PDA

View Full Version : Đàn ông là số 1



6789
20-05-2011, 10:28 PM
Mình vô tình đọc được topic này ở diễn đàn khác post về cho anh em tham khảo xem có đúng không :D....

1.Tại sao gọi là ông Trăng (ông sao) mà không gọi bà Trăng??

+ Câu trả lời: tại vì con trai đẹp hơn con gái!

2. Tại sao có bà phù thủy mà không có ông phù thủy??

+ Câu trả lời: không có người đàn ông nào độc ác Nham Hiểm hơn đàn bà!

3. Tại sao chỉ có Mỹ Nhân Kế mà không có Nam Nhân Kế ??

+Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!

4. Tại sao có ông Noel mà không có bà Noel??

+ Câu trả lời: Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà!

5. Tại sao gọi là phụ nữ mà lại không có... phụ nam?

+Câu trả lời: Tại vì con gái chỉ là phụ thôi! ( Con gái được tạo ra từ xương sườn thứ bảy của người đàn ông )

Thật ra liệt kê mấy cái này chẳng thấy đúng lắm (chưa đủ thì đúng hơn :))),anh em ta xem còn gì cho biết thêm ý kiến nhé...<:-P

Lưu ý:
- Mẹ là người con gái đã tu thành Bồ Tát...không ai được nhắc đến mẹ ở đây đâu nhé ...Tấm lòng nhân hậu không ai sánh được mẹ hiền!
- Anh em thỏa sức chém gió, nhưng không vì "căm phẫn" mà dùng lời lẽ khó nghe, gây mất đoàn kết và phân biệt giới tính!
- Chị em có thể vào đọc , không cần comment (mỗi lời nói của chị em đều là bằng chứng "chống lại" mà thôi :)):)):)))

Vit_say
20-05-2011, 10:36 PM
Bonus:
10 Đức tính xấu của con gái
_ Lắm vẹo là một
_ Thảo mai là hai
_ Toe toét là ba ]
_ Hồn nhiên là bốn
_ Nông cạn là năm
_ Hay cáu là sáu
_ Đong đưa là bảy
_ Ẩu đoảng là tám
_ Hay tám là chín
_ Hám zai là mười


10 đức tính tốt của con trai Việt Nam
_ Gia giáo là một
_ Lành mạnh là hai
_ Chăm tập thể dục là ba
_ Nấu ăn ngon là bốn
_ Lãng mạn là năm
_ Hăng say là sáu
_ Thật thà là bảy
_ Chu đáo là tám
_ Tiến thủ là chín
_ Hào phóng là mười !!


Con gái dê hơn con trai
Theo tôi con gái dê hơn vì:

Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.

Theo tôi con gái ác hơn vì:
Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót

Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"

Theo tôi con gái xấu hơn vì:
Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn.
Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường.

6789
20-05-2011, 10:40 PM
Chú Vit_say coi chừng nhá [-X,anh không can nổi vụ nói "quá" lên như vậy đâu =)),nếu có "ăn gạch ngói" ráng chịu...Nhưng công nhận,Vịt_say nói đúng thật =D> :)>-

Vit_say
20-05-2011, 10:45 PM
Em post ở trên mạng đấy anh ạ. Con gái thì lại nghĩ như thế này anh 6789 ạ !
Có Câu nói "con trai vĩ đại hơn con gái" đó là do những chàng boy hay mơ mộng suy nghĩ ra thôi.Thật ra ngược lại rất nhiều, ko có con gái thì con trai ko làm nên trò trống gì hết.....
1.Có mặt trăng là có Chị Hằng, nhưng tại sao ngta gọi ông trăng, chị Hằng, mặc dù đã trải qua biết bao nhiêu năm, mà lại ko gọi là Bà Hằng nè---->con trai rớt đài ghê gớm thiệt...

2. Phù thủy không phải ai cũng ác độc như nhau, có rất là nhiều phù thủy tốt và điển hình là con gái là phù thủy thôi, con trai biết tẹo gì về phép thuật------>con trai nhu wá.

3.Con gái đẹp và có trí trông minh mới làm nên sự nghiệp lớn, như vậy mới lừa được những chàng boy..... nhu mì---> hahhhaha.

