lớn. 2-0 Messi(25') Vila(85').

(25') Messi bị thẻ vàng, (85') Villa đá hỏng penalty =))

6789
27-05-2011, 11:29 PM
kèo thơm này từ đây ra vậy bác 6789?

Kèo này từ "giang hồ" đồn đấy bác nhé,Barca chấp 1/2 bỏ 96,MU ăn 89...hiện tại giờ này barca chấp 1/2 bỏ 92 MU ăn 85 (không "thơm" lắm đâu bác ạ $-)):)):)):))

themgaidep
28-05-2011, 09:40 AM
Bỏ một phiếu ủng hộ Barca chiến thắng. Messi sẽ ghi bàn và trận đấu sẽ kết thúc trong vòng 90' chính thức.

cotuongvp
28-05-2011, 10:20 AM
Hy vọng MU dám chơi đôi công với Barca nếu cứ co cụm phòng thủ thì trận đấu sẽ mất hay

6789
28-05-2011, 07:44 PM
Đêm nay anh em xem đá bóng rùi cùng online chém gió đê :D, tất cả vào hết topic này nhé, tổ chức luôn hai phe cổ động viên cho 2 đội.Bác Gà Cồ "quản lý" anh em bên Barca, Trung cá dán bên MU...Xem thử bên nào "to mồm" hơn :)):)):))

CXQ
28-05-2011, 08:13 PM
Bạch tuộc dự đoán Man United thắng. Mình cũng hy vọng như thế, vì mình là Fan của ManUtd hơn 10 năm nay rồi :D "Glory Glory Man United" một lần nữa sẽ được cất vang tại Wembley!
6ZiBsebMXMQ

Congaco_H1R5
28-05-2011, 08:17 PM
Đêm nay anh em xem đá bóng rùi cùng online chém gió đê :D, tất cả vào hết topic này nhé, tổ chức luôn hai phe cổ động viên cho 2 đội.Bác Gà Cồ "quản lý" anh em bên Barca, Trung cá dán bên MU...Xem thử bên nào "to mồm" hơn :)):)):))
Đội bạn đông quá - treo cai Status : " cắt tiết MU đêm này " , sáng giờ đạ "so mỏ" trên Yahoo bao nhiêu phát rồi mà chưa có đồng mình hehehe


Show Recent Messages (F3)

Meoo 1987: MU-Vo dich anh zai ah
lamnguyenthao: hehehee
Meoo 1987:
Meoo 1987: Cơm chưa anh ?
lamnguyenthao: ăn rồi
Meoo 1987: Vâng
lamnguyenthao: vi vu 1 chút rồi ngủ - 1h45 dây cắt tiết MU hehehee

Meoo 1987:
lamnguyenthao:
Meoo 1987: Khó lắm anh ah
Meoo 1987: Các cầu thủ MU & HLV MU luôn đá bằng cái đầu
Meoo 1987: Xem MU đá thấy hay thật
Meoo 1987: Trận này chung kết vậy mà nhà cái ra độ Barca cháp hòa cho đc anh ah
Meoo 1987: Pó tay
Meoo 1987 is typing...
Meoo 1987:

alex_ferguson
28-05-2011, 10:26 PM
Guardiola vs Alex Ferguson

Một Sir Alex Ferguson già dặn, vĩ đại sẽ đối đầu với một Guardiola trẻ trung nhưng tài năng không kém. Họ đang cùng nhau tạo nên những dấu ấn lịch sử hào hùng cho Man United và Barcelona.

Cách nhau gần 30 tuổi nhưng người đến sau (Guardiola) không thua kém bậc tiền nhân Sir Alex. Thậm chí, năm 2009, Guardiola đã đánh bại Fergie trong một trận đấu mà ông đã thắng bởi sự sắc sảo về chiến thuật, những thay đổi mang tính sáng tạo và cũng bởi chính sự tự tin thái quá của M.U.


http://i853.photobucket.com/albums/ab97/alex_ferguson_2009/Ferguson2.jpg

Hai năm xa cách với nhiều sự thay đổi, Sir Alex đã giúp Man United vượt qua Liverpool về số lần vô địch Anh còn Guardiola cũng giúp Barca tiếp tục thống trị La Liga, mặc cho Real nỗ lực đua tranh. Và với những thành tích ấn tượng tại Champions League, hai đội bóng xuất sắc nhất đã gặp nhau trong trận Chung kết quan trọng nhất mùa giải.

Guardiola gặp lại Sir Alex, có quá nhiều điều đáng chờ đợi ở lần tái ngộ này và giờ có lẽ là lúc thích hợp để cùng nhìn lại những họ đã đạt được trong sự nghiệp.



*Pep Guardiola (Barcelona)

Tuổi : 40
Kinh nghiệm : Chỉ mất 3 năm để xây dựng Barcelona trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại.
Danh hiệu : Champions League (2009), La Liga (2009, 2010, 2011), Copa Del Rey (2009), Siêu Cúp châu Âu (2009), FIFA Club World Cup (2009).
Chiến thuật : Đưa lối chơi Tiqui-taca lên tầm cao của nghệ thuật. Cùng với đó, Guardiola giúp đội bóng của mình chơi chắc chắn hơn trong phòng ngự và khi cần, ông cũng tạo ra những biến đổi về chiến thuật một cách linh hoạt.
Phong cách : Mạnh mẽ, bản lĩnh, cá tính nhưng khiêm tốn.

*Sir Alex Ferguson (Manchester United)
Tuổi : 69
Kinh nghiệm : Từng dẫn dắt 4 câu lạc bộ trước khi dành trọn 25 năm (1986-nay) để dẫn dắt M.U trong 1,391 trận đấu lớn nhỏ
Danh hiệu: Giành được tổng số 47 danh hiệu trong sự nghiệp, trong đó có 3 cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup (1999 và 2008), 12 danh hiệu Premier Leagues và vô số các chức vô địch khác.
Chiến thuật : Ferguson luôn xây dựng lối chơi dựa trên tốc độ và kỹ thuật. Đặc biệt, ông tạo cho M.U phong cách chơi phòng ngự - phản công với sự biến hóa của các tiền vệ, tiền đạo và hướng tấn công luôn được đa dạng hóa 1 cách tối đa.
Phong cách : Luôn hút mọi sức ép về phía mình và tạo cho các học trò sự thoải mái về tâm lý trước khi bước vào các trận đấu lớn. Một bậc thầy về kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ



*Những điều có thể bạn chưa biết về Pep Guardiola và Alex Ferguson:

- Khi Guardiola mới chỉ là chú bé 7 tuổi thì Alex Ferguson giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên với Aberdeen (1978/79). Nếu thắng Barcelona, Alex Ferguson sẽ cân bằng thành tích 3 lần vô địch Cup C1/Champions League mà Bob Paisley từng có với Liverpool vào các năm 1977, 1978, và 1981.

- Guardiola là một trong 7 người từng vô địch Cup C1/Champions League trên cả cương vị cầu thủ và HLV. Trước anh đã có 6 cái tên: Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, và Frank Rijkaar. Trong số này, Munoz và Ancelotti từng có hai lần vô địch trong tư cách HLV.

- Thú vị nhất là trong 3 năm dẫn dắt Barcelona, Guardiola và Sir Alex đều cùng có 8 danh hiệu:

+ Sir Alex Ferguson: 1 Premier League, 2 FA Cup, 2 League Cup, 2 Community Shields và 1 FIFA Club World Cup.

+ Guardiola: 2 La Liga, 1 Copa del Rey, 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

scholes
28-05-2011, 10:45 PM
Sẽ là 1 thế trận tấn công của cả 2 đội , trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng và MU dành thắng lợi chung cuộc hehe

hung vi
28-05-2011, 10:45 PM
Trận chiến MU và BARCA đêm nay thật sự hấp dẫn BARCA tuy cửa trên,nhưng MU có lợi thế sân nhà,tinh thần thi đấu rất cao,trận đấu sẽ được giải quyết trong vòng 45 phút,đầu tiên MU sẽ thắng 2-0

themgaidep
28-05-2011, 10:50 PM
Barca cố lên, mehttp://www.thanglongkydao.com/images/smilies/yahoo/4.gifssi cố lên!=P~:D:D

abc
28-05-2011, 11:14 PM
Barca chém MU đê!

abc
28-05-2011, 11:18 PM
Tỷ số 3-1 cho Bác Xa!

abc
29-05-2011, 03:32 AM
HT:1-1
hy vọng FT:3-1!

trung_cadan
29-05-2011, 03:36 AM
MU 3-1 Bacar ( FT ) !!!

scholes
29-05-2011, 03:39 AM
Barca chơi hay nhưng MU mới là đội được lựa chọn hehe

abc
29-05-2011, 03:43 AM
MU đông quá!

abc
29-05-2011, 03:43 AM
anh Gà đâu???

scholes
29-05-2011, 03:44 AM
Chúc mừng barca , MU đã thua đội bóng hay nhất thế giới hiện nay

Congaco_H1R5
29-05-2011, 03:44 AM
Các cầu thủ MU to khỏe - 10 phút đầu tiên của trận đấu là của MU - họ tấn công dồn dập- băm bổ ...và thiếu đầu óc , và MU cũng chỉ có thế .
Sau 10 phút đầu chưa bắt nhịp , Barca lấy lại thế trận , 66 % thời gian kiểm soát bóng, bài toán hóa giải lối chơi của Barca và khóa chạt Messi vẫn là bài toán khó chưa có lời giải đúng . Điều gì đến phải đến . !-0 cho Barca .
Bông dưng từ đâu đó xuất hiện 1... con RÙA to tướng , mãi nhìn Ryan Giggs trong tư thế ăn cắp trứng gà - thế là lưới Barca rung lên . MK ...1-1 .
Trận này thât Wayne Rooney,Ryan Giggs , Park Ji-Sung phòng thủ khá tốt hehehee

Congaco_H1R5
29-05-2011, 03:55 AM
Ôi Messi - lại nâng tỉ số lên 2-1 rồi hehehe

abc
29-05-2011, 04:12 AM
3-1 rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zzz
29-05-2011, 04:12 AM
3-1 rồi bà con ạ, trận CK coi như đã được định đoạt.