4.Có ông già noel, nhưng lại có một người quền lực lớn,lớn...lớn hơn rất nhiều :Cô "Chúa" Tuyết.

5. Người ta kêu phu nữ, đúng con gái là phụ...thôi bởi vì con trai là có nhiệm vụ chính phải phụng sự cho con gái, chăm sóc cho con gái từ a--->z.

Và đây, 10 tính xấu của con zai:
Thích đấm là 1.
Thèm game là 2.
Chây lười là 3.
Ba hoa là 4.
Thô bạo là 5.
Lang nhăng là 6.
Trơ tráo là 7.
Phe phẩy là 8.
Hám danh là 9.
bủn xỉn là 10.
<-- ngại qua'--->

Đây là tính tốt đẹp của người con gái:
Thủy chung là 1
Dịu ngọt là 2
Vui tươi là 3
Toan lo là 4
Từ tốn là 5
Đoan trang là 6
Chu đáo là 7
Giỏi làm là 8
Tình cảm là 9
Thầm kín là 10
<--hì hì-->

Nói túm lại là: "CON TRAI HƠN CON GÁI THIỆT... ĐÓ LÀ CÁI XẤU TÍNH BA HOA"

6789
20-05-2011, 11:11 PM
Vit_say sợ "gạch,ngói" vào đầu đã nhanh chóng lấy lòng chị em :P :P :P

Vit_say
20-05-2011, 11:12 PM
Hi :D. Lùi 1 bước nhìn biển rộng trời cao mà anh ^^ !

trung_cadan
20-05-2011, 11:15 PM
Sợ vợ thì sống lâu , đội vợ lên đầu trường sinh bất lão .

Thằng Vịt Say nó sẽ thọ ngang trời đất , em đi với nó mấy ngày em rõ ngay huynh 6789 ạ !!!

6789
20-05-2011, 11:19 PM
Sợ vợ thì sống lâu , đội vợ lên đầu trường sinh bất lão .

Thằng Vịt Say nó sẽ thọ ngang trời đất , em đi với nó mấy ngày em rõ ngay huynh 6789 ạ !!!

Không làm "cách mạng" được, chán mấy ông ẻm lắm [-X

trung_cadan
20-05-2011, 11:20 PM
Chán 1 ông thôi , đừng có vơ em vào nhá !!!

hung_namdong
20-05-2011, 11:22 PM
Sợ vợ thì sống lâu , đội vợ lên đầu trường sinh bất lão .

Thằng Vịt Say nó sẽ thọ ngang trời đất , em đi với nó mấy ngày em rõ ngay huynh 6789 ạ !!!

Vịt say nếu đòng ý thì kết ngiã Vườn Đào với anh 6789 và SM đi. :P

Vit_say
20-05-2011, 11:24 PM
Sợ vợ thì sống lâu , đội vợ lên đầu trường sinh bất lão .

Thằng Vịt Say nó sẽ thọ ngang trời đất , em đi với nó mấy ngày em rõ ngay huynh 6789 ạ !!!

Đệ sợ vợ còn huynh thì trường sinh bất lão :D

6789
20-05-2011, 11:27 PM
Vịt say nếu đòng ý thì kết ngiã Vườn Đào với anh 6789 và SM đi. :P

Chắc chắn không có Hùng 1 đống rồi, làm "cách mạng" rất dễ bị "tắm máu", nhưng nhất định phải làm!

trung_cadan
20-05-2011, 11:27 PM
Mày luyên thuyên , đố ai đi được nửa tháng 1 mình 1 ngựa vào Xì Gòn như tao đấy ??? Cao nhân như bác vuminh999999 đi được 6 ngày , còn số ngày của huynh 6789 là 0 =)) !!!