Chú Chicharito đi đâu mất tiêu mà ông Phê chưa rút cậu ấy ra nhỉ?

Congaco_H1R5
29-05-2011, 04:13 AM
Villa - MU 3-1 : quả bóng đi 1 đường cong đến lạ lùng , Van der Sar, đã làm hết sức mình là vào lưới nhạt bóng hehehehee

abc
29-05-2011, 04:29 AM
Sir Alex căng thẳng quá!

Congaco_H1R5
29-05-2011, 04:36 AM
Sir Alex căng thẳng quá!

Cận cảnh 2 bàn tay của Sir mà ông kính PV quay tơi rất ấn tượng

abc
29-05-2011, 04:36 AM
Xong!!!We are the champion!

forevertb
29-05-2011, 04:37 AM
Barca đã vô địch với tỷ số 3 - 1. Xin chia buồn với MU. Đội bóng TBN xứng đáng là ông vua của các CLB trên thế giới !

Congaco_H1R5
29-05-2011, 04:37 AM
Kết thúc .
Chúc các fan MU ngủ ngon @};-@};-@};-

dibui
29-05-2011, 04:39 AM
Kết thúc .
Chúc các fan MU ngủ ngon @};-@};-@};-

:(:(:( :((:((:((

Congaco_H1R5
29-05-2011, 08:23 AM
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=500082
Để lưu giữ lại khoảnh khắc, Piqué đã cắt luôn tâm lưới mang về nha - Ảnh: Getty

Congaco_H1R5
29-05-2011, 08:25 AM
Bình luận của tuổi trẻ Online

Trước khi trận đấu diễn ra ít ai nghĩ M.U sẽ dám chơi đôi công với Barcelona, bởi như thế chẳng khác nào một hành động tự sát. Nhưng HLV Ferguson vẫn quyết định mạo hiểm, bởi ông biết chỉ có cách đó mới có thể giúp M.U hạ được một Barcelona đang bất khả chiến bại.

Nhưng với thực lực có hạn, M.U chỉ có thể chơi đôi công với Barcelona trong 15 phút đầu, rồi sau đó chỉ còn biết co mình chống đỡ những pha lên bóng của đối thủ

Congaco_H1R5
29-05-2011, 08:26 AM
Bình luận của TT&VH Online

- M.U đã làm tất cả nhưng cũng không thể cản bước được một Barcelona vượt trội toàn diện. Chiến thắng 3-1 của thầy trò HLV Pep Guardiola là cái kết có hậu và hoàn hảo nhất cho một mùa bóng mà bóng đá đẹp đã lên ngôi.

Congaco_H1R5
29-05-2011, 08:34 AM
Những hình ảnh trái ngược nhau :


http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=500069
Vui mừng sau bàn thắng thứ ba Ảnh: Reuters

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=500065
Giương cao cúp vô địch Ảnh: Getty
http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2011/05/campions2705113_1e7c4.jpg
hàng triệu cules có một đêm ăn mừng đáng nhớ.
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=500070
Và nỗi buồn khôn tả


Miếng không muốn xát muối vào nỗi đau của các fan MU đâu nhé heheheee

HuaNganXuyen
29-05-2011, 09:06 AM
Tặng anh Gà cốc ~o) buổi sáng nhá :)) , chia buồn cùng fan Mu nhưng hôm qua Barca đã lại thắng họ tuyệt đối như cái cách Messi và những đồng đội của minh đã làm được 2 năm về trước . Trong quá khứ cho đến hiện tại chỉ còn Barca và Ac Milan thắng tuyệt đối 1 đối thủ trong trận CK CL và những đội bóng đó là Mu và Benfica . Như vậy nhận định của mình đã chuẩn xác ở vòng BK khi nhà vua là 1 CLB đến từ Tây Ban Nha . 5 năm 3 cúp vô địch CL 06,09,11 cùng với các danh hiệu Liga , lối chi TiQUI-Taca đã đưa Barca lên đỉnh thế giới và là CLB thành công lớn nhất trong giai đoạn này , xin chúc mừng họ @};- .
Tại trận CK , 2/3 bàn thắng đến từ những người Tây Ban Nha . Thế hệ xuất sắc đó tiếp tục là nòng cốt của đội tuyển Tây Ban Nha 1 năm sau gồm Villa ,Perdo ,Pique , Busquest vv... bên cạnh các tuyển thủ xuất sắc khác như Casilass , Ramos của Real . Dù rất thích đội tuyển Italia nhưng tôi cũng ko hề ngạc nhiên nếu như người Tây Ban Nha sẽ lại dậy cho chúng ta về 1 bài học của bóng đá ở Euro 2012 bởi đơn giản Liga đang trên đỉnh thế giới !!!!!

HuaNganXuyen
29-05-2011, 09:09 AM
Đêm qua thật tuyệt vời , xem Barca nhắm mắt mà chuyền như đặt cho đồng đội ghê quá . Nếu như R10 của Mu mà ko gỡ 1 bàn ko rõ trận đấu còn đi theo 1 kịch bản ntn nữa đây ?

Congaco_H1R5
29-05-2011, 09:24 AM
Đêm qua thật tuyệt vời , xem Barca nhắm mắt mà chuyền như đặt cho đồng đội ghê quá . Nếu như R10 của Mu mà ko gỡ 1 bàn ko rõ trận đấu còn đi theo 1 kịch bản ntn nữa đây ?

Khá khen cho cập trung vệ Rio Ferdinand - Vidic cộng với sự xuất sắc của Van De Sar , nêu không thì MU có thể thủng lưới 7-8 bàn chứ không ít =))

themgaidep
29-05-2011, 11:11 AM
Barca đá hay quá, thắng tuyệt đối, những phút cuối trận Themgaidep cho rằng các cầu thủ MU đã buông xuôi, không còn nhiệt tình thi đấu nữa, họ mặc kệ các cầu thủ Barca thi đua "bắn phá".

3 bàn ghi được của Barca vào lưới MU vẫn còn hơi ít so với cơ hội tạo ra. Chúc mừng Barca, chiến thằng của Barca đã làm huấn luyện viên MU run rẩy(màn hình camera đã cho thấy điều đó.)

6789
29-05-2011, 04:06 PM
Anh em fan MU đâu hết rùi =))??? Lên tiếng "chống đỡ" đi chứ để fan Barca "đè bẹp" nói nhiều quá :)):)):)),Người ta đá bóng 90p mà chỉ ti toe đá nổi 10p đầu, rồi khi tỷ số đã 3-1 (số phận được định đoạt) thì mới lóp ngóp được 1 tẹo, chán lắm MU ơi, chưa đá được bóng đỉnh cao !!! Cái tay của Sir Ferguson hôm qua hình như báo hiệu bị bệnh Parkinson, điều trị ngay nhé ~:>~:>~:>

themgaidep
29-05-2011, 04:24 PM
Các Fan của MU thất vọng quá chẳng thốt lên lời rồi, thất vọng vì MU thua cuộc và càng thất vọng hơn khi thấy thế trận của MU thua quá xa so với Barca. Sau trận đấu, Fan hâm mộ của cả hai đội đều không ngủ được nhưng với tâm trạng trái ngược nhau.

Congaco_H1R5
29-05-2011, 04:32 PM
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/fff-1.jpg

Buồn quá - Hạt đậu nhỏ Hernandez. ngồi nhậu tại giữa sân , không thèm đứng dậy đi về :(:(:(

123456
29-05-2011, 05:16 PM
Anh em fan MU đâu hết rùi =))??? Lên tiếng "chống đỡ" đi chứ để fan Barca "đè bẹp" nói nhiều quá :)):)):)),Người ta đá bóng 90p mà chỉ ti toe đá nổi 10p đầu, rồi khi tỷ số đã 3-1 (số phận được định đoạt) thì mới lóp ngóp được 1 tẹo, chán lắm MU ơi, chưa đá được bóng đỉnh cao !!! Cái tay của Sir Ferguson hôm qua hình như báo hiệu bị bệnh Parkinson, điều trị ngay nhé ~:>~:>~:>

bác chém gớm quá :)) theo em thấy hôm qua MU đá vậy là rất bản lĩnh rồi.dù ai cũng thừa hiểu rằng MU hiện tại thua kém Barc.nếu đá sòng phẳng thì cửa thắng của MU rất nhỏ.nhưng ông Fergusom lại ko chỉ đạo học trò đá phản bóng đá như Mou.trận đấu hôm qua 2 đội thi đấu rất fair play.

tác phong của sir Alex hôm qua,làm em nhớ tới cách mà ông đã làm khi đối mặt với Real ở cúp C1 năm 2002.năm ấy Real với những Zidane,Figo,Raul... cũng mạnh tựa Barc vào thời điểm hiện tại.trận lượt đi trên sân Real MU thua (hình như 3-1) đến trận lượt về,ông đã tuyên bố rằng "Real quá mạnh,nên ông ko quan tâm đến kết quả trận lượt về.mà chỉ muốn cùng Real tạo nên 1 trận đấu cống hiến." quả đúng như lời hứa.trận lượt về khán giả đã được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng.MU thắng Real 4-3,nhưng họ vẫn phải dừng lại.