Vit_say
20-05-2011, 11:30 PM
Vịt say nếu đòng ý thì kết ngiã Vườn Đào với anh 6789 và SM đi. :P

Em không hiểu anh ạ :-??

quansu
21-05-2011, 12:23 AM
Copy 3 bài rồi in ra - bỏ vô bóp - lúc nào gặp nàng .... thì lôi ra bàn .... thôi thì chết mày chưa -- cho mày chừa ôi bể bụng mất>:)

huyenmapu
21-05-2011, 02:00 AM
- Chị em có thể vào đọc , không cần comment (mỗi lời nói của chị em đều là bằng chứng "chống lại" mà thôi :)):)):)))

Em vào đây chỉ là có lời cảm ơn bác 6789 =D>.
Đọc bài của bác xong em ước gì từ khi được phụ mẫu sinh ra đã được làm đàn ông vì thấy đàn ông các bác vừa giỏi giang, đẹp đẽ, oai hùng, thông minh, nhanh nhẹn. trong khi làm phụ nữ thì chẳng tốt đẹp gì nên chỉ đáng đứng thứ 2 sau cánh mày râu các bác và em đồng ý với ý kiến của bác 6789 bằng cả hai tay.

Nhưng em có một câu hỏi nhỏ thôi nhé bác 6789 : Bác đã khẳng định chắc nịch Đàn Ông Là Số 1 vậy em ko hiểu tại sao từ đầu topic đến giờ bác cứ bắt anh em của bác phải làm một cuộc cách mạng. Các cuộc cách mạng chỉ cần đến khi muốn đánh đổ một chế độ đứng đầu nào đó. đây có thể là cuộc cách mạng đánh đổ thứ hạng số 1 hiện tại đang được các bác khẳng định để nhường ngôi cho chúng em đứng thứ 2 lên vị trí dẫn đầu không nhỉ =)).
Giờ em xin cảm ơn bác lần thứ 2 vì đã nghĩ đến chúng em và đang tiến hành 1 cuộc cách mạng đẫm máu, em cảm ơn bác nhiều nhiều \:D/\:D/\:D/.

huyenmapu
20-10-2011, 03:14 AM
Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 đã đến rùi :D. Vậy mà các chị em vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ cuộc cách mạng được kêu gọi cách đây gần nửa năm của bác 6789 dành cho các chị em như một món quà thể hiện tình yêu thương quý mến của bác đâu cả :( .

themgaidep
20-10-2011, 09:06 AM
Topic hay quá, đọc hết mới thấy không ngờ đàn ông tốt thế, còn đàn bà chi mà tệ hết sức!:D:D:D:D

Mình phải suy nghĩ lại, đúng là 'giá trị đảo lộn hết cả".~X(~X(

huyenmapu
20-10-2011, 09:16 AM
Topic hay quá, đọc hết mới thấy không ngờ đàn ông tốt thế, còn đàn bà chi mà tệ hết sức!:D:D:D:D

Mình phải suy nghĩ lại, đúng là 'giá trị đảo lộn hết cả".~X(~X(

Câu nói ... đầu tiên trong ngày hôm nay lại được chính bác Themgaidep nói ra thế này uh :((:((:(( . Bác làm em bùn quá x-(.

huyenmapu
26-07-2012, 07:34 PM
Cố kiếm anh giống thế này nhé các chị em. Đàn ông là số 1 :venhvao

Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón

Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội

Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị

Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hũ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch

Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

Bắc nồi lên tiện tay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử

Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước

Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn

Mử tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp

Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”

Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc

Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chay ngay ra bếp

Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực

Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào

Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh

Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở tivi
Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì

Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ

Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng

Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước

Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến

Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc

Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu.


( ST )

maikoikoi
26-07-2012, 08:03 PM
=.= Nhân ngày đặc biệt j đấy như sinh nhật, 8-3, 20-10, 1-6 ,24-12, 14-2, kỷ niệm ngày cưới ....còn thế được chứ ngày nào cũng cung phụng thế thì thành thằng đàn bà chứ đàn ông giề.........Cơ mà vẫn phải biết giúp vợ con những lúc cần thiết..còn lúc nào là lúc cần thiết thì ....:))
Nhưng tóm lại là công bằng nhất là với đàn ông, đàn bà của mình ( của mình ko fai của đứa hàng xóm nhé) là số một và ngược lại hehe...

kt22027
27-07-2012, 01:13 AM
Thôi xin giúp mấy chị em một phát. Mình nghĩ mãi nhưng ra ít quá, công nhận muốn giúp mấy chị em cũng hơi khó. Nhưng thôi có ít còn hơn không.