phải công nhận Sir rất đáng được tôn trọng,ở sự biết người biết ta của mình.dù thắng hay thua,người ta vẫn nhắc đến ông là 1 người vĩ đại.tuy nhiên các CĐV của MU ở VN ko học được điều này.nên khiến cho lượng anti-fan của MU tăng lên 1 cách chóng mặt :)) suốt 1 năm ròng họ mỉa mai Liga là cái ao làng,Barc là thằng chột là vua xứ mù.rồi thách thức Messi sang Anh thi đấu,bởi họ tin chắc rằng HV Liga gà,và hiền.chứ ở Anh Messi đã gãy chân mấy lần :)) đến khi chứng kiến phong độ chói sáng của anh,thì họ lại lôi việc a thi đấu ko thành công ở WC ra để miệt thị.trong khi mới cách đó vài ngày,họ tung hô Rooney là cầu thủ lớn.tuy nhiên anh này thường xuyên thi đấu tệ hại ở WC và Euro 8-| thật ko hiểu,1 cầu thủ giành 2 QBV thế giới (sắp tới có thể là hattrick bóng vàng)làm cả thế giới túc cầu điên đảo.vậy mà bị coi thường ở VN đến vậy.ko biết trong hàng nghìn cm của các CĐV đóng mác fan MU hàng ngày đăng trên các 4rum và các tờ báo mạng.thì có bao nhiêu % trong số đó thực sự từng xem hết 90' của 1 trận bóng đá ???

chúc mừng Barc >:D< với tôi ai vô địch cũng vậy,chỉ cần ko phải là MU :)) vì tôi sẽ có được những tháng ngày yên ổn khi vào đọc báo bóng đá mà ko bị sốc

6789
29-05-2011, 11:15 PM
Lần trước sưu tầm được 1 bài "5 lí do" để Quỷ Đỏ chiến thắng trong trận chung kết Champions League trước Barca, post cho các bác fan MU "sướng" tý ở trang 3, hôm nay "mổ xẻ" lại chút cho vui :D (tác giả bài viết chắc lại là 1 ông nào đó "mê man bất tỉnh" đây =))) :

1- Lợi thế sân nhà : Sân Wembley quả thật hoành tráng nhưng đối với 1 đội bóng đẳng cấp như Barca thì nó lại không là 1 vấn đề quá lớn, mấy chú MU sang Nou camp thi đấu chắc không đi nổi trên sân vì áp lực chứ nói gì đến đá bóng nữa...

2- Phong độ : đến như Real của Mourinho hay như vậy còn chịu không nổi phong độ hiện tại Barca thì MU ôi thôi.... Ngắn gọn 3 từ : "chưa đến tuổi"!

3- Sir Alex Ferguson : Phải công nhận ông mũi đỏ này già lẫn kinh khủng. Nhất quyết dùng Chicharito để đối công với Barca chứ không biết dùng tý chiến thuật nào để ứng phó với đội bóng của Guardiola. Đội bóng chơi trận chung kết chứ có uống bia đâu mà cần "đậu" với "lạc" hả ông?? Chấp hẳn Barca 1 người, khi khu vực giữa sân mọi người chỉ còn thấy 1 "ông chủ" duy nhất Xavi độc diễn..."Hạt đậu" chỉ nổi bật ở những tình huống giơ ngón tay cái lên khen đồng đội chuyền bóng cho anh ta ở tư thế....việt vị và bộ mặt buồn đến thảm thương khi thất bại :-". Đôi cánh của MU Samsung và Valencia (các bác thông cảm, tên cầu thủ MU em chỉ nhớ mang máng ) tự dưng biến thành hậu vệ bất đắc dĩ, đối công gì đây?? Dấu ấn duy nhất của MU hôm qua là bàn thắng của cầu thủ có bộ mặt giống như "chú voi con ở bản Đôn" Wayne Rooney mà thôi :D... Nếu là 1 hlv thực sự giỏi thì với thế trận bị "đàn áp" như vậy, "máy sấy tóc" nên có thay đổi nhanh chóng nhân sự để xoay chuyển tình thế chứ?? Mấy chục năm trên ghế huấn luyện mà bảo thủ, cù lần đến như vậy, có lẽ ông hay nhai kẹo cao su này nên về hưu đi, chắc định biến thành trận chung kết "trong mơ" nhưng thế trận 1 chiều như vậy chỉ có những người hâm mộ MU "mơ" mà thôi . Chiếc camera "vô tình" quay bàn tay run rẩy của "quý ngài" Ferguson thấy thảm thật đấy =)).

4- Edwin Van der Sar : Không có anh chàng mũi dài này chắc MU nhận nhiều quả đắng nữa đây. Bàn thắng của David Villa có độ cong hình chữ C chứ không phải trái chuối làm Van der Sar cũng phải pó tay chấm mắm tôm luôn...Nói chung, gia nhập MU làm gì để bị ghét :D

5- Định mệnh : Tác giả bài viết lấy chiến thắng trước Chelsea của Inter (năm ngoái ) và MU trên con đường đến trận chung kết làm động lực tin tưởng cho các fan của MU...Đến gần cuối trận đấu, ông bình luận viên (chắc cũng 'mê man bất tỉnh") thật khờ khạo khi nhắc đến 2 cái tên Teddy Sheringham và Solskjaer để hy vọng 1 phép mầu xảy ra =)), 2 lần chiến thắng trận chung kết đều may mắn rồi, lần này nghỉ nhé...[-X

Cuối cùng tóm lại, chiến thắng của Barca là chiến thắng của đẳng cấp, tất cả những ai xem trận đấu đều Tâm Phục Khẩu Phục. Mình đồng quan điểm với bác 123456, ai vô địch cũng được, ngoài MU (điếc tai lắm)...Xin tặng các fan của MU bài hát "Mal" (không biết ai lại dịch sang tiếng Việt là "đau" mới chết chứ :)):)):))) Đừng buồn vì 1 trận đấu nhé, còn "mê man" thì còn "đau" lắm :

Izy-ZrR2ReU&feature=related

Chi tiết đáng nhớ nhất, giữa hai hiệp trận đấu chung kết hôm qua có quảng cáo "sắn" không chịu nổi:
"Cạch! Kangaroo,máy lọc nước hàng đầu Việt Nam"
"Cạch! Kangaroo,máy lọc nước hàng đầu Việt Nam"
"Cạch! Kangaroo,máy lọc nước hàng đầu Việt Nam"....hehehe, sốt cả ruột!
Có remix luôn rồi các bác nhé: "Máy Lọc Nước Hàng Đầu Việt Nam" [Pjanoo Remix]

_qWdyH3V2r4&feature=player_embedded#at=63

Congaco_H1R5
30-05-2011, 09:33 AM
7ybQeSlE7ck
Tiêu đề của Clip là do người upload có lẻ là 1 Antifan MU
Riêng tôithì vẫn kính trọng Sir Alex , có lẽ tiêu đề như thế hơi phản cảm đối với các fan MU

Và đây là 1 comment khá hay của 1 bạn đọc trên TH & VH

Barca quá hay , thắng thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng nâng cúp . MU không làm cho phan của mình phải hổ thẹn . Bởi vậy trận chung kết rạng sáng nay cũng làm hài lòng những người cùng thức , cùng "đá bóng" .
Nhìn Sir Alex hai tay nắm chặt và run rẩy , cái run của cảm xúc và cũng có thể là của tuổi già , chừng đó thôi cũng thấy ông rất vĩ đại trong làng túc cầu . Mấy ai dồn hết năng lượng ở tuổi 70 vào một trận bóng như ông , và ông đâu phải người chưa chinh chiến và từng trải trong bong đá , ông có tất cả nhưng ông vẫn làm tất cả . Đấy là hình ảnh đẹp , nhân văn và rất con người . Trước đây tôi khá thờ ơ với Sir Alex , nhưng sau trận cầu đêm qua , tôi kính trọng và yêu ông thực sự . Nếu ai đó không thích MU và Alex Ferguson, cũng đừng nên giễu cợt cái cảm xúc đẹp của một nhân cách cả đời vì bóng đá , và cũng vì những người yêu bóng đá trên hành tinh vỗn dĩ chưa được hòa bình này .

luongthuylinh
30-05-2011, 12:47 PM
Khi Mu thua trận, tự nhiên thấy các Fan Mu " nhân văn" thế. Các Fan MU có một ưu điểm rất hay là họ có thể tìm được một điều gì đó của MU để mà ca ngợi dù MU có thất bại tủi hổ đến đâu chăng nữa. Còn khi thắng thì khỏi phải nói rồi, dìm đối thủ không ngóc đầu lên được luôn. Riêng mình,tui rất vui vì MU đã thất bại, bởi khi đó, tình yêu thương mới bao la và mênh mông biết bao, và một điều nữa là tui khỏi phải khổ sở khi mở các trang báo thể thao với các cây bút ve vuốt độc giả của mình bằng cách đƯa MU lên mây. Nếu bóng đá Anh thực sự mạnh thì họ đã vô đich Euro hay WC một lần nữa rồi. Chính truyền thông và khả năng marketing tuyệt vời của người Anh đã giết chết họ...!

huybk158
30-05-2011, 01:09 PM
MU chưa đủ những con người để đá với Barca... đẳng cấp của Barca hơn hẳn 1 bậc... kiểu này Barca phải cho cỡi đôi ngựa...=))=))=))

hao nam dong
30-05-2011, 01:18 PM
Nếu Barca vẫn trình diễn lối đá như vừa rồi thì chưa có clb nào tại thời điểm này có thể hạ gục được Barca một cách dễ dàng như Barca hạ MU,chỉ khi dàn cầu thủ đó xuống phong độ(chắc khoảng 2-3 năm nữa) thì khi đó mới có clb có thể hạ được họ.

trung_cadan
30-05-2011, 01:29 PM
Đúng là được làm Vua , thua làm giặc , MU đã thua trong trận chiến quan trọng nhất mùa giải trước Barca . Thực lòng , tuy rất buồn nhưng tôi xin được chúc mừng đội chiến thắng và các fan của họ , nhưng tôi chẳng chúc mừng các Anti Fan MU đâu .

Có ai nắm tay được cả đời ??? Ai chiến thắng được cả đời ??? Tôi yêu MU bởi vì sau mỗi thất bại , họ sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn ...

Mục tiêu lớn trong thể thao là tinh thần fair play , khi bạn là người chiến thắng hay kẻ chiến bại , hãy tôn trọng đối thủ của mình .Vinh quang của bạn có phần đóng góp rất lớn từ những đối thủ bạn vượt qua . và nên nhớ , không ai chiến thắng trong tất cả những trận đấu ... .

Đừng hỏi vì sao tôi yêu MU bất kể họ thế nào . Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó , có người hiểu được , có người chẳng bao giờ hiểu .

Trong vô vàn những kẻ chế nhạo MU những ngày vừa qua , có những kẻ chắc chắn chẳng yêu thích gì bacar cả , họ chính là biểu hiện cho câu nói , kẻ thù với kẻ thù là bạn .

Các bạn Anti fan Mu thân mến , tôi biết chắc trong sâu thẳm các bạn , trong cơn mừng rỡ có thể nói là hết sức là cỏ cây này :)) . Vẫn có những buồn tủi nhất định và vô cùng sâu lắng =)) .

Giải đấu đã kết thúc , người xứng đáng nhất đã chiến thắng . Giờ là lúc nhìn về mùa giải tới , với vô vàn bất ngờ và những giây phút làm trái tim yêu bóng đá thật sự run rẩy và say đắm .

Dù sao thì Mu vẫn có 1 mủa giải thực sự thành công , mà kể cả khi không còn những thành công nữa , tình yêu của những Fan Mu chân chính giành cho đội bóng thân yêu của họ sẽ là bất diệt .

Cái được lớn nhất của MU , chính là những fan như vậy , đó sẽ là những thèm muốn từ những CDV của các đội bóng khác ( Xin lỗi , tôi xin được nói thật quan điểm của mình :D ) .

Ngày mai sẽ là 1 ngày mới , tiến lên MU thân yêu !!!

6789
30-05-2011, 01:50 PM
Đúng như bác Luongthuylinh nhận định : các fan MU cứ thua trận sao lại "nhân văn" 1 cách lạ thường, cảm ơn nhận định đó của bác 1 lần nữa =D>... Bài viết của Trung cá dán về tình yêu dành cho 1 đội bóng cũng hay lắm, mình có ngược quan điểm: ghét MU của alex ferguson đến trọn đời =)) (trừ khi Mourinho hoặc Maradona dẫn dắt MU :D)

P/s: Fan MU chân chính cứ thử vì MU mà mất hết tiền mua sữa cho con mà xem :o), hết fan với feo ngay lập tức ấy chứ =))

scholes
30-05-2011, 07:39 PM
1 đội bóng trong vòng 4 năm đã đá 3 trân chung kết c1, giành 3 chức vô địch trong giải đấu khắc nghiệt nhất thé giới thì không cần phải nói nhiều cũng đủ biết tầm và đẳng cấp của họ đến mức nào, các anti fan của MU trước khi chế diễu MU thì phải xem đội bóng mà mình yêu thích đang nằm ở đâu , 10 năm hoặc 100 năm nữa có đạt đến tầm và đẳng cấp của MU hay chưa hô hô, thua trong một trận đấu không có gì là quá thảm hại vì đối thủ của mình là đội bóng số 1 hành tinh hiện nay, với các cầu thủ đang ở thời kỳ sung sức nhất, điều quan trọng là sau những thất bại như vậy MU sẽ mạnh hơn , hoàn thiện hơn , sẽ có những luồng gió mới trẻ trung, khao khát hơn đến với MU; dù sao đi nữa cảm giác hồi hộp , nín thở theo từng đường bóng khi đội bóng yêu thích được đá trong trận chung kết danh giá hoặc những trận đấu mang tính chất như 1 trận chung kết của mùa giải thật tuyệt vời và mình hạnh phúc khi thường xuyên có được cảm giác ấy ; còn gì buồn tẻ hơn khi xem 1 trận đấu mà không có đội bóng nào thi đấu là đội mình yêu thích , thắng thua cũng vậy , hay dở đều vô cảm ; hay khi xem đội bóng mình yêu thích thì chỉ đá mang tính thủ tục hô hô
MU cũng giống như 1 anh chàng đẹp trai ,đa tài , tiền nhiều ... được nhiều người tung hô , yêu mến thì cũng phải chấp nhận luôn có những kẻ đố kỵ , ghen ghét vì quá kém cỏi , không thể cạnh tranh sòng phẳng

huybk158
30-05-2011, 08:05 PM
1 đội bóng trong vòng 4 năm đã đá 3 trân chung kết c1, giành 3 chức vô địch trong giải đấu khắc nghiệt nhất thé giới thì không cần phải nói nhiều cũng đủ biết tầm và đẳng cấp của họ đến mức nào, các anti fan của MU trước khi chế diễu MU thì phải xem đội bóng mà mình yêu thích đang nằm ở đâu , 10 năm hoặc 100 năm nữa có đạt đến tầm và đẳng cấp của MU hay chưa hô hô, thua trong một trận đấu không có gì là quá thảm hại vì đối thủ của mình là đội bóng số 1 hành tinh hiện nay, với các cầu thủ đang ở thời kỳ sung sức nhất, điều quan trọng là sau những thất bại như vậy MU sẽ mạnh hơn , hoàn thiện hơn , sẽ có những luồng gió mới trẻ trung, khao khát hơn đến với MU; dù sao đi nữa cảm giác hồi hộp , nín thở theo từng đường bóng khi đội bóng yêu thích được đá trong trận chung kết danh giá hoặc những trận đấu mang tính chất như 1 trận chung kết của mùa giải thật tuyệt vời và mình hạnh phúc khi thường xuyên có được cảm giác ấy ; còn gì buồn tẻ hơn khi xem 1 trận đấu mà không có đội bóng nào thi đấu là đội mình yêu thích , thắng thua cũng vậy , hay dở đều vô cảm ; hay khi xem đội bóng mình yêu thích thì chỉ đá mang tính thủ tục hô hô
MU cũng giống như 1 anh chàng đẹp trai ,đa tài , tiền nhiều ... được nhiều người tung hô , yêu mến thì cũng phải chấp nhận luôn có những kẻ đố kỵ , ghen ghét vì quá kém cỏi , không thể cạnh tranh sòng phẳng

ở đời phải biết mình là ai chứ bạn hehe ... Có phải Mu lúc nào cũng được đá chung kết không mà có những cảm giác sung sướng hạnh phúc....:D. chẳng lẽ không có đội bóng của mình yêu thích thì không có cảm giác xem 1 trận đá bóng sao ?
Fan Mu nhiều cũng đúng thôi... Vì Mu Nhiều tiền,nhiều danh hiệu... tình yêu với 1 đội bóng ở mỗi người quan niệm khác nhau,đâu phải vì nhiều danh hiệu,nhiều chiến thăng thì người ta mới yêu đâu... Vậy có những người yêu thích những đội chẳng bao giờ vô địch như Tot,Eveton.... thì tinh yêu của họ không biết cảm nhận dc như fan Mu sao???

6789
30-05-2011, 11:26 PM
1 đội bóng trong vòng 4 năm đã đá 3 trân chung kết c1, giành 3 chức vô địch trong giải đấu khắc nghiệt nhất thé giới thì không cần phải nói nhiều cũng đủ biết tầm và đẳng cấp của họ đến mức nào, các anti fan của MU trước khi chế diễu MU thì phải xem đội bóng mà mình yêu thích đang nằm ở đâu , 10 năm hoặc 100 năm nữa có đạt đến tầm và đẳng cấp của MU hay chưa hô hô, thua trong một trận đấu không có gì là quá thảm hại vì đối thủ của mình là đội bóng số 1 hành tinh hiện nay, với các cầu thủ đang ở thời kỳ sung sức nhất, điều quan trọng là sau những thất bại như vậy MU sẽ mạnh hơn , hoàn thiện hơn , sẽ có những luồng gió mới trẻ trung, khao khát hơn đến với MU; dù sao đi nữa cảm giác hồi hộp , nín thở theo từng đường bóng khi đội bóng yêu thích được đá trong trận chung kết danh giá hoặc những trận đấu mang tính chất như 1 trận chung kết của mùa giải thật tuyệt vời và mình hạnh phúc khi thường xuyên có được cảm giác ấy ; còn gì buồn tẻ hơn khi xem 1 trận đấu mà không có đội bóng nào thi đấu là đội mình yêu thích , thắng thua cũng vậy , hay dở đều vô cảm ; hay khi xem đội bóng mình yêu thích thì chỉ đá mang tính thủ tục hô hô
MU cũng giống như 1 anh chàng đẹp trai ,đa tài , tiền nhiều ... được nhiều người tung hô , yêu mến thì cũng phải chấp nhận luôn có những kẻ đố kỵ , ghen ghét vì quá kém cỏi , không thể cạnh tranh sòng phẳng

Nhận xét trên đã đủ biết trình độ am hiểu bóng đá của bạn đến đâu thì biết rồi, khi nào biết yêu MU thật sự hãy nói chuyện nhé, thích nói chuyện về MU không?10 năm hay 100 năm nữa không biết Real hay Barca có bằng MU được không hay lịch sử có khi còn hơn rất nhiều về thành tích ấy chứ ...Biết Ngôi Sao lớn nhất trong quả bóng đá champions league là biểu tượng của đội bóng nào không?Khi thua trong thế trận 1 chiều như vậy cũng phải biết đẳng cấp vào thời điểm này của MU là ở đâu chứ không phải cứ a dua tưởng mình thích MU mà phát biểu cho có vẻ "máu" đâu....Nín thở chịu trận trong trận chung kết như vậy chắc "đau" lắm nhỉ =)), có ngày lại đặt tên là "Man giết tôi" chứ không phải "Man chét tơ" đâu đấy nhé!!