Sao lại lương y như từ mẫu mà không là từ cha?
Sao là người mẫu mực mà không là người cha mực?
Có ông kẹ sao không thấy bà kẹ?
Có "ông trộm" vậy bà trộm ở đâu?
Thường nghe là ông già vịt có nghe bà già vịt đâu?
Bắt rể chứ có ai bắt dâu? tội nhiều lắm sao lại bị bắt?

Không có bà Noel vì ông này là già vịt bị vợ bỏ rồi
Không có ông phù thủy vì ông là Phù Nam (bị diệt vong rồi)

anhtuank11
27-07-2012, 09:54 AM
bao nhiêu Hoàng đế dù nham hiểm độc ác đến đâu sao cuối cùng vẫn bị lừa bởi các bóng hồng nhỉ hihi. mà ko biết tại sao con đường to người ta gọi là " đường cái" mà không là " đường đực " nhỉ, các bác giải thích dùm em với ?

nhachoaloiviet
27-07-2012, 12:08 PM
vì đường nào cũng thuộc giống cái hết hi

kt22027
27-07-2012, 12:33 PM
vì đường nào cũng thuộc giống cái hết hi

Thế thì cây rựa có gì hay đâu mà mấy anh lại cho là đực rựa mà không là cái rựa.

Minh Ngọc
27-07-2012, 12:36 PM
Mày luyên thuyên , đố ai đi được nửa tháng 1 mình 1 ngựa vào Xì Gòn như tao đấy ??? Cao nhân như bác vuminh999999 đi được 6 ngày , còn số ngày của huynh 6789 là 0 =)) !!!

Giờ mới biết Trung bị vợ đuổi ra khỏi nhà những nửa tháng.
Đã bảo là phải "Kính trọng, lễ phép" rồi mà không nghe.
Rõ khổ!!! :botay

laototphilao
27-07-2012, 02:17 PM
Đàn ông thời nguyên thủy đi săn bắn đối diện với thú dữ mang thực phẩm về nuôi sống gia đình
Đàn bà hái lượm, làm khố đựng bim cho cả nhà
Thời đồ đồng, phong kiến, Tư bản vẫn theo như vậy
Người đàn ông phải kiếm ra tiền nuôi cả nhà, đàn bà lo công việc nội trợ trái với điều này gia đình sẽ loạn

bichngoc88
04-09-2012, 05:11 PM
Đàn ông thời nguyên thủy đi săn bắn đối diện với thú dữ mang thực phẩm về nuôi sống gia đình
Đàn bà hái lượm, làm khố đựng bim cho cả nhà
Thời đồ đồng, phong kiến, Tư bản vẫn theo như vậy
Người đàn ông phải kiếm ra tiền nuôi cả nhà, đàn bà lo công việc nội trợ trái với điều này gia đình sẽ loạn

Thời xưa mình tưởng theo mẫu hệ nhỉ ?

mymy
04-09-2012, 09:57 PM
Em nghe nói ở bên Mỹ, đàn ông được xếp sau chó mèo rồi mới đến phụ nữ.Nhưng mà nhờ có mấy nàng mà đàn ông chúng ta mới giống con người,chứ nếu không có các nàng thì đàn ông chúng ta chắc ngồi chung bàn với Thần Thánh mất!Làm Thánh chán lém,làm người "sướng"hơn.He he he

mymy
04-09-2012, 10:25 PM
Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 đã đến rùi :D. Vậy mà các chị em vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ cuộc cách mạng được kêu gọi cách đây gần nửa năm của bác 6789 dành cho các chị em như một món quà thể hiện tình yêu thương quý mến của bác đâu cả :( .

Các nàng hãy làm cuộc "cách mệnh" đi.Tẩy chay đàn ông như thế giới tẩy chay hàng TQ ấy!Bạn trai tới nhà thì trốn.Ông chồng leo lên giường thì..đạp.Đảm bảo sau 1 tháng cuộc cách mạng thành công hô..hô..