123456
30-05-2011, 11:48 PM
1 đội bóng trong vòng 4 năm đã đá 3 trân chung kết c1, giành 3 chức vô địch trong giải đấu khắc nghiệt nhất thé giới thì không cần phải nói nhiều cũng đủ biết tầm và đẳng cấp của họ đến mức nào, các anti fan của MU trước khi chế diễu MU thì phải xem đội bóng mà mình yêu thích đang nằm ở đâu , 10 năm hoặc 100 năm nữa có đạt đến tầm và đẳng cấp của MU hay chưa hô hô, thua trong một trận đấu không có gì là quá thảm hại vì đối thủ của mình là đội bóng số 1 hành tinh hiện nay, với các cầu thủ đang ở thời kỳ sung sức nhất, điều quan trọng là sau những thất bại như vậy MU sẽ mạnh hơn , hoàn thiện hơn , sẽ có những luồng gió mới trẻ trung, khao khát hơn đến với MU; dù sao đi nữa cảm giác hồi hộp , nín thở theo từng đường bóng khi đội bóng yêu thích được đá trong trận chung kết danh giá hoặc những trận đấu mang tính chất như 1 trận chung kết của mùa giải thật tuyệt vời và mình hạnh phúc khi thường xuyên có được cảm giác ấy ; còn gì buồn tẻ hơn khi xem 1 trận đấu mà không có đội bóng nào thi đấu là đội mình yêu thích , thắng thua cũng vậy , hay dở đều vô cảm ; hay khi xem đội bóng mình yêu thích thì chỉ đá mang tính thủ tục hô hô
MU cũng giống như 1 anh chàng đẹp trai ,đa tài , tiền nhiều ... được nhiều người tung hô , yêu mến thì cũng phải chấp nhận luôn có những kẻ đố kỵ , ghen ghét vì quá kém cỏi , không thể cạnh tranh sòng phẳng

bác chắc mới xem bóng đá 5 năm thôi nhỉ :-s

luongthuylinh
31-05-2011, 10:00 AM
MU được nhiều Fan đơn giản là do truyền thông thôi. Giải NGOẠI hẠNG Anh làm Pr quá tốt. Họ sẳn sàng thi đấu giữa trưa để phù hợp với múi giờ Châu Á. CÒn truyền thông Anh với các tờ báo lá cải như The Sun hay News Of the World sẵn sàng đưa những người đồng bào của họ lên mây. Nhiều tờ báo ở Vn chỉ viec copy các bài viết này lại thôi, vô tình tạo nên hiệu ứng rất lớn. Khi truyền hình Vn bắt đầu trực tiếp giải vô địch của các quốc gia Châu Âu thì GIẢI Anh cũng đi tiên phong,trong khi thoi điểm đó MU cũng đang làm mưa làm gió ở trong nước,nên ấn tượng của cac Fan Vn về Mu là rất lớn. Cộng với những trận đấu rất may mắn được gắn cái mác Thần Thánh như trận gặp Bayer Munich năm 99. Những Fan của PL vaMU thích xem bóng dá Anh vì đá thật nhanh, quyết liệt, nhưng họ đâu hiểu rằng họ đá nhanh vì khả năng giữ bóng của họ rất kém, kiểm soát quả bóng không tốt dẩn đến việc kiểm soát trận đấu cũng ko tốt. Chính điều này,làm thui chột những tài năng trẻ có lối chơi thiên về kỹ thuật,dần dần, bóng đá Anh chỉ tạo nên lực sĩ chứ không tạo nên nghệ sĩ, hãy nhìn LAMPARD và GERRAD, Carrick...chỉ chạy và sút...họ cần nhiều Wilshere hơn nữa.

6789
31-05-2011, 10:30 AM
Nhắc tới bóng đá Anh từ khi tôi biết có Chris Waddle và Paul Gascoigne được gọi là Nghệ Sĩ (trước đó thì chưa biết xem đá bóng :D),còn đâu cầu thủ Anh hầu như chỉ biết chơi bóng kiểu Kick and Rush!

scholes
31-05-2011, 11:41 AM
bác chắc mới xem bóng đá 5 năm thôi nhỉ :-s

Mình biết tới MU từ thời họ còn Ẻic Cantona, kancheskis, steve bruce, gary palister ...cơ , và yêu thích tới giờ ; ở MU luôn có những người đàn ông đích thực , trước kia là Cantona , roy keane và bây giờ là rooney; mạnh mẽ , ngang tàng đúng chất đàn ông :)>-:)>-

123456
31-05-2011, 12:36 PM
Mình biết tới MU từ thời họ còn Ẻic Cantona, kancheskis, steve bruce, gary palister ...cơ , và yêu thích tới giờ ; ở MU luôn có những người đàn ông đích thực , trước kia là Cantona , roy keane và bây giờ là rooney; mạnh mẽ , ngang tàng đúng chất đàn ông :)>-:)>-

nếu biết từ thời những Cantona,Bruce chắc bác phải biết những người Hà Lan bay,Glaticos 1.0,bà đầm già Juve thời thống trị nước Ý.....và thành công của Milan,Real những năm đầu 200x.chắc chả cần thống kê so với MU giờ đâu nhỉ :-s thậm chí giờ MU còn chưa bắt kịp Beyern và Liver về số cúp C1.thời kỳ đỉnh cao thì việc 5 năm đá 2-3 trận CK C1 của những đội bóng trên là điều hết sức bình thường.

trước thời kỳ Calcio ở Ý xảy ra thì giải đấu khắc nghiệt và mạnh nhất thế giới lúc đó là giải Ý cơ bác ah.sự suy yếu của bóng đá Ý và Real hậu Glaticos 1.0.chính là điều kiện để5 năm trở lại đây giải Anh tung hoành.chứ từ trước,ở giải Anh người ta nể Liver ở C1.chứ năm 99,MU vô địch gây bất ngờ đâu khác j Porto của Mourinho lên ngôi vô địch C1 năm nào

đồng ý là MU và bóng đá Anh đang ở đỉnh cao phong độ.nhưng lấy 5 năm khẳng định đẳng cấp các đội khác 10-100 năm nữa ko=được thì :-s uh mà cũng đúng.những Real,Milan,Liver,Beyern.Ajax 100 năm nữa cũng ko trừ số cup C1 của họ về= MU được.

còn những người đàn ông cá tính,ngang tàng của giải Anh.chẳng qua vì độ quan tâm đến mức soi mói của báo chí Anh thôi bác ah.như tay lăng nhăng gái gú ở Anh.có so được với những gã tay chơi nước Ý,Brazil ko?thì cái đấy cần thống kê đấy :-s chỉ là ở Anh,những Rooney,A.Cole...lăng nhăng,đưa đẩy 1 chút thôi là hôm sau lên báo rùm beng ngay.chứ số bạn gái của Rooney,Giggs đã=được "Rô béo",Rô vẩu xí trai nổi tiếng chưa ??? ngang tàng bặm trợn trên sân như Roykean thì nhiều vô số kể

luongthuylinh
31-05-2011, 05:04 PM
Mình nghĩ Cantona là một cầu thủ lớn, nhưng anh không thể so sánh với những người HÀ LAN bay hay BAGGIO cua Italia hay Romario của Brazil được, nếu chúng ta nhớ lại việc đội tuyển Pháp với thủ Lĩnh Cantona đã không có mặt tại WC94. Việc Cantona trở thành huyền thoại ở MaNu chỉ cho thấy sự nhỏ bé ở thời điểm đó của PLva MaNu mà thôi. Ở thời điểm đó, thật lòng mà nói PL chỉ có ngôi sao khi ngôi sao đó thất bại ở Calcio hay La Liga mà thôi, như Bergkamp thất bại ở Inter mới đến Arsenal, sau này còn có thêm Suker, Weah, đặc biệt, những cầu thủ Brazil xuất sắc không bao giờ đến voi PL, chắc bạn 6789 vẫn còn nhớ JUNINHO PAULISTA đến với Boro năm 95 chứ? Có đươc gọi la xuất sắc không ta?...

HuaNganXuyen
31-05-2011, 05:11 PM
Xem ra sau trận CK đề tài vẫn nóng hôi hổi , chẳng ai còn tranh cãi về thế trận và kết quả bởi đơn giản Barca đã ưu thế tuyệt đối trước Mu trong cả 2 trận CK hiện tại và quá khứ mà xoay quanh đó là các vấn đề liên quan đến tình yêu . Mình thì ko phải " Cule " của Barca hay Liga và đội tuyển Tây Ban Nha dù phải thừa nhận bóng đá Tây Ban Nha đang ở trên đỉnh thế giới với những danh hiệu liên tiếp trong 3 đến 4 năm qua ở mọi bình diện . Cũng chẳng phải đến từ " góc cạnh " đẹp đến mỹ miều như PL , dù rằng Ngoại Hạng Anh đã được giới hâm mộ Việt Nam đến từ những năm 96 ,97 của thế kỷ trước . Mà lại là Calcio , Italia và Ac Milan từ khi được " xem lại " các trận CK CL 1994 khi Milan của Sacchi huyền thoại đánh bại 1 Barca cực mạnh với Romario ,Stoichkov vv... Cũng như hành trình lê lết của Italia ở USA 94 tại vòng bảng và thăng hoa cho đến cú sút phạt đền định mệnh của Baggio đuôi ngựa thần thánh ... trao cho Brasil lần thứ 4 trên đỉnh Thế Giới . Tình yêu bắt đầu từ đó và lớn dần lên thời gian để nó đủ vững trãi mà ko hề lay động . Khi đó Internet là 1 sự xa xỉ , truyền hình đã có Cáp đâu ? luôn giữ và sưu tầm từng tờ báo nhỏ có liên quan đến đội bóng của mình , ngay như cúp C1 lúc đó nhà đài báo cáo đại loại tối nay có trận Juve vs PSG chẳng hạn lóp ngóp chờ đợi rồi phút cuối ... nhà đài báo ko bắt sóng được là bình thường . Trải qua vài năm sau đến những năm 1999 ,2000 khi Calcio được phát sóng trên truyền hình HN dù chỉ mấy năm thôi thì thực sự mừng rơi nước mắt và lại được nhà báo Anh Ngọc 1 Tifosi Italia cũng như là 1 Milanista chính hiệu bình luận thì đúng như là trong mơ dù với người VN Serie A chưa bao giờ được quan tâm như Ngoại Hạng Anh cả ...
17 Năm dành trọn cho 1 tình yêu của 1 đội tuyển , xứ sở bóng đá đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc , thành công có nhưng thất bại cũng ko ít .... Trong tôi ko bao giờ quên khuôn mặt thẫn thờ của Baggio khi sút hỏng của Pennaty định mệnh , đã từ thiên đường xuống địa ngục khi Italia đánh rơi chiến thắng trong 1 trận cầu định mệnh với người Pháp ở Euro 2000 với nước mắt rơi lã chã trên mặt Albertini và khuôn mặt đầy góc cạnh của Ambrosini như bàng hoàng ko hiểu điều gì đã xảy ra tại địa ngục Istanbul điên rồ . Nhưng cũng đầy huy hoàng khi Ac Milan đánh bại cả 3 đội bóng Anh để đăng quang ở Athens huyền thoại , nước mắt rơm rớm của Pirlo ôm chặt Cannavaro khi Italia vô địch Thế Giới lần thứ 4 cũng như sự huy hoàng ở Calcio ở Thập niên 90 đã xa rồi...
Calciopoli đã tới nó như 1 cơn bạo bệnh quật ngã cả 1 nền bóng đá huy hoàng . Người Italia đã thất bại nhiều hơn và chưa biết bao giờ sẽ trở lại như xưa . Ac Milan của tôi với 2 danh hiệu CL 03,07 nó chỉ như đảm bảo 1 điều Calcio dù yếu thế nhưng vẫn chưa ... chết và còn lâu mới bằng Milan huy hoàng của đầu những năm 90 .Tôi cũng thấy làm mừng ... khi Inter vô địch CL sau vài chục năm đợi chờ . Bởi nó đến khi Italia chật vật chiến với người Đức và cả Bundesliga cho 1 suất đại diện thứ tư ở CL thời điểm đó ....
Giờ đây Calcio chưa thể cạnh tranh với Liga hay NHA nhưng ngày trở lại chắc chắn sẽ đến .
PS : Yêu luôn cả cách 1 đội bóng ở Calcio chiến thắng và thất bại . Khi Italia thắng thì xứng đáng dù rằng có đổ cả .. máu . Ngay cả khi ...thua cũng như là 1 bi kịch bởi đối thủ ko hoàn toàn xuất sắc hơn họ như trận CK điên rồ ở Istanbul hay ở Euro 2000 với Pháp .
Nếu như đem ra 1 chút so sánh thì phải thừa nhận 1 điều bóng đá Anh luôn gặp may mắn ở trong các trận CK . Khi họ thắng thì chưa hẳn là hơn đối thủ nhưng khi thua thì thường là thua tuyệt đối . Trong thập niên qua khi Arsenal chưa đủ lực chiến đấu , Chelsea thì có 1 chủ tịch thiếu kiên nhẫn thì chỉ có Liverpool và Mu cạnh tranh . Liverpool có 1 trận đấu may mắn năm 2005 và khá cân bằng năm 2007 và Mu thì khi thắng luôn rất may mắn trong các trận CK đó vào các năm 1999 và 2008 còn khi thua thì thường là thua tuyệt đối như thua Barca nên ko trách ai được .

nhokdethuong
31-05-2011, 05:17 PM
trước thời kỳ Calcio ở Ý xảy ra thì giải đấu khắc nghiệt và mạnh nhất thế giới lúc đó là giải Ý cơ bác ah.sự suy yếu của bóng đá Ý và Real hậu Glaticos 1.0.chính là điều kiện để5 năm trở lại đây giải Anh tung hoành.chứ từ trước,ở giải Anh người ta nể Liver ở C1.chứ năm 99,MU vô địch gây bất ngờ đâu khác j Porto của Mourinho lên ngôi vô địch C1 năm nào



Người ta nể liv vì thành tích trong quá khứ nhiều hơn ;)) chứ trong vòng 15 năm trở lại đây, nếu có đội bóng Anh nào được nể trọng thì đó phải là MU ;))
97- bán kết
98- tứ kết
99- vô địch
2000- tứ kết
2001- tứ kết
2002- bán kết
2003- tứ kết
2004- vòng 2
2005- vòng 2
2006- vòng bảng phải ko nhỉ :-?
2007- bán kết
2008- vô địch
2009- á quân
2010- tứ kết
2011- á quân

Năm 97 vào bán kết, 98 vào tứ kết, 99 vô địch thì ko thể bất ngờ như Porto của Mou vô địch đc ;))

p/s: nhok cũng là cổ động viên của barca :))

HuaNganXuyen
31-05-2011, 05:21 PM
Người ta nể liv vì thành tích trong quá khứ nhiều hơn ;)) chứ trong vòng 15 năm trở lại đây, nếu có đội bóng Anh nào được nể trọng thì đó phải là MU ;))
97- bán kết
98- tứ kết
99- vô địch
2000- tứ kết
2001- tứ kết
2002- bán kết
2003- tứ kết
2004- vòng 2
2005- vòng 2
2006- vòng bảng phải ko nhỉ :-?
2007- bán kết
2008- vô địch
2009- á quân
2010- tứ kết
2011- á quân

Năm 97 vào bán kết, 98 vào tứ kết, 99 vô địch thì ko thể bất ngờ như Porto của Mou vô địch đc ;))

p/s: nhok cũng là cổ động viên của barca :))

Trong giai đoạn này , Mu là đội bóng thành công nhất vì họ xây dựng được 1 đội bóng có tính kế thừa cao khác hẳn với những đội bóng còn lại ở Ngoại Hạng Anh . Bạn nên nhớ để có được điều đó ngài Alex cũng phải mất tới ...5 năm đầu ko danh hiệu , đó là 1 điều xa xỉ với tính kiên nhẫn của bóng đá hiện đại .

luongthuylinh
31-05-2011, 05:31 PM
Xem ra sau trận CK đề tài vẫn nóng hôi hổi , chẳng ai còn tranh cãi về thế trận và kết quả bởi đơn giản Barca đã ưu thế tuyệt đối trước Mu trong cả 2 trận CK hiện tại và quá khứ mà xoay quanh đó là các vấn đề liên quan đến tình yêu . Mình thì ko phải " Cule " của Barca hay Liga và đội tuyển Tây Ban Nha dù phải thừa nhận bóng đá Tây Ban Nha đang ở trên đỉnh thế giới với những danh hiệu liên tiếp trong 3 đến 4 năm qua ở mọi bình diện . Cũng chẳng phải đến từ " góc cạnh " đẹp đến mỹ miều như PL , dù rằng Ngoại Hạng Anh đã được giới hâm mộ Việt Nam đến từ những năm 96 ,97 của thế kỷ trước . Mà lại là Calcio , Italia và Ac Milan từ khi được " xem lại " các trận CK CL 1994 khi Milan của Sacchi huyền thoại đánh bại 1 Barca cực mạnh với Romario ,Stoichkov vv... Cũng như hành trình lê lết của Italia ở USA 94 tại vòng bảng và thăng hoa cho đến cú sút phạt đền định mệnh của Baggio đuôi ngựa thần thánh ... trao cho Brasil lần thứ 4 trên đỉnh Thế Giới . Tình yêu bắt đầu từ đó và lớn dần lên thời gian để nó đủ vững trãi mà ko hề lay động . Khi đó Internet là 1 sự xa xỉ , truyền hình đã có Cáp đâu ? luôn giữ và sưu tầm từng tờ báo nhỏ có liên quan đến đội bóng của mình , ngay như cúp C1 lúc đó nhà đài báo cáo đại loại tối nay có trận Juve vs PSG chẳng hạn lóp ngóp chờ đợi rồi phút cuối ... nhà đài báo ko bắt sóng được là bình thường . Trải qua vài năm sau đến những năm 1999 ,2000 khi Calcio được phát sóng trên truyền hình HN dù chỉ mấy năm thôi thì thực sự mừng rơi nước mắt và lại được nhà báo Anh Ngọc 1 Tifosi Italia cũng như là 1 Milanista chính hiệu bình luận thì đúng như là trong mơ dù với người VN Serie A chưa bao giờ được quan tâm như Ngoại Hạng Anh cả ...
17 Năm dành trọn cho 1 tình yêu của 1 đội tuyển , xứ sở bóng đá đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc , thành công có nhưng thất bại cũng ko ít .... Trong tôi ko bao giờ quên khuôn mặt thẫn thờ của Baggio khi sút hỏng của Pennaty định mệnh , đã từ thiên đường xuống địa ngục khi Italia đánh rơi chiến thắng trong 1 trận cầu định mệnh với người Pháp ở Euro 2000 với nước mắt rơi lã chã trên mặt Albertini và khuôn mặt đầy góc cạnh của Ambrosini như bàng hoàng ko hiểu điều gì đã xảy ra tại địa ngục Istanbul điên rồ . Nhưng cũng đầy huy hoàng khi Ac Milan đánh bại cả 3 đội bóng Anh để đăng quang ở Athens huyền thoại , nước mắt rơm rớm của Pirlo ôm chặt Cannavaro khi Italia vô địch Thế Giới lần thứ 4 cũng như sự huy hoàng ở Calcio ở Thập niên 90 đã xa rồi...
Calciopoli đã tới nó như 1 cơn bạo bệnh quật ngã cả 1 nền bóng đá huy hoàng . Người Italia đã thất bại nhiều hơn và chưa biết bao giờ sẽ trở lại như xưa . Ac Milan của tôi với 2 danh hiệu CL 03,07 nó chỉ như đảm bảo 1 điều Calcio dù yếu thế nhưng vẫn chưa ... chết và còn lâu mới bằng Milan huy hoàng của đầu những năm 90 .Tôi cũng thấy làm mừng ... khi Inter vô địch CL sau vài chục năm đợi chờ . Bởi nó đến khi Italia chật vật chiến với người Đức và cả Bundesliga cho 1 suất đại diện thứ tư ở CL thời điểm đó ....
Giờ đây Calcio chưa thể cạnh tranh với Liga hay NHA nhưng ngày trở lại chắc chắn sẽ đến .
PS : Yêu luôn cả cách 1 đội bóng ở Calcio chiến thắng và thất bại . Khi Italia thắng thì xứng đáng dù rằng có đổ cả .. máu . Ngay cả khi ...thua cũng như là 1 bi kịch bởi đối thủ ko hoàn toàn xuất sắc hơn họ như trận CK điên rồ ở Istanbul hay ở Euro 2000 với Pháp .
Nếu như đem ra 1 chút so sánh thì phải thừa nhận 1 điều bóng đá Anh luôn gặp may mắn ở trong các trận CK . Khi họ thắng thì chưa hẳn là hơn đối thủ nhưng khi thua thì thường là thua tuyệt đối . Trong thập niên qua khi Arsenal chưa đủ lực chiến đấu , Chelsea thì có 1 chủ tịch thiếu kiên nhẫn thì chỉ có Liverpool và Mu cạnh tranh . Liverpool có 1 trận đấu may mắn năm 2005 và khá cân bằng năm 2007 và Mu thì khi thắng luôn rất may mắn trong các trận CK đó vào các năm 1999 và 2008 còn khi thua thì thường là thua tuyệt đối như thua Barca nên ko trách ai được .
Nếu nói về cá tính thì không đâu hơn được Calcio... đọc lại comment này sao thấy nhớ quá... nhớ Roby, nhớ Milan của những ngày xưa cũ...!

nhokdethuong
31-05-2011, 05:33 PM
Trong giai đoạn này , Mu là đội bóng thành công nhất vì họ xây dựng được 1 đội bóng có tính kế thừa cao khác hẳn với những đội bóng còn lại ở Ngoại Hạng Anh . Bạn nên nhớ để có được điều đó ngài Alex cũng phải mất tới ...5 năm đầu ko danh hiệu , đó là 1 điều xa xỉ với tính kiên nhẫn của bóng đá hiện đại .

dạ, nhok chỉ nói về đội nào nên được nể trọng thôi ạ :-| 5 năm chờ đợi để rồi có thành quả như thế kể ra cũng đáng đấy chứ :-| giá chelse kiên nhẫn với Mou có lẽ giờ đã khác :-|

6789
31-05-2011, 06:28 PM
chắc bạn 6789 vẫn còn nhớ JUNINHO PAULISTA đến với Boro năm 95 chứ? Có đươc gọi la xuất sắc không ta?...

Theo tôi chú nhóc số 10 thực thụ này cũng không phù hợp với lối chơi của bóng Anh lắm bác ạ....Middle cũng có thu lại được kết quả gì đáng kể từ vụ đầu tư này đâu...Bóng đá Anh không phù hợp cho các Nghệ Sĩ biểu diễn. Thời Van basten, Gullis, Rijkaard đỉnh cao cùng Milan AC thống trị châu âu luôn..Lứa cầu thủ của Sao đỏ Begrade và OM sau này mới thật sự nổi bật khi bộ 3 Hà Lan bay vừa bị chấn thương, vừa xuống phong độ...Tôi thích nhất lứa cầu thủ OM thời đó, sau này là bộ khung nòng cốt cho đội tuyển Pháp vô địch thế giới năm 98 :x:x:x

luongthuylinh
31-05-2011, 06:43 PM
Đúng rồi,thời đó OM có một tiền đạo mà mình rất thích là Alen Boksic, Hậu vệ có Desailly trung tâm có Deschamp, tiền vệ công có Abedi Pele kỹ thuật siêu đẳng lắm...thời đó OM đá đẹp mê hồn...!

HuaNganXuyen
31-05-2011, 06:43 PM
dạ, nhok chỉ nói về đội nào nên được nể trọng thôi ạ :-| 5 năm chờ đợi để rồi có thành quả như thế kể ra cũng đáng đấy chứ :-| giá chelse kiên nhẫn với Mou có lẽ giờ đã khác :-|

Nhưng hiện nay ko còn ai kiên nhẫn như thế đâu trừ Arsenal bạn à 8-> . Chelsea năm ngoái vô địch Ngoại Hạng Anh nhưng năm nay đã sa thải HLV đấy .

123456
31-05-2011, 07:27 PM
Người ta nể liv vì thành tích trong quá khứ nhiều hơn ;)) chứ trong vòng 15 năm trở lại đây, nếu có đội bóng Anh nào được nể trọng thì đó phải là MU ;))
97- bán kết
98- tứ kết
99- vô địch
2000- tứ kết
2001- tứ kết
2002- bán kết
2003- tứ kết
2004- vòng 2
2005- vòng 2
2006- vòng bảng phải ko nhỉ :-?
2007- bán kết
2008- vô địch
2009- á quân
2010- tứ kết
2011- á quân

Năm 97 vào bán kết, 98 vào tứ kết, 99 vô địch thì ko thể bất ngờ như Porto của Mou vô địch đc ;))

p/s: nhok cũng là cổ động viên của barca :))

nhok ah!! chắc là nhok biết 1 trong những lý do Liver bị suy yếu là do họ bị cấm thi đấu ở cúp Châu Âu trong 6 năm,sau thảm họa xảy ra trên SVĐ.tuy nhiên trong suốt 1 quãng thời gian dài,Liver chỉ đứng hàng tứ đại gia,nhưng họ lại vào 2 trận CK và giành 1 cúp C1.đồng thời thường xuyên vào sâu ở các mùa giải liên tiếp.ấy là tố chất "đá cúp" của 1 đội bóng lớn.nếu so sánh tình hình lực lượng của Liver với mặt bằng 3 đội bóng Anh còn lại,và các clb lớn ở Châu Âu.nếu bạn chịu khó thống kê thì sẽ thấy Liver ko hề thua kém MU trên đấu trường C1

còn bạn lấy số liệu thống kê ra,thì sẽ ko hiểu điều hấp dẫn của đấu trường C1 rồi.nếu vậy bạn nói sao những Leverkusen vào Ck năm 2002,Valencia 2 năm liên tiếp tiến vào CK 2000,2001? rõ ràng vào thời điểm đó các clb trên ấn tượng ko kém MU đâu nhỉ?

nếu MU có quyền tiếc nuối về năm 2004,Porto vượt qua họ ở trận BK (hòa 0-0 ở sân Porto,lượt về hòa 1-1 sân MU-bị gỡ những phút cuối trận)thì các CĐV của Juve vẫn ko quên năm 1999 họ bị MU vượt qua như thế nào (hòa trên sân MU,lượt về Juve dẫn 2-0,sau những phút cuối trận MU ghi liền 2 bàn giành chiến thắng 3-2).nếu so sánh MU-Porto năm 2004,thì nó cũng tương tự MU-Juve năm 1999 vậy

tất nhiên m ko bao giờ coi thường MU.mà ngược lại m muốn nói,các fan MU đừng nghĩ với thành công trong 5 năm trở lại,mà họ đã nghĩ mình đứng trên đỉnh và được quyền coi thường các đội bóng khác (mặc dù hiện tại MU còn chưa được đứng trên đỉnh)

luongthuylinh
31-05-2011, 08:13 PM
Mình có một điều này muốn các bạn cùng nhau thảo luận. Liệu có sự nhúng tay của các hãng cá cược vào kết quả ở những giải lớn hay không? Nếu có thì mức độ đến đâu? Chủ đề này đáng ra nên mở một Topic khác, nhưng minh ko biết mở, các bạn thông cảm nha! thanks.

Congaco_H1R5
31-05-2011, 08:15 PM
Mình có một điều này muốn các bạn cùng nhau thảo luận. Liệu có sự nhúng tay của các hãng cá cược vào kết quả ở những giải lớn hay không? Nếu có thì mức độ đến đâu? Chủ đề này đáng ra nên mở một Topic khác, nhưng minh ko biết mở, các bạn thông cảm nha! thanks.
Bạn vào chuyên mục Thể dục thể thao , bấm nút "Gửi bài mới" - đặt tên topic mới và viết bài , đơn giản thôi mà .

luongthuylinh
31-05-2011, 08:17 PM
Ok..thank bạn!

nhokdethuong
01-06-2011, 12:02 AM
nhok ah!! chắc là nhok biết 1 trong những lý do Liver bị suy yếu là do họ bị cấm thi đấu ở cúp Châu Âu trong 6 năm,sau thảm họa xảy ra trên SVĐ.tuy nhiên trong suốt 1 quãng thời gian dài,Liver chỉ đứng hàng tứ đại gia,nhưng họ lại vào 2 trận CK và giành 1 cúp C1.đồng thời thường xuyên vào sâu ở các mùa giải liên tiếp.ấy là tố chất "đá cúp" của 1 đội bóng lớn.nếu so sánh tình hình lực lượng của Liver với mặt bằng 3 đội bóng Anh còn lại,và các clb lớn ở Châu Âu.nếu bạn chịu khó thống kê thì sẽ thấy Liver ko hề thua kém MU trên đấu trường C1

còn bạn lấy số liệu thống kê ra,thì sẽ ko hiểu điều hấp dẫn của đấu trường C1 rồi.nếu vậy bạn nói sao những Leverkusen vào Ck năm 2002,Valencia 2 năm liên tiếp tiến vào CK 2000,2001? rõ ràng vào thời điểm đó các clb trên ấn tượng ko kém MU đâu nhỉ?



Sau thảm họa Heysel, thì tất cả các câu lạc bộ của Anh đều bị cấm thi đấu ở các cup châu âu, chứ đâu riêng gì Liv phải ko anh ;)) Nếu nói Liv vì lý do này suy yếu, thì Mu cũng thế mà ;)) 6 năm sau có phải Mu có chiếc cup c2 ko anh :P

Liv chỉ đc xem là vua đấu cup khi Benitez tới thôi ;)) chứ thời Houlier ra c1 Liv cũng không khá cho lắm ;)) sau thời Benitez thì Liv thôi rồi ;))

Tại anh bảo ở Anh chỉ có Liv được nể trọng nên nhok thống kê lại, chỉ để thấy trong 15 năm này thành tích của Mu ở c1 là rất tốt đấy chứ-> họ nên đc nể trọng hơn Liv ạ ;))

Kể từ khi Ro béo đá cho Barca thì trong tim nhok barca là số 1 ;)) ko bik lúc đó barca có phải có pep, luis enrique, ivan de la pe na, segi ko anh :P-> nhok ko phải là fan của Mu nha :P

123456
01-06-2011, 12:39 AM
Sau thảm họa Heysel, thì tất cả các câu lạc bộ của Anh đều bị cấm thi đấu ở các cup châu âu, chứ đâu riêng gì Liv phải ko anh ;)) Nếu nói Liv vì lý do này suy yếu, thì Mu cũng thế mà ;)) 6 năm sau có phải Mu có chiếc cup c2 ko anh :P

Liv chỉ đc xem là vua đấu cup khi Benitez tới thôi ;)) chứ thời Houlier ra c1 Liv cũng không khá cho lắm ;)) sau thời Benitez thì Liv thôi rồi ;))

Tại anh bảo ở Anh chỉ có Liv được nể trọng nên nhok thống kê lại, chỉ để thấy trong 15 năm này thành tích của Mu ở c1 là rất tốt đấy chứ-> họ nên đc nể trọng hơn Liv ạ ;))

Kể từ khi Ro béo đá cho Barca thì trong tim nhok barca là số 1 ;)) ko bik lúc đó barca có phải có pep, luis enrique, ivan de la pe na, segi ko anh :P-> nhok ko phải là fan của Mu nha :P

thời Houlier Liver có 1 chiếc cup UEFA còn j bạn ơi.bạn bảo Benitez tới thì Liver mới được gọi là vua đấu cúp thì bạn nên xem lại:-s Benitez cũng mới đi đc 1 năm,bạn ko nên vội kết luận.

bạn hay dựa vào các số liệu thống kê quá :-s có lẽ là lại hỏi anh gu gồ...thảm họa Heysel Liver là đội chịu trách nhiệm trực tiếp nhất.cũng giống như vụ Calcio,bóng đá Ý đều suy yếu.nhưng thảm hại nhất vẫn là Juve.

còn trên thực tế,Liver hay MU được nể trọng hơn tại đấu trường Châu Âu thì bạn cứ tự tìm hiểu thêm=cách theo dõi các trận đấu.chứ đừng đưa các số liệu thống kê lên.nếu đã thống kê thì bạn thống kê luôn 15 năm qua của Liver rồi cùng tiến hành so sánh.mà mình hỏi thực,bạn có biết lý do 1 đội bóng được coi là "đội bóng lớn" ở đấu trường Châu Âu là j ko? bạn có biết tại sao nước Đức luôn là 1 ông lớn,được nể hơn các nước Anh,Pháp,Hà Lan...thậm chí là Tây Ban Nha trước năm 2008 ko :-/ mặc dù trong đội hình của họ những năm qua chỉ có Kahn,Ballack đc coi là ngôi sao.còn xét về lực lượng họ thua kém xa những nước trên :-/

nhokdethuong
01-06-2011, 12:53 AM
thời Houlier Liver có 1 chiếc cup UEFA còn j bạn ơi.bạn bảo Benitez tới thì Liver mới được gọi là vua đấu cúp thì bạn nên xem lại:-s Benitez cũng mới đi đc 1 năm,bạn ko nên vội kết luận.



UEFA kém xa c1 lắm, tính vô đây thì đúng là http://dichnhac.com/forums/images/smilies/onion/20.gif


bạn hay dựa vào các số liệu thống kê quá :-s có lẽ là lại hỏi anh gu gồ...
Sao anh lại nặng lời thế á, người lớn gì mà http://dichnhac.com/forums/images/smilies/onion/30.gif đôi khi ko nhớ chính xác thì dùng gút gờ anh ạ, chứ nhok ko hoàn toàn dùng gút gờ đâu anh ạ :-"



còn trên thực tế,Liver hay MU được nể trọng hơn tại đấu trường Châu Âu thì bạn cứ tự tìm hiểu thêm=cách theo dõi các trận đấu.chứ đừng đưa các số liệu thống kê lên.nếu đã thống kê thì bạn thống kê luôn 15 năm qua của Liver rồi cùng tiến hành so sánh.
Dạ, nhok cũng xem nhiều trực tiếp nhiều đó anhhttp://dichnhac.com/forums/images/smilies/Onion/tugtag.gif



mà mình hỏi thực,bạn có biết lý do 1 đội bóng được coi là "đội bóng lớn" ở đấu trường Châu Âu là j ko? bạn có biết tại sao nước Đức luôn là 1 ông lớn,được nể hơn các nước Anh,Pháp,Hà Lan...thậm chí là Tây Ban Nha trước năm 2008 ko :-/ mặc dù trong đội hình của họ những năm qua chỉ có Kahn,Ballack đc coi là ngôi sao.còn xét về lực lượng họ thua kém xa những nước trên :-/
Đang nói chuyện Mu với Liv được nể trọng, anh kéo mấy nước kia vô làm gì thế http://dichnhac.com/forums/images/smilies/Onion/tugtag.gif
Notingham Forest từng vô địch c1 2 lần, ko bik bây giờ có được nể trọng ở châu âu hơn Ars hay Chel ko anh http://dichnhac.com/forums/images/smilies/Onion/hehe.gif

123456
01-06-2011, 02:18 AM
UEFA kém xa c1 lắm, tính vô đây thì đúng là http://dichnhac.com/forums/images/smilies/onion/20.gif


Sao anh lại nặng lời thế á, người lớn gì mà http://dichnhac.com/forums/images/smilies/onion/30.gif đôi khi ko nhớ chính xác thì dùng gút gờ anh ạ, chứ nhok ko hoàn toàn dùng gút gờ đâu anh ạ :-"



Dạ, nhok cũng xem nhiều trực tiếp nhiều đó anhhttp://dichnhac.com/forums/images/smilies/Onion/tugtag.gif



Đang nói chuyện Mu với Liv được nể trọng, anh kéo mấy nước kia vô làm gì thế http://dichnhac.com/forums/images/smilies/Onion/tugtag.gif
Notingham Forest từng vô địch c1 2 lần, ko bik bây giờ có được nể trọng ở châu âu hơn Ars hay Chel ko anh http://dichnhac.com/forums/images/smilies/Onion/hehe.gif

haizz!!! bạn nên xem lại cách đọc hiểu

về bản chất 3 chữ "đội bóng lớn" nó thể hiện qua 2 đội Liver và Đức.họ có thể ko có dàn sao khủng,có thể phong độ trong nước ko cao.nhưng khi ra đấu trường châu lục,họ luôn khiến đối phương phải vị nể.còn vì tại sao bạn tự tìm hiểu.m ko có hứng tranh cãi về những chuyện vô bổ,với những thống kê lấy từ google

6789
01-06-2011, 02:36 PM
Mình xen vào chuyện 2 người chút (Nhok và bác 123456), thời điểm Liverpool được cú ăn 4,thắng Getafe trận chung kết UEFA, Gérard Houllier là HLV chứ ai khác, thành tích này cũng đáng nể đấy chứ. Mặc dù mình cũng chẳng ưa ông HLV này, không có cá tính!

@luongthuylinh: tôi thích trận chung kết C1 năm 93 OM - Milan AC bác ạ , đá bóng 1 chạm nhanh như điện giật,thời điểm đó ít có trận bóng nào được như thế,bây giờ bóng đá hiện đại nên mọi thứ cũng hoàn hảo hơn lúc trước nhiều.... Chính vì vậy bây giờ vẫn ấn tượng nhất với lứa cầu thủ OM nhất,bác kể còn thiếu Rudi Voller,Fabien Barthez (thời này trẻ lắm nhé, mình nhớ mãi vụ va chạm với đàn anh Papin bên kia chiến tuyến trong trận này),Franck Sauzee (sau này chuyển sang Atalanta rùi chìm nghỉm),anh chàng hậu vệ buộc tóc đẹp trai Di Meco...Không vướng vào vụ bê bối và phạt thì có lẽ OM còn ghê gớm nữa,đó là thời kì mà ông bầu Bernand Tapie rất "chịu chơi"...Năm 1991 còn có Beckenbauer làm giám đốc kĩ thuật cho OM. Chính "Hoàng đế" đã xuống tận sân can thiệp "ép" AC Milan phải đá nốt 20p cuối trong tình trạng sân nhà OM mất điện ở trận bán kết, nhưng năm đó OM lọt vào chung kết C1 rùi thua Sao Đỏ Belgrade cũng không ít cầu thủ sau này là Ngôi Sao lớn :x.

nhokdethuong
01-06-2011, 03:19 PM
Mình xen vào chuyện 2 người chút (Nhok và bác 123456), thời điểm Liverpool được cú ăn 4,thắng Getafe trận chung kết UEFA, Gérard Houllier là HLV chứ ai khác, thành tích này cũng đáng nể đấy chứ. Mặc dù mình cũng chẳng ưa ông HLV này, không có cá tính!



Dạ, là Liv- Alaves chứ anh ;;) năm đó nhok rất thích lão hói Mac Alister của Liv :D Alaves năm đó có Jordi Cruff thì phải :D